[góc khen dạo]
REVIEW BÁNH TRÁNG TRỘN HÀNG TRỐNG (quán đối diện ngõ Bảo Khánh) ~
------
Vâng, mình quả đúng là tín đồ bánh tráng trộn cả nhà ạ Mùa hè cũng ăn, kệ nóng cũng chả sao. Dù đi đâu thì đây vẫn là một trong hai quán bánh tráng trộn mình thích ăn nhất. Mặc dù quán chật chội, lúc nào cũng đông khách nhưng mỗi lần lên Hồ Gươm, mình không bao giờ bỏ qua quán này. Bánh tráng trộn nhiều bò khô, mực khô, có trứng cút và được trộn vị rất vừa miệng. Mình thích vị cay của bánh tráng ở đây. Bạn có thể nhờ cô chủ điều chỉnh vị cho phù hợp với khẩu vị của bản thân nhé Mình chỉ ngại nhất một điểm là trà chanh của quán nhiều hôm mình phát hiện ra vật thể lạ. Ngán mỗi cái vụ đấy thôi còn đâu thì ok cả. Các đồ uống khác mình chưa thử. Các bạn cho ý kiến thêm nhé xem tiếp
[góc khen dạo]
REVIEW BÁNH TRÁNG TRỘN QUÁN MR.CÂY SÂN ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
—-----------
Là một tín đồ bánh tráng thì bạn có thể ghé thử quán này nhé. Chỉ /xuất khá là ngon đó. Cá nhân mình thấy ăn không cay lắm. Bạn có thể yêu cầu điều chỉnh vị với nhân viên quán. Quán này có rất nhiều món giá rẻ phục vụ cho học sinh, sinh viên. Món thịt xiên nướng ở đây ăn rất ngon. Ngoài ra còn có các loại bánh mì, bánh bao... và đồ uống. Chiều nào đi tập thể dục xong mình cũng ghé vào quán để ăn lót dạ. Không gian ngoài trời, chỉ có mấy hàng ghế nhựa để ngồi ăn. Ở giữa quán là một cái cây ) chắc vì thế mà quán có tên là Mr.Cây Nhưng bù lại đồ ăn ngon, giá phải chăng và thái độ nhân viên lịch sự, nhã nhặn.
Quán ở trong Khuôn viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội ( Đối diện lán xe số 2, khu nhà E3, gần khoa Pháp ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em lại lên đây ạ. E muốn đi thật nhiều để review cho anh chị em nữa ạ (nếu có cơ hội bắt được món ngon nào đó).
Em muốn hỏi đồ uống ạ. Nhà mình có ai biết quán cf hay trà sữa nào ngon ngon quanh khu Ngã Tư Sở mà có ko gian ngồi ngoài trời đẹp đẹp ko ạ? Cho e xin vài địa chỉ với ạ. E cảm ơn cả nhà nhiều ạ. Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ ạ. Hihi xem tiếp
[Góc hỏi han] Mọi người có thể cho em xin tên một số quán vỉa hè bán nước ép hoa quả sẵn tiện review qua được không ạ xem tiếp
Em mới ăn thử sương sa hạt lựu và chè thái bưởi. Theo nhận định của em thì sương sa hạt lựu không giống tý nào , nhiều đậu xanh quá và trân châu bọc ngô. Còn không ngon bằng sương sa hạt lựu ở Nét Huế cơ ạ. Còn chè Thái bưởi ăn tạm được nhưng hơi ngọt.
Tóm lại chắc em sẽ không quay lại nữa ạ dù đang có khuyến mại mua 5 tặng 1 khá hấp dẫn . xem tiếp
[Góc Khen Dạo] Heekcaa 42C Lý Thường Kiệt_
Giảm 50%, với tiền thân là Royal Tea phiên bản original ở Thái Phiên nên đông lòi mắt. Mình đến lúc 8h tối, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hơi choáng vì độ đông. Xếp hàng khoảng 45-50 phút thì mua đc. Trà dao động trên dưới 50k/cốc. 1 ng chỉ đc mua 2 cốc, nếu muốn mua nữa vui lòng xếp hàng lại từ đầu
Nói về trà sữa kem cheese (món làm nên tên tuổi ở đây). Kem cheese vẫn thơm ngậy, đậm và đặc như RoyalTea Thaiphien. Mình gọi Trà xanh Heekcaa Cheese và Trà Tea Queen Cheese. Hai vị này ko khác nhau mấy, chỉ là Trà xanh thì nhàn nhạt hơn, trà TeaQueen thì mùi trà thơm hơn, vậy hoy
Kế đến là trà hoa quả ở đây, mình thử 2 loại là trà Thảo Mộc Hoa Quả và trà Xoài Hawaii Chanh Vàng, trà thảo mộc màu đỏ bắt mắt chua ngọt dịu và có mùi thơm của thảo mộc, trà Hawaii thì có vị chua nhẹ, thơm mùi xoài. Hai loại trà nè uống mùa hè giải khát là chuẩn khỏi chỉnh Thêm nữa là các loại trà hoa quả đều được đựng trong cốc nhựa cứng nhìn đẹp đẹp hơn
Không gian quán ko rộng lắm, lại chỉ có 1 tầng, ngồi đc khoảng 8 bàn là hết. Ấn tượng với cái sàn đầy rác, túi nilon và vỏ cốc, ống hút chất đống trên sàn. Với lượng khách như hôm qua thì tạm bỏ qua vấn đề vệ sinh này vậy.
Cả nv nhận order và pha chế đều khá chuyện nghiệp, nhanh nhẹn. Order xong, đợi tầm 3' là có đồ rùi.
Tổng kết: nhân dịp giảm giá nên đi uống thử vì cũng tò mò về Heekcaa (vốn là thương hiệu rất nổi tiếng ở nước ngoài). Cá nhân mình thấy ko chỉ trà sữa kem cheese mà trà hoa quả ở đây cũng khá ổn.
xem tiếp
<Góc chê không nhẹ>
Jlegu Nguyễn Khiết - 1 cái tên không còn xa lạ gì với các bạn trong group.
Vâng. Hôm trước em với bạn có qua Nguyễn Khiết để ăn - đi 1 quãng đường không hề gần ( Mỹ Đình )
Có 1 vài chỗ không hề ưng :
- Giá không rẻ ( em với bạn gọi suất 200k bao gồm sườn, ba chỉ lợn, bò )
- Sườn 2 miếng: Ướp mặn + hơi bã
- Bò thì bình thường như siêu thị
- Ba chỉ thì thôi rồi. 2 phần thịt 8 phần mỡ mà làm cái miếng thịt trông to như cái bánh dày. trông rõ sợ. Mình chụp ảnh còn cố chụp đẹp rồi
- Em gọi thêm 1 đĩa nầm: nầm để đông lạnh quá lâu. ăn chả có cái vị gì.
- 1 Nước gạo siêu nhỏ +1 pepsi ( ko có gì để nói )
- Tổng thiệt hại : 300k
- Ăn xong buồn nôn đến tận ngày hôm sau vì NGẤY QUÁ NGẤY
THẤT VỌNG TOÀN TẬP xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em xin địa chỉ ăn bánh mì nướng mật ong ngon với ạ! Em cảm ơn xem tiếp
[góc hỏi han ]
Dân quê bh mới thử royal tea
Mn cho e hỏi vị gì đáng thử nhất và chi nhánh nào ngon nhất ạ
Có vẻ các chi nhánh pha chế k đều nhau lắm ạ xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mng trong hội cho e hỏi có ai biết cái cô bán nem , ốc , ngao , khoai ở đầu xưởng phim Thuỵ Khuê bh chuyển đi đâu rồi k ạ . E nghiện ăn vặt mà nhất là ăn nem nhà cô này làm cực kì luôn ạ phải năm gần đây ra ăn thì k thấy cô ý bán nữa mà chú nào bán rồi , nvien cũng thấy mấy nvien cũ hỏi thì toàn nói cô ý bận . Ăn nem cô này xong bh ăn nem chỗ khác ko thấy ngon tý gì luôn ạ xem tiếp
Góc chê bai
Hqua đi ăn chè hoa quả và chè đen ở Bobochacha chỗ 92 Cửa Bắc. Em thấy thất vọng!
Bát chè bé tí lại còn nông. Thìa to nên e múc khoảng 3 thìa là hết.
Chè hoa quả thì chỉ có vài miếng thạch, hoa quả, nước đường thôi. Khá đon giản.
Chè đen thì bình thường k ấn tượng.
Ăn xong ko để lại chút dư vị nào luôn.
Khác xa với ảnh mạng ạ!
Chỗ ăn thì bé.
Gửi xe bên ngoài mất 5k.
Sao chủ quán k dán giấy gửi xe bên ngoài để khách vào lần đầu biết nhỉ? Để khi e phi xe vào rồi thì lại dắt ra khó khăn vì ngõ bé.
Mọi ng ăn r thì khen chứ thực là e ăn 1 lần xong k muốn quay lại lần 2. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Lướt fb mình thấy có trà sữa mới toanh khai trương ở Nguyễn Khang. Ko biết trong nhóm đã bạn nào uống chưa cho mình xin cảm nhận và vị uống ngon được không? xem tiếp
[ Góc bực bội]
Bánh xèo 166b Đội Cấn.Hôm nay mình đến quán gọi 5 nem vs 4 bánh xèo. Đưa lên 5 nem trước rồi đợi bánh xèo ngồi ăn hết nem đợi dài cổ không có bánh. Lúc có bánh lên nhân viên chia cho những bàn xung quanh vì họ gọi 2 cái và bàn mình gọi 4 cái thì phải đợi mặc dù họ đến sau đợi bao lâu vẫn không thấy mang lên. Đến mức những người đến sau mình ăn xong đứng lên đi về rồi mình vẫn chưa có bánh. Người tiếp theo vừa đến đã có bánh mà mình thì ngồi không mặc dù mình nhắc nhân viên rất nhiều lần. Bực mình quá nên về luôn khỏi ăn. Chưa bao giờ đi ăn một quán nào mà gây ức chế như thế. Nem cũng không có gì đặc sắc, bở và có mùi giống thịt xiên. Bánh xèo thì mình chưa được thử biết là quán đông nhân viên vất vả nhưng như thế này mình thề Không bao giờ quay lại lần 2 xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ai ở HN bán bimbim này không ạ? Em nhớ bimbim này điên đảo xem tiếp
Hello ae, tôi đã quay trở lại rồi đây
Nằm trong phòng điều hòa mát mẻ chợt nhớ lại kỉ niệm xưa, lê la khắp các ngõ nhỏ chỉ để kiếm cho mình 1 cái bánh mỳ ngon nhất thế gian, vậy mà sau bao lâu tìm kiếm tôi mới tìm được, nó lại nằm trên con phố to đùng chứ không nằm trong ngõ nhỏ ạ
Chả là đây là bánh mỳ phố Huế nhé, từng lên báo nước ngoài được đầu bếp review khen ngợi lắm. Nói trước là phong cách phục vụ cực lạnh lùng và chuyên nghiệp , và thái độ bà chủ phụ thuộc thái độ khách nhé, ko có chuyện khách hàng thượng đế đâu ).
Bánh nóng giòn, pate mềm thơm, xúc xích tự làm như truyền thống xưa ý. Mọi thứ làm kiểu hơi nhạt nhạt chút để ai ăn đậm đà có thể thêm muối tiêu + soup ớt đi kèm như hình nhé.
Giá 25k/ chiếc vừa đủ hơi no, nhưng ăn thòm thèm mới thích nhé .
Ôi thèm quá . xem tiếp
Địa chỉ : Bạch Mai (gần Hồng mai) chỗ mấy quán nầm bò nướng nhung xinh í ạ, chỉ bán sáng đến tầm 1-2h chiều xem tiếp
[Góc hỏi han]
các thánh cho e xin ít địa chỉ bán chân gà rang muối,ốc luộc,cút lộn xào me,....các kiểu ở khu vực quận đống đa với ạ xem tiếp
[Góc chê bai!]
E thề với các bác là k bh e quay lại luôn ạ!
Hôm qua e đi mua q.ao bên dọc đường Lương Thế Vinh vì vào giờ cơm nên e ghé quán Kupbap ở đó ăn vì :
muốn đổi khẩu vị ăn cơn Hàn
Thấy quán có kha khá lượng khách ra vào
Review về không gian trc nhé:
Quán có không gian khá rộng, có gác 2 và 3
Trang trí tạm ổn. Nhưng BẨN ạ. E để tay lên bàn thấy dính dính. Quầy order bụi bặm. Tủ mát đựng nước uống thì két bẩn két bụi luôn ạ.
Mẹ ơi thôi thì bước chân vào ngồi r tặc lưỡi thì quán sinh viên nhìn ok thì ăn tạm chắc đồ ăn cũng k đến nỗi.
*ĐỒ ĂN*
Mình với bé e đi cùng gọi 1 kupbap nhân thịt, 1 kupbap bulgogi, 2 xiên gà chiên sốt tương đỏ, 1 sữa gạo 1 coca.
Đầu tiên, 2 xiên gà ra trước. 2 ce ăn thấy ổn. Bột chiên giòn thơm,k ngậm dầu, gà k bị bột, sốt ngấm vừa miệng.
Sau đó, CƠM được mang ra ạ. Kinh cmn hoàng luôn các chế ơi. Bát chỉ khoảng bát nhỡ ăn xôi ý ạ. Bên trên là rong biển, sốt. Tiếp đến là thịt ở giữa cơm, bên dưới là kim chi xào ạ.
- sốt majo ăn lợm k ngậy k thơm. Ăn vs rong biển cực ngang mặc dù lúc đó là lúc đói r mà mình ăn vẫn thấy ghê cổ.
- mình gọi thịt bò bulgogi nhưng thực ra lại là thịt lợn thái miếng xào giả bò
- lớp kim chi xào ra nh nước ngấm vào cơm. Cơm là cơm trắng nấu nên bị hút hết nước kim chi. Ăn n như kiểu chan canh xong ăn bị vữa ý ạ
- sữa gạo thì k khác gì nước trắng pha đường. K mùi k vị ngang phè phè .
Ăn k cố được nên mình đi về.
Cô chú phục vụ nhiệt tình niềm nở. Khi khách gọi cô chú cũng nhiệt tình lắm. Thấy mình trả tiền khi còn đầy tô cơm cũng có hỏi. Mình cũng nói bảo cơm nhà cô chú con ăn không được thì cũng chỉ cười mà k nói gì.
Bọn mình phải trả tất cả 97k. Và về nhà thì mình nôn sạch vì cái vị sốt vs cơm n vẫn rất ghê khi mình về đến nhà ạ
Tring ảnh là mình phải gạt sốt ra riêng ý ạ xem tiếp
[ Góc ăn được] )
Bún riêu cua giò bò thập cẩm các loại luôn
Ngõ 255 Nguyễn Khang. Ăn hàng trong cùng. Bún cây Đa cô Nguyệt - 25k/ bát đầy đủ
Trước tui trọ gần đây, đc chị chủ gthieu ra ăn thấy cũng được.
Bát thập cẩm đủ các loại luôn: riêu, bò, giò, đậu, rau muống, giá... mà có 25k thui ợ
Ngoài ra ở đây cũng có bún cá, bánh đa...
Măng ăn kèm ăn thoải mái
Cô bán từ sáng đến khoảng 1h chiều ( hết thì nghỉ tuỳ hôm)
Về chất lượng ko phải xuất sắc, nh ở mức ăn được, lại vs mức giá tốt xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ai đã từng ăn nem chua rán hay nem nướng nhà thờ thì biết mùi vị của nó ra sao rồi. Lâu lắm rồi mình đã cạch đồ chiên rán ở mấy quán xá ngoài đường nên k dám ăn nem chua rán nhiều dù rất thèm ăn nem. Buổi trưa nay đi mua quần áo ở trong ngõ 84 chùa Láng, trời nắng quá ngại về nấu nướng, 2 đứa bảo nhau sang quán bên cạnh ăn tí bánh mỳ rồi về ngủ luôn thì thấy menu có nem nướng thế là ăn nem nướng luôn, thiện chí là ăn thử xem sao. Nem ngon mà thơm lắm các bác ạ! Nem không bị cháy xém quá như trên nhà thờ mình hay ăn. À còn trà chanh thì thấy có thêm bạc hà, thơm nhưng mình k thích uống nhiều trà như quán này, trà chanh hơi chat. Mình chỉ muốn share lên đây để anh chị em nào ngại lên phố đi xa thì có thể ra đây ăn vài cái nem+ trà chanh là cũng hợp lý rồi!
P/S: Lần đầu viết review nên các bác đừng ném đá em nhé! Mong sẽ hữu ích cho các thành viên hay ăn vặt như mình
Edit: Mình note lại địa chỉ nha: Số 8 ngách 18 ngõ 84 chùa Láng nhé các bạn ( gần với phía Nguyễn Chí Thanh, đi vào ngõ 100m thôi) xem tiếp
Sau khi xem quảng cáo ở trên mạng xong và tới trải nghiệm. Mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.. một bài học rút ra là ko nên đi ăn những quán gần trường học. Cảm thấy có lỗi với cái mòm :-------( xem tiếp
*góc khen gợi*

Món lòg thì quen thuộc quá r. Nhưng lâu lắm mình mới tìm đc quán ngon mà sạch sẽ. Chỉ là quán lòg nhỏ. Ở địa chỉ NGÕ ÔNG NGOẠI, ĐƯỜG NƯỚC PHẦN LAN, TAY HỒ, HÀ NỘI )))
Bán từ 5h chiều. Mà 6h chiều hết hàg. Ko nhanh thì phí lắm ý. Có cả cháo lòg. Nên đến từ 5h chiều. Gọi lòg ăn trước. Dặn để phần cháo. Chứ ko đến lúc ăn xong đĩa lòg thì cháo cũng chả còn.
Chỉ có lòg luộc. Ko có rán. Ko chấm mắm tôm chỉ nước mắm tỏi ớt bột.
Mua 150k về nhà mà ăn 4 ng ăn no đủ luôn xem tiếp
Rảnh quá ngồi đọc các bài viết của mấy b bàn về trà sữa lại nhớ đợt qua tết hay gần tết định ra cafe Cường uống trà đào thì quán đấy nghỉ tết sớm.. ai sai khiến lại sang bên hồng trà sủi bọt quán ngày xưa là ở Phan Chu Trinh thì phải.. mình vs 1 đứa b vào gọi 1 cốc trà sữa tra xanh trân châu trắng với 1 cốc trà sữa socola.. lên gác chờ họ bê ra uống thử 1 ngụm cảm nhận cái bà pha trà ở đấy khéo cho nc lọc khuấy bột trà xanh r đổ đá & cho trân châu vào . Xong bên lên cho khách uống.. hay tại bayh nhìu loại trà sữa cải tiến ngon , ngậy đâm ra uống nhà mày ko thể nào mê nổi.. con b mình uống cùng cũng chê, mình uống cố nửa cốc rồi bỏ lại.. ngồi giỏi lắm đc 10' xong đi về luôn đến khi xuống nhà anh dắt xe nói là sao chị uống nhanh thế .. Có người vẫn uống đồ nhà này pha đến quỳ vái lậy luôn ...
Đây là ảnh minh hoạ chứ hôm mình uống nó ra đc màu xanh ntn thì tốt .. xem tiếp
[góc khen dạo]
Quán Nghiện lẩu Buffet ở 2B Bà Triệu ... một quán ăn no phè bụng mà nhân viên vẫn hỏi chị ơi chị còn muốn gọi thêm ăn thêm gì??? Mình mặc kệ tất cả các phốt gần đây ... mình qua đây ăn vì lần trước mình đi ăn sinh nhật bạn nên biết quán ... Lần này đến nhân viên đúng là có thay đổi khi đã nhiệt tình hơn dễ thương nữa . Đồ ăn thì mình chỉ nghiền ăn lẩu thái ở đây thôi chứ đợt trước qua ăn nước lẩu thường k mê; ở đây mình ấn tượng thanh cua, bò viên nhân phô mai, đậu phụ trứng còn đồ ăn hải sản bò bủng cứ ới là có thôi vị cũng k có gì đặc sắc
Mà ghét nhất cái kiểu toàn bật nhạc hay ))) xong cả nv lẫn khách ngồi hát theo đậu mợ làm quên ăn
2 chị em mình ăn nhiều lắm mỗi đứa hết 159k tiền 1 suất Buffet tối còn mua thêm nước ngọt nữa tính ra chả mấy
Nói nhảm thế thôi chấm điểm 8/10 vì với mình nó chưa thực sự hoàn hảo tới mức cao nhất
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Mọi người có thể suggest cho em một số quán cafe có không gian rộng, có thể tổ chức vui chơi cho tầm 50-60ng được không ạ, có máy chiếu thì càng tốt ạ, giá cả hợp lí,quanh khu vực Đống Đa. Thanh Xuân, mà xa hơn cũng được ạ. Em cảm ơn m.n !!!


xem tiếp
( Góc chê dạo)
Bún canh hay canh bún 51 Hàng Bồ.
Có bún sợi to như cái đũa ăn trơn tuồn tuột mà đoé thể nào gắp được do cô ý cứ cắt cắt và cắt. Rau theo mùa mà mùa nào có rau muống thì ngon nhất. Tóp mỡ chưng cùng gạch cua mà k biết có phải gạch cua xịn không. Nước dùng cua nấu với cà chua mặn mặn mặn lắm. Nói chung thi thoảng ăn để đổi gió thôi. Hôm mình ăn là 25k/bát. Ăn ở Nguyễn Siêu có vẻ ngon hơn ở đây mặn quá. xem tiếp
[ góc review ]
T5 .
Trước giờ ăn Gogi chưa thấy chỗ nào như này.
Hôm nay mình ăn ở đây. Gọi buffet 299k. Không gian tạm ổn, đồ ăn cũng không có gì chê nhiều ngoài nước lẩu cay nhạt toẹt và caramen thì tồi tệ.
Thái độ phục vụ khá tồi tệ. Nhân viên bàn chỉ được 1 bộ phận. Còn một số thì thái độ ra trò. Lấy đồ thay đĩa mà làm kiểu vùng vằng, nhân viên thì thiếu trách nhiệm. Như bình thường mình đi ăn buffet những chỗ Gogi khác thì gọi cả cơm cả lẩu đều đc nhưng chỗ này nếu cả mâm gọi cơm chỉ đc cơm thôi. Hoặc gọi lẩu thì chỉ được lẩu thôi. Làm mình phải tách bàn để thanh toán riêng để được gọi cả cơm cả lẩu. ) Chưa kể mình gọi đồ thì thiếu nhiều món, những món ngon hết khá sớm. Mình có gọi 1 kem tươi 1 bạn đã mang ra 1 cốc. Lát mình gọi thêm cốc nữa. Bạn khác bảo combo k có kem, mình bảo có thì b ý bảo hnay k có, mình chỉ sang cốc e mình đang ăn hỏi thế cái gì kia, bạn ý bảo e vào hỏi quản lý đã. Tí ra bảo hết rồi. Bực kiểu hết bảo hết lại bảo combo k có.
Đến lúc thanh toán thì trc đấy mình đang chung bàn sau đó tách bàn mình bảo thanh toán tách bàn và lấy hoá đơn đỏ. Bạn nv bảo bọn c tách bàn thì k đc lấy hoá đơn đỏ. Nguyên tắc là trên 200 là có hoá đơn đỏ rồi mà mình ăn 2tr5 mà bảo k có. Bảo vào hỏi quản lý thì bảo chỉ viết được 1 bàn. Mình bảo chả có luật nào nthe? Xong chạy vào hỏi lại bảo được viết hai bàn c ạ. Xong bảo thu đồ nguyên cái cô bị mình nói thái độ hậm hực khó chịu.
Nchung là không bao giờ mình quay lại đó ăn nữa. xem tiếp
[Góc chê bai]
Lẩu Phan - khách sạn Kim Liên
Trước quán này mới mở mà giảm giá 99k ý mình rất thích ăn, ăn 1 tuần 3 4 lần xong cungz giới thiệu rất nhiều bạn bè đến đây ăn. Thấy cũng ngon, nv cũng nhiệt tình ăn rau các thứ rất thoải mái.
Xong đến hôm nọ chẳng hiểu số mình đen hay sao ý, tầm 5h mình gọi đăt bàn thì gặp 1 ban nam nghe máy, thái độ ko niềm nở nhưng mình cũng ko trách vì quán chắc đông. Nhưng bực cái lúc đấy mình gọi là 5h15:
- Bạn ơi còn bàn không ạ cho mình đặt 1 bàn 2 người lúc 6h nhé!
- Chị qua 5h thì có bàn.
- Ơ giờ là 5h15 rồi mà ^^ ( mình nghĩ chắc do bạn ấy ko để ý đồng hồ thôi)
Xong đang định nói tiếp thì bạn ý đưa luôn máy cho 1 ng khác nghe kiểu rất bực bội. Mình chắc bị nhạy cảm, kiểu đang nc mà bị chuyển máy ko một lời nào cứ thấy ko đc tôn trọng ý. Không biết các bạn có thế ko?
Mình lại tiếp tục hỏi lại, giọng vẫn rất lịch sự:
- Không biết tầm 6h có bàn ko ạ, nếu ko thì 7h cũng ok ạ.
- Chị có ăn được đến 8h thì về không? (Hỏi rất trống không + thái độ)
Ai đời đăt bàn mà chưa chi đã hẹn h đuổi khách thì thôi mình cũng ko cần. Các bạn ý thật ra chỉ cần bảo xin lỗi bên em hết bàn rồi chị thông cảm thì mình đã không bực Riêng đối với quán dù rẻ nhưng thái độ ko ra gì thì miễn đi. Ko biết các bạn phục vụ tại quán bây h có vậy ko? Haiz
Một số bạn mình có review là dạo này rau nấm chỉ được 1 lần, lần sau tiếp nước lẩu thì chủ yếu là nước sôi thì phải, càng ăn càng nhạt toẹt. Cái này mình chưa ăn nên ko biết ko dám đánh giá. Haiz
Bạn nào dạo này vẫn ăn có thấy vậy ko hy vọng chỉ có hôm mình đăt bàn thì nhân viên khó ở thôi xem tiếp
Mọi người cho hỏi tầm giờ này (22h) gần khu Nghĩa Tân, Cầu Giấy có đồ ăn Ship nào ngon không ạ???
Cám ơn các bạn! xem tiếp
GÓC HỎI HAN!!
Có bạn nào biết ở quanh trường đh Thăng Long có quán hàn nào k? hoặc onl cũng đc? mình c.ơn xem tiếp
(Góc hỏi han)
Chả là cúi tuần nài là sn tớ. Xin 500ae cho gợi ý quán ăn chơi, cafe karaoke ngon bổ rẻ quanh khu đống đa với. Thank kiu ;"). xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Quán ngon phố cổ 28 Nguyễn Siêu
Phải nói là sườn ngon, sườn nướng ngon dã man các ace à. Chim cút nướng cũng ok lắm. Quán còn có phở chiên giòn, phở chiên xào với tỉ món khác nhưng nay mình mới thử tới sườn với chim cút thôi
Nói chung là ăn đáng đồng tiền bât gạo lắm ạ xem tiếp
[Góc tàm tạm]



Về nvien đầu tiên, t ấn tượng lắm. Khi đi uống trà sữa t hay hỏi nhiều phần là cho chắc ăn vị mình chọn phần là xem thái độ nvien và t ưng lắm, chị ord trả lời nhẹ nhàng thân thiện cả khi mình đổi lại 2 lần chị vẫn vui vẻ. Khi t về a dắt xe tốt lắm, hỏi mình đi hướng nào để quay xe cho luôn (bình thường t uống trà sữa chả ai dắt hộ đâu, t thử trên dưới 10 hãng r ))) )
Về đồ t ord:
- Hão Chá pop (pop là tc nổ, t chọn chanh leo) có kèm kem mouse 8k thì phải, 0 đá. Trà sữa thơm ngon, kem mouse ngọt (t thấy rv foody bảo ngấy t lại k thấy vậy, có khi mouse dingtea còn ngấy hơn ý), tc nổ khá lạ cơ mà t chỉ thấy vị chua k có vị chanh leo đâu cả??? Nhg chắc thông cảm dc do khi t gọi chị ord cx bảo là tc nổ vị trái cây uống ngon nhất khi đi cùng trà trái cây thui
- Bạn t cx gọi Chocolate (t k thích nên k thử)
- Dc tặng kèm Xanh sữa cùng Hão Chá cơ mà 2 cái này t thấy hàng trà sữa cơ bản nào cx có, là hồng trà bình thường nên t nghĩ chắc vị trà giống cốc t )
(bài bị xóa vài lần k rõ lí do phải up lại ) xem tiếp
[Góc không quay lại]
Hôm qua mình đã review về bún riêu trong ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, nơi mà mình mới chuyển đến, và hôm nay sẽ là Gạch quán, cũng trong ngõ 21 luôn )) từ giờ mỗi ngày mình sẽ review 1 quán trong ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch nhé )))
Vì đang thèm bánh bột lọc nên mình với bạn gọi 20 bánh bột lọc + 15 nem lụi.
Về bánh bột lọc: k biết có phải do ăn quen bánh bột lọc nhân thịt bằm mộc nhĩ với tôm đầy đặn r hay không mà ăn bột lọc ở đây nhõn 1 con tôm bé tí hơi chán hic, đâm ra 1 cái bánh toàn vỏ là vỏ chả có tí nhân nào huhu điểm sáng duy nhất là vỏ bánh mềm, độ dai vừa phải, nhưng vì k có nhân nên vỏ có ngon đến mấy cũng ... :(((
Về nem lụi, chán dã man chán hiuhiu Theo mình biết và bản thân cũng đã từng làm nem lụi bằng lò nướng thì nem của nhà này 100% là giò sống cùng vài miếng mỡ hạt lựu đem hấp lên chứ chẳng thấy có dấu hiệu gì là đã qua quá trình làm chín bằng than hoa cả =.= bình thường làm nem lụi thì 60% là giò sống, 30% là thịt lợn xay và 10% là mỡ phần thái hạt lựu, thêm ít hành khô bằm nhỏ + tiêu vs nước mắm nướng trên than hoa thì thơm điếc mũi luôn, đây ăn miếng nem lụi vừa khô vừa không có một tí mùi tiêu hay hành gì, thất vọng vãi ra :((( tiếc tiền nên cố ngồi xực hết chứ nếu đc trả lại thì tốt quá
Nước chấm bánh bột lọc chỉ là một bát nước màu vàng vàng chua ngọt, k có gì đặc sắc, gia vị để khách tự thêm vào chỉ có ớt chưng lõng bõng nhìn k hấp dẫn tí nào :(( nếu có thêm vài lát ướt tươi thì có phải điẹp hơn và ngon mắt hơn k :-S Về tương chấm nem lụi thì bị mặn, và ... mình thấy không ngon, khó ăn ạ :((
Rau sống ăn kèm xếp có vẻ ngăn nắp nhưng lại thành lộn xộn vì họ xếp từng lớp rau chồng lên nhau một, đâm ra khi lấy rau để cuốn cứ phải giữ để lấy từng loại cho đỡ bị rớt ra khỏi đĩa, nhưng cuối cùng lại thành 1 mớ bòng bong hỗn độn, đĩa rau thì nhỏ nên rơi hết cả ra ngoài ))) Điểm cộng là có rất nhiều loại rau cho bạn lựa chọn, điển hình ngoài các loại cơ bản như húng bạc hà, kinh giới, tía tô, húng quế, xà lách, mùi tàu hay dấp cá thì họ còn có cả đinh lăng )))
Quán này nổi tiếng nhờ bánh tráng cuốn thịt heo nữa nhưng mình k ăn nên miễn bình luận.
Túm cái váy lại là từ giờ mình sẽ không quay lại đây ăn nữa vì k thấy hợp khẩu vị.
Quán mở cả ngày, địa chỉ: Gạch quán trong ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch.
Giá:
Nem lụi: 10k/c
Bánh bột lọc: 4k/c xem tiếp
5k ttc dingtea aeon ) ôi đau lòng hút phát hết sạch ) xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Vili Wok ở 120 Bạch Mai - Hà Nội
Quán này hinh như mới mở, thấy khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên mình quyết định đi
Không gian: Quán bé, không có trang trí, không có điều hoà, thiếu ánh sáng, quán có 1 cái quạt mini duy nhất cho mình và mẹ mình, chả hiểu có thêm khách thì mát kiểu gì ??
Giá cả: toàn 65k trở lên, mì đa sắc mình gọi có vẻ lạ giá 105k
Ăn như đấm vào mặt, mì cho ớt xanh ớt đỏ vào cực khó ăn, giá còn trên trời luôn, với 105k thực sự đi ăn món khác còn hơn, mua 1 tặng 1 vẫn thấy đắt dã man, được cái nhìn lạ nhưng sợi mì làm cũng cực kì khó nuốt, không bao giờ quay lại xem tiếp
Ngon quá các bác ơiiii
Chắc ai cũn biết đây là bún chả 74-Hàng Quạt rồi nhỉ ) 1 suất 30k mà đẫm thịt luôn đó (ướp rõ NGONNNNNNN) Em rất sợ ăn rau sống ở ngoài hàng mà thấy ở đây rau sạch sẽ nên nhìn ưng cực ý
Đi buổi trưa hơi đông nên ph chờ tầm 10p gì đấy.... Nhưng đáng để chờ lắm ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn có ai ăn kem dừa ở 36 nguyễn chí thanh chưa nhỉ? Review qua cho mình với vì lên hàng than xa quá xem tiếp
* Góc Mất Hồn * price: 27k/bánh. Gần nên đc. Free ship.
Chuyện là mình có lướt trên nf và bắt gặp món này đang được qc trên lozy. Với bản tính thích ăn đồ mới, thích là phải ăn, nên mình đã gọi và đặt 2 bánh mì cuộn bên cửa hàng CS Quốc Tử Giám.
Có quá nhiều cái để chê bai về món này.....
Thứ nhất : vỏ bánh cuộn còn ấm vì là hàng ship, nhưng bột bánh khá dày làm mình cắn đc. Mấy miếng đã ko muốn ăn nữa.
Thứ hai : nhân bánh bên trong gồm dưa chuột, cà rốt thì thái sợi nhưng khi vào bánh thì vón cục lại giống như bả xay nước ép v. Ôi thôi ngao ngán :(( thịt gà thì cũng kiểu hơi vụn. Vị thì mặn mặn ko có chút gì đặc sắc luôn, bên cạnh đó là nước xốt mà ko biết kiểu nước xốt gì cứ mặn mặn ko ngon chút nào. Phải mà ăn xì dầu magi hẳn ngon hơn nhiều. Ko biết phải do mình ko chứ thấy mấy bạn review trên lozy khen như thật .
Tóm lại là ko bao giờ mình ăn loại này nữa xem tiếp
[ Góc Thất Vọng]
Chuyện là em đọc review ở trên này, thấy cái bài khen quán Cơm Gà Nha Trang ngách 1 ngõ 233 Tô Hiệu khen ngon các thứ các thứ, hôm nay đi ăn thử.
Khen là quán nhìn cũng sạch sẽ, bt chứ ko đến mức sang chảnh ợ
Nhân viên thì đúng là thân thiện nhiệt tình
Nhìn đĩa cơm đầy đặn ( vâng rất đầy), cũng ngon mắt
NHƯNG đến lúc ăn vào thì ôi thôi, ko thể mê nổi đâu ạ. Sao nhiều người khen thế. Chả lẽ 3 đứa em vị giác đều có vấn đề . Cả 3 ăn cơm gà sốt nấm, mà 3 bọn em ko phải tuýp ăn mặn đâu ợ . Trời ơi cơm nhạt thếch, đã thế lại còn cho bơ nữa. Cho thêm xì dầu vào vẫn cứ kiểu j í, ko ăn đc . Gà sốt nấm thì cũng nhạt nốt. Xong lại còn canh, canh trứng nó cứ tanh tanh kiểu j, chứ chẳng thấy ngon như bạn nào review bảo cho 1 quả trứng cút vào bát canh thấy hay hay đâu ạ
Giá 1 suất cơm vs nước quất là 55k
Tóm lại e thấy quá bt, và xin thề ko bao giờ quay lại xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Bún đậu ngõ xuân thuỷ, mình ăn ở đây khá nhiều lần và cx từng đưa bạn đến đây nữa! Mình cx là được bạn mình ở sư phạm dẫn đến! Phải nói quán có giá siêu sinh viên! Nhưng chất lượng không hề lởm khởm tú nào!!!
Tào phớ ở đây chỉ 5k 1 bát như hình! Siêu rẻ mà đc siêu nhiều, bao gồm chân châu, thạch, dừa khô, dựa sợi và tào phớ, tp ăn ngọt vừa không bị ngọt quá, kiểu thanh thanh
Bún đậu mắm tôm ở đây chỉ 10k/suất như hình gồm bún, đậu rán và chả cốm. Thật ra với một suất bún đậu 10k thì k thể đòi hỏi hơn, mắm tôm vừa miệng thơm!
Mình còn kết món chè ngô ở đây! Chè ngô 10k cốc to đùng ăn no luôn! Mình thích ngọt nhưng không thích chè cứ sánh đặc vào nhau! Mà chè ngô ở đây thì ngọt vừa, nước chè không bị sánh đặc vào! Ngô là ngô ngọt!
Mình post menu bên dưới để mn xem
Phục vụ ở đây cx rất ok nhé! Mình khá kén khoản pvu! Chỗ nào pvu k tốt là từ sau mình cạch cành canh luôn! Quán này các b ngồi 1 cái mà bảo a ơi cho e 1suat bún đậu là có ng mang rau thơm quất vs mắm tôm ra liền! 5p sau có bún.
Hôm nay mình đi ăn với bạn có 1 nhóm bạn bàn bên cạnh làm rơi tiền, anh pvu còn chạy theo gọi trả lại tiền. Mn ngồi ăn ở đó anh toàn hỏi ăn đc k? Chị chủ quán vs a chủ quán cx rất thân thiện! Nchung là mình vô cùng thích quán này luôn ấy
Địa chỉ mình k nhớ rõ nhưng là ngõ xuân thuỷ cạnh cổng đhsp, ngõ nhỏ nhỏ đi vào quán đầu tiên bên tay trái (đừng nhầm quán đối diện vì mình thấy kgian bên đó nhỏ hẹp mà bạn mình cx bảo ăn bên đó gọi đồ 30p chưa thấy ra) xem tiếp
[Góc hỏi han]
quanh khu vực ngã tư sở có quán lẩu hay nướng nào ngon mà giá cả hợp lý ko ạ mách mình với. thanks nhìu nhìu xem tiếp
[góc khen ngợi]
Lẩu nướng jeju 330 thái hà
Set trên là lẩu kim chi bò cho 2 người.
Nước lẩu rất ngon và đậm vị. Thêm vào đó là 1 đống đồ như kiểu kim chi , táo và vài món lủng tủng xẻng ngon lắm á.
Nhân viên đây tận tình lắm.
Bữa ăn này hết 300k nhé bao gồm cả nước do nhà hàng free nước gạo xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Hôm trước có đọc một bài khen lẩu hotpop ở ck ngon nên nằng nặc đòi người yêu mua cho ăn thử, mình mua loại đủ vị, ăn mấy viên thì Hmmmm, thế nào nhỉ:
- Viên thì hên xui loại ngon loại không, mình khá thích xiên hồ lô, còn lại mình thấy các viên vị không khác xiên 2k hay bán ở cổng trường là mấy.
- Nước lẩu không ngon, mình không thấy vị gì ngoài vị cay của bột ớt và xả, cay quá át hết vị và mùi của các gia vị khác, trứng thì lòng trứng không đỏ mà kiểu bợt bợt ăn không bùi lắm. Tuy nhiên là với cốc lẩu 28k thì mình thấy cũng tạm ổn vì viên khá nhiều, bị mỗi cái nước lẩu chưa ngon lắm. Ảnh này là mình đã ăn bớt đi mấy viên rồi mới nhớ ra để chụp xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho hỏi ăn trưa ở khu vực xã đàn-đống đa thì có chỗ nào ăn ngon mà giá cả hợp lý ko vậy? xem tiếp
Hôm trước nghe lời anh C, chị H - đều là người có máu mặt trong làng rì viu ẩm thực, khen trà sữa Gong Cha ngon đáo để, phải thử, phải thử.
Ukm thì đúng hôm e lên cơn thèm trà sữa, cắp đít đi mua liền 2 cốc, 1 cốc trà xanh kem sữa best seller vs 1 cốc trà alisan thần thánh uống thử xem thế nào, có đúng như lời ngợi ca k hết lời không e uống ở Gongcha Giảng Võ, xếp hàng một lâu, mua đc 2 cốc, giá cx chả phải rẻ k muốn nói là đắt hơn 40 mấy nghìn một cốc , thôi của rẻ là của ôi, uống đắt thì mới chất lượng.
Khui cốc alisan đầu tiên, uống ngụm đầu, ngọt khé cổ, tàn nước đường, không cảm nhận được 1 tí hương vị trà nào cả. Uống thử tiếp cốc kia xem thế nào, vẫn cái ngọt sộc thẳng lên mũi, ngọt gì mà ngọt thế, giá đường ngoài thị trường giờ đang rẻ lắm hả các mẹ ) mà sao cho lắm đường thế )
PHẢI NÓI LÀ THẤT VỌNG TOÀN TẬP , vừa đắt lại k hề ngon chút nào :(( không dám chắc là còn muốn quay lại để cho gongcha thêm cơ hội thứ 2 vs mình đâu
xem tiếp
[ Góc chê bai ] TRÀ KEM CHESSE ROYALAET - TRẦN ĐẠI NGHĨA.
Có cao nhân chuyên gia kem cheese nào giải thích cho em mấy cái chấm li ti màu xanh ngọc nằm trên lớp kem cheese kia là thành phần gì không ạ? Em không nói đến bột matcha đâu nhé. Em kèm theo cả video show brand name luôn ạ không mọi ng lại nói em đặt điều phá hoại buôn bán.
Sau lần thứ hai uống ở đây, lần này chắc ăn hơn order thêm double cream cheese thì e xin xác nhận một lần nữa là không ngon bằng royal tea Thái Phiên cũ ạ. Kem có một vị ngậy rất thoang thoảng và ngắn ngủi, chỉ xảy ra trong miệng một vài giây đầu trong một vài ngụm đầu. Từ sau ngụm thứ ba mọi thứ trở nên nhạt nhòa, kem không ngậy nữa, texture có gì đó loãng loãng đi, cứ ứ ở cổ họng. Trà thì theo em tạm được, thơm nhẹ, em thì khoái trà đậm vị hơn nhưng điều này tùy sở thích. Cốc này là trà Oolong x2 kem cheese, em mua với giá 4 mươi mấy nghìn k rõ nhưng cũng gần 5 chục nên cứ mạnh dạn gọi là cốc này 50k đi. Với cái giá đó em nghĩ k quá áp đảo Royal tea TP cũ, bỏ ra thêm hơn chục nghìn được kem cheese ngon hơn hẳn. Heekca by royal tea em chưa uống nên không dám đưa ra nxet gì dù e đồ cũng ngon như royal tea cũ.
Em không bàn đến vấn đề thương hiệu ở đây vì đối với em thương hiệu không quá quan trọng nếu đồng tiền bỏ ra mua được món đồ uống xứng đáng. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Em mới đi ăn chè ở "Chè mẹ Nhím" - 53C Hai Bà Trưng về. Và nhân viên ở đây tệ lậu quá thể, tệ từ bà trông xe đến anh quản lí đến mấy bạn phục vụ Không biết có anh chị em nào cùng trải nghiệm không ạ
Dạ đây, em xin edit lại k có chị bảo em câu like với cmt.
1. Cô trông xe: em và bạn đi lần đầu, vừa dựng chân chống xe xuống thì có ông già ở đâu xồ ra nói xin 10k, em tưởng là tiền gửi xe, hơi shock vì đi ăn mất tiền gửi xe hiếm (gửi xa chỗ khác k nói, đây là trước vỉa hè quán), lại những 10k. Em quay sang hỏi bác gái ngồi thêu lúc nãy chỉ chỗ em dựng xe, thì bác nói như tát nước bảo là có phải vào ăn chè k? Vào ăn thì phải mất tiền gửi xe chứ, ăn xong rồi ra trả tiền xe cho tao, 3k, không phải ông này!
Rồi lúc sau thấy 1 anh ra lấy xe thì bị bác quát là lấy cho cẩn thận k xước xe khác.
2. Anh quản lí
Em xin nhắc lại là em đến lần đầu, và em k nhìn thấy menu giấy hay in trên biển, và chưa kịp gì đã bị anh quản lí giục gọi nhanh lên. Hoá ra là phải đứng sát bục order thì mới thấy tờ menu. Nhưng mà lúc em đứng thì trước bục có thùng đá to nên bọn em không đứng sát được.
3. Nhân viên
Rất trẻ, rất lấc cấc, không chỉ với bọn em mà còn với nhiều bàn xung quanh và quá dài nên em xin không dài dòng.
4. Về chè
CÁ NHÂN EM thì thấy k quá ngọt, và em thích việc đó. Nhưng mà có cái thạch sợi trắng dài ăn rất chán. Bạn đi cùng em gọi chè sầu thì k ăn hết bát. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho e xin địa chỉ quán nào bánh đồ ăn nhật, hàn, dimsum với ạ
Em ở Mỹ Đình, bị hạn chế là méo có xe, cơ mà đi quanh quanh tầm 5km vẫn ok ạ
Em nói chung ăn uống dễ tính, nên k cần quá suất sắc, giá HS-SV thôi ạ chát quá sót lại k dám đi
Mong mọi người chỉ giáo xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Anh chị e cho em xin địa chỉ ăn miến xào ngon ở Hà Nội với ạ ?? xem tiếp