Tiện nửa đêm đọc được một bài rv về Ngan Chặt thấy mấy bạn cmt hỏi quán ngan gà nên em đăng ạ.
Em hay ăn ở quán gà nướng lu Tre Làng ( 101-103) Đặng Văn Ngữ thì phải e ăn nhiều lần nhưng k nhớ rõ đc lắm, ngay chỗ Hồ Đắc Di rẽ sang ĐVN luôn ý ạ.
Một lần đi ăn vs cty rồi riết sau rủ bạn bè ra đây suốt luôn, gà là 150k/ con. Ở đây kiểu phù hợp nhậu vs bạn bè, phục vụ nhiều món kiểu dân dã ( cua rang muối, xôi chiên, su su xào tỏi, lẩu ếch...)
Có 2 loại nước chấm ăn vs gà nhưng e toàn ăn muối ới chanh thôi, muối ớt ở đây ngon lắm ạ.
Nhược điểm là quán nhậu nên hơi đông tầm tối đông kín người luôn ạ, mấy gian nhà vs cả ngồi ngoài sân nữa mà nhiều khi full chỗ luôn.
Gà ngon giá cả ok nên em rv cho mn, vì ảnh toàn ở máy cũ nên e chỉ còn mỗi cái này thôi ạ xem tiếp
Các anh/chị/bạn bè cho e xin kinh nghiệm du lịch Miền Tây với ạ, em dự định đi 5 ngày 5 đêm, nếu đi hết các tỉnh miền Tây sợ hơi nhiều nên mn góp ý cho e lịch trình như nào cho phù hợp với ạ
Cảm ơn cả nhà ^^
xem tiếp
P/s: e đã edit thêm con ảnh địa chỉ quán cho các bác ))) xem tiếp
Lần đầu mình viết review ) lủng củng mng thông cảm xem tiếp

Hi m.n, sắp tới mình sẽ đi Đà Lạt và ở từ tối 28/2 - 3/3. Các bạn có thể giới thiệu cho mình vài chỗ ở view đẹp và giá cả ổn ổn không ạ? ( tầm dưới 500k/ đêm)
Cảm ơn m.n. xem tiếp
Bánh mì bao cấp
Gọi là vậy vì bánh mì của cô giống hệt cách đây 30 năm, ko khác tý j. Pate tự làm, xúc xích kiểu xưa (màng đỏ ở ngoài), thịt xá xíu, ruốc. Giá thì có thể nói rẻ nhất Hà Nội cũng nên (ko dám so vs bánh mì bơ và bánh mì HP cay nhé). 5k/c bánh mì đầy đủ hoặc bánh mì trứng pate. 6k/c bánh mì trứng pate đầy đủ. Thêm chả thì 7k/c. Trong ảnh là bánh mì pate trứng đầy đủ ko chả 6k nhé
Điểm trừ là ít khi cô có rau nên ăn hơi ngán. Ngoài ra bánh hơi bé hơn hàng khác 1 chút. Thêm nữa là quán quá đông, chồng cô chạy xe ôm thì phải nên đôi khi ko có người tráng trứng. Hnay toàn khách tráng trứng hộ. M cũng tự tay tráng 3 quả hộ trong lúc chờ
ĐC: bánh mì cô Huệ, đầu ngõ 159 Hồng Mai.
PS: bánh mì rẻ, gần trường học nên nhiều lúc 8h30 đã hết rồi xem tiếp
(Góc không khen cũng không chê)
Nếu để ăn vì thèm dimsum quá và ví không còn nhiều tiền thì quán này là lí tưởng
Nhưng thực tâm mà nói thì quán không phải xuất sắc như bài viết nào đó mình vừa đọc
Thứ nhất, nhân bị mặn, mình là 1 người ăn mặn mà còn thấy nhân dimsum ở đây mặn, khỏi cần chấm xì dầu luôn nhưng theo mình thì xì dầu là thứ ăn để thêm vị ngon cho dimsum
Thứ hai, vỏ dimsum bị quá nhiều dầu mỡ, nếu zoom kĩ mọi người có thể thấy mỡ còn đọng nhiều ở khay bạc ạ
Vì 2 yếu tố mỡ và mặn khiến cho món này ăn nhanh ngán và thậm chí còn cảm thấy hơi ớn sau khi ăn thì dimsum ở đây bị mất điểm rất nhiều
Có món dimsum nhân tôm ở đây là ghi điểm vì có hẳn miếng tôm khá to khi cắn
Chấm điểm: 5/10
Nói chung mọi người nếu muốn hãy đến ăn thử và tự cảm nhận vì dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của riêng mình thôi
Giá ở đây để ăn no căng thì chỉ ~60-70k/ người
Tên quán: Bánh bao lồng trúc Đài Loan (trên phố Nguyễn Biểu) xem tiếp

Chào cả nhà!
Giữa tháng 4 em định đi du lịch Quy nhơn - Phú Yên.
Mọi người cho e hỏi là nên đặt lịch bay đi và về Hà Nội và lịch trình chuyến đi thuận tiện nhất cho em với. Em cảm ơn. xem tiếp
[Góc hơi muộn phiền]
Hôm nay tham khảo 1 số review và sự thèm chân gà, 5h15 chiều bất chấp sự tắc đường mình đã phóng từ Xuân Thủy sang Chùa Láng để thưởng thức món chân gà của AN VIÊN 127 CHÙA LÁNG.
Quán dễ tìm, ngay mặt đường. Và vì cạnh đường nhiều xe cộ lên bàn siêu bẩn ?? Sờ rít rít nên mình lấy giấy ăn quán lau mặt bàn, và ngạc nhiên chưa là nó ra màu đen ạ Mình phải lau qua lau lại 4 lần bàn mới trở về trạng thái ko còn rít nhờn nữa
Đồ ăn:
Mình gọi 2 món: chân gà rút xương dầm cóc, chân gà sốt me
• Chân gà rút xương dầm cóc( 60k/đĩa): cóc rất ngon, dầm khá vừa miệng. Nhưng chân gà có vị sai sai, kiểu tanh tanh . Được cái mình nhai cóc mỏi cả miệng
• Chân gà sốt me(60k/đĩa): Không làm mình thất vọng như món trên, đĩa này mình gặm gà mỏi mồm, sốt vừa miệng. Mình thích nhiều me hơn một chút xíu nữa thì ngon hơn. Da chân chiên giòn. Nói chung đáng để thử nếu bạn ko sợ ngấy...
• Trà đá (sâm dứa) 5k: chính món này đã kéo lại mọi sự muộn phiền của mình về đồ ăn cũng như nhân viên sẽ nói ở dưới. Cốc nc hoàn hảo
Về phần nhân viên:
• Bước vào cửa luôn vào mặt mình là dáng ngồi gác chân và vẻ mặt song song với trời của bạn nhân viên nam ) Mình không biết là có việc gì mà bạn lại trong khó chịu đến mức làm mình khó chịu lây như vậy Bạn chỉ ngồi đó và chỉ tay 5 ngón là chúng mình phải để xe đây này. Ok, Tụi mình dắt xe để gọn gàng trước cửa.
• Thu ngân và câu chuyện tiền lẻ để trả. Đồ ăn hết 130k và ko có tiền lẻ nên mình đã đưa cho bạn ấy 200k. Nhưng để có 70k đi về cm đã đứng tầm 5 10 phút ) Quán không đông và chỉ có mỗi bàn mình thanh toán. Nhưng sau khi loay hoay, bạn thu ngân gọi với vào trong để hỏi tiền lẻ thì các bạn nhân viên bên trong đag bận bê tủ nên ko tl. Ok. Bạn thu ngân nói với cm:" đợi 1 chút" và quay sang xem video TIK TOK trên điện thoại ) Mình mới buột miệng nói:" lâu quá". Và bạn ấy đã mới đứng lên, đi ra ngoài hỏi 1 bạn nữ phục vụ có tiền ko rồi trả cho chúng mình. Mình ra về với sự thắc mắc là tại sao bạn có thể xem video trên đt trong khi khách chờ thanh toán??
Nói chung mình ko hài lòng một chút nào với 2 bạn cách làm vc như vậy :< Và cảm thấy muộn phiền . Mong 2 An Viên có chính sách đãi ngộ nhân viên gì đó để các bạn ấy làm vc có tâm 1 chút :> Nhưng dù sao món Sâm dứa đã khiến mình thoải mái ra về )
Như đã nói trên, tổng thiệt hại hết 130k/2 người và cái bụng kha khá no đi về. Yêu Sâm dứa )
Ảnh: Cam thường :> xem tiếp
Tháng 4 ở Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia Giới thời tiết ntn nhỉ mng?? Còn lạnh hay mưa nhiều ko nhỉ??
Mong ad duyệt bài ạ xem tiếp
Ai đó nói là Đà Lạt thì chụp góc nào cũng đẹp ...

| 0 2 | 2 0 1 9 | xem tiếp
Hôm nay em đi ăn Ngan chặt Bích Béo 16 Hàng Cân.
Quả thật ăn xong chắc không dám đi * mấy ngày mất :((. Tiếc tiền các thím ạ.
Em gọi nửa con ngan chặt, 1 bát canh măng tiết kèm bún khô. Không có ngan cháy tỏi nha. Nghe nói sắp có thôi.
Thịt ăn cũng béo, dày miếng và mềm. Canh măng thì bình thường không đặc sắc.
Đĩa thịt như hình kia. Đầy đặn đúng không? Em cứ thắc mắc mãi không biết là 1 con hay nửa con như order nữa...
Em cứ nghĩ, nghĩ thôi là sẽ hết khoảng 150k từng đó. Vì trước đã từng ăn ở đây 1 lần rồi. Nhưng không...
250k cho 1 đĩa ngan ( chắc chắn không phải 1 con ) và 1 bát canh măng như kia.
Biết thế em về Nam Đồng làm đôi bát bún ngan quê :((.
À nhất định em phải thêm. Quả chỗ ngồi thì... Mang tiếng thuê ở phố cổ đắt. Mà nào ôi tưởng được ngồi thoải mái. Cái ngõ bé xíu chưa được 2m, xếp 2 bàn song song với nhau ạ. :((. Ăn thôi mà cũng vất vả xem tiếp
Nẵng#Hội An
Sắp tới mình đi Đà Nẵng, Hội An 4N3Đ, cả nhà cho mình xin địa điểm ăn hải sản ngon bổ rẻ với ạ. Ngoài ra, bạn nào có tour Cù Lao Chàm cho mình tham khảo luôn với ạ. Thanks all xem tiếp


Mọi người cho e hỏi: e dự định đi Hà Giang dịp nghỉ lễ 30/4, e có trẻ nhỏ hơn 2 tuổi. Mng tư vấn giúp e đi xe giường nằm nào tốt, k nhồi nhét. Cho e xin địa chỉ của điểm ăn uống ngon, lịch trình đi chơi dc k ah? E định đi khoảng 3n3d ah xem tiếp
(Góc dimsum) MEIWEI ROYAL CITY
Hôm nọ nổi hứng dắt vợ con vào royal city đi ăn,lượn lờ chán chê qua các hàng,chả biết ăn gì,lòng vòng lại thấy MEIWEI,cũng hơi nghi ngại vì trước đây đã từng có trở ngại với cái khuyến mãi,được cái quản lý làm việc rất chuẩn,có nhắn tin mời mình quay lại ăn đúng cái khuyến mãi,dù bất cứ dịp nào(à lần này nổi hứng ăn,chứ cũng chả cần khuyến mãi gì lắm,và mình cũng k quan tâm đến việc đó nữa)
Mình dân SG ra HN này cũng khá lâu,cũng ăn vài tiệm dimsum ở ngoài này,thấy không ưng lắm. Nên đành bấm bụng 1 năm về SG vài lần để nộp cổ phần BAOZ DIMSUM. Lần này tìm được chỗ đóng họ ngoài HN rồi.
Món ăn : mình gọi 2 há cảo(hà cảo ngon,nguyên con tôm), 1 xíu mại,1 chân gà,1 bát mì xá xíu(cho con bé,nó cũng măm dc 2/3 bát),vẹm hấp miến,mực baby hấp miến(bạn nào bắt bẻ tiếng anh nữa thì vào xem menu nhé,k rảnh đôi co)
Đồ ăn được phục vụ trên 1 bếp hấp tại bàn,khói bốc lên nghi ngút,cơ mà đồ là đồ đông lạnh nhé,phải chờ 3-5p mới ăn được nên rút kinh nghiệm lần sau phải gọi trước mấy món,hấp dần(quen kiểu BAOZ nên ăn xong mới gọi).
Trà thì mình gọi ô long,khá ngon và đậm vị trà,hơi ít lựa chọn thì phải,chỉ có ô long,hoa cúc,mình thích bửu luỷ và thiết quan âm hơn.
Phục vụ rất nhiệt tình,vâng dạ, đưa menu xong đứa ra đợi,bao giờ chọn món xong thì mình nhấn chuông trên bàn,các bạn ấy ngay lập tức có mặt,order,hỏi nhẹ nhàng có cần gì nữa không,con bé nhà mình còn bé nên cầm thìa bị rơi,vừa rơi là các bạn có mặt nhặt lên ngay. Rất nhanh nhẹn,lịch sự.
Kết : 550k cho 1 bữa thì khá ổn.
P/s:các bài post của mình bên cạnh món ăn mình chỉ đánh giá 5d,còn 5d còn lại chính là cách phục vụ của các bạn,vì mình có quay lại quán đó hay không chính là vì cách phục vụ của các bạn bên cạnh đó món ăn chỉ cần vừa miệng là ổn. xem tiếp
Như vậy là mc donald đã mở ở khu Trung Hoà.
Ngã tư đường Hoàng Đạo Thuý và Lê Văn Lương.
Nhân viên quán chia là người Bắc, 1 vài nhân viên người miền Nam và cả người nước ngoài.
Nhân viên phục vụ rất tận tình nhất là nhân viên giúp chọn đồ tự động.
Thái độ 10/10 dù quán rất đông. Đặc biệt nói cả tiếng anh vì khu này nhiều người Hàn.
Mình gọi 2 suất mang về.
Trả bằng thẻ nên có lẽ nhanh hơn. Lấy đồ trc cả mấy người xếp hàng trc mình mà trả bằng tiền mặt. ( tức là mình order rồi quẹt thẻ luôn). Còn phần lớn order đợi đến khi có đồ mới ra trả tiền.
1 tiếng sau mới ăn nên ko thể đánh giá khoai.
Còn hamburger vẫn ấm và ngon.
Hamburger triple cheese ko quá to nên vẫn cắn tốt.
Khoai : ko đánh giá.
Hamburger ngon 8/10
Giá 9/10 so với các chuỗi ăn nhanh như pizza hut hay kfc xem tiếp

Em muốn tìm nơi bán bánh đa kê khu vực ạ ^^ các bác chỉ em với, em cám ơn nhiều ạ!!! xem tiếp
PHỞ GÁNH - Thức quà khuya đặc trưng của Hà Nội
Quả thực có thể nói rằng Phở là thức quà của Hà Nội. Từ thời bao cấp, khi mà chưa có sự xuất hiện của những hàng quán, phở chỉ là những gánh hàng rong và phải nhà nào có chút kinh tế mới có thể thưởng thức được. Bây giờ, phở phổ biến hơn nhưng vẫn còn một gánh hàng còn tồn tại nơi góc phố Hàng Chiếu đêm đêm đón từng lượt khách ghé qua. Ăn phở gánh là phải biết chờ đợi, chờ đợi có bàn để ngồi, chờ để nhận được bát phở nhưng chở ở đây là xác định phải chờ lâu mình phải mất hơn 30 phút mới nhận được bát phở. Phở ở đây sẽ hơi đậm đà một chút so với bình thường, hãy nhớ thưởng vị nước dùng trước khi gia giảm. À nhớ là phải gọi sốt vang nhé vì đây quả thực là thứ rất đáng ăn của quán. Quẩy của quán cũng là quẩy mới, khi mang ra còn rất ấm, màu của quẩy cũng không hề bị ố hay có mùi hôi.
Giá: 40-50k/bát (50k bát đầy đủ)
Địa chỉ: ngã tư Hàng Chiếu-Hàng Mã (thời gian mở cửa: 3h-6r sáng có khi hết từ 6h, đến sớm nếu muốn ăn sốt vang.)
Mọi người hãy follow Instagram @angitoday_ để xem thêm nhiều post nữa nha xem tiếp
Hê nhô mn! Lại là tớ
Hôm nay tớ muốn review cho các bạn về món cháo
Kì thật là tớ thik ăn dạg cháo đặc mà nhuyễn hạt thì ở đây khá là hợp ý vs tớ mà ruốc thì lại là nhà cô tự làm chứ k phải là đi mua nên khá ưng. Ngoài món cháo sườn ruốc thì còn mấy món khác nữa các b có thể đến để thưởng thức này
Nhược điểm: k có chỗ để xe, đông người
Ưu điểm: ngay cạnh có hàng thịt xiên nướng bao ngon
Địa chỉ: ngay đầu ngõ gốc đề luôn k phải tìm đâu xa xem tiếp
[ Góc trải nghiệm ]
Beard Papa’s Hồ Gươm
Nà tuê lắm cơ sống giữa hanoi lần đầu thử xu kem high - end
Đúng như trong truyền thuyết , đắt sắt ra miếng hiu hiu
Xinh xắn đáng iu chụp kiểu j cũng đẹp đúng kiểu cả xinh cả ngon đuma
Vỏ bánh cắn cái thấy tan trong miệg, kem bên trong khá xịn xò thơm nomnom lại còn mát mát, cả 2 vị chocolala vs cớt start đều ưng. Không quá ngọt , ncl mê lắm, đáng đồng tiền bát gạo , tầm 7-80k 2 bạn nè làm thêm chai lavie 5k là đã có 1 buổi chiều hoan hoan hỉ hỉ không chó tính rồi ahihi xem tiếp
Từ sau bài review kem dừa thì thấy hàng loạt xe đẩy kem dừa Thái Lan mọc lên và bâyh mình cũg k thấy cô bán kem ngày đầu mình ăn đi đâu nữa. Chỉ thấy cứ đi 1 đoạn là lại thấy 1 xe kem khác mình cảm thấy là bâyh mng mục đích kinh doanh là chính nên k chú trọng vào món ăn nhiều nữa ý. Ngày đầu ăn kem đc nhiều vs đầy đặn bao nhiêu thì càng ngày càng ít đi, chất lượng cũg k đc như trc nữa, duy chỉ cái kiểu cách hình dáng thì quán nào cũng như nhau cả ) Hôm nay mình ăn là của 1 cô khác, đứng ở đầu ngõ 110, kphai cô bán đầu tiên, nhưng cũng đông người ăn lắm mặc dù k có chỗ ngồi gì đâu mà mng cứ xúm lại xung quanh xe đẩy rồi ăn thôi . Kem nhanh bị chảy cực kì, và cũg ít kem hơn nữa, ngày trc đc 4,5 xúc kem thì bâyh đc 2,3 xúc, quả dừa cũg bé hơn, vị kem cũg hơi ngọt quá. Nói v thui chứ kem này cũg lạ lạ hay hay, nên dự sẽ hot lâu đấy
Mà giờ mng chắc k cần đi tìm xa đâu ) vì mình thấy giờ chỗ nào cũng có rồi xem tiếp
[Góc dimsum]
Gần công ty mình cơ mà hôm nay mình mới mục sở thị hàng dimsum này. Mặt tiền nhìn rõ to nhưng quán thì nhỏ xíu thôi, đâm ra hơi bí. Menu thì cũng ít món, được khoảng 13 món gì đó, lúc mình tới hết sữa đậu nên đành dùng lavie thôi.
Nhưng mà chất lượng đồ thì quá là ưng ý Mình có 3 người, gọi tất cả các món như hình, ăn nóng hổi và cảm giác rất tươi ngon, đặc biệt là há cảo tôm. Loại nào ăn cũng thấy vừa miệng, không bị ngán. Há cảo xíu mại nóng bốc hơi mình chụp gần quá nên mờ cả ống kính ) Bánh bao hình con lợn là bánh ngọt, mình ăn cuối cùng và vị cũng vừa vặn, không quá ngọt. Ăn xong ko thấy bị nặng bụng như 1 số quán dimsum khác.
Và đặc biệt, giá rổ rất phải chăng, chỉ 29-35k cho 1 xửng, mình quên ko chụp menu rùi Nhân viên nhẹ nhàng xinh xắn nữa.
Địa chỉ: Bánh bao lồng trúc Đài Loan 25 Nguyễn Biểu xem tiếp
Với mức giá 30k/người, nếu bạn là 1 người thích mạo hiểm hãy thử ngay nhé! xem tiếp
Các bạn đã đến MC Donald ở Hoàng Đạo Thuý chưa??? Trà đào hơi nhạt nhưng nhiều đào, gà bở và có vẻ nhỏ, burger ổn, 2 ngừoi ăn hết hơn 300k nhưng ko no lắm. xem tiếp
P/s: bạn mình có kể lần trc nó cũng bị trường hợp ko có tiền trả lại và bị bắt tự đi đổi tiền như mình. Mình nói vậy để anh chị em bạn bè có ai có ý định lui tới Adapter Yên Lãng thì tự chuẩn bị sẵn trong ví tầm từ 30k-60k để thanh toán kẻo lại mất công đi về vì quán ko có tiền trả lại xem tiếp
Review nh để các mẹ đi đớp cho béo giống e
Lẩu ếch Phong Ớ 72 74 Phó Đức Chính
E nghiện lẩu ếch ở đây từ lúc biết đc cách ăn k thả ếch vào nồi kaka. Bt thì mng sẽ thả hết vào nồi rồi ăn nhưng riêng lẩu ếch ở đây e khuyên nên thả 1 nửa, 1 nửa để ngoài ăn luôn lúc vừa mang ra ngta vừa xào nóng ạ. Ăn kiểu đấy mới cảm nhận đc hết độ đậm đà của ếch xào măng chuẩn vị
Sau khi ăn hết nửa đĩa ngoài thì các mẹ thử nước lẩu đc thả 1 nửa đĩa ếch rồi đi ạ. E đảm bảo k nghiện mới lạ
Trước đây e có mở hàng lẩu ở Phùng Hưng nên ngõ ngách các quán lẩu gần như e đi đớp hết rồi. Chỉ có lẩu ếch ở đây e ưng mãi k quên thui ý xem tiếp
Pờ ét: Nãy chỉ kịp bổ sung địa chỉ và time, giờ mới có time ngồi viết cái pờ ét. Sorry các bạn, cái khoản địa chỉ mềnh chủ quan là trong ảnh chụp biển hiệu có rồi nên lười type lại, không nghĩ đến có bạn còn lười hơn mềnh, ngại lướt ảnh. Nghe mấy bạn hỏi địa chỉ mà mình thấy sơ sót quá, muốn bổ sung ngay cho đầy đủ. Có điều bên cạnh những bạn đơn thuần hỏi địa chỉ (làm mình muốn bs địa chỉ vào bài viết luôn), thì một vài đồng chí gắn thêm một số tiền tố or hậu tố “hl, vl, không có tâm này nọ... thậm chí có đồng chí chơi hẳn quả “rv như cái c*c” (nãy lướt thấy, giờ ko thấy nữa)... trước cái câu hỏi về địa chỉ thì mình thấy mấy đồng chí ấy hãm thật đấy, đáng yêu với có duyên vãi ra ý, kiểu các bạn có quyền lười lướt ảnh, mình thì không có quyền lười type lại vại. Mình ham ăn uống, thích chụp ảnh đồ ăn, nằm vùng ở hội lâu, gần đây nổi hứng muốn share các quán thấy ngon trong hội. Khổ, cái tính đồng bóng, ưa ngọt, thích nghe lời hay ý đẹp, các bạn không nói lời ngọt nào cũng được, mình tự nguyện share nên không mong chờ “cảm ơn hay gì tương tự”, cơ mà không phải để nghe mấy lời chửi bới nhe. Mình rv sót gì, bạn nào hỏi mình bổ sung ngay, kể cả không biết cũng sẵn sàng tìm hiểu để bổ sung cho bài rv nó nuột. Các đồng chí trước khi yêu cầu rv có tâm thì cũng là những người cmt có tâm nhé. Chấm hết ạ.
Cảm ơn bạn Huyền Trang, bạn Lan Hương và một số bạn đã lên tiếng bênh vực chủ thớt nhé. *tung tim* xem tiếp
Bay buffet đây ạ
Thất vọng kinh khủng khiếp luôn
Là buffet hải sản mà tất cả hải sản ở đây đều kiểu như đông lạnh, rất chán, ghẹ ọp, bề bề, tôm e cố mãi mà ăn k hết đc đĩa kia vì nó quá là chán
Đồ ăn rất lèo tèo vòng qua vòng lại chả có gì ăn. Ăn buffet hải sản mà ny e lại phải lấy pizza xúc xích ăn cho no thì phải biết nó chán tnao r đấy ạ
Nước ép dứa kia ạ nhìn chủ yếu là nước lọc uống nhạt toẹt
Tổng thiệt hại hết 910k/2ng ăn thì e thấy ăn ở poseidon vừa ngon hơn, nh món mà tươi
Điểm cộng duy nhất là view đẹp, buổi tối hồ tây thơ mộng )) xem tiếp

Đã có bạn nào dân SG ăn ở đây chưa ạ? Mình người miền Bắc vào ord bát bún thịt nướng ở đây, ăn xong thấy theo style Hà Nội hơn và giá 80k Đúng là ăn mồ hôi chan nước mắt tớ ko chụp ảnh bát bún lại, mn cứ đến ăn tham khảo ạ!!!
P/s: ah tớ hỏi bún thịt nướng nhé, quen gọi kiểu HN xem tiếp
Bao bài đăng mà add không duyệt phát nào!!???
Xuất hiện N lần trong group. Đối với 1 tín đồ mỳ tương đen thì với t sau bao lần khảm khẩu vị của mấy anh tương đen ăn liền, thì đây vẫn là anh tương đen ngon nhất VBB => JJAJANGMEN. T mua ở vinmart gần nhà 27,5k nhưng big c rẻ hơn chút. Ngon lắm, vị sốt rất vừa miệng không hề nhạt chút nào, các mài cứ thử nhé... xem tiếp
À bonus thêm chỗ để xe đối diện qán ngay sát mép hồ nhé, ae nào tay lái k cứng thì nên né né ra k cả người cả xe lao cmn xuống hồ ))) xem tiếp
[GÓC ĐỒ ĂN HẠ LONG]
Cho ai đã đang và sẽ đến hạ long chơi

Xin chào cả nhà!!
Dịp nghỉ lễ vừa rồi mình có xuống Hạ Long chơi, đang lượn lờ tìm quán thì vớ được 1 quán ốc ngon tuyệt cú mèo, ăn món nào cũng chết mê luôn
1. Không gian: quán nằm ngay 75 giếng đồn, ngay trung tâm rất dễ tìm, chỉ bán buổi tối, vừa đến đã được 1 anh đẹp trai body 6 múi tư vấn cho 1 biển ốc, nhìn hoa cả mắt muốn nuốt hết vào bụng
2. Nhân viên: Siêu đẹp trai ạ, mấy Ac ấy người hp, dí dỏm, đáng yêu, nhiệt tình lắm ạ, cá nhân thấy siêu ưngggggggg
3. Đồ ăn: ôi mẹ ơi phải nói là chưa ăn ốc ở đâu ngon như ở đây, ốc có nhiều loại để chọn, mình chọn ốc nấu mẻ, ốc luộc, hàu nướng mỡ hành và móng tay xào ngô ăn cùng bánh mì, món nào cũng cảm giác đỉnh của đỉnh, có 2 đứa mà chén hết sạch K dư con ốc nào, món nào cũng đậm vị và có 1 kiểu gây thương nhớ riêng, mình kết nhất món ốc nấu mẻ và móng tay, về hn rồi vẫn còn thèm
4. Giá cả: tổng 4 món kể trên + nước của bọn mình là 300k, quá ưng cho 1 cuộc tình, mn đến hạ long có thể tham khảo nha. Chúc mn nghỉ lễ tiếp theo vui xem tiếp
Vớt một đứa không kén chọn trong ăn uống như mình phải nhận xét là: Đồ ăn không ngon. pizza tệ. Sẽ không quay lại. xem tiếp
[REVIEW] NAM DU - KIÊN GIANG
Biển đẹp ngút ngàn!!
Và đây là kinh nghiệm sau chuyến đi Nam Du của mình!
Cách đi :
• Từ SÀI GÒN mua vé xe Phương Trang ở... xem tiếp
P.s: quán ko cho đặt bàn trc, ai đến trc vào trc, đến sau xếp hàng nha mn. xem tiếp
Xin chào các bác ạ
Em nằm vùng group cũng lâu nay, các bác cho em hỏi địa chỉ quán bán bún riêu kiểu miền nam ấy, vị đậm dà ý giống trong hình ý. Ngày nhỏ em sống trong Nam ngày nào cũng được ăn, mà giờ ngoài Hà Nội em có đi ăn nhiều nơi, có nơi ngon nhưng vẫn không giống vị như vậy hichic
Bác nào biết địa chỉ chỉ cho em, em đi ăn thử và review lại, em bị nghiện bún riêu ))))))
Cảm ơn các bác nhiềuuuu
(Ảnh minh hoạ) xem tiếp
Bình Ba nổi tiếng là hòn đảo thơ mộng và yên bình, thuộc TP. Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang tầm 60km về phía Nam.
Là... xem tiếp
Cảm ơn mọi người đã đọc tin, rất mong được chỉ giáo ạ! xem tiếp
| Tous Les Jours - Xuân Diệu|
Chắc hẳn khi nhắc đến TLJ thì không còn xa lạ gì với một số người rồi đúng không nào? Ở đây nổi tiếng với nhiều loại bánh ngon nên hôm nay mình đã quyết định đi thử. Mình đến với địa điểm TLJ mới mở ở đường Xuân Diệu vì thấy nhiều người khen là view quán đẹp nhất trong các chi nhánh TLJ cộng thêm phong cách quán giống Hàn Quốc, nên một con mê Hàn Quốc như mình không thể bỏ lỡ quán này rồi.
Quán nằm trong một toà nhà,nên theo mình thấy thì diện tích quán hơi bé, tông màu chủ đạo của quán là vàng cam cực giống Hàn theo quan điểm cá nhân mình.
Nhắc đến TLJ thì chủ yếu là bánh nhưng lần này mình đến thử thì bánh có vẻ hơi khô và không như kì vọng của mình chắc là mình đến cuối tuần cộng thêm vào đúng dịp lễ nên lúc mình đến bánh đã vơi đi ít nhiều. Mình có gọi 4 loại bánh khác nhau,thì nhìn chung mình đánh giá ở mức tạm ổn vì mình kì vọng rất nhiều bởi cửa hàng chuyên về bánh mà.
Xét về mảng nước uống thì mình thấy không ngon cho lắm . 3 loại nước uống mình chọn thì chắc trà hoa quả nhiệt đới là uống ổn nhất. Còn caramel machiato thì xếp ở mức khá, gọi là có thể uống được. Và cuối cùng là cà phê americano mình khuyên thật lòng là các bạn không nên thử,vìthực sự nó cực nhạt, chua nói chung là rất khó uống. Nếu đến quán mình khuyên các bạn nên chọn các loại đồ uống hoa quả là dễ uống nhất
100k/ 1 người cả bánh và nước
địa chỉ quán ở: Tầng 1 chung cư D’.Le Roi Soleil-Xuân Diệu,Hồ Tây-Hà Nội
thang điểm 8/10 ( cộng điểm vì view đẹp) xem tiếp
60k/bát quá trời thịt.
Gia vị chỉ có ớt nước, ớt ngâm dấm và chanh.
Bánh phở và thịt ổn. Nước dùng bị ngọt vì bỏ nhiều đường hay mì chính gì đó.
Quán mấy lọ gia vị trông không được sạch sẽ lắm :<
Ăn xong khá ấm bụng nhưng vui buồn lẫn lộn.
Tóm lại là thích hợp với bạn nào thích về lượng, với có khi mình không hợp khẩu vị vì thấy ngọt ngọt. 60k coi như bạn được một mớ thịt với 1 mớ hành.
Sẽ không quay lại lần 2 vì nước dùng thua mấy phở 25-30k bạn có thể tìm được quanh Hà Nội và nhất là điểm sạch sẽ 4/10. xem tiếp
#Nha trang Đà lạt.
Tuần tới em cùng gia đình du lịch Nha Trang - Đà Lạt. Em đi cùng gia đình có các cháu nhỏ 6-10 tuổi. Em bay vào Nha Trang trưa ngày 28/2, trưa, hoặc chiều ngày 1/3 sẽ rời Nha Trang về Đà Lạt. Mong các Mems có kinh nghiệm cho em biết nên đi thăm quan ở đâu đẹp, hấp dẫn cho trẻ nhỏ ở 2 địa điểm này xem tiếp

Các thím hay đi chơi cho mình xin thông tin về các địa điểm cắm trại qua đêm có view đẹp, đặc biệt hoàng hôn và bình minh lung linh, từ Bắc vô Nam luôn nhé. xem tiếp

Thứ 7 tuần này có bạn nào đi Côn Đảo không ạ? Bọn mình có 2 người cần ghép team ạ
Edit: bọn mình lùi lịch t7 ạ! xem tiếp
ĐI DU LỊCH ĐÀ NẴNG CHƯA BAO GIỜ RẺ ĐẾN NHƯ THẾ!!!
CHỈ TỪ 1449K/NGƯỜI CHO VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI VÀ PHÒNG KHÁCH SẠN 3N2Đ
Liberzy cung cấp combo bao gồm:
- Vé máy... xem tiếp
E muốn đưa gia đình đi du lịch từ thanh hoá đến đà nẵng , khoảng 3-4 người ạ , a c cho e ít review với ạ, e cảm ơn , đi tháng 6 nhá m n xem tiếp
Các anh chị ơi. Cho em hỏi đổi sang tiền Sing thì nên đổi ở đâu ạ? Hồi lâu mấy chị ngân hàng chỉ em qua bên chỗ nào đấy quận 1 mà em quên mất tiêu rồi xem tiếp
Rất hài, rất diễn, rất hợp thời, rất vừa vặn, mọi thứ gọn và chỉn chu, đời và thật, NMMC là bộ phim hài tâm lý lứa đôi thật giải trí và xả stress sau những ngày dài mệt mỏi. xem tiếp
Set cơm bò xào giá 99k. Bát cơm có ngọn luôn, siêu nhiều bò. Mình chỉ ăn đc 1 nửa vì quá nhiều. Ngoài ra có trứng hấp cũng ngon nữa. Lần nào đến đây ăn cũng phải gọi set lunch, vừa kinh tế mà lại được ăn trứng hấp nữa . Địa chỉ ở Sushi Kei tầng 4 toà Artemis số 3 Lê Trọng Tấn nha các bạn. xem tiếp
<góc phí mồm>
Bánh mì chảo 35k - 26 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông
Ôi dồi ôi ta nói quảng cáo thì ngon mà đến ăn thì mới hoảng.
Số lượng theo mình thì là ít. 1 nửa cái xúc xích, 1 quả trứng, 3-4 miếng thịt,....
Chất lượng thì mình thấy không ngon: pate hôi, sốt quá ngọt, thịt khô kiểu cũ ko biết từ bao giờ.
Nói chung là không chấm được điểm nào, giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê ghê. xem tiếp
Xôi cô Sòn - 44 Cầu Gỗ
.
Cô là ng thích cái đẹp ))) thịt xiên tăm để k bị long mỡ, thay vì xới xôi thẳng vào bát thì cô xới xôi ra 1 bát con r úp ngc lại để bát xôi nào cũng đẹp Lạp xườn Bà Chị vẫn ngon, hấp tại chỗ. Ai ăn mới thái để giữ độ ngot vs bóng cho lạp xườn. Thịt ba chỉ đa phần là mỡ, nhg cũng chinh thế nước béo và đậm đà, mỡ màng. Thấy mng gọi nh trứng ốp lòng đào, thật sự ban đầu cũng nghĩ đâu cũng như nhau nhưg k fai. Trứng ốp sẽ dc cho vào 1 nồi nc thịt đang đun, vì rán cạnh hơi xém nên lúc đun chính lúc đó nc thịt quyện với phần xém của trứng, ai thích trứng lòng trắng ăn bao phê Ai thích aen mỡ thì chắc chắn sẽ thích ở đây vì thịt đun kĩ, mỡ chảy ra quyện với thịt ăn cắn phát thấy yêu đời lắm
Ngon nhưng fai đối mặt vs khá nhiều thứ: đợi lâu và hết chỗ ngồi ( vì chỗ ngồi ăn khá là bé, đậu xe ngoài đg cũng hơi ghê ). Nhiều lúc ng đến trc ng đến sau đợi nhau hay bị kiểu :” ơ tôi đến trc ông mà???”.
Ngoài ra ở đây topping chỉ bán: trứng ốp, trứg quả, thịt kho, chả (hay giò), lạp xườn, ruốc
Cô nc cũng buồn cười ))))) cứ qua ngồi ăn xôi cứ vừa nghe vừa cười ( mặc dù câu ch chỉ xoay quanh chủ đề ng mua xôi )
Nhưng để tựu chung lâu lâu ra ăn thì ok, chứ bảo ăn liên tục thì ko gì có thể hơn xôi Lan nhà mình vừa nhanh, k fai đợi, nhiều topping, đồ nào cũng ngon
.
44 Cầu Gỗ
19.30-22.30
40k 1 bát 3 món như hình
.
Xem thêm các món ăn khác tại hastag sau
. xem tiếp