~ Mình chả hiểu sao máy b nhảy vào nói như kiểu mình phốt dìm quán ngta k làm ăn đc ý )
Mình chỉ ý kiến cá nhân thôi , còn đúng hay sai thì đọc cmt của m.n phía dưới
Còn các b ăn hay k ăn thì mình cũng k hề nói gì nhé kể cả mình , có những quán ăn thấy ổn nhiều ng chê nhưng thấy ok thì vẫn ăn thôi , nói là vc của mồm mà xem tiếp
Ăn sáng = xôi đến h no chẳng buồn ăn gì. Haiz...
ĐC/: Gần ngã 4 Trần Cung -HQV-Ng Phong Sắc.
Nhanh gọn nhẹ là xôi mềm thơm và dẻo. C ý ngồi ở tuyến đường Trần Cung chỗ có 1 ngõ rẽ đối diện Vietcombank. Chỉ bán từ sáng đến 9-10h
Giá bán 5k 7k 10k có thể xin thêm hành hay đậu. Ngoài xéo còn lạc vs ngô nha các ng ae xem tiếp
Cái thời tiết mát mát này mà có bát bánh đúc nộm mát mát với cốc sữa chua nếp cẩm mát mát thì đúng là mát thật
Lâu lắm mới có ngày mùng 1 được đi Chùa Hà.Ngoài việc cầu tình duyên thì bánh đúc với sữa chua ở đây đáng ăn lắm nhé ))
Giá thì hạt rẻ,15k 1 cháu đúc nộm
5k 1 cháu đúc chấm
10 hay 15k cháu sữa chua nếp cẩm
Tiện thể cho mình hỏi ở HN có chỗ nào bán bánh đúc nộm ngày thường không nhỉ?Ở đây ngày rằm với mùng 1 mới bán nên nhiều khi cũng thèm.Mặc dù ăn cũng không no lâu nhưng ăn mát lắm
Địa chỉ là cổng Chùa Hà,Cầu Giấy nhé
Bonus thêm đi Chùa Hà cầu tình duyên thiêng lắm đấy nhá,điển hình là mình đây xem tiếp
4. Xôi mẹt gà tuyết ở 259 Tô Hiệu
Đây là 1 trong các món của mẹt gà tuyết. Nhìn chung tất cả các món ở Góc Hà Nội m đều ưng ý. Vẫn thik xôi mà nên review cho các b. Xôi họ đồ rất kỹ nên ăn dẻo. Xôi có trộn cả nấm hương, mộc nhĩ nên thơm lắm luôn. xem tiếp
Các chế ơi 31 này mình định đi Ninh bình 1 hôm . Khởi hành từ 7h . Các chế cho mình xin kinh nghiệm đi lại , ăn uống ở trên đấy vì mình chưa đi lần nào . Có chỗ gửi oto ở đâu thuận tiện ạ . Mình cảm ơn xem tiếp
#sapa
mk đang có kế hoạch đi sapa vào cuối tuần 2n1đ, các bạn cho mk xin chút tư vấn ạ xem tiếp

Hi các bạn, mình cần tìm tour du lịch Nhật Bản vào tết ta tới. Bạn nào có tour ib mình lịch trình nhé. Hoặc bạn nào đã đi du lịch Nhật tự túc chưa thì cho mình xin ít kinh nghiệm ạ Mình cảm ơn xem tiếp
"Chào mọi người, không biết có ai còn nhớ quán bánh cuốn ngõ thịnh hào 2 không nhỉ? Chả là hôm nay trên đường đi làm về, bụng đói do chưa ăn tối, lại nhớ có quán bánh cuốn ngõ thịnh hào nổi tiếng từ năm ngoái mà chưa được ăn thử ( mình qua nhiều lần nhưng không thấy ông mở hàng). Mình quyết định rẽ vào ngõ tìm thử, thì may mắn thay ông có mở hàng, và ông đang ngồi xem ti vi do vắng khách.
Mình gọi 1 đĩa bánh cuốn và 1 bánh cuốn trứng. Ông tráng bánh cuốn rất cẩn thận và còn hấp cả miếng chả quế cho nóng. Bánh cuốn nóng hổi và mềm dẻo, rất nhiều thịt nạc băm. Bàn ăn và bát đũa cũng rất sạch sẽ. Mình ăn cảm thấy rất ngon miệng, dù cho bánh không phải xuất sắc, nhưng mình cảm nhận được sự chu đáo và yêu nghề của ông.
Giá cả thì không tăng so với năm ngoái. 20k/ suất, bánh cuốn trứng 10k. Mình là con gái ăn no nhé, sức ăn của mình khá tốt.
Mình để ý là xô bột bánh còn khá đầy, và trong suốt thời gian mình ăn thì không có khách nào. Lúc trả tiền, mình không có tiền lẻ nên đưa ông 200k, ông còn phải chạy vào nhà lấy tiền vì không có tiền trả lại. Chắc tối nay ông vắng khách lắm :(( lúc mình ăn là khoảng 7h30 tối.
Các bạn hãy đến ăn ủng hộ cho ông đắt hàng nhé, nhìn ông bán hàng 1 mình, ngõ thì vắng teo thấy tội lắm. Các bạn đi sâu 1 chút vào ngõ thịnh hào 2, ngõ nằm cạnh số 190 Tôn Đức Thắng, sẽ thấy ngay hàng bánh cuốn nhé. Ông mở từ 5h30 đến 9h30 tối nha." xem tiếp
-Trước đây mình ăn hay ở hàng khác, nhưng từ khi bột bánh hàng cũ dày cộp và sốt trở nên trắng lỏng toẹt thì mình đã đổi sang quán của cô Hoài. Mình đọc được rv về quán trên mạng nên quyết định đến ăn. Và từ đó đến bây giờ là gần 1 năm rồi, ko tuần nào là mình ko ăn bánh gà ở đây )
- Điểm cộng: .
+bánh to, ít bột, nhiều thịt, thơm, nóng hổi( các chế có thể nhìn trong ảnh nhớ). Mình ưng nhất ở quán là bánh Nhiều Thịt. Giá: 4k/bánh
+ Quán còn có phomai que( phomai cũng rất ổn, ko ít phomai như những chỗ khác), viên tôm, cá, hải sản, nem chua, khoai lắc....
=> Mình đã ăn thử hết và thấy món nào của quán cũng ổn. Và ưng nhất là Bánh gà và phomai que.
- Điểm trừ: có một số lúc rất là đông, thì quán ăn mà nên có thể thông cảm được.
=> Ai ko muốn chờ thì có thể gọi điện để báo cô làm trước, nhưng đừng bùng tội cô.
P/s: ai ko biết ngách 269 Ngõ Quỳnh ở đâu thì cứ tìm trường Ngô Quyền trên bản đồ rồi đi theo nhé. Ngõ ngay cạnh trường xem tiếp
[Góc ko ưng]
Sữa tươi trân châu đường đen Mama sugar Phố Huế
Nhân một chiều cần truyền ít đường cho đầu óc thanh tỉnh, chợt nhớ đến có bạn nào đã review sữa tươi trân châu đường đen Mama sugar ngon thế lọ thế chai, thế là bè lũ bọn vật đường aloxo order hẳn 6-7 cốc.
Lúc nhận hàng chưng hửng luôn. Vẫn biết hình ảnh quảng cáo chỉ mang tính minh hoạ nhưng đây lại có hẳn review khen ngon cơ mà, thế quái lào nhận hàng nhìn như cốc đá loãng toẹt. Đừng bảo mình là vì vận chuyển nó trộn với nhau nên ko giống hình, phần nhìn không giống nhưng phần vị phải ngon chứ.
Tôi vừa uống hết cốc nước đá pha trân châu cứng cứng :-<
Lần trước mình có bài chê sữa tươi chân trâu đường đen Royal tea Ng Hữu Huân, sau đó mình uống thêm của The Alley và Yifang thì chốt lại là Yifang uống ổn nhất, ship đến tay đường đáy cốc vẫn ấm ấm, dù sữa ko có thơm lắm nhưng chốt lại vẫn ổn nhất cho món sữa tươi trân châu đường đen ở thời điểm hiện tại ) xem tiếp
Góc khen dạo
Đồ Thái cho ng không ăn được cay. Vị cay đã được giảm đi nhiều nên ăn khá vừa miệng cho ng sợ cay như tớ, ai ăn đc cay thì cho thêm ớt cũng đc. Nước lẩu thơm ngon, tớ ăn thấy vừa còn bạn tớ thấy hơi nhạt, pad thái ăn ổn, nộm nhiều hành tây nên k thích lắm nhưng vị chua ngọt thì vừa miệng. Giá tốt, đồ khá đầy đặn, từng này 3 ng ăn no, không gian mát mẻ view đẹp, khá nhiều khách Tây đến ăn.
Quán ngon Thái - 56/52 Tô Ngọc Vân xem tiếp
Góc đặc biệt khen
Hôm nọ lên trên hội e vô tình xem được rv về món trứng nướng này .
Ngon dã man luôn y mn ạ . Chấm 10/10 luôn
Giá thành thì rẻ a .e ăn 2 trứng là vừa ăn 3 trứng hơi ngấy nha mn .
Hôm nọ có người bảo 10k thực sự là có 7k / 1trung thôi nha. Vang 7k thôi mn ạ . Chưa bh tìm dc quán nào vừa ngon vừa rẻ như thế ạ
E đăng lên đây cho mn biết để di thử a
Quán hình như o 106 chùa láng . Quán vỉa hè nhé ạl xem tiếp
[ Vẫn chuyên mục bún bò huế - Hà Đông ]
C10 Ngô Thì Nhậm - Bún Bò Huế Cũ ( ngõ đối diện Circle K Ngô Thì Nhậm ) ở đây có 2 hàng nên hàng cũ chắc phải ghi thế phân biệt
Chả là có bạn review ăn ở đây rẻ và ngon lắm nên phải đi ăn thử liền
Công nhận rẻ thiệt 25-30-35k/ bát
Mình không ngần ngại gọi ngay bát 35k
Bát bằng size bé ở quán O Si, đầy đặn nhiều bún. Được 3 miếng bò mỏng , 2 miếng móng to chà bá ( lần đầu thấy hàng bún bò huế nào cho tận 2 miếng móng ). Tiết không được mướt lắm, viên bò cũng không được ưng lắm và đặc biệt quán nên thay cái giò bán sẵn đấy bằng viên cua tự làm nha
Ở đây được cái nước dùng thanh ngọt, nhưng hơi nhạt :-? xem tiếp
{góc kiểm chứng, siêu khen}
Mỳ vằn thắn 54 Khương thượng
Hôm nọ đọc bài review của bạn nào đấy khen nên hôm nay mình đi thử ngay. Phải nói là ngon thật. Nhân sủi cảo và há cảo rất đầy đặn ko teo tóp như 1 số quán mình đã ăn.
Nước dùng đậm đà khá ổn
Phần mỳ trộn có thịt băm thịt quay và rất nhiều hành phi, đây là điểm mình khá thích vì mình nghiện ăn hành phi ))
Tuy nhiên không gian quán khá nhỏ chỗ để xe cũng ko có mấy đâu nên cân nhắc nếu đi đông nhé.
Mình chắc sẽ còn quay lại nữa
Mong admin duyệt dùm ạ. xem tiếp
Bún cá
Bún riêu cua ốc
25k
Đây là lần thứ hai mình đi ship qua và ghé đây ăn sáng, và cả 2 lần đều thấy hài lòng, cảm giác 1 ngày làm việc nó cũng phấn khởi hơn, kiểu no cái bụng, ưng cái mồm ấy.
Trước tiên nói về bún ốc
Ốc ăn ngon, bùi cảm giác sạch sẽ ko lợn cợn tẹo nào, nước dùng thanh thanh thơm vị dấm bỗng thật sự ngon dã man, đậu cũng ngon vì ngấm nước dùng. Cái tiết trời se se lạnh này ăn bát bún ốc ngon xong quên luôn muộn phiền.
Bún cá
Cá cảm giác rất tươi, ngoài giòn, trong mềm, rau cần tươi và quan trọng cái nước dùng đậm đà đến khó tả. Nếu là fan của bún cá thì rất nên thử, quán còn bánh đa cua cơ mà mình chưa thử
Mình ít viết review nhưng các bài của mình cũng gần 1000 like và cmt tích cực nên mình nghĩ khẩu vị mình cũng ko tệ, chí ít ko làm các bạn thất vọng khi trãi nghiệm.
Điểm trừ là quán nhỏ, trong ngõ và khó tìm đối với 1 đứa mù đường như mình
Quán bán sáng đến 1h chiều ạ
Địa chỉ: quán phòng 116 B15 Lương đình Của
Kính hội

xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Buffet Nướng Lẩu Sariwon - 222 Trần Duy Hưng ( tầng 1 Bigc )
Cả 1 hệ thống lớn mà để chuột cắn đồ rồi mang ra cho KH. Rồi quản lý bảo KH ac ko uống thì thôi. Mà chuột cắn toàn vào chỗ date chai bia tất cả các chai mang ra thì kỳ lạ thật , nắp chai thì han rỉ . Quá tồi xem tiếp


Hi mọi người. Số là em có đứa bạn Myanmar sang chơi tết dương này, nó qua hơi bất ngờ nên k kịp trở mặt gì, đành lọ mọ tìm kiếm điểm đi để giới thiệu cho nó biết Việt Nam có gì. Sau hồi lâu quyết định chọn Hòn Sơn (nó muốn đi biển đảo nhưng yêu cầu đẹp và rẻ. Nam Du thì em đi rồi, thấy xuống sắc quá nên chọn nơi này)
Dù trên mạng có nhiều bài thâm khảo nhưng em vẫn chưa rõ một số điều sau, nhờ các bác anh chị em gần xa lỡ chân ngó qua giúp em với để tránh mất mặt (ban đầu nó kêu đưa đi Vũng Tàu mà em thấy lỡ qua đây rồi đi cho đáng luôn)
1: Nhờ các bác hỗ trợ một số nhà nghỉ home stay khách sạn gì đó (cho em cả sdt để em gọi hỏi phòng)
2: Mong muốn có đc một vài điểm cần đi, bãi tắm, san hô, vv(hoặc tuar khám phá cũng đc, mà em thấy ở đây nhiều bãi khác nhau, k biết đi xe máy tới đc k hay phải thuê tàu)
Ai có kinh nghiệm gì có thể share cho em với để em có thể nổ rằng biển đảo VN đẹp chẳng kém gì ai, đội ơn cả nhà. xem tiếp
Các cụ. Tết dương này các cụ đi đâu trong một phút giây rửng mỡ muốn tìm nơi tìm chốn oánh dấu một vài bước chân. Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai các thứ ...... nhưng mà tình hình cũng hơi bi đát tí: 1 mình, không hội, không nhóm, không nháy mà cũng ko thích đi tour vì bạn bè nó thích kiểu hưởng thụ chứ nó không khoái kiểu trải nghiệm kết hợp hành xác như nhà cháu
Chốt hạ lại là có hội nào cho nhà cháu rình rập bám càng ko ạ xem tiếp
Sau bao lần bóc phốt thì cuối cùng em cũng có 1 bài review sóng yên biển lặng. Thấy mình hiền hơn khối ))
Tiện đây 500 ae cho em xin địa chỉ mấy quán bánh canh ngon để em có động lực ủn mông đi khám phá tiếp xem tiếp
Chả là bữa trước lạnh thèm ăn ô mai vch, tính mình trc giờ chỉ thích mỗi ô mai mận, thi thoảng thì ăn thêm đào, vì mấy loại khác chs k hợp gu. Tìm tòi 1 hồi now vs cả foody chả thấy ưng ý quán nào, lên fb gõ bừa ô mai, thì thấy hiện lên shop Ô mai good.
Nói thật mình đã nghe cái tên này quái bh đâu, chép miệng order thử 1 gói mận vs 1 gói mơ cam thảo. Thấy đọc review là 2 món đc đặt nhiều nhất.
15p sau thì thấy 1 ông alo kêu xg lấy hàng luôn r, nhanh vãi.
- Ấn tượng ban đầu là cái bao bì hơi "tung của", ai đời chọn 2 cái màu đỏ vs trắng trông cứ ngu ngu. Mà bao bì hãng này mình cũng chưa gặp, trc có biết Hồng Lam vs Vạn lợi thôi. Đc cái đóng gói mở nắp khá ổn, dễ bóc )
- Ấn tượng thứ 2 là trộm vía gói ô mai khá đầy đặn, 2 gói 250g cầm khá chắc tay, túi cũng k kiểu toàn khí như bim bim
- Ấn tượng thứ 3 là cái vị. Mận thì k nói vì mình vẫn thích mận nhưng gói mơ ý, trc giờ chả bh thích mơ, nhưng lần này ngồi chưa xem hết 1 tập Quỳnh doll đã ăn hết mie nó cả túi. Vị khá lạ, k chua quá nhiều, k ngọt quá, ăn xong còn có vị tê tê ở lưỡi. Nói chung là để gói này bên cạnh, k ăn k chịu đc, thật sự.
Điểm trừ duy nhất có lẽ là hạt mơ hơi to, mà cùi thì ít, ăn cứ bị thòm thèm.
Đấy, mình nghĩ là trời HN mà cứ lạnh tnay chắc lại ngậm ngùi mà biếu tiền cho mấy quán ô mai thôi.
Anyway, nếu ai thích 1 vài vị ô mai basic có thể lựa chọn bạn này, mình thấy cũng khá ổn.
Ngoài cái Ô mai good này, ace bạn bè nào có địa chỉ ô mai nào ngon ngon chỉ mình với nhé
Many thanks xem tiếp
[góc nhỏ chê chai của em]
KOREAN BBQ- 275 ĐỘI CẤN
Với e đồ ăn là 1 thứ tình yêu bất diệt. Ấy vậy mà đi ăn buffe lẩu bò mà e ngỡ mình đang quay về nạn đói vậy. Đã dành bụng đi ăn và rồi nhận cái kết k thể đắng hơn. Ngồi ăn từ 7h mà 30 phút nhân viên nó bê ra cho 1 đĩa thịt bò. Cho vào nồi cầm cái kéo cắt ra nhỏ cho dễ nhai thì 1 nỗi buồn lại ập đến, các anh chị ạ. Kéo chưa mài hay sao ấy. Trời ơi. Sau đó được 1 lần nó bê ra cho 2 đĩa thịt và rồi 5 người ăn tụi e lại ngồi ngóng như là con ngóng mẹ vậy. Nhân viên xác định là chủ quán mẹ nó rồi. Em còn nhớ hình dáng ấy( khoanh tay trước ngực ngồi tựa vô tường và mặt nó vênh lên khó chịu). Lúc e gọi bạn ơi , nó lướt qua em và khuyến mại thêm ánh mắt hình viên đạn.
Nhắc đến cả chục lần mà chốt hạ là ra được 1 đĩa đậu , 1 đĩa chả cá, 3 hay 4 đĩa rau ,
5 anh chị em ngồi ăn đúng như năm vị thần với câu thần chú" em ơi cho thịt lên đi"
Cạch cái quán này ra. E thề chứ đi ăn có ngon mà nhân viên cứ 30 cho ra 1 món thì e ở nhà ăn cho rồi. Má nó, nghĩ lại thấy bực ghê
#275 ....E XIN NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA KOREAN BBQ- 275 ĐỘI CẤN .:(( xem tiếp


Quán nhỏ, sáng cháo sườn, bánh bao ( ruốc nhà tự làm), bà bán lâu năm lắm rồi.
Chiều có bánh trôi tàu, nộm bò khô. Bánh trôi mềm, nhân thơm, nước ngọt vừa phải. Nói chung ăn 1 bát muốn ăn bát 2. Giá 15k cho 1 cuộc tình 3 viên bánh.
Mình ăn chiều nay nên có tý rì viu với Hội! xem tiếp
GÓC KHEN DẠO
Nếu mà đã chán với mấy món việt-hàn-nhật rồi thì mình thấy một chỗ mọi người nên thử là ăn món Trung Đông. Hôm trước mình có ghé qua bên Amun Garden, cái này kiểu nhà hàng với lounge, có shisha cũng khá nổi tiếng (mình ko chơi shisha nên thôi cho bỏ qua phần này). Quán ở 23A Ngô Thời Nhiệm ạ.
Chỗ này có kiểu decor rất là lạ, nên ai thích check in chụp ảnh các kiểu cũng có thể ghé qua. Mình đi theo nhóm đông nên gọi 1 phần gà nguyên con Peri Peri khá là ngon, vị rất lạ miệng. Ngoài ra thì bò và cừu bên này cũng rất ok luôn. Có mấy món mình recommend là tráng miệng Dưa lưới nướng ăn với kem, siêu ngonnnnn. Món cam nướng quế truyền thông Maroc của quán cũng rất lạ nhé.
Giá cả thì khá là được, không quá mắc với vị trí trung tâm như thế này, nếu ai muốn món lạ lạ để đổi khẩu vị thì có thể ghé thử nhé xem tiếp


Vừa mua bánh về mấy chị em bỏ ra ăn luôn, mỗi người xúc một thìa đều phải oẹ ra vì mùi quá kinh khủng, xắn cái bánh ra thì bên trong mốc xanh. Hàng bánh cũng gọi là có tên tuổi chứ k phải handmade vô danh vớ vỉn j mah để bánh ntn đem ship cho khách.
Thực sự cần chia sẻ để mọi người tránh, có mua về ăn cũng nên kiểm tra bánh cẩn thận rồi hãng ăn, như thế này khiếp qá. Mấy chị em ăn có cả mẹ đang cho con bú, ăn một miếng vào miệng xong nôn oẹ cả buổi xem tiếp
[ Góc liều lĩnh ] Nighteen rooftop hotpot Nguyễn Ngọc Vũ
Con bạn rủ ra đây ăn, mình cũng lên hội đọc review thử, 10 bài thì 7 bài chê thậm tệ 3 bài hơi khen. Thế mà chả hiểu sao vẫn nhắm mắt đưa chân.
Với giá 119k thì khẳng định luôn là ra Phan ăn hơn hẳn, bạn nào đang phân vân giữa 2 nơi thì cứ Phan mà thẳng tiến, ko phải pr cho Phan đâu nhưng thực sự là thế. Tuy nhiên Phan thì mình cũng ko định quay lại lần 2 ))
Nước lẩu buổi trưa hình như chỉ có 2 loại là gà nấm và chua cay, tuy ăn ko khác gì nhau và cũng ko vị nào đặc sắc )) Gà nấm thì có củ cải, nhân viên lúc đổ nước lẩu cho mình còn nhầm.
Rau thì có rau cải bắp cải và rau muống, có nấm kim châm. Nhìn chung rau thì ổn, cũng may còn rau để ăn vì thịt thì mình ko ăn nổi.
Thực sự thất vọng nhất là thịt. Dai như cao su, lại còn cắt dày. Con bạn mình hí hửng ôi thịt dày chưa xong cuối cùng méo mồm ko nhai nổi vừa khô vừa dai lại ko ngọt. Nhìn ảnh là đủ hiểu ạ. Ít nhất thì thịt bò ở Phan còn ăn được. 3 đứa ăn mà gọi thêm có 1 khay thịt )) cuối cùng cũng ko hết.
Tuy nhiên hôm mình đi thì thực sự ngạc nhiên về service ạ. Hôm ấy các bạn nhân viên best nhiệt tình và chu đáo, chị quản lí còn đi tua hỏi em có thiếu gì ko để mang ra còn định bảo các bạn nv lấy túi bóng bọc áo mình bỏ ra ghế cho khỏi ám mùi nhưng mình thấy ko cần. Ôi thực sự ngạc nhiên luôn ạ.
Coca free vs ko tính vat thì thực sự là rẻ, hôm đấy check in còn đc giảm 10% ))
Tóm lại food cho 4, service 9.5
Ăn 1 lần cho biết để ko quay lại nữa ạ.
Sau khi lượn vài ba hàng lẩu giá rẻ thì rút ra kinh nghiệm tự làm là ok nhất, với mức giá 99k-129k thì ko thể đòi hỏi đc 1 cái gì ở ngoài hàng ạ, hoặc mình chưa tìm đc hàng ưng ý :< Trước ăn đông đông tự làm lẩu đủ bò gà lợn mực tôm rau n loại mà có hơn 100k 1 đứa lại sạch. Mỗi tội tốn công )) xem tiếp
Chất lượng vẫn ngon, hoa quả dầm vú sữa, sầu riêng vẫn ngon....thấy thương nên xin cô kiểu ảnh để up review kêu gọi mọi người qua ăn ủng hộ ạ ! xem tiếp
[góc khen dạo] Ssal chicken - 80 nguyễn chí thanh
Menu gà ở đây cũng khá nhiều vị, mình ăn gà sốt gia vị (mình gọi ko cay, nhưng sốt ở gà vẫn hơi cay nhé) 170k (1/2 con), miến trộn hải sản 145k, cơm trộn bò 140k và bánh xèo hải sản ( cái này mình thấy ko ngon, c mình gọi nên ko nhớ giá nữa )
Khay nước sốt để chấm có 3 loại, mình thấy đều ngon
Đồ ăn kèm thì có 1 đĩa salat, kim chi, củ cải muối
Đồ ăn thì ra hơi lâu chút, nhưng nóng hổi lun
1 quán đáng để quay lại hehe sẽ quay lại thử hết các vị gà ở đây
À hôm mình đi ăn đc giảm 10% ko biết nay còn chương trình đó ko nữa. xem tiếp
Ai biết ở đâu bán bánh cuốn như hình không ạ ??? Không có nhân càng tốt ạ
E cảm ơn nhiều !!!!
Có ship luôn càng tốt ạ vì e bị mù đường hà nội xem tiếp
Chốt lại là mình vẫn sẽ quay lại nhưng với tần suất không nhiều. Ai biết chỗ dimsum nào ngon mà chưa được nhiều người biết đến thì share thêm cho mình với nhaaa
Kính hội!
Add: 64B Quán Sứ
: 250k -300k/người xem tiếp

Kính Hội !
Chào quý anh chị. Vợ chồng em quê người Phú Thọ. Bọn e sắp tới sẽ xông pha chiến trường mở quán bán thịt xiên, đồ ăn vặt !
Ở quê bọn e đã tìm tỏi học hỏi rất lâu rồi nhưng không làm đc chuẩn vị cũng k có ai dạy chúng em.
Mai vợ chồng em xuống Hà Nội một phần là đi tìm hiểu, mua gia vị tẩm ướp thịt. Hai là cũng muốn được ăn, đuọc hỏi hỏi từ những hàng thịt xiên nướng ngon nhất Hà Nội.
Vậy mong quý anh chị chia sẻ cho chúng e biết những đia điểm thịt xiên ngon, dễ tìm. Và ai có bí quyết gì rất bọn e rất mong được chia sẻ.
Em xin chân thành cảm ơn ạ xem tiếp
Tóm lại là sẽ ko baoh có lần sau cho cái nhà hàng này nữa. Nếu muốn ăn đồ Tàu thì ra Fenghuang ăn còn hơn. Dù vị ko chuẩn như đồ Tàu bên Tàu hẳn hoi nhưng nó cũng ko lờ lợ vị hóa chất như ở cái Lan Kwai Fong này! xem tiếp
Hôm qua tiện đường đi mua giày mình có ghé qua Buffet Hương Thiền để ăn trưa. Cảm nhận thì cũng tương đối chật, đến tầm trưa nên đông vl đông. Bà chủ xinh gái dễ thương, nhân viên lễ phép. Nhưng đồ ăn thì mình k thích lắm. Món k đa dạng, lại quá nhiều dầu mỡ hơn cả ăn đồ bình thường. Chiên rán tẩm bột hơi nhiều. Ăn xong còn thấy đầy bụng . Xôi thổi hơi nát nhưng có gạo lứt nấu kèm hạt sen ăn cũng đc. Cháo nấm ngon và là món mình thấy ăn đc nhất. K biết thịt họ làm từ gì ăn dai lắm luôn. Mình đang trong quá trình giảm câm và ăn eatclean, định đóng họ chỗ này mà k ổn lắm. Đi ăn nhưng k chụp cái ảnh nào hết )) xem tiếp
mình cần tìm ks/airbnb cho 6 người (ở chung cho đông vui) ở khu bãi sau Vũng Tàu. thks các bạn. xem tiếp
[ Góc Review ]
Bún bò huế O si - CT3A KĐT Văn Quán - Hà Đông ( Đối diện High land Văn Quán, sau sân tenis)
- Vị Trí: Không khó tìm nhưng mọi người đi qua thì ít để ý. Nằm ở sảnh chung cư rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát
- Nhân viên: Nhìn thấy khách ra order luôn rất nhanh nhẹn dù mình ngồi ở ngoài cửa. Đồ ra cũng nhanh
- Đồ Ăn : Bát mình gọi là size to 45k
+ Đến cửa đã thơm mùi sả rồi
+ Khen: Miếng tiết to bằng bàn tay, mềm mướt. Chả cua ngon. Có gân, móng cũng sạch sẽ. Thịt bò cũng đầy đặn và mềm
+ Chê: Móng hơi dai nên ninh nhừ hơn chút nha, bát to thật nhưng cảm thấy là đầy đặn cũng không hẳn mà lèo tèo thì cũng không phải, hơi nửa vời. Nước dùng chưa được nóng lắm và hơi nhiều nước béo.
Nói chung thì vẫn thấy hiện tại ở Hà Đông thì hàng này đang xếp đầu bảng và cuối tuần mình thấy đông kín chỗ luôn ấy. Không biết đây có cùng chủ với O Si Kim Mã không )
100k/2 người ( bên cạnh là số cửa hàng ship hàng tận nơi em up lên cho ai có nhu cầu ) xem tiếp
�Không quên tag cu gái khẩu nghiệp dẫn tour kiêm nháy nháy của tui Mi Lô ��� Mún đặt tour liên hệ bạn gái gấp gấp nhaa ) xem tiếp
Đây là bức hình với chủ đề "Cái cổ cuối cùng" ))) Nửa đêm vừa gặm cổ vịt em vừa kể câu chuyện ăn vặt kiểu chú vịt Trung Hoa. Cổ này em mua bên Trung Quốc ạ, mọi người có thể tham khảo qua các trang bán đồ xách tay nội địa xem sao.
Không hiểu vì lí do gì mà đồ ăn vặt làm từ vịt ở Trung Quốc lại nhiều đến vậy, ngoài đường có rất nhiều cửa hàng hoặc xe đẩy bán đồ ăn vặt kiểu này. Nào biết họ cho cái gì vào mà thơm lắm, đi qua đó có tịt mũi cũng tự động thông, nếu không sà vào là có lỗi với bản thân và số tiền mình dằn trong túi. Hương vị ở các hàng không giống nhau, thậm chí cùng một hàng mà mỗi bộ phận cổ cánh lòng mề lại được ướp gia vị riêng, cùng là chân vịt còn phải chia ra ít nhất 3 vị khác nhau. Lắm khi em trộm nghĩ khéo công thức của mỗi hàng đều được đặt trong nhà thờ họ, chỉ có con trai được xem, đứa nào lớ ngớ mò vào là ăn đòn của 18 ban đồng nhân la hán ))))))) Nghĩ đến thôi đã thấy vừa rợn gáy vừa sểu nước miếng tinh thần rồi.
Khách du lịch Việt Nam sang Trung Quốc thường ăn ở những quán ăn do hướng dẫn viên giới thiệu nên ít được thưởng thức những món này, tuy nhiên nếu có cơ hội thì nên thử. Cũng nên cân nhắc chọn loại khi ăn vì khẩu vị người Trung Quốc hầu hết cay hơn bên mình. Đặc biệt trong vị cay còn có vị tê - một vị ít thấy trong ẩm thực Việt.
Bây giờ em đang sống ở Việt Nam nên thỉnh thoảng phải đặt mua cổ cánh vịt về gặm. Thường em hay mua cổ vì gặm nhấm đã mồm hơn cánh, vừa có sụn lại vừa có tủy. Cá nhân em thích ăn loại cổ cánh kho này hơn cả chân gà Yuyu khuynh đảo giang hồ, mà chỉ dám mua loại không cay chứ loại cay thì em chẳng chịu được. Cổ cũng có loại dài loại ngắn. Loại ngắn có hai đốt sống thôi, nhỏ nhắn vừa vặn, phụ nữ ăn trông cũng ý nhị chứ cầm cả cây trông hơn đàn ca sáo nhị ))))))) Loại dài phải hơn một gang tay, nhất là nếu mà cay thì hai cái cổ đủ để cho các anh giai cân hết một bữa rượu. Nhưng mà cay lắm các cụ ạ ))))) Em cảnh báo rồi, cụ nào không ăn được xin đừng nói lời đắng cay, vì cổ vịt còn không cay bằng lời của cụ )))))))
Tính giá ra thì bên Trung Quốc bán tầm 20k/1 cổ dài, đảm bảo ăn đứt các loại chân vì vừa có đủ sự mềm của thịt, giòn của sụn, bùi béo của tủy. Em không biết ở Việt Nam có bán loại này không vì em thường tự mua bên Trung Quốc gửi về, nếu có thể hi vọng mọi người sẽ thưởng thức món quà vặt siêu tốn rịu này. Kính hội. xem tiếp
[ Góc Khen ]
Hôm nay mình có đi cả gia đình gồm 8 người 6 người lớn 2 trẻ em ăn lẩu Sauna ở 63 Đường Thành
( có tất cả 5 điaj chỉ em chụp lại đó ạ )
+ Đồ ăn mình gọi Sét 5 người Gà - Bò - Chim - Cháo sườn như menu gồm :
- 3 tầng : tầng 1 là rau củ tươi theo mùa
tầng 2 là 1 con gà tre hấp
Ăn gần hết gà với rau củ thì ngta có mang ra bò mỹ hấp cùng với nước sốt riêng + bắp cải + miến + nấm kim châm rất ngon
Tầng cuối là nồi cháo chim + sườn heo ( Cực ngon luôn ý vì mấy tầng trên nước gà nước thịt hấp sẽ chảy hết xuống nồi cháo bên dưới Chất lắm luôn )
+ Điểm cộng:
- không gian thoáng mát sạch sẽ có máy lạnh quạt hút mùi ăn xong k bị dính tí mùi nào luôn ạ
- Có 6ng lớn thì nhà mình chỉ gọi có 5 suất thôi ( phụ thu thêm phí 1 ng là 50k như hoá đơn) mà ăn có tầng 1 tầng 2 là no lắm luôn rồi ý ăn tới thịt bò chỉ muốn vỡ bụng cháo ngon quá mỗi ng cố thêm 1 bát ( Mình thấy mấy bàn bên cạnh mua cặp lồng 30k để mang cháo về còn k ăn tới vì mình thấy ăn tới tầng rau và gà là đã no lắm rồi ý )
- Đồ ăn k dầu mỡ , có nước sốt chấm vị riêng của nhà hàng rất ngon vừa miệng có thể tự pha nước chấm gia vị chanh đề chấm gà
- Nhà mình còn gọi thêm 1 chõ xôi lạp xưởng và 2 chõ há cảo để ăn thử mà cũng ngon lắm
- Anh phục vụ sẽ theo dõi và mang đồ ra từng đợt làm hết cho mình chỉ việc ăn hoii
- Theo mình thấy giá cũng phải chăng lắm 1320k : 6 = 220k/1 người gọi thêm đồ + đồ uống tẹt luôn
- Không phụ thu VAT không mất phí gửi xe
+ Điểm trừ
- Mới đầu vào thấy anh phục vụ nói cháo phải đợi 1 tiếng rưỡi mới chín trờii nghe xong muốn vỡ oà luôn mình phải đợi khá lâu nên ăn đồ kia thì đã no luôn rồi cả nhà chỉ mong mỗi nồi cháo ! ngon thực sự các bạn phải thử và cảm nhận mình kb diễn tả ntn nữa
- Mình nghĩ là nên tới sớm đợi đồ ăn chín là vừa chứ thấy chín hơi lâu !
Chấm điểm 8/10 sẽ còn quay lại ạ
p/s : Kính hội
( em chụp hơi bị dìm tí mn thông cảm chụp nhanh nhanh để ăn ) xem tiếp
Xin tư vấn về Villa, Homestay... khu vực Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh.
Sức chứa: 30 người
Tiện nghi: BBQ, (hoặc Lẩu), chỗ ngủ, chăn, đệm..
Có sân chơi rộng để chơi teambuilding. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nhà hàng kiến đỏ AKAARI Quốc Tử Giám
Bọn mình chọn combo 1tr200k (chưa VAT) dành cho 4-6ng được tặng thêm 1 chai rượu sake
- Về nhân viên: Nice từ lúc gửi xe vào nhà hàng đến nhân viên dẫn khách lên bàn và cả bạn phục vụ bàn mình
- Về không gian: Ở đây hình như chỉ toàn phòng riêng hay sao ý mỗi phòng đều có 1 điều hoà riêng và có cả loa nghe nhạc nữa, mỗi tội đi ăn trưa có nhạc vào nên vừa ăn vừa buồn ngủ
- Quan trọng nhất là đồ ăn có tất cả 10 món( free trà vs tráng miệng)
* Sashimi tươi lại còn decor đẹp nữa, các món khác đều vừa miệng và đồ ăn lên từ từ nên có thể thưởng thức chậm rãi từng món 1, với mình tầm 9/10 điểm
Nói chung là sẽ quay lại xem tiếp
[ Góc ăn thử ]
Cứ buồn là 2 đứa lại xách nhau đi ăn
- Lý do mình biết tới quán là vì hiệu ứng đám đông, cứ mỗi lần đi qua là y như rằng thấy quán đông nghịt, vậy nên hôm nay nhất định phải thử cho bằng được
- Quán khá rộng, chỗ để xe thoải mái, đi vào sâu bên trong sẽ thoáng hơn, và bố trí đèn rất đẹp
- Order đồ max lâu, mình phải đợi đến 15 phút mới được ăn. Vì mình đi tầm 7h nên quán rất đông
- Miến trộn khá đầy, nhưng là nhiều miến ít thịt. Bát bún nước lõng bõng. Thịt ăn mềm, ngọt. Còn bát măng tiết ăn khá ngon, tiết mềm, không bị khô đâu nha
- Tóm lại là hơi ít, phải có thêm 1 bát măng tiết nữa thì mới no được
- Mình thấy đa phần là các nhóm, các hộ gia đình đến ăn. Và mọi người hay gọi ngan chặt, tiết canh, và chân ngan luộc. Cơ mà nếu ai thích món chân ngan thì chắc ở đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo đấy, vì chân ở đây to và đẫy đà lắm nhé
Vì ngan mà đến - Vì ngan mà đi

xem tiếp
Quán dành cho các bạn yêu món bánh cuốn sáng và gần khu vực + đặc biệt hội có con nhỏ như mình. xem tiếp
Địa chỉ quán là 26 Lê Trọng Tấn, qua ngã 4 LTT - Quang Trung 1 tẹo là đến. Đợt nọ lấy địa chỉ quán là đối diện tòa nhà FLC tìm mỏi mắt, cả nhà cứ tìm địa chỉ 26 LTT tìm cho dễ nhé xem tiếp
Tuy không phải là mùa đẹp nhất của Ninh Bình nhưng vùng đất này vẫn mang đến cảm giác ma mị, bí ẩn cuốn hút những đôi... xem tiếp
[ GÓC KHEN CHÈ SẦU ]
Chè Sầu quán chè Xíu bên HH1A cạnh salon tóc ATUKA Linh Đàm. Cả khu này em thấy quán này ngon nhất. Mỗi bát này có giá 28k
Có ai nghiện chè sầu giống em không??? Tiện đây cho em xin địa chỉ các quán chè sầu ngon với ạ xem tiếp
[Góc bánh chuối]
Cứ mỗi đợt thu về, món bánh chuối, bánh khoai lại là món đặc sản thơm ngon, béo ngậy. Em xin chia sẻ với ace trong hội một quán bánh chuối rất ngon, em ăn từ hồi cấp 1 đến giờ vẫn chưa thấy quán nào có thể soán ngôi vô địch của hàng này. Bánh chiên trong chảo dầu nóng, bên ngoài thì vô dùng giòn, để lâu vẫn k ỉu, bên trong lớp bột thơm, dẻo, quện với vị thơm ngọt của chuối. Quán chỉ mở buổi chiều, mùa hè bán chè, mùa đông bán bánh chuối, ngô, khoai, rất đông mỗi giờ tan tầm.
Giá bán: 7k/chiếc.
Địa chỉ: 334 Bạch Đằng
P.s: Ảnh em chụp vội trong nhà nên bị ngược sáng, mong ace thông cảm. xem tiếp
Các bác cho em hỏi ở đâu có lẩu cua sông ngon thật là ngon vậy ạ???? xem tiếp
Góc ngan
Quán ngan này ở đầu Lĩnh Nam, đối diện trường Mai Động. Mở từ tối thì phải, quán bán cả phở, bún, miến và ngan chặt.
Hôm đó em gọi miến trộn đùi đầy đủ, măng tiết, 1 đùi ngan chặt và 1 đĩa quẩy. Tổng quan thì bát miến siêu đầy đặn, toping có thêm mọc, gan và tim.
Ban đầu ăn thấy rất đậm, nhưng có lẽ do trộn ko kĩ, hoặc do vị giác e có vấn đề mà càng về sau càng nhạt. Ở đây gia vị trên bàn ko có xì dầu mà chỉ có hộp bột canh, dấm tỏi và tương ớt. Miến và giá trần vừa đủ. Thịt ngan đầy ú ụ. Nhưng ăn cảm giác bị khô, thịt ngan cũng khô và miến trộn cũng khô. Topping em gọi có cả gan và tim mà khs ko thấy miếng tim nào.
Nước dùng ở đây có nấm hương nên thơm, đậm đà và có độ béo vừa phải. Tiết bị cứng, ko ngon lắm. Quẩy giòn, ngon.
Về nước chấm ngan luộc thì lại bị mặn quá.
Điểm trừ to nhất có lẽ là cô bán hàng quên cho măng. Miến trộn ko có măng và canh măng tiết cũng ko có măng huhu.
Nhân viên phục vụ thì đông, nhưng toàn các cô lớn tuổi, phải gọi 2-3 lần mới ra đồ. Do quán đông khách nên các cô cũng quên quên nhớ nhớ nữa.
Em ko nhớ rõ giá từng món, nhưng 2 ng bọn e gọi 2 bát miến trộn, 1 đùi chặt, 1 quẩy, 1 măng tiết, 1 cốc trà đá hết tổng 175k. Theo e đó là mức giá hợp lí.
Nói chung là muốn ăn no cái bụng thì chọn quán này là hợp lí, nhưng muốn ăn ngon thì có lẽ vẫn phải quay về hạnh ngan dé thôi xem tiếp

[Góc review] [góc kiểm chứng] ohcha Nguyễn Huy Tưởng
Xin chào mọi người. Hôm qua mình có xem review về quán lẩu nướng này nên nay dẫn luôn anh ny đi kiểm chứng. Bài viết này mang tính cá nhân thôi nhé, mọi người có thể cho ý kiến thoải mái.
Mình và ny vào quán lúc 11 rưỡi trưa gì đó, quán khá vắng, được các bạn order bảo lên tầng 3 ngồi. Khi ở lễ tân mình có hỏi về set nướng lẩu các thứ thì có 1 bạn nam chắc là quản lý nói với mình là set 2 người đầy đặn đủ no đấy ạ. Khi lên đồ thì như hình. Không có dẻ sườn bò gì đâu ạ, ko có ngô. Nói chung là tương đối ít.
Nhận xét:
- Về không gian quán: rộng rãi sạch sẽ, có ngồi bệt hoặc ngồi bàn, để sống ảo chụp ảnh có vài góc khá đẹp
- về nhân viên: nhiệt tình, ngoan nhưng còn lóng ngóng. Lóng ngóng trong việc sử dụng bộ đàm để liên lạc và còn phải nhắc thì mới mang nước chấm lên cho khách. Cái này bỏ qua được vì quán mới mở 3 ngày (lễ tân nói thế)
Về đồ ăn: tẩm ướp ổn, đậm đà. Thớ thịt dày dặn và ko nhiều mỡ quá. Nhưng điểm trừ là ít. Thú thực nguyên set đó chỉ đủ cho 2 đứa mình khởi động
Có một chuyện như này, gọi là nhỏ nhưng cũng làm mình băn khoăn một chút là khi xuống check out thanh toán thì trong bill có 2 chai dasani 30k. Bonk mình chỉ dùng hết 1 thôi, nhưng vấn đề lễ tân nói ko được free nước, trong khi các bạn order thì đến bàn nào cũng nói được free nước hoặc coca đối với set 2 người. Đem thắc mắc đó ra hỏi thì lễ tân bảo chỉ áp dụng free nước 3 ngày đầu, còn nhân viên nói thế đó là do lỗi của nhân viên. Trong khi mình ngồi từ lúc quán vắng chả có ai cho đến lúc về thì đông nghẹt gần như full bàn, đối với bàn nào các bạn order cũng nói với khách như vậy???? Anh ny mình thấy thế cũng chả tranh cãi gì nữa, trả tiền luôn nhưng hoá đơn sa bạn ấy in lại (sau khi đã trừ 1 chai dasani) lại chỉ bớt 10k???? Máy tính của các bạn xịn sò quá. update: mình quên vụ đang giảm giá 30% nên máy tính của quán vẫn đúng ))))
Kết thúc bữa ăn mình và anh ny gần như chỉ vừa được khởi động, phải đi đợp thêm 2 suất bánh mỳ. Mình đói quá còn ăn trộm của anh ny mấy miếng bánh + uống thêm 2/3 cốc trà sữa mới cảm thấy đủ đô. Hay là do bọn mình tập gym nên ăn nhiều hơn bt nhỉ?
Nãy lúc mình về thì đông và rất đông các bann đến ăn tại đây, mình tin chắc là hiệu ứng từ bài review hôm qua. Các bạn thấy thế nào, cho mình xin 500 cảm nhận nhé. Riêng mình thì chỉ chp quán 6/10, trừ nặng nhất là chất lượng đồ ăn chưa có gì đặc sắc và lượng đồ ít quá. Để quay lại thưởng thức thêm lần nữa thì chắc chắn là không rồi.
À mình có thắc mắc chỉ nghĩ trong đầu về bài review của bạn hôm qua. Đó là khu ăn lẩu nướng trên tầng 2 và 3. Để check out có hoá đơn quán thì phải xuống tầng 1. Đây các bạn chụp ảnh hoá đơn cùng bàn ăn thấy hơi lạ lạ. Mình đoán có 2 trường hợp: 1 là các bạn ấy cử 1 bạn xuống thanh toán để rồi lại lên share tiền, chụp bill. 2 là............ xem tiếp
Cám ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại tại các video tiếp theo.


xem tiếp
[Góc chê sấp mặt + tránh xa]
Lúc chiều mình và chị có đi ăn bánh giò ở Đông Các chỗ đối diện cửa zamba beer.
Mình gọi 2 bánh đầy đủ có xúc xích + thịt xiên + dưa góp
- Đánh giá chung: Không ngon, nhìn quán không sạch sẽ. Một số người ăn ở đấy ý thức cũng kém.
- Về nhân viên: ngáo ngơ, nhưng mình không đánh giá phần này vì chắc em ý phụ giúp thêm.
- Về đồ ăn: bánh giò nóng quá nát, đổ bũng tương ớt, thịt xieen cháy xém. Lúc đầu mình nghĩ chắc do mình đen nên bị phải xiên bị cháy nhưng ngó ra thấy cả chục xiên người ta nướng, xiên nào cùng “dính tí than”. Mình gẩy đc 2 miếng, cố tìm ra vị ngon của cái bánh cứu vớt nhưng phần chính bánh giò, phần thơm nhất dậy mùi nhất là mộc nhĩ, nấm hương thì không có bất cứ mùi gì. Mình bỏ hẳn mà mặc dù với đồ ăn mình rất dễ tính, không yêu cầu nhiều, mình không thích bỏ đồ ăn thừa. Ôi thêm cái combo đĩa chưa rửa nữa. Tổng thể vừa không ngon vừa thiếu vệ sinh.
- Về không gian quán: là vỉa hè, thịt nướng ngay ngã 3 đường, rất khói, cản trở tầm nhìn người đi đường. Quầy làm đồ kính mờ đặc, két bẩn như chưa bao giờ được lau.
- Về một số người ăn ở đấy: vì mọi người không được chủ quán điều phối để xe gọn dưới lòng đường nên lộn xộn, thành ra đến lúc có người lấy xe , họ dắt xe người khác ra giữa đường để lấy xe của mình rồi để nguyên xe kia giữa đường rồi bếch mông đi hẳn, lát sau thì tắc đường .
Tổng thiệt hại 2 bánh đầy đủ vs 2 trà đá là 70k, mình thấy phí mồm và sẽ không bao giờ quay lại luôn. Lâu rồi không viết lách, văn phong mình hơi lủng củng, mọi người thông cảm. Ad duyệt giúp mình nha, mình cảm ơn! xem tiếp