còn 1 quán ở 52 đốc ngữ nữa, 25k ăn khá ngập mồm, vị ngon cực. cơ mà chưa tìm thấy ảnh. quán này trước bán ở ngõ 135 đội cấn. mình thích sợi bánh đa nhỏ ở đây lắm. vừa tìm thấy lại quán. chẳng hiểu ảnh đâu mất. xem tiếp
Ăn bao hàng bún cá rồi em vẫn trung thành với quán này ạ. Địa chỉ 252 Kim Giang ( ngay đầu ngõ 250 Kim Giang luôn ấy). Ở đây có Bún cá và Bánh đa cá. Quán bán từ 5 rưỡi sáng đến 12 rưỡi trưa, có hôm hết trước giờ đó. Một tô đầy đặn, em ăn khỏe mà cũng no căng.
Nước dùng đậm đà, có hôm hơi nhiều vị chua, (mặc dù em là đứa ăn chua), cá giòn thịt thơm bùi chứ không phải kiểu khô cứng. Có 2 lựa chọn cho rau ăn kèm là Rau cần hoặc rau cải, tất nhiên Rau thơm, ớt chưng, tỏi ớt ngâm dấm vẫn đầy đủ.
Giá là 25k / bát ạ. Ace chia sẻ cho em thêm vài địa chỉ bún cá ngon nữa đi nào! xem tiếp
Có bác nào uống chamichi ở đường lý thường kiệt chưa?
Giá quá chát so với chất lượng của sản phẩm. Mặc dù e đã bảo cho ít đá xong đá vãn chiếm hơn nửa so với hộp.
Rất thích chị gào nên tới thử mà thất vọng ghê gớm. Quán xinh nv dễ thương mà k đi kèm với chất lượng thì cũng chỉ đến 1 lần thôi. xem tiếp
Cho mình xin địa chỉ uy tín xin visa du lịch Trung Quốc với nhé, mình hỏi vài chỗ giá chát quá toàn 120 usd trở lên ko ah. Cảm ơn mọi người.
#visa Trung Quốc# xem tiếp
Các bác trong hội cho em hỏi chút là có bác nào hay book phòng trên Agoda (loại phòng Pay At Hotel) mà sau khi xác nhận đặt phòng xong thì bị trừ luôn tiền trong thẻ k ạ @@ Em tưởng Pay At Hotel thì sẽ thanh toán ở khách sạn còn việc điền thông tin thẻ visa chỉ là để đảm bảo nếu mình huỷ phòng hoặc k đến nhận phòng thì Agoda (hoặc ksan) vẫn có thông tin để charge phí theo như cancellation policy thôi chứ nhỉ
Bác nào biết cái này thì thông não giúp em phát em cảm ơn các bác nhìu
xem tiếp
[Bánh canh ghẹ]
Về đói quá mà tối muộn các quan gần như đóng cửa hết, còn mỗi quán Bánh canh ghẹ còn mở. Ghé vào ăn chống đói mà trộm vía
- Bánh canh tươi tự làm, ăn y hệt bánh bột lọc ý các bạn ạ, rất lạ miệng , khác với bánh canh ghẹ Quang trung hay Xã đàn mình ăn
- Bề bề và ghẹ nhỏ thôi nhưng khá đầy đặn, dù thật ra thik ăn miếng to hơn
- Bánh canh cho hẳn ngô ngọt , hơi khó hiểu nhưng ăn cũng lạ lạ
1 bát mình ăn : 50k
Địa chỉ: đối diện Highland Lò đúc , ko nhớ số lắm
Anh chị chủ khá nice, quán gia đình thì phải, cong bán rất nhiều món khác. Mở cửa 7h sáng - 11h tối
Cho 8/10 xem tiếp
Mong Ad duyệt bài ạ
Mọi mười cho e xin địa chỉ ăn ngon ở bên Long Biên với ạ. Bên này chán quá chả có chỗ nào ưng cả, muốn ăn ngon toàn phải qua bên kia cầu, chỉ đi thôi đã mất gần nửa tiếng.
Cảm ơn mng rất nhiều xem tiếp
Mọi người ơi, mình dự định đi du lịch ở Hội An vào tháng 11. Mình đi một mình và đang tìm homestay. Mọi người gợi ý giúp mình một số địa điểm với ạ. Cám ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Royal tea trương định.
Chưa bg uống 1 cốc trà sữa nào kinh khủng ntnay. M uống hồng trà kem cheese pudding trân châu trắng 65k. Vị chua khó đỡ. Pudding như bị thiu xong n chua chua kiểu đồ hỏng ý. Vị trà sữa thì chưa tới. Có kem cheese mà uống nhạt nhẽo chẳng có vị.
Định uống để gỡ lại lần đầu ấn tượng xấu mà k ngờ lần này uống còn tởm hơn( lần đầu m uống vị trà xanh đậu đỏ, trà xanh tanh lòm luôn, cx đổ đi, từ lần ấy đã định cạch mặt r).
Đây là lần t2 m phải feedback vì đồ ăn uống quá chán so vs giá.(bt nếu n hơi chán, chấp nhận đc m đều cho qua, ko có tính hay feedback).
Phải nói là uống chán hơn cả feeling tea đểu rẻ m cũng uống 1 lần r bye ))) hay những quán trà sữa ven đường mà lúc m thèm quá vào mua uống tạm.
Hnay vào mua cũng vì đi dọc đường k thấy goky nên vào thử xem có khá hơn lần 1 uống k. xem tiếp
May em đến trước giờ quán đang siêu đông lun ạ . Quán mới và sạch sẽ,hơi nhỏ và thiếu chỗ để xe.
Chắc em chấm 9/10 lun ý Chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
Tiện riview ở Hà Nội có tiệm bún riêu bò, cháo trai siêu ngon ở 16 ngõ 36 đối diện quán bún hải sản (có hai quán ngay nhau mọi người cẩn thận nhầm). Quán em hay ăn là chị chủ quán sn1990 bán giá 25/ bát riêu bò và 10k/ tô cháo trai sánh mịn. Ai ăn ở đây còn chê cứ comment chửi em xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
KO BAO GIỜ QUAY LẠI
Đồ ăn tạm đc gà chiên ngoài chín trong sống đỏ nguyên.phục vụ kém dù chưa đông khách.ko ai phục vụ mang đồ ăn xuống là lần nào cũng hét ầm lên hỏi của ai đây ạ.như phát phiếu cơm.đã đi ăn buffe nhiều nơi nhưng quán này và quán quỳnh béo là thấy phục vụ tệ nhất.khi mình gọi rau nhưng lâu quá ko mang ra mình hỏi lần 2 thì 1 bạn nữ và 1 bạn như quản lí ở đứng đấy.bên cạnh là bàn bưng đồ ăn thừa ra đó để đợi nv dọn.thấy m gọi bạn nữ vơ 2 đĩa rau thừa vào làm 1 bê ra cho mình.quán thật sự làm ăn thất đức vô duyên.mình gọi bạn nam ra nói là đổi đĩa cho mình vì mình đã nhìn thấy bạn nữ kia cho 2 đĩa thừa cho mình rồi.bạn nam đã xl mình và nói mong mình thông cảm.lúc sau bạn nữ kia ra nói là bạn ý xếp gọn vào chứ kp rau thừa. Mình ko thjx làm ầm lên nên nói ko cần giải thích nữa. Nchung quá tệ về phục vụ
nta bt nv ghi lại bàn nào od cái j.đằng này bê bừa xuống lại hét ầm hỏi của ai.vô duyên thực sự.đc cái nhà hàng khá đẹp.đồ ăn có thể góp ý nh phục vụ chán thật sự.lúc mới vào đưa cho 1 tờ menu để điền nhưng cả bữa ngồi đó chưa bê đủ 1 set cho khách thế ko hiểu đưa ra lm j=)) xem tiếp

Mọi người cho mình xin 1 vài gợi ý về khách sạn hoặc Homestay ở Hà Nội và Hà giang với ạ. Hà Nội gần khu trung tâm tiện đi lại tham quan. Hà Giang thì 1 đêm mình ở Đồng Văn, 1 đêm mình ở Mèo Vạc. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu xem tiếp
Xin review
Đầu hè thấy kem này đang hot , có bạn nào ăn chưa cho em xin review đi ạ.
Thấy bảo kem nội địa trung nhìn hình thì ngon thật ) mà giá rẻ như vậy còn tiền vận chuyển nữa thì chất lượng ổn k ạ? xem tiếp
Cả nhà cho e xin địa chỉ mấy tiệm bánh có bánh chuối nướng ngon ngon quanh khu tây hồ- cầu giấy với ạ. Ahuhu.
Trước e dc bạn đưa đi đến một tiệm bánh đường ven hồ tây mà e k nhớ địa chỉ, k hỏi lại bạn địa chỉ dc. Vì bạn đấy là nyc ))) hép mi
Edit quán t tìm Là quán Maison de Tet decor xem tiếp
(Góc khen) - Bún đậu mắm tôn, đầu ngõ Quỳnh.
Mẹt trên là 2 suất 35 cho chung 1 mẹt vì e có 2 ng, ko có nem, nem là em thèm quá làm rồi đem đi nhờ cô chiên cho rồi ăn cùng
Ngõ Quỳnh thì không cần nói nhiều quá nổi rồi tuần nào ko qua ăn thì không chịu đc, suất bình thường 35k bao gồm: Đậu, dồi dán, chả cốm, thịt chân giò, ko có nem đâu nhá!
Khen: Đậu sắt ra rồi mới rán, trong mềm ngoài giòn rất phê, dồi chó rán thơm thơm ăn bùi bùi, thịt thì khỏi nói chân giò xịn như hình ae tự đánh giá, còn chả cốm thì cũng thơm và chiên ko bị nâu lại đâu nhá, mắm tôm thì là cái em thích nhất rất thơm, và ngon thì ko phải bàn cãi
Đặc biệt là đồ nào cũng nhiều, bthuong 2 đứa ăn mẹt 70k đã ăn ko nổi, nay làm mấy cái nem đem đi ăn cùng thì bỏ lại gần hết bún
Điểm chê: Chờ lâu, đến đây ăn auto chờ ít nhất 10p đến 30p nhé!
Đánh giá 9/10 vì quá ngon, quay lại thì chắc chắn rồi ko phải nghĩ
Địa chủ cụ thể: Đầu Ngõ Quỳnh phía Bạch Mai đi vào, tầm 153 Bạch Mai rẽ sang ngay đầu ngõ
Lưu ý: Chỉ bán trưaaaaaa xem tiếp
[ lần đầu ăn bún bung Thái Bình]
Đọc nhiều bài về món này chưa được ăn thử bh
Hôm nay có dịp qua đất Thái Bình test thử.
Nước dùng thơm dịu, ngọt, nem mọc ngọt thơm, ăn xong vẫn thòm thèm ạ xem tiếp
Góc khen dạo
Xin chồng đi ăn lẩu riêu mà chồng bảo ăn cái khác cho rẻ đi, vắt óc dành hết cả công lực mới nghĩ ra bát bún riêu ( món yêu thích của e), bún riêu bán đến tầm 10r, 11h mà ngon và nhất định phải rẻ ( theo yêu cầu của ck) chắc có mỗi chỗ này. Hôm nay cấm đường ( cuối tuần mò lên phố khổ vãi), phải đi vòng hơi xa nghĩ trong đầu thôi tí nữa ăn ít thôi không lại bị mắng. Đến nơi e chỉ dám thỏ thẻ cho e bát bún riêu sườn sụn ít bún có mắm. Ah! Của chồng e cho bát đầy đủ cái gì cũng nhiều vào nhé không mắm. Quán đông chờ hơi lâu được cái mấy c phục vụ rõ nhanh nhẹn, dọn dẹo bát đũa cứ thoăn thoắt, cuối ngày nên bát e cho thêm mắm bị hơi mặn còn bát của ck e thì cho thêm tẹo dấm là vừa ăn. E gọi bát ít bún r mà vẫn đầy ú ụ, ăn hết có 1/2 chỗ bún. Ck e ăn hêt bát bonus thêm rổ rau sống nhìn cũng sạch sẽ.
Ăn xong vỗ bụng gọi thanh toán 45k cho 2 bát bún của 2 vợ chồng. Mọi ng tin được không? Giữa phố cổ ngay sát chợ Đồng Xuân mà có cái giá yêu thương như thế đấy ạ.
Bún riêu Lập Điếc, 3 Nguyễn Thiệp, bán từ chiều đến tầm 11h đêm

xem tiếp
Nhóm mình 4ng đi ăn ở Bulgogi A10-BT1A Văn quán, Hà đông, chọn gói buffee nướng thấp nhất là 159k/ng
Không gian (8.5/10) nhìn cũng khá sang chảnh, đẹp, thoáng, yên tĩnh, mặt quán hướng ra hồ Văn Quán, bàn ghế, đồ dùng sạch sẽ
Đồ ăn phụ (7/10) Có các món ăn kèm tự lấy cũng khá đa dạng như phở cuốn, phồng tôm, gimbap, bánh bao, salad,kim chi..nhưng ngon nhất m thấy là ngao xào me (mãi sau mới biết là có vì thấy bàn bên lấy đc, do món này đc đậy kín mít ) Kim chi hơi cứng và mặn
Đồ ăn chính (6/10) Gói bọn mình chọn có khoảng 8-9 loại thịt như ba chỉ bò, ba chỉ lợn, gà, ngao, sụn,..về tính đa dạng thì ko chê vì gói ít tiền chỉ vậy thôi nhưng ngoài ba chỉ bò, lợn, ngao ăn khá ổn các món còn lại như sụn, gà,..ăn cảm giác ko đc tươi lắm, nhất là sụn. Ăn đc 1 lúc tầm 30-40ph thì gọi các món ăn thấu ổn cũng bị nvien báo là hết dần
Sốt chấm tạm ổn
Nhân viên (5/10) nhân viên cũng vui vẻ ko phải kiểu khó chịu với khách nhưng thực sự nhân viên rất chậm, bọn m gọi nước bảo tới 3 lần mới mang đc ra, hay như lấy đồ ăn, mang thêm than phải đợi rất lâu, nv cũng không linh hoạt nữa. Có lúc phải treo miệng đợi tới 25-30ph mới có than để nướng tiếp trong khi nv khá đông, quán cũng ko đông khách
CHỐT: có thể trải nghiệm thử, nếu cải tiến đc cách phục vụ nhanh hơn thì có thể quay lại lần sau xem tiếp
P/s: Mọi người nếu có thể thì gợi ý cho em nhiều quán ngon ở Đống Đa nhé vì em ít đi ăn lắm Mỗi lần lượn lờ lại tìm mãi không được chỗ nào xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Thấy 1 bạn post lên là sáng hôm nay phải đi ăn liền!
Quán khá dễ tìm, có thể đi từ Nguyễn Văn Lộc hoặc ngõ Ao sen vào nhé!
Quán khá cũ, bác cũng lớn tuổi r!m có gọi 1 bát thập cẩm k mì chính và đây là ảnh nhé!
bún khá nhiều nhưng m có cảm giác là bún hơi bị chua, mọi thứ đều dc cắt nhỏ: chả cá, ốc, đậu phụ rán, chả lá lốt, thịt bò!
sáng vắng khách nên nhanh!
cảm nhận đầu tiên là bát bún k có màu đỏ cà chua hay gì mà chỉ đơn giản màu xanh!
m vội lấy thìa để húp thìa nước đầu tiên để cảm nhận toàn bộ vị của bát bún!ôi thôi!thật là nhạt nhẽo!cảm giác như bát bún này chan nhầm nước sôi!nước k có 1 vị gì hết luôn!k xương, k nước ốc, k bột canh, k vị ngọt của bò trần.
bún hơi chua!k biết có phải do để lâu k?ăn cảm giác k tươi!
đậu thì hơi khô, chả cá thì dai chắc rán lâu, chả lá lốt thì bt, ốc bị cắt hơi bé và cũng k giòn!
để 1 lúc nước hơi có vị của tía tô, lá lốt!
Chất lượng quá bt ( ở nhà ninh nước xương còn ngọt hơn)
giá 25k ( cũng bt)
Chắc chắn sẽ k quay lại! xem tiếp
P/s: ảnh đầu là quán số 1 Yên Thế , 2 ảnh sau là ở a8 Khương Thượng xem tiếp
Tổng kết Thái độ phục vụ coi thường khách. Không biết các bác tnao chứ bản thân nhà em bán hàng ăn nên đi ăn mất tiền thì ít nhất phải được tôn trọng
Rate 4/10 cho tiền không quay lại
** ảnh minh họa xấu do vợ chồng em team lên là đớp đi ăn 1000 lần không chụp nổi cái ảnh checkin**:))) xem tiếp
Mọi người có ai đã đi du lịch sapa vào mung 3 tết nguyên đán chưa ạ. Cho em hỏi tết nguyên đán lên sapa có gì ko ạ xem tiếp
cho em hỏi Ở quanh khu ngã 4 sở có chỗ nào bún chả ngon không mọi người em nghiện cái món này nhưng ăn trong chợ thủy lợi thấy ngta làm bẩn quá @@ xem tiếp
( Góc phát điên )
Cơm rang dưa bò suất 25k của em đây ạ. Em nói với chị chủ là : " cho em ít dưa thôi nhiều bò c nhé" . Tiền thêm vào bò cũng không sao 30-35k em đều ok nhưng như mn thấy đấy em tìm chắc dc 2-3 lát bò thái mỏng à không phải là cực mỏng. Bê ra được suất cơm thì em hỏi" anh ơi không có canh hả anh ? Anh bảo: " canh quán hết từ trưa rồi bạn " rồi quay đi.
Ôi huhu rõ là bán đến 10h đêm mà lại không còn canh từ trưa à huhu. Chắc cũng do số em đen thật mang tiếng ny từ quên lên chơi ( nói quê nhưng chắc hạ long không phải quê đâu) nó bảo dẫn đi ăn đồ hà nội xem ngon không mà nó nhìn đĩa cơm rồi xúc 1 miếng nó bảo " dạo này khẩu vị em sao đấy " huhu bách nhục luôn ạ.
Địa chỉ quán là ngõ 130 xuân thuỷ quán mà bán cả bún đậu bún chả chè cháo tào phớ ấy ạ. Thôi trả tiền rồi chào anh em cút và không bao giờ có lần sau
À ace cho em xin ít địa chỉ cơm rang ngon ngon quanh cầu giấy với ạ xem tiếp
Xin 500 ace địa chỉ bán Nama ngon ạ
Thèm vật vã mà chả biết chỗ nào bán cả xem tiếp
Góc nửa chê nửa khen
Hôm nay mình có thử bánh su kem ở Beard Papa's Linh Đàm gọi các vị trà xanh , truyền thống vani và strawberry dâu . Lúc đầu ăn truyền thống rất ngon , trà xanh thì bình thường nhưng đến vị dâu thì k thể ăn nổi ) ăn k hợp hay gì chứ mình cảm nhận riêng mình là vị dâu kiểu ghê ghê kiểu vị mùi xihoi ý Chắc lần sau quay lại chỉ thử vị truyền thống thôi ý xem tiếp
Góc khó hiểu :
Lần đầu tiên mình gọi đùi gà chiên ban đêm ở chỗ này, lúc nhận đồ về hộp xốp còn mới nguyên, đêm đó mình ăn có 1 cái đùi còn 2 cái cất tủ lạnh đến trưa hôm sau lấy ra ăn thì thấy hộp xốp bị ăn mòn như này. Ko hiểu con gà này chết rồi mà sao vẫn mổ được hộp xốp. Ai đã từng gặp trường hợp như này giải thích giúp em với hoang mang quá đi xem tiếp
Save ngay 50 địa chỉ dưới đây để làm ngày quả food tour cùng... xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các cụ các mợ cho nhà cháu xin địa chỉ 1 số quán ăn Nghệ An ngon ạ, tự dưng nhà cháu muốn thử đồ của xứ Nghệ, các cụ có thể tư vấn cho nhà cháu được không ạ ? Nhà cháu cám ơn nhiều ! xem tiếp
Đêm qua dở chứng thèm ăn đêm nên em nhanh tay nt gọi đồ của SHIP ĐỒ ĂN ĐÊM TRANG BÉO. Lúc order thì rep rất nhanh, bảo chờ 45-50’, mình cũng oke nghĩ tắm cái chắc cũng kịp lúc ship đến. Nhưng không, Trang béo đã để cho tôi chờ đợi CẢ ĐÊM mà không hề có lời hồi đáp nào cả ) Gọi điện không nghe, nt k rep nữa luôn, mà mình có làm gì để các bạn ý phật ý đâu cơ chứ )
Chắc chắn sẽ không bao giờ bốc con đt lên mà gọi ship ăn đêm ở đây nữa!! Nhân tiện anh chị nào có đ/c ship đồ ăn đêm khác thì mách em với ạ. Em ngàn lần đội ơn!! xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Mỳ ramen tonchan 109 Triệu Việt Vương
Bát như trong hình của mình là 60k. Có 3 vị mình gọi vị gì đó ko nhớ nhưng nhân viên giới thiệu là được nhiều người dùng. Nước ngon, thơm, đậm vị. Sợi mì tươi cũng không có gì đặc biệt lắm. Có trứng lòng đào ăn ngon lạ miệng. Thịt mềm thơm. Tất cả được nêm nếm vừa vặn. Ai ăn khỏe thì gọi bát size to hơi. Mình gọi size nhỏ ăn trong 1 nốt nhạc luôn.
Há cảo 80k. Khá to. Nhân cũng không nổi bật lắm.
Ăn xong được free caramen tráng miệng. Ngon dã man ý.
Quán hơi nhỏ và chật. Bọn mình đi buổi trưa chờ hơi lâu.
Nhân viên ổn.
Giá chưa gồm VAT.
Bọn mình 2 đứa đi ăn chỗ này hết 220k.
Sẽ quay lại vì mọi người khen còn nhiều món ngon. Giá thành khá phù hợp cho chất lượng. xem tiếp
GÓC KHEN - YIXIN LẨU HONGKONG 99k/người
Bình thường 2 vc thích ăn lẩu ở Kichi hơn, nhưng sau hôm qua thì đã ghi thêm bạn này vào danh sách quán lẩu NGON RẺ và sẽ ghé lại.
Nồi lẩu 2 ngăn, một ngăn nước không cay và 1 ngăn chua cay( nhà hàng có 4 hay 3 loại gì đó). Nước ngon nhé cả nhà, ngọt đến lúc gần cạn luôn á.
Bánh bao kim sa nhân rất thơm, mềm lắm. Há cả cảo nhân là hẹ và tôm, hình như cửa hàng chỉ có 1 loại há cảo hấp này thôi. Sụn gà rang muối cũng khá ngon.
Nhà mình đi 4 người, gọi thịt rau phải mấy lượt mà bạn phục vụ rất nhanh và nhiệt tình. Rất ưng khoản phục vụ hôm qua đi tầm trưa, lần sau sẽ đi tầm tối để Feedback lại phục vụ nha.
Không gian quán ngồi tầng 1 chắc sẽ nóng, vì có Bưởi đi cùng nên nhà mình chọn lên tầng 2 vừa thoáng vừa mát hơn.
ở đây không có tôm hay mực mà chỉ có đồ nhúng lẩu như trên ảnh thôi ạ. Ai thích ăn thì ok, còn ai theo trường phái "thịt là tất cả" như em thì ko thích đâu.
Tổng thiệt hại hôm qua là 530k hay 560k ấy mình cũng không nhớ lắm vì đc anh chị mình mời mà hihi
Đc: số 6 ngõ 71 Láng Hạ ( trên foody ghi Thái Hà là sai nhé) xem tiếp
Góc Kinh Tởm
Review quán Cháo lòng Đông Nga, 39 Phan Huy Chú,Quận Hà đông
Sáng nay mưa gió t có ghé quán cháo lòng này mua 1 suất mang về.Vì 10h tao mới vác xác đi ăn nên khi thấy người ta hết topping dồi với gan tao cũng không đòi hỏi nhiều,chấp nhận topping toàn lòng tràng,những cái thể loại màu trắng trắng dai dai của bát cháo lòng lúc nó cho topping vào thì tao đã thấy có cái gì đó sai sai,tất cả đã được thái sẵn rồi cho vào bát.bt tao hay ăn cháo,khách đặt nó mới thái vào bát.lúc t mang về thì ăn vị cháo cũng ok,mỗi tội càng về đáy bát càng nhiều những lát tỏi đã được ngâm giấm.mà chúng m thấy cháo lòng có ai cho tỏi giấm vào,công thức đặc biệt à? hay là có phải có mấy ông khách ăn lòng chan giấm tỏi vào,xong các ông ko ăn hết,bà bán hàng tiếc rẻ bán lại đồ thừa cho khách ăn sau?cứ nghĩ đến là thấy kinh tởm! hay thằng đầu tiên ăn đéo trả tiền nên bà ấy lấy cái chỗ nó để sót lại bán tháo vốn cho người sau xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho em xin địa chỉ tiệm bánh ngon ở HN với ạ. Các loại không có toping như bánh mì hoa cúc, croisan, banana bread ấy ạ xem tiếp
[Góc Khen] Bếp Lá - Góc Ăn Vặt Các Loại
Lần đầu viết review vì cũng hơi rảnh và thấy ngon thật.
Nay mưa gió nên kiếm đồ trên delivery gọi ship về.
Em tìm được chỗ này khá là ưng ý, trong hình là mỳ ý phô mai bò băm + hồng trà kem mặn trân châu trắng.
Về mỳ ý thì em nhận được vẫn còn nóng bốc hơi luôn ạ, vị khá là đậm đà ngon đúng khẩu vị, thịt khá nhiều em ăn hết mỳ rồi mà vẫn còn thịt ăn xong no căng bụng luôn
Về trà thì khá thơm, nhìn dưới đáy thì vẫn còn cái cặn trà nhỏ tý chắc lọc không hết được nên yên tâm là trà thật, kem mặn em uống cũng ổn. Mỗi tội em thích uống trà sữa nên chai này hơi bé so với em.
Mỳ là 45k
Trà 25k
Em xài code trên delivery nên chỉ phải thanh toán có 50k cho chỗ này thôi, nói chung là quá duyệt khi nào thèm thèm mỳ chắc lại gọi ở đây tiếp xem tiếp
Cuối tháng này em có đi Phú Quốc, ai biết thời tiết trong đó như thế nào và nên chơi chỗ nào. Ai có thể cho em vài khách sạn ở khu Dương Đông đươc không ạ? Và do em tự đi nên cũng k biết chi phí khoảng bao nhiêu, ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em Em xin cảm ơn! ^^ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi xin vài địa chỉ ăn đêm, ăn muốn khu Hà Đông với ạ. Mới chuyển về được mấy tháng nên chưa rõ về ẩm thực đêm khu này lắm ạ em xin cảm ơn xem tiếp
Review thịt nướng trong Royal City
Mình đã đến Yakimono và sẽ không bao giờ quay lại
Thịt thì cũng khá bình thường như bao quán đồ nướng khác, nhưng phục vụ thì kém không chỗ nào hơn
Không chuyên nghiệp. Lóng ngóng. Mình gọi 1 lon CoCa, gọi đến bạn thứ 3 thì phải 30p sau mới mang ra. Rồi đến khi gần ăn xong, tức khoảng 1h sau thì mang ra lon nữa =.=
Quán không đông khách mà phục vụ chậm chạp. Đến cuối cũng không mang đồ tráng miệng ra cho mình.
Thông tin trên page thì không rõ ràng. Mình đến và bắt buộc chọn gói buffe 260K. Vào rồi chẳng nhẽ đi ra :((
Lúc thanh toán thì hỏi có ngày sinh trong tháng không, mình đang tìm chứng minh thư thì đã in hoá đơn và bảo hoá đơn đã in trên hệ thống rồi không in lại để nhận khuyến mãi nữa.
Ác cảm và tuyệt đối không bao giờ quay lại chỗ này, thậm chí cả hệ thống này. Giờ thiếu gì chỗ ăn đâu haizzzz xem tiếp
( góc khen)
Có ai người Bắc mà thích ăn món miền trung như mình ko?
Review cho các mem 1 quán này hôm trước mới khám phá ra ở Đội Cấn, mình ko nhớ số nhà bn nhưng ở đoạn giữa giữa đường, có quán nhỏ biển nâu ghi Bánh Bèo bún trộn bánh canh Bình Định.
Mới đầu chỉ vào ăn thử cho biết mà thấy cô chủ có tâm kinh khủng, tính m rất xấu là đi đâu ăn hay soi soi xem chủ quán làm đồ ntn sạch hay bẩn bất chấp thái độ chủ quán luôn ( chỗ nào khuất mắt trông coi thì chịu) mà ở đây thì thật sự thấy rất SẠCH, từ đồ đạc đựng nguyên liệu và cách làm rất tươi và ngon, quan trọng là rất NGON, và rẻ, bát bún trộn to oành kia là 30k và ăn đúng là bò thật, nộm cực ngon, 1 khay bánh bèo kia là 30k ăn no phè, khách gọi mới hấp bánh sống chứ ko phải sẵn đâu ( mình coi làm mà có cảm giác riêng tiền ga vs điện ko thôi cũng hết 30k r )
Mình đi 2 người, gọi từng ấy, thêm 5c bánh bột lọc mà cô chủ nhìn ái ngại có ăn hết đc thật ko , nói chung rất dễ thương nên ko tiếc bỏ vài phút review cho cô thêm đắt hàng,
Và bát sữa chua hạt đác kia 15k, ngon khiếp.
Hơi ko có tâm vì m ko nhớ địa chỉ chính xác, khi nào qa m update thêm cho các bạn, srr
Update địa chỉ 188 Đội cấn xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Cả nhà cho e hỏi bún ốc cổ Đội Cấn bây giờ chuyển đi đâu rồi ak? Chuyển đc khoảng 1 năm rồi mà e vẫn chưa tìm thấy để ăn lại ạ???
xem tiếp
— Sáng 7h: Xuất phát đi Quảng Nam, trên đường đi bọn mình có ghé vào 1 quán ven đường ăn bún bò và mỳ quảng. Ăn xong tiếp tục hành trình, Hội An cách ĐN khoảng 30km thôi, đường đi khá đẹp và dễ đi nhé .
— Vinpearl Land cách Hội An tầm 15km ( hướng về TP Tam Kỳ ). Vì bạn mình có quen vs người bán vé nên dc giảm 30K còn 470K ( mua tại cổng 500K/ khách ngoại tỉnh )
Vào đến Vinpeal nắng sấp mặt , cảnh đẹp . Ở đây có nhiều khu: công viên nước, khu chơi các trò ngoài trời, river safari , làng văn hoá dân gian, phòng chiếu phim 4D, phòng tranh 3D. — Vì nắng quá cả lũ lếch thếch leo lên toà nhà đất hình xoắn ốc xem fim rồi xin a nhân viên ở đấy cho ngủ nhờ 1 tiếng, điều hoà mát đến cuối ruột luôn. À ngay cổng vào là khu bến cảng giao thoa tha hồ cho các cưng check in nhé : 1 bên là dãy phố tái hiện lại Hội An với những mái nhà cổ kính, 1 bên là những toà nhà hiện đại mang phong cách châu Âu.
— Hết nắng bọn mình xuống ngồi tàu đi thăm quan River Safari ngắm động vật, đủ thể loại: hươu,nai, vượn, khỉ, voi , hổ , cáo , cáo , chồn ,,,,,,, . Xong lại qua khu chuồng vẹt.
— Trời đang trong xanh tự nhiên có cơn mưa rào ở đâu kéo đến, thế là của lũ cong đít chạy vào khu bảo tàng tranh 3D vừa chụp ảnh vừa chống mưa.
Chụp ảnh chán bọn mình ra khu CV nước nghịch và tắm.
Sau khi nghịch và tắm chán , bọn mình thay đồ và quay xe chạy về Hội An.
— 16h: Về đến Hội An , gửi xe gần cạnh chợ Hội An, lượn 1 vòng chợ thấy đồ ăn khá đa dạng. Bọn mình ăn chè xoa xoa , vs chè thái , cuzng khá ngon. Thấy gánh xe bên đường hấp dẫn bọn mình chạy sang mua ăn thử xem sao ( bánh tôm , bánh chuối ép , bánh cua ).
Đi một đoạn thấy cửa hàng nước Mót nên ghé vào mua uống thử , thực ra đó là nước chanh sả thôi , nhưng hương vị rất riêng và đặc trưng xem tiếp
[ Góc chê]
2 năm nay mình làm ở Trần Hưng Đạo, nên thường xuyên hay ăn bánh mỳ ở Viện Goethe -Nguyễn Thái Học . Mình hay ăn lắm nhé ! Bởi vì mình thích vị này, và thấy xứng đáng. Dạo gần đây, đặc biệt là sáng nay, mình đã dặn dò em nhân viên, làm cho chị cái bánh đều 1 chút. Vì các em ý dạo này tiết kiệm hay sao ý, cái gì cũng ít mà cái bánh 30k. Dưới là hình ảnh chiếc bánh mình đang ăn nhé.
Buồn ghê xem tiếp
[GÓC KHEN]


Anh họ mình học KTQD nên thỉnh thoảng sang chơi với anh và được anh giới thiệu quán chè cực phẩm ạ. Mình hay ăn chè hoa quả và sữa chua hoa quả ở đây. Mình ăn 1 lèo hết luôn vì vị cực kì gây mê ạ. Chè có xoài, ổi, dưa hấu,... gì nữa mình cũng k nhớ tại ngon quá cứ ăn liên tục. Cảm giác lần nào ăn xong cũng tiếc nuối ấy. Cách kết hợp chè với hoa quả ở đây cực hợp luôn ạ. Bản thân mình là đứa k thích ăn chè hoa quả lắm vì cảm giác cứ hỗn độn kiểu gì đó. Trừ ở đây ạ.
Cứ mỗi lần mình sang thì anh lại ngồi ở 1 chỗ khác nhau. Nhưng đợt này có vẻ ổn định chỗ rồi. Các bạn cứ đi từ KTX KTQD vào ngõ tự do thì nhìn bên tay phải quán có ghi CHÈ ANH ĐẸP TRAI ạ. Anh chủ quán cực thân thiện, nhanh nhẹn ạ. Anh họ mình kể là các bạn vào ăn hay gọi anh đẹp trai nên lấy luôn tên quán như thế. Chỗ ngồi hiện tại sạch sẽ khang trang lắm ạ. Anh họ mình kể có những bạn tuần nào cũng sang ăn luôn ấy ạ. Vì món này ngon thực sự ạ. Các bạn có dịp ghé KTQD nên ăn thử món này ạ.
À 1 cốc chỉ có 10k thôi ạ.
Chấm điểm 9/10 xem tiếp
Tháng 11 này mình đi Tây Bắc,4 ngày 3 đêm, từ Hcm đi Hà nội, giúp mình với mình có nên đi Hà Giang chơi 1 ngày rồi qua sapa ko, thấy homestay Phơ ris house nay đẹp, ko biết có bạn nào đã ở chưa cho xin tí kinh nghiệm ,( cung cấp giúp mình thêm số điện thoại nhà xe uy tín Hà Giang và sapa ạ )tks cả nhà xem tiếp
IV. Tổng kết:
Món bánh đúc thì không có gì xa lạ rồi ạ nhưng thật sự quán này rất đáng để mọi người thử. Giá 15k/bát đối với em là vô cùng hợp lí. Ở đây còn bán cả bánh đúc Singapore, tào phớ và hình như là cả sữa đậu nành nữa hay sao ấy.
• Địa chỉ quán: 112 Trương Định ạ :")
Cảm ơn mọi người đã đọc bài xem tiếp
Không biết có bạn nào bị như mình không hay do bụng mình hôm đấy không được tốt lắm :(( xem tiếp
P/s: Đến đây ăn phở, các món khác ok. Còn lẩu giá vậy thì đắt. Qua ăn chơi thôi, sau ko quay lại. Lần đầu viết bài, mong mn góp ý. xem tiếp
: Dù mình có rất lịch sự, nv đưa gì cũng :” cảm ơn bạn, cảm ơn bạn ạ “ thề luôn đó ! xem tiếp