GÓC CỰC KÌ VÔ CÙNG PHẪN NỘ
[Edit: nhiều bác hiểu nhầm nên em viết rõ chút là ảnh trái là ảnh của foody, ảnh phải là ảnh em ăn ạ. Còn nếu mn vẫn nghĩ thế là rẻ thì em chịuuuuuu. Vì em ko hề chê đắt, điều kiện và cảm nhận mỗi người khác nhau, nên dù em thấy đắt thật em cũng ko nói. Có những người thấy đậu là sản phẩm đắt đỏ nên thấy suất này giá ok là chuyện bình thường ạ. Em chỉ review như những gì em đã cảm nhận hì hì]
Mọi người nhìn ảnh là cũng đủ hiểu đấy ạ. Cụ tỉ nó là ntn:
Hôm qua tầm 6h hơn em với ny lên cơn vật thèm bún đậu. Như bt là trung thành đóng họ ở bún đậu ao sen. Nhưng mà hqua ko đi xa được nên mò mấy quán gần nhà. Lướt fb thì thấy 2 quán, 1 là quán ở Bạch Mai trong hội đang khá hot, 2 là quán ở lẩu cốc Akay E6 Quỳnh Mai. Với kinh nghiệm lót dép hóng hớt đương nhiên em biết foody rất nhiều phốt nên cảnh giác rồi, chọn đi ăn quán BM rồi. Huhu nhưng định mệnh đưa đẩy, abcxyz tóm lại là cuối cùng 2 đứa bọn em đi quán kia.
Mn nhìn ảnh mà xem, có cả video nữa ki, nhìn đầy đặn lung linh như thế ai mà nghĩ được nó lại kinh khủng
Quán thì khá là rộng rãi, mát mẻ, sạch sẽ. Phục vụ thì ko được chuyên nghiệp, 3 người đều có tuổi mà cứ chậm chậm í. Nhưng mà được cái thân thiện và cũng chu đáo.
Nhưng mà cũng ko thể bù lại thứ quan trọng nhất là đồ ăn. Lúc bác ấy bưng ra em thề em đơ luôn == Dằn lòng tự an ủi bản thân chắc là ngta để bún với đồ riêng. Em thỏ thẻ hỏi "Bác ơi cháu gọi suất đầy đủ đấy nhớ". Bác ừ. Em lại tiếp tục níu kéo "Bác ơi đây là suất đầy đủ ấy ạ?". Bác ừ. Ny em chốt hạ "Đây là suất 2 người hay 1 người ạ?". Bác trả lời như cứa zô con tym em "Ừ suất 2 người đấy. Hơi ít bún ăn thêm thì bảo bác lấy nhớ". 2 đứa câm lặng...
Mẹt bún thập cẩm đầy đủ như trên foody là có bún, đậu, rau, dồi, thịt luộc, chả quế. Còn mẹt bún bọn em nhận được như trong hình, bún, rất rất rất nhiều đậu, rau, 3 miếng chả quế mini, 3 miếng gì đấy em ko biết tên trông như giò. Hết. Kinh khủng. Dã man.
Giá là 50 cành. Em xin được phép gọi đây là lừa đảo trắng trợn ấy. Cảnh báo để mn ko ai bị như em. Thề là 50 cành ko đáng là bao nhưng mà em bực dã man ấy...
Em giờ vẫn còn bực nên viết hơi lan man lủng củng tí ace các bác thông cảm nhé.
Kính hội!



xem tiếp
500 anh em cho em xin địa chỉ cơm lam gà nướng ngon ở Đà Lạt đi ạ xem tiếp
Ad đăng bài giúp e với ạ!!!
Tối nay nhóm bọn e 6 người muốn tổ chức sinh nhật ở Aeon Long Biên
Mọi người cho e xin ít review về quán nào ăn ok mà giá sinh viên với ạ!
E cần tìm lẩu hoặc nướng ạ!!!
Thanks cả nhà nhiều!!! xem tiếp
(GÓC HỎI HAN GẤP)
Mình cần tìm quán buffe cho nhóm khoảng 30 người, buget khoảng 250_300k, đồ uống giá ko quá cao. Có quán nào ngon chỉ cho m với, thanks mn xem tiếp
E là đứa ham hố đi lại. Nhưng xung quanh bạn bè rất nhiều mà chẳng có đc đứa nào máu hâm như e. Hứng lên cái có it tiền là vác balo đi ngay í. Tháng 6 Cửa Lò. Tháng 7 Hà Giang. Tháng 8 sapa tháng 9 hạ long r. Tháng 10 này e muốn đi đà lạt nhưng chưa tìm dc ng đi cùng. Trong hội mình có nhóm nào đi đà lạt e ghép vớiiii dc k. Đi một mình buồn lắm. E vui tính dễ gần sòng phẳng. ^^~
Khoe ảnh một số nơi đi qua trong đợt vừa r ^^~ gần như là đi một mình r nhờ ng đi đg chụp hoặc để máy ảnh hẹn giờ :(((((((( xem tiếp
Nói gì thì nói b gà hồng mai vẫn là lựa chọn hàng đầu của t . Trung thành từ bn năm và chưa có ý định nghỉ . Tuần gọi mấy hôm liên tiếp ăn đến phát ban mụn )
xem tiếp
À e thấy ở đấy còn có cái trà hoa quả ở trong bình to đùng khá là hay và thấy nhiều người gọi nhưng e vẫn chưa thử. Ai thử rồi cho e xin ít review với để lần sau quay lại e gọi hiuhiu.. xem tiếp
[Góc chê]
Lần đầu tiên đi ăn và cũng là lần cuối cùng ăn tại đây.
Quán takuru trên đường Lê Thanh Nghị. Cũng nhiều lần đi qua vì nhìn quán từ ngoài trông kiểu hay hay. Hôm nay thèm ăn đồ hàn thì bạn mình bảo trước ăn ở đây thấy ok nên cũng vào thử xem ngon k. Lúc đầu đỗ trước cửa quán thì bạn nhân viên ngồi ngoài cổng ngồi chơi điện thoại k cả biết là bọn mình đến bạn mình chạy lên tự xếp xe để vào đến khi một anh khách bảo bạn ý thì bạn ý mới ra để sếp xe cho mình phi xe lên.
Khi vào quán đập vào mắt đầu tiên là cái nền nhà. Eo ơi cái nền cứ ướt ướt dính dính đi vào rõ ghê chân. Xong khi vào trong quán gọi đồ thì nv cũng ra tiếp nhiệt tình.
Món ăn thì ra khá nhanh trình bày rất đẹp.
Nhưng... mình và bạn mình gọi một kimpap chiên, cơm trộn mực và miến trộn. Nhưng khi mang ra thay bằng miến bạn mình lại nhận được một bát mì trộn. Bạn mình nó dễ tính k nói j nhưng mình rất k hài lòng về thái độ các bạn nv ở đấy. Rõ ràng là mang sai đồ cho bọn mình vậy mà k hề có một lời xin lỗi hay bảo thông cảm như nào. Cứ đứng tụm lại nói qua nói lại đùm đẩy trách nhiệm cho nhau.
Khi mình mới đảo bát cơm trộn lên thì trời ơi đáy bát có cháy. Hay h mốt bên hàn quốc là ngta ăn cơm cháy. Mình cũng nghĩ là chắc do đông làm nhiều đồ nên k để ý có thể hơi quá lửa nên chấp nhận ăn. Cứ mải ăn đến khi hết bát thì thấy cái đen đen kia nơi đáy bát (như ảnh dưới) . K hiểu là mình đã ăn vào bụng bao nhiêu cái đen đen kia nữa.
Thề là tợn tới già luôn. K dám quay lại lần thứ 2
xem tiếp

Bánh cuốn Lạng Sơn 37 Hàng Thùng-HN.. ấn tượng đầu tiên là quán quá ư là sạch, sạch từ đôi đũa cái thìa đến lọ đựng gia giảmLạ nhất là phần nc chấm, nc như nc thịt thơm thơm hơi nhạt, khi ăn nên cho thêm xì dầu và măng cay. Vỏ bánh mềm dẻo dẻo, khác với bánh cuốn HN là cuốn với thịt mộc nhĩ thì bánh LS với thịt kiểu chưng mắm tép, trứng thì có 2 loại trứng quả như bt và trứng đánh.. lời khuyên chân thành của 1 con thần ăn như mình thì nên thử 1 lần trứng đánh nhé k ăn phí nửa cuộc đời.. à bánh cuốn LS k ăn với hành phi mà ăn với hành tươi thả vào nc chấm và lạc rang. Giá thì cũng bt k đắt k rẻ.. mình đi 2 ng lớn 1 trẻ e gọi 2 xuất bánh 2 xuất trứng đánh 3 trà đá hết 115k (no k thở nổi). Chốt phát cuối là đáng thử thật sự vừa ngon vừa chất vừa lạ!!! xem tiếp
Tiện đây có bạn nào review địa chỉ
bún thái hải sản ngon ko mình sẽ tìm quán ruột khác. :(( xem tiếp
Các bạn có thể recommend cho mình một vài địa điểm được không ạ? xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào ăn cá hồi mà ổn ổn không ạ.
Chuyện là có thằng em đi biển về, sinh nhật nó nó đòi ăn cá hồi mà đi ăn mấy chỗ nó cứ chê không thích.
Với cả giá cũng phải chăng thôi vì mình sắp phá sản với nó rồi.
Cảm ơn mọi người trước nhé. xem tiếp
[Góc phàn nàn]
Có ai ra circle k mà lần nào cũng bị nhân viên tự động nuốt 1k ko ạ? 1k cũng ko phải to lớn gì nhưng lần nào cũng bị thế và ko biết có bao nhiêu khách bị như vậy rồi, tích lại thì nó cũng to ấy ) mua đồ mà phải trả lại x1k thì nhân viên cũng tự động lấy luôn 1k mà ko 1 câu nói nào hết ) em khá dễ tính nhưng nếu nv mở mồm ra bảo cho em xin hoặc đại loại như thế thì ok, em rất thoả mái, ko sao hết, thâm chí đôi khi trả lại em còn ko lấy ) nhưng đây chả bao giờ nói. Lúc nãy em mua nestea ở circle k hồ đắc di, bạn thu ngân bảo hết 9k, em đưa 20k bạn ý trả lại 10k, e mới hỏi ơ hết 9k chứ thì mới lôi 1k ra đưa em và nv cũng ko nói thêm 1 câu nào ) chuyện này luôn xảy ra ở circle k hồ đắc di luôn ) ko phải 1,2 lần mà lần nào cũng như thế, trước em có đi làm ở mấy quán cafe, biết là nhiều khi thu ngân cuối giờ đếm lại két hay bị thiếu, nên nv hay xin tiền lẻ của khách như thế để bù vào, nhưng mà lần nào cũng tự động lấy tiền của khách mà ko hề có 1 lời nói nào thì dù thông cảm đến mấy em cũng cảm thấy như kiểu bị “cướp ngang nhiên” vì thái độ dửng dưng ấy. ) mong sau này các bạn nhân viên của circle k nếu muốn lấy 1,2k thì nên có đôi lời nói để cả 2 bên cùng thoả mái )
.
Hic phải edit bài cho các bạn hiểu... em ko khó khăn 1k đâu ạ, cũng ko phải em ko hiểu đi làm vất vả ntn, em cũng đi làm mồ hôi công sức kiếm ra đồng tiền, tiêu thế nào cho xứng thôi thì em cũng ko tiếc, nhưng cái thái độ, huhu em nói ở đây là cái thái độ toàn lấy tiền của khách mà KHÔNG HỀ CÓ 1 CÂU NÀO HẾT. Mng bảo 1k là vào cốc nestea thì tại sao nv cũng k nói là 1k cho vào nestea đi? Kể cả đợt trước e mua 1 túi toàn bim bim, đồ ăn vặt các kiểu, nv bảo hết 40k, e đưa 40k, về nhà mở bill thấy hết 39k thì cho em hỏi 1k ý của e vào đây vậy??? Mua nestea bảo 1k cho vào nước thì hợp lý còn mua đồ khô thì 1k cho vào đâu??? xem tiếp
Đặc sản HP quê em đấy... Trà Cúc.
Không biết giờ HN có chỗ nào bán chưa... Chưa thì cụ mợ nào về HP em mời nhé! xem tiếp
Túm váy lại, em rất hối hận vì liều mạng chuột bạch ntn. Em nằm vùng trong group cũng được 1 thời gian rồi. Thấy ae ăn uống đó đây, review để list địa điểm được phong phú. Em cũng muốn góp phần mà ai dè fail quá fail. xem tiếp
[Góc khen và phát hiện]
Mình là 1 đứa cực kỳ thích ăn bún bò huế, nhưng khổ nỗi mỗi lần lên cơn thèm ăn là phải vác xác sang tận bên kia cầu thăng long đi vào trong phố để ăn vì mình ở ngoại thành khu bắc thăng long (cổ điển-hải bối, gần khu công nghiệp bắc thăng long) rất là mất thời gian, ở đây rất khó để kiếm được 1 quán bún bò huế nào thậm chí là ko có.
Và rồi cho đến một hôm đẹp trời thì mình đã PHÁT HIỆN ra ngay gần chỗ mình sống quán bún bò huế mới khai trương,
mình ko tin vào mắt mình vì mình nghĩ chỗ mình từ trc đến nay chưa ai mở quán bún bò huế nào.
Thôi mình sẽ ko dài dòng nữa, đây là bát bún thần thánh của mình, phải nó là ăn ngập mồm ko hết,
giá thì rất rẻ 25k (free 1 coca + 5k quẩy), 25k cho 1 bát bún max nhiều.
Về phần nước thanh ngọt vừa miệng, thịt bò mềm thơm,tiết ngọt, móng, mọc, giò tai, bún đều rất ưng, mọi thứ đều hoàn chỉnh so vs 1 đứa nghiện bún bò huế như mình, từ giờ trở đi sẽ đóng họ đều ở đây, ngoài ra ở đây còn có phở, miến, mì bánh đa thập cẩm gà,bó,ngan,vịt các thứ...
Đ/c: khu 2,7 bắc cầu thăng long, gần thegioididong Hải Bối, nếu mọi ng ko biết đường có thể mọi ng xung quanh đấy quán phở Bà Tính là sẽ được chỉ đường, ace trong hội có ai ở đây mà có cùng niềm đam mê vs mình thì có thể kb giao lưu
P/s: Mình viết có hơi dài dòng nên xin mọi ng đừng ném gạch e ạ, mong ad sẽ duyệt bài cho e ,cảm ơn mọi ng đã đọc xem tiếp
Em chuẩn bị đi Đà Lạt, nhóm em có 6 người lớn và 1 em bé. Muốn tìm homestay (có bếp)hoặc nhà nguyên căn, giá ổn ổn chút. Mọi người gợi ý giúp em với ạ.
xem tiếp
[Góc chê thậm tệ và không bao giờ quay lại]
[Góc phí mồm phí tiền]
Mong ad duyệt bài.
Lần đầu mình viết bài vì hôm nay thực sự thấy khó chịu. Quán bún đậu cây bàng 129 Đại La. Trưa nay mình có thèm bún chả nhưng quán quen đóng cửa nên nghĩ ngợi một lúc quyết định ra quán này mua bún đậu vì nghĩ rằng nó vẫn ngon như xưa.
Bình thường ăn bún đậu mình hay gọi đậu, thịt, dồi nên hnay cũng vậy, và cái cô ngồi cắt bún chờ mình hỏi đến lần thứ 3 mới quát vào mặt mình bảo "không có dồi, mua xuất đầy đủ thì mua". Wtf chả nhẽ đầy đủ cũng ko có dồi ah? Thì ok mình bảo vậy cho cháu suất đầy đủ nước mắm.
Và hình ảnh dưới đây là sau khi mình mang về nhà và mở ra. Suất 30 đầy đủ mà ko dồi ko nem, đậu nát, thịt được mấy miếng toàn mỡ và đc 3 miếng chả cốm. Ngoài ra còn đưa cho mình mắm tôm! Tất nhiên phải vứt đi vì mình ko ăn đc mắm tôm.
Một điều nữa mình ko hiểu sao khách thì không đông , mà 5, 6 người làm đứng lổn nhổn ở cửa giục nhau quát nhau nhốn nháo ầm ĩ, khách gọi thì ko nghe. Trời thì nắng mà tự nhiên chuốc bực vào người. Cực kỳ thất vọng vì sự xuống cấp này và không bao h quay lại xem tiếp
< góc review >
Thấy đang quảng cáo ăn hết set 300k trong vòng 10p là được 1 triệu nên em với gấu ham hố đi xem thế nào
Tới nơi thì thấy quả 300k nhiều vãi chưởng nên thôi em ăn set bình thường 210k cho lành
Trong ảnh là set 210k ăn không thở được luôn
Chim nướng móc mật : 5 con - món này em k ham hố lắm vì cái lá móc mật e bị sợ cái vị của nó , có mỗi gấu em thích và khen ngon
Cơm cháy - kho quẹt : cơm cháy ngon - giòn )) em thích ) kho quẹt cũng tạm đc nhưng e thấy hơi ngấy hay do ăn không quen nên thế
Bánh mì nướng hơi ngọt quá
Nem chua rán và khoai lang kén thì em thấy max ngon max thần thánh ) ngon thật chứ kp ngon đùa đâu
Khoai lang kén nóng - mềm - bùi và bên ngoài giòn luôn
Nem chua ăn không ngấy
Ở đây có cái loại nước chấm gì để chấm khoai vs nem ấy ) nước chấm rất lạ và ngon ) ny em bảo ăn còn thấy một tí mù tạt nói chung là ổn
Quán sạch sẽ - thoáng mát ) nhân viên nhiệt tình
Địa chỉ : số 39 ngõ 49 huỳnh thúc kháng xem tiếp
[Góc mát mẻ]
Lại là e đây ạ
Mùa hè e tự đặt ra 3 tiêu chí quan trọng nhất khi đi ăn:
- Phải mát, có điều hoà
- Phục vụ vui vẻ nhiệt tình, tại mùa hè khách dễ nóng máu, đi ăn mà phải nóng máu thì mất hết cả ngon
- cuối cùng, đương nhiên ngon và giá chấp nhận được
Bọn e mò ra được quán này, Đại Hưng dimsum ở 124 Ô Chợ Dừa. Quán có vẻ mới, chưa thấy đông lắm.
E có 3 cái ưng, cấp độ cao dần. E e nói về cái thấp nhất trc nhé.
- dimsum nóng hổi, dễ ăn, giá trung bình so với mặt bằng hiện nay. Cửa hàng có open kitchen ngay cửa rất sạch sẽ, khách vào phát là nghía đc đầu bếp đang nặn dimsum thả vào nồi tủm tủm ))))
Mỗi tội vị của các loại thì e thấy nó sêm sêm nhau, không khác là mấy )) với có món súp cua (e để ảnh cuối cùng đấy ạ) ăn hơi khó hiểu nước súp thì giống nước dùng của mỳ vằn thắn, có thêm miếng súp lơ với 1 miếng há cảo cua thì phải, nchung e thấy vị cua chứ k thấy cua thật ))) cánh gà thì ngon, bánh bao với các loại dimsum khác ok. Mình mới thử đc 1/5 menu thôi nên vẫn tò mò muốn quay lại thử món khác.
- tiếp theo, quán đẹp, rất đẹp. Bát đũa và bày bàn ăn rất lịch sự sạch sẽ. Điều hoà mát rượi, trên tường vẽ nhiều tranh ảnh trung hoa màu sắc rực rỡ, vừa ăn vừa ngắm cũng vui mắt ))
- cuối cùng là cái e ưng nhất: Nhân viên
Các bạn ý rất nhanh nhẹn, niềm nở, khách vào là cả dàn, kể cả đầu bếp đều quay ra chào hỏi, sắp xếp vào bàn rất nhanh, bê đồ đều cẩn thận dọn bàn, dọn hết rác khách bỏ ra rồi mới đặt đồ mới, phong cách phục vụ rất chuyên nghiệp, tươi tỉnh.
Mình quay lại quán vì thấy đồ ăn ok, không gian lý tưởng cho mùa hè và hơn hết là tư tưởng thoải mái vì ở đây khách hàng đúng nghĩa là thượng đế chứ k phải đi xin ăn ))))
Nhắc lại là Đại Hưng Dimsum 124 Ô Chợ Dừa nha
Edit thêm giá cho mng: mình nghía menu thì thấy dimsum trung bình 45k/xửng, các món khác dao động từ 65~85k thì phải, nchung là chấp nhận đc.
2 người ăn đủ, chưa no hẳn chắc 300-400k
xem tiếp
Hic tổng thiệt hại hơn 120k 2 cốc trà sữa chắc thử cho biết thôi. À tại mình ham cốc xinh check in cho đẹp nên gọi size M, chứ ae nào uống mà k cần cốc xinh thì cứ mạnh dạn gọi L nhé, chênh nhau có mấy nghìn thôi mà cốc chắc gấp đôi gấp ba cmnl )) xem tiếp
mong ad duyệt bài.
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
tôi không biết mọi người trong nhóm đã đi ăn thử ở Kều Xay Sạch hay chưa . nhưng tôi thật sự rất thất vọng về cơ sở Kều Xay Sạch Ao Sen .hôm nay anh trai tôi thèm tok nên nhờ tôi mua. tôi thấy nhiều người review kều xay sạch khá tốt nên mua thử. không hiểu tại sao họ có thể làm 1 suất tok 40k còn không bằng 1 suất 25k. anh trai tôi nói rằng nó còn chưa chín. tok có vài cái , toàn bắp cải , được 2 trứng cút. nếu các bạn không tin , tôi sẽ để ảnh dưới cmt để chứng minh . cần thiết tôi sẽ chụp cả hình cái hộp để các bạn thấy nó nông như thế nào. 40k cho 1 suất tok còn không đáng đồng tiền. . sẽ không bao giờ quay lại đây 1 lần nào nữa xem tiếp
Trà sữa chị X.
Vốn hay hóng hớt chiện thiên hạ nên k thích chị X tí nào, nên đi qua cái quán đẹp như tranh nhưng k bao giờ đưa thân vô. Bỗng 1 ngày any bảo muốn ăn bánh bao sầu riêng. Lúc lọi các hội thấy quán chị X độc mẹ quyền cái bánh đó. Thôi chả lẽ mua mỗi bánh nên thử luôn trà sữa.
Quán đẹp lắm, sặc sỡ nhất mẹ cái phố Quán Sứ nên view đẹp, ở trong cũng đẹp tông hồng vs xanh nước biển, chả hợp rơ j nhưng cũng cute.
Nhân viên các e trẻ có vài e đẹp, ngoan lễ phép mặc dù nhiều e ngơ, hỏi khuyến mại mà phải hỏi người khác.
Bánh bao ở đây nhìn ngoài đẹp đẽ đáng yêu muốn ăn bao nhiêu thì khi mở ra tới bánh xấu xúc phạm người nhìn bấy nhiêu. Vỏ thì nhăn nhúm, màu thì nhờ nhờ, cái sầu riêng còn màu vàng, cái trứng muối nó trắng bệch ra ý. Có cái logo xịn xò thì in k ra nổi hình. Trứng muối thì ngọt( thấy bảo thế). Cái sầu riêng thì ăn được thơm mùi sầu nhưng hơi nhiều sữa. 35k 1 cái mà k làm cho cái mã nó đẹp hơn tí nào. Đầu tư cái hộp xịn quá mà.
Sữa tươi trân châu đường đen ak, xấu từ hình thích luôn. Ai mà chê Alley thì đây khỏi gọi mẹ đi cho đỡ phí tiền. Thật. Bên kia trân châu nó thơm mùi đường mía, đây có ngọt mà k có thơm, rẻ hơn 10k mà vị như tát vào mồm. Nchung phiên bản fail kinh dị.
Nchung đừng bảo sao e ghét Mrs. X xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒM]
Đố mng biết đây là trà sữa gì đấy ạ?
Nói thật là lúc nhận được cốc trà sữa từ tay shipper thì cũng hơi bị fail vì nhìn ngoài chẳng bằng cả mấy cốc nước ép vỉa hè
Uống được ngụm đầu thì fail thật sự, kiểu như nước đường có ít vị cà phê và sữa bột, topping có trân châu trắng và nha đam cũng chẳng có gì đặc sắc cả
Cảm thấy phí tiền thực sự
À, Đây là Trà sữa Goky (Cơ sở Lạc Trung) mng nhé xem tiếp

Đồ nướng trung hoa 66 hàng bông.
Lần đầu tiên viết bài review ạ thề là chưa baoh thấy tiếc tiền như thế này. Đồ ăn thì bẩn cả tủ thì chả che đậy thì ruồi muỗi nó đậu vào đồ ăn bẩn gần chết. Nghĩ đằng nào cũng đến r chắc ksao.
Đồ ăn thì chán chim quay thì 30k đc nửa con chim quay thì dai ăn chả có vị gi, tôm thì tanh, ăn thì chắc đc vài que viên tôm, nửa con ếch thì ăn còn thấy ra gì
Nhân viên thì toàn mấy thằng loắt choắt cợt nhả, phục vụ kém, trêu đùa khách, gọi thì cứ á ớ mãi ko xong. Bát kim chi cũng tính tiền
Nchung ai ăn rồi cho review phát ah. Đống này nhìn lèo tèo thôi mà tổng 425k đấy xem tiếp

Sắp tới mình định đi du lịch một mình tới một nơi nào đó gần Hà Nội trong thời gian khoảng 2 ngày!
Mọi người có thể góp ý cho mình 1 số địa điểm du lịch mà giá rẻ rẻ chút đc k ạ! Mình cảm ơn rất nhiều ^^ xem tiếp
Hà Nội giờ này chổ nào có Cúc Hoạ Mi ạ. Các anh chị giúp e xem tiếp
Tóm lại các cậu nên qua đây thử xem có cảm thấy giống t k nhé
Ngon thực sự ý xem tiếp
[Góc chê & ko quay lại]
Tối hôm vừa rồi (18/5) mình có rủ bạn đến ăn tại lẩu MINT (55 ngõ Nguyễn Hưu Huân). Thật sự là rất ko hài lòng về thái độ phục vụ và chất lượng
1. Khi mình đến. Mình có hỏi bạn chủ quán xem để xe ở đâu. Bạn ấy cứ mải chơi game rồi phải hỏi tới mấy lần bạn ý mới trả lời và xin lỗi mình nhưng vẫn tiếp tục chơi game chứ cũng chẳng đón khách
2. Vì đây là buffet lẩu nên chắc chắn là sẽ phải gọi đồ nhiều lần nhưng cửa phòng luôn đóng, ko 1 nhân viên nào quan tâm đến khách hàng cả. Mình có mở cửa và gọi nhân viên nhưng phải gọi đến 3,4 lần mới có nhân viên trả lời
3. Lúc đầu nhân viên có ra hỏi mình uống gì. Mình có gọi 1 bình trà đá và phải đợi rất lâu. Sau đó phải nhắc lại thì nhân viên mới mang ra. Mặc dù quán rất vắng, chỉ có bàn mình và 1 bàn 3 khách (đã ăn xong, ngồi nói chuyện)
4. Ban đầu khi set up món lên thì bọn mình có món bò viên. Lần gọi đồ tiếp mình có gọi lại món đó nhưng nhân viên lại mang ra viên rau củ. Mình hỏi thì cứ khăng khăng kêu đó là bò. Thật ra mình có thể thông cảm được nếu quán nói rằng món đó hết và thay bằng món khác
5. Nước lẩu chỉ có vị cay, ko rõ vị lẩu thái.
Thật sự là quá thất vọng! Mình đã đến đây ăn mấy lần rồi nhưng thái độ phục vụ và chất lượng càng ngày càng đi xuống.
xem tiếp
[GÓC HƠI CHÊ]
Bánh gà của Mỡ Quán (gần Big C Hà Đông)
Vừa mới thấy quảng cáo trên fb mới nhận ra à hoá ra mình ăn thứ này rồi =]]
Hồng Mai quá xa nên nghe lời các bạn đến thử xem bánh gà thần thánh có mùi vị như nào
Quán nằm trong ngõ 108, với một con mù đường như mình thì khó tìm. Hình như quán chỉ là tầng 1 của nhà riêng. Không gian nhỏ, có thể nhìn trực tiếp các bạn rán. Buổi chiều mình đến là người đầu tiên, sau đó mới có khách đến, song phải đợi 20'( chắc là tại mua mang về?)
Nhìn vào ảnh chắc các bạn cũng thấy kích cỡ của bánh. Khá nhỏ, lớn bé không đều nhau, nghĩ bụng 4k chắc cũng chỉ tầm này. Ăn vào thì ôi moá chán thực sự. Rán chỉ vàng ngoài(lại còn không giòn). Chủ yếu là bột, trong nhân gà còn thấy cả xương nhỏ xen lẫn=]]] À còn có cả da gà nhé. Với một đứa không ăn da gà như mình thì nhìn chán chả buồn ăn. Ai không thích đồ nhiều dầu mỡ thì sẽ thấy như kiểu trải qua trăm năm, ngấy tận mây xanh.
Điểm cộng nho nhỏ là bạn mình khen tương cà ngon
Tổng kết: Không thử lại! xem tiếp
<góc cực chê>
Hôm nay nhà mình đi chơi trong Royal city, và có vào ăn ở Zôđêông vì King BBQ đã hết bàn (nhà m 10 ng lớn, 2 trẻ em >1.3m và 3 trẻ em <1.3m). Ông anh mình dễ tính nên thấy buffet na ná nhau thì cứ vào luôn.
Vào thì 1 a qly (hc chủ quán) và 1 bạn nữ ko mặc đồng phục ra bàn gthieu qua loa với ông anh mình (ko mang menu ra) nên ông ý nghĩ buffet thì 1 loại nên họ chốt với a ý 315k/ng lớn. Đến khi ăn cũng ko có ng phục vụ tiếp đồ, cũng ko đưa menu cho khách nên chả bt gọi gì, mọi ng toàn đi lấy mấy đồ chế biến sẵn mà thực ra cũng rất lèo tèo để ăn (vì mấy ng ko ở HN nên cũng gần như chưa đi ăn buffet ntn bjo nên ko sành). Mình thì vướng con nhỏ nên mãi lúc sau mới để ý ko chủ động ra đồ nên m yêu cầu mang menu để gọi, m hỏi nv thì mới bt có nhiều mức khác nhau chứ trong menu cũng ko ghi rõ
- Menu nướng lẩu cũng ko phong phú, đa dạng gì cả, m gọi thì mỗi lần bê ra đc 2 đĩa, mỗi đĩa đc 5 miếng thịt mỏng dính (trong khi nhà m ngồi 3 bàn). Trong menu có tôm nhưng m gọi thì cứ chờ tí, bếp đang tiếp, chán chả buồn gọi. Gọi nhân viên lên đồ thì chán chả thấy đâu.
- Đồ ăn liền thì có hàu và cá hồi, cá ngừ ăn sống nhưng m thấy ko tuơi tí nào, ngao hấp thì quá chín đến quắt cả lại ko còn vị gì, chè và hoa quả cũng ko có gì ngoài nc chè đỗ đen siêu loãng, chè đỗ xanh, thạch, dưa hấu và nc cốt dừa cũng loãng
Nhà m ăn nướng trc nhưng thấy chán quá nên định về, m hỏi qly chuyển sang gói ko lẩu đc ko thì họ bảo chốt từ đầu rồi, do a chị ăn nướng no rồi nên ko ăn lẩu nữa cũng vẫn tính suất như chốt ban đầu. Thôi thì chấp nhận, nhà m chuyển lẩu, nc lẩu ăn thì cũng ổn, nhưng rau có mấy loại thì m thấy rau muống nhìn như mua như naò về để nguyên thế cho khách ăn ý, vì rau vẫn xếp theo chiều thẳng hàng y như ngta bó rau và bẩn, m ko chụp ở chỗ ngta để rau chứ rất nhiều thứ bám trên rau muống, ảnh chỉ là chụp đại diện.
Túm lại m thực sự bực mình về việc nv + menu ko gthieu rõ ràng các mức khác nhau để khách biết và thất vọng về đồ ăn của quán, quá chán so với mức giá đó, và các quán lẩu nướng ở tầm đó + dịch vụ ko chuyên nghiệp từ nv đến qly.
=> sẽ ko bjo quay lại xem tiếp
<Xin cảm ơn>
Cảm ơn người đã đưa tôi đến với thiên đường ẩm thực
Nơi hẹn hò lãng mạn với combo dành cho tình nhân thật hấp dân và đủ để ôm cái bụnggg như cái thúng về nhà
Cảm ơn a phục vụ luôn nhiệt tình và chu đáo quan tâm tới khách hàng, thưởng thức món ăn không gian đẹp lộng lẫy tôi được cảm thấy thực sự như 1 thượng đế
Hãy đến với Kisu baoburger để cảm nhận hương vị thơm ngon đậm đà của miếng bít tết cùng combo giá thật hợp lý vui lòng khách đến vừa lòng khách đi tại 215 Tô Hiệu - Nghĩa tân các bạn nhé ) xem tiếp
Ai uống e này rồi cho cmt cảm nhận đi ạ! Thật sự so sánh với chất lượng hàng hoá của Việt Nam thì e này nên được đưa ra khỏi hàng ngũ để tránh bị hạ thấp giá trị )))) xem tiếp
Byebyeeee không bao giờ gặp lại!!!
( Mình chụp Foody nên còn vớt vát lại điểm hình thức. Bên ngoài nhìn khô khốc, trông đã chả muốn ăn ý, còn chưa biết tối nay có đau bụng hay ko nữa hic. Lần đầu review có gì sai xót mng bỏ qua ạ!! ) xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Lotteria Trần Thái Tông- Cầu Giấy
Cơm sượng, sống, khô.
Gà nguội ngắt như vừa lôi trong tủ lạnh ra
Trứng ốp trong cái chảo cháy khét thì phải nên đen xì nhớp mỡ.
Nhân viên ngáo ngơ. Bảo vệ hách dịch.
Ăn fast food mà chờ lâu như ăn lẩu.
Đói hoa mắt mà nuốt mãi mới hết cái đĩa này.
Ko bao giờ quay lại. xem tiếp
[GÓC KHEN LẤY KHEN ĐỂ]
Nghe mng khen nhiều nên nay cũng fai đi thử quán nhà "chị đẹp thời tiết" xem nó ntn mà fai nói k chê vào đâu được.
ĐỒ ĂN: mình đi ăn buổi trưa nên chỉ có 1 loại buffet mà menu n món v. Ăn mãi k hết đồ có nhiều món ăn ngon mà lạ miệng phết. Chân gà tàu xì thì k bị ngọt đậm như n chỗ khác mình từng ăn. Có quả chân gà quái thú nghe tên hết hồn mà ăn cũng được, như kiểu sốt chua ngọt ấy. Bàn mình thử 2 loại nc lẩu là tuyết nhĩ lê và tứ xuyên thì fai. Đều ngon cả. Các món ăn kèm siêu nhiều siêu xinh, món nào cũng vừa miệng. Dimsum ăn cũng tạm k đặc sắc lắm chắc vì k fai chuyên. Các món mời như khoai chiên cay, mộc nhĩ chua ngọt gì đó ăn nghiền lắm
Đánh giá: 9/10
NHÂN VIÊN: Nhiệt tình. Vì quán đông nên phục vụ tuy đồ lên có hơi chậm chút (gọi 3 lần mới dk đớp) nhưng gần như rất lăn xả. Tư vấn cho bạn mình chọn đồ cẩn thận quá để nó phải cáu lên là a cứ để yên em tự chọn ) vì bminh gọi nhiều mà a í cứ khuyên ăn ít thôi kẻo no k ăn dk lẩu ) nhưng k hề cau có mà hầu hết nv khá niềm nở từ lúc vào đến lúc về. Mà đông nv vch luôn. Tb 1 bàn/ 1 nvien pvu chưa kể các nv chạy đồ, qly,... Mình có con nhỏ nên cũng đk xách hộ đồ từ lúc đến đến lúc về rồi còn che ô các kiểu. Nchung nv lịch sự chuyên nghiệp.
À. Nhưng mà hơi fail nhẹ phát này. Chia ra nhà nào đi có trẻ con sẽ ăn ở tầng 1, toàn ng lớn dk lên tầng 2. (Vì tầng 1 có khu vui chơi trẻ em. Hoặc chắc sợ bno chạy nhảy ngã hay sao ấy). Lúc mình gọi đặt bàn đã bảo có trẻ con rồi thế mà lúc đến nv dắt lên tầng 2 cbi gọi món thì lại bị "mời" xuống t1. Quê v
Đánh giá: 9/10
KHÔNG GIAN: Siêu đẹp. Góc nào cũng có thể sống ảo dk. Kể cả nhà VS Lại còn có phòng nhỏ cho trẻ em chơi. Mấy đồ trang trí cũng rất hay ho. Ảnh trên tường của chị đẹp thì khỏi nói rồi.
Đánh giá: 10/10
GIÁ CẢ: khá rẻ so với các quán buffet khác. 310k/ ng k tính nước, k VAT.
Đánh giá: 9/10
Hình như quán còn tặng bánh sinh nhật cho khách khi đến ăn vào đúng ngày sinh ấy. Vì mình đang cắm mặt ăn thì đèn đóm tắt phụt xog nv bê 2 bánh sn sang 2 bàn r nv đứng hát hết bài cmsn cơ
Tóm lại ngon, bổ, rẻ. Rất đáng đồng tiền bát gạo. Lần sau sẽ quay lại
P/s: Ảnh chụp lúc ăn nửa bữa rồi nên hơi ba chấm tẹo mng thông cảm k lột tả dk hết độ hấp dẫn của các món. Vì đây cũng là hiệp 2 3 j đó lên đồ rồi
Edit hic hic chắc tại đồ ăn ngập não nên quên info quán ạ sorry các ace.
The Pot ở 84 Nguyễn Du ạ!
Edit lần 2 thêm vài tấm ảnh nhặt của con bạn e. Mình thì vội vàng ăn xog về nhưng thấy các chị các mẹ say sưa "sống ảo" lắm xem tiếp
=> Lâu lâu viết 1 bài xong nhiều noti với inb quá các thị ơi giờ mình phải đi học bài nên không trả lời inb được nên mình trả lời ở đây nhé:
" Các bạn thấy mình uống Regiustea 65+48=70 thắc mắc là sao mình bảo đc giảm 30% mà trên page hay quán bảo không có ấy, thì là mình lấy mã trên app JAMJA nhé (http://jamja.vn). Ở đó đang được -30% full menu + topping nhé, mình kb đến bao lâu thì hết mà chỉ biết đang có thôi. Nên mn tự tải về hay truy cập hay làm gì cũng được để tìm hiểu thêm nhé" tạm biệt anh em. Quyết thắng! xem tiếp
Thêm 1 địa chỉ BUFFET 99k ngon bổ rẻ
Quán lẩu mới mở ở Nguyễn Khánh Toàn, mình tình cờ thấy trên fb rồi hôm đó cả quầy nổi hứng đi ăn mà ko đâu nhận bàn sớm tầm gần 5h may quá gọi đây nhận nên qua ăn thử
Ăn bừa mà hoá ra lại rất ổnn. Điểm đầu tiên đánh giá cao là quán sạch sẽ, thoáng mát và dễ tìm. Đồ lên nhanh chóng, xuất bf 99k gồm ba chỉ bò, rau nấm, được tặng kèm bò ống tre và há cảo thái.
Phần nước lẩu mới best nè : nước lẩu thơm mùi cốt dừa, ăn đúng vị lẩu thái chua cay ( hơi ít cay) mà lại ngậy ngậy. Thịt bò thái siêu mỏng nhưng được cái rất nạc, ít quán 99k được thịt nạc mà tươi như vậy,không chỉ lượt đầu mà các lượt sau chất lượng thịt cũng k thay đổi, rau nấm tươi. Muối chấm là muối gần giống hảo hảo ý chấm ngon nhắm
Thái độ nhân viên rất nice, nhanh nhẹn và lễ phép
Điểm chê duy nhất là cái bò ống tre, thả vào nó bị bở ra nên chả gắp được miếng nào
À quán còn có nhà bóng mini dành cho các mẹ bỉm sữa đi ăn có thể cắp con theo vẫn ăn lẩu thoải mái nhé
Địa chỉ : Bếp Thái Sawasdee - 6B/92 nguyễn khánh toàn
Edit : quán có cơ sở 35 Hoà Mã nữa nhaa xem tiếp
[Góc khen]
Bún cá gây nghiện!!!
Bún cá sau trường Đh Văn Hóa Hà Nội.
Nhìn bát to ú ụ như này chỉ với giá 20k ăn no căng rún luôn.
Đối với các bạn nghiện bún cá k nên bỏ qua địa điểm này. Mình là sv của trường, ra trường rồi nhưng có dịp là ghé qua đây oánh một bát cho đã thèm. Đảm bảo ăn một lần nhớ mãi
Hình chụp foodie nên hơi chói.. Nhưng bên ngoài cực kì bắt mắt.
Đi từ đường Giảng Võ các bạn vào ngõ 189 nhé.
Edit: nhớ ăn kèm măng muối, ớt chưng, dấm tỏi, quất, rau sống để chiếm trọn vị hihi xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] Bún cá cay Hải Phòng A30 Nguyễn Khuyến Hà Đông
Hôm nay (ngày 20/5) mình có ra quán bún cá cay Hải phòng ở Nguyễn Khuyến ăn thử vì thấy review có vẻ ổn. Mình không nhận xét về không gian, chất lượng bát bún vì mình đã đến mà chưa được ăn. Mình chỉ thấy sự phục vụ của quán này quá là kém luôn, mình đến từ lúc 9h, ngồi đợi dài mồm đến 10h kém 20 mãi vẫn chưa thấy bê bát bún cá ra. Hỏi nhân viên 4 lần. 2 lần bảo phục vụ bàn, thì anh phục vụ cứ mồm kêu xoen xoét là đang làm rồi, sắp xong rồi mà đợi mãi chả thấy đâu 2 lần sau mình ra tận nơi bảo chị nhân viên làm, mồm thì vẫn kêu em làm cho anh ngay đây mà làm ra bát nào bê ra cho khách khác bát đấy. What Mình đứng đấy bực mình kinh khủng, mất công đi ăn mà mang bực vào người. Vẫn biết là quán có lúc đông lúc vắng, phục vụ đôi khi còn thiếu sót nhưng cái kiểu để khách hàng gọi mỏi mồm như vậy, để người khác chỡ lâu như thế thì không thể chấp nhận được. Khuyên anh em bạn bè cạch đến già cái quán này ra. Làm ăn mà quản lý kém như vậy thì sớm muộn gì cũng bị khách hàng quay lưng thôi.
P/s: mình xin phép copy ảnh của bạn review hôm qua
xem tiếp
Góc khen lắm lắm
Bún - Bánh đa cá ( thập cẩm) ngõ 3 Nhân Hoà (bên cạnh cái circle K ) đi sâu vào cuối cùng ngõ ạ. - Qán chị Hà nhé!
Bát bánh đa t ăn có giá 25k Nhiều dã man muốn ra khỏi bát luôn. Bát này là bát ĐẦY ĐỦ nhé mn! Có cá rô, cà chua, đậu, 4 viên mọc, thịt bò, riêu cua , giá , rau cần . Ăn xong đảm bảo người ăn khoẻ cũng no.
Nước dùng rất đậm đà , ngon và thơm vị riêu cua phi + cà chua . Đặc biệt măng muối siêu ngon
Chị bán hàng rất vui tính và nice vì đa số những người ăn toàn người xung quanh ngõ. Xin thêm gì cũng cho, rau sống chần, giá chần thì luôn ngập tràn( ngày nắng nên hnao t cũng xin thêm một bát giá chần ăn cho mát) .Cũng vì thế nên mọi thứ c làm đều sạch sẽ luôn nhé (Con chị í ngày nắng cũng như mưa ngày nảo cũng ăn bún mẹ bán)
Còn nếu ăn bánh đa/bún cá + đậu thôi thì giá chỉ 20k cho một bát ngập cá ạ
T là một người khá khó tính trong ăn uống nhưng thật sự từ khi ăn ở đây t k muốn ăn ở đâu nữa
Giờ bán: 11h trưa đến 13h chiều
Chấm : 9.5/ 10
( Chỗ ngồi ít mà khách lại đông nên t trừ 0.5d) xem tiếp
[Góc kiểm chứng và không quay lại]
Hôm nọ mình có đọc bài review bánh cuốn bà Lộc -17 Phan Phù Tiên. Note lại chờ mãi đến cuối tuần xách đít đi ăn.
Cảm quan ban đầu là quán sạch sẽ, mát mẻ.
Đợi tầm 20p mới có bánh ăn. Đĩa được 5 miếng chia đôi. Siêu ít hành khô, nước mắm hơi nhạt, auto cho hạt tiêu (mình ko thích hạt tiêu nên lại ngồi vớt ra ). Háo hức bao nhiêu đến lúc cho miếng bánh vào mồm hụt hẫng bấy nhiêu, bánh cứng, nhân ít, nói chung là nhạt nhẽo Lạp xườn hấp nên cũng nhạt nhoà ạ.
Sữa đậu nành gọi hàng nước bên cạnh, ko ngậy lắm, phình phường.
Lúc thanh toán mình bị sốc double
2 bánh ít tí + 1 lạp sườn = 70k
2 cốc đậu nành nhạt = 20k
*mặt ngắn tũn*
Thôi lại trung thành với bánh cuốn Hàng Cót nước chấm có nước thịt, nấm. Lạp sườn nướng cháy cạnh thơm nức mũi và giá tiền thì mềm hơn nhiều ạ xem tiếp

Không biết trong nhóm có đứa nào uống cái sữa này chưa?
Mẹ t ham hố mua về vì nghĩ nó sẽ giống cái sữa hạt ngũ cốc hàn quốc hộp đen ý. Nhưng mua về uống xong mới thấy phí mồm phí tiền kiểu gì ý.
Là sữa nhưng ko có tí gì mùi ngậy của sữa. Khi uống ngụm đầu tiên t bị ngay cái vị như mốc mốc, mãi mới nhận đc vị óc chó, khá là nhạt có vẻ là ko có đường nhưng khá loãng ko hề đậm đặc như mấy loại sữa ngũ cốc HQ.
Không biết các m uống chưa và có cảm nhận gì chứ chắc t ko uống thêm lần nữa nào đâu. xem tiếp


22/10 này gia đình mình gồm 3 người giá, vk ck minhd và hai bạn nhỏ bay vào Cam Ranh, đi lên Đà Lạt 3 ngày, rồi về Nha Trang 2 ngày, nên muốn các bạn cho thông tin xe Limousin từ Cam Ranh/ Nha Trang (từ Cam Ranh thì càng tốt), ở chỗ nào , ăn cho nào và chơi chỗ nào ở Đà Lạt cho phù hợp với người già và trẻ nhỏ ạ! (Đọc bài các bạn review homestay nhưng e rằng k hợp với người già lém) xem tiếp
[GÓC KHEN] Đây là chân ái nước dừa của tao bọn m ạ! T qua nhà bạn chơi n cho uống thử mà nghiện cmnl!!!
T đã từng thử tất cả các loại nước dừa khác nhưng không có cái nào khiến t hài lòng cả! Loại này nó có cả cùi dừa ở trong mà nước thanh lắm. T ngồi chơi 1 buổi sáng mà uống liên tục không chán Nhưng lâu lắm không được uống vì t tìm mờ mắt ở aeon, bigc, ck,...blabla ứ đâu có :< Có ai biết chỗ nào có không chỉ t với
Edit: có bạn bảo shoppe có mn ơii.
Né cái loại hydro kia ra nha xem tiếp

Hello mọi người. Tình hình là 3/11 - 8/11 em có chuyến du lịch miền Tây và điểm đến đầu tiên là Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên em đi miền Tây nên chưa biết sẽ đi đâu và ăn gì.?
Em đang phân vân giữa đi Tour và tự túc vì em đi mỗi 1 mình thôi ạ. Ai đã từng đi miền Tây hoặc ở miền Tây cho em xin review với ạ!
P.S: Thời gian kia có thể kết hợp đi đảo Nam Du không mng? xem tiếp
[GÓC CỰC BẨN] - TÚ CHEF, Số 15 ngõ 143 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mình không phải là người review đồ ăn, nên mình cũng không có kinh nghiệm, bài này chỉ review về độ sạch sẽ và phục vụ, còn đồ ăn thì mỗi người mỗi vị nên mình bỏ qua ạ.
1. Sạch sẽ
- Mọi người nhìn ảnh chắc cũng đủ hiểu ) 2 cái chân gián và 1 con ruồi ạ. Mình là người ăn hay nhìn nhìn nên phát hiện ra đống này, chứ bạn bè mình gắp là bỏ mồm luôn nên có lẽ cũng ăn phải phần thân gián hay con ruồi khác mà không hề biết )
- Đang ăn thì có 1 con gián to bằng ngón chân cái người trưởng thành bay tứ tung trong quán, đậu hẳn vào người bạn mình luôn ạ. Bạn nhân viên quán cũng thấy cảnh nháo nhào đấy nhưng không hề làm gì ạ, chắc đấy là con gián trông nhà của quán hoặc là con gián tìm chúng tôi để báo thù cho bạn nó vừa bị chúng tôi nhét vào bụng
2. Phục vụ
Phục vụ chậm chạp lề mề quá ạ. Chắc do quán đông, quán đông thì phải tăng nhân viên lên chứ ô hay, phải đến tầm chục bàn nhưng chỉ có 3 4 bạn nhân viên thôi ạ, vì vậy chắc các bạn mệt, nên thái độ cũng không được niềm nở gì.
(Có gì sai sót mong các bạn góp ý ạ. Mình cảm ơn) xem tiếp
Cuối tuần lộc lá quá ạ! Đi ăn cơm sườn Đào Duy Từ ở Giảng Võ thì cái đĩa cơm đảo nó chua lòm, khê, mui ôi thiu bốc lên. Em gọi hai bạn nhân viên lần lượt đưa lên mũi ngửi thì đều có câu trả lời : Cơm đảo nhà em nó thế. Em bảo là : Mình ăn cơm sườn Đào Duy Từ 5-6 năm nay rồi chẳng lẽ không biết mùi vị cơm đảo nó như nào? Mà cả kể ăn lần đầu thì không phân biệt được thiu với không thiu à?
Em cũng không muốn đôi co nên order cơm trắng ra ăn nốt.
Thanh toán thì em có ý kiến với bạn thu ngân là cơm này bạn phải xem lại, vì nó bị thiu rồi.
Bạn ấy vẫn tiếp tục bài ca cơm đảo nhà em nó thế.
Ôi lậy chúa )) Không lẽ bảo bạn ra ăn thử, nó thiu chua lòm lên như thế ) Không hiểu sao vài người xung quanh vẫn ăn được.
Không hề xin lỗi, không hề! ))))) xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]

cThắng
Lần đầu review cũng là lần đầu đi ăn uống mà lại gặp sự như vậy :(((
Miệng e khá thiêng nên lúc chiều mới bảo dạo này dùng mã giảm giá của Jamja có mấy vụ bị thái độ với đồ uống nên cũng lo lo. Thế mà ứng thật ))) bọn e đi 2 người, có dùng mã đồng giá 21k toàn menu size M gọi 2 cốc: 1 sữa chua uống chanh dây với 1 trà xanh nhài kem sữa. Cũng không biết là tại mình hay sao nhưng e thấy ví dụ như ở những quán khác, nếu đồng giá toàn menu không bao gồm toping thì đó chỉ là những toping mua thêm, ở đây e đã gọi 1 cốc là trà xanh nhài kem sữa + toping trân châu đen vậy mà nỡ lòng nào tính giá luôn cả kem sữa và toping trân châu đen. Ok nếu đúng là thế thật thì em cũng chấp nhận coi như là do mình không biết đi, nhưng trân châu thì sượng cứng, lớp kem sữa thì siêu siêu nhạt nhẽo và đặc, đặc đến độ có quấy thì nó vẫn không tan nổi và đọng 1 lớp trên bề mặt :(((((((. Cốc sữa chua uống chanh dây của bạn e thì theo nó nhận xét là chua cực kì chua, trân châu cũng sượng trong khi sữa chua của Dingtea chỉ chua chua thanh than ngon hơn hẳn :(((. Bọn e cũng có hỏi về chuyện toping đó 1 cách nhẹ nhàng với 2 bạn nhân viên tại quầy thì cũng ok hiền hòa các kiểu nhưng không biết là bọn e có nhạy cảm quá không khi nhận đồ uống rồi thì các bạn toàn bật rap diss thôi ạ, toàn mother f***** :(((((((( Ra về cũng không đứng dậy chào khách 1 câu, e để ý thấy các khách khác ra về các bạn cũng không chào khách, nên chắc là thói quen rồi :(((
p/s: e xin lỗi vì chỉ dùng nick phụ thôi ạ nhưng xin thề lời review của e là thật đến từng centimet xem tiếp
Hình: Cốc Bạc Xỉu 25k tại quán Cafe Giàng - Số 8 ngõ Hàm Long 1, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Pha bằng sữa đặc và cafe robusta 100%. Vị ngọt dịu, không đắng gắt. Ít đá, đảm bảo cho đến khi đá tan hết, vẫn giữ nguyên được vị của Bạc Xỉu.
xem tiếp