Cả nhà cho mình xin địa chỉ ăn uống khu Cầu Giấy với:
- Các món ăn cùng hội: Lẩu, nướng,...
+ Lẩu nướng 175 Quan Hoa
- Các món ăn no: Cơm, bún, phở,...
- Các món ăn chơi: Chè, ốc, nộm,...
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
ng hình ảnh dưới đây nằm trong tuyến khám phá và chinh phục Hang Vòm - Hang động lớn nhất nằm trong hệ thống Vòm - hệ thống Hang dài nhất Châu Á. Điều đặc biệt của hang Vòm là sở hữu 2 cửa hang rất đặc biệt: 1 là hang Vòm nước - 2 là hang Vòm khô, nằm cạnh nhau thành 1 cặp song sinh hoàn hảo, rất đẹp và rất đáng để đến 1 lần trong đời. xem tiếp
[góc chia sẻ] doner kebab
Một lần lò dò đi đường đói quá vào đây ăn thử thế mà giờ tuần nào cũng chén 3 lần hôm nay lại ngồi ăn mới vào share với mọi người
Hàng doner huyền thoại nhất mà mình từng ăn ở đây hình như chỉ có người ở khu vực này biết đến nên giờ tan tầm khá đông, mình ko để ý địa chỉ nhưng quán nhỏ nằm ở ngã ba Tân Ấp- Nghĩa Dũng. Bánh ở đây có thịt ko biết ướp tẩm gì nhưng thơm cực kỳ + lớp sốt quết lên bánh thơm lém, mấy quán nổi nổi trong phố cổ cũng k thấy vị gì đặc biệt như ở đây mà thịt nhìn tươi hồng chứ ko ngoài đen xém mà trong trắng ởn như các quán doner khác xem tiếp

[ góc khen dạo ]
Hôm trước mới thấy hình e này trên foody, lại là của nestle nữa, nên phải thử ngay.
Cảm nhận ban đầu: vẻ ngoài khá dễ thương, ăn mát mát( kiểu liên tưởng ngay đến gội đầu bằng clear xong lúc xả nước mát lạnh), thơm vị bạc hà, xen kẽ socola, ngọt vừa phải=))))) besttt
Càng ăn càng mê
Giá e nó mua ở fivi mart là 9.900 đ, quá hợp lí
Nên thử nhé mn, biết đâu em nó sẽ thành chân ái cho mùa hè naỳ xem tiếp
Chào mọi người, em định đi đài loan vào tháng 1, tuy nhiên thấy khá nhiều ý kiến trái chiều về Đài bắc, nên em khá hoang mang.
Mọi người có thể tư vấn cho em xem ở Đài loan nên đi đài bắc hay đài nam hay đài trung ko ạ
em cám ơn xem tiếp
[ Góc Tìn Quán Nhậu ]
500 ae Cho e xin ít revew Quán lẩu ngon giá cả hợp lý quanh khu vực Thanh Xuân, Tây Sơn đi ạ.
E đi Khoảng 15ng trở lên nên muốn tìn quán nào không gian rộng 1 tí
xem tiếp
Edit giá: Vịt 1/2 con: 200k, các xửng dimsum hấp 45/xửng 3 chiếc, nem không nhớ trà đào ~ ô long 40k, giờ thì không ai được nói là mình pr nữa nhé )) xem tiếp
Góc thèm
Số 25 Đồng Me (toà nhà Golden Palce đi vào)
Một bát đầy ứ ự như kia giá 30k free nước vối các bạn ạ, vừa ăn vừa thở vì quá nhiều ))) ĐẶC BIỆT ở đây có mắm sốt để riêng cho khách tự nêm nếm mặc dù chưa nêm đã thấy ngon lắm rồi )) khác với các quán khác là rau chỉ có giá, hoa chuối, húng quế thì ở đây có thêm RAU CẢI các bạn ạ ăn thoải mái hết lại xin. Móng giò to, mềm. Thịt bò ngon, đầy đặn. Chả viên ngậy. Nước dùng không phải bàn, chuẩn vị Huế ngọt ngọt thanh thanh. Dù nhà xa nhưng vẫn phải tranh thủ đi làm về qua ăn 1 bát )) ăn mấy quán quanh nhà chẳng hợp vị gì xem tiếp
Lần đầu review nên khá lủng củng )) nhưng review của mình là trải nghiệm thực tế của mình ntn mình viết như thế. xem tiếp
Nhà mình có Biết địa chỉ nào bán lẩu Khô ngon ở Hà Nội không ạ?
Chỉ giúp em nhé
Thank ads xem tiếp
Mọi người ơi có thông tin là quán phở gánh hàng chiếu tạm đóng cửa điều tra. Ai có thông tin gì không ạ. E muốn đi ăn quá mà sợ quán ko mở xem tiếp
Thịt nướng tasaki - Trần Thái Tông - 200k/người.
Tối nay e vừa đi ăn Tasaki Trần Thái Tông về ưng quá trời ưng nên tắm rửa xong phải cúng cụ FB 1 con ảnh. E và bạn em vốn team thịt nên chỉ đi ăn buffet thôi, hôm nay vào nhà hàng alacarte rén vãi chưởng. Nhưng Tasaki mới ra set mới, e thấy chất va lượng đều ok, thoả mãn tâm hồn team yêu thịt em gọi set 359 (2 - 3 ng ăn) có vài rv sau:
- lượng: 1 khay thịt to uỵch gồm sườn bò, diềm thăn bò, ba chỉ bò, ba chỉ lợn, sườn heo non. E nhìn chăc cỡ 600 - 700gram ) 1 salad, 1 canh rong biển, 1 cơm trộn, 1 bánh xèo, 1 hoa quả trâng miệng. Do tham ăn quá nên thịt ra cái chụp luôn chứ đồ ê hề cả bàn. Hai đứa bọn e thuộc loại ăn khoẻ vc mà vẫn phải bỏ mứa cơm trộn vs canh rong biển. Nói chung nếu đi 2 ng thì no lặc lè.
- chất: do là nhà hàng gọi món nên thịt ăn đứt các thể loại buffet gogi, yukksam, SG, chôn.., phải nói đây là hàng có chất lg thịt ok nhất từ trc tới giờ e ăn. Thịt xen mỡ vừa phải ko ngấy, ko bã, ăn cảm giác cực tươi và mọng nước. E sợ nhất ăn mấy quả thịt bã bã, khô khô. Kết nhất là sườn heo non. Bình thg là có nạc dăm heo hay cái j đấy nhg hết nên nhà hàng hết vs thay bằng sườn non. E thấy nó còn ngon hơn dẻ sườn bò thịt sươn bò e ăn cảm giác hơi ngọt vs ngấy. Nhưng sườn non này mềm vô cùng, nhai một cái cảm giác rất fresh vs juicy cưck khó tả - 1 cam giác hiếm thấy khi ăn thịt. Nếu so sánh với Meat plus thid e thấy thịt ở đây mềm vs tuoi hơn nhưng MP thái dày hơn nên ẩm hơn. Nói chung 1 chín 1 mười ) các món còn lại đều rất ok vừa miệng, bánh xèo, canh rong biển, cơm trộn, salad đều tròn vị đạt 8 -8,5/10
- service: ok, có 1 bạn phục vụ nướng thịt từ a - z. Chủ động thay vỉ thêm than các kiểu m ko cần gọi. Mặt mũi tươi cười, trò chg vui vẻ và đặc biệt rất lễ phép 1 dạ 2 vâng rất mát lòng, luôn hỏi có thiếu j ko để e ấy lấy )
- điểm trừ: menu đồ uống nhìn thì nhiều nhg cái j cũng hết, gọi mỗi cốc juice mà đổi món 4 lần. Xong chốt dc ép dưa (hấu) thì các e ấy mang ra ép dứa. Khát quá đành uống tạm
Kết luận: nhìn nhà hàng nhật tuong đắt đỏ nhưng gọi theo set thi giá rất rất ok. E recommend mọi ng gọi set nhé, chư gọi món riêng thì chát phết, lúc ấy lại trách em.
359k 1 set tính ra 1 ng 200k là ăn no lặc lè mà thịt rất rất rất ngon (e xin nhấn mạnh) ăn đây xong sẽ quên hết mấy hàng nướng buffet xem tiếp
[ Góc khen nhiều]
Yến Béo - 44 Yên Phụ
Lần đầu tiên e viết review trên này vì cảm thấy chân gà nướng ở đây best quá nên e phải viết ngay ) Buổi tối hn khá mát zời nên e và đứa bạn quyết định ăn chân gà ở Yến Béo ở Yên Phụ. Thật ra ở đây nổi tiếng nem nướng với cá bò hơn nhưng chân gà ngon ko kém, e ngồi ngay cạnh bếp nướng nên nhìn ngta nướnh mà nhúng hẳn cái chân gà vào âu mật ong nó cuốn 1 cách dã man( với bạn nào thích ăn ngọt như e) chứ ko phải dùng chổi phết phết nhẹ đâu huhu. Lúc ăn thì mật nó cũng ráo và ngấm vào chân rồi ăn ko bị khô, cháy tí nào ăn nó đẫm mồm cực đc cái chân ở đây ko giống chỗ khác đó là đầy sụn và thịt chứ ko khô không khốc, combo thêm nước chấm chua ngọt ôi thôi... các bác nên uống nước ngô, điểm cộng là hn e gọi nước ngô nhưng lại mang ra trà đá đã định uống tạm nhưng a bán hàng nhiệt tình đổi lại cho dù b.em đã uống, nc phục vụ rất ok. Hn vắng nên nhanh chứ bt hơi đầu lâu. Ngoài ra cánh gà cũng best nma bánh mì thì hơi ỉu. Tronh ảnh 6 chân, 4nem, 1 bánh, 2 nước ngô dưa chuột free hết 92k quá iu luôn xem tiếp
Tuần này gđ mình ở ĐN & Hội An, có cả trẻ em & người lớn. Nhờ các bạn cho mình ít thông tin vui chơi, ăn ngon và vài điểm check in sống ảo với nha xem tiếp
Mọi người cho hỏi ở HN chỗ nào bán Phở Chua ngon nhỉ ?
Khu gần Bách Kinh Xây càng tốt
Cám ơn nhiều ạ xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi có quán nào có bán đủ bánh tráng trộn+bánh mỳ chảo+nem chua rán ăn ok khu vực Đạị học Kiến trúc HN không ạ?mình cần địa chỉ cụ thể ý, chứ các bạn toàn bảo vào trong Ao Sen mình không biết đâu. Nhà mình ở đây mà, mình đi vào đấy nhiều rồi không tìm thấy. Cảm ơn các ban xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay em có qua uống royaltea ở 26 Hồ Đền Lừ vì thấy mới khai trương
Thứ nhất: nhân viên chậm+ hơi ngơ có thể do mới ( tạm cho qua được)
Em phải đợi 30’ cho 2 cốc nước mặc dù quán không đông lắm.
Thứ 2: về CHẤT LƯỢNG
em mua hồng trà royal kem cheese x2 trân châu đen và trà earl grey kem cheese trân châu trắng.
- 2 cốc uống đều như lọc cho thêm đường cho có vị chứ không hề có vị trà như em vẫn hay uống
- trân châu thì nát + nhạt toẹt mà rất ít dù em đã gọi 2 lần trân châu. Bình thường em uống thì chân trân hơi có vị ngọt
- Khi nhận 2 cốc như ảnh em đã rất bất ngờ vì nó ít thật sự ( 2cốc ở bàn xanh) em không biết do đồng giá 35k nên chỉ được như vậy hay vốn dĩ đã ít thế rồi
Đánh giá 1/10. Không bao giờ quay lại!
Em đăng thêm 2 ảnh ở 2 royaltea khác để mn dễ so sánh ạ.
Lần đầu tiên em viết review nên hơi lủng củng ạ. Cảm ơn mn đã đọc xem tiếp
( GÓC HỎI HAN )


Cuối tuần này e có người bạn trong nam ra muốn ăn thử bún đậu mắm tôm, bún chả Hà Nội. Bọn e đi ăn tối. Cả nhà cho e xin địa chỉ quán bún chả hoặc bún đậu mắm tôm có mở tối khu vực Hai Bà Trưng, Hoàng Mai với ạ.
E cảm ơn ạ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị em cô dì chú bác cho cháu hỏi có ai biết địa chỉ ship món này quanh khu vực mỹ đình, cầu giấy không ạ??
Hoặc nếu muộn quá không ship được thì cháu qua lấy cũng được ạ.
Cháu cảm ơn cô dì chú bác anh chị em trong hội đã ra tay cứu vớt linh hồn nhỏ bé này ạ. ><'' xem tiếp

Mình thấy mấy b up ảnh đồi cỏ hồng với vườn hồng đẹp ds mà mình k tìm thấy.
Mn chỉ mình địa điểm với
Tiện cho mình hỏi ở đà lạt ăn sáng gì ngon luôn nha xem tiếp
[Góc kiểm chứng] - Bánh giò 33 Đông Các
Mình rất thích ăn bánh giò. Mấy hôm gần đây xem đc clip giới thiệu quán này của 1 bạn foodblogger, đồng thời cũng thấy quán xuất hiện ở 1 vài page đồ ăn ngon HN. Mình khá hy vọng nên có vẻ bị thất vọng hơi nhiều.
Bánh nhạt, lỏng và rất ít nhân. Gần như nhân chỉ có mộc nhĩ và "chạy qua" hàng thịt.
Được review với nước sốt ngon và đặc biệt, xin thêm bao nhiêu cũng được. Thực sự mình chỉ thấy nó ngọt và không liên quan đến bánh giò. Ngoài vị ngọt ra nó cũng không thơm hay đậm, giống như là nước màu pha đường thôi.
Điểm cộng ít ỏi duy nhất cứu được chắc là thịt xiên. Thịt xiên đậm và giòn.
Tổng kết lại thì không được như review và mình sẽ không quay lại.
Mình trung thành nhiều năm nay với bánh giò Thuỵ Khuê. Nhưng ở Thuỵ Khuê chỉ có topping là các loại giò, chả; tương ớt cũng rất hợp. Muốn đổi vị với thịt xiên nên ăn thử ở Đông Các. Có lẽ lần sau nên mua bánh giò ở Thuỵ Khuê r tạt đâu đó mua thịt xiên mang về ăn nếu thích thôi
P/s: Chỗ mình hay ăn là số 5 Thuỵ Khuê nhé
xem tiếp
( Góc hỏi han)
Mọi người cho e hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán sữa chua trân châu cô Nghi đặc sản Hạ Long không ạ. E cảm ơn ạ xem tiếp
Mình đang cần tìm một chỗ ăn buffet thật ngon ở Hà Nội ạ, chỉ cần là trong nội thành là được. Budget tối đa là 1tr/người. Các bạn cho mình địa chỉ và review với mình cảm ơn xem tiếp
Chè 4 mùa hàng cân.
Em chỉ thấy nổi tiếng chứ cảm thấy bình thường hết sức
20k/ cốc,25k/cốc khúc bạch xem tiếp
500 ae biết chỗ nào bán bánh canh ngon ở HN có thể rv cho mình không ạaa
Đây là ảnh bánh canh mình ăn ở Huế và ĐN, giờ nhìn lại thèm vật vã huhu :((((( xem tiếp

Bác nào đi đảo Phú Quý- Phan Thiết rồi cho em xin review với xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị em cô chú bạn dì cho em xị ít ý kiến đóng góp ạ. Chả là cuối tuần em đi Cát Bà làm phiền mọi người cho em xin vài địa chỉ ăn uống với ạ. Đa tạ xem tiếp
[Góc khen dạo] Có bác nào ăn Bánh mì An chưa ạ? Lần đầu em ăn thấy cực phê. Nhân nhiều: trứng, chả, giò, xúc xích, bò khô, pate,rau, dưa... hình như thế. Một cái bánh to ụ ăn no căng Được bạn mua cho nên em kb địa chỉ ở đâu cạ Tiện đây ai có chỗ nào bán bánh mì ngon quanh Thái Thịnh, Nguyên Hồng.. chỉ em vs ạ.
Thanks allll !!! xem tiếp
# Cả nhà ơi, mình chuẩn bị đi Đà Nẵng gần cuối tháng 11 này (7N6D).Mình có em bé 4 tuổi đi chung. mình có nên đi thêm Huế không nhỉ? Sợ đi Huế mất 2 ngày lại ko có thời gian vi vu Đà Nẵng.
Mà thổ địa cho hỏi Đà Nẵng còn mưa bão ko ạ?
Nhà mình ai ở Adaline Hotel & Suite, cho mình review đi. Mình muốn tìm khách sạn có sea view gần trung tâm một tí để đỡ đi lại.
Cảm ơn các bạn nhiều. xem tiếp
[Góc review]
Bún mắm nêm 151 Chiến Thắng, Văn Quán.
Lâu lắm được bữa lang thang thì gặp ngay quán này. Thấy cũng đông nên phi thử vào ăn.
M gọi 2 sữa đậu 1 bún mắm và 1 cơm sườn tổng hết 80k, 2 người ăn no lặc lè với suất đầy đặn.
Đồ ăn khá ổn, bún mắm ngon, ai không ăn quen sẽ cảm thấy hơi khó chịu, và cay. Cơm sườn đầy đặn, miếng sườn bản lớn k bị cắt nhỏ nên khá phê, tuy nhiên là thịt có đôi chút mặn so với khẩu vị của mình. Cũng là điều tất nhiên thôi, m thấy món Huế thật sự món nào cũng đậm đậm ấy, quán này từ chủ đến khách đều gốc Huế cả nên khẩu vị cũng thiên hướng đồ miền Trung nhiều. Mình đặt biệt ấn tượng vs bát canh chua đi kèm với cơm. Bát canh chua dịu có cả dọc mùng và đậu bắp, ăn siêu thích, mình chén hết canh trước cả khi ăn xong cơm nữa. Thật giống cơm nhà quá đi mà.
Với số tiền bỏ ra thì mình hoàn toàn hài lòng với một bữa no, và sẽ quay trở lại để thử thêm những món khác xem tiếp
[Hỏi đáp] Mọi người cho mình hỏi ở Hà Nội có quán Mexico nào ngon hem nhỉ?? Đợt trước đi Đà Nẵng ăn ở trong đấy thấy ngon dã man mà ở HN ko biết quán nào ngon TvT xem tiếp
Lần thứ 2 quay lại Krabi - Thailand.
Cũng gọi là hưởng trọn cảnh biển và thiên nhiên đầy thư giãn! xem tiếp

E chuẩn bị lên Dalat vào cuối tháng này đi 4n3d nhưg ko biết thời tiết như nào để mang quần áo cho phù hợp.
E muốn đến các điểm sau: Quảng trường Lâm viên, làng đất sét, làng cù lần, secret garden, ga đalat, trường cđ sp dalat, hồ xuân hương, gốc cây cô đơn, nhà thờ con gà, dinh bảo đại, lang biang, ma rừg lữ quán, chùa linh phước- chùa ve chai,... thì có kịp đi trong 4 ngày ko ạ và nên đi như nào cho hợp lý ạ.
Cảm ơn mn đã quan tâm ạ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ốm yếu lại mưa gió nên thèm cháo gà quá, các chế cho em xin vài địa chỉ bán cháo gà ngon quanh khu Ngọc Lâm hoặc Kim Ngưu với ạ. Ốm yếu khổ quá cơ huhu xem tiếp
2n1d chơi gì ,ở đâu ở ninh bình..mọi người tư vấn giúp e vs ạ xem tiếp
Làm tròn hết là vừa đủ 5tr5 luôn. Số tiền trên là chưa bao gồm ăn lặt vặt riêng với cả shopping mang về nha. Chỉ cần trong người có 5-7triệu là các bác đã có chuyến đi Thái tuyệt vời rồi nè. xem tiếp
Mn gợi ý giúp mình những điểm nào nên ghé check in đc ko ạ?
Đa tạ a/c/e group xem tiếp
[ Góc chê ] mong ad đăng bài giúp em ạ. Chào cả nhà hôm nay em xin viết review về quán bánh mì chảo - sốt vang ở đối diện cột điện quán 105 c3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy.
Nhân ngày mưa bão, lặn lội lên tận Nghĩa Tân để ăn. Khi bước vào quán, em đứng nhìn xung quanh tìm nhân viên để gọi đồ luôn. Nhưng tuyệt nhiên cả nhân viên và chủ quán ngồi ghế thản nhiên quay ra nhìn bọn em, không hỏi không chào. Vấn đề chào khách đề cập nhiều rồi nhưng mà hôm nay bọn em đứng ở cửa nhìn vào rất lâu mà trong khi chị chủ thì ngồi xem phim ở lap cùng hai bạn nhân viên ngồi đấy, ngoảnh mặt ra nhìn coi như không. Nhưng mà tại vì em cũng đang muốn ăn nên thôi bỏ qua đoạn này.
Dù đã lâu rồi không ăn bánh mì sốt vang, nhưng mà em vẫn nhớ được một bát sốt vang nó có vị như thế nào. Thực sự bát sốt vang này, không hiểu nó là sốt vang hay nó nên được gọi là SÚP BÒ HẦM RAU CỦ?!!! Thật hoang mang, thật khó hiểu nước sền sệt đúng kiểu súp, nhạt nhẽo k có vị của sốt vang và hoàn toàn sốt vang k có gấc.
Không biết có phải do em lâu rồi k ăn sốt vang nên chưa update công thức mới hay không mà lần đầu tiên em ăn phải bát sốt vang kinh dị thế này tổng thiệt hại cho món này là 30k ạ. xem tiếp
Thứ 2: Thái độ nhân viên hết sức tệ.12h30 bọn mình mới đến quán, vắng hoe vắng hoắt. Gặp 2 nhân viên ở ngoài nhưng không chào hỏi gì. Nhân viên không có đồng phục, ăn mặc lộn xộn, không gọn gàng. Mình và bạn mình vào chọn bàn ngồi, không nhân viên nào ra để order, phải gọi ầm lên mới chạy ra. Mình nhờ bật quạt ở ngay đó vì quán không có điều hòa, nhân viên order xong vào luôn chả nói gì, cũng không bật. Phải nhờ nhân viên khác bật hộ. Lại đợi, ngồi nói chuyện gần 10ph không thấy lên đồ, lại gọi ầm nhân viên mới thò ra bảo bọn em đang chuẩn bị.Nhân viên phục vụ bàn ngồi gần đấy thì chăm chăm cái điện thoại, gọi 3 câu mới thưa. Chưa kể đến bàn mình ngồi thiếu cốc, kéo, mình phải tự lấy ở bàn khác. Mình hỏi là có kim chi hay gì khác ăn kèm không, chỉ bảo có kim chi xong gọi ầm 1 nhân viên khá: "Mang kim chi cho khách", hết sức lộn xộn. Về kiểm tra mới biết có cả ngô chiên, Những lần gọi đồ sau mình chỉ gọi thịt bò vì những món kia rất chán, phải mất mấy phút nhân viên mới mang lên mà hỏi đi hỏi lại. Thật chứ chỉ có 1 mình bàn mình với 1 bàn ở tầng 2, không hiểu sao lâu thế. Ra lấy xe về thì gặp 2 nhân viên khác, một bạn ngồi xổm check face, một bạn lấy than cũng chằm chằm điện thoại, không chào khách cũng không dắt hộ xe. Chán không muốn nhờ. Được duy nhất em mang kim chi ăn mặc gọn gàng, dạ thưa đầy đủ còn lại thì ngàn chấm.
Chốt lại là phí cho quán có vị trí (ngay đối điện atermis) với decor đẹp, và MỘT em nhân viên. còn lại say bye bye không bao giờ quay lại. Cũng say bye bye luôn foodi với lozi, cứ quán nào khen trên đó là cạch luôn. xem tiếp
[ Góc hỏi han ] M.n cho em hỏi ở xung quanh có quàn đồ hàn nào mgon mà giá ok ko ạ . Em cảm ơn! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các bác biết quán lẩu nào trên Hà Nội có lẩu ngọc kê không ạ? Cho em xin địa chỉ với giá kèm review luôn ạ? Em xin chân thành cảm ơn
xem tiếp
[ GÓC CHÊ ] - Takuru - 104E3 Lê Thanh Nghị
Hôm nay mưa gió nhóm chúng mình tập trung ăn pử quán này mà đồ ăn dở tệ: Ngô chiên thì chua, cá viên thì có mùi, ngao chết, mì đen cháy khét, rau úa vàng cứ như ko nhặt. Lúc sau mình hỏi nhân viên là " cá viên này chiên bao lâu rồi" có bạn nhân viên chạy ra ngoài hỏi thì họ bảo " em cứ nói với họ là mới chiên ngày hôm qua" nói rất to bọn mình có nghe thấy. Khi thanh toán hỏi ai là quản lí thì các vạn chỉ chỏ nhau ko ai nhận trách nhiệm. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình xin địa chỉ chỗ nào ăn tôm hùm ngon với ạ, bố mẹ em sắp lên chơi, muốn đưa cả nhà đi ăn
Cảm ơn mọi người. xem tiếp
(Góc review khen)
quẩy nóng 48 Hàng Điếu
Với cái thời tiết này ở Hn thì tối ăn quẩy nóng thì tuyệt vời ) quẩy ở đây bán 5k một cái khá là to và kèm với nước chấm khá ngon ) một người ăn hai cái là khỏi cần ăn cơm tối )
Quẩy ở đây bán được khá lâu r và chỉ có thể mua mang về chứ không có chỗ ngồi, quẩy ở đây bán rất đông khách đặc biệt vào cái thời tiết mát trời này và ở đây chỉ bán tưf chiều tối đến tầm 9-10h đêm ) xem tiếp
Góc chê (HAT house 19a ngõ 9 Trần Quốc Hoàn).
Trưa nay em có đi ăn ở đây. Đồ ăn thì ngon thật nhg phục vụ hơi lâu và ăn hết đĩa mới nhận ra quán còn mời mình ăn ít sỏi đá. xem tiếp
Mấy anh chị cho em hỏi có phà từ cần giờ qua vũng tàu ko ạ, e tính đi phượt xe máy đó ạ xem tiếp
đùa chứ!!!! Zời mưa này mà có bát súp nóng thì cuộc đời hạnh phúc hơn biết mấy :((((
Đồ ăn sáng siêu NGON - BỔ - RẺ như vầy mà k ai kinh doanh là saoo :(((
Em đi làm từ Xuân La đến Cầu giấy, các bác có biết buổi sáng ở đâu bán súp gà ngô ăn sáng không ạ, thèm quá mà không biết ở đâu bán, huhuhu xem tiếp
Ở HN có chỗ nào bán món ốc nhồi thịt kiểu đà lạt này ko mọi người? xem tiếp
[Review] bún cá Sâm cây Si số 5 ngõ Trung Yên Đinh Liệt
Bún cá 35k to chà bá ăn no ná thở chất lượng tàm tạm, nhiều cá + món gì đấy mỏng mỏng giòn giòn
Nem cá cuốn thịt 10k/cái đủ rau dưa nc chấm => ăn ok phết, sẽ quay lại chỉ ăn món nài
Đồ ra nhanh, mỗi cái đang ăn nghe mấy lơ xe cò quán ra chỉ chỉ quát quát hàng xóm phát hãi
Đứng dậy lấy xe thì thanh toán thêm 40k (tiền xe +2 trà quất) =.= xem tiếp
<Góc hỏi han>
Lâu lâu về Hà Nội kiếm mãi chẳng có quán miến lươn nào ngon cả. Vì thế mình muốn nhờ mn chỉ giúp vài quán có miến lươn chuẩn theo kiểu Nghệ An khu vực Cầu Giấy hoặc quanh mạn Mỹ Đình thì càng tốt ạ!
Cảm ơn mn nhiều xem tiếp