Lần đầu chia sẻ trên đây và sẽ review món bánh Xíu Páo - Đặc sản Nam Định
Link fb : fref=ts
dchi và sdt mình đã chụp ở ảnh r nha
Giá thành : 8k/chiếc , vận chuyển từ dưới Nam Định lên ý. 1hop/6c
Cỡ : to dã man, ăn cái thì no luôn. Ảnh to thật chữ kp em chụp sát để to đâu ạ
Cô này làm cùng cơ quan mẹ mình, mẹ bảo chiều nay bánh đóng thùng gửi lên cong nóng hôi hổi. Thích thật
Hương vị : Vỏ bánh : Vỏ bánh mềm, hơi có độ giòn nhưng cắn k bị vỡ. K bị bứ lại trong miệng. Hơi giống dạng vỏ bánh pía ấy , nhưng dày vỏ hơn. Ngửi qua giống mùi bánh chả ấy
Nhân : Thơm cực kì, mùi ngũ vị hương hoà các mùi hương khác. Ngửi thấy thèm luôn ý. Nhân vị vừa , thịt lợn, mỡ lợn, mộc nhĩ,..
đây có lẽ là hàng xíu páo onl đầu tiên ở Hà Đông mình nhỉ xem tiếp
Có ac bạn nào biết địa chỉ bán bò bía mặn ngon ngon hợp túi tiền k chỉ mình với.nghe nhiều mà chưa được thử lần nào
!! xem tiếp
[GÓC NHỜ NHƯNG KHÔNG VẢ] ))
Chả là sắp tới nhà iem có người trong Nam ra, mà iem chả biết dẫn đi ăn uống đâu cả. Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo cho iem với. Bữa sáng, trưa, chiều, tối, đêm hết nhá các bác. Iem cảm ơn xem tiếp
Mưa gió mát trời em tự dưng thèm nồi lẩu quá, ace nào có quán lẩu nào ngon ngon thì bảo em với. Lẩu riêu, ếch, hay lẩu thái cũng được miễn sao ngon là được ạ. xem tiếp
[Góc nên thử] Buffet lẩu 120 nghìn/ người - Tú Chef. Số 15 ngõ 143 Quan Hoa.
Trước đã ăn bên buffet 100 nghìn nên nay nghe quán 120 nghìn có nhiều món hơn nên qua thử.
Có 3 loại nước lẩu thì phải, nhung nay em chọn nước kim chi vì nghe các bạn bảo kim chi cay hơn lẩu thái.
Đồ ăn kèm lẩu có gà, bò, ngao, rau, kim chi, đậu phụ, ngô và váng đậu là cứ xả láng đi. Nhân viên cũng nhiệt tình nữa. Lúc đem thịt ra thì không bị đông cứng, nhìn ổn hơn. Những thứ khác thì đều ổn em không chê gì. Lại có món ăn ngoài là khoai kén, lạp xưởng( lạp xường, lạp sườn) và gà lắc phô mai. Em ấn tượng cái khoai kén thôi, lạp xưởng cứ ngọt ngọt và gà lắc phô mai thì mùi nó như bim bim phô mai ý. Có cả salad hoa quả nữa, ăn được cho đỡ ngấy thôi. Nay ăn thì em cảm thấy nước lẩu ở đây nhiều mỡ, kiểu nhiều đến cảm thấy ngấy ý.
Nước uống ở đây thì khá rẻ, không bị đắt, cứ tầm 12k một loại nước thôi.
Cũng khuyên các cụ nên thử một bữa cho biết mùi vị, bết đâu lại thành khách ruột.
xem tiếp
[ GÓC CỰC CHÊ ] phở Lý Quốc Sư
có nge danh phở LQS lâu rồi, nge bảo nổi tiếng lắm e phi lên tận phố Lý Quốc Sư để ăn, vì nghe bảo trên này mới chuẩn vị.
ăn xong thất vọng kcđ, nước phở hết sức bình thường, bò cũng thế. bát này là phở đặc biệt 85k, mà ăn chả khác gì bát phở 20k đầu ngõ, có chẳng là nó nhiều bò hơn thôi.
nhân viên thái độ chán ngắt, đưa đồ cho khách mà mặt kiểu gượng ép, đặt đĩa quẩy lên bàn thì cái cạch, kiểu tức giận, suýt còn rơi đũa trên bát phở của em, mà ko 1 câu xin lỗi, đi thẳng.
do em đen hay là phở trên này tệ ạ, chứ em thấy đông khách lắm. em ko dám quay lại luôn, ăn xong thấy phí tiền quá.
nhân tiện, mn review cho em mấy quán phở ngon mạn Minh Khai với ạ. em cảm ơn xem tiếp

[Góc kiểm chứng]
Nhân ngày rảnh rồi lại đang tiện ở ngoài đường nên đi mua bánh rán nhỏ ở Quỳnh Mai ăn thử xem sao.
Bánh rán đúng là nhỏ thật, 500₫/cái to cỡ quả táo ta, nhưng ăn ngon phết. Có bánh tím và bánh vàng, chị chủ bốc random cả hai loại. Bánh vàng thì vỏ chỉ có bột nếp nên ăn cứng hơn chút ao với bánh tím. Bánh tím mình ăn ra là có pha cả khoai lang tím nên vỏ hơi có chút mùi khoai, giòn nhưng vẫn mềm. Mình thích bánh tím hơn bánh vàng. Nhân thì chung một loại nhân đậu xanh cả, nhân ăn ngon, mướt, mịn, ngọt vừa. Hình như có cả dừa xay trong đó thì phải.
Hàng bánh siêu bé nằm lọt thỏm trong cái cửa be bé. Địa chỉ chính xác là nằm giữa 103 C8 Quỳnh Mai (hàng đồ Hàn, Nhật) và hàng bánh gối, nem chua rán. Nếu mn đi từ đường Kim Ngưu rẽ vào thì đi khoảng tầm vài chục đến 100m nhìn kĩ ở bên tay trái nhé. Nghe các bạn trước bảo khó đi nên tưởng nằm sâu trong khu tập thể chứ hoá ra nằm ngay mặt đường luôn. Hôm trước có bạn viết 108C8 hình như là số hàng bánh gối, nem rán thì phảo nhưng số nhà mày bé tí, mn tìm hàng đồ hàn, nhật biển màu cam dễ hơn
P/S: cô bán từ 2-6h chiều thôi nhé xem tiếp
(Góc tàm tạm)
Địa chỉ: Gà mái - 223 Giảng Võ
Quán chủ yếu thiên về đồ Thái. Nói chung là ăn cũng được, ngon xuất sắc thì chưa phải. Giá cả phải chăng.
Tổng vị chi hết 245k/2ng ăn là no căng luôn. xem tiếp
[góc review] trưa nay mình có xem cmt review của 1 bạn về Kimphan_food tiện đang đói cần cơm trưa nên gọi luôn.
Trên hình là combo 5:
Cơm trộn bạch tuộc xà cay
Gimbap truyền thống
Mỳ đen
Nhận xét:
- cơm trộn theo mình là ngon. Cay cay thơm thơm bạch tuộc giòn và rất vừa ăn, cơm dẻo
- gimbap thì minhf thấy từ trc tới giờ gimbap chỗ nào mình ăn cũng như nhau )) nên k dám nhận xét gì lắm ))
- mì tương đen thì mình ăn thấy nhạt còn bạn ăn cùng mình thì khen vừa ngon. Mì khá đầy, cơ mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó )) theo mình cũng thuộc mức ổn ))
- được bonus canh với ít salad mình thích salad chua chua ngon ngon, canh thì k thử mình k thích ăn canh ( k thích ăn chứ k phải k ngon nên k ăn ạ)
Kết: mình gọi combo5 giá 120k 2 người ăn cũng thuộc dạng nhiều như 2 đứa mình thì ăn cx khá ấm bụng, k quá no nhưng ổn ), đồ ăn nóng hổi vừa bật quạt vừa ăn. Bọn mình thích cơm trộn bạch tuộc cay nhất. Với giá thành như vậy à cộng cả anh shipper thân thiện giao hàng và chúc các kiểu rồi mới đi nên mình vote 8,5/10 cho bên insta sđt 093 5153113 cho những bạn lười tìm như mình lúc nãy . Hii. Lần đầu review của mình nên có đoạn nào xàm xí mn thông cảm xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Phải ăn đã mới chụp được nên ảnh xấu ))) k cả thèm đặt lên bàn để ăn
Thật sự ngon đấy ạ mng nên đặt ăn thử điiiii >< ăn mấy lần rồi mà bâyh vẫn mê
Đặt ship mà cơm nóng hổi luôn
Gọi 1 suất cơm gà mà nguyên 1 cái đùi to đùng kèm theo dưa chuột, 2 miếng trứng cuộn xinh xinh, cơm nhiều vô kể
Cơm nóng, sốt đậm đà cay cay ngọt ngọt, còn rắc cả vừng thơm ơi là thơm kim chi sốt cùng luôn ăn ngon toẹt vờiii ăn nóng mới ngon, nguội hơi ngấy
Ăn trưa ăn tối đều ok mà chỉ 40-50k 1 suất cơm đầy đủ nóng hổi mà no căng
Thui e ăn tiếp đã ngon quá nên phải lên viết review cho mng tham khảo
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Lần đầu viết bài review em xin review về Cao Quy Linh giải nhiệt và tốt cho sk Thấy các bạn bán online cao quy linh TQ nhiều lắm r mà cứ đắt đắt nên nói thật chưa dám ăn. Hqa đi vs chồng vào đây định ăn chè nhưng thấy có là ăn liền cho biết mùi vị ))
- Cao Quy Linh có vị mát mát và hơi đắng nhẹ. Rất thơm và mềm,dẻo. Ăn cùng với chân trâu trắng, thạch trà xanh, ít thạch dừa và 1 hũ màu trắng e k biết là gì nhưng khi quyện 2 thứ vào ăn rất vừa miệng ấy. Chân trâu trắng giòn ngon nữa k bị cứng nchung là vị ngọt thanh thanh ý chả biết tả nnao cho chuẩn, thêm chút đá vào rất tuyệt cho 1 tối mùa hè. Kiểu ăn xong ko bị ngấy vs ngán, cũng k bị đầy bụng dù bát khá đầy đặn. 25k 1 bát như ảnh ăn ko thấy phí mồm tí nào, nhất là lúc 11h đêm mà quán vẫn đông vui tấp nập, vỉa hè rộng nên ngồi thoải mái
- Điểm trừ của quán: ko có phòng điều hoà và ngồi vỉa hè ghế nhựa => nên đi ăn buổi tối cho mát ) vs cả 1 điều em k thích nữa là ko cần thạch dừa cũng đc ý... hay tại em ko ưa thạch dừa nên tự cảm thấy thế
- Điểm cộng: nhân viên nhiệt tình và lễ phép (cái này e rất ưng vì nhiều nơi e ko quay lại bao h chỉ vì thái độ nhân viên) . Mới dừng xe thôi là có nv ra đón ng đón xe cân thận r. Đồ ra khá nhanh. Lúc mới vào kiểu khát nước em xin cốc nước lọc các bạn ý vui vẻ cho mấy cốc luôn
Lần sau em sẽ quay lại thử món chè sầu ở đây
Đc 490 Xã Đàn quán Funnymonkey xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Al Fresco's tầng 3 Aeon Mall Long Biên
Hôm rồi em được cô chú đưa lên Aeon chơi. Quẩy tưng bừng ở Dream Games xong thằng em họ muốn ăn pizza nên vào Al Fresco's vì nhớ đã từng đọc bài khen trong hội ))
Em gọi 1 pizza #7 cỡ nhỏ (6 miếng, vì 2 đứa trẻ con không ăn được nhiều), 1 khoai tây chiên, nước thì gọi 1 Dasani, 1 Coca thường và 1 Coca light. Pizza có 2 loại cheese, bò băm, cà chua tươi, hành tây xào. Pizza ngon, đậm đà, thơm phức. Em với 2 đứa trẻ con mỗi đứa ăn 2 miếng pizza thấy chưa thấm lắm, nhưng mà ăn xong đĩa khoai kia thì no lặc lè thật ))))
Nhân viên lễ phép, nhiệt tình, thân thiện, còn đi từng bàn một hỏi khách có hợp khẩu vị không.
Điểm cộng to đùng nữa là mỗi bàn có 2 tờ tranh in với mấy cây bút màu cho bọn trẻ con tô trong lúc chờ thức ăn
Tổng thiệt hại là 330K, trong đó pizza 155K, đồ uống 90k và khoai tây chiên 85k
Chắc chắn sẽ còn quay lại để thử tiếp các món khác nữa
P/s: Thằng em mới tập tọe chụp nên ảnh không đẹp lắm, các bác thông cảm nhé )))
xem tiếp
Hôm nay em cả bạn đi ăn, ace cho em hỏi quanh mipec Tây Sơn có quán nào ăn được không ạ?
Em cảm ơn.
xem tiếp
Sắp tới có sn nên mình muốn đi ăn nướng mà đang phân vân giữa mishagi và suchef. Mn cho mình xin review về 2 quán để mình chốt đc không ạ?
xem tiếp
Cả nhà hỗ trợ m với ạ. M đang cần tìm 1 nhà hàng để tổ chức sinh nhật tối nay. Tiêu chí là sạch sẽ, lịch sự, mát mẻ, đồ ăn ok, giá tầm 150-180k/ng, đủ chỗ cho đoàn 20ng. Cả nhà biết chỗ nào giới thiệu m với ạ. Cảm ơn cả nhà. xem tiếp
[ Góc khen ]
Sáng nay e vs bạn định đi ăn bún đậu thì bị tắc đường nên rẽ vào Vương Thừa Vũ đi cho đỡ tắc. Đang đi trên đường thì thấy quán này đông vch nên bọn em quyết định vào ăn luôn cho đỡ nắng. Bọn e gọi 1 bún cua 1 bún ốc. Ăn no phè phởn luôn ạ. E ăn bún ốc . Ốc nhiều dã man. Còn có cả chuối vs đậu. Nước dùng vừa miệng ăn kèm rau sốbg. Ăn ngon phết ạ. E ăn xong cầm sẵn 60k để trả tiền vì nghĩ bún nhiều tnay thì chắc cũng phải 25k-30k. Ai ngờ cô chủ nói của con hết 40k nhé. E giật mình luôn ạ hehe . Bạn e cũng k ngờ rẻ vậy. Trà đá cũng có 2k/cốc thôi ạ. Địa chỉ là 97 Vương Thừa Vũ ạ. Quán đông lắm. Lúc em đến là hết chỗ phải ngồi ghép ý ạ . xem tiếp
[Góc khen nhiêu nhiều]
Chắc chẳng ai lạ gì vs loại bim bim que của thái này cả ))) cơ mà e muốn review vị mới này: rong biển (e biết đc hơn tháng nay thôi). Theo cảm nhận của e thì max ngon, ngon hơn 2 vị còn lại, thơm thơm, nồng nồng, cay cay. Ncl ngon cực các bác ạ, e mua 4k/gói mua nhiều quen mặt đến nỗi hỏi còn bim bim xanh k là bác chủ hiểu liền
(Lần đầu review, có j sai sót mong ad và mn nhắc nhở ạ!) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chả là em bây giờ làm việc ở khu vực Giải Phóng - Trường Chinh ạ. Trưa không về nhà ăn
Nên muốn nhờ các bác cho xin ít địa chỉ ăn TRƯA hợp lý tin cậy gần khu đấy với ạ
Em cám ơn ! xem tiếp
Nói chung là lần sau nếu ăn phở cuốn ở Ngũ Xã thì mình sẽ chọn hàng này ăn cho yên tâm. Nhưng mà chắc chắn sẽ ko gọi khoai tây chiên nữa.
(Vì mải ăn ko chụp ảnh nên mình mượn tạm hình của cửa hàng. Đĩa phở cuốn mang ra cho mình nó cũng same như ảnh này vậy). xem tiếp

Nay t ra vincom ăn định tìm gogi nướng nhưng ko thấy ,sau khi đi lanh quanh 1 lượt ở R2 thì thấy đa phần toàn quán buffet lẩu nướng,thấy giá cả sàn sàn như nhau nên 2 đứa chọn vào chỗ này(quán trong hình) vì đc anh quản lý PR rằng ko bị tính 10% thuế.nghe có vẻ tiết kiệm.thế là vào thôi.
Bọn tớ chọn 2 suất buffet nướng.đồ ăn 1 lượt trong list nướng mang ra khá nhanh nhưng vỉ nướng thì phải kêu tớ lần t3 mới đc mang ra. Trong lúc đợi thì t có đi lượn 1 vòng ra chỗ đồ ăn sẵn thì đồ ở đấy đều nguội ngắt hết ,ăn chả biết đang ăn gì,salat rau củ thì như kiểu cắt từ hôm trc ý mặc dù đã trộn rất nhiều mayonnaise nhưng vẫn nhìn thấy thâm xì,rau xà lách thì dập nát ...(mình quên ko chụp),Mong đợi đến khoản nướng để đc bù lại thì ai dè đồ ăn cắt lát quá mỏng,tẩm ướt bị mặn nướng chưa kịp chín đã cháy xừ nó rồi. Đã thế gọi ba chỉ bò ra thì đc 2 đĩa đầu mỗi đĩa 2 lát thịt bò đc đc chút còn sau đó bọn mình gọi thì toàn mỡ nhiều đc 1 vạch thịt đỏ nhỏ bé xen giữa 2 thớ mỡ trắng phau,chưa nướng đã thấy ngấy.đã thế lại còn toàn đồ đông lạnh ko giống như hôm trc mình về nước đc đi ăn nướng ở Gogi đắt hơn xíu mà thịt chất ngon hơn.đã vậy trong set nướng ý nhân viên có mang cho 1 đĩa cá mòi 3 cô gái(3 con)+ 3 con bạch tuộc. Vâng bạch tuộc rai chắc phải lấy chân giằng mới đc t ăn phải nuốt chửng suýt nghẹn,còn 3 con cá mòi thì ươn nhìn kinh lắm nên cũng ko động vào,đến đĩa hàu nướng mỡ hành thì tớ quỳ luôn quá hàu có mùi gì ý mà sạn toàn sạn như vảy cá , t ăn mà phải ọe ra luôn. Nếu cố nuốt như con bạch tuộc con kia thì có khi ko những bị tào tháo đuổi mà còn bị rách ruột cũng nên....t là đứa dễ ăn lắm mà trời ơi tớ chưa bao giờ bị thất vọng về đồ ăn như lúc bấy giờ.
ko biết chi nhánh khác thế nào chứ nay ở chỗ này ăn phí cả mồm,tiếc tiền quá
k)= 498k
T sẽ ko bao g quay lai chỗ này nữa, thề luôn xem tiếp
[Góc Hỏi Ý Kiến]
Xôi Vân - 105 Phạm Ngọc Thạch.
Tình cờ đi ngang qua quán này, vào gọi hai suất xôi. Ấn tượng khi thấy package ở đây khá độc đáo, chuyên nghiệp và sạch sẽ, nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài còn bên trong ví dụ như xôi, thịt, trứng... có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 100% không thì không rõ. Vào phần chính luôn, mọi người thấy 35K CHO MỖI suất xôi với phần xôi như trong hình, thêm 1 quả trứng và 2 miếng thịt kho tàu (bé tý) thì liệu có phải là đắt không ạ? Riêng mình thì cả mình và bạn mình ăn xong đều thấy vẫn còn khá là đói, không biết là do ít hay do sức bọn mình ăn trâu bò nữa??? Xôi thì cũng ok, cũng mềm, dẻo và thơm. Thịt với trứng thì bình thường như bao hàng xôi khác mà mình từng ăn. Cơ mà bỏ ra 70K mua 2 suất xôi mà đc mỗi tỵ xôi, 1 quả trứng với 2 miếng thịt kho bé tý thì (cá nhân) mình cảm thấy hơi sót tiền thật sự xem tiếp
Chỗ này mình nhớ không nhầm thì hết khoảng 470k cho 2 người. Đồ ăn nhiều, 3 người vừa hơn.
Vậy nên đi nhiều người thì các bạn sẽ ăn đc nhiều món hơn, đi ít người thì đắt, với gọi đc ít, tại vì mỗi món đã nhiều, gọi lắm món chắc chắn không hết xem tiếp
<Góc hỏi han>
Xin địa chỉ từ tất cả các bạn.
Công ty mình sắp tổ chức 1 buổi liên hoan. Mà yêu cầu là:
- Tầm 25-30 người. Trong khu vực Tây Sơn hoặc bán kính 1-2 km.
- Có phòng dạng kiểu phòng riêng ý, và ngồi bệt thì càng tốt.
- Có thêm các dạng món để nhậu + lẩu hoặc nướng buffet cũng được.
Giá cả thì ổn là Ok, k cần quá rẻ ạ.
Lần trước công ty liên hoan ở Lương Sơn Quán cũng ok, chỉ có điều là đồ ăn ở đó hơi đắt so với số lượng.) Kiểu 1 đĩaa lèo tèo quá mà giá cũng cao.) Nên giờ muốn đổi địa điểm.
Mong mọi người ai biết cmt cho mình xin địa chỉ để tham khảo ạ.
Cảm ơn mng!!! xem tiếp
[Góc Khen]
Lần đầu e viết review nên mong được duyệt bài ạ )
~~
T là 1 đứa k thích ăn ốc cho lắm
Cơ mà cũng phải mê luôn quán ốc này, đặc biệt là ốc xào me dừa
T ăn ở đây chắc được khoảng 2 năm gì đó
Quán ở 260 Kim Ngưu
À nói thật thì đến đây t chỉ ăn món đấy là chính ))
Ốc xào í í
Cái nước sốt sệt sệt cay ngọt thơm dã man
Ăn hết ốc r t vẫn còn chấm chấm mút mút cái nc sốt đấy
Ốc cũng to béo nữa
Nếu k thích ăn ốc to thì bảo cô xào ốc bé cũng được nhé
Tiết ở đấy thì t k thích lắm vì k sành ăn tiết ha..haa~
Ốc luộc sạch sẽ
Nước chấm nhìn thôi cũng thấy ngon r ))
Với t thì thích ăn chua vắt thêm quất vào là quá ok
Nem rán ăn cũng ngon và được cái to hơn những chỗ t từng ăn
Quán nhỏ nhưng sạch
Có vẻ cô chủ thích trẻ con ))
T ăn chưa thấy cô í cười bao giờ nhưng thấy trẻ con là cô í nhìn r cười hehe
Hn t ăn: 1 bát ốc xào, 1 bát ốc luộc, 1 bát tiết, 2 đĩa nem rán, 2 bia là hết 195k
3 người ăn no
Khẩu vị mỗi ng mỗi khác nhưng mọi người cứ thử đến ăn xem tnao xem tiếp


Mng cho mình hỏi ở đây có món j ngon ngoài chân giò.định đi ăn mà lượn 1 dọc review mng review mỗi chân giò ở đây. ngoài chân giò thì có j ăn ngon nữa hả mng ?? để còn thưởng thức hết. thanks uuu !!!. xem tiếp
Em chỉ muốn nói ở đây là ko hiểu sao suất của em 40k mà nhìn nó hơi hiu quạnh so với suất của bạn trước review thôi ạ xem tiếp
Số nhà 151 , ngõ 192 Kim Mã gần khu nhà thờ Vạn Phúc.
Quán mới mở được hơn 1 tuần, không phải nói quá tất cả khách đến đây đều có cảm nhận chung là Quá Quá Tuyệt Vời. Quán có: ốc to, ốc nhỏ xào me, cút lộn, sò huyết, nghêu,... giá khá bình dân chỉ từ 25k. Lần đầu mình đến ăn nhưng khá ấn tượng, đồ ăn Thơm ngon đến vỏ ốc cuối cùng ))!! xem tiếp
[Góc khen nức khen nở] BÚN HẢI SẢN
Ăn từ sáng hôm qua bây giờ mới có thời gian rì viu Chả là mấy bà làm cùng cơ quan tớ gọi ship Bún hải sản nên cũng đua đòi ăn thử. Phải nói tớ là đứa kén ăn nhất VBB ấy thế mà ăn bún hải sản ở quán này chưa biết tìm ra điểm gì để mà chê ) Không biết phải diễn tả thế nào cơ mà ngon lắm ấy, ngon từ nước dùng đến cả rau sống ý. Nước dùng thì chua chua cay cay vừa miệng. Tớ thích ăn chua nên vẫn vắt thêm nửa quả chanh nữa còn hầu như thấy mn chả phải nêm nếm gì thêm. Rau sống thì tớ thích lắm vì có cả hoa chuối giòn giòn, thêm rau xà lách, rau húng... Nói chung là các loại rau mà tớ đều thích ) Còn cái quan trọng nhất là hải sản thì miễn chê luôn. Mực thì dai dai giòn giòn, bề bề vừa thơm vừa nhiều thịt, tôm ăn cảm giác chắc chắn chứ không bị bở giống tôm nuôi đâu. Còn ngao và cá thì cũng bình thường, k có gì đặc sắc nhưng cũng k có gì để chê ) Hôm tớ ăn là ăn cái bát bên trái ý. Còn cái bát bên phải thì chưa đc ăn bao giờ, thấy bảo món mới, bún bề bề thịt ghẹ gì đó. Con bạn tớ đi ăn về khen nghi khen ngút. Hôm nào phải thử mới đc 40k cho 1 bát bún hải sản ngập răng cũng bõ đồng tiền bát gạo lắm.
À thêm 500 địa chỉ cho các cậu nhé
Số 9 phố Trạm, Long Biên xem tiếp
Điểm trừ duy nhất là dễ bị đi nhầm với quán bé :(( xem tiếp
Tổng thiệt hại: 150k
Tổng điểm chấm : 8/10.
Địa chỉ: Ngõ 6c 21 Phạm Ngọc Thạch. Quán nhỏ nhỏ bên trong í. xem tiếp
Lần thứ 3 đăng bài k biết có được duyệt k
Mình sắp vào Hcm chơi mà hiện tại k biết đi đâu ăn gì :((
Các bạn cho mình xin ít địa chỉ ăn ngon ở Hcm.Chỗ nào bán ốc hay hải sản ngon thì càng tốt
Cảm ơn mọi ng xem tiếp
<góc review>
Dạo này thấy hội mình nổi lên món bún trộn thịt nướng ở Đào Tấn. Thèm quá ko chịu được phải nhấc mông đi thử nghiệm luôn Hơn 1h chiều mới đến nơi nên đen bị hết món đó bị buồn luôn ý thấy chị nhân viên đấy ko biết có phải chủ ko có giới thiệu món bún trộn ngan hình như mới có nên thôi tặc lưỡi làm chuột bạch xem thế nào
Điểm khen:
+ Cực đầy đặn nhé, mang ra mà mình bị bất ngờ luôn ý ) ngan nhiều bún nhiều. Miếng thịt ngan dày mình cực kì. Với đứa ưng hình thức như mình thì rất là thích với vẻ bên ngoài này haha
+ Nước trộn là nước xì dầu pha. Ngọt ngọt, chua chua. Nói chung là ổn hehe
+ Không gian quán cũng khá thoáng, sạch sẽ
Điểm trừ:
+ Rau sống ở đây bỏ chung vào bát nên với những đứa ghét ăn rau thơm như mình gắp mệt nghỉ nên ai ko ăn đc rau thơm nhớ dặn trc nhé
+ Không biết là do nhiều bún hay do nước trộn có vị ngọt nên là ăn đến gần cuối hơi bị ngấy
Giá: 45k 1 bát (nhà ko ở phố nên ko biết đắt hay rẻ )) )
Kết luận: 8,5/10 khá đáng thử
=>> Tất nhiên sẽ quay lại và còn thử món bún thịt nướng kia xem ntn
Địa chỉ: Góc Quán, ngõ 36, Đào Tấn xem tiếp
< Góc khen ngợi >
Bỏ hẳn ra đĩa chụp cho nó đẹp Bánh mỳ phomai chảy của T Dessert
Đây là món bánh thứ 2 sau BLTM mà mình cảm thấy ngon, va có cảm giác thích ăn nhất
Vì mình thấy nhiều chỗ bán bánh này size to quá , bánh ở đây nhỏ nhỏ, chả biết chính xác là bao nhiêu nhưng 1 người ăn thấy vừa miệng
Quên chụp mất cái ảnh lúc xe bánh ra sốt phomai chảy ầm ầm vì mấy anh chị e xôg vào không kịp làm gì cả, thử được mỗi miếng
Nhận xét của mình thì bánh khá là ngon, vỏ bánh vừa mềm, lớp sốt ngoài với ruốc ăn vừa miệng, ruốc không mặn quá
Xé bánh ra thì đúng như cái tên phomai chảy của nó! Sốt bánh khá ổn, có vị phomai nhưng không bị ngấy, nhưng với mình sốt nó đậm đà hơn 1 tí thì sẽ ngon hơn
56k cho 1 cái bánh khá hài lòng ,
địa chỉ shop ở 118-C8 Nguyễn Quý Đức thì phải, nghe lằng nhằng nhưng mà đi từ Nguyễn Trãi vào dễ tìm hơn nhiều
chấm 7,5/10 sẽ quay lại để thử thêm nhiều loại bánh nữa
xem tiếp
( Góc cực khen )
School Food tầng 6 Lotte Liễu Giai, lên đồ rất nhanh nhân viên nhiệt tình dù trưa thứ 7 khá đông. Ảnh là set 3 món + 3 coca dành cho 3 người ăn no căng vẫn không hết được Salad kiểu gà chiên giòn í ngon cực ăn đến cọng rau cuối cùng luôn )) cơm sườn nhiều thịt dã man ạ có bạn nhân viên cắt nhỏ thịt tại bàn cho, vị cũng ngon chấm thêm tí xì dầu ăn đưa cơm lắm, cơm cuộn cũng ngon đúng vị kiểu mặn ngọt mình thích nói chung không chê món gì. Trước đọc bài của bạn nào chê quán này nay đi thử thấy rất ưng. Nói chung khen chê đọc biết vậy thôi còn nên tự mình trải nghiệm các bạn ạ hihi xem tiếp
(góc chê)
iier đi ăn ở đây thì tốt nhất thay đổi ý định tìm chỗ khác. Mình mới đi ăn ở royal city về liên hoan công ty.
Mình quá thất vọng vì cách phục vụ và đồ ăn ở đây
Bọn mình đến từ lúc 7h, quá là sớm luôn. Bắt đầu vào bàn, đồ ăn nướng mang ra chả có gì như quảng cáo, đồ lại k tươi, toàn tim gan phèo phổi mang ra. Hải sản rồi thịt bò chả có. Mình gọi mấy lần thịt bò, e nhân viên bảo có nhưng đến lúc mang ra lại là tim với cá. Bàn có 6 ng mang ra đc 5 con hàu, 7h30 hỏi rau với cả kimchi ăn kèm, các e kêu hết.
Ô hay chưa ăn đã hết, giờ ý khách mới vào mà. Mình nhịn, xin thêm rau mấy e vâng dạ rồi chả thấy đâu. Gọi thay vỉ nướng cũng thấy vâng cuối cùng mình đợi 30p cháy cả thịt chả thấy ai ra thay, trong khi bàn bên cạnh bảo thay cái thì có ngay.... Bó tay.
Nhân viên cứ quay ra quay vào chả thấy ai phục vụ khách, bọn mình phải lấy thêm đồ ở quầy lẩu để nướng k thì chả có cái gì mà ăn ))))))))))
Nói chung đi ăn ở đây mình gói trong 1 từ là "TOÀN CHÁN" "TỐN TIỀN"
Byebye và k bao giờ quay lại luôn ạ
p/s: vì quá thất vọng nên e quên chụp ảnh, mọi người thông cảm. định chụp cái hóa đơn mà thui xem tiếp
Gà bó xôi Góc hơi khen.
Hôm nọ đi ngang qua chợ sinh viên nhớ đến món gà không lối thoát mini này nên ghé quá thử
Không có quán xá gì đâu chỉ có bác gái đứng rán với một cái bếp nhỏ thôi. Nên là mình nghĩ món mày take away thì hợp hơn là ngồi vỉa hè ăn khuyết điểm quá đau lòng
Cảm nhận chung: Mình mua thì không thấy rán sẵn ấp dầu để đấy đâu bác chỉ đang rán 4 cái nên mình mua luôn. Xôi bên ngoài giòn bên trong mềm, không bị ứ dầu lại nên ăn không bị ngấy. Nhân bên trong với mình thì hơi mặn, ăn kèm với xôi thì vẫn hơi mặn nhưng vẫn chấp nhận được.
Địa chỉ: ngõ 130 Xuân Thuỷ (là ngõ cạnh chợ sinh viên đường Phan Văn Trường) có 1 bác gái bán gà bó xôi ở đấy thôi. Bếp dán nhãn Review us on Foody.
Giá: 5k/cục ăn tới bến.
Thời gian bán: Từ 3-4h đến tầm 6h 6h30 thôiiii
Bonus thêm mấy địa chỉ gà bó xôi nữa ạ.
- Đối diện cổng trường đại học thương mại phía bên kia đường ( cổng đi vào cao đẳng múa) bán tầm chiều thôi ạ
- Đường K2 cầu diễn: bán buổi sáng ạ, chỗ này nhân gà nhiều hơn ở ngõ 130 xuân thuỷ nhé
- quán ở 130 xuân thuỷ thì bán chiều ạ, ai muốn ăn buổi sáng thì cô bán ở cổng viện E ạ xem tiếp
Chuyến đi cùng với người bạn thân là chuyến đáng nhớ nhất
Nha Trang - Vĩnh Hy - Phan Rang 3 ngày 2 đêmvới 1tr500k
- Ngày 1 :
Chúng mình đi xe máy xuất phát từ Đak Lak đi khoảng 4 tiếng thì tới Nha Trang ạ.
Tầm 12h tới nơi chúng m book phòng ở gần đối diện lotte mart giá 220k / ngày đêm .
- Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới 2h thì đi tham quan Nha Trang
- Điểm đầu tiên Chùa Long Sơn. Hôm mình đi trời nắng nóng quá nên chỉ vô checkin 1 tí rồi đi lên chỗ tượng phật lớn ngồi nghỉ r đi về .
- Tháp bà ponagar : giá vé 22k xui một cái là trời đổ mưa tầm tã thế là chả tham quan đk gì nhiều . Chờ tạnh mưa tầm 5h50 chúng mình ra về .Chúng mình ăn bánh canh ở dưới chân Tháp Bà luôn 20k 1 tô khá là ngon.
- Ngày 2 :
Chúng mình di chuyển ra Cam Ranh r ra Vĩnh Hy ( cung đường này siêu đẹp khá tốn thời gian để chụp ảnh luôn ý) Đi qua tp Cam Ranh tới Mỹ Thanh rẽ vô ngã 3 Mỹ Thanh vô Bình Lập đi đường này để qua Vĩnh Hy. Đoạn này nhiều bãi biển cực đẹp ( biển Bình Tiên , bãi Nước Ngọt ...)
Đường hơi vắng và xa nên mình khuyên mọi người nhớ đổ xăng đầy bình trước khi đi nhé . Ở đây có một số trạm dừng nghỉ chân tham quan chụp ảnh, có mấy cô chú mang nước uống đồ ăn từ dưới Vĩnh Hy lên bán cho khách tham quan . Giá cũng khá oke Mì Ly 10k , Nước ngọt tầm 15k. Chúng mình dừng nghỉ ngơi chụp ảnh chém gió với cô chú khá lâu . Người ở đây khá thân thiện cô chú cứ rủ lại ngồi chơi miết ^^. Tầm 11h thì đi tiếp .
Chạy thẳng xuống Vĩnh Hy ở đây có tham san hô bằng tàu Đáy Kính và ăn hải sản trên các nhà bè hải sản ở đây thì tươi ngon và giá rẻ hơn trên bờ luôn ý .
-Hang Rái : giá vé tham quan 20k thôi ạ ^^ vừa có thể tham quan vườn quốc gia núi Chúa luôn ạ . ( Mình khuyên mấy bạn nữ nên bôi kem chống nắng dày tí. Bác bảo vệ ở đây bảo một ngày Ninh Thuận bằng 1 tháng dưỡng da đấy. )
- Vườn nho Thái An : chạy thẳng từ Hang Rái ra Phan Rang là qua vườn nho Thái An ( vườn nho lớn nhất Ninh Thuận ) dọc đường này nhiều sương rồng lắm tha hồ checkin sống ảo.
Tham quan chụp ảnh free . Giá nho là 35k 1kg bạn tự chọn cắt luôn nhé. Còn có mứt nho , rượu nho, mật nho từ 45k tới 60k .
- Tháp chàm : Tầm 4h30 m chạy từ vường nho ra Phan Rang ( dọc đường này có biển Ninh Chữ, Hòn Đỏ mọi ng có thể ghé checkin ạ)
giá vé 15k
Tháp Chàm đây thì k to hoành tráng như ở Nha Trang nhưng mọi người cũng nên lên tham quan cho biết. Lên trên đây thì thấy cả thành phố Tháp Chàm . Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
- Tầm 5h30 chúng mình thuê phòng ở Như Ý Guesthouse giá phòng 170k / ngày đêm ( phòng sạch đẹp cô chủ thân thiện , phòng k rộng nhưng rất thoải mái)
Chúng mình nghỉ ngơi tắm rửa tới tầm 7h thì đi dạo đêm Ninh Thuận .
Bánh căn Ninh Thuận khá ngon ( quán Hương Quê cổng chợ đêm Ninh Thuận ) 1 dĩa bánh căn hải sản 45k có 3 loại nước chấm . 2 đứa m ăn hết 110k cả nước uống no căng bụng .
- Chợ đêm Ninh Thuận : đồ ăn vặt bao la trời mây giá từ 10k tới 25k , quần áo trang sức giày dép gì cũng có giá cả vừa phải .
Chợ đêm đây theo m thấy là đẹp hơn ở nhiều nơi luôn.
- Ngày 3:
- Đồi Cát Nam Cương : Đồi cát nên đi sớm đón bình minh với lại tránh nóng ( cách tp 7km ) Đi tầm 5h là đk ..
Gửi xe trong quán cf đồi cát giá 5k ở đây có cho thuê tấm trượt cát giá 10k ạ.
Đồi cát đây k rộng lắm nhưng khá đẹp ạ, lúc lên đây đang có mấy nhiếp ảnh gia đang chụp hình người chăm ^^ . Lên chơi một hồi tầm 7h chúng m về ăn sáng trên đường từ đồi cát về luôn .. Bánh canh giò 15k/tô ăn no nê mà còn ngon nữa .
8h chúng mình về trả phòng rồi ra đồng cừu
- Đồng Cừu An Hoà ( đồng cừu lớn nhất Việt Nam số lượng cừu ở đây cực lớn nhưng mà tuỳ vào may mắn của bạn mới tìm được cừu . ) Tầm 8h30 thì người ta thả cừu ra đồng ạ.
Đường vào đây khó tìm nên bạn chịu khó hỏi người xung quanh nhé . Cảnh ở đây đẹp vô cùng luôn ạ . ( phim trường phim chạy đi rồi tính ạ) Chúng mình đi trúng hôm ng ta thả ít cừu nghe bảo là đây ng ta trồng mía nên nhốt cừu k thả.
Tham quan xong 10h chúng mình theo quốc lộ 1a để về luôn ạ dọc đường này có nhiều điểm tham quan suối thác lắm ạ . Chúng m đi ra Nha Trang dừng ở tháp trầm hương dạo chơi ở biển 1 xíu ra Ninh Hoà ăn bún cá rồi về luôn ạ. Bún cá ở đây ăn 1 lần là nhớ thương mãi .
Tổng quan chuyến đi : Hết 1tr500k
Phòng ở: 390k 2 ngày
Xăng : 200k
Còn 900k là ăn uống và tham quan một số điểm du lịch .
Vì thời gian ít nên mình chỉ đi được ít nơi, ở Ninh Thuận nhiều điểm tham quan rất đẹp mà mình chưa đi tới được ( Mũi dinh " mông cổ của VN" , Làng gốm bàu trúc " làng gốm cổ nhất ĐNA" , Hòn Đỏ, Biển Ninh Chữ ,.... )
Bài viết của m chưa đầy đủ mọi người ai có thắc mắc gì cmt ở dưới nhé. xem tiếp
Sau đợi đi học quân sự về thì đây là bước đầu tiên trong tiến trình tái hoà nhập của t các m ạ hjhj
MIẾN LƯƠN
Địa chỉ: cứ đi sâu vào trong ngõ 71 Tân Ấp tầm hơn 100m, nhìn bên tay trái nhé
Đây là quán ruột của t luôn r ý, cả về chất lượng và giá luôn. Hôm qua là t ăn miến nước, còn bát miến trộn là ăn lâu r, chụp mỗi quả ảnh cận cảnh thôi.. Bữa sáng ăn bát này là no luôn đến trưa. Cực nhiều lươn, giòn ngon lắm, thơm mà không tanh tí nào. Nước dùng ban đầu ăn sẽ hơi nhạt nhưng mà ăn đến nửa bát lại thành vừa nên cmay đừng quá tay cho thêm gia vị nhé. Bác hnhu có bán cả lươn mềm và lươn giòn nhưng t chưa ăn mềm bao giờ nên k biết như nào
Giá 30k/bát cho cả miến trộn và miến nước nhé, t thấy nó ngon như nhau
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em định tổ chức sinh nhật ở Maison Sen. Đã có ai ăn chưa cho e xin review ạ xem tiếp
[ Góc chê bai]
Hnay trời nắng chs tự dưng nổi hứng lên đi ăn lẩu , mình chưa biết đi ăn ở đâu nên đi ra toà artemis tr chinh luôn. cũng ko đói lắm nên k chọn mấy quán chỉ có buffee nên cuối cùng mình vào gyu-kaku. mình , mẹ, em gọi 1 suất combo lẩu +nướng như hình. Hết 670k với 1 lẩu+ nướng /3 người ăn không phải đắt nhưng bỏ vào đây KHÔNG ĐÁNG TIỀN 1 chút nào. đồ ăn nhạt toẹt. thịt k tẩm ướp gì. nồi lẩu cgiac có mỗi nấm vậy cgiac đi giữa trưa nắng để ăn xong ăn như đấm vào mồm bực mình cực!!!
(cgiac bò ở đây như bò pha ý. kb có đúng hay ko.hmmmm)
đc cái nvien nhiệt tình, quán sạch sẽ NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂU xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các cậu cho t hỏi ở khu vực thụy khuê,ba đình(gần đào tấn với đội cấn thì càng tốt ạ) có quán ăn vặt nào ngon k nhỉTào phớ,chè,bánh tráng,nem chua rán,phô mai que,bánh crepe,...gì cũng đượcT cảm ơn trước nhé xem tiếp
[Góc khen ít chê nhiều]
Hnay mình đi ăn trưa với mami, thấy mami bảo bánh cuốn Thanh Vân trên Hàng Gà ngon nên mình muốn ăn thử.
Khen:
- Quán rộng rãi, mát mẻ.
- Bánh cuốn ngon, nước chấm đậm đà
Chê:
- Có nhân viên trông xe mà khách đến bảo chị phi xe lên đây đi, mặc dù chỗ đó rất bé và cao. Ok mình vẫn phi lên vì trời khá nắng nóng, tự phi cho nhanh. Về cũng tự dắt xe luôn )
- Quán không quá đông nhưng chờ đồ lâu. Ok hai mẹ con tâm hự, không vội.
- 2 Đĩa bánh cuốn bé tí, vài gắp là hết. Chả quế 2 miếng bé tí tính tiền riêng ạ.
- Phở gà nước mỡ ơi là mỡ, nước nhạt phải gọi thêm gia vị.
Chung là giá khá đắt mà ăn không ngon như lời đồn.
Nếu có quay lại chắc chỉ ăn bánh cuốn thôi, mà khả năng ko quay lại thì cao hơn
Ps: ăn vs má nên chụp trộm vài tấm xấu mù, má e ko thích chụp ảnh ạ xem tiếp
CHÊ:
+ Quán trong ngách bé mình đi xe hơi to nên phải đi bộ vào để mua mang về còn ck mình ở ngoài chứ k phi xe vào đc. (Do các bác ở cửa hàng trông xe để xe chắn cả lối đi)
+ Đậu không giòn, ăn nóng nhưng mềm oặt nên ko sướng miệng.
+ Lòng bị ngai ngái, miếng đắng miếng ko nhưng đắng nhiều hơn.
+ Chả cốm: nhiều bột, ăn còn hơi ngọt ngọt
+ Dồi rán cũng ko giòn và ăn max bt
+ Kinh khủng nhất là vớ phải quả nem bị thiu, bị thiu bà con ạ. Ăn vào phải nhè ra luôn.(Cái này nói luôn là ko thể nào do mua mang về đi đg nắng nóng nên hỏng đc nhé, vì nhà mình cách đó tầm 10p đi xe thôi)
Ko biết do khẩu vị hay ntn nhưng tóm lại sẽ không quay lại lần sau. xem tiếp
[Góc chê] - momog 356b Thái Hà
Trưa nay xem phim xong chưa biết ăn j thì đi qua tình cờ thấy quán đang khai trương trong 3 ngày 29,30,31 được mua 1 tặng 1 nên ghé vào thử. Hình như đây là quán của Trung hay sao í.
Không gian: Quán cx khá đẹp, sáng sủa phù hợp sống ảo, có 2 tầng mình ngồi tầng 1, ngồi bệt cx thoải mái vì có 4 bàn à.
- Chấm điểm: 8/10 vì mình ko thích ngồi bệt nhưng lười lên tầng 2
Nhân viên: Quán mới mở nên nv còn hơi chậm để chị chủ còn nhắc nhiều nhưng được cái cx ngoan. Kết nhất là bảo vệ lúc mình về là giữa trưa nắng yên xe nóng muốn bỏng mông luôn dù được che rồi thế là anh bảo vệ ms lấy khăn dấp nước lau cho
- Chấm điểm: 9/10
Đồ ăn: đang có chương trình mua 1 tặng 1 là mua 1 miếng gà giá 58k tặng 1 trà sữa hình như là 35k. Ở đây có 2 loại gà sốt và gà lắc bột, mình có thể gọi cả sốt + lắc trong 1 miếng gà cx được thêm 5k. Mình gọi 2 gà sốt, sốt thái vs sốt đài loan vs trà sữa tặng kèm mình gọi trà sữa dưa gang vs matcha đậu đỏ. Lúc đầu mình tưởng gà sẽ thành từng miếng nhỏ hay từng viên í và tưởng sốt sẽ đảo cùng gà cơ nhưng ko mang ra là nguyên miếng gà cùng 1 hộp sốt nhỏ. Gà ăn bở kinh khủng luôn vỏ thì ko giòn 1 tí nào mà ở đây chỉ cho dĩa gỗ để ăn thôi ko dao luôn gà bở đến nỗi mình lấy dĩa xắn luôn mình ăn sốt đài loan thấy cx ổn, sốt kia ko ăn chỉ ngửi thôi thấy cx giống mùi thái. Về trà sữa thì ống hút quá ngắn so với bình, trà sữa uống ổn. Trong menu còn vài món ăn vặt nữa nhưng chắc ko quay lại đâu
- Chấm điểm:4,5/10
Lần đầu review có j sai sót xin mọi người thông cảm xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]
Cơm tấm 94 Vũ Trọng Phụng
Thấy dân tình khen điên đảo nên phải đi ăn. Mình gọi cơm tấm truyền thống 40K. Bạn mình ăn thập cẩm 45K thì có thêm 2 miếng gà super mini nữa.
Đầu tiên là bát canh. Đúng là như bạn nhân viên giới thiệu. Bát canh free. Ăn tanh ngoé mùi tôm. Thật tình kí túc trường mình cũng nấu canh tôm mà nó không tanh như thế này.
Trứng mộc nhĩ. Miếng của mình bị tanh. Và mình đoán do trứng có vấn đề. Bạn mình không ăn cái miếng ấy. Cho mình thì lại bình thường. Kết luận do mình đen ăn phải miếng đểu ở suất mình.
Bì ăn được. Trứng ốp ăn như trứng ốp.
Sườn ăn tạm chứ không đặc sắc.
Cơm tấm đạt chuẩn là cơm. .
Trang trí như mình dễ tính là oke.
À combo thêm nước ép cóc 3 quả 30K.
Nhân viên bình thường. Không xuất sắc quá như khen ngợi.
Kết luận cho 6/10 điểm, sẽ không quay lại. Đơn giản chắc các bạn khen nhiều quá mình hy vọng nhiều nên thất vọng ác. xem tiếp
[ Góc chê bai]
Miến lươn 43 Đại La. Hôm nọ nghe một bạn review về quán này vì ham lươn nên mình mò tới ăn thử. Thất vọng vô cùng
Về miến lươn: quá tệ. Quê mình đặc sản món này nên thấy ăn ở đây nhạt nhẽo vô cùng. Ko cảm nhận đk vị gì của lươn. Thấy bài review có lươn tươi vs lươn khô nhưng bát của bọn mình thì lèo tèo 3,4 miếng lươn khô. Mình thấy lươn khô này ko khác gì tóp mỡ. Nước dùng nhạt nhẽo.
Về thái độ bà chủ. Lồi lõm. Ko biết mn như nào chứ vừa vào gọi nước thái độ cáu gắt ý. Rồi đến lúc bọn mình trả tiền, bth ngta sẽ lấy tận bàn và ăn xong bọn mình trả tiền rồi ngồi nghỉ một tý. Bọn mình rất lịch sự và bảo cô ơi hết bao nhiêu bọn con trả tiền ạ . Bà chủ đáp lại" cô đã bê cho chúng mày ăn tậm mồm rồi còn muốn cô lại lấy tiền à? Muốn trả lại đây mà trả
Thất vọng lắm. Mình khuyên mn đừng đến ăn. 0/10₫. Sẽ ko bao giờ quay lại xem tiếp
Góc review
Hnay nắng nóng quá ngại ra ngoài nên mình quyết đinh gọi đồ ăn ship,chả nghĩ ra gì ngoài đồ hàn. Qtea thì nghỉ,cheshi cũng đã ăn vài lần,và thế là thử chỗ mới insta là doanhanquoc. 3 món như trên hình là kimbap chiên,mỳ đen và gà mật ong. Ăn đc nhất là mỳ đen,ăn vừa vặn mà cũg khá đầy đặn. Sau đó là gà mật ong,chưa rõ vị mật ong lắm và quá ít so với mức giá. Kimbap chiên thì k hề giòn,khá ỉu,cuộn bé và ít nhân. Điểm cộng là đồ còn nóng và free ship vì gần. Nói chung là sau này sẽ chie trung thành vs qtea thui xem tiếp

Chơi game tí cho dẻo tay, thử xem ai biết nhiều địa danh hơn các cậu nhỉ
Từ đầu tiên xem tiếp
P.s: lần đầu viết rv dài dòng quá mng bỏ qua ạ . Ảnh món ăn là do e chụp (quên chụp ly nước ) còn không gian với bảng hiệu là e mượn ở fb của quán là The Kebab nha . xem tiếp
3. Circle K Lê Thanh Nghị
Đến đây chỉ vì ăn lẩu xong nóng quá k biết đi đâu đây là lần đầu tiên mình ngồi ở Circle K ( 3 năm trc ở SG cũng chỉ mua đồ rồi về luôn chứ k ngồi lại bao h ), nên cảm thấy thật là hào hứng quán mát zười zượi. Trà sữa tea break khá ngon, vị trà đậm. Sữa chua uống vị cam nhàn nhạt kem cá vẫn ngon như mọi khi, dasani thì thôi nhé, hic. Quán có khá nhiều em teen teen ngồi cả nhóm với nhau, hơi ồn 1 chút nhg cũng k vde j. xem tiếp