Hôm em đi ăn ở Donezzella 115 Kim Mã !
Giá cả là 229k/ buffet nướng + 3 bia = 548k !
Đồ ăn tươi ngon, các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Ghẹ - bề bề tuy hơi bé nhưng em thấy trong tầm giá này là ok nhất đó ạ !
Quán siêu đông nhưng nhân viên phục vụ nhanh, chuyên nghiệp.
Quán sạch sẽ, có 3 tầng xem tiếp
Gia đình là số 1, hội tụ những điều tuyệt vời nhất, mà ko phải bất kỳ trẻ thơ nào cũng cảm nhận đầy đủ. xem tiếp
VÀO PHỐ ĐI BỘ LÀM TOUR ĂN UỐNG SINGAPORE
Chắc hắn một số người đã từng nghe đến quán cơm đường phố bình dân của hawker chan từng đạt một sao danh giá của michelin, nay bạn k cần đến singapore để thưởng thức mà có thể thử ngay tại hà nội tại lễ hội văn hoá sing tổ chức tại phố đi bộ. Đi sing xếp hàng 1 tiếng chưa được ăn thì về hà nội xếp hàng hai tiếng nhé )
món cơm vịt nổi tiếng
Mình thấy ăn khá ngon với phần sốt thần thánh mang hơi hướng quảng đông ăn lạ mà k ngấy, thịt vịt ở đây làm ngấm nước gia vị lắm ăn mềm thơm vị sốt, mình thấy ngon nhưng mà k thần thánh như mình tưởng tại phục vụ nhanh nó k nóng, có suất đùi vịt hoặc phần thịt vịt và gà (cái này là ngẫu nhiên thôi mình k dc chọn) riêng cá nhân mình thấy thì gà hơi bở
30k/suất giá ổn cho một suất ạ, bởi đồ ở lễ hội toàn giao động từ 40-100k cơ
cafe vị trà?
Quán này là một trong những quán mình tâm đắc nhất, highly recommend bởi cafe ở đây rất thơm và ngậy mà uống k bị đắng mà cũng k ngọt quá, kì lạ là uống có vị trà sữa??? Lạ mà ngon cực
bánh doremon nhân trứng
Mình k biết họi bánh này là bánh gì thấy hình dáng giống bánh doẻmon bánh có phần nhân trứng kiểu xốp k bị chín ngấy. Khs mình và thằng bạn ăn k hợp khẩu vị tại bánh cứ nhạt nhạt vỏ bánh ngấy có phần trứng kéo lại hương vị mà ăn k hợp với phần vỏ 30k/ cái bé tí mà mình ăn được nửa phải bỏ, ở đây bán cả sữa đậu nữa mà nó cứ nhạt nhạt kiểu gì ấy
bánh này e k biết tên luôn
Bánh này có hai loại loại có tôm và loại cuộn
Loại có tôm ăn rất lạ phần vỏ ăn có vị tôm như bim bim ấy ) khi gọi loại này bạn sẽ được hỏi cho ớt hoặc không, mình recommend cho ớt nhé bởi có ớt làm bớt vị ngọt và lại ớt cũng k cay lắm
Loại cuộn thì ăn như nộm việt nam rồi cuộn vào vậy, ăn RẤT ngọt và chỉ cần ăn một miếng là ngấy rồi. Mình lỡ gọi hai cuồn mà k ăn hết phí cực luôn, quán này nên gọi loại có tôm thôi chứ ăn loại kia k có gì đặc sắc và ngấy lắm :(((
Sau lần này đi mình thấy nên thử nhất là cafe và cơm vịt thôi còn lại thì ăn k hợp khẩu vị mình lắm(mình là loại dễ ăn rồi). Có ai đã đi chưa cmt để mình biết nhé
Ps: mặc dù quán cơm ghi là chicken nhưng 100% suất là vịt ạ e kbiet là do hết gà hay nhưu nào nhưng suất có đùi vịt thì k có gà còn suất ít thịt vịt vd như sườn hay ức thì có cho thêm một ít gà ạ, e k nói điêu luôn xem tiếp

Hôm nay nhân một ngày trời đổi gió lạnh và đi làm về quên mang chìa khoá nhà nên lại được dịp ra diện kiến chị Trang bún riêu Nguyễn Siêu.
Hàng bún của chị thì có lẽ cũng khá nổi rồi nên chắc không cần nói rõ địa chỉ đâu nhỉ (đi dọc con phố nguyễn siêu là thấy, chỉ bán buổi trưa sáng).
Mình thì lúc nào cũng gọi combo riêu đậu quẩy 30k no vãi nhái luôn ) bát bún to, ngập topping mà quẩy cũng ngon vãi ạ ở quán có treo biển giá các loại topping nên tha hồ lựa chọn ạ.
Edit 23 nguyễn siêu nha mn. Tối thì thành bán lòng rán ) xem tiếp
Bánh mì Madam Khánh ở Hội An ăn ngon thật sự.Ko đông bằng bánh mì Phượng nhưng bánh mì Madam có một nét đặc trưng riêng biệt.Bánh dù để nguội vẫn ngonnnn.
Mọi người muốn ăn thử ko ạ.E đang ở Hội An.Đêm nay mới bay về Hà Nội xem tiếp
Nem rán & Bánh gối chị Tuyết
Tập thể C9 Kim Liên (ngõ 150 Lương Định Của - Đống Đa)
2pm -7.30pm
5-10k
Nem rán - 5k/c
Bánh gối - 10k/c
Hôm trước thèm thạch trà trân châu quá nên tạt qua đây làm cốc, mà thấy có hàng nem rán vs bánh gối ngay đối diện tiện mồm thử luôn ) Mình thích bánh gối to, vỏ mỏng zòn vàng ruộm, ú ụ nhân, cắn miếng mà nhân đầy quá rơi cả ra. Nem rán vừa miệng, vỏ rán zòn rụm, nóng hôi hổi. Mình ăn mặn nên thấy nc chấm hơi nhạt, cơ mà bạn mình lại thấy vừa vs khen ngon. Rau sống đầy đủ, khách cứ gọi đến đâu chị rán đến đấy. Quán nhìn sạch sẽ, mình ăn uống khá dễ dãi nên cũng ưng cái bụng. xem tiếp
Mình đi 2 người,mỗi người 1 chai nước lọc và 1 suất buffet tính ra là 380k/người(có VAT 10%)
Mình đến lúc 20h30-21h30 nhân viên bắt đầu dọn đồ vào,phải công nhận là nhân viên dọn đồ nhanh và nhiệt tình đến mức mình không được ăn hoa quả lúc 21h43p).Cảm ơn mn đã đọc bài viết của mình.Mong các bạn nếu ăn thì đi sớm vào và ăn được những thứ mình thích ) xem tiếp
Lại là mình và câu chuyện về cốc kem bơ
Hôm qua mình có đăng bài về kem bơ 90 Tô hiến thành thì sáng nay được chị chủ nhắn tin. Mình cứ nghĩ là mình bị bắt xóa bài này nọ cơ nhưng k. Chị ý có nt rất lịch sự và dễ nghe lắm. Xin lỗi mình vì chất lượng sau khi thuê nhân viên có giảm sút.chị ý bảo mình ăn lại để cảm nhận thì dựa trên sự khách quan nhất của mk.
Về mùi vị thì công nhận là rất ngon , vị bơ rõ và tươi hòa với kem sữa dừa béo. Tuy hôm qua có hơi ít nhưng bù lại hnay so với giá ăn đáng mồm hẳn.
Có quay lại k? Chắc là có rồi nếu chất lượng lúc nào cũng như hôm nay xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm qua mình và 3 chị ở cùng văn phòng đi ăn ở quán Shogun số 10 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Mình đã ăn ở quán này 3-4 lần luôn rồi. Mấy lần đó ăn đều rất ngon, nhân viên nhiệt tình, đồ đầy đặn. Nên lần này mình mới rủ mấy chị cùng văn phòng đi ăn tiếp ở quán. Để phòng trừ quán đông và mất nhiều thời gian (vì bọn mình chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa), bọn mình còn xin nghỉ thêm 30' nữa để ăn cho đỡ cập dập, và gọi điện từ lúc 10h đặt bàn để 12h ra ăn.
Đúng 12h nhóm mình vào quán. Tầng 1 không có khách, tập trung hết khách lên tầng 2. Nhóm mình lên được xếp ở góc trong cùng nóng vì k có điều hòa góc đó. Mặc dù mình đã đặt bàn trước nhưng lại không có nghĩa mình được bàn góc đẹp?? Nhưng nó sẽ không là vấn đề nếu mọi thứ về sau đều ổn. Nhưng không Sau đó mới là trải nghiệm đáng buồn cùng cực của nhóm.
Vào ngồi lúc 12h, 12h15' nhóm mình vẫn ngồi yên vị tại chỗ và không có nhân viên nào lại check menu gọi đồ cho mình. Ấn chuông 2 lần thì sau có 1 bạn qua. Mình chọn buffet 249k/người chưa VAT, 3 nước lọc cùng 1 mojito dâu. Sau 2-3 lần ấn chuông tiếp theo thì quán bê cho nhóm mình 1 đĩa kimchi, 4 miếng kimbab, 1 cốc mojito nhưng không mang nước lọc lên. Lúc đó là 12h25. Các bạn đừng thắc mắc sao mình nhớ rõ giờ vì cả 1 tiếng 30' đó nhóm mình có đồ để ăn thì ít mà thời gian lướt điện thoại là nhiều. Sau đó bàn mình bị quên vào dĩ vãng luôn. Chờ mãi rồi lại ấn chuông thêm lần nữa thì được bê cho 4 bát súp nấm không kèm thìa và 3 miếng thịt gà + tiểu tổ tông chân tép riu của miếng thịt cho đủ 4 miếng. Nhấn chuông, gọi 3-4 lượt thì cái thìa cũng không xuất hiện và lần đầu tiên mình ăn súp bằng đũa (đến lúc ra về cũng chẳng thấy em thìa thân yêu). Một lúc sau thì bê thêm nửa cái đầu cá hồi nướng.
Thực sự mình cũng chẳng thích ấn chuông vì nó rất phiền. Nhưng không ấn không được. Vì có ấn thì bàn mình mới có đồ được bê lên và sau nửa tiếng, thì món khai vị mới được lắt nhắt bê hết lên. Ấn chuông hỏi bao giờ đồ nướng của chị mới có thì toàn câu chị thông cảm, quán đông. Sau mình nhắn tin vào page quán than phiền quá lâu chưa có đồ nướng thì có 1 anh quản lý chạy qua bảo thông cảm và cuối cùng bàn mình đã có bếp và thịt để nướng. Nhưng nó chỉ độc trần như nhộng thịt, k rau cuốn, k sốt chấm thịt bò bàn mình có được 2 miếng, còn lại là thịt heo. Đến lúc thịt còn 5 miếng + ấn chuông vài lần thì rau cuốn thịt và nước sốt được bê ra Nước lọc chỉ là nước đóng chai nhưng "pha" còn lâu hơn cốc mojito của mình. Ăn gần xong thịt, nói kiểu khó chịu rằng quán không phục vụ nước lọc à thì mới có.
1h nồi lẩu được đặt lên (tất nhiên là phải ấn chuông tích cực ) thì bê lên cái lò dành cho nướng chứ không phải lò dành cho lẩu nên cả nhóm bị hun mặt luôn vì cái lò thì to, nồi thì nhỏ, che không hết lò. Lẩu thì cho vào cái chảo tròn nhỏ, không nắp nước lẩu lạnh tanh, trắng như nước vo gạo và không phụ gia gì )). OK có thể là lẩu canxi nên phải trắng trong thuần khiết như thế. Và tất nhiên là không có muôi, không có muôi lỗ và cũng chẳng có thìa. Sau mình thả thịt vào thịt vẫn tung tăng đỏ lòe lòe trong nồi xin mãi được cái nắp để đậy thì fai giữ ống hút mùi để bếp hồng lên. 15' sau thì nồi bắt đầu sủi bọt sôi nhưng nhóm mình đã quá mệt mỏi chờ rồi vì đảm bảo thả rau vào chắc 15' sau nước mới sôi lại và lúc đó cũng vào giờ làm rồi nên cả nhóm bỏ về không ăn lẩu. Cũng bởi nồi lẩu sôi lên không có tí cảm tình nào luôn vì nổi đầy bọt bẩn khi luộc thịt Xuống đến nơi, than phiền thì cũng chỉ đổi lại được câu quán em hôm nay đông, không 1 câu xin lỗi. Và có mình nhóm mình thanh toán thôi nhưng cũng mất 15'. Hay bởi nhóm mình ăn thanh toán bằng voucher giảm giá của quán nên quán phục vụ như vậy? Chốt lại ăn mất gần 1 triệu 3 cả VAT, voucher giảm đc 200k. Đã từng ưng nhất đồ ăn và cách phục vụ của quán trong chuỗi nhà hàng G people nhưng giờ chắc mình một đi không trở lại Lúc về đến văn phòng thì cả hội phải úp mì tôm vì đói quá xem tiếp
Chả lụi Tèo Em - có tiếng nhất Biên Hoà
721 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long Tp Biên Hoà
30-40k/ người là no nê xem tiếp
Có ai xem TVB dô review dẫn lối cho nhóm đi đồ iu waís. xem tiếp
Edit 2: hình như ở đấy có mắm tôm thôi, không có nước mắm đâu. Mà cái này phải ăn với mắm tôm mới ngon được )) xem tiếp
[GÓC KHÔNG QUAY LẠI]
Mình chưa từng review về bất kì quán xá nào nhưng hôm nay đi ăn thực sự là quá chán.
Buổi tối mình đi làm về muộn, lại thèm ăn nướng nên lọ mọ xuống Lĩnh Nam để ăn. Tra trên mạng một lúc quyết định vào Phệ Quán, số 5 ngõ 218 Lĩnh Nam.
Đồ nướng đa dạng nhiều đồ. Nhưng tẩm ướp nhạt nhẽo, gần như khách đến gọi đồ mới phết một chút gia vị gì đó lên. Rau cuốn héo úa, nước sốt chấm chua loét, nhạt nhẽo. Sau một lúc k thể nuốt nổi nướng mình phải chuyển qua ăn lẩu ( cái nồi bé tí teo kia). Nước lẩu cũng tạm, không có gì quá đặc sắc.
Điểm cộng là nhân viên phục vụ nhanh chóng.
Điểm trừ..... đồ ăn tệ đến k tệ hơn.
Tóm lại một đi sẽ k trở lại.
P/s cả lẩu và nướng là 149k/1 người xem tiếp
Em ăn hai bún bò 1 bún gà 1 đĩa quẩy 90k...
;_; anh chị trong này biết chỗ nào ngon nữa thì chỉ em để thanh xuân 4 năm đại học em khoắng qua cái chợ với cái khu phát cho khỏi mất thanh xuân! xem tiếp
Lâu lắm mới ghé lại thăm a Thanh với món đùi gà tần huyền thoại nổi tiếng phường Yên Phụ. Quán ở số nhà 31. Đi từ chợ Yên Phụ rẽ vào ngõ đầu tiên bên tay trái đi thêm tầm mấy chục mét là thấy. Quán khá nhỏ, dăm ba cái bàn và ghế. Mk vẫn order 2 món tủ: gà tần & mỳ gà tần:
Đã bảo r nghệ thuật là ánh trăng lừa dối quả đúng k sai, cơ mà nói thật ra thì kể cũng ok, đùi to nhiều thịt, gà hầm mềm, chấm vs nc chấm do đích thân chị chủ pha nữa hết bay chiếc đùi trong nháy mắt ))). Do là đùi gà công nghiệp nên ăn bở, ngấm gia vị nên khá ngọt. Về phần ngải cứu mk ăn thì thấy ngải cứu nó loãng ko dậy mùi lắm không đc ngon. Mì ăn khá ổn, ăn với bát gà là no đến tối luôn ). Trứng lộn thì cũng bình thường ạ. Trứng cũng không được non lắm. Lòng trắng nhiều. Ngoài ra có cả trứng ngải cứu, bánh giò,....Ncl chung là ăn bình thường và với giá đó mk k đòi hỏi gì hơn )
Thứ 2 là chỗ ngồi k đc sạch sẽ cho lắm TT. kiểu quán ăn bình dân trong ngõ có đông xe cộ qua lại, xương gà, giấy ăn, chanh quất và vỏ trứng các thứ vứt đầy dưới đất nên hơi mất cảm tình. Dc cái anh chị chủ hiền lành & mến khách. nchung nhà gần ra đấy ăn cho tiện, để xe ở chỗ đối diện nhé. À nếu chưa no thì hãy nhảy sang hàng bên cạnh bán cả súp gà, ngô luộc & chè đỗ đen nhé. Khuyên các bạn ăn 1 lần cho biết hoặc là quay lại nếu hứng lên thôi chứ k nên ăn thường xuyên nhé )
31 ngõ 115 An Dương, p. Yên Phụ
20k/gà tần, 25k/mì gà tần, trứng lộn 5k
7am - 18pm xem tiếp
Hải Tặc quán - công viên cầu giấy
Nhân viên khá ngoan nhưng hơi chậm mặc dù chỉ phục vụ ít người
Đồ ăn ướp hơi mặn .
Chỗ ngồi theo mình thấy khá chông chênh. Mình ngồi phải ngay cái bàn nghiêng nghiêng vì dồn bàn cho nhân viên dọn dẹp
Với cả đồ nướng mà bàn là những mảnh gỗ ghép lại nên khi bị bám dầu mỡ cảm giác nhẫy nhẫy ko sạch
Do ko có hút khói và khá bí nên ăn thấy ngột ngạt . Khói nhiều .
Đồ ăn ko dc tươi lắm. Chân gà rút xương hơi nhớt.
Và do đang có dịch lợn nên bạn nào cẩn thận ăn uống thì nên cân nhắc vì đồ ăn 95% là lợn nha xem tiếp

.
Chắc các bạn đều nghe về bún thái hải sản ngũ xã rồi.
.
Mình ko rõ là các cơ sở khác làm ăn tn nhưng vệ sinh của cơ sở Nguyễn ngọc vũ thật sự khó mà chấp nhận được.
.
Từ cốc trà đá trong xô đầy váng mỡ cho đến bát bún có lông gà...vâng các bạn không nhầm đâu! Là LÔNG CỦA CON GÀ ĐÓ! oh fuckin wow shit.
.
Thôi thì sàn nhà toàn mỡ thì cứ coi như là tạm chấp nhận đi nhưng thực sự đồ ăn nhìn đập vào mắt tn ghê quá...kbh quay lại xem tiếp
(Góc review)
Mùa hè là lại tìm về món này, lần đầu ăn tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng... sashimi sứa, món ngon thuần Việt vì chấm với mắm tôm các cụ các mợ ạ. Lấy 1 lá tía tô, 1-2 lá kinh giới gói kèm với 2 miếng dừa bánh tẻ 1 miếng đậu phụ nướng thái con chì vừa ăn, cho miếng chân sứa vào gói gói ghém ghém thêm miếng ớt tươi, chấm đẫm mắm tôm ( pha phải vừa ăn không đc mặn) cho tọt vào miệng, nhai từ từ để cảm nhận được vị bùi của dừa, ngậy của đậu phụ, dai giòn của sứa hơi nhẫn nhẫn của dầu tiết ra từ lá tía tô và kinh giới, cay cay của ớt tươi quện với vị mặm mà của mắm tôm đúng là cực phẩm mùa hè.. bao nhiêu oi bức nóng nực cũng theo miếng sứa mà tiêu biến hết.
Em hay ăn sứa ở phố Thanh Hà, ngày trc e hay ăn hàng thứ 2 tính từ ngã 4 Hàng Chiếu đi vào nhưng hnay ăn theo chỉ dẫn của dân tại phố thì e ăn hàng đầu tiên đúng là rau cỏ sạch sẽ, đậu béo ngậy hơn hàng thứ 2 thật.

xem tiếp
Bánh rán & Chè cô Chung
109 Vũ Thạnh - Đống Đa
9am - 8pm (cô bảo 11h có bánh)
5-10k
Chè - 10k/cốc
Thạch găng - 5k/cốc
Bánh rán các loại - 5k/cái
Mình nhớ hồi c2 đã từng ăn ở đây r, h quay lại vẫn thấy cô bán. Hỏi ra mới biết cô bán đến nay đc 30 năm r. Thạch găng ăn đc, thanh thanh và ngọt mát. Chè thập cẩm cũng ổn, mình thích vị cốm vs bưởi nhà cô làm. Bánh chuối - ngô - khoai ngập nhân, đậm vị ngọt tươi của củ quả được bọc trong lớp bột mỏng zòn và nóng hổi. Bánh rán mặn chấm quyện nc chấm chua ngọt khá vừa miệng. Bánh rán ngọt thì nhân đậu xanh nhuyễn mịn đc phết. Nchung chưa phải chỗ ngon nhất mình ăn, nhưng vừa có bánh vừa có cả chè mà giá lại rẻ ntn thì cũng đáng các cậu ạ ) xem tiếp
Mọi ng cho em hỏi ở Nha Trang tour đi bộ dưới đáy biển có ở Hòn Mun ko ạ? Hay chỉ có ở Hòn Một ạ? Với bạn nào biết chỗ thuê xe máy trong TP cho e xin địa chỉ ạ? xem tiếp
Các bạn cho mình xin ít địa chỉ bánh đa trộn, miến trộn ngon khu cầu giấy với a xem tiếp
[Góc ngon miệng]
Dạo này thấy mọi người hay chia sẻ các quán bún, miến ngan ngon. Một số quán như ngan Bà Hằng Nghĩa Tân thấy mọi người khen quá, mình ăn thấy cũng được mà chưa phải xuất sắc lắm. Mình có quán ruột hay ăn, rất ngon, không biết đã có ai chia sẻ chưa nên post lên để mọi người cùng biết.
Quán ở trong khu An Dương (đâm thẳng cửa khẩu vào trong). Mình ăn từ hồi còn là quán vỉa hè từ cách đây mấy năm, giờ đông khách nên thuê cửa hàng rộng và sạch sẽ hơn. Chất lượng hầu như ko thay đổi so với ban đầu. Mình thích ăn miến ngan trộn ở đây, nước chấm rất ngon, trộn vừa miệng, bát đầy đặn, thịt mềm. Đặc biệt là miếng thịt thái rất dày và khá nhiều chứ không mỏng dính như quán Bà Hằng.
Anh chủ quán tự đứng bếp làm, rất nhiệt tình hay nói dù quán khá đông vào giờ cao điểm.
Địa chỉ cụ thể các bạn xem trong ảnh nhé.
Giá 35k 1 bát, có thể order thêm thịt chặt hoặc thái, ít/nhiều thịt hoặc bún, miến ... xem tiếp
Bún ziu Yến - Hàng Bún
Ăn nhiều bún ở HN rồi nhưng đây là lần đầu tiên ăn được bát bún riêu chuẩn vị mẹ nấu như này :333 Quán ăn vỉa hè nên hơi chật một xíu nhưng mà không khí thì vui vẻ lắm Hôm mình ăn không phải Bác Yến bán mà là con gái bác bán nhưng mà chị ấy cũng vui vẻ với nhiệt tình lắm. Thấy chị cứ cười với khách suốt là ưng cái bụng rồi )))
Nhìn bát bún lúc đầu tưởng bé mà ăn mãi không hết, nước nóng bỏng mồm luôn ấy :333 Tuy nhiên với mình thì thấy hơi nhiều mỡ. Thịt bò siêu ngon kiểu thơm mà gân gân ấy, giò thì khá ok, đậu vs quẩy ở đấy cũng ngon nữa huhu. Còn cả chả cá vs ốc nữa nhưng mình ko thích ăn nên ko gọi. Nước dùng thì thật sự tuyệt vời!!! Bạn nào thích ăn bún riêu truyền thống chắc chắn sẽ thấy thích. Mình thấy nhiều người gọi bún riêu không lắm )) Một bát khoảng 25k-40k như mặt bằng chung ở HN thôi.
Hãy đến thử nếu c là tín đồ của bún ziu!!! xem tiếp
Chào cả nhà .
Thật sự là biết share tea có món mới là món ĐÁ XAY CAY .
Chị em nhà tớ đã tự thưởng cho mình hai cốc vị dâu và cacao vs 50% độ cay với giá tiền là 122k .
Uống ngụm đầu tiên : ủa vị lạ lạ ta .
Uống ngụm thứ 2 : khó chịu vì cay và nồng và ngậy của kem sữa muốn nôn ngay sau đấy.
Phải phong cho vị nào sáng chế ra món này thì thành vĩ nhân reo rắc sự kinh hoàng .....
Lần sau thì cứ orde trà sữa Xoài cho nó chắc xem tiếp
Chứa đựng tình đồng đội, tình yêu lứa đôi, tình yêu đất nước, và cả tình yêu điện ảnh; nếu ko quá khó nhằn, Hồ giấu vàng cũng sẽ cho bạn những thước phim đáng xem pha lẫn những cảm xúc nghẹt thở dưới độ sâu 50m trên màn ảnh rộng. xem tiếp
bát bún ngan rõ nhiều măng , thịt bình thường ăn cứ nhạt nhạt , nước chấm ngọt ngọt chán chả buồn chấm , 50k Ủ ôi bít thế Pảnh ra ăn mì xào nóng hổi 40,50k còn ngon hơn , ông nhõi bên cạnh bàn ăn bát miến gọi thêm 2 miếng tiết be bé 60k )) 23 Bát Sứ mấy mẹ muốn ăn nên cân nhắc ạh xem tiếp
Lần đầu tiên đi ăn ngoài mà khó chịu như thế , vì nhân viên mà quán này chỉ đáng 0 điểm và nằm trong danh sách never quay lại ! xem tiếp
Mấy mẹ cho Pạnh xin 1 số địa chỉ hàng ăn sau 00h đêm với ạh trừ phở ra ạh... ví dụ như bánh đa cua , miến xào , óc , bún măng ...v..v , Pạnh với ny Pạnh đi chát vữa trên công trình 1h đêm mới về , mà ngày nào cũng chỉ có phở , Pạnh ngán lắm rùiiiiii mọi người ạh xem tiếp
Kết thúc phim, lúc đầu xem chỉ mong đến tập cuối để xem sẽ như thế nào nhưng rồi đến tập cuối sao lại thấy tiếc nuối quá. Không có happy ending như phim Hàn, không có nhưng pha hành động giật gân như phim Mỹ nhưng Người Phán Xử lại mang cho người xem một sự xúc động lớn, về tình cảm gia đình, về tình yêu, sự trung thành, về tình đồng chí, đồng đội và trên hết là tình thương giữa con người với con người. Quá nhiều người phải hy sinh, quá nhiều điều còn tiếc nuối và quá nhiều thứ cần học hỏi. Cuối cùng thì ai cũng phải trả giá cho việc mình đã làm nhưng chưa một ai xem phim này mà lại muốn việc này xảy ra cả. Phan Quân để lại rất nhiều bài học tốt trong cuộc sống. Mong là cuộc sống này sẽ có nhiều Phan Quân nhưng đừng đi trên con đường như Phan Thị Tạm biệt ông trùm Phan Phân, tạm biệt quân sư Lương Bổng, tạm biệt Phan Hải, Lê Thành... Tạm biệt anh em Phan Thị xem tiếp
[ Trà sữa nướng phiên bản Việt ]
Quán trà sữa mới mở ở Ô Chợ Dừa với cái tên cực kì tung của ) “Ích Hoà Đường” . ( Ngày trc ở đây là quán ts Reguistea cơ mà giờ đóng cửa và thay thế là hàng này!) Thấy mng review khen lấy khen để trà sữa dừa nướng ở đây nên mình thử vậy. Về cảm nhận cá nhân : - Hình thức xấu )) cái vỏ cốc nhìn chán luôn k đẹp tí nào ý
- Trà sữa dừa nướng mình nghĩ phải có gì đặc biệt lắm, nhưng n là trà sữa truyền thống, thêm kem cheesse, thêm dừa khô rắc lên, y hệt trà ở Reguistea nhưng reguistea của mình đóng cửa rồi :((( nếu so sánh thì k bằng Reguistea . Trà sữa ở đây hơi nhạt, ko thơm vị trà, kem cheesse loãng, chân trâu đc cái mềm dẻo nhai dai dai.
Tổng quan thì với mức giá đó thì mình sẽ ko uống lại. Nếu có chắc hsau thử trà sữa nướng truyền thống xem sao!!
P/s: Cũng tuỳ khẩu vị từng người có người khen lắm nên đừng ném đá mình !!
Ích Hoà Đường - 72 Ô Chợ Dừa
45-55k xem tiếp

Xàm và không có địa chỉ, quán cũng không đặc biệt, nên mọi người cân nhắc không phí thời gian đọc.
—-
Tôi thích ăn bún đậu mắm tôm vỉa hè, và chỉ có bún với đậu chứ không thêm topping nào. Bởi có như vậy mới thưởng thức trọn vẹn vị nóng sốt vừa thổi vừa ăn của đậu, cho miếng đậu rán vào mồm mà cứ đẩy qua đẩy lại nóng bỏng cả lưỡi, vỏ ngoài của đậu giòn giòn còn bên trong nóng như muốn tan chảy.
Và muốn được ăn như vậy thì đậu phải được rán tới đâu cắt tới đấy, những quán đông và rán sẵn còn lâu mới có, có nóng cũng là rán lại và như vậy đậu sẽ quá giòn. Thế nên tôi chỉ ăn vỉa hè và chọn những quán không quá đông.
Thậm chí mắm tôm cũng được đun nóng nhé, phải nói là ăn đến hết đĩa bún rồi mà đậu vẫn có thể làm bỏng lưỡi của bạn.
Lúc này đây, món bún đậu trở nên thú vị với những sự tương phản:sự nóng bỏng của đậu và mắm tôm tương phản với cái lạnh của bún, lớp vỏ giòn rụm bên ngoài của miếng đậu rán tương phản với lớp nhân mềm ngọt tan chảy bên trong... đây mới đúng là hương vị của món bún đậu mắm tôm mà tôi muốn ăn.
—-
Quán hôm nay tôi ăn không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc cô chủ bị điếc, lúc tính tiền cô ra dấu số tiền ở tay mà tôi chậm hiểu nên cô phải rút bút ra để ghi, vừa thấy vui vẻ nhưng cũng thấy thương thương.
Đến chú đánh giày trước hàng của cô cũng bị điếc nữa, nhưng chú lại vô cùng vui vẻ, nhiệt tình, cười với khách rách cả miệng... xem tiếp
PHẦN 1: LỊCH TRÌNH SAPA
NGÀY 1: BẢN CÁT CÁT – HÀM RỒNG – NHÀ THỜ ĐÁ
Buổi sáng:
- Điểm đầu tiên nếu... xem tiếp
1 mã duy nhất nên bạn nào cần thì inbox mình tặng nhé.
(Các bạn có dự định đặt thì nhận nha, không kẻo phí lắm đó). xem tiếp
Cha thương yêu 7 người con như trong những câu chuyện cổ tích. Chị thương những người em qua sự bảo bọc mang nặng nghĩa tình. Mẹ xót những đứa con khi chúng rời xa họ không lời báo. Và bạn sẽ thán phục với Monday khi sự xuất sắc của phim bao gộp tất cả những dòng chảy vĩ đại của cảm xúc chỉ trong 120p ngắn ngủi trên màn ảnh rộng.
Một bộ phim mà 6.9 từ imDb là điều chưa thật sự đại chúng. xem tiếp
Em dự tầm cuối tháng 7 đi Bali,em nghe nói thời tiết dễ chịu. Em nên đi tự túc hay đi tour? nếu có tour mong a/c recommend cho e thông tin với nhé. Em cảm ơn ạ.
xem tiếp
Cho mình hỏi chút t6 tuần sau 22/2 mình định đi ninh bình có homestay nào gần khu vực tràng an ko ạ??? Mọi người cho mình xin chút kinh nghiệm đi nữa ak mình đi 2 ngày xem tiếp
Huhu mng ơi. Có ai biết thành phần của tsua này có gì ko ạ? Hqua em định đi mua tsua nướng nma hết nên đành mua loại mới này. Ham hố uống thấy ngon quá cả ny em cũng khen ngon. Mà về thì e bị mẩn lên luôn (ny e thì lại ko lsao). Mẩn và ngứa cực kì luôn ạ e tưởng chỉ là dị ứng thời tiết nma e chưa baoh bị dị ứng trên mặt và chỉ bị 1 lúc là hết. Đây e bị đến hsau nó vẫn sưng vều lên và vẫn đỏ ạ. Kb có ai bị như em ko.
Hnay e đi khám thì bsi bảo bị dị ứng tp trong tsua nên e thắc mắc kb là thành phần gì vì e là con nghiện tsua ý ạ (tsua nướng e uống r và k bị lsao). Có ai uống mà bị như em ko ạ hay chỉ mỗi em xem tiếp
Chào mọi người !!!
Mọi người ai đã từng đi chơi tự túc tại Hà Nội và Ninh Bình (Tràng An) cho minh xin ít kinh nghiệm với ạ. Mình đi khoảng 6 người và bay từ TPHCM ra Hà Nội.
Cám ơn mọi người xem tiếp
30/4, 1/5 này mình có dự định đi Lý Sơn,mình chưa có thông tin gì nhièu cả, mọi người có thế giới thiệu cho mình được không? xem tiếp
Chào cả nhà!tuần tới mình đi Osaka,bạn nào đã từng đi có thể chỉ cho mình biết nên ăn gì,chơi gì và mua sắm ở đâu được ko?
Thanks! xem tiếp

Team mình chuẩn bị đi Quy Nhơn - Phú Yên 5N4Đ vào giữa tháng 3. Cả nhà cho mình xin lịch trình các điểm tham quan và ăn uống với ạ. Mình cảm ơn cả nhà! xem tiếp
Lần này bên mình tuy không mất tiền nhưng lại mất uy tín với đối tác thật sự rất là giận và khó xử, không biết theo các anh chị trong nhóm đánh giá thì em có khó tính quá rồi không ạ?
E cám ơn! xem tiếp
Nhân ngày mưa gió rảnh rỗi vào grap thấy có mã giảm 40%. Mà thấy quán này đắt vcch nên tranh thủ đặt.
Menu: nhìn hoa cả mắt, lắm đồ chả biết chọn gì, nhớ mấy foodreviewer bảo là có mấy món STTC ngon, mình thích có cả bơ nên lấy lun loại này size M
Hình thức: như ảnh, xấu k tả được, bơ thì kiểu 1k bơ 10k đá nên màu nó nhạt phèo phèo, trân châu thì bết ở dưới k có lớp caramen, lớp sữa thì chả thấy trắng j cả. Cốc thì k đẹp như Alley. Nchung là xấu
Chất lượng: Không nói ngon hay k nhưng cảm giác sai sai. Kiểu bơ ngon, sữa tươi ngon, trân châu ngon nhưng kết hợp cả 3 thứ vào một cốc thì kinh vcch. Mà mình là dạng cuồng Alley chứ phải ng không thích chắc vứt cả cái cốc này đi mất. Được cái trân châu ngon, mềm dẻo
Giá: đắt kinh khủng, 78k cốc này có mã giảm 40% là còn 53k cả ship. Vẫn đắt mà k ngon. Giá đó thì sang Alley làm cốc STTCDD hoặc làm cốc ShareTea trà sữa xoài trân châu mini
Ship: tốt, đúng h. Không có j chê
Túm cái váy lại. Dính phốt r, h có rủ cũng k uống, mời thì còn suy nghĩ xem tiếp
Mọi người hỏi quê ở đâu bảo quê LÀO CAI mà vẫn bị hỏi có đi ngựa k dã man thật )))
HaNoi - LaoCai - HaKhau - HaNoi
- Chỉ cần việc đi xe hà sơn HN -LC 19006776 ( có nhiều loại hạng thường 250-vip 350 spvip 450..)
- Ở LC cái gì cũng có nhé đồ ăn rồi mọi thứ thật sự nó k quê mà :((( đồ nướng gogi hải sản đồ rừng
- Lưu ý trước đó bạn phải làm giấy thông hành, tìm gg rất nhiều công ty làm nhé. Chuẩn bị 2 ảnh 4x6 nền trắng (CMT, CCCD, hộ chiếu đều được). Giá trung bình tầm (3-400k) mình nên làm dịch vụ trc để tới lc các bạn đi hà khẩu luôn
- Đi lại ở Lào Cai: taxi, xe điện. Giá không chém đâu quê e thân thiện lắm ))
- Ở đây có đền thượng, đền mẫu ( ai đi xe nhà xe riênh thì nên rẽ vào km199 để vào đền Ông hoàng 7 ạ
- Hiện tại sang cửa khẩu NGOẠI TỈNH phải cần người hướng dẫn chứ KHÔNG đc TỰ ĐI như trước
ĐỔI TIỀN
Trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, bạn nên đổi tiền ngay tại cửa khẩu. Ở đây có rất nhiều người làm dịch vụ này, giá quy đổi 1 tệ = 3.520 VNĐ (tùy thời điểm). Bình thường mỗi lần qua e đổi 1-2trieu tiền việt
HÀ KHẨU CÓ GÌ HAY?
shopping + ăn uống + công viên Ánh Sáng+ Đốt pháo
ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG
-Quán trà sữa 123smile uống dao động từ 6-12 tệ, tức là chỉ khoảng 18.000 – 35.000 đồng nhưng cực chất và thơm, béo, bổ, bùi.
-Mực nướng ông đầu trọc giá 2 tệ/xiên nhưng chỉ bán 10 xiên trở lên. Siêu ngon, nước chấm cay nhưng y hệt như vị súp mì tôm, ăn phê đừng hỏi.
-Siêu thị: có rất nhiều siêu thị ngay khu ăn uống nhiều đồ lắm tha hồ mà khuân về
-Bánh bao, bánh xá xíu: giá từ 7 tệ/khay có khoảng gần chục cái ăn khá là ngon, uống thêm nước đậu bổ béo nữa thì ôi thôi rồi luôn hahaa
-Chiều đến sẽ có 1 dãy phố chuyên bán đồ nướng, lẩu.
+ Nướng: 5 tệ/xiên
+ Xôi quả dứa: ăn nhạt thếch chả có vị gì (20 tệ/quả)
-Nước ép dưa hấu, nước chanh tươi, hoa quả mix vị, chè... mì trộn, gà rán, gà xả ớt. kem tươi , đậu phụ thối...
- Lẩu cá max ngon luôn ý
Đi dọc đường tất cả đều là quán quần áo giày dép sale thì cũng khá rẻ mà đẹp ạ
Bạn nào mà có ao ước đốt pháo tới cửa hàng bán mà đốt tẹt ga thoải mái luôn nà hahaaa e thì e chưa thử )))
CÔNG VIÊN ÁNH SÁNG (Guāng gōngyuán)
Đây là địa điểm hot nhất Hà Khẩu
Đi từ cửa khẩu, bạn gọi taxi xanh vàng đến Guāng gōngyuán (tiếng Trung) giá 15 – 20 tệ/xe, nhớ mặc cả., Nên đi vào buổi chiều tối có đèn ảnh mới ảo diệu nha mn hihiii
Ngoài ra mua sắm cũng rất nhiều đồ và có những của hàng 8-10 tệ nạ max rẻ luôn
-> Và chúng ta tạm biệt nc bạn cầm sổ và cmt về thôi
( 1 buổi chỉ đi ăn uống ăn ltinh đi taxi thì hết khoảng 1tr cho 2-3ng nạ và ăn xoã mồm luôn còn thêm 1 bữa mặn tầm 4-600k nạ ( 1 con gà 1 con cá sườn đầu mâm r ) )
-> chia sẻ tới những bạn đang cbi đi và đừng bỡ ngỡ nè hihiii



xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN Ạ ]
Các " Thánh ăn " cho em xin địa chỉ 1 vài hàng bánh đa, miến trộn quanh khu Thái Hà , Đống Đa mà ngon lành với ạ???? tìm được 1 hàng ăn món sở thích..mà ngon quanh cty thực sự bị khó í
Cảm ơn Ad đã duyệt bàn ạ xem tiếp
Sợ cho những mất mát, lo với những cách xa, Nắng 2 làm khán giả không ngừng rơi nước mắt với không ít phân đoạn sâu lắng lòng người, những thước phim thật đến vô cùng. Có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, với tất cả những điều tuyệt vời tạo nên Nắng 2, Nắng 3 là điều hiển nhiên được chào đón trên màn ảnh rộng sắp tới. xem tiếp
Tổng cộng 2 đứa hết 600k Chốt lại nếu ai đến đây ăn , pảnh khuyên nên ăn nướng thôi , lẩu chán thật sự luôn đấy , đừng gọi coca tươi nhé 25k 1 cốc bé bé toàn đá uống chán lắm , gọi nước ngọt lon là an toàn nhất mọi người ah để ý xung quanh pảnh thấy mọi người cũng toàn ăn nướng có dịp pảnh sẽ quay lại vì thích thái độ phục vụ của mấy em nhân viên và đồ nướng tươi ngon như nym mọi người ạh hihi
Ps: chiều mưa rảnh dỗi .. Pảnh rì viu đồ ăn cho mọi người ,gửi đến nhau những lời yêu thương thế mà có đứa nó lại bảo pảnh review như l xem tiếp
PHẦN 2: Kinh nghiệm đi Hải Phòng chỉ để ăn của bà mẹ bỉm sữa người Hà Nội

Sau khi no nê ở chợ Cát bi vớ tận 6 món - tôi chi hết 115k (ôi mẹ ơi quá rẻ). Tôi bắt xe về nhà nghỉ trên phố lê lợi ngay ngã 4 trại lính 380k cho 2 người vừa sạch sẽ vừa trung tâm - tắm rửa nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc hành trình buổi tối
tối tôi chọn ăn ốc tại quán nổi tiếng nhất ngay đường lạch chay - ỐC THUỶ DƯƠNG
Chúng tôi ăn tại đây những món sau:
càng cù kì rang me (nước sốt me ngon vãi các mẹ ạ, thẳng cánh cò chắc đớp đc 2 cái bánh mì với nước sốt-ahihi)
Móng tay xào bơ tỏi (móng tay siêu ngon sạch tươi ) mỗi tội hơi nhiều bơ tí ạ
ngao hoa hấp ( cả 1 bát to 2 người ăn nhoè, nc hấp có cả me và dừa, nói đến thèm quá)
Môi đỏ luộc mắm ( đến HP các bạn chắc chắn phải ăn thử món ốc gì đoa luộc mắm nhé, Hà Nội ko ngon bằng đâu, ôi thôi, quên cả sầu)
hẳn 6 con hàu nướng mỡ hành béo ngậy ) 10k/con
Mẹ bỉm sữa đứng dạy thanh toán tròn 500k- với tui là cái giá no căng bụng và chấp nhận được
RỜI KHỎI ỐC TÔI LANG THANG PHI NGAY ĐẾN NƠI HOT HIT NHẤT
DỪA DẦM HIỀN BÉO ( nằm ngay đối diện nhà thờ trên đường Lạch Chay)
Đến đây cha mẹ ơi, người ta đóng thùng đi Hà Nội Quảng Ninh cả thùng 400-500 hộp, ngừoi mua về ă cũng tấp nập luôn
Quán mở từ 8h sáng các nàng ah
về cơ bản Dừa Dầm ở đây ngon hơn HN chắc vì ăn tươi luôn-25k/cốc , nhưng tôi sẽ bật mí tiếp vì phát hiện ra 1 quán ngon hơn )) ( điểm trừ là chân trâu nhỏ, ko có dừa mà tôi là fan của chân trâu nặn tay có viên dừa nhỏ )
RỜI QUÁN DỪA, tôi đến 1 nơi chỉ bán buổi tối —-> PATE CỘT ĐÈN
Mặc dù quá no nhưng tui chỉ có tối nay và sáng mai nên tôi quyết ăn cho đủ
Quán bé tí tẹo ngay cạnh cột đèn- pate thơm nức mũi người mua tấp nập
Ở đây bán cả bánh bao pate, bánh mì pate nhỏ to ,
Tôi ko phải fan của pate nhưng đây đúng là quán pate ngon nhất cái Việt Nam này- tôi thề
pate thơm lắm, mềm ngậy chứ ko đóng cục cứng cứng ( kể cả để tủ lạnh- tôi đã kiểm chứng vì sáng nay vừa đánh chén pate mua về từ hp quay lò vi sóng đây ạ )
BÁNH BAO VÀ BÁNH MỲ PATE ăn kèm với ruốc và bơ, dù đã no căng tôi vẫn nhét đc 1 cái bánh mỳ pate 10k vào bụng và tung tăng xách 7 lạng pate 100k mang về nhà nghỉ để mai về Hà Nội
==> Kết thúc 1 đêm xa con của bà mẹ bỉm sữa . Và cũng đến h làm việc rồi ạ
Các bạn cứ thẩm thực nha, tôi sẽ viết nốt phần 3 xem tiếp
Bánh cuốn Hạ Hoà - Phú Thọ
Kiot 2 (cạnh ngõ 9 Lương Định Của) - Hà Nội
5.30am - 10pm
15-20k/xuất
Mình ăn bánh cuốn ở khá nhiều nơi r. Bánh cuốn ngon nhất chắc chắn k phải ở đây nhưng vừa rẻ, vừa no, ăn lại ngon, vừa miệng thì đây có lẽ là chỗ thích hợp và gần vs mình nhất. Bánh cuốn thường k chả là 15k/xuất, thêm chả là 20k/xuất, bánh cuốn trứng 10k/quả. Bạn mình ăn bảo vỏ bánh hơi zòn và dai hơn ở những chỗ khác, mình thì k để ý lắm nhưng công nhận mềm mướt và nhiều nhân ra phết. Bánh cuốn trứng thì béo ngậy, quyện vào trong nước chấm chua ngọt, cay cay của ớt tươi thì hết quả trong 1 nốt nhạc chứ chả đùa nước chấm ở đây ăn được, đậm đà vừa vặn ạ. Nchung nhìn cũng khá sạch sẽ, vs mình thấy cũng đông khách nên tiện vào ăn thử luôn. Xuất trong ảnh như của mình là 30k nhaa ^^ xem tiếp
[GÓC XÔI THỊT KHÂU NHỤC/ BÃI CHÁY, HẠ LONG]
Mình sống ở Hà Nội và thỉnh thoảng đi Hạ Long, đã ăn thử nhiều món hải sản, bánh cuốn chả mực, bún cá cay,... Nhưng trớ trêu thay món mình thích ở phố biển này lại là... xôi thịt.
Vâng ở Hà Nội có cả trăm hàng xôi thịt, rất nhiều hàng ngon nhưng đều là thịt kho tàu. Hôm nay lang thang đi ăn sáng ở Hạ Long tự nhiên thèm món ăn quen thuộc nhảy vô một quán vỉa hè gọi bát xôi thịt.
Khi cầm bát xôi ngạc nhiên tập 1 khi thịt ăn kèm là thị khâu nhục (món đặc sản của... Lạng Sơn). Nếu bạn chưa ăn thịt khâu nhục thì, well, nó ngon lắm, thịt thơm mùi lá mắc mật, nước thịt thanh thanh ngọt. Xôi nóng, dẻo, hành phi xịn, ăn đã miệng.
Ngạc nhiên tập 2 khi giá của nó là 15k @@. Unbelievable. Bát trong hình là mình đã ăn một ít rồi mới chụp vì nghĩ ra phải share với mọi người trên đây.
Quán ở số 6 Anh Đào, Bãi Cháy, Hạ Long rất dễ tìm, bán ở vỉa hè khách nườm nượp, cô bán hàng không ngơi tay. xem tiếp