Hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người quán gà siêu ngon mới mở ở IPH Xuân Thuỷ. Mình quên mất tên quán rồi, nhưng nó ở cạnh Thái Express rất to ngoài sân nên dễ kiếm lắm nha!!
Không gian: Trong khu Trung tâm thương mại IPH. Quán khá bé, các bàn xếp gần nhau, lối đi nhỏ. Tầng 1 ngồi bàn cao, lên tầng 2 ngồi bệt. Khuyên nên lên tầng 2 ngồi vì điều hoà trên đó mát hơn, và không bị ám mùi gà trong bếp.
Phục vụ: Nhân viên trắng trẻo xinh xắn, cả nam cả nữ đều rất nhiệt tình giới thiệu món.
Đồ ăn: Gà ở đây lạ hơn các chỗ khác là QUÁN CHỈ PHỤC VỤ GÀ NƯỚNG. Là gà nướng đó nha, mà đúng là ăn nướng ngon hơn rán nhiều ;;o;; Gà nướng mềm mọng nước, không bị khô bị bở. Có 2 kiểu là gà nướng không và gà tẩm bột nướng, mình chỉ gọi nướng nguyên thôi. Thịt gà nêm vừa vặn, có cỡ 6 loại sốt khác nhau đi kèm thì phải. Vì là nướng chứ không rán nên gà không bị ngấy mỡ. Được gọi gà lẫn hoặc cánh riêng nữa nha!! Đồ đi kèm thì chỉ có củ cải muối và dưa chuột thôi, không có kimchi, nhưng được gọi thoải mái. Mỗi tội có vài miếng gà mình ăn đến phần xương vẫn hơi đỏ )) Cơ mà nhìn chung là ngon nên bỏ qua.
Giá cả: Giá khá ổn, ngang với mấy nhà hàng gà như Papa hay Don. 320k cả con, 170-180k nửa con. Với giá này thì mình thấy rất hài lòng với cả dịch vụ lẫn đồ ăn.
Chấm điểm chắc đc 8/10, vì quán nhỏ quá phải ngồi sát nhau, cảm giác không được riêng tư :((
Nói chung là bữa này đi ăn rất hài lòng!!
---
Tên quán là Dagiya Chicken nhé cuối cùng cũng tìm đc ;;o;; xem tiếp
Góc nức nở!!!
Quán Ý mới khai quật, món nào cũng ngon đến mức ước gì lưỡi to và dài hơn chút để liếm sạch hết cm nhưng gì còn xót lại trên đĩa. Miêu tả hơi phồn thực vì thật sự là mọi món rất vừa miệng !!!!
Không gian nhà hàng đẹp và đặc biệt Pizzza làm tại nơi như pizza 4p
Địa chỉ là ngõ 234 Hoàng Quốc Việt , nhà Hàng Della Seta ! xem tiếp
[Món ngon khu Nghĩa Tân]
Hôm qua em đang type dở thì mất điện mọi người ạ. Huhu, nóng chảy mỡ luôn:(
Dạo này thấy mọi ng review đồ ngọt nhiều nên em review đồ mặn cho ai không hảo ngọt như em.
1. Mỳ vằn thắn, bánh bột lọc, cháo trai
Ai ở khu em cũng biết cái ngõ đối diện cổng sân vận động Nghĩa Tân, cạnh chợ vì khu đó nổi tiếng ăn đêm. Cơ mà em thì đêm chỉ ngủ, k ăn nên em sẽ review mấy món ăn ngày=)))))
Đầu ngõ có mỳ vằn thắn. Nước dùng từ đầu và vỏ bề bề, bát mỳ đầy đặn, chỉ thiếu tôm. Bân cả ngày, giá hình như 30k/bát. Em cho 7/10
Vào giữa ngõ, bên tay phải, có gàng bánh bột lọc, nộm, nem cuốn. Nộm k quá đặc sắc ngưng vì là một đứa thích bánh bột lọc, cá nhân em cho là bánh khá ngon, đặc biệt dùng tôm tươi. Quán này mở tầm 3.30 chiều, riêng bánh thì cứ 6.00 là hết. Nộm thì còn đc hơn tí, khoảng 7.00 tối. Điểm trừ là giá đắt phết, so với đồ ăn vặt là đắt, tầm 6-7k/chiếc, nộm tầm 45k/bát. Vì thế em cho 6.5/10
Cuối ngõ có hàng cháo trai gia truyền, mở buổi chiều 3.00 đến khoảng 6.00 là hết. Cháo ngon và rẻ nhé, chỉ 10k/ bát. E toàn căn cuối buổi để ăn cháy cháo. Tuyệt vời luôn, trai béo, ngọt:) có cả trứng vịt lộn nhưng em chúa ghét ăn trứng nên k review.
Cái khu Nghĩa Tân nhà em còn nhiều món ngon lắm. Có thời gian em sẽ viết tập 2, review quán phở em cho 9.5/10 với cả bún ốc, với cả mấy đồ ăn vặt nhóe:) xem tiếp
Góc chê bai
Hqua thấy bài review của 1 bạn về domino, nên mới mua về ăn thử
Mua 4 bánh 2 cái size L 2 cái M
Cả 4 cái đều khô không nuốt nổi, đế bánh thì chả khác gì vỏ bánh tráng, ăn mỏng dính tệ, không bằng 1 phần của peperonis
Đến phần nhân
Hqua có bạn nào nói vị hawaii nói, nhưng về ăn chán không tả nổi, khô quắt khô queo lại, kiểu ko còn 1 chút độ ẩm nào của bánh.
Còn cái cheese gì đó thì mặn chát, và vỏ bánh cũng tương tự, khô quánh cả lại, như kiểu bánh phơi giữa đường 50 độ ròii đem bán.
Ncl tệ không quay lại. Ko có lần thứ 2
À giá bánh to là 179k bánh nhỏ 129k
Ncl tiền đấy thà mua peperonis còn đỡ tởm hơn. xem tiếp
[ góc hơi hơi ngon ]
Lần trước bạn mình về VN muốn đi uống bia với ăn đồ tây nên foody tìm được quán này thấy mn rv khá ok.quán có 3 cs 33 Đông Các, 5 Yên Lãng và 13 Trần Phú.
Mình đi cs 13 TP nên hơi vắng mn ai muốn đông vui nhộn nhịp có thể đến 33 ĐC nhé đông lắm.
Mình đi 4 ng gọi 1 sườn nướng bé bỏng , gọi bé bỏng thôi cũng to vãi ạ sườn ngon, nước sốt đậm vị nhưng với những ng ko biết dùng dao nĩa như mình thì ăn hơi bẩn tay ạh
Món thứ 2 là bắp bò muối siêu ngon nhưng hơi ít ko thấm vào đâu
Món t3 là salat bò mỹ cũng ngon,ở dưới có khoai tây chiên sợi,sốt chua chua lạ miệng
Mình gọi thêm lẩu zamba bò thịt bò khá ngon nhưng ít với nước lẩu chán quá ạ nước lẩu không liên quan gì đến thịt bò cả điểm cộng là nhiều rau,nấm với mấy thứ ăn kèm.
Lần sau có cơ hội đi sẽ thử thêm mấy món nữa cho biết
À bạn nào ko ăn đc dao nĩa có thể lấy đũa nhé
Hôm mình đi kèm đồ uống là ken với coca nữa bill hơn 1tr nhé xem tiếp
Hơi bức xúc tý thôi. Đại để là tớ có voucher mua một tặng một của trà sữa Goky hồ tùng mậu sẽ đk tặng một ly size M. Nhưng mà tớ muốn uống size L cơ cho nó đã. Xong tớ bảo các bạn up size cho tớ lên size L. Các bạn bảo up size thì thêm 7k nữa. Ừ ko thành vấn đề. Tớ đồng ý luôn. Mà hôm nay trời thì nóng 40 độ, thế là thanh toán lấy đồ xong các kiểu tớ mới phi như bay về nhà tránh nóng, ờ xong về nhà thì đáng ra cốc kiwi của tớ phải là size L chứ nhể. Sao lại thành size M. Đã nóng thì chớ. Các bạn nv ở đấy cảm giác ko chú ý hay sao ý. Thu ngân nhận order up size rồi đến lúc nv pha chế lại làm sai. Bực ghê. Chả nhẽ giữa trưa trời nắng vỡ đầu lại vòng ra ý 5km để complain cửa hàng à. Thôi bỏ qua. Đại để nhắc các bạn có voucher mua một tặng một là hạn còn đến tận 30/6 cơ, nên là có dùng voucher xong up size thì nhớ check lại hàng và hoá đơn nhé. Ko lại như mình, nhất là các bạn nào nóng tính thì càng phải check kĩ, ko thì trời nóng như cái lò bát quái thế này mà phát hoả rồi đâm ung thư cơ mặt thì khổ tâm lắm. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người ai biết quanh ngã tư sở có quán cafe nào yên tĩnh có điều hoà để ngồi học k nhỉ? ))
Cho t xin 500 địa chỉ với xem tiếp
Ai biết có quán cơm nào ngon rẻ ship bây giờ không ạ??? xem tiếp
[Góc khen ngợi ]
Ở hội có ai thích ăn gà lotte và cả jolibee như tui không . Thật sự yêu sốt của 2 cơ dở này không chịu được. Lotteria thì sốt H&S sốt phô mai. Jolibee thì cay ngọt ôi giời ôi. Mà đặc biệt 2 loại này ăn cùng cơm thì thôi rồi . Lotteria tầm 81-85k ( không nhớ rõ) cofn jolibee có 75k thôi nhé. Tui yêu 2 loại này như nhau nên ăn đâu cũng được kể cả nv không đáng yêu lắm. Nhưng có hôm ăn Lotte big c Thăng Long hôm đấy được bạn nhân viên cho nhiều sốt huhu thích không chịu được. Dù nóng nhưng đến đây ăn suất gà rồi ăn kem 5k phê quên đường về đúng không các ông . Team yêu gà ai biết làm sốt này chỉ tôi với. Yêu thương xem tiếp
( Góc Hỏi Han )
500 ae cho em xin địa chỉ ăn sushi giá cả hợp lý với ạ E cảm ơnnnn xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Cho em hỏi quán bánh xèo Sáu Phước đã mở lại ở đâu với ạ em chỉ thích ăn đúng bánh xèo của bác mà bác chuyển đi không thấy tung tích gì Mọi người cho em xin chút thông tin với xem tiếp
(Góc Review) 19 Lê Đại Hành
Từ ngày trà sữa Coco mới ra ngày hnay 2 vợ chồng e mới uống thử,cũng thấy nh ng khen và cx có phản hồi k tích cực,thấy chị chồng e khen lắm + đang đc khuyến mại nên quyết định uống
E gọi 1 Chocolate 50% đá và 50% đường - 1 Jasimne milk tea 50% đá và nguyên đường 70% vì hết trân châu trắng và đen nên gọi pudding tổng 2 cốc là 88k. Khi uống thì cảm nhận bọn e là thật sự nhạt quá nhạt mặc dù cốc e là giữ nguyên đường 70% mà uống còn nhạt hơn cốc chocolate 50% đường của chồng e :(( Choco thì nhạt nhẽo k thơm,lợn cợn bột,màu choco k đậm màu bắt mắt,cảm như kiểu uống milo mà pha quá nhiều nước.Nhài sữa cũng nhạt nhẽo đc cái ngậy của sữa và thanh của trà thôi còn pudding trứng ngọt lịm hơn hẳn trà sữa.Nghĩ chắc các bạn ý quên k cho đường cốc e hay sao ý thế nên quay lại hỏi thì các bạn bảo trà sữa bên các bạn ý nguyên vị đường là vậy,nhạt hơn hay do bọn e uống Dingtea nhiều nên hảo ngọt quen rồi chứ bt chocolate 50% đường bên Dingtea vẫn ngọt lịm ý chứ đừng nói j đến 70% )) Cuối cùng 2 cốc e mua phải bảo các bạn pha lại đẩy đường 2 cốc lên là 100% mới uống nổi.
Mình nghĩ Coco chỉ dành cho nhg bạn nào thích vị trà nhưng thích uống nhạt thực sự nhạt và ngậy sữa chứ đứa hảo ngọt như mình thì chắc phải 100% đường. xem tiếp
Cả nhà cho em xin ít review đi Cửa Lò với
thanks u xem tiếp
( Góc hỏi han )
Các b cho mh xin rì viu mấy quán ăn ở trong vincom phạm ngọc thạch vớiiiiii.
Ngàn lần cảm ơn xem tiếp
[ góc khen dạo ] quán này thì quá nổi tiếng có thương hiệu luôn rồi
Lần nào ra hn e cũng phải ra quán này ăn bằng được thạch ngon,to caramen ăn sướng hết cả mồm ấy, nước cốt thơm lừng.ở đây bánh crep cũng ngon nhưng lần trước đi ăn hết mất ko chụp được ở đây có thịt xiên nướng cũng ngon. Nói chung là đồ ngon,không gian cũng tạm vì là sân tập thể giá hạt dẻ xem tiếp
(Góc Khen)
*E thích ăn bánh tráng lắm, nên hầu như chỗ bán như là bánh tráng trộn cô Toàn, bánh tráng bơ Hàng Trống, bánh tráng cuộn Ng Siêu, bánh tráng nướng Hàng Tre,Bách Khoa,.. đều có mặt e:))Nhưng nay e chỉ review về bánh tráng trộn thôi, o đây địa chỉ số 90a Yết Kiêu, k biết ai đã review ở đây chưa E phải nói là btt ở đây ngon lắm, chua cay ngọt vừa đủ, lại có thêm cả tép khô,hộp nhỏ 15k, hộp lớn 20k được 3 trứng cút. Nếu mua ăn ngay thì ngon nhất, bánh tơi, mang về thì sẽ bị dính bánh vào nhau NHƯNG bánh ở đây bất chấp dính mà ăn K HỀ bị cảm giác có cả 1 tảng bột bở, nhạt nhẽo ở mồm như btt Cô Toàn>.< nhớ lại vẫn thấy ghê@@ Đợt đầu btt cô Toàn còn ngon chứ bâyh e thấy chán r! Quay lại btt Yết Kiêu đó là btt ở đây do đôi vợ chồng bán, chị vợ là ngừoi SG nên btt chuẩn vị SG ạ (e cx đã từng ăn ở SG r nhé). Đợt trước e ăn ở đây nhiều đến Chán Chán Chán luôn ý, sau đó là cho bụng n ngỉ ngơi khoảng gần nửa năm:)) hôm nay nhà k nấu cơm trưa nên lại thòm thèm nhớ đến món này,ăn vào cái vị vẫn thế, nhiều , ngon tròn đầy cái dạ dày
*À ngoài ra ở đây còn bán bánh tráng cuộn tôm + nước chấm chuyên biệt cơ ý@@ e p cộng thêm điểm cho quả nước chấm này:)) E k nhớ rõ 1 cái bao nhiêu nhưng cơ mà rẻ lắm..
*Ship: phải trên 50k mới ship( mà hình như còn Freeship?) sđt:0936009082
*Thái độ phục vụ: ac ấy rất hiềnnn,nhưng nhìn nhiều khi k được tươi lắm, nhưng đó k p là tỏ thái độ vs gì khách đâu:)) e ăn lâu r e biết
*View ăn: trong ngõ nhỏ bé tẹo đủ cho khoảng 6-7 ngừoi ăn thui
*Thường thì sáng chiều đến mua là p bấm chuông các bạn ạ, đợi 1 lúc có ngừoi ra liền
*Bánh tráng trộn c ý có cho hơi hơi nhiều dầu 1 chút nên khiến bị ngấy nhẹ, có thể bảo c cho bớt đi
E là thuộc team nên dĩ nhiên là nhìn cái ảnh cx biết còn bánh tráng cuốn tôm e lấy trên mạng ạ xem tiếp
Mần 1 tour Đà Lạt - Nha Trang - Phú Yên ngay thôi mọi người ơi
Ngay lúc còn hè, nắng còn đẹp, trời còn trong thì còn chần chờ chi nữa
Bạn bè nào muốn hỏi gì cứ cmt hoặc ib cho mình, mình share cho xí xí kinh nghiệm.
xem tiếp
Nếu nóng như này, không biết ăn gì?
Nếu nóng như này, bạn bất chấp đi ăn giữa trưa trời bốn mấy độ đến trứng trong người cũng chín
Mình xin mạn phép viết về bài bún chả mình hay ăn
Location : 38 Mai Hắc Đế
Bún chả sẽ nổi tiếng nhiều nơi kiểu như hàng than các thứ bla bla blo blo
Còn mình, mình thích bún chả ở đây )
Không ú ụ chả, vừa đủ để cho cái bụng suýt không đáy mình no, nước chấm tàm tạm, được cái nhiều loại rau và rá.
Tính sơ sơ thì để phởn cái bụng mình ra . Mình sẽ gọi 1 suất bún với 2 cái nem ở đây )
À nem ở đây ăn được phết các bạn ạ. Ngọt ngọt từ cua. nem không to lắm nhưng nói chung với cái mồm dễ tính như mình, hốc được hết...
Dù sao thì hàng này mình ăn cũng quen được 3 4 năm rồi, nên chắc cũng sẽ ưu ái hàng này hơn nhiều hàng khác.
Viết cho ngày đầy nắng và lười vl không muốn lét xác ra ngoài. Ra ngoài trứng chín là xong film đóooo xem tiếp
Bếp Nhà Ủn.
Trước khi review về đồ ăn em xin trân trọng tuyên bố em yêu chị ship lắm ròii. Huhuhu. Trời 11 rưỡi thì nắng kinh khủng. Em báo 11h15 nhận đồ thì chị ý đến siêu đúng giờ. Lệch tầm 1 2 phút ko đáng kể. em định chạy ra ngoài lấy đồ thì chị bảo "nắng lắm bạn vào đi mình mang vào cho". Ôi mèng chưa bao giờ em nhận đồ ship mà lại đáng yêu thế này. Trời nắng gắt phải lên đến 42 43 độ, chị ý vẫn niềm nở tươi cười. Là em em cũng ko làm đc thế dù ngồi trong nhà.
Thứ 2: tổng cộng cái chỗ là hết 260k ạ. Siêu rẻ. Em gọi 1 suất cơm gà honey, 2 suất cơm đùi gà, 1 kimbap thường, 1 tokbokki, 1 suất gà cay size nhỏ.
Theo cảm nhận của em thì em thấy cơm gà honey ngon hơn cơm đùi gà. Cơm đùi gà ăn hơi rõ vị gà đông lạnh.
Kimbap to vãi chưởng chấm với nước sốt tokbokki khá ok. Nhưng em có kêu giảm cay tokk rồi nhưng ăn vẫn thấy cay cay. Dù sao thì chị ship làm em quá hài lòng đc nên thôi.
Gà cay ngon lắm. Ngon thật sự. Vừa nhiều vừa rẻ vừa ngon.
Nchung ngoài cái nhược đieerm về cái đùi gà em ngửi hơi thính ra mọi thứ đều duyệt.
Em có 2 người thôi gọi từng này giờ đang phân vân đắn đo lo lắng kb ăn kiểu gì. )
Chấm điểm 7/10 + 3 điểm cho chị ship thành 10/10 huhuhu. Giờ vẫn thấy cảm động ấy.
À mẹ em kén ăn lắm mà ăn suất cơm gà honey còn khen" được phết đấy" ) trước giờ mẹ em ko bao giờ ăn những đồ Hàn hay gì gì đâu. xem tiếp
Góc review :
Mùa hè nóng quá nên e xin phép review 1 chút về quán chè Mẹ Nhím e mới ăn nhưng siêu siêu thích luôn ạ
Địa chỉ: 53C Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thấy bảo là chính gốc chè Liên nổi tiếng Đà Nẵng luôn. Mới vào quán đã thấy mùi sầu riêng thơm nồng nặc r ạ )))
Trong ảnh bọn e gọi 1 suất rau câu 3 màu 15k, 2 suất chè Thái sầu riêng 30k/suất, 1 suất có thêm hạt đác vàng vàng kia +5k ạ. Ui thật sự ăn miếng đầu tiên mà mê luôn ấy ạ, đúng vị chè sầu vừa miệng luôn, cốt dừa thơm, ngậy mà k bị ngọt quá. Suất rau câu kia ăn k xuất sắc lắm nhưng cũng đc ạ. Quán sạch sẽ, tuy k rộng nhưng có điều hòa mát mẻ mà phục vụ nhanh lắm, đồ ăn đa dạng có thêm chè bưởi, tàu hũ,... mà siêu rẻ ạ. Ai muốn tìm quán chè ngon bổ rẻ thì đến ăn thử quán Mẹ Nhím đi ạ
xem tiếp
{ Góc quê nhà }
Trời nóng này ăn cơm nhà và không phải đi đâu vẫn là ngon nhất đúng ko mng? Mng có nghĩ giống t ko ạ Mng pr bưa cơm nhà mình đii ạ moazzhh moazhh

xem tiếp
[Góc bún ốc]
Hôm bữa có b thắc mắc về bún ốc cổ Đội Cấn thì đây. Giờ nó chuyển về E4 thanh xuân bắc, đối diện công an phường. Còn hàng trên đội cấn giờ k phải nhé.
E chỉ ăn ốc to giò đậu như hình thì là 30k. Khẩu vị thì e k nói vì tùy từng ng. Cá nhân e cảm nhận k ngon như xưa nhưng vẫn chất lượng ok.
Điểm trừ là quán bé
Điểm cộng là ngày xưa trên đội cấn đông khách nên quán kiêu chứ giờ nhiệt tình. Gần gũi ăn thoải mái lắm. Free trà đá nữa, ngồi ăn trong phòng điều hòa nhé. Quán thì cực kỳ sạch sẽ nhé xem tiếp
Lần đầu e viết review văn vẻ còn lủng củng mn đọc tạm ạ )
Mẹt gà 5 món này có giá 270k mà đầy đặn lắm luôn
À à e đi 3 người nhé
Cụ thể từng món:
- Xôi dẻo, ngon, với thơm lắm
- Gà là gà ta ăn ngon cực mà k bị bở đâuuuu e thúch ăn nhất là gà nướng kia kìa da dòn mà thịt bên trong mềm lắm
- Mề với tim gà làm nộm cũng ngon nhưng e thích ăn gà hơn )))
Điểm trừ: Nước chấm nên đặc sắc hơn )))
Nói chung là ngon và chắc chắn sẽ quay lại
Quên mất )) địa chỉ là 59 Quan Hoa nhé: Thiên sơn quán
Mùa hè mn gọi đặt bàn trước để ngồi điều hoà nhé xem tiếp
Ngoài ra, e thấy ăn bún bung Bát Đàn và bún Chửi Ngô Sĩ Liên cũng rất ngon xem tiếp
<góc hỏi han>
cho e hỏi là ở quanh trung tâm hà nội có chỗ nào bán hải sản (ốc móng tay, càng ghẹ, bề bề, v..v..) k ạ? T____T đag lên cơn thèm mà k biết đi đâu ăn giờ đặc biệt là càng ghẹ :((((( khu vực đống đa càng tốtt ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Mình đang muốn dẫn em gái mình đi ăn ở các quận , hay cũng được. Mọi người chỉ giúp mình ít địa chỉ ăn ngon và lạ với ạ. (Trừ đồ ăn nhanh)
Thanks all! xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi, nếu đi trong ngày về thì nên chọn Vũng Tàu, Hồ Tràm hay Hồ Cốc ok nhất ak? Và đi những điểm tham quan nào? Dịch vụ ra sao? Cảm ơn nhiều. xem tiếp
Cảm ơn bạn bè gần xa đã đọc bài rv )
Trời nóng quá !!! xem tiếp
Luk chew đồ ăn Hong Kong
Trang trí quán khá hợp phong cách đồ ăn
Đồ ăn mình gọi BBQ tổng hợp, mì eefu, cơm chiên Dương Châu, gà xào cay vị nói chung là tạm ổn, không quá ngon.
Phục vụ nhiệt tình nhưng chờ món hơi lâu xem tiếp
(Chê bai)
1) Bánh tráng nướng Văn Quán. Thấy mọi người ca ngợi hàng này nhiều nên cách đây 3 hôm buổi chiều cũng mò ra ăn thử. Cảm nhận đầu tiên là chỗ đứng bán hàng ko đc sạch sữ lắm (cái này cho qua). Bánh tráng ko có j đặc biệt, có thể đánh giá là tạm. Chống chỉ định bạn nào ko ăn đc hành tái hay sống, chủ quán cho nhiều hành mà nướng có tí xíu chưa đủ nhiệt để hành chín. Bơ thì chỉ nằm ở 1 góc chưa kịp tan đều đều 1 chút, thành ra khi ăn đến chỗ đấy là ngấy. Cuối cùng là Mặnnnnn...mình là người ăn rất mặn còn thấy mặn thì bạn nào ăn kém mặn quên luôn nó đi là vừa.
2) Xôi sườn cay Trường Chinh: phải nói thật là éo hiểu sao các bác khen đc xôi sườn ở đây ngon. Háo hức bao ngày chạy ra ăn mà như kiểu bầu trời sụp đổ ý, cứ tưởng sườn nó phải ngon như sườn ở xôi Tùng Mai Hắc Đế ngày xưa cơ. Nhưng mà ko, sườn nó giừ, bề mặt miếng sườn thì có tí gia vị chứ bên trong thì ko hề ngấm. Mang tiếng là sườn cay, mình xin Nhiều Cay rồi mà đêk thấ cay gì luôn. Lạp xường thì phải nói là quá chán, ko có vị thơm và độ dai ngọt đặc trưng. Xôi cũng tương đương các hàng xôi khác thôi. Dưa chuột dấm thì chua quá. Tóm lại thất vọng hoàn toàn. Sẽ quay lại check nốt xôi gà và thịt viên. xem tiếp
Mọi người ơi đoàn em 22 người đi Hải Tiến muốn đặt phòng hôm 7-8/7 tới (cuối tuần sau). Cho em xin ít review hotel nào mọi người hay ở với ạ. Trong tầm giá 500-700k/đêm, gần biền càng tốt, dễ đi lại, có pvu ăn uống ạ. EM cảm ơn xem tiếp




Review đi Pù Luông - Thanh Hoá 2 ngày 1 đêm cho nhóm từ 2 người
Do sau hai ngày cuối tuần quá nhiều người ib hỏi... xem tiếp
[GÓC KHEN ĐẶC BIỆT]
Mì Tươi Gà Quay 59k Mipec 229 Tây
Sơn tầng 5.
Xét về phần kích thước thì 59k là size nhỏ của nhà hàng ạ. Nhỏ vừa bằng 1 cái chậu rửa mặt xinh xắn @@ vâng ạ đây chính món mì trong chậu đây )) vòng 1 của em nó quá khủng. Cái thìa thì = cái muôi ạ. Trang trí đẹp mắt, không gian sang trọng lịch sự. Thịt gà mềm, đậm vị, sợi mì dai ngon, tươi có 3 vị rau, trứng, cà rốt tương ứng vs 3 màu xanh lá cây, vàng, cam. Nước dùng ngọt thanh, đến cái rau cải cũng ngon nữa chứ. Ngoài ra còn có hành tây và 1 chút nấm kim châm. Ăn no căng ạ. Húp sạch nước thì chắc k đứng dậy đc. Giá thì chưa tính VAT. Cộng 15% nhé. Có cuống vé CGV thì sẽ đc giảm 15% hay sao ấy. Chúc các bạn ngon miệng ) xem tiếp
[Góc khen dạo]
Quán cô Yên ngõ 4c Đặng Văn Ngữ
(miến trộn mặn-nui xào lẫn)
Quá ngon luôn, đỉnh . Cực kì đỉnh.
Miến trộn mặn ăn là nghiện. Ở đây có loại ớt sốt cay cay ngọt ngọt lạ miệng cùng nước mắm trộn rất ngon, đặc biệt có đầy đủ thịt bò, bò khô, gà xé, rau cải, giá, lạc và miến nhiều ụ như hình . Thỉnh thoảng đc bonus miếng gà sốt chua ngọt. Giá thì max rẻ 25k/suất. Nui cx như vậy thơm mùi bơ và đầy đặn và cũng 25k ) xem tiếp
Giá cả thì tầm 100-150k/ người. Hiện tại mới có combo kiểu cơm phần có đủ tráng miệng, nước uống, hợp ăn trưa, giá hợp lý - khoảng 100k đổ xuống. xem tiếp
Hnay e xin review món gà phomai này ạ
Không biết mng ăn xong nghĩ ntn nhg e nghĩ cái giá phải trả là hơi chát
1 chảo gà xào này 2ng ăn đủ no 450k thêm 1 đĩa cơm nhỏ chừng 1,5 bát 50k ạh
2ng bọn e đy ăn hết 575k.
Nhg bù lại đc phần nhân viên nhiệt tình, xởi lởi.
Chấm 5/10
Khuyên mng nên gọi phần gà xào hoặc lẩu chẩu 200 mấy í ạh e k nhớ nhg có vẻ nhiều hơn chảo 450k này vs lại chắc bọn e uống nh nước nên nhanh no huhu xem tiếp
{ Pr một chút nhá }
Trời nóng này cb ăn j thế t ăn bún ốc cay TQ nè
Bạn nào like có thể order về a, họ chỉ chắt nước ốc rồi cho tạc phé lù vào thui, căn bản bún ốc nà ko có ốc Nhưng mà ngon nhắm ạ , nc đậm đubgs kiểu Mỳ cay ạ xem tiếp
*Góc chê bai*
Hôm bữa lướt fb mình có thấy tổng hợp các quán bán đồ ăn Hàn ngon nhất, thấy có quán Spoon and Pencil ở 64 chùa Láng nên cũng đua đòi đi ăn xem thế nào vì mình cũng nghiện ăn đồ Hàn. Mình ăn cũng đc nửa tháng rồi nhưng giờ mới review, ko biết có dc ad duyệt ko
Điểm cộng: Quán thoáng và sạch, có nhạc nhẹ tạo cảm giác dễ chịu
Điểm trừ:
- Ghế ngồi cao * mình cao m6 mà còn phải kiễng chân mãi ms ngồi đc *
- Phục vụ lâu mặc dù lúc mình vào quán cũng ko đông.
- Mình gọi Bibimbap ăn nhưng thực sự là ăn rất chán. Mình đã phải bỏ dở một nửa.
- Kimchi: Cảm giác ăn nó cứ sột sột sao ấy. Hay là do hôm ấy mình đi bị đen nên ăn ko vừa miệng?
Tổng kết: Xem bài đăng trên page vs cụm từ "bán đồ ăn Hàn ngon nhất" mà thấy thất vọng quá. Lại còn đắt nữa. Tổng thiệt hại cả kimbap + bibimbap + coca = 165k mà lại ko no. Nói chung là sẽ ko có lần quay lại thứ 2 đâu. Lần đầu và cũng là lần cuối luôn :(( xem tiếp
[góc ngon phết) chè 36 Hàng cót và chè Ngũ Xã (cửa hàng chị ánh mình ko nhớ địa chỉ, fb Ánh Quân)
Chè khoai hai chỗ same same (có khoai dẻo + thạch đen, thạch caramen, thạch dây dây...); ở Ngũ Xã đắt hơn 7k ) mình thấy có vẻ nhiều hơn + khoai trà xanh đậm vị hơn
Thạch caramen ngon vl. Vị như... caramen
Nước hai chỗ đều hơi ngọt, cho thêm đá thì vừa. Bạn nào thích ăn chua có thể check chè xoài ở Hàng Cót.
Chè bưởi Hàng Cót khá ô kê (mình đc test có tí không chắc lắm ))))
Nói chung hai chỗ này ăn khá ngon (đb chè khoai 2 chỗ mình đều thích), sẽ quay lại khi tiện )
Bên trái là chè ở Ngũ Xã (đã đổ ra bát ở nhà-35k), phải là Hàng Cót (28k). Hàng cót chắc mở tối còn Ngũ xã mở cả ngày nhưng thường hết chè khoai.
Xoài vs bưởi vừa bê ra đại ca mình húp cmn luôn ko kịp chụp xem tiếp
6. Caramen trộn 13 Nguyễn thượng hiền, 13k 1 bát luôn.
Thấy foody qc bảo là hơi ngọt, cho thêmđá là vừa. E đến mua mag về, trông đầy đặn lắm mà ăn vào buồn ơi là buồn, thạch trắng nhạt, thạch cf thì đắng, bonus thêm 1 muôi sốt cf nữa rất thích hợp cho ac nào thích vị này đó ạ. Hết
Còn nh lắm mà viết đến đây thôi, e lười viét mà ng cũng lười đọc nữa xem tiếp
<Góc hỏi han>
Hồi xưa mình hay đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo kiểu ăn bánh tráng phơi sương chứ k phải bánh phở. Đã từng có 2 quán kết nổ mắt là Hoàng Ty chỗ đường gì bé bé gần Hoàng Ngân và quán Trần Nguyễn Chí Thanh. N chắc do mình thích nên cả 2 quán đều đã đóng cửa . 500 anh em cho mình xin tên quán nào có món này ngon nhé - ăn bánh tráng và rau rừng chứ k phải bánh phở rau thơm nhé xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ngày mai buổi tối mình định sang bên aoen mall xem phim. Đi 2 người, mọi người chỉ giúp mình bên trong đó hoặc gần đó có lẩu hay đồ nướng hay ăn tối gì ngon ngon, giá cả phải chăng chút được k ?. Lần đầu mình sang aoen mall
Mình xin chân thành cảm ơn!
P/s : nếu quán ngoài thì phải có điều hoà nhé. K chắc chết mất ) xem tiếp
Vì là quán mới mở nên mình sẽ khen nhiều hơn:
- Đầu tiên là thái độ nhân viên, rất chu đáo và nhiệt tình. Mình hỏi phòng vệ sinh ở đâu, mặc dù đi thẳng là đến nhưng vẫn dẫn vào tận nơi. Gọi gì cũng "vâng", "dạ".
- Nước lẩu Malai ngon mà lạ miệng. Mới đầu ăn thấy bình thường, nhưng càng về sau càng ngon.
-Nước chấm có nhiều loại và được tự chọn, đa phần nhìn bắt mắt và chấm khá là ổn ( bát nhiều vừng ở dưới).
- Mỗi khách chỉ cần trả 28k cho phần nước uống đầu tiên, còn các cốc sau free. Mình uống nhiều nước nên rất thích.
- Mỳ tươi 3 vị( truyền thống, củ dền, trà xanh). Mình thấy trà xanh là ngon nhất, rất rõ vị và mùi thơm của trà xanh. Mỗi tội là phải để 7-10' trong nồi mới chín.
- Có món xách bò ăn giòn giòn. Mỗi tội màu đen nên nhìn hơi sợ.
- Ăn xong sẽ được phần tráng miệng nhỏ xinh.
- Quán mới mở nên chưa đông lắm, ăn được phục vụ nhanh nên khá thích.
Mình sẽ chấm cho khoảng 8/10 điểm. Nếu ăn trưa sẽ đc giảm 30% và tối 20%. Trên phố cổ nhưng đến chỉ cần đỗ xe mà không phải lo hỏi xe để đâu.
Quán này sẽ thích hợp đi ăn gia đình hơn, còn nếu họp lớp hay đi đông mà ăn khoẻ thì nên ăn buffet ( chưa xem giá buffet) Vì nếu ăn gọi theo menu sẽ rất tốn khoản rau dưa linh tinh.
Nói chung là với mức giá 548k này mình thấy khá ổn. Hoặc có thể mình ăn không nhiều nên thấy thế Các bạn có thể vào page của Taiji để xem rõ hơn. Cảm ơn đã đọc xem tiếp
[Góc khó tính]
Trà tiên hưởng - hà đông
Đồ bt k đặc sắc
Ngồi ở tầng 6, điều hòa nóng, nv k chịu dọn bàn, phòng wc ngay chỗ phòng ngồi khai mù đóng cửa vẫn mùi
Kết luận: never come back xem tiếp
Đồ Nhật giá bình dân, mọi người nên thử mỗi món một đĩa. Ngon mà rẻ. xem tiếp
[ Góc khen ngợi ]
Xòy oyy trần đời em thích nhất mấy cái món chấm chấm các pác ạ Từ bánh gối rồi bánh cuốn xong ốc ngao các thể loại em không puông tha một món nào hếtt Thời tiết này thì hông phù hợp đi ăn cho lắm vì hơi bị nóng nực bực bội mà trở gió một phát thì hãy đi ăn thử nhé các pác thề nuôn hông hối hận đâu
Bánh gối em ăn ở số 9 Hoè Nhai, có cả sủi cảo bánh tôm bánh bột lọc nem rán rồi đủ thể loại chè nchung nhiều nhắm nhưng cá nhân em chỉ chỉ yêu bạn bánh gối thôi Nhà em cũng hay tự làm bánh gối để ăn nên em cũng thuộc dạng yêu cầu hơi bị cao, mà ăn ở đấy em không có gì để chê nuôn Bánh nhân đầy đặn cực kì, mình gọi họ mới làm nên nóng hôi hổi, nước chấm không thật sự ngon nhưng ăn vẫn rất hợp với bánh, các cô bán hàng cũng nhẹ nhàng nữa. Giá của mỗi cháu là 10k, e thấy thế là vừa vì nhiều chỗ 8k có ngon bằng đâu ))) Lần nào e với ny ra đấy cũng đả đến chục cái mới gọi là tạm đỡ thèm điểm trừ duy nhất là chỗ ngồi với để xe hơi chật chội vì ngồi trong ngõ Thế thôi hết rồi ạ khen nữa mng lại tưởng em pr chứ e thấy ngon thật ý huhu
À ốc ngao thì các pác ra Hương Ốc số 1 Yên Thế ạ ngao xào me cút lộn xào me ốc hấp chim cút rán em ăn hết rồi món nào cũng ngon rụng rời luôn khổ nỗi lần nào bưng ra em cũng ăn lấy ăn để nên hông có ảnh
Nói đi nói lại thì trời này cũng k hợp đi ăn mấy món này để dành mát giời hãy đi ăn nó mới phiêuuu, tiện thể mng có recommend món gì không em hay đi ăn vặt vào cái tầm 5h chiều ý ạ xem tiếp
Bánh mì Minh Nhật - Trần Đăng Ninh
Hồi trước dính quả bánh mì MN 50k mà nguội ngắt, ăn như bánh mì 15k ở Vincom Bà Triệu nên cũng ấn tượng xấu. Hôm nay đói quá, lại ngay gần nhà nên vào mua tạm. Bánh 32k. Miếng thịt bò dày dặn, thực sự ăn thấy rất ngon. Bánh nóng hổi.
Chỉ có điều là các bạn nv máy móc quá. Mình tưởng ko có phomai nên ko gọi. Lúc sau thấy có thì bảo cho mình thêm phomai nhưng các bạn từ chối vì in hoá đơn rồi mà cũng khổ thân các bạn khổ luôn cả khách. Trời ấm áp 40 độ ko bật điều hoà mua xong té nhanh ko chảy cả người ra mất.
Anw, lần sau đói vẫn vào MN trần đăng ninh, ngon mà ngay cạnh nhà xem tiếp
Thật sự nhà hàng ngon và đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Không gian rộng thoáng, mùa hè nắng nóng vào đây phê luôn. Nhân viên thì nhiệt tình xem tiếp
Góc tâm sự )
E chỉ định viết vài dòng thôi ạ chứ hnay k review gì hết
Thật sự dạo này hội sắp thành trang trà sữa vs bltm r ạ :(( trà sữa thì vô vàn chi nhanh ti tỉ vị các loại vó review cả năm trời chắc k hết còn bltm chắc 1 ngày phải 1 post hỏi là ít nhấtt
Nhiều quá đâm ra loãng cả nhóm, nhiều khi e vào muốn tìm review mấy món khác mà lướt mãi k thể tìm nổi
Nên cũng mong ce nào có nhu cầu hỏi bltm của ai ngon hãy tìm những post đã từng review r và tham khảo ^^ trà sữa cũng thế lướt nhanh mà ce, chứ ai cx vào viết hỏi hỏi nhiều nên loãng lắm.
E bonus thêm 1 điều: Xin đừng biến nhóm cta thành cái chợ buôn bán bông lan trứng muối được k ạ ? Cta ăn ngon có quyền dc review nhưng đừng nhân tiện biến tướng thành nơi buôn bán, chốt order, đơn ship ở cmt. Ai có nhu cầu buôn bán hãy ib với nhau ạ. ĐỪNG BIẾN NHÓM THÀNH CÁI CHỢ BLTM HAY BẤT CỨ MÓN ĂN NÀO CÁC BẠN BUÔN BÁN xem tiếp
[ GÓC HỎI]
Xung quanh khu vực đại học quốc gia hà nội,bán kính khoảng 2km có quán lẩu hay quán nhậu mà sức chứa khoảng 50 người hoặc hơn k ạ
thanks mn xem tiếp