140k/ 2 bát bún riêu mỗi bát 5 miếng đậu và 2 miếng thịt bò bằng 2 đốt ngón tay. Dẫu biết rằng đi ăn vào m2 tết giá cả chênh lệch nhưg đây là 1 sự chênh lệch quá lớn
Địa chỉ em cug k nhớ rõ nhưg quán này nằm ngã tư đối diện Gemini Triệu Việt Vương. xem tiếp
Lẩu Anh Béo số 6 lý thường kiệt Tết vẫn bán hàng bình thường,
Sáng bún riêu, chiều tối lẩu,
Có 2 loại là lẩu riêu cua và lẩu Thái
Được cái, Giá Không Đổi và anh chủ quán vẫn nhiệt tình như bình thường.
Lẩu thì mình chấm 7d thôi nhưng chỗ ngồi trên vỉa hè thoáng mát, rộng rãi mình mạnh dạn cho 9d. xem tiếp
The places I've ever come across..
Start the journey with no reason xem tiếp
Nhà em chơi ở Nha Trang từ tối mai đến chiều thứ 7. Các anh chị em ở Nha Trang có thể tư vấn giúp mình quán xá nào còn mở cửa mấy hôm tới không ạ? Nghe nói tết đóng cửa nhiều lo quá..huhu. Các quán kiểu hải sản, cơm gia đình, ăn vặt và cafe ạ. Tiêu chí ngon và sạch ạ..hihi.
Em có search đc mấy quán như hải sản mười đô, cơm gà hai chùa, cơm vnam 64 hoàng văn thụ. Không biết review thế nào, các bác chỉ lối giúp ạ.
Em cảm ơn cả nhà. xem tiếp
Review Mr.WISH - 37 Hàng Dầu ( vâng thực ra là lỡ hẹn với Liho bữa nọ qua định uống menu mới mà qua thì hết r, hnay m1 ghé lại fat nữa thì chưa mở zzzz )
.
Thực ra cũg kb Mr Wish tại kiểu k thấy dc gt nhiều, xog đùg cái thấy mẹ bầu Lâm Thuý Nhàn post cái story có Mr Wish, search fb mà tiện đg Liho đóng cửa nên qua luôn
.
Trà trái cây đb: có chanh dây, cam, quất: chua vừa phải. Thề luôn mấy bữa ăn đồ tết ngán mà uống cốc nc chua chua sướng cả người ( mỗi tội uống k dc hết vì sợ ngon mồm r đau dạ dày=)))))
.
Tra xoài đường 30%: thơm lắm định bụg gọi thử trà đào nhưg ntn lại gọi xoài. Bên trong có miếng xoài thái nhỏ hạt lựu (kp thạch xoài nhá) ăn cũg hay hay.

Mr Wish 37 Hàng Dầu
113k 2 cốc
XUYÊN TẾT xem tiếp
Xếp hành ở PHÚC LONG ngày mùng 1 không khác ngày thường là mấy nên mình lại chuyển sang uống highlands xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
500 anh chị em ở Hà Nội cho em hỏi hôm nay có quán trà sữa nào bán hàng không ạ ???
Em cảm ơn mọi người
xem tiếp
Phát hiện ra quán mới ở Aeon, nhiều bánh và kem rất ngon, và quan trọng nhất là đồ Nhật nên nhìn cực kỳ HEALTHY!
Mua thử món rẻ nhất là KEM QUE SỮA KHÔNG CHẤT PHỤ GIA: kem thơm, ngậy, mềm dẻo nhưng ko bị ngấy. Giá 9k 1 que kem nhỏ, ăn vừa miệng không bị nhiều quá, hơi thòm thèm 1 chút.
Chúc mừng năm mới cả nhà! xem tiếp
[Góc người quen] Hôm qua thấy có topic hỏi mấy quán bún bán hôm mùng 1 em mạnh dạn review đăng bài ạ
Quán nằm trên đường Bạch Mai, chỗ gần trường mầm non Tuổi Hoa(vỉa hè). Trong năm thì cô bán bún Bung chung mặt tiền với hàng bún ốc, mùng 1 thì cô bán bún ốc riêu giò bò, năm nay là lần đầu tiên em ăn bún ốc cô bán
Giá : 45k/bát đầy đặn, không tăng giá so với các hàng khác em ăn năm ngoái (Em hay ăn riêu ốc bò)
Địa chỉ : 383 Bạch Mai ạ
Ốc thơm ngọt, cua thì tan trong miệng, thịt bò thì dai dai, à ngon miệng.
Điểm trừ duy nhất, theo quan điểm cá nhân em, là nước canh hơi mỡ, tuy nhiên ăn cũng không bị ngấy, miệng cứ dính dính làm cứ phải chùi miệng liên tục
Tuy giá bún không tăng nhưng hàng trà đá bên cạnh thì tăng lên 5k/cốc rồi xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi kinh nghiệm đi dulich Cambodia bằng xe máy từ Saigon như thế nào vậy ạ ???
Mình đọc nhiều review thấy nói nguy hiểm và rắc rối quá nên mình đang lo.
Many thanks xem tiếp
Đường lên chùa Linh Ứng tuyệt đẹp, đi bằng xem máy đẹp hơn nữa ,,, đẹp lắm quê tôi xem tiếp
SAPA 3N2Đ /người
HẠ LONG 3N2Đ /người
MỘC CHÂU 3N2Đ /người
ĐÀ LẠT 4N3Đ /người (khởi hành mùng 3 Tết âm... xem tiếp

Tết này mình muốn đi du lịch miền Bắc 2,3 người từ Hải Phòng, đi khoảng 2,3 ngày. Mọi ng có tour nào chỉ giúp mình. Cám ơn mọi người nhiều! xem tiếp
Lẩu / Buffet / Nướng /Dimsum
Ngo Dining (13-15 Nhà Chung, thêm 10% pvu. Mở xuyên tết )
Gogi Aeom Mall xuyên tết
Sumo BBQ Aeon mall xuyên tết
Tim Ho Wan (Lotte Center)
Lẩu Đức trọc
Kói - Bò nhúng giấm (46 Trần Xuân Soạn )
Sỉn quán - 47 Bát Đàn
Tít’s Food (419 Trần khát chân )
Phủi quán ( 8 ngõ Hàng Bột )
Taji hot pot hàng bông xuyên tết
Lẩu Hùng Thailand M6
Lẩu Say 168 Triệu việt vương mở từ mùng 2
Lẩu Nướng Nhung Ly 70 Hàng Buồm mở xuyên tết từ đêm 30
Lẩu mẹt xiên que 106 Trần Nhật Duật xem tiếp
Cần cập nhật tình hình quán ăn các món truyền thống mở cửa ngày Tết. Yêu cầu đúng chủ quán, quán có review tốt.
1. Mỳ vằn thắn Phương béo Hàng Chiếu, 50k / bát. Chỗ đỗ ô tô khó, xe máy thoải mái.
2. Bún riêu, bún bò Huế O Phương Lò Sũ. 40-50k.
Bạn @Nguyễn Thanh Thuỷ đề xuất.
3. Bún riêu Lập Nguyễn Thiếp, 30k.
Bạn Gil Lê đề xuất.
4. Bún riêu sườn sụn Bà Điếc 18 Nguyễn Thiếp (cạnh quán Lập), 30k bát thập cẩm
Bạn @Nguyễn Thanh Nga đề xuất. xem tiếp
[Góc The Alley]
Mình chưa uống lần nào vì với m nó khá mắc và có nhiều sự lựa chọn hơn.
- Nhưng có vẻ đây là đồ uống yêu thích của các mẹ Nhật vì chỗ mình hôm nào phụ huynh đưa con đi học, tay xách nách mang khá nhiều đồ nhưng cũng không thể không có The Alley.
- Hôm trước cô nhật mời mình uống trà sữa, tất nhiên là dẫn mình tới đây, nói đây là hãng cô rất thích, rất ngon
- Và m đã chọn Trà sữa hạnh phúc. Topping có đậu đỏ, chân trâu. Đậu đỏ khá ngọt và bùi, trân châu nhiều, mềm và ngọt. Topping ngọt thì bù lại, trà sữa thanh và nhạt, rất hợp với topping
- Tuy nhiên, so với giá tiền thì vị này không xứng lắm ạ, mình cần nhiều hơn thế.
Chấm 7/10
Giá 69k/sz M xem tiếp
2. Pizza Oishi
Địa chỉ: Số 11 Ngõ Vọng Cung Đường Lê Lợi
Nói đùa chứ em mình là một tín đồ cực kì yêu thích pizza Oishi thích đến nỗi lần nào về quê cũng nhắc đến pizza Oishi. Mà công nhận đúng là pizza ở đây ngon thật, thậm chí theo mình còn ngon hơn những thương hiệu lớn như Pizza Hut, Domino Pizza,... Mỗi lần mình đến đây luôn gọi pizza bò băm cỡ nhỏ (40k) và mỳ ý thịt bò băm (30k). Theo các bạn của mình thì đến đây hầu như món nào cũng ngon phải kể đến như cơm rang gà sốt, pizza mì ý các loại, bít tết,...Ưu điểm lớn nhất ở đây mình nghĩ là hương vị, đồ ăn rất phù hợp giá tiền, quán luôn cho nhiều phô mai ^^ lên đồ ăn nhanh, nóng hổi nữa
Chấm điểm: 9/10 xem tiếp
Review pizza 4P’s
Trong menu của 4P’s thì đây là các món mình thích nhất
-pizza: recommend thử pizza cheese (4-5 cheese) nhá. Thơm, cheese ngậy ăn kèm mật ong rất ngon và cuốn lun. 4 loại nấm (pizza chay dễ ăn và thơm mùi nấm)
Pizza bò: lá rocket tươi (lá này bùi và hơi đăng đắng) cà chua bi tươi, bò mỹ áp chảo và đế pizza nướng riêng. Pizza sashimi: kết hợp giữa hai nền ẩm thực ý và nhật (cá hồi tươi cắt lát ăn trên đế bánh pizza quệt sốt phô mai ricotta và nụ bạch hoa) rất ngon và thơm.
- Mỳ: vì nấu theo phong cách aldente của Ý nên sợi mỳ sẽ hơi sượng (chín 80%) khi ăn có thể nói các bạn làm mềm sợi mỳ nếu ăn k quen. Mỳ cua thì cực nổi tiếng rồi, thịt cua đậm, ngậy và cực kỳ thơm. Nên thử khi đến 4p’s. Mỳ nghêu sốt lá quế tây: mỳ này có lá quế tây (basil) nên ai k quen mùi sẽ khá khó ăn (mình ăn đc lá basil nên khá thích món này). Mỳ sốt kem cá hồi: thơm, ngậy và rất ngon.
- Khai vị : cheese plate 5 loại phô mai ăn kèm đế bánh. Cammembert, cammerbert nhân nấm, raclet, phô mai hun khói và blue cheese (pho mai mốc)
- Tráng miệng có bánh double cheese cake siêu ngon và quên chụp :(( xem tiếp
REVIEW MENU MỚI - The Coffee House
( trừ cốc nóng, các cốc còn lại uống ít đá thì ra dc vị như bên dưới )
.
Oolong vải như ý: có quả vải ăn hay hay )) trà dễ uống
Oolong xoài cát tường: vị giống trà đào và thêm miếng “thạch xoài” và thêm 1 lát cam
Oolong sen an nhiên nóng: có hạt sen, dễ uống
Trà đào cam sả: như bt
.
55k 1 cốc ( size vừa )
xem tiếp
Cũng bon chen lần đầu tiên viết rì viu ạ: 2 em của lihotea. Mình uống 2 lần hai quán ở phạm Ngọc thạch và hàng dầu
Điểm trừ duy nhất là giá hơi chát so với mặt bằng chung của các quán trà sữa
Điểm cộng là các nhân viên ở quán rất nhiệt tình.
Vị trà sữa thì có vị trứng muối đi kèm là lạ miệng nhất: uống lúc mặn lúc ngọt rất đáng để thử khi vào quán. Ai lần đầu vào chưa uống như mình sẽ cảm thấy hơi ngậy và hơi lạ miệng... nhưng sau này sẽ bị ngiền bởi vì các loại trà sữa khác khi uống sẽ hoặc ngọt hoặc nhạt... còn khi bạn uống thêm với trứng muối nó sẽ cho bạn thêm vị mằn mặn nữa xem tiếp
Phở bò ngõ Tiến bộ Khâm Thiên.
Sáng 30 - 35k. Vẫn chất như mọi ngày. xem tiếp
Sau quán này thì mình nhận ra 1 chân lý: k nên ăn pizza ở những quán thế này: kiểu Company, domino, alfresco... pizza của những quán này không biết bằng cách nào có chung 1 vị mà mình gọi là vị fast food. Cũng chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng, có thể gọi là vị “công nghiệp”, nó không thơm và trau truốt như ở nhà hàng lẻ (k theo chuỗi) xem tiếp
Không biết đã ai thử món này chưa
Trứng gà ăn liền - dành cho những đứa lười
Được tẩm ướp khá đầy đủ, vỏ ngoài ăn giòn. Trứng chín chứ không phải lòng đào nhé, có chút giống trứng luộc nên ăn 1,2 quả là dễ bị ngán. Cơ mà tuỳ khẩu vị từng người nên có ng thích ng không vì mùi trứng khá nồng.
Cơ mà ăn khá là ổn xem tiếp

[Góc không quay lại]
Hãy nói tôi không cô đơn, rằng bạn cũng thấy rằng bát xôi gà này 40k là đắt đi, hai bát + 2 trứng húp= 100k
----
Thái độ thì:
- Chị ơi còn xôi không
- Còn
- Còn xôi gì hả chị?
Im lặng k trả lời
Hỏi lại
- Chị ơi có xôi gì ạ?
Không thèm nhìn lên:
- Sao em?
Nhắc lại lần 3 mới trả lời.
----
338 Tây Sơn đầu chợ Vĩnh Hồ. xem tiếp
Các bác ai biết quán hàng ăn nào mở sớm ngày Tết hay mở xuyên Tết có thể chia sẻ được không ạ. Tết nhất nhiều hôm ngấy mấy món bánh chưng các kiểu rồi thèm ra ngoài ăn mà chả biết quán nào mở rồi ạ. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Hnay qua Phúc Long vẫn thấy xếp hàng đông nghịt, 29 tết mà các bạn vẫn đam mê ghê :(((. Nhìn chán thế là tạt vào Circle K thì thấy 2 bạn trà sữa mới ra này, mua luôn cả 2 uống thử )))
Uống C2 lúc lạnh vị béo ngậy rõ, vị trà thì nhạt, độ đường thì hơi nhạt nhưng lúc hết lạnh thì vừa.
Machiato thì thấy nhiều người chê ngọt khé cổ, công nhận lúc ko lạnh thì ngọt dã man, chẳng có vị gì khác ngoài vị ngọt sắt. Nhưng mà nếu uống lạnh thì vị trà đen đậm rõ, ngọt vừa phải, vị sữa thì ko ngậy như C2
Nói chung là nếu uống lạnh mà ai thích vị trà đậm thì uống 0 độ, ai thích vị sữa béo ngậy thì uống C2. Còn nếu ko uống lạnh thì chỉ uống C2 thôi, đừng uống 0 độ :(((
À mà có ai biết vì sao Machiato 0 độ quảng cáo đến lắm mà chỉ thấy bán ở Circle K kooooo :-? xem tiếp
Chiều 28 Tết,
Lang thang cùng cậu bạn qua những con phố Hà Nội và dừng chân tại hàng rong của anh bán bò bía quen thuộc
"Anh, cho em 2 chiếc 1 siêu ngọt 1 vừa anh nha, loại 10k ạ"
Đưa tay đón lấy 2 chú bò bía mũm mĩm, hít hà 1 hơi tận hưởng mùi vỏ bánh nếp thơm thơm cùng hương dừa mới nạo rồi đưa lên miệng cắn 1 miếng ngập răng... Woww!!! Vị bùi bùi, ngầy ngậy của dừa và mè đen rang cùng với vỏ nếp mềm dai ăn đến là thích. Sao những thứ giản dị này kết hợp với nhau lại hoàn hảo đến vậy!!!.
Mình và bạn mỗi người ăn 2 chiếc mà vẫn thòm thèm. Đứng ngắm nhìn đường phố chiều cuối năm, nhâm nhi chiếc bò bía ngọt, tâm sự dăm ba câu chuyện tận hưởng tròn vẹn cái đẹp của Hà Nội quả là thú vị thật!.
Lý do tại sao mình thích ăn hàng của anh này là vì anh là người bán duy nhất khi khách đến mới bắt đầu nạo dừa để dừa không bị khô, mà vỏ nếp của anh cũng thơm ngon hơn hẳn (do cảm nhận của mình và mình ăn hầu như các hàng rong ở dọc Hồ Tây rùi). Bò bía quấn cũng chặt tay và to hơn nên cảm giác ăn rất ưng miệng.
Không biết tên nhưng anh hay đứng ở cuối đường Thanh Niên đoạn gần chùa Trấn Quốc nhé!. Nên thử ạ! xem tiếp
2. Kem xôi
Địa chỉ: 367 Lý Thái Tổ, Tp Thái Bình
Hàng kem xôi này là hàng tủ của mình từ những ngày bé tí. Nhớ lúc trước vị trí của hàng kem này tại gần bể bơi Thái Bình sau họ bán tại nhà. Một cốc kem to ú ụ cực kì chất lượng mà chỉ 8000d. Thật sự chỉ là 8000d đấy ạ Bác chủ hàng có họ hàng người nhà bên Thái Lan, học về công thức nên cốt kem thơm lắm, xôi dẻo thơm vị lá nếp. Mình đã từng cố gắng tìm kiếm hương vị này tại hàng kem xôi tại Kim Mã mà thấy vẫn không thể thay thế được. Kem xôi hàng này topping phía trên sẽ có sữa đặc, socola, thậm chí quen quen bác chủ bác còn từng cho mình thêm hạt kẹo socola nhỏ nhỏ phía trên ^^
Chấm điểm: 9/10 xem tiếp

Mọi người ai đã thuê xe 16 chỗ từ Sân bay Phù Cát ( Quy Nhơn) đến Cảng Sa Kỳ ( Quảng Ngãi) cho mình xin ít review về giá cả với sđt nhà xe với. Mình cảm ơn ạ ^^ xem tiếp

Review bánh bông lan trứng muối Anh Hòa:
Ăn chán lắm ý ạ, chưa kể phần bơ trứng ăn còn dính cả đường, sạo sạo ngọt lợ cả miệng luôn :((
Cả hộp to, ăn mãi ko hết =.=
P/s: Tiện cho em hỏi có quán bltm nào ngon, mn tư vấn e luôn! xem tiếp
K biết hnay Caramen 29 Hàng Than còn bán k cả nhà nhỉ . Em thèm giờ này mới khổ chứ xem tiếp
Chào mọi người ạ, em định mùng 2 tết đi Đà Lạt trong vòng 3 ngày. Mọi người cho em hỏi là có khách sạn hay chỗ ở nào giá hợp lí và tiện lợi di chuyển không ạ? Em đi chỉ 2 người. Mong mọi người gợi ý 1 vài địa điểm cho em ạ. Cảm ơn mọi người.
xem tiếp
Xin để thang điểm 7/10 cho trà sữa và 9/10 cho nhân viên. Nhân viên thật sự là yếu tố hài lòng nhất tại Phúc Long xem tiếp

[Góc kiểm chứng] Đi tìm quán bún đậu ngon nhất Hn theo lời đồn.
----
Thấy dân mạng đồn đại quán này hơi nhiều, nên đành đi tìm, không khó kiếm như tưởng tượng.
Quán là quán trong hầm, hàng cuối cùng khi rẽ trái, ngõ 29 Hàng Khay, có video cho các bạn luôn )
----
Tết nhất sẽ trình bày ngắn gọn: Ngon nhưng không quá đặc biệt, vì đã từng ăn nhiều quán ngon mà rẻ hơn, tất nhiên với vị trí sát Hồ Gươm thì không phải quá đắt.
Mình gọi suất 4 người hết 150k:
- Đậu: đậu không quá già nên mình thích.
- Mắm tôm: ngon đậm đà tuy nhiên hơi quá ngọt, mình có triệu chứng say mì chính??
- Thịt luộc: ok
- Chả cốm: thơm, mềm, ăn khá vào miệng
- Nõn đuôi: kỳ vọng nhất nhưng lại thất vọng nhất, vì cứ nghĩ nó giòn và dai nhưng cuối cùng lại là mềm và mỡ, có lẽ do chưa ăn nõn đuôi bao giờ.
----
Điểm trừ:
- Gián: có bé gián sơ sinh bò ra khỏi đĩa khi mới được bê lên( xem video)
- Trà đá ra lâu, gọi nem thêm thì bơ không mang ra nữa.
- Gửi xe mất thêm 10k.
----
Bún đậu cô Tuyến ngõ 29 Hàng Khay xem tiếp
#đalat
Mình và gia đình sẽ đi Đà Lạt trong khoảng mùng 4,5,6. Gia đình mình khoảng 9-10 người có cả em bé. Mọi người tư vấn cho mình villa, homestay hay hotel với cả những địa điểm nào để đi chơi ?
Cảm ơn trước ạ xem tiếp
Mọi ng cho em hỏi quán lẩu ở quanh Cầu Giấy, Mỹ Đình ngon ạ.
Nếu có phòng riêng thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Có ai sắp tới đi Hội đình Dư Hàng (khoảng 18/2 âm lịch) ở Hải Phòng không lập team đi từ Hà Nội đi ạ. Hội bọn em đang có 3 đứa tính kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa hội làng, nếu còn dư dả thời gian thì bọn em định ghé Đồ Sơn chơi luôn mà đang sợ sau Tết hơi lạnh. Đi 3 ngày không biết có kham được hết lịch trình này không nhỉ ạ? Với cả bọn em đang tính đi thử khách sạn Vinpearl Imperia mới khai trương xem có gì thú vị không, ai đi rồi có thể chia sẻ chút chút kinh nghiệm về giá phòng và service với. Bọn em rất cảm ơn ạ!!! xem tiếp
[ Góc thương thân ]
Nhân dịp đêm hôm vẫn ngồi chiên khoai tây chuẩn bị đồ ăn cho ngày Tết, mình mới có cơ hội ngồi viết mấy thứ này.
Chuyện là mình và con bạn thân có kèo đi ăn tất niên. Mình và nó chọn Luna Beaf Steak ở 236 Đội Cấn vì thực sự đọc review khá là được.
Nhưng thế gian này toàn sự dối trá à?
1. Ăn ở 236 Đội Cấn phải sang 220 Đội Cấn gửi xe, chỗ gửi xe kêu là bên quán có vé gửi xe miễn phí nhưng lúc về không có gì cả. Với những ai lần đầu đi ăn không biết, họ cũng sẽ không mang vé gửi xe ra và auto mất tiền rồi.
2. Món chính: thịt bò sốt tiêu đen có khoai tây và bánh mì ăn kèm, có cả 1 ít rau nữa. Mình và bạn đều chọn thịt tái mức độ 2. Ăn dai như chưa bao giờ được dai. Nuốt tí nôn. Sao nó có thể dai như thế nhỉ? Sốt của thịt bò cá nhân mình thấy hơi mặn, thiếu hương vị. Tệ. Khoai ăn kèm ổn, nguội nhưng vẫn ăn được. Bánh mì ăn kèm đáng lẽ là phần bánh mì dài (ổ hình chữ nhật) nhưng nhà hàng lại mang lên chiếc bánh mì bình thường như ảnh và bảo nhà hàng hết bánh mì quý khách thông cảm. Bánh mì chắc mua vội ở hàng bên rồi đem lên. Và mình ăn gần xong thịt bò rồi mới đem bánh mì lên ạ.
3. Mỳ thịt nguội sốt kem: món cứu vãn tất cả thứ đồ có mặt trên bàn. Ăn tuyệt, vị sốt ngậy vừa đủ, nhiều thịt, mỳ ngon. 5/5*
4. Salad: lúc đầu bọn mình gọi salad bò sốt BBQ nhưng đợi lâu dcd, xong nhân viên lên và bảo hết sốt BBQ rồi, và bọn mình chọn đổi sang sốt phomai. Và thịt bò vẫn dai như chưa bao giờ được dai ạ. Bọn mình nhắm mắt nhắm mũi ăn cố nhưng vẫn không ăn hết được đĩa ấy.
5. Thái độ nhân viên: không biết có phải do Tết nhiều khách nên chỗ nào cũng làm việc với thái độ đi xuống không, mà chỗ này mình thấy tệ từ đồ ăn cho đến nhân viên. Bọn mình ngồi đợi bàn khoảng 20-25p ở dưới tầng 1. Lúc lên tầng 2 ngồi được vào bàn đợi thêm 45-50p nữa vẫn chưa có đồ ăn. Có 2 đôi đi cùng bọn mình cũng đợi lâu. Thế là mng đều chạy xuống tầng 1 giục nhân viên. 2 bàn ấy giục nên có đồ trước (trong khi bọn mình là người gọi đầu tiên trong 3 đôi ấy).
Nhìn chung, mình thấy Luna thực sự tệ. Mình sẽ đi và không bao giờ quay lại.
Rate: 1/5
Price: 275k cho tất cả món này.
Thịt bò: 70k - 150gr
Salad: 25-45k
Mỳ sốt: không nhớ giá
Nước chanh leo: 25k
Bò húc: không nhớ nốt :’>
Cảm ơn vì đã đọc đến đây. xem tiếp
Chào mọi người. Ra Tết mình đi Thái du lịch Chiang Mai
Bạn nào đã đi cho mình xin ít kinh nghiệm và chỗ ăn ở , di chuyển nhé.
Thanks all.
Good day. xem tiếp
Ai đi rồi cho mình xin chút kinh nghiệm với ạ
- Đi vào dịp cuối tuần thì có gì khác biệt với trong tuần không ạ? Mình định đi vào t5 t6 nhưng sợ lại thiếu mất vài hoạt động vui hoặc chợ đêm xem tiếp
Mong mọi người một lần nữa cân nhắc lại tất cả những điều trên, trước khi đứa ra một kết luận gì đó về em cũng như chuỗi 18 cơ sở hiện tại bên e.
Dưới đây là fb hiện tại e đang sử dụng để bán hàng, ai có thắc mắc khiếu nại hoặc phẫn nỗ gì cứ gửi trực tiếp inb cho em hoặc gọi điện trực tiếp cho em vào 2 sdt trong ảnh. Xin cảm ơn mọi người ! xem tiếp
) mua thêm gói bim bim vào the Coffee house không bị tính thêm phí như vào quán nhậu đâu các bác ạ
Nhưng nếu mua hộp da cá phô mai này về chỉ ôm cục T * Ức mà k giám *poop* đâu ạ xem tiếp

Chào mọi người.
Mình có đi Thái tự túc 1 mình vào mùng 5 Tết khởi hành từ Đà Nẵng đi Bangkok tầm 7 ngày.
Có bạn nào cũng đi tự túc thời gian này thì cùng lập chung nhóm nhỏ để mọi người cùng chia sẻ thông tin về địa điểm đi chơi nhé.
Cảm ơn mọi người. xem tiếp
Review - GÓC SÍNH NGOẠI TẾT LAI ZAI THÌ ĂN GÌ ???
CÁNH GÀ TÂY HUN KHÓI NGA ( em search trên mạng toàn search cánh ngỗng nga nó vẫn ra hình này thật sự ăn loại này gần 2 năm rồi xog hỏi ng bán họ cũg k nói lại nên bao lâu nay vẫn cứ là lầm tưởng là ngỗng )
.
Ưu điểm : dễ mua ( các hàng xách tay Nga đều bán )
Mình thích ăn cánh ( Loại này có cả đùi ) vì cánh thì thịt giòn hơn ( ai thích nhiều thịt thì ăn đùi ) , loại cánh nhiều da, ăn giòn, thịt siêu thơm ( NGON HƠN LOẠI ĐÙI CỦA HÀN QUỐC NHÁ ), chưa kể còn ngọt hơn, ... vv và mây mây ( nói chung cái đùi hàn xẻng đang bán hot hit ko có cửa đọ )
Nhược điểm: ko để được lâu ( date tầm 3 tuần tính từ ngày sản xuất ). Ngoài ra nếu ăn nên ăn trog vòg 3 hôm đổ lại ( vì từ lúc bóc ra, thịt lúc để tủ lạnh sẽ ám mùi đồ ăn tủ lạnh sẽ k thơm nữa, vị cũng cảm giác nhạt đi, nên ăn thì là ăn hết cả cái luôn, xog để riêng 1c còn lại vào tủ và nên ăn trog vòg 3 hôm là oki )
.
Price: tuỳ cân nặng từg túi ( 1 túi nặng tầm 6-700grams; 1kg là 410=>500k 1kg )
Mọi nơi bán đồ nga đều có ( NHỚ HỎI HẠN SỬ DỤNG )
xem tiếp
Gọi là cơm gà chứ ew kiểu như xôi í, gạo rất dẻo và thơm, vàng ươm (gần như hình vì có kéo màu ), rất ưng quả cơm (xôi) này
Gà thì mềm, bà chị mình mọc răng khôn vẫn nuốt được vị ngọt và thêm tí sốt (trong ảnh quên mất không chụp ) ) là rất oke, cay nhẹ ngọt ngọt đúng bài. Ngoài ra còn mấy miếng dưa chuột hay rau với bát nước dùng mình thấy khá ổn!
Giá: 30-35k
Địa chỉ: Ngõ 10 TTT, số nhà cũng quên không chụp
Đánh giá chung: Ổn, sẽ quay lại!
Update, theo cmt của các thím làm mình cũng nhớ lại là quán cơm gà Hội An nhé, vào là thấy mà ) xem tiếp
Tiện đây mình cần 500 địa chỉ bán gimbab chuẩn ngon, ace nào từng ăn ở đâu ok thì cmt bên dưới nhé xin đa tạ!!! xem tiếp

Em có kế hoạch đi Hà Giang với bạn 3N2D bằng xe máy từ Hà Nội. Mọi người có thể tư vấn cho em về lộ trình tham quan Hà Giang và ăn ngủ nghỉ thế nào cho tiết kiệm không ạ? Bọn em là sinh viên, chi phí 1tr/ng ạ xem tiếp
Chưa biết ngon hay ko nhưng nhìn treo bảng lịch sự ntn là mình phi vào ngay rồi. Treo biển mà tăng 10k cũng thấy đáng ạ
Phở Vũ - vòng xuyến thụy khuê văn cao
Update
Phở xào giòn khá ngon ạ. Đặc biệt thịt bò mềm xem tiếp
Taiwan review - du lịch bụi.
Đáp xuống Taoyuang Airport một sáng cuối tháng 12. Tiết trời đã chuyển sang lạnh giá. Rít hơi thuốc cho ấm lòng ấm dạ, ngước nhìn lên bảng no smoking thấy phạt 10k $. Lại ngậm ngùi bước vào trong chờ đợi.
Ghé hilife mua cái easycard 100$, nạp vào đấy 400$ là yên tâm cho việc đi lại ở taipei rồi. (hilife là 1 dạng như 7/11, đâu cũng bán easycard cả)
Lại ra ngóng xe bus 1819, chuyến duy nhất đi từ sân bay về taipei và ngược lại. 30p/chuyến. 125$/chiều. Đi nhớ giữ cuống vé để tx kiểm tra.
Bước lên xe khẽ chạm nhẹ cái card lên cái máy, nghe tít cái trừ ngay 125$. Thiệt tình tiện gì đâu. MRT, hay 7/11, ... đều xài được cái thẻ này.
MRT thì 15$/chuyến ngắn. Chuyến dài thì cỡ 25 - 30 $. Trẻ em dưới 1m hình như free nhé.
Lại nhớ, mình có ông anh, rất thông minh và rất đẹp trai. Hồi ổng ở bển Hàn, nghĩ ra cái trò cắt phần chip trong cái card, dán sau cái đồng hồ, đi đâu cũng giơ cái tay lên dí vào, bạn đồng hành cứ phải là mắt tròn mắt dẹt. Mỗi tội thông minh và đẹp trai quá nên gái cứ kính nhi viễn chi, chắc nghĩ ổng k thiếu gái theo làm giờ ổng vẫn giường đơn gối chiếc.
Mà ông dễ thương lắm nha, nói chuyện với ổng cười cả buổi, có duyên lắm luôn. Phải chăng cool quá cũng khó cưa gái nhẩy!!!
45p ngồi xe ngắm sự hiện đại của taiwan với những làn đường 4 5 tầng, thì cũng tới bến xuống.
Đường TW k lớn, cũng bé bé xíu xíu, xe cũng đông đông. Mỗi cái chả ai vượt đèn đỏ. Đi bộ cứ phải gọi là yên tâm. Thích thì a xuống hầm cho an toàn, không thì chịu khó lòng vòng xíu là có vạch ngựa vằn qua thoải mái.
Bên bển được cái sạch sẽ, đường thì sạch tinh ko thấy rác, không khí trong lành. Đi lại thì cứ MRT hoặc xe bus. Rẻ và nhanh, lại tập thể dục được. Nên chả thấy mấy ai bụng bia. Con gái thì xinh, toàn chân dài, trắng như bông bưởi.
Anh nào thích đạp xe thì xin mời ghé Ubike, 20$/30p, đạp rã giò thì thôi.
Còn thích sang chảnh thì lên taxi, 70$, block 5$.
Gặp các bác tài nói đc tiếng anh thì có thể trả giá thoải mái.
Cái sự đi lại xong roài, thì đến cái sự ăn.
Ở bển đồ ăn cũng ngon, mỗi tội ko có chanh, ớt tươi. Chỉ mỗi ớt sa tế, món xào thì rất nhiều dầu.
Ở taipei muốn ăn ngon thì tới Din Tai Fung, xếp hàng 1h mới tới lượt, có mỳ bò since 1963 cũng gần gần đó, cũng xếp hàng 30p, có lẩu tứ xuyên (must eat) tuyệt ngon, phục vụ siêu kute là quán halidao.
Có sushi ngon tuyệt và siêu rẻ.
Giá cả thì 30 - 100$/ ng ở quán bình dân, 500$/ng / nhà hàng.
Còn muốn thưởng thức các món ăn vặt thì đi chợ đêm. Ở bển nhiều chợ đêm lắm. Ghé chợ nào cũng được. Các món cũng từ 30-100$.
Như mình thì đi shilin đông đúc vào ban đêm, raohe vào ban ngày, vắng tanh như chùa bà đanh.
Muốn ngắm thành phố thì lên taipei 101. Cao thứ 2 thế giới đấy.
Đi chán thì về ngủ .
Ở bển airbnb khá nhiều. Có 2 style, 1 chỉ chinese, 2 có thể nói đc tiếng anh. Nên tìm host có thể nói được tiếng anh. Số mình hên, ở airbnb rẻ = 2/3 khách sạn mà toàn phòng sạch đẹp. Giá airbnb ~ 1000~ 1200$ chưa bao gồm service cost.
Shopping ở bên thì vô địch các loại giá. Từ hàng 100$ - 10000$ cỡ nào cũng có. Các bạn chỉ việc mang $ và chiến thôi.
Đấy là ở Taipei. Các bạn muốn đi loanh quanh thì mở gg maps ra, sẽ thấy rừng quốc gia, zoo quốc gia cách trung tâm không xa.
Ở bển còn có làng cửu phần (liufen), làng mèo, làng thập phần, mấy cái làng này trên núi. Cách taipei khoảng 60km. Đồ ăn thì cũng hơi bị kute, đặc sắc. Ngon bổ rẻ.
Có thành phố biển keelung, hoa liên và dạ liễu (yeliu). Yeliu thì có cv đá địa chất và thuỷ cung.
Còn muốn lên núi săn mây, sunrise n set thì các bạn đi alishan - chiayi province.
Recommend đi vào mùa xuân, tha hồ ngắm hoa anh đào nở.
Các bạn cứ ra quầy bán vé, tàu nhanh thì đắt gấp đôi, chạy nhanh gấp ba tàu chậm.
Đi mấy vùng xa nhớ lưu ý giờ xe bus/ tàu nhé. Rất dễ hết chuyến sớm và khó tìm bạn đồng hành để share taxi. Nhất là lên vùng núi, đường quanh co, sương mù mù mịt, hạn chế tầm nhìn.
Nhìn chung, TW là nơi đáng để đi, an toàn, văn minh và lịch sự.
À quên, về visa thì ai từng đi hàn/ nhật/ mỹ .. thì apply online được. 1 phút là tự in được visa rồi. Gg visa taiwan online nhé mí bạn. Còn ai chưa có thì thủ tục xin visa, vui lòng liên hệ lãnh sự quán nha. Mà xin visa thì cần phải có bảo hiểm du lịch.
Mình không cần xin visa ở lãnh sự quán, nhưng mình vẫn mua bảo hiểm du lịch. Mình mua bảo hiểm du lịch ở chỗ này -quoc-te, rất yên tâm và gọn lẹ, giá lại hạt dẻ nữa. Có thêm bảo hiểm du lịch, đi chơi mệt mỏi mà khỏi lo lắng về chi phí y tế bên nước bạn.
p/s: $ là tiền Taiwan nhé.
, xem tiếp
BÁNH ĐA CUA TOPPING NGẬP BÁT GIÁ 30K
bát bánh đa này tớ mua với giá 30k mà no vl ạ. Topping đầy đủ ngập cả bát mà nước đậm đà vãi...
Địa chỉ: TRẦN NGUYÊN ĐÁN mà k nhớ rõ địa chỉ chỉ biết nó cạnh 2 quán bia VIỆT HÀ xem tiếp