Chào anh chị ạ. Ở hội mình đã có ai đi du lịch ở Buôn Mê Thuật và trải nghiệm dịch vụ ngir nghỉ tại khách sạn Tuấn Vũ chưa ạ. Và ai đi rồi vào thời gian gần đây cho em xin review với ạ
Em cảm ơn
xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Lẩu 2 chị em - 170 Lê Thanh Nghị
hqua 4 đứa làm bữa lẩu mừng năm mới. lượn qua hội xem có gì hay ho k thì thấy các anh chị em các bạn review nhiệt tình về Lẩu 2 chị em nên là quyết định thử 1 phen xem sao
4 đứa gọi buffet lẩu Tom Yum 135k/suất
(còn loại lẩu Riêu 130k/suất)
- nước lẩu: nói chung là ổn. 3 đứa kêu thơm ngon. còn mình thì bt k thích nước dừa lắm nên thấy nước lâu bị nhiều mùi dừa nhưng túm chung là ổn
- topping: khá nhiều thứ và mình thích nhất là bạch tuộc và bò - tươi ngon. bạch tuộc dày to. bò thì nạc nhiều hơn mỡ
- nhân viên cũng nhiệt tình. mỗi tội là cũng phải giục mấy lần nhưng túm chung là cũng đc
tổng thể lại thì đây là 1 địa chỉ đáng để thử. kiểu xập xình bạn bè cũng vui vẻ phết
à quán hơi bí. lạnh lẽo thế này thì k bí laems nhưng vào mùa hè thì chắc hơi bí thật xem tiếp
Mình k nhận pr cho quán nào cả nên đừng bảo mình pr nhé, chỉ là cảm nhận cá nhân và muốn chia sẻ những quán ăn ngon cho mọi người thôi, tội cô bé lắm xem tiếp
Em chào mọi người, em thành viên mới vào hội mình. Giữa tuần em coa chuyến đi từ HN lên Sapa, ở SP 3 ngày. Em muốn nhờ mọi người chia sẻ em vài kinh nghiệm khi đến SP nhe ^^!
- Em đi nhóm 3 người. Cũng thích khám phá trải nghiệm, tuổi trẻ năng động thì mọi người chia sẻ cho em đi điểm nào thì được với nhé!
- Điều cần là em muốn biết cung đường đi của các điểm du lịch đó mọi ngừoi. Để em biết các điểm gần xa để sắp xếp đi lần cho nó hợp lí.
- Một phần cũng khá là quan trọng không thể thiếu đó là địa điểm các quán ăn ngon! Những món ăn đặc trưng tại SP! (Thường em thấy những quán người bản địa ăn là ngon kkk)
Em lần đầu viết nên không biết coa đúng không. Rất mong mọi ngừoi chia sẻ và giúp đỡ em để em coa chuyến đi tốt đẹp vui vẻ trọn vẹn! Em cám ơn mọi người. Chúc mọi ngừoi luôn vui vẻ!
* Em xuất phát từ TPHCM - HN đi liền lên SP sau đó quay về HN chơi 1ngay rồi bay về luôn SG!
xem tiếp
Chào mọi người , tết âm em tính đi Phú Quốc . Cho e xin mấy homestay giá rẻ gần biển với lịch trình cụ thể khám phá Phú Quốc được không ạ . Thanks mọi người nhiều xem tiếp
Mưa lạnh teo rồi bà con ơi, chả muốn ngồi ngoài đường ăn sáng nữa, tạt qua hàng xôi quen mua 1 gói đút túi âm ấm xách lên pantry văn phòng ngồi thưởng thức.
Xôi xéo (cả ngô) hàng chị Mây, góc ngã tư hàng bài lý thường kiệt, mình ăn đây hơn 20 năm rồi, từ khi bé tẹo.
Giá chỉ 10-15K/gói mà full option ruốc, chả, tóp mỡ, xôi đầy ú ụ 20K thì phải sức đàn ông to khoẻ mới hít hết được.
Hành phi siêu ngon, giòn thơm nhé.
Chị ý hay có túi tóp mỡ, khách quen vẫn xin dc về làm sốt cà chua chấm rau sống hehee đi ăn gói xôi mà quá lãi.
Bán đến tầm 9-10H là hết tuỳ từng hôm nhé.
Có con chị ý cũng bán chỗ đầu Vọng Đức nhưng theo thói quen mình cứ ra đây mua dù đầy hôm phải xếp hàng mốc mỏ xem tiếp
LÊN MỘC CHÂU, HÁI DÂU, SỢ GÌ ĐÂU
Chỉ 599k thôi mà, chốt kèo trước tết đi luôn thôi anh em ơi. đã thích là phải nhích mà một khi đã nhích kiểu gì cũng thấy... xem tiếp
Sắp tới Tết âm lịch mình tính đi Cam 1 mình. Ai có kinh nghiệm chia sẻ mình với ạ. Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Hi cả nhà ạ, mình định đi 5n4đ Malaysia tự túc.
Dự tính là Kuala Lumpur + Malacca.
Ai đi rồi có thể cho mình xin review hoặc lịch trình về địa điểm checkin chụp ảnh, ăn uống giải trí với ạ. Many thanks
xem tiếp
ĐÀ LẠT MÙA MAI ANH ĐÀO – ĐƯA EM VỀ VỚI THANH XUÂN
Đà Lạt chưa bao giờ khiến du khách thất vọng, những con đường đã nhuộm hồng màu hoa mai anh đào, cảnh sắc nơi đây đẹp mơ màng, lãng đãng như bầu trời Nhật Bản.
Đâu cần đến tận Nhật bản xa xôi để ngắm mai anh đào, nhanh chân về với thành phố tình yêu mùa hoa đua nở.
Em có biết mình có hẹn với một mùa hoa ???
_____________
NƠI TRÚ CHÂN NGON – BỔ - RẺ TẠI ĐÀ LẠT CHO CÁC TÍN ĐỒ MÊ XÊ DỊCH NHÉ
1. Dalat De Charme Village Giá chỉ /2 người
2.Khách sạn Lê Nguyễn hạng STANDARD TRIPLE Chỉ /3 người
3. Hotel Du Lys giá chỉ /2 người
4.Villa De's Vins giá chỉ /2 người
5. Biệt Thự Hồng Môn giá chỉ /2 người
6. Lâm Phượng Các giá chỉ /2 người
Bao gồm ăn sáng, thuế phí dịch vụ.
call 0983899260 để em tư vấn báo giá chi tiết nhé. xem tiếp
Hi vọng bài viết dài như tiểu thuyết này sẽ phần nào giúp mọi người đi một cách thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến dòng này. Chúc mọi người một chuyến đi thuận lợi, suôn sẻ xem tiếp
Cho e hỏi phú quốc có gì vui ko ạ? Chỗ an chỗ ở chỗ đi choi có ai từng đi cho e xin ý kiến voi ạ xem tiếp
GÓC CHÊ + ĂN PHÍ MỒM " lẩu nướng bắp bắp 114 tân mai "
Mình ở tân mai cũng đc gần năm rồi. Mà it khi ăn ở đây. Mấy lần đi ăn lẩu nướng định vào " lẩu nướng bắp bắp 114 tân mai " ăn thử xem thế nào cho gần mà thấy quán mở khá lâu rồi mà vắng hoe nên nghi nghi không giám vào. Hôm nay bạn đến đón ngại đi xa say xe nên mạnh dạn vào ăn thử và kết quả là không ngoài dự tính
Mình gọi một nồi lẩu thái 300k .một sụn gà rang muối hình như 135k thì phải và 1 ngô chiên với nước ngọt
Lần đầu tiên mình ăn một nồi lẩu thái với nhân là thịt lợn thái mỏng ạ. Nồi 300k mà nhân là 1 đĩa được độn rất nhiều xà lách và cải bên dưới. Bên trên là thịt lợn thái mỏng và 3 con bạch tuộc cùng mấy miếng mực và sụn . Lúc đầu mình không để í tưởng cái thịt đỏ đỏ kia là thịt bò. Mãi lúc cho vào nồi đun rồi ăn nhìn thịt chín mới biết là thịt lợn.
Sụn gà rang muối thì tẩm quá nhiều bột. Cảm giác như ăn bột nhiều hơn là ăn sụn gà. Ngô chiên thì không biết là chiên quá lửa hay dungg dầu cũ quá rồi nên ngô hơi sậm màu hợ bình thường.
Nói chung là ăn không ngon và đắt so với 1 nồi lẩu thái 300k
Đúng là cái gì cũng có lí do của nó. Quán nhìn không đến nỗi nào.mà ngày nào đi qua mình cũng chỉ thấy nhân viên tụ tập ngồi ngáp ruồi với nhau. Chưa kể quán trong nhà thiết kế lẩu nướng không khói hút mùi các kiểu mà ăn lẩu lại không có bếp từ. Phải dùng bếp cồn xem tiếp
Phượng hoàng cổ trấn mùa này đẹp lắm ai muốn đi cứ ib mình nha
xem tiếp
LÊN MỘC CHÂU, HÁI DÂU, SỢ GÌ ĐÂU
Chỉ 599k thôi mà, chốt kèo trước tết đi luôn thôi anh em ơi. đã thích là phải nhích mà một khi đã nhích kiểu gì cũng thấy... xem tiếp
Các bạn ơi cho mình hỏi ạ: mồng 5 tết này mình đi Tràng An ( trưa mồng 5 là tới nơi, mình đã đặt vé tàu và đặt phòng ở rùi).
1. Mình tính đi chơi tới chiều mồng 6 bắt xe ra Hà Nội rồi từ Hà Nội đi Sapa hay là nên đi thẳng luôn Sapa các bạn?
2. Sapa và Hà Nội mình chưa đặt vé đi và chưa đặt phòng ở vì chưa biết lịch trình như thế nào. Cho mình hỏi là tới đó rùi mình mới đi tìm phòng ở như vậy có được ko ạ? Có bị đội giá và hết phòng ko ạ?
Cảm ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp
Hội mình có bạn nào làm visa Hàn giá tốt thì ib mình nhé.
Thanks xem tiếp
Review cháo ếch 285b phố Huế. bình thường chỉ có ăn ếch chiên và cháo ếch. hôm nay vợ thèm lẩu ếch nên thử lẩu ếch măng trúc. đánh giá :
- Nước lẩu : chua chua khá ngon. 7/10
- Rau : nhiều và có vẻ sạch và tươi 8/10
- Ếch : hơi ít so với giá nồi lẩu 350k. chưa ngấm gia vị lắm. 6/10
- thời gian đợi : khoảng 20p. khá lâu. 5/10
Tổng thiệt hại 2 vc : 349k lẩu + 1 trà 5k + 1 bia 20k= 374k xem tiếp
Chào mọi người,
Tháng 5 này em định đi du lịch nhật bản tự túc một mình, ai từng đi có lịch trình cụ thể có thể cho em xin để tham khảo không ạ. Em cảm ơn. xem tiếp

chào mọi người
e dự định sẽ đi phú quốc vào dịp tết, nhưng đang phân vân là đi tour hay là tự túc sẽ tiện và tiết kiệm hơn. e ở TPHCM ạ
ai đã đi phú quốc vào dịp tết rồi thì cho e xin ít cảm nhận vơi ạ
em cảm ơn ạ xem tiếp
Em tìm hiểu trên internet thì có gặp bãi Thủy Tiên ở Vũng Tàu. Anh chị nào có thể cho em một số thông tin về bãi tắm này đi ạ. Em cảm ơn! xem tiếp
Sau Tết âm lịch (tầm mùng 4- mùng 5) team em có dự định đi Cao Bằng. Các bác ai có kinh nghiệm cho em xin 500 review với. Mùa này đi có ok không và em định đi tầm 2 ngày 3 đêm ạ. Tiện thể ghim cho em xin địa điểm ăn ngon, homstay xinh xắn và chỗ thuê xe máy uy tín thì càng tốt ạ. Em cám ơn! xem tiếp
Mải ăn quá nên quên cả chụp ảnh:)) Highly recommend cho ace
Kiều hoa quán- 291 Tô Hiệu ace nhé! xem tiếp
Và mọi điều bất mãn đều bắt đầu xảy ra từ đây!!!
Mình có tích 5 món bao gồm sushi, gà băm sốt, cơm cuộn và nghĩ ăn xong sẽ gọi tiếp
Từ lúc 19h15 các bạn ra được cho bàn mình 1 con cá (như trong ảnh), 8 miếng sushi và 1 đĩa há cảo. Sau đấy là bài hát các bạn đang ở đâu đấy các bạnnnn?? 30p đầu bọn mình dù đã đôi lần thắc mắc nhưng vẫn phải ngồi nhìn các bạn dọn đĩa, ngắm các bạn bận rộn bê món cho từng bàn, chạm phải ánh nhìn của quản lí ko biết bao nhiêu lần nhưng ko thấy ai mang đồ cho bàn mình cả. Sau đấy mình chờ hết nổi thì có hỏi bạn nhân viên, bạn lặng lẽ đưa cho mình 1 tờ tích khác và bảo tích ít quá mà đồ lên lâu, nên c tích lại đi... Ví dụ tích nhiều mà ko ăn hết thì phải trả tiền, tích ít cũng ko được nữa ạ?? 30 phút sau là kèm theo các lời hứa hẹn đồ sắp ra và đồ đang ra thì đúng là các bạn ko nói dối! các bạn ra cho mình 1 đĩa khoai tây chiên!!!
Mình hết kiên nhẫn nổi mới gọi các bạn ra nói là "mình chờ ở đây 1 tiếng rồi và mình.." chưa kịp nói xong thì bạn đã đi mất vào trong bếp rồi lại bê món cho bàn khác lên...
Rồi 10p sau đồ cũng lên, nhưng ko hiểu vô tình hay cố tình lại lên thiếu món cho mình, cả 2 lần tích thì cả 2 lần chỉ lên được vài món Sau đấy lại tích thêm 1 lần nữa, oke... Đồ lần cuối có 2 món lên khá nhanh vì có lẽ nhìn mặt mình ko muốn ăn thịt cá hồi tươi nữa mà muốn ăn thịt người luôn rồi?
Lúc thanh toán c quản lí có giải thích rằng các bạn làm mất phiếu order của bàn mình nên ko lên đồ. Nhưng khi các bạn làm mất phiếu, nhìn bàn mình ngồi ngắm các bạn mãi mà các bạn cũng ko hề ra hỏi lại xem bọn mình dùng món gì và mỗi lần mình hỏi thì vẫn "đồ đang ra rồi ạ..."
Đồ ăn thật sự khá là ngon, nhưng để mình chờ 1 tiếng để nhận được 1 đĩa khoai tây chiên của các bạn thì mình thật sự ko thể quay lại. xem tiếp
REVIEW CỰC KỲ KHÔNG TỐT KHI ĐI ĂN LẨU NƯỚNG!
Các bạn ạ, hôm trước mình đi ăn với mấy ae, trên page kêu giảm 99k/set, đọc menu thấy hấp dẫn mà nhiều món rồi thấy toàn món ngon, để cho chắc thì cũng ib hỏi lại page rồi đến quán cũng hỏi nhân viên rồi mới dám ăn. Hỏi đến sùi nước bọt là set 99k có bò không, vì ăn nướng mà không có bò thì mình không ăn nổi, ngon ở miếng bò chứ bánh bao hay quẩy hay bánh mì rồi xúc xích vớ vẩn ở đâu chả có. Nhân viên lễ phép kêu có bò, vâng CÓ BÒ. Rồi đến lúc ăn, tự ra quầy lấy, thì không có 1 miếng bò ướp nào, toàn THỊT GÀ!!! Mà còn chả có đến miếng thịt lợn, được ăn có cái chả xiên là thịt lợn nó mang ra 1đĩa xong thôi không mang nữa chứ ) Sợ thiệt thịt lợn hay sao. Thế là lẩu nướng gà các bạn ạ.
Gà cũng chả ngon, ăn không ăn nổi. Thề là rất chán! Thế là toàn phải đi múc phồng tôm với ngô chiên rồi kim chi ăn cho đỡ phí 99k
Được cái không gian rộng tuy chỉ có 1 tầng. Lẩu nước không biết như nào chứ nướng 99k thì thà ra làm bát phở bò cho nhanh. Mà có ăn thì chọn set trên nha các bạn đừng tham sale mà ăn 99k
Xong nhân viên còn giải thích không rõ ràng, 2 bà mỗi bà nói 1 kiểu tính giá khuyến mại 1 kiểu vụ đồ uống. Bước ra khỏi đấy mà không bao giờ quay lại. Đồ ăn không như quảng cáo là 1 phần và phần còn lại là thái độ và cách giải thích với khách của nhân viên. 99k thà mấy bạn ra lẩu Phan mà ăn no nê buffet bò cho nhanh. Đồ cũng ngon mà phong phú hơn đây nhiều, nhân viên cũng tận tình chả như mấy chị đây
Nhớ nhé lưu ý nha các bạn!
ĐỊA CHỈ : BÁCH NƯỚNG - 185B LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
_Review by Hoàng Kiều Linh_ xem tiếp
Mình vừa ra về trong bực tức và phải chửi bậy cho đến lúc ra cửa ))
Vâng ạ! Hôm nay đi ăn bún ngan xong ra Master Tea ngồi, thấy trên Jamja có mã 9k trà nguyên chất nên vào gọi cốc Oolong kem cheese và Hồng trà kem cheese! Trước đó cũng đọc kĩ là áp dụng cho Trà nguyên chất và phải gọi topping rồi, vào quán nhân viên cũng nhắc rồi nên mình có gọi thế!
1 Bạn nhân viên nữ nhận order có lên giọng với mình là “cái này chỉ áp dụng trà nguyên chất ạ!” Khẳng định là lên giọng như kiểu nạt mình và nếu bỏ khẩu trang mình có thể nói luôn là bạn ý trừng mắt các thứ luôn nhé!
Mình mới bảo: “thì mình goi trà oolong nguyên chất và topping là kem cheese!” Thế là bạn ý cụp mắt và vẫn cố nói là: “thế chị PHẢI gọi là trà nguyên chất + kem cheese chứ!” Nói đến 2 lần, mình nhìn bạn ý thái độ quá mới bảo: “Bạn thái độ gì thế?” Và bạn ý bảo: “em chưa hề thái độ gì ạ, chính chị mới là người thái độ đấy ạ!” Ok! Mình mới bảo bạn ý có thể xem cam xem mặt bạn ý lúc ý thế nào! Và bạn ý im! Mình là khách hay bạn là khách? Bạn khách nam đàn ông con giai bênh bạn ý. Bảo: “khách hàng chứ đ phải bố!” Ok khách k phải bố thì nhân viên cũng k phải mẹ! Và mình chửi nhau với KHÁCH NAM đấy
Bạn nam đấy bảo là: “tao là khách cũng uống trà sữa, bố thích chửi đổng có sao k?” ! Thế mình nói nv có sao k? Lúc vào mình thấy bạn ý với bạn nữ order thân lắm mà!
À hôm nay mình vào Master Tea Lò Đúc nhé! Nếu 2 bạn nam nữ có đọc được cho mình xin số chủ quán nhé chứ gọi hotline lại bạn order nghe máy mình buồn lắm )) xem tiếp
[ Góc khen]
Bún bò Huế O Uông ở Lạc Long Quân.
Mình ăn ở đây n lần rồi nhưng đây là lần đầu review về em nó.
Tính đến hiện tại thì ở Hà Nội đây là quán mình ưng nhất về bún bò Huế.
Nước dùng thanh ngọt, vừa vặn. Quẩy giòn tan. Phục vụ nhanh.
Giá 30k - 40k - 50k.
Cái ngon của món bún ở đây thì không phải cảm nhận của riêng mình mà của rất nhiều khách hàng khác. Cứ nhìn khung cảnh tấp nập là biết thôi. xem tiếp
Cuối tuần e đi Sapa, các anh chị cho e xin địa chỉ những quán ăn ngon, cf đẹp ở khu vực gần nhà thờ đc k ạ. E xin cảm ơn xem tiếp
[ĐỒ ĂN HUẾ Ở ĐÀ NẴNG - REVIEW]
Lần trước mình có dịp vào Đà Nẵng du lịch mà thèm đồ Huế quá, đi lang thang đường ở gần khách sạn thì bắt gặp quán này ăn đồ chuẩn Huế mà lại ngon, rẻ.
Quán mở đến tận 1,2h sáng nên k lo quán đóng cửa nha, Lúc mình ăn là tầm gần 12h, gọi đồ nhanh và nóng.
Mình gọi bánh nậm và bánh bèo chén. Khác vs bánh bèo chén Đà Nẵng thì bánh bèo chén Huế được bỏ thêm tôm tươi được say nhuyễn, sau đó ăn kèm được mắm chua ngọt, bánh k quá dày cũng k quá mỏng nên ăn cảm thấy vừa miệng. Mình rất thích nước mắm ở đây, ngọt vừa vừa mà có độ chua nữa. 1 khay tầm hơn 10 bát nhé
Bánh nậm mình ăn thì thịt vs tôm, nhân mộc nhĩ được cho vào k bị cộp lên quá ý và ăn rất mềm chứ k bị mắc vào răng hay bị nổi lên vì vỏ tôm, mọi thứ ăn đều vừa miệng
Giá tiền dao động mỗi món là 20k, ăn đủ no nhé.
Ngoài ra quán còn có cả chè Huế và bánh bột lọc trần. Nghĩa là bánh bột lọc nhân tôm thịt, bỏ riêng ra để chấm riêng vs nước mắm chứ k phải đổ cả nc mắm vào bát đâu nhé.
Đặc biệt từng món thì lại có nc mắm riêng làm mình rất thích và lạ.
Mình có ảnh chụp cả menu và địa chỉ quán cụ thể bên dưới dành cho các bạn có dịp đi du lịch Đà Nẵng ghé qua nha
TRẦN GIA QUÁN - 10 PHAN TỨ ĐÀ NẴNG
Bạn nào cần tư vấn đi Đà Nẵng nên ăn gì thì cứ cmt or ib cho mình, mình sẽ trả lời giúp đỡ các bạn ạ xem tiếp
Bún ngan Thúy - 31 Lê Đại Hành
Nhân dịp đi thi biết chắc được con ngan rồi, đằng nào cũng học lại nên thôi đi ăn bát bún ngan trộn cho đỡ buồn các bác ạ
Đây là lần đầu tiên em ăn bún ngan trộn nên muốn chắc cốp chỗ nào ăn ngon để ấn tượng lần đầu nó không quá tệ. Xem review 1 tỉ lần rồi nên em quyết định ăn ở đây
Không gian: Chật và bé. Bé lắm ý các bác ạ. Muốn ngồi ăn thoải mái tốt nhất nên đi vào giờ mà ít người đến. Em đến đấy là khoảng 3r 4h chiều nên có chỗ mà ngồi. Nghĩ lúc đông chắc bê bát đứng ăn mất. Bàn ghế thì cũng hơi sạch )) mắt thường thì thấy vậy còn qua kính hiển vi thế nào thì em không dám chắc
Đồ ăn: Đây em gọi là 1 bún trộn có mọc và 1/4 con ngan. Bún trộn khá đầy, ngan thì hơi ít so với bát bún nhiều như vậy )) có 2 hay 3 viên mọc ăn cũng ngon, không gọi là xuất sắc. Nước dùng hơi mặn. Ngan ăn hơi bở 1 chút nhưng nói chung là do lúc đó hơi đói vì em không ăn trưa và dạo này lên cơn thèm ngan vịt nên cũng được. Nước chấm thì cay. Cơ mà em khuyên chân thành các bác nên thử món măng ở đây. Mẹ em nấu ăn rất ngon, măng mẹ em muối em nghĩ là số 1 thế giới nhưng ra đến đây ăn măng em thấy mẹ mình tụt 1 bậc rồi )) Nó giòn giòn ngọt ngọt chua chua, em không thích ăn cay lắm nên độ cay trong măng hơi hơi có thôi, rất vừa miệng em. Ăn măng với thịt ngan xong có tí mùi tàu, chời ơi nó hạnh phúc thôi rồi các bác ạ )
Giá rổ thì bát bún kia là 40k, đĩa ngan 85k kia có vẻ hơi đắt nhưng mà tại em thèm quá nên phải gọi để ăn chứ trong lòng cũng nhói đau lắm đấy ))
Em ăn ở đây hoàn toàn là lần đầu. Không có PR gì cho ai nên các bác có đi ăn mà không thấy hợp cũng đừng bảo em PR này nọ không tội em lắm
À mà có 1 bà cũng nhiều tuổi chắc mẹ chị chủ, lúc chị chủ đi vắng thấy bà làm thay nhưng có vẻ bà hơi khó tính, cáu nhiều lắm
Bác nào có địa chỉ ngan ngon mà giá ok 1 chút khu Hai Bà Trưng hay Hoàn Kiếm gì đó thì chỉ cho em được không ạ?
xem tiếp
Nhưng mà phải công nhận cơm gà bà Buội ăn phí mồm và phí tiền thật các bác ạ không đùa dc. Nhưng mà theo như lời của vài chị cmt ở dưới là do t k biết ăn nên mới phán như thế. Nếu đúng thật là như thế thì thôi từ đây xin chia tay món cơm gà. xem tiếp
Uh thì cứ ăn gì cũng hay bị chê đắt nhưng vẫn đi ăn, vẫn review các quán mình thấy ngon.
Có ai thấy cốc chè 45K là đắt ko? xem tiếp
Em vốn dành khá nhiều tình cảm cho The Coffee House và uống ở đây cũng rất nhiều rồi. Hôm nay em có order 2 cốc cho 1 bạn đồng nghiệp nữa. Mắc dù uống rất nhiều nhưng hôm nay là lần đầu tiên em gọi 1 cốc Trà Đào Cam Sả không đá và kết quả là bạn em mở ra nó thế kia. Chưa được 1/2 cốc mà các bác cũng biết là phần dưới cốc nó nhỏ hơn hẳn phần trên
Không biết các bác có bác nào bị như trên không ạ, và các bác thấy mức như vậy cho 1 cốc size vừa có hợp lí không ạ ?Cá nhân em thấy như vậy là khá ít ạ. xem tiếp
Hôm trước thấy bé làm cùng nói chuyện bảo đặt đồ qua Now và thanh toán airpay lần đầu sẽ được giảm max 100k nên cũng tò mò đặt trà sữa tại The Alley 101 Đào Tấn. Mình đặt 1 Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen và 3 Trà sữa kem cheese đường đen lúc 9h20, tổng 267k bao gồm phí ship (trừ 100k thanh toán airpay lần đầu nên còn 167k). 9 rưỡi bạn nhân viên cửa hàng gọi báo hết trà sữa. Mình cũng ok và báo đổi all qua Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen, cẩn thận báo lại cho ít đá vì sợ bạn nhân viên quên đọc note.
Tầm 20p sau bạn shipper Now giao hàng, mình rất hài lòng vì bạn thân thiện. Nhưng thành phẩm mình nhận được sau nửa giờ chờ đợi lại là 4 cốc Sữa tươi trân châu đường đen và rất rất nhiều đá. Chẳng lẽ lúc đó lại bắt bạn shipper đổi lại thì tội quá vì lỗi chẳng phải do bạn ấy.
Mình tự hỏi cái kem trứng nó đã biến đi đâu? Hay do mình order muộn quá nên làm qua loa quên đọc note? Hay do được giảm giá nên chất lượng kém quá vậy? Các bạn nhân viên The Alley Đào Tấn ko cần khách đặt onl như mình nữa sao?
4 cốc trà sữa đến một nửa là đá thì mình cũng xin phép ko đặt thêm lần nào tại The Alley Đào Tấn nữa ạ. Nếu có lỡ lên cơn vật trà thì cũng gắng đặt tại cơ sở Thái Hà, xa một chút nhưng CSKH ok hơn nhiều! xem tiếp
[Best Deal] Box BBQ – 37 Đỗ Quang

Cảm ơn bạn nào đó trên hội đã thông báo về khuyến mại nhé
Ngắn gọn thì: Giá tiền không tương xứng với chất lượng!!
Vì quán quá quá rẻ huhu , buffet thịt gắp lia lịa, panchan đầy bàn, bia, nước ngọt tươi cứ tu ừng ực; nhiều mà lại còn ngon ý thế mà chia ra có 133k/người.
Lợn chẳng dám ăn nhiều đâu, vì khuyến mại rẻ vậy mà order mấy chục đĩa thịt thì thấy tội chủ quán ghê..
Panchan ngon hết không cái nào dở, nguyên liệu toàn loại tốt. Canh mình gọi đậu tương gầu bò và trứng hấp cực kì xuất sắc. Các món này có vẻ hơi Việt hóa rồi nên Lợn thấy vừa miệng hơn những chỗ khác . Ăn kèm có cả cơm đậu đen mềm lạ lạ. Chấm 9.5/10;
Quán có 3 bát chấm ăn kèm chuẩn Hàn: tương samjang, sốt chấm thịt, muối và dầu mè tuy nhiên vị đều nhạt nhòa ( trừ muối haha). Chấm 5/10;
Thịt ở đây đa phần là không ướp nên thấy rõ vị ngon của thịt. Các bạn người Hàn thích ăn thịt nguyên bản như này kèm xíu xiu muối nhưng mình thấy ăn nhiều thì nhanh ngán nên không khoái lắm.
Highly recommened cho má heo, thịt nghìn chỉ, thịt dải, ba chỉ sốt cay ngọt. Chấm 7.5/10;
Nhân viên nướng liên tục và dễ chịu, đồ lên nhanh . Quán décor cũng đẹp chưa cao cấp những cũng không bình dân, tuy nhiên bàn ăn khá bé để có thể để hết được đồ ăn. Chấm 7.5/10
Còn lại xin dành 11/10 cho khuyến mại ngày hôm nay, hiu hiu, không muốn nhắc lại đâu nhưng HẤP DẪN quá nên không kìm được . CHỈ 133K THỊT, PANCHAN, BEER/COCA THOẢI MÁI!!!
------
Box BBQ – 37 Đỗ Quang
Nhớ gọi đặt bàn để được nghe giọng anh quản lý xì xồ mấy câu hàn quốc rất dễ thương nhé hehe .
#





Code khuyến mại đi 3 tính tiền 2 bạn vào fanpage box bbq để lấy nhé.
P. S: Mình 100% ko bao giờ PR cho quán nào để đựoc hưởng lợi. Mình cố gắng hoàn thiện content vì muốn trở thành Reviewer - đó là ước mơ của mình. Clip mình tập dựng tới 2h sáng mới xong post lên các bạn ko khen xin đừng vùi dập tinh thần đóng góp cho cộng đồng của mình.
Ai đi ăn rồi sẽ thấy với mức 133k/ng free thịt panchan nước ko vat, ko hiểu là có gì để chê quán luôn xem tiếp
[Góc xin review]
Chả là mình hay đi uống cafe và thích view kiểu vintage, mậu dịch như này.
Mọi người có biết quán cafe nào view kiểu này mà có bạc sỉu nóng ngon ngon thì giới thiệu mình với ạ. Miễn là ở Hà Nội là mình sẽ săn lùng hết ^^
Mình cảm ơn trước !!! xem tiếp
Chân gà ko hề ngấm vị, nhạt toẹt, ship đến vẫn còn nóng và mềm nhũn chứ, đúng kiểu luộc xong cho ra luôn chứ mà được ngâm vài tiếng thì chân gà đã ko thâm thế kia và da phải giòn giòn ngấm vị.
Thế méo nào chân gà thì nóng mềm nhũn còn xúc xích thì lạnh nguội ngắt rồi ạ, chán )
Review để các bạn tránh.
Tiện thể recommend cho bạn nào thích ăn chân gà như mình thì địa chỉ trên Now: Gà lùn - Chân gà & Ốc xào măng, quán này chân gà rất ngon và nước chấm besst best nha. Hnay định thử quán khác xem có ngon ko thì bị đáp quả chân gà luộc nhừ nhũn như này đây.
Các bác gợi ý cho em vài địa chỉ chân gà ngon với ạ !! xem tiếp
TÓM CÁI VÁY lại là với giá 1 suất thêm buffet pepsi #39k 1 người thì k ai nên đến ăn. 10% VAT nữa
Vừa đắt vừa phí tiền.
Văn hơi lủng củng nên mn đọc thì thông cảm cho 1 đứa dốt văn nhé xem tiếp
[ GÓC TÌM KIẾM ]
Em tha thiết tìm 1 quán chè khúc bạch nào hương vị chỉ cần được 80% khúc bạch trong Sumo ah . Khúc bạch gì đâu mà thơm ngậy , nước trong veo mát lạnh :((( Nhiều lúc vật quá lại fai làm suất buffet 329 mà chủ yếu chỉ vào ăn chè khúc bạch ( em k đánh giá cao thịt trong sumo , ăn không ngon bằng gogi ) xem tiếp
[Góc Review]
Kem trứng Milo Hàng Mành
Trước giờ mình chỉ ăn kem trứng bình thường, xong hôm nọ được biết đến món này nên đi thử luônnn!
-Vị khá hay, đầu tiên cảm giác ngọt sắc và không thể ăn hết được í, vì trước đó 1 tiếng mình vừa hốc bao nhiêu nem nướng. Cơ mà ăn rồi càng muốn ăn thêm, tại vị béo của trứng hoà vị ngậy của sữa xong lại quyện với vị hơi đắng của milo nó cứ thích thích mê mê sao á :333
-Một cốc là gồm có 2 lòng đỏ trứng, 2 muỗng milo và chả biết là bao nhiêu sữa đặc ấy chả đếm, nói chung là k có lòng trắng nên k bị tanh đâu. Cốc đánh xong dc có xíu à nhưng bõ mồm phết.
-20k 1 cốc xinh iu
Quán rộng, đối diện mấy cái hàng kem cá ngay đầu hàng mành í, tại mình ko nhớ số hihi
7,75/10 nhiaaa xem tiếp
Được ngày ck e rủ đi ăn bún riêu nhưng đến nơi lại ăn bánh cuốn
Bún riêu: e ko ăn nhưng ck e kén ăn mà khen ngon thỳ chắc là ngon
Bánh cuốn: Bánh mềm, ăn ngập nhân. Và điều quan trọng là bánh ko có hàn the. E bị dạ dày nặng nên ăn uống ko cẩn thận là đầy bụng khó tiêu ngay. Thế mà ăn bánh cuốn ở đây bụng ê ru. Ăn xong no căng rốn mà vẫn thèm
Giá: bún riêu dao động từ 25-40k tuỳ topping. Bánh cuốn 15-30k.
Địa chỉ: 112A. C3 tập thể Trung Tự. xem tiếp
Mọi ng còn biết chỗ ăn sáng nào ngon quanh khu chợ này thì cmt cho em luôn nhé để em thử cho phong phú. Chứ có 2 món ăn đi ăn lại cũng hơi chán=))) xem tiếp
[Góc khen]
Một lần lên Nội Bài đón con em, kìm lòng không đậu mà gọi một combo của Popeyes tại sảnh đến của gas quốc tế. Tưởng không ngon mà thế quái nào lại ngon không tưởng.
Ăn xong thấy gà rán của Lotte hay KFC thật tầm thường. Lớp bột ngoài vừa đủ, giòn tan mà trong thịt vẫn mềm, mọng, kể cả ức. Khoai tây chiên cũng ngon, tẩm muối tiêu. Combo gồm 2 miếng gà tẩm mắm, nước, khoai tây bé và một cái bánh giá 139k.
Khen thế thôi cũng không nên ăn gà rán nhiều, béo lắm
P/s: Ảnh chụp không có tâm lắm xem tiếp
Hôm trước có bạn nào review về bánh mì bà Nghị hôm nay nhân xin việc thành công nên t lọ mọ đi ăn luôn. Nhà bà ở trong ngõ lúc đầu t còn nghĩ đi nhầm đường, gần đến nơi đã có mùi thơm kiểu như bánh mì nướng í, nên các b có thể nhận ra ngay. Cá nhân t thấy thích bánh mì ở đây, bánh giòn thơm, pate ngậy ăn rất vừa miệng đặc biệt t thích tương chấm ở đây cay ngọt nhẹ thơm thơm mùi tỏi thì phải, có thể vắt vài giọt quất vào ăn cũng sẽ thấy khác. Bánh bèo nước chấm riêng t thấy hơi ngọt còn có cả viên mọc nữa. Bánh bèo nhiều nhân t thấy ăn như bánh tẻ í nên không có ý kiến gì thêm. Kính hội!!!
Bánh mì 4k/1c
Bánh bèo 18k/2c
Có trà đá với các loại nước đi nữa.
Đ.chỉ : 26 ngõ 2 Hoa Lư, HBT, HN xem tiếp
Nên đi vào buổi trưa tầm 11h vì chế biến lâu nên đi tầm vắng sẽ ko phải đợi lâu, em đi lúc 11h vẫn phải đợi 30p vì tầm 12h là quán đông dần rồi
2 người : 200k , 3-4 người : 350k
Quán VKCK BÉO (113 A4, khu tập thể Thành Công) xem tiếp
[ GÓC ƯNG Ý ]
Được hôm đẹp trời ra ngoài ăn thì mình tìm ra được 1 quán bánh bao kẹp thịt khá lạ và ngon( định ra ăn bánh xèo cơ). Quán theo hình thức giống Bami, ban đầu mình tưởng bán bmi nhưng tên quán lại là The Baos?
Về quán: Vào mua mới biết quán mới mở nên cũng rất đơn giản, có chỗ ngồi trong nhà cũng khá nhỏ thôi nhưng mk mua về nhà ăn vì đang đỗ xe dở dưới lòng đường r( quán rất sạch còn có mấy chậu cây cảnh nhỏ treo xinh lắm).
Về nhân viên: Ng làm bánh cho mình là 1 chị trung tuổi, nge qua cuộc nc giữa mấy chị ở đó thì hình như chị bán hàng là đầu bếp ở JW Marriot. thân thiện! 10d
Đồ ăn: Là cái chính nhất thì mình chưa ăn bánh bao dài kẹp thịt như này ở HN bao h, khá lạ. Vỏ bánh mềm, thơm, thịt ú ụ( mình chọn gà BBQ, ngoài ra có heo vs cái gì nữa ý). Nhân có cả pate, rau có mấy loại như kiểu nộm ấy các chế .
Giá: 25k/1chiec ăn cũng vừa no( bạn nào ăn khoẻ mk ngĩ là có thể sẽ chưa no)
Địa chỉ : 174 đội cấn
=>> Theo quan điểm mình thỳ mk cho 8d/10d
=> 2d trừ vì mình thấy bánh hơi nguội, cho lò nướng 1p chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều.
Trên đây là review cảm nhận của mình! (Mong ad đăng bài vì mấy lần mk post toàn quán ok chưa mấy ai rw đều k được đăng) xem tiếp
‬[Góc khen]
Sáng mát giời lại đc ô bạn khen bún riêu ở đây ngon mặc dù ko thích bún riêu lắm nhưng vẫn ậm ừ măm (thực ra là đc khao kkk).
Riêu cua ko độn, topping tươi, bát đầy đặn có giò, bò, ốc, đậu ăn suýt bục khuy
Có ốc to nhỏ lẫn đủ, sạch sẽ ko bị gợn là mình ưng r. Nước dùng chua thanh, thêm chút mắm tôm đủ dậy mùi ăn kèm rau sống là đủ trọn vẹn bữa sáng. Bát dưới full topping 35k no suýt bục khuy cắp mông đi về và hẹn gặp lại quán hehe ))
Giá: dao động 25k-40k tùy order khách
Địa chỉ: 3 Nguyễn Văn Huyên (kéo dài)
Bán sáng đến ~14h xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN NGÀY LỄ ]
Mấy ngày lễ người ta thích đi chơi và ưa những chốn ồn ào, riêng e chỉ thích được ngâm chữ thôi, ấy thế mà thủ đô tưởng rộng lớn, chứ tìm quán cafe sáng sủa, yên tĩnh mà khó quá các bác ạh ...
E chẳng cần gì, ngoài một chiếc sofa đơn êm ái, ô cửa sổ thật sáng và cốc trà nóng thơm ngon, thế là đủ
E và cuốn sách của e vô vàn cảm ơn các bác!
Edit thêm: Yên-Tĩnh là yếu tố được đề cao hàng đầu ạ, vì mấy con mọt sách như e sợ bị ngắt mạch giữa chừng lắm. E có tham khảo Tranquil nhưng quán hơi đông, còn Helio Bà Triệu rất ưng khoản kính sáng sủa, mỗi cái là các gia đình hay đưa con nhỏ đến đây, mà trẻ e thì ... hò hét kinh khủng e mạn phép nhờ các bác ra tay xem tiếp
Review với hội 1 địa chỉ quán đồ nướng hải sản Hàn quốc ăn khá ngon và đậm vị ạ. Set nhỏ nhất hôm 2 vợ chồng e đi ăn là 850k mà phải ăn khoẻ mới hết. Bào ngư tươi sống ăn tới đâu đầu bếp bắt ốc rồi cậy vỏ tới đó. Tươi ngon phết. Quán còn đang chạy thử chương trình nên e thấy đc giảm 15% với tặng 1 chai sochu. 2 vợ chồng e ăn hết 730k sau khi giảm. Quán này còn có canh kim chi và cơm nắm khá là ngon. Cồi mai rồi ngao sò nướng ngon lắm e cũng k biết tả vị nó như nào. Rất nên thử nha chị e
Edit : đây là quán jeonbok ở hàm long ạ xem tiếp
Em chào cả nhà.
Ngày mai e vào Quy Nhơn 4 ngày. Ai đó có thể tư vấn giúp e địa chỉ ăn ngon và chơi đẹp tại Quy Nhơn k ạ?
Many thanks xem tiếp