[CƠM CHAY]
Từ hôm qua tới nay ăn ở quán hai lần và không lần nào làm mình phải thất vọng Đồ ăn ngon, chuẩn đồ chay và mình thấy khá thật vị. Quán tương đối rộng, chỗ ngồi đẹp nữa. Chỉ có hai anh chị phục vụ (hình như kiêm chủ quán luôn) nhưng đưa đồ rất nhanh. Một suất ăn như ở hai ảnh bên dưới là 25k, mình với bạn ăn mãi mới hết
Tên quán mình không nhớ lắm, chỉ nhớ có biển cơm chay, trong phòng có chữ Lovinghut . Ở 6/10 ngõ 121 Chùa Láng . Phù hợp cho các sĩ tử đang chuẩn bị thi như mình hoặc đơn giản là muốn ăn cơm chay ạ
( Lần đầu review nên nếu có thiếu sót mong mn thông cảm cũng xin phép xưng mình cho tiện ạ) xem tiếp
Em mới đi NewZealand về nên cũng ko biết giá cả như nào . Các anh chị cho em xin địa chỉ an bánh canh ngon ở đà nẵng với ah . Hôm qua em ăn ở hàng đầu chợ cồn ( Bánh canh bà Bé) ng ta lấy em 150k hai bát mà sáng em ăn có 20k mot bát . các anh chị chỉ giúp em chõ nào ăn ngon mà ko bị chặt chém với ah

xem tiếp
Góc hỏi han
Lâu lắm hnay em mới lại mò mặt lên hội, kính mong các ace cho em xin các địa chỉ ăn uống ngon ở SG. Em ở quanh Phạm Ngũ Lão Q1 hoặc Hoàng Hoa Thám Tân Bình. Cả món ăn no như bánh canh, bột chiên, bánh xèo, hủ tíu, ốc, hải sản..... và ăn vặt như bánh tráng trộn, dimsum, há cảo, gỏi xoài......
Em thèm nhất là lẩu cua bầu và bò né ạ
Mong mọi ng cho em ít địa chỉ để càn quét SG
xem tiếp

Mọi người ho em xin địa chỉ quán CHÈ ngon ở khu vực Cầu Giấy với ạ xem tiếp
Góc review xôi Yến Anh. Là anh của xôi Yến
Suất trong hình là 47k. Hơi chát. Hôm nay mình lượn lờ foody và order suất xôi này về. Mình cực thích ăn xôi kiểu có đầy đủ như này. Đầu tiên là khen trước. Hộp xôi thì trông đẹp măts. Có cả thìa và giấy đi kèm. Trông sạch sẽ. Xôi dẻo. Nhưng mà thực sự ngấy. Mình k thể ăn hết nối suất này. Pate mặn. Lại k có dưa góp. Trứng thì chỉ như là trứng rán chứ k fai kho cùng thịt. Thịt gà cũng k ngon. Chắc mình chỉ chấm đc 6 điểm. Bạn nào có địa chỉ xôi ngon khu cầu giấy mách mình nhé xem tiếp
( góc khen )
Bánh xèo nem lụi tô hiệu
Ôi em thề nhà ở ton đức thắng mà em đi về tận to hiệu nghĩa tan để ăn . Thực sự e thấy rất ngon rát gay nghiện lun mùa này đi xa nhiều khi cũng lười lém nhưng thèm thì đành chấp nhận . Vỏ bánh giòn va nem cực thơm ý ah giá cả thì e thấy qua rất sv ạ . Mặc dù cả quán dc chú chủ quan than thiệt chứ con gái chú mặt hơi đăm đăm nhưng vì ngon e vẫn mua ăn lun . Bánh xèo Song Ngư 115 B7 Tô Hiệu bạn nhé. Nhan đây có quán nào gần tdt k chỉ e va trừ quán ở đầu tdt nhé vì e thấy ngày xưa ngon bh quá chán lun xem tiếp
Bát em chụp là phở trộn không màu xanh ạ )))) các anh chị tham khảo ạ xem tiếp
Về đồ ăn: đầy đặn bát như hình bên dưới, có bún, thịt ngan, miếng thịt băm có mộc nhĩ kia em nghĩ là mọc, măng khô, măng ngâm dấm, hôm nay em ăn có thêm nấm còn mọi lần không. Em cho nhiều măng và trộn lên nên lấp thịt thôi chứ thịt nhiều. Bún thì em cảm thấy ăn đứt 101 Cầu Giấy, vì ở Cầu Giấy bún có mùi, hơi nhũn, còn ở đây thì không, rất ngon miệng. Giá bát bên dưới là 30k.
Về không gian: rất sạch sẽ, thoáng, không chật chội.
Hình như quán mở từ sáng đến tầm đầu giờ chiều, vì em đi tầm đấy thì còn mở cửa, chiều 4h thì không.
Có một câu chuyện là hôm em đi học về lúc hơn 12h dưới trời mưa phùn lất phất. Bước vào quán, bá chủ quán hỏi "Có đói không ?" Em hơi ngơ ngơ thì bá hỏi lại "Có ăn được nhiều bún không ?" À vâng nhiều bao nhiêu cũng được miễn không tính thêm tiền ạ )) thế là bá cho bát bún đầy, ngồi ăn mà sung sướng cả cỗ lòng. xem tiếp
Suất bánh giò như em ăn trong ảnh là 14k nhá . Gồm : 1 cái bánh giò 8k ,1 cái giò tai , 1 cái nem chua , dưa góp .
Giá cả nè
- Bánh giò 2 loại 8k/10k
- Giò tai 3k
- Nem chua 3k
- 2 loại ớt là tương ớt và ớt nước !
- Dưa góp free
Em xin hết , mà thấy nhiều bác ở đầu bài viết cứ khoe là lần đầu tiên viết review này nọ , em cũng lần đầu tiên đây mà có thèm khoe đâu
Địa chỉ : gần số 33 Ngõ Tô Hoàng , thời gian 15h-17h .
E quên ko ghi đ/c , bh mới nhớ xem tiếp
BÚN RIÊU, CÁ, GIÒ BÒ
Địa chỉ: Đầu ngõ 84 Chùa Láng đối diện Đh Ngoại Thương
(Ở đây có rất nhiều quán cạnh nhau, quán bác này có treo biển giấy ở ngoài ghi rõ mức giá 20-25k)
Mức giá: 20-25k (quá rẻ )
- Ưu điểm:
+ Bún siêu nhiều, bát to, nhiều nhân, t ăn nhiều kinh khủng mà ăn bát này xong cũng đủ no
+ Chỗ ngồi thoáng, view thoáng, sáng sủa sạch sẽ
+ Nhiều đậu, nước dùng đậm, giò tiêu siêu ngon
+ Cá thì t k ăn bao h nên k review đc
+ Màu sắc hấp dẫn (ảnh 100% không chỉnh sửa)
+ Các cô bác bán hàng rất nhiệt tình
- Nhược:
+ Mùa hè thì hơi nóng
+ Nước dùng hơi ngọt đậm quá xem tiếp
Lớp em có 22 người nên em muốn hỏi về chỗ ăn có không gian để ngồi ăn thoải mái 1 chút và giá cả phù hợp vì bọn em đều là sinh viên nên ngân sách cũng không rủng rỉnh lắm
Em cảm ơn cả nhà ạ! xem tiếp
[Góc Review]

Hôm nay rảnh rỗi e review cho mn 3,4 chỗ e mới ăn, giá cả cũng ok mà đồ ăn cũng ngon ạ
1. Asi Deli- hongkong new buffet bbq and hotpot.
E ăn đợt km là 179k/1 người cả nướng lẩu mua voucher. Đồ ăn tươi ngon, nhất là thịt bò ý ạ. Đồ ăn kèm thì nhiều tuy nhiên sushi kimbap ăn hơi chán ạ. Quán thì hệ thống hút khói k tốt lắm nên là hơi khói, nhưng nv ngoan, nhiệt tình nên thích lắm ạ, đợt e ăn đến hơn 22h mà nv vẫn phục vụ nhiệt tình ý ạ. Nhưng tầm 9h30 đag ăn ngon thì bếp hết than phải chuyển sag ăn lẩu. Nói chung e đánh giá cao về đồ ăn và thái độ nhân viên ạ. Vote 9/10. E ăn ở tttm artemis
2. Nghiện lẩu buffet ngõ bà triệu.
Giá tầm 157k/1 người chưa nước. Chỉ có lẩu k có nướng. Nước lẩu thì có nhiều vị, e chọn lẩu riêu cua và thái ăn rất ok. Đồ ăn thì mực, tôm là đồ tươi còn các đồ còn lại là đông lạnh thui ạ, nhưng ăn vẫn ngon lắm ạ, k phải kiểu để lâu đâu ạ. Lần trước e đi ăn quán đông thì đồ ăn bê ra lèo tèo ít lắm, nhưng đợt này e đi giữa tuần nên quán vắng hơn, đồ ăn setup đẹp hẳn ạ. nv thì lịch sự vô cùng ý ạ, nói chung là duyệt ạ. Với mức giá đó thì e thấy rất ok để tụ tập bạn bè ý ạ. Vote 8.5/10
3. Lẩu nướng 2 ce lê thanh nghị.
Quán này thì giá 130k/1 người. View viếc thì bình dân thôi ạ. Thích hợp tụ tập bạn bè vì giá ổn, đồ ăn so với giá thì là ok ạ. 135k thì có thêm hải sản hay sao ý ạ. Nói chung quán này thic hợp tụ tập họp lớp, liên hoan nhóm. Vote 7/10
4. Once piece thái hà.
159k/1 người đợt e ăn buffet lẩu. Menu lẩu thì hơi ít món, có thịt bò, gà, thịt viên, tôm viên, sườn sụn. Nói chung với giá đó thì ăn nghiện lẩu nhiều lựa chọn hơn. Nhưng được cái thịt bò ở đây ngon thật ạ . Ac nào thíc thịt bò thì cứ qua đây mà choén ạ
Mấy quán e đi ăn e review đều khá là ổn, hay là do e dễ tính trong ăn uống . E rất thíc ăn buffet nướng nên hi vọng ac review thêm cho em nhiều quán buffet nướng. Còn vài quán nữa nhưng e lười review quá ạ . Kính hội tạm!
Ảnh e để theo thứ tự quán. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Quán nướng Best Grill ngõ 2 Trần Vỹ.
Hôm trước mình có đọc mấy bài review về quán, thấy khen nhiều nên mình rủ gấu đi ăn thử.
Mình ăn bf 159k gồm nướng và 1 nồi lẩu.
- về đồ ăn:
NƯỚNG - tẩm ướp đậm , ăn vài miếng đầu cảm giác ngon mồm. Sốt chấm ngon. Nhưng thịt hầu như món nào cũng ướp giống hệt nhau nên nhanh ngấy. Ny mình bảo thịt giống thịt bún chả )))). Vs cả gọi bò nhưng toàn là lợn chứ k phải thịt bò. Kiểu giả bò ý ạ.
LẨU - do thịt k hợp vị nên ny mình háo hức đổi lẩu để mong có bát nước lẩu ngon ăn mì. Kết quả là đợi khoảng 15p. Nv bê ra 1 bếp từ , và nồi nước lẩu. Thề cảm giác giống ở nhà vch. Mình gọi lẩu sườn bò . Bên trong có 2 cục thịt to như nắm tay. K hiểu ăn miếng đấy kiểu gì ))). Nước lẩu thì giống hệt nước canh chứ k có vị của nước lẩu. Chán luôn . Gọi đồ ăn lẩu thì nv bảo hết và mang ra thịt cuốn nấm dành cho nướng. Nhưng bọn mình k ăn nên thôi.
Tráng miệng có chè hạt sen => nhạt.
Không gian quán khá đơn giản, sạch sẽ.
Nhân viên: bạn nữ phục vụ bàn mình nhiệt tình, hay hỏi khách có cần thêm đồ k. lễ phép, nhanh nhẹn. Còn mấy bạn nam thì mình thấy kiểu lấc cấc. Vừa phục vụ vừa nghe nhạc vừa hát.
Nói chung là không quá tệ nhưng lần sau mình sẽ k quay lại vì bị ám ảnh quả lẩu sườn bò bếp từ.
Vs cả đặt bàn trước sẽ đc giảm 10% đấy ạ. xem tiếp


Mình không phải người Cao Bằng nhưng cũng từng ăn bánh cuốn ở CB, bánh cuốn CB ở các quán các tỉnh khác nhau.
Và làn này cực khen bánh cuốn CB ở ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng.
Quán nhỏ cả trong cả ngoài kê khoảng 5-6 bộ bàn, cô chú chế biến ngay tại đây nên độ sạch sẽ nhìn qua là thấy )) gọn gàng, ngăn nắp, vật dụng sạch sẽ.
Nhìn chung Bánh cuốn ở đây rất nhiều thịt nhaa, vỏ bánh siêu mỏng mịn lại mềm dẻo dai nói chung khó tả ) cắn miếng bánh thịt băm ngập mồm kể cũng sướng! Nhưng sướng hơn phải kể đến khoản nước dùng. Nước canh rất trong, ngọt kiểu của nước hầm xương chứ ko phải ngọt mì chính ( mình rất nhạy mì chính vì hồi bé lỡ nghịch ngu tham ăn toàn aen mì chính sống, nên giờ ăn đồ ăn nhiều mì chính cái là quay cuồng ), giò khá ngon, kiểu " rất thật", trứng mình ăn trứng trần ( lòng đào) nên béo ngậy thôi rồi, quên không dòm khay trứng xem trứng vịt hay gà nhưng thôi, vì miễn sao đều ngon là được.
Còn về măng thì mình cũng khen nốt ) khen nhiều quá các bạn đừng bảo mình pr cho quán mà tội nghiệp mình )) măng ở đây chua cay vừa, không bị cay gắt, cắn miếng măng xong cũng bình thản mà gắp miếng bánh cuốn bỏ vào miệng chứ ko cay đến độ ăn măng xong gấp gáp uống ngụm nước xuýt xoa vì cay đâu )
Trời lạnh thế này ăn miếng bánh cùng miếng măng, uống miếng canh vẫn còn nóng hổi thì tha hồ mà sướng )))
À nước uống ( trà đá, lọc, vối..) quán free nhưng khách tự phục vụ, chắc vì cô chú chủ quán có con nhỏ nên cũng bận bịu.
Mình ăn tổng cộng là 2 suất + 1 đĩa bánh gọi thêm ( ảnh bên dưới mình chụp 1 suất thôi )) hết tổng 75k, no phè phỡn
Cô chú chủ quán cũng khá thân thiện niềm nở đon đả nha.
Nói chung là tuyệt vời, nằm vùng đã lâu ưng quán quá nên hôm nay hạ bàn phím cào 1 hồi cho đã.
Địa chỉ quán: Đi vào ngõ 16 HTK, nhìn bên tay trái thấy ngay biển Bánh cuốn CB nhé các bạn. xem tiếp

Mai đây em tính rủ thằng bạn thân chạy xe máy xuống Cần Giờ chơi và ăn hải sản cho biết. Anh chị em có review hay ý kiến gì cho em ko ạ. Vì e và bạn em đều đi lần đầu. EM cảm ơn ạ. xem tiếp

Cho em xin kinh nghiệm đi du lịch Huế cuối tháng 8 với ạ, e có hai người và ở Hà Nội .
Iem cảm ơn ^^ xem tiếp
kiểm chứng

Em chỉ muốn bốc phốt cái quán ốc này thôi, bình thường em gạ ny em đi ăn ốc em sẽ đc ăn 1 mình và tất nhiên em sẽ đc ăn nhiều. Nhưng không, hôm qua e rủ ny em lên Ốc linh xoăn để thõa cơn vật ốc thì em đã hối hận mn ạ, bởi ny em đã ăn hết ốc của e r, bình thường có bao giờ a ý dùng tay để khều ốc đâu thế mà hôm qua khêu nguyên bát ốc xào me
Em k luyên thuyên nữa em sẽ đi vào vấn đề chính
_ Không gian quán. Sạch sẽ, thoáng mát ăn xong có bánh xà phòng rửa tay rất sạch sẽ luôn ạ
_ ốc luộc . Rất béo, ngậy và tươi em k bị 1 con ốc chết nào, nước chấm best của best luôn
_ ốc xào me. Em kết nhất món này,khác hẳn vị mà em từng ăn, thơm mùi cùi dừa, ốc tươi, và đặc biệt hình như chị ấy k dùng loại me đóng gói theo cân để xào nên ăn hạt me k bị sạn sạn. Có thêm lá chanh rất hợp nữa
_ ốc xào chuối đậu. Em k biết vị ở thái nguyên như nào vì em chưa đc thử. Nhưng lần đầu ăn ở đây em nghiện luôn mất r chỉ ước có thêm đĩa bún chan ít nước vào ăn thì tuyệt
_ cút lộn xào me. Đĩa đầy đặn, trứng k bị già quá, xào rất vừa vị k bị nhạt hay mặn quá.
Nhược điểm. Em thấy quảng cáo có món chuối chiên ngon nhưng em đến thì k có huhu.
Chấm 8/10 sẽ quay lại để thử món chúi chiên.
Tổng hóa đơn chỗ này của em hết 226k thêm trà đá và bánh bao tí hon , 2 đĩa xoài dầm e k kịp chụp
Em quên ghi địa chỉ , em up ảnh menu có địa chỉ luôn nha cả nhà
Cuối ngõ 91 nguyễn an ninh ạ xem tiếp
- về cảnh vật thì ko cần quảng cáo nhiều rồi. Đan xen giữa truyền thống và hiện đại rất hài hoà.
Túm lại Đài Loan rất đáng để đi thử 1 lần phải ko nào xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Chào các anh chị hội viên trong hội review, em muốn up bài chia sẻ cảm nhận của em về bát bún giò nam bộ ở Văn Quán đã dc review ở mấy post trước.
Điểm cộng là quán rất sáng sủa, sạch sẽ rộng rãi, chỗ để xe cũng thoải mái luôn. Tiếp đến là thái độ của nhân viên rất ok, chiều khách. Cuối cùng là rau sống, rau sống em thấy có màng bọc thực phẩm bao h khách ăn mới bỏ ra rồi trần (nhưng cơ mà đến lượt em lại không dc trần ). Nhìn cách phục vụ thì thấy quán mới mở khu vực bán bún bò buổi sáng và trưa (quán nằm trong khuôn viên quán lẩu), mới mở cx ok vì bao h mới mở chất lượng và thái độ cũng ok nhất.
Tuy quán ok về phục vụ và không gian nhưng đồ ăn còn nhiều điểm mình không thích. Quán nói đây là bún bò nam bộ nhưng mình chẳng thấy nó có vị gì đặc biệt cả, nước dùng quá nhạt thậm chí là nhạt nhẽo, ăn xong không có một vị gì đọng trong miệng luôn , không ngọt không mặn không chua, ăn bún hơn nhau ở cái nước dùng cơ mà.
Tiếp đến là miếng thịt kia, cũng nhạt nhẽo không kém gì nước dùng của nó, cả một tảng thịt to (theo mình để ý thì là họ hấp cách thuỷ) nhưng ăn nhạt và bã, mình thấy ăn chẳng liên quan gì đến tên cũng như bát bún này.
Thêm một điểm nữa là bài review trước thấy ghi có cả viên mọc nhưng mình đến thì không thấy có, các bàn xung quanh cũng không có luôn. Dc một điểm nữa là lát chả quế kia ăn cũng tạm nhưng mình thấy chẳng liên quan gì.
P/S: với tín đồ bún bò như mình thì mình thực sự thất vọng sau khi ăn bát này và không muốn quay lại, vs giá 35k/1 bát cũng không phải là rẻ. xem tiếp
Chào mn đợt 2-9 tới này mình có ý định đi SaPa ai đã đi cho m xin ít thông tin nhà nghỉ với các địa điểm với đi như thế nào cho hợp lí, m thì muốn tự túc hơn chứ ko muốn theo tour, bác nào ở Thái Nguyên đi rồi cho m hỏi đi xe như nào cho tiện
Cám ơn mn !!!..


xem tiếp
Bọn e có 4 người muốn đi Kim Bôi vào 25-26. Ace nào có vocher hay review cho e chỗ ở, chỗ vui chơi đẹp đệp với ạ!!!
E cảm ơn xem tiếp
Có ai ở đảo Lý Sơn cho e hỏi thời tiết trên đảo thế nào ạ? E cảm ơn ạ!
xem tiếp
Các vị huynh đài ơi, cuối tháng này mình đi Quy Nhơn, các huynh đài có cao kiến gì review giúp mình nghen. Đa tạ cả nhà mình ạ

xem tiếp
(Góc chê thậm tệ)
Hôm nay do nhỡ bữa nên mình có đặt của bạn Ship đồ ăn Trang Béo. Thấy mọi người review khá tốt nên mình cũng gọi thử cho biết. Nói thẳng luôn là mình nấu ăn ngon nên khá khó tính trong chuyện này, nhưng chỉ cần ăn vừa miệng, hợp ý mình thì sẽ là ngon thôi.
Khi mình đặt đã hẹn 30-35’ nữa sẽ có, tuy nhiên mình chờ 1 tiếng mới có người ship đến. Ship 35k, ok không sao. Lúc mình nhận cũng hơn 11h tối rồi mà, mình vốn dễ tính khoản này.
Điểm cộng: đồ ăn được bọc giấy bạc nên còn hoi nóng, lại có hẳn khăn ướt chính hiệu Trang béo nữa (mình quăng rồi, quên không chụp)
Tuy nhiên, lại là cái tuy nhiên. Mình có đặt một suất miến xào bò của bạn ý. Mình đã dặn là mình không ăn hành, không ăn rau thơm. Ấy vậy mà sản phẩm là như hình bên dưới ạ. Hành tây (ẹ), cần tỏi tây (ợ), tỏi (hự), gừng thì hình như không có vì mình không thấy mùi. Thà ít thì mình còn gắp bỏ ra được, đằng này nó như thế kia thì biết gắp kiểu gì. Mình lọc hết miến ăn còn lạo nhạo nữa. Chẹp. Quá nửa là các loại rau độn, mình team nghiện thịt anti rau nên không ưa nổi
À vâng chưa đủ, mình ăn thì đếm được tận 7 miếng thịt bò to hẳn bằng đầu ngón tay, dai, và chả có vị gì cả.
Chưa kể ăn miến thì sạn, cũng may nó ít, mình ăn được ít miến nên cũng không hẳn là ăn cát vào mồm.
Điểm cuối cùng là nó nhạt, mình đã là đứa ăn nhạt rồi đấy. Chậc
Chốt: 50k + 35k cho một hộp cần tỏi xào miến thì mình chả bị lừa lần 2 đâu. Kiếu luôn.
Cám ơn mọi người đã đọc ạ xem tiếp
<GÓC REVIEW>
Địa chỉ cũ nhưng tìm người đồng cảm )
Mình hỏi thật đã ai ăn nộm bố già mà thấy không cảm xúc như mình chưa? )) Thôi nói hẳn ra là quá chán so với độ rầm rộ của quán ) ok đây mình kể lại ngày hôm ấy )
Chiều hôm đấy mình với người yêu bảo thèm nộm lại thấy quán hot quá vào ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là ôi thôi xếp hàng dài như thời bao cấp )))) 2 đứa nhìn nhau gật gù bảo đông thế này chắc ngon bá cháy bọ chét. Đứng đợi gần cmn nửa tiếng đồng hồ vẫn đang trong tư thế xếp hàng ))) sốt ruột quá mình bảo ny đứng chờ nộm, còn mình tranh thủ gọi bánh bột lọc với nem cuốn. Nhưng vẫn phải chịu cảnh đợi chờ hỡi ơi, xong thì mình cũng chủ động lấy nước chấm và đồ ra bàn vì thông cảm quán đông quá, phục vụ không kịp. Khoảng 10p sau ông ny quay lại với bát nộm và quả mặt không thể khó chịu hơn ) mình mới bảo thôi anh ơi ăn đi, hơi lâu la tí nhưng ngon là được anh nhỉ. )
Bây giờ đến phần chất lượng đồ ăn ) Mình vừa dứt câu bên trên, ăn thử 1 miếng nộm thì ôi dời chả hiểu cái kiểu gì đây ))) nó có 1 hương vị mà không thể diễn tả, 1 vị nào đó lợ lợ và... đáng sợ í )))))) Và công nhận là nộm có đủ thứ thịt tá lả nhưng ngoài thịt bò khô truyền thống ra, những loại kia mình ăn không quen thấy không hợp lắm còn ông ny xếp hàng 20-30p đến lúc thử nộm thì mặt biến sắc luôn ) còn lại mình thấy bánh bột lọc và nem cuốn cũng giống như bao quán khác thôi ạ.
Rổ giá là 20k/bát nộm, 5k/bánh bột lọc và 5k/nem cuốn. Quá rẻ nhưng không được như kì vọng, điểm trừ là chờ rất lâu rất lâu, mình không ngại khoản chờ đợi nếu đồ ăn thật sự ngon
Review theo cảm nhận cá nhân nhá, các facebooker nhạy cảm hẵng khoan comment những lời trái ngang ))) em xin hết.
À quên cái địa chỉ: số 1 Nguyễn Trung Trực. xem tiếp
Bao giờ hết mã t sẽ khoá cmt mn nhé ^^ Còn cmt là vẫn còn mã ạ !!!
xem tiếp

Hiện tại nhóm đang làm một khảo sát để tìm hiểu mức độ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm du lịch. Mọi người có thể dành 2 phút để giúp điền khảo sát này với được không ạ ? Cảm ơn mọi người
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Sen Việt-684 Minh Khai tầng 18 khách sạn sahul
Hôm nay mình xin review quám buffet mà mình thấy ổn nhất trong tầm giá 249k-299k ạ
- Đường đi: hơi khó khăn xíu bị đi nhầm sang đường vĩnh tuy phải hỏi mấy anh grab anh ý chỉ đường cho là rẽ trái ở f88 mới đến nơi
- View: tầng 1 là sảnh khách sạn sang chảnh nên check in chụp choẹt các kiểu thoải mái, lên trên quán buffet thì phải đi thang máy lên tầng 17 rồi đi thang bộ mới đến quán, nói chung quán nhìn rất sang trọng view tầng 18 khá là thú vị
- Phục vụ: phục vụ hơi chán xíu, lúc đầu phục vụ tự động dọn đĩa nhưng đến lúc sau tầm 8r-9h quán vắng phục vụ bắt đầu lười dọn đĩa để bát đĩa chất đầy bàn lúc gọi đồ uống k có menu nên cũng k biết giá tầm bnhieu, quầy sushi hết nhân viên k lấy phải nhắc mới mang ra nhưng được cái nhắc xong về bàn ngồi thì nhân viên bê món đến tận bàn ) 6/10
- Đồ ăn: cái này quan trọng này, so với sen hồ tây và sú thì mình thấy đồ ăn ở đây là ngon nhất, k bị ngấy và ngán như mấy quán kia và rất tươi. đặc biệt là hàu nướng mỡ hành rất ngon, hàu sữa gỏi và sashimi cá hồi cũng k bị tanh, như hôm đi ăn ở sú ăn miếng sashimi cá hồi xong đứng dậy thanh toán luôn tôm nướng ngon k bị khô và bở như ở chỗ khác, món tráng miệng ở đây cũng rất ngon, có món bánh gối hơi ngấy thui cơ mà được cái nhiều nhân, quán nhìn chung cũng đủ món nhiều bằng sú nhưng k rộng và nhiều món như của sen hồ tây. 8/10
- Tổng thiệt hại: 2 voucher mình mua hết 458 + 1 ken 45k + 1 coca 30k +10% vat là hết tầm 6l
- Nói chung là có quay lại ) xem tiếp
Bún bò huế O Xuân 448 Xã Đàn bác nào ăn r có thấy xuất đặc biệt như e ăn 65k có khác gì xuất đầy đủ 45k không? Sau chọn 45k cho tiết kiệm cơ mà ngon đồ ăn miễn chê. Ngon nhất khoản gia vị hành,ớt muối.. Mỗi tội chọn ngay đc bát sứt ăn ở k tốt xem tiếp
Giờ cứ có dịp xuống Hà Nội là lại phải ghé vào ăn... xem tiếp
[ Góc khen] Bún ốc Lương Định Của.
Em chả biết quán này từ đâu cả chỉ là một chiều lang thang không có chỗ ăn thấy nên tạt vào . Mà ngon phết mng ah. Có giá ở dưới hình nhé. Ở đây hay vchg là giá bún và topping riêng )) Như đi uống trà sữa thích gì thì cho ))
Nước dùng ngon, ốc nhiều lắm ( ảnh hơi xấu nhé vì chụp vội) Giò tai em với bạn thấy ăn lạ hơn mọi chỗ khác. Không ăn mọc hay bò sườn sụn nên không nhận xét ạ )) Nhìn chung khá ngon. À khá là đầy đặn và no nhé.
Không gian hơi nhỏ, chủ quán bình thường lạnh lùng ko có j để nói
Giá: Cả hai đứa đều gọi nhiều đậu, theo như trên giá topping thì thêm đậu 5k. Em gọi bún ốc nhỏ đậu giò tai ( 20k + 5 + 5 ) và bạn em gọi bún ốc chuối giò tai ( 25 + 5 + 5 ), 2 trà đá, 1 đĩa quẩy mà hết 70k (????) Nên cũng hơi khó hiểu ko biết lúc gọi nhiều đậu có tính thêm ko ý
Địa chỉ: B16 LDC ( khu tập thể Kim Liên thì phải ~ ) xem tiếp
Giá: 20 - 40k
Địa chỉ: Quán Bát Bảo - kiot số 6, đường Cốm Vòng, P.Dịch Vọng Hậu, q.Cầu Giấy xem tiếp
Lại lên cơn thèm nộm nên phải mò đi ăn ngay. Thấy trên Hội khen hàng nộm Kim Liên nên phải đi thử ngay. Đúng là ngon hơn Nộm bố già. Mình ăn nộm bò khô và nộm hoa chuối. Nước nộm vừa phải, chua cay mặn ngọt rất ok. Đặc biệt bị nhặng đắng của đường hóa học như Nộm bố già. Tỏi chiên ăn giòn rất ngon. Chỉ có bò khô chứ k tả bủ xiểng như nộm bố già... Giá cũng hợp lý 20k cho 1 bát đầy đặn. Bánh bột lọc 25k 1 đũa cũng ngon. Độ dai vừa phải, nhân ngon k bị mùi như thiu..... và trà đá k bị dùng đá ướp cá như bên Nộm bố già.....
1 địa điểm đáng đến cho các bạn iêu nộm ở Đống Đa xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Lớp em đang có dự định họp lớp vào cuối tuần . A/c có thể gợi ý cho e/m 1 số quán lẩu khu vực Láng/ Ngã tư sở ngồi thoải mái khoảng 20-25 người với ạ . Dạng dạng buffet lẩu giống 91d võ thị sáu ạ.
Em cảm ơn ạ ! xem tiếp
[Góc phân vân]

Ơ sao cái đùi gà ở đây rẻ thế nhỉ, lần nào mua cũng nghĩ vậy. @@ cái này có giá 9.496 đồng. Ăn thì cũng đc. Đây là lần t2 t ăn đùi gà Big C. Lần trc ăn thì bên ngoài giòn ngon, nhưng bên trong vị nó lạ lạ, ko giống thịt gà nhà mình chiên, cũng k giống KFC hay Lotte. Vị đấy làm mình hơi ái ngại, kiểu nghĩ như gà cũ, gà giã đông sắp phân hủy. Hnay con bạn rủ đi mua. Mãi mới dám mua. May quá ko bị vị lạ kia nữa. Ngon rồi !
Đc: Big C Lê Trọng Tấn- Thanh Xuân xem tiếp
Ai đang có ý định đi Sapa thì ngay và luôn đi ạ!!!
Thời tiết đang đẹp ngất ngây...
Nắng vừa đủ để có ảnh lung linh
Lạnh se se đủ để phải khoác thêm 1 áo khoác e ấp...
Và không mưa ahihi
xem tiếp
YwGZZ4DLK9w
Địa điểm PICNIC cắm trại đêm tuyệt đẹp gần SG xem tiếp
[ Góc khen,hơi chê ]
Cowboy Jack's Tây Sơn
Hôm trước vừa được ngày lạnh = ))) nên em với mấy đứa bạn qua đây, cũng lâu rồi mới lại đến nên có đôi dòng cảm nhận. hihi
Cái này chỉ là cảm nhận bản thân thôi nhá !!
*Không gian : Ấm cúng, trang trí đơn giản, phù hợp.
*Món ăn :
- Khen : Bày biện đẹp mắt, món sườn khá ngon, pizza thì nhiều nhân, salat thì em thấy bình thường, kiểu sao sao, nói chung ko ấn tượng lắm, nước uống đắt và tất nhiên là ít
- Chê : Ít quá, em thấy tầm tiền ấy mà đồ ăn bị ít dã man, riêng món sườn kia 1 mình em quẩy cũng chưa no ))) ( bọn em đi 4 người ) gọi loại 350g. Được cái sườn mềm , ngon, ăn vừa miệng lắm, sốt ngon. Pizza bị mặn, nguội nữa, mặc dù vừa mới bưng lên.
* Giá cả : Đắt, nói chung đắt, lâu lâu "chanh sả " tý thì được chứ để thường xuyên thì xót cái ví lắm. Nếu được quay lại em sẽ chỉ ăn sườn
* Nhân viên phục vụ : Không biết có ai giống em không nhưng mà kiểu đi đâu ăn mà nhân viên mặt lạnh tanh là độ ưng ý của em bị giảm đi hẳn 1 nửa luôn. Các bạn nhân viên ở đây cảm giác như kiểu 1 cái máy được lập trình sẵn ấy, ngoan ngoãn lễ phép nhưng mặt lạnh quá, ko cười gì cả dù chỉ cái nhếch mép. Trong khi đó thì anh quản lý ( hình như thế ) lại nhiệt tình và luôn nở nụ cười với khách, còn trực tiếp ra cắt sườn cho bọn em nữa. Ưng mỗi anh ý, còn các bạn khác kiểu gì ý.
Tổng thiệt hại của bọn em ngày hôm đó là 1.115k cả VAT gồm ( 2 lon pepsi, 1 nước cam, 1 sườn nhỏ 350g, 1 pizza nhỏ, 1 slat cá ngừ )
Chấm điểm quán theo cá nhân : 8/10
* Tiện đây mọi người hay ăn sườn ở đâu ngon mà giá ko kiểu xót ví quá cho em xin 1 vài địa chỉ với.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Kính hội !
xem tiếp
[Góc Khen]
Quán Chim Xanh Cafe - Số 10 Khúc Hạo- BĐ- HN
Mình khá là kén ăn (phần vì cũng biết gọi là tí bếp núc) và thích món âu là phần nhiều, tuy nhiên nay lại được ông anh giới thiệu cho món "bánh mỳ sốt gà nấm" ngon dã man, lạ miệng
Thời tiết trở lạnh như thế này rồi, qua quán ngồi yên tĩnh,nhỏ gọn ấm cúng, gần như chẳng bao giờ có chuyện xe cộ đi lại ầm ĩ cả đôi khi còn có mấy con sóc không thích sống trong lọ nhảy qua nhảy lại trên cây nhìn cũng vui mắt. Trong không gian vậy ngồi ăn bánh mỳ giòn vàng (chắc có nguồn bánh mỳ) chấm với sốt gà hầm nấm nghi ngút khói thì quá tuyệt vời rồi, gà ngon (chị đi chợ chọn khéo) không phải gà công nghiệp vì tuy hầm nhưng gà không bở, vẫn ngon, nước cốt xương gà hầm rồi thêm cái thanh mát của rau củ quả càng làm nước dùng thêm ngon ngọt, chưa kể đếm nấm cũng được cắt vừa miếng. Cái hay ở đây là không thấy váng mỡ gà nổi lên khi nguội vì cái ngon, cái béo cuộn đều trong nước dùng và cả trong những miếng rau củ hầm. Thêm chút tiêu đen, thêm chút ớt càng làm dậy lên mùi thơm, ngửi đã thấy ngon rồi mà nhin lại càng ngon mắt hơn, cách trang trí cũng hấp dẫn người nhìn không kém, những miếng gà được điểm xuyết thêm rau củ với màu sắc hài hoà, rồi hành tây làm món ăn nhìn rất đỗi thanh tao.
Ngồi ăn miếng bánh mỳ ăn cùng sốt gà nấm, nói dăm ba câu chuyện phiếm trong không gian ấm cúng vậy thì mọi chuyện mệt mỏi như tan biến trong tiết trời se lạnh. Và lời khuyên của mình là hãy tới thử món bánh mỳ này ít nhất một lần, đó sẽ là trải nghiệm khá thú vị bạn sẽ khó mà quên được.
P/s: chị chủ quán vui tính và khá hoà đồng, nay mang lên 3 suất quay đi quay lại mang ớt lên thì chỉ thấy toàn bát không còn tí gì cũng tủm tỉm cười
Ai từng ăn cho xin ít review nhé
Giá chỉ 35k/1 suất đầy ú ụ xem tiếp
Như đã hứa ở bài post thông báo được "thăng tiến" làm admin chính thức 2 tiếng trước, tớ xin được tặng các cậu món quà xem tiếp
Mọi người cho e xin ý kiến với ạ
Nên đi Sapa hay đi bãi Đông - thanh hóa với ạ xem tiếp
ac cho em hỏi quanh hà nội có khu resort nao ngoài flamingo đại lại không ạ, em muốn họp kiểu tự ăn uống nướng BBQ ý ạ
Thank you anh chị xem tiếp


Ai ở Đà Lạt cho em thông tin thời tiết trên đấy được không ạ? Em định cuối tuần này đi ạ! xem tiếp

mọi người ơi! e đang có ý định đi sapa vào cuối tuần sau. mọi người có thể cho em xin ít reveiw thời tiết và nơi ở k ạ em định đặt phòng trên agoda, nhưng vì chưa đặt trên agoda bao giờ nên k biết phòng có giống như trên web k
e cảm ơn xem tiếp
REVIEW NHIỀU QUÁN LẨU
Đc chị ny có đam mê ăn lẩu ngút trời nên tuần nào cx phải ăn ít nhất 1 bữa lẩu. Sau đây là tổ hợp những quán mình ăn qua
LẨU 9 TẦNG MÂY FOOD CENTER
Lần đầu ăn ở Ô Chợ Dừa, nhân viên phục vụ ok, thịt k mỡ lắm, 4 người gọi 1 set 9 tầng mây 399k và gọi thêm rau ngoài và coca hết 500 hơn, ăn no kinh khủng
Lần 2 ăn ở Mipec Tây Sơn, bạn mình tới trước 1 lúc r mình mới đến, mình đến sau thì có 2 bàn cx vào theo và 2 bàn đó đc phục vụ trước cả bàn mình. Tới lúc bàn mình cáu vì lâu thì nv ms đem đồ ra. Ở Mipec có 2 set lẩu 9 tầng mây là 1 set 399k với 1 set 9 tầng mây có thêm gà vs salad coca là 400 hay 500 gì đó, nv thông báo là hết set 399k và bắt bọn mình phải gọi set nhiều tiền hơn kia trong khi nó chả khác gì nhau ))) bọn mình ngồi ngay quầy bếp mà nv phục vụ chậm. Bò thì mỡ hơn Ô Chợ Dừa ăn chưa no mà đã ngấy kinh khủng
LITTLE THÁI (1 YÊN THẾ)
Thề là trong tất cả những chỗ mình ăn lẩu Thái ưng nhất chỗ này, nc lẩu lẫn sốt chấm đều ngon mỗi tội max đông, nên đặt bàn trước hôm mình đến còn sớm nhưng hết chỗ may đợi dc 1 bàn ngta vừa ăn xong nên dc vào luôn. Bọn mình đi 4 ng gọi 1 set 450k nhưng k thấy đủ lắm đâu nếu lần sau qlai sẽ gọi set 350 r gọi đồ ngoài Thấy c mình bảo là nếu gọi thêm thịt bò ở ngoài thì gọi set 100 th vì set 200 nhiều hơn có xíu th vậy nên là nên gọi 2 lần set 100k
SIO SUSHI HOÀNG CẦU
Đọc review trên hội thấy dc khen nhiều nên qua ăn thử. Có đặt bản trc nhưng đến đọc tên mặt nv ngơ cmnl nhưng còn bàn trống nên bọn mình vẫn dc xếp vào, nv ở đây k nhiệt tình lắm nhưng kệ chỉ cần k thái độ vs khách là oke rồi. Nước lẩu hơi nhạt, chấm thì chỉ có muối vắt quất th. Trong ảnh minh họa là set mình ăn ở đây 330 đc tặng thêm 1 đĩa thịt bò bé bằng 1/2 đĩa này và có gọi thêm set đĩa sườn sụn. Sườn sụn thái dầy nên kết quả là k nhai sụn ngồi nhằn thịt ra ăn còn sụn phải bỏ vì đau cả răng mà k nhai dc. Ăn x k thấy no lắm nếu thuộc như mình thì sio kp lựa chọn đúng đắn lắm. Tổng kết 4 nv là 475k
BUFFET LẨU GIA 99K (NGÕ 116 LƯƠNG THẾ VINH)
#teamthit như mình chắc chỉ đến đây là hợp )) rau, quẩy, mì tôm tự phục vụ. Nc lẩu mình thấy vừa c mình lại thấy hơi nhạt. Chấm thì có sốt gì đó vs muối vắt quất. Nv nhanh nhẹn phục vụ nhiệt tình gọi gì là đem ra luôn, k bị như 1 số quán là gọi x mất hút. Bò thì có đĩa nạc đĩa mỡ nhưng mình thấy nạc nhiều hơn, buffet 99k nên có đĩa mỡ là k tránh khỏi r. 4 ng hôm đấy phải ăn đến 50 đĩa mất. Tổng kết 4 ng ăn là 4 suất lẩu 1 ngô chiên 1 âi trà đá là 440k
LẨU ẾCH 4S KHƯƠNG TRUNG
Đây là lựa chọn của mình vs ny mỗi khi chỉ có 2 đứa đi ăn, lẩu ếch măng 150k 1 nồi 2 ng vừa đủ ăn hoặc hơi thiếu, có thể gọi thêm ếch ở ngoài 100k/ đĩa, rau, nấm, dưa chuột tính tiền riêng nên nếu k ăn thì nhớ nhắc nv lúc thanh toán hoặc trả lại luôn lúc nv bê đồ. Nc lẩu chua chua cay cay khá ngon. Khuyên cáo k nên gọi sườn sụn vì mình gọi 1 lần và hôi kiểu thịt cũ. Tổng kết là hết tầm 300k thì phải
Đây là mấy quán mình hay ăn, còn nhiều nhưng mà k nhớ hết đc. Và ny mình trả tiền nên mình cx k nhớ giá chính xác của từng quán lẩu
Bạn nào có quán lẩu hoặc nướng ngon thì chia sẻ mình với xem tiếp
Báo giá trên dành cho các đêm lưu trú trong ngày thường từ tháng 9 trở đi xem tiếp
[ Rì viu cho team thịt ]
Ăn gì cho nooo hôm nọ thấy bạn đăng nên ăn luôn cho nóng hihii
Nhân viên nhiệt tình, đáng yêu haha )) A Huân bê đồ cho bọn mình cứ 2,3p lại gọi a 1 lần ))
Mình gọi buffet 99k thì chỉ nướng thuii. Ở đây k có thịt bò, only lợn. Tuỳ loại mà có thịt ướp đậm có thịt ướp nhạt. Nói chung khá ngon. Vừa tiền vừa miệng vì mình cũng dễ ăn, k đòi hỏi nhiều nước chấm nói chung cũng bình thường. K ngon k dở. Bánh xèo thì t thấy hơi ngấy ngay từ miếng đầu tiên. Kim chi nhạt. Xà lách sạch, tươi ( k tính vụ rau TQ hay rau Việt nhé ) Salad khá ngon.
Lúc đầu gọi nước thì menu có mỗi nuóc ngọt, lọc, rượu, bia thui nên đành gọi coca. Sau hỏi mới biết có trà đá trà nhạt nhưng đc cái thơm lắm ý huhu
Kinh tế eo hẹp 6 người ăn giá này khá ổn. Quán sạch sẽ sáng sủa đẹp đẽ nhéee.
Tính ra mỗi người 143k vì mỗi nguòi 99k + 20k ăn đồ thêm kia nữa ( ngay từ đầu biết để gọi trà thì bớt đc mỗi ng 20k ))) )
Quán ở 36 trúc khê nhée xem tiếp
.... dạo này lại cứ thèm mấy cái bánh bèo, với bánh ít nhỏ nhỏ.... xưn xưn như này í nhớ ....... giờ có rất nhiều quán bán đồ ăn Huế luôn, nhưng mình thấy quán này là tinh tuý nhứt nè .....
bánh bèo ngon
bánh ít nhân ngon xịn lém nha
bánh xèo đúng chuận vị hồi mình ăn trong sài gòn , độ zòn cũng giống , ko bị mềm với úng mỡ như 1 số hàng, rau cải ăn kèm đúng vị lun
nước chấm ngon ngon
giá hơi cao so với các hàng Huế khác 1 chút , nhưng so với chất lượng thì ok đó ạ , ở đây lúc nào cũng full bàn nên phải đặt bàn trước khi qua nha mấy má
nhà hàng Huế - số 1 ngõ 36 Đào Tấn
02437606516 xem tiếp
Bán hàng thì kiêu và thái độ với khách. 2ng ăn 1 bát ốc +đĩa nem+ đĩa khoai còn kiểu k muốn bán vì ăn ít. Mình theo chân FOODY gthieu nên vào ăn thử vì gần trường nhưng đồ ăn chỉ có các món luộc và rán k có xào hay nhieu món. Mà ăn thì mất tiền chứ đâu free mà nhà này thái độ và k muốn phục vụ như ở đây. Kiểu ntn thì khách sẽ ăn 1l và k qlai. Các b né quán này ra nhé xem tiếp

Hôm qua đi ăn black stone nói chung cực hài lòng.
Đồ ăn: cái này tuỳ khẩu vị từng người, với mình thì thịt bò ướp ngon, bạch tuộc k có vị gì, tôm sú ăn đc, mỳ đen ăn được, mandu chiên ngon dù mình thích mandu hấp hơn. Trà quế hơi nặng mùi quế.
Phục vụ cho 10/10. Các bạn ấy rất nhanh nhẹn nhiệt tình, nướng cho khách từ a-z, rau và kimchi chưa hết đã mang ra thêm. À rau sạch nữa ạ.
Trừ điểm ở chỗ hút mùi ko ổn lắm, ăn xong cả người toàn mùi thịt nhưng nói chung đi ăn nướng thì ko tránh khỏi nhỉ?
Mình ăn buffet còn có cả cơm, lẩu, bánh hải sản nhưng do ăn thịt no quá nên chưa thử. Lần tới sẽ thử lẩu xem sao.
Sori hội vì ko có ảnh tử tế vì t toàn up story là chính ko lưu lại
Edit giá và địa chỉ: địa chỉ ở ngã 3 Nguyễn chí thanh - huỳnh thúc kháng ạ, ở HN có 1 black stone thôi, còn về giá thì mình mua voucher buffet trên adayroi gần 250k/người (ko nhớ chính xác), cuối tuần + các buổi tối phụ thu 30k/người. Buffet là 300k/người hay sao ấy vì mình dùng voucher rồi nên ko để ý lắm.
Giá đã gồm VAT nha
Edit thêm phát cuối là sau khi nướng tôm chín rồi bạn nhân viên còn mang đi bóc vỏ luôn cho mình nữa xem tiếp