[góc review ] BLACK STONE ( tầng trệt toà nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh)
Nhà hàng ko có nhiều bàn, vắng, hơi tối, ngồi ăn có thể nhìn vào đc một phần bếp của họ.
Mình đi 2 người và chọn ăn buffet, menu đủ các loại từ bò, lợn, gà, hải sản.
Điểm cộng là các bạn nhân viên nướng cho khách 100%, tự lấy đồ và nướng rất nhanh và nuột ko bị cháy hỏng gì. Bàn mình yêu cầu chỉ thịt bò, lúc sau có 1 bạn khác mang thịt lợn ra nướng nên bạn mình có nhắc lại vs bạn ấy là chúng mình ko ăn thịt lợn nhé ~> bạn nhân viên xin lỗi ngay và chuyển thịt lợn sang 1 bên luôn, cơ mà lúc sau 2 đứa vẫn ăn chỗ thịt lợn đó vì thức ăn ko nên để phí . 10 điểm cho thái độ phục vụ của các bạn ấy
Điểm trừ là kim chi bị chua quá, có vẻ ko phải của Ông Kim như bên Golden Gate. Panchan cũng ko đặc sắc. Lẩu ko ngon và thịt thả lẩu là ba chỉ lợn ? Mỳ trong lẩu là mỳ Koreno ~> 2 đứa bỏ ko ăn đc mấy nên chị quản lý ra hỏi là đồ ăn ntn mà bàn mình bỏ dở thế ạ. Điểm cộng cho việc chăm sóc khách hàng và cầu thị cao.
.
Menu trải rộng có cả cơm và mỳ nhưng chỉ ăn thêm 1 số món:
Bạch tuộc xào cay thì vị khá giống Octobar. Mình rất thích cái này .
Bánh hải sản thì hầu như là bột mỳ và có chút ít bạch tuộc thui ~> mình thấy ko ngon.
.
Giá buffet: 360k/ng chưa vat ( các bạn check lại nhé vì mình ko trả tiền nên ko rõ lắm )
.
Quay lại hay ko ? Với mức giá đó thì mình sẽ về với Gogi yêu thương có salad ngon vs chuyên thịt bò thôi mọi người ạ
Mong ad duyệt bài cho mình nhé
Kính hội xem tiếp
Điểm +: không gian sạch sẽ, lịch sự
Điểm -: cá bở chắc do cất đông lạnh, khách đông nên nhân viên phục vụ cực chậm, nhắc mỏi mồm mới mang đồ ra. Thấy mỗi lòng cá ăn giòn sần sật là okie, chả nhẽ đi ăn chả cá thành đi ăn lòng cá Mắm tôm cũng pha ko ngon.
Kết luận: còn lâu mới ngon bằng chả cá Lã Vọng ở 14 Chả Cá xem tiếp
Lần sau đừng hòng tôi quay lại. Thái độ 1*, chất lượng âm cmn nghìn * xem tiếp
[ DONE ] - Xem theo chế độ bản tin vì ảnh bị lộn xộn
Mặc cho các bạn xách vali đi Thái, đi Bali, đi Hàn Xẻng hay Sing đông đúc, bọn mình lại chọn riêng cho mình mảnh đất Philippines xinh đẹp
( Tổng chi phí 13 - 15 triệu/ng - ngang đi Thái - ĐI CÀNG ĐÔNG CÀNG RẺ)
ĐỌC HẾT BÀI NÀY BẠN CÓ THỂ TỰ TIN ĐI DU LỊCH TỰ TÚC KO LO GÌ HẾT NỨAAAA
#review
--------
Điểm đến: MANILA - EL NIDO ( Palawan )
Tổng quan: chuyến đi lần này, bọn mình đã có dự định từ trc 1 năm, và mua vé máy bay chỉ trước 1 tháng. Có thể nói mình thật sự rất bất ngờ khi đặt chân đến đây. Họ phát triển rất rất nhanh, cực kỳ nhanh chẳng kém gì Sing, đường xá sạch sẽ và thông thoáng, các toà nhà cao chọc trời san sát nhau, các tttm nhiều và to đến nỗi "đi cả tháng ko hết", đương nhiên cũng có tắc đường giống bên Thái vậy nhưng tuyệt nhiên ko nghe thấy 1 tiếng bấm còi nào cả. Con người ở đây thân thiện và niềm nở lắm. Tuy rằng đất nc này chưa phải là điểm đến nổi tiếng với người Vnam mình, nhưng họ lại đón rất nhiều du khách nước ngoài, nên về mặt du lịch cũng phát triển khá là vượt trội.
An ninh: trc khi đi, mng đều bảo bọn mình rằng bên đó đang loạn lắm, sợ khủng bố. Đúng là như vậy, nhưng ko phải ở những điểm bọn mình dừng chân. Và vào thành phố hay ở bất cứ đâu, an ninh của họ luôn dc đặt ở mức cao nhất. Nhà vệ sinh công cộng luôn bố trí bảo vệ tuần tra ở cửa, cửa ra vào ở các ksan, các ngã tư, trên phố, cửa tttm đều có công an đứng ôm súng canh gác. Để đi qua họ sẽ luôn check bên trog túi của các bạn có đồ gì họ nghi là nguy hiểm đều sẽ thu giữ ngay, khá là đảm bảo an toàn.
Thời tiết: quanh năm duy trì ở mức 26-29 độ. Và khuyên các bạn nên đi vào thời gian từ tháng 11 - tháng 5 là đẹp. Hoặc ai thích đi đón bão thì đi vào tháng 7 như bọn mình cũng funny phết )) trời nắng nhưng ko nắng gắt, và khi có mưa sẽ rất là lạnh.
Lưu ý quan trọng: luôn đem theo áo khoác và quần dài khi tới đây, ko nên chủ quan vì ở đâu cũng vậy họ luôn bật đhoa ở mức lạnh nhất, nhất là ở sân bay nên bọn mình chết rét cả lũ ) kiểu lạc vào Kỉ băng hà ý
Philippines lệch múi giờ với mình (nhanh hơn 1 tiếng)
Vé máy bay: chia làm 2 chặng
- Chặng 1: từ HN - Manila, bay 3 tiếng 10 phút. Bọn mình đi hãng giá rẻ Cebu Pacific (tuần khoảng 4 - 5 ngày bay/tuần). Các bạn đặt online qua web: ir.com/en-vn (khoảng 2tr8 - 3tr5/vé)
Giờ bay: từ HN-MNL 1h30' sáng ; từ MNL-HN 9h55' tối
Đi Vnair rẻ nhất 533usd và phải transit nên bọn mình ko đặt.
- Chặng 2: từ Manila - El Nido. Kế hoạch từ đầu là bay sag Boracay nhưng họ đóng cửa để làm sạch biển nên bọn mình đi El Nido. Có 2 cách để đi từ thành phố đến đảo:
Bay thẳng từ MNL - EL: đặt vé của hãng AirSwift: air-swift.com (bay 1 tiếng). Giá từ 3tr5 - 5tr (máy bay nhỏ nhưng xịn ))
Bay đến Puerto Princessa (Palawan) và ngồi xe bus/van tầm 5-6 tiếng nữa tuỳ hãng / 2tr5 cho cách này.
Vì muốn tiết kiệm tgian để chơi nên bọn mình chọn bay thẳng đến EL nhưng khá trớ trêu và mình sẽ kể chi tiết ở dưới )
Đặt phòng: chi tiết bên dưới
Đổi tiền: nên đổi trước ở nhà sang $ và sau đó bay sang kia rồi đổi sang peso sẽ được giá hơn.
( 1p = 500VND ) họ vẫn dùng tiền xu nhé
Đi lại: Grab
Ngôn ngữ: tiếng Anh bồi Philippines nhưng mà dùng tiếng Anh họ vẫn hiểu.
5n4d: 1 đêm ở MNL và 3 đêm ở EL
HÃY MAG THẬT NHIỀU THUỐC CẢM CÚM VÀ MEN TIÊU HÓA + URGO ĐI NHÉEE VÌ CẦN THIẾT LẮM !!
Khi nhắc về Philippines, trog đầu mình nghĩ ngay tới đất nước của những mùi thơm. Người dân ở đây ai cx đều xịt nước hoa nhẹ nhẹ, ngay cả khi bước chân vào mall hay vào bất cứ đâu đều ngửi thấy hương thơm rất dễ chịu. Và nữa là nghĩ tới những món ngon vì ăn cái gì cũng ngon ) random quán cũng ngon luôn k chê vào đâu dc
Có gì thắc mắc mọi người cứ inbox trực tiếp cho mình nhé
Dứoi đây sẽ là những review chi tiết, các bạn kéo ảnh để xem nhé vì up lên video bị lộn xộn nên mọi người xem theo từng bài đăng nhé ạ (chế độ bản tin)
Vì quá nhiều điều cần chia sẻ nên mình chia nhỏ ra nhiều bài đăng, mong là sẽ hữu ích với các bạn! Cảm ơn đã đọc nha xem tiếp
Langbiang ngay lúc này 13h30 18.07.2018
Các bạn có thể chạy xe máy lên đỉnh nhé, không cần tốn 60k xe dịch vụ... Cơ mà mưa thì đi xe máy hơi nguy hiểm... xem tiếp
2) Mình thấy trên mạng có nói về những khu biệt thự cổ Đà Lạt, nhưng lại nằm trong khuôn viên của resort như Cadasa resort hay Ana Mandara Villas Dalat. Mình không ở trong resort thì có được vào thăm quan không và giá vé thế nào? Nếu không thì có địa chỉ nào có biệt thự đẹp đẹp có thể đi dạo chụp ảnh không ạ? xem tiếp
[Góc giới thiệu]
Lẩu khô Hongkong - 55 Cửa Đông.
Có 3 loại - Vịt, ngỗng, chim, dê.
Giá 2-4 người dao động từ 250-350k/ nồi nhỏ. (Hôm nay mình đi 4 người, gọi 1 nồi lẩu chim 350k)
Theo cảm quan riêng của mình thì món này ngon, vị đậm đà, đầy đặn, các bạn có điều kiện đến hãy thử.
Quán uán có món Đôi heo chiêu giòn sốt chua ngọt và Khoai lệ phố rất đặc biệt. Must Try.
Ngoài ra còn có cả Lẩu cá, Chả cá giá cả rất hợp lý. (Sẽ review sau khi quay lại ăn) xem tiếp
[Góc cực kì là Khen]

(Bên phải là ảnh mình chụp, bên trái là ảnh của cửa hàng)
Đây là món xôi ngon nhất mình từng ăn
Đầy đặn, giá cả phải chăng, quán mát mẻ, chỗ gửi xe rộng rãi, nhiều chi nhánh và đặc biệt là *HÀNG NHƯ HÌNH* nha mấy má ) ảnh thật xôi thật gà thật, đ thảm họa như các hàng khác ) thịt gà mềm, xôi cx mềm, k khô, sốt ngon đã đời huhu, ghét mỗi tội cho hành ) má nào k ăn hành nên dặn trước nhé!!
Ncl 65k cho 1 đĩa ntn là quá ok, quá no, chưa kể vừa hốc vừa uống nước = )))
Các má nên thử, đặc biệt mấy má thất tình là nên ăn ) hãy đến sớm để kphai chờ lâu
** Điểm trừ: theo cá nhân mình cơm ở đây k ngon, chỉ xôi thôi, và đặc biệt là xôi gà nướng nguyên đùiiiii
** Tổng kết: 9,5/10 và sẽ quay lại trong tgian sớm nhất xem tiếp
< GÓC KHEN DẠO >
Chuyện là thế này, e có 1 thằng bạn cực kì cực kì kén ăn, và món nó nghiện duy nhất là cháo ếch. Bọn e đã lăn lê quanh cái hà nội này để ăn cái ấy và đúc kết dc 2 hàng cháo để đời, 1 hàng ở hàng thùng quá chán và 1 hàng ở bạch mai ngon. Cực kì cảnh báo cái hàng ở hàng thùng với ếch đông lạnh, thịt bở bùng bục, sốt ếch chả có vị gì ngoài gia vị và mì chính, cháo loãng mà còn vón cục nói chung là đáng vứt 60k ra ngoài cửa sổ. Bạch mai thì là nhà sentosa ăn khá vừa mồm với bọn e, thịt ếch chắc và tươi, sốt cay thơm với nhiều tỏi ( e hay gọi sốt sinh ), cháo cũng loãng thôi được cái ăn xong không bị nặng bụng. Cứ tưởng là sẽ đóng đinh với cái hàng xa tít tắp tận bạch mai thì e đã tìm được tình yêu đời mình.
Cháo ếch Thế Anh 17 ngõ gạch!
Ngon dã man tàn bạo ạ, ếch tươi cực tươi vì mình gọi chủ mới giết ếch và làm nhé ))) nghe dã man hông. Thịt chắc tươi và ngọt mỗi tội đợi hơi lâu, cái sốt thì thôi rồi luôn cay thơm nhưng ko bị cay quá như sentosa bọn e hay ăn đâu ạ, ăn vào cực kì. Cháo thì ở đây nấu đặc để theo như lời chị chủ nói là cho chắc dạ ạ ))) nhưng ko bị ngán đâu vì cháo ở đây e thề là cho đậu xanh nên thơm bùi nhưng hỏi c chủ thì cứ bảo là bí quyết ko tiết lộ ahihi ))) và đặc biệt ở đây còn có da ếch chiên giòn ăn
Với cháo ngon ơi là ngon nên e ăn hết luôn ko kịp quay huhu
Túm lại đây là nơi gửi gắm tấm thân mới của e chứ ko phải phi lên tận bạch mai măm măm nứa, à quên chị chỉ ở đây xinh xắn thân thiện lắm nhưng không hiểu sao lại vắng nên cũng hơi bùn bùn. Có j mong hội lưu tâm ủng hộ quán để e còn được ăn cháo ếch ngon ngon dài nha xem tiếp
-
Em chuẩn bị đi 1 chuyến Hà Nội - Sapa - Ninh Bình . Ai đã từng đi cho e lịch trình hoặc kinh nghiệm được ko ạ .
E xin cảm ơn xem tiếp
[góc khen chê xíu xíu]
Jlegu nướng hàn xẻng ở Nguyễn Khiết
Mình đi ăn em này 2 lần lận, chuẩn bị đến lần thứ 3 rì viu cho mọi ng xiu xíu
-Ưu điểm: quán rộng, max rộng nên rất đông, thoáng, k có hiện tượng khói tù mù. Đồ ăn thì nhìn chung là rẻ nếu bạn đi ăn đông đông tính ra là hơn 100k 1 người. Thịt tẩm ngon, thơm, đồ ăn kèm cũng oki, kim chi về cơ bản là ngon so với khẩu vị ng Việt. M kết cái là rau rất sạch và ngon. Nhân viên thì k cmt vì các bạn ý k hẳn quá thân thiệt nhưng k hề thái độ, vắng khách thì chưa ới đã thay vỉ còn đồng thì cũng phải thông cảm.
- Nhược điểm: địa chỉ hơi khuất núi ) thịt thì do gọi theo combo nên các bạn phải nhìn kĩ, đừng tham rẻ vì rẻ sẽ toàn thịt lợn và thịt mỡ k vui lắm nếu gọi full bò thì giá sẽ đội lên cỡ 200k 1 người nhưng bò của quán ngon nên chấp nhận giá mắc. Kim chi thì các bạn ý cho đường nên k chuẩn Hàn, chỉ vừa ăn.
Vỉ nướng thì cháy hơi nhanh chắc do tẩm có đường nên chỉ được 1 lượt là bạn phải thay vỉ, hơi bất tiện tẹo.
Ok nhìn chung là ổn, k phải kiểu vỉa hè cũng k quá sang chảnh nên mình thấy duyệt, thi thoảng đói là thèm ăn ghê gớm xem tiếp
xin lỗi các bác vì viết hơi dài nhưng cảm ơn các bác đã đọc . xem tiếp
Xin phép ad ạ
Tình hình là trời đã chuyển mát mát se se lạnh cơn vật lẩu của em lại bắt đầu lên
Bình thường em hay ăn lâu thái ( Quán ngói ở Hàng Bún ) nay có cơ sở nữa ở Trần Phú. Nhưng vẫn muốn thử những hàng khác
Vậy mọi người có thể cho em xin địa chỉ vài hàng lẩu thái hoặc là riêu quanh khu vực từ Thái Thịnh lên đến các phố cổ được không ạ ?
Yêu cầu của em dễ lắm ạ: Ngon, giá dao động tầm 300k 2 người hoặc hơn tí ạ buffet hoặc gọi món đều ok ạ. Có chủ nhiệt tình hoặc nhân viên vui vẻ càng tốt ạ
Em cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
Trên đây là cảm nhận của mình về trà sữa Yu Tang mỗi người 1 cảm nhận nên mong mọi người xem đây là 1 tham khảo thôi nhé. xem tiếp
Cuối tháng 7 này mình định đi Mộc Châu 2N1Đ, không biết đi tầm này thời tiết thế nào nữa. Các bạn ai đi MC rồi có thể review cho mình mấy địa điểm để chơi ở MC, homestay và ước lượng chi phí được không ạ?
Mình cảm ơn
xem tiếp

Ai đi Hòn Dáu Hải Phòng chưa cho e xin ít rv với ạ xem tiếp
Các bạn đi rồi cho m xin review & kinh nghiệm đi với. Tuần sau m đi Đà nẵng
M có 2 lớn, 1bé 12t & 1bé 3t
Thank các bạn nhé xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Thấy nhà hàng mới mở lại thấy trôi nổi trên foody nên cũng đến ăn thử xem sao. Cũng không biết phải do mình đen hay là vì nhà hàng mới mở nên vậy.
Bếp nướng thì khi đặt cái chảo lên nướng bị dính và sát. Nhân viên traning kiểu gì mà quên cả cho dầu vào chảo (chịu luôn)
Đồ ăn thì cũng tạm nhưng có vẻ nhà hàng đang thừa i-ốt nên đi ăn về mình phải uống bao nhiêu là nước. Đồ ăn thì chưa gì đã hết, mở nồi ghẹ rang me ra thì còn 1 chú nằm trơ chọi một mình, nếu mà lấy không biết ai ăn ai đừng nữa, thôi đành ngậm ngùi chuyển qua món khác. Nói chung đi ăn vào thứ 7 mà đồ hải sản lèo tèo loanh quanh được vài món thấy hơi thất vọng, không được như ảnh quảng cáo. Xin cái kéo để ăn bề bề mà 3 lần hỏi mới được. May cái là được món hàu nướng phô mai là thấy ngon nhất.
Lẩu thì đỡ ngấy hơn, nước lẩu khá ngon, tuy nhiên ngao thì lắm sạn quá, ăn cứ rôm rốp trong mồm.
Nhân viên khá nhiệt tình, nhưng chưa được chuyên nghiệp trong xếp bàn và phục vụ còn lúng túng.
Khu vui chơi thì nhỏ quá, vài đứa vào đã hết cả chỗ chơi rồi
Bận con nhỏ nên m cũng ko chụp chẹp gì nhiều.
=> lần đầu review nên câu cú hơi lủng củng, mong ad duyệt cho )))
:Tầng 4 - Toà nhà Hà Nội Center Point, Lê Văn Lương, Hà Nội xem tiếp
[Góc khen] E là con nghiện bún.Bún ngan, bún cá,bún riêu,bún bò..các thể loại bún đều mê.sáng trưa chiều tối đều có thể ăn hàng bún ngan này là hàng quen e hay ăn vì gần chỗ làm .ai làm việc ở quanh khu vincom Bà Triệu thì hnao thử tìm vào đây ăn xem.quán bán từ sáng đến trưa.e ko hay để ý địa chỉ chính xác,chỉ biết là quán nằm trong chợ phố yên Bái 2( đoạn đầu Phố Huế) rẽ vào hoặc đi từ phố Thai Phien đi ngược sang ý.Theo cảm nhận của e thì ăn rất vừa miệng và ngon, bún ngan ở đâu mà cứ có măng khô và miếng thịt chặt vuông là e thik,chứ thịt thái lát và măng tươi thì ko thik lắm.Có măng chua ăn kèm nữa.Rất đáng để thử.30k/bát xem tiếp
<góc khen>
Cơm bento ở Nguyễn Tri Phương,Sài Gòn
Dạo này em bị ghiền ăn cơm ở đây,ngon lành sạch sẽ,nêm nếm vừa miệng,ăn như cơm nhà. Điểm trừ là không gian quán làm giống nhà tù quá,cảm giác hơi bị bó buộc.
Buổi trưa ở đây bán theo set từ 20-40k,tối thì bán street food tự lựa đồ ăn như trên hình. Vào phòng ăn có remote máy lạnh mình tự chỉnh,tương đầy đủ,chưa tới 5p có đầy đủ dĩa đồ ăn. Nói chung em ưng ở đây lắm lắm ý .
Mọi người nên thử món nấm đùi gà ở đây.ăn vào buổi tối nha. Nấm siêu ngọt nước hu hu. xem tiếp
Chào mọi người mình đang có dự định đi Quy Nhơn vào cuối tháng này, Quy Nhơn tháng này đi thời tiết ổn k mọi người, bạn nào đi rồi cho mình xin review với ạ. Cám ơn cả nhà nhiều nhiều. xem tiếp
mình chuẩn bị đi đà lạt, các bạn review cho mình ít kinh nghiệm về nhà nghỉ homestay hoặc quán ăn đc ko. mình rất sợ bị chặt chém hay sao đó nên hay lo xa lắm ạ. Mình đi từ nha trang thì nên đi những nhà xe nào ạ. Có phải đặt vé xe trước ko ạ.
xem tiếp
Góc nghiện lẩu
Hết tiền thèm ăn lẩu mà ăn nhiều nên không biết ăn ở đâu nên tin lozi 1 lần rủ con bạn thân ra đây ăn. Nhưng hơn mong đợi. Ngon rẻ còn bổ thì hên xui
Vị trí: nằm ở mặt đường hào nam nhưng chỗ ý cách đường cả cái vỉa hè to đùng lại cạnh rất nhiều hàng ăn nên dễ đi qua k nhìn thấy. Địa chỉ là 150 Hào Nam. Mọi người đi tới đoạn mấy nhà hàng thì chú ý tí
Đặt bàn: mình đi lúc 7r thì chỉ còn 1 bàn duy nhất ngồi tầng 1 nhưng được hôm mát giời nên thoải mái nhưng hôm nóng sợ bí. Thấy nhiều bạn đặt bàn trc nhưng mình đi ngẫu hứng nên k đặt.
Phục vụ: đông nhưng các bạn chia khu nên take care ổn. K qua nhiệt tình nhưng tận tình là được mình ngồi tầng 1 vắng nên take care k chê được
Đồ ăn: mình gọi lẩu thái, nước thơm mùi cốt dừa có mùi chanh xả, không cay lắm nên ai ăn cay thì thêm sa tế chứ mình thấy thích ntn thui. Menu cũng nhiều đồ trên aenh là đồ mình gọi lượt 1 ê chề đồ luôn, bò k bị ngấy, mọc siêu ngon, giò tai hịn hịn. Nấm thì siêu nhiều chưa bao giờ đi ăn đâu mà nó cho mình cả đĩa nấm sướng đời như thế. Ăn phê lòi ý. Sau lượt 1 mình gọi thêm 2 lượt ba chỉ vs bắp bò nữa. Khoai cũng kiểu khoai tự làm k phải gói như kfc( khoai gọi riêng). Nchung cảm giác đúng kiểu buffet k phải khó khăn khi gọi độ.
Giá cả: 2 buffet 129k/ xuất. Khoai 40k. 2 coca 40k. Tổng tầm 334k 2 đứa mà ăn từ 7r tới 10h nv vẫn nhiệt tình phục vụ.
Có thể hôm mình đi là hên nên mình khen còn sẽ có bạn chê. Nhưng mình nghĩ sẽ quay lại vì mình thích xem tiếp
Hôm qua mình vừa làm 2 slot bữa trưa ở Lẩu Hongkong 63 Thái Hà.
Đầu tiên đánh gia về nước uống, mình gọi 1 cốc Trà xoài thảo mộc (hình như tên vậy, haha) uống ngon hết xẩy, nếu để cân đo với trà Thảo mộc ở Heekca thì có phần hơn chút.
Phần Lẩu, phần lẩu cho 2 người là 239k, gọi được 2 nước lẩu như trong hình, mình gọi 2 vị Thảo mộc và Tomyum (còn 1 vị Hongkong nhưg k ăn đc cay nên mình k gọi). Nước lẩu ngon, vị đậm đà ăn vừa miệng. Đặc biệt là Phần vị Thảo mộc có thoang thoảng mùi thuốc bắc, thơm thơm.
Phần đồ nhúng lẩu kèm theo bày biện trông đày đặn, 2 người ăn no luôn. Có thịt bò và 12 con sò ngao là tươi còn lại là viên chả cua, chả tôm, chả cá.
Tổng 2 người ăn mệt nghỉ hết 350k gồm nước và đồ ăn. Đánh giá là Rẻ mà ngon. Chắc do quán mới mở, nhân viên nhiệt tình, hỏi han các thứ, hết nước lẩu chưa cần gọi đã mang đến refill lại. xem tiếp

em chuẩn bị đi nha trang đà lạt, trừ ngày đi ngày về em đc 5 ngày hoàn chỉnh đi chơi thì nên ở đà lạt mấy ngày và nha trang mấy ngày thì phù hợp ạ
P.s cho em xin thêm ít kinh nghiệm đi nha trang thì nên đi những đâu với ạ TT THANK CẢ NHÀ xem tiếp

Mình sắp đi Lý Sơn tự túc, 2 ngày 1 đêm, có ai từng đi rồi Rw giúp mình địa điểm chơi và nên nghỉ homestay hay nhà nghỉ ạ ?
M cám ơn nhiều . xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mình muốn tổ chứ sinh nhật cho bé mà chưa biết nên chọn quán nào, các bạn khu vực biết quán nào ok giá cả hợp lí review hộ mình với xem tiếp
Mình đang muốn tìm phòng ở Quảng Bình , gần biển Nhật Lệ cho khoảng 25 người vào tối thứ 6, thứ 7. Ai biết khách sạn nào ổn còn phòng không ạ?. xem tiếp

Cho mình hỏi là các cụ tầm 70 chân đi bộ nhiều cũng hơi đau thì có cách gì đi thăm Bái Đính được không ạ ? Thanks cả nhà. xem tiếp
Mình sắp đi Ninh Bình vào cuối tuần này, mọi người cho mình xin địa chỉ một số nhà hàng ăn ngon ở Ninh Bình nhé. Cảm ơn cả nhà.Ad duyệt bài giúp mình nhé.Thanks. xem tiếp
K hiểu tại sao chia sẻ để mng tránh thì bị Lozi xoá cụ cmt. Đừng có vì vài đồng tiền Pr mà làm trò con bò như thế. ) Pr cho những quán như thế mà cũng làm được, lại còn che giấu đi sự thật. Xoá được một comment chứ có xoá dc 100 cái cmt hay ko. Làm ăn kiểu đấy thì k tồn tại đc lâu đâu. Mng đã bắt đầu tẩy chay Lozi rồi, đem ra ý kiến k tiếp thu thì thôi lại còn che giấu. Mình không chụp lại cmt vì k nghĩ là nó sẽ bị xoá. Còn hình đồ ăn thì mình k chụp vì hôm đấy rất bực mình nên ngồi tí rồi về luôn! xem tiếp
Mn còn những địa chỉ ăn vặt và nướng buffet nào ngon rẻ suggest em với ạ e cảm ơn ^^ xem tiếp
Hic cảm nhận riêng của mình là nthe nhéeee bạn nào có ý kiến nào khác thì comment cho mng thử tham khảo xem nhaaa xem tiếp

Em có dự định đi Quan Lạn 2N1D. Mọi người cho em hỏi nếu đi 4 địa điển là bãi Quan Lạn, bãi Minh Châu, đảo Robinson và Eo Gió thì có kịp không và lịch trình đi thế nào cho hợp lý ạ?
Em đi m6-7/8, thời tiết liệu có thuận lợi không ạ. Và cầu sống ảo ở đoạn nào ạ.
Em cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp

tháng sau mình có kế hoạch đi qui nhơn. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẽ dùm mình với . Thứ 4 vui vẻ nha các bạn xem tiếp
(Góc hơi chê)
Bánh tráng cuốn thịt heo + nem lụi 111 láng hạ
Như thường lệ đi xem phim xong đói đói nên đi tìm cái bỏ vào bụng, thấy quán bún bò huế hay hay cũng đẹp đẹp, thôi thì vào bừa. Gọi bánh tráng cuốn thịt heo + nem lụi, tự dặn lòng chắc nó cũng ko được đầy đặn như trong hình đâu mà tới lúc bưng ra vẫn thấy hơi bất ngờ, à lúc ăn miếng đầu tiên xong còn bất ngờ hơn, thịt và rau và bánh để cuốn( giống phở cuốn) + nước chấm chả liên quan gì nhau cả nên chán chả buồn chụp nem lụi nữa, lại còn lợ lợ và hơi có mùi mắm tôm. Lại cũng tự dặn lòng chắc là do mình ko ăn được mắm tôm nên thấy ko ngon, gọi 1 bát nước chấm chua ngọt xong ăn cũng thấy nó nhạt nhẽo vô vị vch
Nhân viên: bình thường
Được cái quán nhìn sạch sẽ
À menu còn nhiều món nữa như bún bò huế, cơm rang, bánh xèo,v.v... nhưng mình chưa thử nên cũng ko rõ
Nếu chấm điểm mình sẽ cho 4/10 và chắc cũng không quay lại vì không có ấn tượng gì đặc sắc cả xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]



Lâu lắm em mới ngoi lên hội bún đậu cây bàng chắc cũng nổi rồi nhưng hôm nay em mới đc thử. Trong hình là suất đầy đủ cho 2 người.
Ưu điểm: đồ ra khá nhanh, tuy quán đông nhưng tầm 5p là đã có đồ rồi. Ban đầu nhìn đĩa bún khá ít nhưng đồ ăn kèm thì rất nhiều, bn em ăn k hết cả bún lẫn đậu. Mắm pha ngon, chả cốm và đậu đều đang còn nóng, thịt luộc đi kèm cũng ngon.
Nhược điểm: quán khá hẹp và nồng mùi, không có kẹo cs tặng kèm lúc ăn xong người toàn mùi mắm tôm ý ạ, đậu e thấy hơi khô, nv quán thì cứ chan chát, chs bác đưa đồ đặt phịch đồ xuống bàn, e còn tg mắm tôm bắn ra nữa )
Giá là 30k/suất đầy đủ, và có thể em sẽ quay lại vì với giá này mọi thứ khá ổn rồi xem tiếp
MONG ADMIN DUYỆT BÀI CHO EM!
[GÓC CẢNH BÁO]
Hôm trước mình đi ăn với bạn ở nướng Mập Kòi ( Nguyễn Văn Cừ). Đồ ăn thật sự chán và nhân viên cũng khá chậm như bạn mình review. Tuy nhiên có 1 việc xảy ra thế này ạ. Mình không biết chủ hay nhân viên của quán có ở trong group và có theo dõi hay không, nhưng từ sau khi bạn mình đăng review lên thì ngày hôm sau LIÊN TỤC có những nick fb giả mạo bạn mình được lập ra, bạn mình đã thay cả tên fb rồi những vẫn bị giả mạo đến tận hôm nay. Mục đích có lẽ là để report fb bạn mình vì đã review chê quán. Ban đầu bọn mình cũng không biết gì nhưng sau đó hỏi ra có 1 vài người khác sau khi review chê quán đã bị lập fb giả và bị report mất nick. Nếu thật sự là do nvien của quán làm thì mình thật sự không còn gì để nói. Chất lượng đồ ăn phục vụ kém khách phản hồi thì nên có lời xin lỗi và cải thiện, chứ rảnh đến mức đi làm trò mèo đấy thì được cái gì? Sự thật là như thế có làm trò đấy với tất cả mng chê quán không?! Nếu người đó có trong group và có đọc bài này thì nên ib trực tiếp để nói chuyện hơn là làm cái trò đấy nhé ạ! Bạn mình mất ăn mất ngủ mấy hôm nay và cảm thấy rất phiền phức mà k biết làm tnao cả. Mọi người cũng lưu ý và cẩn thận ạ. Mong bài này k vi phạm qui định gì của hội, nếu có mong ad nhắc nhở ạ! xem tiếp
[góc khen ít + chê nhiều] An's Garden
View đẹp, thoáng, phân tầng và khu vực cho khách nhiều lựa chọn góc ngồi phù hợp. Có cả khu chơi cho trẻ em. Mình đến quán lúc 8h nên còn vắng khách, nhạc ổn. Tầm 8 rưỡi khách bắt đầu đông và kín bàn gồm đủ các độ tuổi. Sau đó vì đông nên rất ồn.
.
Nhân viên ngơ, thấy khách lại ngạc nhiên kiểu: Ơ, anh chị ạ. Phần thanh toán thì in hoá đơn ở trên tầng và tự đi xuống quầy ở tầng 1 để tính tiền ..ko có ai hộ tống :-s nhỡ đâu khách về luôn ?
.
Đồ uống ngọt quớ uống đc tí mà say đường đau cả đầu nè. Trà sữa kem cheese ? Phần cheese là topping ấy nhìn ko khác gì cốc bia cả
Sữa chua homemade bị nhớt ..
Vớt vát đc trà cam đào sả vừa miệng hơn ..
Bánh ko ăn nên ko nhận xét đc gì, chỉ có điều là An's dùng 1 dao cắt lẫn các loại bánh với nhau làm vụn bánh dính lẫn, ko đẹp mắt.
.
Giá từ 25k-60k cho đồ uống. Bánh tầm 45-50k/ slice. Không đắt đỏ nhưng chất lượng chưa vừa tầm.
Địa chỉ: 56-BT8- Kđt Văn Quán- Hà Đông
.
Chỉ ngồi thử check in cho biết và ko quay lại nữa dù nhà gần mình về bị đau đầu vì ồn và say đường
.
Lần đầu đăng bài, chưa có kinh nghiệm, mong ad duyệt bài cho mình nhé.
Kính hội ạ. xem tiếp
P/s: Quán có bán cả gà tần vs trứng vịt lộn hay sao á. Có cơ sở 2 ở 195 Đội Cấn nhưng em khuyên mn đừng ăn ở đấy, chán òm :(((( xem tiếp

1 bát bún có đầy đủ móng, sườn,thịt,mọc như này mà giá chỉ có 30k thì có rẻ quá ko các b
Vị chua của nước dùng này hơi khác lạ vì có thành phần là sự kết hợp của cà chua, me và đặc biệt là nước cốt dứa chín nên vừa chua dịu, vừa ngọt mà lại rất thơm.
Móng giò và sườn non được ninh lên có độ chín vừa fai nên khá mềm và ngọt.
Thịt chân giò thái mỏng ăn ko bị bã hay quá mỡ, mọc thì thơm mùi nấm hương, mộc nhĩ đặc trưng.
Địa chỉ quán tại 115 Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm- HN( quán bán b.sáng, trưa thôi các b nhé) xem tiếp
[ góc đậu tôm mắm bún ]
Thú nhận là trải qua mấy năm đại học ở Ao Sen với cơ man bún đậu thì mình vẫn ko khoái nổi cái món này.
T1: chả cuốn ( nem) ngta hay bỏ rau củ và mình ko thích
T2: chả cốm ăn rất k ngon
T3: ngta kêu bún đậu mắm tôm mà mấy hàng mình ăn vẫn k làm mình thích mắm tôm dc )
Hnay mát dời, đi vi vu thấy 1 qán làm mình dậy dc ty bún đậu nên mạn phép bán địa chỉ cho ace )
Quán : gần ngã 4 giao nhau với Đại Từ và Nguyễn cảnh dị ( đi hướng về phía Định công 100m)
Giá cho mẹt 30k . Free quất + ớt
Ưu điểm vượt trội là dồi rất ngon, ăn tiết mềm thơm, cái lớp vỏ thì giòn dai
Chả cốm ăn ko ngậy béo, ăn k bị ác cảm như mấy hàng mình ăn ( theo mình là ngon )
Nem rán hợp gu mình : thịt, miến, mộc nhĩ ( dòn, nhân nhiều, đã miệng)
Thịt chân giò tươi ngon, cắt lát đẹp dễ ăn
Đậu phụ tuy hơi nhiều bã ở trong nhưng rất ít dầu mỡ và giòn rụm
Mắm tôm : mình ko rõ. Vì k chuyên cái này. Theo mình thì bt
Qán đông đợi lâu
Chấm 8.5/10
Hnao phải đưa bé ny đi ăn thử kkkk xem tiếp
Mình review thế này sẽ có ng ưng có ng chê, nên mình ưng ko có nghĩa các bác phải ưng. Bác nào thích đồ sạch, ngon, không béo mà nhà gần Lò Đúc hnao thử xem sao nhé . xem tiếp
Nói túm lại cho gọn là : Dù ở đây phục vụ có thân thiện nhiệt tình hơn ở quang trung, free nhuều hơn ở quang trung bnh đi chăng nữa e vẫn sẽ chọn Quang Trung, chỗ làm e ngon miệng! Và e cũng xin các bác review cho CHUẨN 1 tý . Tính e hay thích ăn uống mà các bác review thế này thì chết em xem tiếp
[Góc chê bai]
Hnay ngày mưa gió . Thầy cho về sớm . Ko biết đi đâu thế là tiện đường ghé vào Royaltea Hà đông . Mua 1 cốc trà dưa hấu kem chesse mang về . Ko biết là do đen hay như nào mà về đến nhà kem hòa lẫn hết vào trà ok5 . Uống 1 ngụm ko biết diễn tả vị như nào . Vừa mặn vừa ngọt , hơi có vị dưa hấu . Mà bt cũng để hạt vào xay như này ạ
Chắc là lần đầu và cũng là lần cuối ạ xót tiền nên cố mà uống
xem tiếp
[Góc hỏi han] mình đang muốn tìm 1 nhà hàng nào buffet có tôm hùm mà giá cả đỡ được , có ai biết chỗ nào ở HN như thế ko giúp với . many thanks
xem tiếp
[GÓC THAN THỞ]
Ngày mưa gió, trời mát mát lại thèm đồ Hàn nên m gọi deliverynow ship đồ ăn trưa, mọi khi hay ăn của Qtea nhưng thôi hnay m nghĩ thử bên Cheshi xem sao thấy ảnh up cũng hấp dẫn. Đấy như ảnh thì các bạn thấy m order 1 gimbab thanh cua, 1 tok gà vs 1 nui sốt thịt. Bên deliverynow giao khá đúng giờ, thì lúc m nhận đồ check thì thấy sai sai sao đó… nên mở hẳn ra xem thì úi giời.. chs sai được cả 3 món luôn ạ. Gimbab thì chả thấy thanh cua? Tok gà vs nui thì thành cơm vs thịt, vs mỳ/ miến xào gì đấy?? thực sự khó hiểu luôn. M thì cũng dễ nuôi dễ ăn sai 1 món còn chấp nhận được chứ sai cả đơn tnay ??. Bạn shipper lúc í đã đứng gọi đt luôn cho bên Cheshi thì nhận được luôn câu tloi là “ Hnay chỉ có 1 đơn bên deliverynow nên ko thể nào nhầm được, ko chịu trách nhiệm “ í thế đó … troioi… còn chả kiểm tra xem là ship nhầm món gì thành món gì luôn…Bạn trực hotline bên deliverynow thì cũng gọi lại luôn lúc í hỏi m gặp vđề gì và cũng mong là m ăn tạm vậy vì cũng thiếu ship. Thôi trời mưa m cx chả muốn làm khó ai, và m cx hiểu là shipper cũng chỉ có cviec nhận đồ và ship đúng nơi thôi chứ đưa bomb cho họ đi ship họ còn ko biết í chứ. Nên là m cũng thôi mang đồ vào ăn luôn )) cho thằng em còn đi học vs bà m cx đói rồi ))) cơ mà trưa m cx direct hỏi bên Chesi thì chả nhận được hồi âm nào .. bên deliverynow bảo sẽ làm việc lại vs bên í rồi gọi lại cho m cũng lặn mất hút … t ko biết các bạn hay gọi đồ chỗ này tnao chứ làm ăn tắc trách vcchgg í…bên nọ đổ lỗi cho bên kia,.. xong phủ phui ko biết …. Hay là ngày nào cũng nhiều đơn rồi, insta bán hàng hơn 30k fl thì mất đi vài khách cũng ko ảnh hưởng vậy thôi cạch .. lần đầu cũng là lần cuối gọi Cheshi luôn )) quay về ăn Qtea cho lành ))
Cho chút rì viu đồ ăn hnay m ăn và m cũng chả biết là món gì
Để mà khách quan thì kimbab cũng ngon đó ) nên gọi nha )) còn cơm thì nát , thịt vị ok, rau bắp cải xào cũng nát và đầy dầu. Mỳ xào thịt gì đó cũng đầy dầu mỡ.. ăn ngấy kinh được ~~ xem tiếp
Trưa mai nhóm em có 3 mạng muốn tìm 1 chỗ ăn lẩu khu vực quanh Đống Đa – gần Rạp Quốc gia - tầm 150k/mạng ạ.
Các bác hảo tâm chỉ cho em vài chỗ tham khảo với nhé.
Thanks ! xem tiếp
<Góc nhờ vả>
Mình đang cần tìm 1 quán lẩu ngồi bệt để tổ chức sinh nhật khoảng >10 người khu quanh Kim Ngưu, Thanh Nhàn. Lẩu thập cẩm hoặc lẩu bò. Ngồi bệt phòng riêng vì có trẻ con. Các mem có địa chỉ nào ăn ổn, sạch sẽ giới thiệu mình nhé. Thanks cả nhà xem tiếp
[Góc Khen]
Tín đồ Matcha nên ghé: Yamamoto Matcha Cafe
- Đá bào matcha kem tươi:
Rất ngon, cảm nhận đầu tiên khi nếm đá bào là vị TANH đặc trưng của matcha, đậm vị matcha, độ ngọt vừa phải không gây cảm giác nhợ hay ngấy cho đến khi ăn miếng cuối cùng, không bị cảm giác nhạc toẹt của nước đá - nếu so sánh với bingsu (so với vị matcha của brobingsu) thì mức đậm vị matcha có nhỉnh hơn chút, nhưng không mềm mịn xốp nhưng bingsu vì là đá bào.
Phần đậu đỏ - TUYỆT: Dù là người không thích đậu đỏ nhưng khi ăn thì không miếng nào mình k xúc thêm đậu đỏ để ăn kèm. Độ ngọt hoàn toàn vừa miệng, ăn kèm với đá bào làm dậy lên vị, chỉ cần 1 chút nhỏ bằng đầu móng tay đi kèm với cả thìa đá bào cũng không thể chạy đâu được vị ngọt bùi và thơm được.
Phần kem tươi - ngon, không hề ngấy hay bị ngọt quá, vừa miệng và khi ăn kèm không làm át vị matcha.
Kết hơp 3 thứ trên rất tuyệt, vị bổ sung cho nhau mà không bị lấn át, làm giảm tanh cho matcha nhưng vẫn đượm vị, ngon và thơm, xúc liên tục thìa này đến thìa khác không dừng được
Giá: vừa phải đáng đồng tiền bát gạo, bát ăn khoảng 2- 3 người là đẹp
Điểm trừ: vì là đá bào nên sẽ tan nhanh, cần năng suất tránh ăn với tốc độ tình yêu.
-> Must try
P/s: cái ốc quế là ăn kem còn thừa cắm vô chụp cho đẹp )))
:
Bánh ăn ok nhưng không quá đặc sắc, phần cheese dày nên vị hơi lấn át và có vẻ phần bánh cũng không rõ vị matcha lắm, kem tươi nhỏ nhỏ bên cạnh ăn ok.
Kết luận: ăn được nhưng không quá đặc sắc
Giá:

Được tặng kèm theo hóa đơn trên 100k.
Cả mình và bạn khi vừa nếm thử đều khá bất ngờ. Kem rất ngon, RẤT đậm vị matcha, kem mịn xốp và ngọt vừa phải
Giá: Không nhớ rõ hình như 30k vì là đồ tặng nên k để ý giá
-> Must try.
: Quán sạch sẽ, ấm cúng, có 2 tầng thì phải nhưng lúc mình đến chắc do chỉ có 1 chạy bàn nên chỉ ngồi dưới tầng 1. Mình đến buổi tối muộn (9h45) nên chỗ để xe thoải mái do các cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa, có vỉa hè để xe nhưng không thấy có bảo vệ trông. Nhân viên khá ngoan và lịch sự, khi đến và đi đều cúi đầu chào bằng tiếng nhật. Menu bánh hơi nghèo (chỉ có matcha mouse, matcha cheess cake, waffle và nama chocolate). Đặc trưng của quán là matcha nên menu sẽ thấy xanh lét 1 màu, tuy nhiên đá bào hay kem vẫn có thêm 1 vài vị khác.
Đánh giá chung: Lần đầu đến quán cảm giác rất hài lòng, vừa túi tiền lại được chén ngon )) Khuyên chỉ nên thử các món matcha vì là chủ đạo nên sẽ đặc sắc nhất. Chắc chắn sẽ quay lại để thử các loại đồ uống khác.
xem tiếp