LÁC MẮT TÌM HÀNG BÁNH GIÒ THẬT Ở ĐÔNG CÁC. HOÁ RA ĐÂY MỚI LÀ AUTHENTIC 40 NĂM
______________
Công nhận, mỗi người một khẩu vị, một cách cảm nhận riêng. Có nhiều người thích ăn bánh giò ngồn ngộn xúc xích thịt thà và cho thêm mấy sốt chua ngọt đo đỏ tự pha. Mình là mình chịu luôn ạ.
Với Việt Anh thì đi ăn bánh giò thì phần BÁNH phải ngon thật trước. Vỏ đủ mềm nhưng không nát, có đủ độ mướt mà không được ngấy. Nhân bánh phải đầy đặn, không bị hôi hôi và nhão.
Đó chính là lí do tại sao, dân quanh khu Ô chợ dừa, Hoàng Cầu chả mấy ai ăn bánh giò chỗ trường Thịnh Hào, ngay cả mình cũng từng ăn hai quán có tên "Bánh giò 33 Đông Các" rồi, những cũng ăn được mấy miếng là dừng. Và thế là, mình được bạn dân thổ địa dẫn đi ăn BÁNH GIÒ BÀ HẢO - NGAY VỈA HÈ VNPT ĐOẠN Ô CHỢ DỪA RẼ PHẢI RA NGUYỄN LƯƠNG BẰNG.
Bánh giò ở đây bà bán 40 năm, người phụ nữ dành cả thanh xuân với Bánh giò ) Bánh ở đây chất từ vỏ đến nhân thịt hồng với mộc nhĩ, nóng bỏng luôn. Ngày xưa bà chỉ bán mỗi bánh giò thôi, bây giờ mới bán thêm giò ăn kèm chiều khách. Có hai loại tương ớt là tương cay và tương ngọt, cùng với xì dầu cho bạn chọn. Bà bán hết hàng nhanh, nên chiều man mát trước 4 rưỡi cong mông chạy thật nhanh ra ăn không hết slot nhé
Giá: 20k, thêm giò thêm 10k.
15h -17h (tuỳ hôm) xem tiếp
Ôi đi ra chợ thấy bán mà như bắt được vàng . Có ai còn nhớ món bánh huyền thoại ướt đẫm mật này không ạ . Cũng phải 5-6 năm chưa ăn xem tiếp
Đặt đồ ăn chờ đã lâu rồi thì chớ, tự nhủ thôi coi như đông khách đi. Nhưng đến khi nhận đc túi đồ ăn thế này thì đúng là bực mình thật sự. Nhà mình ở trong ngõ, thậm chí mình còn để địa chỉ là ở đầu ngõ để ship đỡ phải tìm rồi. Ra chờ mãi ko thấy đâu thì ship gọi:
- Em lấy đồ chưa?
- Em ra rồi, a đứng ở đâu thế?
- Anh treo trên cửa ấy
- Ơ anh ơi a treo ở đấy mất thì sao?
- Mất thì mình chịu bạn ơi?
Nghe xong câu ấy thì mình cúp đt luôn. Túi đồ ăn đấy các bạn ạ. Ai ko biết chắc nghĩ là túi rác quá. Cách hành xử của ship thế này ko chỉ làm hỏng trải nghiệm của khách hàng mà còn làm ảnh hưởng đến Now. Thật ko thể chấp nhận đc! xem tiếp
Quán vừa mới soft-opening mà mình đã kịp đi vào sáng nay.
Không gian quán ngay từ ngoài đã thấy bắt mắt, đúng style mình thích. Tone trắng, kết hợp decor gỗ, tạo cảm giác dễ chịu, không bị rối mắt.
Quán gồm 2 tầng chính, một tầng lửng và không gian ngoài trời. Mùa hè nóng thì bên trong quán có máy lạnh để ngồi. Nhìn chung cũng rộng rãi và thoáng.
.), trà, đồ hoa quả và các đồ signature. Mình gọi một bạc sỉu uống vừa vặn, ngon, không bị gắt. Thêm vào đó là một tamarino (cafe kết hợp với me đá) uống thì vị me đá cực gắt, không uống nổi. Sau đó mình có phản ánh, thì một lúc sau nhân viên có đưa ra 1 cốc khác, thì uống thanh mát, ngon phết, hợp với mùa hè. Chắc quán mới mở nên chưa được ổn định, nên mình hết sức thông cảm.
————————————
Stereo coffee- 77 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
07:30-22:00
30k-65k
Có chỗ để xe máy
Ô tô khác tự gửi gần đó( quán chỉ có 2slot) xem tiếp
Tâm sự câu chuyện ngoài lề về cô Đan hơi dài
Không biết ở đây có bạn nào giống mình không. Đó là những ngày đầu mới ăn đi ra ăn sớm quán thì đông mà ui cô khó tính thế, đang đợi đồ ăn mà cô bắt ra xếp lại xe, với thấy cô hay nói to làm vừa ăn vừa sợ nhỡ cô mắng mình, đợi đồ ăn khá lâu luôn. Thi thoảng sợ cô quên nên có nhắc lại nhưng cô không nói gì.
Nhưng mà cứ vì ngon mà đến, biết hồn nhà gần thì đi ăn muộn cho đỡ đông từ đó mình thành khách quen tới mức thi thoảng mua về cô còn cho nợ, ra ăn toàn tự múc thích ăn gì thì múc, cháu không ăn này đâu , cho cháu nhiều cái này... cô đều chiều khách hết rồi hôm mưa cũng ra ăn ngồi tâm sự, buôn chuyện với cô nên mình giờ thấy cô không những dễ tính mà còn vui tính lắm luôn ấy, chỉ là mình thấy cô nguyên tắc và nghiêm túc thôi. Đây chỉ là cảm nhận của cá nhân mình về 1 người bán hàng từ không thích thành quý thui nha.
Chốt lại mỗi bác sẽ có những cảm nhận khác nhau về cô nhưng chung quy lại mình vẫn rất muốn giới thiệu với các bạn về quán ăn đặc biệt này
Kính hội !!! xem tiếp
Tiếp tục chuyên mục bánh mì Bread Talk.
.
.
Hôm vừa rồi có review bánh mì trứng muối, mọi người cứ hỏi về bánh mì bơ tỏi nên tiện thể mình review luôn ) ( ảnh hơi ghê vì k có ý định review bạn này). Đến với Bread Talk thì lúc nào mình cũng chỉ ăn gà nấm hoặc trứng muối thôi, hnay thấy có bánh này mà từ lúc hot đến h cũng chưa thử qua nên lấy luôn 1 chiếc ăn. .
.
Cảm quan ban đầu là tại sao nó lại thơm thế . Thơm lắm í trời ơi. Bạn nhân viên có quay nóng lại bánh cho vì bánh này chỉ có ăn nóng thôi vì thế nó đã thơm còn thơm hơn . Cắn miếng đầu tiên thì thấy rất đẫm sốt, thơm và ngon. Tuy nhiên phần chưa có sốt thì bánh hơi dai , ăn không được thích lắm. Bánh mà để nguội thì cốt bánh ăn cũng ok thôii chứ chưaa quá xuất xắc. Tuy vậy với mức giá này vẫn đánh giá cao phần sốt bên trong và mùi thơm của cái bánh này ạ
.
.
Điểm 7/10
Bread Talk Aeon Mall Hà Đông .
. 35k ( trên bảng ghi 36k nma nhân viên tính 35k k hiểuuu haha) xem tiếp
Nhìn chung thì view đẹp, thoáng, chanh sả còn giá đồ uống hơi cao mà không ngon lắm, thích hợp đến check in cho biết xem tiếp
Riview “hồn papa da con gái”
Lời đầu tiên em khuyên mọi người là đưng đi xem, dỡ thậm tệ.
Mặc dù phim sở hữu 2 ngôi sao phòng vé hiện nay là Thái Hoà và Kaity Nguyễn, nhưng thật sự 2 diễn viên này không có đất diễn và chưa lột tả hết được sự hài hước của Thái Hoà.
Đúng chất của 1 bộ phim Việt hài nhãm đó là lấy hình ảnh yểu điệu thục nữ của 1 nhân vật nam để gây cười. —> điều mình luôn lên án và cực kì ghét của các bộ phim Việt hiện nay. Mô típ cũ kĩ, nội dung chẳng có gì mới mẻ, thậm chí là dỡ. Nhợt nhạt và rỗng tếch là thông điệp của phim mang lại cho mình sau khi xem.
Những phân đoạn hài nhãm đến phát chán, gượng cũng chẳng thể cười nổi, rồi những tình huống vô lí khiến người xem khó chịu.
Vai diễn của Kaity Nguyễn khiến mình khó chịu, diễn nhạt và cứng đơ. Rồi dùng cả những diễn viên nổi tiếng để lót đường cho khán giả đến phòng vé như Chí Tài, Hồng Vân, Trang Hí ngoài vai diễn của Hồng Vai ra còn lại Chí Tài và Trang Hí là một sự thừa thải có chủ ý của đạo diễn.
Phim từ âm nhạc, nội dung, thông điệp, diễn viên ... điều tệ.
LẦN ĐẦU TIÊN 1 MÌNH CÓ THỜI GIAN ĂN HẾT XÔ BẮP BỰ, VÀ UỐNG CẠN LY NƯỚC TO ĐÙNG CỦA CGV.
Điểm . 3/10 xem tiếp
1 cửa hàng nằm trong khu ăn uống nguyễn văn lộc mà làm ăn như vậy thì ko bao giờ còn khách quen nữa. xem tiếp
Vừa chén xong 1 bát ú ụ ngon quá phải review ngay cho nóng xem tiếp
Sau Tết Covid hôm nay mới ra thăm bún ốc Huê, thấy quán có cải tiến sau bao năm nên xúc động viết đôi dòng review ạ.
Trước nay em ăn bún ốc Huê chỉ ốc, cà chua, rau thơm nhưng hôm nay em quay lại có thêm món chả ốc, em gọi thêm 3 viên như hình. Chả ốc có ốc, nấm hương, mộc nhĩ. Em ăn thấy giòn sừn sựt của ốc, thơm mùi ốc, mộc nhĩ, cay thơm của hạt tiêu. Điểm trừ là em ăn thấy hơi khô một tẹo, giá thì hơi chan chát 5 nghìn VNĐ/miếng.
Ốc, nước, rau ăn kèm thì vẫn thế, nhưng nếu bác nào muốn ăn thêm đạm cho buổi sáng thì rất nên thử ạ.
Bún ốc lẫn: 35k/bát, ốc nhỏ: 25k/bát.
Địa chỉ: 26 Đặng Dung.
Bán từ sáng đến tầm 2h là hết.
Kính hội!!! xem tiếp
P.S: ĐÂY LÀ KEM SẦU RIÊNG MNG Ạ!!
CÁI VÀNG ẤY ĂN NHƯ ĐÁ BÀO VỊ SẦU RIÊNG Í. NHƯNG KHS LẠI CÓ CÁI ĐẤY BÊN NGOÀI MÀ KO PHẢI BÊN TRONG KEM
CÒN BÊN TRONG LỚP VỎ KIA THÌ NGON, BÙI BÙI, KEM NGẬY NHA!!! xem tiếp
#4 Bún riêu cua 117 Nguyễn Lương Bằng: Bún riêu đỉnh nhất HN là đây chứ đâu, chẳng có điểm gì để chê, nice từ chất lượng đồ ăn đến thái độ phục vụ của ac chủ, từ lúc ăn ở đây mình không ăn bún riêu ở đâu khác, đáng thử nha các bạn mìnhh. xem tiếp
Quán chè thái quen thuộc ngon bất diệt
Thời tiết này mình bám rễ ở đây ăn chè thay cơm luôn ý mn
Địa chỉ: 75 Đội Cấn
Giá: only 20k/1 bát
Không gian rộng rãi, tuy không có điều hoà nhưng vẫn mát mẻ thoải mái ăn đứt mấy quán chè vỉa hè khác( quán này ngồi ngay trong nhà ăn)
Ở đây có các loại như : Chè Thái khoai, Thái bưởi và đỗ đen ( Thái đen)
Opening: tầm gần trưa đến 4-5h chiều
Mọi hôm thấy nhiều người chê các cô bán chè khó tính với thái độ nhưng mà mình thấy các cô ý tuy không vui tươi niềm nở như 1 số tiệm khác nhưng luôn nhiệt tình phục vụ, đến phát ngồi ghế các cô sẽ hỏi luôn mình ăn gì và múc luôn ý.
Chè ở đây thì chẳng cần review nhiều nữa vì quá lâu đời và nổi tiếng rồi, nước dừa thì đậm thơm, chè ăn không bị ngọt lịm,thêm đá ăn mát ruột vô cùng ! Mình thầu chè ở đây cả mùa hè lẫn đông luôn vì mùa nào cũng bị thèm, lại còn gần nhà nữa nên tiện. Ncl đáng đồng tiền bát gạo vô cùng. Với đánh giá của mình thì chưa tiệm nào vượt mặt được quán này.
10/10d xem tiếp
Không hiểu sao cái kem bạc hà mình có niềm đam mê mãnh liệt từ hè sang đông. Bạn nào cũng giống như mình không ạ xem tiếp
Thế này mới gọi là xúc xích phô mai siêu to khổng lồ chứ. Nay mình được ăn ké loại này, không biết tên là gì vì toàn tiếng Hàn nhưng bán trong gian i like k- food của siêu thị ấy. Hjhjhj. Giá hơi chát 235k / túi 5 chiếc nhưng ăn thì thôi dồi. Ngập tràn phô mai, mềm thơm, béo ngậy, ăn đúng lúc đói nên vị ngon lại càng thêm ngon. Trước mình thấy hot món này, có mua thử ở gian hàng ven đường, mà độ ấy cũng được hội mình review, nhưng xúc xích phô mai chỗ ấy khô quắt, phô mai thì cứng. Nay bạn mình cho ăn ké loại này ( mình sẽ chụp bao bì), trời ơi ngon lắm ấy. Lớp vỏ ngoài mềm thơm, vị ngọt nhẹ ( hoặc do mình đói quá nên cảm nhận tốt hơn) rồi phô mai mềm thơm. Xúc xích thì nhỏ nhỏ nằm cuối của cái phô mai xúc xích này - nên chắc loại này giành cho ai thích ăn phô mai chứ ko phải ăn xúc xích nhé. Mà nó to lắm luôn ấy. 48k thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. xem tiếp
Lần này đi chưa có thời gian qua chợ HL 1 làm 1 bát gà tiết trứng vịt lộn hầm ngải cứu buổi chiều cũg là 1 món nên thử khi đi HL nha các bạn
Nhớ mua ruốc tôm về ăn nữa nhé tốn cơm cực kì, mình thích món ruốc tôm hơn cả chả mực mỗi lần đi HL
Mình ăn 1 bữa hải sản nấu tại nhà cũg ngon bổ rẻ: mực trứng 100k/kg, cua gạch 350k/kg, ngao 2 vòi 50k/kg mua ở chợ HL 1 xem tiếp
Edit: đây là cơ sở thái thịnh ạ ngoài combo ra e còn mua 1 phin sữa đá size nhỏ 29K nữa nên chắc chắn chỗ này chưa tăng giá cf đâu ạ )) xem tiếp
Helppp !! Mọi người ơiii có ai biết ăn bánh canh ghẹ ở hn chỗ nào ngon k ạ ? Trước mình vô Cần Thơ ăn bánh canh ở đây ngon khủng khiếp luôn mà ra đây mình ăn ở Quang Trung rồii k ngon mấyyyy !! Ai biết chỗ nào chỉ mình vớiiii ths xem tiếp
Các bác mà nghiện sầu riêng , mua sầu online chắc đau đầu lắm
Nắng nôi mệt mỏi bảo lượn ra đường thì mệt ! Thời buổi 4.0 cái gì cũng online
Sầu các chị bán hàng quảng cáo lắm quảng cáo vừa như thật
E thì e k biết ăn sầu
Quả này mẹ e mua chẳng biết mua ở đâu , hỏi thì k nói
Mà mua ship đến 1 quả khs mở hộp ra xanh sượng k ăn nổi mà cũng cố mà ship cho khách đc thì tài thật
Quẳng hết vào thùng rác
Có rẻ rúm gì cho cam
Tiếc cả tiền
Mua đắt ăn đc k tiếc , 1k mà phải vứt đi cũng cay xem tiếp
BÁNH MÌ TRỨNG MUỐI 20k
.
.
.
Lần nào đi Aeon Mall cũng phải ăn đôi chiếc. Chiếc bánh 20k nhưng mê mẩn lòng người vô cùng. Bánh mềm, thơm, sốt trứng muối hơi mặn ăn kèm hợp vô cùng. Nhược điểm là không phải lúc nào cũng được ăn bánh này. Hên thì gặp nhiều, xui thì phải đợi hoặc chả có , mình cũng kb lí do sao bánh này ít có trên tủ vậy. Với giá 20k thì đâyy là chiếc bánh quá ư mê mẩnnnn. Ngoài bánh này thì Bread Talk còn có quả bánh gà nấm cũng ngon xỉu để thương để nhớ.
.
.
Bread Talk Aeon Mall Hà Đông
.
20k xem tiếp
Địa chỉ: 541 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
39k-90k
cho 9/10
Đó là review của mình mình thấy quán đẹp hợp cho việc sống ảo, hợp cho cả việc mang laptop đến chạy dealine nx. Mọi người tham khảo nhaaa xem tiếp
Giá cả: tầm 12k cái bánh giò và tuỳ kích cỡ loại chả bạn gọi. Trung bình 23k
Địa chỉ: dưới toà pizza hut mặt phía Đoàn Thị Điểm
Giờ mở cửa: từ 2h chiều đến khi hết bánh ( thường thường là 5r 6h)
Kính hội xem tiếp
Bye bye Annam kể từ đây.
Dứoi là video bạn mình quay 10s trong annam và bill ở Annam. Bill sau là tức quá ra chỗ khác mua đấy ạ. xem tiếp
REVIEW CHAI SỐT THÁI HIỆU CON GÀ TRỐNG
E mới dùng thử chai sốt thái này cứ phải gọi là siêu ngon các bác ạ. E mới thử trộn với chân gà và xào sườn chua ngọt cứ gọi là đỉnh. Quan trọng là đỡ khoản ngày nào cũng phải băm tỏi ớt
E mua ở Aeon với giá 69k chai 980g,có chai nhỏ hơn khoảng 30k cho mọi ng dùng thử xem tiếp
Một chút review cho những bạn thích quán cafe theo phong cách nhẹ nhàng vintage...
Our. Cofee: 103D6 Ngõ 4B Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
Không gian bên trong tone màu chủ đạo là trắng, rất Hàn xẻng ( mình ưng cả gạch lát nền màu trắng lên ảnh nhìn cũng xinh lắm), decor đơn giản, nhạc nhẹ (mình chỉ thấy hơi hẹp nhưng bù lại ánh sáng của quán ưng lắm, k sáng lắm nhưng chụp kiểu gì cũng thành sáng đẹp hết á
Nhân viên nhiệt tình, nhẹ nhàng, đồ uống thì đa dạng nhưng bánh thì hơi ít loại nên không có nhiều sự lựa chọn.
:40k ~ 60k
Có một điểm trừ nhẹ là chỗ để xe trước quán rất hẹp nên bạn phải gửi cách đó độ 100m, tuy nhiên với mình đây vẫn là 1 địa điểm thích hợp để sống ảo xem tiếp
Giờ review thì có vẻ hơi muộn nhỉ, nhưng thật là tối qua mới được đi xem ở định dạng imax 3d
BUMBLEBEE
Mình xem phim này bởi cách tạo hình nhân vật. Rõ ràng đây là con autobot dễ thương nhất trong chuổi tranformen mà mình từng được xem. Dễ thương khủng khiếp luôn ấy. Phá vỡ hoàn toàn hình tượng chiến binh vốn đã gieo vào đầu khán giả từ trước đến giờ. Khi xem phim này em có liên tưởng đên 1 bộ phim đó là “Chapi”, dễ thương, gần gũi, trung thành và đầy quả cảm.
Nếu ai chê về âm thanh thì em lại khá ấn tượng. Âm thanh khiến người xem dễ chịu, đặc biệt là âm nhạc. Phải nói đạo diễn rất hay khi dùng âm nhạc để nói lên cảm xúc của 1 chú robot. Một cách dùng âm nhạc thú vị nhất mà mình được thưởng thức.
Vì sao lại bị chê? Theo mình đó là những người xem đã quá đặt bộ phim vào khuôn mẫu của dòng autobot, hoặc do trailer khiến bạn đã quá đặt kì vọng vào những pha hành động mãn nhãn để rồi bộ phim manh lại cho cho bạn những cảm xúc không tới . Mình cũng từng như thế. Nhưng từ khi đi xem phim cùng 1 cô bên đạo diễn sân khấu, được cô chia sẽ mình đã thay đổi cách nhìn nhận và thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật bằng trái tim, bằng cảm xúc chứ không đánh giá qua sự kì vọng và tham muốn nhất định.
Nội dung phim ổn chứ không hay, cả 1 bộ phim đạo diễn chưa giải quyết được nhiều, xem xong về em vẫn chưa hiểu “tội đồ chiến tranh” dành cho Bumblebee. Nhưng phim lại giải quyết tốt về mối liên hệ với các phần khác của dòng phim Transformer. Hi vọng các phần tới sẽ phần nào giải đáp hết những thắc mắc đã đọng lại cho khán giả khi xem trànormer đó là “quê nhà”!
À có 1 điều thú vị trong bộ phim nữa là giọng nữ và tính cách của con rô bốt đỏ ( quên mẹ cái tên) . Khá ấn tượng với tính cách của ả.
Còn về con bánh bèo charlie thì chẳng có gì đặc sắc cả, đó là điểm trừ lớn nhất mà mình dành cho bộ phim. Xây dựng hình tượng nhân vật này rất cũ kĩ, không có xíu ấn tượng nào sau khi xem xong bộ phim.
Điểm trừ nữa dành cho Bumblebee là thông điệp không rõ ràng, nữa phần đầu mình cứ ngỡ đạo điễn muốn gởi đến thông điệp về sự gắn bó, mới sự đổi mới giữa con người và đồ vật, ấy thế phần cuối phim đây hẳn sang tính cách của ả bánh bèo chảy nước kia. Tuy nhiên phần nào chị ấy cũng tô bật cho Bumblebee một tính cách trẻ con, ẩu tả và đáng yêu vô cùng.
Điểm . 6,5/10.
Nên xem. xem tiếp
Quán giờ không cần PR vì trước có 2 vợ chồng cô chú cùng bán, chú đứng thu tiền, gọi đơn, xếp ghế tiếp khách với mấy chiếc ghế con con ngoài vỉa hè. Nhưng giờ cô chỉ còn một mình thôi vì chú mất khoảng 2 năm nay rồi, có đợt nghỉ mãi cứ tưởng cô ko bán nữa...cả tuổi thơ ùa về khi thấy cô hôm nay, nhưng lại chỉ có một mình... xem tiếp
Edit: bản thân mình là người thích ẩm thực (bao gồm cả ăn uống và nấu ăn), mình viết review không phải để tâng bốc, là cảm nhận thế nào nói vậy. Đôi khi ăn một món ăn để thấy ngon là kết hợp nhiều yếu tố tạo nên, cá nhân mình đã ưng từ địa điểm ngồi (nhìn đường phố), đến thịt các bác ngồi ngay cửa quán để thái, rất tươi. Thêm vào đó, hương vị mình không nói ở tầm quá ngon xuất sắc để nổi tiếng như nhiều quán khác, nó là đủ để mình thấy thích, muốn lưu lại và viết ra. Ăn uống là theo khẩu vị mỗi người mình không đi pr dạo. xem tiếp
Còn ý kiến mọi người như nào ạ, mọi người có quan tâm tới việc cửa hàng đó nhái hay không ? xem tiếp
Mình chưa từng ý kiến hay review ai nhưng càng nghĩ càng ấm ức. Hôm nay đưa thằng cu 200k cầm hộp ra 88 thuốc bắc mua 2 hộp cháo lòng còn lại thì mua nốt lòng. 2 hộp cháo (hộp nhà mang đi) 60k/2 hộp thì bình thường. Còn 140k mua nốt lòng thì ôi zời ơi đc vài miếng lòng k nuốt nổi gan thì cứng lòng thì mỏng chỗ đấy 40k còn fai lăn tăn. HaizZ!!! Bán hàng theo cảm xúc hay j k biết nhg giá đó thực sự k thể chấp nhận ngon thì còn chẹp lưỡi cho qua nhưng thực tế ăn từ trưa mà giờ vẫn còn ấm ức!!! ace như nào chứ từ giờ e cạch cạch và cạch xem tiếp

Nghe nhiều bạn xôi ở đây ngon lắm lắm từ cách đây ngót phải 2 năm rồi mà bây giờ mới mò được đi ăn, cũng bởi vì ở đây ở xa mà lại toàn mở muộn, từ 8h tối đến khuya.
Mình không biết các bạn cảm thấy ngon như thế nào, nhưng cảm xúc của mình khi cắn miếng trứng lòng đào kia là cảm xúc nghẹn ngào đến nao lòng, không hẳn vì nó ngon mà vì nó giống hệt vị bát xôi trứng ở đối diện cổng trường cấp 2 của mình, bác nào từng học Ngô Sĩ Liên những năm 2000 chắc hẳn đã từng ăn xôi ở đó.
Quay trở lại với cô Sòn, món đầu tiên bạn không thể bỏ qua đó là: Thịt. Thịt ở đây giống với thịt ở xôi bà Thu Thợ Nhuộm ở chỗ thịt được ninh nhừ đến độ mỡ có thể tan được trong miệng, thế nên không lạ khi đang ăn bạn cắn phải một que tăm cô ghim bên trong để giữ thịt, và cảm giác không hề ngấy dù mình là người sợ thịt mỡ. Mình mới ăn lần đầu nhưng có thể đoán được, rằng đa số fan trung thành ở đây đều là vì món thịt này. Thực ra kiểu thịt này có thể lạ với dân Hà Nội, nhưng lại rất thân quen với những bạn ở Hải Phòng, tuy nhiên mình thích phần thịt nạc mềm hơn nữa (từ khi ăn Khâu nhục là mình chưa thấy món thịt nào ngon hơn ) ).
Mình thích xôi ở đây ngay từ miếng đầu tiên, là kiểu xôi nóng hổi đẫm nước thịt đậm đà, chứ nếu xôi không nóng, vị không đậm là mất đi 50% độ ngon rồi, xôi rất tơi và dẻo nhé, và đặc biệt vẫn luôn là không ngấy dù nhiều nước thịt, mình ăn xôi không chan nước chắc cũng phải được mấy bát.
Kế đến là món trứng, mình chọn trứng ốp tất nhiên là vì sở thích ăn lòng đào rồi. Trứng ở đây chuẩn kiểu lòng đào mà mình mê mệt từ hồi cấp 2: bên trong lòng đào nhưng bên ngoài phải rán cháy cạnh, miếng trứng được dìm đẫm trong nước thịt thì khi cắn vừa có độ dai, vừa có độ dòn của phần cháy cạnh, và phần lòng đào phọt ra hoà quyện với nước thịt thì thôi, không có gì có thể tuyệt hơn với một thằng mê trứng như mình.
Phần chả thì mình thấy không có gì đặc biệt lắm.
Tóm lại xôi ở đây ngon, hiếm có hàng nào mà mình thích cả thịt cả trứng cả xôi cả nước thịt như ở đây ), có thể nói nếu được chọn ăn xôi buổi tối, mình sẽ ăn ở đây, còn ăn buổi sáng sẽ ăn xôi bà Thu Thợ Nhuộm. Tuy nhiên vì đã từng được ăn nhiều hàng xôi ngon, đặc biệt là ở Hải Phòng nên mình thấy không quá thần thánh như nhiều bạn tâng bốc đâu, nên các bạn đừng quá kì vọng.
Điểm trừ to đùng: xa và mở muộn, xôi k ăn nóng thì thà không ăn còn hơn.
Địa chỉ: đi vào ngõ Cầu Gỗ, hàng cô ngồi vỉa hè bên tay phải nhé. xem tiếp
(xin phép Admin)
BÚN MỌC ĐIỆN BIÊN PHỦ LIỆU CÓ NHƯ NGON LỜI ĐỒN ?
______________
địa chỉ: 22A Điện Biên Phủ (sát hàng quần áo M2)
Quá nhiều bạn đã review về quán này với độ ngon thần thánh, nhưng mình thì chỉ Okela thôi
Các bạn đừng nghĩ mình chê, mình chỉ thấy không quá ngon. Bát đầy đủ gồm: mọc, giò, sườn, măng. Nước dùng ổn, không quá đặc sắc, có đủ độ ngọt. Mọc ăn cũng tàm tạm, giòn giòn của mộc nhĩ nhưng chưa quá thơm, dưới mọc chợ Châu Long vài nấc. Giò thì không có gì đặc biệt. Ở đây hơn Hàng lược là có thêm Sườn, sụn nên ăn đầy đặn không nhàm chán. VÀ DRAMA đã đến khi ăn đến miếng măng: XƠ XÁC ) Kì thực làm măng khô rất khó, công đoạn ngâm măng và thay nước đã mệt lả.À, quẩy khá ngon giòn tan, mình cũng thấy mọi người gọi thêm trứng trần nhưng ăn trứng trần với bún mọc thì hơi không hợp nét thanh lịch của mình lắm ))
Thôi. Tóm lại mình sẽ để trải nghiệm này 7,5/10 vì góc ăn nho nhỏ rất Hà Nội (hơi bẩn tí), nhưng ăn bún xong dạo phố Hoàng Diệu, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương rợp bóng mát cũng thư thái
Quán này chỉ mở sáng 6-10h, hết hàng nhanh.
Giá: 30k, bát đầy đủ 35k xem tiếp

VỀ NINH BÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN BÚN CHẢ QUẠT
Đến hẹn lại lên, hè tới lại mùa du lịch quê em Ninh Bình. Ngoài du lịch ra thì có lẽ ẩm thực ở đây vừa ngon vừa rẻ không thể bỏ lỡ. Và ăn sáng bằng món bún chả quạt nổi tiếng bao năm nay.
Mỗi suất 1 phên 10 viên chả vàng ươm, tẩm ướp gia vị và được quạt thủ công bằng tay từ xưa tới nay vẫn không thay bằng quạt máy. Đó có lẽ đã tạo nên hương vị đặc biệt gia truyền của quán.
Bún ở đây là bún lá nguội cắt miếng vừa ăn , ăn kèm miếng chả quạt nóng hổi cuốn rau sống chấm với mắm pha kèm nộm đu đủ ngon hết sẩy. Mà ăn mùa nóng này cũng oke.
Do ăn từ thuở còn thơ nên em cứ tưởng là chắc ở đâu cũng có món này. Mãi sau đi học Đh mới thấm cái vị ngon bún chả quê nhà. Thực sự đáng để các bạn thử khi về Ninh Bình
Giá: 30k /suất ( mấy năm rồi đều là 25k thôi nhưng mới tăng từ đợt thịt lợn)
Địa chỉ: bún chả Thế Ngọc số 16 Phạm Hồng Thái, Phố 3 , Tp Ninh Bình ( hàng nhà này lâu nhất theo mình đánh giá ngon nhất và cũng rẻ nhất trong khu đó . Chỗ khác là 35k nha)
Còn rất nhiều món ngon bổ rẻ khác ở đất du lịch này em sẽ giới thiệu dần dần để mọi người có những trải nghiệm đáng nhớ nơi đây. Kính hội xem tiếp
Review phim “không gia đình”
Trước hết em xin chào mọi người. Mới mò mẫn và đã tìm được bè lũ mê phim. Em bị nghiện phim, hầu như tất cả phim chiếu rạp em đều lếch xác đi coi. Cũng có nhiều phim kì vọng rồi thất vọng, cũng có nhiều phim tưởng không hay nhưng lại hay không tưởng. Thế nên rất rất mong mọi người sẽ review và đánh giá phim một cách khách quan để em không bỏ lỡ một bộ phim hay nào cũng như phí thời gian cho mấy bộ phim xàm không thể tả.
Theo thị hiếu của mình thì phim “không gia đình” là một bộ phim hay, đáng để mọi người ra rạp thưởng thức
Về diễn viên: đẹp, quá đẹp là đều em muốn nói. Nhất là những người phụ nữ trong phim và đứa bé
Thời gian phim: 1h50 nhưng không hề chán, thậm chí mình còn bị cuốn vào tâm lý nhân vật và quên luôn thời gian
Nội dung phim vô cùng dễ thương, mình đảm bảo các bạn sẽ thấy noel ấp ám hơn nhiều sau khi xem bộ phim. Mang theo khăn giấy nhé.
Thông điệp nhân văn, nhất là giữa tình cảm con người và động vật ( làm mình rơi nước mắt hoài)
Và rất nể đạo diễn. Xem xong bộ phim bạn sẽ thấy 1 hình ảnh nước Pháp vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là người phụ nữ , mình vô cùng ấn tượng về những nhân vật nữ trong phim. Xem xong tự nhiên yêu người phụ Pháp luôn ấy.
Hãy mang người yêu theo và vô rạp xem bộ phim này. Đúng chất mùa noel ấm áp.
Điểm : 8,5/10
Đây là đánh giá cá nhân của mình, vì tuổi thơ mình khá giống nhân vật chính nên mình rất thích bộ phim .
Nhưng đây là bộ phim đáng xem nhất trong dịp noel năm nay.
Hãy xem và về cho mình ý kiến review nha xem tiếp
Một vài cảm nhận về
Phim nhận đc những phản hồi khá tốt cũng như số điểm tương đối ở một số trang lớn , phải chi ko biết về điều này mình đã ko bị hụt hẫng.
Tuy tên phim là Bumble Bee nhưng nhân vật chính đc đào sâu hơn là Charlie , một nữ chính sống nội tâm đã vô tình tìm dc Bee trong bãi phế liệu và từ đây là một vài cuộc phiêu lưu và những câu chuyện bắt đầu diễn ra .
Nội dung cực kỳ đơn giản , dễ đoán dễ hiểu , nhưng logic thì hình như ko , dẫu biết là phim thì ko thực , rõ ràng là hợp tình nhưng ko hợp lý. Phim ko có chiều sâu , các tuyến nhân vật từ chính tới phụ ko có 1 chút cá tính , dấu ấn riêng nào .
Các pha hành động rất ít , nên kĩ xảo ko đủ để khiến ng xem phải trầm trồ hay thích thú , vài pha biến hình và bắn bắn , xong . Song song với điều này là âm thanh , âm thanh là thứ có thể khiến phim thêm phần thăng hoa nhưng ở Bee thì ko , âm thanh quá bình thường như ko có.
Phim thiên về tình cảm nhưng ngoài một vài tình huống hài hước, gây cười ra thì xúc cảm cao trào là 0 ( mặc dù mình là ng giàu cảm xúc) . Nhưng cũng ko thể phũ nhận độ đáng yêu và dễ thương của Bee.
Điểm cá nhân : 5đ
( Lúc chưa xem đi đâu mình cũng khen phim hay lắm và khuyên mọi người nên xem , sorry mấy cưng ) xem tiếp
Sau bài viết này, với cá nhân mình sẽ không bao giờ 1 lần đặt chân tới Food house tại bất cứ địa điểm nào khác vì quá tam 3 bận, 3 lần đi ăn đều đem bực vào người. xem tiếp
xem tiếp
Mình edit lại vì các bạn đều bảo giá này lag bình thường nhưng bản thân lại thấy nhỉnh hơn quán bên ô chợ dừa )) Edit thêm là quán dùng đũa gỗ ăn liền mì tôm rất klq đến cửa hàng phong cách đồ nhật ) xem tiếp
KẾT HỢP LẠ MIỆNG BÚN NGAN MỌC THỊT GÓT GIÒ?
.
Bún Ngan - Bún Mọc Thịt bà Nga: Đầu ngõ 195 Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội
30k-50k/bát
6am-11am
.
Người ta nói ăn gì càng trong ngõ ít người biết càng ngon hiuhiu. Mình mới mò được chiếc quán bún Ngan, bún Mọc Thịt khu Đội Cấn chỉ người dân xung quanh đấy ăn mê ơi là mê
.
Mình gọi hẳn bát đầy đủ ăn cho đã. Bà bê bát bún ra nhìn vào khá ngạc nhiên vì cái sự kết hợp ))), một bát ú ụ: Thịt ngan, thịt gót giò, 2 loại mọc , tiếc là hôm mình qua thì hết mất tiết ngan . Trông có vẻ lạc quẻ mà ăn lại bánh cuốn phết ))))))
Ngan, thịt gót giò, mọc đầy đặn lắm cơ ư ư. Thịt ngan ngọt mềm, gót giò dai giòn sật mê cực . Mình vẫn mê mọc trộn mộc nhĩ hơn nè hehe
Nước dùng trong vắt, ninh cùng xương với măng khô ngọt thỉu, mình thích gọi thêm cả nước béo ăn cho ngậy hehe . Tiếc là ở đây bà không có măng chua đưa miệng ăn kèm
Quán chỉ mở từ sáng sớm tới tầm trưa thui nên cố gắng dậy sớm qua ăn thử nha. Bà phục vụ hơi chậm 1 chút nên mn cố đợi nhé nếu đông quá
.
Tổng kết:
- Chất Lượng: 8/10
- Không gian: 6/10 xem tiếp
Một trong những hàng chè khúc bạch mình thấy chim ưng nhất sau bao nhiêu lần tìm kiếm hàng khúc bạch ưng ý. Một nơi có thể trung thành được mỗi lần thèm ăn khúc bạch ))
Miếng khúc bạch ở đây khá mềm không bị cứng như một số hàng mình đã ăn, miếng cắt vừa miệng không bị to. Một trong những điểm mình yêu nhất ở đây là nước lá nếp ngọt thanh ăn nhẹ nhàng hợp với những ngày Hà Nội bắt đầu nắng gắt như thế này.
Tuy nhiên, ở đây không cho hạt é mà mình lại là một đứa khá là thích hạt é nên thấy hơi thiếu thiếu vị một chút nhưng được cái khúc bạch ngon nên bù lại
Giá cho một bát là 25k mình thấy khá là hợp lí vì bát to mà đầy nữa
Update: Bây giờ tăng lên 30k rồi ạ theo các bạn dưới cmt ạ.
Địa chỉ: 33 Quang Trung, Hoàn Kiếm, HN
Quán mới chuyển sang phía đối diện địa chỉ 20 Quang Trung nhaa xem tiếp
Tổng kết lại thấy kcj đặc sắc Thôi e dễ tính cho 4/10 ) xem tiếp
P/s: vì là hãng kem giá rẻ nên e nghĩ ko nên so với kem thương hiệu, kem gelato vì định hướng sản phẩm khác nhau ngay từ đầu rồi. Chỉ là so với các loại kem giá rẻ khác thì ăn kem này ngon hơn hẳn thực sự mà thoaiiiii ạ xem tiếp
Các bác nào đến Tonchan rồi vào thẩm lại cho em cái....
Bức ảnh nói lên tất cả, chưa kể sò đỏ có mùi các bác ạ. Em lo cho cái bụng em quá xem tiếp
Nói thật là e mê Highland vào tận xương tuỷ r mn ạ! Chưa bjo thay đổi khẩu vị luôn!
Bt có time là lê la ngồi luôn, nhưng lâu lâu lại order về nhà!
Lâu k mua mang về nay order về nhận ngay quả dây chuối thân thiện với môi trường! Thấy hay hay thôi, chứ dây chuối hay nilon thì đều bỏ đi cả!
Lâu lâu lại có vài sự thay đổi nhẹ, nhưng sự thay đổi lần này làm e ấn tượng thật sự đấy!( tự dưng cả một bầu trời kí ức ùa về!)
Có bác nào như e hok? xem tiếp
<Góc Review>
Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn sự tích ăn kem đến rụng cả răng của mình. Thật ra vẫn còn nữa nhưng mà mình bị đăng fail 1 lần mình viết 1 rụng cả tay với cả mình chưa tìm thấy ảnh 1 số loại nên các bạn đọc tạm chút review ít ỏi ở từng ảnh này nha Xin mời m.n thưởng thức xem tiếp
Bát mỳ bò em ăn thì ưng nước dùng. Ngọt mà đậm vị, ko bị lợ lợ mỳ chính. Thịt bò hầm ăn mềm mà siêu nhiều nhưng phần chọn thịt có vẻ ko kĩ lắm. Bát e thì nhiều miếng mỡ còn bạn e lại nhiều thịt ) Mỳ là mỳ tươi nhưng em ăn ko thích kiểu nó ko thấm gia vị. Ăn nhạt lắm. Dù nước dùng ngon nhưng mỳ chả thấm tí gia vị nào thành ra phối hợp vào ăn cứ sao sao ấy. xem tiếp
Góc review để mọi người đi chơi chú ý ạ.
Phản hồi ý kiến của nhà hàng.
Chuyện là thế này, nhóm mình gồm 4 người 2 nam 2 nữ đi Đà Nẵng đợt nghỉ lễ vừa rồi. Vào trưa ngày 30/4 mình có ghé nhà hàng Tre Việt nằm trên đường Hồ Nghinh ăn trưa để sau đó đi Hội An. Sau khi ăn xong tính tiền ngó qua hoá đơn thấy có vẻ đắt: sò bung có 8 con mỗi con bằng bao diêm 350k, thịt rang cháy cạnh đĩa bé tí đc 2 gắp nên nhà mình có 4ng mà phải gọi 2 đĩa 120k/1 đĩa, cá mú nhà mình gọi 1 con 1kg giá 600k. Hơi đắt tí nhưng thôi ko sao mình tính tiền và sau đó lên xe xem lại hđ mới giật mình vì mục "xì dầu mù tạt" tính phí 50k. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nữa nếu như phía nhà hàng nhận lỗi do sơ xuất hay gì đó. Đằng này lại phản hồi rằng đã nói trc với khách ngay từ đầu là 25k/1 chai xì dầu và 25k/1 tuýp mù tạt, cái này là hoàn toàn bịa đặt. Tiếp đó còn nói do nhà mình gọi 1 con cá to chế biến làm 3 món ăn nhiều xì dầu nên tính phí. Thứ nhất nhà mình gọi 1 con cá mú 1kg nhà hàng tính 600k, 1kg là cá to ạ. Thứ 2 nhà mình yêu cầu ăn gỏi, mà gỏi thì mặc định phần da và bụng chiên giòn phần đầu nấu canh chứ chả nhẽ ăn gỏi cả da và bụng với đầu cá à. Thứ 3 nữa nhóm mình có 2 nam 2 nữ và gỏi cá chỉ có 2ae ăn chứ chị e ko ăn thế ko lẽ 2ae húp hết chai xì dầu à. Thiết nghĩ Đà Nẵng là 1 tp văn minh nhưng những nhà hàng kiểu này đúng là con sâu làm rầu nồi canh. xem tiếp
Nhân viên ở đây toàn các em zai nhẹ nhàng, nhiệt tình lắm. Quán mở cửa từ 9h-21h hàng ngày.
xem tiếp
Sáng nay trời xanh gió mát, nắng chiếu vàng ươm qua cánh đồng, mình nổi cơm thèm mận. Sáng ra đi làm đi qua đoạn Đông tác gần đến Vincom Phạm Ngọc Thạch có cô bán rong đáng yêu vs những quả mận xinh xinh phấn phấn. Em sà vào hỏi cô: "Mận bn 1 cân ạ?" Cô trả lời: "18k cháu ạ, mọi ngày cô bán 23 25 nhưng nay mở hàng bán cháu 18k thôi." Nghe vậy mình quả quyết vui vẻ bảo cho cháu 2 cân. Cô vừa nhặt mồm vừa luyên thuyên chuyện trên giời dưói biển nói mận mất mùa các kiểu. Mình cũng chả để tâm vì mải nhặt mấy quả mận ko thì cô ý nhặt mấy quả ko ngon cho em mất. Chuyện khá buồn là lúc thanh toán tiền. Cô nói: "của cháu 2 cân rưỡi nửa hoa thôi cô coi như 2 cân rưỡi thôi. Của cháu 2 cân rưỡi là 180×2+90=450" tôi ngơ ngác hỏi: "ơ sao 180k nãy cô bảo cháu 18k 1 cân cơ mà" cô từ tốn trả lời. Đấy các bác ạ, em mới nghĩ làm giàu cũng không khó nhỉ. E có nên chuyển sang đi buôn mận ko. Mận dạo này đắt thế hả các bác e chưa mua bao giờ. xem tiếp