Team mình đang dự định đi Bali dịp 30/4 1/5 sắp tới. Có bạn nào có plan chi tiết và hướng dẫn book vé máy bay (nối chuyến 4 chặng) thì có thể vui lòng chia sẻ với mình được không nhỉ?! Mình cảm ơn nhiều nhiều ^^ xem tiếp
Hy vọng sẽ được đóng góp thêm nhiều địa chỉ cho hội mình, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. xem tiếp
Em chào cả nhà.Mn ơi cho e hỏi chút là đi Phú Quốc t8-t9 dương lịch có bị vào mùa mưa k ạ?
Hoặc đi mùa nào đẹp nhất ạ
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Có ai đã từng ăn quán chè này chưa ạ ? Cho em xin cảm nhận ạ xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Hội mình có ai bán hoặc biết chỗ bán chiếc bánh bao này ở Hà Nội không ạ? Nghiện bánh bao nhìn cái này thèm thực sự Hỏi đứa bạn chụp cái ảnh này thì nó bảo bạn nó ở Hải Phòng cho nó :(( xem tiếp
Mình định đi 1 tuần vào giữa tháng 4, mọi người cho mình xin gợi ý. Thanks! xem tiếp
Là khách quen của bà cô 2 năm nay , bây giờ Pảnh mới biết tính tiền cho dân ở chợ thì 25k bánh đa + 1 giò + chả cá + riêu Pảnh để ý mấy lần rồi , hôm qua Pảnh gọi thử bát bát đa + 1 giò thì 4 sọi vl xem tiếp
Cả nhà ơi, mình định tổ chức 1 nhóm khoảng 20-30 người gồm người lớn + trẻ em đi du lịch 2 ngày 1 đêm tại Hồ Cốc, Vũng Tàu. Nhờ mời người tư vấn giùm mình:
1. Resort nào ở Hồ Cốc có đầy đủ dịch vụ giải trí như karaoke, nhà hàng, có thể đem hải sản tự mua và nhờ chế biến lại, có thể ăn uống, nướng hải sản trên bãi biển,...
2. Địa điểm du lịch tại Hồ Cốc.
3. Khu vực mua hải sản chất lượng, giá tốt.
Cám ơn cả nhà nhiều. xem tiếp

Cho mình hỏi phạm vi tầm 100km về thủ đô Kulalumpur có bãi biển nào không ạ? Google nhiều bãi biển đẹp nhưng xa quá toàn 3-500km, mình không có đủ thời gian để di chuyển. xem tiếp
Cảm nhận:
Sữa chua đc xắt thành các viên nhỏ bằng đốt ngón tay, rất nhẹ, có thể liên tưởng đến sữa chua để trên tủ đá nhưng khác là nó khô và ko bị lạnh.
Có rất nhiều vị trái cây cho mọi người lựa chọn , có vị: dâu, xoài, mãn cầu, ổi... còn có lọ mix các vị trái cây nữa.
Mình mua thử vị dâu, vị này ngọt dịu, cho vào tan tan trong miệng, rất thơm và rất thích. Nhìn lọ nhỏ vậy thôi nhưng cũng không ít lắm đâu, nhưng mà ngon quá mình có thể một mình xơi hết 1 lọ trong vài phút.
Ăn cái này thích hơn sữa chua thông thường do là nó đc xắt ra thành các miếng nhỏ dễ lấy để ăn, ăn như snack ý nên cảm giác thích hơn sữa chua thường, ko ăn hết đóng lại lần sau ăn tiếp, có thể ăn như bimbim mà k có hại cho sức khoẻ như bim bim. Nói chung rất rất rấtttt đáng thử mọi người ạ, ăn miếng đầu xong là k kìm đc lấy ăn lịa lịa luôn
Mỗi tội giá chát hơn bim bim nhiều xem tiếp



Mn cho e hỏi tên hoặc số liên hệ chỗ nghỉ ngơi ở tam đảo với ạ
Em cảm ơn xem tiếp
Hi mọi người,
Tháng 4 này e định đi nhật bản tự túc. Mọi người biết chỗ làm visa uy tín chỉ cho em được không ạ. Em cảm ơn.
xem tiếp
Mình là một người thích ăn đồ miền Trung đặc biệt đồ Huế. Ở Hà Nội mình đi ăn đồ Huế thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy có Nét Huế là đồ ăn vị vừa miệng, giá so với mặt bằng chung các quán Huế lớn lớn nếu không nói là đắt thì cũng tạm được.
Vậy nhưng thời gian gần đây đi ăn thực sự bực mình và thất vọng về cách phục vụ cũng như chất lượng món ăn so với giá!
(Review Nét Huế Láng Hạ)
Lần nào đến cũng phải đợi 30’ mới gọi được đồ ăn.
Hnay mình đi ăn gọi 1 bát bún và 1 chè sen + nem lụi mang về.
Đợi khoảng 20’ thì có bún ăn.
Ăn bát bún xong đợi thêm 30’ vẫn chưa thấy chè mang ra, gọi nhân viên hỏi 3-4 em thì em nào cũng vâng vâng dạ dạ em mang ra ngay mà “ngay” của các em là 30’ khách vẫn ngồi vêu.
...
Nhớ có lần đi ăn, ăn xong xuôi mà bàn bên cạnh gọi nồi lẩu vẫn chưa mang ra. Có khi đợi gần tiếng.
Ảnh này là bát bún móng giò + thịt bò + chả viên: gồm 1 móng + 2 miếng thịt mỏng dính và 1 chả viên 50k. Nước được 1/2 bát không đủ ngập bún
Rau gọi rau chần. 2 em nhân viên cũng kiểu dạ dạ vâng vâng xong đến em thứ 3 đưa ra 1 đĩa sống không chần. Haiz.
Thế mà vẫn đông khách...
Nói chung “vắng mợ thì chợ vẫn đông” nhưng cung cách phục vụ của Nét Huế càng ngày càng mất điểm.
Ace nào hay ăn ở đây cùng bày tỏ quan điểm đi ạ! xem tiếp
Lại là mình đây, thanh niên cuồng bánh cuốn và hành khô nên sẵn sàng phi chục cây số chỉ để ăn 1 đĩa bánh cuốn đầy ắp hành phi )))
Nên nếu các bạn là team bánh cuốn nhà sát ngã tư sở thì nên ngó vào Post này để có thêm địa chỉ ăn sáng nào
Dạo này chuyển nhà, nên thành ra cũng lò mò đi kiếm quán ăn. Tình và thật tình ngờ cách nhà 500m có quán này ăn giá phải chăng và bánh cũng ngon, bột bánh ngậy béo, thơm chứ k dai như vài hàng đã từng thẩm
Bánh : Rất mềm, béo, nhân cũng có đủ thịt mộc nhĩ chứ k độn mộc nhĩ không.
Nước chấm : Không biết diễn tả nước chấm pha như nào vì mình chưa gặp nước chấm kiểu này bao giờ, lúc đầu chấm đũa thử qua thấy cứ nhàn nhạt sao sao nhưng thực sự xuất sắc khi vắt thêm chanh vào ))
Giò và thịt viên : Ăn khá bình thường nhưng nếu ăn sáng mà có thêm tí thịt thà giò chả như này thì kể ra cũng ấm bụng )
Hành khô : Cái này quan trọng nhất với một đứa cuồng hành đây. Trước đây mình không biết hành tự làm và hành mua là như thế nào, nhưng mình cứ thấy quán nào có hành thơm ngon phi vàng lên ăn giòn rụm là mình quy luôn quán đó là hành phi tự làm ) Nên cũng nhận gạch đá nhiều. Nên hôm nay tìm thấy quán này, chỉ tiếc là không kịp chụp lúc cô phụ bếp vừa thái hành vừa lau nước mắt vù bận bế con nhỏ để khè với mọi người rằng quán này là Hành handmade nhé, đừng có ném đá mình nữa, vì thực sự mình đã tìm thấy quán như vậy rồi )))
Chỗ ngồi ở đây thì bao rộng bao thoáng, để xe cũng thoải mái luôn, giá mà đường này oto con chạy vào đây đc thì chắc cũng để vừa vài cái oto )
Bàn ghế đũa thìa sạch sẽ
Cô tráng bánh và cô phụ việc hiền ơi là hiền
Chốt giá : 3 người gọi 3 xuất bánh cuốn chả thịt viên(2 viên) + giò(2 miếng) và 2 bánh cuốn trứng hết cả thảy 95k. Nước vối free, uống bao nhiêu tuỳ thích k thu thêm tiền
Địa chỉ : Bánh cuốn Hải Phòng số 155 Chính Kinh
Ở đây thấy bàn dán của Foody rồi nên chắc cũng đã từng có bài review.
Review dựa trên khẩu vị của mình, mình k định nghĩa được ngon suất sắc hay ngon cực kì là như thế nào, nhưng mình cảm thấy ăn rất là được
Mời các bác thẩm xem tiếp
Xin chào các bạn!!!
Các bạn cho mình hỏi vs. Mình ở nam định. Mình và bạn mình muốn đi du lịch trong 2 ngày mà ở đó có chùa chiền thì càng tốt ạ. Mình cảm ơn ạ xem tiếp
< HOTDOG XƯA > 28 Quán Thánh
Ngon nhưng k rẻ đâu ạ 38-45k/cái. Cái bơ kia thì cũng giống mấy hàng hotdog khác còn cái trứng cút thì ngon nè ngậy ngậy lại còn có cả phô mai nữa cảm tưởng ăn xong béo lên 1 kí xem tiếp
[Góc review ] Lotte Mart Cầu Giấy
Hôm qua mình có vào ăn trưa và thấy khá ổn theo tiêu chí Ngon - Bổ - Rẻ
-Bún Cá 25k
Bát bún đầy đặn , màu bắt mắt , nước riêu chua vừa miệng , nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nhưng mỗi tội cá là cá chiên nên ko được ngon lắm
- Về phần cơm 32k, tuy không phải quá rẻ cho một suất cơm trưa nhưng vì chất lượng ok nên mình thấy không vấn đề. Mình chọn suất có cơm, dưa chuột chua ngọt, 1 cánh gà rán sốt teriyaki, 4 miếng chả cá ba sa. Cơm và dưa thì ko có gì quá đặt biệt, nhưng cánh gà thì rất ổn, thịt mềm, sốt rất ngon ( tuy hơi ít) nên mình vẫn phải chấm cùng ketchup, nhưng là cả 1 cánh to nên ăn rất no, chả cá basa cũng rất ok, mềm, thơm, vị vừa. Ăn xong một suất này thực sự no, đẹp mắt và còn ngon nữa. Khi chọn thì đồ có vẻ hơi nguội nhưng phía bên trong có lò vi sóng để quay lại nên mọi thứ lại nóng hổi. Tổng kết là đồ và giá đều rất ok, hợp túi tiền, chỗ ngồi ăn sạch sẽ thoáng mát, rất đáng để thử đấy ạ
xem tiếp
Địa chỉ: Alaghi, ga Dapsimi cửa số 5, đi theo như sơ đồ mình đã đính kèm nha xem tiếp
tôi không. biết các ông thấy thế nào chứ .
nay tôi mới thưởng thức.
cảm thấy chưa bao giờ uống loại đồ uống gì mùi giống nước mắm vị giống maggi thế này :((((( xem tiếp
Mình cần tìm chỗ du lịch ngắn ngày cho gia đình có con nhỏ. Mình ngoài Bắc, mn cho mình gợi ý dc không ạ. Bé nhà mình nghịch vô cùng nên cần chỗ nào thật sự an toàn ạ. xem tiếp
Mỗi lần về Hải Phòng mình phải chén món này
Có bạn nào giống mình ko
# Chợ Chu Văn An quán tên Mây thì phải
Bánh bèo Hải Phòng
P/s : mình mới tập tẹ review để đây các bạn nói hộ ) xem tiếp
Đêm hôm tự nhiên thèm miến lươn dã man các bạn ợ. Mình vốn rất sợ ăn lươn nên chỉ khoái món miến lươn trộn có lươn giòn giòn như này thôi ý. Trước thỉnh thoảng đc mời đi ăn ở Quán Quê bên Long Biên nhưng mà xa quá. Tiện đây bợn nào biết hàng miến lươn trộn nào ngon ở quanh kv Đống Đa, Thanh Xuân ko ạ xem tiếp
Xin cho mình hỏi, mình muốn đi Vũng Tàu, Long Hải gì đó, đi chiều tối thứ 6, trưa thứ 7 về có ổn ko, hình như Hồ Tràm Strip có dịch vụ đưa đón từ SG ra resort và quay về luôn phải ko mọi người. Có thể chỉ giúp mình resort nào khác cũng được, nhà mình có người già và con nít nên chọn phương án an toàn, xin cám ơn. xem tiếp
Một điểm cộng nữa là tuy quán rất đông nhưng các bạn nhân viên rất thân thiện.
Giờ này mới uống Phúc Long chắc hơi quê, nhưng bác nào chưa uống thì nên thử món này nhé! xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi ở đâu Hà Nội có bán món trứng nướng này với ạ?
Ảnh lượm nhặt của một bạn trên facebook ). xem tiếp
Mn có quán bún riêu nào ngon thì giới thiệu e ăn thử ạ. xem tiếp
[ Góc cơm canh ]
Bài trước viết về cơm tấm 36 mà lại khen ké cơm tấm tư mập, thấy nhiều bạn tò mò nên mình post giới thiệu cho các bạn quán luôn.
Cơm tấm tư mập - 131 Hoàng Hoa Thám
8/10
---
Cơm tấm ở đây đĩa bự lắm, nhưng không sao, vì đam mê nên lần nào mình cũng gọi 1 đĩa đầy đủ cơm tấm sườn bì chả trứng, ăn không hết thì để cho anh nhà ăn nốt thui cho mập
- 1 đĩa đầy đủ như này là 50k nha các bạn
- Mình thích nhất ở đây là trứng lòng đào, chả hiểu như nào bạn nhân viên ở quán lúc nào chiên trứng cũng lòng đào thơm ngon như này ý, khiến mình mê luôn
- Cơm tấm ở đây hơi khô, bạn nào thích ăn cơm hạt mềm mẩy thì chắc sẽ k thích cơm ở đây lắm, nhưng mình nghĩ cơm tấm miền nam họ khô như vậy đó chứ không phải do quán, vì lần nào ăn cơm cũng vậy
- Kể đến sườn và chả trứng, sườn ngon, to và tẩm ướp đậm đà chả trứng cũng to, mình thích chả trứng ở đây vì nhiều nhân, không bị bã.
- Bì và dưa góp quán cho nhiều lắm, nên không lo thiếu rau đâu, mình rất ưng quán nào cho nhiều rau dưa
- Cuối cùng là canh chua, canh chua ở đây vị đằm hơn các quán khác, nhưng vẫn oke
- Chưa hết nhé ))) bát nước chấm kia các bạn thấy chứ !? Mình thích Tư mập hơn cơm 36 cũng ở cái này, nước chấm ở đây kiểu nhiều sốt hơn nên đậm đà hơn chứ ở cơm 36 hơi " loãng " ( hơi khó diễn tả ) xem tiếp
cho mình hỏi xe 4 chổ từ sân bay nội bài về trung tâm hà nôi giá bao nhiêu vậy mọi người. xem tiếp
Góc hỏi han:
Các anh, chị, em trong hội có biết địa chỉ nào bán kem bơ đà năng ngon, chuẩn vị ở hà nội không ạ? Cho mình xin địa chỉ với!
Cảm ơn tất cả mọi người! xem tiếp
( Góc Review) Bún Qua Cầu - 24 Nguyễn Hữu Huân
-
Hôm qua bạn mình ( đi du học Tàu ) gửi món này bảo là ở bên Tàu bao năm thích ăn mỗi món này mà bây giờ mới thấy ở Hà Nội. Thế là trưa vác người đi ăn thôi, đang buồn. Quán nằm mạn bờ Hồ chỗ ngã tư gần cầu chương dương (?)
-
Về mặt trình bày thì khá giống ở bên Trung với 1 đĩa thịt sống và 1 cầu đồ ăn kèm ( topping). Nhân viên sẽ bên ra 1 bát đá nước nóng xèo xèo ăn kèm và mình sẽ nhúng các đồ ăn vào. Mình gọi bị Truyền Thống còn bạn mình chọn loại chua ngọt.
-
Hương vị truyền thống : Nước rất ngọt vị xương có thêm mùi tê cay ( ai hay ăn đồ trung sẽ biết ) lúc đầu thấy hơi nhạt nhưng sau khi thêm các topping vào thì sẽ thấy mùi vị thay đổi. Thấy bạn mình bảo nếu về hương vị thì đã thay đổi so với bên kia chỉ 6/10 giống thôi. Mình thấy thay đổi thì dân mình mới ăn được.
Topping đều khá tươi kiểu cá , gà , tôm... không có gì để chê cả. Về lượng thì bình thường không quá nhiều đâu. Có thêm kiểu rau, rong biển, dưa chua.
-
Tổng kết hết 315k/3 người. Đối với mình thì cũng lạ miệng, ăn cũng oke ) để ăn thường xuyên thì chắc không nhưng thử một lần thì nghĩ cũng được. Ai thích ăn vị Hutong , Manhwa thì chắc sẽ hợp đi ăn cái này. Bạn mình thấy oke còn mình thấy không phải gu. xem tiếp
GÓC BÀNG HOÀNG
Chắc mn không lạ gì bánh tráng trộn cô Toàn ở Tạ Quang Bửu gần KTX Bách Khoa. Hôm nay mình thèm quá nên nhờ bạn mua hộ 1 phần bánh tráng trộn ở đây, mọi khi thường ăn ở đây nên mình cũng không để ý gì nhiều mà ăn luôn, đến hôm nay ngồi ăn xong hết cả hộp rồi mới nhìn thấy con bọ lúc nhúc kia. Thật quá kinh khủng, đến bây giờ vừa cố nôn hết ra ngoài rồi mà mình vẫn không tin nổi là vừa ăn cái gì. Biết là ăn mấy đồ này thì xác định là không sạch sẽ gì rồi nhưng nhìn thấy con kia bò trong đồ mình ăn vào bụng vẫn không chịu nổi, bây giờ vẫn thấy lợm giọng:(((((
Mình vào quán còn thấy có cái chứng nhận tp sạch hay giấy chứng nhận gì đó mà bây giờ lại thấy con béo béo nhiều múi kia trong đấy sợ quá, quán này lại không phải vỉa hè thúng mẹt gì mà có hẳn cửa hàng hẳn hoi nên mình rất yên tâm vậy mà ....
Mn trước khi ăn nên chú ý nhé đừng để bị như mình hic xem tiếp

Hôm qua e có đi ăn đồ ăn nhật ở nhà hàng này nên muốn có vài rv cho mn ai cũng thích ăn đồ ăn nhật như e nè .hqua e đi 4 người hết 2 tr1
*đồ ăn :
- cơm lươn : ăn cũng đc nhưng so vơi giá 220k thì k phù hợp lắm
- hải sản xào măng cay : có đâu 3 con tôm lột vỏ to lắm nhưng e ăn thì cha có vị ngọt cua tôm cơ mà thịt chắc ( e nghĩ là tôm tươi), ray măng xào thì k thấm ,như kiểu bò nhai rơm
- maki : cũng dc ,ok so vơi giá tiền
- SSM : trông k hấp dẫn cho lắm, e cũng từng ăn ở Hadu shu shi lúc bưng ra có cả khói ,nhìn thích lắm,mà đầy đăn hơn bên này nhiều ,lúc bốc ra khói nhìn có vẻ tươi ý. Đăc biệt là gọi thêm lá tía tô cũng bị tính thêm tiền ,trước e ăn ở hadu thì e k đê ý bill lắm,tự nhiên lần này lại soi bill thấy tính tiền tía tô,cái rong biển đắt thì e nghĩ tính cũng dc cơ mà vẫn k hiểu sao lại tính tiền lá tía tô  e thấy vô lí vãi ,như kiểu đi ăn đồ nướng xong r gọi thêm rau sống bị tính thêm tiền ấy,thà răng ssm 500 ,n tính gộp cả tiền lá tía to vào có phải ddwox ghét k .như bill là 45k /10 lá chị em ạ
- Đậu quả luộc : luộc hơi cứng ,ăn sồn sột
- ramen : e k ăn nên e k biết
- salad : rau cứng ,rong biển kiểu gì ấy ,ăn tổng thể n cứ sồn sột như nhai cả lá bắp cải sống v đó( e thích salat rong biển ở hadu với sen tây hồ hơn )
* nhân viên :
NV lịch sự tuy nhiên cách phục vụ chưa tốt, có anh qly nc dễ chịu mà niềm nở,bước gần vô nhà hàng a đã chạy ra mở cửa đón khách r nên e thấy vv lắm,có mấy bé phục vụ e chẳng hài long tý nào . Mà vừa vô nhà hàng mn chào bằng tiếng nhật e thấy hoan hỉ lắm ,đây là điểm cộng cho chỗ này
Cơ mà nhà hàng cũng nên đào tạo lại nhân viên hoặc do bàn e xui trúng e nv mới chẳng hạn. e thấy nhà hàng trông cũng sang trọng mà bê đồ cho khách k có khay bưng đồ là e đã mất thiện cảm rồi  bê tay không trông kém chuyên nghiệp . Lúc bê SSM ra chs bé nv lại quay mặt đá vào trong khách,đáng lẽ phải quay mặt đá ra ngoài ,nhà hàng nên chỉ lại nv cách phục vụ. thêm nưa là lúc vừa ngồi vào bàn , bé nv chỉ lăm lăm bóc khăn lạnh ,kbiet cái này do nhà hàng báo phải làm thê hay tự làm thê đê tính thêm tiền nữa vi khăn lạnh theo e hay sử dụng là dùng sau khi ăn còn vsinh tay chân thì đã rửa trước khi vào bàn rồi,vừa vào bóc loạt khăn ướt, làm e có cảm giác như bóc đe tính thêm v( khăn có 2k 1 cái ,e bỏ 2 tr đi ăn rồi thi có lý gì e tiếc 2 ngìn khăn lạnh nên đừng nói e kẹt nhe) cách rót trà của nv bên này cũng nên chỉnh lại do nhìn k đẹp mắt
Thêm 1 điểm trừ nữa là e có y/c gửi bill có vat vào mail cho e mà bên này phớt lờ luôn , hồi sáng e có gọi 1 lần nghĩ chắc ho quên nhưng chờ đên chiều vân k thấy đâu, đáng lẽ ra nếu họ bận họ phải báo lại cho e e thấy cực kỳ bực vì e cần bill đê thanh toán( tối qua e đã dê lại sdt cá nhân + email cho ròi )
*Nhà hàng
Sạch sẽ sang trọng nv lịch sự
Hqua e đi 4 người là đã dc xếp phòng riêng r,hợp đê tiêp khách .view nhìn ra đào tấn đep lun hihi( hadu đồ ăn ngon nhưng k hợp tiếp khách nên e chỉ qua hadu ăn chơi bời dc thoy ,điểm trừ cho hadu )
Tóm lại nếu hỏi e có ql k thì e nghĩ chắc là không vì giá cũng k phải rẻ mà thứ e nhận dc lại k dc như ý muôn,Tiện bác nào cũng thích ăn đồ nhật như em có thể share cho e vài địa chỉ ăn đồ nhật ngon lạnh quanh đống đa,cầu giấy dc hem ạ ? e cam ơn xem tiếp
17 Ngõ Gạch
7/10
---
Mặc dù địa chỉ 17 nhưng tên là " Cơm tấm 36 " nên lần nào cũng lộn 2 vòng mới định vị được quán
- Cơm tấm ở đây ngon thứ 2 sau cơm tấm Tư mập, nhưng càng ngày càng ngang ngửa rùi nhen, chỉ là khẩu phẩn không bự như Tư Mập thui
- Mình ăn cơm tấm sườn bì chả trứng như mọi khi nè :"> Miếng sườn ngon, thấm vị, nướng hơi cháy mỡ mình thích thế. Trứng thì không được lòng đào như bên Tư Mập nên hơi bùn nhưng nếu được quả trứng lòng đào đều chằn chặn như bên Tư Mập thì tuyệt lắm đó.
- Anh nhà gọi cơm tấm sườn om dưa, là món mới của quán, ăn cũng ngon lắm. 1 suất có 3 miếng sườn to đùng mà ăn thấm vị om dưa lắm nhé, thịt mềm, róc xương
- Trà đá ở đây dùng cốc bia luôn nên to lắm
- Mình hay ăn theo kiểu rưới cả bát nước chấm kia lên sườn và các món ăn kèm, thấy thế ăn ngon hơn không biết có ai cũng vậy không Thích nhất là một thìa cơm to với trứng lòng đào chảy bên trên và rưới chút nước chấm lên
---
Cơm tấm sườn bì chả trứng : 55k
Cơm tấm sườn om dưa : khoảng 50-55k ( mình k nhỡ rõ )
.hunger xem tiếp
[Góc khen] Giò heo Giả cầy + Cá ba sa kho me Vinmart+
Ôi, tưởng không ngon mà ngon không tưởng, rình mãi mấy hôm mới mua được 2 hộp cuối cùng này ở Vinmart+ Times city sáng nay
Ban đầu nghĩ đến đồ ăn sẵn với mình chỉ gọi là tạm lúc nhỡ bữa thôi... Nhưng hôm trước thử xong ở Vinmart+ thì thấy phải thay đổi suy nghĩ thật, nhất là cho nhà ít người như nhà mình. (Cái tội tưởng bình thường nên không chụp lại )
Được bạn mách thêm món giả cầy thì thấy cũng được luôn (rút kinh nghiệm, muốn mách hội nên đã chụp trước, ngon thì up)
Tóm lại vị vừa chuẩn + tiết kiệm thời gian + ăn đâu hết đó (thay vì mất công nấu lại cứ nấu nhiều, ăn mãi không hết)
KÍNH HỘI! xem tiếp
Lần đầu t đi ăn Bún bò Nam Bộ và mê tít bún ở đây luôn. Ngon mọi người à. Giá cả cũng OK 30k/bát ăn xong no căng bụng luôn . Địa chỉ: 110A khu tập thể Vĩnh Hồ, Đống Đa, HN. Quán nằm ngay trong ngõ đầu bên trái đi vào trong 1 chút là thấy à. xem tiếp
Không biết ở đây các bạn có bị nghiện bún cá như em không ? Chứ em là em có một niềm đam mê mãnh liệt với món bún cá Em đã thử rất nhiều quán bún cá khác nhau, nhưng ưng nhất vẫn là quán " Bún cá chị Hà"_ cuối ngõ Nhân Hòa-Thanh Xuân.
Bún cá ở đây là nước riêu cà chua , nước dùng đậm đà.Cá được rán giòn ăn kèm với măng ngâm chua cay phải gọi là siêu siêu ngon luôn ý ạ. Vị cay cay ngọt ngọt của măng + thêm vị chua chua của nước riêu cà chua lại cái béo béo bùi bùi của cá. Một sự kết hợp tuyệt vời luôn ý ạ
Chị chủ phải gọi là rất dễ thương luôn , chị nói chuyện vui tính ,phục vụ nhanh lắm chỉ tầm 5 phút là có một bát bún ăn ngay
lưu ý: quán chỉ bán buổi trưa mở từ 10h30 đến tầm 13h chiều. Vì ở đấy nhiều trường c2,c3 nên rất đông học sinh và nhân viên văn phòng đến ăn.
Ngoài bún cá ra quán còn có : bún riêu cua, bánh đa trộn, miến trộn , bún mọc, bún bò : 25k
Còn bún thập cẩm_ gồm cá, đậu, giò, bò: 30k xem tiếp
Góc chê : Ngày mưa gió ảm đạm vợ chồng quyết định dẫn nhau đi ăn chay. Không có duyên vơi Sadhu đến nơi full chỗ. Hai vợ chồng lang thang lạc vào Vi Lai quán. Khung cảnh bước vào thơ mộc, tiên cảnh, suối cá chảy róc rách. Lên tầng 2 tìm được một chỗ khá thoa mái. Mở menu định gọi súp tuyết nhĩ như bên Ưu Đàm thì được giới thiệu súp tóc tiên là nổi bận của quán. Ăn thử thi vị nhạt nhẽo, xuồi xuội không có gì liên quan đến cái gì. Súp nấm rừng của chồng ko có gì đặc sắc. Món ăn nhẹ nem phomai nhân khoai tây ơ trong thì cũng ko ngậy. Thất vọng nhất là món rau củ nướng thì nguội , rau củ mềm nhũn, vị nhạt nhẽo thât sự. Ăn 3 món rồi chưa thấy cái gì để lại vị trong miệng. Chờ đợi lẩu chua cay và món chè cốm cứu vớt bữa trưa thanh đạm của đôi vợ chồng già. Thật nhớ cơm trái dứa, súp nấm tuyết, salat hoa quả nướng bên ưu đàm.
Điểm cộng duy nhất cho quán là khung cảnh thơ mộng, nhân viên phục vụ nhanh. xem tiếp
Cám ơn Bushwick cho tôi biết, chiến tranh là tội ác, sinh mạng là nhân tố quốc gia, tình người là vô giá, và đoàn kết lấy lại tự do là nguyên lý cuộc sống. xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi có chỗ nào ở Hà nội bán mỳ tương đen chuẩn hàn không nhỉ? Trước mình đi hàn có ăn mà vị khá khác với mỳ đen ở mình làm, mùi tương ko nồng và sốt có vị béo ngậy. Hic! Tìm khó quá, moi ng cho mình vài địa chỉ tham khảo với nhé. xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Lần đầu tiên viết review nên hơi lủng củng, mọi người bỏ qua nhé.
hôm cuối tuần mình có đặt bàn ăn Lẩu ở Hotpot Story Lotte liễu giai qua một ứng dụng để được giảm giá.
Nói về Hotpot thì trước đấy mình đã từng ăn ở Vincom NCT nhưng không có ấn tượng lắm, nước dùng hơi nhạt, đồ ăn thì hết gọi thêm nhưng nv cứ quên cái này cái kia nên cũng hơi nản. Nhưng suy nghĩ này đã thay đổi hoàn toàn khi mình được servive, dùng bữa ở Hotpot Story Lotte Liễu giai
Hotpot ở Lotte thì nó nằm trong 1 khu ăn uống, nhà hàng ấm cúng, không gian thích hợp đi gia đình, cặp đôi thôi, vì hơi nhỏ, Không thích hợp họp nhóm, hội họp
Ấn tượng đầu tiên là nhân viên đón mình tận cửa, đi theo đưa mình vào tận nơi, ok thấy rất ngoan.
Đồ ăn kèm trước lẩu được lên nhanh vc, vừa ngồi phát xong loay hoay ra lấy nước chấm đã thấy bày biện gọn gàng sẵn ở bàn.
Đồ ăn, thịt thà, rau nhìn tươi, nước lẩu rất ngon ăn đến cuối cũng không bị mất đi vị ban đầu. Chất lượng với giá cả suất 269k giảm còn 209k thế là oki rùi. Đồ ăn ngon, tươi, ổn
Về service phải nói là BESTTTTT, tuyệt vời nhất trong các quán mình từng ăn.
+ Nhân viên: Ngoannn, luôn để í khách hàng, lên đồ ăn liên tục cho khách, mặc dù ở bàn có cái nút "call" nhưng hầu như mình chỉ dùng đúng 1-2 lần trong cả bưa ăn, ăn được một lúc nv lại chạy ra hỏi " a/c có muốn gọi thêm đồ gì nữa k ạ" rất là CHỦ ĐỘNG.
Khi mình với bạn đang ăn thì nv ra xin phép dọn bát thừa, vớt nước cay trong lẩu và nhân viên có nói với mình là : " A/C ƠI, A/C CÓ CẦN EM BÓC TÔM GIÚP A/C KO Ạ" hai đứa nhìn nhau xem kiểu có nghe nhầm không và từ chối. Mình đã rất ngạc nhiên khi nv đề cập như vậy.
Từ đầu cho đến cuối bữa, kể cả ra về nhân viên luôn có thái độ khiến mình rất ấn tượng, một câu "ạ" hai câu vâng. không quên cảm ơn, chào khi khách dùng bữa xong ra về.
Vì cách phục vụ ở đây nên mình đã quay lại nhà hàng chỉ sau 4 ngày, và vẫn giữ phong cách phục vụ như thế, lần này thì mình được nhân viên đề nghị xin phép BÓC TÔM hẳn hai lần đồ ăn lên nhanhh , hôm minh ăn lần 2 còn còn gặp diễn viên Công Lý đưa cả gia đình đến đây ăn sinh nhật nữaaa
Mình chỉ review trải nghiệm của mình ở nhà hàng HOTPOT STORY LOTTE LIỄU GIAI vì làm mình rất ấn tượng, còn các chi nhánh khác mình không biết, nên nếu mọi ng có chọn mình xin recommend ở đây. Cảm ơn mọi ng đã đọc xem tiếp
Mách mấy cậu nếu đi Huế, nhớ ghé bên hông chợ Đông Ba ăn thử Bánh Mỳ xinh đẹp của mấy O bán hàng rong nhé. Trông nhỏ nhắn xinh xắn mà hương vị vô cùng tinh tế
Nhắc lại thèm, nhìn thúng bánh mỳ với bánh bé xíu giống kiểu bánh mì chuột Hà Nội nhưng phiên bản tiny Huế ý. 1k/1 cái, cho thịt kho +rau+ớt của các O vào, giá xông xênh lên hẳn 3k
Ăn 1 cái thấy cứ hèn hèn nên tớ xông xênh ăn hẳn 3 cho sang mồm. Bật mí cậu nào ăn bánh mì đêm cầu Trường Tiền rồi thì quả thịt kho đúng vị kiểu ấy luôn.
Tớ đành mua hẳn 10c mang lên tàu ăn tạm trên đường ra HN
Địa chỉ: cuối đường Chương Dương, Huế
3k/c - môi tem tém cũng được 6 miếng hết cái
Kính Hội! xem tiếp
Hiện tại thì Pảnh ko nợ ai,ko khẩu nghiệp trêu chọc ai, ko bia rượu,cờ bạc,gái gú,về nhà trước 12h tối,lâu lâu đang dở tay chát vữa thì Pảnh cũng làm việc tốt như dắt cụ già trẻ em qua đường, nhắc nhở người đi đường nhớ gạt chân chống ... nên mấy mẹ nhà mình gửi đến nhau những lời yêu thương chứ đừng mắng chửi Pảnh mọi người nhé khổ thân Pảnh
xem tiếp
[Góc sẽ quay lại nhiều lần]
BÁNH MỲ ÁP CHẢO 170 TRIỆU VIỆT VƯƠNG.
Quán nằm ngay vỉa hè số 170 Triệu Việt Vương, có 2 quán bánh mỳ cạnh nhau nhưng mà là quán mà menu có bánh mỳ áp chảo ý.
Mình gọi 2 suất bánh mỳ áp chảo thập cẩm. Ấn tượng đầu tiên là khi bác chủ quán mang chảo ra bàn thì chảo vẫn còn đang sôi, bánh mỳ thì nóng giòn do vừa lấy từ lò vi sóng ra.
Quán này là một trong những quán có pate và thịt xiên ngon nhất mà mình từng ăn. Thịt xiên thì mềm, thấm gia vị, pate thì vị như pate nhà làm ý ) Ngoài ra còn có lạp xưởng, trứng lòng đào (có thể gọi trứng chín), jambon, thịt xá xíu và một ít ruốc.
Một điểm cộng nữa là bác chủ quán cực kỳ cực kỳ đáng yêu và thân thiện Mang chảo ra thì nhắc cẩn thận không bỏng nhé cháu, rồi đang ăn dở cũng hỏi cháu muốn ăn thêm bánh mỳ thì bảo bác nhé,...
Mình ăn hết tổng cộng 78k: 2 suất bánh mỳ 60k, thêm bánh mỳ 5k, sữa đậu 10k, trà đá 3k, siêu hợp lý và siêu no cho bữa trưa
Chắc chắn sẽ quay lại đây thêm nhiều lần nữa )))) xem tiếp
<góc kinh tởm> <góc một đi không quay lại>
Ad duyệt cho em ạ
Hôm nay nghe lời bạn em giới thiệu quán nướng JeJu ở 15 hàng chĩnh ngon lắm, e với bạn ny cũng hí hửng đi ăn, một phần vì thèm đồ nướng, một phần vì nghe bạn em ăn rồi giới thiệu cho , nghe hấp dẫn lắm. Hí hửng là thế, em với ny đến quán thì thấy quán hẻo lánh, ít người ăn, loanh quanh chỉ có 1 top 6ng nhậu và 1 đôi trong nhà thôi ạ,. Nhân viên thì có đúng 2 bạn nam ở đấy và 1 cô chuẩn bị thịt các thứ, nếu em nhìn không nhầm. Anyways, thất vọng lần 1, nhưng em gạt đi nghĩ thôi chắc quán chưa đến giờ đông, mà tầm em đi là phải 7h hơn , cái giờ mà người ta đi ăn đi uống rồi đấy ạ, huống chi là trên phố.
Đến lúc em gọi món, e gọi suất 299k như trong hình đấy ạ, nghe có vẻ rất đầy đủ nhưng bê ra được 1 đĩa bé tí, và cái vấn đề em muốn nhắc tới ở đây là cái chất lượng hay cái nước sốt gì người ta cho ra đĩa thịt đấy ạ. Mọi người mà là em chắc chẳng nuốt nổi đâu . Em không biết phải diễn tả như nào nhưng cái sốt trong đĩa thịt cứ nhầy nhầy, mỡ mỡ, thịt nhão , dẻ sườn cứng ngắc, đĩa rau được mỗi 1 tí. Thất vọng lần 2. Em có kèm vid và ảnh menu cho mọi người xem . Và em cực kì băn khoăn về nhu cầu vệ sinh của quán
Không biết có phải do em đen không hay chất lượng của quán tệ đến vậy. Ngồi 2 đứa nhìn nhau ngán ngẩm lắm, bọn e cho vào dc 3 miếng thịt thôi đứng dậy thanh toán. Thịt mỡ cực ngấy, có mùi ôi, ngồi chưa ấm đít được 20’ đâu ạ đã phải vác nhau ra nầm nướng gầm cầu ăn còn căng da bụng hơn . E gọi suất 299k cộng 1 sài gòn và 1 pepsi, tổng hết 359k kết quả là chả được miếng nào vào mồm hic. Mà cái set kia 299k có phải là quá đắt không ạ, em thấy cái chất lượng không phù hợp với giá tiền chút nào. Thôi chắc em cũng kết bài rùi khuyên mọi người đang hoặc đã chú tâm vào quảng cáo của nhà hàng trên facebook thì đây là người thật việc thật đấy ạ :((
Cám ơn mọi người đã đọc xem tiếp
Quay lại k? Như đã nói ở trên rồi, có ngon đến mấy mà đợi lâu cũng k quay lại, và thực tế là chả có lý do quay lại với mấy cái chân gà cháy, tẩm ướp bình thường này cả xem tiếp
Bonus: Anh chồng bình thường ăn uống cũng dễ dãi mà về thấy chỗ gà 200k đùng đùng đòi xách túi mang trả. Ảnh bảo gà mạch hoạch không phải như thế . xem tiếp
Vì lí do riêng nên mình xin phép close topic Cơm cháy nhé. xem tiếp
Mọi người ơi, câu hỏi này có thể hơi thiên về kỹ thuật một chút. Nhưng có ai hay quay video du lịch hay chụp ảnh du lịch thì cho em hỏi là nên dùng máy ảnh hay máy phim nào cho tiện và bắt được khoảnh khác nhanh ạ ? xem tiếp
TÍN ĐỒ CỦA ĐỒ HÀN VÀ ĐỒ NGỌT KHÔNG THỂ BỎ QUA
Haha mình giật tít thế thui nhưng bởi vì buffet ở đây mạnh đồ Hàn với đồ ngọt thật, cứ nhìn clip mình up là biết
Buffet ở đây nhiều người Hàn vchg ý, với cả cũng mới nên k đông và xô bồ như Sen, không gian cũng rộng rãi vừa ăn vừa tập thể dục
Ở đó chia làm các quầy đồ ăn các nước, có Trung, Hàn, Nhật, Việt, Âu
Đồ Việt ko có nhiều đâu chủ yếu là đồ các nước khác. Hnhu đồ Việt chỉ có phở gà bò thui
Trước khi đi ăn mình có tham khảo review trước nhưng cũn k nhiều và k chi tiết, nên mình đi ăn về cố gắng review chi tiết cho mngg
Mình sẽ đi qua quầy của từng nước nha
Đồ Hàn: có nhiều lắm từ tokbokki, bò hầm( ngon vchg), chả cá, miến xào, miến lạnh, kimchi, canh gân bò, chân gà sốt cay... Đồ Hàn ở đây ngon chuẩn vị cực, vì chủ ng Hàn mà ng Hàn ăn cũng nhiều ý
Đồ Trung: có từ thịt chiên sốt, dimsum, đậu hũ, các thứ mà mình kbiet gọi tên ăn cũng okay nhưng có vẻ k đc nóng lắm
Đồ Nhạt: siêu nhiều loại sushi luôn ý, cuốn chặt tay và ngon, mà ăn nhiều lại no buồn ghê sashimi cũng có mà khá tươi, nhưng mình k ăn đc nên k ăn
Đồ Âu: có bít tết gọi ngta ms nướng, mì ý thì gọi cũng. Mới làm, có thể gắp các thứ mình thích r đưa ngta xào cho mình, chọn sốt, nóng hổi luôn ý. Nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình nữa
Quầy salad cũng vô cùng nhiều món
Nói chung là nhiều món lạ mà mình k thấy đc ở các buffet mình từng ăn, mình k khẳng định tất cả đều ngon nhưng khá dễ ăn và đa dạng
Nhưng đặc biệt nhất mình vẫn thích quầy tráng miệng. Quầy tráng miệng là 1 line dài vô cùng dài, coa đủ loại bánh trên đời luôn ý, như 1 tiệm bánh thực thụ ) từ donut, mouse các vị, cheesecake, bánh gato là cả cái to đùng cắt ra đủ vị, crepe, brownie, sukem các kiểu. Kể ra hết ngày hãy xem clip nha
Có cả quầy biggsu tự làm, tháp socola luôn
Có cả nước ép trái cây nha mng khỏi gọi nước, nước ép ổi, cam, kiwi,... nhiều lắm. Đặc biệt có cả nước mía=)))
Giá cả thì khá là đắt, 375k trưa ngày thường, 550k ngày cuối tuần. Mng nên đi ngày thường nha k khác gì đâu. Đang có kmai đặt bàn qua tablenow nữa đấy
Địa điểm: ở Mipec Tây Sơn ạ xem tiếp
Tháng 3 này mình dự định đi Đà Lạt chơi. Nghe ns trên đó có vườn hoa này.Nó ở đâu vậy mọi người.
Mình đi 4 người lên đó thì ở homestay nào là ok nhỉ.
Mọi người chỉ giáo mình với xem tiếp