[Góc khen]
, 183 phùng Hưng
Htrc đc bạn dẫn đi giải ngố, về ưng quá nên phải riviu luôn. 3 đứa con gái ăn như hình gồm có thịt xá xíu, tôm tẩm bột, nấm xào, vịt quay, phở xào, bánh mỳ nhân xá xíu là no căng lăn quay + 3 trà hoa quả = tổng thiệt hại 777k,
vịt quay vs bánh mỳ nhân xá xíu nhất định phải thử!
Tẩm ướp siêu vừa miệng, cảm giác đầu bếp nấu đồ ăn rất có tâm.
Quán hơi nhỏ, phục vụ lịch sự, điều hòa mát mẻ.
Món Trung Của nên đồ ăn dầu mỡ tẹo, nhưng rất nên thử, lâu lâu 1 lần )) xem tiếp
{góc chê} lăn nhanh hơn đi..Bún dọc mùng 18 Bát Đàn..
..lâu lắm ko ăn ở đây nên trong lúc ko nghĩ ra ăn gì mình qua đây ăn lại xem sao.. mình gọi 2 bát bún thịt mọc vì đã hết lưỡi..( lúc đó là 9h tối )
quán nhỏ,chật chội & hơi bí nếu ngồi trong nhà..gọi cái là có luôn ko phải chờ lâu,nhưng mà bê bát bún lên thì cha mạ ơi..mình nhìn thấy lớp nước béo mỡ dầy xung quanh bát luôn phải thấy thìa hớt bớt đi..nước canh thì nhạt nhạt ko có gì đặc sắc,ko có vị ngon nhưn ngày trc mình ăn..mọc thì ko giòn mà bở bở lại nhiều hạt tiêu nữa..bát bún đc mỗi cái thịt chân giò luộc giòn giòn kéo lại..ăn bát này xong chắc ngang với 1 buổi tập gym hùng hục..mà 40k cái bát này các cậu ạ
thịt lợn bây h thời giá khá rẻ..dọc mùng theo mình biết giá cũng rẻ..bát bún này với cảm quan của mình là chỉ tầm 30k là có lãi rồi & giá hợp lý chứ 40k là hơi chát..tóm lại với giá đó đi ăn phở gà trộn hay là ăn bún thang sẽ ngon hơn,đỡ ngấy hơn nữa..bát bún lèo tèo ko có vị gì lại đắt do phố cổ là 1 chuyện mà chuyện ăn thế này lăn sẽ nhanh hơn đi là cái chắc..tạm biệt hàng bún ngày trc mình hay ăn..ngấy mà chán quá thể..ấy là chưa kể cô bán hàng mặt lạnh te như đít bom với khách..nói chung là ko mấy thiện cảm...
xem tiếp
[góc chê bai]
Tối nay mình vừa đi ăn lị nem lụi ở ngõ xưởng phim (thuỵ khuê) xong, đùa chứ không biết là lâu không ra ăn hay làm ăn càng ngày càng chán. Mình gọi địa nem lụi mà có lèo tèo vài miếng dua chuột cắt nham nhở và mấy miếng khế, đùa chứ hồi trc ăn không như thế đâu, đùa gọi combo thì nv bảo hết, ok! Không sao mình gọi thức ăn rời. Đến lúc gọi xong rồi gọi nước, mình vs b mình gọi trà đá nv bảo hết rồi nên mình thay bằng tra chanh sả vs coca, gọi xong thì có 1 cap đôi đến và gọi đồ, sự việc chẳng có gì khi đến lúc mang đồ, rõ ràng đôi kia gọi sau mà lúc mang nước đôi kia lại uống trà đá, lúc ban mình hỏi bé nv kia có phải trà đá không thì thấy bé bơ luôn, đhs mình gọi thì bảo hết trà đá, không biết lãi đc nh không mà phải như thế, hay do mình ăn ở kiểu gì mà ng ta lại đối xử như thế nhỉ, thôi thì trong đầu vẫn nghĩ là hay chỉ đủ 1 cốc nên ms cho đôi kia. Xong lúc bọn mình ăn xong tính tiền thì dôi kia gọi thêm trà đá và vẫn đc mang lên thì mình đã hiểu, ts ghét nhau đây mà. Mình có gọi món thịt ưot gì gì đó không nhớ tên lắm thì mang cho mình mỗi mấy miếng thịt xiên nướng, cứ tưởng mang lên sau ai ngờ chỉ có thế, mình gọi nv lại hỏi thì cho thêm mấy bánh phở để cuốn cùng. Đùa chứ tẩm ướt cũng không vừa miệng mình cho lắm, chắc mỗi ng một khẩu vị. Nhưng nói chung ghet thái độ của nv mặt cứ câng câng lên và nói dối khách để khách gọi đồ uông đắt hơn, đùa chứ ng ta thích uong thế ms gọi chứ có phải tiếc thêm vài đồng bạc đâu.
Cảm thấy khó chịu vì thái độ của nv thật đấy, và cũng là lần cuối cùng Ăn ở đấy luôn xem tiếp
{GÓC - CHÊ- BAI- THẬM - TỆ}
Hôm nay sinh nhật em gái. Em xung phong giơ tay nhận đi mua tặng nó bánh sinh nhật.
Lúc đầu định qua Vinh Tẩm mua bánh cơ nhưng nhiều việc bận nên thôi. Nghĩ ngợi thế nào lại bảo qua Madam Hương mua bánh, vì cungz tiện. Lại vốn rất có niềm tin vào chị Hương - chủ cửa hàng là người làm việc có tâm.
Nhưng em méo thể ngờ được, ở cái cửa hàng bánh to nhất nhì Hà Nội này lại có thể có 1 cái Red Velvet tệ hại như thế. Cái bánh này thực sự đặt dấu chấm hết cho sự trở lại cửa hàng Madam Hương của em.
Lúc cả nhà cắt bánh, em đang mải rửa bát nên ra ăn sau. Đến lúc ra, rất hí hửng ( kiểu đợi mọi người khen mua bánh ở đâu ngon thế ý) hỏi: bánh ăn thế nào? Cả nhà em im lặng đến đáng sợ luôn. Lại nhìn cái bánh được cắt nhỏ ra từng miếng, đặt trên các đĩa, nhưng chả ai buồn ăn, em chột dạ nên lao vào ăn thử. Thì.... ôi mẹ ơi!!!!
Velvet kiểu khỉ gì mà trát dày cộp, ăn miếng bánh mà vừa dai vừa cứng.
Miếng đầu tiên em cho vào miệng, em đã nghĩ: bà Hương bà ý cho nhân viên thực tập làm bánh hay sao ý nhỉ?
Chị họ e còn bảo: nhìn mày cầm miếng bánh ăn cứ như cầm miếng thịt bò khô ý .
Người khác thì bảo: ngay từ lúc tao cắt bánh tao đã thấy lạ rồi, vì bình thường cầm con dao cắt cái bánh, ấn dao xuống là được, đây ai đời phải lấy dao day mãi bánh nó mới rời ra ....
Nói chung là em xấu hổ vkl vì tặng con em cái bánh dở hơi nhất mọi thời đại. Làm cả nhà cụt cả hứng, mà có rẻ thối rẻ nát gì đâu. Cũng 400k đấy chứ .
Em đã từng ăn red velvet của D'Alice, nên khi e ăn cái thứ giả thịt bò khô này của Madam Hương, thực sự e thấy bị xúc phạm vkl, xúc phạm cả thực khách lẫn cả dòng bánh Red Velvet ý ah :((. xem tiếp
Nói chung là mình vào 1 lần cho biết , không hẹn gặp lại. Thấy phí tiền cực kỳ ấy xem tiếp
[Góc chê] deli deli bf nướng lẩu royal city ạ
Em là người cực kì dễ tính trong chuyện ăn uống ý ạ mà em bức xúc quá nên phải review cho mn chứ bt em ăn k ngon thì cũng bỏ qua )
Đầu tiên em thấy quán mời khách và thu tiền ở mức giá khác nhau... hôm trc em đang lượn lờ ở đấy định vào king bbq nhưng n k nhận khách nữa nên muốn đi xung quanh xem còn chỗ nào ngon, thì đi qua đây thấy quán không gian cũng khá ổn,với deli thì cũng có vài review khen r cả nhân viên quán thì nhiệt tình mời bọn em " các em vào ăn bf chỉ 169/ người". Mà vì rất đói r nên bọn em quyết định vào ăn. Nhưng khi ngồi r thì mới biết bf là 189k thôi thì em cũng k ý kiến gì vì như vậy vẫn là rẻ.
Đến phần đồ ăn: thịt k thơm và thật ra là có mùi, có miếng em còn thấy hôi nữa. Lúc nhân viên đứng nướng cho bọn em thì thịt liên tục bị cháy khét, ăn rất đắng. Em cũng có nói với anh/chị đứng nướng là thịt cháy ăn rất đắng nhưng mà từ đầu đến cuối em chỉ toàn là đc ăn thịt cháy thôi ạ quán có 1 bất cập là k đề giá đồ uống vì thế nên giá đồ uống ở đây rất cao nên mn nếu ăn nhớ lựa chọn nha ( cốc nc chanh bt em gọi to cơ ạ mà ở đây bé tí mà 40k ạ ..)
Thịt nướng ăn k ngon thì thoii bọn em cũng bỏ qua và quyết định gọi lẩu. Bọn em chọn lẩu thái nhưng mà khi ăn thì nc lẩu nhạt toẹt k có hẳn vị chua và cay thì hoàn toàn không có. Gọi là bf nhưng bọn em cũng chỉ kịp lấy có tí thịt r sau đó em k rõ có phải nv nhà hàng hay k đi ra và đổ hết sạch thịt trên khay vào cái đĩa lớn r mang đi... k hiểu họ làm thế thì khách mất tiền vào đây ăn làm gì ạ ... và trên các khay đồ ăn thì hết đồ mà chẳng ai mang ra kể cả đồ tráng miệng ( cốc sữa chua là em gọi ạ, là 1 hộp sữa chua nha đam của vinamilk xẻ đôi thành 2 cốc đấy ạ. Cốc em chụp là còn nhiều cốc kia thì đc đúng cái đáy cốc k hơn )
Sau đó em cũng tặc lưỡi thoii thì n rẻ hơn king hay gril gril nên chấp nhận. Đến khi thanh toán, em trả tiền thì nhận đc số tiền thừa k đúng, em bảo đến lần t2 vẫn trả thiếu nhưng vì ít nên em cũng thoii kệ đi về. Nhưng đắn đo mãi em thực sự cũng k hiểu thái độ nv ạ vì dù sao bọn em cũng là khách hỏi thì cũng nên trả lời hoặc là nếu các chị quen nướng cháy thì em tự cũng đc ah
Còn 1 điều là đồ dùng vô cùng bẩn vỉ nướng và nồi rất bẩn nên có lẽ là thịt cũng bám 1 phần đen từ vỉ vào hic
Vì ảnh em chụp lúc ăn gần xong và thấy cũng buồn vì thái độ nv nên xấu ạ hic mong mn thông cảm. Tiện đây mn cho em hỏi luôn có những chỗ nào ăn nướng ngon ạ hihi em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc chè ngon]
Chè ngon Mẹ Nhím
Cơ sở 2: 15 Ngọc Lâm Long Biên HN
Giá thành rẻ mà ngon với nhiều lắm luôn ạ. Có cả hạt đác, mít, nhãn, thạch lá dứa,... và 1 vài thành phần mình kb tên trong 1 bát chè to luôn ạ.
Nhân viên nhiệt tình, tác phong nhanh lắm luôn ạ. Quán đông nhưng nhân viên làm cực nhanh, order thanh toán trước rùi ra bàn ngồi 2p - 5p là có luôn ạ.
Ngoài việc không gian hơi nhỏ nên ngồi vỉa hè nên hơi tối thui còn về chất lượng và giá cả thì quá vừa luôn. xem tiếp
Quán Sườn rán lâu năm
Bảo ăn xong ra phải nhớ địa chỉ để về review cho ace thế mà lại quên . Nhưng đi từ Điện Biên Phủ vào Lê Duẩn khoảng 200m, tay phải ah.
E gọi đĩa sườn 2ng, 1 cháo sườn, 1 khoai lang chiên. Thế mà chỉ cháo là hết. Sườn mí khoai e phải gói mang về ạ.
Đồ ăn rất ngon, đậm đà. Nói chung ở nhà mình cũng chiên vậy nhưng k đc như họ làm. Quán sạch sẽ, có điều hoà, phục vụ nhanh.
Mỗi tội cũng hơi chat. E gọi nhiêu đó hết 285k, k nước. xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Có ai ăn gà ở Oppa Chicken chưa cho mình review với ..
xem tiếp
[Góc chê] Cơm gà Bà Buội (Bà Triệu) - quán này khá nổi tiếng nhưng hôm nay đến ăn bị thất vọng.
- Cơm gà: cơm và gà kiểu chả liên quan đến nhau ý, ăn vào không thấy đậm vị, không hòa quyện gì cả. Cơm hơi khô. Gà ít, hành tây nhiều. Nói tóm lại vừa không đầy đặn vừa nhạt nhẽo
- Mì gà trộn cũng tương tự thế, vị không có gì đặc biệt, thậm chí còn thua mì gà trộn ở những quán vỉa hè, với cả hơi ít, Mình ăn thấy chưa no )
Được cái quán to ngay mặt đường dễ tìm, phục vụ cũng khá nhanh xem tiếp
[GÓC KHEN MẠNH]
Em là một đứa nghiện trà sữa ạ nhưng thú thật là em chưa thử nhiều hãng, mới thử Dingtea, Bobapop, Bumba, Tocotoco,...
Mấy hãng nổi tiếng trên em thấy khá là đắt mà chất lượng thì hên xui kiểu gì ấy. Lúc ngon lúc không. Nên là từ khi biết em Saytea này, em chỉ trung thành với nó.
Trong ảnh là em uống trà sen vàng + double kem cheese + trân châu trắng.
Ưu:
- Trà thơm, đậm vị, uống xong vẫn thấy hương trà trong miệng
- Trà sen này có trân châu nhân mã thầy hay gì đó, ăn sần sật khá thích
- Ít đá
- Kem cheese cực thơm và ngậy. Chưa uống thử kem mặn nổi tiếng ở Gongcha bao giờ nên ko so dc. Nhưng em thề kem ở đây rất là thơm, ngọt ngọt mặn mặn. Ăn riêng cũng ok mà để nó quyện vào trà thì thôi rồi. Béo béo uống thích lắm
- Rẻ: dao động 20-35k chưa topping. Tt trắng có 8k thôi ý
- Ship nhanh + có tâm. Gọi trà đợi khoảng 20-30p là có rồi. Bill >90k trong bk 3 dc freeship nhé ạ
Nhược:
- Ít đá nên ai thích uống kiểu sảng khoái thì ko hợp ạ
- Dạo này pha trà bị ngọt quá. Uống 50 đường thì ngon hơn
- Ở HN có mỗi 2 cơ sở (mà xa chứ nên e toàn ra công ty gọi ship )
Em siêu recommend mọi người gọi trà nhài kem cheese nhé vừa rẻ vừa thơm vừa ngon, mát. Đừng gọi thạch, phá hết mùi trà
Note:
- nghe bảo chỗ này vừa bị phốt phục vụ, em toàn gọi ship nên ko rõ.
- Cái này là cảm nhận riêng e nhé. Ai thấy ko ngon thì cứ comment ạ. Nhưng comment nhẹ nhàng thôi đau lòng em xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Chả là hnay con bạn e nó làm ở vincom Bà Trịu ( kp bà trong ảnh ) ) Nó kêu Highland chuyển địa điểm nên có tặng freeflow tất cả đồ uống, vì nó làm ở đấy nên nó ms biết chứ e cũng k đọc đc thông báo hay liên quan j tới vấn đề này. Rất có ít ng biết luôn, chuyển từ tầng trệt outside lên tận tầng 5 cùng tòa nhà. Tìm trợn mắt ))) nó ở cùng gian ẩm thực ạ.chuyển lên nhìn hẹp hơn hẳn nhưng đc cái design đẹp nên là e mới vào order bạn cashier thì k có gthiệu ctrình tặng đồ uống đâu e hỏi thì bạn ý cười "miễn cưỡng" kiểu "đm lại muốn uống free ah " xong rút ra cái phiếu để điền thông tin mng ord đồ nào cx đc nhé size.nào cx đc e định ord trà đào mà thôi hnào cx uống r lâu k uống freeze nên uống trà xanh, còn bà c e gọi caramel cafe. K có bill vì là free có phiếu rung, ngồi đợi 15p trong khi bn ng order sau có đồ trc luôn xong c e cx xót ruột bảo " đồ free e ạ chấp nhận đi" e cx ngồi đợi 5p sau máy mới rung là 20p ra lấy đồ. Ngta kêu của rẻ là của ôi hay sao ý uống k có vị trà xanh luôn, nhạt thếch ( e hơi kĩ tính nên nxét vậy ) và nhạt kem thì.cứng ngoáy mãi k tan, cốc caramel thì đắng toàn mùi cafe k uống nổi c e lại ra mua cốc trà đào luôn và cx chẳng định feedback luôn vì đang uống đồ tặng ) uống đc nửa cốc thôi k hết nổi mng qua thưởng thức nhé ctrình tặng chưa có ngày dừng luôn và chỉ có ở vincom bà trịu thôi ) xem tiếp
[Góc nhận xét]
Nghe đồn đến quán cơm Tấm 36 đã lâu, từ đợt các food reviewer ăn ở Phùng Hưng rồi bây giờ chuyển về ngõ 23 Quán Thánh mới có cơ hội đi thử.
Đầu tiên là về địa chỉ, quán nằm trong ngõ 23 Quán Thánh, nếu đi qua phải để ý kĩ cơ vì ngõ nhỏ mà lại không có biển hiệu gì. Mình đi quá xong vòng lại thì có cô trông xe hỏi cháu ăn cơm à thì mới chắc chắn là quán cơm nó trong ngõ này . Gửi xe đối diện bên đường rồi vào ngõ đi lên tầng 2 nhé.
Tiếp theo là về menu của quán, chủ yếu là cơm sườn (gà) nướng kèm theo bì, chả, trứng.. giá dai động từ 49-55k. Trong hình của mình là cơm sườn bì chả 49k, đĩa ny mình thêm trứng thì là 55k. Mỗi suất thì kèm theo 01 bát canh chua nữa. Giá này theo cá nhân mình nhận xét là cao hơn giá cơm tấm bình thường rùi.
Còn phần quan trọng là chất lượng đĩa thức ăn: không biết có phải mình khó tính không chứ mình thấy không thật sự đặc biệt như lời đồn. Miếng sườn to như hình nhưng hơi mỏng, hihi, chủ yếu là thịt nạc nên mình cứ thấy khô khô với bã, thịt ướp cũng ngon nhưng khô nên m k thích lắm. Chả thì chắc là chả hấp, mình cũng k ấn tượng cho lắm .
À còn cơm ở đây thì có thể gọi cơm gạo lứt hoặc cơm tấm, mình gọi cơm Tấm nhưng mà mình thấy cơm hơi mềm với hạt cơm dính. Bình thường m ăn cơm Tấm gạo tơi tơi mà k mềm đâu. Ngoài ra thì nước chấm thì m ngửi mùi giống nước mắm Nam Ngư , chứ kf nước mắm pha để rưới lên cơm.
Trên đây là cảm nhận của mình, nói chung là ăn thử cho biết thui. Hihi
Nếu gửi xe thì lúc thanh toán báo với nhà hàng, họ sẽ tự trừ đi 4k gửi xe nha xem tiếp
[Góc khen và chê]
Hôm nay e và bạn có đi ăn thử ở quán Nem lụi Huế - Ăn là like (ngõ xưởng phim. Địa chỉ e nhớ k rõ lắm nhưng rất dễ tìm, vì từ ngõ xưởng phim đi thẳng vào là sẽ thấy) Bọn e gọi 1 thịt xiên nướng cuốn (45k), 1 cơm cháy kho quẹt (55k) và 1 đĩa khoai chiên (30k). Hương vị thì nó rất là bình thường, ăn không tệ, nhưng nói thật là với 5 xiên thịt với 1 ít bánh tráng, 1 ít rau sống mà hết 45k thì e thấy k đáng. Tóm lại là với tổng số tiền bỏ ra để ăn những món mà không có gì đặc sắc về hương vị thì e thấy khá hụt hẫng. Tuy nhiên ở đây cũng có điểm khen vớt vát, đấy là ac nv cũng nhanh nhẹn, không có phốt thái độ gì hết và trà đá pha rất vừa miệng ngoài ra mọi người cũng khá vui tính, hò hét nhau bắt 1 con chim sẻ non không bay đc, bảo là đặt nó lên chỗ cao không chuột cắn nó )) Mọi việc sẽ chỉ dừng ở mức độ là "hơi tiếc tiền 1 tí và đồ ăn bình thường vô thưởng vô phạt" nếu như lúc thanh toán tiền, e không nhìn thấy cảnh 1 bé gái xinh xắn rửa tay ngay trong chậu ngâm chuối xanh (chính là thứ mà ngta sẽ vớt ra để cho vào đồ cuốn của mình ý ạ) :((( mọi người còn giục em ý "rửa tay nhanh lên con" nữa em thấy hơi sợ vì đấy là đồ ăn sống mà lại thản nhiên cho em bé rửa tay vào? Nhất là khi chuối đã đc cắt thành lát rồi nên e nghĩ chắc là sắp vớt ra để bày lên. Chỉ 1 tình huống nhỏ thôi mà e thấy cứ ghê ghê, ai biết đc tay em ý dính những gì rồi rửa vào chậu? Đây là lần đầu e đến quán nên e k dìm hàng hay gì cả, hoàn toàn là thật. E mong đây chỉ là trg hợp hi hữu và nếu mọi ng có ai là khách quen thì cũng nên chú ý để nhắc nhở quán. Tuy nhiên để nói có quay lại hay không thì e sẽ nói không.


Xl mọi ng hnay e ăn hơi nhanh và cx k có ý định review nên k chụp ảnh, với lại là e cx k nhớ rõ ràng địa chỉ vì e chỉ tình cờ đi ngang qua r rẽ vào ăn thôi, momg mng thông cảm xem tiếp
[Góc Khen Dạo]

Có ai mê món chân gà xả ớt k. Từ đầu lúc nó mới hot ăn thử vài chỗ mình chả thích tí nào, chỗ thì mềm oặt, chỗ thì nhạt như nước ốc, nhưg từ ngày ăn đc chỗ này thì nghiện luôn ý mng ạ. Chân gà giòn sần sật , ngấm gia vị đậm đà cực luôn ý , lại còn rút xương r đỡ phải gặm chứ ) chấm thêm nước chấm gia vị ớt kích thích vị giác cực. Hộp như hình là 10 chân đấy ạ. Chia sẻ cho các tín đồ ăn ngon thêm địa chỉ uy tín nha. Chỗ này bán online mng ạ. xem tiếp
[Góc chê bai]
(UPDATED)
Chắc mình ko còn dịp thử lần 2 nhưng crisis management của quán tốt quá ạ, vừa up review xong bên quán đã confirm và nhận lỗi nhanh chóng. Hi vọng quán sẽ cải thiện và trường hợp hi hữu như mình sẽ ko còn xảy ra.
--------
Wangtea - Ô chợ dừa.
Mình là một đứa cuồng trà sữa , trung bình mỗi ngày phải uống ít nhất 1 ly ( Cá biệt có những hôm uống trà sữa thay cơ, 1 ngày order 2,3 ly cheesefoam nên đã phải thử ít nhất 10 hãng trà sữa ở hãng trà sữa ở Hà Nội, ngon có, dở có, đặc biệt mấy quán ca tụng trên mạng và sản phẩm thật hoàn toàn trái ngược rất nhiều,nhưng ít khi mình viết bài chê bai một hãng trà sữa cụ thể nào public vì đấy là việc làm ăn của người ta ( Nhưng khi nói chuyện với bạn bè thì chê khen nhiệt tình lol ) Dù quán này có vẻ có nhiều chương trình khuyến mãi nhưng chắc do mình không có duyên nên dù chưa đi vẫn không dám trở lại :((
Nghe nhiều bạn khen Wangtea ngon, rẻ cũng lâu, chiều nay mình có nhờ em mình mua hộ 1 cốc trà nhài không sữa milkfoam trân châu trắng, không biết order thế nào mà nhân viên đọc bill thì có milkfoam nhưng lúc in bill ra lại không có milkfoam, lúc ra ngoài rồi mới phát hiện nên đành nhờ bạn nó vào mua lại cốc khác. Bạn này order trà nhài milkfoam thì nhân viên lại in bill thành trà nhài sữa rồi quả quyết đây là trà nhài kem sữa ?? Nói chung mình nhờ mua hộ order nhầm cũng không trách được ai.
Không được uống milkfoam có hơi bực mình, bình thường mình vẫn uống nhài sữa nên thôi không sao. Với mình thì đi uống trà sữa mà gọi những vị cơ bản như hồng trà sữa/ trà xanh sữa thì cũng ít hãng nào uống dở kể cả hãng mình thấy uống chán nhất là Tocco .Nhưng cốc trà sữa hôm nay quá kinh dị, cắm ống hút vào toàn mùi nhài hương liệu sức nức, không thấy vị trà đâu. Trà sữa rất nhạt nhẽo dù order không đá,toàn vị ngọt sữa và mùi hương liệu, uống còn không bằng xanh sữa của của feelingtea 15k :(( (Không biết có bạn nào bị nhạy cảm với mùi hương liệu quá nồng trong trà sữa không chứ mình ngửi mùi là không chịu được) Được cái trân châu trắng giòn ngon, mỗi tội trân châu trắng thì đâu chả giống nhau ) 38k cho một cuộc tình (đã vậy còn phải mua 2 ly), size M chắc cũng chỉ bằng size M của feelingtea, với cái giá ấy thà đi thêm mấy chục mét gọi chachago kem mặn cho lành :((( xem tiếp
[ review ]
Lại là t đây ahihi~
Như quảng cáo là chọn 2 trong 4 vị. T chọn hồng trà và trà thái vàng.vị trà nó na ná như nhau t k phân biệt đc
Topping : ngon, sần sật, vị đậm. Nói chung là duyệt.
Như ảnh là nồi dành cho 3 ng có giá 89k. T đi 2 ng đc tư vấn nên gọi nồi 2ng 79k nhưng mà t thik nhiều.... mà cái nồi 3 ng vẫn hết ( vẫn thấy mình ăn thùng uống vại )
Lúc chọn topping các bạn chú ý chọn topping 3k nhé. Topping 8k là bị cộng tiền đấy. T chọn xong rồi bạn nv mới nói
Lúc vào quán thái độ bạn nv k tốt...nhưng mà đc c chủ thái độ nhẹ nhàng, niềm nở kéo lại...tạm bỏ qua....
T thấy c ý giới thiệu với bàn bên cạnh có nhiều km lắm...đang mải chơi game nên k để ý
Quán k gian hơi nhỏ. Ngồi đc 5 bàn tất cả...chỗ để xe k có....
Tóm lại là : tùy tâm trạng và nếu k có chỗ đi thì có thể t sẽ quay lại
Địa chỉ quán : số 3 ngách 45 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh xem tiếp
[góc khen] Bún Cá Lòng Cay 14 Quang Trung
hnay ăn thử cái này,mình thấy nước dùng hơi cay cay ăn vừa miệng,lòng cá và chả thì ăn cũng đều rất ngon,nhưng đối với mình thấy ăn cá ( cá thu + bông) cũng bình thường.
- đây là bát đặc biệt có đầy đủ nhưng chắc bạn ctrai đi ăn thì thấy chưa no )
- quán nhỏ nhưng đông khách mấy bạn nv cũng dễ chịu,nhiệt tình
- Tóm lại mình thấy đáng để ăn và sẽ quay lại ^^ xem tiếp
[Góc khen nhiều]
Từ ngày gấu dắt đi ăn gà Mạnh Hoạch ở đường Nguyễn Tuân này thì chả bao giờ muốn quay lại Lotteria nữa. Hiuhiu.
Ngon hơn gà mẹ nuôi ở quê. Trên bàn là 2 suất nhé. 80k/ suất. Miến gà 20k ngon lắm lại có kha khá gan gà béo ngậy (hôm ấy nhân viên quên đem lên cho mình), bát tô to bự 2 đứa tha hồ ăn. Trà đá 5k/ cốc uống thơm thơm đăng đắng. Rau muống xào 30k. Lạc rang 10k, dưa chuột 10k ăn trong lúc chờ gà. Nhà này có 2 tầng nhé. Bình thường mình hay ăn buổi tối toàn ngồi tầng 1, hôm qua đi ăn trưa đông quá ngồi tầng 2, quán khá sạch, nhân viên bình thường. Có bảo vệ trông xe. Nhà này chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Ở chỗ thu ngân mình có nhìn thấy chứng chỉ VietGap của cơ sở này nữa đó.
Mình đã ăn gà 36 và gà 36 không có cửa so với Mạnh Hoạch (ý kiến cá nhân). Gà 36 mình ăn cảm thấy như ăn gà công nghiệp chất lượng cao í.
Lần ăn muộn nhất của mình ở quán này là hơn 23h. Quán đóng cửa muộn nên rất ưng. Nhà này rộng rãi điều hoà thoải mái nên tha hồ ngồi nha.
, xem tiếp
H U T O N G
Sau đây là phần review của người mới gia nhập group- it's me
Em là người sống giáp biên với Trung Quốc và có đam mê bất tận với nền ẩm thực Trung Hoa nên có yêu cầu khá cao với những nhà hàng món hoa. Tối qua em và bf được tặng 2 voucher của hutong royal nên quyết định đi ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là thiết kế khá đẹp. Nhà hàng được phủ 1 màu đỏ bắt mắt. Slogan và phụ kiện trang trí cũng đậm chất Tàu ))
Về đồ ăn, em thấy khá được tuy nhiên ngon thì chưa tới. Nước lẩu có vị khá giống với vị lẩu truyền thống Trung Quốc (khoảng 80%). Thịt bò,gà và cá, cừu được gọi không giới hạn. Quá hời cho 1 set dragon 198k
Nước chấm đa dạng, lạ tuy nhiên chưa chuẩn bản địa cho lắm.
Điểm trừ duy nhất là nhân viên phục vụ chậm, không có sự kết nối với khách hàng. Chúng em tới lúc 8h và phải ngồi đợi bàn, tới 8h30 em hỏi các bạn nv là có bàn chưa thì không một ai trả lời, phải hỏi đến lần thứ 3 thì các bạn ấy mới quay ra hỏi nhau và đưa bọn em tới bàn. Ban đầu em nghĩ là do đông khách nhưng không phải vậy. Đến lúc vãn khách phục vụ vẫn chậm,mất tới 10' để thanh toán.
Bỏ qua điểm trên thì em nghĩ Hutong vẫn là nơi đáng để quay lại. Chấm điểm 8.5/10 xem tiếp
[Hỏi han ]
Bên Aeon, ngoài Sushi ra thì còn đồ gì ngon, giá ổn nữa không mọi người? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà cho em xin ít tư vấn ăn lẩu buffet ở đâu là phù hợp nhất ạ. Nhóm em có 5 người mà toàn sinh viên nên ưu tiên những địa chỉ tiết kiệm hầu bao chút ạ!
Cám ơn cả nhà ^^ xem tiếp
[ GÓC ÁM ẢNH ]
Hôm trước em vs bạn đi ăn ở cái quán Panda trên Xuân Đỉnh. Quán hồng rực rỡ ghi là đồ ăn HQ có vẻ oách nên bọn em ms vào. Bọn em gọi hai tào phớ chảo thập cẩm 25k/chảo. Ôi lúc bê ra cứ gọi là đẹp cực kì. Nhưng mà cái vị của nó thì kinh gọi là cụ. Chua lòm như kiểu đậu phụ hỏng ý ạ. Bọn em gọi nhân viên thì chú ý bảo mình chỉ trông quán hộ vs chắc trong tào phớ có dâu tằm nên chua. Xong chú ý gọi điện cho chủ quán thì ng ta bảo lấy tào phớ sớm quá nên nó hỏng? Cuối cùng thì bọn em kp trả tiền nhg mà bạn em do cố ăn đã phải làm bạn vs bồn cầu )). K chỉ tào phớ mà nhg cái khác ăn cx chả ra gì )) xem tiếp
Không biết mọi người ăn ở quán này thấy thế nào chứ riêng cảm nhận của mình chưa bao giờ ăn bát chè lại chán thế hiuhiu Mình và bạn gọi 1 chè Jun thái trân châu cốt dừa + 1 thái ngô trân châu cốt dừa.. Điểm đầu tiên nhìn vào bát chè ấn tượng mỗi là trông cũng đẹp!
Ăn vào thì ngọt thớ lợ cho bao nhiêu đá vẫn không đủ, mà mình vốn thuộc dạng ăn uống ngọt dã man rồi.. Không biết đây là ngọt cái kiểu gì nữa!
Sợi chè thái thì dày, to, ăn không dai dẻo mà cứ nát nát bở bở. Bát chè ngô thì nấu bằng ngô ngọt thay vì ngô nếp như bình thường. Cũng ngọt dã man, riêng bát của mình chả ăn được gì ngoài cái trân châu ngô ăn cũg lạ lạ thôi chứ vỏ thì dày, nặn viên to quá Bỏ nửa bát..
Thấy đợt vừa rồi đc lên foody các thứ ai cũng khen chè ở đây ngọt thanh, ngon lắm ngon cực làm mình hơi thất vọng ehe chắc nhiều bạn hợp khẩu vị, dễ ăn nên vẫn thấy ngon ))))
Ăn 1 lần cho biết chứ không quay lại..
Địa chỉ: quán chè cô Bình - Trần Nhân Tông xem tiếp
( góc khen ) The cakes 364 Quang Trung - Hà Đ Đông
Nay đi làm về tự dưng đi qua thấy có cửa hàng bánh mới mở ngay gần nhà . Tạt vào thử và xin ít review cho ae
1 : Không gian quán theo kiểu cafe bánh ngọt , k có gì nổi bật lắm
2 : Quán gia đình nên phục vụ là cô chú chủ nhà còn làm bánh là 2 cô con gái ( buôn dưa vs chủ quán ) . Mới mở nên phục vụ vẫn hơi núng túng
3 : Bánh nhiều loại ,có cả đồ uống. vị ổn , thích nhất quả bánh có nhân pate với su kem . Mẹ ơi chưa ăn đâu có su kem nhiều kem dư này . Ngập mồm . Có cả loại nhân khoai môn ăn cũng lạ
Chốt chấm 7/10 cho 1 quán mới toanh xem tiếp
Túm lại thì gọi là dở cũng không phải dở nhưng ngon thì cũng còn xa lắm, với mức giá như thế này em đã hy vọng chất lượng gà phải ổn, cực kì ổn vì so với Papas chicken em hay ăn thì nó cũng nhỉnh hơn đôi chút rồi. Bữa ăn này em thật sự không cảm thấy hài lòng về chất lượng đồ ăn nhưng vì trong menu còn nhiều loại gà khác, và bạn bè em bảo gà chiên phủ phô mai ăn rất được nên em chắc sẽ quay lại lần nữa, cơ mà chắc chắn sẽ không gọi lại những món hôm qua xem tiếp
(Góc khen)
Nghe dân tình đồn Bánh gà Hồng Mai làm em thèm quá, mà lười đi nên gọi ship về.
E đặt lúc 10h30p, cô bảo phải trưa mới ship được, nhưng 11h a shipper đã đến nhà e, may quá đang đói ship nhanh nên đồ ăn vẫn nóng giòn, thích vcđ. Thế này mà nhà gần chắc ngày nào em cũng qua chén mất
Bánh gà xù giòn ngon, nhưng gà cari e thấy hơi mặn, kimbap ổn. Nhưng có 1 mình mà mua tham quá, ăn ko hết

xem tiếp
* Góc thịt gà *
Dạo này quán Cecebox dc sponsor nhiều trên newsfeed nên em cũng order 1 chú về ăn thử. Suất em mua có 1 con gà, và 1 coca ( trong ảnh ko có coca vì e lỡ uống mất r ạ ) 1 hộp thế này là 210k.
Cảm nhận đầu tiên của e là hộp đẹp, nhìn kiểu xịn xịn giống gà trong phim HQ ý ạ ))
Gà rán khá giòn, gà sốt e ưng hơn vì kiểu cay cay ngọt ngọt hợp gu e. Mà gà ở đây ko bị bở với nạc nạc như kfc E thấy giá cả phải chăng và chủ quán rep inbox nhiệt tình, lần e mua thì còn dc freeship nữa hihi dù nhà e ở khá xa.
Điểm trừ là ship hơi lâu ạ :(((( Nhưng may mà đến chỗ e thì gà vẫn giòn, hơi bị nguội chút thôi.
Nói chung đáng thử và e sẽ ăn lại ạ hehe xem tiếp
[review]
Hôm qua em với ny đi ăn ở đây. Cũng chỉ b qua fb thôi. Ở đây là lẩu bò mỹ nên k có gi đặc sắc ngoài rau cải, rau gi trắng trắng e k nhớ tên bò mỹ váng đậu và quẩy
Còn có kèm thêm kim chi, nấm kim , với mấy đôf ăn kèm nưaz thì có tính tiền mà khá chát. Chắc do chủ quán muốn kiếm thêm từ đó
Đồ uống nc suối, coca, fanta, sprie 20k/lon
Nc chấm khá ngon ( súp gi đó với ớt và quất)
Có mấy vị lẩu cơ các ace ạ, hqa e ăn lẩu kim chi. Mới đầu ăn thì ngon lắm. Đến cuối buổi bị mặn quá mà ăn xong r nên cũng chẳng xin thêm nc
Số 7 ng duy anh
Nói chung ăn ổn. Chấm điểm 8/10
Sẽ còn quay lại xem tiếp
<Góc reviews>
Bún dọc mùng-11b Đoàn Thị Điểm
Hồi trước t hay ăn ở Bún Chửi chỗ Văn Miếu, hn đi qua thấy quán này đông khách nên vào ăn thử. Quán nhìn sạch sẽ, thoáng mát, đũa thìa đều dc dội nc sôi hoặc phơi khô trên bếp. Nhân viên nhanh nhẹn, nhẹ nhàng
1 bát bún ở đây có giá là 30k. Có 5 loại nhân: mọc, thịt, thịt lưỡi, sườn, móng gió (hn mình ăn thịt lưỡi, sườn). 1 bát rất nhiều bún và thịt, đếm ra cx phải 10 miếng cả thịt cả sườn. Nc chấm ở đây rất ngon Mặc dù hơi hăng 1 chút. Và còn dc free trà đá nữa !!! xem tiếp
Em sắp đi hạ long có ai biết ksan nào đẹp mà giá ok ko ạ dưới 1trieu. Ai bit chi e vs e cam on xem tiếp
[ Góc đến ăn thử một lần cho biết ]
Quán Đồ Âu : Lifted Coffee & Brunch - số 101 Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trước tiên là về không gian quán và phong cách phục vụ : Quán nằm nhỏ gọn ở phố Hàng Gà gần ngã tư giao với Hàng Điếu và Bát Đàn. Cửa hàng bé bé xinh xinh được decor đơn giản, không gian của quán khá là yên tĩnh với một playlist nhẹ nhàng mang đậm phong cách Châu Âu. Mỗi tội bước vào quán chả thấy nhân viên đâu, đến chỗ cashier ngó xuống mới thấy một anh đang ngồi thu lu ở đấy ngước lên, rồi cũng chả chào hỏi gì khách cả, phải để mình chủ động chào trước rồi hỏi order ở đâu thì anh ý mới bắt đầu lí nhí là lên tầng trên sẽ có người đưa menu. Lên tầng trên thì cách bố trí bàn ăn tạo cảm giác không bị gò bó, bí bách cho lắm mặc dù diện tích quán khá là bé. Có hẳn chỗ ngồi ngoài ban công, nếu mà tầm cuối thu-đầu đông se se lạnh hoặc những hôm mát trời có chút mưa lất phất ngồi ngoài đó vừa ăn vừa ngắm không khí phố phường thì quá tuyệt vời luôn. Thái độ phục vụ thì ngoại trừ lúc đầu vào có hơi thiếu chuyên nghiệp ra thì còn lại từ lúc sau đều ok không có gì đáng bàn đến. À được cái nữa là nhà vệ sinh ở đây khá là "clean & clear" nhé
Tiếp theo về phần chính đó là menu và đồ ăn, uống ở đây. Nhìn chung menu ở đây không phải gọi là rẻ và cũng không phong phú, đa dạng lắm. Những món phụ giao động từ 35K đổ lên, món chính từ 125K đổ lên. Đồ uống từ 35K đổ lên. Và quan trọng đó là về cái món bánh mỳ than hoạt tính kẹp với thịt hun khói này. Hôm nọ thấy món này được PR trên page, nhìn thấy lạ lạ, hay hay nên muốn đi ăn thử cho biết. Quán không cho gọi đơn, lẻ một chiếc, mà chỉ phục vụ set 3 chiếc Y SÌ nhau như trong hình với giá 125K/set. Bánh mì than hoạt tính ăn cũng khá là lạ, mình không biết diễn tả vị của nó như nào nhưng nói chung vẫn có cảm giác khác khác so với ăn bánh mì thông thường. Nhân bên trong là phô mai, thịt hun khói, hành tím thì bình thường như bao chiếc hamburger khác. Cái thứ trong cốc sắt bé bé kia là nước sốt trộn với rau thì cả hai mình đều không đụng đến vì không hợp khẩu vị. Đồ uống mình gọi một nước cam 45K và một chanh leo 45K thì uống khá ok chứ không có bị nhạt kiểu độn thêm nước và đá vào.
Nói chung tổng thiệt hại của mình cho một bữa tối nay là 215K/2 người ở đây.
Còn về bản thân mình thì mình đúng như tiêu đề bên trên, đến vì thấy có một món nhìn lạ lạ, hay hay muốn thử 1 lần cho biết, còn tổng thể không có gì đặc biệt cả, hên xui sẽ quay lại lần thứ hai. xem tiếp

Mọi người cho mình xin list quán ăn nhẹ xung quanh lăng Bác,Văn Miếu với xem tiếp
[REVIEW] GÓC KHEN
Cửa hàng bánh Bread Papa's
Cửa hàng bé nên k có chỗ ngồi, chỉ có bếp làm bánh và khu vực bán. Mới đi đến gần thôi đã ngửi thấy cái mùi thơm nức mũi rồi bánh ngon quá nên mở ra ăn luôn hem kịp chụp cho cban xem.
3) VỊ BÁNH: Ở đây mới có bánh vị trà xanh, vani và chocolate, mỗi vị đều có hơn 3 loại biến tấu để lựa chọn. Bánh ăn rất thơm, vỏ bánh mềm nhưng vẫn có độ giòn, nhân bánh mềm mướt, cắn 1 cái nhân trào ra sướng lém >< bảo sao suốt ngày hết tiền
2) NHÂN VIÊN: Nhân viên khoảng 7-8 ng, phục vụ rất nhiệt tình, đặc biệt có 2 đầu bếp làm bánh ng Nhật Bản cực thân thiện. Khách vào mua họ chào mừng rất cởi mở, khi mua về họ còn cảm ơn và cúi người, cute lém ><
3) ĐỊA CHỈ: địa chỉ trong hoá đơn mình mua ghi nhầm, cửa hàng hiện nay chỉ có 2 chi nhánh duy nhất đó là B2-R4-42- Vicom Mega Mall- Royal City và Kiot 12- Toà nhà HH2B-KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai. Hiện nay chi nhánh Bread Pâp Linh Đàm mới mở nên đc giảm giá nhé, m mua 2 bánh trà xanh loại 25k mà chỉ cần giả 40k thui. Mình chụp lúc tối muộn r nên k đông chứ lúc chiều khai trương mng xếp hàng dài mua lâu lắm. Bài đầu viết tệ mong mng thông cảm và góp ý ạ xem tiếp
[ GÓC CẨN THẬN]
Các ae ah, e dính 1 vố trên phố cổ và muốn khuyên các ae khi ăn uống hay mua bán gì cũng nên hỏi giá trước
Chuyện chả là e và mẹ e có lên phố đi bộ chơi, xong có đói bụng thì dừng lại 1 quán bún riêu ở Cầu Gỗ ăn. Vẫn biết trên phố cổ người ta hay chặt chém các kiểu rồi nên e đã cẩn thận hỏi giá xem bn 1 bát, chứ ko ăn xong họ hét giá trên trời cũng phải móc họng ra mà trả mất. Cô này nói là 50k bún riêu đầy đủ, 30k bún riêu ko. E gọi cho e bát bún riêu ko thôi. Họ đem ra 2 bát bún lèo phèo đc 2 miếng đậu, 2 miếng sườn bằng 1 đốt ngón tay và có thêm 1 ít ốc. Ăn xong họ tính tiền e là 100k/2 bát. E bảo họ là e ăn 2 riêu là 60k thôi, sao lại 100k. Họ ns là khi họ đem ra sao thấy có bò, có sườn mà ko hỏi lại. E nghĩ mà bực mình, cả bát bún ko được mảnh vụn bò nào và đc 2 miếng sườn bé bằng đốt ngón tay. E bảo lại là Cháu chưa ăn ở đây bao giờ thì cháu biết được bún riêu và riêu đầy đủ có cái gì. Xong họ bảo bây giờ họ làm ra rồi, e ăn rồi thì e phải trả tiền. Đùa chứ, lầm thua vô ý mất tiền. Lỗi là do họ or sai, bg bắt e là khách phải chịu. E nhất định ko trả tiền và cãi qua cãi lại 1 hồi thì họ bảo "thôi được rồi, đưa tiền đây". Ngay khi cầm được tiền thì cô đấy tráo trở nói lại là " thôi chỉ lấy 80k 2 bát bún, coi như tao thiệt". E lại sôi máu lên và nhất quyết đòi bằng được 20k nữa. Sau đó bà đấy gọi 2 ông đàn ông ra nạt nộ e. Mẹ e thấy e bị bắt nạt như thế thì có ra nói: " Đây là lỗi bên nhà cô, con tôi chỉ gọi bát bún 30k, chả nhẽ cô đem ra bát bún 100k thì tôi cũng phải trả ngần đấy tiền. Lầm thua vô ý mất tiền. Cô là người làm ăn thì phải có tâm 1 tý. 20k nó ko đáng bao nhiêu tiền nhưng nó thể hiện ra nhân cách của 1 con người. Khách hàng khác thì tôi ko biết, nhưng nếu là tôi có dịp quay lại đây thì tôi cũng ko bao giờ ghé vào lại quán cô". Sau đấy thì e và mẹ e bỏ đi. Thiết nghĩ mấy chục nghìn nó ko đáng bao nhiêu mà để lại ấn tượng xấu trong lòng thực khách. Đấy là mình còn là người VN, chứ du khách nước ngoài thì mất vía rồi. Do quá bực mình nên e cũng ko chụp lại ảnh quá nhưng e vẫn nhớ địa chỉ quán đấy là 41 CẦU GỖ, BÚN RIÊU CÔ LOAN, cạnh 1 quán bún hải sản.
Nói chung là 1 lời khuyên nhỏ cho các ace: LÊN PHỐ CỔ NHỚ HỎI GIÁ VÀ LÀM GIÁ VỚI NGƯỜI BÁN, tránh mất thêm tiền và vác bực vào người.
Chúc ae cuối tuần đi chơi vui vẻ xem tiếp
ai đã từng đi xe khách từ Nha Trang tới Đà lạt cho em xin ít review mới: hãng xe nào? đi mất bao lâu và bnh tiền ạ?
em cảm ơn ạ xem tiếp
BÚN RIÊU HOA BÉO
Địa chỉ: Ngõ Mai Hương, phố Bạch Mai, đoạn tầm 327 Bạch Mai ạ, đối diện Tạ Quang Bửu. Cứ đến đầu ngõ là có treo biển Bún Riêu Hoa Béo, đi vào tầm 1 chút thấy mùi bún riêu nghi ngút bày bàn tận ngoài ngõ.
Rổ giá: Bát như này bò, giò, đậu là 35k, thêm 10k quẩy nữa.
Chỉ bán buổi tối từ 6h tối đến đêm tầm 1-2h đêm.
Với 1 con nghiện bún riêu như em thì em ăn không dưới 10 quán từ bình dân đến nổi tiếng này đến nổi tiếng kia, mà vẫn chưa ưng bằng quán này luônnn, các hàng khác ăn là đã rõ vị mì chính rồi, không thì cũng chua loét, hoặc ăn chả ra cái gì Cứ tầm tối tối đói đói hoặc đi học về là qua thấy mùi bún riêu thơm ko chịu nổi )) 1 bát bún đầy đặn như này 35k không rẻ nhưng cũng không đắt mà ăn rất đáng đồng tiền bỏ ra, 1 miếng giò tai dài vừa giòn vừa ngon, giò ngon ấy, thịt bò đầy đặn ăn đến tận cuối bát luôn, thấy bảo quản trong tủ lạnh chứ không để hết ngoài ôi đâu, quẩy thì ngon rồi, bác í lấy tận trên Mã Mây đấy, nghe thấy thế, nhưng công nhận to mà ngon chứ không kiểu còi còi đâu. Nếu thêm ốc thì là 45k/1 bát. Rau sống cũng tươi nhé. Bác í mới sắm cái điều hòa to vch )) Bác chủ quán mập mạp tóc ngắn. Ăn bún riêu như này có điều hòa thì còn gì bàn, mát rười rượi Có 1 chút là chs có lần ra có 1 chú cứ hút thuốc rõ ghét, mấy ông ngồi nhắm rượu, vì ở đâu có cả lẩu mà. Mà kệ, miễn ngon là đc, ăn rồi không bỏ ra quán khác đâu
Bạn em đến kén ăn mà còn phải khen, bh cứ bún riêu thì nó bắt qua đây ))) Đi chơi về muộn qua đây mà chả sướng à ) Quán cũng đông rồi, em cũng không pr gì đâu, chỉ là sau bao lâu "tàu ngầm" mà ở đây siêu ưng nên tín nghiệm lắm, nguyên liệu toàn ngon chứ không vớ vẩn gì cả nên tin tưởng mới dám ăn. Đi với mẹ thì mẹ không bao giờ chịu ngồi nhìn em ăn đâu, kém miếng khó chịu nên phải làm tận bát 45k cơ ))) khổ.
Thôi dài lắm rồi không lan man )) Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ Ảnh chụp y hệt luôn lần nào cũng như này hết.
xem tiếp
(Góc không cảm xúc)
Coca restaurant- Chuyên đồ Thái- 75 Láng Hạ.
...
Decor sang trọng, nhân viên lịch sự từ lúc gửi xe đến lúc ra về, xứng đáng với địa điểm của nhà hàng. À có cả phòng vip nếu muốn riêng tư.
...
Chất lượng đồ ăn: Trưng bày và menu khá đẹp.
Nhưng dường như bản thân mình không hợp vs khẩu vị đồ Thái. Ăn ở Thái Express và ở đây chả thấy ngon gì. Cảm giác cứ nhạt nhẽo, vô vị kiểu gì ấy. Ko dám chê là chán, nhưng thực sự đối vs mình là ko có ấn tượng về hương vị
Mọi người đến đây thấy có vẻ hay gọi lẩu hơn. Vì mình đi có 2ng nên ko dám gọi vì sợ ăn ko xuể. Chắc nếu quay lại đây sẽ thử.
..
Bữa này tổng bill: ~600k/2ng. chả biết đắt hay rẻ ) xem tiếp
Mỳ gà tần vỉa hè hàng Bồ nay đã chuyển vào số 49 Hàng Bồ có để xe free, có đèn điện các thứ ạ. (Chỉ điểm cho bác nào nghìn năm chưa lên phố như em).
Nay em ngố thành ra bị cò mồi gửi xe đầu đường mất 10k. Chả nhiều nhặn gì nhưng cũng khó chịu.
Mà chẳng biết do tưởng tượng hay không. Dù chuyển vào trong nhà có chỗ ngồi đàng hoàng nhưng em lại thấy mỳ không được ngon như trước. Nước mỡ nổi lềnh phềnh, ăn đầy ứ rất khó chịu bụng.
Chấm: 5/10 giờ vẫn đầy bụng ạ k quay lại nữa đouuuuu xem tiếp
P/s bổ sung: Nhiều bạn phản ản không gặp bác chủ béo béo tròn tóc ngắn bán hàng, ăn không ngon. Mình cũng công nhận vì có bị nếm trải vài lần rồi. Kinh nghiệm của mình là chỉ ăn khi có bác í đứng bán nha :((
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Mình đang tìm địa điểm tụ tập nhậu nhẹt (nhóm 4, 5 người), ăn vặt (chè cháo, giải khát) khu Lạc Trung, cầu Vĩnh Tuy và lân cận (bán kính 5km ). Mời các thánh vào gợi ý giúp quán ngon. Many thanks
xem tiếp
[Góc xác nhận - Bún cá - Hài lòng:))]
Được một b trong hội review cho địa chỉ có bánh đa trắng nên giờ e lại có bài để chia sẻ lại với các bác!!!
Địa chỉ: Bún bánh đa cá Hải Phòng 159 nguyễn ngọc vũ
1. Về quán: bàn ghế khá sạch sẽ. Quán trông sáng sủa nhưng hơi vắng. A chủ hơi đơ đơ e gọi đồ mà a ý phải đờ ra 5s mới tiếp nhận đc )) và làm đồ cũng hơi chậm *điểm trừ *
2. Về đồ ăn. Quán có cả đồ trộn lẫn đồ nước. Trước tiên là đồ nước, trong ảnh là bát 30k. Theo e thấy với giá đó thì topping có 4 loại và bánh đa khá nhiều. Nước dùng đậm đà khá thơm mùi cá mà lại không bị tanh chả cá hơi dai vừa miệng, miếng cá giòn khá nhiều, chả lá lốt ăn ngon khá giống hương vị của mẹ e làm . E sẽ quay lại để ăn tiếp. Tiếp theo là đồ trộn, hơi fail . Đồ trộn ở đây khá nhiều bánh topping gồm chả lá lốt, chả cá cắt nhỏ và chả giò, trộn khá vừa miệng nhưng hơi buồn là không có miếng cá nào cả với giá 35k thì e nghĩ các bác gọi bún nước sẽ hơn.
Menu e chụp không chuẩn với đồ m gọi lắm đâu ạ e gọi bát bánh đa cá 30k thì e nghĩ sẽ có cá và giò tai nhưng ko thấy giò tai đâu cả )
P/s: đồ ăn e luôn chụp chân thực không qua chỉnh ảnh nên có xấu các bác cũng đừng gạch đá e
Quán bán cả ngày ạ xem tiếp
Mình tự hỏi đồ ăn ntn tsao chưa sập tiệm nhỉ
Đã xoá app lozi!!! xem tiếp
( góc hỏi han )
Có chế nào biết quanh quận Thanh Xuân , Đống Đa có quán ăn Hàn hay nướng nào ngon mà giá vừa tầm ko ạ. Mong ad phê duyệt và mọi ng cmt nhiệt tình giúp em em cảm ơn nhìu ạ xem tiếp
[Góc khen] The Pizza Company.
Nay lại nổi hứng đi ăn pizza, đã thử qua nhiều nơi al fresco's, cowboy,... nói chung là chả đâu ấn tượng như company nên lại quay về thôi. Em ăn ở Cầu Giấy, có chỗ gửi xe ô tô, nhìn bên ngoài có vẻ bé nhưng vào bên trong thì cứ ư là rộng rãi đi, lại còn có tầng 2 nữa.
Đồ ăn: Hôm nay đi 4 người, em gọi combo 345k gồm pizza tôm viên sốt bbq, khoai, 4 miếng gà cánh, salad + 2 nước ngọt, gọi thêm 1 cái pizza gà nấm vì em không ăn được loại hải sản. ._. Kèm thêm 1 loại salad cá hồi nữa. Salad cá hồi thì em không ăn nên nỏ review được, nhưng sẽ có ba miếng cá hồi tạm dài. Salad trong combo thì mát, dễ ăn, mấy quả thái bé ăn ngon lắm. Khoai thơm dễ ăn, tốt. Gà ngọt ăn ổn, không nóng lắm thôi, bánh mỳ ăn thì ổn thôi, không thấy mùi thơm lắm. Món chính là pizza thì gà nấm ăn mùi nấm thơm, phô mai thì ngon quá đi. Em là đứa không ăn được tôm cua cá gì nhưng đùa, em ăn thử loại pizza tôm viên vứt viên ra ăn thì đùa, sốt bbq ngon vãi, ngon vãi ý mặc dù có mùi hải sản nhưng vẫn thấy ngon. Em ăn loại này chọn viền phô mai cũng ngon lắm, nói chung ấn tượng viền phô mai này hơn cả pizza hut, trước em thích viền phô mai của hut lắm.
Phục vụ: Hiện tại em thấy ở đây rất nhiều nhân viên, đoán chắc là có cả nhân viên thực tập mặc áo trắng, nói chung là nhiều và lúc em đến khách không đông lắm nên phục vụ thì cứ gọi một tiếng là có ngay. Hài lòng.
4 người thiệt hại: 345 (combo), 160 (pizza gà nấm), cái đĩa salad cá hồi gọi thêm em chả nhớ giá bao nhiêu. Nói chung là no ú ù và phải gói về nhà.
Rất khuyến khích đến đây ăn pizza ngon. Nay không ăn mỳ thôi chứ mỳ ở đây cũng ngon lắm ạ.
xem tiếp
Bài viết trên mình viết trên khẩu vị của mình. Các bạn có thể đến thử nhé xem tiếp
Đấy túm váy nếu k mua 1 tặng 1 thì chắc e sẽ k quay lại )
xem tiếp

Lần đầu được bạn dẫn đi ăn ở đây, thấy cũng ngon ngon lạ miệng nên giới thiệu để mn có thêm sự lựa chọn cho bữa xế ạ
- Đồ ăn : Với cá nhân e thì tổng thể món này khá ngon,dễ ăn. Thịt lợn nướng thơm và đậm vị nhưng hơi bị cứng (e thích ăn kiểu thịt thật mềm ) . Bún trộn với lạc, dưa chuột, xà lách,kinh giới... kiểu chua chua ngọt ngọt ăn không bị ngấy.
- Nhân viên: e là người dễ tính nên k thấy vấn đề gì với nhân viên
- Quán nhỏ nhỏ và cũng hơi không sạch giống các quán vỉa hè khác ạ.
- Giá: 40k/suất ( theo e là khá chát ). Ngoài ra quán có nhiều món khác như nem lụi, bánh xèo..v..v.. mà e chưa thử nên cũng chưa nx đc )
Một ngày đẹp trời muốn đổi vị thì chắc e sẽ quay lại chứ thường xuyên thì chắc k
- Đ/c: Số 5 Tô Hiến Thành.
~~~Kính hội ~~~ xem tiếp
Nhi và những cảm nhận của Nhi về những vùng đất Nhi đã đi qua! xem tiếp
( góc hỏi han )
Có bạn nào biết cái này bán ở đâu mà rẻ ko ? Ở circle k bán đắt quá xem tiếp