[góc khen]
quán wind 196 ở số 5 A11 khu tập thể thanh xuân bắc , mn cứ ra đấy rồi hỏi ng dân thôi chưa khó miêu tả lắm trg hình là sữa chua mít thạch trái cây( bên phải) và caramen trà xanh thạch phô mai ( bên trái) , khoai tây lắc, lúc sau có cả hoa quả dầm sữa chua nhưng k chụp. Thích nhất trân châu đen vs khoai tây lắc ý, trân châu ăn vào tan ra trong miệng thích lắm, bột lắc khoai tây thì ngon ơi là ngon , mh k kìm lòng đk phải gọi luôn 2 bát )) giá cũnng ổn, cô chủ thân thiện lắm, có 2 đứa thôi cũng bật điều hoà cho ngồi dù mh k hỏi
Chè đồng giá 20k
Khoai 15k xem tiếp
[ Góc hơi khen ]

Về nhân viên cũng nhiệt tình chu đáo ạ, cũng chào hỏi lễ phép mỗi tội gọi đĩa thịt mà 4 người thay nhau gọi đến 5 lần mới mang ra thà bảo đợi em 5p ạ cũng oke nhưng cứ CÓ NGAY ĐÂY Ạ kiểu bị lừa vl
Nước thì có nước gạo mình thấy vị dưa hấu thì khá oke còn vị táo thì hắc quá nhiều hương hóa học ạ, uống cũng nhạt nhạt thơm thơm khá thú vị mà được ít lắm ạ uống tí là hết còn pepsi thì đc 1 cốc to đùng ngã ngửa.
Nước lẩu hôm đấy mình thấy ăn cũng khá ổn không quá xuất sắc về nước chấm thì ngon hehehe ) mình còn phải lấy thêm từ bát đứa bạn ))
Lúc xin thêm nước lẩu thì chả hiểu sao chị nhân viên đổ vào nước lẩu nguội ạ??? đợi mãi mới sôi. Nước nóng pls tôi cần nước nóng!!! Đồ ăn thì nấm là một thứ em thích ở đây tươi, ngon, thơm, đa dạng phết. Còn thịt thà thì cũng tươi ngon. Cá rất tươi và ngon hoho.Có cái gì há cảo hay gì gì màu trắng bên trong có thịt ấy thì mình thấy không ngon lắm nhiều bột quá mà thịt bên trong cũng không đặc sắc.
Kia là 2 bát mỡ vớt ra từ nồi lẩu lúc đang chờ nước sôi lại ợ lúc đấy tàn cuộc rồi nên cũng lười đổi nồi mới ))
Cơm cuộn thì mình chưa ăn vì quá no Nhìn chung là cũng đáng khen hehe!!
7/10! xem tiếp
[ góc kiểm chứng ]
Xôi vịt quay tiệm chú long - hàng lược
Trước tôi ghét ăn vịt quay lắm nhưng từ khi ăn ở đây tôi sẽ nghĩ lại các ông ạ )
Vịt mềm ngon , xôi dẻo , đây là xôi xào ăn cũng lạ miệng lắm . Đặc biệt là quả nước chấm với ớt chưng ngon bất hủ ) con sợ béo như tôi mà vét sạch k còn miếng nào là các ông hiểu rồi đấy
Chấm cho 10/10 luôn
Xôi là 45k 1 xuất các ông nhé . Còn có nhiều món khác nữa k chỉ có mỗi xôi vịt đâuuu
Ngay gần nhà tôi nên là chắc sẽ đóng họ thường xuyên )
Ông nào chưa thử thì nên thử :> bao ghiềnnn xem tiếp
Mình có gọi 3 đĩa cơm gà chặt và 1 đĩa cơm gà xé (cơm gà xé 35k) cho trẻ con tổng thanh toán 215k cho 4 đĩa cơm mà ai cũng đói meo. Mình viết lên đây cho ai sắp đi Hội An thì biết để có thể ăn ở quán khác hoặc nếu muốn thì vẫn có thể vào ăn thử vì mỗi khẩu vị của mỗi ng mỗi khác.
Kính hội.... xem tiếp
[góc khen]
Hôm nay ăn trượt cháo sườn chị loan béo đội cấn. Lếch thếch đi về gặp quán cháo trai này. May quá, vớ ngay được hàng ngon.
Quán nằm bên phía hồ, vỉa hè thôi. Vừa ăn vừa ngắm mọi người câu cá.
Cháo ngon, mềm, thơm( không phải cháo xay nhuyễn đâu).
Trai đảo với hành thơm và đậm vị lắm, ăn vừa mồm cực.
Nếu thích bảo chị thêm hành phi nhé. Chị chủ quán vui tính lắm.
Trứng gà ngải cứu ăn xốp, mềm. Cái này em thấy quán nào ăn cũng na ná nhau.
Tổng thiệt hại là 38 k cho 2 bát cháo có quẩy, 1 trứng ngải.
Em sẽ đóng đô cháo trai ở đây, cháo sườn thì vẫn ra chị loan béo.
Quán ở đối diện số 55 ngõ 135 đội cấn nhé. Trên vỉa hè bên hồ í ạ.
xem tiếp
<góc nửa khen nửa chê>
Nay e đi qua Xã Đàn tầm 2h đói mờ mắt nên thấy có quán bánh cuốn nóng lượn đại vào ăn thử thấy quán khá vắng tầng 1, và chị phục vụ kêu lên ngồi t2 cho mát
Góc khen: ngồi điều hoà mát tê đít đc view ra Xã Đàn mặc dù tầng 2 k ăn thua lắm bánh mềm mỏng mọng thơm, chả quế ăn kèm ngon toẹt, nước chấm pha ổn (hơi ngọt, vắt quất là oke)
Góc chê: tầm 2h thì cũng k gọi là giờ ăn trưa nhưng quán phục vụ hơi chậm, e vào chờ 15p đc 1 đĩa... xong gọi đĩa nữa phải chờ thêm gần 10p.. Chị phục vụ có hơi nhầm lẫn thứ tự khách, có đoàn vào sau e mà đc ăn trc cả e hơi bực tí nhưng ngồi mát nên tạm bỏ qua.
Chấm điểm: 7.5/10
Khả năng quay lại: Có nếu tiện đường đi qua và đói
Giá: trung bình 30-35k/suất, k đắt lắm nói chung ổn
Đ/c: 113 Xã Đàn xem tiếp
Em xin phép ad Công Vũ cho mình đăng bài nha.
Bạn em vừa mua cua của anh này ngon lắm, dây trông to nhưng không ngâm nước nên nhẹ cực, 1kg chỉ hơn lạng dây thui ạ.
Anh ấy con nhỏ mà đã bị ung thư máu nên giờ cả gia đình đang chăm con ở viện nhi trung ương.
Anh ấy người Thanh Hoá, vừa chăm con vừa nhờ người nhà gửi cua từ Cà Mau ra bán.
Cua anh ấy lấy tận gốc giá rẻ hơn rất nhiều so với các nơi khác bán đó ạ
Mn có nhu cầu liên hệ a Tiến 01642441898. Anh hiện bán nhờ trước cửa Siêu thị hải sản 23 Thái Thịnh ạ
Fb anh ấy đây ạ
profile_browser
Hoặc order thông qua fb @huongle2901
1853062224710768
Giá siêu rẻ:
Cua gạch loại 1 350k, loại 2 320k
Cua thịt loại 1 310k, loại 2 290k xem tiếp
Góc khen - Chè Thái chợ Nam Đồng.
Chiều Hà Nội nắng nhè nhẹ không đi ăn thiệt là có lỗi với thời biết quá đi mà.
Nhân vật em đưa lên sóng hôm nay là chè thái chợ Nam Đồng đã khá nổi tiếng. Chè thái thập cẩm có nhiều loại thạch và thêm đậu hoà quyện với nước cốt dừa nấu thanh mát, ngọt nhẹ chứ không ngọt đậm như chè miền Nam. Bát bé nên nếu ăn mỗi chè em đá thêm bát chè bưởi Thái là no căng bụng luôn. Quán nhỏ nhưng khá sạch se, lên đồ nhanh ạ.
Ngõ ăn vặt chợ Nam Đồng rẻ nhưng có khá nhiều món từ thịt xiên nướng, nộm bò khô, bánh bột lọc cuối ngõ có quán ốc cũng ngon lắm. Mọi người có thể ngồi quán chè và gọi thêm thịt xiên hay nộm bò khô + bánh bột lọc ăn vừa cũng ngon và vừa miệng - nhóm em ăn 4 người là vừa- mà giá cả cũng khá vừa túi học sinh, sinh viên.
Chè 15k-20k/bát, phục vụ nhanh và có ship nha mn. Còn combo 2 bát nộm bò khô và 1 đĩa bánh bột lọc như hình là 110k ạ.
Điểm trừ: quán nhỏ, ít chỗ ngồi ạ.
Địa chỉ không có số chi tiết nhưng mn đi từ Tây Sơn rẽ vào phố Hồ Đắc Di, đi đến ngã ba chợ Nam Đồng rẽ phải và hỏi quán chè Thái Tâm Hương ạ.
Chúc mọi người ăn ngon miệng.
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Chào mọi người ạ. Em đang muốn tìm 1 chỗ lẩu ngon thuộc khu vực quận Hoàn Kiếm, Hai Bà, Hoàng Mai, Đống Đa. Giá cả vừa phải với sinh viên vì bọn em đi đông. Hơn hết là chỗ phải ngon và sạch sẽ. Em cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp
được các cao nhân chỉ điểm ạ.
Tháng 10 mình muốn tổ chức sinh nhật cho bạn mình đi nhóm khoảng 10ng, ăn nướng hoặc lẩu.
Địa chỉ khu vực ngã tư sở, hà đông, thanh xuân thì càng tốt. Budget dưới 150k/1pax ạ.
Mình cảm ơn xem tiếp
[Góc khá khen ]
Ngọc Thạch Quán ngo 181 xuân thủy (ngo 233 cũ )mở khá lâu rồi nhưng nay mới vào xem thế nào
Thấy mn chê NT nên không vào nhưng nay thử t thấy khá ngon mà
Với cái giá 13k cho bát trân châu thạch caramen này thì t thấy ok ý chứ ...
Nhân viên nhẹ nhàng , nhanh , gọi phát có luôn , hoặc do luc đấy cũng ít khách
Dù sao thì t cũng thấy ngon

xem tiếp
[Góc khen]
Hôm trước thấy 1 bài review chân gà sả ớt ở fb Nhật Lệ sẵn tiện đang thèm ăn vặt mà nghĩ mãi có mỗi ăn chân gà là đỡ béo nên em order luôn . Bạn chủ ship cũng nhanh và chân gà cũng chất lượng, giòn, ngon, đậm đà với nước chấm đi kèm rất hợp. Chân gà em thấy làm cũng sạch sẽ lắm, bạn này có 2 loại là rút xương và ko rút xương nhưng em thích gặm cho đỡ ngứa răng nên lấy loại chưa rút . Giá cả thì em nhớ túi của em là 75k 1 túi 10 chân còn loại khác mọi người có thể vào fb bạn ấy xem ạ.
Ảnh là em chụp vội để ăn nên không đẹp lắm ạ huhu . xem tiếp
- Giá cả: Tầm 25k/ món. Một suất của mình 2 nem cuốn + 1 đĩa nộm thập cẩm là 47k xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]Mình mới chuyển đến làm ở khu Tân Xuân, chân cầu Nam thăng long, mà không thấy quán xá gì mấy. Các bạn cho mình hỏi địa chỉ, sđt các quán ăn có ship với ạ. Đói quá, mà không có gì để ăn!!!! Mình cám ơn xem tiếp
Tìm lại vị bánh mỳ ngày xưa, của 20 năm về trước. Bánh của bà ko ép, trước có nướng lò tôn nhưng 1 năm trở lại đây lò bị hỏng nên bà đành từ biệt cái lò theo bà mấy chục năm để thay bằng lò mới. Nhưng vị bánh vẫn vậy, hoài niệm xưa cũ khi ăn chiếc bánh mỳ nóng hổi, giòn dụm, khi cắn thì vụn bánh rơi tứ tung. Pate để trong chiếc cặp lồng nhôm cũ kĩ mà vẫn sáng sạch, pate ở đây thơm ghê lắm, làm từ vỏ bánh mỳ và gan nướng. Thịt chẳng biết bà làm với công thức j mà cho dù mỡ lắm nhưng ăn chẳng hề ngấy chút nào, những miếng thịt mỏng tang để trong chiếc bát nhôm sáng loáng, 1 chút tương ớt cũng mang vị cổ điển ngày xưa luôn, tương ớt tự làm sền sệt cay xè đậm vị chứ ko như tương ớt bây giờ chua chua lợ lợ chẳng cay tẹo nào. Chút mỡ hành óng ả rưới bánh. Bánh mỳ trứng trộn rau mùi rán là món tủ của mình, ngon miễn bàn luôn. Chút rau mùi, dưa chuột tất cả đã làm lên 1 tổng thể cũ kĩ hoài niệm về 1 cái bánh mì xưa kia giản dị mà thơm ngon lạ kì. Ăn bánh mỳ của bà là lúc nào cũng có ấm chè tươi bên cạnh, nước chè vàng ươm chan chát xoa đi cái vị cay cay của bánh mỳ. Bà kể bà bán bánh mỳ từ ngày bà mới 24t, mà năm nay bà đã 67t rồi, chục năm về trc bán bánh cho tụi học sinh ở giếng làng có ngày bà bán đến 600 cái bánh mỳ nhưng từ ngày chuyển vào đây ít khách hẳn là như vậy nhưng sáng nào cũng phải xếp hàng mới mua đc bánh của bà. Có lẽ vị bánh mỳ cổ của bà đã đi cùng với hàng bao thế hệ học sinh, sinh viên và con người nơi đấy. Yêu cái sự chất phác, giản dị và cực kì mến khách của bà. 2-3 ngày ko được ăn là lại thấy nhớ vô cùng. Với cái xu thể hiện đại bánh mỳ ít nhất cũng 15k/chiếc, có khi còn tận 40k/chiếc thì giá chiếc bánh mỳ cổ của bà bao năm vẫn vậy, 8k-10k/ổ bánh mỳ thơm lừng pate, thịt thì yêu thương thêm vạn lần. Bài viết chỉ muốn được chia sẻ thêm cho những ai muốn tìm lại vị bánh mỳ cổ xưa kia chứ ko hề pr gì hết, bởi với bà những gì bà làm được hàng mấy chục năm nay đã là quá đủ rồi ko cần gì thêm nữa.
P/s: Bà chỉ bán từ sáng sớm đến 12h trưa là hết sạch, ko bán chiều hay tối gì cả.
À quên nữa hồi này rau mùi max đắt nên bà ko có rau mùi đâu, có dưa chuột thôi à. Mọi ng đến đừng hụt hẫng nghen
Địa chỉ: chợ Triều Khúc, Thanh Xuân xem tiếp

caugiay
?why?
Lần đầu tiên mua salad gà ở KFC cầu giấy m.n ạ. Cũng vì chưa ăn salad ở KFC bao giờ nên k hiểu tại sao gọi salad gà, trả tiền salad gà mà toàn rau và rau thế ạ. xem tiếp
Điểm trừ chắc là cốc xấu=)) menu đa dạng đủ kiểu trà trái cây đồ đá xay cà phê bla bla nha, giá tầm 30k trở lên, ngang ngang Ding tea. PR hộ quán luôn, k thấy tội vãi tổ chức mini game mỗi ngày mà chỉ có tầm chục người chơi xem tiếp
< Góc kiểm chứng >
Bún cá giòn 30 Nguyễn Thái Học đã đc quảng cáo trên lozi và hnay mình đã test thử. Cá ăn đến đâu chiên đến đấy, ăn nóng giòn rất ngon, và đc bát nc chấm cũg hợp cơ ý giá 20k / lạng cá, 10k / bát bún ko. Mình đi ăn 2 người hay gọi 3 lạng cá vs 2 bát bún cho thoải mái.
Điểm trừ là quán hơi ít chỗ ngồi mà lại đông khách nên nhiều lúc phải đứng đợi khách ăn xong mới có chỗ.
Sẽ còn quay lại nhiều nhiều ạ xem tiếp
Anh chị cho mình hỏi mình thuộc diện khó chứng minh công việc để xin visa tiên tiến nên phải book qua tour. Mình đang định book tour nhật 4n4d của tugo có anh chị nào đã từng trải nghiệm bên hãng tugo rồi cho mình xin ít review được không ạ. Xin cảm ơn rất nhiều.. xem tiếp
[ Góc Chê] BAMI KING
Nay mình có mua 1 cái bò nướng 35k ở bamiking láng hạ. Mấy lần trước mua ăn cũng dc. Nay mua bánh làm nói chung là ko đáng so vs 35k bỏ ra. Vài thứ rau linh tinh. Thịt thi dc mấy miếng con xíu. Còn đâu toàn sốt. Phải chăng giờ họ làm ăn tệ vậy. xem tiếp

Lần thứ 2 đặt chân tới Đà Nẵng thân yêu
Vẫn tiêu chí ngon bổ rẻ- đáng đồng tiền
Các chị em cần review gì về ĐN hông? T rv lại cho nè
Vì nói thật nhiều bài review các điểm ăn chơi tại ĐN, các bạn có đi 1 tuần (7ng) may ra mới hết đc các điểm ăn uống đó xem tiếp

Mọi người có thể chia sẻ cho em về du lịch Cần Giờ để em tham khảo, em di chuyển từ TP.HCM. Xin cảm ơn xem tiếp
Mình có dự tính đi du lịch Thái Lan vào tháng sau. Nhưng chưa biết nên đặt tour hay đi tự túc ạ. Vì mình chưa đi Thái Lan bao giờ hết. Mọi người cho mình xin ít review hoặc chỉ giùm mình với! xem tiếp
[Góc HỎI HAN]
Mọi người ơi, cho mình hỏi có quán cafe nào NGỒI BỆT và CÓ PHÒNG RIÊNG khoảng cho được khoảng 6 - 10 người ngồi, với ạ
Trước mình đc chỉ 1 quán ở Nguyên Hồng nhưng không biết địa chỉ rõ ràng Ai đi rồi cho mình xin với
Cám ơn mọi người nhiều xem tiếp

Chiều tối nay e bay vào SG có ac nào rảnh t6 dẫn e đi chơi được k ạ?
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
{Góc Khen}
Khu vực Nguyễn Văn Cừ - Long Biên
Quán bún này ngay đầu ngõ nhà mình - Ngõ 12 Bồ Đề - Long Biên. Phải nói là thích từ cái nước dùng đến rau sống. Quán hơi trong ngõ 1 chút. Mở tại nhà.
Menu: Bún chan + chấm, Ốc, chat, bò, cua,riêu
Chủ quán + phục vụ + tạp vụ là mấy bác có tuổi rồi. Đặc biệt khi bạn ngồi ở đấy ăn sẽ thấy cảnh: 1 bác nam có có tuổi rồi ngồi nhặt rau or đánh phên nướng chả or rửa bát. Rau nhặt từng cọng tươi non, phên dùng để nướng thịt thì bác đánh sạch bong sàn nhoáng như mới luôn, bát đũa thìa thì rửa rồi còn phơi nữa cơ. Có chiều chiều đi qua thì thấy bác ý đang ngồi bóc cả rổ hành khô ).À có hôm thấy bác ý rửa ốc mà rửa đi rửa lại k biết bao nhiêu lần nước nữa đau hết cả tai. Nói chung về sơ chế đồ ăn mình thấy sạch sẽ. Chỗ bếp nhỏ vì quán mở tại nhà diện tích cũng k rộng có 6 bàn nhựa cả ngoài lẫn trong nhà, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Quán bún mn dùng giấy ăn ném luôn xuống nền (mặc mỗi bàn dù có sô rác) nên đôi khi nhìn nên nhà bừa (mình nghĩ quán ăn thì hầu như bị như vậy).
Nói đến đồ ăn thì: Nước dùng chua chua - ngọt ngọt (đối với người thick đồ chua chua ngọt ngọt như mình thì max dame kết). Thịt chả thì thôi rồi, mềm cực kỳ, kiểu thịt có cả nạc cả mỡ thái mỏng rồi nướng nhưng mình chưa ăn chả ở đâu mềm như vậy, ướp cũng rất ngon. Mình hay ăn bún chan chả + riêu + ốc (hết sạch đến đáy bát mới thôi) ) Nếu ăn chả không sẽ hơi ngấy vì nhiều thịt quá mình k ăn hết )), đặc biệt riêu quán này mình k thấy bị hoi hoi (mình cũng rất tinh mùi vị nên ăn cua nhiều quán mình thấy rất hoi k ăn được). Quán có cả Bò nhưng mình chưa ăn bao giờ vì mình k ăn đc bò. Chả chấm ăn cũng ngon nước chấm rất vừa miệng, thịt nhiều.
Còn về giá thì trung bình là 25k nếu bạn ăn bò thit 30k.
Quán ruột nên mình nói hơi nhiều mọi người thông cảm.
À quán nhiều khi mở thất thường. Các bác ý nhiều khi cũng nghỉ Lễ nên nhiều lúc thèm đi qua k có mà ăn :((( xem tiếp
[góc chê]
T ko định review đâu. Nhưng nãy thấy bài của 1 bạn cũng review về takuru. Nên cũng sôi máu
Đừng bao giờ tin quảng cáo.
Lần trước t với bà chị hí hửng đi ăn ở Takuru. Gọi 2 cơm trộn mực giòn. Ngồi đợi 2 chục phút nv mang cơm ra. Nhìn và nghĩ chắc ngon lắm. Trộn trộn lên, chị t ăn 1 miếng trước.... dou.. cơm lẩm cẩm, vẫn sống. 2ce ăn thử bát của mình thì cũng tương tự như bát kia nhưng bát của mình thì đặc biệt hơn có " sợi tơ duyên" của chị nv nào để quên.
Gọi nv ra phản ánh, bạn ấy cũng ăn thử rồi mang 1 bát đi, để lại bát của mình 2 ce lại ngồi đợi 15p hỏi nv thì bạn ấy lại bảo t đợi thêm 1 tí. Chấp nhận. Ừ 1 tí sau bạn cũng mang bát cơm mới ra nhưng lại là cơm thịt lợn băm chứ ko phải cơm trộn mực. Ce cũng chán, thôi aen chung vậy tại đang đói.
Ngồi 1 tí thì mình gọi đứa bạn đến. N order gimbap chiên. Khi nhận được đĩa gimbap chiên thì lại chán toàn tập. Nhìn miếng gim bap chiên đi các man. T không nói gì đâu. Rồi bạn mình gọi thêm Tteokbokki. Chắc là cái món tạm nhất )
Đến khi thanh toán thì vẫn được tính đầy đủ nhé ))
Vắn tắt thế thôi không bao giờ có lần 2 xem tiếp
(Cảm thấy thất vọng)
Chẳng là lâu nay cứ quanh quẩn với cơm - canh cua - cà ... cũng chán, hôm nay được ông anh giới thiêu cho món Mỳ Gia Chợ Lớn ở 115 Triệu Việt Vương mà háo hức lắm. Nhớ cái thời còn công tác trong SG giữa muôn vàn món ăn ngon vẫn bị nghiện em mỳ này. Vậy là xách dép chạy thẳng lên thăm em ngay
Nhưng gặp em rồi mới thấy thất vọng, ...giống như một tình yêu trên mạng em đẹp long lanh là thế mà gặp rồi nhìn em chán vc
Cảm nhận đầu tiên quán vắng teo, toàn nhân viên ngồi vắt chân chơi điện tử ( mình tới là lúc 18h00)
Thứ 2 nước dùng chính xác như nước lã, ko có vị gì của xương
Thứ 3 sợi mỳ cứng y hệt mỳ tôm úp dở , kiểu sượng sượng. Xăng pha nhớt hichic. ...
Thứ 4 bầu dục, xá xíu nhạt nhẽo ko có vị gì...
Đã chót mua Vé bóc bánh em là 50k lên nhặt vội mấy miếng thịt ăn cùng nước mắt ( thèm thịt).
Sẽ ko có lần sau... xem tiếp

E định đầu tsau đi sapa, thời tiết trên đấy dạo này tn ạ, có sợ bão lụt gì k mn xem tiếp
Mọi người có ai lên khu Đồng Mô ở Ba Vì chơi rồi cho em xin ít review với ạ!!!
Bọn em đi tầm 30ng ạ xem tiếp
T thuộc dạng ăn đồ ngọt rất tốt mà ăn được nửa cái đã no ko thở nổi mất r Đành để dành đến chiều ăn tiếp xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Cả nhà cho mình xin tư vấn quanh ngã tư sở có quán lẩu hay quán Hàn Quốc nào ngon , giá hợp lý í . Toàn chị em gái với có bà bầu nên cũng muốn quán thoáng mát một chút.
Cảm ơn cả nhà ! xem tiếp
Giá : Mình thấy giá 8k/xiên k đắt k rẻ với chất lượng đó.
Khuyên các bạn là không nên tới quá muộn, vì có hôm 7 rưỡi mình qua là đã thấy hết thịt rồi. Nên chắc đến tầm trước 7h là đẹp. Nói chung là chim ưng ) xem tiếp
Mình xin review kem vì mới ăn kem.ngoài ra Ở đây còn sữa chua, sinh tố... Đồ ăn nhanh có nem chua, phô mai...nhưg chưa thử.
Kem khá nhiều vị, hơn 2 xịch vị. 1 bát kem 3 cuộn như dưới ảnh là 20k. Bát 5 cuộn là 32k. Mình ăn bát 5 cuộn là thấy no. Kem ngon, ko bị ngọt quá ý . Nhắc đến lại thèm
Chốt lại là đồ ngon, quán đẹp, giá sinh viên. Mỗi tội nếu đi trưa nắng quán đối diện sông thì khả năng có mùi là rất cao. Nên mình toàn đi 11h đêm )) xem tiếp
Chấm: 9/10 luôn, 1 điểm kia vì chờ đồ hơi lâu xíu nên trừ đi vậy, cơ mà như này là ổn quá ổn rồi ạ tháng 10 nhà em có 2 cái sinh nhật lại đã kịp đặt luôn ở đây rồi, hiu hiu ))))) xem tiếp
Hôm bữa đi chơi cùng bà chị cùng phòng rồi vô tình ghé vào Quán này. Nhà hàng An Viên ở đường Trần Đại Nghĩa.
Thực ra thì mình từng ăn ở nhà hàng An Viên cơ sở Chùa Láng và thấy cũng khá là ok nên quyết định ghé vào đây.
Điều mình thích nhất ở đây chính là thái độ phục vụ của nhân viên, tận tình và lịch sự.
Bọn mình cầm menu và suy nghĩ chọn đồ ăn rất lâu nhưng a phục vụ vẫn kiên nhẫn đứng đợi với thái độ vui vẻ.
Đồ ăn được đưa ra khá là nhanh. Nước lẩu hết liền là nhân viên tự đến thêm vào ngay.
Món chân gà và nước chấm ở đây cũng khá là ngon. Đặc biệt là sụn gà rang muối.
Nước lẩu cũng khá vừa vị. Nhưng có thể là mình ăn váng đậu k quen nên cảm thấy nó không ngon lắm. Còn về hải sản và thịt bò thì tươi ngon, rau cũng rất tươi.
Nếu chấm thì mình sẽ chấm 8,5/10. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ai tư vấn cho e chỗ ăn buffet nướng ngon 200-250k với ạ xem tiếp

Các thổ địa khu này share mình vài quán ăn, quán nước và cửa hàng, siêu thị ngon nghẻ hấp dẫn với ạ.
Mình đi làm ở khu này mà thấy chỗ ăn trưa có vẻ khó chọn. Siêu thị thì xa, cửa hàng tiện lợi cũng k thấy. Đc cái quán ăn nhiều, nhưng nghe ra có vẻ các anh chị đồng nghiệp lại không khen lắm.
Vậy nên ai có quán ruột gì cmt mình lưu dùng dần nhé. Các thể loại luôn. Ăn tại quán và gọi ship đều đc.
(Mình nhớ trưa nay đi ăn về có post hỏi rồi mà giờ quay vào check lại không thấy tung tích gì... ) xem tiếp
Đầu tiên, bọn e vào order đồ. Bạn e có hỏi trà lài trong menu chỉ là trà chứ k có sữa đúng k? Và bạn order cũng k rõ phải hỏi lại bạn pha chế ạ
Tiếp đến là bọn e có order 1 chanh tuyết size M (bảng giá ghi 30k), 1 smoothie việt quất size M (bảng giá ghi 30k) nhưng đến lúc thanh toán giá của 2 cốc này lại là 40k 1 cốc (????) bọn e có thắc mắc thì bạn nv bảo là giá trên bảng là giá chưa đc sửa lại. Vậy khi bọn e order các bạn nv có thể báo là giá này hiện tại đang là bao nhiêu cho khách, mặc dù trên hoá đơn khi thanh toán có ghi 40k, và 10k cũng chả đáng gì. Nhưng cảm giác của khách thì như bị lừa ạ.
Thứ 3 là vị trà ở đây. Cốc chanh tuyết của bạn e vẫn còn hạt chanh và theo như nó nói thì khá đắng ạ. Trà lài kem cheese thì k có gì đặc biệt, và bọn e order cốc trà lài chỉ còn 25% đường nhưng nó vẫn NGỌT ạ, vừa miệng với đứa hảo ngọt như e, kb k giảm thì nó còn ngọt thế nào và vị trà thì k khác gì xanh đặc biệt của feeling tea kem cheese thì ổn. Còn cốc matcha iceblended thì khá là ngấy ạ. Cốc việt quất ổn. Và 1 điều là k hiểu tại sao chỉ có 1 mình cốc trà lài là có nắp còn những cốc kia ko có luôn ạ.
Chốt lại hai tea nên xem và sửa lại bảng giá tránh gây hiểu nhầm dẫn đến thiện cảm k tốt cho khách. Về trà thì đối với bọn e thì cảm giác hơi ngấy. Tuỳ cảm nhận mỗi ng xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em chào mọi người ạ! Tình hình là cuối tháng 10 tới em có cậu bạn ở Hàn Quốc sang Việt Nam chơi. Em muốn đưa bạn đi ăn một số món ăn vặt khá quen thuộc của Việt Nam (Ở Hà Nội) như: Nem chua rán, khoai kén, bánh gối, bánh rán, bánh bột lọc, bánh tráng trộn..vv.... Nhưng vì em cũng không phải là người ở tại thành phố HN nên em muốn hỏi một số địa điểm ăn ngon ở trong khu vực Phố Cổ, Đống Đa, Cầu Giấy để tham khảo còn lên kế hoạch sớm ạ Em cảm ơn mọi người xem tiếp
....
Sau khi đăng bài thì có mấy anh cho vay trả góp và một chị gì đó khá bức xúc, cho rằng mình pr cho quán và là ng nhà của admin nên k bị xoá bàu pr. Mình cũng xin nói luôn là 9 người 10 miệng, mình thấy ngon k có nghĩa là mình bắt mọi ng cũng phải thấy ngon theo. Còn các anh chị xúc phạm em, nói em sủa cắn hay khoá mõm gì đó và nhiều từ tục tĩu hơn thì nên đưa ra bằng chứng em pr cho quán và bằng chứng em là người nhà của admin ạ. Hãy là một member văn minh còn em tự thấy mình không vi phạm quy định nào của group cả nên sẽ k có chuyện xoá bài đi cho đẹp lòng anh chị đâu ạ. xem tiếp
[Góc chê bai]
Hôm nay em đi ăn bánh mì chảo ở Mario ngõ 80 Kim Giang. Thật sự thì không còn gì để nói mọi người ạ thất vọng vô cùng. Mấy tháng rồi em chưa đi ăn hôm nay em ăn lại người ta thay đổi menu rồi đặc biệt là vừa ít lại vừa đắt. Em và bạn em hôm nay gọi 2 suất 30k thì gồm trứng,pate, 3 miếng khoai bé tí và 2 miếng xúc xich như kia. Còn gọi thêm 2 cốc sữa đậu nành 7k/coc
1. Về nước sốt: Nước sốt thì ít em chưa ăn hết cái bánh mì thì đã hết sốt rồi. Pate thì hôi, lúc trước khi chưa đổi menu em đi ăn cảm giác pate nó thơm cơ mà hôm nay ăn xong em buồn nôn vì quá là hôi.
2. Về dưa chuột: dưa chuột không phải là dưa óp như trước ko có chanh mà giờ chỉ là dưa chuột rắc thêm đường rất là ngọt
3. Về phần sữa đậu nành: sữa cũng quá là ngọt con bạn em nó ăn ngọt giỏi mà hôm nay nó còn chê. Bọn em gọi thêm đá rồi mà vẫn thấy ngọt, cảm giác ngư ngta cho nhiều ngọt để mình xin thêm đá cho người ta đỡ tốn sữa vậy đó.
Có lẽ đây là lần cuối cùng em đến đây thất vọng tràn trề luôn ạ! xem tiếp
[Góc khen gợi]
Miến cua-ngõ 9 Quán Thánh
Chỗ này mình đã ăn nửa năm nay, mặc dù chả gần công ty cho lắm cơ mà vẫn cứ bị thích í;)
Ưu điểm: nước nêm nếm ngon, chị bán hàng chiều khách, đầy đặn(trong hình là bát bt-25k, thêm bò là 35k)
Nhược điểm: quán gánh trong ngõ nên ko có điều hòa, không đc sang sảnh lắm, vì có mỗi một người vừa bán vừa phục vụ nên vào lúc cao điểm cũng phải chờ(chị chủ làm khá nhanh, với tươi cười nên mình cảm thấy ko lâu lắm;)
Đôi phần về món ăn: có thể ăn miến/bánh đa, nước/trộn, rau muống/cần. Riêng mình thì hay gọi miến trộn rau muống trần kỹ(ko kịp chụp vì bệnh mất lí trí trc đồ ăn) . Mình cũng hay ăn món này, một số chỗ còn có rau rút, ở đây thì ko có, nhưng đúng thật có tâm nó cũng khác, rau trần vừa tới, thêm chút giò và đậu rán, rồi một chút hành phi, gạch cua, lạc giã, thêm một hai muỗng dấm tỏi cùng ớt chưng, một chút magi nữa.. chẹp chẹp.... rồi trộn đều lên. Ực.. sao cái công đoạn trộn nó lâu đến thế... ăn xong xin thêm nửa muỗng nước dùng húp xì xụp...
Một like:))
Giờ mở: 11h khoảng 14h hàng ngày
Sđt: ng di động đt cố định nên chả xin đc số xem tiếp
Miến cua cho những bạn giống mình ko thích nhuều thứ , thật cua , nước ngọt chỉ có giò gọi thêm , có bánh đa và miến , đặc biệt có rau rút nhưng mình chỉ ăn rau muống thôi hêhhehe , bán 2-6gio chiều , ngõ 87 lý thường kiệt ngay đầu lê duâtn rẽ vào tay phải , nhưng giá hơi cao chút , miến cua không 40nghin , bát như hình 50n , 2 giò thì 60 nghìn trà đá 5nghin , đừng bạn nào gọi thêm gạch cua nhé , vì htrc có chị 2 bát goi thêm bát gạch cua là 220 đấy ạ , hoang mang ghê hihi xem tiếp
[ Góc khen nhiều hơn chê ]
Em ko biết rõ tên quán lắm, trên menu ghi là Mỏi Nướng, nhưng trên hóa đơn thì ghi là Nhất Nướng ))))
Quán nằm đối diện 114 Trần Vỹ, bên cạnh còn có 2 quán nữa, nhưng giá và chất lượng thì tương đương, chỉ khác nhau đoạn nước chấm
Đồ lên khá nhanh, ko phải chờ lâu
Nhân viên phục vụ tuy mặt ko đc tươi lắm nhưng mà nhanh nhẹn, gọi thêm đồ vặt vặt như nước chấm hay đá cũng mang lên rất nhanh. Thay vỉ thêm than cũng nhanh, có khi ko cần phải nhắc cũng tự động thay vỉ
Về đồ ăn thì hôm nay e có gọi bò cuốn nấm, bò xốt vừng cay, nầm và thịt dải và ngô chiên. Nấm thì hơi có mùi, bò xốt vừng cay và nầm tẩm ướp cũng tạm đc, với có món thịt dải nhưng e nghĩ gọi thịt cục thì đúng hơn là thịt dải vì nó cắt thành cục ). Ngô chiên ở đây rất ngon, bthg ăn chỗ khác dính cục bột ở ngoài hạt ngô nhưng ở đây thì ko, nhìn đẹp phết
Số lượng đồ ăn trên đĩa khá oke, với giá 40k là hợp lý. Quán có đĩa 65k to hơn
Giá cả thì hợp lý nếu ko nói là rẻ bọn e toàn đứa ăn như báo, ăn bằng cái bàn 9 người ngồi sau lưng . Cả thảy cho 10 đĩa thức ăn với 4 lon pepsi là 400k ăn no nứt bụng luôn ấy.
Điểm trừ là khá nóng, ngồi ngoài trời sẽ thoáng hơn. Cả mấy a bảo vệ bên ngoài vẫy khách kinh quá, lao ra chặn cmn đầu xe
Nếu trong những dịp gặp mặt mà vẫn muốn tiết kiệm thì đây là sự lựa chọn hợp lý xem tiếp
Quanh khu vực Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền và Ngã Tư Sở có chỗ nào bán , , , ... nướng ngon không? Anh chị giới thiệu giúp em với, em cám ơn ạ xem tiếp
Bạn em bay từ HCM ra HN chỉ đòi ăn bún chả . Có ai biết quán bún chả nào quanh khu phố cổ mà mở sớm tầm 6-7h sáng thì ới em với ạ
Em đang cần gấp. Thanks Ad và mọi người nhiều ạ
Mong ad duyệt sớm giúp em ạ
xem tiếp
*** Nhìn nhận chung theo bản thân mình và bạn mình thấy thì khá là OK . Lười nấu ăn hay muốn đi ăn đổi gió thì đến đây được
Ảnh này mình đã chỉnh sửa trên VSCO nha hihu
- À mà bọn mình đi ăn lúc trưa nên không biết là tối quán có bán không nữa )). xem tiếp
Anh chị cho em hỏi chút được không ạ?
Có quán ăn nào ngon khu vực không ạ. Chỉ giúp em với xem tiếp
[ Góc Review khen khen khen ]
Ăn ở đây đã đc 4 năm rồi nhưng lần nào nhắc đến cũng lên cơn " vật vã " chốn đây
Em gọi 1 suất bánh mỳ chảo đầy đủ ( trong ảnh ) ăn rất ngon và vừa miệng . Đặc biệt là pate rất hợp khẩu vị em ( hình như ở đây nổi tiếng nhất là pate )
Không gian quán sạch sẽ , nhân viên phục vụ niềm nở , nhiệt tình , nhanh nhẹn
Điểm trừ duy nhất có lẽ là với những người thuộc dạng ăn khoẻ như em chắc phải ăn 2 suất mới no , nhưng ăn nhiều hơi ngấy
Địa chỉ : 204 đội cấn xem tiếp