Thất vọng tràn chề!
Nghe chè Dũng Hiền B5 thanh xuân bắc cũng có tiếng nên hôm nay gọi 8 chè sầu và 1 thập cẩm. chè sầu 28k và thập cẩm 20k + 30 k ship hoá đơn 274k. nhìn thôi đã chán. ăn còn chán hơn. Bạn nào có ý định thì đừng gọi nhez. phí tiền xem tiếp
Anh chị em cho mình hỏi có quán trà sữa nào ở HN mà cốc đẹp đẹp ( có thể tái sử dụng ), uống ngon ngon không ạ? xem tiếp
Sắp tới e có chuyến du lịch Quan Lạn A.C ai đi rồi cho e xin ít rì viu nên ăn uống,và chơi ở địa điểm nào ạ xem tiếp
Mình đang có mã giảm giá đến 25% TOÀN BỘ các khách sạn, resort, homestay. Bạn nào cần thì comment mình inbox mã nhé. Mai là hết hạn mã rồi ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin! xem tiếp
Em tàu ngầm trong hội 1 thời gian rồi nhưng bây giờ mới review lần đầu mong ad duyệt bài
Em lâu nay có căn rất nặng, mọi người bảo em có căn cô đớp. Trên đời này, đam mê duy nhất của e là ăn..ngon!
Đây là món phở xào bò cho những ai chưa đoán ra
Thịt bò ở đây 100% là thịt bò chứ không phải thịt lợn như 1 số chỗ )
Nhiều thịt nhiềy rau, thịt thái không bị mỏng, ăn đầy mồm nhưng không hề bị dai luôn nhé..xào chung với rau cải nêm nếm đậm đà vừa miệng.
Được cái chỗ này có thêm nước chấm ăn kèm phở xào. Mới đầu thấy bát nước chấm hơi thừa vì phở xào vốn đã đậm đà rồi, k cần chấm thêm. Nhưng ăn vài miếng quay ra chấm thử thấy thần kì vãi luôn. Kiểu khi phở xào vs rau và thịt sẽ dính kha khá dầu mỡ..ăn 1 lúc sẽ thấy rau không đủ làm cho mình đỡ ngấy vị dầu mỡ nhưng mà khi chấm vào nước chấm, ăn cùng 1 ít su hào cà rốt muối thì nó cân bằng được vị của món phở, có chua, có mặn, có ngọt. Ăn dễ chịu vô cùng, gắp một ít phở lẫn thịt và rau, chấm vào bát nc chấm..mọi thứ nó đạt chuẩn luôn ý..
Tối muộn đi chơi về mà ra đả suất phở xào, làm cốc bia giữa cái mùa hè này thì đời này hưởng lạc hơn cả Càn Long huhu
Mọi người ơi đoán địa chỉ đi hahaaa
Ai đoán đc địa chỉ này cmt sớm nhất em mời đi ăn món này luôn nè )
Đang thèm *măm măm* xem tiếp
Chào mọi người ạ!
Tình hình là em sắp được anh chị cho đi du lịch đảo Cái Chiên, Quảng Ninh 3 ngày. Anh/ chị nào đã từng đi đến đây có thể cho em xin một vài thông tin không ạ?
(Ẩm thực, nơi ở, tính cách dân bản địa, những địa điểm để khám phá trên đảo và những lưu ý nên mang và không mang vật dụng...)
Em xin cảm ơn! xem tiếp
(Góc review)

Khen:
_ giá khá rẻ so với mặt bằng chung (30k cho 1 phần 20 cái)
_ bánh: phần vỏ ăn vừa tới k bị cứng quá cũng k nhão quá, nhân bánh có tôm được lột vỏ nên ăn mềm, thơm (vì là bánh Huế nên không có thịt như ngoài mình)
Chê:
Nước chấm mình ăn hơi bị ngọt,cũng chả biết do gọi về hay gì mà không có rau hay dưa góp gì cả.
Nói chung là khá ưng. xem tiếp
[góc ngon quá cha mạ ơi]
Bánh đa - Miến cua Hà Nội 6A Phùng Hưng
Biết đến hàng này khá lâu rồi, từ hồi quán cũ cũng ở Phùng Hưng nhưng đoạn gần Hàng Mã. Sau này cô chuyển về Phùng Hưng đoạn thẳng ra Phan Đình Phùng.
Ở đây nổi tiếng là nước dùng nấu từ cua, ngọt & ngon lịm đến chết người. Trong hình là miến trộn thập cẩm đầy đủ topping. Mỗi thứ topping ở đây chất lượng đều oke từ đậu đến chả, giò, đặc biệt là riêu cua ấy ạ, bao giờ cũng phải gọi thêm riêu cua ăn cả. Lạc ở đây khách thoả thích dùng, ít nhiều tuỳ khách, nếu bạn ăn trộn sẽ có thêm dưa góp ăn cùng. Nói chung là percmnfect!!!
Đã từng ăn rất nhiều hàng bánh đa cua ở HN, nhưng tụi mình chỉ kết nhất tiệm này. Giá cả cũng hợp lí thôi 30-35k 1 bát. Quán mới là nhà cô mới xây luôn nên to rộng, thoáng mát hơn chỗ cũ. Có dịp lượn lờ ra old town thì nhớ ghé hàng này ăn thử xem các bạn nhé! xem tiếp
[Góc ưng ý]
Ở Hà Nội này mới được năm rưỡi nhưng số lần mình tự nấu ăn đếm trên đầu ngón tay.
Lẩu là một món bất hủ vì không kén khách. Mùa hè ăn lẩu điều hoà thì còn gì sướng bằng.
Quán lẩu đĩa Hùng Thailand này có 2 cơ sở thì phải. Một lần tình cờ đi ăn đêm. Tầm gần 23h đói meo lượn khắp cả chẳng thấy quán nào. Thấy cái tên lạ lạ với cả thấy bên trong vẫn còn khách nên hai đứa tấp vào. Một ngày mùa đông xì xụp nồi lẩu có 150k. Ăn xong ngoảy ass đi về. Anh chủ đưa card và giới thiệu anh ở Thái 6 năm, cái lá xanh xanh trong nồi lẩu là đi máy bay từ Thái về đó. Chứ Việt Nam không có. Ok tạm tin anh. Ưng nhất ở quán này vì nước lẩu lạ, đồ chấm ngon, đồ nhúng tươi và thơm. Không bị bở. Nhân viên ổn. Nhanh nhẹn.
Mình đã quay lại quán này chừng 4-5 lần. Tối qua mới thử nước lẩu cốt dừa ăn sợ ngấy ai dè cũng ngon như nước lẩu chua cay vậy.
Trên foody có người khen người chê đĩa ở đây bé tẹo mà những 50k. Nhưng với mình là bình thường. Hai đứa gọi tầm hơn 200k là ăn no rồi.
Hôm qua quay lại quán, chị chủ còn nói cảm ơn, bảo khi nào rảnh hai vợ chồng ghé quán ủng hộ.
Vâng. Haha. Đợi tụi em cưới đã chị nha.
Đã ngó qua bếp của quán, khá sạch sẽ. Đây là quán có nước lẩu tâm huyết và lạ đối với mình.
Chưa bao giờ ăn quá 300k ở đây cả. Hai đứa chỉ gọi 1 Pepsi 15k là no lặc lè đi về rồi.
26 tuổi, dân văn phòng nên mình ăn không nhiều. Có thể quán này không phù hợp với team thích nhiều thịt.
Hình đầu tiên là mình gọi viên trứng cua phomai, mực trứng, thịt bò và tôm nhé. Combo rau nữa. Thêm Pepsi tổng 265k/ 2 mạng.
Mình ăn ở cơ sở Yên Lãng.
, , xem tiếp
Mình hay ăn bánh tráng ngay cổng chợ xanh văn quán, vì được 1 bán dẫn đến ăn nên mình nghiện luôn quán đó theo khẩu vị của mình thì rất hợp, đủ vị nhưng ko ngán nên đa phần đi làm trên đường về là mình phải ghé quá đó ăn. Nhưng nay sao cô bảo mới khai trương quán mới trong đó có nhiều món hơn là 1 đứa hay tìm tòi những món ngon nên mình đã xách xe lên men theo con đường cô chỉ đã tìm đc đến quán bánh tráng Trang Sài Thành liền ak
Ở đây có món bánh tráng chiên giòn chấm mắm me thật sự là lạ đúng ko các bạn. Vậy mak chị chủ quán đã bán 1 món mình cho là ngon lắm. Bánh tráng được chiên giòn tan tr cắn vào rộp rộp những miếng bánh tráng bể ra trong miệng nge vui tai lắm mak chưa lần nào được cảm giác đó cả trong nhân thì đầy đủ mắm me thì chua chua ngọt ngọt thấy lạ miệng gê luôn phải nói là sẽ quay lại để thưởng thức món này vì mình đi nhiều nơi nhưng ở hà nội mak kiếm đươc quán bánh tráng đúng vị sài gòn thì ít lắm. Còn có cả caramen ăn mát cả ruột nữa ạ vị béo béo ngậy thơm của trứng ko bị nhão ra như mình hay ăn ở mấy quán chè đâu
Menu của quán mình đã chụp lại cho các bạn xem còn rất nhiều món ngon và đủ loại bánh tráng lun mọi người ơi!!! Khỏi phải sợ ít món ăn ko đủ nha mình chụp lại đăng lên cho ai muốn khám phá món bánh tráng chiên giòn giống mình thì hãy ghé vào quán
Địa chĩ của quán: 39 đội 8- yên xá - tân triều- Thanh trì- Hà Nội (vì quán ko để địa chỉ nên mình đễ nhà đối diện) các bạn cứ đi dọc đường nguyễn khuyến khu hà đông cuối nghĩa trang làng hỏi địa chỉ là người dân chỉ đến tận nơi lun. Vì ở đây mọi người thân thiện lắm xem tiếp
Mình muốn tìm homestay ở Đà Lạt
Cho 4 người kiểu 1 căn riêng với 2 phòng ngủ đẹp đẹp và giá tình thương vì mình đi chụp ảnh cưới
500 ace cho mình xin ý kiến với ạ
Mình cảm ơn xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi Biển Hải Hòa - Thanh Hóa đã có ai đi chưa ạ, không biết ở đó có gì thú vị không ạ! xem tiếp
GÓC KHEN
Dành cho ai ở vùng sâu vùng xa như mình, thật sự đọc review các bạn cũng muốn đi lắm lắm nhưng toàn mấy khu trong nội thành, có hôm đi 17km mới ăn được bát bánh đa cua )
Quán bún Thảo Nhi đường Văn Tiến Dũng, gần trường cấp 3 Minh Khai - Từ Liêm. 25k bát bún thập cẩm này đầy đủ gồm: bò, chả viên, chả miếng, mọc, đậu, cá, riêu cua, hình như có cả ốc nhưng mình đang có bầu bảo họ bớt ra. Nước dùng ngon ngọt đậm đà, rau sống rửa cẩn thận sạch sẽ, măng ngâm cũng ngon. Quán bán đến 3h đêm, đêm có thêm trứng vịt lộn. Anh chủ thì nói năng nhẹ nhàng dễ nghe mà đặc biệt thấy yêu vợ chiều con dã man ) nói chung là nghiện, tuần nào cũng phải ra đôi ba lần.
Edit thêm: quán có thêm bún chả chấm. Nước dùng ngọt cua chứ không ngọt mì chính, ăn êm vô cùng ) nhưng bún chả chams cũng 25k thì hơi đắt và nước chấm không ngon lắm xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình là con nghiện trà sữa nên hầu như mấy brand nổi nổi là uống qua hết rồi. Trc thì thích nhất Dingtea xong Gongcha mới có 1 cơ sở ở Lý Thường Kiệt thì giời ơi suốt ngày chỉ đòi lên phố để uống Gongcha thôi. Hồi mới mở thì mình cảm thấy ngon hơn hay sao ấy uống ali vải kem cheese ngon lắm chứ ko ngọt khé như bg. Hay tại cs ở Giảng Võ pha ko ngon bằng ở Lý Thường Kiệt nhỉ Vì từ hồi Gongcha có ở Giảng Võ thì mình uống ở Giảng Võ chứ ko lên LTK uống nữa rồi sau đó lại thích Royal (hồi vẫn chưa tranh chấp thương hiệu rồi tách ra đó) vì thích uống kem cheese ) Sau khi tách thì mình lại chỉ lên Heekcaa uống chứ ko uống ở Royal nữa đùa uống đc cốc trà sữa mà vất vả quá. Rồi có 1 hôm nào đấy mình chim lợn ở trong group có 1 bạn khen Taster's Choice ngon lắm thế là note lại để đi uống thử. Mãi đến hôm nay mới đi đc. và mình đã tìm thấy tình yêu mới rồi. Mình gọi trà đen thêm topping là trân trâu táo với phô mai tươi ko thêm bớt đường đá gì. Ngon dã man, vừa miệng, trân trâu giòn, phô mai tươi thì bình thường, mình thích trân trâu táo hơn. Kem cheese ko quá mặn, hợp khẩu vị của mình. Bạn đi cùng mình thì gọi trà xanh kem cheese có top là trân trâu khoai dẻo mà mình cũng khoái cái top đấy mất rùi . Topping của quán cũng đa dạng lắm nhé,toàn mấy cái lạ lạ. Gọi 2 cốc trà sữa kem cheese hết có 84k ) rẻ hơn rất nhiều so với heekcaa gongcha mà lại chất lượng hơn chứ. Điểm trừ duy nhất của quán là chỉ có 1 tầng, ko gian ko đc rộng rãi lắm, nếu đông khách 1 tí thì phải ra ngoài ngồi mà mình ko thích ngồi ngoài lắm... hè mà.. nóng nực còn bụi nữa (mình uống ở Lương Định Của nhé). Tóm lại là về giá cả và chất lượng thì mn nên thử Taster's Choice nhé, ko thất vọng đâu. Còn mình thì từ giờ chắc là say goodbye với mấy hãng kia thoai, chỉ có TC với Dingtea thôi (mình thích trà ở Dingtea dù dính lắm phốt )) nhưng thích thì uống thôi, kệ chứ). Cố gắng làm sạch cái menu ở Taster xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Đi ăn ở quán Toss 324 Bà Triệu.
Đã đọc review nhiều bạn chê quán này rồi, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi :(( Tại vì chị chủ là người yêu của một anh nhà đối diện nhà mình ) liên quan thật sự )
Ấn tượng quán kiểu cũ và bẩn, không phải bẩn kiểu dầu mỡ mà là bẩn bụi ý. Vào nhìn cái menu nó cứ cũ cũ bẩn bẩn @@
Mình gọi combo 199k này. Lúc bê ra nhìn cũng ngon mắt, miếng thịt bò thật sự "mỏng", sốt ăn vị cứ kỳ cục kiểu gì lờ lợ không ngon tí nào hic. Ăn đĩa bò trong thì gọi nhân viên ra đun bếp sườn, đun cho chảy phomai. Mà thề đun cháy cả chảo lên phomai cũng không chảy ra đâu :(( đáng ra chị Minh Nhật nên thiết kế 1 cái vung úp vào cho có hô nóng ) sốt chảo sườn ngon hơn nhưng hơi mặn, phomai chảy có một tẹo thôi và sườn nguội lắm. Dù đun lên nhưng chỉ nóng bên dưới mặt chảo thôi
Nhân viên thì hơi lơ đễnh. +.+ đồ ăn không ngon nên tự dưng cũng thấy bực bực và k hài lòng vs nhân viên ý
Hết hơn 200k cả nước và bát canh bên dưới, chả nhớ là bát canh có tính tiền k )
Tóm lại là không muốn quay lại 1 tí nào.
Cảm ơn ad đã duyệt ạ xem tiếp
[Góc kha khá khen]

Chào các bác, em là một fan của các thể loại chè cháo. Cơ mà em lại không thích mấy quán mà cho quá nhiều đường, ngọt gắt quá không ăn được. Hôm nay đi làm về tầm 10 rưỡi tối qua đoạn Tôn Thất Tùng cũng khá muộn, tình cờ thấy quán có chè đậu rong biển này lạ nên nhảy vào ăn thử
Cảm nhận đầu tiên là chè rất thơm mùi cốt dừa và dừa nạo tươi. Dừa nạo sợi to và ăn thơm rõ vị, k phải kiểu nạo để lâu đâu ạ. Đậu mềm sánh mịn thơm thơm ko bị ám khét.
Rong biển em tưởng nó là kiểu giòn giòn hóa ra không phải, như rau sợi ý ạ. Tổng thể cốc chè ăn rất nhẹ nhàng, ngọt vừa đủ, ăn xong thấy mát mẻ nhẹ bụng. Cô bán hàng rất nhẹ nhàng, ăn xong còn hỏi chè có vừa không. Một cốc 15k cũng vừa tiền. Nếu bác nào đến thử thì đi vào cái ngõ đối diện trường Khương Thượng, ngay đầu bên tay trái nếu đi từ Chùa Bộc sang.
Chấm điểm 4/5 & sẽ quay lại thử thêm các món khác ạ xem tiếp
[ Góc ngây ngất ] ))) lần đầu rv
Lượn lờ 1 vòng phố phường thì ôi thôi Gongcha đông nghịt, Heekca thì đóng ord vì quá đông, tự nhủ ôi sao hôm nay số mình "hoa trôi man mác biết là về đâu" cùng bà chị Kiều hay sao ý 1 con nghiện trà sữa lên cơn thì các ông các bà các cha các chú biết rồi đấy ạ ngậm ngùi tiếp tục liếm đường tiếp và tadaaaa chỉ là xem trên foody thấy vô vàn vô vàn hàng trà sữa mới mở, mà em thì ít khi hứng thú với mấy cái mới lắm, phải cái nào có tiếng có miếng mới thích cơ.. thế mà dở dở ương ương thế nào lại thấy Xinshiqi, tự nhiên có tẹo hứng thú lượn qua liềnnn. Và thật sự là em đã không hề sai lầm khi đến đây huhuu về đến nhà vẫn bay tận mây xanh
Đây là quán trà sữa Đài Loan lần đầu có mặt ở Hà Nội, thế nên chắc cũng ít người biết. Vì đang được km khai trương mua 1 tặng 1 nên cũng đông mà em ngán ngẩm cái cảnh đi kiếm tìm miền đất hứa lắm rồi, đành bước vào, may thay được ord luôn. Cảm tưởng ngầu lòi luôn tầng 1 kín người ngồi chờ huhuu nên em với bạn cũng phải đợi đến gần tiếng. Anh ord thân thiện thấy hết chỗ nhẹ nhàng mời lên tầng 2 ngồi đợi đồ, lại có loa gọi số hđ đợi tinh tế dã mannn đợi trà sữa vào 1 ngày đông đúc như này mà sướng hơn ở nhà ))) wifi căng đét, mát rượiiii mà còn không phải ngóng đồ.. à cắm mặt vào điện thoại thì ngóng cái gì hehee ))
Phần chính đâyyy
Đến cái số hoá đơn của mình là tung tăng bay nhảy xuống lấy đồ, chị nhân viên cực xinh cực đáng yêu, giọng như mật rót vào tai ý huhuu nhẹ nhàng khiến mình là con gái còn chết mê xong còn xin lỗi vì để chờ lâu, hướng dẫn nhanh nhẹn tỉ mỉ cách uống trà nắp sữa phô mai ôiiii tôi tan chảy đâyyyyy
Nhờ có 1 chút gợi ý nho nhỏ của anh nv ord thì em đã nhanh nhẹn hơn mọi ngày gọi 2 cốc là Trà bưởi bá vương (46k) + trân châu hoa quả (10k) và Hồng trà nắp sữa phô mai trân châu (51k) vì đc KM mua 1 tặng 1 nên cái giá phải trả của 2 em nó là 61k ( 10k topping tc hoa quả)
Trà bưởi ngon. Thật sự là ngonnnnnn gì đâu luôn ý, nhất định quay lại vẫn sẽ gọi trà bưởi. Trà không quá ngọt, thơm, nói chung là cực hợp ý em luôn. Bên trong trà có cả cùi bưởi và tép bưởi đã tách, bưởi ngonn tuy vậy lại thỉnh thoảng có xen lẫn tép bị khô, vậy nên phải nhổ bỏ. Về trân châu hoa quả thì hơi thất vọng 1 chút, em vẫn chưa tìm được cội nguồn cái tên của nó huhu trân châu trắng, không có gì đặc biệt, có thể là em chưa nhận ra được cái đặc biệt của nó, nói chung là trân châu trắng nhưng không được ngon bằng trân châu trắng không hiểu chữ "hoa quả" là ở đâu..
Đến hồng trà kem cheese thì ôi thôiiii em đổ luôn đổ ngay đổ tức khắc ấy là cái lúc nghiêng cốc 45 độ y xì royaltea với heekca nè trà thơm cực, đậm vị mà uống cùng kem cheese thì ôi thôi hợp dã man con bà Lan bán bún ngan điiii cái anh các chị đừng chê ảnh mất thẩm mĩ tội em huhu do cốc đấy em cầm về nhà mới chụp thôi.. uống 2 cái hợp là thế, tuy vậy nếu thử kem cheese không thì lại có chút hững hờ.. chỉ là vị cheese mạnh quá thuiii không có gì quá cả, trà không thì cũng đủ perfect luônnn về trân châu, ở đây chỉ có trân châu hoàng kim và trân châu hoa quả, không trân châu đen và cũng không trâng châu trắng. Em chưa từng thử trân châu hoàng kim vì vậy nên đây chỉ là ý kiến chủ quan thôi nhá. Trân châu hoàng kim ở đây ngoài khác màu thì cũng giống trân châu đen thôi, thơm mùi caramel thì phải, vừa vặn không bị nát cũng không bị cứng. Okieee cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
Xinshiqi được km mua 1 tặng 1 đến 25/6 thì phải, đã thế mua lại còn được tặng voucher 20%, hời ra phết hehee
Nói chung lần đầu thế này là duyệt rồi!!! 9,5/10 luôn k nói nhiềuuuu
Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh nhá ạ xem tiếp
Nói chung là Goky thực sự gây thiện cảm xấu làm mình thấy phí tiền ý, chắc là không còn lần nào quay lại nữa.
Nếu các bạn đi qua NVC và bỗng thèm trà sữa thì đi lên hướng cầu Chương Dương thêm 3p là có Dingtea, còn đi về hướng cầu vượt sang đường thêm 30m là có Chago, đi tầm 10p thì có Bobapop nhé xem tiếp
[GÓC CHÊ] Nhiều hơn khen
Quán mì vằn thắn Gia Bảo số 6 Nghĩa Tân
Chê: Đây là bát mì vằn thắn hội tụ đủ các yếu tố ngang, nhạt nhẽo nhất mà tớ từng biết đến kiểu từ mì, thịt, há cảo đều nhạt nhẽo, ngang phè phè luôn ấy. Đặc biệt một chỗ là cả tớ và bạn tớ đều nhận thấy được vị tôm kiểu quá gắt đến khó chịu. Nước toàn mùi tôm, nếu vừa phải OK tớ chịu được, nhưng nó gắt quá ấy, kiểu cái mùi tôm làm lần át vị ngon của bát mì luôn. Thịt quay rất khô, kiểu nhai trẹo cả quai hàm, tớ bị nghẹn luôn chảy cả nước mắt. Nước mì cũng kiểu ngang ngang mà toàn mùi tôm gắt gắt khó chịu ấy, nên lúc ăn xong bát tớ hầu như còn nguyên nước.
Khen: nhân viên kiểu hiền lành, nhiệt tình lắm, bát mì có nhiều thứ ăn kèm (nhưng vì thế mà nhanh ngán haha), nước free.
Sẽ quay lại nhưng mà để thử các món khác, vì tớ thấy menu ở đấy cũng khá hấp dẫn, có cái mì xào nấm thấy hay hay.
Ảnh đẹp thế này thôi hahaaaaaa xem tiếp
Góc review

Hôm nay mình đi uống thử taster's choice mới mở ở Chùa Láng. Đang được khai trương giảm giá 30% n mà mình cũng k biết. Thấy rẻ hơn menu mới để ý . Mình gọi hồng trà sữa kem cheese 50% đường cỡ bé tran chau tao là 33k. Trà thì cũng uong dc như mấy hãng khác vậy thôi. Mình đã uống dingtea, chago, gongcha, toco nữa thì trà cũng na ná nhưng gong cha có vẻ ngon nhất theo khẩu vị mình còn đau giống nhau. Kem cheese của tasters choice hơi ngọt nói chung k ngon lắm theo khâu vị mình. Trân châu táo ăn khá giòn và thơm. Lần sau mình sẽ thử kem sữa xem thế nào. Ah topping kem cheese khá là đầy đặn n phải cái mình k hợp vị mới tiếc . Nhưng nay cửa hàng mới khai trương nên không gian hơi chán. Trước cửa bẩn lối đi hẹp lại có người sửa điện, cửa hỏng cứng ơi là cứng mới đẩy dc mà k có ai ra mở cửa khi khách đến. Ma nhan vien dang dung chan ca loi di len tang be ti. Co bản theo mình nên hoàn thiện hết rồi lại mở cửa thì hay hơn. Mình dễ tính n chồng mình hơi khó chịu khi vào cưa hàng như thế. Dù sao thì lần sau mình sẽ quay lại thử kem sữa. Hi vọng cửa hàng đã thay đổi k bị lộn xộn như hôm nay.
Kính hội
Update: Hôm nay mình đã thử olong kem sữa 50 đường. Về trà thì kem sữa cũng dc n không phải ngon đặc sắc cũng k dở. Nhưng mà trời ơi nhân viên quá là chậm . Nhìn các bạn làm mà mình ngao ngán vì chưa đi quán nào thấy thao tác chậm vậy. Các bạn k tụ tập chơi n làm quá chậm. Số mình là xxx6 n chờ lâu sốt ruột nên qua tận quây xem thì số xxx8 đã ra mà của mình khi đòi mới nhớ ra làm. Nói chung k phải vì trà n với chất lượng cũng same same mà mình rõ đen với 2 lần thử ở phố trà sữa như Chùa Láng thì mình sẽ k quay lại nữa xem tiếp
(Góc hỏi han)
có quán nào ăn ngon ko mn tự dưng hứng lên lên đây chơi mà lại đói quá xem tiếp
[GÓC SIÊU KHEN]

Hôm rồi sang nhà bác ở Giảng Võ, trên đường về mưa gió tầm tã nên quyết định ghé quán với mục đích…trú mưa là chính.. Trước có đọc bài review về quán mấy lần nhưng chưa có ý định vào thử. Phần vì xa nhà, phần vì dạo trước dính phốt mấy lần vì mấy review rõ hay trên mạng nên cũng đề phòng hơn.
Hôm đó đi 1m nên m gọi lẩu FA Thái ba chỉ bò. Ấn tượng ban đầu là đồ ăn tươi và sạch sẽ, rau cảm giác được nhặt và rửa cẩn thận chứ không bát nháo như mấy quán lẩu khác. Điểm mình bồ kết nhất của quán là nước dùng siêu siêu ngon, chua chua ngọt ngọt thanh thanh kiểu khó tả lắm. Trước giờ ăn gì mình cũng chừa lại nước, nhưng với nước lẩu ở đây thì ngoại lệ, không chừa lại tí nào luôn. Nhân viên phục vụ thì nhiệt tình đến phát hờn luôn. Thấy nồi lẩu của mình sắp cạn, em ý chủ động ra hỏi có cần thêm nước dùng không, rồi thêm trà đá, kim chi. Yêu thế chứ.
1 suất xinh yêu như trong ảnh giá 69k nhé, được free trà đá và kim chi. Mình dùng 1 suất thấy vừa đủ, nhưng bạn nào ăn khỏe chắc phải gọi thêm.
Điểm oánh giá: 8.5/10 cho đồ ăn, cộng thêm 0.5 vì trà đá thơm khó cưỡng. Tổng là 9/10 nhé. Nói chung bạn nào chưa thử món này thì hơi phí cuộc đời. ))))
úiTrúc xem tiếp
( buffet sứ 64 nguyễn du. Góc thất vọng vờ lờ)
Hnay đầy tháng cháu e được đi ăn sang choảnh 1 bữa, buffet sứ cả nhà ạ. Trc khi đi háo hức k ăn gì để đến choén 1 bữa cho thỏa đam mê , cuối cùng đến đi ăn lượn chục vòng như siêu mẫu quanh cái khu đồ ăn vẫn éo bit ăn gì=))) trong tiềm thức của e cách đây 1 ,2 năm e nhớ là nó cũng nhiều món mà ngon lắm, sao bh chán đến mức đứa ăn nhiều như e cũng chả biết fai ăn cái gì. Hay tại hồi ý đói ăn nên cái gì cũng thấy ngon
Cuối cùng sau khi lướt qua vài vòng trc ánh mắt chán đời của các bạn nhân viên ở đấy, e đành kết thúc bữa ăn gần 400k với 2 con hàu, 1 miếng thịt bò nhỏ và 1 bát bún riêu( như ảnh) Tráng miệng 1 bát chè( có lấy bánh ngọt ăn thử nhung bánh quá chán) . Kết thúc 1 cuộc tình đứng dậy bụng vẫn đíu thấy gì, chưa thấy có tí nào gọi là no
Thôi tạm biệt sứ k bh quay lại. xem tiếp
Địa chỉ : số 1 ngõ Đông Thái
Đã check theo review 1 bạn trong nhóm và thấy khá là ổn. Quán bán từ 10h sáng đến 2h chiều thì phải
1. Mắm tôm thơm,đậu có 2 loại là rán già và rán non ( mình thích đậu già ),và khách đến a chủ mới rán nên nóng giòn. Như mẹt đầy đủ trong hình là 70k cho 2 người,nhìn vậy thôi chứ 2 chị em mình đi ăn no căng bụng. Thịt đảm bảo không mỏng như tờ giấy dạ dày giòn,chả cốm k bị khô. Lòng rán thì cũng có khách a chủ mới rán nên còn nóng luôn
2. Anh chủ quán vui tính,còn bắt chuyện trêu 2 chị em )
Bên cạnh có gánh chè đỗ đen,10k 1 cốc,cũng ngon lắm
Chung chung chấm 9/10,mình chưa thấy điểm để chê. Chắc chắn sẽ quay lại
Giá cả thì 1 suất đầy đủ là 35k xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Mọi người cho em hỏi khu xuân la xuân đỉnh có chỗ nào ăn ngon ngon tí hay ai bán đồ ăn ngon tí không ạ, em cảm ơn xem tiếp
[Góc giảm cân] Review sữa chua uống

Em đang giảm cân nên phải cai hết các thể loại trà sữa, cafe, may mà có quả sữa chua uống này an ủi trái chuym em TT^TT.
Em mua ở tiệm bánh Oanh Oanh ngay gần công ty. Trước là tiệm chuyên nhận đặt bánh ngọt,gần đây thấy chị ấy thêm cả sữa chua uống với mấy đồ uống nữa em chưa đọc menu . Trước em có uống thử sữa chua uống ở vài chỗ, nhưng ko ưng lắm vì thấy hầu như đều khá ngọt, vị sữa át mất sữa chua.Ở đây thì pha đặc biệt vừa với vị giác của em, uống nhạt vừa, ko bị quá ngọt. Các vị sữa chua chị ấy đều dùng hoa quả tươi, em đã uống thử vị mận, dâu, chanh leo, kiwi đều còn miếng hoa quả nhai sần sật thích thích ~~ Chị bán hàng còn có thằng ku con dễ thương, bán hàng hộ mẹ, lần nào cũng cẩn thận lồng cho cô 2 túi vì sợ rách ))))
Mọi người có dịp đi qua Lê Trọng Tấn có thể vào thử nhé ạ
Địa chị: 72, Lê Trọng Tấn
Giá: 15k/Chai xem tiếp
Ngày mai em định hẹn bạn đi xem phim và ăn luôn ở trong Vincom Phạm Ngọc Thạch luôn nhưng chưa biết quán nào ổn. Có ai có kinh nghiệm xin cho em ít review/gợi ý với ạ xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Đăng bài lên mà chả baoh ad duyệt là nn
Nhóm mình 5 người cần mn tư vấn xem buffet lẩu nướng ở đâu ngon mà giá cả okee 1 tí, không gian thoáng mát có điều hoà Khu vực quận Hai Bà Trưng hoặc quận Hoàn Kiếm càng tốt ạ.
Mình xin cảm ơn
xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Em chào mọi người ạ.
Ngày mai e có dẫn một bác khách nước ngoài đi ăn. Bác ý muốn ăn ở Quán ăn ngon ở Phan Bội Châu ạ.
Anh chị em nào đã từng ăn món nào o đấy thấy vừa miệng có thể chỉ cho em không ạ, em muốn giới thiệu với bác.
Em cảm ơn!

xem tiếp
Góc Cực Khen
Bún cuốn tôm thịt, bánh xèo - 20 Tạ Hiện
Em vừa ăn chiều nay xong, phải nói là ngon các chế ạ , phải giới thiệu cho mọi ng ngay
Quán nhỏ , Mở cửa từ 11g - 4,5g là hết hàng rồi )
Dù quán hơi nhỏ nhưng chất lượng lại vô cùng tốt ấy
Mình order 4 cuốn tôm và 4 bánh xèo , 2 người ăn.
Cuốn tôm 8k / 1 chiếc. Bê ra mình thấy to đùng luôn, đầy đặn tôm thịt ba chỉ rau các loại luôn. Bún đc cuốn gọn gàng bằng một cọng hành luộc nha ) Nước chấm thì vừa vặn ăn ngon lắm
Ngon quá , mình gọi thêm 10 cuốn về ăn cho bõ thèm luôn
Về bánh xèo 15k / 1 cai, thì mỏng giòn chứ ko hề bị mỡ đâu. Có khuyết điểm một chút là có cái bác bị rán hơi quá tay , nhưng thôi tạm chấp nhận đc
Ngoài ra , quán còn có cả bún cua nữa nhé các bạn xem tiếp
(Góc chê quán Nhật) Quán bánh xèo Nhật Bản 35k - so 23A ngõ 158 Ngọc Hà. Nói thật là ai chả muốn khen một quán ăn ngon. Nhất là quán ấy được một bạn trên hội reveiw khen nức khen nở, khen lấy khen để. Bạn ấy nói rằng: quán này mình từng ăn suốt 7 năm qua " đặc biệt bánh xèo ở đây ngon hơn tất cả các nhà hàng mình đã từng ăn " xong lại còn dẫn link hướng dẫn mọi người đặt mua voucher ở đó nữa chứ Chả biết bạn làm thế vì mục đích gì nhưng mình cũng đã làm theo bạn vì bài reveiw hay hơn mật đó. Nhưng sự thật là gì mình xin mô tả chi tiết cho mọi người nghe:
1. Tầng 1 đập vào mắt là nơi nấu ăn rất bẩn và mất vệ sinh, ko gọn gàng và sạch sẽ => khác xa những điều mình nghĩ về quán Nhật. Chỗ rửa cáu bẩn, bàn nấu cũng vậy. Chị nấu bếp lấy 1 cái rẻ để trên bàn đen xì để lau bàn bếp đổ bánh xèo. Tý mọi người cứ coi ảnh mình up và cảm nhận.
2. Chai đựng dầu ăn thỉnh thoảng nhỏ vào đồ nấu là chai nhựa màu xanh mọi người hay đựng 7even up=> cũng bẩn. Các loại tương ớt, mayone, sốt đều là hàng ko có nhãn mác. Rất loãng và màu ờn ợt. Vì mình đứng ở đó mua mang về nên mình chứng kiến tất cả.
3. Bánh xèo mà bạn kia nói là ngon hơn tất cả các nhà hàng từng ăn ý. Thực sự là nhìn họ làm mình ko còn cảm xúc luôn. Bạn nào đã đến đó ăn rồi và tận mắt nhìn thì sẽ rõ và comment bên dưới hộ. Vì bột làm bánh để trong ca cáu bẩn, rau bắp cải thì héo. Shushi ko tươi...=> ko ngon.
Như mình gọi nếu ko có voucher thì sẽ thiệt hại 173k cho: 2 bánh xèo, 1 salad, 1 cơm cuộn chiên, 1 shushi.=> chi bằng đi ăn bufter còn hơn.
Thật sự mong hội sẽ có những thành viên có tâm hơn. Thời đại bây giờ bán hàng ăn phải có tâm mọi ngừoi ạ! Ko để tình trạng thực phẩm bẩn mất vệ sinh do ý thức của người bán hàng làm hại sức khoẻ người mua hàng được ạ! xem tiếp
[ Góc khen ]


Phát hiện ra quán nhờ đọc cmt trong hội. đến ăn thử thấy ngon và đã quay lại lần 2. mình ăn cơm gà BBQ thấy ngon nhất luôn. Nước sốt gà ngon ăn khá giống sốt tokbokki. GÀ không bị bở quá, nhiều topping ăn kèm.
- Còn về phần gà sốt mật ong thì hơi nhạt nhẽo (cũng một phần mình là đứa thích ăn mặn) không rõ vị của mật ong cho lắm
- Thái độ của nhân viên phục vụ siêu đáng yêu. Tận tình dắt xe mở cửa các thứ... mình thích ăn kim chi nên xin thêm mà chị chủ cho hẳn bát to oạch Nói chung 10đ cho thái độ phục vụ
- Quán có điều hòa khá mát như mình vào bật có 5' rồi tắt
===> quán đáng để đi ăn thử giá cả hợp lý và còn bán cơm phở, lẩu các kiểu
đc: kiot2, ngõ 84, chùa láng xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác biết chỗ nào ở Cầu Giấy ăn tối 2 người ngon ngon 1 chút k ạ? À có điều hòa thì càng tốt xem tiếp
[ góc hài lòng ]
Lần đầu review nên có phần hơi lủng củng!
Bún riêu cua sườn sụn Đức trọc ở thái thịnh.
Htrc thấy có bạn review nên hnay tiện đường vào ăn.
Đầu tiên chỗ để xe rộng lắm, trông xe cũng nhiệt tình!!!
Tiếp đến phải nói đến nhân viên! Cực kì nhiệt tình luôn! Mình đến thấy cái ra dẫn vào tận nơi, kéo ghế mời ngồi lịch sự! Chưa ăn đã thấy mát lòng rồi!!!
Trong hình là riêu cua sườn sụn 30k/ 1 bát còn riêu cua bắp bò là 40k. Nước dùng chua thanh, khá nhiều bún và sườn sụn. Cá nhân mình thấy ăn ổn!
Đc km tặng nước đến 30/6. Nv nhiệt tình gth nhà e đc tặng nước r kể hết các loại nước.
Nói chung cực kì hài lòng về cách phục vụ, đồ ăn tạm ổn!
Kính hội!!! xem tiếp
[ Góc hơi khen ]
Cơm Viên - Đình Ngang
Chẳng biết phải nói là khen hay chê nữa vì mình thấy nó hơi chung chung ấy. Mình có đi ăn thử mỳ vịt quay ở ĐVN rồi, kể ra thì khá ưng chỉ có điều bên ấy bé vãi đến muộn thì phải chờ lâu, ngồi ghép và nóng siêu nóng nữa.
Hôm qua thì được nghỉ sớm, nên đủng đỉnh nhấc mông qua Đình Ngang ăn thử xem thế nào ahihi. Mình gọi 1 mỳ vịt quay, 1 mỳ gà nướng vừng ( thực ra mình ko nhớ tên lắm ahiihii ), 1/4 con vịt quay, 1 trà mía và 1 trà đá. Tổng thiệt hại là hết 273k.
Đối với 1 đứa không thích ăn đằng như mình thì mình cảm thấy mỳ gà nướng đắng vãi luôn ấy huhu. Mặc dù rất thơm và mỳ đẩm sốt cơ mà nó đắng huhu siêu siêu đắng mỳ vịt quay thì ít sốt hơn nên đỡ hơn, trước khi đi ăn mình có nghĩ sẵn là nó sẽ đắng rồi nhưng ko ngờ lại đắng thế cộng thêm gà nướng hơi cháy nên mình bỏ lại 1 nửa vì ko thể cố được. Đắng thực sự ấy huhu mình cứ ăn 1 miếng uống 1 ngụm nước canh, kiểu như canh có tác dụng làm dịu đi sự đắng ấy hiuhiu.
Điểm sáng trong bữa ăn chính là 1/4 vịt quay. Vịt nóng hổi, thơm phức, thịt mềm ngọt ngon cực kì, kết hợp cùng nước chấm nữa thế là vị giác như lên mây luôn ý ) Mình chưa nghe trà mía bao h nên có gọi thử, bên trong cốc trà có mía và 1 miếng cà rốt nhỏ, nhưng khs mình thấy uống như nước ngô ấy À bonus thêm là vào quán lúc ngồi đợi thì mùi thịt cứ thơm phức luôn ấy, rõ là thích.
So sánh với ĐVN thì bên này có rộng hơn, menu phong phú hơn, mỳ giòn hơn, nước sốt chuẩn vị hơn, phục vụ nhanh hơn, có canh ăn kèm và tất nhiên giá sẽ nhỉnh hơn ạ.
À còn về cơm nữa, trước mình có ăn cơm xá xíu ở cả 2 bên rồi, về cơm thì mình vote cho bên ĐN hơn. Mình thấy cơm bên ĐVN không dẻo cho lắm và thịt thì không đậm đà như bên ĐN.
Các bạn hãy thử và cảm nhận nhaaaa xem tiếp
Góc khen ---
Nghe mn bảo tú chef đã lâu hqa ms đi , vì lười đi xa
Cảm nhận đầu tiên khi vừa đến qán rất ưng là thái độ của nhân viên , cực kì ưng luôn , nv nhiệt tình và lúc nào cx tươi cười , vui vẻ hết . Đồ ăn cx đc , khá nhiều , và đến h cx chưa bị đau bụng . Kết nhất món salat hoa quả , sốt k bị quá ngậy , gà lắc giòn tan , bò k nhiều mỡ ăn k ngấy . Chỉ hơi buồn là hqa e đi hơi đông ngồi quạt chĩa thẳng vào ng mà vẫn nóng
Vs 120k / suất buffle lẩu ntn khá hài lòng . Đã đến và chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Cháo lòng 106 phố Yên Hòa
Tìm đồ ăn uống ở cái khu vực này khó dã man. Cái gì cũng chỉ mức tầm tầm ăn được, tính tới giờ thì đây là quán mình ưng ý nhất sau 2 năm le ve khu vực này )
- Điểm cộng : cháo đầy đặn, trông bát bé nhưng rất nhiều nhân bên trong nhé, ăn no luôn. Hnay gọi thêm 1 đĩa dồi + lòng non cuối cùng cố mãi k ăn hết dù 2 đứa sức ăn khỏe. Nếu k uống rượu lai rai thì gọi bát cháo là đủ rồi nhé. Giá rẻ. Cháo 20k/ bát còn đĩa lòng thêm là 30k. Có tiết canh nhưng k ăn nên k biết giá. Rau rửa trông sạch sẽ, ít lá úa
- Điểm trừ : hạn chế chỗ để xe và cả chỗ ngồi, đi đôg quá k có chỗ đâu nhé và chỉ bán sáng thôi. Cháo hơi nhạt so với khẩu vị mình nên phải cho thêm khá nhiều mắm. Lòng trong bát rất giòn ngon nhưng lòng bên ngoài để lâu bị dai hiuhiu
Đánh giá : 9/10 đỉm
xem tiếp
[GÓC KHEN]
T thấy trên này review nhiều hàng bánh cuốn rồi nhưng ko có thời gian thử. Giữa trưa nắng thôi tạt qua hàng bánh quen thuộc này, bánh cuốn hai vợ chồng trẻ ở đầu Chùa Láng giao với đường Láng. Bánh ngon, nóng hổi, ăn vào miếng nào tan miếng nấy, nhân cũng ngon, hành khô thì đảm bảo. Nước chấm cũng ổn, nhưng ko hiểu sao có lần hết bánh cuốn t chuyển sang ăn bún chả mà nước chấm đã mặn hơn vài phần nên chỉ khuyên mn ăn bánh cuốn ở đây thôi nhé ) Có thể ăn kèm chả nướng hoặc chả quế, hai loại chả đều ko đặc sắc lắm, ăn cho đủ vị thì đc. Một suất ban đầu gọi là 25k, sau thêm 1 đĩa bánh cuốn thì thêm 15k. Trà đá 3k....... Đây là lúc t gọi đĩa thứ hai.
Địa chỉ 217 Chùa Láng, đi từ đường Láng rẽ vào sẽ thấy quán ngay bên tay phải, ngay cạnh quán ốc nem chua rán khét tiếng Chùa Láng nhé. Tiện đây review về quán ốc này. Tóm gọn lại là quán có đủ mấy đồ ăn vặt phổ thông như ốc, nem, chè, cút lộn, ngao,... Tất cả đều dừng ở mức trung bình, nhưng ĐỪNG bao giờ ăn cút lộn xào me (45k đc một bát nhỏ xinh bằng bát chấm nước mắm mới độ chục trứng cút và nước sốt siêu thảm hại nhe)́ vì nó là thực sự là ko ngon ) Còn lại chỉ có nem chua rán cứu vớt nhé, chè cũng ko ngon!
Thế thôi mục đích chính là review bánh cuốn nhé! Quán mở từ sáng đến khoảng 15h chiều, bánh cuốn có từ khoảng 10h đến 13h. xem tiếp
Bù lại cút lộn xào me và phô mai que siêu ngon chưa ăn ở đâu ngon và vừa miệng như vậy. Nhất là cút lộn xào me xem tiếp
[góc hơi khen]
Hàng này đã đóng cửa nhé
Tớ phát hiện ra hàng bún, phở trộn thịt xíu. Giá 20k 1 suất. Quên không chụp lúc ăn tại quán, đây là văn phòng tớ gọi ship đến. Số 64a đội cấn, quán chè 4 mùa. Bún trộn khá ngon, sốt đậm đà. Có thịt xíu và thịt băm. Tớ ăn cho thêm 1 thìa giấm tỏi là vừa miệng. Mọi người có thể qua thử. Giá cũng chỉ bằng cái bánh mì
Bổ sung là quán bán bún sáng và trưa. Chè cả ngày
Mọi người hỏi số đt ship nên tớ mạn phép ghi sđt dưới cmt nhé.
xem tiếp

Cả nhà cho e hỏi với ạ. Ngày mai e muốn tìm 1 quán ăn tầm 7-8ng quanh kv ngã tư sở. Mn giới thiệu cho e quán nào ăn ngon với ạ. View đẹp thì càng tốt ạ. Tks cả nhà xem tiếp
[Góc Khen]
Hqua e đc bạn dẫn đi ăn ở đây mà thấy ngon thật sự nên phải post bài review
Tomato Pizza. Địa chỉ e k biết chính xác nhưng rẽ vào ngõ 84 Trần Thái Tông (đầu ngõ là ADC book) đến ngã tư đầu tiên rẽ trái là sẽ nhìn thấy quán ngay
Đây là quán pizza Nhật, nghe bạn e bảo hình như cũng mới mở, e ăn trưa qua thì k đông, nv chào hỏi đưa menu, đưa đồ ăn nói bằng tiếng Nhật hết, mình nói lại TV thì các bạn ý mới nói TV E thấy cũng có vài ng Nhật ăn hqua nên chắc ở đây phục vụ khách Nhật nhiều. Có vẻ mới nên nv cũng còn hơi lóng ngóng chút nhưng lịch sự nên k vde gì
Về đồ ăn: hqua e gọi Pizza cheese với pasta salmon (đổi mì thành mì sợi dẹt) thì đều ngon cực kì. Pizza thì cheese mềmmmmm, thêm chút mật ong ngọt ngọt oidoioi cái vị đấy ngon cực kì ý. Pasta thì trời ơi sốt ngon kinh khủng, cá hồi ngon mà còn thơm lắm ý. Gắp mì ra đĩa đã thấy mùi thơm của sốt và cá hồi rồi, ăn miếng nào thấy thơm miếng đấy Nchung e vote 9/10 điểm cho đồ ăn luôn ah
Về giá: pizza e k nhớ chính xác, tầm hơn 200k, ở đây chỉ có 1 sz thôi ah. Pasta là 240k hay 260k j đó. Tổng thiệt hại 2 thứ như hình + 2 cốc chanh tươi là 561k. Cũng k rẻ nhưng 2 người ăn ntn no và với vị ngon của nó thì e thấy quá xứng đáng
E thấy menu ở đây trưa có set lunch 120k, gồm mấy miếng pizza (sz chắc nhỏ hơn cái pizza kia) + pasta + miếng gì đó kiểu bánh gà rán j đó + salad. Pizza và pasta có 3-4 lựa chọn. Món còn lại có 2 lựa chọn. E thấy bàn bên cạnh ăn set đấy bê ra cũng nhiều lắm ah. Ăn trưa nthe chắc sẽ hợp lý hơn
E xin hết xem tiếp
[Góc tàm tạm]

Hôm qua 6h tối mò ra ăn bánh đúc ngõ 296 Minh Khai mà bác ý đã hết sạch hàng thèm ăn mà loanh quanh cũng chẳng biết ăn gì lại tạt vào hàng này test thử theo vài review của hội mình xem sao.
Quán rộng rãi, thoáng, nhân viên phục vụ khá nhanh nhưng mà đồ ăn thì chỉ ở mức trung bình, tàm tạm ăn đỡ khi ko có gì ăn thôi. Bánh xèo 10k/cái, đổ trước để sẵn trong chảo, khi nào khách gọi thì đun nóng lại nên bị sũng dầu trong bánh ăn hợ bị ngấy. Vỏ bánh mỏng, giòn ăn khá ngon nhưng nhân thì ít và thịt, tôm thì ít đến thảm thương. Ngồi cắt bánh gẩy mãi mới thấy tí thịt và 1 vài con tôm khô be bé, còn lại toàn giá là giá thôi
Rau sống, chuối, xoài cho khá thoải mái. Chuối, xoài hơi bị thâm. Rau sống khá tươi nhưng mà rửa ẩu, hơi bẩn. Chỉ có rau xà lách nó ít đất, bẩn nên nhìn còn sạch sẽ chứ rau tía tô hay kinh giới gì đấy ( rau hơi tim tím ấy) thì có cái còn nguyên đất, cái thì còn nguyên cái màng trắng trắng mà con sâu nó đẻ trên rau ấy, nhưng ngại tay dính dầu mỡ nên mình ko chụp lại. Nước chấm thì cũng bình thường ko có gì đáng bàn.
Gọi cốc sữa ngô 10k uống thử thì được một cốc là cái cốc nhựa mà hay uống trà đá ấy, đã thế lại còn có 3, 4 cục đá to trong đấy nên sữa ngô uống loãng loét, ko ngon.
- Có một số món khác như bánh bèo, nem lụi, nem chua rán, tok lắc phomai, bánh bột lọc 5k/ cái mà mình thấy được cắt sẵn rồi bọc nilon lại, nhìn cũng bé mà ít nhân, ăn thì ko biết ntn. Nói chung là tàm tạm thôi, m thấy ko ngon bằng mấy hàng ở bách Khoa xem tiếp
Chắc hẳn là hầu hết tất cả các bạn đều thử qua loại nước này r đúng kh ? Nhưng hnay t xin phép review lại em nó 1 lần nx nhé.
Đây là cà phê matcha của my cafe, nghe khá là hấp dẫn đúng kh. Em này có vẻ ngoài khá đẹp, t đánh giá 9/10 điểm. Sau khi bật nắp lon thì t ngửi thấy được rõ vị cafe xen lẫn với 1 chút vị matcha, và nhập thử ngay 1 ngụm thì... hụt hẫng vcđ cảm giác như kiểu uống 1 cốc cà phê bth, chẳng có tí mùi vị matcha nào vẫn biết là với cái giá 9k thì cx kh thể đòi hỏi nhiều nhưng vẫn hơi thất vọng 1 chút
Ncl về chất lượng thì t đánh giá 6/10. Mọi ng có thể thể qua cho biết mùi vị nhưng t kh khuyến khích hihi.
Ý kiến riêng mọi ng đừng gạch đá. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Đọc review của mấy bạn trên hội nên sáng cuối tuần rảnh rỗi mình quyết định đi ăn thử.
Đầu tiên là chỗ để xe của quán, cực kì rộng rãi để đc cả oto và xe máy. Sau đấy là không gian, rất ok, rộng, sạch sẽ, bật nhạc du dương như ngồi hàng cafe )) điều hoà mát lạnh k sợ đổ mồ hôi mỗi lúc ăn xong. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, lễ phép. Cuối cùng quan trọng là bún riêu, mình gọi bún riêu sườn sụn, nước ngon, vừa vặn, hơi béo, bát bún đầy ự cực no luôn. Theo cảm nhận của bản thân thì mình thấy bún ngon, k bị như các quán khác là nước lợ hay là nhạt nhẽo đâu mà có 30k/bát.
Quán đang trong ctrinh khai trương nên đc free nước uống
Địa chỉ: 94 thái thịnh - lẩu đức trọc
xem tiếp
Em chuẩn bị đi đà lạt
Mọi người cho em xin ít rì viu với ạ
E dự tính đi 3n2d
Ăn gì.chơi gì.ở đâu
Cung đường đi như nào ạ
Em cảm ơn xem tiếp
[Góc chê :)]
Không biết bác nào ở đây đã ăn ở lotte xã đàn(đầu pnt) chưa
Ôi đúng kiểu vào quán gà thì chỉ nên ăn gà
Hôm nay em đi vs 2 bạn nữa là 3ng
Gọi 1 khoai lắc + 3 nước + 6 miếng H&S(tặng thêm 1 salad)
Đúng là đồ khuyến mại nên chất lượng chả ra gì
Em sẽ k review lên trên này nếu như em là người duy nhất ăn salad trong 3 ng và em bị đau bụng
Bình thường em sẽ ăn hết 2 miếng gà nhưng hnay em k thể nào ăn nổi vì đang ăn đến miếng thứ 2 thì tự nhiên thấy đầy bụng(lúc đấy em nghĩ thế)
Linh cảm có chuyện rồi nên em vào vsinh nôn nhưng chắc e k nôn hết ra hay sao ý mà bụng vẫn đau
Về đến nhà bụng lại tiếp tục đau và em vào vệ sinh nôn tận 15p
Nôn xong thấy nhẹ hẳn và k còn đau bụng nữa(em đảm bảo trong ngày em k ăn gì ngoài ăn sáng 1 quả trứng gà luộc)
Bonus thêm là đợt trc bạn em vs em đi ăn ở đấy và bạn e ăn 2 lát cà chua xong cũng bị đau bụng
Thôi từ giờ em chừa never quay lại lotte
Hộp salad là cái hộp e để cạnh 3 cộc nước trong ảnh ạ
xem tiếp
{ Góc ăn được - tạm khen }
Trang ốc quán số 2 Cửa Bắc
tối đến hẹn 2 đứa mình ra đường lượn xong mình lên cơn thèm ốc rủ bạn í đi ăn ốc cho đỡ béo mà lại ngon mồm..đi qua Ốc chị Lệ thấy đông vãi ra..một lần trước mình ăn ốc chị Lệ bị chém đẹp rồi nên bảo bạn í là thôi đi ra đầu kia của Cửa Bắc có hàng Trang ốc gì đó thấy nh bạn khen ngon mình ăn thử xem sao..
đến nơi thì quán xá có vẻ thoáng,sạch sẽ..mình gọi trước là 1 ngao xào me,1 ốc lẫn & 1 cút xào me,2 nước ngô..về sau gọi thêm 1 bát ốc nhỏ,1 cút xào me & 1 nước ngô..
..đồ lên nhanh,sốt me ngon,nước chấm ốc cũng trung bình khá ( dù ko quá xuất sắc theo khẩu vị của đứa nghiện ốc tháng ăn 30 ngày ốc trừ cơm cũng được như mình ) bát ngao sốt me hơi vơi được bát ốc đầy đặn kéo lại..nước sốt me với cút lộn cũng hợp..nước ngô thì ngọt thật vị ngô tự nhiên ko bị kiểu vị đường nên 2 đứa mình đã gọi 3 cốc nước ngô luôn ,xung quanh nhiều bạn gọi thêm bánh mì chấm sốt me nhưng nhà mình thì ko gọi..nói chung về đồ ăn theo khẩu vị mình chấm 7,5/10 đ..không quá thần kì như lời khen ngợi hết nấc của 1 số bạn trên mạng nhưng là ăn cũng được..( hoặc cứ cho là cái khẩu vị của mình nó đòi hỏi cao đi ạ )
tổng thiệt hại : 165k /2 đứa no nê đi về xoa bụng được.. ( chất lượng cũng nhỉnh hơn ốc chị Lệ mà giá mềm hơn chị Lệ chút )
nói chung lần sau mà loanh quanh phố buổi tối ăn ốc với cút lộn sốt me thì ăn ở đây là ngon các cậu ạ..ốc chị Lệ gần đấy ăn cũng thường mà phục vụ hơi bị chảnh..chưa kể vụ tính tiền nhầm thường xuyên dù giá vốn đã hơi chát rồi..
xem tiếp
GÓC KHEN
Ngắn gọn là em là . Lên Hồ Gươm mà không ăn kem chanh lại thấy có lỗi với bản thân.
Kem chanh bạc hà ngon, rẻ, mát rượi cho 1 cuộc tình
xem tiếp
[Góc sườn- aholic]
- 324 bà triệu
Có set sale 80k/ chảo hay sao í, dạo này thấy hay chạy quảng cáo fb. Ở đây toàn đồ xào, ngấy kinh dị. Chỗ này của mình là hơn 200k gì đó.
Phô mai nhìn vậy thôi ít lắm ăn k bõ phải gọi thêm, đồ ăn kèm k có gì đặc sắc, k muốn nói là chán, chả liên quan, khoai tây trong chảo sườn bị sống
Được cái sườn mềm lắm đáng ăn, tảng bò mỹ cũng mềm, để lửa rất vừa, bên ngoài chín bên trong đỏ, kĩ thuật nướng bò đạt chuẩn đấy thịt tươi ngon thơm thơm
Sẽ quay lại nếu vẫn giữ mức giá sale ) xem tiếp