Nói chung có quay lạ vì dịch vụ tốt còn thực sự hơi xa :@)~ xem tiếp
Update : bài em viết tối qua. Sau vụ đau bụng lúc 3h sáng thì em oánh giá chỉ còn dc 3/10 thôi ạ em gái em nó cũng đau. xem tiếp
| Góc chê thậm tệ |
2 đứa quyết tâm đi xa xa 1 tí để ăn thấy pr view quán cũng đẹp nên tí tởn đi ăn )
Vào gọi món chờ cũng phải tầm 15-20p vẫn chưa thấy mang đồ lên . Thôi thì uống tạm coca vậy . Ôi cái gì vậy khi đổ coca ra cốc ( như mng đã nhìn ở ảnh , váng nó phủ kín mặt cốc . Thề là nhìn sợ kcđ , nên thôi đành ngậm ngùi mất oan 1 lon và thay vào đố cminh uốg bằng lon cho đảm bảo ) * nghĩ bụng : thấy hơi chan chán rồi * Lại ngồi chờ , chờ mãi k thấy gì nên gọi khoai lang ra ăn tạm . Mang đc đĩa khoai lên ăn thử xem tnao thôi thì cũng ăn tạm đc nhất trong tất cả các món ở trên bàn . Rồi 1 nam nv lên bảo " Ac ơi bên e hết ba chỉ bò mỹ rồi , e thay bằng bò này bò kia ... Ok không sao hết " Sau khi mang cái khai lên " Ôi trời sao toàn thịt nhìn sợ thế , k thấy 1 cọng rau nào , rồi mang thêm ít carot vs hành tây " 2 đứa bắt đầu thịt mồi . Nhấc đc miếng thịt cho vào chảo ( biết ngay là thịt đông lạnh ms cắt thế cho nên bị chờ lâu nt ) * cũng ngán ngẩm tập 2 lại nghĩ bụng : Mong là ướp ra gì *
Gọi xin nv ít gia vị chanh . Nv đáp trả : Nay quán e đông hết gia vị ( clgt ... mịn bảo Ơ gia vị chanh mà em . Bảo vâng , ôi không còn gì diễn tả được . Ừ thôi , nv bảo hết thì mìh biết làm tnao đc ) Tiếp theo , e ơi chị thiếu rau sống vs kim chi . Lại đc đáp trả lại bằng câu tl : Nay quán e đông nên hết c ạ ... Ô sao cgi cũng hết vậy . 1 lúc sau có 1 bé nv mang gvi lên và đĩa kimchi ( thề chứ bắp cải chứ kimchi gì cả 2 đứa k động đến cái miếng nào ) Ăn muôn phương rồi mà đây là cửa hàng mìh để lại tâm tư rất nhiều ) Đông đến nỗi cgi cũng hết , sợ thật Và r ăn đc miếh thịt mẹ ơi , chẳng có cái vị gì luôn , đùa chứ thương cái mồm lắm .
Các bạn khác đã từng đến đây ăn ntn thì mình ko biết . Nhưng hôm nay mịn khá là khó chịu và cảm
Thấy không hài lòng 1 tí nào . Quá thất vọng , quá chán . Sẽ kbh quay trở lại TAKU - 201 Kim Ngưu xem tiếp
Em xin mạn phép được hỏi hội mình về món Mì trộn Hàn quốc chua ngọt ạ.
Hồi học c3, e có hay ăn món này ở ngã tư Tạ Quang Bửu Lê Thanh Nghị, hồi ấy là mấy anh chị sinh viên hùn vốn bán hàng, đồ ăn ngon lắm mà bẵng đi một thời gian thì đóng cửa. Sau này lớp 12 em có mò được món ấy bán ở 87 Nguyễn Hữu Huân. Tuy ở NHH ko ngon bằng chỗ ngày xưa nhưng cũng là địa chỉ hiếm hoi có món này ở Hn. Hôm trước e có mò tới NHH thì thấy không còn quán ấy nữa @@.
Vậy các anh chị có ai biết quán chuyển đi đâu hay nghỉ hẳn rồi ạ? Hoặc có ai biết Mì trộn Hàn quốc chua ngọt giờ còn chỗ nào bán ko ạ?
(Món ấy có mì hàn quốc (mì luộc 5p ấy ạ) + rau + thịt lợn chiên + khoai lang sợi chiên + mực khô ...+ sốt chua ngọt) xem tiếp
Ở đâu cũng được các cậu ạ, miễn là trong phạm vi 10km nội thành thôi đừng ra tận Đông Anh Văn Điển Xa La là được xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào mọi người. Mình muốn cầu cứu mọi người 1 địa chỉ làm món chay để order cho trưa Thứ Bảy ngày mai. Địa điểm quanh khu vực Trung Kính, Yên Hoà vì chỗ mình là 116 Trung Kính.
Mong các cao nhân giúp đỡ!! xem tiếp
[Góc review]
Hnay đến cty bạn chơi thì thấy quán bánh canh này mới mở nên 2 đứa cũng muốn vào thử xem thế nào
Mình gọi bánh canh nước, bạn mình gọi 1 cơm sườn chả và 5 cuốn tôm.
Bánh canh: nước ngọt, đầy đặn gồm tôm, thịt, mọc thịt gì đó khá thơm và lạ, trứng cút, chả cả và nhất là sợi bánh canh ở đây khá đặc biệt nó dai dai khác vs các chỗ mình từng ăn. Ăn cảm giác cũng ko thấy phí tiền )
Cơm sườn chả (món cơm duy nhất ở đây) thì bạn mình ăn nên cũng ko nếm thử nhưng nhìn cũng khá đầy đặn
Còn cuốn tôm thịt thì SIÊU SIÊU ngon ưng nhất là nước chấm chua ngọt cực kì cực kì hợp vs khẩu vị mình (quên k chụp bát nước chấm có cả lạc thơm cực)
Nhân viên: theo kiểu quán ăn gđ nên k hẳn là chuyên nghiệp. Mình dễ tính nên chỉ cần đừng thái độ vs khách là đc )
Giá: 40k 1 bát bánh canh (cũng khá hợp lí vs 1 bát đầy đặn như thế). Cuốn tôm thịt 15k (hơi chát nhưng có lẽ lần sau đến vẫn ăn bởi vì nó ngonn ). Còn cơm thì 35 - 40k gì đó mình ko nhớ
Chấm điểm: 9/10
Kết luận: sẽ còn quay lại vì cuốn tôm thịt và thử thêm các món khác ở quán xem tnao
Mỗi ng 1 khẩu vị mình khen đơn giản vì mình thích còn m.n mình ko biết tnao. Nhưng thực sự là nên thử
Địa chỉ: Góc Quán, ngõ 36 Đào Tấn. Mình k nhớ rõ số bn nhưng cứ đi từ đầu ngõ vào 1 đoạn là thấy xem tiếp
Review về món đồ uống than tre đang hot Dunkin Donuts
1. Về loại trà than tre này uống khá là mát dịu nhưng bạn nào mới uống nên để 70% hc 50% đường khi uống sẽ đỡ chát hơn và uống kèm kem mặn r ngoáy đều kem vs trà sẽ đỡ hơn . Phần trà thì trà than tre đúng màu sắc và mùi lẫ vị không hề như trà mun ( trà than ) ở Trà tiên Hưởng nhé uống như socola
2. Về kem sữa ở đây thì nó không có gì quá là đặc sắc . Bạn nào uống quen gongcha ... thì sẽ ko hề thích kem mặn ở đây
3. Giá ở đây lại khá là cao riêng và than tre tới mua 1 cốc size M ( chỉ có 2 size S vs M ) . S 45K . M 55K .thêm topping 8k tổng là 63k
Nếu muốn thử thì có thể mua nhưng để mà ngon thì t ko thấy ngon chỉ thấy uống tạm đc xem tiếp
Hộp bánh su kem ngon nhất từng ăn
đang bán có 12k/6 cái thôi mà to gấp đôi bên ngoài với ngập nhân kem trứng dã man xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em mới tham gia nhóm mà ngồi đọc review của mọi người suốt từ tối đến mê mẩn luôn ) Thực sự rất có tâm luôn ạ )
Tiện đây cho em hỏi chút, quanh khu vực Long Biên (từ đoạn Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự đến KĐT Việt Hưng luôn thì càng tốt ạ ))) có quán ăn vặt kiểu chè cháo, tào phớ caramel rồi ốc iếc nem chua các kiểu nào mà ngon ko ạ?
Em cảm ơn ạ!
xem tiếp
T kiểu khá thích ăn bún đậu mắm tôm nhưng ăn ngoài hàng xong toàn bị đau bụng nên chỉ dám ăn đồ mẹ làm thôi Đợt trc con bạn cứ rủ đi ăn nên lượn lờ thấy quán này nên ăn thử hehe
Quán tên bún đậu dồi mơ. Quán khá dễ tìm vì ngay mặt đường , ngay gần trà sữa chago.
Về đồ ăn thì ngoài bún đậu quán có thêm món giả cầy và dồi mơ. Hôm đó t đi 2 người nên gọi 2 combo gồm có chả cốm, lòng dạ dày, dồi mơ, thịt luộc , lưỡi luộc ăn no căng luôn ,giá của 1 combo là 50k. Còn bún đậu không là 20k. Ruột đậu béo mà vỏ giòn giòn, mắm tôm pha rất vừa miệng. Nói chung đồ ăn khá là oke. Thêm điểm cộng vì hôm t đi ăn vào đúng ngày quán khuyến mãi nên 2 combo được tặng 2 nước quất ) bây h còn tặng nước nữa hay không thì t cũng không rõ lắm huhu
Thấy anh chị chủ quán thì khá nhiệt tình và chiều khách. Tuy nhiên điểm trừ là quán hơi nhỏ , còn 1 phòng trong nhưng do hết bàn nên t phải ngồi phòng ngoài có vẻ hơi nóng .
Nhìn chung thì t thấy quán khá ổn từ chất lượng đến thái độ phục vụ . Lần sau tới sẽ ăn thử món giả cầy. Trông bàn bên ăn ngon quá mà no nên không tải nổi nữa Ai ăn ở đây rồi cho t xin rì viu giả cầy vớii xem tiếp

Cho e hỏi ở hà nội mua pizza ship về nhà thì mua ở đâu ngon ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị em cho xin mấy địa chỉ ăn đêm ngon với ạ. Món gì cũng được ạ. Nhà e ở khu thanh xuân-nguyễn trãi nên gần gần được thì càng tốt. Ko xa quá cũng đc xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Hi mọi người, nhóm mình định cuối tuần đến Ecopark chơi xong muốn ăn chỗ nào ổn ổn tí, buffet nướng thì tốt. Hnay qua thấy có Clam BBQ không biết ntn? Mọi người cho mình vài góp ý với ạ. Mình cảm ơn
xem tiếp
Nói chung quán này là quán đỡ dầu mỡ nhất trong số các quán đồ Tàu em từng thử rồi. Điều hoà mát mẻ, kết cái không gian nhìn thân thiện mà xinh xắn ý có mấy hình vẽ kinh kịch nữa, hình vẽ trên tường đẹp như phố HongKong thật ấy. Quên còn điểm trừ nữa là nhân viên ngoan nhưng hơi lơ ngơ, khéo lắm =.= Lâu lâu lại đi thử nốt cái menu ) Chưa kịp thử trà bánh bác nào ăn rồi cho em xin review ở dưới luôn nhé đợt tới qua thử 1 thể rồi về review tiếp )
Mải ăn nên chỉ kịp chụp 1 tấm này -.-
Tí thì quên địa chỉ quán là 183 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm ạ, không phải Phùng Hưng Hà Đông ạ xem tiếp
(Góc tạm ổn)
65k cho tất cả chỗ này và freeship!!!
Chất lượng thì tạm tạm, kimbap chiên như mọi chỗ khác, ăn được. Gà giòn không xương giòn nhưng nhiều bột. Buger gà 15k siêu nhiều nhân, ngon nhưng đế hơi cứng.
Món còn lại là sandwich cuộn phomai xúc xích. Cảm xúc lẫn lộn luôn ) không biết phải diễn tả thế nào )
Quán rất lịch sự, mỗi loại đồ chấm ở 1 hộp riêng, bao gồm cả giấy ăn và xiên que.
Trên đây là cảm nhận cá nhân, vui lòng không ném đá ) về cơ bản thì ăn cũng được. Đồ rẻ lại hay được freeship.
Nhưng t sẽ ko ăn món sandwich kia nữa đâu

xem tiếp

[Góc khen + chút chê]
Bún đậu mắm tôm quán 78 Lạc Trung
Quanh khu nhà mình thì mình chỉ ăn bún đậu mỗi nhà này dù ra bún đậu cây bàng Đại La cũng không xa nhưng mà nhìn ngốt quá chả muốn vào.
Bún đậu xuất đầy đủ 40k có: bún, đậu, dồi rán, chả cốm, thịt chân giò luộc, rau sống.
Nói chung là các món đều ngon: đậu mềm, thơm, mình thích rán già ngoài giòn trong mềm; dồi rán nhân ngon, thơm;...
Mắm tôm ở đây ngon, pha rất chuẩn, mình hay chấm ngập bún nên là có lần ăn phải xin thêm mắm Nhưng hôm qua đi ăn thì lại thấy mặn hơn bình thường, hỏi chủ quán thì bảo là giờ quán giảm lượng đường trong mắm để mn gia giảm thêm theo ý vì có người thích ăn mặn ngọt khác nhau, mình thấy thế cũng hay vì có thể tự pha cho vừa ý mình.
Giả cầy ở đây thì mình thấy bt, ăn hơi nhàm, kiểu ko có gì đặc sắc ấy. Bt ít ăn hỉa cầy lắm mà hôm qua bà chị hứng lên nên gọi 1 suất bún đậu đầy đủ và 1 suất bún giả cầy nhưng m ăn ko ưng. Hình như 40k/bát thì phải
- Ở đây bán cả lẩu và rất nhiều món khác. Nhưng mình chỉ toàn ăn bún đậu và một lần ăn lẩu riêu cua bắp bò ở đây. Lẩu nói chung ăn được nhưng ko đặc sắc, đồ đầy đặn, giá cả hợp lý.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát. Tầng 2,3 có điều hoà, tầng một thì ngồi quạt nhưng cũng mát chứ ko nóng. Có hôm trưa nóng chui lên tầng 2 ngồi điều hoà ăn bún đậu mắm tôm, ăn xong đứa nào cũng "nồng nàn", thế nhưng mà nóng thì cũng bất chấp hết
Nhân viên phục vụ nhanh, lễ phép, cô chủ quán vui tính và cũng rất thoáng.
Quán bán từ trưa đến 12h đêm nhé, bún đậu ăn giờ nào cũng có. Ở đây đồ làm rất cẩn thận, sạch sẽ, đồ được giữ trong tủ mát nên ăn ko lo ôi thiu hay để lâu đâu. Buôi trưa dân VP khu này ra ăn đông lắm, mình cũng hay gặp các chú bên bến xe buýt ăn ở đây.
Trong hình là đậu, dồi,... cho một người còn bún thì là cho 2 người nhé, chị mình ăn bún giả cầy để chung vào luôn, đậu với dồi còn bị lấp một ít dưới rau. Bát giả cầy đã bị gắ mất 1 miếng trước khi m kịp chụp nên hơi bị nhếch )))
Bánh mì 94 Tuệ Tĩnh
Lần trước review bánh mì phố Huế xong có bạn giới thiệu chỗ này, ngay cạnh viện nên ra thử luôn. Quán có nhiều khá nhiều loại nhân để chọn như: pate, chả, jambon, xúc xích, trứng,... cô chú ý có menu dán bên cạnh xe hàng với giá chi tiết.
Như trong ảnh là bánh mì thập cẩm 15k có pate, chả, jambon, dưa chuột. Bánh 20k thì có thêm xúc xích, 25k thì thêm xúc xích, trứng nữa. Bánh nói chung ăn khá ngon, đầy đặn nhưng ko quá đặc sắc. bánh được nướng trong lò thuỷ tinh nên ăn nóng đều và giòn, nhìn rất thích, cảm giác rất sạch sẽ ý. Bánh mì pate trưang ở đây mình thấy được cho khá nhiều pate, và pate ở đây cũng ngon . Nghe chú giới thiệu tất cả đồ đều do nhà chú tự làm cả. Quán bán từ sáng, chiều vẫn có nhưng tối thì mình ko chắc. xem tiếp
< GÓC khen có tâm >
Chắc trong hội không có ai như mình. Tuần 7 ngày thì 3 ngày mò mẫm đi ăn hàng. Mà cứ bị nghiện lẩu Thái mới khổ chứ lị. Thấy hôm trước có chị review quán LẨU SON chỗ ngã 4 Vạn Phúc - Tố Hữu đánh liều ra ăn thử
Cảm nhận : Quán sạch sẽ khá sang trọng nhưng menu giá cả chấp nhận được nhé hội
-5 người ăn gọi 1 đĩa ngô 1 đĩa chân gà sốt cay 1 đĩa nộm chân gà rút xương 1 nồi lẩu Thái set 2 hết có 630k mà cảm giác no phè phỡn các bác ợ.
Điều làm em ấn tượng nhất là nước xốt món chân gà thực sự là thần thánh các bác ạ. Đùa chứ chả nhẽ lại xin đĩa nước xốt mang về
Chấm điểm 8.5 mỗi tội chờ đồ hơi lâu xíu
Khu vực Hà Đông nên thử. Đáng đồng tiền bát gạo xem tiếp
Phải trả cho 1 hộp 2 bánh 150k thêm 32k tiền ship nhưng nhận lại trừ thái độ phục vụ và trang trí khá ổn thì mình chả ăn được cái gì xem tiếp
Mình không biết viết review lắm nhưng thấy mini game voucher hải sản nên thích, chia sẻ với mọi người. NHẤT ĐỊNH nên thử combo của The Fat Pig. Thực sự ngon và lịch sự, view hồ Tây, xịn ...
Vào đây lần đầu hơi lạ lẫm với cách gọi tên món nhưng được nhân viên tư vấn gọi món phù hợp, khá tận tình.
Trong ảnh là combo 455k sườn nướng, salad caesar và khoai tây nghiền, bánh mì nướng. Đủ cho 2 người ăn đẹp. Được tư vấn rượu vang uống kèm 110k/ly .
Mình có gọi thêm cánh gà nướng 1 đĩa 6 cánh (115k) khuyên mọi người nên gọi vì quên k chụp ảnh nên k nói nhìu hihi. Vị nướng rất lạ, gà giòn thơm mùi thảo mộc và rất cay ( à mình ăn cay k tốt nên nếu bạn nào ăn đc cay chắc thấy phê)
Đây là nhà hàng chủ yếu là khách tây nên giá theo mình là đi cùng với chất lượng, phù hợp với các ngày đặc biệt hay gia đình họp mặt hơn! xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Bánh tráng trộn ở điểm bus cuối xe 32 gần cổng trường đại học Công nghiệp. Mình gọi xuất này là 15k vẫn đủ rau, xoài xanh, bò khô, tôm khô, lạc rang, hành phi và trứng cút. Có hai hàng, một hàng là xe máy có cả bánh tráng nướng, còn hàng mình mua là chị đi xe đạp. Nói chung nguyên liệu tươi ngon, có vẻ sạch sẽ. Mình thấy ngon và giá cả hợp lý ạ. Bạn nào thích ăn có thể thử xem.
xem tiếp
Góc khen và dành cho hội người yêu miến trộn
Chả là ăn miến trộn ở đấy quá ngon và lần đầu em rì viu trên nhóm ạ
Em chỉ nói ngắn gọn quán ăn siêu ngon, bán đủ loại bún, đặc biệt ngon nhất là miến trộnnnn, quán sạch sẽ, đẹp đẽ thoáng mát, chị chủ dễ tính đáng iu và giá chỉ 30k 1 bát mà bát thì to đùng ăn no luôn ạ!
Lưu í quán chỉ mở đến 2h chiều ạ
Địa chỉ: 128 Trần Duy Hưng, quán Cf GM ạ ))) xem tiếp
[ góc không biết phải nói j ]

Đây là suất cơm trưa nay của Healthy box tất cả như hình, gồm cơm gạo lứt, lơ xanh luộc và 1 cái trứng chiên. À, trứng có đúc thêm nấm ( màu trắng trắng ).
Thực sự là với 45k/ suất thì mình có nhiều lựa chọn khác, hụ hụ xem tiếp
1 lần và mãi mãi ko bao giờ quay lại
45k cho đĩa này và chén trà đá
Cơm thì nhão, sườn đc 4 miếng chua ngọt chả ra chua ngọt, rán chả ra rán, xào chả ra xào mà luộc cũng ko phải lại còn đầy mỡ nữa chứ
Mấy người bên công ty e ăn các loại cơm cá, cơm thịt kho các thứ cũng kêu tanh ko ăn nổi
Rau xào thì như rau luộc trộn mỡ!
Lạc thì ỉu
Bát canh thì thử 1 thìa muốn oẹ luôn
Cốc trà đá thì tanh ngòm, chắc vớ phải cái cốc chưa rửa
Tóm lại là next
Quán Smile Coffee mới mở ở đầu ngõ 15 Duy Tân nhé . Quán của anh Trương Nam Thành mới mở
Share lên cho các anh chị văn phòng gần đây đừng mất tiền ngu ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
BÁNH ĐÙI GÀ & BÁNH BAO CHIÊN
Vị trí: Hàng này nằm ở cuối Thuỵ Khuê luôn 593 Thụy Khuê, sát cạnh Chợ Bưởi, gần đoạn rẽ ra Lạc Long Quân nhé. Khá là xa với mình
Món ăn: ở đây bán bánh bao chiên và bánh đùi gà. Có 1 bác ngồi nặn bột làm ngay tại chỗ, 1 bác rán và 1 bác đưa khách nên bánh là đến đâu nóng hổi ngon lành đến đấy lại khá là nhanh nữa . Bánh đùi gà ở đây chỉ bé bằng nửa chỗ khác thôi nhưg ăn ngon cực, bánh mềm xốp, ngọt nhẹ, thơm mùi vừng í . Ăn mấy chục cái vẫn còn thấy thèm. Còn bánh bao chiên thì thực sự là rất thuyết phục luôn . Vỏ bánh ngọt nhẹ lại k hề bị ngấy dầu, ăn bánh mềm, bên trong có 1 cục thịt nhỏ kiểu thịt mọc nhưng rất ngon, thịt được tẩm ướp ăn mê cực í. Must try luôn Ăn một lần xong lần 2 cứ thế quay lại thôi...
Giá cả: Bánh đùi gà 10k/ 1 chục còn bánh bao chiên 5k 1 cái nha
Không gian: Quán ngồi thoáng mát có bán thêm cả gà rán Five star, trà sữa và bánh mì nữa nhé
Nhận viên: Bán hàng nhanh nhẹn, vui vẻ
Bonus: bánh bán từ 4h-9h nhé xem tiếp
[ Góc thắc mắc ] Sắp sinh nhật bạn em nên em định mua bánh tặng. Em đang phân vân bánh của Vinh Tẩm ạ. Mấy anh chị cho em xin reviews với. Ai biết chỗ bán bánh sinh nhật ngon có thể suggest cho em ở dưới ạ. Em cảm ơn. xem tiếp
GÓC HỎI HAN:

M.n cho mình hỏi ở Toco những vị nào best và những vị nào thuộc black list ạ??? xem tiếp
Nói chung, để một doanh nghiệp tồn tại được thì cần phải training cho nhân viên cách ứng xử với khách hàng và luôn phải xin lỗi vì mình chưa đáp ứng đúng dịch vụ. Xin lỗi tạm biệt luôn Circle K Nam Cường nhá! xem tiếp
[Góc chê bai]

Hôm qua đi ăn bánh xèo ở 29 Tôn Đức Thắng, 1 tiệm chắc là nổi tiếng vì bạn mình giới thiệu và hqua đi thì khách ra khách vào cứ nườm nượp
●Không gian: quán ở trong ngõ siêu hẹp, vừa đủ để bàn dọc ngõ và nhân viên đi qua. có trong nhà mà cũng chật, cũ và ko tạo cảm giác sạch cho lắm..
●Phục vụ: ok ko có gì chê
●Món ăn: Nói thật là đến đây ăn 2 lần vẫn ko hiểu nó ngon với hot chỗ nào... Ở đây có bánh xèo bò, gà, tôm(?), hqua mình gọi bò. Thậm chí bánh của mình hqua còn ko nóng cơ ) Xong nhân bánh thì rặt những giá, đùa cắt ra thì 1 miếng được 1 miếng vụn thịt bò ấy Nước chấm thì ngon nhưng bánh thì toàn giá với vỏ, thịt ít xịt.. Mà bát nước chấm miếng ớt thì dính lên thành bát xong in ít, lúc đầu ngta mang ra mình ko để ý còn tưởng của bàn trước để lại )
Quán này hình như chỉ nổi tiếng vì bánh xèo nhưng mình có gọi cả nem lụi nữa nên review luôn. Nem lụi... Mình chưa ăn nem ở đâu mà thịt nó bột bột khô khô xong chả thơm tí gì như ở đây Xong cũng ko có nước chấm riêng Rán cũng ko vàng đều được nữa, kiểu chỉ lật 2 mặt còn lại vẫn trăng trắng.
Ăn kèm thì chỉ có rau thơm cũng ko có chuối hay xoài hay dứa như chỗ khác
Nói chung cá nhân mình thấy ăn ở Đội Cấn vẫn ngon hơn ý Ở chỗ này còn phải gửi xe ở 1 cái ngõ khác mất 3k nữa chứ xem tiếp
Review bánh mì nem khoai ở Hồ Hai Bà. 2 hàng này đều ở trong cùng 1 cái ngõ cạnh trường THCS Trưng Nhị nhé. Tớ sẽ chỉ review 2 hàng lâu nhất thôi
Hàng ngoài mình thấy là hàng ăn ngon hơn nhưng lại mở sau hàng cô Ngà.
Hàng ngoài: Bánh mì giòn, nem rán vừa tới, ngậy, khoai rán giòn nhưng ko bị cứng, rau nhiều, sốt nhiều. Nói chung là ngon!!!! Nhưng hàng bán ngon thì bà chủ có thái độ ghét cực kì. Bảo k cho ớt, chồng bà cũng nhắc với vào là k cho ớt nhưng bà vẫn cứ cho. Xong ra đổ lỗi cho mình là mình k nhắc, hoặc nhắc bé. Bảo đổi thì lầm bầm kêu sáng ngày ra đổi cái gì. Mà k phải 1 lần đâu, rất nhiều lần rồi. Bực mình dã man. Nhưng thôi vì bánh mì ngon. Cháu nhịn.
.
Hàng cô Ngà: đợt mới mở bánh mì cô Ngà ngon nhất qả đất, k những ngon mà cô với chồng cô, ông, em gái cô đều rất vui vẻ, đặc biệt có con mèo béooooo!!! Ôi nó béooooo!!! Nhưng k hiểu vì sao mà càng về sau bánh mì càng có xu hướng tệ. Lâu lắm rồi mình k ăn bánh cô Nhà nữa. Bánh vỏ ỉu, dai nhách, khoai tây bị rán qá lửa dẫn đến việc khoai bị cứng, nhai xạo xạo trong miệng ấy, nem cũng thế, bị rán qá lửa dẫn đến teo tóp, rau ít, sốt ít nên ăn rất khô. Hôm qa mình mua ăn lại vì thấy ở đấy có bánh gà giống bên Hồng Mai~ 5k/cái. Ăn cũng ngon lắm nhưng vđề muôn thuở là bị rán hơi qá lửa.
.
Bánh gà thì có 2 loại là gà thường vs bánh gà nhân phomai. Bánh gà phomai ăn ở đấy thì các bạn nhớ dặn cô đừng cắt ra, để nguyên rồi cắn sẽ ngon hơn.
Update: Hnay mình vừa ra ăn lại bánh gà cô Ngà, thấy rất ngon, rất thơm rất ẩm. Hnay con gái cô ra rán, k bị qá lửa tí nào luôn.
Ảnh mạng nha. Chả hiểu sao tớ k bao h chụp đc hình cái bánh mì nem khoai mà trông nó ngon đc.
xem tiếp

mình muốn mua bánh ngọt nhỏ nhỏ kiểu cupcake hoặc muffin ngon thì nên mua ở đâu ạ? mọi người cho mình xin địa chỉ nào gần cầu giấy với.Mình chỉ hay ăn bánh Fresh Garden với Thu Huong Bakery mà có vẻ không có bánh đấy xem tiếp


Anh chị em thông thái cho e hỏi phở trộn Lãn Ông ăn có được không ạ? En thấy nổi tiếng quá mà chưa thử bao giờ. Còn địa chỉ phở trộn nào mạn khu phố cổ nữa không ạ mọi người chỉ em với.
Cảm ơn cả nhà. xem tiếp
[Góc bình luận]

Hôm nay mình được ăn mỳ gà tần ở Hàng Cân, cá nhân có cảm nhận cả tốt và chưa tốt.
Trước hết mình sẽ nói về tốt trước:
- Phục vụ khá nhanh, chu đáo
- Hnay chỉ 1 mình mình ăn nhưng các bạn vẫn bưng ra 2 cốc trà đá cho mình và gấu với thái độ niềm nở, khi mình có phàn nàn về nước dùng (sẽ nói ở phần sau) thì bạn nhân viên đó cười rất đáng yêu (kiểu ngại ngại ấy )
- Quẩy free (mình là con nghiện quẩy)
- Gà ngon, nhiều thịt
- Rau ngải cứu tươi
- Nước dùng thơm, không ngấy, không quá ngọt vừa miệng
Còn phần chưa tốt thì cũng kha khá:
- Về menu, mình cảm thấy chưa ghi rõ ràng lắm, dễ gây hiểu nhầm. Menu đề là mỳ cánh- đùi: 40k-60k, mình gọi mỳ đùi 40 vì nghĩ là đùi vs cánh đều có 2 mức giá. Khi bạn nv bưng ra thì bát của mình lại là toàn cánh hóa ra ý là mỳ cánh 40 và mỳ đùi 60 (không biết có ai như mình không nữa ). Cuối cùng mình vẫn ăn suất mỳ cánh được bưng ra )))
- Nước dùng bị nguội
- Gà ngon nhưng giống kiểu gà luộc rồi mới cho vào trần lại với nước gà tần hơn là gà tần thực sự
- Rau chưa thực sự nhừ kiểu gà tần
Đó là một số ý kiến cá nhân của mình.
Chấm điểm 6,5/10. Có lẽ sẽ quay lại xem tiếp
500 anh chị cho em hỏi ai đã đi Đà Lạt rồi và ở home nào view ngoài sân thơ mộng giá tầm 350 đổ lại thì cho em xin địa chỉ với ạ
Phòng có toilet riêng xem tiếp
Đ/c: số 17 ngõ 20 Nguyễn Chánh
Giá: 99K thoải mái rau thịt bò và váng đậu
Nấm phải mua thêm xem tiếp
[góc khen]
Hôm trc thấy có bạn reveiw bún đậu ở 24 Trần Nguyên Đán, gần nhà mà mãi chưa có thời gian đi. Hôm nay rủ đám bạn đi ăn thử, đúng là không bõ công 1h trưa nắng đến ăn các bác ạ. Bọn e kêu mẹt đầy đủ cả, 30k/1 mẹt, free trà đá (dẹpp mãi mới dẹp được bọn này để chụp ảnh đấy ạ ) Ngon nhất là nem, còn dồi thì hơi nguội, lòng non hơi đắng nhưng nói chung tổng thể là ok. K nói nhiều chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
[Góc hơi chê]
Chả là hôm nay Taster's Choice Lê Thanh Nghị đang có chương trình mua 1 tặng 1.
1. Đầu tiên, e đọc trên page thì họ ghi là mua 1 đồ uống bất kì được tặng olong kem chesse và 1 số vị khác. Nên e đã mua trà sữa olong và chọn đồ tặng là olong kem chesse. Nhưng khi nhận hóa đơn thì cốc đc tặng lại là trà sữa. Hơi thất vọng part 1. Nhưng dù sao cũng là đc tặng 1 cốc nên kệ ))
2. Em với bạn qua uống lúc 7h tối, quán cũng không đông lắm, không phải xếp hàng, vào là order được ngay. Nhưng em với nhỏ bạn vào ngồi gần 1 tiếng đồng hồ, chụp ảnh tự sướng các kiểu chán chê mà vẫn chưa có đồ để uống. Mấy khách xung quanh cũng vậy. Họ thắc mắc thì nhân viên nói là đông quá mong m.n thông cảm nên em cũng vẫn chờ. Mãi sau có bạn nhân viên qua chỗ em kéo rèm (em ngồi gần cửa sổ) thì em mới hỏi đồ uống của em thì nhân viên bảo bọn em hết kem chesse rồi mong chị chờ 1 lát nữa, rồi nói thêm 1, 2 câu thì bạn í lại bảo chắc h tối rồi nên kem chesse không có nữa, bạn có thể đổi qua kem sữa được không bọn mình sẽ hoàn lại tiền thừa. Nghe đến đấy đã thấy thất vọng part 2 rồi. Nếu e k hỏi chắc đến đêm vẫn chưa có đồ ))) Nhưng em vẫn ok, không vấn đề gì.
3. Đến lúc hoàn tiền chênh lệch kem chesse với kem sữa thì đáng ra là 7k nhưng nv chỉ trả em 5k, e thắc mắc thì nv bảo chesse hơn sữa 5k thôi, phải cho đến khi em chỉ giá trong menu thì họ mới chịu. Em thì không quan trọng 5k hay 7k nhưng vấn đề là mình thấy không được thỏa đáng.
4. Tiếp đến lúc nhận đồ. E order 2 cốc đều thêm trân châu trắng nhưng cuối cùng đã k đc uống kem chesse phải chuyển sang kem sữa lại còn không có cả trân châu. Thất vọng part 3.
5. H đến vị trà, kem sữa không được ngon như nhiều nơi, e quấy lẫn với trà thì toàn mùi sữa chẳng còn thấy vị trà đâu nữa trong khi một số nơi khác e quấy lên thì vị trà vẫn rất ngon Trà sữa olong thì vị cũng ok.
Tuy hơi thất vọng chút xíu nhưng vẫn phải thông cảm cho họ vì quán mới mở nên sẽ có chút sai xót, thái độ của các bạn nhân viên thì cũng khá lễ phép nên vớt vát được chút cảm xúc của em. Hơn nữa menu đồ uống khá rẻ so với nhiều chỗ. Mong là lần sau nếu quay lại thì sẽ cảm thấy hài lòng hơn ))
Lần đầu em review nên hơi dài dòng, mong m.n thông cảm. E xin cảm ơn ))) xem tiếp
[ GÓC KHÁ HÀI LÒNG ]
Location: Trà sữa Say Tea số 428 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Chiều nay sau khi đi công việc ở Nguyễn Lương Bằng thì được thằng bạn rủ đi uống trà sữa. Ban đầu định ra Wang Tea cơ mà tình cờ thấy trên app JAMJA báo ở chỗ Tây Sơn có một quán trà sữa tên Sau Tea đang giảm 30% thế là cả hai đứa mò đến xem thế nào. Và như một thói quen, sau khi về mình lại lên đây để viết review cho mọi người trong group cùng tham khảo
Về đồ uống ở đây thì mình thấy cả menu và chất lượng không khác những quán trà sữa khác lắm từ trà sữa đến topping nên lần này mình sẽ không review nhiều về đồ uống nhiều nữa mà sẽ review nhiều hơn về phong cách phục vụ, giá cả đồ uống và không gian của quán.
Về phong cách phục vụ : nhân viên của quán khá là nhiệt tình. Mình với bạn mình vừa bước chân vào cái cả dàn nhân viên dừng mọi hoạt động quay ra chào y như hồi bên Loteria và Paris Gateaux dạo trước Trong lúc order bọn mình có hỏi rất kỹ về các đồ uống trong menu của quán nhưng nhân viên không hề cảm thấy bực dọc hay khó chịu, vẫn cặn kẽ tư vấn cho bọn mình. Hai điểm mình ấn tượng nhất của dàn nhân viên là trong lúc mình với bạn mình đang order có một nhóm khác bước vào và định chen vào order trước bọn mình thì các bạn nhân viên nhắc nhở ra sau xếp hàng lần lượt theo thứ tự. Điểm thứ hai cũng là trong lúc bọn mình đang order thì có một bạn nhân viên khác từ trên tầng vội lao xuống và cầm một chiếc iphone 6+ báo rằng của khách để quên. Bạn thu ngân tự động cất đi và bảo khi nào khách quay lại lấy sẽ trả lại cho khách. Chưa kể đến lúc bọn mình ra về còn có một bạn nhân viên chạy ra nhiệt tình dắt xe cho bọn mình trong khi bọn mình không yêu cầu. Đây là những điểm mình thấy tuy rằng là rất nhỏ nhưng không phải quán trà sữa nào cũng làm được cho nên mình đánh giá rất cao phong cách phục vụ ở đây.
Về không gian của quán: quán này có cái cửa kính view nhìn thẳng ra cầu vượt Ngã Tư Sở khá là hay cơ mà vì quán khá là bé nên cảm giác hơi bị bí bách.
Về giá cả đồ uống : mình gọi 1 trà sữa Say Tea size L giá 30K + trân châu trắng 8K, 1 Socola kem cheese size L giá 33 + trân châu sợi 5K. Total 76K giảm 22K (30%).
Tổng thiệt hại của hai cốc là 53K mà còn size L, uống no sấp mặt luôn nên theo mình thấy nếu so với chất lượng đồ uống thì giá cả ở đây như vậy là khá rẻ.
Kết : quán được cái ngay gần trường mình nên chắc từ nay sẽ auto qua đây mua trà sữa thường xuyên xem tiếp
Mọi người cho mình xin thông tin vài quán lẩu nấm và các món ăn đặc sản ở Hà Nội nhé. Quanh quanh khu Cầu Giấy hoặc khu Hồ Gươm là tốt nhất ạ xem tiếp
[Góc khen+chê] Minh Ký 44 Phan Bội Châu
Hôm nay nổi hứng đi ăn dimsum, thấy mọi người review chỗ này ổn nên mình đi ăn thử. Cảm nhận chung thì các món dimsum vừa miệng, số lượng giống trong ảnh, ăn đủ no và ko quá đắt.
Tuy nhiên đáng nhẽ sẽ đánh giá 4,5* cho nhà hàng nhưng vì 1 vụ mà chủ dám cho 3,5*. Chả là các bạn nhìn món bánh bao nấm ko ạ? Nhìn nóng hổi hấp dẫn lắm ạ. Cắn miếng đầu vỏ bánh thấy mềm, thơm, ko khô quá. Cắn miếng 2 vào nhân thì Ôi thôi rồi, lạnh hết cả răng. Nhân lạnh như đá vậy. Thế là mình gọi bạn phục vụ kêu ca phàn nàn. Bạn ý mang bánh vào bếp, lúc sau mang ra đĩa mới, hý hửng tưởng đc các bạn bồi thường cho nguyên vẹn cái bánh. Ai dè nguyên 2/3 cái bánh mình cắn dở . Thất cmn vọng luôn. Thế nhưng mà mình vẫn sẽ quay lại và hy vọng lần tới ko dính phốt kiểu này nữa. xem tiếp
Mong mọi người ủng hộ để mình bớt lười review hơn )))) xem tiếp
[góc khen ]
Bún cá lòng cay 14 Quang Trung
Đọc trên hội thấy người khen người chê, tối nay e đi ăn thử, thấy giá đề 30-55k e gọi bát 55k có cá thu, cá bông ăn ngon, lòng giòn , nước thơm ngọt nhẹ ko cay tí nào )))) mỗi tội nhìn trên quảng cáo xong vào hơi đơ tí )) nhưng dc cái ngon kéo lại, mùa đông mà ăn món này thì phê thôi rồi nói chung để quay lại thì ok xem tiếp

chị chủ quán mặc váy hồng rất thái độ với khách đến chị ý ngồi chiễm chệ không tiếp khách, rất thái độ khi giải thích về mua 1 tặng 1 thứ 5 bạn nam nào đi vào hôm mùng 5/7 mà bị bà ý giải thích thì bà ý lại chửi cậu vào hôm nay tớ đến đây :s
- 1 suất lẩu 55k ( lẩu 1 mình ) được tận 8 -9 miếng sụn mỏng và bé , tầm 5k rau muống, 2k rau cải và 2 miếng váng đậu. Nước lẩu như nước mì tôm luộc :s Đĩa sụn gọi thêm 100k còn không bằng đĩa 50k ở lẩu sườn sụn Nguyễn Khánh Toàn
- đặc biệt quán còn kẹt cả cồn các cậu ạ
- thực ra không phải mua 1 tặng 1 đâu mà đến cho 3 tờ giấy để lần đến ăn lẩu 55k và chắc gọi thêm đĩa sụn 150k mất .
Thật tiếc khi trong mục đánh gia không có 0 sao không bao giờ quay lại )) ( còn tận 3 cái voucher nên ct quay lại 1 lần )
P/s: tổng 3 ng 310k ăn trong rón rén và chả vui vẻ gì xem tiếp
Mình sinh sống và làm việc ở Trung Quốc, cực cuồng coco của Trung Quốc. Nhất là món trà chanh của coco, món này cũng có trong thực đơn của KFC Trung Quốc. Nó chỉ đơn giản là chanh và quất nhưng pha thêm gì đó uống rất sảng khoái và đã. 12 tệ/ cốc (tầm 40k). Ngày nào mình cũng phải uống ấy vì nó chua chua mát mát sảng khoái vô cùng. Biết ở Việt Nam cũng có coco, phi ra chỗ phạm ngọc thạch để mua ngay. Nhưng thật thất vọng nước ngon nhất ấy không được bán ở Việt Nam. Thực đơn có bốn loại nước chanh luôn nhưng mình cảm giác không cái nào giống với cái mình uống ở Trung Quốc cả. Mình gọi thử kumquat lemon thì thất vọng lắm. Nó là vị nước chanh leo ngọt lự đường và cho mấy quả quất vào làm màu. Tại sao một thứ nước ngon lành như vậy không được đem về Việt Nam nhỉ cốc bên ảnh t2 là nước mình mê đấy
xem tiếp

Có bạn nào hay đói tầm chiều tối mà thích ăn phở bún miến mì thì nên ra đây , bát của mình ăn gà lưng nhiều gà mà có 30k thôi , sau 4 5 h thì có thêm mọc ( ko tính tiền ) mình ăn từ 2h nên chưa kịp nặn )
1 bát phở bình lườn lườn + 3v mọc + 1 miếng tiết có 25k thôi ý no căng bụng . Điểm đặc biệt là tiết ở đây ko bị tanh như các chỗ khác , mình toàn gọi thêm 5k tiết ăn no căng bụng
Bạn nào ăn bình thường như mình thì gọi ít bánh thôi nhé ở đây toàn bán cho hội tập võ nên cho nhiều bánh lắm
À ở đây buổi sáng là 1 hàng khác bán siêu ít , siêu điêu htrc mình ăn phở có 1/3 cái cánh ko tiết koojc chặt mình 30k )
Chấm điểm
Nước dùng 8 đ
Gà 9 đ
Mọc 7 đ
Tiết 10 đ
À địa chỉ ở 38 hàng bún -hn bán từ 2h chiều nhưng phải biết mò tận vào nhà gọi , đến tầm 5h là đẹp có đầy đủ các thứ rồi , bán đến tầm 10h tối nhé xem tiếp
(Lần đầu review )
Bún mọc - móng - thịt chân giò - lưỡi - dọc mùng
Đ/c : đầu ngõ 26 Nguyên Hồng
Giá: 25k
Chất lượng: ngon
- mọc : thơm phức, vừa miệng
- thịt chân giò: dai giòn
- nước lèo : thơm từ thịt ngọt từ xương
- quán: sạch sẽ mát lạnh điều hoà
- tổng quan: xứng đáng đồng tiền bát gạo .
xem tiếp
À quán còn nhiều món nữa t chưa ăn nhưng chắc sẽ nhon vì có ếch ngon mà xem tiếp
[[Chè chè cháo cháo]]
Tớ rất ít khi tương tác trong nhóm, hnay nhân dịp trốn việc, mài mông ngồi chờ con bạn nhuộm tóc nên review cho các b quán chè khu Nghĩa Tân.
Dưới hình là mình gọi chè thái thập cẩm và chè sầu.
- Chè ăn hơi nhạt, thích hợp với ngày mát trời hoặc b nào không hảo ngọt lắm, nên bỏ ít đá thôi nhé! Bù lại mình ấn tượng với nước cốt dừa rất thơm, các vị ăn ok.
- Giá hơi đắt hơn 1 chút so với nhiều chỗ, cơ mà có view trên tầng 2 bán ngoài trời ngồi cũng đc. Cốc chè hơi ít.
À mình còn gọi thêm trà chanh, cũng rất ít ngọt nên hơi chát quá.
Chấm điểm 7/10 (cốt dừa và view vớt vát nhiều)
Giá, địa chỉ và menu các bạn xem trên hình nhé
xem tiếp
(Góc siêu ngon miệng)
Với 1 đứa có tâm hồn ăn uống như mình được con bạn mời vào nhóm cứ như kiểu cá gặp nước ạ
Hôm nay mình sẽ reviewer tại Botanica Restaurant Giảng võ. Ban đầu mình định vào cơ sở tại Hào nam mặt đường to đẹp hơn nhưng tiếc là hum ý quán nghỉ nên lại vòng ra Giảng võ, điểm trừ là hơi khó tìm đường, lối vào D4 lại ở bên hông của khách sạn Hà Nội, rẽ trái 1 đoạn là tới, đối diện trường mầm non hoa sen chứ không vào mặt đường GIảng võ như các tòa khác, Quán tuy nhỏ, nhân viên phục vụ ít nhưng tư vấn khá nhiêt tình và có chút gì đó sang sang như ở các nhà hàng lớn ý ạ khách đến khách đi đều ra mở cửa chào hỏi nhiệt tình và lịch sự cực kì .
- Đồ ăn: Các món trình bày đẹp, gọn gàng đúng phong cách Tây chất lượng món ăn (hương vị, màu sắc, trình bày) xứng đáng với giá tiền.Menu khá đa dạng, mình gọi beefsteak thăn lưng Bò mỹ đặc biệt 180gr giá 146k và 1 thăn bò úc đặc biệt 160gr giá 166k. Phải nói là tuyệt nhất trong những chỗ mình từng ăn, siêu ngon và chuẩn độ chín, thịt mềm, ngọt, mọng nước sốt rất đậm đà.Có Sốt tiêu mặn sốt nấm và phomai những cá nhân mình thấy sốt tiêu ăn hay nhất. Bò úc e nhân viên có giới thiệu là hảo hạng hơn nhưng mình thấy bò mỹ mềm và dễ ăn hơn mặc dù giá rẻ hơn.Có 3 loại khoai đc chọn để ăn kèm là khoai nghiền, chiên hoặc khoai tây bi. Mình thì thích khoai bi hơn vì vị lạ và k bị ngấy. Trong các món salad thì có salad kiểu thái khá ngon, sốt chua chua cay cay ngọt ngọt, và có khá nhiều thịt bò nữa . Bánh mì quán tự làm hơi bé nhưng thơm, giòn .Nói chung hường vị Tây chuẩn vừa ngon giá cả lại hợp lí rất đáng để thử ạ xem tiếp
<Góc...>
Bánh mì ruốc phomai
Lâu lắm rồi k viết bài trên hội Im ỉm tìm chỗ ngon r đi ăn thôi mà hôm nay gặp quả này
Trc có mấy bạn bảo bánh của anh Si Nguyen ngon thế là ok đặt về.
Hix bánh k khác gì bánh mì ngoài chợ ( đang nói cốt bánh) vì nó khô dầy lắm phần vỏ dai dùng dao day mãi, dùng tay xé cũng khó.
Phần đặc biệt phomai bên trong, chắc ai xem video mấy bạn bán bánh này cũng suýt xoa vì nhiều thì xem đây ảnh kia mình chụp phomai chắc đc bơm vào 1 lỗ giữa bánh. Có 1 tẹo ở đầu còn hơi chảy chảy mà ở cuối là tịt k có gì.
Phomai trên có mùi sữa bột
Phomai bên trong cũng tạm tạm
Ruốc cũng bt.
Hzz chắc mình đen các bạn cứ mua thử xem sao.
Mình thuộc dạng tham ăn mà cái bánh này 400gr (90k hay 100k cũng k rõ vì em mịn lấy) còn k nuốt nổi vì thật sự rất khô. Mấy cái bánh bông lan trứng muối n còn có sốt còn ẩm Đây cốt bánh mì đặc:( nhìn là biết
4/10 Các bạn cứ mua thử để cảm nhận. Mình cũng cảm ơn luôn mấy bạn khen bánh để mình đc thưởng thức
Lần đầu chê sợ giống bạn Khiết Khiết nên dùng nick phụ nhé kp mình chơi xấu dìm hàng bạn kia đâu xem tiếp