Em cảm ơn các bác đã đọc hết bài viết! xem tiếp
Đó là hai lựa chọn hoàn hảo cho các bạn mùa dịch này.
- Hãy chọn một nhà hàng ngon, rẻ và... xem tiếp
ae cho mk xin review phim selfile vs tử thần , luật quỷ, thằng hề, xác sống . trong các phim kia thì nên xem phim nào ạ xem tiếp
Rất thường xuyên đi uống tại Highland cơ mà lần này ngồi tại cơ sở hàng bún, thật khó chịu và không hài lòng với nhân viên tại cơ sở này, mình oder 3 cốc nước và 1 bánh, nhân viên vào hoá đơn mỗi 1 bánh và 2 nước, mình có hỏi nhân viên là Sao em k vào hết đồ vào hoá đơn cho a, a cần hoá đơn để về thanh toán vì mình tiếp khách nên cần hoá đơn, nhân viên lại trả lời, em vào bánh rồi nên k vào được 2 cốc nước còn lại, các bác nghe có vô lý không ạ, đồ thì đều có trên máy, k cho vào sao được, bảo nhân viên in lại hoá đơn cho mình thì vân. bảo e k vào, và giải thích với câu nói “ A thông cảm giùm em ạ, cái này là quy định nội bộ của bên em, em có giải thích thic anh cũng không hiểu “ xong quay ra viết tay các đồ ra mặt sau hoá đơn Thật mâu thuẫn đúng không các bác, mình nghĩ trong bụng là nhân sự tại cơ sở này 100% là đút túi riêng cho mình 2 cốc nước kia ,không vào hoá đơn thì trên máy làm gì có doanh thu, chắc chắn là bớt cốt đồ uống mỗi cốc 1 tí để san sẻ ra, bảo sao nước uống tại cơ sở này QUÁ CHÁN không bằng cơ sở như ở Nhà Hát Lớn, các Bro nào định ghé Cơ sở hàng Bún thì tránh ra nhé, nước tệ cộng thêm thái độ nhân viên hầm hực thì mua bực vào người các bro ạ . xem tiếp
thôi khỏi nói nhiều, chỉ muốn giới thiệu cho các bác 1 quán bán bánh đa vào lúc muộn cho ai thèm thuồng giống e thôi
Địa chỉ : mặt đường cạnh ngõ 392 bạch mai
giờ bán : 18h - 24h ) xem tiếp
Để so sánh giá tiền với chất lượng thì mình thấy không hài lòng lắm đâu xem tiếp
Cơm ngõ tự do đặt ship nha các bạn, ăn 1 nửa cmnr, phát ói
Cho những b muốn tên quán, lên now, search cơm ngõ tự do (chỉ có 1 quán, ai search ko ra ib mình search hộ), mình k nêu vì ko muốn rắc rối k đáng có xem tiếp
Dạo này nghỉ dịch, chả dám đi ăn uống gì đông cả vì sợ dịch. Hôm rồi có tạt qua ngõ Trung Yên có chút việc đi qua Ngan Nhàn thì không tin nổi , không 1 bóng người, có mỗi chị bán bún . Nghe danh đã lâu nhưng ngại khoản xếp hàng + k thích mấy ng chửi bới nên chưa ăn baoh. Đi qua thấy vắng vẻ nên tạt vào ăn thử. Vì nghỉ dịch nên em chẳng phải xếp hàng, gửi xe, chị Nhàn hỏi han ăn gì cũng nhẹ nhàng
Bát đùi đầy đủ 50k gồm: măng, thịt đùi gỡ, lòng mề, tiết. Cảm quan bát bún quá đầy đủ toàn thịt, húp thử miếng nước thì đậm đà, ngọt vừa ăn chứ chưa quá đặc sắc để ca ngợi. Riêng khoản bún Ngan này chân ái đối em vẫn là bún ngan số 10 Kim Mã Thượng )). Nhìn chung bát 50k đáng đồng tiền bát gạo nhưng nếu xếp hàng để ăn thì có lẽ là khôngggg. .
Thêm nữa là sâu trong cửa hàng bún có quán nước, em gọi 1 cốc sen nhãn 30k thấy rất ngon í, uống thanh thanh, sen + nhãn ăn ngọt bùi. Chỉ là 30k thì hơi chát
Bún ngan Nhàn, 14 ngõ Trung Yên .
50k xem tiếp
Bánh rán thịt Hải Dương quê em đấy ạ!
Vỏ bánh dày vừa đủ, không dày cộp như nhiều nơi khác, còn được lăn qua 1 lớp vừng thơm bùi giống bánh rán lúc lắc.
Lớp ngoài khi mới rán xong ăn vẫn giòn, bên trong lại dẻo dính răng nhân đẫm thịt, mộc nhĩ, tiêu xay ăn rất thơm và vừa miệng.
Em ăn từ hồi có 2k/1 cái, chấm với tương ớt chua cay tự làm gần giống chí chương Hải Phòng . Giờ thì bánh to hơn, nhân cũng nhiều miến hơn và chấm sốt ớt sệt mua ngoài, nhưng độ ngon so với ban đầu vẫn được 8 phần
Nói thật là em chưa thấy bánh rán ở đâu ngon hơn đây...toàn thấy bánh rán chấm nước mắm chua ngọt hoặc chan đẫy sốt ớt lên (như ở Lạc Long Quân) . Đối với em thì vị bánh này mới là vị bánh rán thịt truyền thống.
Nếu có dịp mời các bác về quê em ăn thử, quán vỉa hè nhưng rất đông khách mua về, có chỗ ngồi nhưng hơi nhỏ ạ
Địa chỉ: 20B Tuy An - thành phố Hải Dương, cô bán từ tầm 4h chiều đến 7h30 tối là hết.
Giá chỉ 5k/1 bánh rán thịt, 4k/1 bánh rán ngọt. Mỗi người ăn 5,6 cái là ngán luôn ạ ) xem tiếp
Có cả trứng óc chiên nma sợ ngán quá thui để lần sau, trà đá free lun nhe. Tổng thiệt hại là 40k/đĩa thui nhe xem tiếp
Ps: Theo như nhiều bạn cmt thì hình như royaltea giờ cũng kinh doanh theo hình thức nhượng quyền rồi. Rất xin lỗi nếu ảnh hưởng đến những cửa hàng chân chính nhưng với 1 người có tuổi như mình (mình gần 40t rồi). Mình ko sành về các thương hiệu mới bh nên khi mua chỉ biết chọn những thương hiệu truyền thống mà các bạn làm ăn thế này thì mình thấy thất vọng thực sự luôn xem tiếp
Xin chào cả nhà, chuyện là lâu lắm không đi ăn nướng, mà tình hình dịch bệnh này không biết các quán nướng có đóng cửa nhiều không nữa
Vậy nên mình đang bài này mạn oheps xin mọi người ít địa chỉ quán nướng ngon còn mở cửa trong đợt này với
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Mong là admin duyện bài sớm cho mình nhé xem tiếp
Tiệm bánh Luffy - 16 ngõ 71 Linh Lang, Hà Nội
Nghỉ thứ 2, Thứ 3- Chủ nhật: 07:30-20:30 (Đầy đủ bánh từ 10h)
20k-40k xem tiếp
đã quá lâu rùi chưa ăn món này!
ở hn có chỗ nào bán bánh gio ngon ko mọi người mách em với
trời nóng tnay thật sự thèm ạ xem tiếp
Bánh bột lọc, nem lụi - Chợ Bắc Mỹ An
Chẳng nhớ rõ giá từng món nhưng tổng thiệt hại là 90k. 1 đĩa bánh bọt lọc có cả nhân tôm và nhân đậu, ăn dẻo, ngon. Bánh bột lọc cũng ngon nhưng hơi ngấm mỡ.
Xôi gà xé - Ngô Gia Tự - Đà Nẵng
(20k/phần)
Đi tìm Xôi gà Bà Bé - đối diện 27 Ngô Gia Tự ăn sáng mà đến thì không thấy hàng nào, chắc đóng cửa rồi ấy. Sang hàng bên cạnh ăn thì thấy cũng khá ngon. Xôi dẻo, toping có gà xé, hành khô, rau răm, ăn kèm tương ớt chứ. Lạ miệng lắm cơ.
Chợ Cồn - Đà Nẵng
Ăn Bánh tráng Cuốn Bi Mỹ: 50k/suất, nước chấm có nguyên cả con cá nhỏ, vị nồng. Xong ăn nem lụi hàng bên cạnh luôn, hình như 8k/cái, nước chấm ở đây cũng best. Mà đặc biệt là 2 hàng cho bao nhiêu rau sống với đồ ăn kèm. Ăn no mà ngon chứ
Giải khát thì có nước cóc ép, chanh dây (20k/cốc thì phải) siêu to siêu mát, chè xoa xoa hạt lựu, kem bơ...
Mỳ Quảng Bà Mua - 19-21 Trần Bình Trọng - Đà Nẵng
(65k Mỳ Quảng Thố)
Quán rộng rãi và sạch sẽ, mỳ quảng thố trình bày đẹp, giá hơi cao nhưng được nhiều các loại thịt: lợn,bò, ếch, cùng tôm và trứng. Sợi mỳ gần giống phở nhưng sợi to và dày hơn, mềm và mướt. Ăn ngon, vừa miệng, no dã man luôn.
Chè sầu Liên - 189 Hoàng Diệu - Đà Nẵng
(20k/bát)
Chè sầu đây nổi tiếng rồi, nhưng giờ cũng đã nhiều quán ngoài HN nhập chè sầu Liên gốc ra rồi nên ăn k khác biệt, được cái rẻ hơn
Hải sản Năm Đảnh - 139/59/38 Trần Quang Khải - Đà Nẵng
(Đồng giá 60k/đĩa, ghẹ tầm 500k/kg)
Quán sâu trong ngõ, nên dùng gg map cũng khó tìm, mình phải đi theo biển chỉ dẫn của quán. Mình gọi cho 6 người gồm Bạch tuộc nướng, ghẹ sốt me, tôm nướng, hàu nướng mỡ hành, ốc hương xào sả ớt, sứa trộn, gỏi hải sản. Ghẹ sốt me ngon nhất, chấm bánh mỳ vào sốt siêu ngon. Vì giá 60k/đĩa nên ốc hương nhỏ quá, vị cũng bình thường. Hàu cảm giác k tươi cho lắm, mỡ hành không được thơm, hơi ỉu. Và đừng nên gọi sứa trộn và gỏi hải sản, không ngon tẹo nào luôn
Bánh xèo Bà Dưỡng - K280/23 Hoàng Diệu - Đà Nẵng
(60k/suất bánh xèo, 6k/cây nem lụi)
Chắc bánh xèo ở đây ngon vì nước chấm chứ mình thấy vỏ bánh đây không giòn, nhân lại ít và không thơm.
Chợ đêm Sơn Trà - Đà Nẵng
Bánh Crepe khá ngon còn bánh tráng nướng thì đừng ăn ở đây nhá
Hội An
- Bánh mỳ Madam Khánh - 115 Trần Cao Vân
- Bánh mỳ Phượng - 2B Phan Chu Trinh
Mình đều gọi Bánh mỳ thập cẩm (30k) ở 2 hàng thì thấy bánh mỳ bên Madam Khánh nhân hòa quyện và ngon hơn gồm thịt nướng, trứng, pate, sốt.. bánh ẩm và đậm vị. Còn bên Phượng nhân kiểu truyền thống gồm các loại thịt nguội nên vị nhạt, khô. Nếu đến Phượng thì nên chọn nhân Bò cuộn phomai. Hơn nữa bên Madam Khánh có chỗ ngồi mát mẻ và nhân viên thái độ phục vụ cũng tốt hơn.
- Đến Hội An nên thử Nước Mót (12k) - 150 Trần Phú. Vị thảo mộc rất lạ luôn, uống hơi sốc ấy, cốc trông lại xinh nữa.
Cơm gà A Hải - 100 Thái Phiên - Đà Nẵng
(Cơm gà quay hình như 52k/suất)
Chút nữa quên món cơm gà siêu ngon ăn trước khi ra sân bay, cơm dẻo, thịt gà thơm ngon, nước sốt ngọt ngọt hơi cay. Có thêm rau cải bắp muối với canh ăn kèm ngon lắm. Mà gà hơi bé thôi :(( nên gọi nước chanh leo ở đây vì nó đặc đặc chứ không bị pha loãng như các quán khác. xem tiếp
Bánh mì ngõ Huyện!!!
Nghe phốt hàng này đã lâu rồi nhưng hôm nay đang ngồi ăn cháo thì thấy quả thái độ không để đâu mà nuốt nổi .
Biết thời buổi bây giờ dịch bệnh nhiều , người Việt cũng có nhiều người sợ tiếp xúc với Tây nhưng cũng đừng nỡ mà xua đuổi người ta .
Đang ngồi ăn , thấy có hai chị Tây có đeo khẩu trang đi vào ngõ ( không biết có í định mua bánh mì hay không ) nhưng khi đi gần vào quán bánh mì thì người này ngay lập tức LƯỜM vs vẫy tay đuổi hai chị Tây đi làm hai chị ngơ ngác một lúc rồi đi luôn . Khi hai chị đi rồi người này vẫn LƯỜM theo tiếp .
Sợ dịch bệnh thì sao không đeo khẩu trang hẳn hoi tử tế đi mà còn đeo kiểu nửa vời như kia ... đồ ăn thì cũng không một cái gì đậy hay che lại cho đỡ bụi bẩn . Bán hàng như thế này thì ai mà dám ăn cơ chứ . xem tiếp
Kiểu em cũng thích Cộng vì thương hiệu nó to, khá uy tín. Đợt gần đây thấy có Trà chanh Cộng decor y hệt em tưởng Cộng mở rộng thêm nên cũng yên tâm uống vì nghĩ trà chanh nhưng của thương hiệu nổi làm thì chắc cũng sạch sẽ. Xong hôm trước đang ngồi Đê La Thành, thấy công an vào tháo biển, lúc ý mới biết là quán này fake Cộng, Hix, đồ uống cũng oke, em thích uống trà chanh lại gần nhà nên hay đến. Cơ mà kiểu fake fake thương hiệu này là em thấy nó cứ sao sao ấy. Cảm giác không muốn quay lại nữa. Có ai như em không ạ? Kiểu nếu biết là fake thì dù đang thích thế nào cũng sẽ thấy gợn gợn í. Người ta nhái được thương hiệu là chắc gì đồ ăn nước uống đã 100% đồ thật. xem tiếp
xem tiếp
Túm lại ai thích mấy món miền Trung, đặc biệt là bánh canh hẹ (à, và không bị dị ứng bột ngọt như mình) có thể ghé thử. xem tiếp
Có ai xem phim “Bước chân đầu tiên” chưa ạ? Cho em xin review phim này hay không ạ. Em cảm ơn xem tiếp
--------------
Xôi đêm - 544 Đê La Thành
Giá: 30k - 35k/bát. xem tiếp
Em cảm ơn admin đã duyệt bài xem tiếp
[Góc thất vọng]

Mình và đứa bạn xác định hnay đi ăn gà nhưng trên đường lại ghé tạt vào ăn nem rán trước. Đến quá mình có gọi 6 nem rán và 4 bánh gà. Lát sau cô mang r 6 nem+2 bánh gà.
Mình c có hỏi " cô ơi, cháu gọi 4 bánh ạ' thì cô bảo " 2 bánh chứ đâu ra 4 bánh" với thái độ như khó chịu, như kiểu chê mình gọi ít đồ vậy.
Mình vẫn k có ý kiến gì cho đến khi miếng bánh gà bị chua, mình hỏi đứa bạn ăn thử xem có đúng k, thì nó bảo đúng là chua thật. ( mình và đứa bạn thử cùng 1 miếng, nên còn 1 miếng bánh nguyên vẹn) . Ăn xong mình ra thanh toán, và mang theo 2 miếng bánh gà ra bảo "cô ơi bánh cháu ăn bị chua cô ạ" . Và lúc này mình nhận đc lại 1 thái độ thiếu tôn trọng từ cô. Cô said " bánh làm mới lúc chiều , chua đâu mà chua"
- Mình " Cháu ăn bị chua, cô kiểm tra giúp cháu ạ"
-Cô " mày ăn rồi, cho tao 10 triệu tao cũng k thèm ăn"
-Mình :" cháu k bảo cô ăn, cô ktra giúp cháu. Mà cháu vẫn để 1 cái bánh nguyên vẹn"
-Cô : Nguyên vẹn của m nhưng để cạnh cái bánh dở t cũng k thèm, thôi tính tiền nem, chứ ai thèm ăn đồ dở của m mà mày cứ nói đi nói lại"
Lúc này mình thấy tức thực sự, mình chỉ bảo cô ktra( còn cô ktra bằng cách ăn hay ngửi thì tùy, vì đó là cách của cô) , k hề bắt cô ăn và nói đi nói lại như những gì cô nói. Như kiểu tự biên tự diễn vậy
-Mình : cô ơi cháu k hề bắt cô ăn, từ nãy cháu nói rất lịch sự với cô. Cháu ăn bánh bị chua thì cháu bảo bánh chua và bảo cô kiểm tra lại"
-Cô : " thôi tốt nhất là mày im mẹ mồm đi và biến từ lần sau đừng đến đây nữa"
-Mình " vâng ! Cháu cũng chẳng có lần sau đâu cô ạ, đây cũng là lần cuối. Cô nên xem lại thái độ của cô khi phục vụ khách như nào"
Thực sự hnay mình thấy rất khó chịu, là 1 người dễ tínhh và cư xử lễ phép với ng lớn tuổi. Và mình chưa baoh đi chê bai quán này quán kia trên gr nhưng với thái độ hôm nay nhận được mình như mang 1 cục tức trong người. Chắc cô quên hôm mùng 8/3 cháu đã qua quán cô mua 200 cái nem
Nghĩ mà vẫn tức , ăn bánh bị chua, ra góp ý thì nhận đc thái độ chửi khách như vậy đó . Bạn mình còn bảo " sao mày còn vâng làm đ** gì"
Mong ad duyệt bài giúp e. Thanks ạ!
Edit : quán trong nha m.n , ngồi đối diện chỗ gửi xe ngày trước mình học tiếng anh . Không phải quán cô Dung ạ xem tiếp
Thời buổi dịch bệnh thế này mọi người có thể gọi ship về, ấm cúng sạch sẽ lại ủng hộ trận chiến của nước nhà xem tiếp
A8 Chợ Nam Đồng (Cuối chợ) xem tiếp
Thông tin phim:
-Director : Drew Goddard
- Cast : Jeff Bridges , Cynthia Erivo ,Dakota Johnson , Jon Hamm , Chris Hemsworth , Cailee Spaeny , Lewis Pullman
- Script : Drew Goddard
- Music : Michael Giacchino
- Genre : Horror, Thriller
- Point : 8/10



xem tiếp
Có ai biết cái bánh trông giông giống Chocopie này giờ có bán ở đâu không ạ?
Tình cờ 1 lần mua đc em nó ở vinmart hồi Tết, mà hồi đấy thấy cũng ít, giờ chả thấy nữa lun. Ăn cứ gọi là mềm tan, ngon phết! xem tiếp
Ps : Chắc tuỳ khẩu vị mỗi ng , nghe nói có cả loại nhái hay sao í mng ạ xem tiếp
Cái cảm giác trời lạnh lạnh đứng trước quầy xiên sẵn ăn cái nào chọn cái nấy nó chấm sốt tương ớt tiêu mà chả biết cô bán hàng pha kiểu gì trộn với sốt me làm ngon vch mà không ngấy. Các bác có như mình không ăn đứng cảm thấy ngon hơn là chọn một loạt rồi ngồi ghế ăn. Xong thi thoảng đang ăn ngon lành lại vừa cầm xiên vừa chạy theo xe đẩy vì đô thị dẹp
Xiên thì đa dạng: xiên cá, rau củ, cốm, trứng cút, mực, tôm, xúc xích nhỏ, hồ lô, nem cuốn, nem, gà, xiên phô mai .... blablo rất nhiều không đếm nổi. Cứ mỗi lần ăn dặn lòng ăn ít quy đi đếm lại lại 100k tiền xiên
Địa chỉ: dọc đường Tạ Quang Bửu Bách Khoa
Thời gian: sáng mình không rõ, chỉ hay ăn chiều với 1h-2h đêm vẫn tấp nập xem tiếp
Nộm : đằng sau chợ Gia Lâm!!! ( đi từ ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ vào rẽ trái là thấy)
5-10-15k
14h30-18h xem tiếp
[Góc bức xúc]
Trải nghiệm cực tệ của mình vào 8/3 ngày lẽ ra nửa thế giới phải vui vẻ này.
Mình và ck với mấy chị em đều là tín đồ Manwah, chuỗi của Golden Gate thì chủ yếu tụi m chỉ ăn manwah, thỉnh thoảng mới ăn gogi, kichi.
Do đang dịch và hôm nay lại không có ai trông con nhỏ nên tụi mình đặt lẩu Manwah tại nhà để liên hoan.
- Mình đã cẩn thận đặt đơn giao 18-19h từ lúc 17h vì nghĩ nay chắc đông lắm, lúc m đặt thì suất này còn 23 suất, báo đã đặt thành công.
- M đợi tới tầm 18h40 không thấy gì nên gọi lại, có nv nghe máy và nói sẽ ktra và giao sớm nhất. Ok
- Tới một lát sau có bạn gọi lại và nói ktra trên hệ thống k thấy đơn của mình, dù m có đặt thành công như ảnh 1. Bạn ấy hỏi chị có muốn giao lại không ạ, bên e sẽ giao sớm nhất có thể. Mình ok không sao, vì m cũng khá dễ tính miễn giao trong tối nay là được.
- Tiếp theo m đợi tới 20h vẫn k thấy gì cả, k có ai liên lạc nên m gọi lại đều báo tất cả tổng đài viên bận, ok lúc sau gọi lại thì tắt máy vì hết giờ lv của tổng đài
Chán. Không biết có ai đã đặt thành công cái set này giao về chưa hay pr sương sương vậy nhỉ? Bực ghê á. xem tiếp
Nay mình ra PL thì có dc bạn NV tư vấn mua 1 nước + 1 bánh thì sẽ dc giảm 50% đối với nc, mình có hỏi lại 2 lần cho chắc thì bạn ý còn bảo chắc chắn ạ và như thế có lợi cho mình hơn, ok mua 2 nc + 2 bánh. Yên tâm đến lúc về vk mình mới xem lại HD thì hoá ra 50% là của bánh ạ )) ủa giờ mấy cơ sở lớn bán hàng kiểu j zạ?? Hay là cách nv kiếm thêm dịp lễ tết???
Các bạn nào mua đồ ở PL nhớ check lại HD nhé ko lại mang bực vào ng.
xem tiếp

Lần đầu e review trên hội, tuần trc đang lang thang phố cổ bắt gặp đc hàng nộm sứa tuyệt cú mèo.
- Về quán thì là quán vỉa hè nhưng đc cái sạch sẽ, chủ quán nhiệt tình.
- cái trọng điểm là món nộm sứa, vốn là 1 đứa nghiện mắm tôm nên cái quan trọng nhất vs e mắm phải ngon. Mắm ở đây theo thang điểm thì e cho 8/10 hơi chua so vs e, có thể là c ý vắt quất hơi nhiều. Tiếp đến là sứa, giòn k bị mềm quá, bác nào thích ăn chân sứa thì nhắc c ý cắt.
- thấy có cả nộm bò khô và bột lọc mà e chưa thử .
Nói chung là ăn ở đây giá rẻ mà ngon, nhất định quay lại nhiều lần. Như ảnh e gọi 1 suất xong lúc sau gọi thêm đậu nướng mà hết có 30k, 1 suất e ăn mãi mới hết mà bt e có ăn ít đâu
xem tiếp
Chúc các bạn đi xem phim không bị mất thêm tiền " khuyến mại " nữa . Xem phim vui vẻ không quạu nha ^^ xem tiếp
ai ăn bánh này chưa ạ ? cho em hỏi ngon hay chán hơn bánh cũ xem tiếp
Quán thì ngồi ở vỉa hè thôi nhưng đông phết nhá, làm đồ cũng nhanh nữa mà các cô với anh chủ quán thân thiện phết nên cứ quất thôi, mà mở đến tận đêm cơ nên các bác cứ thoải mái qua đây thử nhen
__
60-120k/người (Menu ở 2 ảnh cuối)
17h30-23h30 xem tiếp
P/s: không biết có được duyệt bài ko, vì cũng liên quan đến đồ ăn nên mong ad duyệt. Sáng đi k cầm đt nên k chụp được ảnh đành mượn tạm ảnh xem tiếp
Mạn Đống Đa có chỗ nào bán bánh rán mật không ạ các bác? Thèm quá mà đang dịch nên lười đi xa
Ảnh em chụp bánh rán mật số 52 Hàng Chiếu, đóng họ cũng được mấy tháng rồi mỗi lần mua là đứng đợi mất 15’ để người ta đảo bánh. xem tiếp
Đi học Nam Định 5 tháng mang 2kg thịt đắp vào người mang về )
Dưới đây là một số món mà mình đã thử qua khi ở Nam Định. Văn mình không nhiều, mọi thông tin trong ảnh nha xem tiếp

•••••
stt này được cập nhật thường xuyên giúp TV Nhóm biết được Phim rạp nào có Review tại Nhóm, phim nào không có.


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Bào thai quỷ 6/10 + 4 = 5/10
Bạn ma phiền toái
Chân dài & ác quỷ 8/10
Chân nhỏ, cậu ở đâu 8/10
Đại chiến thành Ansi 7/10
Đi tìm Phong 2/10
Hồ bơi tử thần 3/10
Jonny English 3/10
Lời nhắn của oan hồn 8/10
Ngôi nhà có chiếc đồng hồ 5/10
Người tù khổ sai 7/10
Song Lang 7/10
Sói cô độc 6.5/10
Venom 6/10 + 8 + 8 + 8 = 7.5
Vì sao vụt sáng 8/10 xem tiếp
xem tiếp
Mình ăn Bay cũng khá nhiều lần( chủ yếu bay Tây Hồ)
Thấy cũng nhiều người chê ở đây(Bay HN), Nhưng đến hôm nay thì thật sự thật vọng và 1 đi never trở lại bay.
Biết là gần lễ sẽ rất đông, nhưng k có nghĩa là nhà hàng không biết điều đó mà chuẩn bị thiếu lượng đồ ăn
Nhà mình đi 6ng lớn, ăn buổi trưa thứ 6 (6/3).Lúc đầu mình định đặt ở Po, nhưng do thấy quảng cáo là BUFFET CUA. Bạn tư vấn và cả trên page những lời mời chào CUA THẢ GA, LA LIỆT ( nghĩa là không giới hạn)Với giá 355k/p
Mình đặt bàn trước, Khi mình đến và bắt đầu bữa là 11:30, nhưng đến tận 12:30 vẫn chưa có sự xuất hiện của cua, ghẹ thì lác đác vài con khu lẩu. Mình hỏi bếp lẫn gọi nhân viên hỏi khá nhiều lần và câu trả lời là “Để em xem lại” Đến tại gần 1h chiều có cua, nhưng vô cùng ít, khách xếp hàng dài dằng dặc, mới đc vài chục lượt đã hết.
Ok,đến khi hỏi bếp là khi nào ra tiếp, bếp trả lời “chị về bàn rồi cua sẽ ra sau”
Mình về bàn chờ đợi cua trong vô vọng, khi yêu cầu bạn nhân viên vào hỏi lại và cho câu trả lời luôn chứ không đc hứa” để em xem” bạn ấy đi vào rồi ra cùng 2 chú cua RẤT TO( tầm 3-4 ngón tay).
Vâng, bàn 6ng lớn với 2 con cua, trong khi không phải là do bàn mình không chịu xếp hàng hay đi lấy đồ, mà là không hề ra nhiều cua như quảng cáo.
(Ngao cũng rất bé và nhiều sạn)
1 vấn đề nữa là phục vụ, các bạn ấy xếp bàn mình cuối góc phía cầu thang lên xuống, không có bạn đến od đồ uống, dọn dẹp rác.... nói chung là không ngó ngàng đến.Bàn tớ phải gọi mỏi miệng mới lững thững đến, vơ qua qua vài đĩa rác gọi là, thậm chí bàn mình còn phải tự tay dọn và mang đĩa ra chỗ tập kết của các bạn ấy.
Đừng nói là đông quá không kiểm soát hết được, mình tin là mỗi nv được phân công kv khác nhau để đảm bảo phục vụ tốt.Và các bạn ấy cũng k quá bận rộn .
Thực sự trải nghiệm bữa ăn hôm nay quá tệ, mình không so sánh với những nơi khác vì ban đầu không có ý định đến bay, nhưng chỉ vì lời mời gọi buffet CUA FULL mà ấm ức thật sự.
Tất nhiên mỗi người có khẩu vị và đánh giá khác nhau, có người thấy nv là ok rồi, nhưng mình cảm thấy nv không đúng như những gì nhà hàng quảng cáo và cam kết.
So với tầm giá đó, mình thấy ăn ở Po, Chef có phần hợp lý hơn, các bạn chuẩn bị đi ăn ngày lễ cân nhắc )
Chào thân ái! xem tiếp
Mọi người biết thêm quán nào ngon thì có thể cmt ở dưới chỉ thêm cho mình với xem tiếp
Cần tìm 1 địa chỉ ăn brunch ngon tại Hà Nội. Ae gợi ý cho mình nhé (ngoài Lifted , Salt n Pepper , Maison de Tet) Thanks xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Đi mấy quán cf mèo ở hà nội rồi mà vẫn ưng ở bastet home nhất. Trc chưa sửa thì quán nhỏ và hơi tù, hơi có mùi nữa, Sau khi sửa lại quán sạch sẽ thơm tho, k có mùi mèo đâu ạ. Ưng nhất là trang trí quán màu chủ đạo toàn màu gỗ chụp ảnh đẹp lắm ạ
Đồ uống cũng ngon nữa. Mấy mồn lèo ở đây cũng thân thiện trừ ml Phở béo
Chấm điểm 8/10 trừ 2 điểm vì bị 1 ml mèo cào vào mặt huhuu
Lần đầu em viết bài theo cảm quan của mình câu từ lủng củng mong mng bỏ qua ạ
địa chỉ 34 trưng nhị hà đông xem tiếp
Riviu Buffet Chef Dzung Nguyễn Chí Thanh
Trước tiên đây là quan điểm cá nhân nên mọi người ai không cùng suy nghĩ thì có thể xem trôi qua nha
Nghe tiếng Chef dzung rất lâu rồi nay mình mới tới để ăn thử. Bản thân mình cảm nhận không như mong đợi, lúc đến là gần 7h tối ngày thứ 5 nên khá đông khách
Phục vụ : Quầy hải sản ( ghẹ, bề bề ) luôn được mọi người chờ xếp hàng, khoảng 10 phút lên đồ một lần, khay để rất bé nên ghẹ bề bề lên chỉ trong vòng vài giây là hết, chỉ 2 người lấy là hết sạch và những người còn lại mặt nghệt ra thất vọng chờ đợi tiếp. Đi ăn mà nhìn cảnh xếp hàng thì khâu này mất điểm quá, nhà hàng nên thiết kế khay đựng hải sản size lớn hơn để tránh tình trạng khách hàng chờ mỏi cổ mà vẫn không được ăn, mình nghe hai bàn bên cạnh nói với nhau : “ Ra lấy nhanh đi không hết đồ “ đi ăn mất tiền mà khổ vậy ha.
Chất lượng : Ghẹ to nhỏ thất thường, con to không nhiều, thịt nhạt, mình chấm điểm cho bề bề to thịt chắc, riêng quầy chiên rán ra mấy lần ghẹ chiên bột không lấy được mãi lâu sau bạn mình mới lấy được vài miếng. Mình gọi lẩu cua, nước lẩu ăn có mùi ngai ngái khó ăn hơi tanh vì hình như nhà hàng trộn cả nước luộc ghẹ cùng thì phải, mình thuộc typ thích ăn nước lẩu mà nay không ăn được chút nào, thịt bò tái nhúng lẩu không thơm ( có thể do thái sớm để lạnh ) nên ăn không có vị gì
Thời gian : Khoảng 8h30 tối các quầy bắt đầu đóng, không phục vụ thêm, khi ra lấy đồ gần như không còn gì trừ quầy tráng miệng còn ít, về phần này mình không hài lòng chút nào, đi ăn mà như chạy đua với thời gian, những người tầm gần 8h hơn mà họ đến chắc chỉ nhúng đũa ra về .
Trên đây là quan điểm cá nhân, có thể do mình kỳ vọng từ những đánh giá cao về nhà hàng nên đến không như mong đợi. Mình cũng sẽ không quay lại nữa vì thấy không đặc sắc như lời đồn, tiện đây bác nào biết chỗ ăn hải sản tươi ngon cho mình địa chỉ nhé, thank you ! xem tiếp
Chẳng hiểu sao có niềm đam mê với món Canh bún cua ghê gớm nên ở đâu có nó ở đó có tui nghe theo hội mà em đã vì yêu mà đến
Địa chỉ số 7 Hoè Nhai
Giá 25k
Thịt quay mua hàng bên cạnh 35k/ lạng. Bản thân mình thấy khá hợp khẩu vị, muốn xin thêm gì bà nhiệt tình lắm ý. Còn thịt quay thì bt k có gì đặc biệt lắm. Mng ăn thì thấy sao xem tiếp
Dù lý do gì cũng xin chào tạm biệt ! xem tiếp
Chắc chuyển vào đây ít người biết nên đến lúc mình tới là hơn 10h thấy vẫn còn xôi, lại còn ko phải xếp hàng. Đỗ một phát dc gọi luôn. Hạt xôi vẫn mẩy, thịt vẫn tan trong miệng, trứng lòng đào thì như lava. Nói chung vẫn best . Tối lạnh ăn được hộp xôi ngon lòng tôi cứ bị bồi hồi xúc động
điện chỉ mới đoạn giữa ngõ Cầu Gỗ ( chỗ mấy hàng bán cá kho ý , tại mình quên không nhìn điện chỉ cụ thể)
Giá cả tăng nhẹ chút: trước mình ăn ntn là 30k bh lên 38k rùi, nhưng vẫn xứng đáng ý xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH] LẨU YANG - NGÕ 57 LÁNG HẠ
Lần cuối ăn ở đây luôn ạ, bình thường phục đã không xuất sắc rồi, đến hôm nay là quá sức chịu đựng, ngồi chờ thịt cả người hóa đá vẫn chưa thấy thịt đâu, em đi ba người mà 10 phút ra được 2 khay, mỗi khay 4 tờ thịt ạ không hiểu. Sau đấy em chờ thêm 20 phút nữa vẫn không thấy thịt thà cá mú gì nên đứng lên đi về luôn ạ, mất hết cả hứng ăn, đã thế góp ý chủ quán còn không xin lỗi một câu gì, im lìm chốt ngay cho bàn mình 297k tiền lẩu. Ăn được hẳn 7 khay thịt. Không một câu xin lỗi, không một lời giải thích. Thân ái không bh gặp lại! Cùng giá đấy còn nhiều sự lựa chọn khác ạ tứk ghê ák
Chú thích đây là nồi lẩu còn vớt hết cả dứa và cà chua để ăn. Đợi đến mức lẩu đóng băng xem tiếp