Album gom lại những món ăn sáng, ăn vặt, ăn đủ kiểu mà mình thấy ngon, dù khẩu vị của từng người khác nhau nhưng mình ưng ý thì mọi người ăn cũng sẽ chấp nhận được
Chứ tui thấy có mấy trang thương mại PR bà con tới hỗi ôi la làng quá đỗi mà tui cũng từng là nạn nhân xem tiếp
Em bị cuồng bánh tráng nướng í ạ vì trc có đợt ở nam và cũng lên đà lạt ăn rồi nên e thử tìm ăn qán ngoài hà nội nhưng bị thất vọng í vì toàn bị thêm nhiều đồ linh tinh k đúng vị. Ai có chỗ ăn bánh tráng nướng ngon k chỉ em vs ạ ảnhh em chụp ở đà lạt đó ạ xem tiếp
Review một số quán ăn tại Phố Chùa Láng
#1 SIMISI SỐ 18 CHÙA LÁNG
Phục vụ: Mình thấy nhân viên ở đây phục vụ rất chán, hay tỏ thái độ khó chịu. Nhiều khi khách hỏi còn không thèm trả lời. Làm đồ ăn thì rõ lâu. Mình đợi cả tiếng đồng hồ mới có. Xin thêm kim chi thì đến lúc khách ăn sắp xong rồi mới mang lên =.=
Đồ ăn: Vừa không ngon vừa đắt. Gimbap 25k được 8 miếng bé tí xíu. Cùng giá tiền đấy ăn quán khác là được 2 cuộn rồi. Gà xào phomai thì ít gà, toàn phomai là nhiều. (Còn nhiều món nữa cũng tệ nhưng mình viết chung chung thế nhé!) Hôm ấy đi ăn mình có gọi thêm nước, mà lúc mang ra cốc coca lại hơi có tí mỡ, như kiểu rửa cốc không sạch ấy.
Nói chung đây là quán Hàn chán nhất mình từng ăn. Từ đồ ăn đến nhân viên đều không thấy hài lòng. Nên một đi không bao giờ trở lại ='))))
#2 SPOON & PENCIL SỐ 64 CHÙA LÁNG
Đồ ăn: Khá ít mà lại đắt. Nhưng cũng có món ngon, có món chán. Nói chung tùy theo khẩu vị. Như mình ăn mì đen thấy có vẻ nhạt. Cơm trộn thì bị nát =.=
Phục vụ: Cũng nhiệt tình, thân thiện.
#3 MIX MIX SUBIN SỐ 8 NGÕ 91 CHÙA LÁNG
Đồ ăn: Có bánh mì chảo ăn ngon, nước sốt nóng. Còn chè thì mình thấy cũng bình thường.
Phục vụ: Các bạn nhân viên khá nhiệt tình. Mình đến ăn chưa phải đợi lâu lần nào. Giá cũng phù hợp với sinh viên ^^
#4 LUCKY QUÁN SỐ 117 CHÙA LÁNG
Phục vụ: Thái độ nhân viên ở đây khó mà chấp nhận được. Khách đến còn chẳng thèm chào. Lúc mình ngồi vào bàn rồi cũng không thấy ai ra order hay ý kiến gì.
Sau khi khách trước ăn xong, khách sau đến rồi vẫn không thấy nhân viên dọn bàn, để bày bừa ra. Sàn nhà thì bẩn như kiểu chẳng bao giờ lau chùi, mặt bàn cũng nhớt. Có lần mình mua quần áo trên tầng 3, đi qua chỗ làm đồ ăn cho khách thấy cũng bừa bộn và rất mất vệ sinh. Trên tầng 2 thì có cả chăn gối để cả đống ở đấy cũng không gấp gọn vào hay dọn đi.
Đồ ăn: Chưa bàn đến giá đắt hay rẻ. Nhưng thực sự là rất chán. Có món ăn như đấm vào mồm, kiểu để lâu rồi nên cứ chua chua thiu thiu ấy, gọi ra rồi phải bỏ dở luôn
Nói chung là không quay lại lần 2
#5 NHÀ HÀNG AN VIÊN SỐ 127 CHÙA LÁNG
Đồ ăn: Mình khá thích bún hải sản ở đây vì nước dùng ngon, đậm đà. Không gian quán cũng đẹp, sạch sẽ.
Phục vụ: Nhân viên nhiệt tình.
Còn một số quán thịt xiên nướng với bánh mì tam giác cũng ngon mà không nhớ rõ ở số bao nhiêu Nói chung mình thấy Phố Chùa Láng gọi là phố ẩm thực nhưng các quán ăn cũng không phong phú đa dạng lắm ^^ xem tiếp
[ góc khen dạo ]
Lươn 50 sắc thái trên phố thái hà ) ngày xưa cứ ai rủ đi ăn lươn là sợ chạy mất cmn dép luôn ý vì cứ nghĩ đến mấy con nhầy nhầy gớm gớm trườn đi trườn lại mà k ăn nổi nhưng mà thôi cứ mạnh dạn thử 1 lần đi các bác ah r sẽ thấy thích ahihi -Quán này chuyên lươn và chỉ có lươn ( miến nước m, miến trộn, miến xào, cháo, súp ....). Lươn ở đây được chế biến thành 3 loại: lươn giòn, lươn mềm, và chả lươn.
-Lần nào đến đây cũng chỉ ăn miến trộn vì bị kết ) theo kiểu thói quen r cứ đến cửa là gọi luôn bát miến trộn lươn giòn ăn khá ngon, lươn được chiên giòn lên ăn ngậy ngậy và khá nhiều lươn, nước trộn miện ăn cũng ngon nữa hơi ngọt ngọt xíu thêm tí dưa góp chua chua là quá hợp lí luôn. Thôi lsau e sẽ cố gắng thử nhiều món nữa để viết cho hay.
À 45k cành 1 bát miến lươn đầy đặn là chất lượng r . xem tiếp
[góc hài lòng]
Giữa rất nhiều phản hồi xấu về việc Dingtea không trả lại 1 2k tiền thừa cho khách thì hôm nay đi mua trà kem mặn của Chachago được trả lại thừa hẳn 1k cũng với lý do "em không có tiền lẻ". xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Các Cậu cho mình xin địa chỉ ăn gà phomai ngon vs ạ , quanh ngã tư sở càng tốt xem tiếp
[ko có từ ngữ j diễn tả].
D/c: Bún ốc cổ - 202F đội cấn -HN
Trời trưa nóng nóng ba anh e mình rủ nhau đi ăn bún ốc. thấy review quán bún ốc cổ 202f đội cấn tốt chạy qua ăn thử xem. đến nơi gọi 1 bún ốc nguội và 2 bún ốc thập cẩm,3 trà đá. Bún ốc nguội mình ăn thì thấy bình thường không có j để nói. Bún ốc thập cẩm e trai mình ăn được nửa bát thì ôi thôi, nguyên 1 con gián to bằng cái đũa nổi lên. gọi nhân viên thì ko xin lỗi, ko giải thích j cả. Mình đứng dậy gọi thanh toán thì vẫn thanh toán 3 bát, 3 trà đá. Sau khi nhắc lại với thu ngân 1 bát có gián thì thanh thoán 2 bát và 3 trà đá. 2 em gái bàn bên cạnh sau khi nghe mình thanh toán thì vừa oder xong đứng dậy ra về luôn....nói chung sẽ ko có việc quay lại lần nữa....thái độ vực vụ quá kém, ko xin lỗi khách hàng, mất vệ sinh. tâm tình ko tốt nên cũng quên ko chụp ảnh con gián. viết review cảnh báo vậy...à quên... về xong bị tào tháo hỏi thăm nữa chứ......... xem tiếp

Cơm tấm 36 đang làm mưa làm gió trên các hot insta đây ợ
Quán chuyển 3 lần rùi, từ cao bá quát sang phùng hưng, bây giờ thì ở ngõ 23 Quán Thánh nhé.
Quán bây giờ đã rộng rãi hơn hẳn vs cả bán cả tối, mọi người ko phải canh giờ đi ăn nữa
Sáng bán từ 11h - 14h, tối 18h - 20h
Cơ mà nói chung cứ đi sớm ngồi cho thoải mái, đi muộn hay phải đợi
Về đồ ăn thì đúng như lời đồn các bác ạ. Sườn ở đây đỉnh của đỉnh luôn. Ăn vừa miệng, phá đảo thế giới ảo luôn
Cơm ở đây có cả gạo lứt, nhưng ai ko quen ăn thì đừng gọi, lại thấy nhạt, ko có vị j. Mình thik ăn nên thấy ngon. Trong cơm còn có vài miếng tóp mỡ nhỏ nhỏ ăn hay hay
Các đồ còn lại tẩm ướp đều ok, vừa miệng. Ấn tượng nhất là sườn nướng. Ngon sml
Nước mình thấy mọi người khen dừa thơm nên gọi, cũng ngon luôn, ngọt kiểu thanh mát. Rất ưng. Ngoài ra có cả dừa tắc, sấu dừa mình nghĩ cũng ok nốt
Giá 1 suất đủ là 55k. Còn lại từ 37k trở lên, mình có chụp menu đó.
Nhược điểm của quán là chỗ để xe chật, đông khách quá phục vụ hơi lúng túng, dù cố nhanh nhưng vẫn cuống.
Nhưng sườn so good nên có thể tha thứ ahahaa )))
Chấm 9/10 xem tiếp
[Hỏi han]
Ăn lẩu ở đâu ngon tầm sau 10h tối vậy các mem ?? Mấy quán ngon hay ăn thì đóng cửa mất r =(( xem tiếp
Góc hỏi han
500 ae cho e hỏi có chỗ nào có đồ hải sản vỉa hè nào ngon k ạ. Có ốc ngao hàu các kiểu ý ạ. Khu vực gần hoàn kiếm càng tốt ạ xem tiếp
Rate: 5/10
Với giá 200k/ suất buffet thì mình sẽ vẫn quay lại cái máng yukksam. Tội gì phải làm khổ bản thân chỉ để ăn vài cái râu mực cơ chứ. xem tiếp
em chào các anh chị, chẳng là em mới chuyển về khu Đội Cấn muốn tìm quán ăn trưa, ăn tối ( ngoại trừ bánh xèo, nem lụi, bún ngan và đồ ăn khu Giảng Võ). Kính nhờ vãn bối recommend chỗ ăn ngon, sạch để em vất vưởng nơi này ạ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Chào cả nhà!
Em là đứa cuồng ăn bánh tráng, từ trộn, cuộn, nướng em đều chết mê và có thể ăn hàng ngày...em học bên Thanh Xuân khi cơn thèm bánh tráng xuất hiện toàn phải mò lên Nguyễn Siêu, hôm nào ngại đi thì mua ở bánh tráng bơ Thu Hương (Tây Sơn) hoặc Đê La Thành nhưng thực sự là em ăn vẫn chưa sướng mồm lắm.
Hôm qua được bạn cho đi giác ngộ một hàng ở KĐT Văn Quán, Hà Đông mà cảm thấy như đang ngồi giữa lòng Sài Gòn ăn bánh tráng trộn vậy. Sở dĩ em nói vậy vì quán chỉ là 1 chiếc xe đẩy cài thêm chồng ghế nhựa, ngồi vỉa hè, may có mấy tán cây rộng không thì xác định "đầu đội trời chân đạp đất" vừa ăn vừa lau mồ hôi Chị bán hàng là người miền Nam, nhỏ nhắn, dịu dàng lắm. Xe đẩy nhỏ mà bán đủ món, em để ý ngoài đồ ăn vặt còn bán kèm thêm xôi.
Vào vấn đề chính là bánh tráng ạ.
-Bánh tráng trộn 20-25k gì đấy đĩa đầy đặn, có 2 trứng cút chiên, bò khô, khô bò đen miền Nam cực nhiều. Chị trộn khéo lắm, không bị nát đâu, mình ghét nhất là ăn bánh tráng cứ dính vào nhau. Lúc bê đĩa ra bánh vẫn còn tơi, ăn hơi cứng nhưng ăn 2-3 miếng là bắt đầu vừa, ăn ko nhanh có khi lại bị bết
- Bánh tráng nướng có 2 loại thường và đặc biệt là 10k và 25k. E ăn loại đặc biệt, kia là ảnh bánh cắt đôi ra đấy ạ. Cảm giác đẫy mồm lắm, trứng chín vừa đủ để kết dính nhân, không bị rơi. Chị cắt 1 cái xúc xích cho vào và rắc nhiều khô bò. Nói chung với em bánh tráng nướng là phải đầy đặn ăn mới phê.
- Bánh tráng cuộn sốt me. Em ăn cũng như hàng khác, được cái bánh không bị dính và cũng đầy đặn luôn Cái gì ở đây ăn cũng có cảm giác rất đáng tiền ấy ))
- Trứng cút nướng cũng ngon, cảm giác cho hẳn 1 miếng vào mồm xong gắp thêm ít xoài, rau răm ăn phê vch
- Nộm khô bò ăn cũng tạm, tại em ăn quen nộm Bố già rồi nên ăn ở đâu cũng như nhau được cái đầy đặn ) nhiều bò khô với khô bò đen lắm, xoài cũng nhiềuuu
- Quán còn có thêm món bò nướng lá lốt, món này thấy bảo đặc sản miền Nam ngon lắm nhưng mấy anh CA đang làm ác, bò nướng lâu nên chị ấy không làm
Nói chung menu ăn vặt có tổng 7 món thì 2 đứa ăn hết 5 món. Nhấc mông 110k no căng
TỔNG KẾT:
Điểm cộng: Các món đều đầy đặn, được trình bày đẹp, mồm ăn ngon và mắt cũng được ngắm no, chị bán hàng dịu dàng nói chung em thích ăn ở đây hơn NS, TS và Đê La Thành.
Điểm trừ: Quán hơi khó tìm nếu không chú ý. Không bán kèm nước và mùa hè nắng nóng thì tốt nhất là mua về ăn, nóng quá ngồi ăn mất cả ngon
Đường đến quán: Cả nhà đi từ Trần Phú rẽ phải vào Nguyễn Khuyến. Cứ đi dọc theo đường đó sẽ đến KĐT Văn Quán, để ý chỗ vỉa hè to ngay mặt đường ạ. Ngay gần sân Tennis, đối diện chợ Xanh Văn Quán (quán cà phê Trắng). Chị ấy treo biển bán xôi ở gốc cây, còn xe đẩy sẽ dán chữ bánh tráng Sài Gòn!!!
Chị bán từ 11h - 22h nha!
[Góc cho hội mê BTT: nếu để ăn đã nhất thì nên mua BTT chú Viên ạ. Chú ở trong SG nhưng HN nhiều người nhập về bán lắm. Nước sốt từ khô bò cực đỉnh. Mua về vắt thêm ít quất rồi đổ nửa gói sốt thôi. Trộn 1 tí là nó mềm ra. Nếu vẫn thấy nhạt thì đổ tiếp. À để đảm bảo thì túi nước sốt nên đun lại rồi để nguội ạ. Đấy ai tiện thì cứ BTT chú Viên mà xơi, ngon nhất quả đất luôn ạ!]
Kính hội! xem tiếp
Các mẹ thông thái cho em hỏi chỗ nào ăn cút lộn xào me ngon với ạ? nếu bán kèm thêm mấy đồ ăn vặt kiểu nem chua rán các thứ các thứ thì càng tốt ạ, cảm ơn các mẹ xem tiếp
[Góc chia sẻ]

đây là bữa sáng của em ạ )))))))))) nhìn trên ảnh n đầy đặn thế kia mà lúc nhận được đồ thì shock luôn ))) còn tưởng ngta lấy nhầm
Tiện đây mọi người cho em hỏi ăn gà rán hàn quốc ở đâu thì ngon ạ :((( ăn gà ở Mr. Dakgalbi Nguyễn Khang ngon mà ăn 1,2 miếng ngấy quá :(((( xem tiếp
[Góc hỏi]
Các anh chị biết ở quanh khu Long Biên hay Gia Lâm có chỗ đồ ăn gì ngon không ạ? Cho em xin địa chỉ vài chỗ với, em từ Sg ra đây cũng đc mấy tháng rồi mà toàn biết đi mỗi Aeon mall ăn xong lại về Ăn vặt, ăn chính gì đều được hết nha xem tiếp
Ai biết cho tớ xin 1000 thông tin với, tớ cám ơn ạ xem tiếp
- Nhân vật chính lần này cực kì béo ú, mập mạp, hấp dẫn
- Ai biết các món ăn hấp dẫn Vũng Tàu thì để lại bình luận nhé, đầu tháng team Mập đi chuyến nữa về review cho cả nhà.
- FullHd cho bác nào cần: D1mVmu_z0SQ. - Rãnh subscribe kênh của mập nhé Up thường xuyên các hành trình và ăn uống xem tiếp
Hôm kia thấy có chương trình mua 1 tặng 1 đồ uống mới tại Goky Bạch Mai nên mình đi uống thử. Trà sữa Hoa Anh Đào và hồng trà sữa Hakushaku. Mình k biết đây có phải là hàng miễn phí k mà bao bì k nhãn mác rất chán. Chất lượng của 2 cốc vô cùng chán, vị của 2 cốc giống hệt nhau, nhạt và cảm giác loãng toẹt như thêm nước lọc vào. Đúng là hàng miễn phí xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Lớp em đang chuẩn bị đi liên hoan cuối năm và ý định đi ăn lẩu nướng. Mng giới thiệu e chỗ ăn ngon, ổn và không gian rộng thoáng mát với ạ
Giá tầm 250-350k/ ng là ok ạ xem tiếp
Các mẹ thông thái cho em xin chút địa chỉ ăn cút lộn xào me ngon với ạ hihi có thêm mấy cái ăn kèm như nem chua rán ốc iếc các thứ càng tốt ạ xem tiếp
Lại là em đây
Hnay t7 nên em cũng đú đởn mò lên phố cổ đi chơi và tìm đồ ăn .
Phải nói là bánh bột lọc , bánh gối , bánh tôm , nước chấm đều ngon hết nấc huhuhu . Mn nhìn ảnh là biết r đấy .
Bánh làm có tâm lắm . Nhân nhiều thịt . Bánh tôm thì có 2 con , bột lọc thì có tôm và thịt cũng nhiều
Bánh gối - bánh tôm :9k/1c
Bánh bột lọc : 5k/1c
Ở đây có cả bánh rán mặn nữa 7k/1c
Nước chấm ngon thôi dồi , ăn xong e còn phải húp hết luôn
Địa chỉ 52 lý quốc sư ( bác già già ngồi đầu ngõ có cái xe đẩy màu xanh nước biển)
Chỗ ngồi ở đây hơi chật nên mình khuyên nên mang về . Sẽ quay lại nhiều lần!! Ngon hết nấc!! xem tiếp
(Góc hỏi han)
Em ở Times và mong hội mình chỉ giáo cho em chỗ nào ăn BUFFET or LẨU THÁI CHUA CAY (ko có cốt dừa) ngon với ạ
Em không đi xa đuợc, với cả tìm chỗ lẩu thái nào cũng cho nhiều cốt dừa quá, cũng chưa đâu thấy đậm miệng vừa ý. Hic
Có buffet lẩu nuớng nào ok thì tốt quá ạ. Em cảm ơn :(( xem tiếp
[Góc góp ý rất có tâm]
Từ khi thương hiệu Royaltea xuất hiện thì mình chỉ uống ở cơ sở Thái Phiên thôi. Được biết cơ sở ở Thái Phiên cũng chính là cơ sở chính hãng duy nhất, cho nên càng tin dùng. Vị kem cheese ở đây ban đầu mình rất thích. Uống cảm giác ngậy và chút mặn, còn cảm thấy no sau khi uống. Khi Royaltea auth đổi sang Lý Thường Kiệt với tên mới Heekcaa thì mình cũng vẫn kỳ vọng và đến uống thử menu mới. Nhưng hơi thất vọng vì kem cheese làm nên tên tuổi của hãng càng ngày càng loãng. LOÃNG vvv! Dù mình đã giảm % đá rồi. Ko cảm nhận thấy vị kem cheese nào luôn. Trân châu trắng hnay mình dùng cũng bị đông cứng dính vào nhau. Why??? Vị red oolong heekcaa cheese mới cũng khá ngon, chỉ thiếu vị kem cheese nữa là hoàn hảo. Nhưng so với 60k hnay mình bỏ ra và uống một cốc Heekcaa thiếu hoàn toàn vị kem cheese thì hơi thất vọng. Hy vọng các banh nhân viên về sau sẽ làm đồ uống một cách có tâm hơn! Thực sự đấy!!!
P/s: Có khen có chê rõ ràng! "Auth" cũng chỉ là lời bông đùa troiii oii! Mình có nói cgi fake đâu? Còn trong lúc luyện Tiếng Anh thành thần có viết nhầm một từ Royaltea thành royalty )) thế mà có bạn cũng soi ra đc! Good!!! xem tiếp
* GÓC KHEN * Bò nhúng dấm 999 - 46 Trần Xuân Soạn , quận Hai Bà Trưng , một người ăn bình thường 100k , nước dùng vừa , đồ ăn ngon , phục vụ nhanh , điều hoà mát lạnh , chỗ gửi xe hơi xa chút . xem tiếp
Trà sữa Tiên Hưởng , 174C Đội Cấn , đồ uống không ngon ( đối với vị vani) , vi caramen bt không có gì đặc biệt , giá Hơi cao , view ổn , nhân viên thân thiện . xem tiếp
GÓC MUA BỰC VÀO NGƯỜI.( Cảm thấy đi ăn buffe mất tiền ngu )
Không biết mọi người ăn lẩu DARUMA thế nào chứ em thấy chán quá thể. Thấy mọi người review lẩu ở đây ngon thế nọ thế kia, hnay e thay mặt gia đình chọn địa điểm ăn nên e đặt bàn 6ng ăn ở DARUMA DUY TÂN. Hí ha hí hửng từ sáng đặt bàn mong tối mng vui vẻ ăn uống vz nhau mà e bị thất vọng, cảm thấy tội lội vì chọn ăn ở đây.
Đồ ăn: nước lẩu kim chi quá nhạt nhẽo, món ăn không có gì đặc sắc, nước chấm tàm tạm. Buffe ở đây chắc là được gọi thịt nhiều chứ không phải thoả thích mất . Ngoài thịt bò, lợn ra thì chả có gì ăn kèm mang tiếng 30 món nhúng ý là mấy loại thịt với mấy loại rau, tôm, mực blabla...ham hố km ăn kem ngon mà chưa đến 9h NV đã báo hết mà hôm nay e thấy vắng vc. Thôi coi như ăn cho biết.
Phục vụ : Thái độ nv ở đây kiểu bị khó ở ý, bàn 6ng ăn mà khách vào nhà e đến đủ rồi mà cũng chả chủ động mang đồ ra. Kiểu không nhiệt tình. 6ng ăn buffe mang đc 2 khay thịt dải ra , mà cứ xón xón ý. Mặt cứ như đâm lê ý. E gọi thêm thịt thì nv tl: lại thịt nữa ạ Ơ kìa ngta ăn buffe lẩu mà. Có cái ấn chuông gọi mà ấn nhiều cũng ngại, đáng lẽ nv chủ động đi qua hỏi mình cần dùng thêm gì k chứ. Quá chán vì rủ cả nhà ăn ở đây. Hic chắc tại số e đen
Đây là lần đầu cũng là lần cuối ăn ở đây. Để mà chọn e thấy kichi, hotpot, shiki 8a hàng tre ... ăn vẫn ngon hơn mà giá cũng vậy. xem tiếp
<góc chê> Dubai cafe 276 Nguyễn Trãi , nhìn bắt mắt , nhưng vị tệ , view tầng 1,2 ổn tầng 3 như nhà *** , nhân viên ổn , giá hơi chát xem tiếp
Địa chỉ chính xác : 573 Đê la thành - khúc giữa đê la thành gần chợ thành công( bên cạnh là Vinmart cho các bạn dễ tìm)
xem tiếp
Lớp em chuẩn bị đi liên hoan mà không biết chỗ buffet nào tầm 150k/ng mà ngon và gần khu vực Thanh Xuân không ạ?
Mọi người cho em xin ý kiến với
-Ảnh chống trôi xem tiếp
168 Thái Hà quán hơi khuất , đồ uống ổn ( cho những bạn không thích uống đậm ) , giá mềm , nhân viên hôm được hôm không , bánh mỳ không ngon , view không tệ , có nhiều ổ cho m n dùng . xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người biết chỗ nào khu vực cầu giấy mỹ đình ăn chân gà nướng k ạ?chỉ giúp em với
Xin cảm ơn xem tiếp
<review dạo>

Lên page thấy ở đây đang giảm giá 199k mình thấy cũng nhiều ng recomment ở đây ngon nên đi thử 1 lẩn cho biết.
Khỏi nói về địa chỉ đi ạ. Chắc cũng nhiều bạn biết rồi mà không thì cứ lên fb tìm cái ra ngay
Nhân viên: Đầu tiên là mấy bác bảo vệ nhiệt tình ạ, đến các bác hỏi đặt bàn chưa và dắt xe hộ lun, vào thì hỏi đặt bàn chưa các kiểu( mình đặt qua foody vì tối t7 sợ đông). Có 1 bạn ra giới thiệu về menu. Ở đây nhiều combo lắm ạ, đang chạy bufet và khuyến mại j j đó. Bạn ý nhiệt tình lắm nhưng mình chọn sẵn ở nhà r chọn buffet thui. Có ng nướng cho ạ. Đấy là lúc chưa đông thôi lúc đông bị bỏ rơi ạ. Cháy 1 vài miếng lun ạ. A quản lý tầng 2 còn hơi ghê nữa. Lúc sau có 1 a Hàn Quốc ra nướng nữa. Giọng nghe cute dã man luôn ạ:))). Về nv thì tầm 8/10 sau thit đông nên còn 5/10 thui. Vẫn nhiệt tình nhưng k ổn định
Đồ ăn: trong menu buffet nhiều đồ linh tinh lắm ạ. Pancha cả rổ ( như hình). Đồ ăn kèm có tok và sushi. Thịt cũng nhiều bò ít hơn chủ yếu là lợn mình k ăn gà vs chân giò.
Pancha có củ cái muối ăn kèm ngon lắm lun, mình ăn cái ý nhiều hơn kimchi, có khoai tây nghiền ngon nhưng ít mình xin thêm cái ý thì hết mất r. Kimchi ăn ổn k cay lắm. Còn cái củ cải hồng hồng kia kìa mình thấy ăn k ngon như mình ăn ở chỗ khác. Rau cuốn thì có cả khay dài cả mét. Có cả xà lách tím các kiểu. Nhưng đắng. Không hiểu sao mình gói 2 lần đều đắng nên mình k gói mặc dù mình là dạng nghiện gói . Ở đây lá kim nhiều xin thêm cũng cả đĩa lun
Tok thì nguội nhưng mình vẫn thấy ok vì coi như ăn khai vị mình cũnh k thích nóng nhưng chắc có nhiều bạn k thích. Sushi mình thấy bt. Nc ăn chơi thui để bụng ăn thịt ạ. Ak còn trứng hấp nữa. Ăn hay dã man cảm giác như caramen mặn ý ạ. Ăn nóng ngon lúc nguội thì hơi tanh.
Bắt đầu thịt( mình k chụp đc vì các bạn ý nướng nên để xa quá. Chả lẽ bảo để gần lại). Có ba chỉ bò, rồi má heo, ba chỉ heo, bò cuốn đậu bắp, bò cuốn nấm, nấm kim, sườn. Nói chung là đi 2 ng mang 1 đĩa tổng hợp ăn no lun ý ạ. Các loại tẩm ướp vừa nhưng vẫn chấm ngon hơn. Nói đến nc chấm thì ở đây bt 1 bát xì dầu loãng và 1 bát chấm sốt giống hộp xanh xanh mình mua siêu thị ý ạ. Nchung đi đông chắc ăn đc nhiều hơn còn mình đi 2 ng no k thở đc.
Mình gọi thêm bát mì lạnh và canh rong biển. Mình lần đầu ăn giống như bún ý ạ. Nhưng cái nc ăn hay lắm, mát mát khó tả nhưng ngon. Canh rong biển nc cũng ngon. Ngọt và ăn nhẹ bụng lắm.
Nchung lâu lâu đổi gió cũng đc ak. Đang giảm giá 199k thì ok chứ gốc 389k thì đắt quá. Vì toàn đồ ăn kèm thịt k đa dạng đâu. Nếu đi vs các cụ gọi combo đang đc tặng lẩu cũng ok lắm ak.
Ak quên nhìn ngoài quán to chứ ở trong bé bé sao ý ạ. Chưa kể hút mùi to dã man. Mình book bàn cửa sổ mà k đc ý. Felling buồn.
Tóm lại mình chấm điểm
Nv 7/10
Đồ ăn 7,5/10( giảm giá thì ok)
Không gian 6/10 xem tiếp
[Góc xin review]
M.n cho mình xin địa chỉ một vài quán trà mạn ngon đc k ạ? xem tiếp
Góc chê bai
Eo ôi mình ăn uống dễ tính max cmn hệ mặt trời luôn mà hôm nay đi ăn bún Thái hải sản 135 Nguyễn Ngọc Vũ mà không thể nào thấy ưng được ý. Điểm cộng duy nhất là nước dùng, ngon và độ ngọt vừa phải, còn lại thì
- Giá cả : bát như hình là bún Thái hải sản đặc biệt. 50k/bát. Thêm cốc nước đậu 15k bé tí bằng cái cốc uống trà, to hơn tí. Eo ơi, ngon thì ko nói mà đây đi ăn sao thấy phí tiền thế.
- Bún thì được tí tẹo tèo teo nhé, cảm giác gắp mấy gắp là hết Cá thì khô ơi là khô nhé, đậu cũng thế ý, xong cá còn chưa lọc hết xương cơ, đang ăn phải ra bực zl Bề bề có một con tanh dã man con ngan luôn xong rau cải như kiểu trần quá tay với ko tươi lắm Mực lèo phèo 4 miếng cỏn con, mà ăn kinh kinh ạ Tôm thì có vẻ không tươi lắm, ăn bột bột cứ ghê ghê
- Nhân viên kiểu lạnh lùng boy Nhưng thôi ko thái độ gì là ok rồi
- Quán có 1 tầng, 5 cái quạt trần nhưng có vẻ yếu lắm, hôm nay đi ăn tầm 9h sáng ko đông lắm mà vẫn nóng vcho
- Đi 1 lần và sẽ ko quay lại lần thứ 2, max phí tiền hiuhiu xem tiếp
[Góc khen dạo]
Bún bò huế ở gần trường mình, ngõ 3 Ao Sen, đối diện Đại Học Kiến Trúc ạ.
Nước dùng đậm đà; mọc, giò, tiết đều nêm gia vị vừa phải, móng giò cũng ngon nữa. Mình từng ăn bún bò huế nhiều chỗ rồi nhưng vẫn thấy ở đây là ổn nhất, thái độ phục vụ thì miễn chê luôn, mỗi cái quán đông nên chờ hơi lâu. Tô bún đầy ứ ự, mình chưa bao giờ ăn hết nổi bát bún luôn. Mà giá mềm chỉ 25k thôi xem tiếp
[góc hỏi han]
Chả là ở nhà một ngày ko chịu nổi nữa rồi, em quyết định mai tranh thủ đi thay băng thì đi ăn uống luôn cho sướng. Các anh/chị cho em xin ít địa chỉ ăn bufet hoặc lẩu ngon với ạ. Quan trọng là nhiều rau và đồ ăn tươi, sạch ạ vì em chỉ ăn dc rau với thịt lợn thui
Quanh quanh khu tây hồ, phố cổ hoặc ba đình nhé ạ. Em cảm ơn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
M.n cho mình xin địa chỉ quán bún bò huế nào ngon ở khu vực ngã tư sở có bán buổi sáng với ạ !
Ko biết quán 65 đường Láng buổi sáng có mở ko nhỉ ?
Mình cảm ơn ! xem tiếp
Ốc bụi Sài gòn
Mình thật sự thấy thất vọng khi nhắc đến quán này.. Xin lỗi trước những ng đã và đang thích quán đấy
Mình rất thích hải sản.. Mình thấy hình ảnh trên page rất ngon và đẹp mắt, mình đã tưởng tượng ra con ốc bông xào cháy tỏi to như ngón chân cái )) nhưng k.. Con ốc to như đầu ngón tay út và đĩa ốc đc độn thêm khá nhiều tóp mỡ. Cút lộn xào me.. OK me rất sệt và ngon, k bị pha quá loãng như nhiều quán khác nhưng mùi mỡ cháy rất gây và cút bị tanh dù mình đã ăn nhiều rau răm kèm theo..
Mọi thứ đều hời hợt trên đĩa, tóp mỡ quá nhiều.. Ngoại trừ món khoai tây chiên tuyệt vời ra thì thật sự mình k còn ấn tượng nào khác.. Có thể lấy giá cao hơn nhưng làm ơn để ý đến chất lượng 1 chút.. Quân đắt nhưng ngon và cẩn thận vẫn rất đông khách mà..
Ý kiến cá nhân.. Ai k thích có thể bỏ qua xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Lần đầu e viết bài rì viu )
E thì siêu nghiện bánh mì. Đến mức thèm quá ngồi ngặm bánh mì không cả ngày cũng đc. Sau đây e xin rì viu về món bánh mì nướng muối ớt. Ăn thử rất nhiều hàng rồi, chả có ấn tượng với hàng nào lắm, nhưg hàng của bác là e ưng nhất luôn(biết đến bác đc nửa năm r mà mài mòn mông ở quán bác luôn). Kiểu nghiện luôn ấy, sáng ms ăn mà trưa đã thèm, e rủ bbe đi ăn mà đứa nào ăn cũng khen hết,có đứa nghiện theo e luôn ) chưa thấy có đứa nào chê hết đâu . 1 bánh 12k ăn đầy đủ gia vị luôn. Của bác khác mọi chỗ là bác dùng giò chứ k dùng xúc xích, nhưng ăn hợp vị lắm. Đặc biệt là nguyên liệu bác tự làm hết, rất sạch sẽ mà vừa miệng luôn. E cũng kb tả tn, nói chung cái tép bác tự làm nó quá xuất sắc ấy. Cắn miếng bánh giòn vừa, thêm các gia vị ngậy ngậy cay cay hợp lắm luôn. Mn đến bảo bác nướng giòn mềm nhé, k nh lúc bác bận bác để lâu nên nó giòn quá ấy.(e thì nghiện vị ở đây quá nên có giòn tan vẫn k ý kiến ))
Tào phớ sữa đậu 8k no căng rốn, bác có cho ít nước gừng thơm lạ miệng, bạn nào k thích có thể bảo bác bỏ nhé.
Thấy bác có món trà sữa thái mới nhưng chưa thử. Thứ 2 tới này bác bảo bán thêm bánh tráng nướng qua ủng hộ bác nên e rì viu luôn xem bạn nào qua ăn thì thử luôn món ấy nhé. Cũng do bác tự nghiên cứu làm
Phục vụ thì phải nói là cực chu đáo nhiệt tình. Lần đầu b ăn bác sẽ hỏi ăn có vừa có thích vị này k... Kiểu cảm giác thân thiết sẽ khiến muốn quay lại nữa.
Em ch viết bài rì viu baoh nên chỉ biết nói nt, nói thật các bạn nên qua thử đi nhé. E nghiện quán bác ấy luôn. Ăn bn quán cũng chỉ nhớ vị chỗ này
Thường thì 1 bánh+1 tào phớ sữa đậu(có trân châu,thạch, dừa khô) hết có 20k là no r. Nhưg thường e thèm toàn chén 2-3 cái 1 lúc r về no k bước nổi )) Nên bảo bác nướng giòn mềm cho ngon nhé
Địa chỉ: số 5 ngõ 336 Nguyễn trãi HN. Đoạn giữa Nguyễn Tuân và trường Đh Nhân Văn. Bác bán cả ngày. Nhưng thường t7-cn bác nghỉ T7-cn ai ăn thì alo số bác bảo bác làm r qua lấy nhé, nhà bác ngay ấy(thấy bác bảo v nhưng e ch thử gọi t7-cn baoh vì bác hay về quê) xem tiếp
Mỏi tay nên viết về hàng cuối là bánh tráng bơ. Vào SG ăn bánh bơ mê mẩn mà sao ra đây khó qá, may tìm đc hàng ăn cho đỡ nhung nhớ ) Hàng trên hàng trống, cạnh cô Toàn ngày trc, của 1 a cao cao gầy gầy bán. Ban ngày a ship còn tối ms mở hàng nạ. Sốt bơ béo ú ụ rõ vị lòng đỏ trứng, thơm lắm i, ăn cũng ruốc, hành khô, tôm khô các thứ là ngon thôi r mẹ ơii xem tiếp
Set này bao gồm 1 nồi lẩu cá giòn măng chua , gỏi miến tôm hành vs mực nướng
Ngoài ra e gọi thêm sò huyết nướng
Các b nên thư lẩu thái hải sản ở đây , ngon dã man
Đồ ăn lẩu thì hơi ít đồ nhưng nước lẩu ngon nên không vấn đề gì
Đặc biệt nhân viên siêu ok luôn ạ ...
Nhân viên trong này có đủ nhân viên với từng công viêc khác nhau nên rất nhanh gọn phục vụ luôn co ng đưng để dọn moi luc moi nơi
Về cơ bản là ok ok luôn
9/10 ạ...hải sản cũng tươi lm ạ ... xem tiếp
[Góc bình thường] Hôm trc mình có post lên hội hỏi review về quán này.. thấy nhiều người khen nên hôm nay lặn lội lên thử. Tuy nhiên cảm nhận của mình là cũng không có gì đặc biệt, nhìn từ ngoài thì quán đẹp và to nhưng mùa hè nóng k ngồi đc ngoài sân, vào trong nhà thì khá tối và bí, decor đơn giản ko có gì đặc biệt. Hôm nay mình gọi epresso, bánh sốt chanh và nước ép dưa hấu. Epresso (cafe đen) 50k; bánh 80k ăn ngọt quá mình k thích, còn nc ép dưa hấu 60k thì nhạt lắm, k có chút vị ngọt nào nhưng cảm giác cũng khá fresh, gọi là nc ép nhưng đúng ra là dưa hấu xay vì để nguyên phần xơ. Tóm lại k có món nào mình thấy ok cả. Tổng quan lại đây là trải nghiệm bt của mình, k có ấn tượng gì nên mình sẽ ko quay lại. xem tiếp
Quẩy nhạt, to và dài ) giòn ngoài mềm trong, họ có cho nước chấm đi kèm đó, ngon vãi luôn cuộc đời tôi chưa thấy cái gì vừa to dài lại ngon thế này )) tôi chưa thật sự ưng cái nước chấm của nó lắm kiểu k có gì đặc sắc ấy (mắm chua ngọt bình thường kèm ít dưa góp) nhưng chấm vô với quẩy thì toẹt, à các ông chấm tương ớt cũng phê đét luôn nhíe hehe
Giá: rẻ thối luôn 4k/chiếc, mua 20k 2 đứa ăn no lòi tói luôn
Quán bán từ tầm 11h sáng đến 9h tối, ngoài quẩy còn có bánh tiêu, bánh đùi gà chi đó nhưng tôi k quan tâm lắm. Hình như cũng rất rẻ
Quán tên là Quẩy nóng Sài Gòn thì phải đoạn số 1 Đông Tác đối diện chợ Kim Liên nha.
xem tiếp
Nhóm em đi 8 người ăn no è cổ mà ngon lắm ạ.
Lẩu bf 135k
91D Võ Thị Sáu (Thìn Béo) xem tiếp
Mọi ng có hay ăn khu linh đàm k ạ. Mình thấy ở đây nhiều đồ ăn. Ngon cũng có mà dở cũng có. Mình xin review chút ạ
+ quán phở cồ: tòa hh1B hay hh3B ý. Quên mất rồi. Nói chung là tòa B có mặt tiền quay vào sân chung ạ. Thấy phở ở đây ngon mà phục vụ nhanh ạ. Quán này Giá 27k/bat tái chín ý ạ. Nên chắc k khó tìm. Quán này mình thử món nào cũng ngon. Cơm rang hay phở đều ok. Mình ăn mấy lần vị k thay đổi. 5*
+ quán xôi rong của 1 chị trc ngồi cạnh BIBO MART. xôi khá ngon, mềm và dẻo. Chị ý gói bằng lá chuối. Thường hết tầm 8h hơn. Có đủ loại xôi xéo, gấc, lạc.. 5*
+ quán trà đá vỉa hè trc mặt tòa HH1C. Có vợ chồng 2 ac trẻ bán. Mình thích uống nhân trần ở đấy vì khá là ngon. Họ pha vị đậm và thơm. Còn trà khác và nc vối cũng tạm ổn. Nhưng đông khách lắm. 4*
- Gà rán Seoul: tòa B cạnh fresh garden ạ. Quán này mình ăn 1 lần mà k quay lại nữa. Thái độ phục vụ quá lâu. Mình mua buổi trưa chọn 2 phần cơm đùi gà mang về mà chờ rất lâu dù quán chỉ có 2-3 khách. Nv và quản lí ngồi nch. Bảo mình chờ vài phút mà mấy cái vài phút vẫn chưa có. Mình nhắc họ xem giúp mình đc chưa vẫn k xong. 1 phần cơm gà và nc 50k nhưng ăn quá dở. Thậm chí phải bỏ lại thừa. K bằng kfc hay lotteria. Miếng gà bé tí tẹo nhưng lắm dầu. Nói chung là tệ. 0*
- thạch quán: toà hh2A. Quán nhiều chỗ có vẻ đông nhưng menu chán ngắt. Các món k khác nhau mấy. Tuy rẻ nhưng 1 cốc thạch thì ti tỉ thứ như chân châu, hạt linh tinh... hỗn hợp lại chả ra đâu. Kem ăn cũng k ngon. Trong quán hơi nóng. Ngồi vỉa hè sẽ mát hơn
- bún cá cay hải phòng: quán này vị trí đẹp tòa Hh2a ngay mặt đg nhìn ra hồ. Thoáng mát rộng rãi.thấy lúc nào cũng đông. Nhưng ăn thì bình thường. Mình thấy nc nhạt toẹt dù mình thêm muối rồi. Trc mình ăn mấy quán vỉa hè thấy ngon hơn. Đc cái bún có thêm chả mực và lòng bò chiên nên thấy lạ miêng. Cá chiên chưa kĩ nên thấy bth. Giá 30k/bat . 3*
- chè Bầu. Tòa B cạnh MT mart. Thấy bình thường. K ngon lắm so với mấy quán vỉa hè khác mình từng ăn. 2* xem tiếp
*Góc hỏi han*
Mình hay đi làm về muộn (tầm 23h-24h) Ai biết chỗ nào bán đồ ăn giờ đó khu vực Đội Cấn-Hoàng Hoa Thám-Hoàng Quốc Việt ngon ngon tí cho mình xin địa chỉ với ạ xem tiếp
[ góc khen dạo ]
E bị nghiện mỳ cay từ lâu lắm rồi!!!!!!
Chỗ e thấy ngon nhất là Mỳ cay Sasin 75 Phạm Tuấn Tài Cầu Giấy (theo ý kiến của e nhé).E thg ăn mý bò kim chi giá tầm 39K 1 bát. Đồ ở đây lúc mới mở vì đông khách nên e thấy hơi ít nhưng h mở nhiều cơ sở nên bây giờ bát mỳ nhiều, to , ăn no phè phỡn luônnn.Đồ thì e kb là có sạch ko nhưng vì miếng ngon nên vẫn ăn )))) Thái độ nhân viên cũng nhiệt tình, mỗi tội nếu ăn đúng lúc đông khách thì hơi lâu:)))..Chấm 8.5/10 xem tiếp
Chị em đi Nha Trang tránh ngay quán HS Hương Biển này ngay nhaaaa k bị hém đẹp :(( Nhà em k may mắn bị cò dẫn vào quán này ăn xong mà hết cmn hồn ạ
1. Cơm rang : 180k /đĩa
2 . Canh chua : 150k/bát
3. Cháo : 90k/bát ăn cơm
4 . Cá bình thường : 250k 2 khúc cá ?
5 . Mực : 400k/ điax 6 con bé xíuuuuu
6. Tôm : 600k/ đĩa
7 . Trứng rán : 150k/đĩa xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Có ai ăn ở Bờm nướng chưa cho e xin cái review với ạaa xem tiếp