[Góc tư vấn]
Tình hình 2 vc mình có khoảng 30tr và có nhu cầu 1 trong 3 địa điểm sau:
- Hàn quốc: tour HN - seoul - nami - neverland - HN
- Tour Sing - Malay
- Tour Trung quốc Phượng hoàng cổ trấn
Thời gian dự kiến là 20/12 và đi trong tháng 12 này. ( 5ngày 4 đêm)
Nhờ anh chị em tư vấn với ạ. Thanks xem tiếp

Cho mình hỏi có ai đi từ Phan Thiết ra Nha Trang chưa ạ? Mấy hãng xe lớn có chịu ghé ngang Phan Thiết đón khách ko hen mọi người?
Mình cám ơn. xem tiếp

Các member cho em hỏi đi Lệ Giang với ạ.
Em thấy đa phần các review đi Lệ Giang đều mua vé tàu hai chặng từ Hà Khẩu đi Côn Minh rồi đi tàu tiếp tới Lệ Giang.
Em tìm hiểu có biết có tàu thẳng từ HK đi LG.
Vậy tại sao mọi người lại chọn đi hai chặng như vậy ạ? hay chỉ là muốn dừng lại tranh thủ chơi ở Côn Minh ạ?
Em cảm ơn!
p/a: Ảnh chống trôi bài xem tiếp

Mình đã đặt vé đi Huế vào cuối tháng 12 này, bạn nào có kinh nghiệm đi rồi cho mình xin ít review về thời tiết, chỗ ăn chơi chất lượng và khách sạn giá tốt với nhé! Mình cảm ơn ạ. xem tiếp
Mọi người cho em hỏi thời tiết tháng 3 ở ĐN-Hội An-Lý Sơn như thế nào vậy ạ? Tháng 3 ở đó có đông khách du lịch không ạ? Em cám ơn
xem tiếp
Giá Combo cho cặp đôi:
- 2N1Đ: 1x50K / cặp đôi (2 người)
-... xem tiếp
REVIEW LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SÀI GÒN-HN-SAPA
--
Ngày 1: Xuất Phát Sài Gòn - Hà Nội - Sapa
Thời gian bay đẹp nhất các bạn nên chọn là... xem tiếp
Mong lần này nhà hàng thực sự rút ra được bài học và sẽ cải thiện chất lượng đúng như những gì nhà hàng đã nói! xem tiếp
Cho e hỏi. Đi xe máy từ Hà Nội lên thành phố Thái Nguyên đi như thế nào? Có thể review 1 vài đểm đc không ạ? xem tiếp
Cả nhà cho e xin ít review ở đây với ạ. Thấy có nhiều người chê đồ ăn quá xem tiếp
Các tín đồ ăn cho em hỏi, quanh hà nội có quán bánh mỳ thịt nướng- Lạng Sơn Ngon ko ạ, nghe nói ngon lắm, em tò mò muốn đi ăn thử ạ. Em cám ơn xem tiếp
[Góc rì viu - khen khen khen] - Bánh mì Mong - 36 Hàng Thùng
Tàu ngầm ở hội săn Review với ngắm món các Qua đi ăn về đăng nay em ưng miệng ngứa tay quá nên quyết nổi lên 1 phen. Thực tế thì em ăn từ mấy hôm trước nhưng nay mới nhớ ra để đề xuất lên hội. Với tiêu chí không bỏ lỡ những ngày đẹp trời lại mới ở xa về nên em quyết định xách xe đi lang thang khắp chốn nơi đô thành để thỏa nhớ mong, đáng trong đầu định đến Ngõ chợ Đồng Xuân làm một vòng cái nơi gọi là thiên đường ẩm thực mang đậm nét Hà Thành xưa cơ, nhưng đang đi lơ ngơ trên đường thì nhìn thấy một quán bánh mì với cái tên khiến em tò mò kèm cái logo khá kì, nhìn qua em nghĩ kiểu như công ty về kĩ thuật công nghệ gì đấy vì nó hình như cái vân tay khiến em liên tưởng đến máy chấm công với cả điện thoại cơ. Vậy là em dừng lại ngắm nghía xem nó là cái gì rồi quyết vào thử tí xem Mong với Nhớ đến dường nào. Tưởng không 'Mong' mà lại mong không tưởng ạ. Điểm cộng là bánh mì tự làm (em nghe quán giới thiệu thế công thêm tự miệng em thẩm định) khá là thơm mềm nhưng bên ngoài vẫn giòn. Hôm ấy em order bánh mì Pate - Xá Xíu - Thịt bò tảng, kì tình là em cũng k có ngó menu đâu vì lúc ấy thấy cái gì là chỉ cái đấy thôi nên đâm ra giờ băn khoăn không biết do mình phối hợp nhân ngon hay do quán làm ngon nữa )=)). Nước sốt khá thơm và vừa miệng ( với cá nhân em), thịt bò đặc biệt vừa tới không bị dai, khá ngọt mềm, xá xíu thì e có đặc biệt ý kiến là không ăn mỡ nên đâm ra là được cho phần thịt tinh khá thích. Em là đứa khó tính, nhưng kì tình là ưng cái Pate lắm luôn, thơm không bị tanh mùi gan. Rau ớt đầy đủ. Về tổng thể thì xuất xắc trừ vì bánh hơi bé so với giá- 50k cái bánh mì bò tảng, còn bánh mì truyền thống là 25k hay sao ấy ạ. Em không muốn so sánh với gạo cội như ở Phố Huế, Sinh Từ hay một vài chỗ nổi tiếng khác vì mỗi nơi một cái riêng và còn do hợp miệng người ăn nữa. Nhưng cơ bản là đứa con xa nhà như em về mà gặp ngay được quán bánh mì Mong này thấy bõ công dừng lại và hoãn vụ thiên đường ẩm thực. À một điểm cộng nữa là nhân viên khá nice và chiều khách hết cỡ đặc biệt với đứa k thèm nhìn menu mà chỉ trỏ như em. he he. Em xin hết ạ. Văn vở lủng củng mong các Qua bỏ quá ạ
Kính hội!
xem tiếp
[GÓC KIểM CHỨNG] Bún lòng - 84 Trương Định
Hôm nọ đọc được bài của một bác review quán này nên em đã phải đi kiểm chứng ngay và luôn. Vì là một fan của lòng các loại nên em rất là háo hức. Tuy từ Lăng Bác tới Trương Định để ăn bát bún hơi xa nhưng em công nhận là ĐÁNG ạ! Ny em húp sạch cả bát nước và bảo nước ở đây rất là lạ và ngon. Cá nhân em thì thấy hơi nhạt chút, cho thêm dấm ớt quất vào thì ngon hơn ạ! Quán có cháo, mì và bún lòng. Ny em ăn mì còn em ăn bún ạ. Thật sự với giá thì ăn bún như ăn vã lòng luôn ạ nhiều lòng thực sự @@ So với quán bún lòng ở Hai Bà Trưng thì ở đây nhiều lòng hơn, các loại lòng đa dạng hơn ạ. Nước ở HBT thì chua chua cay cay ( hợp vị em hơn). À bún ở đây nước dùng còn có nấm hương nên chắc sẽ thơm hơn chút. Về cách phục vụ thì đúng như review chị chủ quán niềm nở và nhiệt tình. Chị cũng có bảo nếu cần gì thì bảo chị ở ngoài y như bác hno review. Quán có bát nc chấm gia vị quất hoặc nước mắm tuỳ mình chọn để quán pha. Có rổ rau húng cơ mà rau hơi héo chút k được tươi. Bonus thêm là quán bán cùng bên cạnh là bún ngan nên có chân gà, vịt(ngan) luộc. Giá quá rẻ . Em cũng nghiện chân nên khá thích ạ Thiếu mỗi quả nước chấm tỏi ớt thì best. Nhìn chung rất là đáng thử và sẽ quay lại ạ!
Giá: 25k/ bát bún, 6k/chân , 10k quẩy 2 ng ăn, trà đá free
Thời gian: sáng tới 10h tối ( hoặc hơn)
Địa chỉ: 84 Trương Định
Điểm trừ: điểm trừ duy nhất là quán hơi bé và xung quanh quán không được sạch sẽ cho lắm ạ. Trong nhà chỉ có 5 cái bàn nhỏ nhỏ nên nếu đông thì ngồi hơi chật. Ai ưa sạch sẽ thì hãy chuẩn bị trước tinh thần nhắm mắt bỏ qua ạ! xem tiếp
Đương nhiên là sẽ ko quay lại vì quá mất niềm tin vào cuộc sống ))) xem tiếp
<GÓC HỎI HAN>
Mọi người cho e hỏi ở Hà Nội ăn Nem nướng Nha Trang ở đâu ngon ạ. Cả nhà tư vấn cho e với. E cảm ơn! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh xèo nem lụi 89 Nguyễn Khuyến ok lắm các cậu nhé. Vỏ bánh xèo ngon, giòn, không quá mỡ, những đoạn vỏ bánh cháy cũng rất ngon; nhân bên trong đậm đà, có giá, thịt bằm, tôm...; nước chấm cũng ngon, chua chua cay cay vừa vị.
Nem lụi là món mình mê nhất, bảo sao ai ăn ở đây cũng gọi một chồng nem lụi mấy chục xiên. Nem rất mềm, thơm mùi thịt nướng, có chỗ mỡ có chỗ nướng cháy sem sém các kiểu phải gọi là siêu ngon. Thịt ướp rất đậm đà và vừa vặn, ăn nhiều cũng không dễ ngấy. Ăn nem lụi có thể ăn không hoặc cuốn cùng với rau sống, xoài xanh, dưa chuột. Bạn mình đi ăn cùng còn cuốn cả bánh xèo vào cho nó đầy đặn )
Giá siêu cưng luôn nhé, bánh xèo 10k, nem lụi 5k, trà đá 3k, ăn thoải mái mà không lo hết tiền.
Quán là hai nhà cạnh nhau, một bên nướng nem, một bên rán bánh. Cá nhân mình ăn bên nhà rán bánh thấy chật hơn bên kia, quán khá bí và nóng bức do chỉ dùng quạt điện, các bàn sát nhau nên cũng hơi khó nói chuyện. xem tiếp
Chuyển qua pizza, à mà thôi đừng chuyển. Pizza hải sản nấm mà em mình ăn cứ hỏi : chị ơi hải sản ở đâu ak. ?
Vị cũng dở như sườn, đứa chưa bao giờ bỏ thừa đồ ăn như mình cũng chịu thôi.
Bữa ăn hết 700k này khiến mình hối hận vô cùng. :(((( xem tiếp
Tổng kết: So với giá thì e thấy lẩu ở đây cũng ổn ạ, điều hoà vù vù + nv nhanh nhiệt + đồ nhúng nhiều. Sẽ quay lại khi đủ mâm 4 cho rẻ hơn nữa xem tiếp

Tình hình là e thèm bánh rán mặn quá
bầu bí to không đi xa tìm đc, bác nào biết quán bán rán ngon sạch sẽ nào gần khu mỹ đình, xuân thuỷ cầu giấy thì chỉ em vs ạ
quán có nhận ship nữa thì càng tốt ak
em cảm ơn các bác!!! xem tiếp
Mong ad duyệt cho em với ạ !
Trong hội mình có ai có niềm đam mê với nước lọc các vị này không ))))) biết là uóng cái vị chanh vs vị đào nó chả khác C2 nhưng tự nhủ đồ made in japan uống chắc oke )))
P/s : nhân tiện cho em hỏi ở hà nội có anh chuỵ nào bán mấy cái này không ạ ( em hỏi mua cho bạn vì em k ở Việt Nam ) xem tiếp

Ace oi.. . Cho m hỏi với
M dự định giữa tháng 12 đi Đà Lạt. K biết có mưa k nữa. Mình đi với mẹ và 2 bé nhỏ, 3tuoi và 1,5t. Mình tính ở homstay cho tiết kiệm có đc k ạ? M cũng loanh quanh chụp hình, chủ yếu dẫn mẹ đi cho biết ĐL. Ace biết homstay nào ok giới thiệu cho mình với. M cảm ơn xem tiếp
M nằm hội 1 tg rồi nhưng giờ thực sự mới có hứng viết review 1 món. M với ny đi lên phố tìm chỗ ăn thì đi qua 1 quán bánh mì ở phố hàng Giầy thất mùi rất thơm nên vào ăn. Riêng m thì vốn đã chán các loại bánh mì vì ăn khá nhiều nên ko có cảm hứng ăn món này lắm. Nhưng khi ăn 1 miếng bánh mì nướng muối ớt ở đây vào thì cảm giác rất ngon ko hề ngấy. Độ mặn ngọt rất nhẹ nhàng vừa phải. Mỡ hành ngậy thơm. M gọi 1 bánh mỳ cay và 1 bánh không cay. Ruốc cũng có loại ruốc cay và không cay. hành mỡ nếu ko ăn đc có thể bảo cô chủ. thịt xiên nướng ăn cũng rất đậm đà và thơm có vị như thịt nướng ở quê chứ ko phải như các hàng thịt xiên ngoài đg ở đây. 1 suất bánh mỳ nướng muối ớt không là 15k và có thể gọi thêm thêm thịt hoặc xúc xích trứng. Trà đào uống cũng khá ngon. Quán còn món xôi chiên nhưng cô chủ bảo mùa đông mới bán. xem tiếp
#ask#hanoi#sapa
Mình dự định đi hn vao cuối thang 12, ở hn 1 ngày, hôm sau di sapa 3n2d.
Các bạn cho mình hỏi về phương tiện di từ sân bay tới trung tâm hn gồm những phương tiện nào ạ? Giá tầm bn ạ?
Ngoài ra nếu bắt đầu khởi hành sapa lúc 2h thì về tới hn bao nhieu lâu ạ? Vi mình tính book chuyến bay 22h50 về sg.
Cám on mọi người. xem tiếp
Chào mọi người. Cho mình hỏi chút là Nha trang, đà lạt với đà nẵng hội an. Thì đi nơi nào phù hợp với trẻ con hơn ạ ( bé 4t co the đi thoải mái ý ạ) nhà m đi vào tâm sát tết dương lịch. Gom 2ng lon 1 tre con. Cho m hỏi luôn là thời tiết mấy điểm đó thế nào ak? Có lạnh k? Cảm ơn mọi ng. xem tiếp
Nem nướng nha trang Hà Anh (ngõ tự do - DH KTQD)
sau 1 thời gian dài ăn thì mình nhận thấy nem ngày càng được thái mỏng hơn, bù lại thì có dưa chuột thái dày hơn. ăn rau thì được tặng kèm ốc sên ) nước chấm thì có con gì đấy đen đen nói chung chất lượng dần đi xuống rồi.
p/s: mình bổ sung thêm tí. ngõ tự do mình chỉ ăn được mỗi quán này nên chả phải đối thủ cạnh tranh hay acc clon đâu ) thấy có bạn bình luận ở dưới mình mới biết cách xử lý của chủ quán. cạch tới già ) xem tiếp
Thời điểm hiện tại, Phú Yên đẹp không "góc chết" nhưng 3 - 4 năm nữa; có lẽ, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều. Với sự chuyển mình mạnh mẽ kéo theo đó sẽ là vấn nạn rác bao phủ mọi ngóc ngách. Nhưng chúng ta cũng có thể góp phần giúp Phú Yên mãi đẹp bằng việc: Hãy là một người trải nghiệm du lịch văn minh và có ý thức bảo vệ môi trường nhé.
---
“Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời” là có thật khi tôi đặt chân đến "xứ Nẫu" – vùng đất của những sự bình yên và dung dị. Tôi yêu nơi đây nhiều như chính vùng đất tôi sinh ra... Một chuyến đi đáng giá để tìm cảm hứng, yêu bản thân và sống hết mình với đam mê.


xem tiếp
Chào cả nhà , cuối tuần này e tính đi du lịch miền Tây , mọi người cho e xin ý kiến được không ạ . Thiệt tình là e chưa đi miền Tây bao giờ
Thanks mng nhiều ! xem tiếp
Các anh chị cho em hỏi nếu đi Thái 5 ngày 4 đêm tự túc, em có thói quen mua sắm nhiều thì ngốn khoảng bao nhiêu tiền ạ? xem tiếp
Bên mình có phòng khách sạn, muốn tìm một vài nơi bán tour du lịch tham quan vịnh hạ long để giới thiệu cho khách, ai bán cho mình xin với ạ.Cảm ơn ạ xem tiếp
có anh chị nào có sdt xe khách đà lạt- nha trang k ạ. cho e xin sdt vs ạ xem tiếp
Nên suy cho cùng em ko hiểu hàn quốc nào mà nghĩ ra món này nhỉ ) em đi hà nội thấy bán gần trường đh ý mn ạ ) xem tiếp
Sapa mùa này đẹp không mọi người, mình có ý định đi trăng mật ở sapa mà k biết nên đi theo tua hay tự túc ạ. Các bạn tư vấn giúp mình với.... xem tiếp
Miền đất hứa.
E nói e muốn đi du lịch Butan 1 chuyến vào tháng 4 có ai muốn đi với e kg?
Tháng lí tưởng để du hí 3,4,9 và 10 nha mọi người. mọi người đi ngang like cho mình để bài kg trôi nhé
Dự sẽ post 1 bài về tường tận chuyến đi Butan. mình sẽ cùng 1 người bạn tổ chức chuyến đi ngày từ a đến y thôi. Z lo kg nổi xem tiếp
(GÓC CHÊ THẬM TỆ)
Lẩu Nướng không khói Sài Gòn 258 Thượng Đình.
nghe cái tên và nhìn cái hình có view đẹp kia là mình mê rồi. nhưng ngoài đẹp bao nhiêu thì trong tệ bấy nhiêu.chả là 18/9 vừa qua 2 mưa gió 2 chị e dẫn nhau đi ăn nướng lúc đi qua đây thấy đẹp vô luôn làm set nướng 130k, ngồi đợi mãi bếp k cháy hỏi nhân viên thì bảo đợi em thay than(trong khi vừa mới bắt đầu dọn bàn để ăn) đợi 1 hồi thì thấy mang lên. đồ ăn thì bỏ chung hết vào 1 đĩa hỗn độn, dã dông thì chưa hết còn đóng đá nguyên con bạch tuột và thịt cá nhìn đã thấy mất cảm tình. đến lúc dc ăn thì ôi trời ôi ngồi trên tầng 3 cái phòng nó khói như hun chuột, vào trước ngta bao lâu ngta ăn lẩu sắp xong mà 2 chị em mình ngồi khói chỉ muốn khóc,bảo nhân viên sử lý thì gọi không thèm thưa( chắc vì đông khách) nhưng mà vẫn khói phòng điều hòa phải mở tung cửa cho đỡ ngột ngạt. ăn dc 15p mà không thể chịu nổi và ngại vì mấy bàn xung quanh cũng tỏ ra khó chịu vì khói nên quyết định bọn mình chuyển sang lẩu- nướng 165k .ngt dọn bàn nướng chuyển sang lẩu mà đợi 20p với xong, lúc 1 lại bố thí cho 1 ít. đầu tiên là rau, xong bếp xong thịt và đợi mãi với thấy nước lẩu. quy trình mất 20p mình phải đứng đậy gọi chủ quán với dc ăn. quá chán luôn,ngta ăn hết lâu rồi mà mình cứ ngồi im đợi nhân viên thì cứ đợi e tẹo mà đợi tẹo mãi không thấy đâu. e cạch luôn các bác ạ xem tiếp
[Góc đồ cổ - Bánh mì lò tôn :D]
Mình là fan ruột của món bánh mì pate thời xưa, bánh nướng trong lò tôn trên bếp than (rất ko thích bami bây h dùng máy ép), nhân thì gồm pate, dăm bông, thịt mỡ, chả, ruốc và cả nước mỡ hành nữa (ở đây thì ko có rưới nước ) cho nên là hay đi mò mẫm ở những quán có hơi hướng cổ cổ. Trước thì mình có 1 quán ăn cũng rất okie ở svđ Hàng Đẫy nhưng h ít qua đó nên cũng hơi buồn do ko tìm đc quán ưng ý, cho đến gần đây, đi qua thì thấy chỗ này sáng hay đứng đông đông đợi mua, lúc đầu tưởng xôi các kiểu, hsau mới biết là bán bami. Hehe phải nói là đúng ý mình nên rất thích, cho nên viu bài này cho những ai cùng đam mê, hy vọng các bạn sẽ thít giống mình.
Đ/c ở cạnh 101 Hoàng Ngọc Phách, gần ngay ngã 3 H.N.Phách - Nguyên Hồng. Quán ở vỉa hè, trước quán phở gà, chỉ bán sáng.
Chú ý: Mình chia sẻ bài này cho những ai cùng sở thích, ko có pr j nha, ý kiến của cá nhân là 8/10 cho chất lượng xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chẳng là sắp tới mình có sang Thái du hí một chút
Các cao nhân cho mình hỏi sang Thái không ăn món gì thì không thể hồi hương được không ạ? Mí cả những địa điểm hay ho nào mà không thể không đến nữa nạ.
Cảm ơn nhiều nhiều nà. xem tiếp
Em đang ở đà nẵng chiều nay lên xe phương trang đi đà lạt. Mn cho e xin ít review đà lạt đi ạ.
xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Đây là bài viết review đồ ăn đầu tiên của mình, vì chưa bao giờ mình cảm thấy bực đến thế nên phải viết lên đây để các bạn còn tránh
Tối nay mình có đi cùng bạn đến quán ăn vặt FUNNY MONKEY 490 Xã Đàn (được review khá rầm rộ trên mạng)
Có 4 loại mẹt ăn vặt, mình đi 2 người nên chọn mẹt size S (như hình bên trái). Mẹt size S có 4 món: khoai tây lắc, tteokbokki, há cáo và nem chua rán thì đều nguội tanh nguội ngắt
Mình đến lúc quán rất vắng, nhưng phải hỏi đến 2 lần (khoảng 15') thì đồ ăn mới ra. Chs vẫn nguội và cứng ngắc k ăn nổi làm chúng mình phải gọi chủ ra ăn để biết về chất lượng sản phẩm của quán.
Chè bơ thì ngọt quá, cũng không thanh mát như mình kì vọng.
Nói chung đi ăn về thấy quá phí tiền, sẽ không quay lại!!!
Updating: vừa comment vừa đau bụng quá các mẹ ạ

xem tiếp
Chè sầu Liên: 189 Hoàng Diệu
Hàng này cũng nổi tiếng quá rồi, nhưng ngoài chè sầu mọi người cũng nên thử cả Chè đậu xanh nữa nhé!
- Đánh giá: 8/10
_____________
Những địa chỉ nhất định phải checkin khi đến Đà Nẵng của mình tới đây " tạm hết " Mong rằng bài viết này sẽ giúp chuyến đi của các bạn thành công và trọn vẹn hơn! Mọi người đừng quên follow mình & #nghiencheckin để cùng nhau chia sẻ những địa chỉ ăn uống ngon-bổ-rẻ nghen
Mình lại xin một cái hẹn ở post sau - LIST HỘI AN nhé !!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Sắp tới là sinh nhật ny e, xin 500 ae cho e xin ít địa chỉ nhà hàng nào lãng mạn và đồ ăn ok 1 chút để e làm ạ, đồ âu cũng ok ạ.
Many thankk xem tiếp
- đồ ăn kèm không thực sự phong phú và k thực sự ngon.
- Mỳ lạnh: khá ngon, nên lấy size “ăn thử” giá 100k so với size chuẩn giá 180k. Vì size ăn thử cũng khá to và đủ ăn cho 2 người.
- Thịt bò: khá ngon nhưng đắt. 600k 160g bò Mỹ.
- Ấn tượng nhất: Đĩa rau ăn kèm với món nướng, rất nhiều loại rau tươi mơn mởn, ngoài xà lách có cả húng, mùi của Việt Nam
Tổng thiệt hại : 1440k 2 người ăn.
Tóm lại : Đắt, Hà Nội có nhiều sự lựa chọn vói giá thành hợp lý hơn! xem tiếp
Trải nghiệm k thú vị với Giảng võ
liên kết với #Botanica giảm giá 20% cho set menu khi dùng tại nhà hàng, nhà cháu hùng hục kéo nhau đến dù trời mưa gió.
Giở menu ra thì k thấy có set menu nên đành hỏi nhân viên. Bạn nhân viên nói rằng set menu 280k, giảm 20% còn khoảng 240k cho 3 món: salad rau xanh 50k, thăn bò Mỹ/ úc(180gr) ăn kèm 1 bánh mỳ và caramen tráng miệng. Ok order 3 set.
Đồ ăn k có gì đáng nói, thịt bã, k ngọt, sốt nấm rời rã, sốt BBQ như kiểu cho tương cà và đưoengf vào nấu lên, bánh mỳ thì kiểu bánh mỳ sài gòn "1k 1c" hay đc rao trên phố .
Trong lúc ngồi chờ thanh toán, buồn tay xem lại menu. Nhẩm tính giá của 3 món riêng lẻ thì rẻ hơn quá nhiều so với set menu (mình có chụp ảnh hoá đơn và giá tiền của từng món dưới hình)
Mình có hỏi e nhân viên thì nhận dc câu trả lời: e k biết, e cho a c sdt của a quản lý.
Khi chồng mình nói sẽ k tt theo set menu mà trả tiền theo từng món đúng như trong bảng giá thì e ý bảo k dc, có j a c cứ viết bài lên fanpage của cửa hàng ý
Mình đứng hình. Ok. Chấp nhận bị lừa xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Minh Ký - 44A Phan Bội Châu
Trưa nay sinh nhật bà chị mà đến sát giờ rồi vẫn k biết ăn gì nên e đánh liều ghé vào Minh Ký ăn thử vì gần cơ quan và nghe review khen cũng nhiều. Chắc mẩm trong lòng sẽ tìm đc chỗ dimsum mới ngon mà rẻ hơn các chỗ khác e thường ăn... nhưng KHÔNG. MK cho e 1 trải nghiệm tệ vô cùng và chắc cũng xin phép k quay lại lần 2
1. Bọn e gọi 5 món trong xửng hấp và 1 món mỳ. Ngồi chờ 20' mới ra được món đầu tiên. 10' tiếp theo khi món đó đã nguội thì mới ra đc món thứ 2 và cứ thế cứ thế ra lẻ tẻ lâu vô cùng mà đồ ăn khi vừa mới mang ra thì cũng chỉ âm ấm chứ k nóng hẳn ảnh chỉ chụp đc 3 món thôi vì lâu dã man ạ )
2. Ra đc 4 món + 1 mỳ thì còn thiếu xiao long bao. E có nhắc bạn nv là thiếu 1 món từ lúc ăn hết 2 món đầu cho đến khi ăn xong mỳ rồi vẫn chưa thấy đâu mà e nhắc liên tục í ạ. nghe thì khó chịu nhg cứ 10' e lại hỏi các bạn í thì vẫn mãi chỉ nhận đc câu trả lời là "đang hấp r ạ"... Tới khi ăn xong hết rồi, nước cũng đã uống hết thì e k chờ đc mới bảo "thôi huỷ món giúp mình", lúc í các bạn mới đem lên. Nhg mang lên 1 xửng hấp K HỀ NÓNG. Vỏ bánh chỗ sống chỗ chín, nhân cũng chưa chín nóng. E phải nhè ra ngay lập tức huhu
3. Không gian quán quá bé, điều này cũng có thể thông cảm nhg việc làm e bực mình nhất là các bạn nhân viên qua lại đưa đồ ăn 10 lần thì 8 lần va vào lưng e và k có 1 câu xin lỗi. 1-2 lần thì k sao nhg trong suốt bữa ăn thì dù e có cố ngồi sát bàn ntn cũng bị va vào đang đưa đồ ăn lên miệng mà bị va vào thì khó chịu kinh khủng í ạ huhu
Với mức giá tương đương thì e có thể tìm đc nhiều sự lựa chọn tốt hơn MK sau lần trải nghiệm này r
Đây chỉ là cảm nhận của riêng e chứ e cũng thấy nhiều review khen lắm, cũng muốn yêu mà hình như do mình khó tính và xui xẻo hay sao í huhu
Nhân tiện đây ace có địa chỉ nào dimsun đường phố cho e xin với nhaaaa mong muốn ăn hết dimsum HN ạ
Lò vé
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em thích ăn hải sản. Bác nào có địa chỉ quán hải sản nào cua ngon và chắc thịt cho em với ạ.
Trong ảnh là quán hải sản Lucky Đường nguyễn hữu thọ linh đàm, đồ max lâu. Cua gầy và khá đắt. Được cái nhân viên nhiệt tình thôi nói chung ko quay lại. xem tiếp
Nhà mình có nhu cầu đi tour Sing-Malay, các bạn có thể giới thiệu giúp mình tour chất lượng ok được ko ạ? xem tiếp
<Góc review>
- sweet taste
20 Ô Chợ Dừa
Quán bánh trà Nhật Bản.
Lâu lắm mới viết review.
Hôm trước thấy có bạn nhắc đến quán bánh trà này, vào page của quán thấy menu ngon nên hôm qua mình quyết định đến thử.
Không gian:
- Hơi nhỏ, quán chỉ mở đến tầng 2, tầng 3 là cửa hàng áo cưới. Tầng 1 là khu pha chế, làm bánh, và kê thêm được 2 bàn nhỏ nữa thôi. Tầng 2 mình thấy cách bố trí bàn ghế không phù hợp lắm. Ở trong góc xa kia khá chật và bất tiện. Có 1 bàn tít trong góc nhưng bị vướng hẳn 1 bàn khác, kiểu bị giam í . Phía mình ngồi thì thoáng hơn hẳn.
- Không gian với gam màu nâu xám chủ đạo, không trang trí nhiều nên cảm giác nhẹ nhàng. Bàn, ghế, gối, nệm cũng mới, toilet sạch sẽ (nhưng lúc mình vào thì hết giấy )
Phục vụ:
- Các bạn nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự và nhiệt tình trong việc tư vấn đồ cho khách.
- Đồ uống mất tầm 5p, bánh tầm 20p. Tuy nhiên giấy ăn không có sẵn, phải xin nhân viên.
Đồ uống:
- Menu khá đa dạng, có cả cà phê và trà thường (k sữa) (hình như có cả sinh tố hay đồ đá xay gì đó, mình k đọc hết nên k nhớ menu ).
- Bọn mình gọi 2 cốc trà sữa size L, lúc đấy mải nói chuyện nên quên gọi thêm topping.
- Trà xanh phỉ thuý - 38k, có vị chát nhẹ của trà xanh, mình thấy cũng tạm.
- Hồng trà cổ thụ - 35k, của bạn nhưng mình uống ké thấy ngon hơn hẳn, thơm, hơi khác với hồng trà sữa thường uống.
- Vì không gọi nên không rõ giá topping gọi thêm như nào, lần sau sẽ thử.
Bánh:
- Vừa ăn trưa xong qua quán luôn nhưng vẫn cố thử bánh ở đây vì thèm đồ ngọt. Lúc mình đến là 2h chiều nên không còn mấy loại bánh ăn sáng, và cũng chưa phục vụ Pancake (đang tính ăn Tiramisu pancake ).
- Bọn mình chọn Shibuya honey toast - 79k. Trong menu hình như nào thì ở ngoài trông như thế luôn. Có dao, thìa, dĩa để ăn bánh, đặt trong khay gỗ. Bánh của mình gồm: 1 ổ bánh mì nướng, 2 viên kem, kem tươi, mật ong. Kem tươi ngậy thơm nhưng k bị ngọt. Mật ong sánh, thơm. Hai viên kem là kem dừa, có dừa nạo và thơm nhẹ mùi bạc hà, bạn mình rất thích. Bánh mì thì giòn ngoài, mềm bên trong. Hai người ăn, cộng thêm đồ uống là đủ. Có thể gói mang về được (thấy bàn bên 2 ng ăn 1 bát xôi kem xoài gì đó, mỗi ng 1 cốc trà sữa, 2 đĩa pancake to ự, ăn không hết ).
Vì ít đi ăn bánh ngọt nên cũng không rõ giá như vậy có cao không nữa nhưng bọn mình thấy khá ưng với chất lượng. Quán mà rộng một chút thì tốt, lúc đầu bọn mình đến thấy yên tĩnh, một lúc sau full bàn thì khá ồn.
Edit: Giờ mới nhớ là đang có giảm giá 20% nên bill hqua của bọn mình còn 120k. Chưa thấy ngày hết hạn chương trình.
Cảm ơn mọi người đã đọc. xem tiếp
2. Mấy bữa trước em có gọi bánh Croisant kẹp thịt nguội và cheese ở Paris Gateux, ăn hai lần ở hai cơ sở Lý Thường Kiệt và Nguyễn Khánh Toàn. Bên ngoài bánh ấm nóng vì đã được cho vào lò. Nhưng thịt nguội rất lạnh, cảm nhận rõ. Em thì ít ăn loại này nên không rõ một cái bánh ok tiêu chuẩn thịt nguội phải lạnh hay như nào? Có bác nào thông não cho em với. Cảm ơn cả nhà! xem tiếp
Góc khen
Bún ốc sánh béo - 443 bạch Mai
Hôm nọ chiều tình cờ đang đi qua đoạn này thì chợt phát hiện ra quán nên tạt vô ăn thử, chứ bthg cũng ko để ý.
Không gian quán bé chật, có 3 bàn thôi , cả nhìn không được sạch sẽ cho lắm.
Mình có gọi 1 bát bún đầy đủ 35k ( gồm ốc to, giò, cua, đậu) và gọi thêm 1 trứng vịt lộn 6k, tổng thiệt hại là 41k.
Một bát bún siêu đầy đặn, sợi bún tươi ăn ngon, nước dùng đậm đà chua ngon, cua thật nguyên chất chứ không bóp đậu vào như mọi chỗ. Ai ăn ít thì nên giảm bún chứ không ăn xong no lòi ruột ))
Ở đây bác chủ cho cái mỡ hành phi vàng vào làm bát bún ngậy béo hơn, ai ko thích ăn kiểu vậy nên bảo đừng cho ko lại hơi mỡ.
Nói chung mọi thứ đều ok, trừ không gian của quán. Thấy nhiều ng gọi mang về hơn. xem tiếp
Em chuẩn bị đi Nha Trang- Đà Lạt tháng 12 này ạ. Nhưg ở Nha Trag 1 hôm thôi ạ. Em đi 2 người, và có dự định lặn sanho ở Hòn Mun. Mọi ng có biết nhà nghỉ hay homestay nào giá hạt rẻ và tiện đi lại ko ạ?
Vì em ở Nha Trag 1 hôm thôi, và mục đích lớn nhất là lặn sanho ạ. Mn chỉ giúp em với ạ.

xem tiếp

Mình muốn tìm phòng cho 16 người đi Sapa giữa tháng tới (tầm 4 phòng riêng thì tốt), gần trung tâm nha. Nếu có cả combo xe và nhà nghỉ thì cho mình xin giá lun với. Mình cảm ơn xem tiếp