[ góc thất vọng ]
Mình ăn phở 10 lý quốc sư đã nhiều lần rồi thì hnay ăn lại gặp phải sự cố này, sau khi ăn xong bát phở mới nhìn thấy, hỏi nhân viên thì bảo là ni lông??? Nhìn qua đã biết kp là ni lông rồi ni lông gì mà lại có lưới lưới thế kia ạ nếu ăn bát phở 25k 30k thì mình sẽ ko ns lgi nhg bỏ 85k để ăn 1 bát phở thì phải xứng đáng với đồng tiền chứ. Mình yêu cầu gọi quản lí ra giải thích mà ko thấy đâu chỉ có mấy nhân viên đùn đẩy nhau ) Lúc bước vào cửa nhân viên còn ko chào khách chỉ hỏi “ đi mấy người ạ” 1 cửa hàng thương hiệu nthe việc cúi chào là việc nv nào cx phải làm chứ nhỉ. Thất vọng toàn tập mình vẫn trả đúng tiền của bát phở và mong cửa hàng sẽ thay đổi!
Mình ăn ở phở 10 Lý Quốc Sư N2A Hoàng Minh Giám nhé xem tiếp
Mút vỏ ốc thật kỹ, nhấm nháp vị thơm ngọt của ốc ăn kèm với đĩa sung muối, khế dầm, thật không gì tuyệt bằng! Những quán ốc trứ danh Hà Nội phải kể đến ốc bà Câm nằm trên con phố ẩm thực nổi tiếng Tống Duy Tân, ốc Ken Sài Gòn trong ngõ nhỏ Đội Cấn, ốc Đinh Liệt, ốc chị Lệ đối diện trường cấp 3 Phan Đình Phùng... xem tiếp
Sáng nay đi ăn ngon quá nên hôm nay phải làm cái review ngay cho anh em ở hà đông nhé.
Hôm thấy có bạn review quán này rồi, hnay đi Ăn lại xem ngon như buổi trc mình ăn không đã thì mới dám review. Hehe
Sáng nay mình ăn bún ngan nhé, khá ngon, nước dùng trong, thanh ngọt, ngan khá mềm và thơm, măng khô chưa được ngấm lắm nhưng măng chua và ớt chưng rất đặc biệt. Vừa vào ngồi là được cốc trà đá free.
Tối hôm trc mình ăn mẹt ngan; nem ngan; cả có món nộm gì cũng ngon mà lạ lắm.
Quán ngay đầu lê trọng tấn hình như số 26. Quán phương lan thì phải.
Mình đi qua mấy lần cứ tưởng quán bia. xem tiếp
PS : Số điện thoại 0934551660 nha các bác
Mấy bác hỏi e mới nhớ chưa cho số
Ông bạn e đặt nên e hỏi mãi ông ý mới đọc cho số xem tiếp
Tình hình là e k so vs nh chỗ khác nh vs nh chỗ e từng ăn thì quán này ổn ạ, ai ở khu cầu giấy có thể qua thẩm và chia sẻ thêm địa điểm giúp e nhé e là e tâm hồn ăn uống lắm cơ xem tiếp
2• Vịt quay TÔ THỊ 310 Thái Hà
Đến đây là 1 sự tình cờ, mình dự định ăn miến lươn được chị mình gt khá ngon trên đường Thái Hà mà đi quá bố nó nó mất thế là gặp quán vịt này thì phi vào thôi. Gọi 1 xuất Cơm đảo vịt quay và Phở vịt, thêm 1 xuất Nấm hải sản chiên giòn. Cảm nhận quán đẹp nhân viên phục vụ tốt, đợi món tầm 5 10p
Món cơm đảo vịt quay hơi thất vọng vì k giống như hình menu những miếng vịt béo ú xếp quanh đĩa cơ nhưng bù lại cơm rang khá ngon, kèm dưa muối cũng ngon nốt, vị ăn rất vừa
Đến phở vịt bê ra, mình không biết đây là sợi phở tự làm hay đặt riêng nhưng nó to gấp đôi sợi thường cảm giác ăn lạ miệng, nước dùng thơm, miếng thịt đầy đặn bé ú nuu.
Ăn thêm nấm hải sản chiên chấm sốt nhìn lạ lạ nhìn như vị mới của mazone tương cà ăn rất ngonn mà không sợ ngấy
Tổng chi phí cơm 45k, phở 35k, nấm 58k
À ăn xong có cả dưa tráng miệng nữa. Thực sự đánh giá cao sự quan tâm khách hàng của chị chủ quán mà chưa 1 quán cơm phở nào có cả
Nếu như về độ ngon chấm điểm 10/10
Cộng thêm 10 điểm cho miếng dưa độc nhất vô nhị chỉ quán chị mới có nên NHẤT ĐỊNH PHẢI QUAY LẠI LẦN 2
Chủ topic k có quan hệ họ hàng với Tô Thị đâu ạ nên ace cứ tin tưởng mà thử đi )
#uyenshoreview xem tiếp
Góc tạm được.
.yaki
Hôm nay được trải nghiệm ở đây vì khuyến mãi mua 1 tặng 1 ở jamja.
Trước tiên mình xin phép nói những điểm chưa được trước:
-Đầu tiên hôm nay đến là bị mất điện nguyên khu ngồi 15p, nhưng mà không sao chuyện bình thường.
-Thứ hai là vụ khó hiểu là lê và dưa hấu các bạn ý cho mayonne??? Trend mới à (ảnh 1).
-Thứ ba là gà hơi hôi chắc để tủ lạnh lâu, gà karaage thì hơi bở chấm nước chấm hơi mặn chút.
-Thứ tư là nước chấm có 3 lọai gia vị chanh ớt, xì dầu, và sốt đỏ đỏ hơi nhạt cần đậm thêm chút.
-Cơm quấn hơi chán.
-Sườn sụn hơi khó ăn.
Tiếp đến phần khen :
-Đầu tiên là trình bày đĩa thịt đẹp và có vẻ ăn nhiều với 2 đứa hoặc do là ăn yếu đi rồi(ảnh 3,4).
-Rau để như hoa có vẻ hay hay à nha.
-Thịt thì nguyên tảng ăn sướng nướng lâu.
- Thịt quấn nấm ăn được.
-Thịt lợn ăn cũng ổn dễ ăn.
- Thịt bò tảng to to ăn đậm quấn với rau ngon hơn.
-Thịt gà thì k bàn rồi ăn được nhưng mà mấy miếng sau mùi hôi hơi nặng.
-Nhân viên nhiệt tình chạy đi chạy lại suốt, lúc cuối suýt bê nhầm mình đĩa hoa quả sốt mayo thì bạn nhân viên nhanh nhẹn nhắc trước khi kịp đặt xuống bàn mình.
Tổng kết hai đứabăn hết 139.000 cộng VAT là 153.000 (quên không chụp hóa đơn).
Đồ ăn đánh giá 7/10 cải thiện vụ gà và sụn thì okkk và đừng cho mayo lên hoa quả plsssss.
Nhân viên 8/10 nhanh nhẹn hoạt động tốt nhưng có vẻ đất chật người đông đứng khá nhiều ở cầu thang thấy khá nhộn.
Kim chi rau trộn mình k biết ăn nên k rõ.
Hài lòng 6/10 sẽ có khả năng quay lại.
À tý quên hoa quả ở đây cắt vuông vuông bé bé khá cute.
Mình ăn ở 6b 92 ngõ nguyễn khánh toàn rẽ phải vào thấy ngay to đùng xem tiếp
<Góc review>

Đêm hôm rì viu chút đồ ăn cho các bạn thèm chơi )
Quán Huy Vịt dưới chân HH1A Linh Đàm (kiot 20)
Rổ giá: nửa con vịt (loại 75k) + 1 bún + 1 canh măng + 2 vối đá = 115k
ưu điểm: vịt ok, nước chấm ngon (8.5/10)
nhược điểm: canh măng tiết bthg, tiết chán, bún sợi hơi to
Mình đi 2 người ăn no thoải mái. Ở đây có loại 75k và 110k/nửa con
Kính hội xem tiếp
[ góc khen]
Chè thái dừa 175 trương định. Chuyên về dòng chè dừa vs thái hay sao ý. Ăn ngon nước cốt dừa ngọt thơm bùi bùi đã thế còn nhiều vc luôn ạ . Một bát đầy ự như trong hình có 15k thôi .
Điểm trừ: quán khá bé nên hn đông mình đợi mãi ms có chỗ .
Ngoài ra quán còn có kem xôi dừa vs một số món chè khác nhưng ăn k ngon bằng chấm 7/10
Trong ảnh là chè thái dừa vs caramen mít đều 15k thôi xem tiếp
Vốn không phải người sành ăn nên mình rất hài lòng với chiếc bánh nướng Vincook này. Bỏ rẻ ra chấm cũng được 8/10 điểm. Suggest các bạn nên thử ạ!!! xem tiếp

Cũng lâu lâu đọc review của 1 bạn khen quán sủi cảo, đồ TQ ở 131 nguyễn ngọc vũ. Ấp ủ lâu lắm hôm nay mới rủ được đứa em đi ăn.
* về đồ ăn: 5/10
- sủi cảo hấp và bánh bao: nhân không khác gì nhau, không có gì đặc biệt. Nhưng cũng tạm ổn. Khuyên các bạn k nên chấm thêm xì dầu vì nhân đã khá mặn rồi.
- mì: em tôi gọi mỳ bò kho và vì nó k ăn đc cái gì có mùi thuốc bắc nên n bỏ nguyên bát. Nhưng mình ăn thử thì thấy sợi mì cũng dai ngon, nước dùng đậm vị và mùi thuốc bắc. Hơi ít rau.
- bún (thịt kho và vịt quay) chỉ là sợi bún bình thường thịt kho thì bình thường, hơi nhiều mỡ nên lúc ăn xong mình bị hơi buồn nôn vì ngấy. Còn vịt thì thấy đứa em bảo bình thường. Cũng ít rau nốt. Nước dùng của 2 bát này chả có gì đặc biệt, như bát bún mẹ nấu cho mỗi sáng xong thêm vịt với thịt kho lên trên ấy.
Nước đậu: nhạt phải tự cho thêm đường.
Tổng thiệt hại 250k.
Nói chung vì m chờ khá lâu nên hơi kỳ vọng quá, kết quả là chả thấy gì đặc biệt ngon. M cũng k hay ăn đồ trung nên k biết như vậy có chuẩn bị trung ko nữa. Nhưng nếu bảo bỏ ra 50-60k cho 1 bát như thế thì mình thấy k đáng. Nên có lẽ sẽ ko quay lại.
* về phục vụ: chủ quán người trung, nhân viên người Việt biết tiếng trung. Ko hồ hởi nhưng cũng ko phải bơ khách. Nên cũng chẳng có gì để khen.
Bàn ghế thấy k giống mấy quán VN mà đậm chất TQ hơn.
Sau khi ăn xong thì mình thấy quán chỉ dừng ở mức nếu k nghĩ ra đc ăn gì thì vào đây làm lồng bánh bao cho no. Chứ nếu để rủ bạn bè đi ăn 1 bữa ngon chắc m sẽ k dám dắt vào đây.
Ăn xong chả đọng lại gì.
Kết lại là bình thường. Có lẽ mọi người nên bỏ qua phần trên và chỉ đọc dòng này thôi xem tiếp
(Góc kiểm chứng và góc chê)
Quán ở ngõ 100 trung kính
Thực sự khi bước vào quán là có cảm giác không tốt rồi.
Quán khá là nhỏ và không có khách và không thấy ông Lee đâu. Có 1 chị bầu và 2 nhân viên.
Đồ ăn kèm có cảm giác bị ôi. Nên không ăn
kim chi. Nó là củ cải thái mỏng. Ngọt và mặn
cơm trộn. Thực sự tệ. Nhìn cách trình bày và bỏ vào cái tô là thấy nó không ngon rồi. Có 1 ít thịt băm, giá, kim chi, trứng ốp , vài miếng dưa chuột. Trộn xong cơm cứ ướt ướt. Giá cũng 60k mà quán ở ngọc khánh mình ăn nó ngon và có cháy ở dưới đấy nồi. Nó còn nóng xèo xèo cơ. Ở đây thì...
về mì trộn tương đen: chời. Nó được mỗi nước sốt đen, 1 ít khoai tây. Không có thịt. Mì thì không ngon
Ngồi cố ăn 1 nửa khỏi xót tiền. Thấy 2 món ra đầu là biết món sau nên rút nhanh. Ngồi tầm 10p chứ mấy.
Haiz. Chán lắm luôn ý.
Mn có thể qua gibap ngọc khánh ăn. Kimchi tẹt ga và đồ cũng phong phí và ngon xem tiếp
Các ace có thể cho e biết quán cháo lòng nào Ngon ngon Khu cầu giấy, không ạ???

Em cảm ơn trc ạ xem tiếp
Em đang có kế hoạch đi Sapa cho 2 người từ Vĩnh Phúc tầm 27-29 tháng 12 (Có thể đi 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm)
Mọi người tư vấn giúp em với ạ.
1. Nên mua tour hay tự túc ạ?
2. Nếu tự túc thì nên đi xe hay đi tàu, nên thuê khách sạn nào thì giá ok, view đẹp
3. Nên bắt đầu từ địa điểm nào trước cho đỡ tốn time mà vẫn đi chơi được đầy đủ các điểm
4. Lên FANSIPAN bằng tàu hay cáp treo hợp lý hơn ạ. Bằng tàu thì đi mất bao lâu ạ?
5. Đi Sapa thì nên ăn gì và mua gì làm kỉ niệm ạ.
Do chưa có kinh nghiệm nhiều nên mong mọi người truyền tải ít kinh nghiệm. Em cảm ơn mọi người nhiều nha xem tiếp
P/s: Ai cx đã từng bị như mình thì share bài này cho mng chú ý để tránh cái thứ "ngứa đ*" này ra nhé )) xem tiếp
Ko hiểu sao quán này lại dc 8.6/10 điểm Foody )) mình đi lần đầu và có lẽ là lần cuối. Gọi 5 suất buffet mà đồ ra dc có tí, ăn hết gọi thêm thì đồ ra siêu lâu mà nếu ko nhắc chắc nvien quên cmnl mặc dù nv đứng đông như quân nguyên vậy. Cứ thấy đi đi lại lại chả biết làm gì mà ko lên đồ cho khách hụ hụ
Đồ ăn thì bt cũng ko đặc sắc lắm
Lẩu nướng Nhất Nhất - 53 Triều Khúc xem tiếp
Chào cả nhà.
Cả nhà ơi thời tiết Sapa hiện nay thế nào nhỉ xem tiếp
(GÓC TÌM KIẾM)
Mọi người cho em hỏi quán lẩu ngon ở gần khu vực đại học y hay đại học kinh tế quốc dân với ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
{ GÓC KHEN }
T là một đứa thích ăn Bánh Xèo nên thấy ai review là đi xem thử nhưng chưa ưng được chỗ nào cả Nhưng cuối cùng cũng tìm được quán mình thích rồi các bác ạ .
Quán bánh xèo của một chị ở số nhà 5 ngõ 100 Trung Kính ( đối diện đại học Phương Đông ) Đúng tiêu chỉ ngon- bổ- rẻ .Nhân bánh là thịt băm với giá đỗ ăn kèm với rau cải xanh. Giá cả : 25k/1 suất nha. Quán lại sạch sẽ nữa, mấy lần đi lượn qua ngõ cùng bạn mà chả để ý. Mình cx chả hay review gì đâu nhưng thấy có vẻ nhiều người hỏi nên chia sẻ cho các tỷ tỷ, huynh đệ cùng thưởng thức . xem tiếp
Chào mọi người, cuối tháng này nhóm mình dự định đi Đak Lak 3 ngày, mọi người tư vấn điểm đi, chỗ ăn khách sạn hay homestay ở Tp. Buôn Mê Thuột giúp em với ạ.
Em cảm ơn nhiều!!! xem tiếp
Tổng kết lại là ấn tượng xấu nhất trong 3 nơi đến đợt này Bà Nà, Đà Nẵng, Hội An xem tiếp
[Góc tìm kiếm]
Mong dc các cao nhân lão làng cho 1 địa chỉ ăn vặt ngon như nem chua, phô mai que, thịt xiên,... giá ko quá chát là dc, search trong group funny monkey thấy bị review kém quá, một số quán thấy review ổn thì đã đóng cửa nên giờ ko biết quán nào ổn
Xin cảm ơn mọi người trước xem tiếp
Bác nào trong hội đã đặt villa ở Sóc Sơn cho em xin ít thông tin với ạ! Em cám ơn. xem tiếp
[Góc khen]

Đi ăn hàng cũng nhiều mà lần đầu e viết bài. Trước mà có đi ăn món Huế toàn vào Nét Huế, Món Huế nhưng từ khi biết đến Vỹ Dạ thì e bỏ quên 2 quán kia luôn. Đồ ở Vỹ Dạ quán được chuyển hàng ngày từ Huế ra luôn, chị chủ là người gốc Huế ạ. Đồ ăn ngon, bánh bèo tôm mềm mại, tôm chất, tươi, bánh lọc nóng hổi. Nhà em đến 2 lần đã thẩm qua các món bánh lọc, ram ít, bánh bèo, nậm, bánh khoái, nem lụi và bún bò. Món nào cũng ngon xuất sắc. Đồ uống thì e toàn uống nước đậu ván 5k/ cốc cũng thơm lắm ạ. Không gian yên tĩnh.
Nói chung là nhà e đóng họ dài dài ở đây. Đi ăn check in đc giảm 5% mà chả lần nào em check.
Đáng để thử 1 lần đấy ạ.
Địa chỉ: 21 Phan Bội Châu. Đối diện quán Ngon. Quán lùi vào trong, cạnh gốc cây to và tòa nhà đang xây nên dễ bị đi quá. xem tiếp
Mình chuẩn bị đi Chiang Mai Thái Lan. Mình đi 5 ngày. Mọi người cho mình hỏi là:
1. địa điểm thuê xe máy giá hợp lý?
2. Mình là con gái , cũng lái xe nhiều liệu có thể tự lái xe đi Đồi Inthanon, đồi Suthep được không?
3. Giữa Pai và Chiang Rai nếu chỉ đi 1 địa điểm thì mọi người recommend địa điểm nào ạ?
Cam xa mi ta cả nhà
xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi cuối tuần sau mình ra HN chơi 1 tuần và muốn đi đâu đó thêm nữa, không biết mùa này thì ở Sapa hay Ninh Bình thì thích hơn ạ? Mình đi 2 nữ nên cũng muốn đi nhẹ nhàng và nhiều cảnh đẹp thời tiết cũng đẹp 1 chút ấy Nếu đi thì nên đi vào những đâu mọi người gợi ý giúp mình với nhe.. xem tiếp
Mình cần thuê phòng 1 phòng đơn ở khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng, Nha Trang từ ngày 9/12 đến ngày 11/12 ( check in 12g 9/12, check out 20g ngày 11/12 do mình bay chuyến 23g40), các anh chị có địa chỉ khách sạn nào sạch sẽ thì cho mình xin ạ, giá max 350k/đêm bao gồm VAT. Kính Hội! xem tiếp
[Thác Tình yêu - Sapa]
Bạn nào đã có kinh nghiệm đi thác tình yêu Sapa vào cuối t12 đầu tháng 1 cho mình hỏi thời gian đó thác có đẹp ko???
Dưới đây là ảnh mình đi vào thời gian đầu tháng 11. Many tks! xem tiếp
Xl mn nha dân ngoại bang nên nhầm quán . Mn có đi thì né quán này ra nhé : Ở cổng sau ktx có biển BÁNH TRÁNG NƯỚNG màu xanh.
Nếu mn muốn ăn thì xem mấy cmt bên dưới ý
Để t đi ăn lại quán real rồi về rv lại cho ae ạ
xem tiếp
[Góc phí mồm]
Địa chỉ rõ ràng em không nhớ nhwbg nằm khoảng hai trăm mấy đường Trần Thánh Tông - TP Nam Định chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ
Bọn e xuống N Đ học đc 1 tuần r và thật sự mỗi lần đi ăn như bị tát vào mặt =="
Tối buồn chán các bạn rủ đi chơi. Lượn qua chỗ này thấy đông đông nên tạt vào ăn thử. Trong hình bọn e gọi 1 ốc lẫn và 1 ốc xào.
- ốc luộc lẫn. Ốc thì thôi k bàn thì e thấy ốc chỗ nào cũng như nhau quan trọng là cái nước chấm. Nước chấm vừa chua vừa mặn k thấy vị sả ớt đâu. Mặc dù e là đứa ăn rất mặn r nhưng thật sự cái nước chấm này như thể nước mắm đổ giấm vào
- ốc xào. Chỉ có mùi hành và mỡ. Đúng nghĩa là ốc xào luôn =="
Chốt phần ốc vs 2 cái bánh đa là hết 215k. Thật sự là vs giá tiền đấy ăn trên HN thì đáng mồm hơn rất nhiều. Ăn xong thật sự em không dám đi vệ sinh luôn ạ .
Nhân đây anh chị nào ở Nam Định có địa chỉ các quán ăn ngon bổ rẻ thì có thể chỉ cho em biết với ạ.

xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Mình đang ăn tại Habit số 1 Dịch Vọng Hậu và cảm thấy mất tiền ngu. Mình hay ăn ở Shogun đối diện, thấy bên này có vẻ đông khách nên hnay sinh nhật anh mình nên cả nhà đi ăn thử, cũng đang có ct giảm giá nên rất hí hửng nhưng khi đến là cả 1 bầu trời hãm.
Cái khen duy nhất là menu đa dạng ( Mình gọi menu VIP giá gốc 359k giảm còn 239k). Còn lại mọi thứ đều rất tệ. Đặc biệt là nhân viên ở đây, thái độ rất lồi lõm, được mỗi bạn nv mới thì nhiệt tình nhưng mặt ko được tươi, hỏi gì cũng không biết. Có 1 bạn mình đặc biệt không chấp nhận được. Khi bạn care bàn đang nướng cho mình thì bạn ấy vào buông 1 câu "Em để khách tự nướng đi, e đi setup bếp giúp chị". Ôi máu l dồn máu não, tại sao lại có thể thốt ra câu đấy trươc mặt khách được nhỉ. Biêt là NH đông khách thì chả ai bắt các bạn đứng nướng cả, mình cũng thấy hơi phiền nhưng điều đấy rất tế nhị, có thể khéo léo hơn 1 chút. Đến lúc mình gọi đồ tráng miệng thì bạn đấy lại thốt ra 1 câu thiếu não tiêp theo: "Anh chị gọi thêm gì để em đi lấy 1 lần thôi". Mặt thì dài hơn đường láng, phục vụ hãm lồn, khách hỏi thì cứ như là xin nó bố thí ấy. Chưa kể là có mỗi cái bát súp gọi 5 lần ko lên đúng. gọi súp nấm thì cứ mang súp gà lên như kiểu đéo muốn cho khách ăn. Trasg miệng thì mãi đéo có nên mình thanh toán về luôn. Được giảm giá mà vẫn thấy tôn tiền vl. đéo baoh quay lại nữa. Khi thanh toán đã kịp hỏi bạn nhân viên tên là NGUYỄN THỊ BÉ nhé các bạn. Xin hãy tránh xa con bé đấy ra :(( xem tiếp
Phở bò Trần Toản 107 C4 Tô Hiệu.
Nghe nói phở ở đây khá nổi tiếng. Bốn bát trong ảnh có hai bát tái, hai bát tái chín. Không quá xuất sắc nhưng cũng gọi là ngon. Nước dùng thơm, phở mềm, thịt bò cũng đậm đà. Mình đặc biệt thích quẩy ở đây, không cứng quá cũng không mềm oặt ra, kiểu giòn vừa vừa rồi cho vào nước bắt đầu dẻo ra ý. Có một điểm trừ là bát nhiều hành nhé, nếu bạn không thích nên bảo người ta cho ít đi.
Một trong những lý do bọn mình chọn ăn ở đây vì quán trông sáng sủa, sạch sẽ, giá cả lại phải chăng. Tiền một bát phở kèm quẩy kèm trà đá cũng chỉ trên dưới 40k, tất nhiên chất lượng ok. xem tiếp
[GÓC KHEN]

Thật sự giờ kiếm k đâu quán mì tim cật 25k nào ở phố luôn ạ. Lạnh lạnh làm bát mì tim cật đầy ắp tim bầu dục thêm chút rau cải kèm quẩy (5k/3c, 10k/6c) ăn cùng chim ưng cái bụng quá ấy. Thích nhất cô còn có thêm bát nước chấm gia vị mỳ ôm+ quất huhu vừa ngon rẻ lại bổ mà sạch sẽ nữa nha, hãy ăn và tự cảm nhận. Nhưng ăn cô làm khá lâu nếu tầm giờ đông sẽ phải chờ 20-30' và nhớ luôn2 nhắc cô nha vì cô hay quên lắm. Quân bán kèm chân gà luộc, óc, cháo, mỳ tim cật. Mở cửa: 17h-22h
•đc: 71-73 hàng chiếu xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

ACE bạn dì cho mình hỏi ở Hà Nội có quán nào chuyên về cá ngon không nhỉ ? Các món về cá( cá sông càng tốt) ấy chứ không phải chỉ riêng chả cá hay nhà hàng hải sản đâu khu
Cảm ơn mọi người !
Mong admin duyệt bài giùm mình ạ ! xem tiếp
Nhờ 500 ace cho em địa chỉ tất tần tật các quán ngon trong khu Hoàng Mai em cảm ơn ạ. xem tiếp
Nay em đến từ 3r chiều t5 nên quán khá vắng lúc em vào thì có 1 đôi người tây và ngồi thì lúc sau có vài người tây đến nữa . Nay em đi cùng vs bạn cũng kha khá tiếng anh nên thường chị chủ ra hỏi dùng thêm gì và gợi ý món best của quán , lúc e đến chị cũng ra chào và mời vào chỗ ) lúc ăn xong có hỏi hương vị cảm thấy tnao . Còn cho bọn em vào xem khu bếp ( cực kì sạch luôn ạ , đồ tươi mới , chỉ có anh chủ và 2 người phụ ) xem tiếp
[Góc sướng mồm ]



K biết mng còn nhớ bài review của e về bún đậu Mơ k )))))) Hnay e lại comeback với bún đậu ) Lần trc thèm quá mà đến ăn quán bún đậu Mơ kia về xót tiền k dám đi đái Sau mấy ngày tháng lặn lội review và nghe theo recommend của bạn bè thì hnay bất chấp đầu tháng đi ăn ở quán ngay cạnh nhà thế mà k hề biết. 2 suất mẹt đầy đủ + 2 trà đá hết có 65k mẹt đầy đủ có thịt sụn, lòng (hình như là dạ dày), đậu rán, nem, chả cốm, chả nướng, lòng rán. Eo ơi k phải nói điêu đâu chứ nhiều vchg ý, 2 đứa ăn đc nửa mà đã thấy no rồi. Giá thì cực rẻ bún đậu từ 15-30k, sữa đậu 5k trà đá 2,5k
Ngoài bún đậu ra thì quán còn có bún mọc 20-25k bát to đùng (thấy khách bàn bên ăn )) Quán toàn cô chú lớn tuổi nhưng mà thân thiện vs nhiệt tình lắm ạ
Quán cô Chinh ở ngõ 72 Nguyễn Trãi cạnh Royal City, ngách đầu tiên bên tay phải ạ (chỗ ngách gửi xe đi em ơi ))
Nếu k có gì thay đổi thì đây đúng là quán bún đậu chân ái của cuộc đời
Cảm ơn mng đã đọc ạ. Mời mng xem tiếp
(Góc khen ngon).mình là tín đồ của món bún riêu bún ốc.đã ăn rất nhiều quán. Nhưng hôm nay tình cờ lên hàng mã xem đồ trung thu phát hiện ra quán bún ốc riêu sun.ngay đầu hàng mã góc phố chỗ phung hưng rẽ hàng mã.cái biển nhỏ xíu ghi tên Ánh bún ốc riêu sun.mà phải nói ngon lắm .nước dùng thanh và ngọt ko bat khá đầy đặn.sun tươi ko hề giống sun đông lạnh. Trước mình cũng ăn bún ốc cô huê trên đặng dung rồi. Nhưg mình thấy ở đây ngon hơn.nói chuyện mới biết anh chủ quán làm bếp trưởng nhà hàng từ năm 98 tới nay.giờ làm tất cả cho vk anh ấy bán. xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
[GÓC BÁNH TRÁNG TRỘN]
Bánh tráng trộn trường Luật.
Mình là người miền Nam ra HN học tập sinh sống nên lúc nào cũng thèm mấy cái món ở trỏng.
Bánh tráng trộn có ăn qua nhiều nơi thời sinh viên thì thấy Hàng Trống đắt và lộn xộn nhất nhưng cái vị ko ra bánh tráng trộn gì cả. Sau vài năm thì chỉ ăn của Tina Trần và Vàng Khè là thấy oke nhất )
Tina Trần kiểu cũng chua chua giống giống trong Nam vì chị ý ng Nam. Vàng khè thì có bánh tráng nướng đầy đặn ngon nghẻ chứ bánh tráng trộn ở mức tạm đc hehe.
Bánh tráng trộn Chú Viên mấy lần oder của mấy bạn bảo xách tay SG ra thì mình thấy nc sốt ngọt waaaa, cộng thêm hnao mà xoài cũng ngọt nốt thì ăn ko thích tí nào. (Đc cái ship từ SG ra nên có kèm gan hihi)
Trọng tâm bài viết nè : Htrc có mấy bạn review bánh tráng trộn trg Luật nên hnay mình đã qua mua ăn thử.
Hộp 12k đầy đặn. Khô bò k phải kiểu nát bấy đâu, vẫn nhai nhai được giống thịt ) Chua cay ăn bao ngon. Đặc biệt nó có mùi thơm của món bánh tráng trộn thực sự, ko biết diễn tả sao nhưng đích thực là mùi mà mình vẫn hay thèm khát ))) mình có xin thêm xoài cô ý cũng vui vẻ cho thêm, rất dễ tính.
Ngồi viết những dòng này lại thèm nữa rồi :((( buồn cái ko có ship
Tóm lại là cảm ơn bạn nào đã rì viu rất nhiều mấy nữa đi đẻ ở bệnh viện Bảo Sơn chắc phải mua ăn trc khi đẻ cho đỡ thèm )))))
Ah cách đó mấy hàng có anh bán bánh tráng nướng xe máy ăn cũng hay hay, 15k/cái loại bánh đa dày giòn hơn bánh tráng nướng truyền thống, ăn cũng k xuất sắc quá nhưng cũng ngon, mn có thể thử
Ơ quên update quả địa chỉ )) sorry các bạn nha
Tớ cũng chỉ đọc rì viu trên này, thấy các bạn ý bảo ở cồng trg Luật nên đi mãi mới thấy phía sau bến đợi xe buýt của trg Luật - 87 Nguyễn Chí Thang có cô hơi lớn tuổi, gầy gầy với cái xe đạp nhỏ nhỏ
Nếu lúc tớ đến mà cô ko đang trộn bánh cho một bạn thì cũng khó phát hiện ra
Cô bán tầm từ 10h sáng đến khoảng 6r chiều. xem tiếp
Tính ra tổng thiệt hại là hơn 300k/ người. Cũng không đắt vì đĩa nào đĩa nấy ở đây siêu to và đầy đặn
Nhìn chung là đồ ăn ngon, nhân viên thân thiện, nhiệt tình, anh chủ người Tây dễ thương. Nhạc toàn bài nhẹ nhàng cổ điển. Lần sau nhất định sẽ quay lại để thử Sườn nướng BBQ vì nghe bàn bên cạnh khen nức nở xem tiếp
(Góc review)
Thấy các bạn hay hỏi quán cafe mèo thì nay mình đến( meo's house coffee) nghe đồn quán chuyển từ tây sơn về
Địa chỉ! P102 ngõ 33 chùa láng!
Vào quán thì phòng giữa và ngoài mát nhưng trong cùng nóng dã man ko sao vẫn vui.
Mèo chắc tầm 25 30 em nhìn bé nào cũng ú ú dễ thương mỗi tội hơi hôi à không chính xác là hôi lắm
Đồ uống cũng không đắt không đặc sắc lắm !
Nhân viên thân thiện dễ thương vô cùng luôn!
Các bạn đến với các em ai có lòng mua cho các bé ít xúc xích ăn liền nhé phải 2 gói mới đủ chứ 1 gói nó ăn 1 nốt nhạc là hết! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Tình hình là em có cái tiệc nướng cho tầm 20 người muốn mua thịt bò ngon với cái xúc xích Châu Âu kiểu này thì ở HN có địa chỉ nào hịn hò không ạ?
Em cảm ơn nhiều ah. xem tiếp
Không bàn đắt rẻ, vì bọn mình bt đi ăn thì cũng tầm này. Bực là bực cái vụ ĐẬU TƯƠNG MẶC ĐỊNH í . Ko đắt rẻ gì 20k. Nhưng phải nói. Đằng này cứ lừ lừ bê lên , bố ai biết là theo set hay ko. Cảm giác như bị lừa nên bực xem tiếp
Tổng thiệt hại cho 2 tô mỳ, 1 sủi chiên, 1 đĩa rau, 2 trà đá là 200K.
Chắc là 45-50K/ tô mỳ, sủi chiên 50K, đĩa rau 50K lận :(( có phải hơi đắt ko nhỉ?
Nhưng mà ngon nên mình k thắc mắc gì, vui vẻ thanh toán thôi. xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi ở Hà Đông có quán nào bán Mỳ Quảng ngon với ạ? Lâu không ăn muốn ăn mà khó quá a xem tiếp
thì em có tổng hợp đc vài địa điểm của mỗi tỉnh như bên dưới ạ, cả nhà cho em nhờ check giúp là kế hoạch của em đi chơi 4N ở 3 khu trên có ổn không ạ, không biết list này đã đủ chưa hay còn chỗ nào khác đáng để đi hơn không ạ?
Em cảm ơn cả nhà trước ạ!
Àh cho em thắc mắc cái nữa ạ
. Nếu em di chuyển như lịch thì nên mua vé tàu với bus như nào ạ? em check cái JR thì thấy khá chát, với ae hay đi cả Tokyo mới mua JR ạ?
- Osaka
+ Umeda sky building.
+ Osaka castle - đi mất 1/2 ngày. Ở chân có một số vườn nhà cổ khá đẹp.
+ Thủy cung – Osaka aquarium.
+ Sumiyoshi Taisha.
+ Công viên kema .
+ Shinshabaishi - khu đi bộ mua sắm chợ đêm, nên đi buổi tối. Có thể ăn đêm linh tinh.
+ Shitenoji temple
+ Ăn: khu Dotonbori và Shinsaibashi.
- Osaka Universal
- Kobe (nên đi buổi chiều)
+ Kobe Harbourland
+ Nankimachi
+ Ăn Steak land thịt bò
- Nara (nên đi buổi sáng)
+ Chùa todaji
+ Công viên nara
- Lịch trình:
+ Ngày 01: Đến Osaka lúc 7h sáng, về ks nhận phòng, nghỉ ngơi và dạo quanh Osaka, chiều đi Kobe chơi.
+ Ngày 02: Osaka Universal.
+ Ngày 03: Sáng thăm thành Osaka, chiều đi Nara.
+ Ngày 04: Thuỷ cung, khu Namba, phố cổ Shinsekai
+ Ngày 05: Sáng sớm ra sb về VN xem tiếp
[ Góc khen ]
Địa chỉ: vỉa hè đối diện số 63 ( sửa chữa xe máy) - Yên Phụ.
Thịt xiên 6k/xiên. Bánh mỳ 2 xiên 15k/cái. Mình thấy ăn ở đây là ngon nhất các nơi mình từng ăn. Thịt xiên ướp đậm vị, không bị mỡ chút nào. Vỏ bánh mỳ cũng ngon không chê vào đâu được. Cô chú bán tầm buổi chiều đến tối. Mình hay đi ăn khoảng 5 6h nên không biết mở từ mấy giờ. Hàng rất đông người ăn. Khách nước ngoài đi qua họ thấy cũng ghé vào ăn khá nhiều mặc dù chỉ là vỉa hè con con. Con trai cô chú bán hàng max thân thiện, vui tính.
Bên cạnh còn có hàng bánh giò, nọi người cũng hay ăn bánh giò và gọi thêm thịt xiên nhưng bánh giò hết rất nhanh 5h qua là đã không còn rồi nên mình mói chỉ ăn 1 lần.
Chất lượng 10/10
Phục vụ 10/10
(Theo đánh giá của mình) xem tiếp
[Góc khen nức nở]
Đi ăn ở đây mấy lần giờ mới vác lên review cho ae Bún Lòng ở 20 Hai Bà Trưng theo mình là best bún lòng luôn ấy ><
Nước bún chua chua cay cay kiểu đặc biệt như lẩu thái kim chi,sợi bún là sợi to giống như sợi của bún canh ý. Giá của em ấy là 35k/bát nhé )
Quán cũng khá rộng,thoáng mát cho ae nhâm nhi. Ngoài ra quán còn có cả bún bò,lẩu kim chi,....
Giờ mở cửa thì mình k chắc: mình có đi ăn 2 lần lúc 11h trưa và giờ là 9h tối nên đoán chắc mở cả ngày.
Chúc ae đi trải nghiệm no nê )) xem tiếp
[Góc thất vọng]
Bún ốc bà Giao cơ sở 5
210 kiot8 Lê Trọng Tấn
Được buổi sáng dậy sớm, thấy thèm bún ốc, vớ được hàng này gần nhà nên phải ập vào ngay. Gọi 2 bún ốc to bò giò đậu.
Cảm quan: bát bún bắt mắt, xanh đỏ, vàng đen đủ cả. Nhìn đầy đặn nên khá háo hức.
Cảm nhận: thìa nước dùng đầu tiên quá thất vọng (có thể do trông chờ quá đà), ngọt đường, nhạt nhẽo, ko thơm mùi bỗng, ko thơm mùi mắm tôm, ko có tía tô thái nhỏ . Điểm cộng là ốc tươi, giòn, bò tươi mềm, giò tai thì như bt. Quán sạch sẽ. Phục vụ chu đáo.
Điểm key của “bún ốc bà Giao” là tóp mỡ phi hành thì bát của mình chỉ có hành và nước mỡ, cũng ko thơm
40k bát này, ko đắt nhưng fail toàn tập xem tiếp
[góc cứu trợ]
Kính thưa anh em! Thưa chị em!
Tình hình là sắp tới (cuối tháng 9 nầy) em vs người nhà định đi Mộc Châu ạ em viết bài nầy để nhờ anh em tổ tư vấn tại chỗ đã đi thì cho em xin tư vấn ăn gì chơi như thế nào ạ
Gửi ngàn yêu thương tới anh/chị/em xem tiếp