306 lạc long quân tiệm ăn gần nhà
Nước dùng đậm đà - móng ngừ mọi thử đều ổn giá 35k ở đây có có bún bò nam bộ - so vs 506 llq bún bò đây nhiều hơn hehe
Ps: e k biết viết văn chương chỉ có ntn nói vậy mong các hạ nhẹ tay xem tiếp
Cách đi từ Taipei Main Station: bắt mrt line màu dương hoặc màu đỏ rồi chuyển sang line màu nâu, xuống trạm Taipei Zoo, vào zoo chơi trước hoặc đi cáp treo chọn xuống trạm Taipei Zoo South Station, vào zoo chơi, rất tiện (hình đính kèm cách đi từ Taipei Main Station đến Maokong Gondola bằng mrt và 4 trạm của cáp treo).
PS: mình đi 2 lần vào tháng 9 và tháng 1, hình hoa lilly mình chụp vào tháng 9 nhé, ai chịu khó đi Hualien xa 1 chút nhưng có cả cánh đồng hoa lily nữa
xem tiếp
Ngày mai e đi đà lạt. Mn cho e hỏi thời tiết trên đó bây giờ đang thế nào vậy ạ
xem tiếp
[Góc hỏi han] Mình có ông giáo sư người Hàn lần đầu đến Việt Nam, cả lớp muốn dẫn ông ấy đi ăn tối, món nào đấy đậm chất Việt Nam chút, cần chỗ nào rộng rãi một chút và sạch sẽ, lcihj sự, và món gì ngồi ăn lâu lâu chút để còn nói chuyện. Không thịt chó nhé! Và lẩu hay thịt nước ông ấy đều có vè không thích (không bằng được bên Hàn). Mong mọi người biết ở nội thành Hà Nội chỗ nào hợp tư vấn giúp mình chút!
À tất nhiên đồ ăn phải ngon nhé! xem tiếp
[Góc Khen - Bún riêu sân vườn]
Chào cả nhà ạ! Chuyện là sáng nay được nghỉ làm nên bạn em dẫn đi ăn sáng. Theo cảm nhận cá nhân của em thì:
1. Bún: đầy đặn, thơm, nước dùng ngon (chua kiểu em thích nhưng vẫn rất đậm đà) em gọi bát đầy đủ cũng bao gồm ốc, riêu, đậu, bò, giò như những chỗ khác em từng ăn nhưng cảm giác nhiều hơn hẳn ạ. (Đặt biệt là thịt bò)
2. Không gian: em gọi là bún riêu sân vườn vì ngay cạnh chỗ ngồi ăn là cái vườn cây nhìn rất thanh cảnh ạ thời tiết hôm nay còn mát nữa cảm giác như ăn bún riêu trong rừng í ))))) nhã thực sự nên em mới nổi hứng review ạ ))
3. Giá: 30k/ bát (như hình) + 5k (2 cốc trà đá). Giá ngang ngửa so với mặt bằng chung nhưng so với chất lượng thì em thấy quá rẻ ạ (kiểu lúc thanh toán em còn bị đơ vì tưởng nghe nhầm )
4. Thời gian: 6h15 - 10h
5. Phục vụ: cô chú nhiệt tình lắm, hỏi em kĩ càng xem có ăn được mắm tôm k? Có ăn được ốc k? Rồi dọn bớt đồ đạc trên bàn để em ăn cho thoải mái nữa.
6. Vị trí: 56A Đội Cấn, ngay mặt đường nên khá dễ tìm
7. Chỗ để xe: trước cửa chỉ để được tầm 3-4 chiếc xe nhưng còn có sân để xe sâu bên trong nữa ạ.
Sáng nay em đi khá muộn (tầm 9h30) nên quán vắng, không bị đông hay chen lấn gì cả. Còn buổi sáng sớm thế nào thì em cũng không rõ Nói chung bác nào ở gần thì đây là 1 option tốt cho các bác lựa chọn. Cảm ơn các bác đã đọc bài ạ xem tiếp
[Góc hơi chê]
Sau khi chọn tới lựa lui 1 số quán ăn để tụ tập thì mình quyết định chọn quán Dimsum Đại Hưng (vì thấy trên hội có mấy bạn khen quán này ngon).
Nhận xét chung: TẠM ỔN
- Không gian quán ổn, nhân viên rất nhiệt tình/thân thiện
- Đồ ăn: mình hay ăn ở Dimsum Corner nên thấy thật sự là không ngon bằng, nói thẳng ra là ăn hơi chán.
+ Món vịt không có gì ấn tượng + nước chấm mặn;
+ bánh bao (xá xíu và kim sa), há cảo mềm và ăn cũng đc thôi chứ cũng ko ngon đc như Dimsum Corner (nhân bánh bao xá xíu của Circle K mình còn thấy ngon hơn );
+ chân xà hấp tàu xì không rõ là vị gì nữa, mặn chả ra mặn ngọt chả ra ngọt;
+ Mỳ: mỳ vịt tiềm mình ko ăn miếng nào nhưng bạn mình bảo ăn tạm đc, bánh phở xào thì còn ngon 1 chút, riêng cái món mỳ chiên mà chấm với nước sốt (ko nhớ rõ tên) ăn như mỳ tôm rởm bị ỉu nhúng nước sốt ý;
+ Kim chi: nói là bắp cải muối xổi thì đúng hơn ạ, món này free nên thôi ko nhận xét thêm nữa.
- Giá: so với mặt bằng chung và nhìn vào đồ ăn mình thấy hơi đắt. Vì thấy ko ngon nên bọn mình ko gọi thêm đồ, do mưa nên đành ăn tạm mỗi đứa suất mỳ cho no thôi mà cũng hết hơn 700k.
Với tầm giá này và đồ ăn ko đc ngon cho lắm, chắc lần sau mình sẽ ăn ở quán khác thôi ạ. xem tiếp
Hiện tại mình đã coa mặt o quy Nhơn nhưng trời lại mưa.
Không bik trời thế này thì nên đi những đâu là được ạ xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Mọi người cho mình hỏi chợ đêm Đồng Xuân bây giờ có còn tấp nập và nhiều đồ ăn vặt không ạ? xem tiếp
(Góc Khen) Cháo chợ Đồng Xuân
Cháo gì đau mà ăn lần đầu đã gây thương nhớ Cháo dạng bột mềm mịn chứ không phải dạng hạt ( mình ko thích ăn dạng hạt nên rất kết dạng bột này còn có nhiều bạn có thể không thích ) , quẩy giòn rụm, và đặc biệt là cục sườn cực ngon, thơm thịt lại còn có sụn ( đã bảo giơ lên chụp lại rồi mà ngon quá chén xừ lun ). Bạn nào muốn ăn đậm đà chút thi thêm ruốc . Mình gọi suất đầy đủ, chắc lần sau bỏ ruốc vì có ruốc làm đậm hơn, mình ăn nhạt nhạt thui.
Giá 140k / 4 người. Ăn xong no tẹt lun. Vì cái bát bê ra tưởng bé mà nó kiểu bát thạch sanh, rõ là sâu ý
À để xe máy thì thoải mái free nhưng ô tô thì phai để sang đường đối diện, giá 30k/ xe nhá
Sẽ quay lại trời lạnh lạnh ăn tuyệt xem tiếp
Hôm nay rảnh rảnh mới viết đc bài rì viu cho các bác đây ạ
Phở Huy - số 9 Phùng Hưng
Theo cá nhân e đây là phở ngon nhất HN.
Nc dùng ngọt thanh , thơm mùi xương bò
Sốt vang và chín nạm ở đây là best nhất. Sốt vang thơm , mềm. Nạm zòn sật sật . Trong ảnh là e ăn hết rồi ms nhớ chụp )). Giá hơi chát nhưng xứng đáng vs chất lượng : 50-70k/1 bát. Bát phở ở đây làm vừa mồm , vừa bánh. Ko nhiều k ít )). E ưng mỗi hàng này ạ. Bán tối đến đêm . Các bác ai chưa ăn nên thử hêhhe xem tiếp
[GÓC RẤT KHEN] Bún mọc,chân giò, lưỡi - Đầu ngõ 135 Đội Cấn
Tuỳ quan điểm và khẩu vị của từng người mà mỗi món ăn sẽ ngon dở khác nhau. Tuy nhiên là một fan của bún mọc thì em rất muốn gợi ý cho mọi người quán bún đầu ngõ 135 Đội Cấn ( ngay gần nhà em ạ). Em ăn ở đây khoảng 6,7 năm rồi ạ. Một phần vì chất lượng và một phần vì ngay gần nhà. Bình thường em hay đi ăn với người yêu nên không review gì hơi lười, tự dưng hôm nay rảnh rang đi ăn 1 mình nên chụp lại cho mọi người tham khảo thêm 1 quán ăn ngon ạ. Thịt ở đây trừ mọc còn đâu sườn, sườn sụn, chân giò, móng giò, lưỡi luộc đều được cô chủ ướp với nghệ ạ nên nó sẽ có màu vàng vàng. Nước dùng cũng thế ạ. Cô chủ bảo thế sẽ bổ hơn vs thơm hơn. Em thì chỉ biết ăn nó ngon thôi chứ cũng chưa tìm hiểu bổ như nào ạ ) Bún ở đây mọi người dù gọi đầy đủ hay chỉ chỉ trỏ trỏ chọn từng món ( như em) thì cô chủ quán đều đáp ứng ạ. Cô ý thân thiện mà hiền ạ, muốn gì cũng được ý. Cô hay cho nhiều thịt đến độ em ăn hết bún vẫn còn mọc ăn vã ạ. Đối với một đứa ăn kha khá như em thì một bát bún như này là đủ no ạ. Em hay ăn mọc, sườn sụn và lưỡi. Quán có đầy đủ quẩy, trà đá và vô vàn đồ uống khác như nước chanh, sữa đậu nành. Quán có ngồi ngoài hoặc trong nhà tuỳ chọn. Quán có bún hoặc mì tôm cho ai thi thoảng phải kiêng bún ạ!
Giá: 25k quá ngon nghẻ trong thời buổi kinh tế hiện nay.
Địa chỉ: Đầu ngõ 135 Đội Cấn, gần sát vách Gen6 hay Gen Việt gì đó. Ở giữa hàng tạp hoá và hàng cắt tóc.
Giờ: 6h-6r sáng tới 13h trưa. Tuỳ xem đông khách hay vắng mà có thể muộn hoặc sớm hơn 13h. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Chúng mày có thích ăn xôi không? Tao thì có thể ăn sáng liên tiếp 7 ngày 1 tuần, 4 tuần 1 tháng và 12 tháng 1 năm cũng được chả sao cả Đây là nắm xôi ngô 10k mà tao hay mua của ông chú bán xôi gần nhà, rất đầy đặn và rất mềm dẻo thơm ngon nhé. Quán bán mấy loại xôi nhưng tao chỉ thích ăn xôi xéo cả xôi ngô ở đây thôi Đặc biệt ở đây là ông chú bán xôi chứ không phải là bà bán xôi như chỗ khác Ông chú bán ngay gần lối rẽ từ đường Chiến Thắng vào đường 19/5 Văn Quán, Hà Đông nhé, hàng xôi ngay trước cửa phòng khám nha khoa lúc méo nào cũng thấy đông khách mua xem tiếp
Góc chê bai
Hôm vừa rùi cả phòng mình rủ nhau đi ăn tại đây nhưng phải nói thực sự ăn xong thấy thất vọng cực kỳ luôn đó. Hôm đó mình gọi set lẩu theo voucher mua trên pass go hình như 166k( vì mình không trực tiếp mua) thấy ảnh và gần văn phòng nên rủ nhau đi ăn.
Đến nơi việc đầu tiên mình thấy là khu tầng 1 rất ẩm thấp và nhìn khu vệ sinh không ổn chút nào luôn( bị điểm trừ đầu tiên). Tiếp đến là set nướng và coca tươi tặng kèm như voucher mình đã mua.
Nói về nướng nhé: là nướng chảo gang thêm bơ và dầu ăn nhé( mình chúa ghét nướng kiểu đó vì chả khác gì xào hết mọi thứ - mất 1 điểm nữa).Tiếp theo đồ nướng gồm có: lưỡi, nầm, 5 miếng 3 chỉ, thịt gà nửa đĩa nướng,sun,rau ăn kèm, chấm sốt me nhưng phải nói là chưa chỗ nào thái đồ nướng mà to nhưng ứ ngon như ở đây, sốt me nhạt nhẽo vô cùng( chết lại mất 1 điểm mùi vị nữa rùi) vì là đồ tặng kèm voucher mình mua nên sẽ không được gọi thêm gì nhé.
về coca tươi ứ có vị gì luôn nhưng vì là đồ được tặng nên miễn tr
Đến combo lẩu chính nhé nước lẩu nhạt chưa kể đồ lên chậm kinh lâu lắm mình mới lại được cầu nguyện để đồ ăn ra. Đồ gồm có: thịt và rau không nấm không đậu không gì khác thêm( trừ tiếp 1 điểm về sự phong phú) chỉ được cái thịt ăn thoải mái và rau chỉ có muống, bắp cải và cải thảo nhé. Như cái đĩa thịt ba chỉ lần đầu của bàn mình được bonus thêm hẳn 1 cái đùi gà đóng đá( mất luôn thiện cảm). Rau muống thì không dám ăn luôn vì dài cả nga mà còn nguyên rễ nhé. Ak quên được cả mì tôm ăn thoải mái nhé nhưng nước nẩu ứ ngon nên có thoải mái cũng chả ăn được mấy.
còn về thái độ phục vụ thì kém thôi rồi, bê đồ lên chậm và còn trả lời rất khó nghe nhé(trừ tiếp nhé)
Chung lại với những gì bỏ ra và thu lại như vậy mìn sẽ không quay lại đây nữa xem tiếp
Cả nhà cho e xin tí review mấy resort, ksan ở phú quốc giá tầm 1tr5/ phòng 2 ng/ đêm với ạ.e muốn tìm mấy resort ngay sát biển, hướng vườn thôi cũng ok ạ, có bãi riêng càng tốt. Nhân tiện thì mường thanh đang sale còn 1tr4 rẻ quá, e đang phân vân nên ở mường thanh hay chọn resort gần biển xem tiếp
10. Cà phê bọt by Ken Le cạnh Ding tea Trần hưng đạo - kế nhà hát lớn
Ảnh những món mình thiếu và address sẽ cập nhật dần ạ ^^ tks mn xem tiếp
[Góc CHÊ, SỬNG SỐT, HỐT HOẢNG, SURPRISE]
[Góc PHÍ MỒM PHÍ TIỀN]

Nghe nói hôm nay sinh nhật now nên được giảm 50% toàn bộ các quán. Đúng lúc chiều đi làm về vừa đói vừa mệt lại thèm đồ hàn thì tìm thấy 1 quán cũng khá gần nhà lại có điểm cao và lượt mua nhiều nên mình liều lĩnh đặt 1 suất CƠM TRỘN HÀN QUỐC và TOKBOKKI PHÔ MAI hết tổng cộng 79.700 Hí hửng mở hộp cơm ra thì tâm trạng đúng kiểu đ** biết nói gì hơn ?? ?? Mình thật sự k hiểu cái mình nhận được là cái gì, cơm thì trộn sẵn nát bét như cơm thừa và k có 1 tí rau xanh hay cái gì đặc trưng của cơm trộn HQ Cơm ăn chỗ thì sậm sượng sống chỗ thì cháy khét, k có vị gì ngoài vị hơi tê tê lưỡi của sa tế )) Thật sự là nhận đc hộp cơm mà ức chế k tả nổi, thề chỉ muốn phi xe mang cái hộp cơm này ra cái quán MOKCHANG ĐỒ ĂN HÀN QUỐC này hỏi xem đây có phải đồ cho người ăn với giá giảm 50% là gần 40k không. À còn tok phô mai là mình rủ bạn mua cùng để đc giảm 50% nên mình k review. NGÁN NGẨM xem tiếp
2 suất xúc xích pate 2 trứng =60k + 2 pate thêm 10k + 3 bánh + 2 sữa đậu 20k = 95k ạ bánh mì chảo Hiệu Lực 326 Bà triệu ạ xem tiếp
GẤP !!! [ GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho t hỏi ở HN có tiệm bánh gato nào ngon nhỉ? T muốn tìm mua mấy loại bánh vị hoa quả tráng miệng không ngấy ấy? Đang tính thử mua bên Anh Hòa Bakery, ko biết bên ấy chất lượng như nào? xem tiếp
[Góc Ăn Thử Tiếp]
Dimsum Đại Hưng - Ô Chợ Dừa ( k nhớ đchi bn ) )
Nhân viên siêu nice từ cửa vào điểm cộng cực lớn
Dimsum và bánh bao giá chung chung tầm 45k/ sửng.
Mình ăn thử toàn há cảo và xíu mại chưa ăn thử bánh bao. Thấy há cảo và xíu mại đầy đặn, tôm khá tươi có cái bào ngư sốt dầu hào thì phải cho thêm hẹ và cà rốt thì mình thấy hơi ngang ngang vì cà rốt thái hơi to vs cả không được mềm lắm. Mì gì gì tôm singapore nước dùng kiểu vị xương hầm hơi nhạt nhẽo, tôm kia kiểu vỏ hoành thánh bọc nhân tôm thịt, bỏ hơi bị bột với nát. Bát 65k hay 75k gì đấy hơi chát vì bát hơn bé
Chân gà tàu xì thì mềm, róc da lắm nhưng vị hơi nhạt xíu, sườn bò rút xương thì cũng khá ok, mềm nhưg cá nhân k thích vị sốt hoisin lắm :-?
2 người ăn hết 450k check in giảm 10%
Mà chưa no lắm ))) xem tiếp
(Ảnh mình chụp với ánh sáng của cái đèn ngủ dễ xương, mẫu là con em gái vừa ra trường đang thất nghiệp ) xem tiếp


Tình hình team mình 4 người cần tìm tour bụi đi Krabi - Koh phiphi vào đầu tháng 1 tây sắp tới , do tiếng anh í ẹ quá nên không tự tin để đi tự túc . Tụi mình đã tham khảo Tour Bụi Mợ Jen, thích lắm nhưng không thu xếp việc để tham gia theo lịch tour bên đó được . Các bạn có biết tour ở đâu ok nữa không ạ gợi ý giúp mình với . Tks allllll
[ lúc chiều post 1 bài rồi mà đâu mất tiêu ] xem tiếp
Rồi đến phần 3 chi phí nhaaa
-Xe khách lên cửa khẩu: 180K
-Xe điện tới khu nhập cảnh: 12K
-Xe khách đi Nam Ninh 100 tệ
-Sim điện thoại mua ở cửa khẩu: 130 tệ
-Vé tàu Nam Ninh - TGG: 377 tệ
-Vé THiên Môn Sơn: 261 tệ
-Cầu Kính: 5 tệ
- Xe bus TGG sang PHCT: 80 tệ
-Taxi vào Trấn: 25 tệ
-Xe ghép tới Ga Cát Thủ: 40 tệ
-Vé tàu ga Cát Thủ - Nam Ninh: 285 tệ
-Xe khách Nam Ninh- Hà Nội: 177 tệ
-Hostel 3 ngày: 162 tệ
-Ăn uống 6 ngày 5 đêm: ~350 tệ
người thoải mái, không tiết kiệm.
Vậy đó, bài reivew của mình đã trả lời 2 câu hỏi ở đầu bài, bạn hoàn toàn có thể tự tin xách balo tới PHCT mà KHÔNG cần biết 1 chút tiếng nào, tuy nhiên, vẫn NÊN học nhưng câu như: Bao nhiêu tiền, tôi không ăn được cay, không, cảm ơn) và dùng thêm GG dịch là hoàn toàn có thể sống tốt qua 6 ngày rồi.
Rất may mắn bạn Min có bạn đồng hành biết tiếng nên nhàn cực, chẳng cần nói câu nào luốn ))
Kết: Hãy thử tự tin lên 1 lần, làm những điều không tưởng vì biết đâu đấy, nó lại đem lại cho bạn những trải nghiệm trên cả tuyệt vời xem tiếp
Hôm nay mưa gió tự dưng nổi hứng đi chơi thế là lội insta xong tìm ra P Moments 1 cách rất tình cờ luôn ý.
Tiệm ở tít tận trong ngõ, chỉ có 1 tầng thôi nhưng bên trong khá là rộng rãi nhé. Để xe ở ngoài sân xong vào tiệm là thấy luôn tủ bánh rồi. Quá trời nhiều bánh luôn tha hồ mà chọn. Bên phải là phòng bếp kính trong nhìn đc luôn chỗ làm bánh cực hay ho nhé.
Điều mình thích nhất ở chỗ này chính là decor siêu siêu xinh luôn chỗ nào cũng sống ảo được ý. Ngồi đây một chiều có mà chụp được cả 1 bộ lookbook luôn ý chứ ) Chưa kể ở đây còn sử dụng ống hút inox cực thân thiện với môi trường nhé. Mình thấy khá ít chỗ làm đc điều này nên ưng cực kỳ lúc đấy đã phải rate 5 sao luôn tại quán rồi ))
Cuối cùng là về đồ ăn nè. Nước thì mình uống chanh quất mật ong thấy hơi nhạt còn bánh thì cái nào cũng ngon luôn ý. Nhất là bánh mỳ phomai cả mình cả bạn mình đều tấm tắc khen ngon. Mà rổ giá siêu rẻ nhé, bánh tầm 30k mỗi loại còn nước từ 25-45k, quá rẻ cho một cuộc tình.
Ăn xong no ơi là no mà tính ra có hơn 60k mỗi đứa thôi.
Điều buồn nhất là tiệm vắng hoe chẳng thấy ai mấy ý bọn mình ngồi cả chiều mà có đúng 2 lượt khách vào ngồi thôi. Nhân viên thì ai cũng nice xong lúc về bạn nhân viên hỏi kỹ ơi là kỹ xem đồ uống có hợp miệng ko có góp ý gì ko trời ơi đáng yêu kinh khủng ý. Thế nên về nhà cái mình phải đăng lên đây luôn cho tiệm đông đông tí chứ trong ngõ mà vắng thế nhỡ lần sau ra tiệm đóng cửa luôn thì chết .
Địa chỉ là số 32 ngõ 109 nguyễn sơn nhé. xem tiếp
Ps: Nghe bạn mình nói đối diện quán này là quán ăn sáng trứng vịt lộn các thứ ăn cũng ngon lắm, mốt ra check xong sẽ cập nhật xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chả là có đứa bạn mê bánh bao kiểu dimsum dã man, bánh bao trà xanh, bánh bao mè đen, bánh bao kim sa trứng muối...., ko biết ở HN có quán chuyên bánh bao hay buffe bánh bao nào ko nhỉ? Cần lắm 1 địa chỉ
xem tiếp
Bắt đầu gói thịt kèm rau diếp, lá vừng hay lá nhíp của Hàn mình k biết tên, cùng 1 chút kim chi, rau củ muối, một lát tỏi nướng cùng trên bếp, chấm với sốt chấm đưa vào miệng . Thật sự NGON DÃ MAN ))) , thịt chín vừa đủ mềm, vị ngọt của thịt, sốt chấm cũng rất ngon , đưa vào miệng nhai phồng mồm trợn má đúng kiểu Hàn ngon k thể tả được luôn, Có một điều là combo 600gram thịt của mình dù ướp hay không ướp thì thịt nướng lên vẫn ngon ngọt vô cùng ạ, mềm và không hề bị dai tẹo nào,cảm nhận thịt tươi ngon vô cùng luoonggg, bạn nhân viên nướng rất chuyên nghiệp, chín vừa đủ là miếng thịt đc nhấc ra nên vị ngọt của thịt kết hợp cùng đồ ăn kèm thực sự là cực phẩm đưa vào mồm ạ ))
Chính vì quá ngon nên bữa ăn của 3 chị em mình chỉ diễn ra khoảng 15' đa tợp hết từng đó thịt )) , vì ăn cùng rau và đồ ăn kèm nữa nên ăn xong thịt đã cảm thấy hơi no, mải ăn đến nỗi quên không uống nước
Sau đó bọn mình đã gọi một bát canh sườn bò hầm, bát canh khoảng gần 200k có 4 miếng sườn to oạch, có một ít miến trong đó, một ít trứng chiên thái sợi mỏng nữa ,nấm kim châm cùng một số loại hành hẹ gì đó,...Sườn hầm chín nhừ, thịt ngọt, và nước thơm từ thịt ngọt từ xương ạ, nói chung 3 chị em mình không ăn hết bát canh đó=))) Nhưng cũng rất ngon ạ !
Ăn gần xong thì có bạn nhân viên mang hoa quả tráng miệng ra cho bọn mình, gồm Nho, nhãn, Chôm chôm, dưa hấu, mận,.... trái cây cũng tươi rói ạ !
Thanh toán xong bọn mình được mời lên tầng 4 uống Cà phê America Dừa miễn phí ạ, Cà phê mặc dù là miễn phí nhưng vẫn là cốc size vừa, thơm mùi dừa, đậm vị cà phê, nói chung cà phê cũng rất OK , không gian quán Cf cũng khá đẹp, có cả ban công ngoài để ngồi cho thoáng !
Tóm lại, mình rất hài lòng và sẽ thường xuyên quay lại, ngày trước nướng GoGi house luôn là vị trí số 1, nhưng giờ mình sẽ trung thành với Meat Plus ạ ! Ngon nhắm ý !
Bữa ăn của chị em mình mất khoảng hơn 700 cho 3 người, không rẻ nhưng vẫn sẽ quay lại ạ ! Tiền nào thức nấy ))))
Địa chỉ quán có chữ MEAT PLUS to oạch, ở Trần Kim Xuyến , hình như là số 4 ạ ! Mình không nhớ rõ số bao nhiêu lắm nhưng quán rất dễ tìm luôn ạ ! xem tiếp

Chào ae tín đồ ăn uống. Chả là đầu tháng sau mình có 1 đội khoảng 30 người sẽ đi du lịch Quan Lạn - Quảng Ninh. Nên mọi người ai có kinh nghiệm đi quan lạn rồi cho mình xin review về nhà hàng với, nhà hàng nào nên né. ( Bạn mình mới đi quan lạn với công ty về đi ăn hải sản bị đau bụng cả công ty )
Thanks every one!! xem tiếp
Mình dự định tết âm chiều tối ngày 5/2 trúng mùng 1 tết từ hà nội lên mộc châu ko biết có xe giường nằm hay xe khách loại limosine nào lên mộc châu ở chơi 2 ngày tối ngày 7 có tuyến xe nào từ mộc châu lên sapa ko và giá cả 2 tuyến đó như thế nào. Cảm ơn các bạn nhiều xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người biết ở đâu Hà Nội bánh Crepe sầu riêng ngon không cho mình xin địa chỉ với. Thanh kiu xem tiếp
[Góc khen] Bánh bèo Hải Phòng ở HN
Chuyện là mình có con bạn năm ngoái rủ rê ra chợ gì đó ở HP ăn bánh bèo. Thề luôn đó là lần đầu ăn mà ấn tượng vch Nó mới tìm đc quán này ưng lắm rủ đi test luôn.
Nhìn qua thấy bánh bèo HP rất giống bánh giò HN vì cũng gói bằng lá chuối và nhân thịt nấm mộc nhĩ. Bánh xắt nhỏ, dẻo dai, nhân thơm ko bị khô ăn ổn. Nhưng mà nước chấm mắm thì đỉnh thực sự ae ạ. Mình gọi set bánh đầy đủ 35k thì bát chấm mắm có 1 miếng chả thái lát, 1 viên chả nướng. Ko topping thì rẻ hơn. Vị béo của nước xương hầm, vị đậm đà của mắm, tỏi phi, chút ngọt của đường, vị chua của quất, cay của ớt hoà quện rất ấn tượng. Mình còn xin thêm bát nữa húp cho đã Trong menu còn hướng dẫn 4 bước ăn chuẩn vị ng HP gì đó.
Còn sữa đậu thạch găng uống thơm, bún trộn ăn ko đặc sắc lắm, bánh mỳ cay bth.
Chưa thử hết menu đc chỉ thấy bán chuyên đồ HP khá đa dạng. Ko gian quán nhỏ xinh, sạch sẽ, có điều hoà wifi. Recommend phải thử bánh bèo ở đây nhé, có thể mình hơi dễ ăn ^^
Giá bán trên phố nên có vẻ hơi chát chút Thái độ phụ ok, lên đồ nhanh.
Địa chỉ: Bánh bèo Chợ Đổ 64A Quán Sứ, Hoàn Kiếm xem tiếp

29/30/31 -12 này nhà mình dự định đi Sapa. Mn cho mình xin ít kinh nghiệm và tư vấn giúp mình combo hợp lý với. Vì có cả ng già và trẻ nhỏ nên mình muốn đi tàu ạ.
Cảm ơn cả nhà nhiều ạ! xem tiếp
(Góc món mới)
Thực sự là em ấn tượng với lần ăn món snack da cá trứng muối siêu cay của Singapore này ạ! Ăn quá ưa mồm, vị ngon, thơm trong có cả lá móc mật, giòn nhưng rất cay. Mỗi tội đắt ạ! Bán tại VN hình như 190-220k/ gói. Bạn nào đi Sing nhớ hốt món này về ăn ạ! Ngon chất ngất luôn. Em mượn tạm ảnh nhé:-)) xem tiếp
Mình cuối tháng 11 này có đi Sapa ! Các bạn giới thiệu cho mình vài điểm du lịch và món ăn với nhé! Và cho mình hỏi tầm đó có hoa Tam giác mạch chưa? Điểm nào có hoa đó chỉ mình với! Xin chân thành cảm ơn nha! xem tiếp

nơi đáng đến ạ
Em cảm ơn,Và đi mùa nào thì đẹp nhất ạ? xem tiếp
[góc hỏi han]
500 ace trong group cho em xin địa chỉ có bán bánh đa trộn buổi tối tầm 7-8h quanh khu Thanh Xuân và Láng Hạ với ạ thèm vật vã mà toàn quán xa quá xa
P/s : Trước em có ăn ở quán Hoa béo chỗ Ô chợ dừa nhưng ăn vào buổi trưa thôi ạ, không biết có bán tối không mọi người nhỉ?
Em cảm ưn ạ xem tiếp
Mọi Người ơi thứ 2 tuần sau em đi ĐL, mọi người cho em xin review về địa điểm sống ảo và vui chơi với ạ. Em cám ơn mọi người nhiều ạ
lạt
*ảnh chống trôi* xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi Hà Nội có quán buffet chay nào ngon không ạ? Mai là rằm em muốn dẫn bạn là người nước ngoài đi thưởng thức!
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[ góc hỏi han]
Các thánh cho mình xin địa chỉ lẩu tok ngon với ạ
Mình cảm ơn xem tiếp
Cuối tháng 11 này em đi Lý Sơn, mọi người cho em xin ít kinh nghiệm đi Lý Sơn với ạ. Đến Lý Sơn nên đi những đâu, ăn gì, chọn khách sạn nào, .....
Em cám ơn nhiều ạ! xem tiếp
Hi cả nhà, tuần sau em đi Đà Nẵng, em đang muốn mua vé combo bà nà hill và buffet trưa, mọi người biết chỗ nào bán giá ok cho em xin ạ, thanks cả nhà, chúc cả nhà có 1 ngày vui vẻ! xem tiếp
Điểm trừ là không gian quán khá khói nhưng vì quán nướng nên không tránh được ạ hxhx. Nhưng nếu ngồi bàn trong nhà thì có cái ống hút mùi ạ.
Nếu mọi người ở gần thì Nên Thử nhé. xem tiếp
: Các chư dị cao nhân cho em hỏi đường lên Cây thông cô đơn, trên đường đi mình có thể ghé những điểm ăn - hoặc điểm chụp hình nào sống ảo được ạ ???
Cho em ít review với ạ ( nếu có hình càng tốt )
Em cảm ơn mọi người ^^ xem tiếp
[GÕ HỎI HAN]
Các thánh cho tớ xin địa chỉ mua ô mai ngon với tớ gửi quà cho bạn người Tây, tư vấn luôn khẩu vị của hội Tây thì càng tốt,
Cảm ơn nhiềuu.

xem tiếp

Em muốn đi tour 1 hoặc 2 đảo ở Nha Trang, không đi đảo tứ bình được vì không có thời gian.
Anh chị nào làm tour tư vấn giúp em ạ, nhà em cần gấp.
Cảm ơn Ad duyệt bài.
xem tiếp
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây Thân ái và chúc ngon miệng. Chúc mọi người ngủ ngon nữa xem tiếp
'Đáng đồng tiền bát gạo' là ý kiến của e nhé mng đây là lần t2 e qua đây ăn quán Hoa Béo - Tô Tịch. Cực nhiều ạ e ăn đến mức * ảnh thứ 3 * là thấy no rồi hay là do e ăn cơm lúc 6h r hơn 9h e đi ăn thấy no dã man cố mãi mới hết ạ=)) e thấy hơi ngọt do nhiều sữa quá nhưng hơn ở mọi chỗ e đi ăn quán ngay đầu Tô Tịch e đi vào đã có ng ra dắt xe cho bọn e nhưng đi về thì tự tìm ạ-.- quán đông khách nên cx rất nhiều nv đồ ăn ra nhanh. Ncl ăn đc ạ. E cho những ai chưa thử ạ xem tiếp
[ Góc thử nghiệm]
38c Hai Bà Trưng - Kem Nhật (quán tên hơi dài nên gọi tắt vậy)
Vị kem khá lạ nhưng ít vị mình thử vị mix ( cream cheese - oolong milk tea ). Vị cream cheese không rõ lắm, vị oolong mình khá thích vì rõ vị trà và ngậy vị sữa
Menu quá ít kem thiên về đồ uống mình nghĩ 1 hàng kem nên phát triển theo hướng nh vị kem hơn và rõ ràng vị hơn
Kem ở đây không quá ngọt vừa phải, ăn kèm với ốc quế khá ngon. Ốc quế ở đây giống kiểu cái bánh tròn tròn vàng vàng ăn hồi bé ý )) kb tên gọi là gì đại loại là k giống mấy loại ốc quế cứng cứng hay bán.
Nchung thì 70k/ que kem thì hơi chát nhưng ăn thử thì cũng
À quán hơi bé cũng xinh xinh mà bí quá ngồi trong quán mà cứ như trong xe ô tô khách xem tiếp
Nhà e du lịch từ đồi núi SaPa vào Nha Trang chơi. E rất hài lòng về dịch vụ nghỉ dưỡng cũng như đi chơi. Nhưng có vđề là nhà e toàn người sành ăn nên ăn uống rất kĩ tính. Lần 1 a lái xe hợp đồng chỉ ra ăn quán hải sản Tháp Bà, lần 2 bác taxi chỉ ra quán này ăn. Thật sự là rất đắt và không ngon. Hội cho e hỏi do các quán ăn trong Nha Trang đều vậy hay do nhà e bị bóp vậy ạ?
Nhà e 8 người lớn (5 người lớn gầy gầy như e và 3 đứa em gái học cấp 3)
Lần 1: >4000k
Lần 2: 3382k
E vẫn còn 1 ngày nữa chơi trong này nên mong mọi người chỉ e chỗ ăn ngon với ạ. E cảm ơn!!! xem tiếp
Lần đầu tiên mình viết review về 1 quán ăn vì vừa có 1 trải nghiệm rất tệ và rất bực mình tại GANGNAM ZONE 88 PHỐ HUẾ.
Tối nay mình có đến ăn lẩu tok ở đây. Ở đây 1 suất lẩu tok thông thường gồm có chả cá, tok, chả cá, cà rốt và bắp cải. Mình có order thêm xúc xích và mì.
Thứ nhất, mình gọi lẩu sốt jam j đó( đại loại là sốt tương đen). Sau khi đợi khoảng 20 phút thì nhân viên mang ra một nồi lẩu tok sốt cay và bảo hết sốt kia rồi. Vậy nếu ko có loại ấy thì phải bảo khách để mình order đồ khác chứ sao lại tự ý đổi đồ rồi mang ra. Mình có nói nhưng bạn nhân viên xin lỗi và mong mình thông cảm nên mình cũng tạm bỏ qua.
Thứ hai, thực sự là cái nồi tok nó rất lèo tèo, lõng bõng nước sốt, nếu mình ko order thêm mì với xúc xích thì thực sự gắp được 2 gắp là hết. Điều đáng nói ở đây là mình vừa mới ăn lẩu tok ở đây cách đây 1 tuần và hôm đó xuất lẩu tok rất đầy đặn, hôm đó mình cũng có check in lên fb. Vậy nên mình gọi bạn nhân viên ra để hỏi về vấn đề này. Và nhận được câu trả lời của bạn ấy như sau: “Quán em giờ thay đổi công thức làm, cái này là trên sếp đưa xuống bọn em chỉ làm theo”. Mình có hỏi đùa là thế công thức thay đổi của quán bạn là giảm lượng đồ ăn của khách đi à? Và bạn ấy trả lời là: vâng ạ Mình bực mình quá nên quên chụp ảnh lại để làm chứng.
Thứ ba, tuần trước đến đây mình có gọi sữa gạo, lần đó uống rất thơm và ngọt nhưng lần này thì nhạt và toàn đá.
Mình rất bực mình và xin bạn nhân viên số điện thoại của chủ quán nhưng bạn ấy bảo là không có số của chủ quán, mai chủ quán mới đến đây và hẹn mình quay lại. Mình điên lắm rồi nhưng chả nhẽ lại đánh nhau ở quán ) Mình thanh toán và nói lại: sau hôm nay quán bạn có thể sẽ rất vắng đấy. Và bạn ấy trả lời: vâng ạ ))
Mình nhận ra sự khác biệt giữa 2 lần là lần trước có chị chủ quán ở quán và hôm nay thì không.
Mình không liên lạc được với chủ quán cũng như không muốn quay lại quán nên muốn viết lên đây để mọi người không bị trải nghiệm tệ như mình. Mình chỉ muốn nhắn với chủ quán GANGNAM ZONE là nên xem lại cách làm việc của nhân viên. Còn nếu thực sự do sự thay đổi của quán thì cho mình hỏi: “Công thức thay đổi của các bạn là ăn bớt đồ của khách à??”. Ai quen chủ quán tag giúp mình với
P.s: Mình không bán đồ ăn cũng như không có ng thân bán đồ ăn gì cả nên mình viết hoàn toàn là sự thật chứ không dìm quán để làm gì cả. xem tiếp
Cả nhà ơi cho mình hỏi, giữa tháng 11 nhà mình định đi du lịch ở Phan Thiết, nhà mình định mướn cả căn nhà để ở cho tiện nướng BBQ, cả nhà cho mình xin vài gợi ý ạ, mình cảm ơn.
xem tiếp