[GÓC LỪA TÌNH]
PIZZA HUT TRƯƠNG ĐỊNH.
Bình thường mình hay ăn ở Domino hoặc Peperonis chứ cũng chưa bao giờ ăn ở Pizza Hut. Trưa nay thấy vợ bảo đang có chương trình mua 1 tặng 1 nhân dịp khai trương cửa hàng mới, thấy gần nhà nên mình cũng ra mua xem thử ntn. Trong hình là bò+ xúc xích và hải sản.
Bánh thì nướng cháy khô khốc, ăn chẳng còn vị gì nữa.
Chương trình mua 1 tặng 1.
Mình mua 1 bánh hải sản size vừa giá là 189k và thực sự thì size vừa của pizza hut chắc bằng size nhỏ các chỗ khác mình ăn.
E nhân viên bảo mình phải mua thêm 1 chai nước mới được khuyến mại. Và chai nước coca 1,5 lít bình thường mua tầm 15k thì ở đây bán tận 39k.
Tổng bill hết 228k mình đưa 230k e nhân viên bảo k có tiền lẻ trả lại nên xin 2k.
Nhận xét là ăn thử cho biết thôi chứ cũng k ngon và bánh thì mặn chát.
MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI. xem tiếp

Mọi người ơi! Mình cần tìm nhà hàng buffet món Việt ngon hoặc khu chợ đồ ăn Việt sạch sẽ một chút ạ. Do mình dẫn vài người bạn ngoại quốc đi tham quan SG nên phải chọn địa điểm ăn uống gây ấn tượng tốt. Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người! Mình cám ơn trước ạ! xem tiếp
............
TOUR 1: NỘI THÀNH ĐÀ LẠT (180k)
1. Dinh 3 Bảo Đại... xem tiếp

Sắp tới mình đi Đà Lạt chơi,mình đã từng đi 2 lần rồi nhưng là toàn đi tour với cơ quan nên chưa từng đc trải nghiệm các món ngon ở đây. Mong 500 ace cho mình xin ít địa chỉ các món và các quán ăn ngon ở ĐL đc k ạ? tiện cho mình hỏi là có bạn nào đã ở sleep box hostel chưa?mình tính ở đây vì có con nhỏ nên muốn ở ngay trung tâm cho tiện.Cám ơn mn đã quan tâm bài viết xem tiếp
[GÓC KHEN ]
Bạn nào nghiện cà muối thì chắc ko thể bỏ qua em cà muối mắm chính hiệu gốc Nghệ này :(( cà giòn, ngon, trắng với ngâm mắm thơm nữa mùa hè này chỉ có chết cơm. Đặt ship 1 hộp mà ai cũng tranh nhau ăn. Nói thật mình dân Nghệ ở HN gần chục năm nhưng chưa thấy ai bán loại cà này, chỉ có bạn này có thoai nên hàng hết nhanh lắm Có thể nói là cà muối ngon nhất quả đất
Thứ 2: món gân bò ngâm rau tiến vua. Mình thấy dầm ngâm cóc hay xoài thì nhiều rồi nhưnh chắc vs loại rau này mình nghĩ cũng chưa ai tạo ra món này. Nghe tên rau đã quý tộc rồi ) đúng thật ăn đáng đồng tiền vs sướng mồm dã man Gân vs rau tiến vua giòn , mua 1 hộp ăn ko bõ
Mình chưa bh rì viu món gì trên câc hội cả, lần đtien mình rì viu có gì chia sẻ nấy cho các bạn cùng sở thích vs mình để có đchi ăn sạch mà bao ngon ^^ Các bạn cứ thử đặt ăn xem có đúng như m nói ko nhé. À quên ship siêu rẻ, bạn í dưới Hà Đông mà đồng giá ship 15k thui nè ^^ xem tiếp
•GÓC HỎI HAN•
Mn ơi mình dự định đầu tháng sau làm 1 chuyến về Cần Thơ. Cho mình xin chút góp ý về khách sạn vs địa điểm ăn uống vui chơi dc ko ạ
Mong ad duyệt bài ạ xem tiếp
(Newbie lần đầu review)
Chào cả nhà ạ. Lâu rồi e không ăn xôi ở ngoài nên cũng chẳng biết 15k 1 hộp xôi có cả xúc xích, nem chua, khoai tây chiên , bò khô, thịt kho, lạp xưởng, nộm có gọi là rẻ không, nhưng mà nó ngon vl í. Có tương ớt, sốt cà chua và mayonnaise. Cô bán từ 5h30 đến 10h30 ở đầu ngõ đối diện trường cấp 2 Phan Đình Giót(cạnh trường mầm non). Thôi e ăn tiếp đây các bác ạ xem tiếp
Mọi người cho hỏi
Trong group mình có ai đã từng xin vi sa từ Nhật Bản du lịch sang DuBai chưa ah! Chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm được không ah?
Cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
Các bác có ai ở Quy Nhơn Bình đinh có thể chỉ giúp e đi tnao từ sân bay Phù cát Quy Nhơn đến bảo tàng Quang trung Bình định k ạ
xem tiếp
Các bác có biết các gói bảo hiểm du lịch nào không ? Em đang chuẩn bị đi du lịch xa dài ngày cần một số thông tin về loại bảo hiểm này. Thanks ạ !! xem tiếp
Ai có kinh nghiệm đi Singapore rồi cho em xin ý kiến với ạ, em sẽ đi Sing vào 25-30/10 không biết có bạn nào muốn làm bạn đồng hành chung trong cung đường chinh phục quốc đảo Sư Tử không? thank cả nhà nhiều
xem tiếp
Em chuẩn bị đi Thái. M.n cho e ít kinh nghiệm chi tiếtt với ạ . xem tiếp
xem tiếp
Mọi người nhanh ay ib em nào.
Nhanh tay k hết ngay mùa lúa
Ngoài ra em nhận book phòng toán quốc và vé máy bay giá tốt ạ xem tiếp
Cuối tháng tầm 26-27/10 mình đi sapa nhưng chưa tìm đc khách sạn, n2 hay homestay ưng ý. Các bạn cho mình xin 1 vài địa chỉ với ạ. Mình chỉ cần chỗ để ngủ thôi, k cần quá đẹp nhưng sạch sẽ chút ạ. Mình cảm ơn nhiều ạaaa
xem tiếp
Cuối tuần này Công ty em có đi du lịch Đại Lải Flamingo. Mọi người cho em xin review với ạ. Em cảm ơn xem tiếp

Ai đi Quảng Bình rồi hoặc ở QB thì cho mình xin các địa điểm món ăn ngon kiểu đặc sản ở trung tâm với ah. Mình sắp đi nhưng nhu cầu ăn nhiều hơn chơi nên tìm hiểu kĩ xem tiếp
mọi người ơi cho e hỏi vào tầm giữa tháng 11 bên Hàn còn đẹp như ảnh dưới hem!:)) e muốn đi quá! ac nào có tour Hàn giá tốt từ 12/11 (giữa tháng ạ) ib e nhé! tks xem tiếp
Sắp tới mình chuẩn bị có chuyến đi chơi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, mấy hôm trước có bạn mình giới thiệu cái app TripHunter nó có tính năng lạ và mới đó là tính năng Tạo lịch trình tự động Mình tò mò tải app về test thử và thấy cũng khá là nhanh chóng tiện lợi mất chưa đầy 30s. Chỉ cần nhập điểm đi điểm đến và thời gian đi là nó tự động tạo cho mình luôn . Quá hợp cho những ai tìm hiểu, dành cả buổi hay có khi cả ngày để kiếm mấy địa điểm, nhà hàng, khách sạn, phương tiện này nọ mất thời gian.
Ngoài ra, nếu thích đi du lịch theo ý mình, app cũng có tính năng tạo lịch trình theo sở thích, gợi ý địa điểm, nhà hàng, khách sạn đều có thể và có tính năng quản lý thời gian rất là hữu ích.
Trên đây là trải nghiệm của mình nên mình cũng muốn chia sẻ lên group cho những ai cần ạ
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi đầu tháng 7 là nhà e đi Cát Bà rồii, không biết đợt vừa rồi có ai đi chưa ạ ? Mọi người review cho e vài nhà hàng ngon mà giá ổn với ạ :(( Đến Cát Bà, Hải Phòng thì có món gì nổi tiếng ko ạ ? Cho e hỏi xíu ko liên quan tí là ko biết ở đây có khách sạn nhà nghiỉ nào ổn mà giá tầm ok không ạ vì gia đình e định ở đây 3-4 ngày ạ. E cảm ơn mọi người nhiềuuu xem tiếp

Thịt nướng phải gọi là món mình nghiện luôn í, thấy review ở đâu ngon là phải nhao ngayyy...và đây là quán thịt nướng mình khá tâm đắc.. Aji-Thư 137 Hoàng Ngân
Lần đầu đến rất ấn tượng phog cách quán đúng kiểu quán nhậu bình dân của Hàn luôn.. Mình đi 2 ng gọi 1 set ba chỉ lợn(3 miếng như ảnh) 1 bì lợn nướng ớt sau đấy m có gọi thêm 1 set ức bò nữa nhưng mải ăn nên quên k chụp
2 người ăn no thật sự phải nới khuy quần ) tổng thiệt hại hết 520k (ba chỉ+ức bò+bì lợn+2 coca+1 cơm trắng)
M thấy ở đây thịt khá tươi được nướng trên chảo đá k ướp sốt ăn mềm và ngọt thịt.. panchan thì cũng k có gì đặc biệt giống nhữg chỗ khác và được tặng thêm canh đậu tương củ cải thịt bò. Đừng ngĩ canh đc tặng thì k ngon nhé ăn rất gì và này nọ đấy. Canh thơm mùi đậu tương cay cay ngọt ngọt vị củ cải, gói 1 miếng thịt nướng kèm panchan và cơm trắng chấm sốt đậu tương tọng thẳng vào mồm xong húp 1 thìa canh thì đúng là cuộc đời nở hoa luônnn
Nv thì rất nice, nhiệt tình chu đáo từ e dắt xe đến e phục vụ bàn và cả a chef ng Hàn
À quên khuyên chân thành bạn nào k ăn đc cay thì đừng gọi bì lợn nướng nhé, ăn mềm mềm dẻo dẻo ưng phết nhưg cay vãi nồi càng ăn càng cay uống 2 bình nc lạnh vạ vật mãi 2 ng k ăn hết nổi 1 suất như ảnh xem tiếp
Tiện thể cho tôi hỏi ở Hà Nội có quán chim cút nào ngon không )) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Nhà hàng Nhật Bản Kiến Đỏ Akaari số 5 Văn Miếu
Quán này mình ăn cũng vài lần, cũng ưng và giới thiệu với nhiều bạn bè rồi nhưng cũng chưa có ý định Review. Hôm nọ lướt fb thấy có bạn hỏi quán nhật nên tiện hôm thứ 7 vừa rồi vừa dẫn bố mẹ đi ăn nên muốn giới thiệu thêm 1 địa chỉ đồ Nhật ngon tại Hà Nội cho các bạn.
Điểm Cộng:
- Không gian lịch sự, sạch sẽ, đậm phong cách nhật, đặc biệt mình rất thích phòng ngoài cùng trên tầng 2 có view nhìn thẳng ra Văn Miếu rất đẹp.
- Nhân viên ngoan ngoãn, thân thiện và phục vụ rất chu đáo.
- Ở đây được miễn phí tráng miệng và trà nhật (mình cứ uống gần hết là các em nhân viên lại vào rót thêm).
- Đồ ăn vị khá chuẩn nhật, tươi và đặc biệt là mình rất thích sashimi, bánh xèo và lẩu đầu cá hồi ở đây (recomend cho bạn nào đến đây ăn).
Điểm Trừ:
- Điều hoà phòng mình hơi nóng, mình có phản ánh với quản lý hy vọng lần tới quay lại sẽ mát hơn.
- Giá hơi cao so với mặt bằng chung nhưng mình nghĩ cũng không phải là quá đắt. vừa rồi nhà mình đi 7 người lớn và 3 trẻ con ăn hết ~3 triệu, tính ra cũng chỉ khoảng 430k/người cũng chỉ bằng tiền đi ăn buffet thôi.
Mình rất thích đồ ăn và văn hoá của Nhật nên đã thử ở khá nhiều nhà hàng nhưng đây là 1 trong những nhà hàng mình hay thường xuyên đến nhất nên mình muốn chia sẻ cho các bạn thêm 1 địa điểm cho những bạn có chung sở thích với mình.
Mình có chụp ảnh lại bữa ăn vừa rồi của nhà mình nhưng chỉ chụp được vài món thôi vì nhiều món ra là mải ăn luôn nên không kịp chụp. xem tiếp
(Góc kiểm chứng- chê)
Hôm nọ thấy có bài nói ở Yang láng hạ ngon. Hôm qua đi ăn ở Yang chỗ ngõ 57 láng hạ thì thấy không hài lòng lắm.
- Ban đầu cho 1 nồi nước đầy. Ăn chưa được 1/3 nồi nước thì nước lẩu tự nhiên sao mặn thế. Chẳng hiểu
-Bếp là bếp gas mini nên là khá nguy hiểm (nay họ khiếu cáo không nên ăn bếp gas mini)
- bếp gas nên là bật quạt thì lửa tắt. Điều hoà không mát vì không gian mở nên là vừa ăn vừa lau mồ hôi.
- đồ thì khay ban đầu ít mỡ. Khay tiếp theo thì mỡ nhiều. Ăn có ít mà bị đầy bụng
- nói chung không ngon nên chả ăn được mấy
- nhân viên cũng bình thường. Không quan tâm khách mấy.
Điểm 5/10 và không quay lại nữa xem tiếp
( Góc phân vân)
Hôm qua tớ đi ăn bên ngõ tự do, vì mọi người review cái Nem nướng Nha Trang nên là tớ đi ăn thử. Suất kia 25k, được khoảng 5 miếng nem nướng cắt dọc, bún, dứa với củ cải hay cái gì đó muối chua, dưa chuột và rau thơm thêm 1 bát nước chấm là lạ. Nó sệt sệt như có đậu xanh ở trong thêm hành khô ở trên. Ăn thử thấy cũng man mát nhưng ko có gì đặc sắc hơn. Nem thì như vị thịt nướng. Giá 25k có hơi chát ko? Kiểu cũng đc có 4-5 miếng ý.
Ốc kia 20k, bát nhiều phết ý, ăn mãi mới hết. Mỗi tội là chắc đông khách nên ốc không được ngâm kĩ, hơi còn nhớt. Cơ mà bù lại nước chấm khá ngon. Tớ trc giờ ăn chỉ ưng nhất nước chấm ốc ở Sen Tây Hồ. Đây là quán bình dân đầu tiên mà nước chấm khá là ok thế.
Nem chua 40k đĩa 10 cái, giá rẻ bất ngờ. Ngon ý, tớ thích nem chua ))
Cái hộp còn lại là bánh tráng trộn. 20k, to bự ăn cũng được
))) 110k cho toàn bộ chỗ này, vỡ cả bụng.
Địa chỉ: Dũng béo ngõ tự do, KTX Kinh Tế Quốc Dân xem tiếp

Cuối tuần này mình đi Hà Nội, Hạ Long, 500 ae cho mình hỏi thời tiết ngoài đó ntn thế Có lạnh lắm ko hay mát mát thôi, vì sg thì nóng lắm xem tiếp
Có Anh/Chị nào trong nhóm có ý tưởng du lịch Đà Nẵng-Huế một mình không ạ? Em đang tìm tour mà hoang mang quá xem tiếp
GÓC REVIEW CÓ TÂM

Địa chỉ:169F Tây Sơn, ngay Ngã tư Tây Sơn- Thái Hà- Chùa Bộc, gần đh Công Đoàn
Mình review ngắn gọn thế này thôi:
Giá cả: mì vằn thắn 25k/ bát. Sủi cảo 30k/ bát
Nước dùng: ninh từ tôm khô và sá sùng nên ăn nước rất ngọt và đậm đà. Ngọt k phải cái kiểu cho nhiều mì chính hay hạt nêm đâu. Nước dùng có lá hẹ, nói để các bạn k ăn đc hẹ lưu ý
Mình ăn sủi cảo khá ưng, sủi cảo nhân thịt, đậm đà, vỏ mỏng dai vừa phải. Bạn đi cùng mình ăn mì bảo mì cũng được.
Mì và sủi cảo đều có thêm trứng cút, thịt xá xíu mềm, ngọt, gan bùi bùi, 1 miếng há cảo chiên giòn, khá ngon. Nói chung với khẩu vị của mình cảm thấy ngon, mọi thứ đều vừa vặn.
Mình là người khá khó tính, vì cũng làm ngành dịch vụ nên có đi ăn uống ở đâu rất hay để ý đến thái độ phục vụ. Quán này nhỏ, chỉ có 3,4 bàn thôi, có chú chủ quán làm thôi, chú này mình có hỏi chuyện và cách làm thì rất nhiệt tình chỉ bảo. Quán nhỏ nhưng đc cái bàn ghế rất sạch, nên mình rất ưng.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài! xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Các ace trong hội cho e hỏi ăn ở buffet Sen Á Đông Hạ Long có ổn không ạ????
Nhà e toàn người thích ăn hải sản kiểu ngập mồm í. Sợ ăn bên Hồng Hạnh, Cua Vàng ... k đủ đô
Với lại xin nhờ các ace chỉ giúp e một vài địađiểm ăn ngon ở Bãi Cháy với ạ. E ở 2 ngày nên rất cần!
Cảm ơn cả nhà!!!! xem tiếp
Chốt lại thì pizza ngon, mì không ưng lắm. Nhất định sẽ quay lại để ăn pizza đế vừa ) xem tiếp
Bạn nào biết Agent làm visa Trung Quốc giá cả hợp lý k cho mình xin thông tin với ạ, mình ở khu vực miền Nam. Cảm ơn các bạn nhiều xem tiếp
[ Góc Ý KIẾN CÁ NHÂN ]
KẸO MÚT 10K - Gây quỹ
ÁO ĐEN GIÀY ĐỎ
Mọi người ra phố đi bộ chơi thì nhớ cảnh giác những chiêu trò này nha. Đưa lên báo nhiều rồi nhưng vẫn hoành hành lắm. Kẹo mút 1k bán 10k. Bạn mình k biết gặp lần đầu nó bảo TỪ THIỆN GÂY QUỸ nên mủi lòng. Nhưng chỉ cần nhìn qua là biết HỘI NÓI DỐI rồi. Đã gặp 1 tháng nay. Mỗi cuối tuần ra phố đi bộ đều gặp. Nhớ mặt luôn xem tiếp
Nhân tiện tháng 8 này em lại có việc vào Sài Gòn, ai biết các quán khác thì share em với nha~ Review chi tiết lịch trình các kiểu thì có trên tường em cho ai cần ạ~ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO NHẸ]
Topic này thích hợp cho những bạn thích ăn CHÁO LÒNG vào buổi sáng và ở gần hay đi làm gần Dương Đình Nghệ, Star Tower hoặc khu xung quanh chỗ công viên Cầu Giấy ạ ^^
Đây là 1 quán của 1 vợ chồng hình như người ta sống ở đó luôn, cái khu rất lụp xụp và nó tít tận trong đường nên sẽ hơi khó nhìn. Nó ở ngay cái lối rẽ tắt mọi người hay đi từ Dương Đình Nghệ vòng qua công viên Cầu Giấy đó ạ, rất gần tòa nhà Star Tower.
Món mình hay ăn là CHÁO LÒNG, ngoài ra ở đây còn bán BÚN VÀ PHỞ. Có GÀ và LÒNG. Bạn có thể thoải mái gọi mix kiểu gì bạn muốn. Ví dụ bún lòng, phở gà, bún gà, phở lòng, lol…
Hnay mình ăn bún lòng nên chỉ chụp được bún lòng thôi ạ, nhưng quán này chủ yếu mình muốn giới thiệu CHÁO LÒNG, ăn thì cũng không phải là quá xuất sắc gì nhưng nó ăn được và mình cảm thấy chất lượng ổn, bán ngày nào hết ngày đó và tầm trưa là không còn để bán nữa rồi nên rất yên tâm.
Quán hay bán cho những người công nhân làm gần đó. Họ hay ghé qua làm vài tô cháo, bún, phở, uống dăm ba cốc trà, hít vài điếu lào rồi vội vội vã vã đi làm. Có hôm mình còn nghe có anh ăn xong phủi đít chạy vù trên con dream cà tàng đi làm miệng không quên ới lại “Ghi sổ nhé!” mà anh chủ quán vẫn cười xòa. Chắc khách quen. ^^
Có hôm có 3 bà cháu vào và chỉ gọi 1 tô, rồi xin thêm 2 cái chén nữa mà chị chủ quán vẫn đon đả, lễ phép và thân thiện lắm. 3 bà cháu ngồi “bành trướng” cả 1 cái bàn to mà chủ quán vẫn bình thường, chứ mấy chỗ khác chắc bị liếc xéo hay tỏ vẻ không ưa rồi ý ạ
Thêm vào đó là thỉnh thoảng ăn ở đây mình thấy mấy anh công an cũng hay vào ăn. Có hôm gặp anh đẹp trai mún xỉu ạ, lol, **team mê trai đẹp**
Quán còn có trà đá và vối đá, giá 2 hay 3k/1 ly. Mình quên mất. Còn có bánh tráng ăn kèm với cháo. Mình chưa ăn bao giờ nên không biết bao nhiêu 1 cái.
Trong hình là tô bún lòng không dồi, không phổi, không hành của mình. Gia vị thì có tiêu, 2 loại ớt, bột nêm, tỏi ngâm, nước mắm. Rau thì có húng quế, bạc hà, rau ngổ điếc, tía tô và ngò tàu. Rau ở đây mình thấy rất tươi và sạch ý.
Bún 25k/tô, cháo lòng 20k/tô.
Địa chỉ mình không thấy ghi rõ ràng, hình như không có địa chỉ thì phải. Nó ở ngay cuối cái đường Dương Đình Nghệ chỗ gần cây xăng Hope, gần cái đường mọi người hay đi tắt qua công viên Cầu Giấy.
Bạn nào mà đi làm gần đây thích ăn sáng bằng CHÁO LÒNG thì có thể ăn ở đây nè ^^ xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Combo bánh mỳ + nước 20k
Thêm 1 lựa chọn tốt sau Hương Lan cho mình. Như bạn review trước thì mình cũng order bánh mỳ thịt nướng, đc free sữa đậu nành/ trà sâm dứa. Cảm nhận đầu tiên là rẻ, nhân ú ụ thịt luôn. Vỏ bánh giòn, ruột đặc, thịt nướng thơm mềm quện vs dưa góp rất ổn. Mình quên mất ko bảo nv cho thêm bơ trứng như bmy đặc biệt nên kb vị có ấn tượng hơn ko. Nhưng mà vs giá 20k rất vừa túi tiền và còn đc tặng nước thì thật sự đáng thử. Có thể mình hơi dễ ăn )
Nhân viên thái độ tốt, phục vụ nhanh (hơn cs Trần Đại Nghĩa)
Địa chỉ: 12 Huỳnh Thúc Kháng, quán trong chuỗi thương hiệu cùng địa điểm nên hơi khó tìm, lướt qua 2 lần mới thấy là gần nút giao Nguyên Hồng.
Có nhiều cơ sở nhé! xem tiếp
[Góc khen ]
Mình và bạn có dịp đến nướng Yukssam 66 Ô Chợ Dừa.
Nhân viên quán nhiệt tình, phục vụ khách chu đáo.
Set buffet 199k 1 ng có khá nhiều món, nhưng mình chủ yếu là ăn thịt nướng . Thịt khá là ngon, nước chấm rất vừa, có món trứng để trong niêu đá thì với mình là hơi mặn , tokbuki k cay mặc dù là quán hàn quốc nhưng đều ok hết
Điểm cộng là mình cực thích cốc nước ở đấy ạ ) đặc biệt là mấy kiểu sinh tố hay soda, cốc nhìn đẹp mê ly luôn ý
Chung quy nà t hài lòng về cửa hàng và món ăn, các c có biết quán nướng nào ngon thì cho t xin với nhé xem tiếp
[Góc Khen]
Em ở Sài Gòn, xin review quán Tokyo Deli ở Trần Hưng Đạo quận 1 cho mng tham khảo ạ
Rất thích hợp cho các bửa ăn gia đình và những gia đình yêu đồ ăn Nhật như nhà em Không gian thoáng, yên tĩnh nếu các vị khách bàn bên có “ý tứ”,Ko bị tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng. Đúng chuẩn kiểu Nhật, từ nhân viên, cách chào đón, chỗ ngồi, đến cách sắp xếp tinh tế lắm lắm ạ! Đồ ăn thì ko phải bình dân, khá là mắc, nhưng cảm thấy giá tiền trả thêm cho dịch vụ vẫn rất hợp lí. Một bàn cho 5ng ăn thế này hết tổng cộng 1tr4 được tặng 4 ly kem dừa (^ω^)
Nên thử nên ghé ạ! xem tiếp
Phải đúng nó, chính nó, 6k/xiên. Và nó hấp dẫn đúng như ảnh em chụp.
Nếu ai bán thịt xiên lấy ảnh này up bài là e bóc phốt nha.
Ngon, hấp dẫn, bạn làm nó trc làm đầu bếp, rồi cuối cùng nghỉ và bán thịt xiên:)
Nghề vẫn chọn ngườinhìn cách xếp thịt cũng khác, gia vị tẩm vừa miệng,nướng thơm lừng khi mềm ở miếng giữa, ròn lớp bên ngoài.
Vị thơm nướng than hoa, quyện thêm vài hạt vừng bùi. Cái nước ớt cũng khác biệt ý
Em chả biết tả nó sao, để mọi ngưòi trải nghiệm.
Nhưng nếu chính tay bạn chồng làm sẽ ngon 99%. Còn có hôm bạn vợ bán hộ, mình thấy tay nướng quạt ko đều và hôm đó ăn cũng thấy ko như bạn ck nướng.
Và em chỉ trung thành ở đây vì tiện đường, buổi đầu 1m e xơi luôn 10 xiên. Ăn xong muốn ăn nữa. Vì em team thịt ạ.
Ai đã ăn điểm danh xem giống cảm nhận như em ko ạ?nhìn cách xếp thịt có ai nhận ra dchi ko?
Hi vọng cũng nhiều người đã chén nó xem tiếp
[góc không hài lòng lắm]
Hôm nay sinh nhật chị bạn nên team mình 4ng đi ăn ở DonChicken 250 Hàng Bông
Mình đến muộn nên k chụp ảnh từ đầu để cho ace ngắm, chụp ăn dở thì dìm hàng quán quá
- Canh thập cẩm hải sản 320k vị cay là chính, mấy thứ khác cho vào xúc xích, chả cá/tôm j đấy, thịt lợn, rau ... nói chung là cũng tạm n với giá này 4ng thì chát và chưa tương xứng chất lượng
- miến trộn 140k miến mềm dai vừa đủ ăn rất ổn nhé, mỗi cái lại đắt
- salad gà cajun 150k k tệ nhưng k ngon, sốt vị chua là chính, đắt
- gà nướng 170k khá nhiều dở, ăn còn k hết, gà bở, nhạt nhẽo (có lẽ chọn gà rán sốt thì ok hơn)
- bánh xèo hải sản (k nhớ giá chắc tầm 150k) đây là là món bánh xèo tệ nhất mình đc ăn. Như hình. Mng tưởng tượng bánh bột mỳ chiên ntn thì nó như vại á, cơ mà chiên ngon ngon thì chắc ăn cũng k tệ như vại
* Điểm cộng: không gian rộng thoáng, nhân viên đứng khắp mọi nơi, ra đồ nhanh
KL: đắt mà chất lượng k tương xứng, k bao giờ bỏ tiền hay rủ bạn đến ăn nữa. À nếu đc bao thì vẫn đến ăn các món ok và chưa ăn xem tiếp
Tớ thật sự thất vọng và thấy chán khi nhà tớ thỉnh thoảng mới đi ăn cùng nhau mà lại gặp phải nơi như vậy. Từ giờ có lẽ trung thành với lẩu Hongkong Hutong thôi ạ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Dạo này em bị thèm bún bò Huế, quán ruột của em là 1 quán bún bò Huế ở đường Ngụy Như Kon Tum, cạnh quán cafe Lion ý ạ.Quán bán 30k/bát, trà đá free, em thích nhất là món hành chua chua ạ, ăn bao phê. Nhưng bây giờ do bị giải tỏa mặt bằng nên quán bún bò ấy đã chuyển đi nơi khác. Mọi người có ai biết quán ấy chuyển đi đâu không ạ?? Nhân tiện em cũng muốn hỏi các địa chỉ quán bún bò Huế ngon khác ạ. Cần lắm một địa chỉ !!!!! Em cảm ơn ạ


xem tiếp
Chào mọi người, em đang làm nghiên cứu về motivation của người trẻ Việt dùng Airbnb cho luận văn tốt nghiệp, mong mọi người dành chút thời gian để làm bảng khảo sát dưới đây giúp em, cảm ơn mọi người rất nhiều xem tiếp
[Góc chê]
Thật sự em là một người rất hiếm khi chê đồ ăn nhưng hôm nay quả thực không chịu được nữa vì chỉ trong một bát khúc bạch và thập cẩm hạt đác thôi đã fail không chấp nhận được
Thật ra đây là Quán chuyên về sữa chua Mít đa số mọi người vô ăn sữa chua Mít nhưng em không thích ăn lắm nên em gọi khúc bạch hoa quả.
Như mọi người nhìn đó, ảnh ăn rất bắt mắt em hí hửng khen với chị em nhìn oke mà giá 20k được đấy chị. Nhưng khôngggg đâu ạ. Ngay miếng đầu tiên em ăn hạt hạnh nhân bị mốc ăn khó chịu kinh khủng luôn. Khúc bạch thì ăn không khác gì caramen ) nhãn thì thối ) hoa quả thì một vài miếng thối.
Còn chị mình thập cẩm hạt đác thì đậu đỏ thiu và chị mình chỉ ăn được dừa khô
Có lẽ quán chỉ ngon về sữa chua mít thôi ạ ))
hoặc do em xui xẻo vào quán hôm.nay )) xem tiếp
Cuối tháng 11 mình có chuyến đi Cao Bằng, Hà Giang, Sapa, Lai Châu...
Mình viết lên đây để nhờ mọi người chia sẻ cho mình thông tin homestay ổn và nhà xe di chuyển qua lại giữa các tỉnh ạ!
Mình xin chân thành cảm ơn ạ!
xem tiếp
Ai biết chỗ nào thì chỉ cho em với ạ.
Em cám ơn nhiều xem tiếp
[Góc khó hiểu]
Được bữa tối đi ăn cái gì cũng hết, thấy thèm thèm đồ Huế nên rẽ vào O Xuân Xã Đàn. Order 1 bún thịt tái bò viên, 1 bún thịt chín bò viên và 1 đĩa ram ít. Nhân viên mang ra 2 bát thịt chín. Chấm hết. Nom từ trên cao xuống trông như bát phở bò. Ơ kìa order 1 kiểu ra 1 kiểu. Lúc ý có 2 bàn. Mỗi bàn 2 khách. Đông đâu mà lẫn. Ny mình gọi thêm 2 chả cua cho “có cái mà gắp”. 10k 1 viên chả cua lọt thỏm trong cái thìa. Mặt 2 đứa ngắn tũn lại .
Gọi ram ít thì nhắc 3 lần đĩa bánh mới có trước mặt. Nhìn đế bánh chán luôn ai đời bánh ram ít, đế bằng phồng tôm, cho bánh vào mồm thì bánh nguội, nhân tanh, bát nước chấm ko có đu đủ bào, nhìn chán đời.
Nói chung fail toàn tập, phí mồm, phí tiền. Đã thế còn đắt vcđ
Nhân viên đông mà cứ ngơ ngơ kiểu gì ý, các bàn khác cũng bị mang nhầm đồ, mang bia thì ko mang mở bia, khách tự mở
Đồ đắt vaichuong
Bánh ram ít quá chán
Quẩy siêu mỡ, nhìn cái rổ là biết ạ. Sợ quá
Trà đá free
Chán vcđ mà chả hiểu sao đông, hay do mồm nhà mình bị tráng nhôm, ko biết đâu là ngon hay dở
Chao xìn và ko hẹn gặp lại xem tiếp
Các bác có biết các gói bảo hiểm du lịch nào không ? Em đang chuẩn bị đi du lịch xa dài ngày cần một số thông tin về loại bảo hiểm này. Thanks ạ !! xem tiếp
Mọi người ơi , dự lá cuối tháng em định đi Đà Nẵng . Mọi người có thể cho em biết chỗ ở hay khách sạn ( em cần bình dân thôi ạ vì bọn em sinh viên ạ ) , chỗ ăn chơi nào nên đi không ạ
Mong ad duyệt hộ em ạ xem tiếp
Mình nhận đặt vé máy bay, khách sạn toàn quốc, cam kết giá tốt nhất. Inbox mình báo giá.
xem tiếp

Chào mn. Lại là mình
Mấy quán nổi nổi mình khỏi nói nữa. Đây là mấy quán mình ăn qua, một số cái ko có ảnh đâu do đói nên ko cả chụp, nhiều cái ko ấn tượng lắm nên ko viết mn thông cảm. Bài của mình dựa trên cơ sở hai miệng ăn và gu của mình.
- Cà Phê nghệ sỹ của chú Hoàng Sông Hương bài Tình ta biển bạc đồng xanh ý. Quán có cơm và đồ uống. Mình đánh giá cao cực kỳ đồ uống. Ngon mà hạt dẻ. Cà phê vs chè có 42k . Không gian quán xanh, đẹp với yên tĩnh
- Bún bò Huế HongKong: ngon vs hạt dẻ. Mà khác cái là thịt bò kiểu thái miếng như phở bò tái ý. Trong này vậy vì đi quán nào cũng thấy làm vậy. 60k cho hai bát bún và hai lon coca?
- Quán lươn Thuỳ Dương quán: lại cũng ngon mà rẻ. Súp loảng chứ ko đặc như ngoài Bắc. Được kèm cái bánh mì free nữa. Miến xào khỏi chê luôn. Mà rất là nhiều lươnnnnnn. Trà free 75k
- Quán cà phê Paven: đồ ngon. Không gian cao, mát. Giá cũng hạt dẻ. Cf vs trà táo bạc hà 70k
- Suri BBQ: đồ ăn ướp bt (bạn mình thấy ngon ). Nhân viên hơi ngơ ngơ. Đĩa mực 180k nhưng rất nhiềuuuu. Ăn ko nổi. Tổng bàn 500k
- Hải sản Tứ Chiên quán(bờ biển Nhật Lệ): nộm xoài cay lèeee mặc dù cũng thấy ngon nhưng người ăn cay kém thì thôi ko nên cố như mình ghẹ loại 1 là 800/kg mình cũng chả biết có đắt hay ko vì ko đi chợ bao giờ. Thịt ngọt mà chắc. Ốc mỡ mình ko đến nên ko bình luận gì thêm. Đĩa mì xào mực phải gọi là mực xào mì mới đúng Tổng kết 700k
- Bún đậu QB: góc chê lèeeee. 70k mà nó cứ lèo tèo lìu tìu. Đắt có khi hơn giá HN
- Quan nhậu bình dân đối diện nhà văn hoá: 200k. Quá rẻ nhưng ko nhớ tên.
Hy vọng mn ko mắng chửi gì vì gu mỗi người mỗi khác. Như mình nhiều khi Foody khen tứ tung mình cũng chả thấy vừa cái miệng đâu.
Cảm ơn Ad đã duyệt ạ xem tiếp