Review Bún Cá Chấm An Viên -CS Bát Đàn HK-HN
Lần đầu tiên 2 đứa đi ăn mà vất vả thế này . 12h trưa 2vc bước vào quán tầng 1 đã đông, nv mời khách lên tầng 2 . Lên trên tầng 2 thì đã thấy 3 bàn khách đang ngồi chờ 1 lúc rồi mà nhân viên chưa bê cái gì lên . Trời thì nóng cửa mở ra mở vào nên cái điều hoà Daikin k đủ tải cho cái nắng mùa hè 39-40 độ này .
Khi nv lên mình có order 2 bún cá " chấm " 1 đĩa 5 chân gà chiên mắm . Ngồi chờ 15' thấy nv bê đồ lên cho các bàn khác mỗi bàn 1 món nhìn đã thấy mệt rồi , không hiểu sao order bún cá chấm thì 5 lần 7 lượt nv mang lên cho khách bún cá đã chan nước vào . 3 bàn đến trước đã cảm thấy ngán ngẩm vì thái độ phục vụ của quán và bắt đầu có tiếng nói ra nói vào . Mình thì vẫn cứ cố động viên vợ thôi lần đầu tiên ăn để biết . Chân gà thì ăn khá ngon còn bún cá thì k biết phải tả thế nào . Bún thì ít 2 suất bún cá mà cho đúng 1 đĩa bún thế kia và bát của mình có thêm 2 miếng chả cá bé + 1 tí vụn trứng cá " gọi là xuất đặc biệt " . Ăn xong đứng lên mồ hôi không khác gì tắm nắng ngoài giời . Khách thì ngồi ăn bên cạnh cứ nói ra nói vào về thái độ phục vụ của nhân viên . Khổ thân mấy bạn nv chạy lên chạy xuống nghe oder kiểu gì không hiểu hay sao mà cứ phải bê đi bê lại vì không đúng yêu cầu . Có bàn bên cạnh ăn xong 2 bát bún r mới bê rau ăn kèm lên bị a khách chửi ăn m*. xong rồi bê lên làm gì nữa .
Kết thúc ngày đi ăn hành hạ với tổng hoá đơn là 170k ( đồ như trên + 1 bia sài gòn + 1 trà sâm dứa nữa ) . xem tiếp
Bác nào đã xem Bumblebee vô nói chuyện vs em ạ. Cảm thấy bộ phim khá gay cấn. Đề cập đến nhiều vấn đề. Đến nỗi 1 con chả bgio xem phim như e cũng cảm thấy hứng thú. xem tiếp
Đồ ăn ko còn tươi như trước và Cộng thêm món mới khá là Tươi ! xem tiếp
Edit: Mình tổng hợp lại một số địa chỉ đồ Nhật sau khi tìm lại, đã ăn và thấy ngon, giá cả phải chăng, và một số nhà hàng các bạn gợi ý bên dưới nữa (một số bạn nói phân khúc khác nhau thì mọi người nhớ tìm hiểu kỹ trước khi đến về giá cả, menu, vì mình chỉ tổng hợp lại nhanh thôi):
- Nama sushi - 42 Vũ Phạm Hàm (thấy nhiều người khen quá mà chưa kịp đi)
- Tokyo Red Grill - 23 Phan Chu Trinh (lần nào đi ăn cũng thấy toàn các bác người Nhật đi làm vào ăn trưa, tiếp khách)
- Takumi - 95 Linh Lang (quán nhỏ nhỏ xinh xinh có nhiều món Nhật lạ mà ngon)
- Fukurai - 9/12 Đào Tấn (quán có món cơm lươn trong ảnh)
- Shinbashi - 65 Triệu Việt Vương
- Isushi (chuỗi) - hình như có buffet
- Chibo - 535 Kim Mã, chuyên bánh xèo Nhật Bản + các món nướng xiên kiểu Nhật xem tiếp
Chị chủ quán bán trên vỉa hè thôi, mở từ 1h - khoảng 6h thôi nha
10k xem tiếp
Hạt xôi ở đây rất mẩy, ăn không bị nát, cho thêm tí nước thịt mà vẫn ngon. Thịt kho thì mềm, lúc nào cô cũng nhớ cho miếng nạc nhất vì mình không ăn được mỡ. Các món khác cũng không quá đặc biệt, mình ăn gà rồi cũng không quá ngon như thịt kho. À đợt này, cô mới cập nhật thêm SƯỜN CAY, bác nào đi ăn rồi thì review lại món đó cho e nhé. Dưa chuột ở đây cô làm cũng ngon ý, ngọt chua cay vừa phải ăn đỡ ngấy mà mát mát nữa.
à SHOCK NHẤT là TÍNH TIỀN nhé. Ôi dời ơi, ai đời ăn bát Xéo Trứng Thịt Kho Chả Ruốc mà cô lấy 30k, không hiểu định lãi vào đâu )) Hợp cả sinh viên, người lao động luôn. Thêm cốc trà 5k xong bữa tối Ăn xôi X, xôi Y mà 50-60k thì xót tiền thật ạ ))
So với xôi ở Cầu Gỗ, Đường Thành, Hàng Điếu, Lò Đúc, Hàng Bài, Hàng Mã, Thợ Nhuộm, Hàng Đậu, Yên Phụ.... thì chắc điểm trừ là quán này xa trung tâm, nên đi lại cũng mất công xíu.
Mọi người cẩn thận không đi nhầm ra mạn Tạ Quang Bửu rồi lại ăn phải xôi nọ xôi kia nhé ))))))
Đêm nay test thử ngay đi nhé
420 BẠCH MAI, HÀ NỘI
Giờ mở: 18h-24h
Giá: 20-30k xem tiếp
Giá cả: mình trả 100k cho 2 mỳ trộn, 2 trà sâm dứa. 45k/mỳ và 5k/trà. Theo menu hủ tíu mình xem thì giá dao động khoảng 35-55k. xem tiếp
Em cũng không biết nói gì ạ...
Lần đầu tiên được ăn dứa không gọt vỏ xem tiếp
[GÓC CHÊ] [Lẩu nướng KIMHO]
Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình mới có thời gian hẹn hò mà nhận lại quả thất vọng cùng cực. Như mọi lần sẽ là chồng mình chọn quán, thế quái nào lần này lại đòi tự chọn bằng được.
Tham khảo trên khóm, mình quyết định chọn Buk Buk Chả hiểu thế nào tìm trên FB lại ra 301 Tô Hiệu, quán không phải là Buk Buk mà là KIMHO các bác ạ Vẫn quyết định vào vì là tín đồ của Itewon, nhìn quán trang trí bắt mắt và khá giống phim. Khi đồ ăn lên mới thấy hối hận cùng cực các bác ạ
Đầu tiên là salad, chưa bao giờ thử loại nào chán đến thế mặc dù rất thích món này, thôi cũng bỏ qua. Nhưng khi nhân viên lên món chính lại càng thất vọng hơn khi buffe mà chỉ có vài miếng thịt lợn, thịt bò và xiên (như hình). Thịt rất dày, đến nỗi cháy đen bên ngoài nhưng bên trong vẫn đỏ, chưa chín. Cái máy hút bị hỏng nên cứ phải dí sát sạt mới hút được khói, muốn gắp thịt cứ phải cúi cúi xuống Tệ hơn là thái độ của nhân viên, ngồi ăn mà bên trong các bạn thả bát đũa ầm ầm rất khó chịu. Khi mang món còn đổ tương ớt tung toé len bàn mà không có một lời xin lỗi Ban đầu háo hức bao nhiêu, ngồi ăn thấy chán bấy nhiêu, không dám kêu ca vì chính là quán mình chọn Cuối cùng, chưa đến 30p hai vc đã đứng dậy đi về, bỏ nguyên đồ ăn vì không thể cố và phát hiện rau rửa quá bẩn. Đồ ăn, dịch vụ đều không tốt nhưng giá cũng không phải rẻ đâu các bác ạ )))))
Chưa bao giờ chê quán ăn nào vì cũng thuộc dạng dễ ăn mà hôm nay phải ngoi lên đây để mn không nhầm đchi như mình ôm phải cục tức xem tiếp
Edit: cho mọi người thắc mắc có 27k mà e đòi hỏi cao? E xin đính chính lại e nhập mã giảm 40k của grap khi lần đầu sử dụng moca cho tất cả các quán chứ k phải e mua của 1 quán đang giảm giá ạ. Với lại 27k cũng là tiền mà mọi người. Bỏ 27k để đổ đi thì có đáng k ạ? xem tiếp
Những ai lần đầu đến quán này thì đa phần là khó tìm đấy. Đi từ chợ, thì đối diện 42 Ngô Sĩ Liên có 1 cái ngõ, đi tầm 4-5 bước là b sẽ thấy. Quán nằm bên tay phải. Quán nằm trong chợ nên chỗ ngồi hơi bí, chỗ để xe cũng hạn chế...
Gọi 1 suất mì xào, cô bán hàng gật đầu cái là tay thoăn thoắt làm. Ngồi tầm 1p là có bát mì nóng hổi r. Một bát đầy đủ 25k có thịt bò xào, xá xíu, rau giá và hành tây hành khô. Nước trộn ở đây thực chất là nước mắm chua ngọt của bún bò Nam Bộ nên sẽ hơi nhạt 1 xíu nên các bạn có thể gia giảm theo khẩu vị. Mì được xào tới ăn dai dai, không bị khô hay cứng, ăn kèm rau và dưa giòn sật sật ).
Ngoài mì xào chua ngọt thì ở đây còn có bún bò Nam Bộ và hủ tíu mk chưa thử. Điểm trừ là hơi chật, và giấy rác vứt tùm lum quanh chỗ ăn.
Với giá 25k/suất mà đầy đặn như thế này thì mk thấy khá là ổn. Mn vào Ngô Sĩ Liên mà ghé Bún chửi, Xôi sắn hay Hạnh Ốc thì đừng quên món mì xào chua ngọt này nhé
Mì xào cô Oanh - đối diện 42 ngõ chợ Ngô Sĩ Liên, Q. Đống Đa
25k
7h-20h xem tiếp
Giá 40k 1 bát, gà đùi 45k, thêm trứng 5k, là quá hợp lý cho hàng phở lâu năm, địa điểm giữa trung tâm phố cổ, ăn xong lượn lờ phố xá cũng tiện lợi. Anh chủ quán thì chu đáo sắp xếp chỗ ngồi ko quên khách nào dù quán đông ý.
...
Nói chung không dám khen Ngon nên cho 7,5/10, cộng 0,5 điểm vị trí thành 8 )
Quán chỉ bán 6h sáng đến tầm 14h chiều. Ăn xong toát mồ hôi rồi đi bộ lên Phúc Long ngồi điều hoà mát rượi là okela ))) xem tiếp
Ôi mình đã là 1 đứa hảo ngọt rồi mà ăn cái bánh này xong t còn bị ngáo ngáo đơ đơ vì cái sự ngọt của của nó. Vẫn là bánh oreo kẹp kem trắng bên trong nhưng nay phủ thêm một lớp chocolate bên ngoài.
Ban đầu khi mình mua nhìn qua thấy hộp đề 3, mình tưởng 33k được 3 cái, nhưng hóa ra bên trong có 3 gói nhỏ, mỗi gói có 3 cái. Túm lại là 33k được 9 cái. Nhưng mà nó ngọt lắm luôn ý huhu. Cần cân nhắc nha mọi ngườiiiiii xem tiếp
MÁT LẠNH CÙNG TRÀ THẠCH TRÂN CHÂU VÀ THẠCH RAU CÂU
Thấy loại trà thạch này hít hot quá nên nay đi học về mình đi tìm để ăn luôn cho bớt nắng nóng.
Hành trình tìm tới đồ ăn: Với đứa ngu map như mình tìm được khu tập thể Kim Liên là một chuyện hơi mệt, xong lần mò mãi mới ra C10. Đến nơi ớ ơ có ai bán ở sân đâu, may sao có ông bác nhiệt tình chỉ đường hoá ra là cô mới đổi địa chỉ bán về C8 đi bộ 40m là tới. Giờ cô chuyển sang bán ở nhà( như hình dưới )
Trà thạch trân châu: 15k thui man mát nước trà sảng khoái lắm không bị đắng, trân châu to mềm
Còn thạch rau câu thì 10k: ngọt nhẹ cốt dừa. Rẻ hều à nhưng mình thích trà thạch hơn vì cái mùi thơm thơm nhẹ của nó.
Cộng thêm thời tiết quá oi cùng với sự tìm đường hơi vất uống xong cốc trà mình vote 9/10 luôn
Địa chỉ: chuyển về C8- TT Kim Liên
Kính hội!!
xem tiếp
XÔI ĐÊM 544 ĐÊ LA THÀNH
Mặc dù cân nặng không cho phép nhưng mình vẫn nghiện ăn xôi ở đây ạ đã thế lại toàn ăn đêm chứ
Hàng này có cực nhiều loại topping, lần nào mình gọi xôi thập cẩm là y rằng không thấy xôi đâu hết, 1 bát ú ụ chỉ toàn là topping thôi ))
Không bàn đến độ sạch sẽ vì đây là quán ngồi vỉa hè, nhưng chất lượng phải nói là quá hợp lí so với giá tiền ạ, chỉ 25k/bát thập cẩm y hình
Xôi thì dẻo, ít khi sượng hay nát, topping ngập mặt đủ loại như xúc xích đỏ, lạp xường, pate, ruốc, bò khô, thịt kho, gà xào nấm, chả, giò,...nhiều dã man
Có thể nhiều người không thích ăn xôi kiểu hổ lốn như này, nhưng với đứa béo như mình thì mê cực kì luôn ý. Mỗi suất đều có 1 bát nộm dưa chuột với nước thịt kho ăn kèm chứ
Quán lúc nào cũng đông khách và đông shipper đến lấy hàng, ngồi vỉa hè buổi tối khá mát mẻ nhưng hơi tối nha. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, đợi 5 phút là có xôi ăn rồi đó
Địa chỉ: 544 La Thành - bán từ 7h tối đến 4h sáng. xem tiếp
** à bonus thêm đoạn: thấy e béo nên c chủ quán còn định tư vấn trà giảm cân, may mà e đang sốc vì giá nên đi thẳng xem tiếp
Giá ở đây 1 số món rẻ hơn chỗ khác 1 chút. Phục vụ thì không phải kiểu niềm nở lắm xem tiếp
Tào phớ thập cẩm - A6 Chợ Nam Đồng, Đống Đa
Một bát tào phớ với giá 10k thôi mà có 6-7 loại topping liềnnn. Nào là thạch găng man mát, tào phớ mềm mịn, trân châu dai dai, có thêm 1 chút dừa tươi, dừa khô, nước cốt dừa nữaa.
10k
Ở đây cô bán cả thạch găng riêng luôn là 6k/1 cốc nhé!!! xem tiếp
Menu gồm coffee, trà và đồ heathy. Mình có thử một Sweet summer, uống cũng bình thường ạ. Chắc cũng không hy vọng nhiều gì về đồ uống
———————
ForDeer Coffee - 116 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
07am - 11pm
35.000 vnđ - 65.000 vnđ
Hút thuốc không gian ngoài
Được mang thú nuôi
Có chỗ để xe máy
Có chỗ để ô tô
Không thanh toán bằng thẻ xem tiếp
Có bác nào thích ăn Gan Nếp giống em không ạ? xem tiếp
Lò Đúc
Lần đầu đăng bài trong hội không phải khen mà phải chê vì quá bực mình.
9h tối đi học đi làm về mệt mỏi ăn mặc không được sịn sò lắm vào quán bún mình mê từ ngày còn ở 20 HBT biết là k ngon như cũ nhưng ăn tạm.
Bát bún lòng bò 50k được đúng 1 miếng lòng bé bằng đầu ngón tay trỏ, mỏng dính mùi mỡ ăn rất sợ mình phải nhè ra ( miếng trong ảnh là bạn mình nhường mình nên gắp sang)
2 miếng gan to đùng, thịt bò toàn mỡ mình đã bỏ ra ngoài nhưng chả vớt vát được gì thêm ngoài mấy thứ linh tinh đậu và dồi, nước canh mặn, nấm thì còn kiểu như sống ( không phải nấm kim ) mình chả biết có phải tại nhìn mình nhà quê kiểu lừa được hay không mà cho được bát bún như thế
Chả hiểu sao quán vẫn đông, bát bún 50k như trong ảnh còn thêm bực vào người, cốc trà sâm dứa 5k thì như nước lọc thêm đá. Chúc quán có tâm hơn để gây dựng cái tầm, làm ăn như thế đóng sớm đi đừng loè người đi đường nữa. xem tiếp
Hạnh Ốc: 38 Ngô Sĩ Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
người
17h-22h
.
Tuy chỗ ngồi hơi chật, thái độ nhân viên chưa được tốt, vệ sinh quán không ổn (lần nào ngồi cũng toàn xếp cho ngồi cạnh cái cống ) nhưng mà hầu như tuần nào cũng phải đóng họ cho chị Hạnh
Một vài món cơ bản mình hay gọi như: Ngao xào bơ tỏi, khoai tây ngào đường, nem chua rán (besttt), miến xào tôm nõn siêu đỉnk,... cứ đền tầm 7-8h là không có chỗ ngồi luôn . Nước chấm vừa miệng, có sốt ớt vs sốt magi chấm nem chua đưa miệng phết xem tiếp
Nguồn ảnh: page Bún đậu cây đa 235B Thuỵ Khuê xem tiếp
Để mà nói thì bây giờ không quá khó để kiếm được một hàng phở bán buổi đêm để ngã vào ăn sau khi đi chơi hoặc đi làm về muộn ý.
Quá nhiều hàng luôn ạ, mình cũng hay đóng họ cho một số hàng nhiều năm nay trong đó có cả quán này. Phở buổi đêm với mình từ chất lượng đến giá cả của quán này đều ok nhé ạ.
Mì chín + số vang : 40k.
Trà đá : 3k
Quẩy : 5k.
À mang tiếng đi ăn phở nhưng hầu như toàn ăn mì nhé
Quá yêu thương cho những lần hoa mắt chóng mặt đấy nhé
Mình ko nhớ địa chỉ đâu, đi vào ngõ Thổ Quan kịch đường xong rẽ trái là đến nhé chỗ sân rộng ý ạ. Từ cô bán phở đến hai anh con trai cô đều nhiệt tình luôngg xem tiếp
*KEM KẸP SINGAPORE MERILY, SỐ 2 HOÀNG NGỌC PHÁCH* (đấy cũng là quán bánh mì)
Hôm nay mấy đứa bọn em có hẹn đi làm bài tập nhóm nhưng lười về nấu ăn xong phải dọn dẹp nên quyết định ra Circle K gần trường ăn tạm rồi mới về nhà. Đi qua quán kem kẹp Singapore này thấy cũng hấp dẫn (vì bạn em thấy quảng cáo trên Facebook về quán này 1 lần rồi) nên bọn em vào ăn tráng miệng.
1) Không gian: khá nhỏ và ít bàn ghế
2) Nhân viên: phục vụ nhiệt tình, niềm nở nhưng có vẻ hơi kém chuyên nghiệp, cắt kem không đều.
3)Chất lượng kem: không đến mức tệ nhưng với 20k (đã giảm 20%) và hình ảnh trong quảng cáo thì bọn e thực sự không chấp nhận nổi . Vị trên menu thì rất đa dạng nhưng tại quán thì hầu như toàn hết ) bọn em gọi vị cầu vồng và vani vì các vị kia hết sạch rồi, miếng kem nó bé xíuuuu xíuuuuu xíuuuuuuuuu
ôi cắn 2 miếng hết 20k với học sinh như thế này hơi xót ví cả nhà ạ. Cầu vồng gì mà có mỗi 2 màu )) chị bán hàng mà không nói thì e cũng tưởng đấy là kem đâu. Rầu dễ sợ bàn bên cạnh đến sau chị kia bon tay hơn hay sao ý mà cắt to hơn gấp rưỡi bàn em.
Điểm cộng: wifi nhanh, giấy ăn đầy đủ :>
Chấm điểm: 5/10 xem tiếp
Nếu có dịp ghé Ecopark thì chắc chắn là 1 điểm càe k thể bỏ qua xem tiếp
Trong ngõ 38 có tận 3 hàng bán giống nhau, nhưng mn khen hàng thứ 2 (giữa ngõ) và hàng thứ 3 (trong cùng) nhiều nhất. Hnay đi hàng thứ 2 k mở cửa nên mk & thg b phi luôn vào hàng thứ 3. Vào đây thì để xe ở 1 cái sân khá rộng rãi, khu bán hàng thì ở góc ngoài còn chỗ ăn thì ở trong nhà. Trong nhà hơi nóng mặc dù nhiều quạt nhưng dc cái thoáng mát.
.
Thấy bánh đa trộn vẫn là món ngon nên thử nhất nên mk order 2 suất 25k. Tưởng 25k là ít nhưng khi bê ra, wow- khá đầy đặn, nhiều nhân, bánh đa trụng tới và trộn mềm chua ngọt dễ ăn, hơi đậm một xíu thôi. Cứ ngỡ ăn đến bánh đa thì ngon nhưng đến phần nhân thì...ôi thôi: Giò, chả thái lát mỏng, không có vị gì @. Miếng cá rán giòn nhưng khô đét đẹt, k thơm mùi cá, mọc thì hơi mặn, khô.... Ở đây có đầy đủ gia vị như sa tế, giấm tỏi,,...nhưng trộn all vào ăn vẫn thấy nhạt, nhạt vch luôn í. Dc cái bát nước dùng nóng và ngon lắm. Nói chung là e chưa thử quán đầu và giữa, nhưng quán cuối này e ăn thấy bình thường lắm ạ . xem tiếp
Các bạn quanh khu có thể thử quán này nhé xem tiếp
Quán khá đông nên các bác chụp ảnh đi buổi sáng hoặc trưa trong tuần cho bớt đông để chụp các view đỡ khỏi chờ đợi ha . xem tiếp
Mua có 3 miếng gà mà nhận về nhà gần 20 gói sốt. Như này là mua sốt tặng gà rồi còn gì nữa, chắc nhân viên thương mình đợi lâu nên làm pha bonus hơi đậm xem tiếp
BÚN NGAN CHIỀU NGON NGHẺ KIM MÃ THƯỢNG
.
.
.
Ngoài bún ngan Nhàn ra mình còn hay ăn bún ngan ở đây, vì nước dùng có vị rất riêng chứ ko đại trà. Mà quán này mở cửa giờ rất là lạ, 2h chiều mới mở thì phải, nhiều khi trưa muốn ăn mà toàn phải cố nhịn đến 2h mới đi.
.
Nước dùng là phần quan trọng làm nên vị ngon của bát bún nên thích nước dùng ở đây, có vị chua, nhưng vẫn đậm đà, mình gọi bát thịt đùi miếng thịt đầy đặn, nhưng hơi ít, mọc viên nho nhỏ khá ngon.
.
Quán bên trong hơi tối, trơn và ẩm ướt lắm nha, cô chủ niềm nở phục vụ nhanh !!
—————————————-
Bún ngan - số 5 ngõ 10 Kim Mã Thượng, Hà Nội
30-40k xem tiếp
[GÓC HỎI ĐÁP]
Ngoài địa chỉ ở hồ Gươm ra thì có còn chỗ nào bán kem chanh bạc hà Thủy Tạ không ạ? Gần Cầu Giấy càng tốt ạ. Thèm mà lại không có thời gian lên hồ Gươm mua xem tiếp
Nghe các bạn review nhiều nên mò đến ăn thử xem thực hư như nào và cái kết hơi phí tiền
Thịt hơi nhiều mỡ nên ăn nhanh ngán
Điểm khen là mỳ lạnh khá oke, nhiều đồ ăn kèm
Mình ăn 3 đứa gọi ngần này mà nhanh ngán ăn k cả hết
Cái chán nhất là view tù túng, ăn trong phòng 4, 5 bàn mà k có lấy cái cửa sổ, cảm giác ngồi trong phòng kín cứ bị khó chịu
Phòng kín nên khi cần gọi nhân viên cũng khó nữa, phải ra ngoài gọi
Giá tầm 400k~500k gì đó mình k nhớ lắm, theo cá nhân mình thấy đắt so với chất lượng đồ
Đánh giá 7/10 ăn thử 1 lần cho biết không có ý định cho vào list ăn thường xuyên xem tiếp
Review nhẹ phim "Chị trợ lý của anh": 8/10 điểm, nhẹ nhàng, tình cảm, hài hước.
Đáng lý sẽ cho CTLCA 8.5/10 vì những lý do sau đây:
- Diễn xuất của diễn viên: tuy đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Mỹ Tâm nhưng bà chế đã diễn khá tốt, đặc biệt là tính cách của nhân vật hầu như là giống với Mỹ Tâm thật ở ngoài đời khoảng 80-90% nên là bà chế không cần phải diễn quá sâu để mang lại tiếng cười cho khán giả qua những lời thoại, hành động cute phô mai que. Nhưng ngoài ra cũng có 1 số điểm còn hạn chế như những phân đoạn bi của nhân vật bà chế vẫn chưa truyền tải được trọn vẹn, diễn xuất vẫn khá đơ. Dàn diễn viên còn lại thể hiện khá tốt, tròn vai, đặc biệt là bé Mạnh thím Mạnh mà ko "mạnh" này làm rất tốt vai trò chọc cười khán giả của mình. Mai Tài Phến tuy ko diễn xuất sắc, một số cảnh còn hơi đơ nhưng rất biết cách khoe vẻ soái ca bảnh tỏn xà lỏn của mình, một vài đoạn các bạn nữ có thể sẽ đứng hình với phần thể hiện của diễn viên này
- Kịch bản và cách xử lý của đạo diễn tạo cho bộ phim sự nhẹ nhàng tình cảm, có vui, có buồn. Mình khá là ấn tượng với kết thúc của phim, đa số phim VN trước giờ mình xem toàn là happy ending, có phim này thì kết thúc thật sự ko có hậu cho lắm. Tuy đạo diễn đã lồng ghép nhẹ thông điệp vào kết thúc nhưng cả bộ phim toàn là những mảng màu tươi sáng, tích cực (đẹp trai đẹp gái, giỏi giang, thành đạt, chân thành, tốt bụng, ...) đến khúc cuối lại kết thúc drama như kiểu HQ làm mình thấy hơi hụt hẫng 1 chút. Ngoài ra thì thím đạo diễn Mira Dương lạ hoắc lạ huơ này rất biết cách đan xen những mảng chọc cười khán giả rất nhẹ nhàng và duyên dáng.
- Phần âm nhạc khá tốt. Tuy là phim có Mỹ Tâm đóng vai chính nhưng ko phải nhạc toàn là của MT. Đạo diễn lồng nhạc vào phim hay, hợp lý, tạo cảm xúc cho người xem tốt, nhưng đa số là những bài cũ, một số bài mới của MT mình ko thấy ấn tượng lắm.
-Mình mạn phép trừ mất 0.5đ vì cách đạo diễn truyền tải thông điệp không rõ ràng. Coi phim mới hôm qua nhưng đến hôm nay khi viết review lại mới thấy thông điệp của phim khá mờ nhạt lại còn mâu thuẫn kèm theo hụt hẫng. Đầu phim ca tụng hình ảnh 1 phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp và độc lập, ko cần đến đàn ông trong cuộc sống nhưng lại ko đi đến đâu khi giữa và cuối phim hình ảnh nhân vật của MT "bánh bèo" hóa. Rồi đáng lý những con người đẹp đẽ, giỏi giang lại tốt bụng, chân thành như vậy phải có 1 cái kết viên mãn. Nhưng ko, đạo diễn chấm hết cho phim bằng 1 kết thúc khá buồn làm cho người xem tiếc nuối, cảm giác như những người tốt thường ko có hậu.

=>Túm lại đây là 1 phim khá hay, xứng đáng với đồng tiền và thời gian bỏ ra để xem cùng người thân, gia đình để thư giãn. Sau khi xem xong mình cảm thấy rất nhiều năng lượng tích cực, từ những nhân vật trẻ trung, tài giỏi, xinh đẹp và đặc biệt là chân thành, thẳn thắng.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ xem tiếp
các bạn nên thử ăn khi nó vừa ra lò đi xem tiếp
—————————————-
Gạo Cafe - 10 Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hà Nội
25-35k xem tiếp
Có ai tò mò về bữa ăn bắt buộc của FLC ko ạ? Đây,xin giới thiệu với mọi người cơm của khách sạn 5 sao FLC Sầm Sơn!!!
Tôm thì lạnh ngắt,tanh!!!
Cá kho,canh thì đúng là ở biển,thừa muối!!! Mặn ko ăn nổi!!!
Đĩa rau kia là rau xào đấy ạ,k phải rau luộc đâu!
Trứng thì bt!!!
Mỗi món bò xào ăn còn được!
Mỗi người 300k,có nơi bán 400k đấy ạ!!! bữa này 1tr2/4người! xem tiếp
Địa chỉ: Hey Pelo - 164 Từ Hoa, Tây Hồ
(Có cs ở Đào Duy Từ) xem tiếp
Review phim “căn phòng tử thần”
Mới đươc xem về nên review luôn cho nó nóng.
Vốn dĩ tui lấy cái poter này để review vì bánh bèo ( phía dưới) là nhân vật chính trong phim. 1 Cô bé thông minh, không phải kiểu mọt sách nhé, thông minh nhưng nhanh nhẹn và đầy tình cảm.
Những bộ phim giải mã để thoát ra 1 cái gì đó thì không còn quá xa lạ với khán giả. Tuy nhiên, tui khăng định phim không hề ĐỤNG HÀNG với bất cứ phim nào trong thể loại này. Phim rồi biết chứ nói ra lại spam mất hay
Tình huống phim đầy bất ngờ, đến giây cuối cùng tôi vẫn thấy bất ngờ.
Phim thuộc loại giải mã nhưng không hề gây khó chịu và khó hiểu như những phim cùng thể loại, nếu bạn nào đam mê thể loại thám tử, đấu tranh tâm lý, logic tư duy thì nhất định phải xem phim này.
Thời gian là điêu tui ghét nhất ở bộ phim, không biết có bị căt không, phim vỏn vẹn có 1h30p, đèn sáng rồi mà chẳng muốn đứng dậy đi về.
Bộ phim về tư duy logic nhưng tính nhân văn cũng khá cao.
QUÁ KHỨ CHÍNH LÀ RANH GIỚI CỦA BẠN! Hãy vượt qua nó bạn sẽ khám phá những phần mới mẻ của chính bạn!
À phim có phần 2 nhé!
Điểm 7/10 xem tiếp
*góc chê*
Cũng không cần văn vẻ gì mình muốn chia sẻ luôn mình đã có trải nghiệm khá là tệ ở Best Grill Trần Vỹ Kim chi nhìn héo và ăn vị rất dở, lá cuốn cũng trông héo nốt, đồ tẩm ướp quá cay, thịt bò nhìn nhợt nhạt như kiểu để ngoài lâu ngày và đồ ăn kèm thì khá là ít. Mình ăn ở Best Grill cách đây 3 năm gì đó và hồi đó mình thấy khá là ổn, cuốn còn có cả lá phở để cuốn, rau củ thì có cả ngô và xoài sợi nữa . Lúc bạn mình yêu cầu thêm nước sốt thì nhân viên nhà hàng rót sốt cay trực tiếp từ chiếc can to vào bát nước chấm của nó, cảm giác cứ sao sao ấy
Nói chung là sẽ không quay lại xem tiếp
QUÁN CAFE BISTRO SIÊU SANG, SIÊU RỘNG NẰM Ở KHU VỰC NGOẠI THÀNH GẦN TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP
.
Jade & Copper Bistro: 195 Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, HN
35k-60k
Cả ngày
.
Lần đầu nhìn vào khá ấn tượng bởi cái sự chanh xả của nó. Nhìn có vẻ giống như quán cafe 1986 ở Hải Phòng về độ rộng rãi và nét hiện đại, thì giờ đây không phải đi đâu xa Hà Nội đã có Jade & Copper Bistro rồi đâyy
.
Quán tổng cộng có 4 tầng rộng khoảng gần 2000m2 lận, khu sân quán để được chục chiếc oto cũng vừa lun ))). Quán có hẳn 2 khu nhà với 2 màu phong cách khác nhau luôn. 1 bên phóng khoáng, hiện đại, còn 1 bên biệt thự thì mang theo phong cách cổ điển Đông Dương đặc trưng. Bên nào cũng gây ấn tượng với mình hết thảy . Cảm giác đi từ ngoài cổng vào trong chỗ nào cũng thấy chân mình sang xịn mịn hẳn lên .
.
Menu khá ổn, mình có gọi 1 Chanh leo nha đam với 1 Sandwich Thịt Nguội Có đầy đủ từ đồ uống tới bánh ngọt các thứ nha, mà giá tầm trung không đắt đỏ gì đâuuu
Nhớ để dành hẳn 1 buổi sáng ghé thăm quán nhé vì quán cũng hơi xa đó. Mình đi từ nhà qua cũng mất khoảng 30-40’ lận. Nhưng mà cũng đáng để tới đấy xem tiếp
xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Lần đầu tiên mình khó chịu đến mức phải đi viết review chê thế này
Habit BBQ Dịch Vọng Hậu
Mình vừa nôn xong 1 trận rồi giờ mới viết.
Tới Habit lúc 7h30, nhân viên chỉ ra 1 góc khuất ngồi. Mình ok, ngồi mãi ko thấy ai ra order nên phải gọi, order xong tự đi kiếm quạt, kiếm khăn giấy blo bla vì không 1 ai ngó tới góc khuất này. Tận 8h đồ và vỉ nướng mới lên, tất nhiên, chỉ 1 khay thịt toàn mỡ ko hơn. Mình còn tưởng nhân viên ghét mình nên chậm chạp và ra thịt toàn mỡ cơ, nhưng không, lúc mình xin thịt nạc thì thảm hại, vừa cho lên vỉ đã thấy mùi hôi, hôi kinh khủng nhưng không hiểu sao vẫn thử ăn sai lầm r đấy, ngay lập tức nhả ra, quá hôi. Tiếp theo là bò cuộn nấm, cũng không ăn được vì bở. Sau đó, do ngồi góc khuất nhỏ phía trong quầy bar nên mình nhìn thấy cảnh nhân viên cho tay trực tiếp, dùng bát múc nước lẩu từ nổi lớn vào nồi nhỏ cho khách, tới khi nhân viên nhận đc tin là hết nước rồi, phải chờ hay gì đó thì thả luôn bát và đổ hết nước từ nồi nhỏ trở lại nồi lớn @@ Thứ duy nhất mình ăn được ở đây là bạch tuộc và coca.
Trước tết mình có đến đây ăn rất ok, nhưng không hiểu sao giờ lại thế. Tóm lại là phí tiền và không quay trở lại.
Văn hơi lủng củng vì lần đầu viết review, mn thông cảm ! xem tiếp
66A Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
40 - 60k
Wifi: cuppaxinchao
Được mang theo chó mèo (quán cũng có nuôi 1 em cún)
Hút thuốc bên ngoài quán
Có chỗ để xe máy
Có chỗ để oto xem tiếp
Review của mình đến đây là hết rồi, hi vọng là giới thiệu được cho các bạn thêm một vài góc sống ảo đẹp nha!! xem tiếp
Edit 2: Mình biết các bạn bảo mình hiền. Có bạn lại còn bảo mình là mồm chỉ để ăn ốc thôi à. Công nhận là vì mình k làm căng nên nhân viên mới được đà lấn tới. Nhưng các bạn phải hiểu ở đây mình muốn nói tới việc nhân viên rất hách dịch. Mình bỏ tiền đi ăn thì cũng mong dvu tốt, k cần niềm nở chăm chút gì nhiều, chỉ cần làm tròn trách nhiệm là được. Chứ đi ăn mà nv cư xử như cha mẹ, phải bị khách quát mắng mới chịu quay về làm nv thì bữa ăn cũng không ngon nữa rồi. Mình có quát lại thì nv cũng vẫn sẽ kiểu m ăn thì ăn mà đ ăn thì thôi )) xem tiếp
Chuyên mục bữa tối ăn gì cho nhiều chất đạm ?
Vừa hôm trước mình có đọc được 1 bài của bạn về việc trong bánh mỳ bigC có gián con thì đến ngay hôm nay mình cũng được mục sở thị:))
Mình và vợ có đi bigC Thăng Long vào tối ngày 15-5 , cũng đang lang thang đi khắp nơi để kiếm đồ ăn mua về thì đập vào mắt là 2 hộp xúc xích cực kì ngon ) Nên cũng bảo nhau mua về.
Đến tối nay 16-5 thì mình mở ra , đang hí hửng được ăn thì gặp ngay 4 , 5 em gián bé bỏng đang nằm ngay ngắn bên mép khay và cả xúc xích ) có cả trứng gián nữa
P/S:Bên đại diện BigC đã có bạn liên hệ m xin lỗi và đền bù ạ . Họ cũng bảo sẽ thay đổi lại cơ chế và làm việc với các bên liên quan ạ ( mình cập nhật mới cho mn biết ạ) xem tiếp
Ngách 17, ngõ 4C, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
45 - 65k
9:00 – 22:00
Gửi xe ở một trung tâm gần quán (có chỉ dẫn) xem tiếp
Link đăng ký tài khoản và xem phim: title/80988062 xem tiếp
5 NGÀN 1 BÁNH SINH VIÊN
Khu Bách khoa tụi mình đã có quá nhiều đồ ăn vặt rồi và chẳng thể không nhắc tới đó là bánh bò dừa siêu rẻ 5 nghìn một cái mà mỗi chiều chiều đi học về bánh nướng thơm phức cả khu bể bơi.
Nhìn qua là biết được luôn bánh được làm đơn giản: gồm 2 phần vỏ khớp với nhau đổ bằng bột nướng lên nóng hổi giòn giòn, mở bên trong ra nhân đương nhiên là dừa nạo ướp đường nhiều ú ụ. Cắn miếng đầu khi mà nước từ dừa nướng ngọt lịm thơm thơm chảy ra ăn kèm với miếng bánh ngon thôi rồi. Chờ khoảng 5 phút để chú bán đổ tráng bột ra khuôn rồi mới nướng trên than. Trông đơn giản là thế nhưng mà ăn thì cũng vui miệng, ngon ngon, thơm dừa thơm bột ăn bùi mà không ngán.
Giá : 5k -10k
Địa chỉ: Dọc đường phố Tạ Quang Bửu ( đối diện bể bơi Bách Khoa) xem tiếp