(Góc never come back) Review Passio Ô Chợ Dừa
Không hiểu các bạn uống ở đây sao, chứ hôm nay 41 độ xê, mình cố lê lết ra khỏi nhà đi kiếm quán nào điều hoà mát mẻ để uống cốc nước. Chạy mãi đến khi người sắp khô queo thì vào Passio Ô Chợ Dừa
Ấn tượng đầu tiên là các bạn phục vụ, toàn nam sinh trẻ trung 17-20 tuổi, đẹp zai, lễ phép, rất là ưng ý. Dưng mờ zai đẹp không cứu vãn được cái chính là đồ uống
Vâng, CHANH TUYẾT thì chỉ thấy tuyết k thấy vị chanh, chắc được vài giọt chanh mất. Uống lạnh rát họng mà vẫn tưởng nước đá.
Nhưng tệ hơn nữa là SINH TỐ MÃNG CẦU. Quả thật là nó rất tệ. Đag mùa mãng cầu mà mình tưởng được uống mãng cầu để từ mùa hè năm ngoái. Nó không có vị gì còn may, đằng này vị ủng ủng nhạt nhẽo, đá cũng quá nhiều mà vẫn rõ vị mãng cầu để quá lâu rồi. Mình phải mang xuống đề nghị lại các bạn ấy, các bạn ấy uống thử, rất ngoan xin lỗi rồi bảo đổi lại cho mình cốc khác.
Vâng, cốc sau đầy ú ụ hơn cốc trước, nhưng vị k khác tí gì, và điểm khác duy nhất là loãng hơn. Lẽ nào nó là cốc trước được cho thêm nước????
Hx. Mình đã để nguyên cốc đó lại và ra về. Còn đầy nguyên. Hem thắc mắc j thêm.
90k 2 cốc đó cho 1 ngày siêu nóng. Biết thế ngồi ở nhà ăn hộp sữa chua 5k còn hơn

Bình loạn

Kien LePassio là của ngày xưa rồi ^^ Cùng thời với Coffee Inn, giờ không có tên tuổi nữa, bị trà sữa đè

Thác loạn

(Góc never come back) Review Passio Ô Chợ Dừa
Không hiểu các bạn uống ở đây sao, chứ hôm nay 41 độ xê, mình cố lê lết ra khỏi nhà đi kiếm quán nào điều hoà mát mẻ để uống cốc nước. Chạy mãi đến khi người sắp khô queo thì vào Passio Ô Chợ Dừa
Ấn tượng đầu tiên là các bạn phục vụ, toàn nam sinh trẻ trung 17-20 tuổi, đẹp zai, lễ phép, rất là ưng ý. Dưng mờ zai đẹp không cứu vãn được cái chính là đồ uống
Vâng, CHANH TUYẾT thì chỉ thấy tuyết k thấy vị chanh, chắc được vài giọt chanh mất. Uống lạnh rát họng mà vẫn tưởng nước đá.
Nhưng tệ hơn nữa là SINH TỐ MÃNG CẦU. Quả thật là nó rất tệ. Đag mùa mãng cầu mà mình tưởng được uống mãng cầu để từ mùa hè năm ngoái. Nó không có vị gì còn may, đằng này vị ủng ủng nhạt nhẽo, đá cũng quá nhiều mà vẫn rõ vị mãng cầu để quá lâu rồi. Mình phải mang xuống đề nghị lại các bạn ấy, các bạn ấy uống thử, rất ngoan xin lỗi rồi bảo đổi lại cho mình cốc khác.
Vâng, cốc sau đầy ú ụ hơn cốc trước, nhưng vị k khác tí gì, và điểm khác duy nhất là loãng hơn. Lẽ nào nó là cốc trước được cho thêm nước????
Hx. Mình đã để nguyên cốc đó lại và ra về. Còn đầy nguyên. Hem thắc mắc j thêm.
90k 2 cốc đó cho 1 ngày siêu nóng. Biết thế ngồi ở nhà ăn hộp sữa chua 5k còn hơn xem tiếp
(Góc never come back) Review Passio Ô Chợ Dừa
Không hiểu các bạn uống ở đây sao, chứ hôm nay 41 độ xê, mình cố lê lết ra khỏi nhà đi kiếm quán nào điều hoà mát mẻ để uống cốc nước. Chạy mãi đến khi người sắp khô queo thì vào Passio Ô Chợ Dừa
Ấn tượng đầu tiên là các bạn phục vụ, toàn nam sinh trẻ trung 17-20 tuổi, đẹp zai, lễ phép, rất là ưng ý. Dưng mờ zai đẹp không cứu vãn được cái chính là đồ uống
Vâng, CHANH TUYẾT thì chỉ thấy tuyết k thấy vị chanh, chắc được vài giọt chanh mất. Uống lạnh rát họng mà vẫn tưởng nước đá.
Nhưng tệ hơn nữa là SINH TỐ MÃNG CẦU. Quả thật là nó rất tệ. Đag mùa mãng cầu mà mình tưởng được uống mãng cầu để từ mùa hè năm ngoái. Nó không có vị gì còn may, đằng này vị ủng ủng nhạt nhẽo, đá cũng quá nhiều mà vẫn rõ vị mãng cầu để quá lâu rồi. Mình phải mang xuống đề nghị lại các bạn ấy, các bạn ấy uống thử, rất ngoan xin lỗi rồi bảo đổi lại cho mình cốc khác.
Vâng, cốc sau đầy ú ụ hơn cốc trước, nhưng vị k khác tí gì, và điểm khác duy nhất là loãng hơn. Lẽ nào nó là cốc trước được cho thêm nước????
Hx. Mình đã để nguyên cốc đó lại và ra về. Còn đầy nguyên. Hem thắc mắc j thêm.
90k 2 cốc đó cho 1 ngày siêu nóng. Biết thế ngồi ở nhà ăn hộp sữa chua 5k còn hơn xem tiếp
(Góc never come back) Review Passio Ô Chợ Dừa
Không hiểu các bạn uống ở đây sao, chứ hôm nay 41 độ xê, mình cố lê lết ra khỏi nhà đi kiếm quán nào điều hoà mát mẻ để uống cốc nước. Chạy mãi đến khi người sắp khô queo thì vào Passio Ô Chợ Dừa
Ấn tượng đầu tiên là các bạn phục vụ, toàn nam sinh trẻ trung 17-20 tuổi, đẹp zai, lễ phép, rất là ưng ý. Dưng mờ zai đẹp không cứu vãn được cái chính là đồ uống
Vâng, CHANH TUYẾT thì chỉ thấy tuyết k thấy vị chanh, chắc được vài giọt chanh mất. Uống lạnh rát họng mà vẫn tưởng nước đá.
Nhưng tệ hơn nữa là SINH TỐ MÃNG CẦU. Quả thật là nó rất tệ. Đag mùa mãng cầu mà mình tưởng được uống mãng cầu để từ mùa hè năm ngoái. Nó không có vị gì còn may, đằng này vị ủng ủng nhạt nhẽo, đá cũng quá nhiều mà vẫn rõ vị mãng cầu để quá lâu rồi. Mình phải mang xuống đề nghị lại các bạn ấy, các bạn ấy uống thử, rất ngoan xin lỗi rồi bảo đổi lại cho mình cốc khác.
Vâng, cốc sau đầy ú ụ hơn cốc trước, nhưng vị k khác tí gì, và điểm khác duy nhất là loãng hơn. Lẽ nào nó là cốc trước được cho thêm nước????
Hx. Mình đã để nguyên cốc đó lại và ra về. Còn đầy nguyên. Hem thắc mắc j thêm.
90k 2 cốc đó cho 1 ngày siêu nóng. Biết thế ngồi ở nhà ăn hộp sữa chua 5k còn hơn xem tiếp