Thèm beefsteak mà phân vân mãi k biết nên ăn của botanica hay alfresco nữa , đi lòng vòng mãi mới nhớ ra S&L Dinner cũng có beefsteak nên ghé vào ăn thử !
Phục vụ nhiệt tình , không gian ổn nhưng hơi tối .
Nói chung thì giá cả có vẻ cao hơn so vs Botanica , bằng giá vs Alfresco nhưng miếng thịt bò bé hơn, k có bánh mì đi kèm
Mình gọi Beefsteak theo kiểu Rare nhưng mang ra lại là loại Medium nên k đc ưng lắm .
Sốt cũng ổn nhưng k thấy vị nấm .
Mì spaghetti hơi nhiều sốt , ăn hết mì rồi mà vẫn thấy còn bn là sốt
Nói chung thì nếu với giá tiền như vậy thì lần sau mình sẽ chọn Botanica or Alfresco ăn thì hợp lý hơn ! Sẽ quay lại S&L thử các món khác. xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Tớ đã không định up bài này nhưng vì sau khi bạn tớ up feedback chê bai cho quán và bị bạn nhân viên ib hỏi thăm nhưng không hề kèm một lời xin lỗi thì tớ đành phải nói. Hôm nay sẽ nói về Royaltea 105 Trần Duy Hưng, tớ phải lấy ảnh trên fb vì cáu đến mức không muốn chụp ảnh. Đồ uống dĩ nhiên chả có gì đặc biệt, vừa nhạt vừa chán vị trà tên khác nhau vị y hệt nhau. Kem Cheese loãng lõng bõng và trà hoa quả thì quá chát trà nào cũng quá quá chát. Nhưng điều tớ cáu nhất là thấy hình ảnh các bạn nv thu thập cốc khách đã uống xong, hay vứt vào thùng rác cũng lôi lên mang xuống rửa tái chế. Chả biết rửa sạch hay không nhưng cảm giác cốc trà mình đang cầm từng bị vứt vào rác rưởi hay qua mồm người khác xong lại lôi lên rửa dùng lại thực sự KINH TỞM. Nó là cái cốc nhựa dùng một lần các cậu ạ đừng tái chế kiểu kinh khủng như thế. Cáu nhất là khi đang gọi món có bạn nam béo béo trong quầy quát tháo các bạn quá to át cả tiếng khách thực sự rất vô duyên, trông quát mắng thế chắc là quản lý à ? Xong chào khách cũng không chào còn nhìn kiểu thái độ ???? Trải nhiệm tồi tệ quá, mong đọc được các bạn thay đổi chứ đừng lại ib mình nói chuyện chứ không hề xin lỗi như thế. Cách phục vụ khi mình sai khách góp ý thì phải xin lỗi, chứ đừng chỉ ib hỏi lý do feedback xấu cho quán xong k hề kèm một lời xin lỗi chân thành từ quán. Cạch và không bao giờ quay lại nữa. xem tiếp
[Góc khen]
Bánh mì nướng Lạng Sơn - 10A12 ngõ 215 Trần Quốc Hoàn
Trưa nay thèm bánh mì nên lục lọi tìm tòi chợt nhớ ra dạo này có món này đang hot nên thôi phải thử luôn giảm cân để sau )) Lần đầu rì viu nên có gì mong các huynh đài thông cảm
*Hình thức: Nhìn thôi cũng thấy hay ho bắt mắt nhờ mình quyết định đi ăn cũng vì lí do này đó )
*Bánh mì: Eo ôi giòn tan luôn ăn thích lắm ý bánh mì được nướng phết thêm lớp dầu hào nên chỉ thấy xíu ngọt thôi nhé ( đã sửa lại vì ngẫm lại thấy đúg là kp mật ong xin lỗi mng ) ))
*Thịt xiên nướng: Món này chắc chắn phải chấm với nước sốt ăn kèm các cậu ạ vì tẩm ướp nhạt lắm ăn không chấm thì chả ra gì đâu )) Được cái thịt mềm và k nhiều mỡ
*Món ăn kèm: Nước sốt chắc là cái điểm sáng cho cái món này ) Mình thấy trong có pate, tương ớt ( cái tương loãng loãng mà hay ăn phở ý), rau mùi. Bạn nào ăn cay nữa thì cho thêm tương ớt ngoài vào thì best luôn ngon vãi à ngoài ra có dưa chuột ăn đỡ ngấy. MÌNH NHẮC LẠI MÓN NÀY PHẢI CHẤM SỐT )))
*Giá: 10k gồm 1 bánh 1 xiên và ăn kèm giá rẻ giật mình )) Trong hình là 4 bánh 6 xiên nha ))
*Thái độ của anh chị chủ thì lịch sự thân thiện vãi còn hỏi mình e ăn vừa miệng k Điểm trừ chắc là quán trong ngõ nên khó để xe với cả không gian bé lắm ăn trời nóng chắc hơi khó thở
Điểm: 8/10 xem tiếp
[Góc khen thái độ nhân viên ] )) Chuyện từ mấy hôm trc.
Số là t có rẽ vào Goky 370 nguyễn trãi mua 2 cốc ts đem về, đến tầm 9h tối và quán khá đông, chờ hơi bị lâu (trc đơn của t có vài đơn, mà có đơn 12-13 cốc gì đó) Mình bế theo con nhỏ, lúc nhận ts t k ktra kỹ, về mới thấy 1 cốc bị thiếu kem mặn, cũng hơi bực bực. Viết review lên fanpage của quán luôn. Cũng k nghĩ j đâu, mà 1 lúc sau qly cmt lại xin lỗi và xin sđt, địa chỉ để hôm sau tặng t cốc khác. Và hôm sau các b ý gọi điện, mang cốc khác đến cho t thật ) mặc dù t order vị khác, topping khác mà theo t nhớ là chắc chắn chênh tiền hơn cốc t mua hôm trc. Có ngỏ ý t sẽ trả phần tiền chênh ra nhưng các b ý k nhận. Mang đến tận nhà, xin lỗi trực tiếp + free ship luôn )) bạn shipper đẹp trai dễ thương )) t phải lên fanpage đánh giá lại cho đỡ áy náy.
Về vị thì t uống 100% đường + đá, t hảo ngọt nên thấy ngon, b nào uống nhạt thì nên bớt đường nhé. Vị khoai môn khá thơm và ngậy. Vị matcha kyoto thì t vẫn nếm đc vị chát của trà nên rất thích. Nói chung sẽ vẫn quay lại mua ở đây, phần vì trà khá ok, phần vì thích thái độ các bạn nv ở đây. xem tiếp

Em dự định đi Hạ Long cuối tháng 7 này. Có ac nào biết chỗ nào ăn ngon giá cả hợp lý ở bãi cháy ko ạ Xin chỉ giáo e với xem tiếp

Trưa nay mưa gió lười về nhà quá nên quyết định gọi đồ về ăn. Follow insta @ht.food cũng lâu rồi, thấy up ảnh ọt các thứ cũng ngon mắt nren gọi về thử luôn.
Cảm giác đầu tiên là đợi chờ, khá lâu, mặc dù mình đã cẩn thận order từ trước 1 tiếng. Nhìn vào set thì nói chung cũng khá là đầy đặn. Đối với phần kimbap, miếng to dày, cơ mà hơi ít nhân, như thấy thì chỉ có xúc xích, dưa chuột, cà rốt và một miếng nhỏ xíu củ cải; cuộn không được chặt tay cho lắm, nhưng tựu chung vẫn ăn dc. Còn đối với phần gà, không biết là do ở đây vốn nấu thế hay là do riêng hnay dở giời mà gà mặn một cách nhiệm màu ) mặn chát luôn ạ, thịt gà cũng bị cứng và khô, ăn không có vị, điểm trừ to nhất của cả set. Cơm thôi khỏi nhận xét )))
Với 1 set ăn 70k + 30k ship ntn thì chắc là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối luôn ạ! xem tiếp
[Góc chê] Quán mì cay seoul 9 1trần đại nghĩa quán này e ăn từ lâu rồi đêm qua mưa lên cơn thèm thế là đi học về đi ăn luôn và cảm thấy thất vọng và uất
- Về đồ ăn : cá nhân e thì thích nước dùng ở đây kg quá cay và e toàn ăn cấp 0,5 hnay ăn thì mì ít, thịt bò toàn gân bị hôi,bát trong ảnh là mì bò kim chi,e phải gọi thêm mực thì phải 15' sau khi oder thêm ms có,khoai tây lắc thì ăn xong mì 10' sau ms mang lên và m.n cho e hỏi cái màu đen dính trên miếng khoai tây kia là cái gì ạ
- Về phục vụ: phải nói là e rất rất bực mình từ lúc bước vào cửa có c nhân viên thấy e vào kg ns năng gì e phải tự mở mồm hỏi "e lên tầng 2 dk kg,"c ý còn chẳng thèm nhìn và ns câu c ngồi bàn 18 giúp e,e vẫn cứ muốn lên tầng lại nhắc câu trên thì ms dk câu " tầng 2 hơi nóng ạ" e bảo "nóng cũng dk kh sao c" và e đi lên tầng e oder 2mì,1nem chua,1khoai tây lắc ,2hồng trà sữa và e có nhắc cho e 1cốc ít đá phải ns 3lần kg e sợ lại cho ú ụ đá.ngồi 5' c oder lên báo kg có nem chua ok fine đợi 10' nữa mang lên 1cốc trà sữa ú ụ đá 5' nữa thêm 1cốc trà sữa ít đá,10' nữa thêm 2bát mì và khoai tây lắc thì ăn mì xong 10' ms mang lên như e ns ở trên.lúc e xin tương cà vs tương ớt thì có a bê đồ đặt cái khay đồ chấm trước mặt e cạch một phát cảm tưởng ông ý muốn ném vào mặt mình và kg một câu xl ok fine nhân viên nch văng lồn dái trong khi khách ngồi ngay cạnh 2chị nhân viên kia thì mặt kiểu khó chịu. Đi ăn mất tiền mà cứ như ăn xin e đã cho vào danh sách đen sẽ kbh quay lại dù ntn chăng nữa ăn được bát mì thì rước thêm sự bực mình
P/s: mong add sẽ duyệt bài của e ạ xem tiếp
Hôm nay nhìn thấy ông, em đã ngược đường, ngược dòng người để phi xe đến mua tào phớ của ông. Ông dừng gánh lại và bảo: "Ông bỏ vào túi, ko có cốc đâu". Rất may có bà bán rong đưa cho ông cái cốc và bảo: "Cho ông cái cốc để đựng cho người ta còn mang về". Mua của ông xong gửi tiền ông còn hỏi: "Cháu ở đâu ?". Nhìn ông tội lắm đi thôi.
Edit: vì có nhiều bạn hỏi địa chỉ nên mình sửa lại luôn ạ, tầm 8h ông hay rao ở dọc đường Mai Hắc Đế, trên mấy đường quanh Vincom Bà Triệu, còn buổi chiều thì mình hay thấy ông ở Đại Cồ Việt. Rao 2 từ đủ nghe: "Phớ đê"... Ông gọi tiền một cách rất dân dã: "10 đồng" !

Nguồn: bạn Hạnh Nhi. xem tiếp
< góc review >
Lại một thương hiệu trà sữa nữa xuất hiện
tên em nó là Leetee
_ Cảm quan đầu tiên là cái cốc của thương hiệu này màu hường, quán cũng màu hường nổi bật luôn ! đáng yêu phết
_Đang giảm giá nên là đi uống thử, lâu r không trà với sữa gì cả
Mình gọi Trà nhài mango cheese! cái loại kem cheese này hình như là mới thì phải, không phải loại kem cheese của mấy quán khác
Theo nhận xét của mình thì trà thơm, uống khá đậm vị , kem mango cheese uống khá ngon, vị lạ lạ, thơm, không bị ngậy quá! trân châu trắng giòn, vừa miệng, ngon ...
Nơi chung với em không phải ngon xuất sắc nhưng lạ và là khá ổn từ ngoại hình cho đến chất lượng bên trong
Địa chỉ ở 157 Xã Đàn nhé, quán màu hường nổi bần bật luôn ! con zai cầm cốc màu này hơi ngại nhưng ok
xem tiếp
Cảm giác phê khó tả khi bơi cùng hàng nghìn con cá ở biển Nanusuan
xem tiếp
#ask# ai đi núi Bạch mã huế rồi cho mình xin reveiw với xem tiếp
Chào tất cả thành viên hội!
Đợt tới e đi Thái (26/8-2/9), e đi 2 gia đình 4ng lớn và 4 trẻ e. E lên đây xin ý kiến mọi ng: -Ở Bangkok thì nên ở khách sạn nào ( tiêu chi là bình dân có đầy đủ tiện nghi nóng lạnh, tủ lạnh, wifi là được), nên ở gần ga tàu điện hay nên ở gần khu trung tâm vì nhà e ưu tiên cho các con vui chơi giải trí. Mọi ng cho e luôn tên khách sạn thì tốt quá.
- Ăn thì nên ăn ở những đâu ạ, món ngon, vỉa hè, nhà hàng đều được?
- đi đến những khu nào ở Bangkok để trẻ e có thể chơi được mà ng lớn cũng thấy vui vẻ?
- nên di chuyển bằng phương tiện nào?
- Ở gần Bangkok thì có biển nào đẹp không ạ?
Em cảm ơn mọi ng rất nhiều.
Ad duyệt bài sớm giúp e nhé! xem tiếp
[góc hỏi han]
Cả nhà cho e hỏi quanh khu vực cầu diễn, hồ tùng mậu, phú diễn, nhổn có quán ăn nào ngon ngon mà giá phải chăng ko ạ? Ăn trưa ý ạ
E cảm ơn ạ xem tiếp
Cuối tháng 7 này có ai đi đảo Quan Lạn, Quảng Ninh ko, đi cho vui đê. xem tiếp
{Góc nhờ vả} (Hỏi han)
duyệt giúp em ạ.
Sắp tới 2 vc e kỷ niệm 5năm ngày cưới. Định rủ nhau đi ăn & ạ. Bác nào biết quanh quanh khu hoài đức hà tây hay gần gần chút quán nào ngon bổ rẻ k ạ. Méc e mới ạ xem tiếp
Hôm ra Hà Nội quyết đinh chơi sang 1 lần. Mọi khi chỉ ở hostel nay thuê hẳn cái homestay ở 3 ngày thích lắm ạ. May mà Airbnb đang có vụ giảm $40 cho 3 đêm nếu lần đầu tiên đặt phòng chứ nếu không chắc chỉ dám ở 1 thêm thôi ^^ Cả đám ở xong còn chụp được hẳn bộ ảnh vintage
P/s: Ảnh này lúc mới nhận nhà hưng phấn quá nên chụp vài tấm ^^
xem tiếp
[Cực chê]
Nhà hàng lẩu Lan Kwai Fong - 41 Thái Hà
Khác hẳn với review mình đọc, quán hẹp, nóng
Nước lẩu: không ngon- lẩu tứ xuyên mà chưa gì đã hết sạch cay
Đặc biệt: Mình chưa thấy ở đâu ăn lẩu mà cắt "Óc lợn" ra làm 4- để 1 lúc nó tan nát k tìm thấy 1 mảnh xác
Nhân viên: khách gọi mà độc gật gật; lại còn chậm
Nói chung là k bao h quay lại xem tiếp
{ Góc khen }
Khui Korean BBQ&Beer - Địa chỉ 8a Lý Thường Kiệt
Quán có Menu nhiều món nhưng mình chỉ mới thử bún hải sản bò mỹ . Nhận xét chi tiết:
+) Vị trí: Quán ở mặt đường và khá dễ tìm
+) Không gian: Được thiết kế theo phong cách hàn khá đẹp và rộng.
+) Nhân viên: phục vụ nhanh và nhiệt tình.
+) Bún hải sản bò mỹ: Điều mình thích nhất ở đây là nước dùng, có vị chua chua ngọt và cay nhẹ vừa, với nước dùng này mình chấm (9/10). Hải sản ăn kèm tươi, bò cũng ngon nhưng có điều để miếng to, mình thích cắt nhỏ,ăn vừa miệng thì tốt hơn
+) Giá: 60k. Với 1 tô bún đầy đặn với nhiều đồ ăn kèm ntn thì là hợp lý.
Nhìn chung dựa trên khẩu vị của bản thân,mình chấm quán với món bún này là 9/10, chắc lần sau sẽ quay lại thử những món khác. )) xem tiếp
Thôi, cứ để ảnh đây và nói vầy thôi :((
Bonus cái ảnh menu cho dân tình nhà mình nếu thấy hnao đói hay lười nấu cơm thì có thể thử ~~~
Còn tui thì mai tui lại ăn tiếp!!! xem tiếp

Giữa tháng 9 này mình và em gái đi Đà Nẵng đón sinh nhật.
M đi 3n2d ai có lịch trình ăn chơi cho m xin với
Tiện thể có bạn nào muốn đi cùng ce mình cho vui cũng dc
Về vé mbay và ksan thì m đã book dc giá khá rẻ ai cần thì mình gthieu cho nhé. xem tiếp
các bác cho em hỏi có homestay nào ở cô tô giá tốt mà dịch vụ lại ok ko ạ .???????? xem tiếp
[Góc khen dạo] Bánh xèo Triều Khúc
Quán ở số 57 ngõ 68 Triều Khúc là quán ruột của bọn mình, học xong ra đây tụ tập. Ăn ngon, vừa miệng, cô chú chủ quán vui tánh nhiều lúc hơi man mát )
Quán chỉ mở chiều đến tầm 10h 11h tối chứ không mở sáng. Một chiếc giá 10k, 1 suất là 2c. Ăn 1 suất là vừa, có kèm thêm 1 rổ rau và đĩa dưa với nộm như kia.
Trên menu có rất nhiều loại bánh nhưng cô chú chỉ bán mỗi bánh xèo thôi ạ ) À có bán cả nem lụi nữa và chú rất hay dụ ăn và dụ khéo lắm nhưng mọi người tỉnh vào vì không ngon đâu. Ăn bánh xèo thôi )
Nói chung là bánh ở đây rất ổn, mình gần như nghiện ở đây rồi. Chỉ có duy nhất 1 điểm trừ là rau ăn kèm thi thoảng hay bị nát ) xem tiếp
Anh chị các bạn trong hội cho e xin ít địa chỉ đồ ăn ngon- bổ -rẻ khu chùa láng được không ạ.
E mới chuyển đến mà không biết ăn gì- uống gì !
E xin chân thành cảm ơn quý hội ! xem tiếp
<Góc nhờ vả>
Tình hình là mình mới chuyển nhà đầu nghi tàm. Chưa rõ tình hình các quán ăn uống ở quanh đây như thế nào. Nên mạn phép nhờ các Reviewer cho xin 500 địa chỉ các quán ăn ngon loanh quanh gần đây để mình có thể check và sống sót qua mùa hè này
Many thank's! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi ở HN có chỗ nào bánh tráng gói ko ạ?
Bác nào biết chỉ em với, Em cảm ơn các bác nhiều lớmmmm
Em có ảnh minh họa đây ạ xem tiếp
Góc hỏi han.
Các bác cho em hỏi ăn burger bò thì ăn ở đâu ngon và giá hợp lý ạ.
Các bác đừng bơ e
Em cảm ơn xem tiếp
[Góc khen]
Mấy hôm nay mình thấy mọi người khen minh ký ngon nên cũng mò mẫm đi ăn thử đây ạ Thực sự với nơi đây có lẽ không có khuyến mãi mình vẫn sẽ quay lại ))) giá thành rất ổn vừa túi hs-sv như mình dao động từ 30-40k cho 1 dimsum!!!
về derco: thật sự mình rất thích cách trang trí vs nhạc nền của quán:))) nhẹ nhàng an tĩnh thế nào ý:))) đúng kiểu hợp với ẩm thực trung hoa
về phục vụ: dù hôm nay siêu siêu đông,full bàn luôn nhưng các bạn ý phục vụ rất ok:)) dimsum nóng hôi hổi ăn hết là lại ra ngay:)) thân thiện tươi cười lắm:))) mỗi tội mỳ thì lâu thật thôi thông cảm!!
về chất lượng: ngon )) chắc có lẽ là lần đầu mình ăn dimsum nên ít sự so sánh nhưng đồ của minh ký khá hợp khẩu vị của mình:))) nhất là mấy món must try mình thích ăn đồ nóng nữa nên cảm giác mở xửng ra hơi noang nghi ngút là điểm cộng lớn với mình:))) nhưng món tệ nhất trong hôm nay có lẽ là mỳ trộn quá ngọt và nhiều dầu mỡ ngấy kinh khủng. Mình k ăn hết p bỏ. May có mỳ nước gỡ lại:))
giá thành: đúng là khuyến mại )) 3 đứa mình ăn no lặc lè đứng dậy có 80k/người )))) chắc chắn bọn mình sẽ quay lại
địa chỉ: S14 p11 park hill time city !!! xem tiếp
Khi bạn rơi vào trạng thái nhớ Tây Bắc một cách quẫn nhất có thể thì đây chính là sự lựa chọn khá tuyệt vời !
Xin được review GÓC HÀ NỘI 259 Tô Hiệu (nhà hàng chả sale hay thuê em Pr đâu ah).Nói thật là quán này hợp vs gia đình hoặc mấy anh chị già níu giữ tuổi xuân thôi, chứ ít thấy người trẻ!
Kêu với bạn kia là dạo này đấm đá ốm yếu nên là được bạn ấy dẫn vào đấy! Bạn ấy đòi ăn gà tuyết nhưng ko hiểu sao lại ăn gà nướng!
Cảm giác đầu tiên là quán rất thoáng, nên thơ, sang và sạch sẽ!
Nhân viên rất nhiệt tình, niềm nở, xinh gái, váy ngắn,.... Nhân viên rất nhiệt tình tư vấn set ăn phù hợp vs khả năng chứ ko có chuyện ép khách ăn này ăn kia.
Ở đây có nhiều đồ ngon và no nê, nhưng mà nhiều món và ngon nhất là Gà thì phải! Thấy menu nhiều gà lắm (cả lẩu nữa)
Mình gọi set này là set 350₫ gồm gà nướng nửa con vs xôi nấm ruốc, mề nướng và nộm ! Nhìn thế thôi no kinh luôn (may mình ăn khoẻ nên mình cân tất) ... Thịt bò xào măng (món này ngon, nhiều thịt) chả nhớ giá! Canh thì cả một máng canh đầy hự luôn, ăn xong lòi kèn
Ăn xong set này kèm uống nước vào nó nở ra thấy ko thở nổi nữa!!!
nói chung là đáng đồng tiền bát gạo xem tiếp
Kết luận thì với mức giá 30k được 1 bát bún đầy đặn to oành nước dùng thơm vs đậm đà như này là khá ổn cho 1 bữa trưa. Bụng mình khá yếu cứ ăn chỗ nào làm k cẩn thận là đau ngay nhưng ăm đây hoài mà k thấy sao hết:)) xem tiếp
< góc thất vọng>
Chiều nay mình thèm dưa hấu nên tạt vào vinmart+ ở vĩnh tuy mua. Định mua dưa ko hạt nhưng ko có đành mua dưa có hạt. Về cất tủ lạnh, bây giờ hí hửng bổ r thì như này đã rất cẩn thận ngồi chọn lấy chọn để, vỗ đen đét rồi mới mua, ngoài vỏ vẫn đẹp vẫn mơn mởn vậy mà bên trong thì mùi thối hết rồi buồn tụt hết các loại cảm xúc đen thôi đỏ quên đi phải không các bác
Mong đc ad duyệt bài bán than cùng các bác
+ xem tiếp
Một quán chuyên về đồ uống Matcha uống rất ổn luôn ý, thề luôn là đồ uống sánh đặc đậm mùi trà xanh luôn . Topping thì phong phú đa dạng, lạ miệng nữa. T uống cũg vài loại rồi loại nào cũng thơm ngon chuẩn, có bánh gạo dẻo dẻo ăn lạ miệng lắm luôn. Mà ko hiểu sao quán khá là vắng, chắc bt chỉ có học sinh Phan Đình Phùng vào. Các bạn mê trà xanh nên thử ko hối hận đâu, đồ uống ngon, nhân viên ngoan, địa chỉ quán ở đối diện trg PĐP cổng Cửa Bắc ý nhé xem tiếp
[Góc hỏi gan] xin phép ad
Các anh chị bạn bè cho em hỏi có ai biết địa chỉ nào ship đồ Hàn ngon chất lượng không ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
|Góc khen|
Chè Đà Nẵng gần đầu hàng Than! Hôm 2 vợ chồng e ăn thì ít khách, cô chủ bảo lên tầng 2 ngồi có điều hoà và quạt mát lắm. Hehe. Gọi 2 Chè xoài Singapore ăn, thấy khá ổn, cốt xoài và nước cốt dừa, thạch khá ngon! E quyết định xách 2 Chè Xoài và 1 Chè Sầu mang về! Cô chủ quán còn gói riêng cốt xoài và sầu riêng để riêng chứ k cho chung vào chè! Vì nếu về ăn ngay thì để đổ cốt vào sau cũng được còn nếu k mua để mai ăn thì để ở ngăn đá túi cốt k sẽ hỏng mất! Khá nhiệt tình đó ạ. Giá hình như là 28k/1 bát! To ú ụ luôn. Lần sau sẽ quay lại! Hihi xem tiếp
Bọn tớ muốn tụ tập nhóm khoảng 10 người mà chưa biết nên ăn chỗ nào cho ngon, chỗ ngồi sạch sẽ. Mọi ng cho xin ít review đồ ăn khu vực quanh Tôn Thất Tùng, hoặc gần đó (bán kính 3km) ạ. Cảm ơn mn nhìu
Ps: À mà Chi phí trung bình 80-100k/ng nha mn xem tiếp
Ba năm rồi mới đi ăn lại cơm Gà Mái. Vì hôm nay chẳng biết ăn gì nên chọn đi ăn Gà Mái ăn thử lại xem sao. Nhưng công nhận cơm Gà Mái ăn càng ngày càng không ngon như trước:
- Cơm: chín vừa, đủ độ, ăn mềm đủ nhưng không thơm và không bùi bùi vị dừa như ngày trước
- Gà: gà nướng thì ăn được, nhưng cũng không đặc sắc cho lắm, gà bangkok thì ăn không được ngon
- Nước sốt me: 3 nĂm trước ăn cơm gà mái ấn tượng mỗi nước sốt me thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Nước sốt me hôm nay ăn chua quá, chua chắc sắp loét dạ dày với con ko ăn đc chua ))))
- Rổ giá: 55k một suất, lèo tèo thế này nhưng chất lượng thì không xứng với giá tiền nên cũng phí tiền đấy. Được cái hôm nay thấy tặng chai trà sữa take-away kia khi có thẻ sinh viên nên thôi cũng đc ))
Lần thứ hai ăn lại và lại không để lại ấn tượng gì. Mong Gà Mái cải thiện lại chất lượng hơn xem tiếp
Nay 2 vk ck em đi ăn ở KUMO BBQ 14 thịnh liệt có 1 số nhận xét sau ạ.
1. chật bé tí tẹo. điều hòa thì bật hình như chỉ có quạt gió
2. đồ nướng thì lèo tèo. gia vị ướp k đậm đà
3. nước chấm thì k nuốt nổi
4. phục vụ gọi khản cổ chưa thấy mang đồ lên
5. thịt thì k mềm . nhiều miếng k hiểu là thịt ì
Mình đã đi ăn rất nhiều quán ăn lẩu nướng rồi và chưa chỗ nào chán như ở đây chê thậm tệ luôn. và sẽ k bao giờ quay lại 1 lần nào nữa .. xem tiếp
BỨC XÚC VÀ KHUYẾN CÁO
Hôm nay mình cần mua một vài đặc sản của Hà Nội để làm quà cho một vài người bạn Nước ngoài mang về nước và nghĩ ngay đến bánh cốm Nguyên Ninh ở 11 Dốc Hàng Than. Do đang giờ làm việc không trực tiếp đi mua được nên mình định vào google tìm số đt của cửa hàng bánh để đặt trước, định bụng buổi trưa tranh thủ đi mua cho nhanh. Tìm trên mạng thấy trang nh.com có địa chỉ 11 Hàng Than (có từ năm 1865), số điện thoại 024.22390101, mình liên hệ để đặt bánh. Loại bình thường ở đây là 5.000 đồng/cái, mình muốn bánh đầy đặn hơn nên dặn bà chủ làm cho mình loại 6.000 đồng/cái và ship đến cho mình (web và bác chủ thông báo freeship khi mua từ 50 cái trở lên).
Khi nhận bánh xong, mở ra xem thì hỡi ôi, bánh bé tí và nhão nhoét, gói méo xềnh xệch, bên dày bên mỏng, vỏ hộp nhàu nát, một số cái còn bị rách, không thể làm quà được. Mình gọi điện thoại đến cửa hàng phản ánh và xin phép gửi lại, mình sẽ gửi tiền ship. Đầu tiên bà chủ đồng ý cho gửi lại, alo ship cũng bảo đến lấy lại với phí ship 60.000, nhưng chờ mãi không thấy đến, alo ship không nghe máy, alo cửa hàng thì bà chủ dõng dạc tuyên bố: bánh xuất rồi không trả lại và do em không kiểm tra khi nhận hàng thì phải chịu.
Mình nhận thấy đúng là mình không kiểm tra thật, nhưng bực mình quá, xem lại web thì mới biết đây là Bánh cốm Nguyên Ninh nhái cả nhà nhé, họ cũng ghi rõ địa chỉ và năm gia truyền của hãng bánh này. Vì vậy, mình lấy bài học này để nhắc các bạn nếu có nhu cầu thì mua tận nơi và hết sức đề phòng, cảnh giác địa chỉ này, kẻo mất tiền oan mà lại mua bực mình vào người nhé! xem tiếp
[ Góc review ]
Sau đây mình xin review 2 hãng trà sữa cùng trên đường Nguyễn Chí Thanh và mình đều mua vào ngày khuyến mãi mua 1 tặng 1
* Hey Tea _ 74 Nguyễn Chí Thanh
- Đồ uống : Trà xanh xoài kem cheese và trà sữa kem cheese
- Không gian quán : 1 tầng rộng rãi, điều hòa mát nhưng vì đông nên nhân viên ồn ào nháo nhác.
- Nhân viên: làm việc lộn xộn nên đồ ra rất lâu và phải gào lên để giục nhau làm đồ cho khách. Trà xanh hết cũng không báo cho khách để khách chờ rất lâu hỏi lại mới " à chị thông cảm ". Đỉnh điểm mình order trà sữa nóng nhưng ra là đồ lạnh 100% đá. Mình take away nhưng đưa cho mình 2 túi 1 ống hút để mình tự đút vào túi đem về.
- Hương vị :
Trà xanh xoài kem cheese : xoài xay cùng đá và nước trà xanh uống hơi đắng, hơi chua xong có cả vị ngọt. 1 sự kết hợp không hài hòa chút nào. Kem cheese đặc nhưng mặn.
Trà sữa kem cheese : loại trà sữa gần như là tệ nhất mình từng uống. Không có 1 chút vị thơm của trà, của sữa vị như nước lọc pha đường. Kem cheese tương tự như trên
- Giá : 48k/ 2 cốc
* Xinshiqui _ 139 Nguyễn Chí Thanh
- Đồ uống : Kem tuyết xoài và Hồng trà nắp sữa.
- Không gian quán : 3 tầng rộng rãi, không ồn ào dù mình đến vào giờ khuyến mãi.
- Nhân viên : chào rất to và cười tươi khi khách vào. Nhân viên làm việc nhịp nhàng, mỗi người 1 khâu nên đồ ra khá nhanh và chuẩn. Lịch sự giới thiệu các chương trình khuyến mãi ( check in giảm 20%). Mình đang uống dở muốn đem về, bạn nhân viên nhận lại lau thành cốc cẩn thận, lấy thìa ống hút mới rồi cho vào túi ra đưa cho mình.
- Hương vị :
Kem tuyết xoài : xoài tươi xay, bên trên là 1 lớp kem sữa và xoài tươi. Xoài ngọt thơm nên uống vị ngọt thanh. Kết hợp xúc 1 thìa gồm xoài tươi, kem sữa, xoài xay mà ngon ngọt mùa hè như này chỉ chuẩn Vào Xinshiqui nên gọi các loại đồ uống về hoa quả các bạn ạ.
Hồng trà nắp sữa phô mai : hồng trà không thơm, trân châu không ngon. Nhưng kem cheese rất vừa miệng mình, thơm béo mặn mặn vừa đủ.
- Giá : 55k / 2 cốc.
Quan điểm của mình uống trà sữa thì phải là trà và sữa kết hợp, và tuyệt nhất trong mình vẫn là trà sữa trân châu sợi QQ của Chago xem tiếp
[Khen 8/10]
Mưa gió xem ảnh món này bụng réo ầm ầm
Từ khi biết quán này thì mình quên hết các hàng khác, kể cả mấy hàng có nổi mấy ở Hòe Nhai hay Hòa Mã gì gì nữa.
50k/suất y hình, pate ngon, đậm đà, ăn y hệt pate hàng bánh mì cay ở Đoàn Trần Nghiệp. Tiếp đến là bò được tẩm ướp gia vị ngon, thơm vị sả và mềm ngọt, nghiện nhất vị này vì chưa thấy hàng nào ướp được miếng bò thấm vị ngon như vậy. Nước sốt thì nhà này làm ko đều tay mấy, hôm hơi đậm, hôm hơi nhạt Sốt với dưa góp free, xin thoải mái hihi
Quán chỉ mở tối hình như từ 6h thì phải, nếu đến tầm 7-8h thì siêu đông, ko có cả ghế ngồi, có hôm mình đến đông quá ngồi chờ gần 30' .Quan sát thì thấy có mỗi 2 bếp,cô và một bé phục vụ hết công suất và vẫn đảm bảo thứ tự nên rất ưng, ngồi chờ lâu chút ăn ngon cũng đc
Điểm trừ là quán bé và hơi bí, đi ăn lần nào về cũng bị ám mùi kinh khủng
Địa chỉ 30 Lô 5 Đền Lừ 2 (Có thể đi thẳng hết phố Mai Động rẽ phải khoảng 100m nhìn sang bên trái là thấy). Lưu ý là có 2 hàng đều bán bít tết, hàng bên phải thì mình ăn ko ưng lắm, pate toàn tan hết ra với nước sốt, bò thì dai. Bạn nào ko quen chờ đợi có thể sang thử nhưng ko khuyến khích nhé xem tiếp
[Góc review]
Mì gà tần 49 Hàng Bồ
Món này nổi tiếng xưa nay rồi nên hôm đấy e quyết tâm đi ăn cho bằng dc.
1. Không gian quán
Đông ko tưởng luôn ý ạ. 3 hay 4 gian gì đó, các gian trong phòng kín nên nóng bức ngộp thở, toàn mùi ng vs mùi đồ ăn thôi. Còn 1 gian trong cùng là ngoài trời nên thoáng mát hơn 1 chút
2. Đồ ăn 40k/bát
- Đồ lên khá nhanh, nhân viên nhiệt tình
- Mì: Hình như là mì con tôm nhưng trần qua nc dùng nên ko bị nát, nẫu nhưng ko ngấm gia vị nên nhạt nhẽo
- Nước dùng ngọt vừa phải, hơi ít ngải cứu, nhiều giá
- Gà: nửa con chặt thành 4,5 khúc. Gà mềm, ko quá bở, ngấm gia vị
- Trà quất: 10k/ cốc
=> Cá nhân mình thấy quán này k thần thánh lắm đâu. Các bạn muốn kiểm chứng thù có thể thử một lần cho biết. Còn mình thấy 40k để đi ăn gần một nửa con gà thì hơi hời nhưng về chất lg thì k đáng đồng tiền lắm đâu ạ.
P/S: Nhớ lắm hương vị một lon gà tần 20k ngày bé mà giờ hổng có thấy. Huhu xem tiếp
[Góc kiểm chứng] [Góc tạm ổn]

Rằng thì là mà hôm qua đang đói thì đọc được bài kiểm chứng quán ốc bố con thằng Trí ở ngõ 87 Tam Trinh nên mình xách mông lên và ăn luôn.
Đầu tiên vào cứ nhớ như mấy bạn tả là quán tối tối xong lại bị quán ốc bà già che khuất nhưng mà thực ra là dền đóm sáng trưng, ngay bên tay phải và kéo dài cả dãy vỉa hè nếu đông kha khách. Hàng đầu tiên luôn nhé. Lúc mình vào cứ ngó ngó sau quán bà già thì không thấy hàng nào, xong thằng bé con của quán bà già chạy ra hỏi chị ăn ốc à thì m hỏi phải quán nhà Trí ko thì nó chỉ sang bên kia, trông cái mặt tiu nghỉu thấy cũng tội tội nhưng mà cứ phải ăn đúng hàng đã
Quán chỉ có mình anh Tài (bố Trí) đứng bếp, có một bác gái già già múc nước chấm, sung, làm củ đậu, và bưng bê cùng Trí. Gọi đồ khá là lâu mới lên, order món cho Trí mà nó cứ láu ta láu táu vừa nghe mình nói vừa chém gió với bàn khác nên phải gọi món mấy lần mới chuẩn, bàn bên cạnh mình hình như đến khi ăn xong cũng không đủ đồ
Đồ ăn mn khen nức nở nhưng mình thì chỉ chấm ở mức 6/10 thôi. Được cái giá rẻ nhưng đồ ăn khá nhạt nhoà không nổi bật. Được cái nước chấm ốc ngon nên vớt lại kha khá. Ốc luộc không dậy mùi xả/lá chanh, ăn khá nhạt nhẽo, kiểu như bt ăn ốc thì mút mát chút nước ốc nó thơm và đậm ấy, nhưng ở đây nhạt lắm, mút vào kiểu nước ko chứ ko có gia vị ấy. Sung thì chỉ muối chua thôi, chấm vào nước chấm ăn cũng được.
- Ngao xào ăn ổn hơn, hơi đậm chút nhưng vẫn ổn nhưng mà hơi bị ngấy vì nhiều dầu quá, ngao vẫn còn nhiều cát.
- Khoai lang chiên thì chỉ được cái nhiều và bở thôi, khoai nhạt, không ngọt, lớp cỏ bột cũng nhạt, hình như có lắc phô mai thì phải nhưng mà phải nhìn kĩ lắm mới thấy chuý bột phô mai, mình chỉ gọi khoai chiên thôi nên ko chắc là có lắc pho mai ko.
- Trứng cút luộc thì như bao hàng khác.
Thiệt hại: 1 ốc nhỏ luộc 15k, 1 khoai lang chiên 20k, 1 chục trứng cút 15k, 1 ngao xào 20k. Tổng hết 70k mà tính tiền lần 3 mới chính xác vì bố bận nấu, con ra tính tiền thì cứ láo nha láo nháo ko tập trung, mn ngồi đấy trêu nó mãi ))
Nói chung mình thích hàng ốc bên Lạc Trung hơn, bên này được cái nước chấm ốc ngon hơn thôi, ốc, ngao mình thấy không bằng. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Vì thích ăn bún, chỉ bún thôi ) nên dù có xa cũng phải nhoi lên đi cho bằng được chứ không thể để cơn vật nó hành hạ )
Trước hết là quán khá sạch sẽ, thoáng mát mỗi tội cô chủ quán ngồi thu tiền trông mặt lạnh như tiền )
Bát bún đầy đặn, nước dùng ngon, cực ngon luôn ý, rất vừa miệng. Cho thêm quất với ớt vào thì tuyệt vời
Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình nhanh nhẹn, vào ăn không phải chờ lâu )
Bún thang ( 35k )
32 Cầu Gỗ, Quận Hoàn Kiếm xem tiếp
( Góc khen )

Lâu r e mới đi ăn bún đậu hnay tìm đc quán này mn ạ.
Cá nhân e thấy đồ ở đây khá là ngon
Mắm tôm vắt quả quất thêm vài lát ớt vào thì tuyệt vời luôn
Địa chỉ hình như là E5 trung tự. Bún đậu nhàn béo
Quán chỉ mở buổi trưa thôi Nhé mn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mong admin đẹp zai duyệt bài giúp )
Mình muốn tìm chỗ ăn tối cho gia đình. Giá cả khoảng 200-300k/ng. Vì là gia đình nên có cả thiếu nhi từ u1 tới bô lão u50. Các cụ chơi khó nhau quá, trưa mới bảo tìm chỗ đi, tối nay đi ăn mừng sn cho bé u1 tuổi làm mình h vắt chân lên cổ tìm.
Định đi Minh kí dimsum nhưng vào fb thấy bị kêu ghê quá nên ko dám liều. Dù sao cũng là tổ chức sinh nhật.
Các thánh ăn chỉ điểm giúp mình vs. Mình xin cảm ơn xem tiếp
< góc thất vọng >
Hôm qua mình đọc 1 bài đăng về quán Minh Ký ở Times bảo kmai đồng giá 20k. Lúc mình đến là 10h30, quán ko đông lắm, mình và bạn ngồi ngâm cứu menu rất kĩ rồi gọi đồ, nhưng lúc nhân viên ra thì bảo " quán chỉ còn bánh bao ( 3 loại bánh và mình gọi bánh bao trà xanh) và mỳ xá xíu" Hình mình chụp là mỳ xá xíu ạ, nước thì nhiều lại nhạt thênh thếch, chả thấy mỳ đâu, ăn mỳ Hảo Hảo còn thấy ngon hơn Đồ uống mình tưởng được đồng giá 20k, hoá ra là ko nhé ( đúng giá trên menu đó) Mà quán hình như tiết kiệm giấy ăn, mình gọi thì đưa đc vài tờ ấy. Tự dưng thấy mất công lặn lội từ Pháp Vân xuống tận đây mà lại về nhà úp mỳ tôm ăn vậy xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Thấy bánh mì phô mai với bánh Castella đang hot quá nên em quyết định order thử cả 2 :’’>
Nghe ngóng khắp nơi nhưng em quyết định nghe theo con bạn ăn thử bánh của chị này
fref=ts
Qủa thật là sáng suốt, ngon lắm cả nhà ạ. Hôm nay , chị ấy còn đang có chương trình sale bánh mì phô mai còn 50k , bánh Castella còn có 100k (bthg là 60k vs 120k đấy ạ) .
1, Bánh mì phô mai
Dạng bánh mì ngọt ngập ngụa sốt phoomai theo kiểu đặc đặc 1 chút chứ không phải kiểu chạy tràn trề ra ngoài đâu, ăn mát mát thích lắm(tại nóng quá nên em vứt vô tủ lạnh) thơm ngậy ngậy của mùi Whipping cream với phô mai. Vỏ bánh mềm dai, vị ngọt nhẹ, thơm nức mùi bơ sữa , lại có độ dai của thớ bánh có thể xé ra được. Trên mặt bánh được quét lớp dầu trứng và phủ 1 lớp ruốc nhé. Sốt dầu trứng rất ngon, ngậy mà k bị tanh. Ruốc đúng vị như mẹ em làm luôn, còn nguyên mùi thịt rất thơm.
Điểm trừ : em thì thíc nhân phô mai chảy hơn 1 chút , ruốc thì em muốn đc rang vàng hơn 1 chút thì bắt mắt hơn
Tổng quan kết hợp đều khá ổn, không quá thừa, quá thiếu thứ gì vì nhân cũng vừa vặn với vỏ bánh. Tiếp theo là giá hôm nay có 50k/c quá rẻ so với chất lượng và phù hợp với ví tiền sinh viên như em.
Rate 9/10
2. Bánh Castella
Bánh mềm, thơm-tan trong miệng chứ không bị bứ quá. Lớp bông lan mềm, ẩm vừa chứ không bị khô cứng hay ráp , rất tơi xốp và mình cầm cảm giác bánh lung liếng, y như mấy video em xem bên Trung Của đó .
Lớp phô mai thơm mịn ở giữa, vàng óng ánh luôn . Đầu tiên em ăn lạnh thì dai dai, cảm giác kéo ra được rất thú vị còn bánh bỏ lò quay 3-5p thì lớp phô mai lại chảy ra ăn rất ngon. Em thì suggest ăn để lạnh và uống vs trà nóng thì sẽ ngon hơn. Còn có vài lát phô mai trên bánh , không phải trứng muối hay nhân kem đâu ạ
Điểm trừ: bánh để lạnh sẽ hơi có vị tanh tanh ấy
Tổng kết lại thì 100k cho cái bánh size 16cm này vs chất lượng nthe là quá ổn ạ. Nên thử ăn :’’>
Rate 8,5/10
Địa chỉ : 506 B6 Nghĩa Tân, Cầu Giấy 0906295863 xem tiếp
( Góc hỏi han)
Mọi người ơi ở Sài Gòn có gì ngon nên thử ạ
xem tiếp
{ Góc chê nhiều hơn khen }
Tú Chef - Địa chỉ 15 ngõ 143 quan hoa,cầu giấy
Mình đi ăn gồm 5 người và đặt bàn trước vì sợ cuối tuần hết bàn. Biết tới quán theo 1 số review của các bạn trong nhóm,sau khi ăn thì mình đưa ra nhận xét chung là tiền nào của nấy. Với giá tiền 120k/1 người thì phù hợp với túi tiền của các bạn sinh viên. Về món ăn và nhà hàng thì mình xin nhận xét chi tiết :
+) Đồ ăn kèm: ( gọi thoải mái) Gồm có 4 món:
- Salad hoa quả: Gồm có lê,táo,dứa và dưa hấu. Về hình thức thì tạm, hương vị cũng chỉ ở mức trung bình khá 4/10
- Lạp xưởng: Có lẽ là món ăn kèm ngon nhất ở đây, hương vị khá ok 6/10
- Khoai kén: Cũng gần giống như ở những quán khác, có điều hơi nguội và ỉu 4/10
- Gà lắc phô mai: Món này là miếng ức gà tẩm bột chiên và rắc bột phô mai lên. Lúc nv bưng ra thì gà còn nóng và giòn. Có điều gà bở và khô, ăn nhanh ngấy, chắc chỉ ăn 2-3 miếng là thấy ngấy r 4,5/10
+) Lẩu: Ở quán có 3 loại nước lẩu cho mình chọn, mình là đứa thích ăn chua ngọt nên chọn lẩu thái đặc biệt. Thực sự có hơi thất vọng vì nước lẩu. Cảm giác vị ngọt và hơi lợ,có cả vị muối mì tôm. Lúc ăn hết nước lẩu xin thêm nhân viên thì cho thêm nước dùng có nhiều váng mỡ, ăn nhanh ngấy. Mình đánh giá theo cá nhân thì nước lẩu này kp là quá tệ nhưng nó k thực sự ngon 4/10
- Đồ ăn với lẩu: Gồm có gà, bò mỹ, cải thảo, rau muống, nấm kim châm, viên tôm, váng đậu, ngô, đậu phụ. Bò ở đây khá ok, kp kiểu 1 địa được vài miếng mỏng và ít nhưng gà thì hơi bở, k ngon lắm. Những đồ ăn kèm khá khá tươi và sạch 6/10
+) Nước chấm: Đồ chấm ở đây khá là đơn sơ. Có mỗi 1 ít muối,thêm 1 quả quất và 1 vài lát ớt. Nếu so sánh với quán lẩu xe lu ở 101a ngọc khánh mình hay ăn thì thua xa. Vì nước chấm ở đó khá đặc biệt, trong khi giá thành nếu so sánh thì cũng k hơn là bao. 2/10 cho nước chấm
+) Đồ uống: Ở đây k có nhiều đồ uống, k có trà đá nữa. Nhưng giá những đồ uống khác thì khá rẻ
+) Nhân viên: Chắc đây là điểm cộng to đùng mình dành cho quán. Nhân viên rất nhiệt tình và lễ phép. Dù quán đông nhưng nhân viên vẫn nhiệt tình và cố gắng đưa đồ nhanh nhất có thể cho khách 9/10
+) Vị trí: Ngõ đi vào quán khá rộng và dễ tìm, ô tô cũng đi vào được. Có nhân viên trông và xếp xe
+) Không gian: Có lẽ đây là điểm trừ lớn nhất của quán này mà mình sẽ không quay lại. Mình đặt bàn trước và được xếp ở tầng 3. Tầng này có 1 phòng nhỏ ở ngoài,1 phòng lớn và 1 ban công có 3 bàn, Bàn mình ngồi ở trong dù có điều hòa nhưng rất nóng, không gian bí nên bếp bằng cồn + quạt phả hơi nóng và khói của cồn vào mặt. Mình ngồi đúng hướng quạt nên vừa ăn vừa lau nước mắt xong. Vì quá nóng nên lúc sau mình phải chuyển ra ban công ngồi cho thoáng. Chưa kể tới khi ngồi trong phòng nhỏ và có đông người, rất ồn và bị bí. Ngồi ăn mà mọi người nóng k thở nổi.
Tổng bill của mình gồm 5 người là 672k. Khá rẻ khi chia ra. Nói chung đây là nhận xét dựa vào khẩu vị ăn của mình nên mn đừng gạch đá. Nhìn chung chấm 4,5/10 cho quán. Chắc sẽ k quay lại vì nóng và đồ ăn nhanh ngấy. ) xem tiếp
Với món này em khuyên mn nên ăn ngay, nếu mang về có thể quay nóng lại cho ngon ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi ở HN có chỗ nào bánh cuốn Hải Phòng ko ạ?
Bánh cuốn mà nc chấm là nước mắm ninh xương cả chả thịt và chả quế đều đun cùng trong nồi đó ạ. Ngon vật vã ngon kinh khủng luôn ạ :(( ở HN hình như toàn nc mắm giấm đun nóng thui ạ :((
Ở HN học 2 năm rồi thỉnh thoảng lên cơn vật e toàn đi mua bánh ko về tự xử nc mắm
Bác nào biết chỉ em với, Em cảm ơn các bác nhiều lớmmmm
Em có 500 ảnh minh họa đây ạ xem tiếp