Mấy má cho hỏi 5,6 ngày liệu có chạy từ SG qua
Ăngko rồi qua Koh Rong ( Campuchia ) nổi không ạ?
Cho tui xin 500 review + guide với.
Xin cảm ơn và hậu tạ


xem tiếp
[Góc Steak]
Tối nay 2 vc định ra Nam Trung- Văn Miếu ăn thử nhưng hết bàn Đành qua thử Steak Me ở Nguyễn Chí Thanh, và đấy quả là quyết định sáng suốt!!!! Quán nằm trong ngõ, không quá khó tìm. Ấn tượng đầu tiên là nhân viên, nhân viên rất ngoan ý, tươi cười chỉ dẫn tận tình cho khách, ưng kiểu đưa menu xong để tgian cho chọn món chứ ko đứng đợi. Mình gọi 2 steak bò cỡ S 1 well done 1 medium rare 1 mỳ bò bằm. Sau khoảng cỡ 10p thì đồ ăn dc mang lên. Nhân viên sau khi bê đồ ăn còn hỏi mình có muốn mang mỳ lên sau không, tâm lý phết, sau đó còn biết chúc khách ăn ngon miệng. Cả 2 đều gọi sốt tiêu nấm, sốt khá đặc có vẻ đc pha hơi nhiều bột nên dính lằng nhằng, ko đc đậm vị tiêu lắm. Bò thơm, rất thơm ý mềm mọng, cắt miếng nào ra miếng ý ăn khác hẳn ở luna, k hôi 1 tý nào, toàn mùi nướng nên ăn rất thích và làm cũng vừa đúng yêu cầu nữa. À điểm trừ của bò là tẩm ướp bị mặn! Kiểu nếu ngậm trong mồm sẽ thấy bị thôi mặn ra và rát hàm 9 điểm cho bò hy vọng lần sau ăn sẽ đỡ ) Mỳ bò bằm ăn phần sốt khá giống ở Pep, ko bị pha thêm tý thịt lợn nào, tuy sợi mỳ có hơi chưa dc chín tới lắm, nhưng sốt ngon nên sẽ thứ tha ) Mọi thứ đều Ok!!! Ngoại trừ việc món gì cũng khiêm tốn quá ) hoặc do vc mình thuồng luồng ba ba nên cảm thấy bữa ăn này như ăn hương ăn hoa )) Tổng bữa hết 270k, nhỉnh hơn Luna chút xíu, nhưng bù lại thái độ pv hơn hẳn, không gian cũng thoải mái hơn hẳn, bò cũng chất lượng hơn nên chắc chắn sẽ quay lại thử những món khác xem tiếp
[GÓC CHÊ SML]
Quán: thành tây quán, ở đằng sau metro hà đông
điểm đáng khen duy nhất: chỗ ngồi rộng rãi, trong nhà có, ngồi ngoài trời cũng đc luôn
chê sml:
- đồ ăn: không tươi kiểu đồ đông lạnh rã đá ấy ạ, ướp ko có gì đặc sắc. Nay nhà mình gọi ba chỉ heo, sụn, nầm bò, mực. Trong 4 đĩa, ba chỉ bò là ổn nhất, xong đến sụn. Nầm bị hôi. Gọi mực trứng thì đem mực ống lên, mà vị thì nhạt nhẽo dã man
Bạn đã nghe đến nước lọc vị trà sữa chửa? Thì ở đây có nước lọc vị lá vối ạ ))) thề là hớp nước đầu tiên mà mình ko biết vừa uống cđg luôn
Kim chi thì bị chua quá, cảm giác bị ủng ủng ý. Ở đây phục vụ thêm 1 đĩa rau gồm khoai tây, cà rốt, hành tây, bí đỏ cho bạn nướng kèm, thấy lạc quẻ lắm )) rau ăn kèm có xà lách và ... mà túm lại là ko tươi
- Về giá: mực 100k/ đĩa, ba chỉ, nầm, sụn 70k/ đĩa. So giá vs chất lượng thì thất vọng tràn trề cmnl
- phục vụ: nhà mình đến quán là chưa ts 7h, khá vắng (có vẻ quán phục vụ tầm đêm muộn chăng?!) nhưng nhân viên thì cảm giác ko đc tập trung :< phục vụ ncl kém
rate: 0.5/10, kbh quay lại
*ảnh ko đc đẹp và sắc nét lắm* hihi xem tiếp
[GÓC KHEN]
Món bún riêu cua này là món tủ của mình luôn í
Chỉ bán từ sáng đến tầm 1h chiều là nghỉ nha.
1 bát đầy đủ có thịt bò,đậu rán,giò sụn như hình chỉ mất 25k kèm rau sống và măng chua.Nước dùng vừa miệng,nhiều gạch cua.Quán có bán cả bún ốc ( loại ốc nhỏ) mình đã ăn thử nhưng vẫn ưng bún riêu này hơn...
Bác chủ quán thì vô cùng dễ chịu,b nào thích ăn thêm đậu hay ốc bác đều cho thêm ko lấy tiền nhé
Địa chỉ : đằng sau công an phường yên hoà,ngõ 255 nguyễn khang,số nhà 24.Quán bác Trang xem tiếp
[Góc chê] Chả hiểu các bạn cơm 123 làm ăn thế nào, gọi món số 36. Bò xào khoai thì ra được 1 đĩa như hình, toàn thịt LỢN. 70k/suất . Cũng khen cho bác chủ khi mình report thì đã đổi. Anw, sẽ quay lại khi có tâm trạng. xem tiếp
[góc chê]
E cũng nói luôn đây chỉ là ý kiến cá nhân của e thôi ạ
Dạo này thấy mn thi nhau share những clip về bánh chuối nếp nướng nên cũng tò mò đi thử. Vị trí quán nằm ở Hàng Đường và hình như k có chỗ ngồi chỉ mua mang về hay sao tại e đi vào hôm có phố đi bộ đông người nên k để ý lắm. Đúng là cái gì mới cũng hút khách, đến nơi mua thì rất đông nhưng đc cái các bạn bán hàng cũng nhanh k phải chờ lâu. Nhưng thật sự mong chờ bao nhiêu thì cũng thất vọng bấy nhiêu k biết cái bánh này trong tp hồ chí minh ngta làm ngon như nào mà ra đến đây thấy ăn cũng bình thường chỉ là có lớp xôi bọc ngoài ở trong là chuối rồi có ít nước cốt dừa vs ít lạc cho thơm, chuối với xôi thì rời rạc, nước cốt thì cho có 1 tí, cho lên mồm ăn thì hơi có mùi khét hay cháy gì đấy mà 20k 1 cái e thấy đắt mà cũng k ngon nếu nó ngon cơ thì ok giá đấy chấp nhận mặc dù cái bánh nó bé bé như cái bánh rán mặn ý ạ. Nói chung là ăn cho biết chứ hỏi e có ăn tiếp không thì chắc chắn là không.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của e xem tiếp
[Góc Khen dạo]
Bún ngan sợi to thập cẩm (măng, mọc, thịt, hành) cảm tưởng như chén thêm đc bát nữa ý. Nhưng ăn xong là no đẫy hết bụng, húp sạch nước ko chừa cái gì
Mà có 25k/b nhưng gọi thêm quẩy là 2k/c, n chị chủ chỉ tính 5k/3c thôi hihi
Quán nhỏ ở 145 Trần Đại Nghĩa ngay gần ngã tư Lê Thanh Nghị

xem tiếp
[Review Bún chả]
Địa điểm: Đầu ngõ 32 Lương Định Của - Đối diện ngõ vào Cao đẳng Trang thiết bị y tế
Giá cho suất trên hình: 25k
Sản phẩm thì như hình. Cái đáng chú ý là phần thịt chả NHIỀU VKL (thằng ăn thùng uống vại như mình làm hết suất trên kễnh bụng đứng lên luôn!). Cô chủ quán nói mới mở được vài tháng, chủ yếu bán từ sáng sớm đến chiều muộn là nghỉ. Cô dễ tính lắm, rồi thường xuyên hỏi xem ăn có vừa miệng không.
Tý quên: Bạn nào sức ăn giới hạn có thể xin bớt bún hoặc ăn suất 20k nhé! xem tiếp
Nếu đi thì đi sớm một chút. Tầm trưa là đợi mỏi cổ như mình hôm nay vậy. Mua mang về đợi dần 30p, bên ngoài lại k có ghế ngồi :((( xem tiếp
Lần đầu tiên review trên hội.cũng chỉ là cảm nhận của bản thân mình sau khi ăn và uống thôi.Hnay có đi hội mua sắm-giải trí-tình nguyện ở 38 Lý Thái Tổ cùng anh trai
-Trà sữa avatea đồng giá 25k với các vị khoai môn,trà xanh,trà nhài,hồng trà kèm chân trâu trắng và kem mặn free.thật lòng nhận xét thù ngon hơn cả Gong Cha thật
-ra ngoài thì gặp miến trộn của cô Hoà.ngày thường hay ngồi ở 24B Lý Thái Tổ.1bát 30k đầy ú ụ với chả có,giò,thịt và rau.2 anh em đánh bay cả bát rồi thở vì no.Nếu có dịp qua đây chắc chắn sẽ quay lại và ủng hộ cô xem tiếp
Kem chanh thần thánh - cổng trường ĐH
Luật - Nguyễn Chí Thanh - giá chỉ 2k
Muốn ăn nữa mà lạnh quá
Chú có cả xiên que các loại cũng chỉ 2k/xiên nhé ^^
Ăn vui vui vì hình thức bán kiểu như bán cho cấp 1 ý )) xem tiếp
Chắc ai đó sẽ cần
Ai đang có dự định đi Kuala lumpur, penang tham khảo nè, hãng Air Asia.
Đi 24,25/10 về 28,29/10 or đi 15/11 về 19/11
Tổng 90$ khứ hồi full thuế phí, giá này mình xem trên web chứ ko phải mình bán vé nha
xem tiếp
Hẹn mọi người ở review lần sau, mình review với đúng tiêu chí của hội, không PR, cũng không phải mình bán nha, nên mọi người không yêu xin đừng nói lời cay đắng
Chúc mọi người ngày càng thêm sành ăn hihi xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình có việc phải sang BK hôm qua, trưa không về nên kiếm bánh mì ăn trưa . Thấy ăn ngon qua nên lên đây review cho a chị e nào muốn thử.Quán của cô này ở chỗ hơi khuất mấy xe ô tô, gần đấy lại có 2 xe cũng bán bánh mì nữa nên hơi khó nhìn. Cô tên Tuyết, là người gốc Hà Nội,rất là dễ tính và hiền. Không cần quảng cáo nhiều. Cứ ăn thử là biết liền. Có bánh mì trứng,bò khô, thịt, chả, patê, xúc xích,nộm giòn ngon. Tóm lại địa chỉ là CỔNG TRẦN ĐẠI NGHĨA của BÁCH KHOA nhé. Bánh mì 8k mà ăn no lắm nhé. xem tiếp
các bạn cho mình xin ít kinh nghiệm đi chơi khu Thiên sơn suối ngà trong ngày đc ko? Mình xin cảm ơn xem tiếp
Góc chê tới tấp
Hôm nay mình gọi 2 cốc trà xanh kem phô mai của Toco đường Láng
Nhạt k khác gì bát nước ốc mặc dù đã bảo bỏ 50% đá vị trà cũng chẳng thấy đâu
Kem phô mai chỉ dính đúng tí trên nắp
Uống ở cơ sở khác cũng thấy được ai ngờ ở cơ sở này tệ quá đổ cả lọ sữa ông thọ vào vẫn nhạt.
Cảm thấy thất vọng và phí tiền xem tiếp

Mong ad duyệt bài giúp mình ạ. T10 này mình vào Đà Lạt, ngày đầu mình định ở Dalat Lacasa nhưng đang phân vân giữa địa chỉ số 3 Thủ Khoa Huân và số 2 Hồ Tùng Mậu, mn review giúp mình nên book cơ sở nào hơn ạ?
P/s: ngày hai mình định ở The Kupid hoặc The Circle thì theo mn nơi nào hơn ạ?
Mình cảm ơn nhiều ạ. xem tiếp


Cho mình hỏi có ai đi hàn bằng jeju air bao giờ chưa ạ? E có thấy hình như hãng này đc free 15kg hành lý xách tay đk ạ? Cho mình xin ít review hãng này nhé.
Thanks ad và cả nhà xem tiếp
P.S: Mình không hề cố ý nói dìm hàng, đây hoàn toàn 100% là cảm xúc của mình khi ăn đồ ở đây! Đánh giá 1 cách khách quan nhất xem tiếp
[Góc khen]
Bún cá, bò, giò, ốc
Đ/c: ngõ hàng cháo, gần Học viện Tài chính, sân vận động Hàng Đẫy, Phan Phu Tiên (đi đến kịch đường, chỗ góc nhỏ, đối diện quán cafe)
Giá: 15-20-25-30...
Sinh viên từ Cô Lô Nhuê ra Phố (lên Tiên) thấy cái j cx đắt đỏ hết, nay là buổi học cuối cùng nên đăng review địa điểm ăn ngon mà rẻ cho sinh viên khoá sau đỡ bỡ nhỡ
Mình hay ăn giờ ra chơi tầm 15h vẫn mở thì chắc là mở cả ngày xem tiếp
[Góc hỏi han]

Cho mình hỏi tầm từ 11h đến 4h chiều thì có quán nhậu hay quán bia nào đủ cho tầm 15 người
100k/ người
Xung quanh Hoàng Cầu Mới
Mình cảm ơn xem tiếp
*Hình ảnh mang tính minh họa ( ảnh do quán chụp), do mình không chụp ảnh lại, nhưng cam đoan là đĩa thịt không được ngon mắt thế kia đâu ạ. xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi, sáng mai mình muốn đi từ bến xe giáp bát đến Quảng Ninh để đi Cô Tô thì đi xe nào ak. Anh chị em có số xe nào cho em xin với ak. xem tiếp
Lâu lắm r mới có hàng phở làm mình ăn mà hup cạn nước như này. Nước ngọt xương, thơm mùi đặc trưng của phở bò ( nc vs anh chị chủ thì bảo có ninh cả xương lợn và xương bò), bánh phở mềm nhg ko bị bở, e ăn tái chín thì thịt chín mềm vô cùng ăn ko hề bã, thịt tái ngọt k dai. Nghe nói ngày trước còn bán cả sốt vang nhưng bây h ac bận nên ko làm. Một nơi đáng đến cho tín đồ thích phở ở khu vực Times-Minh Khai-Kim Ngưu- Thanh Lương ạ.
Giá: 30k/ bát tái chín, gầu thì cao hơn chút.
Bán: sáng 6h-13h, tối 18h-22h
Đc:71 ngõ 325 Kim Ngưu
P/s: e ko định review nên ko chụp ngay từ đầu đến lúc ngon quá phải chia sẻ vs mọi ng.
xem tiếp
Ở đây chắc chỉ được cái rẻ thôi, 1 đĩa nướng tầm 40-60k, lẩu từ 135-210k. Haiz nhưng thề với trời đất là k bao giờ quay lại ăn ở cái quán này nữa. Từ chất lượng phục vụ đến chất lượng đồ ăn đều quá là tệ. xem tiếp

ac cho e hỏi đi Ninh Bình mình nên đi tour hay đi tự túc ạ?
có nên ở lại qua đêm k ạ? vì e thấy có nhiều điểm đẹp mà chắc đi trong ngày ko hết xem tiếp
mọi người ơi tháng 10 e tính đi du lịch nha trang, e muốn hỏi ai đã từng đi nha trang tháng 10 xem thời tiết lcus đó có ổn không ạ? có dính mưa bão ko ạ?
xem tiếp
Mn tham khảo list khách sạn gần bãi biển Thuỳ Vân ở đây nè, nếu ưng bé khách sạn nào thì đặt liền tay nghen ) hớ 1 chút là hết phòng ngay 2ASzjsX xem tiếp
Edit: 628 trường chinh nhé. Tại ở đó có mấy quá cơ. Mà mn bảo 30-40 nghìn gì mình k rõ vì thấy bảng giá đắt nhất là 25k thì phải xem tiếp
<Góc tiếc nuối>
Qua mấy ngày tích góp từ ăn cơm chan nước mắm thì hn em có đc đi thưởng thức một qán mới mà thg bạn e tag em vào 1 bài trong lozi các bro ạ. Tên qán là Vu Vơ ở địa chỉ số 10 ngõ 68 Ngọc Thụy. Qán hiện tại để fixed rate cho 1 buffet là 79k net cho một suất ( đồ uống và đồ ăn kèm gọi ngoài giá hợp lý) Quán rộng rãi thoải mái. Giá thì qá tốt r nhưng thật tiếc là quán sẽ không đc như mong đợi. Tại sao e lại phải tâm sự vs các bro như thế là vì chắc do qán mới qán rất thiếu chuyên nghiệp và sự tôn trọng cần thiết dành cho khách hàng. E xin đi thẳng vđề luôn. Vào thì các bro sẽ thanh toán trước tiền buffet + nước + đồ ăn kèm. Ok rất chắc cốp. Sau đó vào phần lựa chọn đồ ( có cả nướng + lẩu). Gia vị + dụng cụ + cốc đồ uống cũng buffet luôn, các bro lấy bn cũng được.Cũng là điểm cộng. Đồ của quán khay nào ra khay nấy cũng dễ nhìn thôi. Đồ ăn thì tùy khẩu vị e k nhận xét chi tiết nhưng với e thì ở mức trung bình.
Cũng rất may là em đến sớm đc thưởng thức đủ các thể loại món chứ nếu ko là k ăn đc ba chỉ qấn nấm. Buffet có nghĩa là phục vụ tự chọn những món có trong menu có sẵn nhưng món ba chỉ qấn nấm thì set up đúng 1 khay hết là thôi khỏi ăn từ đó em chỉ thấy fill up những món như xúc xích, xiên cá xiên mực xiên rau ( hiện tại ở cổng trường các trường trên cả nước vẫn bán ) và cũng có vài món biến mất sau lần set up đầu tiên. Ngoài ra thì 1 vỉ nướng sẽ đc song hành trong tầm tiếng rưỡi 2 tiếng ăn ở đấy. Dù cháy dù hôi thì việc thay vì là rất khó khăn Cũng kb là do e ngáo hay dễ bị lừa tình mà thấy đồ set up cho lẩu cũng như nướng same same nhau mà nv chỉ cho lấy ở 1 bên nướng chứ không cho lấy đồ cho lâu ( hay họ tẩm ướp khác nhau nhỉ :-?). Xong chắc do qán đông và vội qá. lúc sau ai lấy đĩa ( khay) để lấy đồ ăn thì qán mang hẳn 1 cái xô. như kiểu cái xô các bro dùng để tắm cho các baby ( đã nói giảm nói tránh) để hết đĩa bát trong đấy. nhìn rất chướng
Không biết có phải vì GM của qán thực sự đang lạc lối hay ko mà đặt cái tên qán là Vu Vơ rất chuẩn. Qán thể hiện rõ sự lúng túng trong cách vận hành cũng như nắm bắt tâm lý khách hàng. Rẻ đâu có nghĩa đi đôi vs sự cẩu thả. Làm dịch vụ giờ n cũng như các ngành nghề khác mà thôi. Chất lượng món ăn ở múc trung bình thì phải có chuyên nghiệp trong sự phục vụ. Chỉ là vài góp ý nho nhỏ. E tham gia khác nhiều group mà đây là lần đầu tiên đc viết trên 1 group lớn tnay. Rất bồi hồi và bỡ ngỡ. Nhưng qán thực sự đang gặp chút vđề đấy ạ! Còn nhiều suy nghĩ "người rừng" trong em về quán mà e qên béng mất lúc về nhà r ạ! Nên thôi để lại cái ảnh mang đúng tính chất " vu vơ"! xem tiếp
Bonus là ngay cạnh có hàng chè thạch caramel ăn cũng chấp nhận được, gọi là chấp nhận được vì ngồi 1 chỗ ăn đc 2 món thôi chứ không xuất sắc lắm ;v; xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Các nhà đồ nướng học cho mình hỏi 500 địa chỉ nhà hàng buffet nướng nào giá cả oke, có nước chấm là sốt me với ạ. Khu vực Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Thái Hà càng tốt ạ. Đi ăn vài chỗ toàn chấm xì dầu mình không hợp lắm huhu. Cảm ơn ạ.
xem tiếp
Thực sự đây là thiên đường của mình các bạn ạ. Đây là công viên đẹp đẹp đẹp nhất, nơi bình yên, tuyệt vời, sắc màu nhất mà mình từng đến.
mình đi với gia đình vào tháng 2 vừa rồi, tới công viên này tầm 3h, ăn trưa xong thì bắt đầu tham quan tầm 4h.
hoa không là hoa, có cây hoa cao, hoa nhiều kinh khủng, cây thì ko lá. Mình cũng ko biết dùng từ ngữ gì để miêu tả hết cái đẹp ở đây nữa
mấy đồi hoa cánh bướm rực rỡ.
chiều tầm 5h, già trẻ lớn bé thuê xe đạp qua mấy đồi hoa, cái cảm giác thanh bình chắc cả đời ko quên đc
xem tiếp
(Góc hài lòng)
Trưa đi ăn cùng đồng nghiệp. Nên muốn kiếm chỗ nào có buffet càng tốt. Mình làm việc gần công viên nước nên như cái đảo hoang xung quanh chả có gì hay ho
Vô tình thấy Namyang ở Tô Ngọc Vân nên phi ra thử.
Cảm quan ban đầu bước vào là sự hài lòng về không gian và cách phục vụ. Không gian rộng, view hồ Tây đẹp. Chia làm 2 khu phục vụ lẩu và nướng.
Mình ăn lẩu thôi nên ra khu lẩu. Chọn nồi 2 ngăn là nước lẩu thái và lẩu nấm. Nước lẩu ko xuất sắc nhưng mà ngon, ăn vừa miệng ko bị mặn hay chua cay quá. Đồ ăn tươi bảo quản trong tủ đá.
Thích cái là được thoải mái gắp nấm về
Nhân viên phục vụ và chị quản lý rất dễ thương, nhiệt tình nhanh nhẹn. Tháo cả quạt chỗ khác đến lắp cho mình đỡ nóng
Nhìn chung các bạn làm việc quanh khu hồ Tây có thể đến thử. Giá khá rẻ cho lẩu trưa là 139k, combo lẩu nướng 239k đi 4 tặng 1. Vì mới mở nên có thể phần đồ ăn chưa đa dạng lắm. Nhưng mà với đứa theo đạo thịt và nấm như mình thì ổn rồi. Đồ tráng miệng hơi chán vs ít thôi.
Địa chỉ: trong khu nhà hàng Phương Đông Tô Ngọc Vân. Tầng 3
Hnao cơ quan liên hoan sẽ quay lại
Điểm 10 cho thái độ phục vụ xem tiếp
[GÓC RẤT KHEN]
Chắc hẳn mọi người trong group đều biết đến quán bún ngập thịt thần thánh trong ngõ 233 Xuân Thủy, bây giờ là ngõ 181 Xuân Thủy ấy.
Thấy mọi người khen là nhiều thịt ăn mãi không hết mà có 25k 1 bát bla bla. Bản thân tớ thấy bát ấy chỉ được cái nhiều bún, mọc thì toàn mỡ ăn ngấy và nước dùng thì nhạt thếch. Nên hôm nay tớ quyết định review các hàng ăn BÊN CẠNH nhà bún ngập thịt này ))
Đầu tiên là nhà bánh đa cua ngay bên tay phải nhà bún kia. Bác bán bánh đa cua cũng có tuổi rồi, biển cửa hàng là 1 cái banner ngắn ngắn màu đỏ treo lủng lẳng ở cột điện ấy. Trong ảnh là bát bánh đa cua bò 25k, thịt bò nhiều nhưng chất chứ không như nhà bên cạnh, đặc biệt là nước dùng quá chuẩn đi. Tớ thấy nước dùng quá vừa miệng, lúc ăn cảm giác dù có nhiều mì nhiều bún thì cũng không thấy ngán ấy. Khuyên các bạn ăn những món liên quan đến bánh đa, bản thân tớ thấy bún với món trộn ở đây chưa đặc sắc lắm. Nhưng bánh đa cua thì phải nói là xuất con nhà bà sắc luôn. Đây là chỗ ăn quen thuộc mỗi buổi trưa của tớ. Bác ấy chỉ bán từ sáng sớm đến trưa (tầm 2 3h là dọn) thôi nha.
Tiếp là quán bún đậu, quán này thì từ lúc rẽ vào ngõ các cậu sẽ thấy 1 quán biển đỏ đề là bún đậu ngon hay bún đậu mẹt gì đó tớ cũng không nhớ, ở ngay sát nhà bán phở cồ chức ấy nha. Trong mẹt là 40k tớ vs bạn ăn căng rốn )) để kiểm nghiệm độ nhiều của 1 suất thì các cậu cứ gọi riêng mỗi người 1 mẹt nha, tớ vs bạn ăn chung nên gộp 2 suất làm 1 mẹt.
1 suất đầy đủ cả lòng dồi các thứ hình như là 25 hay 30k gì đó, nhiều phết và ăn rất sạch sẽ. Lúc mình gọi anh chủ mới làm nên đồ ăn nóng với sạch sẽ lắm. Tớ không ăn nội tạng nên ăn 1 suất không lòng dồi 20k, chả cốm và nem rất ngon nhé ahiii. Nem ăn ngon cực, lúc nào t vs bạn cũng tranh nhau ăn nem )) sợ bạn ăn mất miếng nem của mình. Chỗ này cũng là chỗ ruột của tớ với bạn bè. Giới thiệu ai vào đây rồi cũng thích, còn thành khách quen luôn
Thái độ phục vụ của cả 2 hàng đều tốt, quán bún đậu thi thoảng còn thấy 1 vài anh phục vụ đẹp trai, là bạn của anh chủ quán ))
Nói chung là ưng cái bụng mà ưng cả tấm lòng ấy ))
ĐÍNH CHÍNH cho mọi người đỡ nhầm lẫn, nhà bánh đa cua là nhà ăn ở trong sân, chứ không phải là cái nhà mà ngồi ở trong nhà chật chật đâu nha. Nhà chật là nhà bún ngập thịt dở dở ấy )) xem tiếp
Cả nhà ơi! Cho em xin review về thơi tiết ở Đà Lạt đi ạ?
xem tiếp

Em tính đi 2n1d bình thuận mng có suggestion nào cho ks/homestay, chỗ chơi, chỗ ăn uống không ạ? Em cảm ơn mọi người xem tiếp
Mình gọi 2 steak bỏ Úc vừa, 1 mì ý sốt bò, 1 bánh pháp 9k. Mì ý và bánh mang lên trước, phải nói là mùi cực kì thơm ngon huhu muốn chén liền ấy.. mì ý có thịt thật, cực thơm, sợi mì nhỏ ăn ngon mềm đậm vị vô cùng. Bánh pháp với lớp ngoài giòn tan luôn, trong có phomai nóng tan chảyyy huhu
Steak thì lên hơi lâu xíu, cảm nhận đầu tiên là thịt khá ngọt, ăn khá ok so với giá (suất nhỏ mình đang ăn là 65k/150grm và 120k/300grm). Bánh mì hơi nhỏ xíu thui nhưng ăn phải nói là rất no ấy. Chúng mình ăn xong steak là đã thấy no rồi, nhưng mì ngon quá cũng ko nỡ bỏ lại.
Về giá thì bọn mình hết tổng 213k, được giảm 15% +free coca nữa, nên thanh toán còn 180k thôi ^^
Đồ ăn: 8/10 (must try)
Thái độ pv nv +chủ quán: 10/10 vì sự chu đáo tận tình xem tiếp
[GÓC KHEN]
E cũng k để ý có nhiều bài rw quán lẩu Ku Bơ ngõ 298 Tây Sơn chưa nên e mạo muội viết lại
Hqua e với bạn đi ăn lẩu hoa quả 2 suất 180k, đầy đặn có viên, tôm, bò, sụn, gà, đậu, ngao,... mà đầy thịt chứ k phải kiểu đầy độn rau đâu ạ )
Về nước lẩu e thấy ngon, chua cay ngọt, tròn vị, cơ mà nếu có thêm tí cà chua hay hay gia vị gì thì nhìn vẫn đẹp mắt hơn nồi nước không
E với bạn thuộc dạng ăn như thuồng luồng, sợ thiếu còn gọi thêm 2 đĩa bò như ảnh, bia, thêm mì, 1 đĩa khoai lắc phomai, 1 đĩa lạp xưởng, trà chanh, tổng thiệt hại 340k và no ặc è luôn ạ
Phục vụ nhanh, không gian quán cũng ok.
Ncl chim ưng lắm luôn mn ạ, đáng để thử! xem tiếp


tháng 11 này e có ý định đi ĐL. Mn cho e xin ít review về ks và homestay ở đó với ạ. Tiện mn cho e hỏi là lên đi theo combo hay đi tự túc ạ ? E cảm ơn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
#Ha Dang#
Mn cho mình hỏi quán đồ nướng hợp lý cho sinh viên ở khu vực Nguyễn Trãi- Thanh Xuân với ạ. (nhóm khoảng 15 người)
PS: cần gấp trong hôm nay nha cả nhà xem tiếp
REVIEW HÀNH TRÌNH 2N1Đ TỚI BUSAN (HÀN QUỐC) ️
Không chỉ nổi tiếng qua bộ phim "Train to Busan", Busan còn là địa danh du lịch thu hút của Hàn Quốc với những... xem tiếp
[Góc chê] Lẩu quán ngon 76 Duy Tân
Mình đi ăn ở đây một phần vì do nhà gần và sau khi đọc review của bạn Tuyền Mai thấy good quá. Nhưng thật sự là ngàn chấm mọi người ạ !
Quán cực kì tệ, từ cách phục vụ đến đồ ăn, ngồi 1 tiếng mà mang đc đúg 1 lượt gồm 2 khay thịt và 1 khay gà (với số lượng cực kì ít). Lúc nào hỏi cũng đc trả lời "bếp e đg lên, hnay khách đông, có bàn gọi trước chị còn chưa có đồ" trong khi đây là quán lẩu, đồ k hề đc tẩm ướp gì, chỉ việc sắp lên đĩa mang cho khách mà 30' mới xong đc 1 đĩa??? Nhân viên phục vụ tệ, thông cảm cho các em là sinh viên đi làm kiếm thêm thu nhập, nhưng các em làm nghề dịch vụ, người ta trả tiền để đc phục vụ chứ không phải xin, nhờ em nhân viên lấy cho cốc đá để uống nước ngọt cũng mất hơn 40'. Thu dọn bát đĩa mang ra ngoài rồi làm đổ ập xuống giá đựng giày của khách cũng không 1 câu xin lỗi. Đồ ăn không có gì đáng khen, lẩu thái cho rau mùi tàu, nước chấm chua, thịt bò và gà bình thường, xúc xích bã.
Mà mình thấy không phải chỉ có mình dính, rất nhiều bạn cũng bị như vậy nhưng đều cố đấm ăn xôi vì chẳng lẽ mất tiền rồi mà không ăn. Sau khi chờ mãi mãi không có đồ, mình quyết định thanh toán nhưng sẽ không trả đủ số tiền vì mình thấy số lượng mình ăn và chất lượng dịch vụ không đáng.
P/s: không biết bạn được gì khi pr quán lên một cách quá đáng như thế, nhưng đây là hội review có tâm, nên bạn làm ơn có tâm chứ đừng treo đầu dê bán thịt chó xem tiếp
Chào cả nhà. Dự là tháng 9 hoặc 10 tới nhà tớ đi đà nẵng chơi. Có tìm mấy cái hastag về đà nẵng cơ mà chưa thấy ai hỏi về thời tiết tại đà nẵng. Tớ muốn hỏi chút về thời tiết xem như nào. Sợ mưa chả đi đâu chơi đc. Mà tháng 9 10 lại là mùa mưa. Có xem qua dự báo 1 tháng thì tháng 9 mưa full cả tháng
Cho mình xin ít review với
xem tiếp
Mn cho em xin vài địa chỉ ăn nướng mà muộn muộn tầm 10h 11h khu vực đại cồ việt, bách kinh xây sạch sẽ giá ok chút với ạ
xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bánh mì thịt nướng Lạng Sơn - gần ngân hàng Agribank Hồ Tùng Mậu.
Hôm qua có thấy bài của bạn nào đó trong group khen bánh mì, thịt nướng ở đây nên nay mình rủ bà chị đi kiểm nghiệm luôn.
- Nhân viên : chắc là do các bạn sinh viên tự kinh doanh nên khá đông, phục vụ gọi gì có luôn. Mỗi tội đợi lâu, mình đến từ 7h25 đến 7h50 ms đc 1 bánh mì nướng. CHƯA CÓ THỊT NƯỚNG ( 2 ce mình là khách đầu tiên đến)
- Bọn mình gọi 2 bánh, 2 xiên, nhưng đợi lâu quá nên cuối cùng chỉ 1 bánh 1 xiên. Bánh mì mình k rõ tẩm ướp gì nhưng khá mặn, ngoài ra chả có gì đặc sắc. Hoặc do mình khó ăn, nhưng cả chị mình và bạn ngồi cạnh đều bảo bánh mặn, ko thơm mặc dù đã được nướng lên.
- Thịt nướng 8k/xiên tẩm ướp chưa ngấm vị, ko ngon, mình chưa ăn ở Lạng Sơn bao giờ nên ko so sánh được. Nhưng so với các hàng thịt nướng bánh mì khác mà mình đã từng ăn thì ko ngon chút nào, thất vọng thật sự.
Mặc dù là các bạn sinh viên tự kinh doanh nhưng bài viết trước có vẻ hơi phóng đại ) Mình thấy ko thực sự ngon nức nở như vậy. (Sorry các bạn vì mình ăn xong ms nhớ ra chưa chụp lại ) )
Mất công mò xuống Hồ Tùng Mậu mà thất vọng quá xem tiếp
[Góc bối rối]
Hôm trước mình có đi ăn nem nướng ở ngõ giữa chợ xanh và ĐHSP (quán ngay gần đầu, tên O2 gì gì đó) xin có vài nhận xét:
- Mẹt có xoài xanh tái, cà rốt, dựa chuột, rau thơm (húng, ít tía tô nhặt góp), 2-3 miếng nem nướng, bún, bánh đa cuốn, bì rán giòn.
- Khen: Mẹt đầy đủ, thêm sốt thoải mái, ăn hết mẹt cũng no. Mẹt này 25k, giá không đắt cũng chẳng rẻ. Xoài bào sợi ngon. Wifi khá mạnh.
- Chê: sốt siêu ít, mình phải ăn 3 bát sốt mới hết mẹt, lại còn kiểu nhiều hạt nêm mì chính và sánh do bột năng. Nem nguội, cực nguội, nguội tanh luôn. Bì rán giòn ít, cảm giác ăn bị dính răng. Rau như kiểu nhặt góp, mẹt của mình cực ít tía tô lại trông hơi dập. Mình đến tầm 13h hơn nên đúng lúc nhân viên quán chuẩn bị ăn, ok, chậm mình thông cảm, nhưng mà nhân viên quán cực kì thái độ mỗi lần mình xin sốt luôn. Lần đầu bạn nữ thu tiền thì mặt nặng như chì, hằm hè lấy sốt rồi đặt lên bàn chẳng nói năng gì. Lần hai nhờ một cô thì cơ ấy vuốt tóc hất đầu bảo nhân viên nam khác lấy, cũng chẳng buồn nói gì. May mà bạn nhiên viên nam này xởi lởi. Quán bẩn, cực bẩn. Một phần là do ý thức sinh viên ăn ở quán cực tồi, phần khác là do quán không thèm dọn.
Điều đặc biệt nhất là sau khi ăn, đêm hôm đó mình đi cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. Đến giờ mình vẫn không hiểu là mình ngộ độc là do ăn rau sống hay mẹt chưa sạch, chứ hai món mình ăn trước đó đều cực đảm bảo vệ sinh, mình chưa bao giờ bị ngộ độc cả. Thấy các bạn khác vào quán án bún với tào phớ bình thường, chẳng nhẽ do mình nhọ, hay phản ứng của đống đồ ăn trong bụng nó khiên mình ói mật xanh mật vàng?
Hình là mình tự chụp bằng cam trước vì cam sau hỏng. Hơi nhoè chút, các bạn thông cảm. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Thời tiết lạnh thế này mà ngồi ăn 1 bát bánh trôi tàu hoặc lục tàu xá thì tuyệt vời. Mùi thơm của gừng tỏa ra cùng với những chiếc bánh căng tròn núc ních khiến khó ai có thể cưỡng nổi. Ở đây, bánh trôi tàu có 2 nhân: nhân đen, nhân xanh. Khi ăn bánh trôi tàu sẽ dùng kèm lạc , vừng đen bỗng thấy vị nóng hòa quyện cùng vị bánh bốc lên thơm ngây ngất, khiến ai cũng phải xuýt xoa, yêu thêm mùa đông Hà Nội ) Mình ăn thấy ngon không bị quá ngọt nên đăng lên cho mọi người cùng thưởng thức, mình ăn ở 47 Hàng Ngang. Bà cụ bán từ tầm chiều đến 7,8h tối, giá 15k/1 bát. Vừa thưởng thức hương vị bánh trôi tàu, vừa ngắm phố phường và vừa xoa xoa hơi ấm từ chiếc bát là một trải nghiệm thú vị trong một buổi chiều đông Hà Nội. Mùa đông lạnh, chẳng còn gì thú vị hơn khi được quây quần bên bạn bè vừa rôm rả câu chuyện, vừa thưởng thức hương vị tinh tế trong thứ quà dân dã này để tận hưởng bầu không khí hối hả của con phố lúc cuối chiều hehe. xem tiếp
[góc bẩn]
Đọc được review trên hội buổi sáng là buổi tối mình và đứa bạn phải đi thử cũng là để ủng hộ bà cụ ngay. Kết quả CỰC KỲ THẤT VỌNG!!!
Bọn mình đến lúc 7h hơn, quán có 2 cái bàn nhựa đã kín người và 2 đứa chấp nhận ngồi đợi. Đầu tiên đập vào mắt là việc bà dùng tay không bốc đồ, múc canh, cầm bát, ừ thì thôi cũng tặc lưỡi cho qua vì cũng đợi lâu rồi.
Nhưng đến khi bà dùng cái giẻ lau tay kiêm lau thớt màu đen đỏ kia để lau một cái BÁT CHƯA RỬA mà khách trước vừa ăn xong định làm tiếp cho bọn mình thì thôi hẳn!!!
Có thể mình bị sạch sẽ quá hay sao đó hay quá kĩ tính nhưng nhìn cái cảnh đó thật sự là nuốt k trôi được, mình có bảo bà, ý là bọn mình có thể chờ bà rửa bát rồi ăn sau, nhưng bà đã đuổi bảo đi chỗ khác ăn đi
Đành quay về Chùa Hà địa chỉ cũ ăn vậy, dù k biết có sạch thật hay k nhưng mắt k thấy thì tim mới k đau đc !!!
P/s1: b chủ top review buổi sáng yêu cầu mình k dùng ảnh của b ấy nên mình thay ảnh này nhé. xem tiếp

Các bạn ơi . Giữa tháng 8 này nh định đi Bãi Cháy -QN . Muốn tìm ksan hoặc nhà nghỉ ổn2 giá khoảng dưới 500k gần bãi tắm BC nha. Cban gthieu mh với!!! Tiện cho mh hỏi đi 2n1d thì 2tr/1nguoi đủ k ạ xem tiếp