Ai chưa dc đi biển thì đi ngay nhé . Chuyến đi mới về của em . xem tiếp
Cốc xanh: có 1 chút foam màu xanh trên mặt nên em gọi là cốc xanh Vị trà khá đậm, lúc đầu hơi ngọt nhưng để 1 lúc tan đá ra thì vừa. Em uống xong tầm nửa tiếng vẫn cảm nhận được vị trà chát chát ở khoang miệng cũng hay hay ) Giá: 50k
Cốc hồng: có 1 chút foam hồng ở trên mặt cốc nên em gọi là cốc hồng Vị trà em thấy đậm hơn cốc trên nhiềuuu. Ngọt hơn và cảm giác như có nhiều sữa đặc hơn? .-. Bạn nào thích vị trà đậm mà không chát thì chắc thích loại này hơn.
Giá: 50k
Nhân viên: lịch sự và làm việc nhanh chóng
Tổng kết: ngon. xem tiếp
Hà Nội đang trong giai đoạn nóng nên ưu tiên trên hết khi đi coffee tầm này là CÓ ĐIỀU HÒA, phải có điều hòa các bác ạ.
Và ở Tro Sweet – 166 Ngọc Khánh thì có điều hòa
Lúc bước vào mình hơi hụt hẫng vì ko gian nhỏ hơn t tưởng tượng, chỉ có 1 bàn rộng vs ghế sofa còn đâu là khoảng 4 5 cái bàn lẻ với 2 3 ghế gì đó. Không gian của quán tất tần chỉ gói gọn trong 1 tầng, và còn có cả 1 gian nhỏ bếp để làm bánh bằng kính giúp các bác có thể quan sát xem bánh được làm thế nào, với lại cũng tạo cảm giác sáng sủa cho quán.
Quán có cửa kính to lại ở trên cao, trước mặt là bãi đất trống nên đón được nhiều ánh sáng từ bên ngoài, nhiều bạn tới đây chụp ảnh trà bánh lắm
Bọn mình gọi 1 Japanese cheeseckae, 1 chocolate nóng; bạn mình gọi 1 bánh tinh than tre với trà đào sữa. Về giá cả thì chỉ khoản 60 – 70k/ng/ 1 trà + 1 bánh, nên mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn muốn tới đây để học bài hay làm việc vì quán cũng khá yên tĩnh và vắng vào hôm mình đến. xem tiếp
Hôm nay mình được một ngừoi bạn làm trong lĩnh vực quảng cáo rủ vào Vincom Trần Duy Hưng vì họ mới khai trưong hôm qua. Mắc bệnh nghề nghiệp nên mình cũng muốn tới xem sao.
Sau khi cho các con chơi và quan sát từ 10h sáng tới hơn 15h thấy khách xếp hàng dài như thời bao cấp trước cửa hàng HOKKAIDO (Baked cheese tart) mình tò mò tiến lại gần xem: thì ra họ để standee thông báo khuyến mại mua bánh hoặc kem thì được tặng 1 kem
ốc quế TRONG 3 NGÀY ĐẦU khai trương. tò mò, mình cũng nghiêm túc đứng xếp vào cuối hàng. Gần 15 phút sau mình cũng nhích tới được chỗ ngừoi bán thì được thông báo chương trình khuyến mại nêu trên vừa kết thúc trước khi mình tới bàn bán hàng ...5 phút và khách hàng được đề nghị
mua combo 1 bánh 1 kem có giá là 60 ngàn, trong khi 1 bánh tart chỉ có giá 39 hoặc 42 ngàn. Khi được hỏi sao lại tuỳ tiện kết thúc chương trình như vậy thì ngừoi bân hàng thản nhiên trả lời là do sắp hết kem. Mình hỏi sao quảng cáo một đằng lại làm 1 nẻo như vậy (hôm nay mới là ngày thứ hai kể từ ngày khai trương hôm qua) thì cả nhân viên bán hàng đều nhún vai trả lời tỉnh queo là bọn em hết kem, đang đi đặt trên tổng 5 ngày nữa mới có. mình nói như vậy là thiếu tôn trọng khách và và nuốt lời, vì quảng cáo một đằng bán 1 nẻo thì bạn nhân viên (có vẻ là quản lý) chấp nhận bán cho mình theo chương trình đã quảng cáo, nhưng những khách hàng ngay liền trước và sau mình đều phải mua combo 60 nghìn. Thái độ coi thường khách hàng và làm ăn tuỳ tiện thất tín đó của HOKKAIDO VN buộc mình phải lên gặp quản lý Vincom Trần Duy Hưng để phản ánh sự việc, không phải cho
mình mà cho những khách hàng của chiều tối nay và ngày mai (ngày khai trương thứ ba) và cả uy tín của Vincom
nữa. Rất tuyệt vời là bạn Huệ -Giám đốc quản lý Vincom trần Duy Hưng đã có thái độ và cách xử lý công việc cực kỳ chuyên nghiệp, nhanh chóng, rõ ràng. Quan điểm của Huệ là đã quảng cáo thì phải làm cho đúng. nếu có thay đổi thì Vincom cần phải được thông báo vì khách hàng đến vì Thương hiệu Vincom nên Vincom tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng. đang thất vọng với cách cư xử của nhân viên HOKKAIDO bao nhiêu thì lại ngưỡng mộ quan điểm và cách xử lý khiếu nại rất chuyên nghiệp và hiểu biết của Huệ. nếu anh em nào trên FB có số ĐT của anh Vượng thì cho
mình gửi lời cảm ơn anh Vượng đã đào tạo ra những quản lý chuyên nghiệp và hiểu biết như Huệ. Xã hội và ngừoi tiêu dùng cần và trân trọng những ngừoi như Huệ. Còn HOKKAIDO VN sau khi được mời lên ban quản lý giải quyết thì đã hứa tiếp tục chương trình theo đúng cam kết. bản chất thương hiệu của doanh nghiep cần được hiểu đúng đắn và trọn vẹn. muốn bắt đầu kinh doanh hay phát triển kinh doanh thì đạo đức, lời hứa của doanh nghiệp- chữ tín phải được đặt lên hàng đầu. Không trọng TÍN đừng mong phát triển bền vững. Thái độ tôn trọng khách hàng là bài học cơ bản đầu tiên cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn khởi nghiệp hay phát triển. Trong cuộc sống cũng vậy. Bởi vậy nên mới có lời khuyên là nên phát triển bản thân trước khi định bỏ tiền ra kinh doanh, nếu muốn kinh doanh bền vững. Một lần nữa, thực sự rất ấn tượng và ngưỡng mộ bạn Huệ của Vincom Trần Duy Hưng và thấy vui vì hy vọng các khách hàng sau mình sẽ được tôn trọng hơn và được đối đãi đúng như những gì mà HOKKAIDO VN đã quảng bá trong chương trình khuyến mại xem tiếp
Tháng 3 là thời điểm mùa xuân sắp qua, mùa hè sắp tới. Lúc này, tiết trời vẫn ấm áp và dễ chịu, rất thích hợp cho để tham quan, ngắm cảnh.... xem tiếp
Dạ em định tháng tư lên tây bắc (Sa Pa, Hà Giang). Lên giờ đó có trễ không ạ. Còn Đẹp như bây giờ không ạ. Mọi người tư vấn giúp em ạ. Cảm ơn. xem tiếp
Cả nhà cho e hỏi là lịch trình vậy có hợp lý cho 2 ngày ở ĐL không ạ (đoàn có nhiều ng lớn tuổi), thêm là có quán ăn nào ăn trưa ngon ngay ĐL không nhỉ?
Thanks nhiều
xem tiếp
Đấy là còn chưa kể mình hỏi có trà đá ko, bà ý bảo ko có chỉ có trà quất vs sữa đậu, nhưng ng khác gọi trà đá thì vẫn có???. Nước dùng thì chua, cá thì rán khoo (chắc tại khẩu vị của mình ko thích cá rán to miếng mà còn khô ntn), chả hiểu ngon ở chỗ nào mà các bạn cứ lao đầu vào. Haizzz xem tiếp
Đó viết đến đây em cũng hết ý rồi.Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ!
xem tiếp
Kết : vì mình đi buổi trưa vắng khách nên thái độ nhận viên với thời gian ra món không bàn tới vì tất cả đều hoàn hảo . Ai thích được ăn sashimi 4 loại như trên thoả thích thì có thể đến ).
Địa chỉ : 13 Lê Quý Đôn p6,q3 xem tiếp
Mùa lá rụng ||Hà Nội cây thay lá.
Du lịch chán chê đâu đó, ta quay về nơi đây, mọi thứ vẫn vậy, vẫn đủ đẹp đấy chứ nhỉ.
Địa điểm: Phố Hoàng Diệu-Ba Đình-Hà Nội.
Link:rWJSUmSQ xem tiếp
Ở Đà Nẵng có thể đặt tour đi Huế với giá rẻ trong ngày. bao gồm HDV xe tour tuyến, ăn uống chỉ tầm 600k.
Vé máy bay đặt trước đi từ HCM - ĐN hoặc HN - DN chỉ 1200k khứ hồi.
Thuê xe máy giá chỉ từ 120k/1 ngày.
Bạn có thể đặt xe đưa đón khứ hồi 4 chỗ hoặc 7 chỗ với giá từ 400k - 700k đi các điểm Hội an hoặc Bà Nà nếu nhà bạn đông người hoặc lười đi xe máy nhé.
xem tiếp

Ace cho e hỏi, e muốn săn mã khuyến mãi để giảm giá vé máy bay thì nên săn ở những trang nào ạ???
E cảm ơn!
P/s: ảnh chống trôi ạ! xem tiếp
Hôm qua review bài đầu tiên về Box BBQ thì vài bạn bảo mình seeder ))) mình ăn ngon thì mình khen. Còn các bạn thấy k ngon thì cũng là do khẩu vị chúng ta khác nhau thôi. ) xem tiếp

Em đang có ý định đi Đà Nẵng-Hội An hoặc Sài Gòn mà chưa biết nên đi tháng mấy thì đẹp với chi phí khoảng bao nhiêu. Em chỉ có thời gian tầm tháng 8-12 và em ở Hà Nội.
Bác nào đi rồi cho em xin chút review về chỗ ăn, chỗ ở và kinh nghiệm đi lại với ạ.
Em cảm ơn! xem tiếp
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Nhân dịp Vincom Trần Duy Hưng khai trương vợ chồng em có dẫn con đi chơi và ăn tại cơ sở này nhưng cực thất vọng nên rv cho hội mình
Em đi hôm t5 đúng hôm khai trương nên hơi đông vc e thông cảm được nhưng sau đấy thì ko.
Nhà e order suất 329 gồm gà xào + cơm + mì. Gà chắc đc 4-5 miếng vs 2 miếng tok cắt đôi là thành 4 miếng. Em order 1 bình trà quất nhưng mãi ko thấy có nhắc nvien thì lúc sau bình trà đc mang ra. Nhưng bình trà ở trên bàn e chưa đc 1p thì 1 bạn nvien khác qua lấy hay nói đúng là cướp đi và đưa cho bàn khác mà ko đc 1 lời nói xin lỗi hay ntn cả trong khi nhà e đến trk và order đồ trk rất lâu.
Chuyện dừng ở đó chắc e ko viết bài vì e xác định ko quay lại ăn là xong nhưng tối ý về ck e bị đau bụng và đi ngoài cả đêm và cả ngày hqua nên e viết bài này cho ace xem xét trk khi ăn ở đây
Nhân viên: 3/10
Đồ ăn: 1/10
Bình thường e hay ăn ở nguyễn chí thanh thấy giá ổn mà nvien dễ thương lắm. Ce nào hay ăn mấy món hàn rv cho e vài quán ok để e thử vs ạ xem tiếp
Đồng Cừu Suối Tiên ( Cam Ranh- Khánh Hoà) cách thành phố Nha Trang 70km đi về phía Nam, vé vào cổng chỉ 30k chụp choẹt thả ga, có thể cắm trại ở lại đêm tại đây

xem tiếp
Mọi người ơi cho mình xin review về campuchia đi ak.... mình định là cuối tháng 4 đi angkorwat ak.... cảm ơn cả nhà mình ak xem tiếp
Chào các bạn! tháng 4 này mình dự đinh đi tour Trung Quốc ( Phượng hoàng cổ trấn ) Muốn tìm kiếm nơi mua tour chất lượng. bạn nào đã đi rồi cho mình xin ý kiến nhé ! cám ơn^^ xem tiếp
TỔNG KẾT: Đây là lần thứ N tụi mình lên Đà Lạt nên có nhiều địa điểm mình không đề cập ở đây, bạn có thắc mắc thì cmt bên dưới mình sẽ giải đáp nhiệt tình nhé. Cứ đi và khám phá thôi, đừng lo lắng quá, cũng đừng gò bó với lộ trình mình đã định nhé. Như vậy bạn mới có chuyến đi thú vị và đầy cảm xúc được xem tiếp
Góc hỏi han !!!
Ăn gì ? Chơi gì ở Quy Nhơn ạ?
Đầu tháng 3 tới mình có chuyến ghé thăm Quy Nhơn một mình ạ !
Rất mong các bác cho 1 vài gợi ý về địa điểm ăn uống và vui chơi !!! ^^
Có hội nhóm nào cũng đi vào đầu tháng 3 thì cho mình nhận đồng đội với nhé ^^
Cảm ơnnn ạ ! xem tiếp
Mọi người ơiii.. cho mình xin list khách sạn ở đà nẵng có view biển và giá với ạ.. xem tiếp

Chào mọi người ạ!
Sắp tới mình có chuyến dịch chuyển đến HCM 4 ngày 4 đêm. Mình định đi Nam Du 2 ngày vì Nam Du cũng ít các điểm vui chơi. 2 ngày còn lại mọi người cho mình xin góp ý là nên đi địa điểm nào quanh HCM mà đẹp ạ. Vì mình vào HCM nhiều lần rồi nên lần này muốn đi thăm thú các địa điểm xung quanh.
Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ! xem tiếp
Bát bún có vẻ ít hơn trước nhưng vẫn chất lượng, nước dùng ở đây khác với các quán là vì họ dùng nước lẩu thái để làm nước dùng luôn. Chua chua cay cay ngọt nhẹ (mì chính nhé vì ăn xong t bị đau lưng). Topping đầy đủ và kèm đĩa nước chấm (một bên ngọt một bên chua). Có cả mỳ bò hoa (ba chỉ bò nhúng lẩu ý, ngon lắm). Giá 35k/bát bún nhá.
Ngoài ra mình còn gọi thêm một đĩa dạ dày rang muối rất ngon hehe. Giòn giòn dai dai. Menu quán còn có rất nhiều món khác nữa nha.
Địa chỉ: không nhớ rõ lắm, gần đoạn lò đúc cắt trần khát chân. xem tiếp

Chào các mày , hôm nay là sinh nhật bố tao và hôm qua sinh nhật tao nên nhà tao bàn nhau là tổ chức cùng 1 ngày cuối tuần nhân dịp sinh nhật 2 bố con . Tao đi đặt bàn , bình thường tao hay ăn với đồng nghiệp và bạn bè ở D’Maris hoặc Poseidon . Nhưng thấy a bạn tao ông ý và tao 2 ae là cạ cứng về ăn uống , mà nghề nghiệp của ông đấy là chuyên viết báo về đồ ăn nổi tiếng và lạ nên hôm tao đi tìm nhà hàng thì ông ý giới thiệu cho nhà hàng mới khai trương SET BUFFET chỗ toà NHS Hào Nam mới mở ấy. Tao với e gái chạy qua xem khung cảnh , đồ ăn và thấy đồ cũng có vẻ ok, đặc biệt thái độ nhân viên nhiệt tình dù chưa chắc tao đặt bàn hay không , cái này tao vote 4* về thái độ phục vụ . Đợt tháng 3 đi ăn ở D’Maris thì quản lí bên đó có gửi tao những ưu đãi của thành viên VIP khi đến ngày sinh nhật , tao đã định bụng làm ở đó rồi . Nhưng vì ông bạn và e gái bảo ok thử đi, thế là tao đồng ý và cọc tiền ở đó . Và hôm nay khi cả nhà tao đến , có cả bạn bè lẫn 1-2 đối tác thân đi ăn cùng , đáng là có cả ông bạn kia nhưng lão bận không đi được , thì khi đi lấy đồ tao thấy cũng không được như bên nhà hàng đã nói với tao tí nào :
- thứ nhất : tao có lời khen dành cho tôm vs ghẹ ở đây vì nó ngon hơn ở Poseidon và ngang D’Maris .
- thứ 2 : ở đây thánh nào thích các loại ốc biển thì sẽ thất vọng vì không có nhiều loại ốc đâu nha , và món phụ cũng ít hơn nhiều so với 2 nơi trên tao hay ăn.
- thứ 3 : tao đặt phòng VIP , nhưng tao ko thấy nó VIP . Vì phòng của tao cả trẻ con lẫn người lớn lộm nhộm vào phòng tao , đùa nghịch ủn bàn ủn ghế mà nhân viên chả nhắc , suốt đổ cốc nước vào người cháu tao xong tao cáu tao bảo là em ơi , sao mẹ của bé đứng kia em không nói đây là phòng chị là khu riêng??? Thì nhân viên mới bắt đầu chạy ra nói nói @@
- thứ 4 : cái tao tức nhất và làm tao không hề muốn quay lại tí nào. Nhà hàng khi làm hợp đồng đặt bàn với tao , tao đã hỏi đi hỏi lại có những chương trinh gì , nha hàng chắc chắn nhiều lần bên em áp dụng tặng Tôm Hùm và ngày cuối cùng của nhà mình đặt bàn luôn đó ạ. Nhà tao đến sớm nhất cái giờ của nhà hàng đó luôn , lác đác 1-2 khách lẻ tao không nói. Tao thấy bê Tôm Hùm lên , tao nghĩ ok , nhà mình đến đủ chắc họ cũng mang nthe. Nhưng đời ko như mơ nhé . Nhà tao hôm nay đi tổng cộng 19-20ng , nhà hàng KO HỀ MANG LÊN 1 CON NÀO cả , và lúc tao không ở đó thì nhân viên chạy ra xin lỗi với khách nhà tao và bảo sẽ tặng 10 chai bia vì hnay ko có Tôm Hùm. Ok nhà tao có thể thông cảm được , nhưng với điều kiện tao không nhìn thấy tất cả các bàn đều có Tôm trừ nhà tao . Lúc đấy tao cáu kinh khủng , chúng mày đừng nghĩ tao cáu vì ko đc ăn Tôm , cái tao cáu là vì tao mời khách đi sinh nhật , tao nói y hệt lời nhà hàng nói với tao , nhưng lúc ăn ko như thế thì khác gì bảo tao chém gió ? Lúc mọi người vãn đang ăn , con chủ tiệc là tao ko thể nuốt nổi cái gì , tao đi ra tính tiền và yêu cầu quản lí ra gặp và giải thích rõ ràng cho tao. Thì chị ấy bảo tao là do vận chuyển nên bên em không có đủ , xong rồi tao hỏi lại là : bên bạn không đủ vậy sao mình thấy bàn nào cũng có trừ bàn của mình , trong khi mình đặt trước bên bạn bnhieu ngày và mình đến giờ nào? Thì bạn ấy bảo là : vâng lúc sau lại có 1 đợt Tôm muộn thì e có hỏi bếp trưởng đủ lên cho khách ko thì bếp trưởng trả lời lại là ko chắc nên e ko báo bàn??? Wtf? Nếu như muộn mà nhà tao đang ăn thì vẫn phải mang lên trả tao bằng số lượng đang có đó và kèm lời xin lỗi chứ sao vì muộn mà bàn đến muộn hơn bên tao còn chưa ăn mà lại bưng ra Tôm Hùm khác gì vả vào mặt tao ko??? Xong khách nhà tao ai cũng hỏi : ơ sao nhà mình ko có ? Hay người ta trả tiền ngoài ? Tao lúc này chỉ biết cừoi trừ vì ngại thôi chứ nói gì bgio? Xong xin lỗi tao bằng câu xin lỗi cơ bản : nhà hàng rất xl chị và chúng e sẽ sửa sai và chắc chắn ko có lần sau. Tao nói thẳng với bạn quản lí là : Mình không cần các bạn xl giờ phút này nữa vì nó muộn rồi , bữa tiệc nhà mình hnay ko xứng đáng tí nào so với sự tin tưởng của mình đối với nhà hàng , đảm bảo với bạn rằng mình ko bgio quay lại nhà hàng bên bạn vì mình thấy bên bạn cũng ko thiện chí như mình đã nghĩ. Đúng là nhiều khi hàng quen vẫn tốt hơn nhiều , nếu như 1 dịp bình thường mình có thể ok chấp nhận lời xl từ phía nhà hàng nhưng đây là ngày 1 năm chỉ 1 lần của mình và bố mình nên mình ko thể chấp nhận được việc các bạn đối xử với cả gia đình mình nthe . Lúc đấy nói mà tao ức sắp khóc luôn , kiểu ngày của mình mà ko đc trọn vẹn. Sau đó tao tính tiền và về , về nhà tao suy nghĩ áy náy kinh khủng vs khách của tao , chuyện con Tôm nó ko to đâu nhưng cmay cứ ở trường hợp của tao hnay chắc cũng ức chế thôi .
Cảm ơn Ad đã duyệt bài cho tao !
Và chốt lại , chúng mày chúc mừng sinh nhật an ủi tao xíu đc ko , nản vãi :(( xem tiếp
[Góc review]
Mùa hè nóng nực như thế này thì chỉ có ăn đồ trộn là best Bản thân mình cũng khá thích đồ trộn nên sau một vài lần lướt ins thấy nhiều review về miến trộn mực thì mình quyết định nhấc mông lên đi test thử
Quán k khó tìm cho lắm, nó nằm trong con ngõ Trung Yên, nơi có nhiều quán ăn nổi tiếng như bún ngan Nhàn, bún cá Sâm Cây Si. Ấn tượng là trông quán khá sạch sẽ, cô chú chủ thì xởi lởi vui tính làm mình có cảm giác yên tâm là ngồi ăn sẽ không bị chửi
Mình và ny gọi miến trộn nhé, mọi ng có thể gọi sang bánh đa đỏ trộn cx đc luôn nha. Cô chủ có hỏi là có thêm tôm không nma mình k gọi thêm. Đồ ra khá nhanh, một bát khá là đầy đặn gồm có chả cá, mực khô chua ngọt, trứng cùng giò thái sợi, rau cải chần, lạc rang và hành khô. Nước trộn khá vừa miệng, đủ vị chua ngọt, rau cải chần chín tới, k bị nát. Miến mềm, k bị cứng như 1 vài chỗ mình từng ăn, chả cá ăn ngon, ngọt, chắc, k bị tanh, must eat Đặc biệt ở chỗ quán dùng mực khô chiên lên rồi rang chua ngọt, ăn cùng miến trộn khá lạ miệng. Nói chung đây là 1 địa chỉ khá là ổn cho bữa trưa nóng nực ở Hà Nội À, các bạn có thể gọi thêm trà đá để giải khát cùng nhé. Tổng của bọn mình hết 86k gồm 2 miến trộn và 2 trà đá.
Số 1 ngõ Trung Yên
40k - 60k ( nếu gọi thêm tôm ) xem tiếp
GÓC BỨC XÚC (LẨU PHÁP 65 NGUYỄN KHANG)
hôm nay em và hội bạn có đặt bàn trên jamja ăn lẩu buffet bò 99k giảm xuống còn 59k. em biết với mức giá này cũng k đòi hỏi gì nhiều nhưng thực sự là thái độ của nhân viên hay chị chủ rất chánlúc đầu gọi 2 nồi lẩu nhân viên cho khá là đầy đủ đồ ăn nhưng khi từ lần 2 gọi bắt đầu lâu hơn. có lúc 10’ hoặc 15’ cũng k thêm đồ. mặc dù em bt có thể quán bận nhưng k 1 lời giải thích của nhân viên. mà khi em gọi đến lần thứ 4 thì viên bảo em là 10’ mới dc gọi 1 lần mà mỗi lần họ chỉ mang em dc 2 khay bò mà bàn lúc ý có tận 8 người.vì thấy lâu quá mà nhân viên k mang đồ ra bọn em có giục nhiều lần thế nên có một cô đi ra (chắc là cô quản lý) .cô ấy bảo :” thấy các anh đẹp trai quá nên gọi nhiều đồ ăn hả “ .thấy bọn em bảo là đói phải gọi nhiều nên cô ấy bắt đầu khó chịu.bàn bên cạnh cx có chuyện gì đó tương tự giống bàn em xong cô ý ra bảo :”nhìn mặt em xinh gái thế thì phải biết nghĩ chứ”.Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em đến đây . em chưa bao h bóc phốt quán nào mặc dù nó k ngon thật nhưng cái bọn em cần ở đây là thái độ của các anh chị.bọn em không ăn quỵt của các anh chị nên tại sao k thể phục vụ bthg được ạ
- [ ] xem tiếp
Có ace nào đi đà lạt 3-6/3 tới đi du lịch 1 mình ko đi cùng em cho vui nào xem tiếp
Đến Ninh Bình thì không thể thiếu đặc sản dê núi. Tụi mình ăn dê núi ở “ NHÀ HÀNG CHÍNH THƯ “ một trong những nơi bán đặc sản dê núi rẻ... xem tiếp
REVIEW ĐÀ NẴNG - HỘI AN
Hello everyone hôm nay lên văn phòng khai xuân nhận lì xì rảnh nên mình Review lại ĐN theo lịch mình đã đi. Thực ra các tuyến... xem tiếp
mọi người ơi tuần tới mình có đi Nha Trang 3n2d, mọi người cho mình xin địa chỉ ăn chơi, khám phá mà ít khách TQ với Nga ko ạ? Chuẩn bị đi mà đọc review trên mạng hoang mang quá
xem tiếp
Mình đi Quy Nhơn cách đây 1 tuần nhưng vì thời tiết nắng nóng cộng thêm 1 ngày bạt mặt sóng biển lênh đênh mệt lả người nên k đi ăn được nhiều. Vẫn tiếc k thử đc mấy chỗ nổi tiếng như chè nhớ hay xôi o Vĩnh... À trước khi đi mình đã hỏi chuyện vs 1 chị food reviewer cực có tâm ở khu vực này nên các quán mình tìm ăn đều ổn, cảm ơn chị hana.foodie nhiều
Bạn nào sắp tới đi du lịch Quy Nhơn có thể tham khảo một số địa điểm mình đã review hoặc vô insta hana.foodie để xem vô vàn địa chỉ ăn ngon ở Quy Nhơn nha xem tiếp
Cho mình hỏi bãi biển đẹp ở Phú Yên có bán hải sản ăn tại bãi. Mình đi xe máy, tầm 15h30 phải về lại ks ở Tuy Hòa. Mình đi có trẻ em. Các bạn chỉ giúp. Cảm ơn nhiều. xem tiếp
149 Nguyễn Ngọc Vũ chưa bao giờ làm tôi thất vọng!
Kể cả thái độ phục vụ, đồ ăn hay không gian quán. Kể ra bát đầy 40k + trà thì chỉ nhỉnh hơn ngõ 37 nguyễn thị định có 3k ^^ xem tiếp
Bánh 39k
Kem phomai 29k thì phải mình không nhớ lắm
Edit: mình đi buổi trưa xếp hàng cũng gọi là đông nhưng không lâu, 3 phút là có đồ chắc tại bán mỗi kem với bánh tart nên đồ ra rất nhanh. xem tiếp
Mát trời đi dạo gặp quán bún Ngan ở khu chợ Ngô Sỹ Liên. Lần đầu tiên mình được ăn như thế này.
Chân Ngan được luộc rồi bỏ tủ lạnh, sau đó lọc hết xương. Kèm theo là búp măng phần non nhất được xơ chế qua. Ăn kèm là rau sống và bún. Nước chấm là nước mắm pha với giấm tỏi thêm vào đó là ớt hạt tiêu. Ăn rất vừa không bị mặn, chân Ngan ăn cũng không bị ngấy, giòn giòn khá lạ miệng. Món này rất hợp cho mua hè oi bức như thế này.
Quán đối diện vinmart chợ Ngô Sỹ Liên chỗ cây đa, bán từ khoảng 10h sáng tới khi hết nhé các bạn.
Giá hơi cao 50k/1 xuất.
: 50k
#travel xem tiếp
Góc khen
Hôm nay tình cờ xem youtube của anh Woossi thì thấy gt quán bánh mỳ muối ớt nên đi thử luôn.
Quán bán từ 4g chiều đến 10g tối nhé.
Bánh mỳ muối ớt được nướng giòn rụm nhưng ruột ko hề bị khô mà vẫn giữ đc độ mềm. Thêm hành phi, hành mỡ , ruốc và sốt. Ăn siêu ngon, vị vừa vặn , đặc biệt là hành phi cô chủ tự làm nên yên tâm. Ở đấy mà có xôi ăn kèm ruốc và hành phi thì phê nữa ) tuy nhiên điểm trừ nho nhỏ là bánh mỳ muối ớt nhưng ko cay lắm , cay hơn thì đặt tuyệt đối trong mình mình. Một xuất như vậy là 15k.
Mình có gọi thêm xúc xích nướng 8k, trứng cút nướng 5k, ngoài ra có cả thịt xiên nướng cũng 8k. Nói chung 1 set đầy đủ sẽ là 35k nhé.
Ở đây có các loại nước như trà sâm dứa 5k , trà đào,....
Về không gian quán thì hơi nhỏ, tầm 7,8 người đã full chỗ rồi. Nên đi nhóm đông chắc sẽ không tiện. Để xe trc quán luôn nhưng cũng trật lắm. Thấy nhiều người mua mang về à, mà cô làm rất nhanh ko phải đợi quá lâu đâu
Chắc chắn sẽ còn quay lại đây ăn nữa
Địa chỉ: số 1 hàng giầy, đi từ hàng chiếu vào. Nó ở ngã tư hàng chiếu xem tiếp
- Mùi và vị của pizza Lẩu thái Tom Yum
Cảm nhận đầu tiên của tớ khi ăn là pizza có mùi giống y xì mùi của nồi lẩu Thái, còn bạn tớ lại bảo giống mùi của mì tôm chanh. Đặc biệt, cái không lẫn vào đâu được là mùi của xả, lá chanh và vị cay nhẹ của sa tế. Những ai là fans của món lẩu Thái chắc chắn sẽ thích mùi vị này.
Pizza có topping bên trên là tôm, mực và nấm. Tôm khá tươi, nhưng mực có vẻ không được như vậy. Mực không có độ dai và mùi đặc trưng của nó. Những ai thích ăn mực như mình chắc sẽ thất vọng khi cắn vào miếng mực.
Phần cheese phủ trên bánh không quá ít, tuy nhiên cũng không dậy được mùi vị. Nhưng cũng phải thôi vì nếu mùi cheese và mùi lẩu Thái cùng ngậy thì sẽ đánh nhau mất.
Về đế bánh, pizza của mình dùng đế bánh dày, nhưng vẫn giữ nguyên được độ giòn và thơm. Khi ăn riêng mình cảm nhận được vị ngọt nhẹ của bánh và mùi thơm thoang thoảng của bột, nâng cao chất lượng của chiếc bánh lên khá nhiều.
Cá nhân mình là người ăn nhạt nên cảm thấy bánh hơi mặn một chút, ngoài ra không rõ có phải do lá chanh không mà bánh có một chút vị đắng. Tuy nhiên về tổng thể thì đây là một món khá lạ miệng và hay ho.
Ngoài cái pizza cỡ M này bọn mình còn ăn thêm một đĩa mì ý nữa. Mình không nhớ rõ tên, là mì tôm cà chua gì đó, ngon phết. Dễ ăn, tôm tươi, có chút chua của cà chua và ngọt của tôm, khá là tròn vị. Thiệt hại cho một pizza Lẩu Thái Tom Yum là 239k, tổng thiệt hại 328k cho một cuộc tình. Theo mình giá này không đắt cũng không rẻ so với mặt bằng chung.
Tuy không ăn được pizza sầu riêng, nhưng mình thấy mình vẫn có một bữa ăn cũng hay hay. Nhưng bạn mình thì bảo sẽ không ăn lại món này xem tiếp
Thêm 1 địa chỉ bún bò khá ok khu vực cầu giấy nhé! Bát này 35k mình gọi ko móng vì ngại gặm nước dùng ổn, tiết rất to mềm và đặc biệt topping khá xịn là thịt nạm bò và bì gân ninh nhừ, chả cua thì cực kì ngon ( thứ mà mình thích nhất trog bát bún bò), rau sống cũng tươi. Bát cực kì đầy đặn ck mình ăn khoẻ còn kêu no căng! Thì ko biết bát đặc biệt 45k thì to cỡ nào
Không gian quán thoáng mát sạch sẽ và rất rộng, như 1 nhà hàng ấy, có nhân viên dắt xe, order, thu ngân riêng rất lịch sự.
Túm lại là như vậy đó! 8/10 về chỗ
169 nguyễn ngọc vũ bán cả ngày xem tiếp
Mọi người lý giải giúp em cái sự chua của bún sườn chua đích thực nó như thế nào với ạ, hoang mang quá. Nhân tiện cho em xin vài địa chỉ ăn bún sườn chua (hoặc ko chua) để em đổi món ngày nắng nóng với ạ
(Sáng ăn ko cầm điện thoại nên em lấy tạm ảnh trên mạng nheee các bác xem tiếp
Thiệt hại: Nộm 30k/ bát, bánh bột lọc 20k/ bát.
Địa chỉ: ko có
Hàng ngồi ngay vỉa hè khách sạn Thắng Lợi, cuối đường Yên Phụ nhỏ. xem tiếp
[ GÓC CHIA SẺ ]
-Bún Cá Cô Hạnh - đối diện 112A4 Vĩnh Hồ
Thật sự mk phải "wow" với bát bún cá 25k mà vô cùng đầy đặn như vầy ^^
Như ở ảnh thì các cậu có thể thấy ngoài cá, đậu, cà chua, giá đỗ, rau cải ( rau cần) thì còn có cả gạch cua nữa. Nước dùng siêu ngon ( thật sự luôn ). Lúc ăn thì mk cảm thấy mọi thứ rất hoà quyện với nhau . Thật sự mk đã húp hết nước dùng vì gạch ở dưới rất nhiều
- Tuỳ từng sở thích của mỗi người thì cô sẽ cho thêm mắm tôm hoặc không ^^
- Ngoài ra ở đây các cậu còn được free đồ uống như trà đá, trà sâm, ...
- Địa chỉ: Quán hơi khó tìm tẹo ^^ Các cậu đi vào chợ Vĩnh Hồ (theo đường Tây Sơn) khoảng 50m thì rẽ trái tìm quán cô Hạnh ở đối diện 112A4 Vĩnh Hồ
(Quán cô còn bán cả bún riêu cua, ốc- bò- giò- mọc- chuối đậu- bò sốt vang cho mn lựa chọn) ^^
Hihi lần đầu viết review lủng củng quá ^^ xem tiếp
Thạch găng (mình ăn ở quê chứ ko biết HN ở đâu bán mà chắc trong mấy khu chợ hay có)

Cứ mỗi mùa nắng nóng đến là chẳng cần gì hết cả, nhất là những người phải đi làm ngoài đường thì chỉ cần 1 cái gì đó mát lành thôi, và thạch găng là 1 trong số đó. Hic mình bị cuồng món ăn thần thánh này, vừa mát, vừa cuốn mồm lại giải nhiệt nhanh. Mình thích ăn thạch găng được làm từ chính lá găng cơ ( 1 số nơi làm từ bột thạch găng ), ăn như thế mới dậy mùi thơm, và độ sánh của thạch. Kết cấu thạch mềm với mỏng. Ăn kèm với nước đường phèn, thêm 1 ít thạch đen vs trân châu vs đá là ngon bá cháy. Hoặc có thể ăn kèm vs tào phớ . À cơ mà bà mình kể là hơi nóng, mà mùa hè cũng rất dễ nên mụn nên các cô nàng gái xinh hãy cân nhắc nếu muốn có 1 làn da đẹp cơ mà ăn nhiều thôi chứ ăn ít cũng không sao
Price: 5k
(Nguồn từ fanpage: Thỏ ăn cỏ) xem tiếp
Sữa chua dẻo
Tối lượn lờ thấy quán này ở 80 hàng Nón, khá đông khách. Sữa chua thơm, có khá nhiều vị. Mình thấy cacao ở đây ngon, dễ ăn
Price 25k bán từ sáng đên hết khách khoảng 11h30 tối!
Add: 80 hàng nón
xem tiếp
[ Góc ức chế ]
Lần đầu cũng như lần cuối khi ăn ở đây, hnay mình có qua khu A8 ở Tôn thất tùng mua đồ mà đang đói tiện thể vào đây ngồi ăn gọi phở cuốn như hình, quán này bình thường đi qa thấy khá đông so với mấy hàng khác nên quyết định ngồi vào ăn thử. Nhân viên mang đĩa phở cuốn ra mình thực sự thất vọng và k muốn ăn mà xót tiền quá nên ngậm đắng nuốt cay, đĩa thì bẩn hình như là không rửa xong lấy đựng phở cuốn, kiến thì bò quanh đĩa chán k buồn tả nổi, cắn miếng đầu tiên vào mồm thì toàn là rau mùi không chẳng ăn dc mình mới lôi ra toàn là rễ rau )) mà phở cuốn bình thường ăn toàn là thịt bò đây lại là thịt lợn xong miếng thì bé tí như đầu ngón tay ) nhòm vào trong chỗ bếp chẳng sạch lắm còn ngửi thấy mùi thiu ) lúc dọn bàn mình chưa kịp đứng dậy thanh toán nhân viên đã tắt quạt rồi ) Mọi người vào khi A8 mua đồ mà thèm ăn né quán này ra nhé ạ ) đồ ăn k ngon còn trông mất vệ sinh, nhân viên thì ý thức kém vl
Địa chỉ : 112c - AB ngõ 1a tôn thất tùng xem tiếp
GÓC CHUNG TÌNH BÉO KHÔNG HỐI TIẾC
[25k] - Chè khúc bạch Cau Miu 17 hàng giấy (chỉ bán chiều tối 7h - 10h30 11h )
Nhắc đến chè KB thì không ít người biết đến ở Hàng Giấy, mình đã ăn thử ở Chè 4 mùa hàng cân, chè nhà suvy, sumo bbq, bay bf, chè phố cổ, chè kb diệp phương (bán onl) , ăn ở hàng chè sầu liên (chán vô cùng, chỉ nên bán chè sầu thôi đừng thêm món khác vào), hàng cót ... Nhưng mà chốt lại là chỉ thích ăn ở Hàng Giấy thôi, ở đây cái bát đựng đá có hình con mickey trông hay ho lắm í và Ăn nhiều đến nỗi 3 bác còn quen mặt ngót nghét cũng phải 4 năm rồi ...
- 25k 1 cốc full vị mix, màu trắng truyền thống thì phomai ăn đến đâu tan đến đấy trong miệng, cacao ăn đậm vị thơm lắm, matcha như ảnh mình ăn thì rõ vị rất ngon, ngậy béooo . Nhìn viên nào cũng núng nính hahaa
- nhãn cùi dày giòn - ngọt - mát.
- nước đường phèn thơm mùi lá nếp, không ngọt gắt.
- hạnh nhân rang ngon nên toàn xin thêm vài túi về ăn mới đã
Chè mua từ tối xong để tủ lạnh đêm mò xuống lấy ăn không bị bở vữa nát, cày phim ăn sướng dã man. Chứ bình thường ăn tại Hàng Giấy thì ngồi rất mát, gió ở ngoài đê thổi vào kèm theo chỗ để xe vỉa hè vô cùng rộng. Nói chung với mình dễ tính nên là không có điểm trừ 10/10 ăn ở đây xong không dám phản bội nữa vì sợ phí tiền ) xem tiếp
Chào xóm mình
E dự định đi Huế , xóm mình cho e hỏi nghỉ khách sạn nào giá cả hợp lý ạ?? Thank you nhà mình nhiều xem tiếp
5 năm 1 tình yêuuuuuu..
Bún cá - ngã tư Nguyễn Đổng Chi và Hàm Nghi.
Hồi mới yêu được anh chồng chở ra chỗ này ăn suốt, 1 đứa thích ăn đậm đà ngòn ngọt ở SG như em mà lại bị chinh phục bởi cái nước dùng chua chua thanh thanh mà lại thơm này. Cô chú chỉ bán từ sáng đến trưa muộn. Giờ ở xa quá nên lâu lâu thoải mái giờ giấc em mới đi ăn được, hôm nay ăn lại sau vài năm xa cách, vẫn ngon vẫn phê như ngày đầu . Nước dùng chua chua, thơm, có 3 loại rau: ngót, cần, cải ạ. Bát em ăn nhiều cá, định gọi cả 3 rau nhưng thấy tham quá lại gọi mỗi rau ngót xem tiếp
Góc chê cực mạnh
Ông chồng thích ăn súp lươn nhưng vợ đòi đi ăn súp cua nên đành chiều vợ đưa vợ ra Súp cua hoa- Ô Chợ Dừa ăn.
Đến cửa chả thấy bóng nhân viên đâu mình mới nói to với c để tìm nhân viên. Thế là thấy có cái đầu nhỏm lên kiểu ngái ngủ. Thấy có vẻ có biến rồi nhưng vẫn cố vì đã mất công đến nơi rồi. Hỏi em gái trên gác có điều hoà o vì trời khá nóng và được câu trả lời có nên yên tâm lên gác.
Lên đến nơi có em zai ngồi chắn ngay cửa. Mở cửa vào kéo bàn kéo ghế ngồi an vị rồi mà em zai nhân viên vẫn không có dấu hiệu của việc đứng lên tiếp khách vẫn bấm điện thoại nhiệt tình. Phải để đến khi mình hỏi em ơi cho chị gọi đồ em đó mới uể oải đứng lên thả cái đt xuống đưa mình cái thực đơn. Mình có hỏi được bật điều hoà o vì rất bí và nóng thì e ý bảo nhiều người mới được bật. Ok mình cũng hiểu vì quán chả có mống khách nào ngoài vc mình chắc ngta tiết kiệm. Gọi món xong thì ngồi đợi trong mướt mải vì quá nóng. Em zai nhân viên lại tiếp tục ngồi xem đt chắc đứng lâu mỏi chân quá mà. Nhưng cái vấn đề e ý mở đt quá to như kiểu muốn cả quán nghe thấy =.= bật bóng đá to dã man mình phải bảo em ơi bật bé cho bọn chị nói chuyện với. Và em ý o đáp lại vẫn bật tiếp nhưng chuyển sang nhạc sàn. Đến giai đoạn này mình chỉ nghĩ trong đầu nhỡ nhắc tiếp mình lại được ăn súp cua trộn nc bọt thì toi.
Đồ ăn thì cũng ổn hơi ít nhưng trông cũng chất lượng. Mình có gọi hai bát súp cua và một miến cua, hai cốc nc cam nữa. Miến cua cũng vừa miệng, hơi lắm vỏ và bé quá thôi. Đến đoạn đứng lên đi về cũng có hai anh chị khác vào sau và cũng giống mình ngồi bàn rồi e nhân viên vẫn không có dấu hiệu muốn tiếp và phải hỏi quán có bán không. Xuống đến dưới thì giờ có một em nhân viên tính tiền cho mình còn một em nữa đang ngồi ngủ há cả mồm bên cạnh.
Nếu hỏi mình có quay lại không thì chắc chắn không rồi. Đồ ăn không quá xuất sắc còn dịch vụ thì thực sự khó nói luôn.
PS một số bạn làm ơn đọc kĩ bài giúp mình để mình đỡ phải giải thích quá nhiều. Bài viết này tập trung vào dịch vụ của cửa hàng còn đồ ăn thì mình nhận xét là bình thường nhé. Các bạn đừng cứ vào nói ngon mà mình chịu khó trả lời lắm. xem tiếp
Ngon ngon
Bún, banh đa cá Trường Sa- Nguyễn Viết Xuân ( Đống Đa)
Điểm cộng:
• Cá nhiều ngon
• Nước dùng có cả thịt cá k nhạt nhẽo như những quán bên khác, ngon cốt ở nước dùng
• Một bát có 25k mà có full trà đá, rau sống
• menu còn thêm cả bún hải sản, cá rô đồng rim ớt, rất nhiều loại bún, bánh đa khác
• mình còn nghiện cả món măng ớt ở đây cũng rất ngon
=>>> 8,5/10 . Mọi người nên thử và cảm nhận! Là đứa khó tính trong việc ăn uống nên tìm quán ăn ngon phải lưu lại sau này ăn típ xem tiếp