-----
66E Nguyễn Thái Học, Hà Nội
7:30 - 22:30
Pass wifi: linhtraxinchao
35k - 130k xem tiếp
Vừa mới ăn về mà ấm ức quá nên phải phốt cho mng cảnh tỉnh quán ốc vỉa hè 45 Cầu Gỗ. 2 đĩa ốc bé teo hết veo 570k. Mình quên chụp lại nên chỉ có ảnh trên story k được rõ hình. Lên gg mới biết quán này dính bnhieu là phốt. Mng ăn uống thì cảnh giác quán này. Hoặc thích thì ăn cho biết cảm giác. Chứ nhân viên ở đây thái độ cũng rất vênh. Trừ 1 chú Tây bị mắc kẹt do dịch Covid nên ở lại làm thêm kiếm tiền.
Ai đi ngag thì hảo tâm cho chú í 10k-20k nhé ạ. Khách ăn xong còn thừa cả nước lẫn đồ ăn chú đều ăn lại uống lại chỗ thừa hết. Nghe bảo sang Việt Nam! Bị cướp sạch đồ cá nhân ví vủng k về được
xem tiếp
Góc chê bai Lẩu Phan Thái Hà về thái độ bảo vệ và chỗ gửi xe.
Chuyện là nay mình có hẹn bạn đi ăn chia tay nhau. Bạn mình có đặt bàn ở ngõ 131 Lẩu Phan.
Tầm 8h30 mình đến đấy thì được bảo vệ chỉ ra gửi xe phía ngoài.
Bọn mình cũng ok thôi, ngoan ngoãn ra ngoài gửi xe. Chuyện là cái bàn ghi vé ở lưng chừng cái dốc lên. Bạn mình dừng lại cho người ta ghi vé, đc 1 lúc là 1 ông trông xe chỗ đấy khó chịu, quát bảo lên đi. Đến lượt mình, cũng dừng lại. Cũng bị quát y như vậy. Vì đang đầu dốc k có đà, lại còn bị quát nên mình hấp tấp quên k về số ( xe đang ở số 3) nên mất đà không lên được.
Mình bóp phanh lùi xe lại.
Cũng quay ra cười bảo cháu tưởng lên được ai ngờ k lên được thì bị ông kia chửi tới tấp ( rối quá mình cũng k biết có chửi tục gì không)
Mình có đáp lại là " cháu không nghe thấy chú bảo về số 1, có gì chú bảo cháu sao phải quát cháu thế"
Thì ô í chửi ầm mình lên không cho mình gửi xe nữa.
Quay đầu xe, thì thấy ô vẫn còn chửi ầm đằng sau.Chuyện vậy cũng chưa xong, mình quay trở lại lẩu Phan. Trình bày với ông bảo vệ " họ không cho cháu gửi xe, cháu không lên dốc được nên họ chửi không cho cháu gửi xe"
Mình ngỡ tưởng bác bảo vệ sẽ giải quyết cho mình cơ, ra nói chuyện với họ chẳng hạn. Nhưng KHÔNG. Ông í bảo " bình thường mọi người vẫn gửi xe ở đây, cháu không gửi được là tại cháu"
Lúc này uất ức đến mức nước mắt trào ra rồi í. Bạn mình vào nói chuyện 1 lúc. Mình cũng ức quá vừa khóc vừa bảo "cháu ăn ở đây mà giờ chú bảo thế thì cháu biết làm thế nào"
Xong 1 lúc ông í cho gửi xe ở ngay ngoài quán (lúc về còn quên k nhắc là cho gửi xe thế không xin à ). Thề là chỉ muốn về, không nuốt nổi gì nữa. Mà có hẹn với bạn mất.
Mình không chê trách gì thái độ nhân viên ở đây cả. Rất nhiệt tình và lịch sự.
Cuối buổi bọn mình cũng trao đổi với các b nhân viên việc để xe như thế. Bạn í cũng bảo nhiều người cũng bị thế r. Nhưng mình muốn Lẩu Phan giải quyết chứ không phải đùn đẩy rằng chỗ gửi xe đấy không phải của quán.
Không biết có bạn nào bị vậy không chứ lần sau mình không ăn Lẩu Phan Thái Hà nữa
-
Trưa nay bạn quản lý bên lẩu Phan có gọi cho mình xin lỗi ( chắc xin số qua bạn mình đặt bàn. :?) Bạn cũng có bảo hôm qua bạn k có mặt, xin ghi nhận những phàn nàn của mình và sẽ bảo bv xin lỗi mình ( m bảo k cần. Mình k có nhu cầu nch thêm lần nào nữa).
Mình có ghi nhận lời xin lỗi của các bạn í. Các bạn í cũng hứa là sẽ cải thiện vấn đề gửi xe và thái độ bảo vệ.
Khẳng định lại là thái độ nhân viên phục vụ rất lễ phép ạ.
Mình xin hết. Bao giờ các b cải thiện đc vấn đề thì mình xin gỡ bài. xem tiếp
Cảm ơn cả nhà đã đọc ạ

xem tiếp
N.i.h Coffee - 121 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
30k - 45k
- Quán có mặt tiền Hàn Quốc xinh xắn, không gian bé xíuu, có khoảng 3-4 bàn nhỏ và 1 bàn dài thôi, nên mng có ý định đến học và làm thì nên cân nhắc nha
- Về đồ uống và bánh thì mình đều thấy ở mức bình thường, không có gì nổi bật cả
8h30 - 22h30 xem tiếp
Nạp năng lượng cho cả ngày bằng 1 tô bún dọc mùng đầy đủ đẫm nhân
.
Ăn ở đây được cái ưng là nhiều nhân, tớ gọi thập cẩm nên lần nào ăn cũng phải ăn cố. Mê nhất là đuôi heo, da giòn nhiều thịt cực kì nhưng không dai nhé hehe. Thịt gót giò rõ thớ gân luôn, dắt cả nạc cả mỡ nên ăn mềm, ăn ngọt thịt lắm. Mỗi bát có thêm 1 miếng móng giò bự chảng, tha hồ gặm mà mỏi mồm . Mọc thì tớ thấy bình thường, chưa đánh giá cao cho lắm
Nước dùng ở đây thiên chua thanh, vị ngọt thì chưa thấy rõ nhưng được cái dễ ăn, phù hợp với khẩu vị của mọi người. Dọc mùng sạch sẽ không ngứa râm ran cuống họng, ninh cùng nước dùng luôn, ăn giòn giòn thích mê.... Quán ở ngay cạnh hồ Quỳnh, các cô bán vỉa hè nên dễ tìm lắm. Tầm 9h là hết đồ rồi nên các cậu cố gắng qua sớm nha
.
Bún Dọc Mùng: Vỉa hè Hồ Quỳnh, cạnh 42 Võ Thị Sáu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
30k-35k
6:00-9:00 xem tiếp
Ngã 4 Hàng Giấy - Gầm Cầu xem tiếp
Review nhẹ về Friendzone (Yêu nhầm bạn thân) - Có thể giọng tệ và video chưa đc tốt nhưng hi vọng mọi người có thể có nhiều cái nhìn khách quan hơn trước khi ra rạp xem bộ phim này
Nguồn & HD : 5pnjc2yFt4w xem tiếp
< Chị quản lý bên Le Monde đã gọi điện trực tiếp, nhận sai và xin lỗi mình rồi nha mọi người, nên mình sẽ không làm to chuyện hay đưa sự việc này ra cơ quan có thẩm quyền để truy tố nữa, nhưng mình cũng sẽ KHÔNG XOÁ BÀI ạ, để mọi người - đặc biệt là các bạn nữ cảnh giác, đừng tin người đến mức chủ quan như mình nha hic > xem tiếp
Bánh cuốn phủ lý, bánh đa cá rô .
__
Bánh cuốn ông rồng - 44 Hàng Bồ.
6r-14hr 17h-22h
30k-55k
__
Bánh đa ở đây mê phết, bác nào fan trứng cá thì note vào nhé.
Tôi gọi bát đặc biệt nên đẫm trứng luôn .
Trong bát có cả cá rô miếng nữa, miếng cá vừa ăn, thơm ngấm gia vị. Tuy nhiên mình ăn vẫn bị miếng có xương, chắc do lọc chưa kĩ, nhưng xương to nên không sao lắm.
Nước dùng vừa ăn, không bị ngọt lợ mì chính. Cải trụng cùng bánh đa ngăm đắng nhẹ ăn với trứng cá hợp phết .
Bánh cuốn ở đây là bánh cuốn không nhân, ăn kèm với thịt nướng. Thịt được ướp và nướng vừa vặn, không bị mặn hay xém. Nước mắm pha cũng dễ ăn nữa, khá hợp cho bữa sáng nhẹ nhàng.
Mình gọi suất 55k đặc biệt, nên cũng khá đầy đặn thịt đó .
Không gian có điều hoà thoáng mát không sợ bị nóng. xem tiếp
PHỞ BÁT ĐÀN THẬT SỰ NGON NHẤT HÀ NỘI ????
câu trả lời của mình là ..........
KHÔNG
___
Chắc sáng sớm mà ai đi qua Bát Đàn cũng đều thấy cảnh "xếp hàng" đông nghịt đã quá quen thuộc. Không có một ai ca thán ) Quán phở có tuổi đời lâu, lại còn lên cả sóng EBS ở Hàn Quốc. Mình thề nhiều bạn cũng từng muốn thử nhưng lười xếp hàng, lại còn phải tự tìm chỗ.
..
Thực ra với những quán phở huyền thoại như: Phở Thìn, Phở Lý Quốc Sư, hay cả phở Bát Đàn... thì đều đã trở thành một nét văn hoá ẩm thực của Hà Nội rồi, phục vụ khách du lịch rất nhiều đôi khi chất lượng lại đi xuống. Mình cũng không nhớ ăn phở bát đàn từ năm nào nữa, chỉ nhớ rất lâu rồi, nhưng hồi đó rất ngon..
...
Bây giờ đi ăn thì vẫn nhiều thịt nhưng không hiểu sao nước dùng cứ thiếu cái gì đấy. Nhìn chụp có vẻ ngon mắt chứ Ăn không ngon miệng như trước, cũng chẳng ăn hết một bát. Nếu được chọn, mình sẽ ra ăn phở Lý Quốc Sư ở Phùng Hưng hoặc đi vào ngõ Tạm Thương ăn phở, nước dùng rất hợp miệng.
...
Quán mở từ sáng 6h đến tối, nghỉ buổi trưa.
Trả tiền trước ! xem tiếp
Em đi ăn ít khi dính phốt gì nhưng dính phát nào thì nhớ đời phát đấy
Chả là tuần vừa rồi cty em rủ nhau đi ăn đồ Hàn, chọn King Dakgalbi Nguyễn Chí Thanh cho gần Đúng là bụt chùa nhà "không bao giờ thiêng"
Phát đầu tiên là chờ đồ "hết hơi". Đi ăn mà hỏi không biết bao nhiêu lần đồ mà vẫn ngồi nhìn nhau chưa thấy đồ đâu
Không có ý định chê đồ ăn vì gà xào bắp cải ăn ổn, đậm đà vừa miệng. Cơm rong biển ok, ngon, mùi dầu mè nhẹ, cơm dẻo thơm mà không nát.
Nhưng canh kim chi thì hơi giống nước tráng chảo thôi bỏ qua
Điểm trừ cực nặng: thái độ nhân viên rất "không ok"
Đồ ăn không ngon hay lên chậm thì thôi. Nhưng thái độ phục vụ chán thì thôi ạ, bye
Nhiều khi gọi hỏi đồ còn "lơ luôn cả khách" ơ hay, chờ lâu quá mức thì bọn mình hỏi chứ sao đói thấy bà ra thì phải hỏi chứ
Đến cả lúc đồ ra bàn cũng kiểu bê lên với thái độ như kiểu khách đòi hỏi gì quá đáng, thái độ ra mặt
Mấy khi được phục vụ theo kiểu "không cần khách" như thế này đâu
À quên, ăn gà mà điều hoà có như không, đi ăn mà mồ hôi ướt như tắm
Chốt lại em bye quán này ở đây
King Dakgalbi - 22 Nguyễn Chí Thanh
xem tiếp
Tào phớ - 86 Đồng Xuân, Hà Nội
18:30 - 23:00 xem tiếp
Tổng kết: 9/10
Giá rổ: khoảng 50-60k/người xem tiếp
(Mong ad duyệt bài ạ . Em post hộ bà chị em )
Sáng nay tâm trạng khá háo hức vì hôm nay sinh nhật mẹ em. 4 chị em em đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu một. Về phần đặt bánh, em tham khảo nhiều chỗ nhưng ấn tượng về chỗ này nên quyết định đặt size to nhất với giá 695.000d . Khi nhận bánh thì thật lòng mà nói có thất vọng vì bánh k giống như hình mong đợi ( k có sốt cheese chảy chảy xuống đồ )) ). Cũng sợ hay do em khó tính quá nên em phải khảo sát ý kiến xung quanh. Kết quả là hỏi 10 người thì 10 câu trả lời đều k giống . Còn vị bánh hay ntn ok em khoan nói tới, có khi bánh ngon thì sao đúng k? Nhưng cái cách mà bạn bên đó trả lời em thì thật sự k ngửi nổi ))) . Kinh doanh buôn bán mà nói chuyện giọng như mẹ thiên hạ, mặc dù em cũng đang cố hết sức nói chuyện lịch sự nhất có thể ( chứ ai quen em biết tính em mà, k dữ gì nhưng cũng đừng đụng tới em ).
Em cũng k có ý định đăng lên mà shop muốn em đăng để zừa lòng nên mặc dù áy náy lắm mà vẫn ráng đăng cho bạn chủ á . Mục đích cũng chỉ để cảnh báo với mọi người, bạn bè xung quanh em nếu tính đặt bánh ở đây nhớ đọc kỹ, lựa hình kỹ, dặn kỹ càng là decor như hình nha. Với nhớ nói chuyện đàng hoàng chứ k bạn chủ ở đây bạn táp vô mặt ớ . Trong khi ở ĐL, mình đặt bánh chỗ bé kia giá rất yêu thương mà nhận bánh chẳng biết nói gì vì hơn cả chữ hài lòng nữa ( có hình ở cuối luôn ). Bởi ta nói, làm ăn đặt cái tâm vô dùm nha bạn chủ xéo xắc kia ơi!
P/s : sau khi đôi co chán chê với chị gái em với giọng bề trên . Thì shop có xin lỗi . Nhưng vẫn đổ trách nhiệm cho người khác
Edit : E làm nvvp , e ko bán hàng ol . E ko câu view hay lấy like . E ko có bất kỳ lý do gì để phải cần những thứ đó cả . Do dạo này e bận nên ko biết bài này đã được duyệt rồi nên e mới đăng lại . Mong a/c thông cảm ạ . Việc này từ 4 hôm trước rồi ạ . xem tiếp
Quả nước này thấy hot lâu lắm rồi mà bh quê mùa mới thử các bác ạ
Ngon phết !
E mở tủ lạnh ra thấy có chắc ng nhà mua nên cũng hong biết mua của ai . Chắc các sthi và shoppee có bán
Kbiet ngoài vị này ra còn vị gì k hả mng ??? xem tiếp
BÚN ỐC NGUỘI - THỨC QUÀ ĐẶC BIỆT CỦA MÙA HẠ
Nhắc đến bún ốc chắc hẳn ai cũng nghĩ đến bát bún nóng khói nghi ngút chua chua thanh thanh mê mẩn lòng người. Ấy nhưng mùa này dù chua thanh đến mấy thì đôi khi ăn 1 bát bún ốc nóng hổi cũng khó nhằn lắm ấy .
Ấn tượng về món bún ốc nguội em chỉ nhớ hương vị “hơi nhạt” và tanh của 1 quán nổi tiếng, ấy vậy mà khi ghé quán bún ốc Bùi Thị Xuân này thì mọi ấn tượng không tốt về quán bún ốc nguội tan biến.
Ngay từ lúc bát bún đến tay húp 1 miếng nước đã thấy ấn tượng bởi hương vị thanh thanh cùng giấm bỗng chua dịu, nước dùng có mùi hương thơm thơm chứ không tanh tẹo nào. Từng miếng ốc giòn, sạch còn nguyên bụng ăn rất đã. Con bún đúng loại nhỏ chấm 1 miếng là cảm giác mê mẩn mãi không thôi.
Bác bán hàng thoạt đầu nghe qua thấy sao đanh đá quá nhưng ngồi ăn thì thấy bác chỉ hơi sởi lởi quá thôi , 1 câu em ăn thấy ngon không? 2 câu kể chuyện vu vơ về gánh bún nghe cũng vui vẻ vào 1 trưa hè nóng bức.
* Nhược điểm: hơi ít, 2 ng ăn 3 phần mới bõ. Ai thích ăn kiểu xôi thịt sẽ hơii k thích ạ*
. Vỉa hè 26 Bùi Thị Xuân, Hà Nội
10h-13h
50k xem tiếp
ĐÀ NẴNG ĂN GÌ
Hello các bạn. Mình xin phép review đồ ăn ngon cho mọi người + chỗ mình ở để góp phần giúp mọi người có 1 chuyến đi Đà Nẵng với tiêu chí ngon- bổ- rẻ.
1, Bún chả cá bà Lữ 319 Hùng Vương only 25k/ bát to + nước đậu 6k nhaa
2, Bánh căn ( bánh khọt), bánh bèo, bánh bột lọc, bún thịt nướng Chợ Bắc Mỹ An 25 Nguyễn Bá Lân- Ngũ Hành Sơn từ 15k đến 25k/ phần
3, Nước hoa quả, kem bơ, chè cùng khu chợ only 10-20k/ phần
4, Phố ốc 24 Nguyễn Văn Linh hoặc 88 Lê Đình Lý. Có ốc + hải sản rất oke. Giá thì không rẻ lắm nhưng chất lượng xứng đáng ghê. Từ 79k/ phần
5, Cơm hến 119 Huỳnh Thúc Kháng . Chỉ 20k/ phần.
6, Bánh xèo bà Dưỡng 23 Hoàng Diệu- Phước Ninh- Hải Châu. Giá cũng không rẻ đâu mà chất lượng cũng oke oke. Từ 65k/ phần
7, Bánh bèo, bánh bột lọc, bánh căn, bánh nậm, bánh ướt 441 Núi Thành- Hải Châu. Từ 20k/ phần
8, Tàu hũ, nước hoa quả ở Đường Hùng Vương. Đây là quán vỉa hè thôi nhưng đông lắm. Đồ ăn đầy đặn và nước ngon cực. Từ 15k/ phần
9, Bánh bông lan trứng muối 184 Phan Châu Trinh. Có bánh để ăn và bánh mua tặng sinh nhật. Từ 60k/ bánh
10, Little Mango 21-23 Hoàng Diệu, Hải Châu. 35-55k/ cốc. Không rẻ nhưng tiền nào của nấy nhaaa.
Khách sạn mình thuê ở 74- Lý Thái Tổ- Thanh Khê. 250k/ phòng/ đêm. Phòng cũng rộng, sạch và có bồn tắmmmm. Tên khách sạn là Ngôi nhà nhỏ ( Little Home) nha.
Ở khách sạn có cho thuê xe máy. 100k/ ngày với xe số,120-150k với xe ga tuỳ loại. Nên thuê để tiện di chuyển nhaaa.
Mình đặt vé của Bamboo Airways. Đặt trước 1-2 tháng nên vé cũng rẻ hơn nhiều. Nhưng Bamboo tự động đổi giờ bay của mình làm mình rất khó chịu.
Đúng ra là bay đi 13h ngày 9 tháng 7 nhưng Bamboo đã tự động đổi giờ bay thành 8h50 phút. May chị mình báo chứ không thì cũng không biết sao. Giờ về từ 15h05 thành 13h50 ngày 13 tháng 7. Mọi người cân nhắc lựa chọn hãng máy bay để có trải nghiệm thoải mái nhất. Yêu xem tiếp
Tối nay em xem phim này (9/10) tròn trịa tất cả đều rất tuyệt vời... xuất sắc xem tiếp
Đôi điều về Manwah - BigC Thăng Long mới!
Đầu tiên là đặt bàn, hãy gọi đặt bàn 4ng thay vì 2ng vì đang trong CTKM nên auto hết bàn 2ng ) may đến 2ng ko bị đuổi vì lươn lẹo
Tiếp theo là cái tạp dề, học theo ông bạn Hải đi lào cũng khá ok. Nhưng khi đi lấy đồ đừng đeo đi, trông thiểu năng lắm thêm 2 thứ học bạn Hải nữa là nước lẩu cà chua và thịt bò mỹ vị, cũng được không đặc sắc lắm.
Điều thứ 3 là cái âu nước, đợt ăn ở Thái Hà chưa thấy, cái này tiện vì mình uống nhiều nước vch.
Thứ 4 là ngồi gần cửa, có 2 ông lính kia cứ tạo cảm giác có người “trộm nhìn” mình ăn ) ảnh hưởng đến năng suất vch
Thứ 5 là cái quầy pha nước chấm, có màn hình hướng dẫn nhưng ko có bảng tên mỗi loại nên 1 số cái khá mò mẫm, ông bạn nv đứng bên cạnh cũng kệ khách loay hoay, hỏi loại nào mới nói cơ ))
Thứ 6 là múa rượu “mơ nách” nữa vì cái vòi rượu chạy qua nách mấy lần và vảy hơi mạnh
Cuối cùng là cái quả trứng, bên trong ko biết gọi là caramen hay pudding trứng nữa nhưng ngon, ngậy lắm.
À ăn xong còn được bát kẹo thơm mồm nữa ))
Tổng quan lại thì mình ưng đồ ăn và cách phục vụ ở đây, hôm nay giữa tuần mà công nhận đông vì giá dùng thử còn 249k thôi, chưa VAT và buffet nước + tráng miệng.
————
Giá 299k/suất
Cuối tuần 349k hay sao ý
Đang khuyến mãi nốt mai tại Trần Phú với BigC còn 249k
Thời gian: cả ngày, cs Thái Hà mở cả đêm xem tiếp
/ Thành Phố Thanh Hoá có gì ăn ngon? /
Theo chân tớ làm một vòng Thanh Hoá nhé. Dưới đây là một số đặc sản của Thanh Hoá, vì chỉ đi trong thời gian ngắn nên có nhiều món tớ chưa kịp thử:”(((((.
Các bạn có địa chỉ nào ăn ngon hãy gợi ý giúp tớ ở phần cmt nha
Review chi tiết được ghi ở từng ảnh. xem tiếp
Ăn sáng : bún thang 100k/ 2 bát
Cafe : 100k
Vé tàu cao tốc về HN : 460k / 2 vé ( có nước và bánh )
Ăn trưa tự túc xem tiếp
Gánh bánh dày xưa đầy ắp kỉ niệm, tuổi đời 30 năm trên con phố Hàng Bún
.
Món ăn tuổi thơ của tui đây rùi, cơm nén, bánh dày toàn là những món quen thuộc của những thế hệ 8,9x. Ngồi ăn ở đây trò chuyện với bà vui tính lại còn nhiệt tình, chụp ảnh mà bà còn ngại
Bà nói bà là người Ước Lễ nên bảo sao giò bò, chả siêu ngon, mềm ẩm không bị khô bã mà thơm lắm. Giò bò hạt tiêu không quá nồng đâu nên tớ siêu ưng luôn
1 gói cơm nén bao gồm: Giò/chả, ruốc, vừng mà chỉ có 20k bao no luôn
1 cặp bánh dày thì chỉ có 15k thui mà kẹp cả giò chả rùi
Kể ra bà mở sớm hơn từ sáng thì qua ăn sáng tiện cực, mà bà bắt đầu mở từ lúc 10r trưa cơ nên chỉ qua lúc ăn trưa được thui
.
Bánh dày, Cơm nắm: 9 Hàng Bún, Q. Ba Đình, Hà Nội
15k-20k
10:30-14:00 xem tiếp
Ăn xong nhớ mang bát đũa ra chậu chứ đừng phủi mông đi về luôn nha xem tiếp
* Không nói đến không gian quán vì ngồi ở đây khá mát mẻ và view hồ, nhưng tệ nhất là đồ uống mình có gọi một Trà Cúc Mật Ong và một Trà Đào Cam Sả và một gói hướng dương thật sự là không thể uống nổi trà cúc thì quá nồng cho hai thìa mật vào vẫn không thể uống được còn Trà Đào Cam Sả tưởng sẽ ngon hơn nhưng không ạ mình chưa uống ở đâu mà đập dập nát cả củ sả vào deco cho ly nước cả lúc uống thì hút lên được cả sợi sả nát vị thì nhạt không ngọt không đậm vị siro đào . Mình với bạn còn không uống được hết nửa ly nước Nếu bạn nào có ý định đến chụp hình thì khá được. Còn để thưởng thức đồ uống thì không nên nha. xem tiếp
Bánh đa trộn

Bánh đa trộn - 235 Lạc Nghiệp.
7h-15h.
35k

Bánh đa trộn ở đây khá là vừa ăn, nước trộn không bị quá mặn hay mỡ.
Bát đầy đủ có rau, giá, thịt bò , giò, chả cá.
Bánh đa được trụng mềm, dai vừa đủ, thịt bò cũng được cho thoáng tay phết .
Khá là ưng cái hành phi ở đây, hành tự phi màu cánh gián, trộn vào mê phết. Lần sau ra chắc phải xin cô thêm .
Tôi sức ăn hơi khoẻ nên đá tầm 2 bát, bánh đa ở đây sẽ hợp ăn sáng hơn nhé.
Bác nào ăn khoẻ giống tôi thì cứ gọi cô là bát nhiều bánh nha. Cô bán hàng thân thiện mà sởi lởi lắm. xem tiếp
P/s: Ảnh view nhà hàng mình không có chụp nên lấy trên mạng cho các bạn dễ hình dung. xem tiếp
Dù thế nào đi nữa, phim mang thông điệp nữ quyền công chiếu ngay ngày 8/3 - International woman's day, đã xứng đáng nhận một điểm cộng đầy ý nghĩa này rồi. xem tiếp
Góc thất vọng k hề nhẹ [ Nhà hàng chay - Veggie Castel 38 Ngọc Khánh]
Trước khi nói về sự thật vọng với đồ ăn ở đây thì mình k thể phủ nhận là k gian quán khá bắt mắt, bát đĩa để đồ ăn cũng xinh xinh, đúng kiểu tone màu mình thích.
Quầy buffet bài trí khá ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ tuy nhiên đồ ăn lại không phong phú cho lắm. Đầu tiên là món súp gà nấm sen ở đây nhạt và cũng k thơm, trong súp để lẫn cả tâm sen ( cái nhân mà màu xanh xanh có trong hạt sen, mình k rõ lắm tên gọi của nó) ăn đắng vch, khai vị bằng món súp này làm mình tụt mood kinh khủng. Đi xuống tầng lửng để lấy đồ ăn mà toàn đồ xào với chiên, ngấy thực sự. Rau luộc chỉ có mỗi muống và 1 ít cà rốt, salat chỉ có dưa chuột, nộm rau muống thì k thể nào ăn được vì nó quá nhạt, k khác rau muống luộc là mấy. Hầu như các món đều rất nhạt, như k nêm gia vị ấy, trừ món đậu hầm nấm vs măng thì mặn và mùi như giả cầy k thể nào ăn thêm miếng thứ 2...Mình thực sự thất vọng về món ăn ở đây và sẽ k bao giờ quay lại đây nữa, bước ra khỏi quán tâm trạng tệ hết sức 80k/suất với lèo tèo vài món như này mình nghĩ thà mình đi ăn cơm 123 ngay gần đó còn ngon hơn. xem tiếp
Anh em cho mình hỏi trà này là thể loại trà gì với
Địa chỉ : Văn Quán Hà Đông
Mình mới đầu oder 3 cốc với 1 đĩa hướng dương nhưng các b ý bảo mua 1 tặng 1 vậy là lên thành 4 cốc
Mới đầu mang ra thiếu 1 cốc xong ngồi đợi gần tiếng đồng hồ, mình cũng nhẹ nhàng vào hỏi mấy lần mà các bạn toàn làm ngơ khó hiểu vaiz luôn
Xong cuối cùng chờ đợi đc 1 cốc trà đào như hình ảnh ??? Cho hỏi thế này uống nổi k nữa
Mình đã rất rất là kiên nhẫn xong cuối cùng ....
Chắc đây cũng là lần cuối ngồi đây vì cốc trà đào như thế này... xem tiếp
Giá siêu thị là 30 xèng/gói to xem tiếp
[góc khen] BÁNH BỘT LỌC NGÕ CHỢ 159 HỒNG MAI 
Ở đây chỉ bác chỉ bán bánh bột lọc trên một cái thúng nhỏ và một vài cái ghế con con cho khách ăn tại đây còn lại hầu như mọi người đều tới mua mang về.
Đánh giá: vỏ bánh mềm dẻo dai dai nặn khéo mỏng vừa phải. Nhân tôm bóc vỏ nằm xinh xinh bên trong với mộc nhĩ cà rốt.. cho vào bát rồi chan nước mắm pha một ít rau mùi và cho mắm chưng ở đây cay xè xịn ăn cuốn luôn. Nchung ngon lắm nhà mình gần ngay cạnh mà ra toàn hết nay ra đúng suất cuối còn 3 cái luôn )
Ngày xưa là bác gái giọng huế giờ là bác trai bán từ khoảng 1h chiều tới 3h hơn mình ra ăn là hết veo rồi. Bác thân thiện, thêm mắm thêm ớt về đều xả láng.
Giá: 4k/ cái
Địa chỉ: ngõ 159 Hồng Mai ( ngõ chợ, đi vào 10m bác bán bên tay phải rất nhanh hết hàng) ( ở khu này đi quen k để ý ngõ nên e lộn xíu nha cb)
Tips: các bạn cẩn thận nhầm với mấy quán bộc lọc ngõ cạnh nha
Edit: ngõ 158 Hồng Mai cũng có nha nhưng hàng này 5k/ cái ạ. Cá nhân mình thích 159 hơn nhưng giờ bán hàng chớp nhoáng cực nhanh hết nên ít khi măm măm đc ạ xem tiếp
Review nhẹ về Captain Marvel
P/s : Vì là lần đầu thu âm để làm clip review nên giọng rất tệ hi vọng mn có thể thông cảm và góp ý cho mình Tks all
Nguồn & HD : Vf1voN6qqVQ xem tiếp
xem tiếp
Tóm lại, sau hỏi mấy cậu taxi thì quán này chỉ bán thương hiệu, "ăn bánh tráng cuốn thịt heo bọn e có bao giờ vào đây". xem tiếp
Tổng kết: Với mức giá như vậy, mình mong đợi ở chất lượng đồ ăn và chất phục vụ phải xứng đáng với giá tiền hơn. Các bạn nào đi ăn thì nên cân nhắc, chứ như này thì bọn mình chào tạm biệt và thân ái. Cứ ăn Fenghuang cho lành, vừa ngon miệng vừa mát lòng!! xem tiếp
[Góc chê]
[Mong admin duyệt bài, em cảm ơn]
Cách đây ít lâu em có đọc được một bài review về quán La Divad' ở 428 Tây Sơn, nghe nói trà ở đây ngon và nhân viên trẻ trung tốt tính. Nhân ngày cuối tuần, cũng là ngày kỉ niệm nên em cùng bạn người yêu có đến và thử trải nghiệm với kì vọng khá cao. Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ngay khi bọn em dừng chân trước cửa quán Lúc đó là tầm 8 rưỡi tối, trước cửa thì đã kín xe, trong quán có 3-4 nhân viên nam đang đứng nói chuyện và không một ai chỉ cho bọn em chỗ để xe, cho đến khi bọn em gọi tới 3 lần để hỏi. Đi vào order thì đứng nhìn menu một lúc, không nhận được sự tư vấn nào của nhân viên, bọn em quyết định gọi thử 2 ly mocktail là La divad' river và Tropical dawn với giá 55k/ly. Và sự khó chịu của bọn em bắt đầu lớn hơn khi nhận được cái nhìn rất khiếm nhã của bạn thu ngân. Người yêu em là một bạn tomboy, có thể bạn thu ngân bị bối rối trong cách xưng hô nên có gọi bọn em là "2 chị". OK tạm bỏ qua, nhưng ánh mắt bạn thu ngân nhìn bọn em sau đó thì thực sự khiến em không hài lòng chút nào. Bạn ấy nhìn, liếc bọn em khá hiếu kỳ và có chút bất lịch sự. Thanh toán xong em có hỏi trên tầng còn bàn không thì bạn ấy nói "còn trên tầng 2 và tầng 3". Bọn em lên thì cả 2 tầng đều full, không một chỗ chen chân, được cái quán decor đẹp đúng như lời đồn, nhưng không gian nhỏ xíu, được khoảng 3 bàn một tầng ) Đành phải chạy xuống ngồi tầng 1, không điều hòa và khá chật. Ngồi được 10 phút thì nhân viên mang cho ly nước lọc. Và phải tới gần 45 phút sau (tính từ lúc thanh toán được in rõ giờ trên bill) em mới nhận được 2 ly nước như hình??? sau khi nhận được sự phục vụ không hề tốt, bọn em vẫn kiên trì ngồi chờ với hy vọng chất lượng đồ uống sẽ cứu vãn tình hình. Nhưng KHÔNG! Hai ly nước ép dứa màu mè không hơn không kém! Hương vị thì thực sự chán luôn ạ. Ly màu xanh thì cho thêm ít syrup bạc hà, ly màu vàng thì vừa gắt vừa ngang, em không uống hết nửa ly. Em bỏ ra hơn trăm nghìn, cùng 1 tiếng đồng hồ để nhận lại 2 ly nước ép rẻ tiền cùng chất lượng phục vụ như vậy liệu có đáng không ạ???? Đang đi chơi vui vẻ mà gặp ngay sự đỉnh cao service như này, không khác gì bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Tới giờ về em vẫn vô cùng bức xúc và cũng khẳng định là sẽ không bao giờ quay lại. xem tiếp
xem tiếp
Chưa xem đã muốn chê nhưng xem rồi thì lại thấy...thích .
Từ đầu có lẽ nhiều người đã ko thích Brie Larson vào vai "CM" , vì ko ngầu ko đẹp ko quyến rũ hay một vài lí do gì đó . Nhưng với một người ko chú trọng hình thức và ko kỳ vọng gì nên tự nhiên thấy phim "ừ thì cũng hay" và thích nàng Captain Marvel , thích tính cách , thích biểu cảm.
Nhiều ng chê phim chán , ít đánh nhau hành động mạnh nhưng lại quên rằng năm ngoái đã từng có 1 Black Panther còn nhàm chán và lê thê gấp mấy lần . Vì mục đích là giới thiệu về một nhân vật mới . Tuy vậy CM lại ko hề nhàm chán hay dài dòng , những pha hành động nhỏ lẻ đan xuyên , những câu thoại và biểu cảm hài hước , một ít tò mò vào cốt truyện, ắt hẳn cũng đủ hấp dẫn và cuốn ng xem.
Kĩ xảo của Marvel rõ ràng là ko có gì để chê , có thể là chưa mới , chưa bùng nổ , nhưng vẫn đẹp vẫn ok . Điều mình phải chê ở phim lần này là phần âm thanh , phần động cơ máy móc, gió ...làm rất tốt dù là âm thanh nhỏ nhất nhưng các phân cảnh đánh nhau lại chán vô cùng , ko có khí thế , oai hùng , cao trào gì .
Một chút xúc động đoạn giới thiệu đầu phim , một chút háo hức chờ đợi End Game , CM rõ ràng là một phần ko thể thiếu như là mảnh ghép cần tìm .
Tóm lại đây là một bộ phim đáng xem , đáng tiền , giải trí tốt .
Điểm cá nhân :8đ xem tiếp
Tóm lại phim phù hợp với những ai yêu mèo, cuồng mèo hoặc rất cuồng mèo, hoặc mang trong mình ước mơ sở hữu sức mạnh nhạt nhẽo nhưng đủ để cân cả thiên hạ, thân thể bất hoại, bắn chưởng bùm bùm thì nên đi xem.
xem tiếp
Edit 2: trong cmt mình thấy các bạn recommend thêm nhiều địa chỉ bún bò Huế lắm nên bạn nào muốn thêm các địa chỉ ngon khác thì lội thêm trong cmt nha )) xem tiếp
Lan Ngan Dé - Số 3 Hoè Nhai 18h-2h sáng (40k/bát) Chân ái bún ngan là đây rùi mí bác êiiiHôm ấy mình cũng hơi lưng lửng bụng rùi nên chỉ gọi 2 bát bún ngan thuii. Bún ngan nước dùng rất ngọt,trong veo mà lại k hề bị mỡ.Tiết mềm mọng, mọc thơm, rất bùi vừa miệng ăn đã lắm nha. Thịt ngan k hề bị dai hay bị bã ăn kèm với măng và nước chấm thần thánh ở đây nó gọi là chấm hết luôn ấy Ngoài bún ngan ở đây mng có thể gọi ngan chặt rồi miến hay bún trộn tuỳ thuộc vào nhu cầu của mỗi ng order phù hợp với mình nhaChị chủ ở đây cũng rất nhiệt tình, đon đả mặc dù đông khách,khách cũng giục loạn lên nhg cũng k cáu gắt gì hết rất nhẹ nhàngĐiểm trừ duy nhất ở đây là khách hơi đông xíu nên phải chờ hơi lâu nhg k quá lâu đâu nhaTừ giờ đây sẽ là quán bún ngan ruột của mình thường xuyên lui tớiii xem tiếp
<góc sa đoạ tâm hồn >
Sắp bế giảng nên 2 chị em em xúng xính đi sắm quần áo mà ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tạt vào mấy quán này,dưới đây 1 chiếc review sương sương của chiều nay và vài hôm trước ạ, mời mọi người nhấn vào từng ảnh đọc review nha
xem tiếp
Bún riêu, bánh đa trộn - 235 phố Lạc Nghiệp (Ngõ 343 Trần Khát Chân), Hai Bà Trưng
.
Có ai fan bánh đa trộn giống tui không, đam mê bánh đa trộn không bao giờ dập tắt huhu. Hàng này tui mới thử nè, trưa trưa lang thang vào ngõ này nhiều đồ ăn phết nha, mà thấy có hàng này ăn ngon nhất nè. Mình gọi 2 bánh đa trộn không rau, tất nhiên là không rau rồi )) Bánh đa trộn ở đây đầy đủ có giò, chả cá, đậu, thịt bò,... trộn đậm đà, vừa ăn lắm nè. Bánh đa trụng mềm, dai vừa đủ, thịt bò mềm, nhiều phết đó. Nước dùng nấu từ đầu tôm sú nên ngọt, ngon ghê. Ở đây có bún riêu nữa mà tui chưa thử, để hôm nào review nhaaa. Quán nhiều chỗ ngồi, thoáng đãng phết, cô bán hàng hơi bị dễ thương luôn Mng đi thẳng ngõ 343 (phố lạc nghiệp) vào là thấy luôn nháaaa.
Giá: 20k-35k
Giờ mở cửa: 7h-15h xem tiếp
Lần nào ăn phở Tứ Hải ở trong ngõ Văn Chương cũng ko bao giờ thất vọng.
Bát trong hình 40k.
Ngon rẻ mát mẻ đầy đặn xem tiếp
À ở đây đặc biệt còn có, rau muống muối ăn giòn giòn cay cay gây nghiện phết.
__
Ăn ở đây thì xác định sẽ khá ám mùi đấy, xác định ăn rồi mới về gội đầu nha. xem tiếp
E nghe nhiều b khen ngon cũng háo hức mua
Ôi chao đúng là không tanh, k nhớt, ăn nghe rồm rộp.
Ăn không thì thực ra chẳng có vị gì, chấm với nc sốt mè e thấy n vị chua chua, chắc mình không thích ăn chua.
Đúng là phù hợp với các bạn giảm cân chán ăn rau, bạn nào lười uống nước ăn rất tốt.
Chấm 5/10 vì mình k thích, ăn cũng k ngon. xem tiếp
ĂN CƠM KIỂU NHẬT MÀ HƠI CHẬT VẬT...
đây là quán: Umai 29 - Cơm Thịt Nướng kiểu Nhật
địa chỉ:128 Ngọc Khánh.
_______________
Quán này rất gần nhà mình, nên đấy là điểm cộng với cá nhân. Mình gọi Cơm bò nướng 55k, gấp đôi thịt 15k,sốt siêu cay, thêm trứng lòng đào 10k, salad ngô, gọi thêm kim chi ăn kèm. (ngoài ra có thịt lợn và gà).
Cảm nhận là: thịt thì cũng oke, ngon thì không ngon vì cũng là thịt 3 chỉ bò mỹ nướng lên thôi, mềm và không quá mỡ. Sốt siêu cay thì đúng only cay ) cay ngon và only cay khác nhau, ví dụ như kiểu ăn mỳ siêu cay Hàn Quốc nó cay nhưng vẫn ngon... ăn kèm cơm có bắp cải thái sợi,ko có trộn thêm sốt mayo hay dầu gì luôn. Buồn. Salad ngô thì bình thường, k đòi hỏi gì. Và thôi đến phần chán nhất là Cơm - Cơm nát, gạo chán. Bạn nào hay ăn đồ Nhật, chắc chắn biết cơm quan trọng như nào, từ độ thơm đến độ mẩy của gạo. Mình cũng chả biết góp ý như nào với quán ngoài việc đổi loại gạo hoặc thuê mình đến nấu cơm cho. Chật vật mãi mới ăn hết bát cơm vì mẹ dạy "kiếp này bỏ thừa đồ ăn kiếp sau làm lợn" ) mà kiếp này ăn cố thì làm lợn luôn mới khổ
Nói vậy, chứ VẪN ỦNG HỘ quán này vẫn có giá thành vừa túi, là địa điểm thích hợp để ăn trưa cho dân văn phòng và thêm ưu điểm là Có điều hoà
Cho 6,5/10 và chắc sẽ quay lại thêm,nhưng mong quán sẽ cải thiện từng ngày cho anh em xem tiếp
Nóng như này thì cứ làm bát cháo đỗ đen hay đỗ xanh ăn với đậu rán tẩm hành cho mát mẻ số 5 Thể Giao (đối diện với quán thịt quay Thể Giao bán buổi tối) bát cháo bé nhưng đặc hạt chứ không loãng, đậu tẩm hành vừa miệng vì mấy ông chú đi tập thể dục ở công viên Thống Nhất xong toàn gọi đậu để uống rượu sáng rồi chốt hạ bằng bát cháo với đường hoa mai 12k/bát, có thêm cà pháo thì thêm 1-2k tuỳ nhiều hay ít, có trứng vịt lộn là 7k/quả phục vụ nhanh vì có gì đâu mà chậm xem tiếp
K - O Hoa 16 Đại Cồ Việt
Bát này bình thường là 40k, e làm thêm cái giò bò nữa là 50k. Nước dùng đậm đà, thịt bò mềm, ở đây ko chỉ có hành mà có cả cà rốt ngâm ăn khá đưa miệng. Mọi khi e ăn hết cả đĩa rau mà nay nhìn bát này nghĩ chắc phải bỏ rau thôi, e ăn khá khoẻ mà xong bát này no lặc lè.
Cửa hàng sạch sẽ, chủ quán niềm nở - đây là cái quan trọng này, chứ ngon đến mấy mà thái độ chảnh thì e cũng xin nghỉ.!
Mở từ 6h30-21h nhé mọi ng. xem tiếp