<Góc thất vọng>
E là một đứa mồm dễ dãi nhất thế giới mà lần đầu trải nghiệm vs Papa Chicken cầu giấy thấy chán quá luôn ạ Trước giờ ăn gà rán ngoài mấy chuỗi ăn nhanh e chỉ ăn ở Don Chicken, nay đc bạn rủ nên ăn ở đây.
Bọn e gọi 1 gà mật ong ko xương, 1 gà sốt cay, 1 chảo gà phomai vs nước. Ko kể giá vì giá thì mấy nhà hàng gà rán này giá đều xêm xêm nhau, thậm chí Papa còn đắt hơn Don ạ. Ăn thì chán thật sự, gà mật ong thì ngọt gắt, sốt cay thì sốt đậm gà bên trong nhạt bở. Đỉnh cao của sự chán là gà phomai, 1 chảo 230k mà đc mấy miếng thịt vừa bở vừa dai vừa nhạt nhẽo, độn toàn hành tây với cà rốt
Panchan vs nước ở đây cũng ko khá khẩm hơn. Trong khi ở Don bét cũng có 4 loại panchan thì ở đây lèo tèo củ cải muối xắt to như ngón tay cái vs rau xắt sợi trộn mayonnaise cũng chả có gì hơn ngoài chữ nhạt nhẽo Nước lon sẵn thui, k có gì đặc biệt.
Nhân viên thì lơ khách, nhà hàng có mỗi 1 bàn vì bọn e ăn lúc 10 rưỡi mà chị ơi anh ơi khản cổ ms có ng ra, thấy bọn e bảo xin thêm rau trộn cũng chả nói chả rằng quay đít đi, lúc sau quay lại đặt “cạch” đĩa rau làm bọn e ngơ ngác luôn
Thu hoạch cả buổi đi ăn đc mỗi cái ảnh sống ảo. Ko bao giờ quay lại luôn ạ
xem tiếp
Có ai thắc mắc như mình ko??? Tại sao set mua 2 tặng 2 ( tổng cộng 600gr) là 590k. Trong giá 100gr là 98k x 6 = 588k??? Thế gọi gì là tặng??? Mà giá lẻ còn rẻ hơn ý???? Why??? Why??? xem tiếp
Quên nữa là quán có salat hoa quả ở quán ăn rất ngon xem tiếp

* Góc cảm nhận *
Trưa mới đi ăn thử combo A ở Jinro số 2 cửa bắc.
Vẫn thấy page quảng cáo combo A 250k tặng rượu Soju. Nhưng hnay đã lên 285k. Mới đến để sẵn 1 chai nước lọc lạnh cùng đồ ăn tưởng kèm nhưng vẫn cộng vào bill ))
Tổng như hình combo 285k + nước lọc 10k + Coca 25k.
Cảm nhận ăn cũng bt,nhưng cay thụt lưỡi,đc cái vị chuẩn Hàn,mà trên đĩa gà xào cảm nhận là ít thịt lắm tok và rau
Căn bản giá là bt,chỉ là k đc tặng Soju nữa,và đã tăng giá,ăn thử cho biết thôi,k phải lựa chọn để come back
À lúc đến có mấy ông Hàn ngồi sau phì phèo thuốc lá trong phòng máy lạnh,mùi dã man,nhân viên còn ra đưa gạt tàn chắc ở đây đc phép hút thuốc trong phòng. Nên e cũng ăn xong r tàu lượn luôn,nếu k có mùi thuốc sẽ ngồi thở 1 tí để nghỉ xem tiếp
Hôm qua ngày rằm mình đi ăn cơm chay. Ăn ở tiệm achi chay 50 thụy khuê. Quán màu xanh, bày biện cũng đẹp mắt. Lúc mình đến thì chỉ có 4 cô lớn tuổi đang ăn thôi. Bắt đầu oder thì chị nhân viên nói món đậu bọn chị hết r e ạ, hnay quán hơi đông. E oder thì để chị hỏi bếp, hay cứ oder món khác đi cho chắc.. mình lại oder món đùi gà kho chay cũng bảo hết haizzz -.- Nên mình oder đc mâm như dưới ảnh bao gồm: sườn xào chua ngọt, canh chua, mỳ xào chay và cơm trắng ( chưa mang lên) . Nói chung là sườn chua ngọt ở đây ngon. Ăn chay mà vị như đc ăn thịt ý ^^. Canh chua thì hơi ít chua, mì xào thì cho cái rau gì có vị hơi đắng.. ăn đc 5p mình hỏi nhân viên oder là : "chị ơi, bg oder thêm xiên bbq có lâu k ạ?" Chị ý vui vẻ bảo:" k e oi. Nhanh lắm luôn, chiên lại là đc mà" mình vui vẻ oder 4 xiên.. xong ăn rồi đợi, rồi ăn rồi đợi... 15p sau hỏi :" bbq của e đc chưa chị? E còn ăn với cơm"... chị ý vẫn vui vẻ bảo " đây đây e ơi.." mình lại đợi thêm 20p nữa và đã ăn hết cơm, mình lại hỏi " bbq của e đc chưa chị? E ăn xong cơm r đây" chị ý vẫn trloi là "đây đây , xuống ngay đây" và k thấy đâu. Đến lúc k thể đợi đc nhấc mông lên đi thì đến cửa thấy bbq 4 xiên xuống -.-
K biết nên nói gì nữa luôn. Quán ăn cũng ngon mà phục vụ thì quá chi là chậm, k bg đủ đồ trong menu..




xem tiếp
Lần đầu ăn buffet lẩu ở Daruma ))
Mình đi ăn vào cuối tuần nên giá là 239k/ng
Về đồ ăn thì khá là nhiều món từ thịt, rau đến hải sản đủ cả, mình không thích thịt bò ở đây cho lắm, nó cứ nhạt thế nào ý. Còn về hải sản và rau củ thì ok mới bê đồ ra lần đầu là đã no rồi
Đồ ra nhanh, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện, khi mình mới ăn hết đồ lần đầu mà thanh toán bạn nhân viên ngạc nhiên dễ sợ
P/s : mình chọn 2 loại nước lẩu là miso kim chi và nấm. Mình thích miso vì ngày trước từng ăn lẩu miso ở Sushibar ngon cực luôn! xem tiếp
[góc khen] Cháo trai - Ngõ 105 Bạch Mai
Hàng cháo nằm ngay đầu ngõ 105 Bạch Mai, đối diện hàng bún phở. Bát cháo ăn vừa đủ, thơm, bùi mùi gạo, hành lá, trai xào, hành khô quện lại với nhau. Thêm quẩy nữa là hoàn thành 1 bữa xế hoàn hảo. Ưu điểm số 1 là cực nhiều trai ạ, miếng thì vừa ăn. Gần như thìa cháo nào em ăn cũng có trai chứ không như nhiều chỗ kiểu băm ra bé tẹo ăn mãi k thấy trai đâu cô bán hàng cũng vui vẻ dễ tính lắm. Khuyết điểm nhất có lẽ là chỗ ngồi hơi chật vì ngõ nhỏ.
Em gọi 1 bat có quẩy 1 bát khôg quẩy lúc thanh toán là 24k nên chắc khoảng 12k/bát. Quá rẻ cho một cuộc tình. Ảnh r chụp hơi xấu cả nhà thông cảm xem tiếp

Mọi người có thể cho em hỏi quanh quận Hai Bà Trưng và Đống Đa.
Gần Lê Thanh Nghị, Trần Đại Nghĩa, Đại Cồ Việt, Giải Phóng hoặc Xã Đàn gì đó.
Có quán Nướng Buffe nào ngon , giá cả phải chăng một chút không ạ
Em rất cần nên mong nhận được sự giúp đỡ ạ xem tiếp
=> Kết: tóm lại là tớ thiệt hại 437k. Và tớ vẫn định quay lại thử các món khác. Muốn gọi nhiều hơn nhưng đang bầu bí ăn không được nhiều. xem tiếp
Mong ad duyệt bài
[GÓC CHÊ]
Thực sự là thất vọng
Hqua em đi ăn ở quán ở địa chỉ nguyễn phong sắc, đối diện trường đảng. Đồ ăn rất tệ. Mình gọi đồ ăn lẩu. Các loại thịt đều k tươi và còn nguyên đá mang ra cho mình. Bò ăn có mùi hôi, trên thịt còn có vết mực. Mực và bạch tuộc nhìn màu như để lâu rồi í. Rau thì đen đen ở đầu cắt rau. Nước lẩu thì có váng váng bọt đen. Mình gọi thêm đĩa gà xào cay, ăn rất bở và nguội.
Đến 1 lần và không có lần sau nữa xem tiếp
Tóm lại, nếu đến đây ăn, các bạn nên gọi:
- Nem lụi
- Bánh ram ít
- Bánh bột lọc
- Chè đậu xanh
-
- Giờ bán hàng: Cả ngày
- Menu dưới comment. xem tiếp
(Góc kiểm chứng)
Hôm trước thấy 1 bạn trong nhóm review về quán bán mì vằn thắn với đồ trộn ở 4c Lò Đúc mình vs cậu bạn thân phải đi thử liền . Đồ ăn ngon, đầy đặn, mình gọi hủ tiếu trộn còn bạn mình gọi mì trộn. Ăn no căng bụng mà đến cuối hơi ngấy cơ mà vẫn ngon . Chủ quán thì thân thiện nhiệt tình, đồ ăn ra nhanh, nhìn quán cũng sạch sẽ nữa . 35k/ bát như hình, bát canh có 3 miếng sủi cảo . Sẽ quay lại nhiều lần nữa . Menu vẫn còn bánh đa trộn mình chưa thử . xem tiếp
Bữa tối mang tên "Ăn tối cuối tuần li kì truyện"
.
Khi bạn có ý định ăn tối vào cuối tuần thì khuyên thật lòng đừng mò lên phố cổ, nếu có lên thì nên đi sớm hẳn hoặc đã định hình chính xác quán muốn ăn và đường đến quán. Còn k bạn và đồng bọn sẽ chết vì đông, chắn đg và đi mãi chưa tìm đc quán ăn
.
Như các buổi đi chơi khác nhg vào tối t7, trời rất ngốt và muốn vào nhanh 1 quán đồ ăn vừa miệng, có điều hoà càng tốt và ko chọn đồ chan nước nóng. Đời cháy khoáy thay là k tìm đc chỗ nào ưng ý, đg đông, lắm xe lắm ng đi bộ, chưa kể cái cảnh đến nơi thì đợi mốc mặt k tới lượt
.
Kết cục ngoài dự kiến mò ra Hàng Tre làm 2 bát mỳ chua cay gọi là ăn cho xong bữa tối vì cũng 8h r. Mn ca ngợi khá nhiều món này, nhg là lần đầu ăn và ăn ở đchi này, 40k ko hề xứng chút nào.
.
Mỳ là mỳ hảo hảo, 3 loại topping chính để lựa chọn là bò, tim cật và bầu dục. Có sẵn rau cải. Nước dùng thêm tương ớt, chanh vs t mới hợp khẩu vị. Tóm lại 40k cho bát mỳ này ko hề hợp lí. Nếu ai có ý định t recommended ăn đchi ở Hàng Cháo
.
___
cafe trứng tại Giảng coffee. Quán này nổi tiếng lâu đời cafe trứng r ko có gì để bàn luôn, lại là quán càe đậm phong cách Hà Nội nên t rất thích uống ở đây. T cực recommended uống cafe quán này nha. Cafe chất lượng, giá cả hợp lí, phục vụ nhanh và lịch sự
.
___
nảy sinh khi cơn thèm bánh ngọt của 2 đứa trỗi dậy. T vs con bestie mò lên Thợ Nhuộm vào quán cafe khá nổi tiếng Alley Coffee vs mong ước ăn bánh ún trà/cafe sang choảnh. Tiếc là chỉ còn pancake mà t thì k mặn mà gì món đó đành nhìn anh nhân viên ngậm ngùi mà ra về
.
Ai muốn tìm quán cafe trẻ trung, đồ uống tầm giá chung so với các quán, menu có nhiều lựa chọn lại có cả bánh ngọt có thể thử Alley Coffee - 82H Thợ Nhuộm
.
___
Điểm dừng chân cuối thay thế cho Alley Coffee là Paris Gâteaux
.
Quán này chắc ai cũng đã ngồi ít nhất 1 lần. Nhiều bạn bè t khen quá bài chí view tốt, menu nhiều bánh và đồ uống. Nhg cái đáng nói ở đây là giá cả bánh và đồ uống đều cao nhưng chất lg ko hề xứng
.
Bánh Opera giá đẹp 58k/miếng nói ngoa cạp 2 phát là hết mà ko ngon, khô, nhạt nhẽo. Cốc nước k nhớ rõ tên có vị dừa topping thạch sương sáo vs tên cực mĩ miều. Dặn chị nhân viên giảm đá vẫn đầy 1/3 cốc, nhạt k rõ vị. Vớt vát là viên kem socola cafe 24k còn thi vị 1 chút cơ mà nhỏ xinh quá. Nhân viên hời hợt cả phục vụ lẫn ng trông xe (Paris Gâteux Lý Thường Kiệt nhé)
.
___
Stop ở đây thôi vì đều là các chỗ hầu như ai cũng thử hết r, cảm nhận của mỗi ng 1 khác nhé chứ t k có ý chê tẩy chay hay gì đâu. Bài viết mang tính chất cá nhân thôi ạ
.

- Mỳ tôm chua cay 48 Hàng Tre
- Giảng coffee 39 Ng Hữu Huân
- Paris Gâteux Lý Thường Kiệt xem tiếp

500 anh em cho mình xin địa chỉ mỳ gà tần ngon bổ rẻ với muốn đi ăn lâu rồi mà không biết đi đâu để ăn ))
(ảnh trên mạng) xem tiếp
LẦN ĐẦU TIÊN VÀ CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG VÀO QUÁN! KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!! xem tiếp
[ Góc hỏi han ] Bạn nào ăn 2 món này rồi cho mình xin review được không ạ ? Tại tìm trong nhòm mà chưa thấy review
1. Sốt chấm xoài Thái
2 . Sầu sấy ạ xem tiếp
P/S: Mn chê XY từ xưa cg ko ngon. Thôi thì khẩu vị tùy người. Mình thì ăn uống cực dễ tính, món mình thích thì nấu dở chút mình cg vẫn ăn đc. Nên quán nào nấu tới nỗi món yêu thích mà mình cg ko nuốt nổi tn thì thực sự là nó fai chán lắm đấy ạ xem tiếp
<góc review cơm sườn>
Nay mình cả ny đi ăn cơm sườn 47 đào duy từ. vừa bê cơm ra thì ny phát hiện trong đĩa cơm có sỏi xào cùng khoai tây (khoanh đỏ). mình đã báo nhân viên hỏi sao có sỏi trong đĩa cơm, a nvien dạ dạ vâng vâng rồi cũng k báo lại với quản lí, cả 2 đứa ăn hết nhưng cũng ko hỏi lại gì thêm. mình kphai người khó tính chưa bgio chê trách hay review quán ăn dù tệ tnao, nhưng hnay thực sự khó chịu vì cách a nvien xử sự và mình cũng chỉ muốn quản lí có lời xin lỗi mình cơm sườn vẫn ngon nhé mn nhưng mình cảm giác từ lúc mở rộng cửa hàng thì k còn xuất sắc như trc, đồ và canh k nóng nên độ ngon cũng giảm đi nhiều xem tiếp

Đơn độc có 2 đứa chơi zới nhau đú đi ngắm Hoa Dã Quỳ trên Ba Vì.
MÀ CẢ 2 mù đường. Có ảnh chị nào đã từng đi cho em xin ít chỉ giáo. Và cuối tuần này có team nào đi em đi cùng zới ạ,
Tks all fr. xem tiếp
Tụi em có dự định đi Phú Quốc vào khoảng cuối tháng 1 . Mọi người cho em xin tí review khách sạn , chỗ ăn cũng như mấy địa điểm tham quan với ạ . Cảm ơn mọi người . xem tiếp

Tết này e có dự tính đi nha trang 3n2d và đà nẵng 4n3d các ace cho e xin review địa điểm ăn uống vui chơi và phân bố thời gian hợp lí giúp e với ạ...
Sẵn e đã ở hotel boton blue nha trang và hotel sun river đà nẵng cho e review 2 hotel này với
E cám ơn ạ xem tiếp
Mấy anh chị cho em hỏi. Em dự định đi Banahill cho em hỏi giá vé hiện hành bây giờ và có dụ vé chợ đen có nên mua không ạ em cảm ơn. xem tiếp
Nếu để hỏi quay lại không thì có lẽ vẫn có, nhưng là chỉ ăn gà thôi, và xin thêm nước chấm nữa. xem tiếp
Edit1:mọi ng thắc mắc sao e ko bảo nhân viên mang thêm đồ, vầng, đến quản lý còn phải đi bê đĩa và thêm nc lẩu thì chờ nhân viên ra hơi bị khê, thêm nữa đồ chán nên ko muốn gọi thêm, gọi thêm mà ko ăn thì vô cùng bất lịch sự, thêm phát nữa, quan trọng nhất là EM ĐI ĂN LẨU BĂNG CHUYỀN CHỨ E ĂN LẨU PHỤC VỤ TẬN BÀN ĐÂU mà cứ phải gọi ra tận bàn ạ trẻ con nó thích lấy đồ trên băng chuyển xuống chứ gọi ra bàn đi nhà hàng nào chả thế. xem tiếp
Em chào cả nhà, em xin đăng đàn chia sẻ về trải nghiệm tại phở Mẹ Việt, Khâm Thiên sáng nay của em.
Chả là nghe nhiều quảng cáo về quán phở sạch, ngon, giá cả hợp lý nên em chọn đúng hôm rằm cùng cậu em trai ra ăn thử. Cũng tâm trạng hào hứng lắm, cửa hàng sáng sủa, sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. Nhưng chưa gì đã thấy cái điều hòa như hết hơi, chảy nước tong tỏng. Về sau nước chảy xuống sàn nhiều quá, em trai em phải nhắc nhở bạn nv thì lúc sau mới mang ra một cái khay để hứng..
Phở ở đây đồng giá 25k, em gọi phở sốt vang kèm quẩy là 30k. 2 người ăn là 60k ( thấy bảo kèm cả hoa quả tráng miệng ). Phục vụ siêu nhanh, lúc bê khay ra thấy hoành tráng, long lanh lắm, lên ảnh khá ổn. Nhưng thay vì 2 miếng dưa hấu giống bàn bên cạnh thì em chỉ được kèm vài cọng rau mùi . Hỏi ra mới biết dưa hấu mới hết, mong chị thông cảm. Ok, ko hơn thua gì miếng dưa, ăn phở là chính.
Nhưng ngoài điểm cộng nhiều bánh, quẩy to và giòn thì em hoảng hốt vs chất lượng ở đây thật sự. Nước dùng mặn chát, ko thơm mùi nước xương, vị cứ ngang ngang, rất khó diễn tả nhưng ko hợp với vị phở chút nào. Thịt bò mềm nhưng ko thơm, có miếng bị chua loét ( ko hiểu vì sao), cảm quan là ko hề tươi. Dù rất đói nhưng e vẫn phải bỏ dở đi về.
Nhiều bạn sẽ nói tiền nào của nấy, mặt tiền, cửa hàng bla bla các kiểu. Nhưng các bác thử đi ăn về mà người bị đầy, nôn nao, ấm ách như bị ngộ độc thực phẩm như em đi... sẽ thấy cạn lời ngay. Một trải nghiệm sợ hãi :(( xem tiếp

Dịp 30/12 tới mình sẽ đi Hàn Quốc tự túc . Mình đi từ sáng 28/12 đến ngày 2/1 thì về . Anh / chị nào đi hàn quốc vào mùa đông và dịp tết dương lịch thì cho mình xin chút review về lịch trình, khách sạn và phương tiện đi lại với ạ . Nơi nào ở hàn quốc có thể xem được pháo hoa ạ. Thanks ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mọi người có biết quán bánh canh nào ở hà nội ko ạ (trừ bánh canh ghẹ ra nhé). Quanh khu vực hoàng mai hay hai bài trưng thì càng tốt ạ.
e xin cam ơn
* HÌnh ảnh chỉ mang tính chất minh họa xem tiếp
Có ai cho em xin thông tin đi đảo Phú Quý hok ạ ... E đi 1 mình vào tuần sau ..... Xin cám ơn ! xem tiếp
Hehe như đã hứa với lòng Tiết đã quay lại KL rồi nè, vượt cả mong đợi là chỉ sau có 6 tháng thôi. KL vẫn tuyệt vời như lần đầu tiên gặp gỡ, thậm chí lần này lại... xem tiếp
[ góc chê hơn khen ] nhà hàng sủi cảo đài loan 191 Tôn Đức Thắng
Hôm t5 có đọc dc bài của b kia nên tối hôm sau hí hửng đưa ny đi ăn thì ôi thôi , 1 lần cho mãi mãi. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI LẦN NỮA.
1 - phục vụ quán chỉ có 1 ng Việt Nam và chủ tàu nên khi đôg khách mà a pvu bận thì giao tiếp chân tay với cô chủ quán
< đến sau mình có 3-4 đôi ngồi k ai ra hỏi han gì nên nhấc môg ra về. Mình xog cũg ước nhấc môg về nhanh như thế >
2 - mình đến lúc 20h30 thì sủi cảo hết , gọi 1 nc quất 1 nc dương mai thì là nước đường bỏ thêm mấy quả dương mai và vài múi quất
3 - gọi mì thịt sợi dưa cải thảo và 1 mì xào. Đồ ăn bình thường , khôg có gì đặc sắc. Nói chug ăn cho no chứ bản thân mình thấy nó k ngon vì mỗi thứ mình bỏ lại 1 nửa { có thể do khẩu vị mỗi người }
P/s : có ai cũg chỉ 1 lần thôi như mình cho mình thấy cánh tay các b đi xem tiếp
Cả nhà ơi cho mình hỏi tháng 12 dương đi Côn Đảo ổn không ạ,tại mình tìm hiểu thì tháng 12 là mùa biển động và hơi lạnh .Mình cảm ơn cả nhà ạ . xem tiếp
Mọi người cho e hỏi ở Huế có homestay nào ở trung tâm mà sạch sẽ,dễ thương,giờ giấc tự do,giá ~ 300k/ngày ko ạ ? Sẵn tiện ai đi động Thiên đường từ Huế rồi thì cho e xin chỉ dẫn và review với ạ E dự tính đi tàu lửa đến Đồng Hới rồi mướn xe máy đến động.E cám ơn nhìu ạ xem tiếp
Các bạn cho địa chỉ khách sạn và quán ăn ngon ở Huế có mình xin nhé . Cảm ơn các bạn! xem tiếp
Sắp tới mình có đi tự túc Malay kết hợp với Sing. Cho mình hỏi khi mình nhập cảnh từ Malay sang Sing thì nên cần thủ tục gì và chuẩn bị tiền mặt tối thiểu bao nhiêu cho hợp lệ ạ. Vì em nghe nói nhập cảnh ở Sing cũng khó lắm nên hoang mang quá ạ Mong các anh chị có kinh nghiệm giúp em với nhé. Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Lịch trình (vì e toàn đi lại bằng mrt và đi bộ khá nhiều nên ngày nào bọn e cũng ngủ đến 10-11h thế là 11 ngày ở Hàn chỉ có đi chơi từ chiều đến tối nhưng vẫn đi đủ những nơi muốn đi các bác nhé)
Ngày 1: HN-Incheon
- E đi chuyến 11h đêm VN đến Incheon là 5h sáng Hàn
- Từ Incheon về Seoul có 3 cách:
+ Tàu nhanh Arex như e chọn đi mất 45p từ Incheon về thẳng Seoul Station, rồi từ ga Seoul các bác tìm station gần ks mình ở là ok (mất 500w cọc thẻ, về đến trạm cuối các bác đút thẻ vô để đc hoàn lại 500w nhé)
+ Tàu chậm All stop (dừng tất cả các chạm), điểm cuối là Seoul Station
+ Bus phù hợp vs các bác mang nhiều hành lý, ra cửa tìm khu ở ks rồi chọn xe số phù hợp, có thể hỏi bác tài muốn về ks này tn thì họ sẽ chỉ cho
- E đến ks lúc 9h sáng, tất cả hàng quán quanh đó đều chưa mở thấy hơi kì, nên gửi đồ ở ks rồi đi Namsan
+ Cách đi: đến Myeongdong Station (line 4,exit 3), sau đó có thể đi bộ hoặc bus.Nếu đi bộ thì đi dọc theo đường Toegye-ro 18 gil, thấy ks Paciffic quẹo trái, đi theo đường Toegye-ro 20gil, gặp ministop quẹo phải,cứ đi đến cuối đường. Do mình note ở nhà cách đi là đi bộ rồi nên theo note đi ai ngờ đi leo dốc đến tháp mệt phờ râu đã thế còn chưa ăn uống gì nên các bác cân nhắc
+ Vé cáp treo: 9500w/ng lớn, đến nơi có thể lên đài quan sát vé mua trc Klook là hơn 100k (ko nên mua vì chả có gì đặc sắc lắm)
- Tối ra Hongdae ngắm zai : chỗ này gần trường đại học, bác nào thic kpop thì ở khu này hợp lí lắm nhé, tối nào cũng có thể ra đây ngắm zai xinh gái đẹp ca hát, nhảy múa, cover.5 ngày ở Seoul thì e ra đây 2 tối.haha
+ Cách đi:subway đến Hongik university
Ngày 2: ban đầu định đi Nami nhưng thấy mng bảo ko đẹp nhiều nữa nên e chuyển qua Haneul park cho lạ. Chỗ này là nơi có cánh đồng cỏ lau, cỏ hồng gần svd Worldcup, để lên đến đây các bác phải leo 2-300 gì đó e ko nhớ số chính xác và leo tiếp lên dốc hoặc có thể đi xe điện. cơ mà xe điện xếp hàng hơi lâu nên e cố leo bộ ngắm cảnh cho đã.
+ Cách đi:Worldcup Station (line 6, exit 1)
khu Dongdaemun, chợ Dongdaemun (1 trong những chợ chính ở HQ chuyên bán buôn quần áo, đầy đủ các mặt hàng..)
+ Cách đi:trạm Dongdaemun (line 2,4 exit 1)
Ngày 3: cung điện (e bỏ qua vì tự nhiên ko có hứng thuê Hanbok nên chán chả vào cung nữa)
- Làng cổ Bukchon Hanok(nên đi sáng sớm cho đỡ đông tiện sống ảo)
+ Cách đi: đến Anguk station (exit 2), từ ga này các bác đâm thẳng qua ngã tư nhìn bên trái sẽ thấy quán gà hầm sâm (có tượng con gà ở ngoài nhé), thường e thấy mng hay ăn gần Gyeongbok mà e ko đi cung nên mò đc quán gà ở Bukchon khá ngon mà đông lắm.
-Insadong (nên đi ban ngày sống ảo đẹp hơn, e đi buổi tối ngày thường hơi chán), có thể đi thêm Samcheondong
+ Cách đi: Jonggak station (line 1, exit 3-1 đi bộ mấy trăm m) hoặc Anguk line 3 exit 6
Ngày 4:
- Trường nữ sinh Ehwa
+Cách đi: Ehwa university station
-Làng nghệ thuật Ihwa
+Cách đi: Hyehwa station exit 2 đi theo hướng mũi tên dọc đường
- Myeongdong: là chợ nhưng có các shop thời trang, mỹ phẩm tầm trung (abc mart, nature public, tonymoly, etude, uniqlo…)
+Cách đi: Myeongdong station
Ngày 5: Khu Gangnam, Road star,các công ty giải trí SM, FNC, JYP ,còn YG là khu khác mà e chỉ đến đc FNC, SM studio và trụ sở mới của JYP.
-GangNam: chốn xa xỉ của đất nước, với dãy nhà hàng cửa hàng bán đồ hiệu sang trọng
+Cách đi: Sinsa station (line 3 exit
-Kstar Road: con đường có các linh vật có tên nhóm nhạc idol nhưng cũng ko nhiều nhóm lắm. e di tìm Big Bang mà chả có ý 
+ Cách đi: chọn line Bundang, tới trạm Apgujeong Rodeo ra exit 2, đi thẳng 1 mạch sẽ thấy các linh vật
-Chiều tối có thể đi sông Hàn
Ngày 6: Seoul-Busan
- Ngày cuối vẫn là ngủ đến trưa quá giờ check out tận 2 tiếng mà ks cũng ko thu thêm phí.hi
- Chiều e được người nhà đón đi ăn uống lượn lờ khu Sinsadong.
opdong. Chỗ này là khu ăn đêm ở Busan hay sao ý e cũng ko nhớ vì người nhà ở Busan nên dẫn qua đây.
Ngày 7: Busan
-làng văn hóa Gamcheon (do lại ngủ đến trưa nên e chỉ đi chơi đc Gamcheon hết buổi chiều)
-Tối qua Lotte ở Busan chơi ăn tối xog lượn thêm Bujeon market. Chỗ này như kiểu Hongdae ở Seoul ấy, toàn các bạn trẻ đến đây ăn chơi shopping…
- Tối muộn ra biển Gwanganlli ngắm cầu, xem các couple bắn pháo bông như trên phim, lãng mạn lắm
Ngày 8: Busan-JeJu
- e book vé đi chuyến 12r, bay mất 1 tiếng là đến JeJu
- Bắt xe bus 600 vè Seogwipo mất tiếng rưỡi gì đó, và đi xog e bị say và sợ bus vì nó dừng mười mấy trạm ỹ xog còn thiếu ngủ đâm mệt say
- Sau đó tìm ks về nghỉ ngơi tối đi ăn nướng ở gần ks
Ngày 9: bãi đá Jusangjeolli)
- Như đã nói các điểm du lịch cách nhau xa mà xe bus lại hơi lằng nhằng ko tiện đi nên e đã đi hỏi bạn phục vụ ở đó về nhg điểm tham quan gần ks có thể kịp đi trog buổi chiều, hỏi cả quán cf của a Rồng mà ko thể đi đc vì từ Seogwipo ra đó xa,huhu,.Và sau khi tham khảo thì bn e chọn đi Jusangjeolli- bãi cột đá được cấu tạo bởi vô số các phiến đá hình lục giác xếp liền kề với nhau, mà chỗ này cuxg thấy nổi tiếng, chi phí di chuyển cũng chấp nhận đc. E đi bằng taxi mất 20krw 1 chiều (2 chiều đi luôn 4-500k rồi các bác a 
- Vé: 2000w (từ 25 tuổi trở lên), dưới 25t có 1000w thui. Các bác nhớ mang PP
Ngày 10: Di sản thiên nhiên thế giới Seongsan ilchulbong(nhớ đi giày thể thao nhé các bác vì sẽ phải leo hơi mệt đó)
- Nơi này phải nói là khá xa, đêm htrc sau khi thấy đi taxi ngốn quá bn e bắt đầu nghiên cứu bus và khi tra ở naver map nó ra bus thường đi độ 8-9 chục trạm dừng các bác ạ, chục trạm đã sợ rồi thế là ngồi ngiên cứu xog e lên hội HQ hỏi thì may quá có bạn chỉ cho di tuyến bus nhanh.
- Cách đi: các bác đến svd worldcup ngay ngã tư có 1 bến xe (e ko nhớ tên), vào đó bắt xe 101(3000w/ng) nói bác tài là đến Seongsan, nếu nói là Seongsan ilchulbong thì họ sẽ chỉ mình đi xe bus thường đi qua đó nhg 8-9 chục đoạn dừng các bác nhé. Xe sẽ dừng đón tầm 5 điểm thì phải rồi chạy thẳng, e gặp đc bác tài tốt nên đến nơi còn chỉ cho bn e bắt bus số mấy để tới đó cơ mà bn e chọn đi taxi cho nhanh mất 6000w thì phải.
- Vé: giống Jusanggjeolli
NOTE: Theo e thấy nếu ko có bằng lái quốc tế mà để tiện nhất các bác nên mua tour tham quan chia theo miền ở JeJu trên Klook, Kkday (tại e bị vỡ plan nên ko kịp book trước  ). Mỗi miền sẽ gồm những địa điểm du lịch khác nhau, tùy vào sở thic mà các bác chọn. Giá tầm ~1800k/người đi trog ngày.
Ngày 11: Jeju-Busan
- E từ Jeju về chuyến 13h đến Busan là 14h nên lại lang thang chợ Seomyeon (có thể xuống ga tàu mua đồ cũng ok các bác nhé, nhiều đồ mà giá cũng ko đắt đâu)
- Tối đi ăn ở Gamjeondong rồi lượn lờ khu Haeundae.
- 12h đêm e bắt xe từ Busan về thẳng Incheon (5h sáng có mặt), giá vé 45krw/ng (giá đắt nhg xe hịn chạy êm)
Ngày 12: bay chuyến 11h từ Incheon về HN (vạ vật sân bay 6 tiếng).Kết thúc hành trình xem tiếp
Tổng kết lại thì mình thấy ăn không xứng với giá tiền lắm, nếu set đó là 99k thì chấp nhận được.
Vote 4/10.
Chắc mình sẽ ko quay lại nữa xem tiếp
Hoy tạm thời em rì viu vậy đã ) xong dồi nếu nhận đc phít bách tốt thì trong time ngắn tới em sẽ rì viu tiếp nhiều quán ngon . Cơ mà chuyên về đồ rối ( là bún phở miến đó ạ ) )))))) zê zê ăn béo quên đường về xem tiếp


Mấy anh chị ở Sapa Cho em hỏi thông tin này đúng ko. Đặt vé cáp treo có khó ko luôn ạ xem tiếp
Địa chỉ quán ở ngõ 84 số 2 Ngọc Khánh nha các bạn, mình quên mất ko ghi địa chỉ xem tiếp
( Góc kinh khủng )
Ngày trước ăn cũng không đến nỗi nào mà giờ ăn đến phát sợ . Nước dùng ngọt lịm ngọt đến lợ mồm , mình ăn cố mấy miếng thịt với ốc cho đỡ phí rồi bỏ cả bát xong còn say mì chính đau mỏi cổ kinh khủng khiếp . Bát bún tuy đầy đặn nhưng ăn bún riêu / ốc quan trọng ở nước dùng mà nước dùng ko ngon thì phí cả bát bún . Không biết mọi người ăn thấy thế nào chứ mình thì cạch đến già luôn :(( Bún riêu cua ốc Thuỷ 13 Hoè Nhai xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Vâng the best bánh tráng cuốn thịt heo là ở đây lúc đầu tưởng hàng ăn vỉa hè, sau đi thang máy lên tầng 6 mới biết 2 đứa bao trọn quán quán thiết kế xinh lắm như 1 nhà hàng thuần Việt nhưng lại vẫn có cảm giác ấm cúng như ở nhà ở đây dùng bánh đa nem và có cái khay nước hịn hịn kia để nhúng bánh đa kìa, bất ngờ tập 2. Và bất ngờ tập 3 là thịt luộc ko dùng ba chỉ mỡ bèo nhèo mà dùng thịt chân giò Bất ngờ cuối cùng là giá rẻ như quán vỉa hè chốt là best
Địa chỉ: 78 Phố huế, ko có tên nha các bác
Giá đĩa thịt heo là 40k, nem lụi 10k 1 cái cắt làm đôi là đc 2 cuốn nhé xem tiếp
2. (ẢNH 6) Iroha 25 Đường Thành
Hình như mấy quán Ramen thích số 25? Chỗ này ny e khen nhiều nên dẫn e đi ạ. Bọn e ăn Nippon Sea Sio Ramen vị truyền thống. Mỗi loại có 2 mức giá e ăn loại 160k (chia 2 ng ăn) Thêm há cảo chiên 60k thì vừa đủ no. E thấy giá thế cũng ổn. Hôm đấy lúc ny bảo đi thì e ko thích ramen lắm nên kiểu thôi ăn bún bò Huế đi=)))) Nhưng chỗ này làm thực sự ngon Há cảo chiên nhân thơm nức, thoảng mùi gừng. Bột ko bị rách. Nước chấm rất hợp. Ramen thịt đậm đà và rất mềm, trứng lòng đào vừa tới và nước dùng rất thơm, thêm chút hành, rong biển và măng khô hơi sật sật uhu mọi thứ cảm giác đều perfect trừ việc nhân viên ko hề chào bọn em... Ko phải e yêu cầu đòi hỏi đâu nhưng lúc e ăn thấy tất cả khách dù ra hay vào nhân viên cả quán đều chào rất to luôn ạ. Còn lúc bọn e vào nv trơ ra đứng nhìn, cx ko hỏi e đi mấy ng. E đi vào phía 1 cái bàn 2 ng còn trống mới có ng để 2 cốc nước lên bàn ý là e ngồi đây đi, xong cx ko mở miệng nói gì??? Lúc đi ra bọn e cx được ra về trong im lặng. Ko biết là bọn e nhìn trẻ quá hay ăn mặc ko đẹp hay là ng Việt nên bị đối xử thế ạ. Nhưng e rất quan trọng thái độ nên dù ramen ngon nhưng e cx chỉ chấm 7/10. À và Ramen ở đây cực kì mặnnnn. E thấy bảo ở Nhật cx làm mặn nthe. Nên mọi ng nên order vị nhạt thôi ạ xem tiếp
[Góc Review] () (Gà nướng tiêu xanh)
_Tuần trước mình có lên Sapa chơi 2 ngày, nghe mọi người review nhiều về món này nên quyết định ghé qua quán ăn thử.
_Mình đi 3 người, gọi 1 con gà, đợi khoảng 15p thì có đồ ăn, gà được nướng trong giấy bạc, mùi tiêu xanh rất thơm và không bị hắc như tiêu đen, nước sốt của món này phải gọi là suất xắc, ăn rất vừa miệng, cay cay vị tiêu non, thơm mùi của hành khô và một chút vị chua của cà chua.
_Điểm trừ, gà ở đây hơi mềm trong khi mình thích ăn gà dai hơn, nhưng về tổng thể thì vẫn là ok, xứng đáng là một món nên thử khi đến sapa. à giá của một con gà là 450k nhé.
#sapa xem tiếp
Hôm nay m phải khẩu nghiệp cái hệ thống Kichikichi của Golden Gate Hà Hội.
Hôm trước m và bạn m có chơi mini game của Kichikichi. Trước khi chơi m đã đọc kỹ thể lệ: cover bài hát và comment để nhận giải. Giải thưởng là 3 mã code 1tr, và ai tham gia sẽ được 1 mã code 300k cho buffet của nhà hàng. Rồi cái ngày công bố cũng tới, nhận được tin nhắn mã code vui ơi là vui. Nhưng rồi mọi phiền phức lại tới, kichikichi có mặt khắp miền. Thể lệ 1 đường, trao giải 1 nẻo. Sao k quy định ban đầu chỉ dàng cho khu vực miền Bắc, để ng ta k tham gia. Gửi tin nhắn mã code cho ng tham gia rồi. Cái comment chỉ dành cho khu vực miền Bắc. Sao lại phân biệt vùng miền thế. Hệ thống thì cả 3 miền, ng tham gia chưa tới 20 ng, giải thưởng thì mập mờ, k công bố ai dc giải 1tr, mã code thì k biết dc bao nhiêu tiền. Comment hỏi thì k trả lời, inbox thì chỉ xin lỗi là xong. Đúng là miếng ăn là miếng nhục, sao lại đi tổ chức mini game rồi lại keo kiệt với ng tham gia, thể lệ thì rõ ràng, trao giải thì mập mờ. K phải tiếc gì cái mã code, nhưng thấy giống bị lừa gạt. Mọi ng cho ý kiến phải làm thế nào với... xem tiếp
E tha thiết tìm mấy quán bánh đa trộn mở tầm từ 1h chiềuuu xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Chẳng là dạo này e thèm ăn vịt, vịt nướng, quay hay luộc gì cũng được. Nhờ anh em giới thiệu cho mình vài quán gần khu Cầu Giấy, đường Láng ạ.
Em cảm ơn nhiều xem tiếp
[Góc đồ ngon]
Mình biết quán này qua review của 1 chef khá nổi tiếng và chủ quán này thì cũng là chef ksan 5 sao luôn nè. Mình thậm chí k sống ở HN nhưng theo dõi quán khá lâu thấy nhiều review chất lg nên htrc có dịp xg HN thì đầu tiên là tấp vô quán ăn “thử” xem )) không ngờ lại thành ăn thật luôn )))
Mình chọn combo sashimi 350k là đủ các món trên bàn đó. 2 ng thì ăn đủ quên trời đất luôn ) há cảo gọi ngoài 8,5k/miếng thì phải. Nhưng thề là Phải ăn há cảo nhé )) mình k nghĩ là ngon nthe đấy ) ăn xong ở đây còn mua 5c há cảo mang về tận nhà đến chiều tối mới ăn mà vẫn ngon ạ
À combo 350 mình chụp còn thiếu 1 đĩa gà rán ) rất giòn mà k bị ngấy. Chả hiểu sao í )
Edit thêm 1 chúttt là súhi, gimbap không hề bị nhạt nhẽo các bạn ạ ) đây cũng là 1 điểm mình rất thích. Mà bt đi ăn 1 đĩa salad trứng cua tí xíu hà. Đây combo 350k mà hẳn 1 “bát salad” lun nè
Sushi men - số 105, ngay gần vincom Phạm Ngọc Thạch. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh thôi các bạn ạ. Nhưng sạch sẽ và nhân viên rất rất nhiệt tình. Do mình đi có con nhỏ cần phải hâm lại cháo. Ban đầu chỉ nhờ các anh cho xin bát nc sôi nhưng k đủ làm nóng cháo thế là các anh giúp đun cháo lại cẩn thận luôn xem tiếp
Tết Dương mình tính đi Mộc Châu mà đặt phòng hình như hơi muộn, giá ưng thì bị báo hết. Ace trong hội tư vấn chỗ tham quan với thuê phòng hoặc homestay như nào cho mình với xem tiếp
#ninhbinh
Mọi người cho e hỏi với ạ, du lịch Ninh Bình thì ở trong thành phố rồi thuê xe máy đi các điểm có tiện không ạ? xem tiếp
500 anh em cho tý review về cánh đồng muối Sa Huỳnh mùa này với, 1.12 này e có lịch vào đó, liệu còn dc ngắm diêm dân thu hoạch muối như này ko ạ, thank xem tiếp