Mk với bạn ăn đc có 2đĩa bò với 1 đĩa tôm và ra về mấy bạn bàn bên cũng ra về luôn khi chẳng ăn đc bao nhiêu.. xem tiếp
Công ty mình đã ăn ở đây nhiều lần nhưng sau ngày hôm nay thì mình sẽ không bao giờ ăn ở đây nữa.
Sáng 8/03 biết là các quán đông nên 9h bên mình đã cẩn thận đặt bàn 9 người vào lúc 12h trưa, 11h50 đoàn nhà mình đến. Nhưng khi đoàn nhà mình đến, thì nhà hàng kêu bàn của mình, đang bị một nhóm khách hẹn sớm, nhưng đến muộn nên đã bị hủy bàn ngồi mất.( đến muộn nhưng làm kiểu gì được ngồi phục vụ thì bọn mình không rõ). Và nhà hàng kêu đã đuổi đám khách kia đi nhưng đám khách kia không đi. Sau đó quản lý kêu nhóm mình chờ chút để xử lý và cam kết giữ bàn cho nhóm mình vì mình đúng. Nhưng cuối cùng họ lại phục vụ đám khách cướp bàn kia và nói " họ không chịu đi nên em đành phải phục vụ". Rồi yêu cầu nhóm mình về vì không còn bàn.
Ok Fine . Không có bàn đành phải về thôi chứ sao. ) Trở mặt như trở bàn tay, cách xử lý của nhà hàng cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt là quản lý của chi nhánh này. Xử lý tình huống không thể chấp nhận được. Khách sai thì phục vụ, còn khách đặt bàn đến đúng giờ thì đuổi về.
Quá thất vọng.
p/s: ảnh chỉ mang tính chất chống trôi bài xem tiếp


Sắp tới tháng 3, mẹ con em đi Vũng Tàu lần đầu nên em muốn nhờ các anh chị chia sẻ kinh nghiệm nên đi đâu, ở đâu và ăn gì cho em với ạ Phương tiện đi lại của 2 mẹ con là taxi or grab thui ạ :< xem tiếp
Dặn lòng là éo bao giờ quay lại đây thêm 1 lần nào nữa!!!! xem tiếp
] or
Gía chỉ từ
CÓ NGAY PHÒNG CHECKIN SIÊU ẢO TẠI KHÁCH SẠN 4*
[Combo xe khứ hồi + khách sạn + Ăn sáng siêu... xem tiếp
Từ Hà Nội bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn về xe đi Hạ Long, Cửa Ông, Móng Cái tại bến xe Mỹ đình ngay trong... xem tiếp
Tam chúc - Ba sao thế địa linh : Lưng tựa núi, mặt hướng hồ
Ngôi chùa có khuôn viên rộng nhất trên thế giới , sau khi hoàn thiện sẽ xô đổ nhiều kỷ lục của chùa Bái Đính... xem tiếp
[GÓC KINH HOÀNG]
Sau hơn 1 tuần trời feedback lại với nhà hàng và chỉ nhận được 1 cuộc điện thoại xin lỗi với 1 lời hứa mồm chứ ko thấy hành động gì cụ thể thì em xin phép review nhẹ nhàng về bên Buffet Sứ cho ae biết )). Đầu tiên là e hôm đó có đi ăn vào tối ngày 27/2. Về đồ ăn thì cũng ko có gì quá đặc sắc nhưng cũng khá ok. Dọn dẹp và các bạn nhân viên cũng khá nhanh. Đó là phần đầu tiên thôi ). Nhưng mà sẽ có MỘT VÀI THỨ e cần hỏi ý kiến mọi người xem có ổn ko )
Thứ nhất: nhân viên ko nhắc khách là có món mời là bít tết trong khi đi ăn các chỗ khác lúc nào e cũng được các bạn nhân viên hỏi xem có muốn dùng món mời không. Cái này có thể coi là nhân viên quên ko nhỉ? Thôi tạm bỏ qua.
Thứ hai: Có GIÁN bò lên đĩa sandwich và burger .-. Ơ vl nhà hàng buffet có người đi kiểm tra món mà để 1 con gián bò lên đĩa phải đến 5' đồng hồ éo ai để ý. Đến khi em có nhắc 1 bác đầu bếp thì bác ý mới để ý và dọn
Thứ ba: cơ mà cái $&#* bác ý chỉ dọn đúng 1 miếng đang bị con gián kia nhấm chứ đ** thèm thay cái đĩa kia các bác ạ. Cái đĩa sandwich đấy vẫn được để nguyên cho các khách khác ăn chứ ko được thay mới các bác ạ..... Em thấy thế xong thì mới tự hỏi xem mình có ăn phải món nào có gián không nữa....
Mời quý hội mình đọc xem thế có chấp nhận được ko chứ chắc chắc e sẽ không bao h quay lại sứ buffet nữa..... Cám ơn mọi người đã đọc đến cuối bài ._. xem tiếp
Em chào cả nhà ạ. Tình hình là tuần sau các sếp Nhật bên em ra Hà Nội. Em muốn tìm một nhà hàng Nhật có các suất cơm trưa ship đến Văn phòng (kiểu như hình). Các anh chị em có biết nhà hàng nào ngon thì gợi ý giúp em nhé. Em cảm ơn ạ! xem tiếp
[ Góc chê ] Sang Hun Bbq 223 trần quốc hoàn.
Đồ ăn quá chán thịt ko có vị gì, tẩm ướt siêu chán. Thịt lợn ăn hôi, thịt bò gọi thì toàn giả vờ mạng nhầm lợn, nhiều đồ ăn gọi thì bảo bếp đang lên đến lúc gần về vẫn chả thấy đâu hỏi lại thì kêu nhà em hết rồi. Chưa bao giờ đi ăn quán nào chối như quán này. Đồ ăn chán, chậm chạp ko bao giờ quay lại. 199k/1 người. xem tiếp
Góc phí tiền và không quay lại
Hôm nay mình ăn ở Gyu-Kaku, mình đặt bàn qua Jamja lúc 7h30 nhưng mình đến khá sớm (6h).
Điểm cộng:
- Không gian khá thoáng vì không bị bao bọc trong cửa kính.
- Lượt đầu nhân viên lên đồ khá nhanh.
- Nước chấm có sẵn trên bàn trong lọ nên có thể tự lấy được.
Điểm trừ:
- Bếp nướng bằng than có hệ thống quạt gió hịn quá nên gió cứ phù phù, thành ra đồ dễ bị cháy, vỉ nướng nhanh đen.
- Nhân viên không nướng hộ nên sẽ p tự nướng. Nv cũng không chủ động hỏi mình cần thay vỉ không. Thực sự sau lần thứ 2 đổi vỉ, quạt gió không bật mà vỉ bị bám than đen, nên khi nướng nấm sẽ thấy nấm màu trắng mà biến thành màu xám đen.
- Sau lượt đầu tiên thì đồ order ra khá chậm, và thường rất nhanh hết trong khi quán không phải là đông. Mình đến từ 6h, order đc 1 lần nầm heo duy nhất sau đó nv báo quán em hết. Mình ăn set buffet giá cao nhất để ăn cả hải sản nhưng hải sản giục rất nhiều lần p hơn 1 tiếng sau mới có và ra được đúng 1 đĩa như ảnh, và thậm chí nhà hàng còn không có tôm
- Nước lẩu mình ăn là lẩu chua cay tuy nhiên rất nhạt và rất cay (lớp váng cay như một loại sa tế ngấy vị mớ). Mình xin đổi sang nước lẩu miso không được nên nhờ bạn nv pha thêm cho bớt cay.
- Mình order đồ uống là nước khoáng nhưng cũng p nhắc mấy lần nv mới đem ra.
Tóm lại là mình ăn một lần cho biết vậy rồi chứ không dám quay lại. Đợi mỏi mòn nhắc mỏi miệng. xem tiếp
Mng cho e xin vài địa chỉ ăn vịt nướng ngon sạch với ạ!
Bầu bí thèm quá. Cảm ơn mng nhiều lắm xem tiếp
Trong video là 1/2 đĩa bò, chưa có nấm. Ace nào đã đi ăn r thì kiểm chứng giúp e ạ.
Kính hội! xem tiếp
ĐC: số 39, ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên. (Trong chợ Gia Lâm ạ)
Quán mở từ tầm 14h30 đến 18h mn nhé xem tiếp
[Góc khen dạo]
The B - Original Taste
15 Dã Tượng, Hoàn Kiếm
.
Biết tiệm ăn này từ ngày chỉ mở bán onl đến khi bâyh đã có cửa hàng riêng luôn. Không gian xinh check in siêu đẹp mà giá cả hợp lý, menu phong phú chất lượng đồ rất ok lần nào ăn cũng ưng.
Lần trước đi gọi burger bò phô mai với gà hawaii ngon phết mà ko chụp ảnh lại, kimbap cuốn chặt tay nhân nhiều đầy đặn. Mỳ đen cũng ưng, riêng gà sốt cay hàn quốc thì must try nhé, bạn nào ko ăn được cay nên dặn nhân viên để riêng sốt ra ăn bao nhiêu tự cho nhé vì t thấy nó cay lắm ấy ))
Lần này ra hàng đang vắng đồ lên nhanh mới chụp được đầy đủ Như trong ảnh là đủ cho 2 người, 50-100k/người xem tiếp
Tao không rv gì cả. Tao chỉ thắc mắc sao tao mua được lọ muối. Ngày nhập nó còn chạy tên lửa nhanh hơn ngay san xuất in trên hộp vậy. xem tiếp
Gà nướng lu - 26 Hàn Thuyên

8/3 lẩu với nướng chán chê mê mỏi rồi lại muốn đổi khẩu vị. Nhà em cách quán gà này có mấy chục mét, cô em gái rủ ra ăn mấy lần nhưng cứ kì thị gia cầm không chịu ăn. Hôm nay nhân dịp chả nghĩ ra ăn cái gì, nên mò ra hàng xóm test thử. Kết quả là mỹ mãn, em đi thẳng vào góc chấm điểm cho các đồng ẩm cùng suy ngẫm .
Em ăn lần lượt 4 món, gà nướng lu, chân gà chiên mắm, xôi dừa, gà chiên mắm tỏi phi. Chấm điểm thì chắc món đầu tiên ngon nhất, da gà quay mỏng tang nhưng giòn tan, béo ngậy. Vị tẩm ướp rất vừa miệng. Mạnh dạn cho 9 điểm . Giá 190k/ con.
Chân gà chiên mắm với gà chiên tỏi phi thì chưa tới đối với em. Chiên chưa đủ giòn và vị mắm tỏi cũng chưa đủ ngấm. Chắc em chấm 7 điểm. Cũng đủ vừa miệng để thẩm thôi ạ!70k/ đĩa 8 chân, 200k/ con gà chiên.
Xôi dừa. 10 điểm. Xôi dẻo quyện, điểm dừa nạo thơm ngon. Ăn không ngấy, cả đĩa xôi trôi tuột, em còn chẳng buồn chấm muối vừng. Nhem nhem mọi người nhớ thử nha.30k hay 40k/ đĩa í tự nhiên e quên
Nhìn chung em thấy đáng thử. Còn nhiều món lẩu gà lẩu ếch món xào chiên đủ thứ nhưng như mở bài đã phản ánh là em ngán lẩu liếc đến tận cổ rồi nên em hoãn thẩm . Mọi người ai ăn rồi review thêm nhá để lần tới em đú ạ.
Tkiuuuuu xem tiếp
[Góc Chê] KingBBQ 109 Đào Tấn
. Giá : 279k
Mọi người đi ăn nên cân nhắc, menu đồ ăn sơ Sài, gọi cái này thiếu cái kia hết, rau còn nguyên đất
Gọi đồ 20-30 mới mang lên,tự phục vụ, vỉ nướng, than tàn k có ng thay
Đên 1 lần và k có lần sau xem tiếp


Nhàn cư vi bất thiện nên hôm nay ở nhà một mình em ord cơm thố ăn thử, nhân tiện kỉ niệm 1 chiếc review vì search k thấy có bài nào về Cơm thố cháy )))
- Điểm cộng : vì em gọi ship nên phải gói lại, nhà hàng bịt bọc khá cẩn thận và bắt mắt *em ăn bằng mắt nên khá để tâm ))
- Điểm trừ dần:
+ cơm: dẻo, thơm, nhưng k phải cơm "cháy giòn rụm như mô tả, cháy như mình nấu bằng nồi cơm điện nó dính vào, ăn còn hơi đắng
+ sườn: không phải sườn non đâu ạ, sườn này già lắm rồi. Giữa lúc dịch lợn đang bùng phát thì em quên mất nên mới ord sườn chứ nếu không cũng quit luôn. Nhưng thật sự là ăn sườn thất vọng khủng khiếp toàn xương với lạc, k thấy thịt ở đâu
+ chè, nước sâm: không có gì đặc sắc, chec ăn hơi bột dính hết cả lưỡi
=> Lần sau có ăn nữa không: Không )))
Combo như hình là 60k ord qua Grab còn 45k
Cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ ^^ xem tiếp
- Bán 17,18h - 20h
- Địa chỉ: một quán vỉa hè trước cửa hiệu thuốc, số 40 Ngô Sĩ Liên
Mình thích ăn xôi vl, nên biết khá nhiều quán bán xôi, thực ra ăn quán này nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới chụp cái ảnh nên về review luôn. Mình thấy rất ngon mà ít người biết.
ĐIỂM CỘNG:
- Gía rẻ: 20k/xuất
- Đầy đặn, nhiều topping (hành khô, hành lá rim mỡ, tóp, thịt băm nhỏ xíu rim, giò, dưa chua chua cay cay, xôi và sắn)
(mình thắc mắc là sao mua về thường sẽ được nhiều hơn ăn tại chỗ kaka)
Lưu ý: bạn nào ăn ít dầu mỡ thì khi bác đó cho thịt rim thì bảo để rưới ít mỡ thôi, đỡ ngán.
ĐIỂM TRỪ:
- Gần đó là chợ, sạch sẽ nhưng mà mấy bác ở đấy chửi bậy lắm ) lần đầu của mình ở đây sốc vl luôn.
- Chỗ ngồi hơi ít (nhưng thật ra cũng k quan trọng vì không đông khách ) xem tiếp
Mình về nhà rồi mới dám viết tiếp Mình rời đi lúc 21h15, và thề là bữa ăn buffet dài nhất mà k ăn đc no, bữa ăn 3 tiếng rưỡi, ngao con nhà bà ngán.
Bạn mình xin nước chấm, thay vì mang chai ra đổ như lần trc thì họ mang khay của bạn mình vào, và khỏi mang ra luôn thế là nó phải chấm khay của mình
Suất ăn bọn mình đặt là 4 người 139k, nhưng do đi 3 người nên họ chuyển thành suất 159k (có thể quy định quán nó vậy) và phụ thu 20k thêm nước 20k nữa là 200k mỗi người, thấy tiếc thời gian và 200k quá! xem tiếp
Hí )) Xin chào mn ạ ! Em xem chùa trong Hội cũng đã lâu ) nhờ Hội mà biết được không ít chỗ ăn ngon lành. Nay gặp lại được quán cũ cũng nhờ 1 bài trên này mừng rớt nước miếng Đọc được vội vàng lôi ny đi chứng thực và ôi trời ơi đây rồi. Không nói dài dòng nữa ạ ) Phở Vịt Quay xịn nhất HN đã quay trở lại. Kiểu quán đóng cửa mà ko thông báo gì làm thằng bé ngơ ngác... Buồn thực sự. Nay vào làm nửa con vịt áp chảo + 2 phở mà 2 đứa chén vèo cái ngon vch ạ.
Quá là yêu Hội luôn và chúc chúng ta sẽ phát triển hơn nữa ạ
Địa chỉ quán là: 319 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng
Update : link page mới của quán ạ
14875629467/ xem tiếp
[Góc lừa tình] Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ... xem tiếp
P/s : Nhà hàng đông thì cũng k hẳn đông, cơ mà dường như khi đến cảm giác ở trong và ở ngoài ko đc đón tiếp , quảng cáo thì cũng ko đúng…., đi ăn mất 10k gửi xe máy….còn một số chi tiết khác nhỏ mình cũng ko nói ra làm gì! Cơ bản là khách hàng đi ăn mất tiền thì đánh giá và góp ý để nhà hang thay đổi và phát triển hơn! xem tiếp
KEM NGA
Với đứa nghiện kem như mình có thể ăn mọi mùa và lên cơn vật mọi lúc, đấy đau khổ cũng từ cái mòm mà ra
Hôm nay ăn trưa xong thì thèm chút kem để tráng miệng, tình cờ gặp quán kem này nên tạt dô được cô chủ giới thiệu cho 4 loại kem oke lấy 4 cái
- Về vị: Ăn k ngon mặc dù mình dễ tính với việc ăn vđ ấy, chỉ cần là kem thì ăn vị gì cũng đc. Mới ăn kem cam thoi nhưng thấy ốc quế ỉu, kem ngọt gắt chả có tí gì mùi cam, toàn là mùi sữa
- Về giá: 40k/c trời ơi các bác k nhìn nhầm đâu trả tiền xong mà như có dằm trong tim . đắt vậy ai dám đụ m à nhầm ai dám ăn.
Kết luận là đã k ngon còn đắt, với giá đó em mua cái kem dưa gang của hàn còn hơn. Ai thích ốc quế ỉu và kem ngọt thì có thể thử ạ còn riêng e thì thuiiii~.~
Tiện thể các bác cho e hỏi ở HN chỗ nào bán cái kem dưa lưới kia ạ xem tiếp
REVIEW một vòng đồ ăn Đà Nẵng – Hội An:
Mình vừa có chuyến đi ĐN – HA 6n5đ, cũng có thể các món dưới đây đã quá quen thuộc với các bạn, nhưng đây là cảm nhận của mình, biết đâu giúp ích được các bạn ) Hơi dài mọi ng chịu khó đọc nha
HẢI SẢN:
Đi biển tất nhiên phải ăn hải sản rồi )
Sau khi tham khảo mình lựa chọn Phước Thái và Năm Đảnh.
PHƯỚC THÁI: mình gọi Mực cơm hấp, Cá đuối nướng, Hàu nướng mỡ hành, Hàu nướng phomai, Mì xào hải sản. Đồ ăn tươi, ngon nhất với mình có lẽ là Cá đuối nướng. Cá ngọt, cuốn gỏi chấm mắm nêm ăn khá ngon. Hàu nướng phomai là khó ăn nhất, vì ở đây cho lòng đỏ trứng vs phomai vàng con bò cười thì phải, mình ăn thấy không ngon lắm. Còn các món còn lại cũng không khác HN mấy ) Tổng thiệt hại cho 5 món và 1 twister, 1 bò húc là 480k.
NĂM ĐẢNH: trời đất quỷ thần!!! MUST TRY các bạn ơi )) bạn nào thích đồ đậm vị, ăn được cay thì phải thử nhé!!!
Đồng giá 60k/đĩa. Lẩu là 120k/nồi.
Mình gọi Hàu nướng mỡ hành, Ghẹ rang me, Ốc cà na xào thái, Mực sốt cay, Mì xào hải sản. Vì 60k/đĩa nên mình không nói về độ tươi của hải sản, nhưng đánh giá độ ngon chế biến món ăn là 9/10. GHẸ RANG ME có sốt chấm bánh mì best luôn ý, chua chua cay cay đưa miệng dã man. Tiếp là Hàu nướng mỡ hành, ngon thực sự ). Món này không cay nha. Các bạn thử đi chứ mình chả biết tả thế nào. Minh chứng cho độ ngon là 13h mình phải ra sân bay để về HN thì 10h30 thuê xe máy phi ra 2 vợ chồng mỗi người 1 đĩa hàu cho đã, thêm nồi lẩu cho chắc bụng nữa ). Lẩu ở đây ăn tàm tạm, mình thích nhiều vị chua hơn, nói chung không đặc sắc. Ốc cà na xào thái, chua chua ngọt ngọt, điểm trừ là ốc nhỏ hơi khó khêu ốc. Định gọi ốc hương nhưng hết 
Ở đây bán từ 10h30 – 21h. Nhưng thực tế là 19h30 đã đóng bếp rồi. Ngày đầu mình đi tối lúc 18h30 mà phải đứng chờ 30p, max đông. Trưa hôm sau đi ăn cố 2 đĩa hàu hí hửng 10h30 chắc chả có ai đi ăn, vì đi dọc biển Mỹ Khê mấy quán bé Mặn, Bà Thôi rồi Hàu Sữa vắng tanh, thế mà tới đã có khách tầm nửa quán @@. Các bạn cố đi sớm nhé không phải đứng chờ lâu lắm.
Mì Quảng Bà Mua cơ sở 169k Trưng Nữ Vương: ăn bình thường, hoặc do mình ăn chi nhánh chưa chuẩn. Ăn về hơi thất vọng, mặc dù được mọi người chỉ ra ăn cơ sở auth là Trần Bình Trọng, nhưng mình không hào hứng nữa )
Little Mango 72 Hoàng Đức Lương – MUST TRY cho ai là tín đồ xoài nhé!
Quán kết hợp cả homestay, decor khá xinh xắn.
Đồ uống mình gọi 2 loại như ảnh, quên mất tên rồi. Cốc bự lắm, hạt boba vị xoài ăn vui mồm cực kì. Đồ uống thơm mà đặc biệt là xay rất ít đá. Xoài tươi và ngọt. Cảm giác ưng cái bụng lắm ) 45k/cốc nha.
Xôi gà xé bà Bé phố Ngô Gia Tự: thực sự để đi ăn được món này quá gian khổ ) vì không biết tốc độ hết xôi nhanh, nên 2 ngày ra quán lúc 12h và 10h30 đều hết, nản thực sự. Được chị chủ nhắc ra sớm vì quán bán từ 5-9h. Quyết tâm dậy sớm có mặt ở quán lúc 7h30. Cảm nhận là xôi ngon đúng với độ đông của quán ) món này ăn mình thấy còn ngon hơn cả cơm Gà Hội An ý. 15k xôi gà xé, 16k xôi gà roti. Quán còn có nước đậu xanh ngon lắm nhé, 5k thôi. Combo xôi gà chỉ 20k max ngon mà no tận trưa @@
Chè sầu Liên 189 Hoàng Diệu – các bạn đừng vào nhầm chè NaNa nhé:
Mình là tín đồ sâm dứa phomai (hoặc rau câu phomai), và được mọi người ca tụng, nhưng đây là món mình thất vọng nhất. Rau câu và cốt dừa không có điểm chê, nhưng vedette của món là phomai thì chán vô cùng! Không có mùi phomai, cắn vào chỉ có vị sữa, đã thế 2 bát mình gọi phomai đều rất cứng. Mình bỏ lại toàn bộ phomai. 20k/bát. Thua xa chè Liên Hàng Cót ở HN. Những ai ăn món này mình khuyên nên thử tại hàng Cót, vì mình có ăn ở cơ sở chè Liên mở thêm ở Nghĩa Tân cũng rất chán.
Trà sữa Phúc Long 61 Nguyễn Văn Linh:
Cơn sốt Phúc Long HN có vẻ chưa hạ nhiệt, chưa có thời gian xếp hàng nên vào trong này mình cũng thử 3 vị: green tea latte, trà vải và trà đào. Đồ uống ngon, miếng đào chất lượng,to đùng ngã ngửa )
Bún thịt nướng, nem lụi bà Trai 194 Đống Đa:
Mèng ơi nem lụi ngon lắm mấy bồ ạ  Ăn cuốn với rau dưa các kiểu, nem mềm, ngọt, đậm vị. Ăn đứt cmn nem lụi ở HN luôn rồi. Đông lắm mấy bồ ạ.
5k/nem nhé. Quán bán từ 14h tới tầm 22h30 nhé.
Bánh tráng nướng Phan Rang – 41 Nguyễn Du:
Tên quán là vậy nhưng khuyên các bạn chỉ nên gọi Trứng chén nướng hoy nha. Bánh tráng kia mình ăn không thấy ngon, trong này ngta chấm cùng mắm gì vừa mặn vừa nặng mùi, mắm tôm tuổi đéo gì ) Nem chua nướng thì cay vcc, 2 điểm về chỗ.
Mình thử Trứng chén nướng thập cẩm thì có bò khô, ruốc, phomai,... và Trứng chén nướng phomai. Cả 2 đều rất ngon nhé. 10k/chén thôi nha.
Bún chả cá Hờn 113/3 Nguyễn Chí Thanh: 25k,30k/bát. Ăn được, quán khá đông, vì cũng được nhiều người khen nên mình cứ up lên cho các bạn tham khảo.
CHỢ BẮC MỸ AN:
Tất tần tật các món ăn vặt, giá chỉ 10-25k. Mình thử bánh căn 15k/đĩa, bánh canh 15k/bát ăn được lắm. Và không thể quên món Kem bơ cô Vân rồi, 12k/cốc. Ngon như lời đồn luân! :>
CHỢ CỒN:
Cũng giống như Chợ Bắc Mỹ An những to và rộng hơn.
Các bạn nên thử Bánh tráng thịt heo Bi Mỹ, 30k/suất. Ngon lắm nhé. Nhìn thì bình thường, nhưng mắm nêm chị chủ pha thực sự là best  HN ko ăn được vị này đâu, nhớ nhung phết  Khát nước thì vào sinh tố Thu để thử Sinh tố bơ hoặc Mẵng cầu bơ nhé, 30k/cốc thơm ngon lắm nè.
Cuối cùng là HỘI AN:
Bánh mì Phượng: 25k/ổ
Quá quen thuộc rồi. Lần đầu ăn, đánh giá là đầy đặn, mình thấy ngon nhưng sao có nhiều người chê vậy )
Cao Lầu – 87 Trần Phú (30k)
Bản thân mình và chồng đều đánh giá món này ngon hơn Mì Quảng, các bạn nên gọi Cao Lầu thịt heo nhé, miếng thịt mềm và đậm vị, thịt bò hơi khô. Nước dùng cũng đậm đà hơn Mì Quảng.
Nước mót 150 Trần Phú (12k): không cần đánh giá nhaa
Cơm gà bà Hồ: lúc đầub định ăn của bà Nga nhưng hết cơm, qua bà Buội cũng vậy. Nên ăn tạm dù không biết chất lượng. Nhưng cơm tơi, hạt mềm, thịt gà mềm và ngọt, nhưng mình ăn mặn nên rưới ít nước tương vào cũng đánh chén được hết đĩa. 35k nha.
Bánh bột lọc bà Bảy vỉa hè Hội An: 25k/đĩa, một đĩa gồm bánh bột lọc, giò và nem chua. Tương ớt ở đây ăn có vị cay nhẹ, hơi ngọt, nước chấm ngon.
Note thêm cho bạn nào muốn chụp ảnh ở Hội An, có quán cf trên tầng thượng nhìn xuống thì đó là Faifo Coffee 130 Trần Phú nhé. xem tiếp
TIGER SUGAR - 503 NGUYỄN TRÃI. Mới khai trương mà đã ntn
"TRÁNH XA" xem tiếp


Lần đầu review nên k chuyên nghiệp lắm, mn bỏ qua )))
Hôm qua vừa đọc bài review Popeyes nên đặt trên Now về ăn thử. Mặc dù mình với bạn thuộc loại cđg cũng cho vào mồm được nhưng vẫn phải lên đây review
Mình gọi:
+ combo gà tắm nước mắm 2 người (gồm 2 gà tắm nước mắm, 2 gà không xương, 1 khoai tây, 1 burger tôm, 2 coca) 149k
+ combo gà không xương 5 miếng (5 miếng gà, 1 khoai tây, 1 bánh mật ong, 1 coca) 89k
(Trên Now đang có mã 30%)
Cảm nhận:
- Gà tắm nước mắm: mình đọc cmt thấy bảo cái này ngon nhất nên gọi thử, sốt thì không nói, không ngon không dở, nói chung là ăn được, với ai kén ăn thì không chắc, chỉ tội là 1 miếng còn đỏ nên không dám ăn
- Burger tôm: tanh, mình không biết tôm sống hay như nào nhưng ngửi mùi khó chịu và ăn được 1 miếng thì mình bỏ vì vừa tanh vừa ôi
- Gà giòn không xương: cái này hôm qua thấy có bạn đánh giá 9/10 nma mình thấy nó nhạt nhẽo kiểu gì ấy, hoặc ăn gà nước mắm kia xong nên thấy nhạt, không có ấn tượng gì, với cả nó không giòn và thịt hơi bở.
- khoai tây, gà giòn đều không giòn 1 tí nào nhưng chắc là do từ lúc mình đặt đến lúc giao cũng 30p nên không chê gì cả
- btw chọn cả 3 là coca thì lại ra 1 coca 2 fanta. Oke vì uống fanta cũng ngon.
Đánh giá: 5/10, quay lại thì chắc là không vì mình vẫn còn đang bỏ lại 1 nửa gà không xương.
Vì 2 con đều ăn thùng uống vại nên đặt nhiều nhưng mà vẫn không thể nào cố ăn được.
Popeyes Giảng Võ ạ.
P/S: mặc dù nhiều người cmt khen nhưng mà mình chấp nhận mua về thì sẽ không ngon bằng ăn trực tiếp, nhưng mà mình chỉ lên review vì sự không hợp vị và đồ ăn thì chưa chín thôi!!! xem tiếp
GÓC REVIEW - TRÀ SỮA NƯỚNG - 2 PHONG CÁCH UỐNG
--
Sau khi bon chen xếp hàng và chờ đợi 4-5 ngày, cuối cùng mình cũng được thưởng thức ly trà đang hot rần rần trong giới trà sữa mấy ngày qua.
Theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa nướng uống khá ngon, vị ngọt béo, trân châu mềm, đáng để thử. Là đứa không thích uống ngọt nên mình uống thêm đá. Tùy vào khẩu vị, các bạn có thể uống thêm đá hoặc nguyên vị.
Video review chi tiết trà sữa nướng theo 2 cách uống mình để dưới comment. Mọi người nên xem thử trước khi quyết định order nhé!!!!
Đó là cảm nhận của mình. Còn cảm nhận của các chiến hữu thế nào?
xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Đây là bữa trưa của 2 chị em mình, tất cả đều đặt qua Now delivery
- Nộm và bánh bột lọc (20c)- Bánh bột lọc và Quà vặt online shop.
+ Nộm (35k) : không ngon, ít thịt, thịt bò khô còn hôi hôi, nước cũng k ngon lắm, nói chung món này k đạt -> 2/10
+ Bánh bột lọc ( 7k) : Vỏ mềm, nhân ú nu ú nu.
Thường ngày thì mình cũng chả ăn cái loại bánh bột lọc mà 7k 1 cái đâu, chỉ 2k5-4k thôi, tất nhiên cũng k thể nhiều nhân bằng, nhưng dù sao cũng hợp túi tiền hơn. Nhưng Now đang chạy chương trình cho 8/3 nên có khá nhiều code, mà quán này mình mua trên 160k là đc code giảm giá 60%, tính đi tính lại 1 hồi thành ra giá thành của 1 cái là 2k8 thì thành quá xuất sắc luôn . Mọi ng ăn thì đặt nhanh vì code hết hnay là hết hạn rồi, k có code 7k 1 cái ăn thì cũng tiếc lắm -10/10 với code
- Nem chua, miến lươn trộn, nem cuốn- Tú Béo miến lươn 102A5 Thành Công
+ Nem chua (5k) : nhỏ hơn các quán khác và ăn thì cũng bt như bao hàng ->7/10
+ Miến trộn ( 35k) : nói chung cũng nhạt nhẽo k ngon cho lắm, cũng ít topping, so với mấy quán miến lươn trên Đê La Thành thì k bằng-> 4/10
+ Nem cuốn (6k): cũng đc khá nhiều bì, 3 lát thịt bò chín, nhưng mà thịt cứ gây gây, hôi hôi -> 5/10
Quán này cũng có code nữa nha
Tóm lại thì có mỗi bánh bột lọc là nên ăn thôi ạ xem tiếp
Trồng đc trái dâu vất vả lắm, chăm sóc tỉ mỉ, kể cả soi đèn bắt sâu để có những trái dâu sạch và thơm ngon nhất phục vụ thực khách, vậy mà bị dâu Trung Quốc đội nốt thì oan ức lắm ạk."" xem tiếp
CON TRAI MÀ REVIEW LÀ MẤY MẸ PHẢI TIN
))
Có ai đã ăn phở trộn này chưa ạ. E mua bên aeon thấy lạ nên thử 2 gói 2 vị, vị này là thập cẩm cay, còn 1 vị nữa là bò, e thề nó ngon vl ngon, chân lý mì trộn của e đây ạ, sốt đậm đà thơm cực kì, có 7k/gói thì phải nhưng e thề ko phí tiền chút nào luôn.
UPDATE: ở Seika Mảk HN số 1 lý nam đế có bán cả 2 vị giá 9k nhé mọi ng xem tiếp
Góc hỏi han
Xin 500 ae địa chỉ quán gà xào bắp cải phô mai ngon ngon với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Khoe ảnh Hoàng Hôn trên Biển nào
Mình chụp bằng IPX xem tiếp
Cho các bạn nào mạn đội cấn sáng đi oàm ghé qua nè.
Nước dùng đc, thịt thơm ngậy. Bát đầy đặn 30k. Bát của mình là chín gầu.
Quán ở 36 phan kế bính, đối diện bia hải xồm. xem tiếp
Thịt nướng hồ Triều Khúc
Mọi người đã ai thử chưa ạ. Mình thì hay ăn ở đây, thẩm trc rồi mới review cho mọi người. Thực ra mấy quán xiên thì nhiều, nhưng xiên ở đây rán qua trước rồi, khi mình gọi thì nướng lại trên bếp than ( thực sự cảm thấy đỡ dầu mỡ hơn )
Nhưng đây mới là phần quan trọng. Thịt xiên nướng 3k/xien mình đánh chục xiên vẫn thòm thèm. Vì xiên bé thui, ướp vừa ăn có mỡ xiên kèm cùng thịt ( mình là đứa không ăn được mỡ ) nhưng xiên ở đây ăn bon mồm lắm, nói chung là không biết tả kiểu gì. Có dưa góp ăn cùng thịt và xiên nhé. Có cả bánh mì thịt xiên nữa.
thời tiết Hà Nội thế này, tội gì mà tối k lôi nhau đi thử vài xiên nhỉ. Còn mình k bàn về mức độ vsinh an toàn thực phẩm nhé vì khuất mắt trong coi thôi ạ
P/s: quên nó rằng ĐÂY LÀ HÀNG THỨ HAI TỪ NGOÀI ĐI VÀO MỌI NGƯỜI Ạ xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG ]
Mình làm ở gần quán, định ăn lâu rồi nhưng do công việc nên lần nào qua cx đóng cửa. Nhân ngày đc nghỉ làm quyết tâm đi ăn. Thực sự mình là 1 đứa thích đc ăn )) nên hí hửng từ đêm qua là hsau sẽ đi ăn bánh canh ghẹ ngay từ đầu đã đặt rất nhiều hi vọng vào nên khi ăn miếng đầu tiên khiến mình rất thất vọng. KHÔNG NGON NHƯ MÌNH TƯỞNG. Mình và bạn mình, cả 2 đứa đều thấy không ngon chứ kp do mình khó tính.
Về nước dùng, thì hơi sệt sệt ( mình chỉnh sửa lại 1 chút là mình đang tả nước dùng sệt, mất công các bạn lại nói mình ), mình cảm thấy ko ngon, ăn lợ lợ, ko có gì đặc sắc. Đấy là cảm nhận của mình.
Nhân bát canh thì có nhiều thứ, tôm 1 con, trứng cút 1 quả, 1 miếng tiết bé bé xinh xinh, đặc biệt gọi là bánh canh ghẹ nhưng tìm mãi ko thấy ghẹ ))) mình bới mãi mới thấy 1 miếng thịt ghẹ bé xíu, nhưng đáng thất vọng hơn đó lại kp là thịt ghẹ, mình cx k rõ là gì nhưng ăn cảm thấy lạo xạo như là vỏ ghẹ xay nhuyễn với thịt xong vo thành viên thịt vậy )) thề luôn ))) bé xíu và chắc chắn kp miếng thịt ghẹ. À có vài miếng thịt lợn thái mỏng nhưng dạo đây có dịch tả lợn nên mình cx sợ k dám ăn.
Mùi vị chung của cả bát ko có gì đặc sắc, nhân bánh cx bình thường ko quá ngon.
Bạn nào chưa ăn bánh canh ghẹ như mình bao giờ thì cx nên thử. Còn bạn nào ăn rồi thì ko nên qua. Tiện đây có ai biết quán nào bán bánh canh ghẹ quanh khu vực hoàn kiếm thì giới thiệu em biết với ạ lần đầu ăn mà thất vọng quá.
Nếu chấm điểm thì chỉ 4/10 thôi ạ.
Địa chỉ cho bạn nào muốn biết: 2B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. xem tiếp
Đêm hôm rồi mà vẫn thèm cái này các bác ạ
- Hôm trước mẹ em uống ở hàng nước khen ngon, xưa nay thấy khẩu vị hai mẹ con khác nhau cũng không tin. Ai ngờ ngon dã man ạ
- Vị ngậy ngậy, thơm mùi sữa chua, cốt dừa, may không ngọt lắm.
Để tủ lạnh còn perfect hơn nữa.
- Mẹ bảo uống vừa thôi đắt lắm đấy ) hình như 30k thì phải ạ
Chấm 10/10 luôn khỏi nghĩ ạ
Edit: Hàng Nhật Không Phải Hàng Tàu nha các bác. E thấy chủ yếu họ bán 1 vị này thôi, chứ không có dứa, dâu, táo... đâu ạ. {Các bác toàn cmt buôn hàng tàu nên e phải ghi rõ.} xem tiếp
Mình kịch liệt lên án và tẩy chay quán này: Bún Thái hải sản ở Ngũ Xá. Không bàn đến chất lượng đồ ăn mà là thái độ của “cô quản lý này”.
Cô ấy không trực tiếp có thái độ với khách, nhưng quát, ra lệnh cho nhân viên ngay trước mặt khách một cách cáu bẳn, xấc xược khiến khách ăn cũng thấy ái ngại. Trong câu nói k có từ gì bậy bạ, nhưng ngữ điệu và volumn thì gây ức chế kinh khủng: bê cái này ra, dọn cái bàn đi, nhanh lên, bla bla ...
Mình bảo bạn mình thôi cố ăn nốt đi, lần sau không bao giờ đến ăn nữa.
cứ nghĩ có thương hiệu là người ta kéo đến ăn, nên thái độ lồi lõm kiểu gì cũng được, nhưng giờ là thế kỷ 21 văn minh rồi, mình kêu gọi mọi người hãy bỏ qua những quán bún cháo chửi thế này, miếng ăn không phải là miếng nhục, không ăn thì thôi chứ việc gì phải nghe những lời khó chịu bên tai. xem tiếp
Pizza Hut Trần Đăng Ninh. Cực chê, không bao giờ quay lại.
Mình là 1 tín đồ của pizza, đã ăn qua rất nhiều cs của pizza hut nhưng thật sự, sẽ không bao giờ quay lại cs trần đăng ninh. Mình hay ăn trên phan chu chinh rất ngon, toping vừa vặn, mà mỗi lần ăn cũng chỉ hơn 300 k cho 2 người. Bt đi ăn ở đâu cũng ít chụp hình, chỉ thấy ngon là quay lại thôi. Hôm nay tiện bạn mình đi qua trần đăng ninh, và nghĩ cs nào cũng như nhau nên mình có bảo bạn mình mua như mọi lần 2 đứa hay ăn là 1 slat cá ngừ, 1 khoai tây chiên, 1 mì ý bò băm, và 1 pizza hawai cỡ vừa. Bạn mình có tải app pizza hut về dt và có mã khuyến mại giảm giá salat cá ngừ còn 39 k, mua thêm1 chai coca lớn dc tặng 1 pizza pho mai cỡ vừa. Bạn mình có yc đế mỏng nhưng bạn od báo mang về bên đó ko làm đế mỏng, ok ko sao cho mình đế vừa cũng dc. Nhận hành xong đi thẳng về nhà mình ở nguyễn ngọc vũ. Vì đang đói nên nghe tiếng xe máy dứoi nhà mình trải bàn ăn và sắp xếp đồ ra luôn. Khi mở hộp pizza ra mình đã thất vọng tràn trề rồi, nhìn cái bánh mà chán kinh khủng, nghĩ là ăn thử 1 goc. nhưng ko, cắn vào miếng bánh mà trời ơi nó dai, pho mai bở, chả thấy 1 tí tí sốt cà chua nào dứoi lớp toping cả. cuộc đời đi ăn chưa bao giờ gặp ở đâu bánh tệ ntn. Tiếp theo đến khoai tây chiên, trắng ởn và cũng dai ngoách. Mình án 1 cọng đã ko muốn ăn cọng thứ 2. Bạn mình ăn cũng kêu dai và ăn dc 2 miếng. Mì thì ăn dc đúng 1 miếng, cứ như mì từ hôm qua để tủ lạnh cho lò vi sóng quay lại, trừ 1 cái cục thịt bên trên mặt tòi ra và vài cái vụn thịt lơ thơ bé tí xíu soi kính lúp nhìn mãi cũng ko thấy thịt và sốt cà chua đâu, sốt gì mà toàn dầu. Trừ miếng ăn thử ra thì 2 đứa mình ko ăn thêm nổi 1 miếng vì quá tệ, tệ ko còn gì để nói. Trừ món slat cá ngừ nguyên vị ra thì tất cả đều dưới 1 điểm. Bình thg ăn trên phan chu chinh 2 đứa mình sẽ chén sạch,ko để thừa 1 tí nào, nhưng hôm nay mình ăn dc 1 miếng trong 1 góc của pizza, bạn mình ăn dc 1 góc tam giác. Thật chả hiểu các b khuyến mại giảm giá dc mấy chục bạc mà làm ăn kiểu chộp giật ntn ảnh hưởng uy tín toàn hệ thống quá. Cùng 1 hệ thống mà ăn ko bằng 1/10 của cơ sở mình hay ăn. Khuyến mại giảm giá thì cho ra khuyến mại, chứ kiểu tặng 1 bánh mà ăn bớt xén nguyên liệu thế này mất điểm. Còn cái bánh pho mai dc tặng mình chỉ nhìn và còn chả thèm sờ luôn. Vì biết chắc chắn nó chả hơn dc cái hawai mình đã thử. Tóm lại còn ko bằng 1 góc của pizza 6 chục ở núi trúc. xem tiếp
B15 Lương Định Của
Sau khi có trải nghiệm kinh khủng ở Nguyễn Trung Trực và có đưa ra 1 thắc mắc là tại sao nó max tệ như vậy mà vẫn đông ?? Nhưng thôi câu hỏi khó quá xin phép bỏ qua Ae nào có câu trả lời thì cmt hoặc ib đi cho tình cảm.. Xincamon
Vì là món yêu thích nên muốn trải nghiệm ở nhiều nơi.. nhưng sau nhiều lần thất bại thì vẫn CHỐN CŨ TA VỀ
Bánh bột lọc 5k : to, nhân đầy đặn, độ dai vừa phải, ăn cùng nộm max phê
Nộm 20k : nhìn hình là đủ biết rồi ạ tỏi khô max giòn, max thơm, nước nộm phải nói là perfect chứ không như ở .. à mà thôi
À quán có bán riêng nộm hoa chuối (chưa thử ăn riêng ) nhưng trong bát nộm đã có 1 ít nộm hoa chuối rồi, ăn cũng ok lắm nha
bạn nào uống nước thì order nhà bên cạnh :trà đá, sữa đậu nành, trà quất, sữa ngô 5-15k
điểm trừ: chỗ ngồi hơi chật, đông khách thì phải ngồi vỉa hè, mà vỉa hè cũng chật luôn vì phải lấy chỗ để xe, đa số khách đến mua về
Địa chỉ: mình không nhớ tên quán nhưng có chị chủ lúc nào cũng bán hàng cùng chồng ý ạ, bạn nào đi từ Phạm Ngọc Thạch vào thì dễ tìm hơn, đi khoảng 15-20m bên tay phải là thấy luôn
Time: mình chưa đi ăn buổi sáng bao giờ nên không biết, nhưng 6h chiều đã đóng cửa rồi, bạn nào ra tầm 5h có khi cũng hết bánh bột lọc luôn
Lúc nào đi ăn cũng auto 1 bát đầy đủ + 2 bánh bột lọc 30k yêu thương cho 1 buổi chiều xem tiếp
P/s: Quán còn quên không order đồ uống của mình và nhân viên order trong sự mất tập trung. xem tiếp
Dịch Vụ Xe riêng đưa đón sân bay & tham quan Đà Lạt
180.000đ / xe 4 chỗ
200.000đ / xe 7 chỗ
600.000đ / xe 16 chỗ & xe vip limousine 10 chỗ
... xem tiếp
[Góc Phí Tiền]
Trời thì mưa gió mà đã lười đi mua đồ ăn, đặt cái grabfood cho nó tiện thế mà ăn với chả uống. Mùng 1 người ta bảo không khẩu nghiệp mà k nói thì bực mình mà phí cả tiền. Ăn uống thì chả biết như thế nào ấy vậy mà nhận cái đồ về để uống thì tan nát cõi lòng. Đặt 1 suất cơm với nước KHỔNG LỒ của cơm Hoa Péo trên Grabfood vì đã ăn rồi nên cảm thấy ok thì đặt tiếp. a grab mưa gió đến giao cho hẳn 3 cái bọc với lời giải thích cực kỳ hồn nhiên "cốc KHỔNG LỒ NÓ BỊ VỠ VÀ CHỊ ẤY THAY VÀO CÁI CỐC NHỎ HƠN"
--------tôi đặt cốc Khổng Lồ mà bây giờ nó thành Tí Hon. nhìn 1 cốc to toàn đá với lủng củng các thứ bên trong vỡ dọc cạnh cốc, còn 1 túi lõng bõng nước trong cốc nhỏ và nước cả ngoài cốc.
Có vội đến mấy, có ngon đến mấy mà nhìn cái cảnh tượng nước với lọ lẫn lộn trong túi nilon cảm thấy PHÍ TIỀN và NHƯ CHO LỢN ấy thì biết làm ntn. Vẫn nhận vì mưa gió nhưng anh grab đi tới nơi cũng vất vả. Nhưng cạch mặt cái cửa hàng Hoa Péo này luôn. Phí tiền mà k được trân trọng thì có ngon mấy cũng vứt !!! xem tiếp
CHÁO ĂN LIỀN VIFON
HUHU UPDATE LÀ TUI LẦN ĐẦU ĂN NÊN SAI SÓT TRONG KHÂU CHẾ BIẾN LÀ ĐIỀU KHÂNG THỂ TRÁNH KHỎI
Số là sau vài vòng santo trên không trung và tiếp đất bằng má và hàm, thì lần đầu tiên trong đời biết mùi vị cháo ăn liền là gì.
Nói chung giá 7k thì chất lượng như này là ổn rồi. Vị của nước ổn lắm các bác ạ.
Hình như mình bỏ hơi nhiều nước thì phải, nhưng may quá nhiều nước nên nó vừa vị chứ không bị quá mặn (mình là thánh ăn mặn nhé).
Giá chi ngta để gia vị và hành khô riêng thì tốt biết mấy, đỡ phải ngồi lọc hành ra như này. xem tiếp
Lần thứ 2 ăn Gà Popeyes.
Lần trước là ăn cánh và đùi gà, lần này thì cơn thèm Lườn gà trỗi dậy mà ko đủ can đảm 1 mình vào KFC ăn nên về nhà lên Now đặt hàng. May thay, Popeyes đang miễn phí vận chuyển + giảm 20%, đặt ngay:
1. Combo gà không xương 5 miếng – 89.000vnđ
2. Gà giòn cay – 36.000vnđ
Tổng 125.000vnđ, giảm 20% còn 100.000vnđ
Và sau 30’ đặt hàng thì nhận được sản phẩm – còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
#1 Gà không xương: Lúc đặt hàng thật sự rất sợ kiểu – hình 1 nơi, hàng 1 nẻo, miếng thịt lại trở thành cọng thịt đắp bột nhưng không ngờ, miếng gà đầy đặn, mềm, không quá bở, miếng bột mỳ bên ngoài vàng đều. Có điều, theo chủ quan của mình, nếu thêm lửa 1 chút nữa thì miếng gà sẽ giòn hơn và không bị mềm bột khi cắn, màu cũng đẹp hơn chút nữa. Nhưng nói chung là cũng khá ngon, mình ăn 3 miếng là cũng thấy ấm bụng chút rồi Chấm 9/10
#2 Khoai tây chiên: Như hình mọi người thấy, khoai có hơi kỹ, góc bị đậm màu hơn nhưng ăn giòn, cũng hơi đói nên mình ăn hơi nhanh, cũng ko nhớ là hương vị có gì đặc biệt không nhưng có lẽ là bình thường. Chấm 7/10.
#3 Bánh mật ong: Cái bánh này mình ăn đầu tiên, có vẻ bánh làm chỉ để cho có, vì nó khô, không có vị mật ong gì cả, ăn hết cái bánh chỉ thấy nghẹn.  Chấm 5/10.
#4 Gà giòn cay: Cái này mình để ăn sau. Sau khi chụp ảnh xong, đóng hộp gà này lại, ăn xong 5 miếng gà không xương thì mới lại mở ra ăn tiếp (lúc đấy vẫn còn nóng, may quá ). Nhưng mà vẫn như cảm xúc lần đầu ăn gà ở đây, mình thực sự ko thấy nó ngon. Trực quan nhìn thôi là đã mất điểm rồi, để cạnh miếng gà không xương màu vàng đẹp mắt là miếng gà giòn “cháy”. Vỏ gà thực sự là tệ, có điều gỡ gạc lại là thịt gà khá chắc, ăn vừa miệng và khá là cay. Nhưng cái vỏ đã làm mất tinh thần rồi nên chỉ chấm được 6/10.
#5 Sốt Blackened Ranch: Cái này ăn là lạ nè, lúc đấu chấm thì ngon lắm nhá, sau càng chấm càng thấy chua, không hiểu do miệng mình hay do sốt ko đều nữa Thôi gia vị thì không chấm điểm.
Tóm lại là, vẫn đánh giá Gà Popeyes không ngon như nhiều bạn quảng cáo hoặc do Gà Popeyes – Trần Phú mình ăn chưa chuẩn. Ăn gà mà để vỏ ngon thì thấy KFC và Five star ngon hơn, Five star mình ăn là Triều Khúc nhé! Hôm qua tại thèm ăn Gà không xương nên mới không ăn ở Popeyes chứ không thì mình vẫn chọn Five star. xem tiếp
Ai vào Sài Gòn thì mình khuyên thật lòng là tránh xa bánh mì chảo Hòa Mã ra. Mình nghe báo mạng ca tụng rầm rầm thế là đến ăn thử xem sao, nhưng không, đắt (55k) mà chẳng có ấn tượng gì, ăn thấy hơi khô Dân trong đó kêu là ăn bánh mì chảo cô Lệ hay chỗ Đặng Trần Côn ổn hơn nhiều mà giá không chát. Hòa Mã họ nói toàn khách di lịch tới ăn xem tiếp
[Góc Khen]
Nama Japanese Cuisine - 19/30 Mai Anh Tuấn
- Vị Trí : Khá dễ tìm có chỗ để xe thỏai mái cả ô tô . Không gian hơi nhỏ hẹp
- Đồ Ăn: Nếu về một nhà hàng Nhật mình chưa đi Nhật nên không dám đánh giá là có đúng chất hay không nhưng cá nhân thấy món nào ở đây cũng ngon và giá cả khá hợp lý.
+ Mình gọi 1 set sasimi 8 loại và 1 set sushi thấy đẹp mặt, đồ rất tươi, giá cả cũng khá hợp lý ~390-400k/set
+ Salad cá ngừ sốt đậm đà đưa miệng lắm, salad rong biển trứng cua thì không bị độn rau bên dưới khá chất lượng
+ Cơm cari vì bản thân k thích cari nên thấy thịt heo chiên hơi khô và cari hơi nồng. Cơm lươn ngon sốt ngọt , khá đậm đà còn có sốt rưới lên cơm nữa. Canh rong biển ăn cũng khá ngon
+ Gà teriyaki ngọt thơm mùi rượu mirin
+ Mì udon bò bát khá to nhưng lại lèo tèo quá nước dùng ngọt đậm , khá thơm vị của xương của bò. Mì soba xào thập cẩm sốt khá hay ho lúc đầu sẽ nghĩ nó nhạt nhẽo nhưng không cực kì đưa vị và mọi người ăn cùng mình cũng khá thích món này ( thích hơn cả udon)
- Nhân Viên:
+ Khá nice mà đang order lại chạy đi bàn khác .
+ Món ra hơi chậm ví dụ như cơm và mì thì order mới bắt đầu làm nên ngồi vêu mồm chờ 10-20p/ món
Tổng thiệt hại 1tr6/ 6 người khá hợp lý nhưng cũng chưa được no lắm đâu )) xem tiếp
Hiện tại mình có 1 vé đi Thái Lan 27/2 - 3/3 do có công việt đột xuất không đi được. Bạn nào có thể đi được thì mình bán lại cho. Chi phí đi bao gồm vé khứ hồi + khách sạn + hdv theo suốt hành trình. xem tiếp
Tổng kết: 8,5/10
Đồ ăn ngon, giá vừa phải, nhân viên tốt. Trả lời cho câu hỏi đầu tiên: ĐÁNG TIỀN, SẼ QUAY LẠI. xem tiếp