TB có hiệu lực ngay lập tức.
Các bài Reviews vi phạm lần 1 ko chèn ảnh cá nhân sẽ bị treo ko được public. Lần 2 sẽ bị tước quyền quản trị, giao cho Dung mama xử lý. xem tiếp

Xin chào mọi người,
Cuối tháng 04 mình có chuyến du lịch tự túc với vợ, mọi người ai có biết homestay hay hotel nào lãng mạn và nhiều cảnh đẹp chỉ mình với ạ!!! Cám ơn mọi người đã đọc... xem tiếp
Đó là tất cả những thông điệp mà bộ phim gửi gắm: hãy yêu thương, phong ấn lên tất cả những điều chống chọi yêu thương, để chúng mãi mãi vùi sâu dưới lòng đất, nơi bóng tối lụi tàn trước bình minh. xem tiếp
Review phim /Vụ mất tích bí ẩn
Điểm : 7/10
Thể loại: ma , kinh dị
+ Đánh giá sơ lược :
-Thái Lan vốn nổi tiếng với những bộ phim về ma nhưng bộ phim lần này thì vẫn thiếu 1 cái gì đó gọi là đáng sợ và ám ảnh. Phần đầu phim khá chậm rãi và hơi lạc ( có thể là đang dẫn chuyện) thỉnh thoảng có những đoạn "hết hồn" nhưng từ đoạn giữa phim cho tới cuối thì luôn khiến ng xem phải chăm chú vào màn hình để theo dõi theo diễn biến bộ phim và nhiều cảnh rợn ng xuất hiện từ đó , phim có cốt chuyện riêng và khá hay , ko thể đoán đc cái kết cho tới khi hết phim, càng xem thì câu chuyện mới càng dc sáng tỏ nên khá thú vị , về diễn xuất thì nv nam chính Saint hoàn thành xuất sắc còn những nv khác chỉ là tròn vai , cảm xúc chưa tới .
+Tóm tắt nội dung:
-Như tên phim "Vụ mất tích bí ẩn" , nv mất tích trong phim là Bomb( bạn thân của Saint) mất tích rất lâu nhưng ko ai tìm thấy và Saint từ tp về quê lần này đã đc hồn ma của Bomb dẫn dắt để tìm ra nguyên nhân Bomb chết và xác ở đâu ,Bomb đã giết Note vì Note có liên quan tới Deer (ny của Bomb) và Note làm ma và báo thù lúc đầu xem sẽ tưởng là Bomb còn sống nhưng kết phim ko khỏi bàng hoàng và ghê rờn...
-Mình chỉ tóm tắt ngắn gọn thế thôi nói nhiều thì mất hay , nói chung phim khá cũng đáng xem. Nhưng vì phim chỉ có 80phút nên kết thúc khá vội .
Ps: lần đầu review mong dc mọi ng góp ý. xem tiếp
Mình có dự định đi Bình Hưng vào 2 ngày 15,16/4.
Do đi Bình Hưng phải di chuyển giữa các nơi bằng cano, sau một hồi tham khảo các bạn trong group thì mình quyết định mua tour Bình Hưng cho tiện. Nhưng mình chỉ có 1 mình, mà các tour t hỏi ngày đó k có đoàn, mỗi tour tối thiểu 2 người nên mình đăng bài này để tìm bạn đồng hành, bạn nào ngày đó cũng có dự định đi Bình Hưng thì mình cùng đi cho đủ tour, nhóm tầm 4-5 người là đẹp.
Bạn nào có chung dự định thì comment hoặc inb nhé. Mình trao đổi trực tiếp.

xem tiếp
Khắp nơi ở Hàn đều nở hoa rồi, visa đang dễ . Sang Hàn chơi đi mọi người ơi





xem tiếp
Nếu ra Phan Thiết, ra đến Mũi Né không thể bỏ qua món lẩu thả. Mà món ăn này ngon nhất, chuẩn nhất chắc vẫn chưa đâu qua được @Seahorse Resort & Spa. Món này... xem tiếp
Chào mọi người,
Ngày 27-4 tới đây mình có chuyến du lịch 2 người đi QN và PY.Sẽ đi 5 ngày 4 đêm ngày 1-5 về ,mọi người có thể cho mình xin lịch trình + ăn uống và khách sạn ,homestay gần biển view đẹp được k ạ. Mình đi xe đò từ TPHCM đang phân vân giữa PY và QN bên nào tiện hơn,mình đi tự túc k đi theo tour ạ, cám ơn mọi người nhiều... xem tiếp
Review phim U23 việt nam-Nghẹn ngào không nói nên lời.....
ỉ số đã là 2-1
Chung quy lại :Phim hay nhưng buồn,tình tiết được dẫn dắt khéo léo,diễn viên diễn xuất thần
By:Dũng:( xem tiếp
Khoa học viễn tưởng luôn là góc nhìn của giải trí, ấy vậy mà, #MazeRunner làm được nhiều rất nhiều hơn những gì chỉ giải trí, là cả tình bạn, là cả tình yêu và cả tình sống trong một thế giới còn tồn vong từ quá nhiều mất mát mang lại. xem tiếp
#reviewsapa
Nhờ mọi người tư vấn giúp ạ. Ở Sapa 2 ngày 2 đêm muốn đi tham quan hết các địa điểm ở Sapa thì có kịp k ạ nếu k kịp thì đi những chỗ nào nổi bật nhất được ạ? Nên ăn ở những quán nào ạ?
Thanks all xem tiếp
Tóm lại theo mình đây là một phim đủ hay và đáng xem, ban đầu mình còn sợ phim kiểu này sẽ kén khán giả Việt, nhưng xem xong thì ok đảm bảo đa số đều xem được , mình chỉ review khách quan theo một người xem bình thường, còn chính trị, lịch sử mình không nắm rõ nên không dám nói sâu. Xin hết ạ xem tiếp
Kết : Phim không có gì mới mẻ, hành động tốt, có vài phân đoạn mà phim muốn đưa cảm xúc người xem lên cao nhưg không tới, chung quy là coi cho vui thì được. xem tiếp
Review A Better Tomorrow 2018...
Bản Sắc Anh Hùng là bộ phim về 2 anh em ruột là Châu Khải (anh) và Châu Siêu (em). Từ nhỏ Khải đã đam mê đi biển nên chẳng khó khăn gì cho anh này khi muốn làm ăn với Nhật Bản. Khải có một người đệ là Mã Kha, cả 2 cùng tham gia buôn lậu trên đường thủy để kiếm lời. Tuy tham gia làm ăn với những băng nhóm tội phạm khét tiếng nhưng hai huynh đệ họ tuyệt đối không bao giờ buôn hàng cấm hay làm chuyện trái với đạo lý. Một này nọ, do tranh giành mối làm ăn, Châu Khải bị đồng bọn hãm hại khiến anh phải ngồi tù. Trớ trêu thay, người tống anh vào ngục không ai khác chính là đứa em trai làm cảnh sát của mình - Châu Siêu. Kể từ đó, hai anh em ruột tỏ vẻ thù ra mặt, đồng thời Siêu cũng luôn theo dõi anh trai của mình kể từ ngày ra tù, nhằm tóm gọn băng đảng làm ăn phi pháp đó.
Nội dung Ko để lại đc ấn tượng nhiều
Kiểu như có mỗi mấy cái tình tiết mà kéo ra hơn kẹo kéo... Chỉ tổ buồn ngủ....
Nhân vật thì không bộc lộ được tính chất và khí thế của mình.... Ko cho cảm giác xã hội đen Hồng Kong tí nào
Phân đoạn hay nhất là cảnh Mã Kha đến Nhật thủ tiêu kẻ hại Châu Khải... Điệu nghệ và bầm dập
Cũng hay chán rồi... Trai đẹp... Phê đủ rồi..
Cuối cùng phim này không đáng xem... Chpjn phim khác cho đỡ tiếc tiền... xem tiếp

Hello mọi người. Dịp 30/4 sắp tới bên mình muốn tổ chức nghỉ dưỡng cho nhân viên và gia đình ở Đà Lạt khoảng 20 người. Mình cần tìm Villas tầm 10 phòng. Anh/chị/em/bạn nào biết thì giới thiệu cho mình với ạ.
Em đi tối 26/4 ạ.
Thanks mn xem tiếp
Mong lắm các cao nhân cho xin thêm 1 số địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt để thêm vào bộ sưu tập với nha !! xem tiếp
Cho e hỏi có ai đã xem bản sắc anh hùng vs 12 kỵ binh quả cảm chưa ạ?? Cho e xin reviews 2 phim đấy vs ạ?? E cảm ơn ạ! xem tiếp

Halo mn Mai mẹ mình đi Nha Trang vs hội phụ nữ phường, vậy nên muốn xin mn review cho ít địa điểm ăn ngon vs ạ ^^ xem tiếp
Phim tập trung khai thác về cuộc chiến công lý của một Á Nhân chính nghĩa – Kei Nagai phải lựa chọn giữa việc đương đầu với Chính Quyền, Truyền Thông nhằm chống lại sự kiểm soát của loài Người. Khi đó, Anh sẽ cùng tham gia vào cuộc chiến báo thù với các Á Nhân khác nhằm lật đổ Phòng thí nghiệm Ajin được thành lập bởi Chính Quyền - nơi đang giam cầm các Á Nhân để thực hiện các cuộc thí nghiệm đau đớn về thể xác.
Hay là, Kei Nagai giúp đỡ nhân loại để chống lại âm mưu lật đổ Chính Quyền từ nhóm Á Nhân này đang muốn khống chế, kiểm soát loài Người.
Một cuộc chiến không có hồi kết đã được bắt đầu.
Lịch Chiếu :
Lotte : Z8MFvJ
CGV : AkQGY7
Đống Đa Cinema : wJ2Tkd
Trung tâm chiếu phim quốc gia : vUK69c xem tiếp
Nhạc phim+trailer "It goes on" từ bộ phim "12 Strong" khởi chiếu 26/1/2018 xem tiếp
Nhiều hệ thống rạp để thời lượng Ajin còn 90p nhưng ở bên phát hành chính thức (Lotte) thì vẫn giữ nguyên là 107p, mong là ko cắt hoặc cắt ít. xem tiếp
Hi hội! Cho mình hỏi Thánh thất Đa Phước có thể tham quan tới mấy giờ? Thanks xem tiếp
Á Nhân (Ajin) khởi chiếu chính thức từ ngày 26.01.2018 tại Việt Nam. xem tiếp

Tháng 10 tới mình tính đi du lịch Hà Nội,Sapa,Ninh Bình. Mọi người cho mình xin ít review với ạ. Nhà xe uy tín và homestay đẹp giá phải chăng ạ xem tiếp
Mình thấy đây là nơi đáng đi mà gần nữa. Không quá xa như Lệ Giang hay Phượng Hoàng Cổ trấn. Nếu tiêu tiết kiệm nữa thì không hết 1000 tệ/ người.
Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài review nhảm nhí híhí của mình. Mong mọi người có thêm một điểm đến trên bản đồ du lịch của bản thân 谢谢大家 xem tiếp
Sắp tới em có chuyến phượt đi Campuchia nhưng đang phân vân hai tuyến đường này, mọi người cho e ý kiến với ạ, tiện thể cho e xin thêm vài địa điểm ăn uống luôn. Em cảm ơn
Đang tính 2 tuyến đướng đi.
1. HCM - Phnompenh - Đến Angkor Wat (một chiều là 513km)
2. HCM - Phnompenh - Đến Shianoukville - Đi đảo Kongrong (một chiều là 406km)
xem tiếp
Chính vì thế mà họ bị coi là Quái Thú và luôn bị săn đuổi bởi Loài Người, vì vậy, họ phải liên kết với nhau thành một xã hội riêng nhằm bảo vệ, đối phó các cuộc săn lùng này. xem tiếp
-Phần âm thanh trong phim thì ở mức chấp nhận được,nghe nhiều đoạn tui thấy giống nhạc phim The Wanted của tiến sĩ X, kĩ xảo trong phim ở mức khá có nhiều đoạn cháy nổ không được thật cho lắm nhưng nếu xét tổng quát thì phim vẫn làm rất tốt nha.
Kết: Theo mình thì các bạn nên đi coi phim để cảm nhận một chút gay cấn, hồi hộp mà bạn không thể bỏ qua, nếu bạn nào từng coi Non-Stop và thích phim đó thì sẽ không thể không xem The Commuter ( Hành Khách Bí Ẩn). xem tiếp
Thách đấu Mem nào là fan ruột Galaxycinema nhé.
Cả Diamond BHD lol xem tiếp
6. Nghiêm cấm các bài Shares, Reviews dùng tục từ, sex, và từ chợ. Nghiêm cấm các bài sao chép, đạo văn, PR sản phẩm, Bán hàng online, đa cấp, QC mỹ phẩm. Đặc biệt, các bài viết mang tính lừa đảo sẽ được public và xử lý riêng.
Yêu cầu đội ngũ quản trị chặn khỏi nhóm & xóa các bài viết cố tình vi phạm qui định nhóm. Ko cần nhắc nhở. xem tiếp
Kết thúc phần hai, Thomas cùng những người bạn từ Trảng Cỏ phát hiện ra tất cả vốn nằm trong kế hoạch thí nghiệm của tổ chức W.C.K.D. trong nỗ lực tìm ra phương thuốc giúp nhân loại sống sót sau một loại virus đã cướp đi hàng triệu sinh mạng. Và nhóm đang bị mắc kẹt ở bãi đất cháy không sự sống này... xem tiếp
Mọi người cho mình xin vài gợi ý khách sạn hoặc homestay tại Quy Nhơn nhé.Mình đi vợ chồng và 2 con nhỏ.Cảm ơn !!!
xem tiếp

Em chào anh chị.
Em thường thì hay bị gọi là Rảnh, nhưng thật sự em rất thích đi tàu từ nam ra bắc từ Bắc vào Nam để ngắm cảnh.
Thiệt ra
ọ theo trường với tốc độ lùa vịt thần thánh của đoàn gọi là đi học tập nhưng trên thực tế là đi du lịch cho biết. Chính vì vậy khi ra đến Hà Nội cái cảm giác của em khá là khó chịu và em chưa thấy gì hay mặc dù rất tò mò. Tối em có đi xe ra Hồ thì đi vòng vòng cũng không biết đi đâu, ăn uống thì do nói tiếng Nam rặc cho nên nhiều bác bán hàng không hiểu nổi và em cũng không biết ăn uống như thế nào vì đồ ăn hơi lạ, em nhào vào một quán phở 30k ở gần bán bún riêu miền Nam (đối diện cái cổng cổ đá bé bé mà mọi người check-in ) thì em thật sự càng buồn hơn vì phở không như em tưởng ( em không tiếc tiền đâu nhưng em chỉ mong kiếm được tô phở hiệu ). Xong cái em đi vòng vòng chỗ bán túi, balo rồi kiếm kem Tràng Tiền mà em thề, em không biết nó nằm ở đâu luôn , sau mới biết nằm ở mấy cái nhà lớn. Đợt đấy tầm tháng 6-7 trời mưa vào chiều nhiều cho nên 9h tối là em bỏ chạy về khách sạn.
Tưởng chừng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không... ông lái xe của đoàn em quyết tâm chạy ngược đường 1 chiều sau khi bác bị công an thổi, và bác chở đến chùa trấn Quốc thì chùa đóng cửa, tụi bạn thi nhau mua túi thổ cẩm ( em thì nghĩ đồ rởm nên không mua ), tụi em ngồi vật vờ ở cái quán ăn đối diện chùa, rồi khi vào ăn thì cũng là những món quen thuộc nào là rau muống xào, nào là dưa hấu huyền thoại, và cái món gì gì em quên rồi. Thế là câu chuyện ở HN của tụi em kết thúc ( may mắn là em được đến cái chỗ gọi là đường gì gì mà có rất nhiều mảnh ghép lại thành tranh ở chân cầu và lăng bác, bảo tàng )
À riêng quốc tử giám, đợt em đi thì không đông lắm mà đang tu sửa, tốc độ tham quan y như trẩy hội nên ngoài những cái chuông, cái bút to thì cũng không biết có gì... để làm thêm không.
Bây giờ là hết thật rồi đấy. Em kể để anh chị thấy chuyến thăm quan của em hết sức là kì kì chính vì vậy em muốn hỏi ý kiến anh chị về
+ các nơi có thể đến.
+ ăn uống như em đơn giản ước mơ ( em có search tra rất nhiều nhưng chắc chắn sẽ không chuẩn bằng người chỉ )
+ chỗ ở giá cả lower một chút tầm 2 ngày 1 đêm.
+ Nên tham quan trọng tâm như thế nào để biết mùi Hà Nội.
+ Chỉ em cả mấy cái siêu thị với, em thề cả chuyến đi em thấy 1 cái siêu thị sát quán ăn nhưng nằm tít trong ngỏ và 1 chỗ bán đồ ăn sáng bánh mì cực ngon gần ga tàu. Còn lại em mù tất.
Cảm ơn anh chị rất nhiều xem tiếp
,
Mình xin chia sẻ lịch trình của nhóm mình nhé
22h lên xe Futa từ BX Miền Tây (160k/ vé)-> BX Rạch Giá
4h sáng hôm sau tới Rạch Giá lên xe trung chuyển Futa tới Bến Tàu Rạch Giá
4h30 tới bến tàu: ăn sáng nghỉ ngơi tại bến tàu
7h30 lên tàu cao tốc Ngọc Thành (210k/ vé),
10h tới đảo Nam Du, dọc đường tàu sẽ ghé thả khách ở Hòn Sơn, các bạn cứ ở trên tàu đừng xuống nhé
Khi tới cảng Nam Du, Homestay sẽ có người tới đón tại cảng dẫn về nơi ở. Mình có nhờ homestay thuê dùm xe máy cho nhóm, lấy và trả tại cảng, time thuê là khoảng 24h
10h30 check in homestay Bãi Sỏi Beach. Chỗ mình ở k có wifi nên các bạn trang bị 4G nhé
Mình ăn trưa tại homestay luôn 80k/ người ( mực xào, cá xương xanh 1 nắng, cơm, lẩu cá xương xanh)
12h30 Homestay sẽ có người hướng dẫn ra tàu đi tham quan các đảo Hai Bờ Đập, bơi tại hòn Mấu, lặn ngắm san hô, ăn cháo nhum( 150.000/ người) thêm 10k / người tiền đổi từ tàu lớn sang ghe nhỏ để vào hòn Mấu
4h30 quay lại Nam Du. Tụi mình ghé ăn hải sản tại cảng rồi mới về homestay
Sang hôm sau dậy sớm đón bình minh, ăn sáng tại homestay rồi lên xe tự khám phá đảo. Đảo chỉ có vài con đường mòn nên bạn cứ đi thoải mái nhé, k sợ lạc đường. Đi dọc đường có rất nhiều chỗ chụp hình sống ảo
3h tụi mình trả phòng lên tàu trở về Rạch Giá. Lúc về tụi mình đi tàu cao tốc 5 sao Phú Quốc Express khoang VIP(350k/ vé), cảm tưởng cứ như đi máy bay Boing 747.
Xe Phương Trang đona tụi bình tại bến tàu trướng 1,5 tiếng xe chạy để trung chuyển từ bến tàu về bến xe
Kết thúc chuyến đi tổng thiệt hại 1.900.000 xem tiếp




Chào cả nhà ạ. Sau khi tham khảo các bài về phú quốc và khách sạn vinoasis thì e muốn hỏi các anh chị các bạn đã đi về lịch trình của em ntn có hợp lý ko ạ.
Nhà em đi có 4 người lớn (ông bà và 2 vợ chồng em), và con gái em 2 tuổi ạ.
Nhà e đi 4n3đ (11-14/4) và ở khách sạn Vinoasis.
Lịch trình dự kiến:
- bay chuyến 10h50 ngày 11/4, dự kiến đến nơi tầm 13h, đi bus về khách sạn check in, nghỉ ngơi đến tầm 15h thì đi Vinpearl land chơi đến tối, ăn tối xong quay về ks nghỉ ngơi.
- ngày thứ 2: buổi sáng dậy đi Safari chơi, đến trưa thì về (vì e nghe nói chuyến từ Safari về có lúc 10h45, chuyển sau phải sau 45p). Ăn trưa ở khách sạn, nghỉ trưa đến tầm 15h.
15h xuất phát đi Bãi Sao tắm biển, ăn tối ở làng chài Hàm Ninh, tối đi chơi chợ đêm Phú Quốc.
- ngày thứ 3: chơi nguyên ngày trong khách sạn vì nghe nói trong đây rất nhiều thứ chơi như công viên nước, bể bơi, đi thăm thú 1 vài địa điểm xung quanh.
- sáng ngày thứ 4 (sáng 14/4): chuẩn bị hành lí và check out, ra sân bay để bay chuyến 9h40
các anh chị cho em hỏi lịch trình như thế có ok ko ạ? Có nơi nào nhất định phải đi khi đến PQ nữa ko ạ?
việc di chuyển giữa các địa điểm có thuận tiện ko ạ? Nhà e có em bé nên mang theo xe đẩy, đi taxi ở PQ có đắt ko ạ? Các địa điểm em định đi có xa nhau và xa khách sạn ko ạ?
ăn trưa ăn tối ở ks thì có đắt ko ạ? Nếu ko ăn trong khách sạn thì có thể ăn ở những chỗ nào ạ?
các món đặc sản must try ở PQ và địa chỉ ạ?
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ạ xem tiếp
TB cập nhật: việc Phê duyệt hay Từ chối các yêu cầu tham gia và Bài viết sẽ do từng Ad và Mod quyết định.
Không phải theo qui định chung của Nhóm. xem tiếp
Đường hâm Hoa Sakura giữa lòng Tokyo hiện tại đang đẹp Vi Diệu , mọi người qua Tokyo nhớ đến địa điểm này
ra/Tokyo xem tiếp
#hongkong
Xin chào mọi người
Cuối tháng 6 này, em muốn đi du lịch Hongkong theo tour. Mọi người biết công ty du lịch nào có chất lượng dịch vụ tốt và tầm giá rẻ thì suggest giúp em với ạ. Với mọi người biết quán ăn nào ngon thì suggest cho em lại nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ xem tiếp

Sắp tới mình tính đi du lịch Hà Nội, Hà Khẩu Trung Quốc. Cho mình xin ít review với ạ. Nhà xe uy tín xem tiếp
Mọi người ơi !!! cuối tuần sau mình có chuyến du lịch đi An Giang từ SG. Mình đi 3 ngày cho mình xin ít review nhé . Cảm ơn mọi người
xem tiếp
Chán với cảnh tắc đường và bụi bặm ở thành phố Bangalore, 2 ae liền thuê taxi nguyên ngày để chạy trốn tới đồi Nandi, cách thành phố ~50km về phía bắc và ngay gần sân bay Bangaluru. Trên đỉnh đồi có đền thờ Yoga Nandeeshwara hơn 1000 năm tuổi, pháo đài vua Tipu, viewpoint để ngắm nhìn thành phố Bangalore từ xa.
Do hơi lười đi bộ nên 2 ace chỉ đi đền Yoga Nandeeshwara, còn pháo đài vua Tipu, hang động hay 1 một số viewpoint khác thì không. Ngôi đền này đã hơn 1000 năm tuổi, đc làm hoàn toàn bằng đá và chạm khắc rất cầu kì ở trên từng chiếc cột, sàn nhà hay trần, bên trong thờ các vị thần Ấn độ và có 1 cái hồ khá là lớn.
a, đền Uma Maheshwara, đền chính là đền Bhoga Nandeeshwara và hồ nước Shringi Thirtha.
Đẹp - cổ kính - và tinh xảo. Đó là điều mà bất cứ ai khi đến đây đều phải thừa nhận. Từng chiếc cột, bức tường hay những cánh cửa đều đc chạm khắc cầu kì. Và điều đáng kinh ngạc là chúng đều đc chạm khắc từ thế kỉ thứ 9 sau công nguyên. Ngay bên ngoài cổng là những bánh xe bằng đá đc chạm khắc, tiếp đến là cảnh cổng bằng gỗ dày cộp và đền chính với những chiếc cột chạm khắc tỉ mỉ. Bên trong đền chính có những phòng thờ nhỏ chạm khắc cực tỉ mỉ, Mng hãy xem ảnh để cảm nhận nhé vì mình ko biết tả gì cho đúng với vẻ đẹp của ngôi đền này.
.
.
.
xem tiếp
Bà Nà Hills - Đà Nẵng
Ngày: 05/04/2019
Để đây và không nói gì thêm!
Bạn có những suy nghỉ gì giống tôi không?



Nguồn: Yêu Đà Nẵng xem tiếp

Đợt 30/4 tới mình có đi Phú Quốc 2 người. Mọi người cho mình xin ít review về chỗ ăn vặt, phương tiện đi lại, sđt đặt tour đi các Hòn. KS mình ở khu phía Nam Đảo. xem tiếp
Chúc mọi người có chuyến đi Lý Sơn vui vẻ với những kinh nghiệm nho nhỏ của nhóm mình nha! xem tiếp
Mọi người ai có kinh nghiệm đi Hàm Lợn rồi cho e xin ít review với ạ. Nên như nào và tránh cái gì. Với cả nếu có contact với ở đó cho e xin luôn với ạ


xem tiếp
Ngoài lề: lại tiếp tục góp mặt trong , cũng lối diễn quen thuộc đó nhưng có lẽ Ông kẹ đã cứu vớt một phần nào đó cho bà sau thất bại của 3...
:
Mở đầu phim là sự hiếu kì của ba đứa trẻ tìm thấy bộ trò chơi cũ có tên gọi “Người đàn ông lúc nửa đêm”. Chúng đã mắc phải sai lầm khi tò mò thực hiện nghi thức triệu hồi ác quỷ và phải trả giá đắt, Anna(chinh là shaye) người chơi duy nhất may mắn sống sót trong 3 đứa trẻ đó, nhưng tinh thần cô bé không còn được bình thường như trước(tui ở nhà đó hoi cũng bị điên nữa chứ nói chơi trò đó). 60 năm dài trôi qua, bà lão Anna già yếu giờ đây sống đơn độc bên trong căn nhà cổ, luôn bị ám ảnh bởi hàng loạt cơn ác mộng khó hiểu....Những tưởng chuỗi ký ức đau buồn đã mãi mãi vùi sâu..nhưng lại lần nữa, một dịp ghé thăm săn sóc bà mình, người cháu gái Alex cùng nhóm bạn vô tình phát hiện chiếc hộp bí ẩn chứa đựng mảnh giấy hướng dẫn cụ thể luật chơi Midnight Man. Do quá tò mò(chổ này ta nói nó ngu thì chịu, à mà thôi zo nó ngu nên mới có phim coi kkk), cả bọn quyết định chơi thử nhằm kiểm chứng mà không lường trước hậu quả khủng khiếp đang chờ đợi họ....bởi vậy tuổi trẻ mà ta nói càng tò mò càng muốn biết(có một con cũng ngu tò mò chơi xong chết mẹ kkkk cả nhà muốn biết kết cục ra sao thì nhanh chân đi dịp cuối tuần đi nha(coi tối tối ta nói đã zì đau, mà với độ biến thái của mình thì phim này cũng chưa xi nhê phải như light out ý hay the saw chẳng hạn hihi) nói vậy hoi chúc cả nhà ngủ ngon nha, mai đi xem liền đi đãm bảo kg thất vọng
Làm cả ngày mệt ráng lết đi xem cho bằng được, cũng may kh tệ lắm 6.5/10
G-Nite xem tiếp
10 vạn ae cho em xin địa chỉ homestay xinh xắn ở Phú Quốc với ạkkkkk
Em cảm ơn


xem tiếp
hội Review du lịch có tâm
Mọi người ơi. Có ai biết ở Phan Rí có homestay nào cho thuê không ạ
Gia đình mình định đi Phan ri-Cổ Thạch.
Nên muốn thuê dạng homestay nguyên căn có bếp và 2 phòng ngủ ạ.
Bạn nào biết giới thiệu dùm mình với
Cám ơn cả nhà
Và cám ơn ad duyệt bài. xem tiếp
Nhóm mình 10 người cả người lớn và trẻ em sẽ đến Nam du vào cuối tháng 5 mình đang phân vân không biết nên ở Bãi sỏi beach hay Thảo Thường Camp ạ. Nhờ mọi người tư vấn giúp mình xem ở đâu thì đẹp và tiện chỗ ăn nghỉ hợp lý thuận tiện .Xin cảm ơn.

xem tiếp
This week, most movies look boring. Perhaps, apart from Brothers in Heaven, no movie is reviewed. xem tiếp