Góc thực tế và quảng cáo ạ :((
Từ 1 con nghiện trà đào và cái kết đắng lòng
Update thêm:
thứ 1 tớ ko thấy miếng đào, có bạn nói là phải order riêng cơ )
T2 là cá nhân tớ uống ko thấy ngon
T3 treo biển siêu to giá dùng thử 23k gì gì đó vào quán hỏi bảo hết hạn lâu rồi chị ơi, thái độ kiểu khó chịu, ngó ra thấy thời hạn 30.3 gì đó bé tí bên dưới póter, thiết nghĩ hết cả hơn 1 tháng rồi thì tháo giùm biển đi )
T4 nhà tớ ko bán kem đâu mà các bạn đã nghĩ tới thuyết cạnh tranh ko lành mạnh ) xem tiếp

Dịp lễ 30/4 tới em muốn đi tour Miền Tây ghép đoàn, 2 người từ Hải Phòng. Em muốn đi lịch trình 3,4 ngày mà đi dc tới cả Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Mỹ Tho... vì tiện một công đi, em đi luôn thể, chứ mấy hãng travel em thấy chỉ đi mấy tỉnh gần gần.
Trong nhóm mình ai biết tour gì bảo em nhé.
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Rì viu cực ngắn về Bún Chìa dì Phương ở 70 Trần Thái Tông là dành riêng cho team yêu thịt nạc!!!
Nước dùng tuy không đặc biệt nhưng miếng thịt thì siêu nạc luôn ạ. Bát đặc biệt khác bát thường là có cục xương chìa ra to hơn xíu nhưng e thấy ăn bát thường thịt xương có bè hầm mềm hơn ngon hơn. Quán có khác biệt hơn xíu là trà đá thơm thơm uống vào cảm giác có vị giống thạch găng . Tổng thiệt hại lag bát thường 40k đặc biệt 50k quán to rộng rãi sạch sẽ
Trong ảnh là e ăn trộm cục thịt của bạn e chứ mỗi bát có 1 cục thôi ạ xem tiếp
Chả là hôm nay trời mưa gió mà em lại lên cơn vật thèm chân gà nướng nên mong các vị trưởng lão cho em hỏi ĐỊA CHỈ CHÂN GÀ NƯỚNG NGON với ạ. Em xin cảm ơn ạ xem tiếp

Cho mình hỏi có xe nào đi thẳng từ Đà Nẵng ra cảng Sa Kỳ ko a. xem tiếp
==> Quán thứ 6: 200 trần cung
- Chị làm bánh rất duyên nhé các bạn
- Nước chấm cũng vừa miệng nhưng k ngon bằng quán 1 và 5
- Bánh cũng ngon k bột bột
- Chả khá đẹp mắt tuy hơi quá lửa xíu
7/10 điểm
Đồng giá 25k các bạn nhé!!
Trên đây là đánh giá theo cảm nghĩ và khẩu vị của mình, mình ăn hết được có 3 xuất cảm giác hơi lo xíu nên đã đi ngủ giờ dậy ms viết review cho các bạn tham khảo
Edit : Quán đầu tiên là quán đem lại cho mình cảm giác như quán hồi xưa đã gặp bạn ấy, giờ đã chuyển sang cổ nhuế ở nên hay ăn ở quán đó hi vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp được 1 chuyện tình bánh cuốn lần nữa cảnh xưa vẫn còn mà người đã đi xa haizaa xem tiếp
Hi mọi người, 15/3 này mình đi Côn Đảo từ Vũng Tàu,mình muốn mua vé tàu cao tốc trước nhưng không biết book qua đâu,vì lên web superdong không thấy tuyến VT-CĐ.Ai biết chỉ giúp mình với.
xem tiếp


Em đang dự tính tuần tới đi Phan Thiết. E và bạn thân đi 02 người và đang không biết nên thuê ks ở Phan Thiết hay vào Mũi Né thuê ạ. Với ăn uống rồi đi lại đến các điểm như đồi cát, tháp chàm, kê gà, hòn rơm thì xe cộ như thế nào. Anh chị nào đã đi rồi cho em xin ít review với ạ.
.
Mong ad duyệt bài cho em với ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Không phải nhiều review về phim, bởi phim thật như cuộc sống, hy sinh mất mát như cuộc sống, phim là cuộc sống. xem tiếp
[ Góc bị lừa ]
Ngan cháy tỏi FAKE 99 Hàng Thiếc.
Vì là đầu phố hàng thiếc giao hàng nón có tới 3 quán đề biển ngan cháy tỏi nên mình muốn thử qua hết 3 quán này. Sau khi đã thử 2 hàng phía trong ăn đều ngon và hôm qua test nốt quán 99 này thì thấy sự khác biệt hoàn toàn. Hàng này chỉ bán theo đĩa 150k -200k không bán theo 1/2 con hoặc 1 con. Và mình gọi đĩa 200k
- Về đồ ăn thì ngan ở đây hoàn toàn là cháy HÀNH chứ kp cháy tỏi, ngan thì ướp ngũ vị hương + nhạt nhẽo và chưa chín bên trong, cháy khô bên ngoài. Mang cái đĩa ngan rắc hành khô ra thì biết là mình đã bị lừa rồi ). Cũng định bụng hỏi chủ quán về đĩa ngan cháy hành này nhưng mà nghĩ thì chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nên cũng coi như chuột bạch cho các bạn trong Hội
- về vị trí, Hàng này ở mặt tiền ngã 3 hàng nón- hàng thiếc nên chủ yếu chỉ bán cho khách du lịch ăn 1 lần rồi thôi. Không thấy người việt ăn mấy.
Tóm lại các bạn muốn ăn ngan cháy tỏi mà chưa biết ăn hàng nào thì đừng dại vào hàng này không lại mua bực vào thân nhé xem tiếp
Sáng đi làm sớm, thảnh thơi nên có thời gian nghĩ ăn gì. Theo thói quen lại ghé hàng bún riêu cua bò giò 127 Núi Trúc - đối diện toà nhà Lancaster. Quán nhỏ nhưng sáng nào cũng đông khách. Mình gọi bát bún riêu bò giò 30k - ko mắm tôm ko mỳ chính. Chị bán hàng bê bát bún đầy đặn, riêu ngon, thịt bò mềm thơm, nước bún trong ko bị mỡ màng như nhiều hàng. Rau thơm, lọ dấm cũng sạch sẽ. 30k với một bát bún đầy đủ như này thì mình thấy khá ok. Cả nhà rảnh thì qua thử nhé xem tiếp
NẾU ĐÃ ĐẾN NHA TRANG NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI BÌNH BA NHÉ!
Nha Trang có tổng cộng hơn 19 đảo, nhưng không phải ai cũng có thời gian và sức lực để khám phá hết thảy... xem tiếp
Cuối tháng 3 mình có dự định đi Miền tây tự túc 3n2d, ngoài Cần Thơ ra còn chỗ nào mùa này đẹp nữa ko ạ, gợi ý cho mình vài chỗ với xem tiếp
Bminh ăn: 2 phần bánh cuốn thịt, 1 bánh cuốn trứng, 1 đĩa hành khô, 1 đĩa chả quế , 1 nc suối, 1 coca hết 215k cho 3 người xem tiếp
Nhìn tổng thể:
- Bị chèo kéo gửi xe bên ngoài, mất vui
- Không gian quán hẹp, k rộng như bên Cầu Giấy
- Người xếp hàng thưa, lúc xếp hàng mua k phấn khởi như hôm khai trương bên Cầu Giấy, ai ưa sự thưa thớt thì có thể đây là điểm cộng
- Chất lượng đồ uống k dc như bên Cầu Giấy lúc mình uống
- Nhà vệ sinh k biết ở đâu
- Chỗ gửi xe của quán chật
- Chú bảo vệ đáng yêu xem tiếp
Có bác nào biết ở hn chỗ nào bán vịt nướng nguyên con như này mà trong có lá móc mật ko ạ? E vừa rồi vào nghệ an dc ăn món vịt của 1 chị nướng nguyên con bên trong có lá móc mật kèm tỏi thái chỉ mà vị ngòn ngọt thơm thơm béo béo, hỏi ra c ấy bảo học ở vân đình . Về hn thèm quá! Tương tư vịt hoài! xem tiếp
Chào mọi người, mình có một vài thắc mắc mong mn giải đáp giúp, mình cảm ơn ạ. Vài ngày nữa mình sẽ phải bay sang Seoul nhưng chuyến bay của mình lại quá cảnh tại Hongkong. Mình chưa đi transit bao giờ. Mình muốn hỏi là có cần phải lấy hành lý kí gửi không( mình bay cùng một hãng) và lúc xuống máy bay thì tìm điểm bay tiếp như thế nào. M cảm ơn xem tiếp
Muốn ăn đồ Hàn mà k biết ăn ở đâu thì mình recommend bạn đến quán này nhé - Little Korean Home Made ở 15 Xuân Diệu, Tây Hồ
Ăn ở đây chuẩn vị luôn nhé, hôm đó mình gọi một combo 139k gồm :
tokbokki cay vừa nhưng nếu bạn k ăn được cay thì đừng nhé, nên chọn k cay luôn vì dù nói là cay vừa nhưng mình thấy nó như cay nhất của quán thường vậy. Tok dẻo ngon chuẩn vị, sốt đặc phủ đều tok thơm cay
Kimbap thường cũng ngon nữa, nhân đủ củ cải vàng muối, trứng, dưa, xúc xích, rau. Dậy mùi dầu vừng thơm thơm, gạo cũng ngon nữa. Ngon nhất luôn nhé
Mantu chiên: lần đầu mình ăn mantu luôn bạn mình bảo giống bánh gối Việt Nam cũng đúng , ăn ở mức ok
Combo có kèm cả kimchi cũng ngon các bác ạ
Không gian quán tuyệt vời luôn, có 2 phòng nhỏ ở tầng 2 nhưng mọi góc đều được thiết kế đẹp, checkin chỗ nào cũng xinh cơ. Hôm đó buổi trưa chiều r, quán ít khách hơn thì tụi mình check đến 2 tiếng mà ưng lắmmmm Đèn và ánh sáng tận dụng hợp lí
Phục vụ thân thiện
Mình sẽ để ảnh giá ở những ảnh cuối nhé
15 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội xem tiếp
Mấy cậu đừng bảo tớ hâm nhé! Vừa đi tập về đói lả mẹ chả phần gì có mỗi tí cơm nguội, con giời gào khóc thảm thiết, bố tớ thấy thương bảo cầm cặp lồng ra mua 15 nghìn nước phở hành củ vài lát thịt chín, xin người ta nhiều nước vào về mà trộn cơm ngày xưa hồi bao cấp, tao ăn suốt đấy. Tất nhiên, con giời vâng lời bố, ra hàng phở gần nhà mua luôn, nhưng vào hàng nghĩ thế nào lại mạnh dạn hỏi:
" Nhà anh còn cơm nguội không" vì nghĩ người ta bán phở thôi chứ chắc vẫn ăn cơm. Anh giai chả thèm lấn cấn:
"Trộn cơm à? Còn"
Và mấy cậu biết rồi đấy, tớ gọi luôn một bát phở đủ đầy nhưng 1/3 bánh và xin anh giai bát cơm.
Phở trộn cơm nguội không có cái thú vừa ăn vừa hít hà làn khói từ nước dùng nóng rãy. Nhưng không vì thế mà người yêu phở như tớ bớt hưởng thụ cái món ăn quốc dân này đi đâu. Tớ vẫn gia giảm đủ giấm tỏi, tương ớt, ơt tươi cho đủ vị chua cay đấy nhé.
Chả biết nước phở có công thức bí truyền thần thánh gì mà hồi bé, có ốm đau cỡ nào cứ ăn phở là auto khỏi ốm, còn nước phở trộn cơm là thứ canh cấp cứu ngon nhất cho cả nhà lỡ mà quên mua rau.
Thực ra thì, hỏi phở trộn cơm ngon thật không, thú thực thì không hẳn, nó không ngon như bố tớ miêu tả, nhưng có lẽ nó là món ngon của ký ức, của cả một thế hệ người Hà Nội. Nên với tớ nó ngon thật
_Mời anh em_ xem tiếp
Điều mình muốn nói duy nhất đến ở đây là sạch sẽ , giá cả và dịch vụ , mình nghĩ nên có sự thay đổi để có nhiều khách hơn ... Vì theo mình thấy rất nhiều bạn đến ăn mà k muốn quay lai chứ không riêng gì mình ....
Cuối cùng có bạn cmt là ăn 2 lần tào tháo đuổi cả 2 và có bạn nói đau bụng vậy còn bạn nào bị nữa không ? Chia sẻ cho mình nhé , còn 2 vk ck mình thì bị đi nước ngoài xem tiếp
Vì quán hơi xa nhà mình nên cũng ngại đi lại. Nhưng mình thấy đây là một địa chỉ đồ Nhật khá ok cho các dịp cuối tuần xem tiếp
Review trà Fruity Fact ở lý thái tổ ( đối diện kem thủy tạ) bờ hồ
Mình có gọi nước 55k Nước dâu tây hoa quả. Vị khá ngon, hoa quả cắt vuông thay cho thạch. Hạt chia rất ngon
Vị man mát của dâu tây pha lẫn vị hoa quả. Chỗ ngồi rất thoáng. Rất đáng thử nghiệm ^^ xem tiếp

Em thấy nó mọi người khen trà sữa nghệ nhân đường đen nên cũng lanh chanh đi thử . ( nghe nói điểm Thái phiên nhiều đồ ăn hơn nên cũng vượt xa tới a )
Uống 50 đường 50 đá cứ cảm thấy hơi nhạt nhưng bù vào trân châu ăn ngon càng nhai càng ngọt thơm ý.
Mì bắp bò gân miếng to nhưng lại rất mềm nhé hợp với những đứa yếu răng như mình . Nước có mùi thảo mộc, sợi mì tươi nên cũng khá ok .
Kết nhất là quả cơm rang, công nhận ngon thật vị vừa miệng hạt cơm tơi mà lại còn nhiều topping .
Thử đế n quả bánh bao kẹp dưa chua với thịt kho * lạ * mà ngon bạn nào k ăn dc dưa như bạn đồng hành với mình sẽ chê ỏng chê eo là k ngon
Há cảo chiên k có gì đặc sắc lắm được cái vỏ mỏng mềm còn nhân k nổi bật cho lắm.
-- trên đây là ý kiến cá nhân của mình nhé
Cám ơn mn đã ngó qua.
Note : $$$ cũng k phải rẻ.
Mì trung bình 109-139
Cơm 109
Bánh bao kẹp 45
Trà 51
Há cảo tầm trên 4 chục xem tiếp
“Góc kiểm chứng “
Dolpan San Vincom Trần Duy Hưng Tầng 5
Mình đi 3 người ăn suất 219k/1 ng( có loạt buffet rẻ hơn nhé), nước tính riêng 4-50k(m uống nước chanh 40k,pha ngon)
Thịt ngon ,không bị hôi,m còn thấy ăn thịt ba chỉ lợn giống y hệt mình ăn hồi bên hàn,thịt còn lại thì ổn, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn mặc dù mình đến gần như kín chỗ
Ngoài ra còn có cá hồi, nhưng là loại cá hồi ở bụng,m không ăn được . Ai thích có thể gọi nhiều
Còn có thịt gà, bò, ba chỉ bò , ba chỉ nạc ...
Ăn được một lúc thì nhân viên tự ra rửa chảo đá nên m không cần chờ nóng lại như ăn đồ nướng chảo bình thường
THỊt không tẩm ướp nhé!
Thịt 8/10 đ
M ăn loại lẩu Bun không cay. Loại khác thì m không biết,nhưng loại này nước dùng ổn,béo,điểm trừ là rau ít loại có mỗi bắp cải ,đậu phụ. Nồi lẩu thì trong góc bàn nên gắp đồ hơi mệt
Lẩu 6/10d
M ăn hết 671k 3 người tính cả 3 cốc nước +VAT( đã được giảm ) xem tiếp
Góc chê
Hôm nay mình và gđ vừa đi ăn ở yukssam ô chợ dừa và thấy thất vọng quá ạ oeoe
Năm ngoái đi ăn sinh nhật ở đây nên năm nay quay lại vì phục vụ lúc đó cực kì tốt . Nma có vẻ là k như mong đợi cho lắm từ lúc bước vào đợi đồ ăn nhân viên ra đồ khá lâu và thái độ k mấy niềm nở lắm hjx . Trong bữa ăn cứ phải để mình giục thịt nhiều và các anh chị bảo là đang hết thịt và phải chờ tầm 5-6p cho 1 khay thịt ) và thịt mang ra thì lèo tèo và nhà mình ăn dc 3-4 khay thịt mỗi khay có 3-4 loại
Về đồ ăn : thịt bình thường k nhầm thì có khoảng trên dưới 6 loại thịt và có mì cay mì lạnh , cơm trộn và trứng hấp .
Hnay mình gọi menu buffet giá 235 giảm còn 199 chưa thuế ạ . Nhưng mà ăn thái độ nhân viên rất khó chịu ) nhà mình đến gọi dưa hấu nhiều vì ăn đỡ ngấy chứ các món chả gọi thêm gì ) và quán cũng rất vắng k đông như lần trước đến và nhân viên phục vụ k niềm nở
Mình và gđ đến chê từ đầu đến cuối , vì đi ăn sinh nhật mà ăn nnay mất ngon ))
Nếu để quay lại thì chắc là k vì giá tiền cũng k hề rẻ cho đồ ăn nnay
Menu thịt bình thường thịt ba chỉ , gà , lợn , bò thôi . Mọi người nhìn ảnh thấy nhà mình ngồi khoanh tay nnay kp vì no đâu ạ mà bởi vì đồ phục vụ lâu và nhân viên rõ là chán
Chấm thang điểm thì 5/10 cho bữa ăn hnay )
Gđ nào có ý định đi ăn ở đây thì mình khuyên là k nên đặc biệt là đi các dịp sinh nhật vì nthe mất cả vui ))))
À bonus thêm là view khá đẹp nhà nào đi buổi tối ngồi gần cửa thì khá ok trang trí hoà nhã lịch sự nhưng chất lượng nnay thì vào để ngắm view thì k nên )
Chưa thấy lần nào đi ăn phải giục gọi đồ nhiều nvay luôn ăn đồ cứ lèo tèo mà tính ra gọi cả nước thêm vat thì mỗi người 230 đâu phải rẻ bằng bữa ở gogi hay king bbq còn hơn nhiều ý ạ xem tiếp

Là một người sinh sống ở Hà Nội, ít nhất bạn phải một lần đến với quán phở được mệnh danh ngon nhất nhì phố Bát Đàn này, để biết rằng, cái gì cũng nên có sự trải nghiệm, nó thực sự không quá thần thánh như kỳ vọng.
Đây là một bát phở ngon, rất ngon, nhưng chỉ là ở những giây đầu tiên, khi mà nước phở nguội(cũng đúng, nước mà nóng thì bê bỏng cmn tay ah?), nước dùng theo tông ngọt, tuy đúng là ngọt của xương nhưng càng ăn sẽ càng ngấy. Với mình, một bát phở ngon, là thơm ngon tới giọt cuối cùng, đến nỗi khi ăn xong vẫn còn vương vấn, còn phở Bát Đàn thì không, hoặc nó sẽ rất ngon khi chỉ ăn 1/3 bát và 1/3 thịt , và không phải tự bê
49 Bát Đàn
P/s: không phải dìm nhưng ăn xong thấy mệt như say mì chính mặc dù mình tin là mấy hàng phở có lượng khách đông ntn thì lượng xương tiêu thị một ngày để ninh một nồi phở ngọt đậm đà là chuyện tất nhiên, có lẽ do đêm qua ngủ ít, tóm lại là không sướng! xem tiếp

Mọi người ơi sắp tới bọn e sẽ đi Hàn Quốc, đi theo nhóm đông nên phải mua tour rồi. Về cơ bản lịch trình đã có theo tour. Tuy nhiên vì bọn em muốn buổi tối tách đoàn ra đi riêng nên là muốn hỏi mọi người ai có kinh nghiệm đi Hàn nhiều hoặc sinh sống, học tập ở Hàn có thể giúp bọn em với ạ.
. Theo ggmaps thì nó khá xa với mấy trốn ăn chơi thì ko biết di chuyển như thế nào ạ ? đặc biệt là buổi tối. Nghe nói Mrt chỉ đến 12h đêm, còn taxi lại đắt :((
Và ở khu này có chỗ nào ăn chơi mà mọi người recommend không ạ ? (đặc biệt là chỗ ăn) Thấy search vị trí ks khá gần sông Hàn ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
Hi mọi người! Dịp 8.3 này nhóm mình định đi chơi quanh HN mà chưa biết nên đi đâu. Mn gợi ý cho e vài địa điểm đẹp với ạ!? Thanks!... xem tiếp
Ai ra thạnh an rồi cho e ít kinh nghiệm vs ạ. Có đem xe máy qua đảo đc k ạ. Tks mọi người xem tiếp
Gọi 3 món mà 1 món siêu tệ hại, 1 món trung bình, 1 món trung bình khá, thì kết luận là không nên đến đây để ăn đồ Hàn. ) xem tiếp
không gian: ÉO CÓ CHỖ NGỒI. mình phải ngồi cạnh cái đống rác hơi thối 1 tí nhưng thôi chấp nhận đc. Phố mà!
- Sẽ quay lại nếu quán không đông , để đc ăn đồ ăn có tâm hơn...
he he
Nhân tiện xin cả làng tên mấy quán chè ngon ngon các bác ơi. xem tiếp
[Góc khen dạo] Quốc Tế Lao Động thì làm gì???. Mình và nhỏ bạn khám phá Sam rooftop coffee tại tầng 8 số 58 ngõ 298 Tây Sơn. Toà nhà có hầm gửi xe, phí là 5k ạ. Đầu tiên khi đi thang máy tới tầng 8 là view trong nhà kèm studio để thuê chụp ảnh của quán, có cả bồn tắm để các bạn chụp indoor sexy nhé. Ra ngoài cửa là view ngoài trời kèm quầy bar pha chế cũng đẹp ngất người luôn. Nhưng đỉnh cao vẫn là view sân thượng phía trên, góc nào cũng có thể sống ảo. Mình có gọi Kim quất trân châu ( khá giống The coffee house). Còn bạn mình gọi sinh tố bơ 58k, nhân dịp lễ họ giảm 10% tổng Bill là 81k. Quá rẻ để có những bức ảnh sống ảo tuyệt vời như thế này đây ạ. Ngoài ra view bồn tắm mình có hỏi nhân viên thì khách uống cafe cũng có thể chụp = điện thoại nhé. Tuy nhiên hôm nay quán đã có người đặt chụp rồi nên ko đc vào —> tóm lại là nên thử nhé ạ
xem tiếp
Nhắc đến du lịch Trung Quốc, nhất là thời gian gần đây, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến cái tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, nhưng hãy để mình dẫn bạn tới một “thiên... xem tiếp
“Since 1994 Hương Biển “
3 thế hệ nhà mình đã ăn tại đây ....
Món nào chất món đấy - hương vị không thể lẫn vào đâu được ....
1- Cua rang me ...
2- ốc hương
3- Gỏi tôm
4- Tôm chiên bơ tỏi
5- sò huyết
6- miến xào hải sản
Người hà nội thập niên 90 ai cũng biết nhà hàng này .....
30 tống duy tân gác 2
Total : 3tr /1 bữa như hình
xem tiếp

Uống dingtea lâu rồi nhưng đây là lần đâu m ăn thử bánh.
Cục kia là PHOMAI miếng đặt lên trên bánh nha mn
Quên k quay trứng muối cứng như đá ))))
Giá 30k xem tiếp
ai cho mình xin kinh nghiệm đi du lịch TQ với, khoản xin visa với người không ở HN thì làm online như thế nào, mình xin cám ơn! xem tiếp
Mình sẽ đi Đà Lạt giữa tháng 3/2019. Cả nhà cho mình địa chỉ cafe có view đẹp nhé. Cảm ơn m.mn nhiều
xem tiếp
<Góc xin chừa> Đợt nọ e có xem Khoa Pug ăn bún thang ở Cầu Gỗ xong thấy tò mò cũng thử theo các bác ạ, tự nhủ trc kiểu bán cho khách du lịch sẽ k ra gì đâu mà rồi vẫn ức chế kinh ng, đầu tiên vào sẽ có một quả gái liên tục mời chào ăn thêm những bát nội tạng ko báo trc giá ai gật thì sau sẽ thanh toán thêm khoảng 120-150k mỗi bát tùy loại, e phải nhắc lại 3 lần là chị cho 4 bát bún đầy đủ ạ, và từ đó là ngồi chờ vêu mồm mặc dù ngồi ngay trc mặt a làm bún, mãi 20p sau mới hỏi ăn gì, cả đám đến sau gọi nội tạng thì dc ăn trc ( 4 ng e ngồi chém gió coi xem bao h mới cho ăn). Quả gái tính tiền cho khách hỏi khách có quẩy vs trà quất ko e nghe thấy có thì cũng gọi theo nhưng thật sự là quả bơ tai điếc to đùng luôn, mặc dù đứng ngay cạnh e ngẩng cổ lên gọi đến 5 lần coi như 4 ng e ko tồn tại, lúc có bún cũng ko có đũa ăn luôn, nếu muốn nhanh thì tự đứng lên đi lấy nhé, cho ăn quả bát sứt to tướng.... Ui chời ơi bún ăn thì thật sự cả cái bát 45k này ko bằng 1 miếng bún riêu bát 15k gần nhà, như một trò đùa vậy, có lẽ phải có máy quay rồi dân khác miền mới đc tiếp đón kiểu khác. Xin chừa!
>>>Bài ko có ý chỉ trích gì Khoa Pug hết, cái ảnh là quả nữ mời chào, đây là đi cho vui theo youtuber mình thích mỗi ng mỗi trải nghiệm ạ! Nộm chỗ a ấy ăn cũng khá ok ^^ tks mọi ng đã đọc bài xem tiếp
Hello mọi người. Tình hình là ngày mai mình dắt gia đình ra Hà Nội chơi. Dự tính ngày 3 đi lăng Bác rồi. Ngày 4 và ngày 5 đi Ninh Bình vs Yên Tử rồi. Còn 3 ngày 6-7-8 chưa biết đi đâu. Mọi người cho mình hỏi Hà Nội có nơi nào để dắt mấy người lớn tuổi đi ạ. Cảm ơn mn nhiều. xem tiếp
[Góc xấu nhưng ngon]
Nollowa Chicken - 91 Trung Hòa (đối diện Sumo BBQ)
Dear các tín đồ gà rán,
Hưởng ứng lời kêu gọi của chị Trà (eatenbyLong), tối thứ hai đẹp trời, bọn em đã băng qua ngàn con đường để lăn đến với quán gà do người Hàn làm mà chị Trà bảo là đưa Vons vào dĩ vãng. Và hóa ra Mr. Park Han Seo cũng từng ghé dùng bữa ở đó. Trên con phố Trung Hòa 1m2 chục hàng ăn, thì ấn tượng đầu tiên của em với Nollowa là nó hơi xấutầng 1 là quán billiards, tầng 2 là nhà hàng với phần hướng ra ngoài trời trông hơi giống hàng bia bình dân lên nhà hàng thì thấy nó ... xấu thật, và phải đi qua quán billiards, với 3 khu ngồi, khá tối (kẻ thù của sống ảo), và khá vắngnhân viên thì loáng thoáng thấy 1 bạn nữcó vách ngăn giữa 2 bàn liền nhau, nhưng vẫn xấu, bạn em bảo: trông giống gạch ốp wc
Nhưng, đúng như chị Trà review, đồ ăn là vẻ đẹp tiềm ẩn của nhà hàng. Bọn em order gà rán và gà sốt cay ngọt, cùng với tteok phô mai. Khi ăn thì miệng em có phản ánh là gà rán nóng hổi đậm vị, thịt mềm, da giòn, không bị quá nhiều bột. Ăn không cần chấm tương cũng đã đủ đậm đà vì gia vị ngấm đều. Gà sốt thì vị ngọt nhiều hơn vị cay, phần sốt ngoài ăn rất quyện với thịt phía trong. Tteok thì không có gì đặc biệt lắm, cũng khá giống với các quán khác, miếng bánh gạo khá to, phía trong có nhiều phômai, nhưng khá cay, đặc biệt là phần rau và nước.
Cuộc tình này có giá là 450k (cả 1 sprite ạ, ăn cay uống max phê). Giá có cao hơn mặt bằng chung 1 xíu, ngang Papa's, nhưng em thấy khá xứng đáng với chất lượng. Có nước lọc mát lạnh tận bàn (hơn Papa's). Mỗi tội hình như quán ít nhân viên nên service sẽ không quá chu đáo, nhưng cũng không có gì phải phàn nàn quá ạ
Hy vọng tương lai nhà hàng cải tạo 1 chút xíu để diện mạo lung linh hơn, và cho khách hàng thêm 1 chút ánh sáng cho cuộc đời sáng sủa hơn ạ xem tiếp
Ăn ở trong rất lắm chuột mấy mẹ nhé , nên ngồi ngoài vỉa hè , đồ trộn rất ngon (miến , mì , phở, bún...) ăn nước thì hơi chán , ông chú (hình như là chồng bà cô ) mặt khó đăm đăm như kiểu thua lô í nhưng đồ trộn thì ngon thật , Pảnh rủ người yêu mới cả người yêu cũ ra ăn đều khen ngon hihii
Đồ trộn 30k nhé mấy mẹ , Pảnh gọi phở nước + trứng 40k xem tiếp
Edit 1 : mình order lúc nhà hàng sắp đóng cửa, tầm 10h20 hay 30 gì đấy không nhớ rõ
Edit 2 : mình thấy đóng cửa nên mang sang circlek gần đấy ăn, cách mcdonald chưa tới 1km
Edit 3 : bên cskh có liên hệ với mình rồi, hôm nào mình sẽ ghé lại ăn lần nữa xem tiếp
Lẩu Tứ Xuyên: 3/10 không nên ăn
Gori chân vịt: 7/10
Nướng 8,5/10
Phục vụ: 6/10 xem tiếp
1.100km từ Hà Nội vào SG và xin xác nhận với anh em là Trà đen Machhianto của Koi hoàn toàn xứng đáng với công bay nhé !!!!!! xem tiếp
Túm lại tổng thiệt hại mỗi cháu chưa đến 300k cả đồ uống. Quán nhỏ lẻ nên không tính VAT. Mình cho 4.5/5 đã bao gồm thấy độ quản lí )
Nếu có dịp đi qua gần đó thì mình sẽ quay lại. xem tiếp
*Đồ ăn Đà Nẵng*
Trước khi đến đây, tớ có lưu lại rất nhiều địa chỉ ăn uống nhưng khi đến đều nghe theo lời chỉ dẫn của bạn.
Hải sản thì phải đến quán Tài - ngã 4 Dương Đình Nghệ & Lê Minh Trung. Ăn đẫy bụng, ngon miệng, sướng mồm, phê, rẻ... đủ cả, đúng chất quán nhậu. Trung bình 80-100k/đĩa, rẻ bất ngờ mà món gì cũng ngon. Chỉ có điều đây là quán nhậu địa phương nên ko hợp tiếp khách và nhìn rất rất bình dân nghen. 1tr cho 6 mạng.
Ăn sáng, ăn chiều thì K52 Trần Quốc Toản. Sáng có bún, miến, xôi gà ngon cực kỳ. Chiều có bún mắm ba chỉ giòn da cũng ko kém phần long trọng. Toàn địa chỉ được người khác trải nghiệm chán chê rồi chỉ cho heheheheeh.
Ở lại ĐN có mỗi 1 ngày, ăn đc đúng 2 quán ngon nên rv lại luôn cho các bợn, bỏ qua mì quảng ếch BT nhá, cho vào cho đẹp ảnh thôi chứ vừa đắt ăn vừa chán ) xem tiếp
Salmonoid - 32C Cao Bá Quát
300-500k/ 1 ng
Chấm điểm 8.5/10 xem tiếp

Group ơi cho xin ít tips ăn trưa )
1. Đi từ Khu du lịch Đá tiên về Quảng trường Lâm Viên có chỗ ăn trưa nào ngon?
2. Đi Đỉnh Lang Biang xong muốn ăn trưa thì nên ghé chỗ nào? xem tiếp
Mời cả nhà đọc full bài review về Bắc cực quang ở Iceland trong blog của mình nhé
uang-o-iceland/ xem tiếp
[Góc review] - tín đồ sầu riêng bơi hết vô đây
The pizza company & Pizza 4P là 2 nhà hàng hay có những món pizza mới lạ kiểu. Pizza 4P có pizza bún đậu mắm tôm nhưng mình thấy ko ngon lắm, ko hợp vị. Nhưng The pizza company có món pizza sầu riêng. Phải nói là best luôn, khá ngọt giống pizza 4 cheese của Pizza 4P.
Sầu riêng ngọt ngào thơm quện lẫn vs mùi cheese nướng. Cắn một miếng pizza dòn rụm ngập nhân tan trong miệng
Ncl, chắc chắn sẽ quay lại "đóng họ" đều cho nhà hàng
Edit: giá 319k cho 1 cái size M
Địa chỉ: các bác có thể search pizza company là sẽ thấy 1 loạt các địa điểm nhé xem tiếp