Lâu lâu mới qua đây ăn vì nhà tận Thái hà
Thịt xiên vẫn ngon như ngày nào và giá vẫn chỉ 5k
Ngõ 49 lê đức thọ, mỹ đình. xem tiếp
Lọ mọ nhờ bạn đặt hộ pizza trên grabfood , 2 cái size s +ship 191k giảm còn 151k . Con mình ăn chê đắng nên bỏ mới lật bánh lên xem )
Lần đầu và cũng là lần cuối luôn , phí tiền . Pizza hoa ý - thành công . Biết thế gọi LA pizza ở thành công cho xong . xem tiếp
Bây giờ thấy đang "mốt" bánh handmade, bao nhiêu địa chỉ bánh ngon bánh sạch nổi lên trên facebook với instagram cơ mà thật sự là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ăn thử bao nhiêu quán bánh su thì duy nhất bánh su của Bánh ngọt Hồng Kông số 2 Hàng Lược là đỉnh của đỉnh
Thật sự là ăn thơm, ngon, ko hề ngấy mà mát hết cả ruột ý bánh trong hình là bánh su ốc to hay nếu ai ăn từ ngày xưa ở đây rồi thì quen gọi là bánh su sâu 10k/c best luôn, thật đấy )) ngoài ra thì su ốc nhỏ hay su kem truyền thống ăn siêu ngon mà giá yêu hơn mấy cái tiệm bánh trên mạng nhiều, tin t đi xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm nay ngồi aha ở vũ phạm hàm.
Mình chả để tâm tới nhân viên hay không gian rồi vệ sinh gì cả. Minh rất dễ tính.
Nhưng quả trà đào cam sả 45k với duy nhất 1 miếng đào thì mình hơi buồn và vị nó của nó cũng chán, nhạt nhẽo, không thơm trà, cũng không thơm đào cảng chẳng thơm sả.
Ai uống ở đây rồi có được nhiều đào hơn mình không??? xem tiếp
Lần đầu tiên đăng bài lên group mình, mong mng gạch đá nhẹ tay ạ.
Sau 1 thời gian đọc được ít review về Sadhu thì hôm qua mình cũng tranh thủ ghé qua được, ấn tượng đầu tiên là không gian ĐẸP, đồng phục nhân viên xinh. Nhân viên cũng nhẹ nhàng, nhiệt tình, nhưng có điều là hay nhắc khách kiểu ăn nhanh lên không mất ngon (cái này cũng bình thường nhưng với đứa thích chụp ảnh như mình thì mình không thích lắm đặc biệt là do tone giọng của nhân viên khi nhắc ) Với mình thấy có 1 chị có vẻ là chủ quán cũng chạy đi chạy lại để theo sát nhân viên, nói chung là tận tình. Ngoài ra quán vẫn có cả quản lý nữa.
Mình và em gọi 3 lượt đồ ăn tổng 15 món - và 3 loại nước là trà gạo, trà ô long nếp và sinh tố bơ cốm.
Về nước thì đều ngon còn đồ ăn thì mình thấy thích soup cốm - cơm rang hồng đào - set bánh thành nội - salad hoa quả - xôi nấm rong biển - salad bơ và đặc biệtttt bát canh chua đã cứu rỗi mình sau khi nạp 1 loạt đồ ăn hơi ngấy. Cảm giác như trong cả 15 món mình gọi chỉ có xôi nấm rong biển mang lại cảm giác mặn mà 1 chút. Hxhx chắc tại mình quen ăn những món chay kiểu giả mặn như giò chay hay gà chay,... thì mình cực kì thích nhưng ăn ở đây mình thấy thích nhưng nếu quay lại chắc cũng vì không gian thôi vì chắc mình trần tục quá, bình thường là team mê thịt mà nên ăn đồ ăn kiểu nghệ nghệ này chỉ thấy thích thích thôi xong cái ăn xong cứ bị ngấy.
Nhưng điểm sáng là mình thấy như đầu bếp hay bên pha chế cũng đều đặt tâm sức vào các món ăn, mỗi thứ có chút xíu nhưng được trình bày rất xinh, ra món nào cũng phải thốt lên xinh thế. Mình nghiện chụp ảnh đồ ăn mà nên đến quán nào đồ đẹp mình thích lắmmmmm.
Dù sao vì những điểm cộng thì các bạn ghé thử cũng không hối tiếc đâu ạ. Biết đâu mọi người lại thấy hợp.
87 Lý Thường Kiệt xem tiếp
Các anh chị trong nhóm cho em hỏi xíu. Ai biết hoặc ai bán cái này hem ạ. Đi Tam Đảo e mua ở chân núi quán tạp hoá ấy, thực sự là em cũng khoái cái món bánh tráng nên ăn thử. Ôi cay cay, mặn mặn, thơm chứ k bị hôi ấy. Nói chung cảm nhận của e thấy tuyệt và ăn hết 3 gói r nhưng e vẫn thèm muốn ăn. Kính hội và xin địa chỉ bán cái bánh này ạ quanh khu vực Cầu Giấy càng tốt ạ
Ảnh hơi nham nhở do ăn sắp hết r e mới nhớ để chụp ảnh hỏi xem tiếp
Mới có cái kem ăn mê mẩn quá các bác ơi )
Kem oreo ngọt vừa đúg ý nè
Ai chưa thử thì thử ngay đi ạ xem tiếp
Hi cả nhà,
Có ai có lịch trình đi quy nhơn cho em xin ita reveiw với ạ, em đi từ nha trang vào mùng 5 tết ạ xem tiếp
Từ hồi học Thăng Long c2 ngày nào cũng phải đá chục xiên đến giờ thỉnh thoảng quay lại mà vẫn ngon, rẻ như ngày nào chỉ 2k/xiên huhu đã thế lại còn đa dạng xiên hơn lun ạaa đĩnhhh vê xem tiếp

Em không phải người hay khám phá vì bụng dạ khá là dởm. Nay trời đổi gió ,em đi hóng gió. tự nhiên nổi hứng đi ăn bún bò huế. Trước em có ăn 1 quán rồi nhưng mà nước dùng tệ,thậm tệ luông. Miếng móng giò lạnh tanh vừa ăn vừa thấy sợ :(((
======
-Đầu tiên từ ngoại hình quán : So với bao quán ở chơ nghĩa tân thì quán này em thấy khá rộng. Ở trong đèn bàn cảm giác khá là sạch sẽ ( Em ngồi ngoài nên chỉ nhìn thoáng qua chưa cảm nhận rõ cho nắm ) 7/10
-Phục vụ : Nhanh -Gọn-Dứt khoát
-Bát bún : Em thề nói không phải điêu to gần gấp đôi cái bản mặt của em )) Giá 35 nha cả nha. Dù ai nói ngả nói nghiêng giá thế ok đúng hok ạ?
-Sợi bún : To vừa phải,trơn vừa phải,mềm ncl khá là ngon. Bụng em là thùng phi mà vừa thọt cái đũa zô bát bún thấy nhiều quá sợ nuông@@
Em chưa ăn bún bò chính gốc bao giờ nhưng sợi bún em nghĩ 8/10
-Móng giò : Em cực cực thích móng ở đây. Trước em ăn 1 quán như trên chán khỏi nói .-..
ở đây họ trần móng cho nóng mà vẫn giữ được độ mềm độ giòn dai vừa phải,khá là ngọt nhữa ạ. Ngọt kiểu thanh thanh ạ 10/10 cực kì BỰ (.) (.)
-Tiết : Bự nắm luông. Em không thích ăn tiết nên chỉ cắn có miếng nhưng cảm nhận là không hề bị tanh khá thơm và ngọt vừa phải. Không bị nợ
-Viên thịt : ngon ngọt tươi thanh 10/10 nó mềm nó thơm ncl ưng bụng nắm
- À ở dưới có mấy miếng thịt bò mềm dai ngonnnnnn
-Giò thì em thấy chẳng khác mịa gì giò ngày tết nhà mình Sợ ( Do tết em ăn nhiều giò quá chứ cũng ngon đó ạ )
-Chanh : cắt đẹp tươi !
-Rau sống : Mọi người có thể xin thêm ạ. Họ trần qua cả cho mình nhữa đó nên ăn nó vẫn giòn mà cảm giác cũng sạch hơn
-Phần quan trọng nhất đáng ra phải để ở trên chứ nhỉ sao nó lại lọt cuống cuối vậy sr mn . NƯỚC DÙNG :Ngọt thanh mà nó không bị quá nồng mùi mắm tôm. Mùi mắm tôm thơm nhẹ. ( em nghĩ nó thuộc loại cũng hịn đó-Nhà em hay làm mắm tép nên cảm nhận mùi mắm hịn giống nhà mình ) ăn đến cuối bát húp nước sùn sụt mà nước dùng vẫn ấm. Chắc bát hịn giữ nhiệt tốt ))) 10/10
Em nghĩ là đáng tiền ! À trà đá ở đây có 3k thôi cạ nhà . 3k hay 2k gì ý em k nhớ rõ Hay miễn phí nhỉ em cx k hỏi luông

Quán ở đường cuối chợ. Không phải vào chợ đâu ạ. Cạnh quán là quán bánh xèo nem lụi ( cũng okela) đối diện quán là khu zui chơi.
Em sẽ đưa địa chỉ cụ thể sau vì hôm nào cơn vật cũng làm mờ con mắt xem tiếp
Chuyện về hệ thống [Golden Gate]
-Thứ nhất: vừa rồi mình có dùng bữa tại Manwah chi nhánh ở Gigamall (Phạm Văn Đồng ). Không thể phủ nhận là thức ăn ở đây rất ngon và vừa miệng , không gian lịch sự , đẹp . Nhưng điều khiến mình không hài lòng đó là thái độ phục vụ của nhân viên và cách nhà hàng vận hành. Lúc mình đi ăn là buổi trưa và nhà hàng chỉ phục vụ cho 3 bàn , nhưng tốc độ lên món vô cùng chậm và không đủ món , kiểu như không muốn đưa lên thêm cho khách, mặc dù đã gọi món không biết bao nhiêu lần và trên bàn đã hết thức ăn . Bên Manwah - cải thiện đầu tiên mình thấy là mỗi bàn sẽ đc phát 1 list thức ăn và cây bút chì ( để chọn món và đưa cho nhân viên) , nhưng cách phục vụ ở đây theo mình cảm nhận vẫn là rất tệ . Tương tự như lần ăn SumoBBQ cũng y vậy .
- Thứ 2 là về cái vụ quét mã QR thanh toán đồng thời tích điểm , cả 3 lần mình đi ăn ở hệ thống này ( bao gồm Kichi , Sumo và gần đây nhất là Manwah) đều không đc tích điểm , lúc ngay tại nhà hàng mình có hỏi nhưng bạn nhân viên trả lời là do quán đông nên chưa cập nhật kịp , quí khách yên tâm , khoảng 2,3 ngày sau sẽ cập nhật ngay , và tới giờ thì mất tăm luôn . Chỉ còn hiển thị lần cuối cách đây 1 năm trước =_=. Inbox hỏi thì chỉ seen . Hơi thất vọng với cách chăm sóc khách hàng như vậy
- Hôm nay tình cờ mình lên trang Fb của Manwah thì gặp 1 số tình trạng giống như mình , mình đăng bài này hi vọng các bạn khi đi ăn ở hệ thống [Golden Gate] nên "quyết liệt" hơn để tránh bực bội sau khi dùng bữa tại đây ~_~ xem tiếp
GÓC KIỂM CHỨNG
Mochi KFC ngon như lời đồn nhé
Tớ ăn hai lần đều rất ưng cái bụng, nhân kem đầy đặn, có hai vị là socola với dứa nhé ( không phải sầu riêng ) 35k/3 cái như hình nhé xem tiếp
Các bạn có nghĩ đây là miếng chả trong bát hủ tiếu ở SG k ?
May mà k ngồi trước quạt xem tiếp
Xin 500 anh em địa chỉ dồi sụn ở gần phố cổ mà mở muộn đến 9h , cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Nói thật là mình cực kì dễ tính, ăn gì cũng được, không chê bao giờ. Thế mà lịch sử đi ăn ngan không biết bao nhiêu quán mà đếm xuể, thì lần đầu tiên ăn quán ngan mà miến trộn ngan đếm trên đầu ngón tay được 3 miếng ngan, bé như con sâu, dính lông non trên da, cực hôi, ngả màu như kiểu đồ cũ, ngồi ăn miến không. Chẳng ăn được gì, nên gọi thêm ít tràng trưng ăn bù, chị chủ bảo 30k trở lên mới bán, được 1 bộ, bé xíu. Cảm giác như đi ăn xin, đồ ăn thì dở ẹc. Đến khi trả tiền, lại không muốn sử dụng tiền 50k và 20k đang dùng nên đi đổi, mình đợi rất lâu không quay về để phải muộn học, hỏi chị chủ, chị ý còn mắng người xơi xơi, không có tiền lẻ phải chịu chứ kêu gì, chị chủ người miền Nam xinh xắn nhưng chửi người thì đúng nghề của chị luôn.
Khuyên không nên ăn quán này nếu không muốn đổi tên quán là Ngan chửi xem tiếp

Chốt lại là nếu có đi ăn Fenghuang và Yilong nhớ xem ngày đẹp nhé các bác! xem tiếp
Trà sữa khoai môn tươi toping double cheese, trân châu trắng và cái kết nhận được là hình bên phải (1 ly trà sữa vị khoai môn có trân châu trắng, 1 ly có lớp cheese bên trên còn phía dưới nhạt toẹt)
Ngoài sức tưởng tượng luôn ạ, mình đặt grab food mua tại Royaltea Take Away Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp-SG)
xem tiếp
Review Phúc Long nhiều nay mình gợi ý các bạn combo hẹn hò ở Indochina Cầu Giấy
Đầu tiên là ăn trưa ở Daruma. Cách PL chục bước chân. Tầm 10h đi ăn cho sớm sủa. Bụng đói uống Phúc Long say sấp mặt . Đang có khuyến mãi Buffet 189k chưa VAT và nước nữa tầm 250k/người. À áp dụng 2 người chở lên nhé, cô đơn nên rủ thêm bạn . Thấy thực đơn Sushi ở đây ngon nhưng chưa thử. Lẩu ở đây cũng 2 ngăn như Hutong. Mình gọi nước lẩu Miso và lẩu nấm nhưng nước lẩu Miso ngon hơn nhiều. Cay vừa mà vị đậm, lẩu nấm cá nhân mình thấy hơi nhạt. Nhân viên thì phục vụ rất nhanh. Mỗi bàn đều có vách ngăn riêng, kín đáo không ồn ào
Ăn xong ra xếp hàng Phúc Long. Nên cử người đi xếp hàng trước còn lại lên kiếm bàn ngồi vì đông lắm. Thường là xếp hàng 20’ trở lên, oder xong chờ đồ thêm 10-15’ nữa. Nên đi khung giờ 11h-12h trưa thì hầu như không phải xếp hàng. Trà thì PL là best rồi. Giá thì 45-65k rất đáng đồng tiền. Vị trà đậm, nên uống có đá tan ra cho vừa. Từ hồi uống PL không muốn uống trà ở đâu nữa . Tuần nào cũng ra xếp hàng đóng họ vài lần. Tối mà uống thì kiểu gì 3,4h sáng mới ngủ được. Mà đói cũng như no uống vào đều lâng lâng. Đôi bạn mình còn nôn sấp mặt . Đôi nào đi với nhau có thể quay sang nói nhỏ vào tai nhau anh/em không phải say trà đâu mà say em/anh đấy . Nếu PL đông quá thì ngay bên cạnh là Highland và Starbucks. Uống cũng ngon không kém đâu
Uống xong thì leo lên tầng 4 đi xem phim CGV. Xem xong tối muộn đèo nhau ra Nghĩa Tân thiên đường ẩm thực mà đánh chén . Mách nhỏ CGV phim sau 22h là 60k/vé + My combo 70k thêm 4k up size bỏng, 2k up size nước tổng 196k . Nhớ lấy 2 ống hút . Bốc bỏng xong lại bốc nhầm tay nhau lại đỏ hết mặt . Đằng nào cũng mất ngủ vì trà nên đêm hôm đấy cố gắng thức luôn cùng nhau nhé
Sáng hôm sau ngủ dậy làm bát bún bò Huế 35k bự tổ chảng ở A14 Nghĩa Tân (đối diện công viên) để hồi sức nữa thì best luôn xem tiếp
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha.
Mình giới thiệu cho các bạn món mì cay Bul Nak này
Thề, cay dã man, cay tàn bạo luôn!!
Mới đầu mua về mình chỉ nghĩ nó cũng cay tầm tầm như mấy loại mì có hình con gà thở ra lửa hay gì gì đó của Hàn . Nhưng không, ăn miếng đầu tiên thì cảm nhận là hơi ngọt, rồi dần dần vị cay thấm vào lưỡi, cả khoang miệng. Cay trên từng nano mét luôn. Sốc toàn tập vì cay . Nhưng càng ăn lại muốn thêm nữa ( đùa đấy) . Mình ăn hết gói này trong vòng 1 tiếng , uống hết một lon coca để hãm cay. Bạn mình thuộc hạng ăn cay được cũng phải bỏ cuộc . Vì nó quá cay nên mình đưa lên đây cho các bạn có thêm sự lựa chọn nhé xem tiếp
Góc tìm quán.
Anh chị em team Sài Gòn trong group có biết quán nào bán smoothie detox/slim theo liệu trình cho em xin thông tin với ạ. Em tìm đỏ con mắt mà chưa ra. Em đăng ảnh minh hoạ chống trôi mong admin xinh trai đẹp gái duyệt bài giúp em. Thank admin/mod group ạ. xem tiếp
(Góc Hài Lòng )_ Bún Mọc Hàng Điếu
Mình rất thích ăn bún mọc đã từng ăn rất nhiều chỗ khác nhau . Nhưng đây là bát bún mà mình cảm thấy hài lòng nhất từ cách phục vụ cho tới chất lượng ... Anh chủ quán rất thân thiện và Lịch sự mặc dù rất đông khách nhưng kbh quên chào khách , khách đến cũng chào khách đi cũng chào và không quên nói lời cảm ơn . Đây là điều mà không phải quán vỉa hè nào cũng làm được ...!
Nước dùng rất đậm đà thêm thịt , luỡi , móng , mọc nữa ngon nói chung là tuyệt vời !
10 điểm . xem tiếp
[GÓC MẶN CHÁT]
Trưa nay mình có đặt bên Pizza Hut 1 bánh pizza Hải Sản sốt tiêu đen, được tặng 1 bánh Pizza thịt xúc xích. Pizza hải sản sốt tiêu đen thì thực sự rất ngon, thơm. Nhưng cái pizza Thịt Xúc Xích này sao nó lại mặn thế. Nhân viên cũng nói là mặn nhưng mình ko ngờ nó lại mặn nt cắn được 1 miếng mà uống 2 ngụm nước. Ăn mãi mới hết 1 miếng, nó thực sự rất mặn Hình như nó có cả thịt muối nên mặ thì phải, thịt mặn rồi thì chế biến gia giảm tn cho nó đỡ mặn chứ thế này thì lsau ko dám gọi vị này nữa luôn.
P/s: thực sự là mình ko phải là chê chất lượng của Pizza Hut đâu ạ, vì mình hay ăn Hải sản sốt tiêu đen ở đây nên biết chất lượng của Pizza Hut ntn, nhưnh thực sự là lần đầu ăn vị Thịt Xúc Xích và thấy sốc mùi vị :(( xem tiếp
Địa chỉ số 95 đường 19/5, Hà Đông (cs2) còn CS1 bên Nông nghiệp hay sao ý mình k nhớ rõ. Quán lúc nào cũng đông nhưng phục vụ nhanh nhẹn và niềm nở. Sr các bạn mình chụp vội còn ăn nên k được cẩn thận hihi xem tiếp
Ôi các bác ạ )) hnay mới là lần đầu e đi uống ở đây sau bao lần đọc review + đi ngang qua cơ mà vì lười xếp hàng nên k vào. Hnay chính thức là e đã dành hơn 30p thanh xuân để xếp hàng ạ. Đây là phúc long ở khu xuân thuỷ nha. Nói về không gian quán,lúc vừa bước chân vào thì e bị ấn tượng bởi mùi thơm của trà luôn. Thực sự là rất thơm ạ. Mà hnay thì các bác biết trời khá mát nên lúc xếp hàng thì gió thổi lồng lộng mà bước chân 1 phát vào cửa hàng là ấm cúng vch ra. Trang trí đẹp và ấm+ mùi thơm của trà. Perfect luôn các bác ạ. E order 2 vị. Vị này là trà phúc long latte. 1 vị khác là black milk tea hay còn họi là hồng trà sữa. Ôi dồ ôi khi hút 1 ngụm trà phúc long latte này vào thì cảm nhận của e là rất ấn tượng. Mùi trà thơm và thanh mặc dù là có hơi lắm đá 1 chút. Nhưng khi thử 1 phát e thấy trà này ntn nếu bỏ đá ra e sẽ bị mất ngủ nên k dám bỏ đá )))))cứ để nguyên nthe uống thôi. THỀ! Nó thơm lắm luôn. Cốc t2 vị hồng trà sữa black milk tea ms là cực phẩm các bác ạ ㅠㅠ e vs con bạn e kiểu mặt sáng bừng lên luôn ấy )))))) k điêu. Cái mùi sữa thơm lắm luôn mà ngọt kiểu thanh chứ k phải ngọt sắt. Và bời vì nó có sữa nên hơi át 1 chút vị của trà. Mùi trà k rõ như cốc phúc long latte kia nhưng mà ngon lắm luôn. Nếu lần sau đi thì e sẽ muốn mua vị hồng trà này hơn
À giá cả khá ok. 1 côc size M tầm 40k-45k và cốc size L là tầm 50k.
Tổng kết là e sẽ quay lại. E thấy chờ đợi thì khá lâu cơ mà cũng đáng công phết. Nhưng mà hnay order xong ngồi đc tầm 30p là đã phải đi về vì quán đóng cửa. buồn xem tiếp

Không liên quan đến đồ ăn nhưng mọi người ơi ! Em muốn xin list những quán trà sữa hay coffee được mang pet vào với ạ
Em cảm ơn nhiều !!! xem tiếp
<Góc không ưng>
Hôm nay mình dò trên hội xem chỗ nào ăn steak ngon thì có kha khá bài recommend ăn ở Botanica, và mình chọn Botanica Giảng Võ.
Nói về không gian này nọ thì mình thấy oke, vì mình không quá nặng về trình bày.
Nói luôn vào chủ đề chính thì tốt nay mình gọi 2 bò thăn ngoại sốt tiêu đen, 1 mỳ cá hồi sốt kem và 1 salat sốt chanh leo. Về mỳ và salat thì khá ưng, mỳ nhiều cá hồi phết=)))
Về steak, đây là suất steak dai nhất mẹ cuộc đời mình đã từng ăn, chỗ này là thăn ngoại (rib eye như trên menu ghi) mà nó nhiều gân kinh khủng, dai ở đây là vừa dính nhiều gân và thịt thì bã. Lúc đầu mình order med-rare thì anh nhân viên nói là sẽ còn hồng và còn nhiều máu nên mình chọn med, oke lúc ăn mình có cảm giác thịt bò như để khoang đá xong giã đông băngg lò vi sóng ấy, ăn bã bã mà bị ra nước (nhà ai mà giã đông thịt bò đem xào thì sẽ rõ cảm giác này)
Nói chung là khá thất vọng, vote 6/10 và sẽ không quay lại. xem tiếp
Địa chỉ thì mấy mẹ cứ ra đúng ngã tư hàng giầy và nguyễn siêu, ngõ gạch , xong hỏi hàng cua ghẹ 2 ông bà là người ta chỉ cho ạ , biển hơi khuất tránh vào nhầm hàng nhé mấy mẹ bán từ 6h tối đến 12h , 1 h đêm , mấy mẹ ko biết chọn cua hay ghẹ thì nhờ bà chọn hộ cho bà dễ tính lắm xem tiếp
(Góc khen)
Tối chủ nhật chán cơm nhà thèm cơm chợ Rủ mấy đứa e đi ăn kiếm được quán này
Mặt tiền dễ tìm, trông cũng sạch sẽ, đồ ăn ngon, đặc biệt là siêu rẻ
Địa chỉ: Huyền Anh - ngan ngon 39B Nguyễn Du
Ở đây chuyên thịt ngan, có cả ngan luộc và áp chảo (trong hình là áp chảo nhé! )))
E gọi 1 áp chảo, 1 canh măng, 1 bún, 1 trà đá, 2 pepsi hết có 270k cho 3 người (bánh gà ko liên quan) xem tiếp
[ Góc không hiểu ]
Mình vừa ngồi ở Aroi Tống Duy Tân và có gọi 1 cốc trà đào cam xả. Theo hoá đơn thì giá là 39k, mình đưa nhân viên 200k rồi nhân viên trả lại mình 160k chẳng nói chẳng rằng gì? Ơ xin 1k hay không có hoặc như nào cũng phải bảo ngta 1 câu chứ. Mình không tiếc 1k nhưng kiểu mặt bạn nhân viên đúng như là lẽ đương nhiên. Sao không đặt luôn giá là 40k đi để 39k làm gì? Vừa bước vào quán đã bực mình chứ chưa nói gì đến chất lượng đồ uống cả ^^ xem tiếp
Ngày 15/2, nhóm mình (14-16ng) tính đi đà lạt. Không biết có homestay nào chứa nổi k. View rừng rú tí thì càng tốt. Tks mọi ng trc xem tiếp
Quả lẩu đáng thất vọng nhất từ trước giờ
Set lẩu 2 người không có 2 cốc nước như các chỗ khác + ko nước chấm + 3 miếng thịt ba chỉ bò trên đĩa! Nước lẩu ko chua ko cay mà lờ lợ
Đề nghị ko đc thử dù chỉ 1 lần!
Chỗ này là Hongkong town trong aeon ạ! xem tiếp
- Nhưng thú thật cá nhân mình vẫn thích ăn miếng bánh rán qua chút dầu mỡ, lớp ngoài vừa đủ giòn nhưng lớp bánh bên trong vẫn dính dẻo và còn nguyên mùi thơm của bánh của thịt của đậu, chứ rán dẹt lẫn lộn ra thấy giống món xôi rán hơn. xem tiếp
Mọi ng ơi cho e hỏi có ai mua uống bình nước sun vita này chưa, e tra mãi k thấy có hãng này. 38k/ bình. Gọi ở hàng tạp hoá. Và dùng nước bình như thế này có đảm bảo và có nên dùng thêm máy lọc nước k ạ? xem tiếp
Mình đang cần tìm khách sạn cho 2ng lớn, 2 trẻ con ở Sapa vào mùng 3 tết (7/2). Yêu cầu gần trung tâm và giá cả hợp lý chút. Ai biết thì tư vấn và cho mình địa chỉ với xem tiếp
Xin phép admin
Chào mọi người sắp tới mình có dự định đi du lịch Cát Bà 3 ngày 2 đêm. Mình muốn xin mọi người chia sẻ kinh nghiệm địa điểm du lịch, ăn uống, địa điểm chơi vd : chèo thuyền, leo núi ... cảm ơn xem tiếp
Địa chỉ: Cuối ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng(đi qua nhà thờ, qua cả cái ngã tư tiếp theo). Mọi người có thể đi từ ngõ 2 Tây Sơn( còn gọi là ngõ kho bạc Đống Đa, đối diện cây xăng Nam Đồng) đi vào ngõ 2 rẽ trái đi khoảng 100m là thấy cô ngồi ở bên trái nhé. xem tiếp
M2 này em có đi du lịch sapa.các bác cho em hỏi tình hình thời tiết trên đó thế nào ạ.tiện có bác nào có kinh nghiệm du lịch tết thì cho em xin rv!!! xem tiếp
- Tiếp theo là người ae thiện lành miến tươi, trc cứ tưởng mấy chỗ đồ Hàn dùng loại này nên mới mua, đun lên sợi to gấp 3 lần bạn ở trên. Đun đến nhũn ra r mà vẫn dai vcđ giời ơi. Ăn 1 gắp miến mà phải dùng hết sức bình sinh muốn đột quỵ cmnl chỉ để cắn cho sợi n đứt ra mà vẫn impossible vđ Đúng miếng ăn miếng nhục Vậy phải làm sao? Nuốt hết vào chứ còn làm sao nữa. Cảm giác thồn nguyên 1 sợi miến to đùng dài hàng mét vào họng thì thực sự là n cũng k đc háp pi lắm đâu các bạn ạ Sao k lấy kéo cắt à? Cắt thì chỉ có nước cắt vụn xong lấy thìa xúc r nuốt chửng thôi chứ đừng hy vọng có thể nhai được chúng nó okay? Giá 20k/gói/200gr. Mua 5g mới xài đc 1g còn 4g ai muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ thì liên hệ mình tặng lại nhé coi như là lì xì đầu xuân năm mới )))))) xem tiếp
Hôm nay ngồi đọc “Miếng ngon Hà Nội”, xem ông Vũ Bằng tả bánh đúc nộm vs bánh đúc nham mà ứa nước miếng. Cơ mà Hà Nội giờ có chỗ nào bán các món này không ah?
Đặc biệt món bánh đúc nham, em google mà chưa ra hình ảnh phù hợp ạ. xem tiếp
(Góc hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Hôm nay tự dưng thèm sushi nên lên grab order về, và đơn của mình như hình 1 và 2. Đến lúc nhận đồ về thì ôi thôi sao nó khác trên ảnh nhiều thế. K biết có nhầm lẫn gì k chứ mong bên quán update lại ảnh món ăn trên grab ạ chứ ăn mà cứ cảm giác như bị lừa vậy mất cả ngon xem tiếp
(Góc bình thường)
Lần đầu tiên mình ăn ở đây
Nước dùng cũng tạm được, chua vị giấm, mà trông màu trắng ởn. Bún sườn mình ăn bình thường hay có màu cà chua trưng, ở đây thì đc có hai miếng như này.
Bên trong có mọc, sườn, bò, lưỡi, móng. Một bát đầy đủ 40k
Quán hình như ko có nhân viên thấy toàn người nhà làm thì phải nên trông mặt bà chủ hơi khó tính.
Ăn một lần cho biết thôi chứ cũng ko muốn quay lại xem tiếp
Mn có ai biết chỗ nào quanh trung tâm Hà Nội có quán đồ ăn healthy kiểu như này ko ạ? Quán có chỗ ngồi ấy ạ chứ ko fai ord gọi về ạ ^^
Cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Giá cả: Bình dân, phù hợp gia đình, sinh viên chiều tối, tối đến có thể ghé qua.
À quên, quán tên Ốc Cô Bưởi nhé, có thể đặt trên now nhá. xem tiếp
Mọi người cho em xin địa chỉ ăn nem nướng gần Mỹ Đình với ạ
Em đang cần gấp
Em cảm ơn xem tiếp
## Baguette Golden Falm “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn ạ. Nhưng em chỉ dám lẳng lặng nhặt nhẹ 2 “cháu “ về để thưởng thức thui. Định nhặt thêm pudding với ly đồ uống nhưng sợ đau ví nên là lại thôi. xem tiếp
Tổng kết ( ko giỏi tính toán) tôi chấm 7/10.
Sẽ quay lại ăn lúc thèm bún bò huế. xem tiếp
Các bạn ơi mùng 2 gdinh mình đi dalat 7 người vẫn chưa có nhà nghỉ mông các bạn help xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mê đắm bingsu nhưng trước giờ em chỉ ăn ở mỗi bro bingsu. K biết có chỗ nào ngon k các bác chỉ em với ạ xem tiếp

Mình ngoi lên đây xin xỏ 500ae địa chỉ quán ốc nào ăn được ở khu vực Cầu giấy, Nguyễn khánh toàn đổ về phía Mỹ đình.
Thèm quá mà giờ k biết kiếm đc chỗ nào ổn ổn để ăn, khổ tâm thật sự ý xem tiếp
Các anh/chị/em/bạn dì cho em xin một địa chỉ ăn bún thang ở Hà Nội với ạ Thật sự là cứ nghĩ đến cái ngọt nước với mùi nấm hương là em lại lên cơn vật ... mà bao lâu rồi không có điểm dừng chân
*ảnh không phải của em và mang tính chất minh hoạ cho niềm mơ ước cháy bỏng* xem tiếp