[khen dạo] chè nhà xanh -198 phố vọng
Đây là sữa chua hoa quả theo đúng nghĩa đen nhé mấy mẹ chứ ko phải như mấy hàng vớ vẩn toàn thạch với đá chen nhau trong bát đâu em vừa ăn vừa đếm xem trong bát có bn loại quả )) mà hoa quả tươi chứ ko hề như kiểu cũ để lâu ngày. Trời nắng vào ăn tạm ai ngờ hơn mong đợi ) bát gọi thêm cả trân châu x2 nên ăn ngập mồm à mà còn có cả caramen nữa nhưng em chưa kịp đổ vào vì được bao nên em cũng ko biết giá là bn luôn ) quán đẹp vì tràn ngập màu xanh cô chủ quán nhẹ nhàng vui tính nữa
. Điểm hơi trừ: vì quán trong ngõ nên để xe hơi bất tiện
Ps: em chụp ảnh dìm quá ) mấy bác thông cảm. À mà quán có rất nhiều loại chè nhé giá cũng khá là ok xem tiếp
Tổng kết: nếu có dịp mình sẽ quay lại nhưng chỉ ăn dimsum hay thịt quay các kiểu, cả quyển menu dày như vậy, chứ mấy món kia sẽ tránh xa ) xem tiếp
[GÓC CHÊ]
[ăn xong đau cmn bụng tào tháo đuổi mấy lần]
Nem nướng nha tran đường S - HVNN nổi tiếng đó
Tính e ko ăn rau đâu lại còn cận lòi ra nữa nên ko nhìn thấy chú bé xinh xinh đang bò lồm cồm màu giống y hết lá tía tô
ko có ý dìm hàng đâu nhưng ra bảo chị chủ chỉ đc câu : Trời mưa nên rau nó thế em thông cảm )
Xuất 50k bonus ốc sên nhé
Ai còn bảo em dựng chuyện đổ thừa thì xin nhắc lại nó ở trong rau và em đ ăn rau nên nó ko bò ra lúc đầu ok ok
Vừa có bạn rv khen quán này ở đường S nên e cũng đăng luôn cảm nhận của em.

[Kính hội]
P/s: Ngày xưa hồi chưa nổi tiếng quán này làm ăn cẩn thận lắm, h đỡ nhiều rồi
Thêm nữa quán ở cuối đường S và ở đối diện cái cổng trường bị cấm nhé, cho đỡ nhầm với quán khác xem tiếp
Các anh chị cho em hỏi ở Vũng Tàu có ks nào oke, gần biển mà cho mang thú nuôi theo ko ạ, em xin cảm ơn nhiều.
Đăng kèm hình cho đỡ trôi bài, mong mn giúp em nó đc đi biển cho đỡ xụ hehe xem tiếp
[ GÓC CHÊ VÀ NHẬN XÉT ]
Địa điểm: Nhà hàng Buffet lẩu nướng F3 - tầng 1, toà nhà N105 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - HN - KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
Nhân dịp lễ 2/9 và lâu lắm k gặp nhau, mình cả bạn mình quyết hẹn nhau một bữa. Quán này là do bạn mình chọn. Ban đầu được nghe bạn gthieu, quán dạng buffet, giá 150k/ người. Có hai loại bufet : lẩu và nướng - tức chọn cái này thì thôi cái kia. 150k/người mà, cũng k đòi hỏi nhiều miễn sao ăn ổn. Bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn theo từng tiêu chí nhé.
1. Địa điểm: nchung cũng k khó tìm, nằm trong ngõ mà ngoài có cây xăng trên đường Nguyễn Phong Sắc. Bước vào nhà hàng thì.. thực sự là rất tối nó như kiểu "cafe đèn mờ" ý các ông ạ=)) Đèn toàn đèn vàng xong cứ tối xầm, khó chịu cực=))) quán k có điều hoà, ít quạt !
2. Chỗ ngồi: SIÊU KHÓ CHỊU ! Mình không đòi hỏi chỗ ngồi phải cao sang quá thể. Với 150k thì ít ra cũng vớt vát lại đc sự sạch sẽ vừa đủ. Cơ mà không, bước chân vào nhà hàng đã cảm thấy sàn hơi nhơn nhớt kiểu dầu mỡ ý, và bàn cũng thế. Xong cái bàn cũng rất dở hơi ( mình đã có ảnh minh hoạ), vì bọn mình ăn lẩu nên cũng k cần sử dụng vỉ nướng, trong khi cái vỉ nướng lại nằm chình ình giữa bàn, cái nồi lẩu đc các bạn ý xếp ở bên cạnh -> suy ra, những đứa ngồi bên kia - như mình sẽ k thể nào gắp đồ ăn trong nồi đc. Lúc nào cũng phải đợi đứa ngồi cạnh gắp cho. Mình cũng có phản ánh với phục vụ, tuy nhiên thì các bạn ý toàn cười trừ và bơ đi. Fine!
3. Đồ ăn: Nồi lẩu thì rất bé.. mặc dù đã nói là 6 người ăn. Cảm giác ăn tầm 10p là nước đã cạn hơn nửa rồi cho đồ chút đã đầy nồi. Lẩu Thái -ra chọn đồ xong mang về bàn - mình thấy kiểu này khá hay, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nhà hàng có quy định nếu ăn còn thừa nhiều sẽ tính thêm phụ thu, tránh lãng phí. Nhưng đồ hải sản thì không tươi, tôm khá là ọp ẹp mà nhìn có thể nhận thấy, đông lạnh và cũng k hẳn là tôm mới.. Hàu và bạch tuộc, mực thì mình auto k ăn vì 150k mà tiền nào của nấy, ăn mấy con đó sợ về đau bụng, chỉ dám ăn thịt bò (mặc dù cũng k tươi). Kết quả về vẫn bị đau bụng. KHOAI TÂY CHIÊN - ôi giời đất hơix, cắn k thấy khoai đâu.. chỉ thấy bột là bột ! Chính xác là k có khoai nhé! Như bột chiên từ trưa ý, ỉu và dai. Xúc xích CP rán ẩu đoả, đầy dầu mỡ, khô quắt. Ngao xào trắng ởn, nhạt nhoà. Bánh bao chiên cứng nhắc, khô và cảm giác để lâu r ý. Điểm cộng: nước chấm me ngon.
4. Thái độ phục vụ: Có lẽ các bạn ý mệt chăng? Nên các bạn có vẻ cũng ỉu. Nchung quán kiểu ỉu xìu ý huhu k tươi cười vs khách, mặt cứ sị hết ra. Xin có mấy tờ giấy ăn phải bảo 2 3 bạn mới đc mang ra.
Tổng kết: bọn mình đi 6 người, suất buffet + nước uống + phụ phí ngày lễ 10k = 180k/ người. Với số tiền này mình có thể ra foodcenter ăn lẩu chín tầng mây còn ngon hơn. Cũng sạch sẽ hơn phần nào, điều hoà và làm đến nơi đến chốn ! xem tiếp
( góc kiểm chứng- khen)
Lẩu thái tại hệ thống food center 85 trần phú!!
Chào hội ạ. E rất ít khi viết rì vew, đa phần là vào nhóm hóng các bác r đi ăn. Hôm nay e qua food center ăn lẩu thì e xin revew lại cho hội theo quan điểm của e và bạn bè như sau
- góc khen: sạch sẽ, điều hoà, bố trí bàn và trang trí đẹp mắt.
- đồ ăn: có rất nhiều loại nhưng hôm nay bọn e đi 4 người gọi set 399k lẩu 9 tầng mây không kèm rau, rau gọi thêm ngoài. Có 2 loại nước lẩu thì bọn e chọn lẩu thái chua cay.
Nước lẩu: bọn e ăn thì hơi ngọt, nhưng xin thêm chanh vs ớt 8/10
Đồ ăn: bò mĩ ba chỉ:9/10 6 khay đầy đặn như hình + 1 khay bò viên nhưng hết nên thay bằng gà + 1 khay nấm kim chi+ 1 khay mì tôm giá đẹp đồ ăn đc
Nước sốt chấm: 10/10 e kết nhất quả nước chấm thần thánh, có cả muối bột canh
Rau tươi, sạch sẽ! Phục vụ cũg nhanh, bọn e có gọi thêm xúc xích phô mai, cá nhân e k thích ăn phô mai nên thấy bình thường, hơi mặn.
- góc hơi chê: bếp cồn hơi bất tiện, nhân viên chưa chuyên ngiệp lắm, nước lẩu lâu sôi,
Đánh giá chung: 8/10
Giá rổ như hoá đơn.
Chắc sẽ quay lại vì e team thịt bò
Kính hội xem tiếp

Em nghĩ quán này hợp với các tín đồ bao nhiêu đĩa sashimi cũng hết. Các bác vào đây cứ vã sashimi + sushi cá hồi nướng cho em. Ngấy quá thì gọi kem trà xanh (em tơm hẳn 5 cốc hôm nay), xong chiến đấu tiếp, đừng gọi các món khác xong rồi phải cố thì lố lắm... xem tiếp

Em định tháng 11 đi Đà lạt. Mọi người cho em hỏi thời gian đó ĐL còn mưa không a.? Và cho em hỏi là mấy chỗ ăn uống hay karaoke này nọ không ạ. Em cám ơn nhiều xem tiếp
2. Papa's chicken- the manor
E đi 2 ng mà gọi 1/2 suất gà rán và 1/2 gà sốt mật ong
Gà rán: có gà rán và gà tẩm bột rán . Ban đầu e cứ nghĩ gọi gà rán sẽ k ngon bằg gà tẩm bột rán nên định nói nhân viên đổi đồ nhưg quán lại làm rồi nên thôi. Nhưg Lúc đưa gà ra thì k ngờ nó ngon đến vậy . Gà rán nóng hổi vỏ cực kì giòn, thịt bên trong mềm, ngọt thịt, k bị bở, chấm cùg tương của quán, có cả tương cay và k cay, cả 2 vị tương đều rất ngon, e hay xem mấy kênh hàn quốc họ ăn gà mỗi lần ăn nghe tiếng rột roạt e rất thích nhưg đếm kfc hay lotte ăn gà chưa bao h cảm nhận đc cái cảm giác như thế thì hnay ăn ở papa's đã k làm e thất vọng cái cảm giác cắn miếng gà cứ nghe tiếng vỏ giòn rụm cực đã
Gà không xương sốt mật ong: e đọc nhiều cmt thấy mn ai cũg bảo món này là must try ở đây,gà đc tẩm sốt mật ong nhưg ăn vỏ gà vẫn giòn, ăn cùg tok dai2 giòn2 khá ngon, nhưg vì đc tẩm sốt mật ong nên ăn sẽ nhah ngán, với nhữg ng k thích ăn ngọt như e thì sẽ thấy bt. Cá nhân e vẫn thích món gà rán hơn
Điểm trừ: là đồ ăn kèm hơi ít, chỉ có dưa chuột củ cải muối và salad nhưg củ cải muối và dưa chuột cắt miếng hơi to ,
Chấm điểm : 9/10
Theo cá nhân e thấy thì gà ngon và rẻ hơn King Dalgabil, 2 đứa bọn em ăn hết tổng 325k cả nước nhưg còn thừa 1 nửa mang về, mặc dù vẫn muốn ăn tiếp nhưg bụg k thể chứa nổi, đi ăn bên dalgabil cũng đã 300k cũg nhiều nhưg k đc nhiều và chất lượng như bên papa's.
Tổng kết: sẽ quay lại để thử các món gà sốt cay ở đay xem tiếp

Nếu đã quá mệt mỏi với công việc, với không khí ngột ngạt của thành phố,muốn đi thật xa để hít hà thật đã cái không khí trong trẻo tinh khôi,muốn hưởng cho trọn cảm giác tự do giữa mênh mông núi rừng, thì hãy đến nhé các cậu ơiii
Sau đây tớ sẽ review 1 chút về chuyến đi của mình để cho những ai có ý định đi Đà Lạt sẽ có thêm góc nhìn mới mẻ hơn nhé ^^
Chuyến đi chủ yếu là nghỉ ngơi, thư giãn nên sẽ thiên về ăn uống và cảnh đẹp có sẵn quanh TP
Di chuyển : Tớ book vé máy bay khứ hồi Huế- Đà Lạt : 1110k (Huế chỉ có 1 hãng bay đi ĐL duy nhất là Jestar, đặt sớm nửa tháng có ngay vé ngon ) Yên tâm là tớ đi cả 3 lần đều ko bị delay chuyến nào đâu nhé ^^ Tới sân bay các cậu nên đi xe buýt sẽ tiện và rẻ 40k/người .
Chổ ở: tớ chọn HaNa Hotel làm chổ dừng chân tại Đà Lạt, 3n2d chỉ có 700k, phòng đẹp sạch sẽ như hình bên dưới, a chị chủ cũng khá nhiệt tình vui vẻ ^^
Xe máy: các cậu có thể chủ động nhờ anh chị chủ ksan đặt giúp nhé, giá dao động từ 80k-200k tuỳ xe ^^
Ăn uống:
- Buổi sáng: ăn mì xíu mại , 1 suất 15k ( 40 Hoàng Diệu). Ở đây còn có sữa đậu nành, sữa chua.. khá ngon . Hoặc muốn đổi cho đỡ ngán thì ăn bánh ướt lòng gà (15F Tăng Bạt Hổ, bánh Mỳ cối xay gió (15k, số 1 Hoà Bình )
- Buổi trưa: cả 2 buổi trưa ở đây tớ chỉ ăn có cơm gà và bị nghiện, ngon thực sự các cậu ạ ) (45k, 28B Trần Hưng Đạo)
- Buổi tối: đi ra chợ đêm Đà Lạt ăn xiên nướng, uống sữa đậu nành , nói chung thích gì ăn đấy ko lên lịch trình sẵn . Đi chơi :
- Lên ĐL cứ chạy xe quanh là đã có hoa, đi hưởng thụ ko khí se lạnh là chủ yếu nên thấy đâu đẹp tớ sẽ dừng lại chụp hình. Kết quả như ảnh bên dưới ạ
- Ga đà lạt cũng là điểm đến đáng thử nhé, nếu ko nhầm thì mình chỉ phải trả tiền gửi xe 5k thôi. Ga ko lớn lắm nhưng vào đấy khá nhiều điểm để check in sống ảo, đằng sau còn có vườn hoa hướng dương nữa ạ ( số 1 Quang Trung,p.10)
- Ma rừng lữ quán: theo tớ đánh giá thì đường đi khá khó, phong cảnh tạm ổn, tới nơi có nhiều cây và hoa và đặc biệt có cây cầu, ngôi nhà màu tím cho các chị em mộng mơ chụp choẹt
- Vườn dâu: 88 Thánh Mẫu (tới sớm để hái đc quả đẹp )
- Hồ Xuân Hương: chiều mát trời chạy quanh hồ, dơ máy đt lên sẽ có ảnh đẹp )
- Thung lũng tình yêu và vườn hoa thành phố chỉ nên chọn 1 trong 2 để tham quan nhé, tớ thấy tương tự nhau ( giá vé nhớ ko nhầm là 150k/người)
Đây là 1 số chia sẻ của tớ, vì hơi lười nên chỉ đi ăn uống quanh quanh thôi. Nếu muốn hỏi gì ib tớ chỉ cho nhé ^^
Đi Đà Lạt 3 lần rồi, giờ vẫn muốn xách balo và đi tiếp )
- Ps: Cần tìm 1 lý do để đến Đà Lạt , ai lập team thì cho tớ theo với nhé ^^ Yêu các cậu xem tiếp
Bạn nào biết cô ý dọn hàng về đâu bán thì bảo tớ với nhé lại mò lên ăn 3 bát cho bõ công nửa năm nay ko có vitamin lươn! xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Bài viết mang tính chất so sánh!
Quán ốc bố con nhà Trí Tài - quán ốc Bà Già 87 Tam Trinh
Mình hay ăn ở quán Bà Già hơn. Thấy dạo này nhiều bạn review bên Trí Tài nên sau 2 lần ko có duyên hnay đã đi ăn thử.
Mình vẫn gọi các món như bt mình hay ăn, gồm có: ngao hấp, khoai tây lắc, nem chua rán và trứng cút xào.
Về ngao hấp mình thấy bên Bà Già ngon và nhiều hơn. Nước ngao bên Trí Tài thì sệt hơn và đậm hơn. Nhưng mình thích vị chua chua bên Bà Già, và quan trọng bên ấy nhiều ngao hơn. Bên này mình ăn vài con đã hết r, mà còn toàn vỏ ko. Đc cái ngao bên này có dừa.
Về khoai tây lắc: mình thích khoai bên Trí Tài. Khoai đc cắt lát mỏng rán giòn ăn giống snack, phô mai cũng có vẻ thơm hơn.
Về nem chua rán: vỏ bên Trí Tài rán giòn nhưng nem ăn ko thơm như bên Bà Già. Nem bên Trí Tài là cắt nhỏ rồi rán, bên BG là rán rồi cắt nhỏ.
Về cút xào: món này khác biệt rõ ràng này. Bên BG cút xào có nhiều bột năng nên sốt sền sện, rắc lạc rang và rau răm lên trên. Bên TT mình ko biết diễn tả sao cho phải, ăn hơi ám mùi cháy, có ớt và dừa.
Tổng quan theo ý kiến của mình thì mình thích bên BG hơn. Đc 3/4 món mình thích hơn. Phục vụ cũng nhanh và chuyên nghiệp hơn.
Ảnh 1 2 là bên TT, ảnh 3 bên BG xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO]


-Được đứa bạn mời đi ăn thử quán vịt trời mới khai trương. Ban đầu không khoái lắm vì mình không phải là người thích vịt.
-Nhưng thật bất ngờ cứ nghĩ quán ăn bình dân ai dè lại là Nhà hàng có view đẹp vậy. quá ư tuyệt cho một buổi tiệc ngoài trời. có cả phòng điều hòa, phòng vip. Nhân viên tuy hơi chậm nhưng lễ phép, ngoan, chu đáo, nhiệt tình. Duyệt.
-Về món ăn thì chỉ nghĩ có vịt trời thôi nhưng không ở đây có rất nhiều món ngoài vịt. Mình kết nhất Nộm chân vịt rút xương, Chim ủ mưu và xôi chim. vị không thể lẫn được. Có món rau rừng ngó xuân luộc thơm dã man.
-Giá cả thì không thể tin được với 1 Nhà hàng mà giá chỉ như quán vỉa hè. ngồi sang trọng tha hồ check in. bọn mình gọi 1 set 6 người 899k no căng rún.
-Ông bà chủ siêu đáng yêu toàn người trẻ như bọn mình, thân thiện. Chắc chắn sẽ là 1 điểm đến của nhóm mình thường xuyên.
Ăn nhanh quá không kịp chụp hết các món. .
P/s: Vịt trời thơm ngọt hơn vịt cỏ thường và quả tiết canh quá ư hết nấc.
Địa chỉ : Vương quốc Vịt trời - số 3 đỗ đức dục.
Thấy anh chủ quán bảo đặt bàn trước còn được tặng bánh trung thu. xem tiếp
[Góc hỏi han]
tình hình là sáng mai mình muốn đưa các bác nhà mình đi ăn sáng, mọi ng đóng góp ý kiến giúp nha
n mà đừng phở vs bánh cuốn :<
ưu tiên phở gà hoặc các món trộn nhe
nếu mà chỗ nào rộng rãi đc càng tốt vì bác mình bụng béo
cảm ơn cả nhà xem tiếp
Góc khen
Có thể nói là giờ mình đã có niềm tin hơn ở foody r cuối tuần ở nhà lười nấu nướng thì tình cờ thấy bài qcao foody ngồi mò fb quán ra sđt gọi ship luôn ) mình vốn ăn khoẻ nên cứ phải cơm cho chắc.
Nhân viên: vì gọi ship lên ko đánh giá đc tuy nhiên alo thì chị nghe máy cũng nói chuyện nhỏ nhẹ lắm
Thời gian: ship nhanh mình gọi từ 10h mà 10 rưỡi đã thấy ship đến r dù mình cách quán phải 3-4km.
Cầm đồ thì cảm giác đầu tiên khá ưng vì hộp đũa thìa các thứ đc gói lại cẩn thận rất sạch sẽ, mở ra khá đầy đặn ưng mắt lắm ) lại có cả canh và nước chấm đều đc đựng trong hộp riêng
Phần qtrong nhất là vị ) khá là ngon nhé. Thịt ướp đậm đà, nước chấm ngon, chả thơm dã man. Chưa ăn đâu mà thấy chả ngon như ở đây huhu ko biết mta ntn nhưng nói chung là chắc chắn sẽ quay lại thêm nhiều lần nữa. Mỗi ng ăn 1 suất là đã no căng r
2 hộp cơm sườn chả 90k+ ship 20k=110k mà no căng quá rẻ cho 1 cuộc tình )
Tuy nhiên hơi buồn vì menu quán có duy nhất 1 món cơm Trc viết bài review về quán bún trên Đường Láng ko được duyệt r mong rằng lần này đc add duyệt bài
Kết luận: 9/10 đương nhiên sẽ qlai r
xem tiếp

Các b cho mình hỏi quanh khu vực hoàn kiếm phố cổ có j ăn ngon tầm tối muộn khoảng từ 10h30 ko ? Mong các b chỉ mình vs cảm ơn các b nhiều xem tiếp
(Góc ri viu tốt)
Hôm nay e mạn phép ri viu quán lẩu Nighteen nằm tại tầng 19a số 169 nguyễn ngọc vũ.đầu tiên là về không gian khá rộng rãi.có chỗ ngồi trong nhà hoặc ở ngoài( ở ngoài thì hơi nóng nhưng được cái view đẹp vì tầng 19 nên có thể nhìn hết hà nội nhé).thứ 2 thái độ nhân viên rất nhiệt tình.max nhiệt tình luôn ấy( điểm cộng luôn) nhiệt tình làm ăn cũng ngon miệng.thứ 3 đồ ăn theo set rất đầy đủ( với giá 119k/1 người).nước chấm khá ngon.nếu ko ăn đc cay có thể gọi mắm gừng nhé.và đặc biệt là coca uống thoải mái,hết lại gọi hết lại gọi.sẽ quay lại ) xem tiếp
cảm nhận#
Lâu lâu mới về Quê chiển e thịt xiên và bánh mì nướng mật ong
Thịt ngon vị đậm đà, bánh cho thêm ít mật ong nữa thì tuyệt ông mặt trời
Trừ 1 điểm vì dưa nhạt, ko chua
Ơ đâu: việt trì đối diện đài phu nc, có 2 quán quán 1 bỏ sang quán 2 nhé!!! xem tiếp
Đây là lần đầu tiên cũg là lần cuối cùng mình ăn ở wrap&roll. Trừ các món ra thì lẩu và chè ở đấy chán lắm ý! Mình ăn ở Nguyễn Chí Thanh-Hà Nội. Nc lẩu k có gì ấn tượng chỉ đc cái nc cho gia vị r cua xay r luộc vào cho ý, chả có gì ngon cả. À còn cuốn bà bía thì cực chán xem tiếp
[ Góc ăn may ]
Kì nghỉ lễ vừa rồi có đi Mai Châu - Hoà Bình chơi. Hoang mang không biết ngày lễ đông khách ăn uống ở đâu. Mò ra đường chính ngay lối vào Bản Lác thì thấy quán Nhất Nướng Mai Châu. Thôi đói quá cứ nhắm mắt đưa chân hên xui vậy. 6 người gọi set lẩu thập cẩm 300k. Cũng không kì vọng nhiều mà ngạc nhiên chưa? Bò, gà, sườn sụn, tim cật, nấm đậu, chả cá, rau lẩu, 3 gói mì nữa .. ( trừ chả cá ra thì toàn thứ mình thích ) siêu đầy đặn. Đồ ăn tươi nước dùng ngon anh chủ nhiệt tình đẹp trai tư vấn cho mấy điểm du lịch gần đó nữa.. anh bảo quán anh đồ nướng mới là đông khách ăn nhất. Lần sau tới ăn nhé, chẳng phải đợi lâu ngay tối đó đoàn mình lại kéo tới gọi set nướng thập cẩm 300 )) chụp nhìn ít vậy thôi mà ăn è cổ mới hết. Tẩm ướp ngon nhưng các vị hơi ná ná giống nhau kiểu có mật ong. Hơi ngọt so với khẩu vị của mình. Thích nhất là dạ dày ngũ vị mật ong trong set ăn giòn giòn ngọt ngọt xúc xích tưj làm ăn có vị hơi giống lạp xườn. Thời tiết ở mai châu se se lạnh ăn đồ nướng + uống bia đen )) muốn ở đó luôn khỏi về . Hôm đấy đi còn gặp km gọi set gì trên 250k dc tặng rượu nước ngọt các thứ gì cơ. Hên ghê. Chia ra mỗi đứa hơn 50k Ncl một địa chỉ đáng thử nếu bạn ghé Mai châu - Bản lác.
À menu còn nhiều món ko chỉ nướng lẩu đâu. Thấy khách nước ngoài vào đòi ăn bít tết a chủ cũng xuống bếp phục vụ luôn ) xem tiếp
(Góc khen nức nở)
Mình có ăn ở đây mấy lần rồi và lần nào cũng rất ưng ý. Quán chuyên các món vịt nha mn. Hôm qua mình đi 2 người có gọi nửa con vịt quay, 1 đĩa nộm chân vịt rút xương, 1 bát măng miến, 1 trà đá và 1 coca tổng hết 200k ) thế thôi nhưng thề no dã man == mà ăn cố mới hết ><.
+ Khen: đồ ăn ngon, vịt mình ăn ở nhiều chỗ nhưng ưng ý nhất quán này, kiểu vịt k bị khô vẫn ươn ướt thịt mềm nạc, chặt dài miếng nên ăn rất dễ, màu sắc đẹp )). Mh ghét nhất đi ăn vịt chấm xì dầu may mà quán này k chấm xì dầu .
Về nộm, thề ăn ngon vcđ kiểu chua ngọt ăn rất vừa miệng, nhất định phải thử món này khi tới quán mà chân vịt rút xương cực kì nhiều, chứ kpai độn toàn rau đâu mn à
Về miến thì cũng ngon nốt )) miến dai k bị nhũn, ăn vừa miệng, vì ăn vịt và nộm trước nên 2 ng mh chỉ gọi 1 bát miến thì ăn vừa với cả cũng đầy đặn )
Phục vụ nhanh, đồ ăn nóng hổi chỗ để xe thoải mái và free nha )
+ Chê : nước chấm mặn :(( nhưng cũng ngon )) chỉ phải cái mặn thôi , ăn kèm với nộm thì vẫn oke, Vì mặn nên mh uống nước liên tọi ==
Nước miến mh ăn có mùi hôi ban đầu ăn hôi cực , nhưng ny mình ăn thì k thấy gì chs
ncl rất đáng để thử nhé mn )
đ/c 24 ngõ 337 cầu giấy cũ, bio là đường trương công giai mới. quán vịt MInh Thu nha.
Ảnh này là lần trước mh đi ăn với cả ăn đc 1 lúc rồi mới chụp nha chứ kpai đĩa vịt ít ntn đâu == xem tiếp
Mình lên Đà Lạt 1 mình !
Có bạn nào đang du lịch ĐL một mình có nhã hứng uống Cafe cùng không ^^
xem tiếp
[Góc khen]
Chào mọi người, hôm qua là lần thứ 3 em đến Dakgalbi 309 Trần Đại Nghĩa mà đồ ăn theo em vẫn không có gì để chê ý, nên em review cho những ai nghiền đồ Hàn có thể đến để thử ạ Còn có 3 cơ sở nữa ở Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Khang với Hồ Tùng Mậu. Với sinh viên thì em thấy giá ở đây là hơi cao.
Mỗi lần em đến em thử các món khác nhau, món nào cũng có đồ ăn kèm được gọi thêm thoải mái như củ cải muối, kim chi, canh rong biển,... ( mấy thứ e không rõ tên):
- Gà rút xương phô mai: Hôm đấy em đi cùng bác với chị em đến, nhân viên bảo chỉ cần nửa suất thôi là no đúng là no thật ý, có gọi thêm Mỳ tương đen mà không còn bụng để ăn nên gói mang về. 300k/1 suất ạ, thịt gà mềm, với phô mai thơm thơm, có cả tokbokki dẻo dẻo lẫn ở trong nữa.
- Kimbab: trong tất cả những quán đồ Hàn e đã ăn thì kimbab ở đây e thấy ngon nhất, mùi vị thơm của cơm là nguyên nhân chính ạ )) 50k/1 đĩa nhưng e thấy đáng giá tiền
- Tokbokki ( Bánh gạo cay): dẻo, thơm, cay vừa phải. 120k/1 đĩa, thực ra ăn hết được cả đĩa cũng hơi ngấy ạ )
- Khoai lang kén: ngậy béo, vỏ giòn, bên trong mềm, đặc biệt là cái tương( em cũng không rõ, hoặc là nước sốt gì đấy) đặc trưng để chấm ngon hơn. 30k/1 đĩa
- Ba chỉ nướng (không có ảnh ở đây vì em quên chụp): thịt cũng thơm lắm ạ, ăn kèm với rau chấm nước chấm gì ngon lắm. (Em quên mất giá rồi )
- Cơm chiên trứng: không biết e nhớ có đúng tên không vì ăn lâu rồi, cũnh k nhớ giá luôn, em cũng chỉ nhớ là ngon thui
- Mỳ tương đen: e có nói ở trên là phải cho vào hộp mang về nhà ăn nên không còn giữ được vị nếu ăn ở quán luôn ạ xem tiếp

Đây chính là món Nem nướng Nha Trang tại Học viện nông nghiệp.
- Thứ nhất là về hình thức : trên ảnh là suất 4 người khá là đầy đặn. Có dưa chuột, nem nướng, nộm cải cà rốt, rau sống, xoài, phở, nem để cuốn.
- Mùi vị: nước tương ở đây rất đặc biệt, mình ăn ở bên trong có vị tôm, hành. Mình ăn mấy chỗ quanh đây nhưng mà chỉ có chỗ này có nước tương ngon nhất
- Điều thứ 3 đó là về khi hết rau, nước chấm, nem để cuốn và phở đều được xin thêm!!
Giá chỉ có 20k/1 suốt thôi. Địa chỉ ở chỗ cuối đường S xong rẽ trái nhá. xem tiếp
3. Gongcha Park 3 Time City
Mới đi uống lúc nãy và phải review ngay
Như hàng khác, vị ngon, hàng trông sạch sẽ, mới vào sẽ có mùi j đấy, ko hợp vs mình nhưng sau đó sẽ quen
Lý do mình review hàng này là vì nhà vsinh của nó. Ko như hàng mình từng uống, ở đây rất sạch sẽ, rộng, thoáng, thơm
Ncl rất tốt, mình ko có ảnh nốt vì ngại chụp quá, xin lỗi ạ xem tiếp
[ Góc Review khen + chê ]

Hôm nay nhân dịp đc nghỉ mấy ngày lễ 2/9 nên xách mông đi ăn ở quán lẩu Tú Chef ( Quan Hoa ) . Mình đến ăn tầm 12g30 trưa nên khá là đông khách nhưng mọi thứ rất là ok
+ Khen :
- Mình gọi 2 suất buffe 120k/người ăn thoải mái đồ ăn , cứ hết lại gọi thêm ( chưa bao gồm VAT + nước uống ) . Bao gồm ( thịt ba chỉ / gà , rau , gà chiên , khoai lang kén , ngao , nấm kim châm , nấm , salad, váng đậu , đậu phụ ) thì đc gọi thêm
- Vì đến ngay tầm giờ cao điểm nên rất đông khách nhưng thái độ phục vụ từ bảo vệ > phục vụ bàn > thu ngân đều rất lễ phép + thoải mái + lịch sự chứ không hề bơ khách
- Không gian quán thoải mái , rộng rãi , sạch sẽ
+ Chê :
- Đậu phụ ăn hôm nay hơi có mùi ;(
- Nước lẩu ( mình chọn nước lẩu Thái ) k ngon : nhạt , hơi nhiều mỡ quá
Điểm : 7,5/10
P/s : đây là nhận xét + khẩu vị riêng của em ạ các anh/chị đừng kêu em dìm hay PR cửa hàng . Khen / chê tuỳ miệng người ăn xem tiếp
Địa chỉ: 17 hoàng ngọc phách ( đối diện khách sạn nhé - ko phải quầy vịt ở khách sạn đâu, khách sạn bán tận 360k thì phải mà ko đặc sắc lắm).
À anh ấy chỉ bán từ 4h chiều đền khi hết hàng thôi. Mọi ng ra sớm ko hết, ko phải gọi điện trc thì phải xem tiếp
Chốt lại quán này em chỉ ưng súp cua + miến thôi, các món khác chắc đi ăn quán khác... xem tiếp
[Góc review chùm]

Lâu lâu không viết nên ngại ngại, làm luôn quả review chùm viết ngắn thôi ko lê thê như mọi khi nữa
1. Bún cá Thái Bình -21D Hàng Bài
Thấy review khen rầm rộ nên bon chen đi ăn thử thì thấy cũng bình thường, ko thần thánh lắm như lời đồn. Bún sợi khá to, ăn ngon nhưng nhưng cái khác thì bình thường. Nước trộn cũng ko có gì đặc sắc, cho hơi bị nhiều nên kiểu lõng bõng nước và ko có nước dùng ăn kèm. Cá thì hơi bị mặn, rau muống + rút chần quá nên hơi bị nhũn, tóp mỡ ngấy. Được cái có nước sâm dứa, trà xanh, vối free, uống tự phục vụ. Khác ở những hàng khác là được cho rất nhiều măng thái sợi để trộn cùng nên khá dễ ăn nhưng cũng bình thường, ko thấy ngon vật như mn nói.
2. Bánh cuốn nóng - số 23, ngõ 559 Kim Ngưu
Quán bán từ sáng đến tầm 11h trưa. Quán ruột của chị em nhà mình mấy năm nay rồi Bánh cuốn ở đây chuẩn ngon-bổ-rẻ luôn. 15k/suất không chả, thêm chả 5k; bánh cuốn trứng 10k. Suất bánh rất đầy đặn, nhiều nhân. Bột ngon (tuy nhiên thì vẫn kém nhà ở Thanh Nhàn chút, nhưng vẫn ngon hơn nhiều hàng khác ). Nước chấm ngon nên dù bánh ở đây bột bánh ko ngon bằng hàng ở Thanh Nhàn thì minh vẫn thích đóng họ ở đây hơn tại nước chấm hàng ở Thanh Nhàn nhạt nhẽo lắm. Ăn ở đây còn có rau sống rất sạch sẽ.
Bánh cuốn trứng mềm, ăn như muốn tan trong miệng luôn, còn có cả nhân thịt mộc nhĩ nữa chứ ko chỉ tuyền mình trứng. Mình ăn khá khoẻ mà trưa ăn một suất thường + một bánh cuốn trứng là no luôn.
P/S: Quán bún cá ở Cao Đạt mà mn hay bảo đóng cửa ý thì mình có tìm được là chuyển về 332 Trần Khát Chân (có page FB t đăng ở cmt nhé). Nhưng mình chưa thử ở đây bao giờ kể cả hồi ở Cao Đạt nên ko biết có còn ngon hay chuẩn như trước không, hôm nào tiện sẽ qua ăn thử )) xem tiếp
Bài về du lịch Bali của mình ha, chi tiết hướng dẫn hết mức có thể luôn ) xem tiếp
:
- Đồ tẩm ướp bt k thấy có gì quá khác biệt hay đặc sắc
- nvien k nhiệt tình - kém giao tiếp với KH
- Than để cháy quá lớn ( mng xem video mình up bên dưới sẽ thấy lửa lớn phải đảo liên tục thịt k thịt sẽ cháy luôn - mình có báo lại nvien xử lí mà vì ngày lễ nvien thì ít mà khách lúc sau vào đông nvien k xử lí đc - bàn mình phải thay vỉ nướng liên tục vì lửa lớn - đề nghị nvien mang thêm than mới ra mà lâu quá trời thịt cháy hết trơn luôn )
- Đồ cbi lâu ( nhất là đồ tự chọn bên ngoài 12g mà setup vẫn chưa x - đồ rơi vào tình trạng cứ bê cgi là hết cái đó do khách ra lấy quá nhanh và nhiều )
- phục vụ chậm mình có hỏi sao thấy ít nvien quá vậy thì các bạn nói lễ lên nvien xin nghỉ về quê
Một ngày lễ đi ăn và thấy rất tệ. Cảm nhận là tệ nhất chỗ buffet nướng mình từng ăn luôn xem tiếp
==>> Vừa khen vừa chê: quán có auto cho thạch trắng vào cốc nhé mng. free k mất xèng. Nhưng thạch lỏng nhạt nhẽo vcd, đang nhai tct mà ăn phải thạch mất vui vc:)) cơ mà điều kì diệu ở chỗ. Hút hết trà ròi, vẫn còn kem cheese. Kem cheese hoà với thạch nhạt nhẽooo lại 1 pha hợp lý k tả nữa nhé:))) thả ngàn tờ rymm luônn:))))
_ Cốc 4S trà k ngon như mng rv và mình tưởng tượng. Đc cái thơm, thanh thôi. K đậm vị trà lắm. So ra mình thích cốc Jasmine hơn, cảm thấy vị trà đắng rõ ràng hơn.
Vậy... có quay lại k??? chắc chắn có nhé cả nhàa xem tiếp
500 anh em hải phòng ơi cho em hỏi tình hình đường xá bên đó sao ạ?? Thấy mấy ng bên chỗ em sang đấy kh đi đc phải quay về vì lụt huhu xem tiếp

M.n ơi, em có 4n4đ ở Đà Nẵng, các bro, sis
cho em xin cái lịch trình để khám phá hết các địa điểm vui chơi với ạ

xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Ai đã từng ăn món này chưa ạ? Đây là món canh gà hầm thuốc bắc ngải cứu. Mới nghe tên thôi đã thấy siêu bổ rồi, rất thích hợp để tẩm bổ cho những ai mới ốm dậy đấy ạ hoặc đơn giản là mình thích thì mình ăn thôi ))
KHEN
Em là một người k hề thích ăn mấy thứ liên quan đến thuốc bắc vì nó đăng đắng khá khó ăn nhưng sau khi ăn canh gà của chị này thì e nghiện luôn vì ăn món này k hề đắng, hắc như các món có thuốc bắc (ai ăn k ăn đc đắng thì có thể kêu c ấy bỏ ngải cứu nhé).
Hộp to và khá đầy đặn, đổ ra đầy 1 bát to, gà mềm và thơm mùi thuốc bắc.
Hơn nữa chị ấy còn là ng bán đầu tiên trên fb nữa chứ. Đợi trc chị nghỉ bán em có ăn thử ở một số hàng vì thèm quá mà k hàng nào ngon đc như chị ý. Bâyh c ý bán lại rồi nên e lại là 1 trong những khách hàng tiềm năng ))
Sau khi comeback thì c ấy còn bổ sung vào menu món óc tần thuốc bắc. Hôm nào e ăn thử rồi lại review tiếp nha
CHƯA KHEN
Vì khá đông khách nên chị này thường hết hàng sớm. Ai ăn thì nên ord trc suất với giờ để c ý tiện ship
Giá cũng hơi chát 1 chút (chắc nglieu cũng toàn thứ đắt như thuốc bắc, tim, kê, trứng non...). Bát như trong ảnh là 100k, còn cả kê trứng tim nhưng vừa đổ ra e chưa kịp chụp thì th e của e thấy ngon quá nên nó ăn mất tiêu :<
Mì là e tự trần thêm vào thấy hợp quá trời nhưng thành bị nhiều, ăn k hết đc ý
xem tiếp
[góc khen] lần đầu review mong ad duyệt
Ko phải đồ ăn mà là hàng cafe thôi ạ
Hôm nay đi cafe vs hội bạn tình cờ ngồi ở 115 Xã Đàn thấy quá ổn vs 1 đứa thích mấy hàng cafe yên tĩnh, đơn giản như mình
Quán nhỏ nhưng bố cục tốt nên trông rộng rãi nếu nhìn từ đường vào, hơn nữa lại có 4 tầng nên nhiều chỗ ngồi
Bàn ghế bài trí đủ riêng tư, nội thất gỗ đơn giản, thanh lịch nên hợp vs mấy chị ko còn teen như bọn mình
Nhạc nhẹ nhàng, dễ chịu, phù hợp trò chuyện
Thái độ nhân viên tốt và lễ phép. Mình gọi trà ko đường nhưng làm nhầm (do ngại ăn vạ nên mình uống bình thường); được nửa cốc bạn nv bê lên cho cốc khác và lịch sự xin lỗi vì làm nhầm nên mình được uống tận 2 cốc trà như hình
Đồ uống ổn, độ ngọt vừa phải. Menu đủ phong phú vs trà, cafe, sinh tố,....có thạch chocolate ăn ngon ngon. Giá cả ko đắt ko rẻ
Nói chung là sẽ quay lại nhiều lần
Hơi dài mong mọi người thông cảm ạ!!!! xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm nay mình đi ăn thử hàng buffe lẩu ở 169 nguyễn ngọc vũ công nhận là ngon-bổ-rẻ. Nhân viên thì nhiệt tình 1 lúc lại ra hỏi xem có gọi thêm đồ không, còn được uống coca thoả thích nữa chứ. Không gian thì đẹp sạch sẽ có ngồi trong nhà và ngoài trời ( quán ở tầng 19 nên nhìn cả thành phố lun). Về đồ ăn thì có 2 loại nước lẩu riêu cua và kim chi có thế gọi nồi 2 ngăn, mình thấy nước lẩu kim chi ngon đậm đà, thịt tươi, khoai lang kén thì hơi cứng. Nói chung với giá 119k/1nguoi ( đang kmai) thì quá là ok và sẽ quay lại lần sau xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Hôm trc thấy có bạn review buffet lẩu ở ngọc dũng. Hn qua ăn thử. Đi 2 ng giá 119k/1 người. Mình chọn lẩu thái. Nước lẩu ko ưng vì dù đi ăn lẩu thái rất nhiều nhiều rùi nhưng nước lẩu ở đây chả có vị lẩu thái gì cả. Ko nước cốt dừa ko giềng ko lá chanh ko sả cảm thấy khó hỉu.
Nv cũng nhanh nhẹn, nhưng kiểu nv mới. Order toàn phải nhắc lại mấy lần b ý mới hiểu mình đag order cái gì. Cái này thì cũng ko có vấn đề j.
Về đồ ăn kèm thì mình thấy mọi thứ đều ở mức bình thường, ko tươi ko cũ. Bò là bò thường, ko pải bò mỹ. Mà mình thích kiểu ba chỉ bò mỹ hơn. Hải sản cũng bình thường. Đò ko cũ nhưng ko tươi gì cả. Nói chung là với mức giá này thì cũng ko yêu cầu gì cao, nhưng tổng thể ko thấy ngon j lắm
Đến 9h mình gọi thêm đồ thì nv báo là ở quán có giờ buffet đến 9h thôi nên ko gọi thêm đồ đc. Vì mình cũng ko để ý thông tin trên fb vì chỉ lướt qua fb thui, cũng ko thấy nv nào thông báo trc khi ăn. Lúc đấy thì cũng chẳng còn nhìu đồ nên thui ăn nốt xong đi về. Mình nghĩ nhà hàng có quy định thì cũng chả sao, nhưng có thể tbao lúc khách đến hoặc trước h đóng order nên tbao cho khách. Cảm thấy bị động ko thích lắm
Ăn 1 lần cho biết thui chứ ko quay lại đâu.
Ngọc dũng - số 2 thiên hiền
Tổng chi phí 240k/2 ng xem tiếp
Nói chung là có một bài hát "Yêu một lần rồi thôi"... xem tiếp

E thấy trên địa điểm ăn vặt review quán ốc hải phòng lan béo nhưng hnay e đi thấy đóng cửa nên e sang hàng cạnh đấy ăn tên là MINH TÂM. Đầu tiên nhìn vào menu thì e thấy giá cũng giống những chỗ khác xong e gọi thì e gọi ngao hấp dứa thì cô ý cứ hỏi đi hỏi lại là ngao hoa hả cháu thì mình cũng vâng vì bình thường đi ăn quán khác có 1 loại ngao thôi mà quán này lại hỏi nghĩ chắc ngta cẩn thận order nhiều lần.
Món đầu tiên là cút lộn xào me(50k), cái sốt me quá nhiều nước hàng ăn thấy nó cứ k đúng kiểu j ý mà nó hơi nguội nữa.
Món tiếp theo là ốc móng tay, cũng vẫn là cái sốt ý mà ốc thì hơi tanh tanh còn nguội như kiểu nó đun lại ý mà với giá 95k vâng 95k e nghĩ là k đáng đồng tiền, em ăn đến món này là e nghĩ ngay trong đầu là hôm nay em ăn phải quán ốc fail r:(((((((
Món tiếp theo là khoai(50k) vs nem chua(40k) thì k có gì nổi trội cả
Món cuối cùng là cái món thốn nhất, ngta bê ra em nghĩ ngta bê nhầm bàn, em mới xem lại menu thì cái ngao này là ngao khác mà giá đắt gấp đôi ngao kia giá là 80k ( thiết nghĩ chắc bị dí rồi vì lúc e order cũng k nhìn kĩ menu), ăn con đầu tiên sao nó tanh dã man ý, bth em là con ăn tanh rất siêu ăn trứng hoặc cá còn chan canh, mà ăn cái này k nuốt nổi, đào cái bát ý lên thì 50% là ngao 50% là xả, mà còn nguội ý. Khổ thân mẹ e tiếc tiền ăn cố. Và cuối cùng là âu trà đá với giá 20k ạ. Với con tâm hồn ăn uống như em thì ăn được đồ ngon thì thấy phởn dã man, mà đồ k ngon mà đắt chỉ muốn đốt cái quán đấy luôn, trời ơi thấy tiếc tiền dã mannn ý ạ. Điểm e cho là 3/10 và KHÔNG BH QUAY LẠI NỮA!!!!!!
(Trông ảnh chụp có tâm nhưng đồ ăn k có tâm đâu ạ) xem tiếp
Có ai bán vé bà nà hill giá rẻ giao tận nơi ở đà nẵng ko ạ,e muốn mua 9 vé ạ ! xem tiếp
Sắp tới mình có chuyến đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm với công ty. Sau đó mình dự định ở lại để đi chơi thêm 3 ngày 2 đêm nữa. Các bạn cho mình hỏi từ ĐN thì nên đi đâu tham quan. Nên đi Lý Sơn, Huế hay là Cù Lao Chàm. Mình cám ơn
xem tiếp
(Góc khen )
Quán liên tôn ở trung tâm thị trấn sapa
Đây là một món đặc sản của sapa :
Lẩu cá hồi .
Cá bắt tại bể , mình ăn con nào ngta bắt cho con đấy . Rồi ngta sẽ chế biến cho mình . Cho nên là cá tươi .( 600k/cân ) . Con cá mình lấy là gần cân 2 720k . Cá này có xương dăm nên mọi người ăn cẩn thận . Nước lẩu cx ngon . Khi lên sapa k thử thì hơi phí . À mà con cá này sẽ đc tầm cho 5 ng ăn . xem tiếp

Mình rất thích đồ ăn Nhật, nhất là sushi và sashimi nhưng chưa có cơ hội đi ăn nhiều nơi. Mn cho hình hỏi ở Hà Nội có nhà hàng Nhật nào tốt, cân bằng về chất lượng-giá cả-độ phong phú, đặc biệt là sushi và sashimi, cho mình tham khảo với? xem tiếp
HELP
Đợt này bên em/mình định đi du lịch Đà Lạt tầm cuối tháng. a/c/e bạn bè ai đã từng du lịch ở đây cho em/mình xin review về thời tiết, địa điểm ăn chơi với xem tiếp
GÓC CHÁN ĐỜI!!! QTEA!
Đây là đồ còn lại sau khi bọn tớ ăn xong! Gần như là còn nguyên!
Thật sự rất chán, bọn t cũng hay ăn đồ hàn, nhưng lần này ăn thì vô cùng thất vọng!!!!
Thấy mọi ng review Qtea ầm ầm, vào ins thấy ảnh hấp dẫn, ord 1 kimbap chiên, 1 tok, 1 cơm rang kim chi. Và t có 1 trải nghiệm vô cùng tệ hại
Kimbap chiên: thật sự thì món này ăn ở đâu t cũng thấy ổn, nhưng ở đây thì ngoài cái To ra thì chả được gì. Vỏ chiên vừa dày vừa cứng, nhân đỗ thay thế cho dưa chuột!
Tok: ngọt qtqđ, ngoài vị ngọt ra chả thấy vị gì, t ăn 2 miếng, còn nguyên!
Cơm rang bết bát, có kim chi, cà rốt, xúc xích và 1 trứng chiên. Ncl chán!
Tổng thiệt hại là 135k cả ship,
thật sự xót tiền )

xem tiếp
#
20k ngon bổ rẻ các chế ..bún măng mọc tiết.. ăn đây từ thời sv...mọc mềm ngon....
Ở đâu: gần chợ Đồng Xuân, quán ở ngay ngã ba Nguyễn Thiện Thuật giao vs Cầu Đông xem tiếp

Mình định đi Tiền Giang 2ngày,1 đêm với tụi baby nhà mình, đi với trẻ con nên mình chỉ đi đc mấy chỗ như chợ nổi Cái Bè và Cù Lao Thới Sơn. Ai có kinh nghiệm chỉ mình nha, thanks cả nhà.
À, cả khách sạn " ngon, bổ ,rẻ" nữa ah xem tiếp
Ad duyệt bài sớm hộ em. Kẻo em lại sắp về lại Đà Nẵng mất rồi.
Tình hình là em muốn hỏi ở Hà Nội chỗ nào bán XÔI có pate, thịt xíu, quan trọng là phải có cả CHẢ CỐM mà ngon vậy ạ? Rồi cả món cháo trai cháo quẩy thịt băm nữa ạ.
Nếu quán đấy quang quanh khu phố cổ càng tốt
Em cám ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mọi người cho em hỏi ở khu vực Minh Khai, Hai Bà Trưng xung quanh Timescity có chỗ nào bán bánh gạo cay, bông lan trứng muối, chân gà cay... Nói chung là những món ngon quanh khu đấy với ạ. Em cảm ơn! xem tiếp