Update lúc 21h: bụng đã bắt đầu thấy nôn nao ))) xem tiếp
Đến pleiku thì ăn gì?
1. Phở nữ - 50 Nguyễn Du
Đầu tiên là phải thử đặc sản phở hai tô hay còn được gọi là phở khô. Sợi phở trộn lên với sốt tương đen ăn siêu ngon nhaa!
Quán này nổi tiếng nhất tp pleiku luôn và giá cả có cao hơn so với mặt bằng nhưng qua bao năm mình vẫn thích ăn phở khô ở đây nhất
-> Giá: 35k/tô
2. Bún cua - 19 Phùng Hưng
Do mình không cảm được mùi cua thối nên cũng không biết ngon dở ra sao nhưng ăn được hai miếng mình thấy vị ổn trừ việc mùi quá nồng nếu ai ăn được sẽ rất nghiện đó
-> Giá: 10k hay 15 k í mk ko nhớ rõ
3. Bò né 3 ngon - 59 Nguyễn Thiện Thuật
Quán này hồi xưa mình có ăn và thấy hương vị ngon, nhiều thịt bò và ú ụ hơn giờ. Hôm vừa mình nhớ vị nên có đi ăn lại thì thấy cũng bình thường. Cũng hay cho bạn nào muốn thử.
-> Giá: 25k/né số 1
4. Lụi bà sáu - 122 Cao Bá Quát
Ở đây thì vẫn luôn nổi tiếng với lụi chấm với sốt me tự lấy. Xiên lụi là thịt băm bên trong còn ngoài là bánh tráng xong nướng giòn lên. Nước chấm thì đến các bạn tự pha có sốt me, tương đậu và ớt nhuyễn. Lưu ý cho ít ới thôi không cay lắm nha, lấy nhiều sốt me vì sốt me ở đây thì chua chua ngọt ngọt ăn cực cuốn. Ngoài ra có bò lá lốt cũng nên gọi ăn thử còn mình thấy cuốn ở đây thì bình thường.
-> Giá: 1k/xiên lụi
5. Mỳ quảng khô - Chợ đêm
Sợi mỳ quảng ngon, ăn không bị ngán. Giá cả thì hợp lí mà tô thì đầy ú ụ )
-> Giá 25k/tô
6. Mesa Bakery&Coffee - 281 Hùng Vương (47 Nguyễn Văn Trỗi)
Mình đã ngồi ăn bánh và uống nước cả hai cơ sở thì ngồi ở Hùng Vương không gian ngồi sẽ rộng rãi và thoáng hơn bên Nguyễn Văn Trỗi. Đồ uống thì mình thấy Chocomint đá xay siêu ngon rất đáng để thử. Còn bánh thì hầu hết đều oke nhưng tart trứng và bông lan trứng muối cực ngon.
-> Giá: không nhớ rõ nhưng giá cả hợp lí
7. Yogurt Thuỷ - 49 Nguyễn Du
Sữa chua không quá cứng, mềm vừa và ăn kèm muối hay hayyy
-> Giá: 3k/hũ

• Trên đấy đều là các quán mình đã ăn từ bé trừ quán bún cua là giờ mới can đảm vào ăn thử. Mình người bắc nhưng từ nhỏ mình hầu như năm nào mình cũng vào với ngoại thì thường xuyên đi ăn ở những quán này. Mình viết để nếu các bạn đến thì có những gợi ý để lựa chọn chỗ ăn nhaa! xem tiếp
Bún cá bưng Nguyễn Công Trứ - bưng vì không có bàn do ngồi vỉa hè và sợ CAP hốt nên ai tay yếu thì đi vào trong nhà có mấy bàn nhỏ, nước dùng thanh nhẹ không cà chua hay giẫm bỗng gì (cái này thì tuỳ mồm, mình thích kiểu nó thế này dễ ăn hơn, ai thích kiểu chua thì có Mai Nga Thi Sách), cá rán giòn vừa tới và tương đối nhiều cá (có thể gọi bát nhiều cá), rau cải trần vừa tới cho thêm chút dấm ớt và ớt khô trưng là vẹn cả đôi đường, phục vụ nhanh dù mấy cô phục vụ già có thể nhầm lẫn bán sáng từ 6:30 đến 9:00 (hết hàng) đoạn 35 Nguyễn Công Trứ, cạnh hàng phở gà 30k/bát bình thường xem tiếp
Review Shazammmmm!!!
Ngắn gọn thôi.
Phim siêu nhân cho gia đình và con nít.
Hài là chính và k đọng lại j nhiều.
Xem để giải trí vì đây k giống film siêu anh hùng, nhố giống giống the flash in justice league.
Tình tiết lỏng và bí.
Nhồi nhiều tình tiết để đủ thời lượng.
Chấm. 5/10.
Còn K bằng batman and super man or captian marvel nữa...
Sr vì đây là nhận xét của cá nhân. xem tiếp
Dù ko coi các phần trước của series phim này , nhưng phim vẫn dễ hiểu , nắm bắt các tuyến nhân vật khá dễ dàng .
Chị Mười Ba tiếp tục kể về nhóm An Cư Nghĩa Đoàn , rửa tay gác kiếm để an cư lạc nghiệp. Từ đây họ đụng phải Hắc Hổ , một tên trùm ma túy ...
Nội dung phim đơn giản dễ hiểu , tuy nhiên vẫn có những tình huống lật mặt đầy bất ngờ , tuy thiếu tính thiết thực nhưng rõ ràng đây là một bộ phim đầy tính giải trí, tấu hài nên ko cần phải quá khắt khe. Nhiều phân đoạn hài hước , pha trò đc lồng ghép khá duyên , nếu bạn là khán giả dễ tính thì phim vừa đủ thỏa mãn nhu cầu giải trí cuối tuần.
Diễn xuất tròn vai , nhạc phim tốt .
Tuy vậy , phim thiếu tính điện ảnh rõ rệt , xem mà cứ như đang xem phim ngắn , ko chỉnh chu về nội dung và ý nghĩa.
Điểm cá nhân : 6đ xem tiếp
Đừng đem so sánh mua gạo về tự rang ở nhà nhé, em lại đánh cho tụt óc đấy xem tiếp
ĂN BỘT LỌC, NỘM TOÈ MỎ với 10kaa
Một địa chỉ cho các pác gần khu vực Long Biên, em ăn từ hồi học cấp 2 lun, mà giá vẫn không thay đổi, nước chấm thì lại pha siêu vừa miệng.
Như hình em với ny gọi:
- Nộm tai bò khô (10k)
- 2 cuốn (5k/c)
- 5c bột lọc (3k/c)
Tổng hết coá 37kaaa thoai mà 2 đứa ấm cả bụng cho buổi chiều lun á
Địa chỉ: Trong chợ Gia Lâm- Long Biên, mng đi vào theo đường ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ, rẽ trái thêm khoảng 10m là tìm được nhá
Kính hội
Ảnh cuối là em cop trên foody, vì quên chụp lại sợ mng khó tìm nên add thêm ạ xem tiếp
Giá cả: giá khá cao so với mặt bằng chung nhưng với một không gian xinh xắn, rất thơ và chất lượng đồ uống với bánh thì mình thấy là rất xứng đáng
Trà đào sả (59k)
Trà táo bạc hà (59k)
Bánh pavlova dâu chocolate (89k)
Bánh tiramisu (79k) xem tiếp
[GÓC KHEN] Xôi chè gần 50 năm tuổi đời
Xôi Chè Lê Thịnh - 26 Gia Ngư, Hoàn Kiếm
7h - 19h
15k - 25k tuỳ loại
.
Hè đến ăn gì cho mát được thì cũng xin là nghiện món này luôn
Một cốc thạch nước hoa nhài phê tận cổ, mát lạnh, thanh thanh ngọt nhẹ, lại thơm hương hoa nhài. Thạch núng nính ăn mê trong cổ Mê nhất món này ấy
Chè thập cẩm sẽ không bị ngọt sắc mà lại rất dễ chịu, đủ loại hạt, topping với thạch bên trong
Chè cốm thì mùa nào cũng có, bùi bùi vị cốm, thơm mát
xem tiếp
Bánh giò số 5 Trần Xuân Soạn
Vỏ bánh mềm, tan trong miệng
1 xuất đầy full topping đủ giò bò, giò lụa, chả mỡ, chả cốm 30k no căng rốn
Kính hội ! xem tiếp
Thức quà của người Hà Nội xem tiếp
Đây là bát mì vằn thắn em ăn ở Hàng phèn - 22 hàng phèn. (40k/bát) em quên mất hihi
Không biết do em nghiện hay là nó ngon tới mức em không thể ăn ở hàng khác.
Em thích nhất cái giòn ở đây, đi đâu cũng không thể thay thế được ấy mặc dù hàng khác cũng có cái giòn nhưng hương vị nó không được nthe
Vị giác ở đây là tuyệt vời nhưng em ăn hàng này chắc gần chục năm nay nhưng có một điều không thay đổi suốt bao năm qua là ông chồng của quán này cứ chửi bới quát mắng to tiếng.
Bực nhất là đi ăn nhưng cứ bị nghe những âm thanh khác lạ, mà chửi quát nhân viên xơi xơi, to tiếng khi có khách luôn ấy.
Mặc dù lần nào cũng như thế nhưng mà bịt tai thưởng thức hương vị thì em vẫn chịu được.
Có ai đã từng ăn ở đây mà có kí ức như em không??? xem tiếp
KẾT : Xem đi cho biết và chờ đón 26.4 xem tiếp The end game ( nhớ mặc tã, tránh trường hợp quá vã vs 3 tiếng) xem tiếp
Dàn diễn viên lồng tiếng cũng khá chuẩn, chỉnh chu, mượt mà. Tuy nhiên nếu có thể thì nên có 2 bản lồng tiếng, một bản giọng Bắc, một bản giọng Nam.
Chú voi con ở Bản Đôn - Ca sĩ Văn Mai Hương - cũng tham gia lồng tiếng, thể hiện bài hát trong phim.
Nếu bạn có ý định dẫn trẻ em đi xem thì nên xem bản lồng tiếng.
Chấm điểm: 7,5/10. Phim như một câu chuyện cổ tích trong mơ thích hợp với bọn trẻ, kết thúc happy ending, kẻ xấu bị trừng phạt, người tốt sẽ hạnh phúc.
Người lớn xem phim thì thấy tuổi thơ của mình trong đó.
Trẻ con xem phim thì thấy vui vẻ, thích thú, khơi gợi khả năng sáng tạo của con trẻ. Thế là đủ. xem tiếp
Có ai xem phim này chưa. Quan điểm mình chấm 8/10. Nhiều pha hú hồn, kinh dị theo kiểu tâm linh châu Á chứ ko phải kiểu kinh dị Mỹ. Điểm trừ là kết phim hơi lãng xẹt cho toàn bộ phim ) nhưng đáng để đi coi. Đây là phim do nsx Thái Lan nhưng bối cảnh và diễn viên là người Myanmar. Ai chưa xem thì đi xem đi nhé xem tiếp
P/S mình sẽ đính chính rõ lại một chút để tránh nhiều bạn có xu hướng phân biệt không rõ ràng vấn đề đi 2 trả tiền 3 của mình và cho rằng mình đang nói sai cho nhà hàng. Cụ thể như sau: mình đến nhà hàng lúc 8h30 và nhận bàn 3 người của mình. Lát sau 9h người bạn thứ 2 của mình đến và thông báo là người còn lại sẽ không thể đến được kịp giờ nhà hàng còn mở(trước 10h) nên bảo mình thông báo lại với nhà hàng huỷ suất bufet của bạn thứ 3. Tuy nhiên nhà hàng cũng thông báo lại là “anh thông cảm bên em đã đặt rồi sẽ không thay đổi lại được nữa”. Mình có hỏi gặp quản lý để trả lại cây xúc xích và trứng cút phần của bạn mình nhưng bạn phục vụ thứ 2 mình gọi này cũng bảo sẽ không trả lại được nữa. Đến hơn 10h thì người bạn thứ 3 của mình đến và lúc này bếp đã đóng nên người bạn thứ 3 này của mình đã ăn nốt phần thừa vừa rồi. Nên mình muốn nói rõ là bạn của mình chưa hề gọi đồ do bếp từ chối phục vụ và nhà hàng cũng từ chối chuyển từ 3 người ăn thành 2 người ăn từ đầu. Bạn thứ 3 vẫn đến vì bọn mình nhắn tin cho bạn ấy thông báo sẽ không huỷ được phần dù không ăn và chưa ra hoá đơn nên nó qua trả tiền là chủ yếu xem tiếp
Nếu ai chưa di xem cõi âm thì xem đi nhá cc , giật mình dến hết hôn xem tiếp
Quán nằm ngay đầu ngõ 139 Tam Trinh, đối diện đình Mơ Táo. Cô bán từ tầm 3h chiều thì phải, nghe nói chiều muộn quán đông lắm nên ai muốn ăn thì ra sớm nhé.
.
15k/bát bún trộn, 3k/phở cuốn. Trong hình là 1 bát bún và 3 cái phở cuốn nha, mình ăn đã miệng mà hết chưa đến 30k=)) Rẻ như bèo luôn í . xem tiếp
Nem cuốn, thịt xiên nướng: Sân sau chung cư Rainbow Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội
10k/cuốn, 5k/xiên
14:30-18:00
.
Nem cuốn chặt tay, nhân có bún, tôm to, nộm đu đủ, giò tai thát lát dài chứ không phải giò lá nha, cuối cùng là hành khô phi vàng giòn rụm. Cá nhân t thấy nổi bật là ở nước chấm, đậm đà mà không nồng vị tỏi ớt, chua chua ngọt ngọt đưa miệng, lạc đập dập thả vào nước chấm ăn ngon hơn hẳn.
Cạnh có hàng thịt xiên 5k nên bọn t cũng gọi luôn, xiên be bé mà có võ lắm. Xiên mềm do đủ cả nạc cả mỡ, tẩm ướp nịnh miệng không quá nồng mùi riềng sả đâu nhé. Ngoài ra có cả trứng vịt lộn, bánh giò nữa nha. Như kiểu họp chợ ý, 3-4 cô túm tụm ngồi bán, mỗi cô một loại thế là gọi đủ mâm luôn . Mỗi tội bàn xốp bẩn bẩn trông hơi mất mĩ quan nha xem tiếp
Xin phép admin.

Là con nghiện trà và khách hàng trung thành của Phúc Long nhưng 129k/ gói trà này thì hơi tệ so với chất lượng. Vị trà nhạt nhoà kiểu gì, mùi cũng không thơm, chắc là trà không ngon nhất trong những trà mình đã uống tại PL.
Trà ủ lạnh mới có lài và nõn tôm nữa, có ai thử 2 vị này chưa ạ? xem tiếp
NOW ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM?
Mình có đặt qua Now đơn gà trị giá 666k lúc 10h50 hôm nay. Sau khi xác nhận đơn hàng, bạn shipper do không đủ tiền ứng đã gọi xin phép với nhà hàng là không đủ tiền nên hủy đơn này, bên Nolowa có phản hồi đơn không hủy được và mình phải hủy đơn. 10h54p bạn shipper có gọi lại cho mình báo và nhờ mình hủy đơn. Mình đã gọi cho tổng đài và tổng đài xác nhận đơn đã được hủy.
Khoảng hơn 11h, mình ktra lại, thấy now không hiểu sao lại phân đơn cho 1 chị shipper khác. Mình liên hệ lại lần 2, báo đã hủy đơn, tại sao lại chuyển cho shipper khác, 1 lần nữa Now xác nhận lại đơn đang xử lý hủy rồi.
Cho đến khi bạn shipper gọi lại, báo nhà hàng đã làm xong đơn và giờ bạn ấy phải qua lấy. Mình gọi Now hỗ trợ lần 3. Now nói sẽ hỗ trợ nhưng lại hỗ trợ với phương án: " ĐÂY LÀ ĐƠN HÀNG RỦI RO BẠN SHIPPER PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM. BẠN ẤY CÓ LẤY HAY K THÌ VẪN BỊ MẤT TIỀN. TIỀN SẼ BỊ TRỪ THẲNG VÀO VÍ ĐIỆN TỬ CỦA BẠN ẤY. NẾU BẠN SHIPPER KHÔNG QUA LẤY THÌ BÊN NOW SẼ CHO NGƯỜI KHÁC QUA LẤY VÀ SỬ DỤNG ĐƠN HÀNG LUÔN. ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ẤY SẼ MẤT CẢ TIỀN LẪN ĐỒ ĐẶT"
Mình gọi hỗ trợ thêm 4 lần và cuối cùng mình nhận được câu trả lời: " Chị thông cảm giúp em, việc này bạn Ship phải liên hệ với tổng đài bên ship,bên em chỉ hỗ trợ việc đơn hàng"
Rõ ràng bên mình đã báo hủy rồi, xác nhận qua tổng đài, nếu nhà hàng vẫn làm đơn đồng nghĩa với việc Now k hề liên hệ với nhà hàng để báo hủy đơn. Tổng đài nói hỗ trợ về phía đơn hàng, nhưng k liên hệ với nhà hàng để hủy rồi đổ trách nhiệm bảo bạn shipper phải mất tiền? Đơn hàng gần 700k, bạn shipper sinh năm 98, một ngày đi làm được bao nhiêu? Lỗi k phải của bạn ấy giờ đổ hết cho bạn ấy?
Mình cần lời giải thích hợp lý trong trường hợp này! xem tiếp
Mở 6h sáng -12h trưa xem tiếp
Chào mọi người,không biết trong nhóm mình đã có ai xem phim Năm bước để yêu chưa nhỉ..phim nhẹ nhàng tình cảm..theo mình thấy phim đáng xem,ai có người yêu nên xem giúp mình nhận ra mình cần trân trọng người bên cạnh ta..Chúc mọi người xem phim vui vẻ.. xem tiếp
Tròi oi đọc bài bạn gì review e háo hức đi ăn
Bạn bảo " vị trà xanh đậm đà , vị bơ blahh blahh "
E kbiet có phải hnay mẻ e ăn có lỗi k mà nó nhạt toẹt . E và bạn e mỗi đứa chỉ ăn đc nửa cái
Cuối cùng bảo nhau " Thôi ăn ốc quế đi "
Và cuối cùng ốc quế vẫn cứ là chân ái
E biết đồ ăn thì mỗi ng 1 vị k ai giống ai
Nhưng mà hnay e ăn nó ngoài có vị giòn giòn của vỏ trà xanh ra thì e k cảm nhận đc gì , mùi trà xanh cũng k có mấy lun í ạ tức là rất rất ít
E vẫn là fan của kem tràng tiền kể cả kem hộp 35K . Nhưng loại này thì hoy chắc k hợp khẩu vị e xem tiếp
Lần đầu ăn Dookki
Mình ăn ở Dookki Aeon Mall Hà Đông
Thấy nhiều người ăn hôm qua nhà mình có vào ăn thử và xếp hàng 1h30p. Lúc vào ăn là 1h, mình lấy đc 2 lần nấm kim châm ( sau đó mình hỏi thì đc báo là hết) và chỉ lấy đc ĐÚNG 1 lần thịt bò ( bò nát vụn mặc dù được thông báo là mới thái và sau đó mình hỏi tiếp thì cũng được báo là hết ) . Nước uống lấy thoải mái nhưng đá thì nhà mình cũng lấy được 1 lần thì báo hết. Nước dùng là do mình mix nên tuỳ khẩu vị mỗi người thấy ngon hoặc ko, còn nhà mình thấy khá ngonn. Có thể do nhà mình đi vào cuối tuần nên đông và đồ hết nhanh.Nhân viên phục vụ khá ok
Giá mình đi 5ng cả thuế là 765k - mình thấy giá ổn so với mặt bằng và dịch vụ tại đây
Cuối cùng : Post này k phải chê bai hay bóc phốt mà để ai muốn thử thì nên thử nhưng nên đi vào ngày trong tuần mình nghĩ là sẽ k phải đợi lâu và đủ đồ hơn ạ. Hehee xem tiếp
Bạn nào đi chấm thi rồi sẽ rõ, chênh nhau 1 điểm là phải làm biên bản giải trình rồi. Đây lại chênh nhau 3 - 6 điểm. Tất nhiên phim ảnh mỗi người một cảm nhận, nhưng không thể chênh nhau số điểm quá cao như thế được.
Các bạn viết review, vui lòng công tâm một chút. Bạn nào được nhận tài trợ để review, xin vui lòng để chữ (Được tài trợ) ở trước bài review của mình.
Xin cảm ơn! xem tiếp
xem tiếp
[ Góc Chê ] 2/10 ỐC THUỶ DƯƠNG 263 LẠCH TRAY
Nghe mọi người Review hàng ốc Thuỷ Dương 263 Lạch Tray ăn ngon . Được 1 bữa ghé Hải Phòng bèn đi luôn cho nó lẹ để thẩm hải sản ốc ủng như ai
- Chỗ ngồi : mình đến sớm thứ 2 nên ngồi trong nhà cũng khá thoáng với mát
- Đồ ăn thì ra ngoài gọi , thấy mn hay review 5 món như : " Ốc móng tay , xò điệp , ốc hương , hàu nướng mỡ hành , càng cua " Mình cũng gọi 5 món y chang ôi thôi vào vấn đề từng món
1 Sò điệp : ăn chỉ mùi trứng , vị trứng
2 ốc móng tay : sốt với ngô chả ra vị gì ăn ốc k thấp sốt ăn chán k tả nổi . Cảm giác nhạt nhẽo
3 hàu nướng mỡ hành : hành phi ngon , món này ổn nhất
4 càng cua cù kỳ : sốt cũng ngon nhưng thịt càng thì bở
5 ốc hương sốt trứng muối : Ui thất vọng đỉnh điểm nói thật sự k bằng ốc 45k mình ăn ở Đà Nẵng - ốc hương ở đây sốt bột lại còn nặng mùi bơ cân " Nói chung kinh khủng khiếp "
Tổng kết 615k cho 1 bữa ăn 6 đứa đi thẩm thử thì quá chán luôn . Nchung 1 đi k trở lại xem tiếp
Bánh đa bò nhừ- 155A Hai Bà Trưng
30k-40k/bát
Bán sáng tới tầm 10h-11h
Lâu lắm rồi mới ăn lại ở đây, với tiết trời mát mẻ mưa mưa như thế này thì làm một bát bánh đa bò nhừ nóng hổi với quẩy giòn là hết ý.
Bình thường mình hay ăn bát 30,35k mà nay chơi hẳn bát 40 ú ụ thịt, siêu đã. Nước dùng đậm đà, thịt bò được hầm nhừ nên mềm dã man. Có mấy phần gân bò ăn sần sần cũng thích nữa. Nên gọi quẩy nữa nhé, hôm mình ăn muộn quá nên hết, tiếccc :((. Ncl ở đây giá hơi cao xíu mà chất lượng ổn áp vậy thì cũng chấp nhận đượcccc t sẽ quay lại dài dài xem tiếp
Bánh đa cua của bà là một số những quán bánh đa cua mình thấy ngon nhất, ăn chỗ bà lâu lắm rùi mà giờ mới cho lên sóng. Một bát thập cẩm full topping chỉ có 20k thôi (update là sau covid bà lên 25k rồi) nước dùng thì đậm đà, mình ít phải nêm ngoài, topping vừa đủ, rất ổn so với giá tiền. Mn trưa nào tiện ghé ăn ủng hộ bà nha
Ngõ 17/145 Tôn Đức Thắng
11h-15h30 xem tiếp
[ BEST BÁNH ĐÚC TÀU TRONG LÒNG TUIIIII ] .
Bánh đúc tàu- số 5 Miếu Hai Xã
15h30- 18h30 (tới khi hết hàng)
15k/bát
—————————————-
Nói thật thì bình thường t không phải là fan của bánh đúc tàu đâu. Giờ mới biết là hoá ra chưa “gặp đúng người” hôm trước đi trên đường tự dưng thấy một cô đẩy xe bánh đúc ú ụ ú ụ trên đường đi ngang qua nên máu rì viu nổi lên, cứ tò tò đi theo cho tới khi cô đến đúng điểm bán hàng ngày của cô, mình mới sà vào mở hàng.
Mình gọi 2 bát nhiều hành khô, hehe càng nhiều càng ngon. Bánh đúc mềm, thêm củ cải mềm mềm bên trên cùng nước mắm đậm đà vừa miệng, tôm với thịt cũng nhiều nữa. Mà chỉ có 15k/bát thuii. Bt ăn chơi chơi 1 bát chắc vẫn còn thòm thèm ấy. Mỗi cái là cô bán trên vỉa hè bé xíu, cũng không có nhiều chỗ ngồi, chỉ mang về là tiện thuii. Các bác ghé ăn thử nhaa! xem tiếp
Chả Cá Lão Ngư - 171 Thái Hà
Ăn xong bị nghiện luôn các bạn ạ. Mình ăn hầu hết tất cả các quán chả cá ở HN này rồi và buộc phải dừng chân ở đây bởi món lòng cá ở đây ngon vô địch Cá thì mình k nhận xét vì ăn có vẻ giống giống mọi nơi khác.
Lần nào vào cũng chỉ gọi 1 suất cá thôi và 3 đĩa lòng. Nói chung phê.
Nói về nhân viên thì quá ok. Phục vụ nhiệt tình . Đảo đồ ăn cho mình và thay chảo liên tục để khỏi cháy Quán này quá đông r nên k phải mình đi pr đâu nha.
3 ngày cuối tuần cực kì đông khách nên đặt trước bàn mới có chỗ ngồi .
1 đĩa cá + 1 đĩa lòng cá + trà đá : khoảng 240k xem tiếp
Bản thân mình thì không ăn được cay (quán nào măng cay quá thì chịu, và không ăn ớt - một số bát có ớt chưng là chụp ké bạn bên cạnh). Ngoài ra mình không ăn cá tanh (trước ghét cá lắm, giờ vẫn không quá thích nhưng thích bún/canh/bánh đa cá). Thêm nữa mình uống nhiều nước nên hay thiên vị quán trà đá 3k hoặc miễn phí hơn. xem tiếp
HÀNG BÁNH RÁN 4K KHU GIẢNG VÕ
_______________
BÁNH RÁN HOÀN đã bán khá lâu, mình ăn mấy năm rồi vì ngay dưới chung cư D2. Ở đây có: Bánh rán mặn ngọt giá 4k, Bánh gà 5k, Xiên gà 8k và lợn 10k.
VỀ ĐỘ NGON: 7/10.
Bánh rán ở đây là cô rán sẵn rồi, chỉ hơi ấm thôi, muốn ăn mới phải bảo. Ăn vỏ giòn, nhân mặn ăn cũng được, nước chấm đu đủ khá giòn mà hơi nhạt xíu. Mình thích vừa rán ăn luôn hơn. Bánh ngọt ăn cũng vừa miệng, nhân đỗ xanh bùi mà không bứ. À lúc nào mình ăn 10 cũng được tặng 1 ) cô dễ tính và hiền lắm nhé các bạn !
Điểm trừ thì là Bánh gà, vì không chuyên nên ăn khô và cứng, tốt nhất không nên thử )) Xiên gà ở đây ăn cũng ngon, ngon hơn xiên lợn, nên thử !
....
114 D6 Khu tập thể Giảng Võ, đằng sau khách sạn Hà Nội.
Giá: 4k-8k
Mở cửa: 15h-19h xem tiếp
[Hà Nội]
Cả nhà em rất thích ăn bánh bao, cũng thẩm nhiều chỗ mà chưa thật sự ưng ý ở đâu. E ngoi lên đây tha thiết tìm 1 hàng bánh bao ngon tê người với ạ bánh bao truyền thống thịt trứng thôi chứ không phải bánh bao kim sa, xá xíu ạ
Bánh bao trong ảnh là em lấy trên fb , bánh của 1 chị bán online ở Long Biên xem tiếp
Có ai đặt chung với em mẫu này mặc hôm công chiếu film không ạ vừa có in tráng gương và phản quang ( 10) đặt chung mới có deal hời ạ xem tiếp
P.s không hiểu sao cảnh lửa trong phim và khuôn mặt bỏng 1 nửa của Jason red làm tôi cứ liên tưởng đến vụ cháy California trong khoảng tầm 11/11 năm ngoái nhỉ. Nhưng vì thấy không liên quan lắm nên cũng không tìm hiểu sâu. xem tiếp
Rivew Cát Bà!!!
E vừa kết thúc chuyến đi 3n2d e rivew lại cho ai chuẩn bị đi nhé!!!
đầu tiên là phương tiện đi lại e book vé của c Dung Pepper tư vấn siêu nhiệt tình luôn , e đi của hãng Cát Bà Discovery giá 400k/1ng khứ hồi . E có hỏi chuyện mấy b lúc đi phà lúc đi các b đấy đi của hãng Daiichi Travel 450k/1ng khứ hồi nhưng đi tàu siêu tốc có 5 phút con xe mình đặt đi phà 25 phút các b có thể tham khảo nhé.
thứ 2 là khách sạn e ở khách sạn Thu Hà của c Guna Kieu khách sạn ngay mặt biển ở trung tâm thị trấn gần cảng c chủ thì siêu dễ thương dưới sảnh tầng 1 là trà sữa luôn các thanh niên k lo tìm kiếm nhé
thứ 3 là tour đi vịnh lan hạ e đặt của c ở khách sạn luôn đi lan hạ 1 ngày kèm ăn trưa trên tàu
Giá tour và 3n2d ở khách sạn là 600k/1ng
Lịch trình cụ thể của e:
Ngày 1: sáng 7h nhà e đen văn phòng của xe ở 56 Trần Nhật Duật ăn sáng rồi 8h xe xuất phát. Lên xe hướng dẫn viên phát nước lọc ,khăn ướt, bánh ngọt cho mọi người . 10h e đến bến phà đợi tàu, đi mất khoảng 20-25 phút rồi sang đảo xe chở về khách sạn mọi ng k phải đổi xe nhé. Xe chở tận nơi đến khách sạn e nhận phòng lúc 11h30 chưa đến giờ check in nhưng có phòng trống nên c chủ ưu tiên nhận trc phòng . Nhận phòng xong e ăn luôn ở khách sạn để đỡ đi nắng vì e cho cả con nhà e đặt mâm 900k/5 ng ăn. Ăn xong nghỉ ngơi chiều nhà e ra bãi Cát Cò 3 tắm . Có bãi cát cò 1,2,3 và bãi tùng thu nhưng mọi ng bảo cát cò 3 sạch đẹp nhất nên e chỉ đi bãi này. Tắm xong tối nhà e đi bộ ra ăn lẩu ở quán lẩu nướng 69 của c Miu Móm Mém nước lẩu thì siêu ngon đồ tươi ngon lắm nha còn có đồ uống tráng miệng miễn phí luôn. Đánh chén xong xuôi nhà e ra quảng trường thuê loa hát 130k/1 tiếng
Ngày 2: 8h xe đón đi vịnh tại khách sạn. Ai say xe thì nhớ uống thuốc chống say nhé e k say xe mà đi say sóng sấp mặt may uống thuốc k toang . E đi hơi đen đúng hôm gió Nam sóng to tàu lại bị chết máy giữa đảo nên chỉ đi chèo đc thuyền chuối rồi về đảo khỉ tắm. Mọi ng đến đảo khỉ ăn gì nhớ để ý mấy con khỉ nhé e cho con uống sữa tươi bị nó ra cướp hoảng e hét lên thằng con khóc rõ to. Kết thúc đi vịnh nói chung là đẹp mọi người ạ e về đến khách sạn lúc 3h30 tắm xong nghỉ ngơi rồi e ra ngõ 4 Núi Ngọc đối diện quán lẩu nướng 69 ăn bánh xèo nhà e 5 ng ăn 7 cái hết 150k cả nước bánh xèo ngon nhân thịt miếng vị riêng k giống như HN mọi ng đi nhớ ăn thử nhé. Tối e lại ra lẩu nướng 69 ăn lẩu Hải sản + mực chiên gọi thêm đồ nhúng. Ăn xong nhà e thuê xe đạp đôi có cả ghế cho bé 40k/1 xe đạp thoải mái nhà e đạp lòng vòng chụp ảnh rồi về trc cổng khách sạn uống bia ăn mực
Ngày 3: e dậy sớm 5h đi bộ ra bãi Cát Cò 3 tắm buổi sáng xong về ăn sáng rồi đi chợ cát bà mua hải sản về làm quà e đc người quen giới thiệu quán cơm ở chợ ngon- bổ-rẻ 50k/1 xuất mực , ghẹ, tôm cũng có nha ăn thêm Hải sản thì 80-100k . Nhà e về chuyến xe lúc 13h nên ở khách sạn thêm 1 tiếng phụ thu có 50k. E về đến HN lúc 16h30.
Kết thúc chuyến đi tổng chi phí nhà e đi 5ng hết 8.200k chia ra mỗi ng hết 1640k/1ng . Theo e đi thì mọi ng nên đi vào ngày thứ giá cả phải chăng mà k quá đông cũng k bị tắc phà ăn gì thì cứ hỏi giá trc nhé . Có con nhỏ thì chỉ nên ra đảo khỉ vì nếu đi vịnh cả ngày chèo thuyền chuối k chèo đc. Đây là e đi trải nghiệm thực tế chia sẻ cho mọi người chứ e k làm dịch vụ gì nha cả nhà
Chúc mọi người chuẩn bị đi có buổi đi chơi vui vẻ!!! xem tiếp
các bạn cho mình hỏi series phim X - Men từ X Men 2000 đến Logan 2017 và X Men First Class đến X Men Dark Phoenix có liên quan gì với nhau không ? Hay là dàn sau chỉ là làm lại từ series trước với dv khác và nội dung khác. Ai rành giải thích giúp mình với, mình thắc mắc lâu rồi. Xin cảm ơn xem tiếp
Kết luận : Bà mẹ áo trắng là bà người bị xích
Còn bà mẹ áo cam mới là bản gốc ở trên mặt đất
Nói chung mình vẫn thích bà áo Trắng ít ra bà ấy còn có tình người còn bà áo cam thì không hề có chút tình người nào
Ngoài ra ý nghĩa của đoạn này là bản tính xấu chỉ thuộc về nơi xấu xa , cái tốt đẹp sẽ luôn chỉ về với cái tốt đẹp xem tiếp
Edit thêm: lần đầu đi ăn thì thấy hay hay nên mình viết bài thôi, quán này nổi tiếng r nên khỏi cần pr. Màu này là màu thật chỉ tăng sáng, và m ăn cho vui mồm thôi nhé xem tiếp
Sau chuyến đi Nha Trang đầy nắng gió và nhiều đồ ăn ngon. Mình xin chia sẻ một vài địa điểm ăn ngon, rẻ, hợp lý cho các bạn nha
- Hải sản. Đi biển mà ko ăn hải sản thì gọi gì đi biển.
Hải sản Thanh Sương ngon, tươi, giá cả vừa phải.
Các bạn nào đi bắt taxi hay xích lô. Mấy bác mấy a cứ gạ ra cầu đá ăn thì đừng đi nhé. Lừa đấy )). Bản thân mình ngồi xe bảo ra Thanh Sương rồi mà còn bị dẫn ra quán khác cũng ghi số địa chỉ 21 Trần Phú luôn. Thế mới ghê. Nhưng may quá quán ấy ăn cũng khá oke mỗi tội hơn mắc xíu thôi
- Cơm Tấm Trung tàu, mình gọi grab vì sau khi đi tour về mệt phờ người: 45-60k/suất
- Nem Nướng Vũ Thành An (gg là ra địa chỉ nha)
- Cơm cháy Cu rum 133 Nguyễn Trãi: 15k/suất, có ép túi chân không mang về làm quà luôn )
- Đông Sương, Flan, sữa chua hạt đác: 89 Tháp Bà (số cũ)
- Quán sinh tố đồng giá 20k/cốc đủ vị, mix siêu ngon, cốc siêu đặc siêu to khổng lồ: 48 Trần Phú cạnh hàng hải sản mình quên tên rồi.
- Kem bơ, hoa quả xô: 24 Tô Hiến Thành: 30k
- Bánh xèo, bánh căn: dọc Tô Hiến Thành hàng đông nghịt, toàn dân địa phương. Cá nhân ko thích món này nên ko ăn.
- Bún bò Huế Hương Giang đường Nguyễn Thị Minh Khai: 40-45k/bát. Vì ko ăn được O Thi nên mình ăn tạm. Tưởng ko ngon mà ngon ko tưởng nhá ))
- Bánh hỏi, Bún Thịt nướng Minh Cư chợ Đầm: 30k/suất siêu nhiều thịt.
Cảm ơn Ad duyệt bài
xem tiếp
[ Góc không quay lại ]
Thấy có bạn review quán này ở Tiệm Bánh Mì 35k 324 Bạch Mai, ảnh thì chụp đẹp, đồ ăn trên chảo nhiều lắm. Đến quán, đầu tiên là cách phục vụ của nhân viên ở đây. Ăn nói hỏi khách hàng trống không đã không hài lòng tí nào rồi, mặt thì như kiểu đưa đám trước mặt khách, trong khi đó mình đi từ nhà ra quán ăn thử cách 4km, càng bực. Mình gọi Set Bò cỡ lớn và Bò Bít Tết Cỡ Lớn đầy đủ như hình. Khi bê ra nhìn chả giống hình tẹo nào, chảo bò thì không nóng nguội, trứng thì chín sẵn rồi, gọi nhân viên thì nhân viên đi buôn chuyện. Nhẫn nhịn ngồi ăn xong đứng dậy về. Quán thì ko phải đông nhưng cách phục vụ và đồ ăn không đúng là mất khách rồi. Mấy ông bà nào up ảnh có tâm hộ em, đi ăn đã bỏ tiền túi ra cho đáng đồng tiền, lại còn đi xa mà mang bực vào người.
Kính hội. xem tiếp
Đến bao giờ Việt Nam mới có một bộ phim lịch sử như thế này đây ? xem tiếp
Nói chung là đã không ngon lại còn hãm thì chỉ có CẠCH MẶT ! xem tiếp
Phim hành động gắn mác 18+ hạn chế trẻ em mà được thế này là quá giỏi.
Mà công nhận, phim này cảm giác đánh rất có lực, giật cùi chỏ nhanh như chớp, chốt được là chốt luôn, không màu mè hoa lá, vovinam bay lên kẹp cổ như trong Dòng Máu Anh Hùng.
Không biết lứa sau chị Vân có ai kế nghiệp được đây.
Chị đã trót hứa đây là lần cuối cùng chị đóng phim hành động rồi, thế mới đen.
Phim này đang dự định phát hành tại thị trường Trung Quốc, nếu thành công doanh thu còn tăng nữa, quá ngon. xem tiếp
Review Tam Đảo không bao giờ trở lại.
Háo hức mong chờ 1 nơi như Đà Lạt nhưng hoàn toàn trái ngược
Sau đây là trải nghiệm 2n1đ của e tại Tam Đảo
Phương tiện
- xe Tam Đảo - Hà Nội.các bạn đặt khứ hồi luôn.giá 250k nhé.m đặt xe sđt : 0969252028 . nhà xe rất nhiệt tình ạ
Nơi ở : m có đặt phòng 1 vài điểm view đẹp nhưng do đang mùa du lịch nên đâu cũng hết phòng.chọn được 1 khách sạn mới xây ngay gần trung tâm. Holiday ville. Phòng đôi : 850k. Có bể bơi.có sân sau để ăn đồ nướng.
- Bể bơi chán .nước bẩn.hỏi lễ tân thì em ý bảo trên này mất nước.nên nước mua ở dưới xuôi lên.ok thôi không có nhu cầu tắm nên bỏ qua
- Phòng thì thoáng nhưng k biết do mới hoạt động nên chưa có kinh nghiệm hay do đông khách nên dọn phòng k kĩ.mì khách ăn để ngoài ban công vẫn nguyên.tủ lạnh bẩn
Đi lại ở Tam Đảo
- Mình thấy vài bạn rv là thuê xe máy đi cho tiện.nhưng xin thề. Đường ở đó quanh co vòng vèo.nếu cảm thấy mình chưa phải là tay lái lụa thì khuyên các bạn nên bỏ qua cái ý định thuê xe máy để đi . các anh áo vàng lượn suốt.chưa kể đường 1 chiều.
- Taxi ... Chưa từng thấy ở đâu kiếm tiền dễ như Tam Đảo taxi đi Thác Bạc hết 100k.hỏi a ý sao đắt thế thì a bảo : ở đây bọn anh tính theo điểm.k tính quảng đường. Thôi lên TĐ chạy xe ôm
- xe ôm : nếu không đi với con bánh bèo than mệt có lẽ tui đi bộ chứ không thèm đi xe luôn.nhưng nó than mệt nên đành lên xe. cũng không khác gì taxi 40k 1 điểm.nhưng sau lần mất tiền ngu .thì đã rút ra được kinh nghiệm là HÃY MẶC CẢ . 30k 1 xe hoặc 50k 2 xe.vì các điểm đi rất gần.tốt nhất đi liền mấy điểm chụp ảnh thì báo điểm hỏi giá luôn.tui đi Nhà Thờ Đá - Cổng Trời - cầu mây 120k
Ăn gì ???
Cái mong đợi nhất là ăn mà cũng không được như mong đợi
- Trưa đến nơi mình lên Thác Bạc ăn . ghé 34 quán.đi xuống dốc quán cuối cùng luôn nhé.ở đây chụp view lâu đài đẹp.cơm lam ở đây mình thấy ngon hơn các quán khác.món đặc sản ở đây là su su.công nhận ngon nhất su su . Thịt lợn xào cũng ngon.do mình thích ăn ngọt. Tổng thiệt hại hết : 510k.
- Trên đường đi lên mình có ghé quán Toàn Ngân mua trứng nướng.các bạn muốn ăn trứng nướng thì mua ở đây ngon nhé.muối chấm của c ý ngon vđ.ra trung tâm ăn k ngon đâu ạ. 8k/q. Chị nhiệt tình vui vẻ.
- chiều tối bọn mình ra nhà cô Đào ở dốc trường tiểu học ăn. Cô rất vui vẻ nhưng bù lại được quả nhân viên mẹ thiên hạ.hết hồn . lẩu cá tầm bình thường.nhạt nhẽo.tui đã thầm mong 1 nồi lẩu như ở Sapa nhưng KHÔNG HỀ . Ăn gọi là tạm được.ở menu ghi nồi lẩu ăn 2 người.nhưng xin thề.các bạn ăn gì ở đâu gọi ít thôi.ăn hết thì gọi thêm.gọi 1 nồi 3 người lớn 3 trẻ con ăn mãi mới hết
- sau đó lượn qua chợ đêm mua đồ ăn linh tinh.bên này chụp ảnh không đẹp.đồ ăn uống đắt.
Ngoài ra thì không thể bỏ qua các điểm chụp ảnh sống ảo rùi.do mình k biết chụp lắm nên có như không mà thoii nhá
• Quán gió
• Cổng trời 10k / vé vào
• Cafe rock
• Nhà thờ đá
• Cầu mây 15k/vé vào
Kết thúc chuyến đi ngoài buổi tối trời mát ra thì nắng sấp mặt.nhuộm da thành công luôn.không thể mê nỗi 1 cái gì
Tổng chuyến đi 3 người lớn mỗi người : 1.500k
Thôi không hẹn ngày quay lại . xem tiếp
[ Góc hỏi han ]

Các bác cho em hỏi đã ai thử sữa chua cốm của vinamilk chưa ạ .
Em thấy cảm xúc lẫn lộn lắm, tưởng có hạt cốm mà nó lại là sốt ạ.. vị còn hơi ngọt quá.
Ai thử r nêu cảm nghĩ nhé . xem tiếp
xem tiếp
a xem tiếp