Mọi người cho em xin địa chỉ mua bánh su kem ngon giá vừa phải ở hà nội với ạ xem tiếp
[Bánh Mỳ Que, 113 Chùa Láng, bán đến 10h sáng]
Ai là fan của bánh mỳ que không? bảo “que” mà ko “que” tí nào ấy, size còn to hơn bánh mỳ thường. Nhưng cái mình thích nhất nhân pate bên trong, max thơm :(( Hiếm có quán nào làm pate ngon ntn lắm. Mình còn xin mua nguyên hộp 1 cân pate về ăn với cơm ấy Có điều cô bánh mỳ chỉ bán tới 9h30 hay 10h vì cô ý mượn vỉa hè để bán nên nhiều lúc thèm cũng ko ra mua được. Mình quý cô ý và vì nghiện bánh mỳ que của cô quá nên up lên cho mọi người thử.
Giá: 10k (thường mình bảo cô thêm pate cho mình thành 15k ăn pate cho đã ))
Điểm: 9.5 (trừ 0,5 vì chỉ bán mỗi sáng ) xem tiếp
Kết luận: em không biết có phải là do bọn em là sinh viên nên ăn mặc khá đơn giản bước vào đó nên bị nhân viên coi nhẹ không nhưng dù vì bất cứ lí do gì thì thái độ ngày hôm nay của Dimsum Corner 17 Trung Hoà đã khiến cho em không baoh muốn quay lại nữa. Làm dịch vụ ở đây thua xa cơ sở 1.
Đây là cảm nhận cá nhân của em ngày hôm nay. Các bạn có thể tới để tự mình trải nghiệm. Cảm ơn mng đã đọc bài post của em. xem tiếp
[Góc double khen]
Cả ngày nay dhs toàn ăn gà với vịt
Được ngày mát zời, trưa lười nấu cơm nên sang Gà 36 ngay gần nhà chén, tối đi xem phim định nhịn ăn mà đi qua hàng Vịt mới mở lại thòm thèm rẽ vào ).
- Gà 36 thì to rồi, họ có chục cơ sở lận ) Mình ăn quán gần nhà là ở 44 Trúc Khê (cạnh Panda BBQ) Họ có 2 nông trường gà ở thanh hóa vs hà tây to vđ (t xem ảnh trong quán vs xem giấy tờ bằng khen các kiểu nhé k các ông lại bảo t ng nhà pr ) ) nên ncl dù gà k đc chuẩn như gà nhà mẹ mua ăn ngày tết nhưng đc cái ăn vào yên tâm cái bụng là gà sạch, và rẻ nữa: 1 đùi 1 cánh 1 món phụ (cháo, xôi, miến) 100k no kễnh bụng. Hnao thèm thịt gà thì mình qua Gà 36, ngon bổ rẻ hơn kfc vs lotte
- Hàng vịt ở 310 Thái Hà, mới mở từ hôm 14, treo biển sáng trưng phở vịt quay lạng sơn 35k. Cơ mà lượn 2 vòng Thái Hà trong lúc chờ phim mới vô tình nhìn thấy quán này. Nghe tên cũng oách: vịt tô thị. Cơ mà ăn phở vs vịt quay có vẻ k hạp lắm, lạ miệng thui. Nx: vịt dày thơm mềm, ngon ngọt khá bất ngờ . Tuy vậy mix vs phở giống như b nhậu vịt nướng và mua gói vifon về ngâm nước sôi cho vịt vào ăn cùng vậy dù nước dùng khá thơm, dậy mùi của nước dùng....bún Hai đứa bảo nhau chắc người Lạng Sơn họ ăn thế
Quán mới nên nv dù nhiệt tình nhưng hơi lúng túng, cho qua. Giá cả: 35k phở nhiều ăn no è cổ (bát mình còn 1 nửa bánh phở chứ thịt vịt đc 5 miếng thui kaka)
Chốt: quán sạch sẽ, ăn phở có dưa hấu tráng miệng, bát đũa lịch sự, gọn gàng, vịt ngon, mềm thơm, sạch sẽ k có lông lá, k giống mấy quán vịt nướng vỉa hè. Cho điểm thịt vịt 10/10, nếu tính cả phở vịt thì 7/10 thôi, khả năng mấy hôm nữa quay lại nhưng là để ăn... vịt quay. Vụ phở vịt 35k đúng là câu khách ghiền vịt nướng mà.
Ah bill có giảm 20% vì đang km khai trương nên còn 56k, ai muốn thử phở vịt quay lạng sơn ăn thế nào thì qua nhé (bác nào quê lạng sơn vô xác nhận món này giúp e với)
Đ/c 310 Thái Hà xem tiếp
Mình là đứa khi ăn ngon thì tâm trạng phơi phới, miệng hót líu lo, phởn lắm. Còn trong bữa ăn này mình câm lặng cho tới khi kết thúc. Và chắc chắn là mình sẽ ko quay lại đây nữa đâu. xem tiếp
Em thường uống ts ô long kem cheese, trà ngon, kem ngon, đặc có lớp dừa mặn bên trên ngon lắm nhưng chs hôm nay không có dừa còn kem thì loãng? Trà ô long than cao sơn thì nhạt toẹt dù đã chọn 70 đường và 50 đá? Trà 4 seasons cũng vẫn đắng và nhạt dù chọn 70 đường và 30 đá =((( Đoạn đường từ Ô Chợ Dừa đến Hoàng Cầu cũng không quá xa để đổ lỗi cho ship đúng không vì phục vụ khá nhanh Góp ý để quán rút kinh nghiệm những lần khác vì thực sự những lần khác dừa rất ngon và quán chỉ mới mở chưa được 1 năm thôi mà nhỉ xem tiếp
EM MỚI ĐI ĐÀ NẴNG HỘI AN 5 NGÀY 4 ĐÊM VỀ, KHÁ VUI NHƯNG MÙA NÀY HƠI NÓNG BÙ LẠI MÓN ĂN NGON LẮM Ạ xem tiếp
Vô tình đi ngang qua royal tea 181 trần đại nghĩa thấy mua 1 tặg 1 nên ham hố vào mua 63k cho 1 cốc trà xoài kem cheese trân châu trắng tặng kèm 1 cốc socola .Thực sự mình là 1 đứa vô cùng dễ tính mà k nuốt nổi trà sữa nhạt thếch như kiểu vừa ngủ gật vừa pha hay là tại đường tăng giá ) trân châu bở bùng bục chưa kịp nhai đã tan .Thề là sẽ kbh vào bọn royal này nữa làm ct để quảng cáo cho khách hàng mà chán thế này thì hết km ai dám uống nữa.Ôi ngồi ngẩn ngơ tiếc 63k cả tối đn h. xem tiếp
Đầu tháng 11 này mình vào Đà Lạt mà chưa biết nên đặt homestay nào? Mình định chọn Lacasa và Her homestay. Ai đi rồi review cho mình với ạ. Đọc đánh giá trên trang xong hoang mang quá.
Tiện thể bạn nào đã đi rồi review cho mình lịch trình với ạ. Đọc nhiều review quá mà loạn hết chưa biết đi thế nào?
Đà Lạt Milk Farm có mở vào ngày thường không ạ?
xem tiếp
<GÓC KHEN BÌNH THƯỜNG>
Hôm qua sau bao nhiêu ngày tìm hiểu và tham khảo cho sn any, bọn e quyết định đi ăn ở BAY BUFFET, cơ sở mới Hồ tây và xin phép review lại một chút ah
Cơ sở: nhà nổi trên Hồ Tây mới, đẹp, hệ thống đèn chuẩn để chụp ảnh tuy nhiên có 1 hội trường chính (hay để tổ chức sinh nhật, tiệc tùng) thì lại khá xa so với quầy lấy đồ.
Nhân viên phục vụ: Vì là buffet tự phục vụ nên NV cũng k có vấn đề gì lắm. Có đúng lúc đến e vào bàn ngồi phải gần 10’ cũng k có ai đến hỏi chọn gói giá nào và uống j...
ĐỒ ĂN :
- BUFFET HẢI SẢN, nhưng thực sự thì Hải sản ở đây k ngon tý nào ah bề bề rang muối thì chả có tý muối nào, hải sản hấp thì tanh cảm giác k tươi lắm. Bù lại các món khác như Súp bí đỏ, Bò steak, mực tẩm bột... cũng ngon ah
TÚM LẠI: với mức giá như thế này thì em vẫn thích Maison Sen hơn, nếu gọi là liên hoan tập thể, sinh nhật, tiệc tùng cơ quan thì OK, còn nếu muốn ăn đơn lẻ thưởng thức thì cũng k đáng tiền lắm ah.
về giá cả, lúc đầu em hỏi qua Inbox thì nói có 2 mức giá là có cả ghẹ. Nhưng lên đến nơi thì các b ý bảo chỉ có 2 mức là #368k và thôi nhé ah xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
4 đứa ăn sập mặt hết "hai trăm mấy"!
Cá nhân mình đánh giá là quá good , các món ăn nêm nếm đậm đà theo kiểu ngọt ngọt, chấm bánh mỳ hơi phê!
Quán không rộng lắm nhưng thoáng, do đi hơi sớm (14h chiều) nên là người mở hàng luôn, được phục vụ nhiệt tình!
Đặc biệt: "ốc hương hoàng kim" chấm bánh mỳ nó phê má ơi luôn! (Hình như ở đây món ốc nào củng chế biến theo kiểu hoàng kim được)
Các món đều nhiều tương đối so với giá 35k
Đc: quán Biển Ngọc, 437 Vĩnh Khánh, quận 4
(Nằm trên phố ẩm thực Vĩnh Khánh, Q4)
Nhìn chung: đáng quan tâm cả về giá và chất lượng, đồ ăn nhiều so với giá, nêm nếm khá ngon!
Bác nào đi ăn rồi thì để lại bình luận cho rôm rã nhé!



xem tiếp

Sắp tới cuối tháng 10 em có vào Sài Gòn chơi ạ, mục đích nghỉ dưỡng thay đổi không khí là chính, mà vẫn đang lưỡng lự chưa chọn được homestay. Có anh/chị/bạn nào biết homestay đẹp ở quận 1 không ạ? Gần khu phố đi bộ hoặc Vincom Đồng Khởi thì càng tốt ạ
Cho em hỏi thêm là em định đặt ở Town House 50 Bùi Thị Xuân thì có ổn không ạ?
Em cảm ơn!! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Quán Cua - 65 Hàng Bún
Cái sự nhầm địa chỉ đã dẫn đến một cái duyên đi ăn bún tôm các ông ạ Chả là tôi đi ăn Hải Sản Garden 63 Vũ Thạnh mà chẳng hiểu sao lại nhầm địa chỉ quán này. Mà vào ord cũng không để ý, xem lại địa chỉ mới nhớ ra là nhầm. Thôi thì đã vào rồi chẳng lẽ đi ra, thế là gọi 2 bát bún tôm. Điểm cộng đầu tiên là quán rất rộng rãi, xinh xắn sạch sẽ. Cả boss và nhân viên đều là người miền trung thì phải, giọng và thái độ đều nhẹ nhàng dễ nghe. Nói về bún tôm, nước ngọt dịu vị cua, tôm rất nhiều luôn ý, ăn hết bún vẫn còn tôm. Rau sống sạch sẽ, free trà. Một bát như ảnh là 40k. Ngoài ra còn có bún chả cua, nem cua bể, bún đặc biệt,... Giá dao động từ 25-70k. Bán từ 6h-21h. Chắc chắn sẽ quay lại ...
xem tiếp
Các bạn đón bình minh chưa.
Đón bình min ở nơi nào .
Khoe hình đi các bạn xem tiếp
..) update: cốc t2 đã nhờ được em trai uống cho đỡ phí,,, và vì nó vừa hút tí cần xong nên hắn kêu ngon vl ))) hoặc là do nó ăn kiêng lâu ngày được uống tí đồ ngọt nên thấy ngon )
Chưa bao giờ thấy phí 42k đến thế.... xem tiếp
[GÓC KHEN Takoyaki]
Ảnh này chụp từ khá lâu nhưng hqua bị xúc động quá nên đành móc ảnh cũ ra up thay thế.
* Hương vị: bánh ngon, mềm, sốt đậm vị, phải ngồi chờ 1 lúc mới ăn được vì chiên xong là đem ra luôn chứ ko trữ sẵn bánh để nguội.
* Nhân: có 3 loại là bạch tuộc kim chi, thanh cua phomai, tôm nấm hương (lần nào hỏi cũng thấy hết). Kết hợp có 5 loại sốt, sốt phomai cay, mayonaise, salad j j đó, sốt số 5 là trứng thì ngậy quá nên m ko thích. Thường m hay ăn sốt số 1 & 4.
* Giá rổ: set 4v như hình thì 30k/set, 6v hay 8v sẽ rẻ hơn. Giá này có thể đắt hơn kha khá về kích thước khi so với 1 số hàng khác. Tuy nhiên m thích ko gian quán, vị & thái độ phục vụ nên muốn ăn tako là chỉ ra đây.
* Thái độ phục vụ: đây là lý do làm m phải viết review này. Lần 1 ra anh chủ đích thân đứng bếp, kể sơ sơ học được món này khi làm thêm hồi du học tại Tokyo. Hqua thì anh í ngồi nói chuyện với bạn, 1 anh khác làm. Anh này bị nhầm order của m, m giơ ra hỏi lại thì anh chủ ngừng chuyện luôn, kêu anh bếp làm lại trả khách đi ) M vẫn ăn suất nhầm đó (dù là sốt trứng m ko thích) & cười nói ko sao rồi. Thế mà ăn xong anh bếp kia lại đem bù phần bị nhầm ra bảo là tặng m, tại anh í bị nhầm
Túm lại là ưng vì quán thân thiện, chu đáo với khách, cải tiến nhiều dạng sốt hơn so với kiểu truyền thống, ăn lạ miệng, trang trí cũng rất dễ thương & có tâm hồn Nhật
P/s: quán Takochan たこ焼き số 10 Chợ Gạo xem tiếp
{ Góc khen thật tâm }
Mình vừa ăn trưa nay về , tất cả hết 29k )) quá ngon và chất lượng. Quán Bún Lòng cá cay ở 91B Võ Thị Sáu. Chấm điểm :
1. Về nước dùng : ngọt thơm dễ ăn, không cay lắm đâu ạ
2. Về nhân : có cá bông mềm dai ăn lạ, cá này họ không rán ròn mà kiểu kho í ăn hay hay, lòng giòn ăn thích lắm, chả cá thì mình thấy bình thường, giò tai dc. Nói chung nhân khá ổn.
3. Trà xanh : uống mát mát thơm thơm dễ chịu
4. Nhân viên ngoan, quán khá sạch sẽ và rộng rãi.
Nói chung với 29k quá hài lòng luôn )) chấm 9/10d, mn rảnh cứ qua thẩm nhaaaaaa xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có ai ăn bánh Lava sầu riêng chưa cho mình xin ít review và địa chỉ mua bánh này ngon ở Hà Nội với.
xem tiếp
{ GÓC HỎI HAN }
Mình muốn tìm quán buffet hải sản đồ ăn ngon, sạch sẽ, đa dạng và phong phú. Cả nhà mình ai biết chỗ nào chỉ em với? Em ở Hà Nội ạ! Tks cả nhà
xem tiếp

Chào mọi người, tháng sau mình sẽ ra hải phòng 4 ngày, mình đi 2 người, lịch trình dự tính thế này
Đêm 0: đến hp khá trễ và thuê ks ngủ qua đêm, cho mình hỏi ở hp thuê xe máy ở đâu, thủ tục có dễ ko, nên ở ks khu vực nào
Ngày 1: sáng loanh quanh hp, chiều đi sang cát bà, tối ngủ lại cát bà
Ngày 2: sáng đi vịnh lan hạ, mình ko biết tour lan hạ kết thúc kịp giờ tàu để mình đi sang tuần châu ko, mình muốn đến hạ long vào buổi tối
Cho mình hỏi lịch tàu đi từ hp sang cb rồi từ cb sang hl như thế nào, ở ks nào tại cát bà, hạ long
Ngày 3: đi yên tử từ hạ long, chiều về lại hạ long
Ngày 4: sáng loanh quanh hạ long, trưa trả phòng về lại hải phòng, trả xe máy, bay về sg
Mình ở sg lần đầu ra Bắc nên muốn đi nhiều nơi ko biết lịch trình thế này ổn ko mong mọi người tư vấn thêm, tháng sau tình hình thời tiết thế nào ạ, cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
{góc kiểm chứng}
Đọc được 1 bài rv về bánh bèo Bình Định ở 188 Đội Cấn nên 3/3 không ăn bánh trôi bánh chay mà đi ăn thử luôn...
Mình đi 2 người: 1 bánh bèo + 1 bánh hỏi + 1 cánh canh + 4 nem.. tổng chi 100k
1. Bánh bèo: đã từng được ăn thử ở Huế, giờ ăn lại thấy ngon lắm.... Và đúng là khách đặt mới hấp nên oke cực )
2. Bánh hỏi: lần đầu ăn thấy nó giống kiểu bún lá nhưng sợi siêu nhỏ í . Cá nhân thì mình hông có thấy hợp vị lắm )
3. Bánh canh.... Món này mình thích nàiiii
4. Nem chua: với 1 đứa mê nem chua như mình thì nem này cũng ổn... Có điều nó có cả 1 cái lá ổi bọc vào, vị chưa chua lắm, hơi ngọt của đường hoặc mì chính là nhiều...
Quán thì hơi nhỏ.... Đi tách nhóm chắc 20 người là không còn lối đi.... Có đâu 7,8 bàn thôi...
5. Nước chấm: cay cay, ngon ngon... (Quên k chụp)
6. Em chó kiêu sa lắm.... Xí xớn vuốt đầu em í mà em í phản ứng luôn... Cô chủ bảo em í đang đói, nên cáu.... Cơ mà khuyên các bác đừng trêu em í ))
Chốt: chấm 8/10
Sẽ quay lại..... xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Edit: Địa chỉ là 84 QUAN NHÂN nhé! Có biển khá to ạ.
Đây là suất xôi 25k ở chỗ mình. Mình rất ít khi ăn xôi nên muốn hỏi những bạn thích và hay ăn xôi thì hộp xôi này giá 25k là đắt, rẻ hay phù hợp ạ? Bản thân mình thì thấy đắt ạ. Nhưng do không ăn nhiều nên không biết giá cả các chỗ khác ra sao.
Ảnh là hộp xôi còn nguyên, mình chưa ăn chút nào. Có mấy miếng xúc xích và một nhúm ruốc, vài lát su hào muốn, 1 ít nước sốt. Xôi còn có tóc. Mình phải bảo cô nhặt cái tóc ra hộ cháu =((((
Cái gì cũng bảo toàn nhà cô làm nên ngon lắm. Cháu cứ ăn thử đi ngon thì lần sau ăn tiếp.
Thấy các bạn cmt rần rần thì quay lại cái *** ấy. Vị thì chẳng có gì đặc biệt .
Chán. Đêm đói nên phảo chịu.
Edit: mình đang đi làm, tối về nhất định sẽ ra nhìn địa chỉ cụ thể để cho các bạn còn tránh. Nói chung đây là quán ở Quan Nhân - Thanh Xuân chỗ mình. Mình ở ngõ 110 thì quán đấy ở 9 mấy mình cũng k chắc. Tối mình sẽ qua lấy địa chỉ nhé!
Địa chỉ: 84 Quan Nhân. Mình vừa về và ra xem luôn. Quán vắng như chùa bà Đanh xem tiếp
500 ae cho mình hỏi dạo này ae uống trà tại Royal Tea có bị vấn đề gì về Trân Châu trắng ko nhỉ? Mình thì con nhỏ nên là hay gọi qua ứng dụng Delivery Now cho tiện với cả hay có code giảm giá, nhưng 2 lần gần đây gọi đồ của Royal Tea ship về đều bị vấn đề với trân châu. Theo mình biết trân châu trắng hay còn gọi là trâu châu 3Q của Đài Loan mà hầu hết những quán trà sữa bh đều có, trân châu đó rất dai và vỏ sẽ ko láng mịn như này. Nhưng ko hiểu sao 2 lần gần đây gọi của Royal Tea về đều là trân châu kiểu như này, hình dạng thì ko đều, ăn rất bở và ko có vị gì. Chọn mức đá 0% thì lần nào cũng nguyên nửa ly là đá. Mình ko uống đc lạnh nên phải đợi đúng 2,5 tiếng ở nhiệt độ phòng mới tan hết đá. Cực kì bất mãn luôn. Mình có mua 2 cốc thì cốc kia ko đá nên mình uống trc và trân trâu cũng là loại này nhé ko phải do để mấy tiếng mới uống nên trân châu nó thành như này đâu hiu hiu. Có ai cũng gặp vấn đề như mình ko???? Chắc phải tạm biệt Royal Tea từ đây xem tiếp
Review chuyến đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm cho những người thích ăn ngủ và k quên trải nghiệm
️Ngày 1: Hà Nội – Bái Đính – Tràng An
Sáng 7:00: ăn sáng... xem tiếp
Tàu ngầm trong hội cũng đã lâu nhưng với khả năng văn chương còn hạn chế và trình độ chụp ảnh siêu ngu dốt nên em chưa dám review gì trên hội. Nhưng sợ 1 ngày đẹp trời em bị cho ra đảo vì cái tội k tương tác nên hôm nay em mạn phép đc giới thiệu đến các bác 1 món ăn quen thuộc : BÁNH GÀ
1. Vị trí
Quán nằm trong ngõ 477 nguyễn trãi, gần cổng trường c3 trần hưng đạo, cái con ngõ mà nếu 1 sáng cuối tuần tỉnh dậy k biết ăn gì thì tốt nhất là nên ngủ tiếp đến trưa và tối muộn thèm đồ ăn vặt thì tốt nhất là nên bơi vào Triều Khúc. ( à đấy là e ns trước kia thôi, còn từ giờ em sẽ trung thành vs chị này vì xin số rồi mà )
2. Giá rổ: 5k
3. Cảm nhận: bánh to, chắc và quan trọng là trông đảm bảo vì cái dầu chiên bánh là dầu trông màu vàng đẹp ))). Em khuyến cáo là chỉ nên 2 cái nếu muốn ăn đồ ăn khác vì bánh khá to. Nem chua nhà c này cũng ngon lắm nên cũng nên thử ạ.
Có 1 điểm trừ nho nhỏ là bánh để ở ngoài lâu bị cứng
Điểm trừ thứ 2: Đây chỉ là nghề tay trái vì nghề chính của c ý là gội đầu nên menu k đc đa dạng lắm, chỉ có nem chua, bánh gà, mì trộn...
Nhìn chung về tổng thể thì đây là gợi ý đáng thử cho bạn nào mê món bánh gà khu thanh xuân , nguyễn trãi, triều khúc mà ngại bơi xuống hà đông và sang hai bà trưng. Còn em thì từ hnay trở thành khách hàng đóng họ thường xuyên rồi xem tiếp
(Góc hỏi han)
Em rất thích ăn bánh đa cá rô ạ. Bánh đa trắng sợ nhỏ. Em quen ăn ở đặng tiến đông, mì ngon, nước ngon, có cá hấp và chả cá cũng ngon. Nhưng hơi xa nhà nên k ăn đc thường xuyên. Cho hỏi trên phố cổ có hàng bánh đa cá nào mà sợi trắng ngon k ạ
xem tiếp
<GÓC KFC>
Cơm gà xào sốt Nhật Toridon, món mới toe trong menu KFC đâyyyyyy. Đang có khuyến mãi 1 combo 76k gồm: 1 cơm gà xào sốt Nhật, 1 miếng gà rán, 1 pepsi size lớn.
Cơm gà sốt Nhật: nếu mua lẻ thì là 41k/phần nhá. Cơm ăn được, có sốt Gyudon ăn ok nhưng hơi ít sốt. 9 phần rau 1 phần thịt, KFC đã có 1 cú chạy qua hàng thịt cực nhanh ạ :((
Gà rán & pepsi: 2 vị cứu tinh của đời tôi.
Lời kết: đừng bao giờ lãng phí 76k như tôi... xem tiếp
Bánh rán mặn đầu chợ xanh văn quán ạ.
Ngon bổ rẻ. 4k/cái. Nước chấm cho nhiều đu đủ mình ưng.
P/s: ac chủ quán cũng nhanh nhẹn niềm nở nữa.
Nhiều bạn ko biết văn quán có chợ xanh (mình hồi trước cũng chỉ biết chợ xanh xuân thuỷ) chợ này nằm trên đường nguyễn khuyến HĐ nhé
Kính hội. xem tiếp
T6 tuần này e đi phú quốc
E đnag định đặt villa ở vinpeal hoặc novotel ai có không nhỉ?
Mọi người comment kinh nghiệm địa điểm chơi, ăn với thăm quan tại đây giúp em với. Mình cảm ơn xem tiếp

Có chế nào đáp sân bay Liên Khương Đà Lạt ngày 28/10 lúc 7h sáng muốn đi ghép taxi vào trung tâm để tiết kiệm ko ạ Bọn em 2 nữ nha Về ngày 30/10 lúc 18h30 ạ. xem tiếp
(Góc kiểm chứng)
Bún cá Hải Phòng ơi! (Sân A5 Thành Công)
Ảnh thế này thôi các bác ạ ), chứ ăn thì k đc ngon đâu
Mình cùng mấy người bạn đã qua đây ăn thử vì thấy review tốt trên mạng. Nhưng khi đem đồ ăn ra thì ôi thôi, câu đầu tiên mình thốt lên: " Sao nhìn nó nhạt nhoà quá vậy?". Nhạt nhoà bởi vì trên bát toàn màu vàng...nhìn vô vị, ăn vào mới thấy vô vị thật
Mình có thử mỗi món 1 thứ: Bún cá thập cẩm, bánh đa trộn thập cẩm và miến trộn thập cẩm. Về bún cá, oke vì rất thích món này nên e mình đã gọi để thưởng thức vị cá khác quán khác ntn, và vâng, cả 1 bát chỉ được đúng 1 miếng cá khô không khốc . Còn lại là đủ thứ: chả cá, chả xương xông, giò, hẳn là có cả tuỷ xương nấu chín . Oke fail bát thứ nhất. Sang bánh đa trộn và miến trộn ( rõ ràng là bánh đa và miến nhưng sao lại giống hệt nhau ), ăn trộn mà cảm giác chả có gì liên quan đến nhau thì các bạn hiểu nó tnao r đấy hi oke fail luôn 2 bát còn lại )
Tuy nhiên có mấy điểm cộng sau đây:
- Các chị chủ quán rất nhiệt tình đón khách
- Trà đá free
- Nước dùng cũng khá oke! xem tiếp
Chào mọi người, mình định đi hội an cuối tháng 11 chơi, không biết lúc đó thời tiết có thuận lợi không? Mình định kết hợp đi cù lao chàm thì có được không vậy? xem tiếp
[Góc bực mình - Sashimi BBQ Buffet Nguyễn Thị Thập]
Tối qua nhà em 4 người đi ăn sinh nhật mẹ em ở đây. Câu chuyện là mẹ em phát hiện ra rau sống ăn kèm Sashimi còn nguyên đất thì mới gọi nhân viên ra.
- Mẹ em: Em cho chị hỏi sao rau sống nhà em còn bẩn nguyên thế này?
- Nhân viên: Bên em có rửa rồi mà chị
- ME: em nhìn xem
- NV tỉnh bơ: Thế chắc nó bẩn lại đấy. Chị đưa em cái lá
Mẹ e lúc đấy rất bực mới bảo lại là : Thế bh các em giải quyết tn?
- NV: chị cứ đưa em cái lá, e mang vào bếp
Sau đó bạn ý lấy cái lá từ tay mẹ em đi thẳng.
Lúc đó nhà em mới bắt đầu để ý thì phát hiện toàn bộ lá tía tô ăn kèm đều bẩn đất nguyên như vậy thì mới gọi lại bạn nhân viên và bảo rằng có phải nhà hàng đưa nguyên bó chưa rửa cho nhà em ăn không.
Bạn ý trả lời: À vâng và cầm nguyên đống lá đấy đi.
Lúc này mẹ em bực quá mới gọi lại và hỏi : “Các em phục vụ kiểu gì vậy? Đưa rau sống bẩn cho khách ăn, khách phàn nàn mà không biết mở lời xin lỗi à? Chị không yêu cầu các em phải đền bù hay làm gì nhưng ít nhất các em phải biết xin lỗi khách”
Bạn nv vẫn tỉnh bơ: “Cái này em phải mang vào báo bếp chị ạ. Em đã báo tình hình cho bếp”
Và nhà em có bực mình nói lại rằng việc báo bếp là việc của các bạn ý nhưng ít nhất cũng phải có lời với khách thì bạn ý cãi bằng được rằng bạn ý KHÔNG BIẾT GÌ , KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN Ý và ĐÃ BÁO BẾP.
Sau đó bạn ý quay đít đi thẳng, và còn không mang rau ra thay thế.
Quá bực mình nên nhà em ngồi thêm lúc nữa rồi về.
Em và mẹ định chụp ảnh lại nguyên đống lá nhưng đã bị bạn nhân viên đó đòi và mang đi nên ko cong ảnh up lên cho mọi người xem.
P/s: bạn nhân viên đó hình như chính là quản lý của quán luôn vì mặc sơmi trắng, còn các bạn khác mặc đồng phục nên em không biết có thể phản ánh với ai đc nữa. xem tiếp
(Góc kiểm chứng )
Có nghe góc review của một bạn trong nhóm về chân gà ở nhất kê ( địa chỉ 106c4 nghĩa tân , cầu giấy) hôm qua buồn buồn nên quyết tâm đi ăn thử
Điểm cộng : a chủ nhân viên nhiệt tình , thái độ dễ chịu , quán sạch sẽ
Điểm trừ : chân gà chiêm mắm hơi ngọt , ăn bình thương , nộm chân gà ít , hơi chua , ảnh mh để ở dưới (75k 1 đĩa ) sau khi mình ăn gần xong a chủ có ra tư vấn về món nhất kê của quán , sẽ k có bài review này nếu nói về món nhất kê , thấy a chủ có vẻ nhiệt tình cộng với bảo quán là nhất kê , nên món nhất kê là ngon nhất nên mình đồng ý thử , sau khi gọi 1 nhất kê thì a ấy đem ra tầm 3 quả dái gà to và 3,4 quả bằng đầu ngón tay út bảo là đây là 1 Lạng , mình giật mình bảo a ơi sao ít thế a ấy bảo hay lấy 2 Lạng nhé , bạn mình hơi chột nên hỏi a ơi cái này bán thế nào ) a ấy bảo 119k / 1 Lạng , đến đoạn này 2 đứa hết hồn cmn chim én rồi nhưng bảo đâm lao theo lao ) bảo a cho e 1 Lạng thôi ) , đợi tầm 5p 2 đứa đều nhấp nhổm bảo k biết nó như thế nào , lúc đem ra ( ảnh ) đúng là hết cmn hồn thật )
Lúc ăn mà 2 đứa nhìn nhau , k dám gắp )
Thôi thì 1 đi k trở lại thôi
Các b có qua đó ăn thì ăn chân gà , cánh gà hay gì gì gà thì cũng được , nhưng kê gà thì nên suy nghĩ nha tổng thiệt hại 259k nhưng cảm thấy hơi ấm ức xíu xem tiếp
Bún hải sản ở 70 Hoàng Cầu mới ( nhớ k rõ số lắm) , ăn rồi muốn ăn nữa các bạn ạ, nhưng mình đi làm tối về toàn hết hàng, chỉ săn được cuối tuần để đi ăn.
50k bát đầy đủ là có càng cua. Nước dùng đậm đà, hải sản ăn tươi ngon.
Nói chung mình rất khó tính trong ăn uống mà thấy ngon thì chắc hợp khẩu vị nhiều bạn. xem tiếp


Có ai tin bát bún này 25k koooo??? Ăn bn lần rồi vẫn thấy nó rẻ ý, gọi bún cá mà đc cả đậu vs mọc, bt ăn chỗ khác đc mỗi cá :((
Ăn hết bún xong phải ngồi để ăn vã nốt cá vì nó quá nhiều ý
Mình chưa viết review bao h và cũngg k nghĩ là sẽ viết nhưng thấy quán bún này từ A đến Z đều perfect ý ạ, nên phải review cho mn
Quán có khá nhiều loại bún: bún cá, bún chả, miến ngan, bún mọc, bánh đa,.. ăn kèm có rau cần, dọc mùng, giá đỗ.. tiêu chuẩn mình đi ăn là ko những phải ngon mà còn phải sạch, nhà bác này theo mình thì đảm bảo vệ sinh,, vì mấy lần mình đến ăn vào lúc vắng khách, cả nhà bác chủ quán cũng đang múc ra r ăn bún đấy luôn, hơn nữa quán ở trong ngõ nên đa số là bán cho họ hàng, hàng xóm và người thân ăn, ấy mà đi tầm giờ trưa thì quán đông nghịt, gần hết chỗ ngồi luôn
Ăn bún còn đc uống nc chè, nc lá vối free, có mấy cái ấm nước ở trên bàn, ai uống thì tự rót ra
Bonus thêm khoản bác chủ quán siêu dễ tính, có lần đi ăn quên mang ví :(( (ngại thật) bác ấy bảo để lần khác tới ăn rồi gửi bác cũng đc, may nhà gần đi về lấy tiền r trả bác ý luôn )
Nói chung là cũng k biết là mình dễ tính trong việc ăn uống ko nhưng mà nó ngon thật ấy, còn sạch sẽ nữa, đi ăn ngoài ko yên tâm nhất là khoản sạch thôi xem tiếp
HOSTEL Chỗ bọn mình ở là @City Hostel Da Nang .
Phòng ốc xinh xắn nhỏ nhắn mà cực cực tiện nghi
Nhân viên thân thiệt và rất có tâm
Gía phòng hợp lý bọn mình thuê 1 phòng Dorm 12 giường ôm trọn một phòng hết 1800k
Di chuyển đến các điểm ăn uống vui chơi cũng rất tiện
Đến nơi do cũng hơi mệt nên tầm 4h bọn mình mới di chuyển dạo phố ) qua mấy cây cầu đặc biệt là cầu tình yêu )) cơ mà hơi sợ chút vì đông quá ! Sau đó bọn mình lượn qua ăn
Bún chả cá 109 Nguyễn Chí Thanh ( 25-35k ) nghe bảo nổi tiếng lâu đời nhất nhưng ăn không đọng lại gì nhiều chả cá nhiều tiêu quá , nước dùng ngon !
Sau đó bọn mình đi ăn chè Liên chè sầu phải nói cực đỉnh đê mê , có món rau câu phô mai ăn cũng thú vị lắm ( 200k/ 9ng)
Tầm 9h bọn mình trở về Hostel chuẩn lên đồ đi SKY36 !!! hehee rất hào hứng luôn ấy ! bọn mình di chuyển taxi từ Hostel hết 30k xe 7 chỗ )
Sky36 phải nói chúng mình rất chim ưng
Không gian xuất sắc , view cả thành phố Đà Nẵng về đêm xinh đẹp vô cùng . hơn nữa ở đây không quá bon chen ngột ngạt
Nhạc hay vũ công chất ) và rất slayy thêm cái thân thiện và cười xinh khỏi bàn luôn
Phục vụ đúng chất từ A đế Z luôn ạ ) bạn mình có lỡ say chút mà nhân viên cao mét 8 bếch đến tận khu nghỉ ngơi lun ! xuất sắc
Gía cả đương nhiên hơi chát nhưng rất xứng đáng !
=>Đi cả nhóm 9 đứa hết 3300k ( đã gồm thuế và phí dịch vụ )
NGÀY 5 huhu về Hà Nội rùi
Cả sáng bọn mình nghỉ ngơi dùng brunch ở hostel vì về muộn đêm qua, kèm thêm phòng ốc xinh xắn lợi dụng sống ảo luôn đến tầm 11h mới bếch người chơi ..
Trà Phúc Long bọn mình ghé qua luôn vì tò mò về danh tiếng đã lâu quả đúng đã mà phê luôn ấy đi 8 đứa cơ mà gọi 3 loại thui trà sữa phúc long ngon vị đặc sắc mà lạ trà vải cũng thơm cơ mà k có quả vải thêm cốc trà lucky gì đó vị lạ thơm ) mỗi lần nhấp lại là 1 vị khác nhau ) hay cực .giá tầm trung 50k /c
Cung văn hóa thiếu nhi : Sau đó chúng mình tiếp tục đi thưởng ngoạn thành phố đến CVHTN tiện vừa chơi vừa sống ảo luôn )) rất may là nơi này không những xinh đẹp free vé vào cửa mà còn cực vắng )
Tiếp thì kem bơ ở chợ Bắc Mỹ An :(( phải nói ăn một miếng mà say lòng, quá quá ngon mềm :< ăn mà như đang mát xa cho cái miệng ấy kem gì mà xuất sắc vậy chời mà rẻ bèo lun 10k một chiếc cốc thôi ạ
Tiếp là bánh mỳ Bánh mỳ Cô Vân ) cơ mà lại không thấy đặc sắc lém 17k/c
6h ăn uống no nê chúng mình quay lại trả xe máy( thuê tròn 1 ngày từ hôm qua ) rồi di chuyển tạm sang một caffe phim để nghỉ ngơi chờ giờ bay ( chuyến vay lúc 11h T^T) @Zone 7 nói chung đồ ăn dịch vụ ở đây cũng ổn phòng ốc sạch !
Cả chuyến đi thiệt hại chúng mình hết 4tr700k hehe
Đến đây cũng gọi là kết thúc chuyến đi chơi chút bão táp của tụi mình rồi ạ !!
Stay together- Noah Cyrus
xem tiếp
GÓC CỰC KHEN
Đi ăn bao nhiêu nơi cũng ko chỗ nào ngon bằng đây.rẻ mà ngon kinh.anh bạn thân binh thường ăn 5 bát cơm mà ăn 1 suất cũng nằm luôn ở khu đô thị pháp vân mọi người ạ.Trong chợ tứ hiệp đối diện số 125 nhìn sang sẽ thấy.nếu đã đến thử cơm sườn thì nên thử cả ,nguyên tỏi đùi to chà bá chiên giòn rồi đảo sốt lên, ngon lắm ý.cơm rang dưa bò cũng ngon cực luôn mà nhớ là đồng giá hết ạ.quán nhỏ và nhìn bình dân thôi vì xung quanh nhiều dân lao động nên cô chú bán rẻ,bình thường trưa mình đến tầm 1,2h là gọi cơm gà hoặc sườn nhiều khi hết.cô chú bán hàng chạy lắm lại có nộm dưa chuột ăn kèm.nchung giá cả và đồ ăn ko chê bai gi.chỉ tội quán hơi tối và hơi bí.cũ cũ ạ

Địa chi:
Sdt: 01663872896 xem tiếp
<Góc review nhẹ>
Botanica 116D4 Giảng Võ
-Ấn tượng vỡ mặt đầu tiên là cực khó tìm! Đi loanh quanh lòng vòng mãi mới đến dù cho đã dùng GM, mọi người nên đi từ đường Trần Huy Liệu rẽ vào thì nhanh hơn từ Giảng Võ.
- Quán hơi bé, chỉ có một tầng, chỗ để xe hẹp, bàn ghế để tận dụng được nhiều khoảng trống nhất thì bàn ghế cũng bé bé nhỏ xinh.
-Nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn,đẹp zai=)) Đồ ăn lên nhanh, chỉ khoảng 10p là ra hết các món, decor đẹp.
-Nhà mình đi 4 người, gọi 2 thăn bò Úc 200gr, 1 mỳ bolognese, 1 salad cá ngừ mayonnaise, 1 phần xúc xích, 2 coca và đặt bàn qua TableNow giảm 10% thì tổng là 590k, khá rẻ.
-Salad ngon, rau tươi. Thịt bò mình gọi Medium nhưng dai, không thơm, sốt phô mai nhạt, không nổi bật, hơi thất vọng món chủ đạo. Xúc xích không có gì đặc sắc, rất bình thường mà cũng tận 99k/2 cái:(( Mỳ ý ổn, sợi mỳ hơi hơi cứng một chút so với đứa niềng răng như mình thôi, sốt bolognese cũng như bao quán khác.
Tổng 7/10 xem tiếp
Rút ra kinh nghiệm là hãy cứ uống vị cũ mà nếu muốn uống vị mới hãy để con bạn làm chuột bạch trước. xem tiếp
[Góc review]
mình vừa đi Sapa về nên review cho mọi người mấy quán mình ăn để mọi người tham khảo ) Lần đầu đi nên lục lọi các kiểu group, bài review, chọn ra những quán được mọi người khen, cũng may về tổng thể đều khá ổn Mình review vào từng ảnh cho dễ theo dõi nhé! xem tiếp
Đây là lần đầu tiên t thử review hàng ăn bằng video, có gì mn góp ý nhé. Nếu có quán nào hay ho cần t làm chuột bạch check thử mn cứ cmt bên dưới ạ. T cảm ơn xem tiếp
Góc khen - Bún bò Huế 169 Trương Định
Quán ruột bún bò Huế của tôi, team thích nước dùng đậm đà + thích ăn rau hãy bơi hết vào đâyy, quán đúng tiêu chí ngon bổ rẻ
2 đứa lần nào vào đây ăn cũng gọi 2 bát đầy đủ, thêm đĩa quẩy thanh toán hết có 65k mà no vật vã À gia đình bán đây thấy nói giọng Huệ nên khá yên tâm về đồ
1 Bát đầy đủ ở đây bao gồm: Chả cua vàng vanhg, thịt bò, tiết luộc, và một miếng chân giò to đùng tha hồ gặm, 1 đĩa rau sống hoặc trần tuỳ ý bạn bảo chủ làm (thêm rau thoải mái nhá, mình ăn auto gọi thêm )
Khen: Như đã nói trên, nước dùng khá đậm đà, nhúng ít rau trần vào ăn thì thôi rồi quên sầu luôn, chả cua và thịt bò thì mình thấy khá bt, nhưng tiết khá thơm, đặc biệt chân giò thì to cục súc và toàn thịt và mềm mụm gặm bao phê nhé chứ ko phải toàn xương xẩu đâu! Bt mình ăn toàn hết bún trc khi hết nhân thôi
Chê: Quán khá nhỏ hẹp, nhiêu khi phải ngồi ghép với ng lạ!
Xin hết!
Địa chỉ đã nêu ở trên 169 Trương Định nhé ae, quán bán cả trưa tối sáng ko biết bán hay ko xem tiếp
[Góc chia sẻ] Thịt xiên nướng cổng trường tiểu học mai động .
Mình ăn ở đây từ năm 2012 tẩm ướp rất ok thơm nữa . Sau mấy năm quay trở lại thì vị có vẻ nhạt hơn thịt không được tẩm ướp đậm đà như xưa hoặc có lẽ mình ăn mặn lên . Điểm cộng giá không thay đổi vẫn #5k/xiên có cả bánh mì thêm 2k hay 3k j đấy mình ko rõ với lại cô chủ quán vui tính . Nói chung với mức giá như thế này là ok. xem tiếp
( không biết nói ntn)
Nhà hàng Thịt Bò Đắt Nhất Hà Nội,
- Nhà hàng EL Gaucho ở Tràng Tiền, mk đi ăn ké ở đây món bò Wagyu là món đắt nhất, suất mk ăn 200g giá 2tr1xx khoảng 100$ chỉ thịt k..
+ Cảm nhận món ăn,, mềm, tươi, mùi vị có thể do mình k quen nên k thấy ngon,,...ăn được 1 nửa cố gắng lắm.. hay do mình ăn bò rẻ quen rồi nên ăn thịt bò đắt k quen .
+ Nhân viên : ok , ngoan, hiền, lễ phép, chủ là người nước ngoài nói tiếng Việt dễ thương lắm
+ Không gian quán.. vị trí đắc địa HN, nhà hàng vẻ cổ điển, không gian như Cao Bồi Miền Tây ấy..
- Mọi người đi cùng mình họ ăn ngon lắm vì ăn quen rồi, Còn lần sau đi ăn mình k gọi bò này nữa... xem tiếp


Các anh/chị/bạn ơi ::3;; tình hình là có bà bạn em từ nước ngoài về , bọn em định rủ bà ý đi ăn nhưng ngặt nỗi là bà ý gần như ăn chay ( vẫn ăn được trứng nhưng không ăn được thịt đỏ ) mà bọn em toàn lũ đớp thịt...
Mọi người gợi ý chỗ ăn tối nào ngon hợp lí giúp bọn em với ạ ;;3;; em/mình cảm ơn nhiều ạ ! xem tiếp
Mn chớ ném t, khổ, gọi ra rồi không ăn mà phí tiền à. Xong ý kiến cũng nhịn lại, vì nhớ ra đây là Hàng THAN )))) cả quán đông thế, nghĩ bụng chắc ngta thích ăn cháy than, mỗi mình khác kiểu nên thôi hihi
À giá là 35k, nem 10k/c nhé. xem tiếp
Mọi người ở đây có ai biết tiệm bánh D'Alice k ạ? Tiệm đó bị đóng cửa r ạ? xem tiếp
Anh em giới thiệu cho em quán ăn với nhé! Xin cảm ơn nhiều ạ. xem tiếp
Kết luận rất đáng thử, đặc biệt với thời tiết vào hè như thế này xem tiếp