Cuối cùng cũng đc ăn thử món "Chè khúc bạch hàng tre" sau khi chuyển về Vũ Ngọc Phan.
Để mà nhận xét thì cũng chỉ ở mức 6/10 đối với mình. Thạch và nước đều có độ ngọt vừa phải, chứ ko bị thạch quá ngọt, nước dùng thì lại bị nhạt như của Chè Bốn Mùa.
Nhưng điểm cộng thì có thể nói cả bát và thìa ăn đều xinh, chụp choẹt check in thì hết xẩy , giá cả lại phải chăng chỉ có 20k 1 bát, và tất nhiên là ko lèo phèo có vài miếng thạch như trên ký túc xá Bách Khoa. Thế này thì chẳng tội phải đi đâu xa ăn chè khúc bạch nữa
xem tiếp
REVIEW: Taiwan Good Tea Nguyễn Phong Sắc
Hôm DeliveryNow đồng giá 15 hãng trà sữa & freeship, mình gọi TGT E style Q dừa đặc biệt và trà mỹ nhân đặc biệt. Lúc đầu uống thấy cũng vừa miệng vì ko ngọt nhiều nhưng càng uống càng nhạt, càng thấy chán. Trân châu thì quá bình thường, sợi Q dừa gì đấy thì hơi nhũn. Nói chung là chán.
Chấm:4/10
Giá thì đắt mà uống chán ghê. Nếu đc hỏi có quay lại hay ko thì câu trả lời có lẽ là ko. xem tiếp
Trước lm Nguyễn Khánh Toàn hay uống bbp Đào Tấn, thấy ổn hơn chỗ này nhiều. Đây k phải lần đầu bực mình vì BBP Nguyễn Xiển, nhưng chắc sẽ là lần cuối uống cái vị này ở đây.
Edit: Về thái độ nhân viên thì vẫn thân thiện, dễ thương nhu bình thường. Tuy nhiên nhiêu đấy chưa đủ để chúng mình quay lại xem tiếp
{ GÓC CHÊ }
Trưa nay thèm đồ Hàn, mà ra tận Ngọc Khánh để ăn quán tủ lại xa quá. Nên em tìm quanh chỗ làm, thấy có quán Gimbab ở 21 Trần Đại Nghĩa cũng gần mà cũng có review tốt.
Ai dè không thể nuốt nổi. 1 sự xúc phạm văn hoá ẩm thực HQ không hề nhẹ.
2 vk ck ì ạch cố ăn hết 2 đĩa gimbap cho nó đỡ phí chứ không chắc bỏ mứa luôn.
Cơm thì nhạt như kiểu chủ quán không biết là phải trộn dấm với đường vào cơm ý, làm còn không bằng đứa em gái học cấp 2 của e ở nhà. Trứng thì tanh ngòm. Nhạt toẹt.
Kim chi các loại thì chả có gì đặc sắc.
Canh rong biển thì được mỗi cái thịt bò tươi, còn lại nước không dậy mùi.
Nói chung, về kỹ thuật trình bày thì không tệ, nhưng về chất lượng sản phẩm thì quá chán. May mà 2 vk ck bảo là gọi từ từ ăn dần xem ntn, chứ gọi 1 lô 1 lốc ra thì có mà há mồm. xem tiếp
[Góc khen]
Nướng chảo 51 Hàng Đậu
Cuối tuần đi ăn không đặt được bàn, mà vật đồ nướng quá thì xa cũng mò đi.
Nướng chảo bọc giấy bạc, dùng thêm bơ dầu ăn.
.. Tuỳ theo bạn thích ăn ít hay nhiều, có thể bảo chị chủ quán linh động.
Đĩa mình ăn 300k gồm bò thịt, nầm, lòng non, sụn vai đầy đặn và ko độn rau củ gì cả
Có rau củ nướng kèm mỗi set ăn vừa miệng, hết có thể gọi thêm. Đồ ăn và rau củ gọn gàng tạo cảm giác sạch sẽ, vệ sinh tốt.
Ko có rau sống cuốn, bánh mì và bơ ăn kèm tính tiền thêm- bơ 10k/ 1 hộp
Trà quất uống cực ngon, 50k/ 1 bình.
Đi nhóm ít người là ngồi thoải mái (<10 ng). Ko nướng ko kịp ăn đâu
Quán ngon, quay lại lần sau xem tiếp
[ Góc kiểm chứng - khá khen]


Hôm qua thấy 1 bài review cháo canh ở Triều Khúc. Mình cũng ở TK nên hnay qua ăn thử.
-Cảm nhận đầu bước vào quán là sạch, rất sạch. Mỗi tội bàn hơi thấp và chỉ có 4 bàn. Cũng tại chỗ bán chỉ là phòng khách nhỏ của nhà c ý chứ kp thiết kế để mở quán hàng.
Mình đến vào buổi trưa sau khi học xong và là bàn khách thứ 2 sau mình có thêm 3b nữa vào. Có lẽ do có 1m nên c ý làm chậm lắm. Mình gọi đồ r đợi khoảng 15 20p mới có đồ ăn nhưng c ý có xin lỗi quán phục vụ chậm. Vì k đói lắm nên đợi chút cũng ksao.
Menu cũng có 5 6 món nhưng mình chỉ thử mỗi cháo canh thôi. Menu có thêm bánh bèo bánh bột lọc gói lá và 1 số món nữa t k nhớ )
- Về đồ ăn thỳ bát đầy tràn luôn, nước thỳ ngọt vị xương hầm, ngậy nên ăn đx nửa bát là t đã bắt đầu thấy ngán. 1 bát có 2 miếng giò mỏng, 1 miếng sườn, 2 quả trứng cút, 2 con tôm rim hay khô j đó chả biết nữa nhưng tôm ngọt lắm, thêm 1 ít thịt bằm và lá gì đó )) dù không đến mức no căng như bạn trc review nhưng cũng khá, nó k bèo bọt đâu.
- sẽ có quay lại vì ăn khá ngon lại gần nhà. xem tiếp
#quan lan
Cả nhà cho mình hỏi với.m đang định đi du lịch đảo quan lạn.muốn xin ít review khách sạn, các địa điểm ăn uống xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Hội mình có ai quê Hải Dương hoặc từng đến đó chơi chưa ạ, cho em xin chút review về đồ ăn ngon ở thành phố Hải Dương với ạaaaa?
Em sắp đi Hải Dương chơi mà chưa biết đi ăn đâu, tra google toàn ra gì gì ấy ạ nên đăng lên đây xin cao kiến của hội.
Em cảm ơn ạaaa!!! xem tiếp
Góc khen : Kb' mng đã thử Bao Bei ở Mai hắc đế chưa ? Một nhà hàng nhỏ bán đồ Đài Loan có decor rất xinh ( kiểu bánh bèo như quán trà chiều )
Trc đây mình đã ăn ở đây kể từ lúc còn chưa khai trương ( 2 tháng trc ) . Lúc đó quán còn nhiều món chưa chạy với cũng mới mở nên bếp và nv còn lóng ngóng nhiều thiếu sót . Nhưng hnay sau một thời gian diet tự cho m đi ăn bữa ngon , quay lại Bao bei khiến mình không thất vọng . Mọi thứ đã hoàn toàn được cải thiện :
- Nhiệt tình từ nv dắt xe , khâu đầu tiên khi tới nhà hàng
- Chủ quán xinh , niềm nở thân thiện
- Nvien ngoan và đã chuyên nghiệp hơn trc rất nh
- Đồ ăn lên nhanh
- Đồ ăn ngon : hnay m đi 2 ng nên chỉ gọi đc đậu trứng bắc thảo , bánh bao xá xíu , há cảo chiên sốt wasabi ( ăn nhanh quá quên k chụp ) & lẩu bao bei nhỏ . Bill hết 531K / giá cả hợp lý mah ăn còn k hết lun hixx chắc phải đi 3 ng mới ăn hết đcccccc .
- Nước lẩu ngon , rất phù hợp với người thích ăn cayyy
. xem tiếp
[ góc CHÊ thậm tệ ]
Hôm nay là lần đầu tiên mình review về 1 quán ăn vì thực sự quá thất vọng. Quán này mình nghe mn nói nhiều, khen có chê có nhưng mình rất ấn tượng về decor của quán nên hôm nay mình và đám bạn quyết định thử ăn ở đây. Vấn đề đầu tiên thất vọng là cách đây 3 ngày mình có gọi điện đặt bàn , các bạn nói còn bàn và mình book xong xuôi hết rồi. Hnay đến các bạn nvien nói mình là không có tên ai đặt bàn như vậy . Nói 1 hồi thì các bạn nói sẽ sắp xếp bàn cho mình nên mình ok . Nhưng cái đáng nói ở đây là các bạn ko hề chú tâm đến việc khách book bàn , có hoặc ko note vào dẫn đến là khách đến thì bảo ko có bàn. Việc thất vọng thứ 2 là về đồ ăn. Giá cả ko hề rẻ nhưng chất lượng đồ ăn thì ôi thôi là chán. Hầu hết đồ ăn bên này đều rất nhạt, ko hề có vị gì nổi bật cả. Khoai tây chiên thì khô đét, cứng đơ giống như kiểu chiên sẵn rồi mang ra chiên lại và còn hơi cháy. Steak thì nguội ngắt như kiểu cũng đã làm sẵn rồi và chỉ hơ qua lại , sauce thì cực kì nhạt nhoà . Đến món cơm đảo thì m cảm giác như bminh ăn cơm rưới 1 đống mỡ feat thêm thịt gà khô đét đèn đẹt món mỳ ý thì sauce kem khá là lờ lợ. Thật sự mình không hề nói quá vì tất cả bạn m đi cùng đều chung ý kiến là đồ ăn quá tệ, nguội ngắt . Giá cả vs chất lượng thì đúng là tỉ lệ nghịch . Điểm thứ 3 là các bạn nvien, nvien ở đây khá là đông và gọi thì như hò đò. Các bạn thường đứng túm tụm 1 chỗ hoặc bminh gọi thì có vài 3 bạn nghe được nhưng cứ lơ đi . Điểm sáng duy nhất của quán này là view đẹp , còn lại thì ko có điểm gì khen nổi .
Mình khuyên chân thành các bạn nếu chỉ cần tìm 1 chỗ view đẹp, đồ uống tàm tạm thì đây là địa điểm lý tưởng. Còn nếu chọn để ăn thì với giá tiền này m thấy nhiều quán khác ngon hơn nhiều. xem tiếp
《GÓC_ TÌM_ KIẾM》
em cần tìm quán đồ ăn hàn có mì tương đen ngon với ạ :(( bonus thêm cho em cơm trộn với tteokbokki với ạ
Em tìm mãi không quán nào ngon cả
Đừng bơ em xem tiếp
* Địa chỉ: Đi thẳng vào ngõ 170 Hoàng Ngân -> qua sân vui chơi -> có cái ngõ ngay cạnh Vina Cháo -> Đi thẳng tiếp vào ngõ nhỏ ấy vài mét là thấy. xem tiếp

Ảnh quán là trên mạng, tải xuống đăng kèm vì con bé chụp ảnh dở hơi quá )) Ảnh không có tính minh họa ))
Hôm nay có việc tiện lên Hồ Tây, bố bảo lâu rồi không vào quán Nhâm Thìn nên cả nhà 3 người dắt nhau vào. Ấn tượng đầu tiên là quán vị trí rất ok, nhìn ra Phủ, nhìn ra hồ, có chỗ để ô tô, đi ô tô vào cũng dễ. Quán chỉ có quạt thôi, nhưng ngay hồ nên gió thổi cũng thoáng. Bàn ghế thì y như hình, ngồi cũng được, mình dễ tính thấy sạch sẽ không ruồi nhặng là ok. Bát đũa cũng có vẻ sạch.
Vừa vào quán một tí thôi nhân viên đã mang bánh tôm ra dù chưa gọi , cơ mà ai vào quán bánh tôm chẳng gọi bánh tôm nên không sao, okay )) Bánh tôm ở đây khá to, đầy đặn, bánh xốp đặc chứ không giòn rỗng như hàng bên đường Thanh Niên. Bánh có con tôm to đùng đoàng, vỏ mỏng, nói chung ăn khá là ngon, cơ mà mang ra nhiều quá, chưa gọi suất thế nào đã mang ra rồi, nhà 3 người ăn hết chỗ đấy cũng no bụng đi về ))) Mẹ mình bảo là có gọi ít thì người ta cũng mang ra ngần đấy nên thôi lại kệ, mình dễ tính mà ))
Có gọi một con cá quả nướng. Nướng mọi nguòi ạ. Xong chủ quan bảo là gói mang về luôn, no quá rồi, thế bất nào lúc đem ra đĩa lại thành cá rán.. Cá to, to thật, thế nên lúc ấn đũa vào thấy dầu rán trào ra cả nhà mới ớn. Mẹ bảo 400k con cá. Có kèm khoảng tầm 3k bún, sợi bún to, giòn ăn khá ngon, 2 túi nước mắm chấm với một tệp bánh đa. Mẹ bảo không có rau ăn kèm.
Thanh toán nhà 3 người vào ăn là 610k, 60k tiền 3 lon pepsi, ừ thì đắt nhưng kệ nhiều quán giá đó mà, trừ đi 400 tiền cá thì 150k suất 3 người ăn bánh tôm, thế không phải đắt. Nhưng cá thì quá phí tiền. Cá rán thì nhà ai mà chẳng làm được, thế nên mới đi quán gọi cá nướng chứ, lại còn nhạt nhẽo.
Nhân viên có lòng nhưng hơi chậm, được chị thanh toán nhanh tay nhanh chân.
À còn lúc con bé ra đánh xe đi về bị đòi tiền gửi xe 30k nữa. 30k cho một tiếng gửi xe ở cạnh phủ thì cũng không phải là đắt, rẻ là đằng khác, nhưng mà đi ăn xong phải trả tiền gửi xe thì cũng hơi không quen lắm xem tiếp
[Góc khen]STEAM BOX 113Giảng Võ
Ngon dã man ấy mà lại tốt cho sức khoẻ, nguyên liệu tươi ngon, làm chín thức ăn bằng hơi mà nhanh lắm nên giữ được độ ngọt của thịt và rau củ gần như tuyệt đối.
Chưa bao giờ đi ăn lại thích ăn rau hơn ăn thịt ý, nhà hàng có kho quẹt tôm khô chấm rau là best luôn
Nước chấm thịt chỉ có nước tương thui ,họ ko làm nước chấm cầu kì , vì ko muốn nc chấm lấn át quá nhiều vị ngọt tự nhiên của thịt ( cái này dc ng quen của chủ kể nhé)
Có 1 điều đặc biệt nữa là nước hấp sẽ chảy xuống nồi cháo sen đậu xanh ở bên dưới
Cuối bữa ăn chút cháo thơm ngon thì còn gì bằng ( mà cái này còn được free)
Giá tầm 350k 1 người , nhiều món lắm
Nhân viên phục vụ nhanh, ân cần:)
xem tiếp
(Góc khen ngợi )
Yukssam 66 Ô Chợ Dừa
Hôm nọ vô tình lướt fb thì thấy ở đây có chương trình Buffet 199k nên cả gia đình đi ăn luôn. Nhưng hôm đó nhà mình ăn combo 1690k chứ ko ăn buffet và đc free thêm một nồi lẩu. Ngoài ra còn gọi thêm cả một combo 690k nữa đc free hải sản hấp.
Có trẻ con nên nhà mình cũng gọi cả set cơm bò và cơm trộn ăn siêu ngon nữa
Nhìn chung chất lượng ổn, thịt tẩm ướp vừa ăn, nước chấm ngon. Nước dùng lẩu cũng ngon. Ăn được phục vụ tận răng , có ng nướng cho ăn ko phải động tay chân gì cả. Chỗ ngồi từng phòng thoải mái. Theo mình đây là một quán ổn xem tiếp
[ Góc cực khen ]
Lần đầu review đồ ăn nên từ ngữ em dùng có gì chưa chuẩn mong anh chị góp ý ạ
QUÁN CHÈ + BÁNH TRÁNG TRỘN ở cổng trường Hecman đường Doãn Kế Thiện.
Trong hình là cốc chè bưởi 12k huhu rẻ dã man mà đầy ú ú cùi bưởi ý ạ :(( k những rẻ sạch mà còn có tâm vãi chị ý còn cho thêm đá mang về.
Chỗ ngồi thì khá là nhiều bàn ghế, địa thế trước cổng trường nên khá là đông nhưng chị ý là nhanh vãi ý ạ. KHÔNG CÓ ĐIỂM GÌ ĐỂ TRỪ Ý.
Bonus ngoài chè thì có bánh tráng trộn 15k max ngon ý chuẩn như bánh tráng trộn sài gòn ý.
Mê mệt quán chè này highly recommend cho các bạn thử sẽ không phải phật ý đâu ạ xem tiếp
P/s: Ảnh em chụp nhìn hơi ít nhưng ăn xong cũng đủ no đấy ạ ( Em ăn nhiều nhé ).
Chúc các bác có thêm 1 địa điểm ăn ngon miệng xem tiếp
Các bác chỉ giúp em các điểm bán Hạt Dẻ ngon với ạ, sống hay chín đều được , dạo này em bị thèm quá em cám ơn ạ!!!
P/s: off hoặc online đều được ạ quanh khu vực Hà Đông và Ngã Tư Sở thì càng tốt ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Lần đầu tiên ăn một bát cháo sườn đắt như vầy 60k 1 bát... Khổ nỗi 2 con đều đau răng mà tìm quanh Đội Cấn vào giờ này không có hàng cháo sườn nào, lên mạng tìm thấy có hàng ở 93 Giang Văn Minh nên phi đến ngay.
Bên dưới có 5,6 miếng sườn nhỏ, không ruốc không quẩy, có 1 túi hành và 2 gói ớt bột trộn tiêu đi kèm. Khi thanh toán cũng giật mình 2 bát hết 120k mà nghĩ chắc ăn cũng được, thấy khách toàn gọi cháo sườn thôi bấm bụng mua ăn thử. Bi ai là về mở ra ăn thấy quá bình thường, quá phí tiền cho 60k 1 bát. Chưa kể 2 con được bonus 4,5 sợi lông lợn .Lần sau có lẽ chịu khó lên Đồng Xuân ăn, đầy đủ quẩy ruốc đắt nhất là 40k xem tiếp
(Góc kiểm chứng)
Sawasdee - 141 Bà triệu
Thấy nhà hàng có set lẩu thái bò mỹ tặng kèm 3 món có 399k nên bọn mình qua ăn:
- đồ ăn:
+ khoai chiên nóng hổi, giòn ngoài mềm trong
+ salad miến chua chua, chỉ toàn miến nhưng sợi dai ko nát ăn khá ngon
+ thịt nướng mềm, ẩm
+ lẩu thái: khá nhiều thịt bò mỹ, thịt tươi, ít mỡ, có cả bò cuốn kim châm; rau nhúng có bắp cải, rau cải, ngô, nấm, mì thì không hiểu dụng ý nhà hàng để trên đĩa ướt cho nó mềm sẵn hay vô tình để; nước lẩu thơm mùi sả chanh, ngọt ngay từ đầu, tuy nhiên hơi chua, ít cay, ăn đến cuối mình thấy xót ruột; nước bên lẩu Hùng thailand mình vẫn thấy ngon hơn
Set này 3ng ăn no nê
- Nhân viên: nói thật vào nhà hàng đáng lẽ nv phải chuyên nghiệp hơn, đến ko nở được 1 nụ cười với khách, nhìn mặt thì cứ câng câng lạnh lùng, mình gọi 2 lavie với 1 coca, đem 3 coca mình bảo c gọi lavie, b ý quay lườm mình 1c rồi mang vào đổi. Mình thấy nhiều nơi khi khách đang ăn muốn dọn bàn thì nên xin phép khách, nta ngồi ăn tự nhiên có cánh tay thò vào bàn rất khó chịu.
Nhà hàng có tính 10% vat nhé mng. xem tiếp
GÓC KO BGIO QUAY LẠI
Lẩu 1ng 68k ạ. Tuốt tuột có nhiêu đây thịt v rau thôi. Gọi thêm gì thì thêm tiền. 1 bữa trưa văn phòng giá cao mà đói meo.
Địa chỉ ngã 4 nghĩa tân cắt ng phong sắc. xem tiếp
( góc khen)
Hôm nay em rw về buffet lẩu nướng King BBQ Aeon Mall
Lúc mới vào quán khá đông nhưng thấy nhân viên vẫn tư vấn nhiệt tình, niềm nở chứ không tỏ thái độ hay khó chịu gì cả.
Lúc đấy , nhà em đi là buổi tối nên chỉ còn buffet 299-329-349
Buffet 299 chỉ có nướng, 329 là có nướng và 2 loại lẩu cay, 349 là nướng và 3 loại lẩu không cay
Quán thoáng đãng, không có khói hay mùi, bàn ghế sạch sẽ
Nhà em chọn loại 329 thì có hình như là hơn 20 món nướng với 2 loại lẩu là Thái và kim chi.
Các món khai vị thì có sushi, soup, salad, gà sốt, gỏi cuốn,... rất đa dạng (em quên không chụp)
Khi ăn thì nhân viên thay phiên nướng giúp mình, có khay để đồ riêng, hết lại tự mang lên, rất ưng
Đồ nướng tẩm ướp vừa miệng, nướng vừa phải, rau sạch sẽ, ưng kim chi lắm ))) nhân viên còn xin phép lấy đồ này đồ kia, thịt nướng tái hay chín, có ăn thêm đồ không,... làm gì cũng đều hỏi ý kiến
Đồ ăn nhiều lắm ạ, 4 người ăn mà còn thừa 2 đĩa nướng
Gọi thêm nước lẩu thái cũng rất ưng, nước cay , ngọt thơm, vừa vị, nhiều rau nhiều thịt, về sau thừa thịt với mì vì no quá không ăn nổi
Dessert thì có sữa chua, kem, chè, hoa quả
9.5₫, có dịp sẽ quay lại
À nếu ăn trưa sẽ có buffet 199 thì phải xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn giới thiệu cho mình mấy quán nướng lụi ngon, giá phải chăng ở khu vực Đống Đa, Thanh Xuân với!
Thank all!
xem tiếp
( kiểm chứng)
Hôm trước thấy có bài khen gà tần ở an dương bao nhiêu bạn vào khen định lết 14km đi ăn mà mãi chưa có dịp
Hôm nay tình cờ lướt delive đặt trà sữa thì thấy quán này cũng ở trên này )) hí hửng đặt luôn 6 suất
Thật lòng mà nói thì không ngon như tưởng tượng, nước ngọt kinh khủng như kiểu cho cả lọ đường vào luôn ý mà t thì là con thích ăn ngọt rồi Gà thì bở rất bở lại còn không được ngấm vị Được cái giá rẻ phù hợp với chất lượng nên cũng tiếc lắm
Tiện thể mọi người cho t hỏi gà tần ngoài ở hàng cót ,hàng bồ, tống duy tân ra thì còn quán nào nữa không ạ? xem tiếp
[góc cảnh báo] Bánh ngọt Hồng Kông - Giảng Võ
Bạn nào mua bánh ở bánh ngọt HK cơ sở Giảng Võ thì nhớ chú ý lúc thanh toán tiền nha, chị bán hàng già già ở đấy rất hay tính tiền sai, mà toàn sai tăng giá lên thôi. hôm nay mình thèm nên ghé vào mua bánh paté-chaud, thấy ghi 12k/cái nên mua 5 cái cho tròn 60k, chị đó vừa gói bánh vừa lẩm nhẩm tính tiền rất nhanh xong chốt "75k nhé", mình thắc mắc "mới lên giá àh chị, đây ghi 12k thì tổng là 60k chứ", bà chị vội vàng lấp liếm "ah ah chị tính nhầm với loại bánh khác". trả tiền xong xuôi thì chồng mình lại muốn thử bánh tart, nên gọi 1 tart dâu 3k, 1 tart cafe 4k và 2 tart bồ đào nha 4k, chị đó lại vừa lấy vừa tính nhẩm lí nhí rồi bảo "18k", mình bảo "ơ em lấy có 1 tart dâu thôi nhé, 15k chứ", bà chị lại lẩm nhẩm vèo vèo rồi bảo "uh nhầm". lần đầu thì mình nghĩ chắc nhầm thật, nhưng đến lần thứ 2 cũng nhầm, mà lại ko có khách nào khác ngoài mình để mà nhầm được thì cũng kì cục ra phết. Anh chị em nào mua bánh ở đó thì hết sức cẩn thận + tỉnh táo lúc trả tiền nha, tránh mất tiền vô lý ^^
p/s: paté-chaud càng ngày càng bé, và kém ngon hơn xưa, hiz hiz... nhân tiện có ai biết chỗ nào bán bánh này ngon thì mách cho mình với!!!!
xem tiếp
Hôm nay mình cùng con b có đi ăn buffet lẩu Gia :< cứ nghĩ đi 2 người kiểu j chẳng có bàn nên ko gọi đặt bàn trc, vừa đến cửa quán thì gặp a chủ quán cute hỏi mình có đặt bàn k, nếu k để a hỏi đã. Chỉ 5p a quay lại và nói "2 e may mắn lắm nhé, còn 1 bàn ng ta vừa ăn xong "
Hai đứa mình có gọi 2 suất lẩu ba chỉ bò mĩ, đồ ăn kèm thì như hình, còn có cả rau muống với quẩy nhưng bọn mình k ăn nên k lấy, nếu ăn nấm thì phải gọi thêm ngoài. Do đi mua đồ xong mới nảy ra ý tưởng đi ăn nên tiền còn ko nhiều, chỉ gọi thêm âu trà đá nhưng mà ăn thì no thôi rồi luôn
Bọn mình có thêm 2 lần thịt, 1 lần gọi, lần sau các bạn ý thấy hết tự thêm luôn, nước lẩu Thái vừa miệng, đồ ăn khá tươi và sạch, lát thịt như mình ăn là vừa, k bị mỡ quá cũng k nạc quá :"> quán có 1 tầng nên nhìn hơi thiếu chỗ nhưng các bạn nhân viên thì nhiệt tình vs đáng yêu thôi rồi luôn Sau khi bê lẩu ra cho mình thì chưa có bát đũa gì cả, mình đang băn khoăn ko biết có phải tự đi lấy ko thì có bạn nv nam cute lắm, lấy bát ra và còn lau cho bọn mình luôn, điều mà khi đi ăn mình chưa thấy quán nào làm nthe cả >v< Sau rồi mỗi lần thêm cồn thì đều hỏi rất lịch sự à à, còn có cái là đợi nước lẩu sôi ý, bọn mình có chụp ảnh sống ảo thế là bạn nv nữ cute nhìn thấy đưa thêm 2 đĩa thịt nữa để chụp cho đẹp nói chung đi ăn ưng lắm lắm luôn
Chấm điểm: 9/10
Nhất định sẽ quay lại lần sau.
Đchi quán: 109E11 ngõ 116 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc. xem tiếp
Nhận xét tổng kết:
Ưu: chủ quán nhiệt tình dễ chịu, món bò dẻo ngon, giá chấp nhận đc
Khuyết: nhân viên quá chán đời làm như kiểu zombie, bếp không làm món theo bàn( cùng 1 bàn gọi 2 món nhưng mang lên hơn kém nhau ít nhất 25 “ thì người ăn người nhìn ???? )
Có ăn lại không: không bao giờ
Ảnh là để minh chứng đã đến ăn )) xem tiếp


Hôm trước em có vào ăn 2 nhà hàng là lẩu The Asia Snack ở Royal City và KingBBQ buffet ớt BigC Thăng Long nên hnay e review cho mn ạ! Vì 2 phong cách khác nhau nên e k so sánh 2 bên mà tiện review nên viết cùng bài thôi ạ!
1. KingBBQ Buffet - buffet 229k
Nhà e gọi đặt trc mà hôm đấy 19/10 khá đông nên mãi mới đặt đc bàn, 1 bàn ngồi ở góc khuất khá bí và thiếu sáng nhưng chị phục vụ xl liên tục và nhà hàng rất đông khách nên Oke ksao, nhà mình 5ng gọi buffet 279k/ng đặt chỗ trc nên đc 4ng 229k/ng còn ng còn lại vẫn là 279k đồ mang lên rất nhanh và đa dạng, món khai vị và tráng miệng rất nhiều từ nem, súp, cháo, bánh tẻ, ngao hấp, sushi đến chè, tàu phớ, thạch. Món chính thì các loại thịt bò thịt lợn hải sản phong phú ăn no đẫy ruột luôn mà khá ngon, các loại thịt tươi, hấp dẫn, thịt dai. Chất lượng 5sao 5tim luôn
Thái độ phục vụ phải gọi là quá yêu: Liên tục hỏi có muốn thêm gì, muốn giúp gì, em lấy thêm món khác để nhà mình đổi vị, nướng thịt cho rất chuyên nghiệp thịt bò lợn thì lửa to hải sản lửa nhỏ, bận cũng nhẹ nhàng bảo chị trông lửa giúp em chút. Nhờ lấy hộ gì cũng vâng ạ chị đợi e chút. Nhờ chụp ảnh cho thì chụp nhiều chụp rất có tâm mà còn biết lấy đèn bàn khác rọi cho sáng (có tâm dã màn). Nhà mình ngồi ăn từ từ cũng khá lâu mà vẫn rất nhiệt tình và lễ phép luôn. Nói chung là cực kì thích
Tóm lại là sẽ quay lại, ăn xong còn đc tặng voucher giảm 200k nữa chứ
2. The Asia Snack Thai - lẩu 3ng 400k
- Chất lượng món ăn: Hôm đấy nhà e đi 4ng vào trc cửa thì đc tư vấn set 400(3ng)-500k (4ng), chọn lẩu 400k có nồi lẩu Thái 2 vị 1 cay 1 ngọt mà nước lẩu hơi nhạt nhẽo, kiểu chỉ đổ gói gia vị lẩu vào thôi mà k thấy đặc sắc gì cả. Có ngao, thịt bò, cá, gà, 1 đĩa rau và 1 đĩa mì tôm - phở + 1 quả trứng gà thì phải. Nói chung là khá ổn cho 1 set 3ng, chất lượng thì e thấy k có gì đặc sắc luôn nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Sau nhà r còn gọi thêm 1 đĩa thịt lợn thăm chiên gì đó, giá khoảng 100k mà e thấy trời ơi ăn nhạt nhẽo vô vị vô cùng mấy miếng mà cũng hết đến cả trăm nghìn đc e cũng sợ. Thôi thì mang tiếng đi ăn nhà hàng thì cũng phải chịu thôi, tóm lại chất lượng bình dân mà giá có vẻ hơi cao
- Phục vụ: quán k đông khách lắm, bước vào quán thấy nhân viên đang ăn nên cũng k yêu cầu nhiều, chỉ cần order món r mang ra là đc mà thấy kiểu k nhiệt tình cho lắm. Cho đến khi gọi món thịt lợn kia ra thì mới thấy thất vọng về chất lượng phục vụ, ngay trên đĩa lèo tèo vài miếng kia là 1 sợi tóc rất dài và chắc khoẻ nhà mình cũng lịch sự biết ý gọi chị nhân viên lại và nói nhỏ có sợi tóc, chị ấy rất hồn nhiên kéo sợi tóc ra mà không nói lời nào hay có ta định đổi cho nhà mình đĩa khác, chỉ đơn giản là bỏ nó ra thôi, thế r có 1 anh phục vụ khác đi qua thấy vậy liền bê đĩa vào trong, lúc sau bê ra 1 đĩa k biết có đổi đc đĩa khác cho mình không mà cũng k thấy 1 lời xin lôi nào cả. Đến cả khi nhà mình gọi thanh toán vẫn như k có vấn đề gì hết. Thất vọng dã man, may mà nhà mình dễ tính k thì đã bị làm cho tơi bơi r. Tóm lại thái độ phục vụ kém.
Tổng kết: vì thái độ phục vụ k tốt nên ấn tượng xấu, thành ra nghĩ lại thấy bữa ăn vừa bình thường mà lại đắt, còn rước thêm khó chịu vào ng =>kbh quay lại, có cho tiền cũng k vào đây nữa xem tiếp

cùng nhau đi khắp thế gian
7 năm đã đi dc cùng nhau 1 số địa điểm
hy vọng sẽ dc đi nhiều nơi hơn thế nữa, trải nghiệm và bit nhiều hơn thế nữa
xem tiếp
[ Góc chê ] Bún cá Hạnh Béo - 30 Nguyễn Thái Học
Giá cả : 30k 1 bát, trà đá nước quất gọi bà bán nước (3-10k)
Trong hình là bún mình ăn cách đây 2 tháng. Do chỉ bán trưa mà mình đi làm không qua được nên nay mới có dịp quay lại.
- Không gian quán : bị dẹp vỉa hè nên còn 1 số bàn ngồi ngoài còn lại sẽ ngồi trong nhà. Ngồi trong nhà khá bí và bẩn. Bàn ghế người ăn xong nhân viên không dọn, sàn nhà toàn rác và giấy. Ngõ nhỏ đi vào nhà thì có mấy xô nước đặc bốc mùi.
- Phục vụ : nhanh hơn ngày xưa 1 chút thôi. Vì mọi người ai cũng muốn ăn nhanh nên thường tự ra lấy cá, lấy bún bê vào bàn. Nhân viên thì ngơ ngác, người ngồi chờ 20p thì không bê đồ lên lại bê đồ cho người mới vào được 2p. Rồi lấy lí do là “ Nước chan bún nhà em chưa sôi “. Mình sẽ để ảnh chứng minh độ mỡ của bát bún ở cmt vì sợ mọi người sợ
- Chất lượng đồ ăn : Cá và nước chấm vẫn ngon, nhiều cá lắm. Nhưng đặc biệt nước dùng chan bún thì siêu siêu tệ. Nước gì toàn váng mỡ, rau đc 1 2 cọng. Đỉnh điểm là siêu tanh, tanh ngoé như ăn cá sống vậy. Ăn xong phải xúc miệng nước chè đặc mà vẫn ám mùi tròn miệng. Rất ghê mồm.
- Nếu còn lần sau quay lại, mình sẽ chỉ gọi cá và bún không để ăn
Hiện tại, mình thấy có quán bún cá chấm ntn ở Trần Phú, không biết đã ai ăn chưa cho mình xin review được không ạ? xem tiếp
<Góc Hơi Chê >
E xin phép review quán bún lòng cá cay ở quang trung ạ:)))
Trước thấy có mấy ng bảo là ăn ở quán này ngon lắm ăn ở đây xong không muốn đi ăn bún cá ở đâu nữa í ạ:)) nên trưa hnay e có qua quán ăn vì nhìn ảnh của quán cũng khá ngon mắt í ạ=)))
Và đây là 2 bát bún cá đặc biệt ạ=)))
Bánh đa thì nát, nước dùng thì chả có gì đặc biệt ạ , lòng thì lèo tèo vài miếng ạ:)))
Qua đây e cũng rút ra được kinh nghiệm là tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ạ:)))
Điểm cộng duy nhất của quán chắc là không gian sạch sẽ và là nước trà lá dứa ngon ạ=)))) xem tiếp
hỏi han
500 ace có ai biết chỗ nào quanh khu vực Đh Sư Phạm- Quốc Gia- Ngoại Ngữ bán đồ ăn Hàn ngon không ạ? E là 1 đứa rất cuồng đồ ăn Hàn mà ăn nhiều hàng rồi mà chưa thấy ưng :((( ace giúp e với ạ. Cảm ơn ace xem tiếp

Trưa mai em đi ăn buffer lẩu hoặc nướng. Dự định là ăn trong royal city. Mọi người chỉ em nhà hàng nào đồ ăn ổn, đa dạng ạ, ngoài royal city cũng được ạ
Em cảm ơn!!! xem tiếp
( góc review Cháo Canh Hà Tĩnh )
Lâu lắm rồi mới ăn được cháo canh chất lượng ntn mà ở Hn tìm được quán cháo canh chuẩn vị quê em khó lắm các bác ạ. Cháo canh quán bạn em làm đó ạ, k phải vì là bạn mà Pr đâu, chất thực sự. Quán này chắc nhiều người biết đến rồi. Bếp Mẹ Ủn địa chỉ nhà số 1 ngách 51 ngõ 68 Triều Khúc.
1 bát 28k ăn no thủng dạ dày luôn. Điều đặc biệt ở bát cháo canh này là sợi mỳ tươi tự cán nên ăn rất mềm và thơm k như mấy sợi cán máy công nghiệp 1 bát gồm tôm rim, sườn, thịt băm, giò, trứng cút. Sợi mì được nấu với nước xương.
Quán cực sạch sẽ luôn!
Quán này chủ nhật chỉ bán buổi tối thôi ạ. Các ngày trong tuần bán từ sáng đến tối nha các bác xem tiếp

Trưa thứ 7 mình và gia đình có ăn trưa tại chỗ này. Đầu tiên là nhân viên, trời ơi nvien người thì đùa nghịch, người thì đứng khoanh tay mặt mũi như đeo bị, không ai nở một nụ cười niềm nở chào khách. Nvien ra bàn mình hỏi đồ như kiểu hỏi nợ. Tiếp tục màn đồ ăn, không có gì đặc sắc, thịt ướp như không, đồ ăn ngoài quầy tự lấy cx lèo tèo mấy món nguội ngắt. Nvien thì nhiều, lúc mình ăn còn chưa đông khách, mà không 1 ai ra báo cho khách là ac tự nướng hoặc bọn e phục vụ. Mẹ con mình nhìn nhau r tự bảo thôi tự nướng cho ngon. Vì cơ bản mình đi ăn quá nhiều chỗ rồi, hôm nay muốn đổi gió chọn một chỗ mới xem tnao. Bt đi ăn chỗ thuộc hệ thống golden hay redsun gì nvien họ cx phục vụ đầy đủ, kể cả đông khách họ cx sẽ báo khách là ac giúp e vì đông quá các thứ. Ở đây thì thôi, cx là cuối tuần đi ăn gia đình nên mình tự nhủ thôi bỏ qua để ăn vui vẻ. Và cuối cùng, bùm, món cuối là món lẩu thái yêu thích của mình, và nó là một nồi lẩu bị thiu! Chấm hết, nhà mình đứng lên đi về dù a quản lý rất nice ra xl và mời nhà mình ngồi lại. Nhưng quá muộn rồi có lẽ nhà hàng nên training lại nvien đầu tiên và thứ 2 là nâng cấp chất lượng đồ ăn. Nói chung k bao giờ quay lại đây nữa. xem tiếp


#gochoihan
Tối nay em có tầm 10 người ăn lẩu ở khu vực hoàng mai. Mọi người cho em hỏi có quán nào buffet lẩu nào tầm 120k đổ xuống thì bảo em với ạ!!
Tks cả nhà nhiều !!!! xem tiếp
<GÓC REVIEW>
Vào hội nằm ẩn giật lâu rồi nay em mới xuất đầu lộ diện kính hội món chè bưởi
Em có một niềm say mê chè bưởi nên cứ chỗ nào mách ngon là em mò đến . Và giờ thì chả đi ăn quán nào ngoài quán Cô Lan chỉ: Nhà số 102 D4 ngõ 28 C Lương Đình Của . Trong ngõ có mình Cô bán thôi ạ . Chưa bao giờ em thấy cốc chè 10k mà n nhiều mà ngon đến vậy á . Cùi bưởi nhiều mà giòn lắm ak . Đậu thơm . Cốt dừa béo ngậy nữa . À Cô có cả thạch nên mỗi lần ăn em lại xin thêm cả thạch . Cô còn có cả món chè bưởi thập cẩm í ạ đậu đen bùi bùi thơm thơm hết sảy . Cô bảo ngồi đây bán ai lấy nhiều cô lại ship cho nta . Lần đầu viết bài nên em có gì sai sót hay lủng củng các vị bỏ qua cho em nhé . Cốc này là do hqa em vào mua còn bao nhiêu cô múc tất cho ak .
Mong anh công và các adm duyệt bài cho êm xem tiếp
=>>> Kết lại thì chỗ này tầm 7.5/10 điểm. Đáng thử 1 lần cho biết với những người muốn ăn thử nem nướng Nha Trang.
xem tiếp
Góc siêu chê Rak&Wok tầng 6 Lotte
Hôm nay mình và bạn có đến ăn ở Rak and Wok.Thấy review tốt,toàn 5 sao nhưng mình thật sự thất vọng và sẽ không bao giờ quay trở lại đây ăn nữa.Mình đi 2 người có gọi một đĩa cơm rang thịt cua và 1 mì jajangmyeon cỡ thường.
Sau đó khoảng nửa tiếng ngồi chán chê cũng không thấy mang đồ ăn ra,các bàn khác đến sau còn được mang ra trước,hay bởi vì khác chỉ gọi món ít tiền nên phải đợi chờ,mình bực quá phải bảo nếu 5 phút nữa không mang đồ thì huỷ giúp mình.Mình đã là khách quá dễ tính rồi,cái gì bỏ qua được mình bỏ qua nhưng việc này mình không bỏ qua được.Hôm nay mùng 1 mà cũng không yên nữa.Nhân viên phục vụ quá chậm và ngơ ngác,mình thật sự không hiểu nổi nếu như một nhà hàng cao cấp trên lotte,bảng giá menu cũng cao cấp như thế thì sự phục vụ nó cũng fai tỉ lệ thuận theo chứ.
Và sau khi phàn nàn,mình nhận được 1 đĩa cơm rang thịt cua với giá 170k như thế này đây.Nếu nói đúng ra là hình thức của nó còn thua cơm rang bình dân mình ăn vỉa hè nữa.Mình không có nói đến vị của nó vì ngon hay dở thì do cảm nhận của mỗi người.Nhưng mình đợi nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhận được cái đĩa cơm rang như thế này thì mình hoàn toàn không hài lòng một chút nào. Mình muốn nói để cho các bạn tránh chỗ này ra,đừng bh mất tiền đến đó ăn là vì phục vụ quá kém và không coi trọng khách hàng.Nếu có bạn nào trong group này mà làm ở Rak and Wok tầng 6 Lotte thì hãy nói vs chủ của bạn để cải thiện chất lượng nhà hàng nhé bạn. xem tiếp
Góc khen nhẹ_ lẩu bẹt_ 102 lò đúc
Hóng hớt trên hội nên hnay mị đi thử đây nạ
- Như ảnh của mị là lẩu 250k. Tổng cả bữa là 340k. Nước lẩu có chả cá, khoai mon, giò, đậu. Thịt lẩu chính có sụn, lòng, tràng heo. Có thịt và gàu bò. Đồ tươi, và được tuỳ chọn bạn muốn ăn gì nhé điểm lẩu 9/10. Ngon ngang ngửa lẩu nguyệt, lẩu nhà mắm trương định( tên cũ là lẩu gật gù) và lẩu ếch bên Long Biên
- giá : bình thường k đắt k rẻ. Nếu so với lẩu nhà mắm thì có phần hơi mặn. Ngân kia đồ 2 ng ăn là đủ chứ k như các chế bảo ăn 3 người no căng đâu. 7/10
- không gian quán: đa số ngồi ngoài dãy đường vì quán đông k có chỗ ngồi. Bàn ghế thấp hơi bất tiện. Trời mà trở lạnh thì hơi khó ngồi. Và đặc biệt nếu đến muộn thì hết chỗ chấm 6/10
Ae có dịp thì tàu bay qua thử, và nhớ đi sớm. Trên kể là mấy quán mị ăn và ngon và rẻ. Ae có quán nào nữa giới thiệu nhau cái nha xem tiếp
[Góc hỏi han]
Xin phép ad cho e hỏi m.n 1 chút
Trong group mình có ai có địa chỉ chỗ bán bánh tráng trộn miền nam như trong hình k nhỉ? Mình thích ăn bánh kiểu này hơn vì n dai dai giòn giòn nhai vui vui. Minh tìm mãi mà toàn ở Sài Gòn chứ HN mình k tìm đc ở đâu cả.
Tks all xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Steak land - liền kề Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông
Quán này phục vụ cả bít tết, lẩu và cơm văn phòng.
Hôm nay 20/10 nên anh trai mình dẫn cả nhà ra ngoài ăn, vì nghĩ ngày lễ sẽ đông nên nhà mình đã đặt bàn từ chiều. 7h30 gđ mình tới quán, nhân viên chào đón lễ phép và dẫn gđ mình vào bàn. Lúc này mình có quan sát thì tầng 1 có tầm 10 bàn và còn trống tầm 4 bàn. Nhìn lên tầng 2 thì không sáng đèn. (Lúc sau nhân viên có nói với gđ khác là phía trên chưa có khách nên gđ ấy ngồi tầng 1 thì sẽ đỡ buồn).
Vì gđ mình có em bé nhỏ nên có hỏi quán chiéc ghế gỗ cho bé ngồi. Nhân viên mang ra cho gđ mình 1 chiếc ghế bị gãy thanh chống.
Lúc này gđ mình gọi menu chọn món. Vì tới quán lần đầu nên gđ mình có nói với nhân viên sẽ xem 1 lúc và gọi sau. Mình cũng đi ăn quán nha hàng nhiều nên theo mình thấy thì trong thời gian chọn món, nhân viên sẽ dọn đĩa dao các thứ và hỏi đồ uống. NHƯNG không, bạn nhân viên quay đi ngay mà không có bất kì động thái gì.
Sau khi xem menu xong thì gđ mình gọi nhân viên để chọn món. Nhân viên không hề có giấy bút để ghi. Khi gđ mình chọn món xong thì quay đi ngay, và gđ mình phải gọi lại để chọn đồ uống. Lúc này nhân viên cũng không hề bày dao đĩa ra.
Gđ mình gọi 1 set bít tết (theo menu thì gồm bít tết, cá hồi sốt chanh leo, salad, bánh mì, bate gan ngỗng, đĩa hoa quả). Và gọi thêm súp bí đỏ, 2 phàn bít tết ngoài nữa, 2 cốc nước chanh và 2 chai lavie.
Khi nhân viên mang set bít tết ra thì trên bàn vẫn chưa hề có đĩa dao. Gđ mình phải gọi nhân viên mang ra. Lúc này nhân viên mang súp ra và không hề có thìa. Tới khi mang ra thì thiếu và gđ mình phải gọi tới lần thứ 3 mới có đủ thìa cho mọi người. Một lúc sau mẹ mình có gọi nhân viên bảo cần thêm đĩa, nhân viên CHẠY vè bếp mang ra đặt xuống và bảo "cô chia mọi người giúp cháu". Thật sự lúc nàu mình khá bực về phong thái của nhân viên nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
Nhận xét về phần ăn thì súp khá mặn. Và nó lỏng như cháo dinh dưỡng của cháu mình chứ không sệt sệt.( theo mình thấy súp thường cho bột năng để sệt, dẻo). Salad chỉ toàn xà lách, bắp cải thái sợi lèo tèo, cà chia bi vài miếng, có thêm 1 quả gì đấy vài miếng khá cứng.
Một lúc sau thì có thêm khách, nhân viên chạy toán loạn gọi nhau. Có 1 em nhân viên còn mang áo khoác, đội mũ, đeo túi xách để phục vụ. Lúc này đồ ăn của gđ mình vẫn còn thiếu 2 phần bít tết, đĩa hoa quả và đồ uống. Gđ mình gọi nhân viên lại thì tới lần thứ 2 mới có 2 chai nước suối và 2 cái ly BÁM ĐẦY BỤI. Gđ mình quyết định uống trong chai chứ không dùng ly. Lúc này đã khoảng 1 tiếng từ khi vào và với cách phục vụ như thế, gđ mình quyết định thanh toán.
Lúc thanh toán thì nhân viên tính sai cho gđ mình. Ok mình vẫn nhẹ nhành bảo các bạn trừ tiền cho mình. Và lúc này mình có nói set bít tết chưa có đĩa hoa quả, bạn trừ tiền luôn cho mình. Thì câu trả lời mình nhận được là theo set, hoá đơn đã in nên không trừ được và bù cho gđ mình 10 nghìn đồng. Lúc này mình bế cháu ra ngoài trước nên không biết và nghe anh trai mình kể lại. Thật sự nếu ở đấy thì mình sẽ không cho qua dễ dàng như thế. Dù biết ngày lễ có thể đông nên phục vụ có phần hạn chế nhưng quán không hề đông và gđ mình bỏ ra 1 số tiền và nhận được thái độ phục vụ rất tệ. Mặc dù lúc này có 1 chị lớn tuổi đứng ở bên, có vẻ là quản lý nhưng không có động tĩnh gì.
Lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng mình tới quán. Và vì như thế nên mình không chụp được gì nhiều phần ăn của gđ mình. xem tiếp
Kết luận : Ko nên ăn ở đây, từng đó tiền, đầy chỗ ngon lành hơn. xem tiếp
[GÓC CHÊ VÀ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI] !!
hôm nay có hứng đi ăn bánh tráng trộn. Nhưng ngại lên hàng trống nên đành ra bánh tráng Cô Toàn chuyển về Lê Thanh Nghị hay Tạ quang bửu gì đó.
Mình gọi 2 bánh tráng bơ. Nhìn xem. Xem có lèo tèo không cơ chứ ? Mực k thấy đâu. Trứng + bò khô cũng dắt tay nhau đi du lịch
Mình hay ăn trên hàng Trống, bánh tráng bơ luôn đầy đủ, chứ không như ở đây.
Nhìn cái đĩa không có cảm tình luôn ấy. Cái bà chủ ở đấy cũng có vẻ tính tình khó ở. Vì trong nhà mình thấy đông và muốn ngồi ngoài, lấy ghế ngồi ngoài thì bà ấy có vẻ khó chịu.
Nói chung là lần đầu cũng như lần cuối. Không baoh quay lại đây nữa. Phí cả 20k. xem tiếp

Trước m hay ăn trên Hàng Tre nhưng nay chỗ đó đã đóng cửa hay chuyển đi chỗ khác m k biết.
Nay thấy địa chỉ 81 xã đàn có chè nên qua ăn thử. Đây là 1 số nhận xét của m:
1. Giá cả: 28k/1 bát (ảnh là mình mua mang về) nhìn chung giá các loại chè ở đây cao hơn vài nghìn so vs các quán chè khác.
2. Cảm nhận: m ăn chè hay có kiểu thử nước trước rồi mới cho đá. Thật sự k thể tưởng tượng nổi độ ngọt của nó, ngọt kinh khủng và mùi vải sực lên. Cho 5-6 thìa đá vẫn còn ngọt. Viên khúc bạch to có 4 vị: sữa, dâu, socola, trà xanh cũng rất rõ vị nhưng k ngon miệng.
Có thể khúc bạch Hàng Tre in cho m dấu ấn một loại chè nhẹ nhàng, thanh tao, ngọt nhẹ, ngọt mát thoang thoảng mùi nhãn - vải. Cho nên: m sẽ k quay lại.
Cần lắm 1 địa chỉ ăn chè xem tiếp

Okbingsul đang có km mua 1 size to hoặc vừa đc tặng kèm một size nhỏ bất kì hoặc một trà sữa. Bọn mình 3 người hnay đi ăn ở Nguyễn Phong Sắc gọi 1 bingsu to trà xanh và chọn size nhỏ oreo là vị đc km. Tổng thiệt hại 120k thoii mà nó đẫy luôn. Trà xanh ngon và thơm nhưng cod vẻ hơi nhạt, Oreo ăn raat đậm vị và ngon. Rất thích ăn bingsu ở đây nv nhiệt tình và view cũng rộng rãi thoáng mát, hợp để check in sống ảo. Chawsc sẽ còn quay lại ủng hộ quán nhiều nữa. xem tiếp
( góc chê) ( đã thử thấy chán)
bạn nào ăn rồi cảm nhận ạ
Bún riêu 23 nguyễn siêu
nước dùng mặn, hơi chua, nhiều giò những 2 miếng to, nhiêu đậu..
1 bát đầy đủ 45k
quẩy 15k
nói chung đắt mà không ngon
Không bằng bún riêu tóp mỡ 88 bà triệu ngon rẻ hơn xem tiếp
Em đang cần đặt bàn ăn nướng cho cty, bàn khoảng 14 người ạ. Có phòng vip riêng. khu vực Láng Hạ, Đống Đa ạ
Ai biết quán nào ổn, ngon thì review giúp e với.
Mong ad duyệt bài sớm giúp em tại tối nay cty em đi rồi. E cảm ơn mọi người ạ xem tiếp
[góc hỏi han ]
- Mọi người cho em một ít địa chỉ ăn đồ nướng ngon được không ạ ? Giá cả đắt xíu cũng được ạ . Em cảm ơn .
Sáng nay em đặt bàn cho tối nay ở gogi mà các cơ sở đều full r giờ em hoang mang quá -.- .
xem tiếp

Tình hình là tối nay mình muốn đưa gia đình đi ăn nhân dịp ngày 20/10. Đc biết mẹ và con e mình thích ăn cua nên mình muốn nhờ mọi người gợi ý giúp mình nhà hàng chuyên về cua trong khu vực quận ba đình. Xin chân thành cảm ơn !!! xem tiếp