Cả nhà ơi, em muốn tìm combo vé máy bay + hotel đi Mũi Né Phan Thiết 3N2Đ trong tháng 4, 5, 6 cho 10 người ạ. Bay Hà Nội hoặc Hải Phòng, ai có thông tin cho em xin với ạ.
Lots of thanksss xem tiếp

Tháng sau e có dự định đi SaPa.nhóm e đi khoảng 8ng.anh chị nào từng đi Sapa rồi cho e xin ít review ạ.cụ thể là
- nhà nghỉ,khách sạn trên đó
- phương tiện di chuyển
- đồ ăn và địa điểm chơi
E cảm ơn xem tiếp
Hôm qua hỏi trên hội nầm bò nướng ở hà đông nên phải đi ăn luôn vì thèm . Nói chung đây là review mình ăn hôm qua. Còn các b đọc đc đến ăn mà có hok hài lòng như mình thì cũng hok thể đổ tại mình đc nha. Hàng trăm người hok thể hài lòng hết trăm người mà, nên có ai có những trải nghiệm hok tốt thì cũng đừng nói quá vào bài của mình nhé. Mình cũng chả đc ăn tiền PR hay gì đâu.
- Theo e biết thì ở hà đông có mỗi quán này
- Ở đây miếng nầm vs thịt bò cô thái to lắm nên ăn rất đã mồm, có cả ba chỉ vs sụn nữa nhưng mình hok thích lắm
- tẩm ướp vừa miệng, còn về độ ngon hay hok thì các bạn cứ đến thẩm đi vì cũng tùy khẩu vị mỗi người . Nhưng theo mình cũng khá ok, đừng so sánh với ở trên phố, hay ở chỗ khác nha. Đây là e đang review khu vực hà đông, thay đổi chứ ăn buffe nhiều cũng đâm ra chán.
- giá 100k/ suất/ người. Gọi bn suất là do các bạn nha. Bánh mì bơ đường 10k / cái. Đĩa dưa chuột 20k và 1 số các đồ uống khác
- Địa chỉ: đối diện 175 đường 19/5 bò nướng mã mây nhé
- Ở đây chỉ mở tối nha đến tầm 10r là cũng hết khách rùi. Còn ai biết ở hà đông có quán kiểu này thì review cho mình biết vs nhá xem tiếp
Ảnh em chụp các món đều không nguyên vẹn mn thông cảm ạ em cảm ơn ạ xem tiếp
Quả rì-viu vô lí nhất tao từng xem
cre: Thái Thị Thanh Nga
xem tiếp
THE PROMISE! (theo quan điểm cá nhân) hihi
Nếu đang muốn tìm một bộ phim kinh dị Thái để thử xem sức chịu đựng của mình đến đâu, có lẻ bạn đừng bỏ qua Giao ước chết một bộ phim kinh dị cực kì hay...đủ để ta phải phải rợn người, đứng tim và cũng để ta phải rơi nước mắt
-Phim có đề cập cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng trên toàn châu Á vào năm 1997, và đay cũng là lúc, cuộc đời của của nhân vật trong phim đã thây đổi...Mọi chuyện bắt đầu từ đay...
Tự nhiên suy ngẫm:
" Nếu không làm được . . . thì đừng hứa.
Nếu không chắc . . . thì đừng nói.
....... đừng gieo hi vọng.
để rồi phải hối hận! "
P/s:Mê bà Bee Namthip từ nhỏ ràu, đúng không để mọi người thất vọng mà, không hổ danh là Nữ Hoàng Zãi Trí của Thại Lan mãi iu Beeee
Hoi chúc cả nhà ngữ ngon nhé...hóng rì vêu phêm của anh ad đệp rai ahihi ))) xem tiếp
Ai mà đam mê Mỳ Quảng như mình thì nên thử ăn tại đây xem sao nhé!!! xem tiếp
<Góc review + chút thất vọng>
Hôm trước mình có ra Tổ ngồi, gọi 1 set trà 2 người giá gốc 80k, được 1 bình trà và 4 đĩa topping. Hôm đó mình uống thấy khá ít (với sức uống của mình), nên hôm nay mình quay lại gọi 1 set 4 người (giá gốc 110-120 gì đó) thì được 6 đĩa topping nhưng mà lượng trà vẫn y hệt hôm mình gọi set 2 người. Giá topping lẻ là 5-8k/đĩa thì phải vậy là mình phải bỏ ra 3-40k cho 2 đĩa topping giá gốc 5-8k mình cảm thấy hơi khó hiểu nên mình có hỏi bạn nhân viên thì bạn ấy cũng chỉ nói là set 4 người có thêm 2 đĩa topping.
Đồ uống ổn, nhân viên đáng yêu và giá thì cũng hợp lí trừ việc set 4 người khá không đáng tiền
Edit: mình uống ở Tổ 81 Linh Lang nhé
Edit2: trà ở đây k đc refill nhé mình đã hỏi nhân viên rồi xem tiếp
Cực kỳ xuất sắc là cụm từ dành cho bộ phim hoạt hình COCO từ nhà sản xuất lừng danh Disney. xem tiếp
Chủ quán “Nộm bò khô Long Vi Dung” ở địa chỉ 23 Hồ Hoàn Kiếm vừa gọi điện cho t để đính chính đấy là cơ sở của Em Dâu chị ấy chứ kp bên 23 HHK.
T sẽ đợi grab trả lời và update thêm cho các bác nha. xem tiếp
Vì k gian quán ok, phục vụ ok, giá cả ở mức tầm trung, chế biến món gà quá ổn thì lsau nhất định sẽ quay lại và thử các món khác của quán
Địa chỉ: ngõ 70 Nguyễn thị định - ngõ kẹp giữa Nhan sushi và Cộng Cf ( B34 Khu biệt thự Trung hoà, nhân chính) xem tiếp
Bún ốc gia truyền 19 Kim Mã Thượng: Style “non-riêu”. Chỉ ốc, bò, giò,.. thôi. ) bát full topping là 40k (ảnh đầu tiên). Trời mưa là chạy ra đây ăn. Vì gần nhà. Quán nhỏ mà lại đông. Mấy lần đến toàn phải chui ra tận cái hẻm ở sân sau để ngồi. nước dùng ngon. Có cho thêm cái gì màu đen đen mà cảm giác như hành lá phi vs tóp mỡ (k phải củ hành phi thông thường nha). Mình thấy có mỗi quán này có. Lúc nào ăn thì cũng hỏi là có ăn hành k. Rồi mới cho. Ăn ra gì phết.
Bún ốc Bà Lương: Style chuối đậu (ảnh thứ 2). Bát đầy đủ cũng 40k. Dạo trước cũng k biết quán này. Thấy trên grab, dùng code order về công ty có 15k mà to hết hồn. Ăn mệt nghỉ. Sau bạn trong Nam ra cũng dẫn đến đây ăn. Lưu ý là có thể hơi đậm (mặn) với một số bạn. Với khẩu vị của mình thì vừa. Kiểu chuối đậu thì nên đậm đậm như vậy.
Quán nằm trong ngõ 191 khương thượng. Cứ đi vào ngõ mà thấy nhà nào nhìn như nhà dân, chật chội mà lại kê mấy rổ ốc trước cửa là đúng rồi đó. Đi vào Khương thượng cái là thấy nhiều quán ghi Bà Lương lắm, to, đẹp. Nhưng mình thì ăn ở quán cũ kỹ này.
Quán Trung: 157 Nguyen Ngọc Vũ. Chưa đến quán bao h. Toàn order. style ốc riêu. Dạo gần đây thì quán này là quán mình đóng họ nhiều nhất. )) Cũng k phải xuất sắc hay gì mà quán này là đúng kiểu cái gì cũng hợp lý: ăn rất vừa miệng, giá hợp lý (ốc bò giò tai 35k), gần công ty, hay có khuyến mại trên Now (khuyến mại nhưng k ăn bớt tí nào nha, full như thường), đóng gói gọn gàng, sạch sẽ,. Kiểu k tâng bốc lên dc nhưng cũng k có gì để chê. )
Quán này không phải nơi để dẫn bạn phương xa đến ăn (vì k hẳn là có dấu ấn gì đặc biệt. Nếu dẫn bạn đến thì mình dẫn đến 2 quán phía trên), nhưng lại là quán muốn ăn hàng ngày. Cứ hôm nào đi làm k mang cơm là lại order bất kể khuyến mại hay k. Có km thì chỉ còn tầm 25-30k (cả ship) thôi à.
____
Mấy quán này hoặc là gần nhà, hoặc gần công ty chứ mình cũng k phải đứa thích lặn lội đi xa để kiếm đồ ăn )) xem tiếp
.
Mn thường review về quán mặn mà ít thấy quán chay nên hnay mình mạn phép chia sẻ cảm nhận về quán chay ưng ý của mình.
Mình ko phải là người ăn chay nhưng thi thoảng đi ăn chay cho nhẹ người và nhẹ tâm.
Và dạo gần đây nhờ biết đến quán chay này mà mình thường xuyên ăn hơn.
, ngõ 1 Tạ Quang Bửu, HN ( gần đh Bách Khoa)
Nói thật thì mình chưa đến ăn trực tiếp ở quán bh nhưng khi hỏi trên hội ăn chay thì khá nhiều người biết đến quán chay này, chị chủ rất thoải mái thân thiện. Mình thường đặt ship qua Go-viet nên được miễn phí ship.
Suất cơm chay 30k gồm các món: cơm, đậu cove luộc, cải bắp luộc, nộm chua ngọt, bí ngô luộc, ngô ngọt củ đậu xào bơ, giá xào nấm hương mộc nhĩ và đậu phụ rán, nem thính quấn ( mình cực kì thích nem quấn ntn, gồm thính, bún, lá kinh giới ... và 1 số thứ mình ko biết là gì. ), chả viên ( đậu phụ, mộc nhĩ, nấm), dừa kho, lạc rang muối. Canh chua dứa, đậu phụ. 1 gói vừng, một gói tương ớt.
Mỗi thứ 1 tí nhưng rất dễ ăn và vừa miệng.
Ăn chay là do sở thích và mình nghĩ nó rất tốt (theo quan điểm nhà Phật thì ăn chay giúp tâm thanh tịnh, thân an lạc, ko sát hại chúng sinh; còn theo thực tế thì hàng ngày chúng ta ăn nhiều đạm, protein quá đôi khi nên thay đổi 1 chút), đừng nghĩ ăn chay là phải kham khổ, món chay rất đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng.
Ngoài ra còn 1 đối diện , Nguyễn Trãi, bên cạnh trung tâm y tế thì phải, e ko nhớ rõ địa chỉ lắm. Cơm suất 30k. Quán sạch sẽ, trang trí theo phong cách nhà phật, thanh tịnh, đồ ăn ngon và đa dạng, ngày rằm m1 sẽ có buffet chay 100k/ng thì phải. M.n có dịp hãy qua đó thử nhé.
Tiện đây e cũng xin review từ mn 1 số quán chay ở HN để nếu có dịp sẽ đến. xem tiếp
Điểm trừ: lần nào cũng đợi cỡ 15p mới có ăn, tạm chấp nhận vì bán ngon nên đợi được.
Địa chỉ: 84/6 Nguyễn Biểu P1 Q5 (hẻm Ốc Nhi)
Quán Cô Thanh (quán vỉa hè nha) xem tiếp

Mai em đi Tam đảo rồi mà chưa biết ăn trưa ở đâu ạ. Các anh chị cho em địa chỉ nhà hàng nào ăn ngon cho 10 người ở TAM ĐẢO vớiiiii
Mong ad duyệt sớm bài giúp emmmm xem tiếp
Ở đâu trong HN có món bò bía ngọt có kem này k ạ? Bình thường bó bía sẽ rất ngọt và bé lại cũng 5k 1c, chiếc bò bía này thêm kem vào cảm giác vị ngọt của thanh mạch nha nó đỡ đi và ăn mát lắm, mùa nào cũng ăn đc hết. Cách đây mấy tháng giá của nó có 3k mà giờ lên 5k rồi )
Địa chỉ: Lệ chi, gia lâm, hà nội. Sẽ rất khó để thử nếu mọi ng k có bạn bè ở đây, chợ cách bến xe bus tầm 1km, và chỉ mở lúc 4h chiều. Bò bía đã là đặc sản ở khi trường em rồi xem tiếp
Quán bán từ sáng sớm bán đến khi hết đồ mới dọn thì phải xem tiếp
[góc hỏi han] Mong ad duyệt cho mình được đi ăn sớm ạ
Sáng nay dậy trời thích quá, xin các ae review cho mấy địa chỉ lẩu riêu cua ngon ở HN với ạ
Mình từng ăn ở Đức Trọc nhưng k thấy ngon, nước nhạt nhẽo mà đồ nhúng lại lèo tèo
Có lần cũng ăn ở Khôi nhưng kiểu cua bể cũng k thích lắm
Nên khẩn mong ae giới thiệu chỗ nào ăn lẩu riêu cua bắp bò thì càng xịn luôn, nay chủ nhật đưa cả nhà đi ăn kakaa
Ảnh minh hoạ cop gg xem tiếp
>Góc nghiện Bánh Đa Kua<
Ăn ở đây ngót cũng được 2 năm rồi mà dạo này thấy quán đông quá ko có chỗ ngồi nên giờ xấu tính up lên cho quán đông hơn, đông quá thể lên, để khách đến không có chỗ ngồi thì đến một ngày nào nó quán sẽ vắng bớt mình sẽ không phải chịu cảnh chỗ hẹp người đông
•Quán có 2 chị em bán thì chỉ ăn chị Béo bán từ 11g - 4g thôi, sáng ra là chị Gầy bán chs cùng nguyên liệu cách làm mà cảm giác k ngon bằng
Địa chỉ: góc ngã tư Hàng Bún giao Nguyễn Trường Tộ. xem tiếp

Cả nhà ơi cho mình hỏi Puket có chỗ nào phù hợp trẻ con 4 tuổi k ạ? Kiểu khu vui chơi ấy ạ. Many thanks cả nhà. xem tiếp
?sfns=xmwa xem tiếp
Tuần sau em dự định đi Long Hải - Vũng Tàu. Mọi người có thể rv cho em địa điểm ở, ăn, chơi ở Long Hải được không ạ
Với lại em muốn đi Hồ đá xanh lúc trên đường về lại HCM được không mọi người ?
xem tiếp

Không ngủ được nên em review chút ạ ngay đầu Hàng Mắm rẽ phải quán phở trộn miến trộn trong ngõ ăn khá ngon cô chủ khá nhiệt tình ạ. Một bát siêu nhiều thịt luôn ăn mãi không hết bánh phở dai ngon và nhiều^^ nhưng bát nước dùng để ăn kèm e thấy hơi bị hôi một tí ạ hoặc có thể e ăn không quen vị. Nói chung là đáng để các bạn ăn thử nhé
Mình ăn hết 90k cho hai bát và 2 cốc trà sâm dứa uống cực kì thơm và mát luôn ạ!!!! xem tiếp
Nếu để đi du lịch xuyên suốt Tây Nguyên, và đi từ Quy Nhơn, thì mình nên xuất phát từ đâu? Và lộ trình nên đi thế nào? Mấy bạn tư vấn mình với xem tiếp
Cho e xin chút review về chỗ bán trứng nướng ngon ngon ạ. Chứ thèm quá mà k biết đi đâu để được ăn xem tiếp
-Sau vài ngày suy nghĩ đắn đo k biết nên chọn đi tự túc hay đi theo tour
Thì bọn mình đã thật sự k hối hận khi đã chọn đi theo tour của Nhà Nghỉ KHANG VY của anh Bọn mình chỉ cần xách balo lên và đi ,mọi việc đã có nhà nghĩ sắp xếp theo cách khách hàng đúng chất là thượng đế
TẠI SAO phải chọn tour Nhà Nghĩ KHANG VY
Tour bao gồm: vé tàu cao tốc (đi-về) , xe máy đi lại đến khi mình về, phòng ngủ rộng bao la cho 4 người ở (có ban công nhìn ra biển), Ăn sáng - trưa - tối (7 món biển ăn ngập mặt cũng k hết) mình có hình món ăn của 3 bữa ăn bên dưới nhé, phí tàu tham quan các đảo xung quanh (bao chỗ chụp hình- có lặn ngắm san hô- cháo nhum) , điểm cộng cho Khang Vy là có a HDV trên cả nhiệt tình- thật thà, dẫn bọn mình đi hết những view đẹp của quần đảo Nam Du, đặc biệt hát hay- chụp hình rất có tâm ( tha hồ cho các bạn tạo dáng mệt nghỉ mà k hề cảm thấy phiền hà gì)
Nhóm mình đi 13 người và 1 e bé trong đó có 4 cặp vk ck, nên đc nhận luôn cả 5 phòng nên chỉ có 2 phòng ở đủ 4 người còn 3 phòng là của những gđ nhỏ
Về những bữa ăn thì khỏi phải bàn luôn, thật sự trên cả ngạc nhiên, hải sản tươi và cực kì nhiều , bọn mình phải ái ngại vì no căng bụng k còn sức ăn nổi nữa mà đồ ăn còn khá nhiều có sân thượng rộng rãi view biển để bọn mình ngắm mặt trời mọc và ăn uống , hát hò.
Hành Trình Nam Du:
Ngày 1: 2h30 bọn mình từ Lx- Rạch Giá, tầm 2 tiếng chạy xe là đến nơi, sau nhiều lần ăn sáng ở bến tàu Rạch Giá thì quán ăn đối diện bến tàu bọn mình ghé vừa rồi là ngon nhất , giá cũng rất ok, 5h15 có người đến đưa vé tàu cho bọn mình. 5h45 bọn mình lên tàu để kịp 6h tàu chạy. 8h30 Đến nơi đã có a Kích cùng với 1 dàn "siêu xe" chờ đón bọn mình. Đến nhà nghĩ bọn mình nhận phòng , tắm rửa thì lúc đó bữa trưa đã đc cô chủ chuẩn bị và dọn sẳn trên sân thượng mát rượi . Sau đó, bọn mình đợi tàu đến rước đi tham quan các đảo xung quanh, nơi đầu tiên ghé là nơi sống ảo đẹp nhất của Nam du, bọn mình có gần 1h30p để tắm biển và check in ở đây nước xanh trong suốt thấy đc cả cá dưới biển , điểm đến tiếp theo là lặn ngắm San Hô (trên thuyền chuẩn bị sẳn áo phao và kính). Sau khi lặn ngắm thoả thích cùng đồng bọn thì có 1 nồi cháo nhum- mực nóng hỏi đang đợi bọn mình trên tàu
- Về lại nhà nghĩ cũng tầm 17h, bọn mình tắm rửa nghĩ ngơi thì a chị chủ nhà nghĩ cũng đã chuẩn bị xong buổi ăn tối hoành tráng trên Sân thượng , vừa ăn uống hát hò cùng nhau , hóng gió biển, do cả nhóm đã có 1 ngày vui say sỉn no nê nên k còn đi tiep dc nua, nếu không thì đã theo chân a HDV đem loa ra bãi biển đốt lửa trại rồi quẩy tiếp (tiếc thật)
Ngày 2: sáng 5h30 bọn mình theo chân a Kích lên ngọn hải đăng ngắm bình minh và checkin (Siêu mơ mộng) , 7h quay về ăn sáng, sau đó a kich dẫn bọn mình vòng quanh đảo để check in, cuối cùng là bãi mến , bãi biển đẹp nhất Nam Du để bọn mình tắm biển quẩy tung bọt, gần 12h bọn mình về nhà nghĩ tắm rửa ăn trưa do nhà nghĩ chuẩn bị sẳn rồi nghỉ ngơi và thu dọn hành lí đến 14h có xe 16 chỗ đưa ra bến cảng
Kết thúc 2 ngày khám phá Nam Du tất cả đều là những ký ức tuyệt vời nhất, và nếu tính ra giá của từng thứ thì mình chắc chắn một đều nếu đi tự túc thì k bao giờ có giá 1tr400. Tuy tour ở những chỗ khác chỉ có giá 1tr350 nhưng sẽ k đc phục vụ tận tình như thế và k có bữa tối với 7 món đồ biển tươi ngon, và sẽ có phụ thu nếu bạn mang bia và đồ ăn ở ngoài vào
- Chúc các bạn đang có ý định du lịch Nam Du sẽ có một chuyến đi hoàn hảo như bọn mình
Fb đặt tour : Kích Nam Du
Hotline : 096.5588.525 xem tiếp
Các bác tư vấn cho em với: em ở miền bắc em định đi du lịch 1m mà không biết đi đâu, em thích đi mấy chỗ kiểu tham quan, di tích lịch sử, vườn quốc gia, vườn thú, bảo tàng. Các bác có tỉnh hay thành phố nào như vậy không. Em cảm ơn. xem tiếp
Cháo cá Hàng bông
Phải nói là ăn đêm làm bát cháo cá thì best luôn )
Nhân viên với chủ thì dễ thương lắm luôn )
Vote cho biệt đội ăn đêm test ngay xem tiếp
REVIEWS PHIM RẠP 2017
•••••
√ Thành viên mới là 250, chỉ trong 2 tuần, tăng mạnh.
√ Thành viên hoạt động 1.500 trên tổng số 1.700. Vẫn ổn định, tuy nhiên chỉ theo dõi, ko tương tác.
√ Số TV bị từ chối là 50, chiếm 20% thành viên mới. Hơi cao.
√ 2 Quản trị, 36 Kiểm duyệt, và 1.700 thành viên. Trong đó Ad Em Phuong Nam tự hủy vai trò Quản trị và hiện là Thành viên của nhóm. xem tiếp
Ad cũng vừa cấp quyền cho 2 MODs để tăng cường kiểm duyệt nhóm là mod Huỳnh Yang và mod Phạm D. Khánh
Tks. xem tiếp

Địa chỉ: Đoạn giữa Vinmart+ và Taster's Choice 272 Lĩnh Nam.
Bình thường mình đi ăn thì không nhiều như thế này nhưng hôm nay bát đầy ú ụ nên phải chụp lại
+Giá: 25k/1bát có cả bún nước, bún trộn, miến, phở bò gà các loại. Nhưng ngan là món chính. Mình thì thích bún trộn.
+Chất lượng: Một suất 25k bình thường không đầy ụ như thế này (nay chắc đông nên làm vội )) ) nhưng mình ăn cũng thấy no rồi. Có hành khô, lạc, măng khô, ngan thì không mềm oạt cám lợn nhưng cũng không dai quá, vừa phải khá nhiều thịt. Măng muối ăn cũng ok, hơi chua và cay, không ngọt không mặn. Trộn gia vị vừa phải, không bị khô. Thích thì gọi thêm bát nước canh cũng được. Nói chung là hợp lý, không phải ngon xuất sắc hay có gì đặc biệt mà nó vừa
miệng, và gần nhà nên mình hay ăn và chưa bị đau bụng bao giờ cả ( mình bụng yếu)
- Điểm trừ: quán không có thùng rác. Vậy nên mình hay đi lúc sớm, mở cửa hình như từ chiều tối tầm 18h. Đi muộn tầm sau 8h là y rằng dưới gầm bàn toàn rác tại nhân viên toàn hất giấy xuống đất cuối ngày quét 1 thể. xem tiếp
Trà thạch ra câu - sân tt C10 Kim Liên
15k
14:00-18:00 xem tiếp
Bác nào có địa chỉ phở gà gợi ý em đi ăn thử mở mang tầm mồm với ạ xem tiếp

Hà Nội nắng vậy thì mình ăn gì? Tui chọn ăn kem bơ các dì ạ
Một cốc kem thanh mát không bị cái ngọt của sữa đặc, của đường bủa vây kết hợp với bơ say nhuyễn beo béo, thanh thanh tạo ra một chú kem bơ thơm thơm, man mát ngon đáo để các dì ạ. Phủ lên trên cùng cốc kem là một lớp dừa khô, ăn giòn giòn, ngọt ngọt vui cái mồm.
Ngoài kem bơ thì quán còn có thêm kem bơ sầu, chè sầu, dừa dầm...
28k ( giá hơi chát chút chắc do mua của cô Vân rồi mang ra nên thế )
Kem bơ Đà Nẵng - 144 Hồng Mai, HBT xem tiếp
PIZZA ĐEN PZ COMPANY
Review ngay tại quán PZ Company Cầu Giấy, mình đi cùng 2 bạn nữa, gọi 1 Pizza Anh Đen Gourmet Seafood giá 299k, hơn size M cùng loại bình thường là 50k .
Đầu tiên là hình thức giống với hình quảng cáo và đều xấu như nhau ) phần viền và đế đều màu đen. Và loại này không có đế mỏng.
Thứ 2 là mùi thơm, lúc vừa mới mang ra bốc mùi lên thì không thơm lắm, giống với mui bột mì cháy hơn là mùi socola, nhân thì vẫn thơm mùi hải sản như thường lệ, mình không gọi hành tây nên cũng bớt thơm hơn 1 tí.
Và cuối cùng là hương vị, hơi thấy vọng tí ti là vị socola ít lắm nhé. Không biết có b nào trong này như mình từng nghĩ viền bánh sẽ ngọt và đậm vị socola không, nhưng không - hoàn toàn ngược lại. Bạn đi cùng mình không ăn được socola đã xác định từ đầu là chỉ ăn nhân không thôi nhưng vẫn ăn được Nhân bánh thì vẫn như thường lệ, đầy đặn, mỗi miếng bánh được 1,5 thanh cua, 1 con tôm, 1 miếng mực và 1 con ngao. Điểm cộng là viền bánh có nhân phô mai nhiều, ăn rất mềm và béo.
Nói chung là chỉ ăn thử thôi chứ không đủ hấp dẫn để ăn lại xem tiếp
[góc hỏi han] các chế cho em xin mấy địa chỉ ăn nầm bò nướng ở khu vực hà đông đi ạ. Em hok thích ăn buffe, mà mạn hà đông thui nha vì e lười ngại đi xa, kiếm quanh đây khó quá. xem tiếp
4. Victoria & Abdul. Không nhiều thông tin về phim, vs số điểm khá khiêm tốn 6.8, cũng rất hy vọng Nữ hoàng Victoria sẽ gây làn sóng mới xóa mùi vị Justice còn đang vũ bão tại các rạp. xem tiếp
Poseidon Lê Trọng Tấn!!!
Tuần trước mình đã đi ăn ở cơ sở Lê Văn Lương và cực kì hài lòng vì nhân viên nhanh nhẹn, đồ ăn ngon, giá cả hợp lí nên nay mình quyết định dẫn cả nhà đi ăn, nhưng vì cơ sở Lê Văn Lương hết chỗ nên mình sang Lê Trọng Tấn ăn và cảm thấy kết quả hơi thất vọng
Ưu điểm: k đông như LVL, nên k phải tranh nhau, xếp hàng lâu để lấy ghẹ
Đồ ăn đa dạng, điều hoà mát mẻ
Nhược điểm: duy nhất về nhân viên, vừa vào nhân viên đã thái độ, 11h mở cửa thì nhà mình 11h20 vào nhưng bạn nam nvien ngồi đấy khá khó chịu dù mới mở cửa chưa phải tiếp khách nhiều, chậm chạp thật sự, mặt luôn tỏ ra mệt mỏi, mình mua nước nhưng chả cho cả thèm đá, k hỏi han có cần đá k? nhà mình ăn thừa rác b ấy cũng thỉnh thoảng đi qua đi lại đổ 1 tý, nhiều lúc chính mình phải cầm đĩa ra để đi đổ bỏ k chật bàn, vỉ nướng đen xì, ns mãi ms thay, quay ra quay vào cũng chẳng thấy bạn ấy đâu, mình biết là do nhà hàng đông và phải chạy nhiều nhưng nhà hàng nên phân bố nhân viên hợp lí vì đôi khi khách cần chẳng thấy nhân viên đâu cả. Đến khi thanh toán, thiếu 3k bạn ấy cũng chả nói năng gì là thiếu hay gì. Mẹ mình thấy bạn này mệt thì cũng thương vì chạy qua chạy lại nhiều có bo cho tiền NHƯNG bạn ấy KHÔNG một câu cảm ơn vs ng lớn tuổi
Mình đưa bme đi ăn bên này khá thất vọng nhưng chắc cũng k quay lại cơ sở này nữa vì thực sự nhân viên bên cơ sở LVL nhiệt tình hơn rất nhiều xem tiếp
[Uống]
1. The Dome - Kaffe - 10/16 Đoàn Thị Điểm, P.1, Q. Phú Nhuận (Quán decor theo phong cách Nhật, trông góc nào cũng rất nghệ)
2. Delight - Lầu 8, Chung cư 42 Nguyễn Huệ, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1. (Từ ban công quán có thể nhìn bao quát được phố đi bộ Nguyễn Huệ bên dưới, không gian quán bên trong decor cũng rất xinh)
3. Phúc Long (Đặc sản của Sài Gòn có mặt ở rất nhiều con phố)
4. Sữa tươi trân châu đường đen 20k - Rất nhiều quầy hàng nhỏ trên vỉa hè bán.
P/s: có đánh giá, cảm nhận từng món trong từng ảnh nhé!!! xem tiếp
Các anh chị cho em xin ít thông tin về địa điểm chơi ở Lăng Cô với ạ? Ngoài đi Đại Nội Huế và sang Đà Nẵng ra còn chỗ nào nữa không ạ?

xem tiếp
Review chè dừa dầm Hải Phòng ở ngõ 90 Nguyễn Tuân
Cốc chè không lớn lắm, nước ngọt thơm, sau khi ăn vẫn sẽ còn lại mùi dừa thơm thoang thoảng trong miệng, thạch mềm nhưng dai dai ăn rất thích, dừa nạo sợi đúng chuẩn dừa non, hơi ngọt vị dừa và mềm. Trân châu ở đây rất lạ, gần giống chân trâu trắng trong trà sữa, hơi dai, cắn nhẹ là vỡ. Điểm trừ duy nhất là quán hơi khó tìm và do thạch dài nên ăn bằng bát sẽ hợp lý hơn. Nhưng với giá 15k/ cốc mình nghĩ là khá hợp lý. Ăn cái này rất mát và để so sánh với trà sữa thì em nó hợp túi tiền hơn. xem tiếp
Hi Group, sắp tới mình có chuyến đi Quy Nhơn, mọi người biết chỗ nào gần Eo Gió, đồi Phương Mai & gần Hòn Chuông, Hòn Bóng không nhi? Xin ít review ạ, cảm ơn cả nhà xem tiếp
Vì vậy mạn phép xin mn ít review chỗ nào mua tour nhiều trai tây trẻ đệp để chị em mình có cơ hội thoát ế ạ ^^ xem tiếp
Nhà mình cho em hỏi là ở Phan Thiết ngoài đồi cát Bàu Trắng ra còn nơi nào quang cảnh sa mạc như vậy không ạ? xem tiếp
Phở Thìn 13 Lò Đúc
Edit: vì ăn 1 bát k hành mà thành ý kiến phiến diện, vậy để mỗi ảnh bát có hành cho vừa lòng các bạn nhé!!!! Nhà tớ 3 ng đi ăn ai cũng chê, hành có hay k cũng thế cả
Nghe danh đã lâu mà nay đi ăn thất vọng thật sự.
Nước hơi mặn, thịt vừa dai vừa xơ, chị dâu tớ còn bỏ thịt lại do dai quá, chị ấy ăn không nổi.
60k/bát, 3 ng lớn vừa ăn vừa ngán ngẩm.
Thề không có lần t2 quay lại chỗ này xem tiếp
[Góc tìm kiếm sinh vật lạ...]
Mình đã ăn 1 lần quán Tú Gà ở 236 Thái Hà do bạn giới thiệu và thấy ăn cũng khá ngon. Tối nay mình vs e mình rủ nhau đi ăn ở đây, k có gì k hài lòng cho đến khi ăn sắp hết đĩa dưa chuột thì phát hiện ra 1 sinh vật lạ béo ú, ngoe nguẩy đag quẩy bên dưới đáy đĩa. Trước khi mình gọi nv lại thì mình quay video sau đó mình gọi 1 e trai phục vụ ra hỏi thì e ấy gọi 1 e gái phục vụ ra, e ấy cầm luôn đĩa đó đi và đổ sau đó múc 1 đĩa dưa chuột khác đưa cho bọn mình nhưng cũng k có 1 câu giải thích hay xin lỗi. Thử hỏi như vậy ai mà ăn nổi đĩa dưa chuột của quán nữa. Nói chung là 1 lời cảnh báo và mình cũng say goodbye quán luôn, k bao h quay lại . xem tiếp
Cho mình hỏi ở HN có chỗ nào bán bún cá nát như thế này không ạ?
Bát này mình ăn ở Hòa Bình, ở đây bún cá thường như này chứ ko làm bún cá rán. Lên HN muốn ăn mà ko biết ở đâu có.
Mọi người đi qua HB thì nên ăn thử bún cá nhé. Đây là chụp quán tủ mình hay ăn, bún cá bà Lung số 14, tổ 10 Đồng Tiến, HB.
Giá: 20 - 25k xem tiếp
Chuyện là thấy có bạn rv là bên Vinmart + có bán mì trộn thần thánh của shop&go,tiện mình có làm gần đó thì có qua đó mua để ăn thử.Thì có nhận được hộp mì như hình.Suất mình mua là 22K mì trộn thập cẩm,mình có ăn 1 ít mì vs 2 viên chả cá rồi thì còn như hình.Không như mình nghĩ lên chắc không quay tại.Tệ !
Update:Mì mình mua ở cơ sở 4B Tràng Thi nhé các bạn. xem tiếp
Tiện thể 500 anh em cho địa chỉ ăn đồ SG ngon bổ rẻ với ạ. Ở quanh Cầu Giấy, Ba đình thì lại tốt quá. Đội ơn anh chị )))) xem tiếp
Cậu chắc chẳng còn nhớ cái lúc tôi tới, tôi đến lặng lẽ rồi ra đi lặng lẽ như cách tôi cố in hằn vết chân của mình lên cát rồi để từng đợt sóng đánh vào bờ làm mờ đi những dấu chân của tôi vậy, cứ thế lặng rồi xa, xa mãi...
Tôi từng thương cậu như thế, rồi lại làm cậu ngột ngạt như thời tiết miền bắc đang vào mùa nồm mấy bữa nay. Tôi đến rồi đi như vết chân trên cát...
Cuộc đời này là một vòng tròn, tôi luôn hy vọng là gặp lại cậu vào một mùa hạ khác để thay đổi cốt truyện. Hạ đến mang bao hy vọng rồi lại cuốn đi hết theo từng đợt sóng.
Và cậu là mùa hạ. Giống như biển trở nên đông đúc sau những ngày đông lạnh và kéo dài thì cả cậu và tôi đều đã khác. Những sóng gió tuy làm làm nhòa đi vết thương này nhưng lại khắc sâu thêm những vết thương vô hình khác. Như một quyển nhật kí, chuyện ngày qua gấp lại, tôi đem giấu trong ngăn lòng. Mỗi lúc chuyển mùa, lại lấy ra lật giở và lau chùi. Lạ một điều, dù sau bao nhiêu năm tháng, chúng vẫn sạch sẽ và tinh tươm, không hề có một tờ nào bị lũ mối ăn đi mất. Chúng ta từng bước qua nhau, gục đầu vào nhau mà nương tựa suốt một quãng dài. Từng ủi an, từng hờn giận. Nhưng sau tất cả, rốt cuộc chẳng ai dám nói thật lòng mình
Tôi lại tiếp tục sống những ngày cậu chưa tới, tiếp tục hành trình của tôi trên những nẻo đường mới lạ để trải nghiệm khi còn trẻ vì ngoài kia vẫn còn thứ gì đó gọi là tình yêu ở ngoài kia đáng để trải nghiệm, sẽ phù hợp với tôi ở đâu đó ngoài kia khi mà bài hát cậu từng gửi cho tôi trên youtube chẳng thể xoá vì ta không còn liên lạc cũng như quán cf ta từng ngồi sẽ đóng cửa vì ta không còn đến cùng nhau...
Chúng ta vẫn phải tiến về phía trước dù không còn cùng nhau.
Chúng ta còn trẻ, được phép thử được phép sai và làm lại... xem tiếp