cho mình hỏi có bạn nào biết và đã trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu ở Mũi Né? Lần trc mình có gọi hotline thử và book chỗ nhưg sau đó bên dịch vụ bảo là có bão, ko bay đc, sẽ hoàn tiền và tụi mình đã tốn 2 tháng để đòi lại đc tiền (rất khó đòi).
Nếu bạn nào đã trải nghiệm cho mình xin contact do mình sợ lần trc gọi sai ng, chứ vẫn muốn đc bay thử khinh khí cầu 1 lần... xem tiếp

Em chào mọi người ạ!
Tình hình là 1/1-3/1 tới đây em cùng bà ngoại và bố mẹ sẽ vào Nha Trang du lịch. Vì đây là lần đầu tiên tới Nha Trang nên e có một số thắc mắc về lịch trình. Ai đã từng đi Nha Trang giúp em với huhu
1. Đi đảo Bình Ba nên đi tour 1 ngày giá ~600k hay tự túc.? Em thấy mọi người bảo đi Bình Ba thì nên đi tự túc. Bắt xe từ ks ra bến tàu rồi mua vé là ok. Nhưng e có thắc mắc là nếu đi tự túc thì di chuyển giữa các bãi biển trên đảo đi bằng gì ạ, buổi trưa ở đảo Bình Ba thì nên ăn ở món gì ở quán nào.?
2. Ngoài tour đảo Bình Ba 1 ngày thì còn đảo nào đẹp hơn không ạ? Vì em thấy chủ yếu mọi người hay đi đảo này.
3. Những địa điểm nào ở tp Nha Trang đẹp và nên đi nhất ạ.? Từ chiều đến tối thì nên sắp xếp lịch trình như thế nào cho hợp lí nhất vậy ạ.?
4. Bà ngoại và mẹ em cực thích đi chùa và chợ nên mọi ng có thể recommend giúp em 1 số ngôi chùa nổi tiếng và vài khu chợ sầm uất của Nha Trang với.
5. Những món ăn/quán ăn sáng/trưa/tối must-try ở trong thành phố.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!!!! xem tiếp
️Chúng mình về lại Sài Gòn với chi phí khoảng 900K/người, tổng hành trình 737km cho 2 ngày lang thang với một vài điều vừa tuyệt vời, vừa rắc rối nhưng cũng rất đáng để trải nghiệm. xem tiếp

Chào cả nhà, Chủ Nhật này em định đi xả stress trong ngày, đang phân vân giữa Thác Giang Điền và Đảo Thạnh An.
Mọi người cho em xin tư vấn cũng như ý kiến ạ.
Em xin cảm ơn xem tiếp
E chuẩn bị đi đà lạt giữa tháng 12, e xuất phát từ huế mong mọi người chỉ giúp e đi xe thì đi xe nào, đón xe ở đâu, nhà nghỉ hay homestay nào giá 250k/phongg 2 người ko ạ, và các địa điểm ăn uống vui chơi.
Cho e hỏi thêm là chợ đem đà lạt mở tất cả các ngày hay chỉ mở cuối tuần ạ.
Thanks mọi người! xem tiếp

Mình lần đầu vào SG, b hủy kèo nên giờ đi 1 mình. Nhờ hội chỉ giúp phòng ở trung tâm, giá khoảng 200-400k. Mình ở 1.5 ngày vẫn chưa kịp lên lịch trình, b nào đi r gợi ý giúp m nhé ^^
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Các tuyến đường tham quan Đà Lạt mùa này :
1. Đồi chè cầu đất - vườn cẩm tú cầu - Cafe Panorama - Chùa ve chai - vườn hướng dương - nhà ga TP - trường cao đẳng ĐL - nhà Thiếu nhi - Hồ Xuân Hương - chợ đêm ĐL.
2. Đập thủy điện - Làng cù lần - ( tuyệt tình cốc ) - cây thông cô đơn - ( Ma rừng lữ quán) - Vườn dâu - Lang biang - bảo tàng - cồng chiêng tây Nguyên
3. nhà thờ Domain - Làng hoa vạn thành - hoa sơn điền trang - cafe Mê Linh - Thác voi
4. Cafe Dalat view - cafe F cánh đồng hoa - cafe Totoco-chan - cafe Wildnest Homestay - Thiền viện trúc lâm - đường hầm đất sét - cafe An - cafe quán của Thời thanh xuân
p.s : còn thiếu chỗ nào ko ta ? xem tiếp
Góc Nên Thử
Có ai như mình là fan ruột của bún cá như mình không????
Các quán hay ăn hơi xa nay đi chơi đoạn Nguyễn Khang đập luôn vào mắt quán bún cá rẽ vào thử luôn cho bõ ai ngờ số đỏ ăn trúng quán ngon cá rán ngọt thịt, có thêm chả j j cùng trong bát ăn hay phết
bác nào có dịp vào mà thử
quán trong ngõ 401 Nguyễn Khang xem tiếp
[Góc cực kì thất vọng]
Quán ốc ngõ 347 Phố Huế (không phải quán ở hình)
Mình hay ăn ốc ở quán gần ngõ 260 Kim Ngưu nhưng đúng ngày thèm ốc thì quán tạm nghỉ nên chạy ra 347 phố Huế để ăn thử theo review trên hội. Nhà mình gọi 1 bát ốc lẫn, 1 ngao hấp, 20 chục cút, và cảm nghĩ của mấy chị em nhà mình như sau:
- Ốc bé, ốc mít thuộc hàng siêu bé so với các quán mình ăn.
- Ngao bình thường, nhưng nước ngao ngọt kiểu cho đường (mình hay ăn ngao với nước nấu ngao)
- Nước chấm cực kì dở, lợ lợ và có vẻ pha nhiều vì chính vì mình có thói quen húp nước chấm và lần này húp xong thấy bị khô cổ.
- Cút lộn bình thường, nhưng nước chấm dở nên ăn ko ngon đc.
Tổng thiệt hại 110k, và chắc chắn lần tới chỉ quay lại quán ruột Kim Ngưu thôi (ảnh minh họa, mình ko chụp đồ ăn quán phố Huế).
P/S: rì viu là quan điểm cá nhân, bạn nào ko đồng tình vui lòng bỏ qua nhé! xem tiếp
[ GÓC NGON THÌ KHEN )) ]
Lại là tôi và lại là chuỗi ngày không biết ăn gì nên cứ tạt té mấy quán gần nhà. Lớ ngớ vớ được quán ngonnn
1 bát đầy đụ như ảnhh xin đc review:
Nước dùng: Kiểu trong và ngọt thanh của ngan luộc chứ k đậm hẳn như bún Ngan Nhàn best saler nhưg ncl một 8,5 một 10 )
Thịt Ngan max nhiều, ngọt,mềm mà vẫn có độ giòn. Đặc biệt ở đây có quả Bún ngan quay nhé ăn siêu ngậy luôn, thơm lức nhưng tôi vẫn thíc vị thanh thanh của ngan luộc hơn
Bonus thêm 1 cục tiết bự chà bá và ĐIỂM SÁNG nhất là quả măng ngâm cực chất,giòn,chua vừa phải mà vẫn ngọt, cay vđ nhg vẫn thíc ăn bằng đc, k ngừng đccc ( à trog tô có sẵn rất nhiều măng thuờg nhé siêu ngonnnn )
Service: Ấn tượng chị chủ vì mặt c nhìn siêu có tâm ấy, kiểu nấu bát bún ngan bằng cả sự chăm chút í, rất hay hỏi có ngon k em và happy nhất là vì chị cứ xinh gái là auto free trà đá
Đ/c: 308 Lạc Trung - Ngan 42
30k bún ngan luộc , 40k bún ngan quay
Mở tối thôi thì phải nhé ae,ngoài ra có rất nhiều các thể loại món từ ngan ae thíc thì nhậu tí cũg đc xem tiếp
P/s: Chắc chắn sẽ quay lại biết đâu thành khách ruột xem tiếp
Mai e định đi Nha Trang, mọi người có ai ở gần đó cho e hỏi thời tiết sao rồi ạ.
Với cho e xin vài khách sạn view đẹp đẹp nha xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Sữa chua hoa quả 2k ở 10 Kim Mã Thượng. Thỉnh thoảng mới qua đây ăn để nhớ về tuổi thơ, nhưng mà hôm nay cho đông quá nên mình mua sữa chua về cho cả nhà ăn. Ăn đến hôn thứ 2 thì có vật lạ ở đáy cốc sữa chua kakao ( con gì đó giống con giun ở nắp lọ mình bỏ ra ngoài ). Nhìn mà sợ phát khiếp .
Gọi mỗi vị 1 hộp mà chị bán hàng cho 10 hộp ( có 24 vị trong menu) 6 hộp bị lặp vị. Nói chung hôm nay phục vụ không tốt mà chất lượng cũng không tốt .
Lần sau cạch mặt không ăn nữa .
xem tiếp
Cho mình hỏi thời tiết ngoài Đà Nẵng thế nào rồi ạ. Dự t6 này đi mà sao bão vô đột ngột rồi giờ không biết nên đi hay nên dời chuyến bay nữa m.n ơi. Hic..
Ps: “khóc 1 dòng sông” xem tiếp

Em cần tìm tour SG-PQ tầm 23/1 ạh. Tour đi khoảng 3-4 ngày thôi. Ace nào có tour dm cho em tham khảo với ạh. TIA. xem tiếp

Hi mọi người, 2 tuần nữa nhóm mình (5 người) có đi Đà Nẵng - Hội An chơi. Mình tới Đà Nẵng từ sáng (8h sáng) và chìu tầm 1h sẽ xuất phát đi Hội An. Cho mình hỏi trong nửa buổi đó (8h-12h) thì tụi mình có thể đi tham quan ở đâu dc ạ? Mình ở Hội An 1 ngày sau đó về lại Danang chơi thêm 2 ngày nữa ạ.
Với lại cho mình hỏi giá xe 7-16 chỗ thuê riêng đi từ Danang ra Hội An và ngược lại nhé
Cảm ơn mọi người. xem tiếp
Có quay lại vì bánh bao thượng hải và bánh bao kim sa nhé )) xem tiếp
[Góc bóc phốt ạ]
Đây là Wrap & Roll cơ sở Aeon Mall Long Biên. Em đã ăn ở nhiều lần ở Vincom Nguyễn Chí Thanh rồi, ở đây nhân viên rất nhiệt tình, chu đáo, phục vụ nhanh. Tuy nhiên đây là lần đầu em ăn ở Aeon Mall và chắc chắn xe là lần cuối em đặt chân tới cơ sở này. Bọn em đi 4 người, và gọi 4 bún nem thịt nướng chả, 3 cốc nước trong đó có 1 Pepsi, 1 nước chanh sả tươi, 1 nước đậu ván gạo lứt. Vào đến quán lúc 12h30 nhưng tận 1h bọn em mới chỉ đc bưng ra 2 bát bún. 4 người 2 bát bún thì ai ăn ai nhịn ạ. Gọi nhân viên thắc mắc rất nhiều lần với thái độ rất là thành khẩn vì đã rất đói rồi nhưng không một ai thèm đả động, đặc biệt có 1 chị béo béo tóc dài còn lườm và tỏ thái độ khinh khỉnh. Trong khi có 2 bàn bên cạnh vào sau bọn em nhưng đồ ăn và nước đều đã đc bưng ra đầy đủ. Đến 1h15 thì 2 bát bún còn lại mới được bưng ra và cả bốn đứa mới bắt đầu ăn và 2 bát đc bưng ra đầu tiên đã nguội lắm rồi. Cho đến khi đã ăn gần xong thì nước vẫn chưa đc bưng ra, đồ ăn k đến nỗi nào nhưng vì k có nước nên k thể nuốt nổi hết bát bún trộn khô khốc thế kia đc. Tiếp tục gọi hỏi chuyện nước của bọn em đâu thì chị tóc dài và anh đeo kính lại tỏ thái độ và bơ luôn bọn em. Coi như k tồn tại ý ạ. )) Đúng bọn em là sinh viên thật nhưng có phải vào ăn xin đâu.
Ăn chưa xong bát bún mà đã nghẹn cả họng vì vừa khát vừa mắc cục tức to ơi là to. Lúc đấy k còn chờ nước nữa mà đứng dậy ra về ngay lập tức.
Tính ra là 68k/1 bát cộng thêm thuế VAT là tổng 299k. )) Quá đau luôn ạ. Em sẵn sàng bỏ từng đấy tiền ra để ăn 1 bát phở vỉa hè nếu như đc phục vụ tử tế.
Chừa đến già!!!! xem tiếp
[ GÓC XIN KINH NGHIỆM ]
Chào cả nhả, Tháng 2 tới mình và nhóm bạn ( khoảng 8 - 10ng lớn ) có plan đi Mũi Né chơi. Schedule của bọn mình sẽ là bay từ HN - SG ở đó 1 đêm rồi ngày hôm sau đi Mũi Né khoảng 4 ngày 3 đêm.
- Bọn mình dự kiến di chuyển bằng xe khách từ HCM - Mũi Né và tìm một villas ở cho tiện hoặc ở resort 4*
Vậy các bạn nào đã đi Mũi Né rồi share bọn mình kinh nghiệm về thời gian, nơi ăn chốn ở, điểm đi chơi tham quan[f với nhé.
Have a nice day! xem tiếp
[Góc review] Bánh canh ghẹ 69 Ô chợ dừa
Lần đầu ăn bánh canh ghẹ, nước dùng kiểu đặc như súp, hơi ngọt so vơi mình nên mình phải vắt thêm vài quả quất cho bớt ngọt, nói chung là vị bình thường, k ngon k dở. Bát 45k nhưng hơi ít, bên trong có 1 trứng cút, 1 tôm, 4 cái miếng gì đấy lúc đầu khá cứng, sau chuyển thành dai, nếu nhai đc thì cũng thấy bùi bùi Quán hơi nhỏ, nên ăn ở tầng trên vù có điều hoà.
Điểm cộng: nhân viên nhiệt tình, có 1 dàn chuyên xếp xe, dắt xe, luôn sẵn sàng cầm ô che cho bạn đỡ nắng, xe cũng được che tấm chống nóng khỏi sợ bỏng mông.
Chốt lại là:
Đồ ăn: 6.5/10
Phục vụ: 9/10
Có quay lại không: Không, ăn cho biết thôi. xem tiếp
1 trải nghiệm nhớ đời, thế mới biết đồ ăn có thể ngon hay dở, nhưng thái độ phục vụ kém thì auto tệ xem tiếp
mọi người ơi. review giúp em chuyến sapa 3n2d với ạ. em cảm ơn xem tiếp
[góc khen]
Trước đây cũng lâu, mình và ny có đi hội chợ ẩm thực Hàn Quốc ở Svđ Mĩ Đình và có được ăn món "mì lạnh bbq" của Meat plus 4+4. Lần đầu tiên được ăn mì lạnh, mình cảm thấy nó ngon kinh khủng, nước dùng chua ngọt đậm đà, sợi mì nhỏ dai, thịt mềm ngọt ấm nóng , ăn mì rồi uống thêm một chút nước mát lạnh cảm giác như bay bổng lên khỏi cái thời tiết nóng bức khi đó. Phải nói là mình bị đổ ngay từ miếng đầu tiên.
Hôm qua mình lại thèm nhớ cảm giác ý vô cùng và quyết tâm tìm ra nó. Cũng may là lần ý ăn mì lạnh là phải like trang của họ nên mình cũng dễ tìm ra. Bọn mình đi loanh quanh trong khu người Hàn sống, qua bao nhiêu quán ăn Hàn cũng đã tìm ra. Bọn mình gọi combo mì lạnh dimsum là 90k/ suất (chưa bao gồm phí dịch vụ) ảnh dưới là 2 suất.
Cảm nhận ban đầu thì nhân viên có vẻ khá hời hợt, không có cảm tình gì. Nhưng không sao, mình đến để ăn chứ không phải để kết bạn
Không gian quán đẹp, rộng, có nhiều ổ điện cho những người hay chơi game như mình
Vẫn món mì lạnh ý, vẫn nước dùng đó, nhưng có lẽ không ở trong hoàn cảnh như trước nên mình không cảm nhận được hết vị ngon của mì . . Ăn xong bát mì thì no muốn lăn ra
Dimsum cũng rất ngon và mình sẽ quay lại khi nhớ.
Đánh giá: 8/10
Cơ sở 1 : tầng 1 , nhà CC2 đường Mễ Trì, phường Mĩ Đình 1, đối diện cửa số 3 bigc garden, Hà Nội.
Cơ sở 2: Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội. xem tiếp

Tết Dương lịch sắ tới nhà em (tầm 20ng) có ý định đi du lịch ở rừng quốc gia Bến En ạ. Có ai đi rồi cho e xin ít review để nếu ko chim ưng thì e còn kịp thay đổi địa điểm. Em cảm ơn mọi người xem tiếp
Bãi chiến trường lúc 2h sáng Cirke K Nguyễn Quý Đức xem tiếp
[ GÓC BỰC MÌNH] 50 NGUYỄN XIỂN MÌ CAY SEOUL
Mình là người khá dễ tính trong chuyện ăn uống mà đi đến quán này không chịu nổi :< Mình đi ngày 18/08/2018, đi 5 ng. Đồ ăn thì chán, đây là bát thập cẩm 55k, sụn k dành cho người ăn, súp lơ dc 1 cọng, thịt thì dai, mực như miếng cao su .-. Cái quan trọng nhất kể đến là thái độ nhân viên nữ vào khung giờ 8h-9h gì đấy mà mình k nhớ rõ, có 2 tầng, tầng 1 thì đông, vừa bí vừa nóng, mình mới xin lên tầng 2, xong bạn ý bực mình, kêu tầng 2 chưa dọn, chưa bật điều hoà, nóng đấy. Mình bảo e đợi được ạ,chị lên bật điều hoà giúp e từ bây h nha, thì chị ý lườm cho mình 1 cái rồi nguẩy đít đi lên, đi 1 lúc xong xuống bảo xong rồi, lên trên tầng thì đúng là thoáng hơn thật, điều hoà cố tình bật nhấp nháy đèn nhưng k bật,bạn mình xuống xin điều khiển điều hoà tự bật thì kêu ở trên tầng, tự tìm đi. Nhất quyết k thèm lên, lúc về trả tiền xong còn cố lườm thêm cái nữa, nhân viên doạ khách thế này thì ai dám đến nữa . Nhất định không bao giờ quay lại, đi ăn mà cứ như đi ăn xin.
Mình thíc ăn cay nên chúng cậu đừng trách mình ăn mì cay nha :<< xem tiếp
[góc khen]
- Hôm nay đi chơi về mệt, cảm thấy cần một món nước cho thanh nên đã đánh một đường cơ bản vào 101 quán - bánh đa cua hải phòng - Vũ Phạm Hàm. Cảm quan đầu tiên về quán là không gian sạch sẽ, lịch sự, thoáng mát. Mình có gọi set 2 người ăn bao gồm:
+ 2 bánh đa cua
+ nem cua bể
+ 2 cốc sữa thạch
Về bánh đa cua thì thấy nước dùng ngon, có riêu mềm mịn, chả lá lốt vs chả viên cũng vừa vặn.
Sữa thạch ngon, không ngọt, thơm nhẹ mùi nc bưởi, cũng ok( cá nhân mình thích thạch găng hơi đắng hơn xí nữa. Nhưng thôi ngon)
Nem cua bể thì thực sự mình k biết nói sao. Có thể do khẩu vị mình là người miền trung nên k hợp hoặc k ngon thật. Vì mình thấy nó ngọt mà lại vị k đậm đà. Cảm giác rất thiếu. Mình va em mình mỗi đứa 1/4 miếng r bỏ lại.
Nói chung là bữa ăn 8,5/10 cho quán. xem tiếp
Có quay lại không? Để ăn thì chắc chắn là không, còn trà sữa nghệ nhân chưa thử, nên có thể là có. xem tiếp
Em dự định đi Mộc Châu 2 ngày 1 đêm. Mn cho hỏi chơi gì ăn gì ở đây vs ạ xem tiếp

Góc chê thậm tệ- không bao giờ quay lại
Bánh mì chảo cột điện cơ sở đặng văn ngữ
Cách đây vài năm ăn cả 2 cơ sở thấy rất oke. Sau thời gian quay lại thì cực kì thất vọng
Quán ồn ào, nhân viên kéo nhau ra đàn hát la hét.
Quán thì bẩn, bừa bộn.
Chất lượng đồ thì tệ. Trứng nguội, thịt vs xúc xích mùi vị như kiểu bị ươn, để lâu. Kiểu tính mình bt tiếc đồ ăn nên lúc nào cũng cố ăn hết. Mà ăn xong thì thấy ngấy và buồn nôn vô cùng !!!
Nhân viên thì ngồi ngoài phì phèo điếu thuốc phản cảm vô cùng.
Cảm giác phí tiền phí mồm ...
1/10 xem tiếp
Dành cho team thích bánh cuốn giống t nè . T đã ăn rất nhiều hàng bánh cuốn ở HN nhưng đều thấy k ngon lý do thì đa phần là do bánh rất nát, vừa cho vào nước chấm cái là đã bột đi đằng bột nhân đi đằng nhân rùi. Tình cờ có hôm lượn lờ tìm quán ăn bên Chùa Láng thì phát hiện ra quán này, ăn thử thì từ đó chỉ ăn mỗi quán này thôi. Bột bánh dai dai chứ k hề nát, k chua, nước chấm cũng vừa ngon. 25k 1 suất bánh cuốn chả nướng, bánh trứng thì 10k. Team bánh cuốn nên ghé thử nhé, địa chỉ 217 Chùa Láng. xem tiếp
Mình dự tính đi Hồ Cốc, Hồ Tràm vào thứ 4, 28/11 mà nay bão quá chừng, bạn nào ở khu vực này cho mình hỏi thăm tình hình thời tiết, đất có bị sạt lở các kiểu nghiêm trọng tới mức thứ 4 không đi được không ạ? xem tiếp
GẤP GẤP
Thanh lý 1 đêm tại Vista Hotel Sapa đêm mai 26/11, hạng deluxe view núi giá 400k :(((
Gọi: 0835.286.268 xem tiếp
Không bao giờ quay lại AO QUÁN, nhân viên thì rất láo, khách gọi đồ từ đầu vì bọn mình còn ăn vài món nhẹ trước, đến khi mang lẩu riêu cua ra thì 1 mẹt rau ngót, ko một sợi rau muống và nv báo hết hoa chuối. K hiểu bàn bên cạnh vừa gọi thêm dc 1 đĩa hoa chuối mà bên mình od lẩu từ khi vào quán( 7 g30 p) mà đến khi mang ra lại chỉ có rau ngót và vài miếng mướp, mình có thắc mắc thì nv nói như băm bổ vào mặt khách, một lúc sau bọn m gọi thêm 1 đĩa hoa chuối vì thấy các bạn nv vẫn bê đi cho bàn khác thì gọi mãi mới có, đỉnh điểm là đang ăn thì đống rau ngoe nguẩy con giun như clip, m sợ quá ko dám ăn nữa luôn. xem tiếp
Lịch ở Jeju : do nhóm tụ họp đủ 4 người nên đã thuê 1 taxi 4 chỗ cho 2 ngày. Giá : 130.000 won/1 ngày ( lái xe ăn trưa cùng) nếu không ăn cùng thì là 140.000 won/1 ngày. Taxi chịjadore77 nhờ bạn bên Hàn thuê. Nhưng khi mình hỏi chủ hostel mình ở thì giá cũng như vậy ạ.
Chỗ ở của mình ở jeju : Guesthouse Korea, mình vào web của hostel book nhưng lại thành ra book trên hostelworld.
Hostel ở seowipo, vị trí rất đẹp ạ, mới sửa sang lại nữa, đồ trang trí rất yêu. phòng rộng rãi ( ít ra rộng hơn so vs chỗ ở trên seoul). Chủ hostel cực kỳ niềm nở và siêu tốt bụng. Ở đó có bánh mỳ ăn sáng ( mỗi ng đc 1 quả trứng gà nữa). Giá khá là ok . Chưa đến 500k/1 đêm/1 người ạ.
Từ sân bay Jeju rẽ phải khi ra khỏi cửa , bạn bắt xe bus số 6011 ( đến điểm số 23 hay 24 đó là tên khách sạn khác nhưng gần nhất vs hostel của mình thì xuống nhé, để cho yên tâm bạn cứ bảo bác tài).
Chi phí cho mỗi người : 12-13 tr/người ( vât giá thời 2015 nhé)
Em up ảnh ủn mông bà con mạnh dạn đi nha, có khó khăn gì e giúp được thì cứ nói ạ !!!! xem tiếp
Xin chào cả nhà. Có 1 lần ăn món đậu phụ Tứ Xuyên ở nhà hàng Cường Sâm 2 thành phố tuyên quang thấy ngon quá. Biết nhóm này nhiều người sành ăn. Có ai biết ở hà nội có quán nào món như thế này mà ngon không vậy?tks cả nhà trợ giúp . Có ảnh đi kèm càng tốt ạ! xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Các cao nhân cho em hỏi tại Hà Nội có quán lợn mẹt nào ngon mà nhận ship về tận nhà không ạh. Em định đặt 3 mẹt tiệc sinh nhật cho chồng.
Em xin chân thành cảm ơn! xem tiếp
(Góc review)
Đấy là quán bún gốc gần nhà mình.
Bà này là chị hay em gì của bà ở kim mã thượng ấy. Hồi xưa bác bán trên bạch mai bây h già rồi chuyển về ở với con gái nên bán ở nhà.
Mình ăn bán ốc to bò 30k, đầy đủ là 35k. Quán sạch sẽ, nước dùng siêu ngon luôn. Mình thấy đây là quán bún ốc ngon nhất mình từng ăn, ăn của bà kim mã thượng m thấy ốc tanh .
Quán này ở ngách đầu tiên bên tay phải của ngõ 92 ng khánh toàn. xem tiếp
Mình muốn đi Nam Du. Nhưng chưa có kinh nghiệm gì cả. Mong b nào đi rùi cho mình xin vài địa điểm thuê nhà nghỉ và ăn uống nhé. Cảm ơn mọi người xem tiếp
Em đang có ý định đi ăn lẩu tôm hùm mini này cả nhà ạ mà chưa biết quán nào ngon hơn .

Cả nhà cho em xin ít " rì viu " về hai quán này với ạ . 1 quán thì em thấy sang chảnh ngồi kiểu nhà hàng - 1 quán thì em thấy kiểu quán vỉa hè dân dã . Nhưng cái quan trọng là phải ngon ấy ạ em k ngại khoản ăn ở đâu mà chỉ sợ đi ăn phí mồm phí tiền thôi .
p/s: Thường thì mấy quán mà đc mấy anh chị diễn viên ăn rì viu lại thì chẳng ra gì lắm
Mong Ad duyệt bài để cuối tuần này ấm no xem tiếp
Cho e hỏi chuyến xe sớm nhất từ sài gòn lên đà lạt là mấy g vậy? Mình có cần đặt vé xe trước k ạ? E cám ơn nhiều xem tiếp
(Góc hỏi han)
Tự dưng thèm ăn kiểu xôi xoài, chè thập cẩm, chè khoai các thứ quá. 500 ae cho mình xin địa chỉ quanh quanh khu vực bờ hồ thôi ạ. Xin chân thành cảm ơn ý kiến của các bác xem tiếp
E ở đà nẵng muốn tìm mua máy ảnh hoặc flycam để đi chơi. Ace nào cho e ít chỗ bán uy tín vs ạ
Với lại cho e ít thông tin đi hà nội-mộc châu-sapa vs ạ
E cảm ơn nhiều
xem tiếp
Chào mọi người, tầm 5-8/12 này mình đang tính đi trăng mật ở Nha Trang mà xem dự báo thời tiết thấy mưa quá. Có bác nào ở trong đó cho mình hóng tình hình thời tiết với. Ko thì còn địa điểm nào hay cũng gợi ý mình nhé. Mình cảm ơn xem tiếp
Thực ra mình cũng chưa ăn nem nướng nha trang bh nên ko biết nước chấm ntn là chuẩn vị. Nem ntn là ngon.chỉ là hôm qua thấy bác nào up mẹt nem 130k mà thấy sót ví của bác đấy quá nên hôm nay m gt mẹt nem nha trang 30k của m ms ăn hôm qua )
Cũng có đầy đủ dưa chuột, chuối xanh,xoài chua ,cà rốt rau xanh các thứ à cả bún. Mình t ăn no luôn. Cảm giác khá lạ miệng. Ngon đối vs m )
Nước chấm có hành phi còn lại là cái mẹ gì m cũng ko biết nữa. Vị hơi ngọt và t ko thích lắm.
Chúng bạn cho t xem mẹt nem của chúng bạn đi ) xem tiếp
Mỏi tay quá rồi, mình phải dừng tại đây thôi ạ. Hẹn các bạn ở Post sau với List Món Ngon Đà Nẵng nhé ^^ xem tiếp
[Góc chửi]
Chân gà nướng ngõ Gạch của các bạn: Ăn như đấm vào mồm, cái chân dài hẳn 6cm 16.000 da bọc xương bonus thêm cánh gà “khủng lồ” 30.000/cánh ăn dai nhoanh nhoách như rẻ rách. Thái độ phục vụ -10/10 đi ăn nhớ mang theo giấy ăn nha các bạn ở đây số giấy ăn tương đương với số lượng người đi ăn xin thêm là được cả combo lườm nguýt nha các bạn mà gặm chân gà chắc tay sạch lắm. Chờ thì rõ lâu nhân viên ăn nói thì không có chủ ngữ bonus thêm cả chủ “Oder nhanh người ta còn phải đi làm việc khác” thế là khách bỏ về luôn ! Bỏ tiền ra ăn mà như đi ăn không của ngta thì tốt nhất là không nên có lần 1 chứ đừng nói lần 2 ! Hanoi không thiếu những địa điểm có thể thưởng thức những món ăn này với 1 thái độ phục vụ tốt hơn và giá cả hợp lí đâu. Bớt bớt pr trá hình ngợi dùm xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi đã ai từng gặp trường hợp này chưa ạ, có thích đến mấy thì sau chắc mình cũng sợ khỏi uống Royal Tea luôn @@ xem tiếp
Trời mưa làm e lại thèm bát bún ziu gánh này quá.
Ko phải 1 con nghiện bún nhưng từ khi được rủ rê tới đây thì e chính thức ko có thuốc cai )
Bát bún này 25k mà e thấy best luôn ý. Từ nước dùng cho tới topping mọi thứ quá ổn. Sẽ phải tới đây nhiều nhiều lần nữa
Địa chỉ 18 hàng khoai nhé mng xem tiếp
(Góc khen) Bún cá Sâm Cây Si (Ngõ Trung Yên)
Hnay em được đưa đi ăn bún cá ở đây, câu đầu tiên phải nói đến đấy là lối đi khá khó khăn và chật chội (chắc là do Ngan Nhàn quá đông khách nên xếp hàng chiếm mất nửa lối đi)
Đồ ở đây có bún cá, bánh đa cá và 1 món khá đặc trưng là cuốn chiên
- Về bún cá (bánh đa cá): E thấy khá ngon , hương vị đậm đà, màu đẹp mắt và bát cũng đầy đặn. Thịt cá thì thôi rồi ăn ngập mồm. Tuy nhiên hôm nay e đen hay sao dính đúng hôm cá rán hơi bị khô . Rau diếc hành giá đầy đủ.
- Về cuốn chiên: giòn tannnn, để nguội mà vẫn giữ đc độ giòn, ăn k bị mỡ và k bị ngấy, lạ miệng. Cuốn chiên này là thịt cá cuốn với nhân thịt băm và hành lá chấm với nước mắm
Bọn e ăn 2 bát và 2 cuốn chiên hết 90k (k đắt lắm)
Nói chung thang điểm 10 thì e chấm đc 8.5 xem tiếp