Chào mọi người, e mới sau chuyến đi Thailand 5 ngày về và đây là 1 đoạn ngắn video về Thailand food mà e quay lại được.

Xem thêm tại : Pns&t=8s xem tiếp
Góc hỏi han

Chả là ngày mai nhà e có khách Sài Gòn ra đi Tràng An Bái Đính chơi nên lên đây nhờ các anh chị em tư vấn địa chỉ ăn ngon ở đấy với ạ xem tiếp
< GÓC HOANG MANG >
Ai uống Tocotoco mà gặp mấy mảnh nhựa như này chưa ạ? Sợ thật sự
Nay em order 3 cốc ở Tocotoco 176 Ngô Gia Tự. Ngoài vị ngọt át hết vị trà thì trong cốc còn những vật thể lạ như dưới hình ạ. Mỗi cốc có khoảng chục mảnh bao bóng lớn nhỏ. Ở hình là em vứt đi 1 ít rồi chỉ chụp một vài mảnh tượng trưng. Còn lúc hút vào không biết nuốt vào bao nhiêu thì không chăc .
Giải thích luôn cho bác nào bảo là vỏ bao trân châu thì ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng đến hơn chục mảnh to nhỏ cho mỗi cốc thì em nghĩ quá đáng lắm ạ!!!
Ngoài ra không biết tocotoco cho cái gì vào trà sữa mà em giảm 50% đường rồi mà uống vào vẫn đau đầu buồn nôn lắm ạ, nhất là trà xanh ạ!
Mong Toco bán hàng có tâm hơn chứ như này em chả giám uống đâu ạ. xem tiếp
( Góc chê )
Hnay, lần đầu tiên mk ăn món chè ở Chè bát Phố cổ Xã Đàn. Mk cũng xin có chút review cho các bạn có ý định thử chè ở đây:
- Về không gian quán:
Quán nhỏ, hơi bí nhưng coi như mk chấp nhận được.
- Về thái độ phục vụ:
Quán hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng cũng không đông lắm, có 4-5 khách thôi nhưng phục vụ rất chậm chạp. Có 3 nv ở đấy thế mà phải gọi tận 2 lần ms order được lại còn nhầm tùm lum hết. Trong khi khách ngồi chờ đồ thì nv vừa lm vừa bấm đt ( tiếc mk quên k chụp lại cảnh này).
- Về đồ:
Các bạn nhìn dưới hình có đoán được món mà mk đang ăn là gì không ạ. Đấy là chè sầu riêng nha đam đấy ạ. Sầu riêng dạng thạch ăn nhạt nhẽo chả có vị chả có mùi thơm gì lại còn nát, nha đam thì ướp ngọt sắc ăn chả có vị nha đam tí nào. Phải nói là 1 sự kết hợp Bad luôn.
Bạn mk gọi chè khoai và sữa chua thạch lá nếp cũng không khá khẩm hơn tẹo nào.
Nói chung k được cái chất thì cách phục vụ tốt cũng kéo lại được tí. Nhưng đằng này thì chịu, chả biết các bạn ăn ở đây rồi thấy thế nào chứ tớ là tớ xác định là sẽ k quay lại lần sau. xem tiếp

Bánh su kem của Paolo Bakery, địa chỉ 353 ngõ Văn Chương, Khâm Thiên. Tiệm ngay gần đầu ngõ nên dễ tìm lắm, rẽ vào ngõ 1 đoạn nhìn về phía tay phải là thấy ngay. Ảnh cuối em có chụp phần địa chỉ, thấy có khá nhiều cơ sở khác nữa.
Vỏ bánh mỏng, mềm, đẫy nhân, mà nhân rất thơm mùi trứng, ngọt vừa phải chứ không bị ngấy toàn mùi đường sữa hay bị ngọt lịm khé cổ. 11k cho 1 cuộc tình quá ổn, bánh ngon.
Ở đây có cái bánh gì đồng quê đó ăn cũng ổn, cốt bánh thơm, mềm, có cái sốt chanh leo chua chua dễ ăn lắm, 10/hộp thì phải. Ăn lâu rồi nên em không nhớ rõ lắm. Quẩy đùi gà 2k/cái, khá to, ăn nóng thì tạm được nhưng nguội thì không ngon. Bé thích ăn cái này lắm nhưng lớn chắc do ăn nhiều thứ ngon hơn rồi nên không thích nữa.
Nói chung nhìn 1 lượt giá ở đây thấy khá rẻ, bánh cũng đa dạng, sẽ thử thêm. Em không rõ giờ giấc mở-đóng của tiệm nhưng sáng thấy bán sớm lắm, chưa đến 7h đã thấy họ đứng bán hàng rồi.
Tiện đây mọi người thấy tiệm nào bán su kem ngon cho em xin review và địa chỉ với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[Góc khen]
Bún ốc Anh Hoà - số 14 ngõ 111 Yên Lãng...
Tôi đảm bảo là không ai bị thất vọng đâu.
- Quán mở tại nhà nên không rộng tại cho lắm. Ngồi tầm 20-25 người cùng lúc thôi.. Bù lại mọi thứ đều có cảm giác sạch sẽ, gọn gàng và cẩn thận.
- Nước dùng đậm đà, hợp khẩu vị
- Menu khá phong phú
- Quán có 2 vợ chồng và 2 bác gái phục vụ nhưng lúc đông khách thì cũng hơi chậm
- Quán mở từ 6h đến 2h chiều nhé
Như ảnh là 2 miến trộn + 1 riêu bò = 85k.....
Kết: tự mình thấy đúng chuẩn ngon, bổ, rẻ và an toàn.
Chấm 8,5/10
Chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
[Góc khen] Bánh cuốn Bà Loan 37B Hàng Thùng - Bánh cuốn Lạng Sơn
Quán bánh cuốn này mới mở cơ sở tại Hà Nội được mấy ngày, tuy nhiên bác chủ quán thì bán ở cạnh nhà mình 2 chục năm nay rồi.
Khen:
+ Quán ăn, nền nhà, bàn ghế, bát đũa sạch sẽ (Vì mới mở chưa được 1 tuần nên đương nhiên là sạch )
+ Bánh nóng, dày và rất dẻo, thơm khi mới bưng ra. (khách đến mới tráng bánh)
+ Nước chấm là dấm pha chua ngọt.
+ Bonus thêm bộ đũa luxury
Chê:
+ Chỉ có một điểm chê duy nhất là chờ rất lâu mới được ăn Vì quán mới mở nên chỉ có 2 nồi tráng bánh. Như trưa nay 3 anh em ra ăn phải chờ cỡ 50p cho 3 bánh trứng và 15 bánh không
Rổ giá: 20k/bánh trứng; 10k/bánh không
Mọi người nên đến ăn thử, ngon hay không thì tùy khẩu vị mỗi người, nhưng chắc chắn là không tệ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cacao trứng - Cafe ruspott tầng 7 số 130 ngõ 360 xã đàn
1 set 50k bao gồm 1 cốc cacao trứng và 4 lát bánh mì tam giác đi kèm như ảnh. Mình hay chấm bánh mì ăn kèm hết với lớp kem phía trên rồi mới uống cacao ở dưới, kem ngậy ngon và không bị tanh như ở 1 số quán đánh trứng không kĩ ngoài cacao trứng thì trà đào cam sả ở đây cũng khá ngon Quán mới mở chưa được 1 năm nên khá vắng không bị quá đông đúc ồn ào chỉ có t7 CN mới hơi đông,hợp với những người thích không gian yên ắng để thư giãn. Mình thích ngồi ngoài ban công vì view nhìn chéo sang khá đẹp mỗi tội không có ổ điện phía bên ngoài nên hơi bất tiện vì không sạc được điện thoại. Nhân viên thì lúc nào cũng lịch sự thân thiện, có hôm mình buồn buồn ngồi 1 mình còn được anh chủ quán tặng bánh quy với cả kitkat nói chung là rất thích quán này luôn xem tiếp
[ Góc khen]
Kem xôi- Xôi chè
Số 6, ngõ 76 Mai Dịch, quán Phiên Chợ Đổ( Sau trường Sân khấu điện ảnh)
Xôi ở đây ac chủ dùng là xôi vò thế nên ăn với kem cực ngon, không nát như những quán khác nấu xôi nếp thường lúc trộn kem lên ăn nát lắm, kem ở đây là kem tươi nhé có vị socola, vani, trà xamh và dừa, mọi người ăn thích vị nào mix vị đấy nha ^^
Xôi chè ở đây cũng ngọt thanh vừa vặn, thơm mùi hoa bưởi mà ac chủ ướp cùng với bột sắn, rất hợp với những người không thích ăn ngọt như mình
Quán còn có vài món nuqxa mình chưa thử nhưng đặc trưng là kem xôi và xôi chè nha
Quán nhỏ thôi nhưng sạch sẽ thoáng mát lắm
Ac chủ thì vui tính và nhiệt tình thôi rồi luôn, khách ăn xong muốn ngồi lại lâu ac còn mang cho bình nước lọc rồi hỏi xem có vừa miệng không? Giá như thế có ổn không nữa
Kem xôi 15k, xôi chè 10k nha
Quán ac mới mở nên ít người biết lắm, mn ủng hộ cho ac đông khách nha^^
Đăng xong bài này lại xách xe đi làm bát kem xôi đây
Ad duyệt giúp mình với, lần trước review r mà chả hiểu sao k được đăng :(( xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒM]
Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà cáu quá bà con làng nước ơi :(((((
Mở bát là quả Bún Cá Sâm Cây Si mà được không ít người ca ngợi thần thánh. Riêng cái khoản đầu tiên là nước dùng. Ôi hỡi ơi!!! Lợ, lại còn váng váng mỡ bẩn, ăn xong nó dâng lên tận họng cái cảm giác buồn nôn cá cuốn thịt ăn gọi là tạm được thôi chứ còn nguội (đã là đồ chiên ngập dầu nguội nó lại càng ngấy í ạ), nước chấm thì cũng ngang lờ lợ k rõ là vị gì. Em k hiểu do số em đen hay như nào mà bát bún này e không tải nổi luôn!
Cứ ngỡ tưởng ngớt cơn hãm sau khi tiêu bát bún thì em lại gặp tiếp cục tức thứ 2! Em lấy code đồng giá 16k trên Jamja áp dụng ở ROYAL TEA LÊ ĐẠI HÀNH để phải trả 40k cho cái cốc trà đá loãng pha đường kia đấy ạ chuyện là lấy code xong em đến nơi order như thường, em gọi đúng món có trong list áp dụng code, xong bị bạn order gây lú cho hết ô long rồi chị đổi sang cái khác, em cẩn thận nhìn lại xong lại quay lên hỏi lại còn vị gì thì bạn í giới thiệu e còn ô long anh đào blah blah... e thoáng nghĩ ừ vâng e biết code chỉ áp dụng vs 1 số dòng ô long, xong e gọi các kiểu (order 2 cốc 2 vị khác nhau) rồi bạn í thanh toán và KHÔNG HỀ XÁC NHẬN LẠI LÀ ĐỒ KHÔNG ÁP DỤNG CODE?? Ok e bất cẩn không xem lại mà đưa tiền xong xuôi được 2 giây thì mới ngớ ra nhìn hoá đơn thì không hiểu sao 2 cốc bọn e gọi thành giống hệt nhau và tính giá không code ôi bị ăn lú rồi!Thôi thôi... chưa kể đến quả nhà vệ sinh vừa bẩn, hết giấy, không gian thì bé lại bí nói chung em cạch cạch cạch chỉ cảm thấy mình như bị gây lú không tải nổi thôi. Trách mình ngu ngơ quá mà đã điên tiết sẵn bê cốc trà ra nhìn chán ngẩn ngơ, uống vào xông máu não muốn thổ huyết luôn ... cảm giác bỏ 40k ra mua cốc trà đường Không có vị trà chỉ thấy có vị nước pha đường thực sự nó điên tiết hết cả cái ngày nghỉ mất thôi ạ (bình thường mình vẫn uống alishan hoặc ô long vì thích trà nguyên chất thơm nhẹ nhàng, thanh thanh) :((( cố hút lấy hút để để ăn trân châu mà toàn nước đường nước đường nước đường... ôi ám ảnh!
Hỡi ơi em từng nghiện trà sữa là thế nhưng có lẽ xin được cai nghiện kể từ ngày hôm nay! xem tiếp
Đây là kem xôi số 5 Phan Chu Trinh (cạnh trường Mẫu giáo Mầm non B) nhá nhá :xxx xem tiếp
<góc bóc phốt>,<góc kiểm chứng> )))) vâng, phải viết bài này hôm nay vì cả mấy năm nay chưa ăn được bữa nào mà cục tức nó lớn thế này, xin được bóc phốt một quán dc anh chị e giới thiệu rầm rộ thời gian gần đây là chicken bros )) mình bóc cả thái độ và đồ ăn luôn , phải nói là hãm như *** cho cả một ngày đẹp. 1: về nhân viên: mình gọi bàn đặt lúc 6h, gọi điện báo tên: tên A( tên mình khá lạ) nhân viên cười hỏi lại"tên là A thật a"mình vừa bực vừa gượng" sao bạn?", nv"ko e thấy hay ạ" và từ lúc báo tên đến lúc tắt điện thoại vẫn cười nói thật vô duyên ko tả nổi. 2: đến ăn, bọn mình gọi cả con trong đấy nửa gà tẩm vị và gà rán nước tương, bọn mình phải gọi 3 lần vì 3 người hỏi:)) và chờ 30 phút:))) đây giờ đến phần hãm đây, ảnh 1 là ảnh đồ bọn minhf ảnh 2 là ảnh mn review ,ảnh 3 là menu quán. Vâng lúc bê lên bọn mình ăn ngay 1 miếng và có thấy gì đó sai sai ở vị, mới nhìn lại menu và thấy gà nước tương nó ko giống thế này, mà nó đậm và ẩm vì có nước tương, mình gọi nv1 lên, bảo"bạn ơi đây là gà gì thế nhỉ",nv1" dạ gà tẩm gia vị và gà thường ạ", mình"bạn ơi bọn mình gọi gà xì dầu và gà gia vị cơ mà",nv1 " ơ thế để e mang xuống làm lại cho c",3 phút sau, bê lên đĩa gà y nguyên:))" chị ơi món này đúng là gà xì dầu đấy ạ, món này nhà e TẨM VÀO THỊT nên lúc ướp đã có nước tương rồi ạ, chị ăn thử đi ak nó có vị nước tương đấy ạ "( vị nước muối chứ nước tương éo gì như kiểu mình bị mù vị),mình" trong menu khác mà bạn, mà chính bạn cũng nhận là gà thường, bọn mình xem review và menu cũng khác",nv1" ko chị ạ e vừa xuống hỏi nhà bếp, đây là nhà e vừa thay nươc tương kiểu khác, nó nhạt màu hơn kiểu cũ, ướp luôn lúc rán rồi c ạ, màu kiểu mới nó thế, trong này có nước tương rồi chị, chứ gà rán màu nó nhạt hơn nữa( nhạt nữa chắc gà tái chứ rán gì==). Mình chán đéo muốn nói nữa, nhưng thực sự là gà ko ngon, nên càng tức. Một lúc sau nv2 lên dọn bàn, mình thử hỏi lại" bạn ơi gà này là gà gì", nhìn" gà nc tương c ạ", mình cao giọng" thế cho mình hỏi sao menu khác nhau thế, mà luc nãy bạn khác bảo gà rán thường mà",nv2 im, gọi quản lý lên(vâng đoạn này e bực quá nên thử quán thôi, các bạn nghĩ xem quán có vài món, nv chả nhẽ ko thuộc dc nổi món, và nếu có thay đổi thì họ phải dc dặn ngay rồi, nói chung rõ ràng là ko muốn đổi nên phím với nhau cả rồi). Lúc này quản lý lên, nhìn đồ ăn nói" các e gọi gà gia vị và gà thường phải ko:v", bạn mình" ko chị bọn e gọi gà nc tương và gà gia vị", qly" thế này các e ạ, gà nc tương với gà thường nó làm ướp khác nhau, bla bla, nên là e thông cảm chắc lúc nãy chị ghi đơn sai,đã làm gà thường thì ko làm thành nc tương dc", bọn mình" chị ạ các nhân viên mỗi ng nói 1 kiểu, nếu c đưa đơn sai thì nói ngay bọn e cũng ko làm gì, mà sao cứ vòng vo mãi, bla bla", qly"cho c xin lỗi". Bọn mình đỡ bực rồi, định ko bóc đâu, cho đến khi xuống thanh toán, c qly" e ơi chị hỏi nhà bếp rồi đấy đúng là gà nc tương e ạ vì hoá đơn c ghi đúng mà" đến đây bọn mình đéo thèm nói nữa. 3: nhận xét về gà, gà ăn khô, chán, gà sốt gia vị dc quảng cáo có cay nhẹ, nhưnh thực chất sốt ngọt đớ( vị ngọt ngang mật ong" đặc và chỉ đúng vị ngọt, ăn đến lúc nguội phải cố ăn hết, gà" nc tương" fake chả có vị gì ngoài vị mặn, hết.dù gọi cả con nhưng ăn ko thấy phần thịt đùi, toàn thịt trắng, khô, nhạt nhẽo, dc mỗi vỏ giòn. Bọn mình phải gọi thêm nc chấm vì cái gà rán kia nhạt nhẽo quá, nc sốt thì cũng ngọt nên coi như 1 con gà 2 món giống hệt nhau. Thêm nữa, lúc đến bọn mình gọi tên bàn A(tên mình) nhân viên vẫn kiểu cố nén cười. Ảnh 4 là ảnh gà rán thường, mn có thể thấy rán thường thì rắc lá , rán tươg rắc lá+ vừng, và cái của bọn mình chỉ rắc lá:)))) vâng, đời đầu tiên dc ăn món nc tương vô hình vị muối đjúng là nhớ cả đời. Chốt: hẹn ko gặp lại, rate -100 đ, à cho quán hết cãi, ảnh 5 la món gà nc tương quán tự đăng nhé:))),ảnh 6 cũng là món gà rán quán tự đăng luôn:v xem tiếp

72 Trương công giai
Sau vụ tuần trước em review được ăn buffet bơ lác thì hôm nay em xin viết một bài review chân thực ngang ngửa để cho các bạn làm nhà hàng biết các "thượng đế" trong nhóm rất công tâm nhé. Tiếng lành đồn xa mà tiếng thối cũng đồn xa đừng có kiểu coi thường khách hàng thì muôn đời nát .chúng tôi thoải mái doanh thu là của nhà hàng
Tối nay vợ chồng mình ghé ăn tại nhà hàng Yeol kwang( đọc thế nào:)) mà không đặt bàn trước.
-Về không gian : không gian không lớn( chắc kê được chục bàn 4) nhưng thoáng đãng, sạch sẽ. Bật nhạc hàn quốc liên tục
-Về nhân viên : rất khen, ngay từ khi bước vào quán tất cả các e oder đang rảnh đều đứng xếp hàng chào khách, lúc mình ngồi vào bàn có sơ ý làm rơi đũa,chưa cần mình nhờ, 1 bạn nhân viên nhanh chóng đưa đũa thìa mới cho mình mà ko hề tỏ ý khó chịu. Anh chủ hàn quốc vừa đứng trông vừa học tiến việt ê a hài ghê, xong còn ra hỏi một bàn khách" bạn có nón(nóng) không. Kiểu takecare í=)))) 10* cho khâu phục vụ
_ Về đồ ăn : Mình gọi nửa suất chân giò nóng, đi kèm có pachan,trứng hấp phô mai và canh kim chi nhỏ(290k)Sau có gọi riêng thêm 1 cơm nóng(20k)và 1 ramen(80k)
Chân giò ngon,mềm dẻo, cuốn với pachan sẽ ngon hơn ăn không đấy
Canh kim chi rất ngon ,húp kèm lúc ăn chân giò cho đỡ ngấy=)))
Trứng hấp mình thấy không có gì đặc sắc nhưng bạn ăn cùng lại có vẻ khá thích, tip là hãy ăn ngay trước khi phô mai nguội
Một thứ các bác cực nên thử ở đây là cơm nóng=))) nghe có vẻ hài nhưng nó là cơm nếp cẩm hay cơm đỗ đen gì đó ăn lạ miệng ngon lắm nhé,1 thìa cơm+1 miếng kimchi+1 miếng chân giò. Best
Mì ramen mình không ưng vì vị nó giống hệt mì gói bán ngoài siêu thị
Tổng thiệt hại 390k cho một buổi tối vui vẻ cả về tinh thần và dạ dày
Cho điểm 8/10 sẽ còn quay lại xem tiếp
Chè khúc bạch quanh phố cổ
Mình là 1 người rất thích ăn chè khúc bạch , vậy nên mình luôn luôn muốn tìm các quán khúc bạch mới để thử . Mình thấy đa số các... xem tiếp
5. Thái độ phục vụ: Sau quá nhiều phàn nàn về thái độ ở các nơi khác thì nhân viên ở đây khác hẳn. Đúng là quán chay nên nhân viên cực lễ phép, điềm đạm, nhã nhặn. Cảm giác được phục vụ chỉn chu ăn cũng sướng cả người. Đây chắc chắn sẽ là quán ruột của mình khi muốn đổi gió ăn chay. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mình rất mê beef steak, bình thường hay ăn ở Moo beefsteak với Home cook Bb thấy khá vừa miệng. Sắp tới là dịp lễ kỉ niệm của mình nên mình muốn tìm nhà hàng beefsteak ngon mà trông sang trọng, lịch sự, ít ồn ào một chút. Mọi người có thể cho mình xin một vài gợi ý được không ạ xem tiếp
Ối ngủ dậy mới thấy được approved )))
Địa chỉ là: 37B Hàng Thùng nha siêu dễ tìm ạ.
Update típ là mình không rõ gọi lẻ thế nào nhưng mình gọi 4 trứng đánh 2 thường 2 trà đá hết 110k nha cả nhà uii.
Và tgian mở từ 10h sáng tới 10 đêm nha )))))) huhuhu thiếu nhìu thông tin quá xem tiếp
Nhà hàng này có kiểu mời khách thử đồ hay phết, cánh gà chiên và dimsum. Mình đặc biệt đánh giá cao dimsum ở đây vì nhiều loại và ngon.
Hôm nay mưa gió mát trời ghê ghớm, lại thèm ngồi cạnh nồi lẩu, thời tiết này ăn và ngủ là chuẩn bài )
Địa chỉ ở 46 Hàng Bông ạh xem tiếp
Giá thành: trung bình thấy trên menu giá size M L từ 59-79k.
Cảm nhận: bạn mình có đứa khen uống trog sg ngon, mà sao cái vị sữa tươi tc đường đen chỉ có mỗi sữa tươi ko đường + trân châu đen ngào đường y như tên của nó còn vị kia lại có thêm đậu đỏ ...
Mình chưa thử được các vị khác nên ko biết phải khen hay chê ưng mỗi trân châu ở đây khá ngọt lại dẻo ngon nên thích ăn thôi còn sữa thì ko thể uống hết nổi cốc bé kia
Thí dụ mà bảo 70k/cốc kia thì m sẽ chê đấy ) xem tiếp
REVIEW: Mỳ vằn thắn 96 Cửa Bắc ( tương truyền là cơ sở 2 ở 91 Hàng Điếu-gia truyền hơn 30 năm)
Mình cực thích ăn mỳ vằn thắn, chiều qua lướt thấy trên video Foody hấp dẫn quá trời nên tối mình quyết định qua đây thử luôn, dù hơi muộn, ngược đường và mệt, nhưng vẫn hy vọng tràn trề vào bát mỳ
Quán mới mở nên khá sạch sẽ, mỗi tội không gian nhỏ ( có 3 bàn )
Bọn mình đi hai người nhưng có mỗi mình ăn thôi (vì bạn mình ăn rồi)
Mình order mỳ vằn thắn tô đặc biệt ( là có tôm, thêm 5k) 35k
-Nước mỳ: thơm thơm mùi tôm nõn khô nhưng vị không có gì đặc biệt, không ngọt, thậm chí hơi mặn với khẩu vị của mình.
-Mỳ: Mỳ khô, mình đến ăn mới bắt đầu trụng, nhưng khi ăn thì nó dính nhau thành 1 cuộn, dùng đũa gỡ vẫn bị dính vào nhau, ăn bở và bột, mình ăn được hai miếng rồi bỏ nguyên chỗ mỳ còn lại. Đây là phần thất vọng nhất ạ
-Rau: Cải cúc và hẹ theo mình thấy là rất ít, kiểu lèo tèo nổi nổi lên thôi
-Xá xíu: mỏng và mềm,không có gì ấn tượng.
-Vằn thắn: nhân không thơm, cảm giác bột.
-Sủi cảo: không có.
-Tôm: tôm tươi bóc vỏ, cỡ ngón tay út.
-Gan: miếng to bản, mềm, không khô.
-Trứng: 1/4 trứng, miếng đẹp, mình khuấy lên mà không bị rời lòng đỏ ra
-Nấm hương: mũ nấm đã bé rồi nhưng vẫn bị thái nhỏ ra làm 2, 3 phần, trong bát mình ăn vẫn còn nguyên 2 cái chân gốc nấm.
-Bì bóng: miếng to, đẹp.
Tóm lại là mình đã vét hết bát mỳ ngoại trừ mỳ và nước + chân nấm.
Thất vọng tràn trề món mỳ vằn thắn ( dù anh chủ quán có báo trước là hủ tíu trộn ngon hơn nhưng mà mình mê mỳ vắn thắn cơ). Chắc vẫn đóng họ tiếp mỳ vằn thắn chỗ vịt quay Quảng Châu Thái Thịnh thôi, chưa thấy mỳ vằn thắn ở đâu vượt được chỗ này với cùng mức giá 35k trở lên.
Nếu quay lại, có lẽ mình sẽ chuyển sang bánh cuốn hoặc hủ tíu như anh chủ quán giới thiệu.
Bánh cuốn, mỳ vằn thắn, hủ tíu, đều có cỡ nhỏ và to. Giá từ 20-25-35k
Ảnh mình họa đây mình lấy trên foody, chứ mỳ chán quá ăn nhanh rồi về không hứng chụp
Rất rất mong sẽ sớm có bạn review tiếp về bánh cuốn và hủ tíu ở đây xem tiếp
( Góc chê )
Ai đi " lễ hội ẩm thực Châu Á " ở Quảng ninh tối 27/04 vừa rồi ko nhỉ?
Mình chỉ thấy giống kiểu treo đầu dê bán thịt chó, chả thấy hợp với lễ hội " ẩm thực " một chút nào. Quanh đi quẩn lại được 4 5 cái món ăn,đồ ăn thì dở, giá cả ko nói, người đông quầy ít, cách thanh toán khó, chỗ ăn không có, thật sự mà nói thì tổ chức như cái hội chợ làng, y chang. Minh chứng qua 1 ảnh là đủ,chụp trộm 3 mẹ con vào " lễ hội ẩm thực " mua mì hộp ăn cho đỡ đói, loại mỳ hộp trong siêu thị ấy, ko phải đặc sản gì đâu nhé, có chăng thì đặc sản của sinh viên thôi ))))))))).Chừa cái đội tổ chức sự kiện này luôn. xem tiếp
Tóm lại, thì quán này nhìn chung là đẹp phong cách Nhật Bản, nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo dễ thương là một điểm cộng, đồ ăn ngon chất lượng rất tốt, ăn miếng nào là như kiểu thưởng thức cực phẩm miếng đấy ấy, nói chung là Phê ) Sẽ quay lại lần nữa. À quán này còn món mỳ nữa, sợi mỳ xuất sắc lần tới quay lại sẽ ăn thử món đấy
Cơ mà giá đồ ăn ở đây thì ko dành cho sinh viên vì đồ ăn ngon chất lượng tốt thì giá cũng ko phải rẻ hợp gia đình đi ăn muốn đổi khẩu vị hoặc nhóm bạn ít người, không gian quán cũng khá nhỏ không hợp đông người lắm.
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ
xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ] [ Góc khen]
Nghe danh quán "thịt bún" ở ngõ 233 Xuân Thủy ( bh là ngõ 181 Xuân Thủy) đã lâu mà hôm nay e mới được đi chứng thực
Mình đi vào lúc 8h tối và vừa đi vào ngõ, chú chủ quán đã nói ngay câu: "Hôm nay hết đồ rồi cháu nhé, chỉ còn chả nướng sả thôi". Có chút buồn nhẹ nhưng nghe nói chả nướng của quán khá ngon nên mình vẫn quyết định vào ăn
- về thái độ nviên: mình thấy 2 bạn nv khá nhanh nhẹn, niềm nở, cô chú chủ quán cũng thế.
- không gian quán: chắc do quán mới có thêm một không gian mới đối diện quán cũ nên mình ngồi khá thoải mái, sạch sẽ, mát mẻ không thấy rác bẩn như có bạn từng review chắc mình hên
- chất lượng bún: dù chỉ có chả cây nhưng mình thấy khá là nhiều nếu ko muốn nói là rất nhiều Đúng là "thịt bún", dù chỉ là chả thôi nhưng mình vẫn thấy chủ quán cho khá thoải mái, hẳn 5 cây chả nướng múp míp, nhiều thịt chứ ko làm gian như 1 số chỗ. Cảm quan của mình thấy chả rất thơm, đậm vị, thêm mùi cây sả nhỏ thơm thơm, ăn kèm với bùn thì rất vừa miệng Nước dùng chua chua thanh thanh, ko hề gây cảm giác gì quá cho 1 bát bún
... Túm cái váy lại là "NGON"
- giá cả: mình là 1 đứa siêu trâu bò khoản ăn uống, đi ăn bún luôn trong tình trạng đói mà ăn bát này cũng no nặc nè thì các bạn tự hiểu nhé Bát như hình của mình là 25k. Mình thấy khá ổn trong tầm giá
- Hỏi mình có quay lại không thì chắc là CÓ Mình sẽ cố đi sớm hơn để thử bún trộn thập cẩm của quán xem có đúng là nhiều thịt như lời đồn ko. Trước mắt là thấy có thiện cảm với tô bún này xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Kính hội, chả là ngày mai thím em sau 6 tháng nghỉ sinh, cb đi làm . Muốn tổ chức mời cơ quan 1 bữa khoảng 25 người. Muốn tìm 1 địa chỉ nhà hàng tin cậy lẩu - nướng cho trưa mai. Kinh phí dự kiến 250k/1 ng.
Mong các bạn trong hội sành mồm, nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp thím cháu nhà em với ạ.
Cảm ơn các add duyệt bài xem tiếp
(GÓC CỰC CHÊ)
Hôm nay mình có đi ăn ở dingdoong 358 Thái Hà. Thật sự mà nói mình chưa bao giờ thấy thất vọng như lần này, mặc dù hiểu tiền nào của nấy nhưng sẽ k đến nỗi tệ nếu:
Lần 1 lên đồ nướng, rau xà lách có sinh vật lạ ) chắc do môi trường sinh thái hợp khí hậu rừng nhiệt đới.. có 1 “ CON ĐỈA ” ! Vâng, nó k phải con sâu, mà là con đỉa ạ
Lần 2 lên lẩu, qua vụ nướng cũng chẳng buồn moi móc thêm gì, chỉ muốn yên ổn mà ăn cho ngon miệng. Nhưng mọi chuyện cũng k suôn sẻ hơn -.-
Lần này có 1 con ỐC SÊN bám trên lá rau muống
K biết là do rau ở DingDoong k qua hoá chất hay do nhóm mình có duyên với sâu bọ )
Lần này nhóm mình (5 người) có nhờ bạn nhân viên cho gặp quản lý, lúc đấy chúng mình cần là 1 lời xin lỗi. Nhưng cách giải quyết của anh Quản lý còn tệ hơn cả combo “đỉa + ốc sên” kèm trong đồ ăn )
1 câu xin lỗi nhóm mình không có, và giải thích rằng do mưa nên thông cảm ! Vầng. Nhóm mình đi ăn trả tiền đầy đủ mà nhận lại được thành quả như thế này
Sẽ không bao giờ mình quay lại quán nữa.
Mong DingDoong phục vụ khách hàng cẩn thận hơn. Thân !
Mình có xin phép chụp lại ảnh.. xem tiếp
Cá nhân mình thấy sharetea ở nhà thờ làm ngon hơn là sharetea ở nguyễn hữu huân . Nhưng sharetea ở nhà thờ đi tối thì ngại cái là đông nên các bạn phải để xe đi gửi đoạn gần ngã ba hàng trống xem tiếp
(Góc oder đến muộn)
Hiện tại là 22:00 ngày 27/04 có ai như mình không? Oder cái đơn bánh mỳ que và nem chua rán từ lúc 17h30. Hẹn bạn chủ giao đơn cho mình từ 18h00. Nhưng đến tận 21:53 bạn ship ở cửa hàng mới mang đến cho mình. Không hiểu bạn ship nghĩ gì khi đến giờ người ta chuẩn bị đi ngủ bạn ấy mới mang đồ đến trong khi mình ko có nhu cầu oder đồ ăn khuya. Tuy nhiên mình vẫn xuống lấy đồ nhưng cảm thấy hơi khó chịu vì ko thấy phản hồi gì từ bạn bán hàng xem tiếp
P/s mình chỉ kịp chụp lúc mới mua xog, ko chụp lại lúc mở bánh ra đc vì đã bị em mình bé nham nhở ra để ăn r xem tiếp
Và tỉ cái tởm chẳng muốn kể tiếp vì viết dài. Con nào phản đam thì vào ibox t tiếp nhé ))
Thôi nói thế nhưng cũng k quên chúc foodcenter, mấy con phục vụ và foody thành công trên con đường làm khách bực sự mình ))) xem tiếp

Sau khi tham khảo các bài của mn e đã quyết định đi ăn buffet sen tây hồ mn ạ. Em ăn buffet Hn. Điểm cộng là nhiều món. E ăn mỗi món 1 chút mà chưa hết các món đã no rồi. Đấy là những món như pizza hoặc khoai tây chiên hoặc gà vịt hay ăn thường ngày là e k ăn rồi ạ.
View thì đẹp hợp chụp ảnh. Hôm nay có ca nhạc khiến không khí rất vui ạ.
Tôm, hàu thì to ngon ạ. E lấy 2 đĩa hàu liền vì hàu rất to và ngon. Món mời hôm nay là tôm hùm mn ạ. Nói chung e thấy với hoá đơn 800k mà đi ăn gọi món sẽ không ăn được nhiều món như này. Chè tráng miệng cũng rất ngon ạ. Cơm cuộn và sasimi cá hồi cũng tuyệt.
Điểm trừ duy nhất là bề bề nhỏ và bở nên hơi tiếc.
Chấm điểm 8/10 ạ. xem tiếp
thắc mà ko được nhân viên giải đáp
Hồi trc mình đi ăn Phủi PBC có lẩu 180k, cảm thấy rất đầy đủ, nv rất nice nên hn quay lại thì cảm thấy vô cùng sock.
Lẩu 180 nay đã thành 198. Mình gọi lẩu thái HẢI SẢN nhưng mình có bảo nv bỏ cá ra vì mình k thích ăn cá. Lúc nhận nồi lẩu thì vô cùng bàng hoàng vì không chỉ không có cá mà cá thay bằng chả cá, thậm chí còn ko có tôm và mực. Vậy hải sản ở đâu??? cực kì sock luôn ý. T có hỏi nv: ơ lẩu thái ăn vs chả cá à. Nv rep t là: em ko biết, bếp làm thế.
Vậy nên t chả hỏi đc nữa. Trong gr có ai đã từng ăn Phủi có thể nói vs t rằng set này k có tôm mực ko????
Ngoài ra thì nước lẩu rất ngon, nhiều ngao, ngô chiên đĩa khá to, mình thấy khoai chiên cũng nhiều. Nên gọi cái này k ngần ngại luôn ý.
Note: hình bên dưới là đã ăn rồi xem tiếp
[Góc khen]
Thai Pattaya 6A Láng Hạ
Bình thường cứ ăn nướng là bọn mình sẽ đến KingBBQ nhưng hôm nay đổi gió chọn nướng kiểu Thái ăn thử xem thế nào nên đến Thai Pattaya. Và rất rất là ưng ...
Ở đây có cả gọi món và buffet nướng/lẩu/cả 2.
Mức giá buffet thấp nhất là 189k (nướng/lẩu).
Coca 20k, các nước khác cũng chỉ 35-40k thôi.
Bọn mình chọn buffet nướng đã bao gồm các món khai vị, món chính và tráng miệng.
Khai vị: 1 loạt các loại salad (ấn tượng nhất là xoài dầm kiểu thái, dầm với hành nên vị ăn lạ lạ, ngon khó tả), tiếp nữa là 2 món cánh gà sốt tomyum và sốt chanh (đều ngon cả, cánh loại bé, khá mềm nên dễ xé và ăn xong cũng không bị ngấy lắm), cuối cùng thì không thể không dành lời khen cho đĩa cơm rang ngon tuyệt (cơm rang có cho gia vị tomyum của thái vào thì phải nên ăn rất thơm, kiểu mùi gia vị mì Hảo Hảo nhưng thơm lạ miêng lắm, dù hơi mặn nếu các bạn ăn nhạt)
Món chính: bò, heo, mực, bạch tuộc, gà,... được ướp sốt Pattaya, sốt cay,... Cảm nhận rất rõ ràng về vị chua chua của chanh và gia vị ướp khá đậm. Ăn ngon với vừa miệng, sốt chấm cũng có 2 loại (nhân viên có giới thiệu mà mình quên mất, 1 loại để chấm thịt, 1 loại để chấm mực vs bạch tuộc), sốt cũng ngon và vẫn cứ là hơi đậm vì thịt đã ướp khá đậm rồi.
Tráng miệng: bọn mình gọi chè xoài, ôi thật sự là vừa ăn thịt xong ăn hợp khó tả kiểu ngọt thanh thanh, đỡ ngấy hẳn (nhưng mà một bát hơi ít chỉ được có 1 nửa thoai và không được gọi thêm ấy) -> nhưng vẫn rất ngon
Nhân viên phục vụ tận tình dù nướng không chuyên nghiệp lắm )) nhưng không quá quan trọng vì bọn mình có thể tự nướng được
Đến lúc thanh toán quản lí còn hỏi có ăn ngon miệng không nữa, đáng yêu phết.
Tóm lại, đây là 1 quán nên thử và bọn mình sẽ còn quay lại
Kính hội! xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Hôm qua thấy có bài bác nào review phở mẹ việt e đi ăn luôn. Công nhận được toàn bộ combo như ảnh dưới. Em đến ăn là 7h30 mà đã gần hết đồ nên gọi phở chín 25k + 1 trứng 5k.
Quan sạch sẽ, có điều hoà. Nước dùng khá ngon, không ngọt lợ vì không dùng mì chính, m ăn vừa nhưng ny m bảo hơi nhạt có thể cho thêm bột canh. Có hoa quả, trà đá và khăn ướt free đi kèm . Phục vụ cũng siêu tốt.
điểm luôn ạ !!!! xem tiếp
Mình đi tour hồi tháng 1, đi từ Nha Trang dọc tới Huế. Mà đi tới đâu là thời tiết xấu tới đó, không mưa tầm tả thì âm u, chổ mà trời đẹp nắng ráo thì ôi thôi người toàn người chen chân không lọt luôn.
Mình lên đây xin ít review là nên đi Miền Trung vào mùa nào thì thời tiết đẹp, ít người vì bọn mình đự định đi lại lần nữa.
Các địa điểm mình đã đi gồm: Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Định, Huế. xem tiếp
[Góc chê thậm thậm tệ]
Hôm nay mình đi ăn với bạn ở quán phở cuốn Hương Mai ở Vũ Phạm Hàm. Quán nhìn sáng sủa, sạch sẽ mà đồ ăn vs thái độ phục vụ không thể chấp nhận được. Lần đầu mình vào ăn quán tệ như vậy
- Phở cuốn: Rau héo, thịt bò không mềm. Nước chấm đúng chỉ nước mắm pha loãng, không có đu đủ vs cà rốt.
- Khoai tây chiên: Nguội, không giòn.
- Phở xào bò: Nhân viên kêu vừa xào xong mà ăn nguội ngắt, phở cảm giác nhã. Mình rất bực mình và trả ngay đĩa phở.
- Thạch dừa: Phút cuối gọi thạch ăn tráng miệng cho xong thì đến miếng cuối thấy sạn (như trong hình).
- Nhân viên: Phục vụ rất lâu với ngơ không chịu được. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

500ae cho tôi xin địa chỉ quán nào có món kem bơ ở Hà Nội với ạ. Thèm món này lắm mà thấy ít bán ở HN thì phải xem tiếp
Mù Căng Chải đang mùa lúa chín đẹp lắm.
Mọi người đi nhanh đi trước khi lúa bị gặt hết...
Làm xong video tôi sẽ có bài chia sẻ chi tiết
xem tiếp
anh chị có thể cho em vài địa chỉ ăn uống ngon bổ rẻ kèm địa chỉ cụ thể được ko? quán vỉa hè càng oke ạ
cả em đang muốn tìm mấy quán cafe mà có view ngắm hoàng hôn Hồ Tây nữaaaa
em cảm ơn moii người xem tiếp
Hôm trước em đọc được bài review khen ngon, đọc comment người chê người khen loạn hết cả lên ) em nó hoang mang quá hôm nay mưa gió quyết tâm đi thẩm 1 phen xem sao
Vì là lần đầu tiên ăn nên các bạn nhân viên gợi ý ăn bát đặc biệt 55k, cảm quan đầu tiên bát bún khá đầy đặn, lần đầu tiên em ăn bún có miếng cá to thế kia ) đó là cá thu ăn mềm dai dai, trong bát có thêm loại cá nữa là bông hay bống gì đó e quên r, ăn cũng lạ miệng, chả cá cũng có 2 loại, em thích ăn cái tròn hơn vì mềm và ngậy ngậy, giò tai thì bt, kết nhất ở đây là lòng cá best ngon giòn ăn phê dã man. Nước dùng thì hơi đục, cái này e ko thích lắm, ko có vị rõ nên em ăn cho 3 thìa nước me chua mới thấy vừa miệng. Trà lá nếp thơm , mát.
Nói chung ăn khá là ưng, chấm 8/10d, giá từ 30k-55k tuỳ từng loại nhé mn. Cá nhấn em thấy hạp lýyyy mọi người nên thử đi ạ xem tiếp

Suất cơm 25k còn đỡ tiếc chứ giá gốc 41k thì hơi xót. Có vẻ trời mưa nên cơm cx đk nấu nhiều nước nên rất nhão
Đk mỗi miếng gà ngon mềm.
Hi vọng lần sau sẽ ko bị như vậy xem tiếp
<GÓC KIỂM CHỨNG>
Cảm ơn 1 bạn trên hội hôm nọ đã giới thiệu cho anh em Phở mẹ Việt nhá (địa chỉ 304 Khâm Thiên). Sáng nay mình đã phải đi thẩm luôn. Có 1 vài nhận xét như sau ạ.
Giá cả: mình gọi phở tái là 25k. Trứng trần 5k/quả và free trà đá.
Chất lượng: chỉ với 25k bạn đã có 1 khay như hình, có cả dưa hấu tráng miệng và khăn ướt xịn sò. Điều hoà thì mát rười rượi, sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng mà bạn nào khẩu vị hơi mặn giống mình thì sẽ thấy nước dùng hơi nhạt.
Phục vụ: bảo vệ dắt xe, mở cửa, tươi cười. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Cho 10 điểm thanh lịch.
Một vài nhận xét khác: mình để ý thấy các lọ gia vị đều được dán nhãn xuất xứ từ đâu. Đặc biệt có 1 khay đựng kẹp tóc, mình nghĩ dành cho những bạn nữ có tóc mái dài tiện dùng kẹp để dễ ăn uống hơn ) nếu đúng như vậy thì đáng yêu thật sự.
Lời kết: đi ăn thôi còn phí thời giờ đọc đến đây nữa làm gì các bạn tôi ơi ))) nhắc lại địa chỉ lần nữa là 304 Khâm Thiên nhá. xem tiếp
Các chị ơi, tháng 11 ở đài loan thời tiết thế nào ạ, đã lạnh lắm chưa vs cả các chị mang những quần áo nào ạ ????
xem tiếp

Mình có dự định đi Pù Luông retreat vào ngày 6,7 tháng 10. Có bạn nào có combo du lịch này không ạ?
Ngoài ra mình cg muốn xin thêm cả review về Pù Luông eco garden mới mở nữa ạ.
Cảm ơn cả nhà! xem tiếp
Lịch bay của mình:
21h00 ngày 28/12 đến Nội Bài và 14h35 từ Nội Bài về Sài Gòn xem tiếp
Lần đầu tiên rì viu trong hội:)) có ai có niềm đam mê lòng như em không???
Em thì đc cái thích cháo phải hơi sánh 1 tí nên khá ưng quán này. Em ăn lần 3 r nhưng ngại rì viu nên hn chia sẻ vs mng luôn. Cô ý bán trong chợ Nguyễn Cao ở Lò Đúc, hầu như toàn bán cho hàng xóm nên cô làm lòng sạch mng ạ:)) à lại còn dễ tính nữa haha
hn em đi vs bạn ăn chỗ kia hết 60k: bát em có tràng nên 30k, bạn e ăn bình thường là 20k, bát tiết 10k, khá no cho 1 bữa xế chiều mà còn hạt rẻ hehe cháo ở đây tự múc, ăn bao nhiêu thì múc miễn đầy cái bát xanh kia.
Em không nhớ rõ địa chỉ vì vội đi k kịp nhìn nhưng mọi người đi vào phố Nguyễn Cao, đến đoạn họp chợ mng rẽ vào ngõ, đi vào 1 đoạn có cái biển như em chụp ý.
Văn vẻ em hơi lủng củng mong các bác thông cảm nhưng em thấy ngon thật nhất là tiết chan luôn nc mắm vào như kia
Edit: chỉ bán chiều thôi ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
77 Đặng Văn Ngữ - Mỳ trộn vịt quay ạ!
- Về mỳ trộn : mềm, sợi nhỏ. Khá nhạt mà lại ko có xì dầu để cho thêm. Cho thêm tương ớt ơ quán thì lại mất vị. Các bạn nên mang thêm túi nhỏ đựng xì dầu tỏi ớt thì sẽ đậm vị hơn hihi!
- Về vịt quay : thịt mềm vừa miệng, da vịt không giòn lắm ăn đến cuối thì bị ngấy. Nếu các bạn thích ăn vịt dai một xíu thì sẽ ko thích vịt quay ở đây vì thịt vịt đây rất mềm. Cá nhân mik thì thik vì ko phải khổ sở vì dai )
- Về rau cải : cá nhân thấy hơi ít
- - Đồ uống : có trà mía, CoCa nước cam và mik gọi trà mía . Uống được!
Giá 1 bát 45k
Mik đến Luk 8h tối đúng lúc đông suýt nữa phải ngồi ghép tầm 8h30 là ok
Chốt lại là cho 7 điểm chất lượng ) xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒM - Thực sự] Royaltea 157 Bà Triệu
Hí hửng hôm nay có khuyến mãi mua 1 tặng 1 trên Now, mình gom cả phòng đặt trà sữa luôn, hẳn mười-sáu-cốc. Lướt một vòng menu các quán có khuyến mãi, không thấy có quán nào yêu thích nên thôi chọn thử 157 Bà Triệu, mặc dù chưa uống ở đây bao giờ. Và hỡi ôi, cái đứa dùng cả thanh xuân để uống trà sữa như mình siêu - dễ - tính phải thốt lên rằng :"Mình đang uống thứ gì nhạt nhẽo vô vị thế này?". Cái cốc Oreo cake cream của mình nó không hề có tí vị chát nhẹ thơm của trà hay vị ngậy sánh của sữa, vụn bánh oreo thì mủn nhũn ra. Mấy cốc gọi có kem cheese thì lớp kem mỏng và loãng như một lớp váng. Không chỉ riêng mình, mà tất cả mọi người đều có nhận xét chung là đồ uống pha quá chán (May ra vớt vát được 1 cốc yogurt chanh leo).
Mua 1 tặng 1, tính ra hai mấy nghìn 1 cốc trà sữa mà không bằng một gói trà sữa 3 nghìn của Birdy pha ra. Thề luôn.
xem tiếp
KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC
Bánh xèo
- Bột: dầy, mềm oặt, cháy khét lẹt như thịt bị cháy.
- Thìa thịt băm con con.
- Không tôm, tép.
- Rán xong nát bươm xơ mướp.
- 6 chiếc bánh (24 miếng) cho được 10 lá nem. Còn lại bọn mình cho trực tiếp vào nước chấm ăn.
- Nộm cà rốt, su hào. Chưa bao giờ ăn món nộm TỆ HẠI đến thế. No sugar, no salt, no lemon....nghĩa là chỉ bào ra, rồi vắt khô. Không cho cái gì hết. Nhạt hơn cả nước lã.
- nước chấm tạm được
Nói tóm lại không chấp nhận được.
Điểm: 1/10
Địa chỉ: khoảng số 100 ngõ 149 Hồ. tùng Mậu. Cái spa luxury.
Aigoo. Hộp này 2 chiếc 25k nhé
P/s: Mình ra mua về ăn, ko gọi ship.hichicc. Mà đi có 1 phút là ra tới quán Lúc vừa rán xong đã thấy nó mềm mềm oặt oặt rồi. Ko lẽ nói rồi lại bảo hủy xem tiếp
Góc khen!
Em nghe đồn đại bánh xèo, nem lụi ở khu ẩm thực Nghĩa Tân ngon mà hôm nay mới có dịp thưởng thức. Bánh xèo thơm, đế mỏng và giòn k bị ngấy mỡ, tôm thịt và giá cũng rất okie. Giá 10k/ chiếc, phục vụ nhanh và nhiệt tình. Ở đây món chè đỗ đen cũng ngon chuẩn vị đỗ đen em tìm luôn ạ. Nem lụi mềm và thơm k bị cứng như ăn ở Đội Cấn. Về cơ bản em chấm 9/10, trừ 1 điểm vì em bị muỗi cắn
Địa chỉ: Quán cây đa cạnh ngõ 24 Nghĩa Tân ạ xem tiếp
Lại là em đây các bác
Hnay e xin phép rời khỏi "Khu em sống" và sang khu "hàng xóm" mò mẫm quán ăn ngonn
Và đây....... "Súp cua Hoa" 151 Ô Chợ Dừa cực ngonnnnn
Ôi ngon dã man, ngon k lối thoát các bác ạ!
Sup cua đầy đặn, vừa miệng, k đặc quá, màu mè và cách trình bày rất đẹp mắt (+1d)
Miến xào cua thì ngonn, nhưng mà sẽ phải đợi lâu lắm mới có để mà ănn. Miến xào k bị khô, thịt cua đầy và chắc (+1d trinh bay)
Cái bát xanh xanh kia là nộm Rong biển, ăn giòn giòn mà không bị tanhh, ăn lạ miệng phết các bác ak
Còn lại là bề bề sốt me các bác ạ, sốt vừa miệng, nhiều thịt và trứng. Cơ mà vì k thích bề bề lắm nên mình thấy bt
Còn lại menu có rất nhiều món hải sản khác và giá thường dao động từ 25k - 95k / đĩa
Nói chung là đáng để ăn xem tiếp