Là 1 tín đồ thích ăn Gà nên Chắc có thể e sẽ quay lại để thưởng thức các món Gà còn lại xem tiếp
{ GÓC KHEN }
Quán Chú Long đối diện trường THPT Kim Liên( Ngõ 4c Đặng Văn Ngữ )
Hôm qua mình cùng hội bạn mò vào ngõ 4C thì trời ơi không phải khen mà có quá nhiều hàng ăn vặt luôn mà CHẤT LƯỢNG nữa nhất là món cơm gà Hàn Quốc này. Đối với sinh viên một tô cơm quá ngon và vừa miệng luôn, thịt gà lại còn nhiều nữa chứ cùng với đồ uống đi kèm cũng Ok luôn.
Sau giờ học thì ăn một tô này tối về nhà khỏi cần ăn thêm, có điều giờ tan học thì quán đông phục vụ hơi chậm xem tiếp
À giá / suất như hình, đối với nhiều bạn sẽ thấy ít nhưng mình cảm thấy vừa đủ vì món này chỉ cần ăn đến độ thòm thèm là đc rồi chứ no quá sẽ thành "đáng sợ" mất xem tiếp
Bonus : 1 đi không trở lại không bao giờ quay lại lần 2 xem tiếp
[REVIEW] ảnh dưới là Quán ăn Hàn Quốc King Dalbagi ạ, ở Trần Đại Nghĩa thì phải
- có rất nhiều loại gà, chắc ở đây gà đc ưa chuộng, ăn Gà phô mai thì ngon thơm nức k bị ngậy dễ ăn còn đây là ảnh Gà sốt gọi 1/2 suất 125k, vị sốt thì tẩm ướp đậm đà, ăn kèm với các mòn ăn xung quanh, cái e thích là cửa hàng cho rất nhiều thịt gà chứ ko phải kiểu treo đầu dê bán thịt chó, cái đĩa tương đối to và ăn cũng no vì 3 người bọn em k ăn hết chỗ gà ý
- Đĩa thịt 3 chỉ nướng, 100k, cũng thấy ướp bình thường, ngon vì e thích ăn thịt 3 chỉ )
- không gian quán: sạch sẽ thoáng mát, nhân viên cũng dịu dàng nói dễ nghe
- Menu có cả lẩu các loại nữa, mì tương đen bạn e ăn cũng thấy ổn và quan trọng là nó to xứng tiền )
Chấm điểm: 7,5/10 sẽ quay lại và ăn nhiều món khác :'> xem tiếp
Góc nhờ vả
Chẳng là bà bầu 4 tháng tự nhiên lên cơn thèm bánh đa cua hải phòng ( tại chồng mình hải phòng) cứ về quê ăn suốt mà đợt này bầu k về được
Nên nhờ mọi người giới thiệu cho mình quán bánh đa nào ở hà nội chuẩn vị hải phòng được k ạ?
Bầu cứ thèm gì mà k đc ăn ngay là khó chịu lắm luôn, nếu được gần cầu giấy, hoàng quốc việt thì tốt cảm ơn mọi người xem tiếp
[Góc review] SOYA GARDEN 273 Kim Mã
Hôm nay soya có chương trình mua 1 tặng 1 nhân dịp khai trương nên cũng ham rẻ bon chen ) (auto tặng 1 soya milk M không topping).
• Vị trí: Quán có biển to đùng luôn ạ ngay mặt đường nên dễ tìm.
• Không gian: Lúc đầu nhìn vào nghĩ là to nhưng mà cũng vừa vừa thôi ạ, với cả chỉ có một tầng nên khuyến khích mọi người mang về hoặc ra tầm nào vắng thôi nhéee ) hôm nay khai trương nên trang trí bóng bay siêu xinh đúng tông vàng trắng quen thuộc. Có cả giá sách với cây cảnh nhìn cute lứmm
• Giá cả: Em gọi 1 beancurd trà xanh (35k) (hôm nay thấy bảo là chưa có beancurd lá dứa) thêm trân châu kim sa (7k) và thạch khoai môn (5k) tổng 47k được tặng soya milk size M ( mua 1 tặng 1 mới dám đi ạ bình thường thèm lắm mới đi ))) giá cũng không quá chát nhưng em nghèo huhu).
• Dịch vụ: Đang định vào thì có anh nhân viên đẹp trai cầm chùm bóng bay mở cửa cúi người chào rõ to chị thu ngân vui vẻ thân thiện cười xinh :x nhưng mà cảm giác nhân viên không tập trung lắm. Lúc đồ ra cầm cốc sữa thấy sai sai (nguyên văn lúc ord em nói là: "Sữa thì chị giảm nửa đường cho em nhé, vừa đường í ạ" tại trong menu không ghi số % đường). Lúc đầu thấy ít đá tưởng may quá vì em quên bảo giảm đá; vâng người ta đã giảm đá thay vì giảm đường ạ Mà em cũng uống rồi nên thôi đành đợi đá tan. Vì quán chỉ có 1 tầng nên nhân viên nói chuyện với nhau nghe rõ lắm, bạn nào muốn yên tĩnh chắc không thích (hôm nay mang bài ra làm mà chả được mấy hic hic). Nên đi nhóm hoặc ngồi tránh mưa nắng hoặc take away Lúc về thì nhân viên chào và anh bảo vệ đẹp trai mở cửa ))))))
• Chất lượng: Best luôn ạ trừ việc sữa ngọt hơn so với khẩu vị của em. Beancurd thanh mát, rõ vị trà xanh, nếu ăn không sẽ hơi nhạt. Trân châu kim sa siêu ngon ạ (gần giống kiểu trân châu đen nhưng nhỏ hơn không dai bằng với lạ lạ, tóm lại là đỉnh ). Thạch khoai môn không rõ vị nhưng ngon và mát lắm. À với cả sữa ít đá nhưng lượng sữa vẫn đầy. Em chia nửa topping ra ăn với beancurd nửa còn lại ăn với sữa cho được nhiều loại một lúc ))))).
Không liên quan lắm nhưng sáng nay cắm hơn tiếng rưỡi và thấy bật nhạc bigbang là chủ yếu nên VIP nên qua nhé hì )))))
7.5/10
Có thể sẽ quay lại để mua mang về hoặc ra cơ sở khác ạaa xem tiếp
Góc review
Nhân cái quán Phở Thìn mới khai trương ở Linh Đàm em xin có ít review ạ. Ăn hôm qua mà nay mới nhớ.
Quán mới khai trương cơ sở mới nên đang khuyến mãi đồng giá 25k/bát đến 24 tháng này. Tất nhiên là nghe danh đã lâu gần nhà có khuyến mãi thì phải đi ăn thử thôi.
Dưới đây là bát em đã lỡ đảo bỏ đi ít hành và gắp mất 1-2 miếng.
Về vị: em không biết do miệng em kiểu "cà cuống thơm cay đưa người tịt mũi" hay như thế nào nhưng em thấy không đặc sắc lắm. Nói chung là vừa miệng không bị mặn như nhiều quán phở khác nhưng em thấy nước dùng không dc thanh cho lắm và miếng thịt hơi dai và khô mặc dù em gọi phở tái. Tóm lại là em vẫn thấy hơn các quán phở không tên tuổi ngoài dg 1 chút nhưng đặc sắc quá thì k đến. Hoặc do lúc ý em đi ăn hơi muộn. Tầm 9h nên không dc ngon nữa.
Phục vụ: lúc em đến có mỗi em và ny nên đồ ăn đưa ra rất nhanh mặc dù nhân viên đang ăn tối.
Điểm cộng mà em thích nhất đó là vì mới khai trương nên đồ đạc mọi thứ rất rất là sạch sẽ, mỗi thiếu cái sọt rác cho mình vất rác vào. Quán khá là thoáng. Không quá rộng nhưng thoáng đãng và nhiều quạt. Mát mẻ.hehe.
Chốt hạ là nếu bạn nào khu Linh Đàm cũng nên đến thử vì đang có khuyến mãi. xem tiếp
[ góc chê]
mình viết ra để bạn nào có ý định ăn ở takuru lê thanh nghị thì tránh xa nhé, mình ăn 1 lần và ko có lần thứ 2 quay lại
cuối tuần mình vs bạn mình đến đây ăn, vì cũng gần nhà vs tò mò ko biết đồ ăn thế nào
quán bài trí cũng ồn mình ko nói đến nhưng thái độ phục vụ cực kém, m vs bạn m ngồi 15p ms có nhân viên tới order. m gọi cơm trộn trứng , b mình là cơm trộn hải sản
và thế là 35p sau, chính xác là 35 phutttttttt. từ 8h12 đến 8h47 cơm ms bưng ra. còn xuất của b mình còn tệ hơn. bạn m bảo mình ăn trước đi, mình ăn xong của nó còn chưa bưng ra. vì quán này m đòi vào ăn thử mà h nó ko có đồ ăn m cũng ngại, m hỏi e phục vụ thì bảo vẫn đang làm , mà lúc đó đc 50p từ lúc order rồi. ko biết có phải các bạn phải sang tận mỹ làm cơm trộn r mang về đây ko nữa
2 bọn m quyết định đứng dậy đi về vì b mình vừa đói vừa mệt ko chờ đc nữa, nhân viên tính tiền vẫn tính 2 bát, m phản ảnh lại là do làm chậm quá nên ms ăn 1 bát thôi sau đó ms tính 1 bát
và cuối cùng ko 1 câu xin lỗi nào vì chậm trễ, và m quyết định đi ko bao h quay lại luôn.
sorry vì m tức quá ko chụp đc ảnh, lúc đầu định chụp 2 bát nhưng có 1 bát lại ko muốn chụp nữa
cơm thì chất lượng bình thường thôi, có rau vs nấm vs trứng hơi lòng đào phía trên, đc cái là nóng hổi, ncl ko có gì đặc sắc, phục vụ tệ
à mà bonus thêm: lúc đó nhà hàng ko hề đông nhé, chứ ko phải là đông mà bọn m ko kiên nhẫn xem tiếp
(Góc kiểm chứng) Bún thái A11 - KTX ngoại ngữ gần quán bánh mì nướng Lạng Sơn
Htrc đọc thấy có bạn review quán này mà ngay gần trường nên hôm qua em và bạn đi ăn thử.
- ưu điểm : bát bún đầy đặn, giá phù hợp cho người đi học và đi làm, măng ớt ăn kèm ngon. Chú chủ quán nhiệt tình niềm nở
- Điểm trừ : hải sản có vè ko dc tươi cho lắm. Chỗ chế biến nhìn k dc sạch lắm. Bên trong hơi bề bộn chút ạ.
Nước dùng có vẻ không liên quan cho lắm vì nó chưa dậy vị chua hay ngọt ạ, em phải cho 1 quả quất to chà bá mới hơi chua chua ))
Nhìn chung cũng đáng thử với giá 25k m.ng ạ. Thanks for reading!!!
Lần đầu viết có gì mng bỏ qua cho em ạ. cảm ơn các bác htrc review quán bún ngõ 233 cho em ợ ). hé hé xem tiếp
[Góc Beef Steak]
Nhà hàng bít tết- Le Petit 24B Cao Bá Quát
Sau khi đọc qua review về nhà hàng Luna tớ thấy ở dưới cmt mọi người giới thiệu về Le Petit, vốn là đứa mê thịt nên tớ vs chồng quyết định quất luôn tối qua cho thoả cơn thèm ) Cảm nhận đầu tiên là nhà hàng bé, được khoảng 8 bàn, cả bàn 4 lẫn bàn 2 người. Nhân viên thì ko nhận xét dc gì nhiều vì bàn tớ chị quản lý phục vụ. Chị quản lý thì… ) kb hôm qua có vđ gì ko mà mặt cứ lầm lì như mất sổ gạo ) ăn mà ngại vch ) Đồ ăn ra khá nhanh, tớ gọi Steak bò suất to đặc biệt sốt phô mai và mỳ Ý bò bằm với salad sốt dâu tằm. Suất to là 200gr bò, nhưng trông cũng ko hơn Luna là mấy, sốt nhạt, có mùi phô mai, loãng. Mình ord medium rare, lúc cắt ra thì ko dc chuẩn lắm, bò hơi bã. Mỳ bò bằm thì phải nói là tệ không chấp nhận dc!!! Sốt chỉ toàn ngửi thấy mùi cà rốt! Cho vào nhai cũng chỉ thấy cà rốt bào nhỏ với ít thịt Chưa ăn chỗ nào mà mỳ có kèm cả salad với sốt chấm?!?! Ko hiểu dùng chấm cái gì luôn ) Salad sốt dâu tằm nhưng ko có vị dâu, chỉ hơi tim tím, ăn rau bị đắng mồm. Tổng 210k cả nước, vừa tiền. Không đến mức vào black list nhưng để chọn có quay lại ko thì chắc ko. xem tiếp
[ góc chê]
Hôm qua mình ăn ở Nhà Gà 111 ngõ 3 Vũ Thạnh. Cảm nhận là rất chán. Gà chưa làm sạch nên lúc ăn vẫn thấy nguyên mảng thịt đen do tiết ( set của mình miếng nào cũng bị vậy) đã thế thịt gà 1 đằng và bột 1 nẻo. Bột k bám dính vào gà. Ăn sốt BBQ rất là tầm thường. Khoai thì ổn. Salat thì k có gì đặc sắc. Menu cũng k đa dạng, chỉ có vài món.
CÁC BẠN KHÔNG NÊN ĐẾN ĐÂY THỬ! xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ] Lẩu FA
Hôm trước thấy con b đi ăn về khen quán lẩu này ngon nên e quyết mè nheo lão bạn thân cùng giường đi ăn bằng được:)))
Điểm cộng đầu tiên là thái độ phục vụ từ chị chủ đến nhân viên rất nhiệt tình, thân thiện. Quán đông phục vụ mệt mà vẫn cười tươi )
Thứ 2 là nói về đồ ăn. 2 đứa e gọi một nồi lẩu thập cẩm và 1 nồi lẩu ếch. E thấy đồ ăn thì chỗ nào cũng như nhau. Nhưng ở đây được cái tươi và rất chi đầy đặn chứ k phải kiểu treo đầu dê bán thịt chó:))) Thêm điểm cộng cực lớn là nước lẩu Thái e ăn nhiều nơi nhưng quán này phải nói siêu ngon, nước lẩu ếch đậm đà, thơm dậy mùi. Ăn xong còn cố húp thêm bát nước lẩu làm cho no căng rún
Còn chưa kể 2 đứa e đi đúng dịp đang có ctrinh đi 2 trở lên được tặng 1 đĩa ngô hoặc khoai lang kén chiên. Sung sướng )))
Điểm trừ: quán hơi ít nhân viên nên phục vụ nhiều khi hơi chậm. Hôm đấy full bàn ngoài trời nên ngồi trong nhà hơi bức bí do diện tích nhỏ cũng như ồn vì quạt hút mùi
Tóm lại là e khá ưng quán này và nhất định sẽ quay lại ủng hộ quán.
Lẩu ở đây đồng giá 89k
Tên quán
Địa chỉ: 119C8-Ngõ 12 Núi Trúc(Nghe thì khó tìm nhưng cứ đi đến ngõ 12 là thấy ngay quán ở đoạn giữa vì rất nổi bật:))) xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Em nằm trong hội đã lâu cũng không hay tham gia lắm nhưng hôm nay review cho mọi người tránh ra đỡ mất tiền oan.
Hôm nay bọn e có qua số 5 đào duy anh cái quán lẩu nướng mập còi ạ (định qua lẩu phan mà hết bàn ạ ). Em là đứa cực kì dễ ăn luôn vì thấy nhiều quán mọi người chê nhưng em vẫn thấy bình thường. Bọn e 6 người ăn lẩu, buffet lẩu 99k, thì tiền nào của nấy không mong đợi nhiều nhưng đồ ăn thì quá thất vọng luôn.
- đồ ăn chỉ có thịt bò, rau muống, cải thảo và váng đậu là đc gọi không giới hạn thôi ạ nhưng mà thịt bò mỡ lắm luôn ăn 1 lúc váng mỡ ngấy không ăn được nữa thì cũng không ăn nhiều được. Thịt bò là loại ướp lạnh ấy ạ, vì bạn e nó sờ thì thấy vẫn còn lạnh mà có cái vân đá khi thái ra ấy. 1 đĩa được nhiều lắm luôn được tận 6-7 miếng liền
- Gọi đồ ăn thêm như đậu thì quán không có vì trong nồi ban đầu có mấy miếng nên e mới gọi ấy
- Rau muống ạ bạn e n bảo hình như không nhặt chỉ để cả mớ rồi cắt đi thôi ấy, bẩn và già kinh khủng, còn có rễ nữa
- khoai tây chiên: chiên cháy các ông ạ, không tẩm bột hay sao ấy ăn như khoai tây luộc luôn, nhạt nhẽo và bị vụn ấy, rồi bàn thì mỡ rồi nhẫy nhẫy chứ .
- Đồ dùng: bẩn lắm luôn, cái cốc uống nước dùng khăn lau thì đen xì luôn.
- Thái độ phục vụ: nếu cần gì thì phải gọi 2 lần mới có đồ ạ thì mn biết dư nào ấy xong đứng nhắn tin và nói chuyện chứ
Không được bất cứ điểm gì luôn ấy.
Không bao giờ quay lại 1 lần nào nữa luôn. Ăn xong về đứa thì đầy bụng đứa thì đau bụng chứ. Mong ad đăng để mn còn tránh ạ. xem tiếp
65 Hồ Đắc Di
Nay thấy quán khai trương khuyến mãi cũng hí ha hí hửng đi vì chưa uống trà này bao giờ E đi chiều vì nghĩ sáng chắc sẽ đông. Quả thật đến phát được luôn và không phải xếp hàng
100 cốc đầu tiên chỉ với 5k/cốc, hết 100 cốc sẽ là mua 1 tặng 1
(mua 1 cốc trà sz bất kì thì sẽ tặng cốc sz M và tính hoá đơn với cốc có giá cao nhất trong 2 cốc, tính cả tiền topping)
E mua Trà sữa HuangCha sz L tặng Trà sữa Vải sz M (thì làm nhầm Trà Vải
-Về trà: 9/10 Vị rất ok
-Topping: 3/10 Quá nát ạ
-Nhân viên trông xe: Ghét nhất mấy thằng trông xe kiểu bố đời đứng chỉ trỏ
-Uống được vài ngụm thì hút được hột cam ở trong cốc Sợ quá ạ
Bonus: Chắc e sẽ không quay lại nữa xem tiếp
Kính hội mì vịt roasty 102E Trường Chinh thuộc toà mecocomplex , em đi bộ nên tìm cũng hơi vã nó thuộc sảnh HH1.
Em không biết ai review đồ ở đây chưa, nếu có rồi thì em xin phép viết lại vì quá ngon, vì em nhặt quán này trên Lozi, đồ hợp khẩu vị, đồ ăn ăn đầy đặn, giá hợp lí, có ship nữa ấy ạ. Quán cũng không lớn lắm nhưng lúc em đến thì ít khách, đa phần là người nước ngoài.
Mì thì vừa bụng em, mà em thì cũng thuộc ăn khoẻ rồi, chỉ là hơi ít rau thôi
Cơm thì nhiều thôi rồi, nếu 2 bạn nữ nào sức ăn yếu/vừa em nghĩ gọi chung 1 phần thôi rồi order thêm món khác mà ăn không lại no không khoá được quần ấy ạ chứ nhìn bạn em ăn lè nhè nghỉ 2 hiệp không hết đĩa cơm cũng thấy tội còn dưa muối ăn kèm phải nói là siêu ngon cân bằng tất cả các vị luôn ấy ạ
Vịt mềm, nạc, sốt sánh vừa chứ không kiểu đằng đặc lợn cợn vón bột đâu ạ
Tóm váy là ngon 9.5/10 sẽ quay lại nữa xem tiếp
Dạ em xin 1 ít review chổ ở ăn uống và chơi bờ ở đảo bình ba và bình hưng với ạ.tks cả nhà xem tiếp
Phú Yên trước bão
T7-2017
Khoe ảnh chụp với hải đăng đi các cậu
xem tiếp
Quanh khu vực Ngã Tư Sở và Hà Đông có nơi nào bán nướng ngon không các bác xem tiếp
Cả nhà ơi, tối nay e đi tàu vào Quảng Bình,sáng mai tới ở ks Mường Thanh, gần đó thì có thể đi chơi và ăn những đâu ngon bổ rẻ mọi người cho e xin tí kinh nghiệm với ạ, e cám ơn cả nhà xem tiếp
(Mong rằng đk ad duyệt bài ạ)
[Góc khen dạo]
Đây là quán ốc ruột của mình. Quán nằm trong con phố nhỏ trên đường Bà Triệu, gần trường chuyên Nguyễn Huệ cũ (Ai ở Hà Đông thì sẽ biết vì chỗ này thực sự nổi tiếng ở HĐ đk ví như thiên đường quà vặt vì có đầy đủ món ngon như ốc, cháo, bánh bột lọc, nem cuốn, chè, bánh mì, bánh rán các loại ... chỉ trên 1 con phố) Quán có 3 tầng và thực sự rất đông ạ, nhất là vào mùa đông ý, nếu ko đến sớm thì ko còn chỗ mà ngồi phải ngồi ban công hay sân thượng. Đồ ăn ở đây khá rẻ hnay mình gọi 2 bát ốc vs 1 bát nộm hết có 47k thôi ạ, vị chi mỗi món chưa đến 20k ngoài ra ở đây còn có cháo hến, cháo sườn cũng rất ngon,mình thích quẩy ở đây vì dai dai ngon ngon chứ ko cứng như chỗ khác, ở đây còn có bánh bột lọc, nem chua rán, nem cuốn, cút lộn ...
Địa chỉ : quán ốc Nguyễn Huệ - Số 6 Phố Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội (rẽ từ đường Bà Triệu vào) xem tiếp
Một điểm trừ của quán là hông coá WC :(((. Đến ăn mà mắc tè là nín mệt muốn xỉu luôn. Đành phải liều đi sang đường xin đi nhờ hiuhiu xem tiếp
Mọi ngừoi có thể qua Instagram: Cecebox để đặt hàng ạ xem tiếp


Ace cô bác có thể cho e vài địa chỉ quán nướng kiểu buffet giá bình dân ở kvuc xung quanh quận Hoàng Mai đc k ạ? E cảm ơn nhiều ạ hihi xem tiếp
P.s: Mình inb lại quán để feedback vì đầu tháng người ta cũng làm ăn n có vẻ không được chào đón nên post lên đây chia sẻ. Mong được ad duyệt xem tiếp
( Góc khen )
Lẩu 46 Nguyễn Khang.
Ở đây có lẩu ếch, bò nhúng dấm, lẩu riêu cua sườn sụn và một số món ăn ngoài, đa phần là gà và ếch.
Trên hình là mình ăn lẩu ếch 2 ng 150k, chân gà rang muối 60k và ngô chiên 30k tại đói qua nên mình đổ hết đĩa ếch vào nồi rồi ) Mà đc nhiều đùi ếch lắm cơ.
Quán ở đây mình ăn mấy năm rồi, cũng hay tụ tập bạn bè ở đây vì chỗ ngồi ok, có điều hoà, ăn rẻ và ngon. Hôm qua mình ăn ko hết, vẫn còn để lại rau và mì ) Nước lẩu chua cay, đậm đà ngon lắm mà no quá ko ăn hết đc.
Các món về ếch ở đây cũng khá ngon, mình ăn mấy món rồi nhưng cứ hay bị quên tên. Giá cả dao động từ 60k-90k 1 món. Phục vụ cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình. Hôm qua 9h30 mình mói đi ăn mà các bạn ý dễ chịu lắm. 2 người ăn hết tổng cộng 265k cả bia mà no căng luôn.
Sẽ còn quay lại nhiều xem tiếp
,
chào mọi người, ở nha trang thì ăn chơi ở đâu ạ, e nghe nói cái tour 4 đảo zi đó, aincos kinh nghiệm cho e ít thông tin, có người bảo 100k 1 người có người bảo 600k . e cảm ơn. , , xem tiếp
[ Góc khen ]
Nướng Hàn Quốc GeonBae Thái Hà
Mình mới ăn thứ 2 tại đây và mình nghĩ sẽ quay lại vì rất ưng ý nên sẽ viết review cho mng cùng thử. Mình đặt bàn từ sớm ( tính hay lo xa) với cũng xem giá voucher là 227( ko tính VAT, giá gốc là 360k) nên đương nhiên mua voucher và nhờ ng bán voucher đặt bàn.
Đến nơi mình được ngồi tầg 2 cạnh cửa sổ cảm thấy rất ok rồi. Nhân viên khá nhiệt tình chu đáo, cụ thể là mình không phải gọi thay vỉ hay như thế nào các bạn ấy tự tbay cho mình và quan tâm bọn mình rất được
Về đồ ăn. Suất ăn của mình mình tích vào đó và nhân viên mang đi. Mình tích thịt bò, ba chỉ, bạch tuộc. Ăn nhẹ là salad, gà sốt, tôm, cá gì rán . Đồ ăn kèm ngon, kim chi ổn. Thịt nướng ướp ngon thơm. Đặc biệt là gà sốt huhu n ngon dã man ý nhưng ý thức ăn buffet nên ăn 2 miếng thui còn ăn cái khác mà vẫn thèm . Khi ăn no bạn nhân viên đến đưa hoa quả tránv miệng mà thích
Chốt lại là mng nên thử và mình sẽ quay lại thử thêm nhiều thứ khác. Mình đã từng ăn nhiều quán buffet 99k 129k nhưng thật sự bh mới thấm là nên để tiền 1 tháng ăn bữa này cho chất lượng còn hơn
Mỗi người một khẩu vị riêng! Có thể có người thích người không người ăn hợp, người ăn chán nên mong mng ăn ko ngon nói là Pr, mình là đứa rất thích ăn uống nên nghe câu Pr rất không thích. !
Kính hội! xem tiếp
[ Góc review ]
Steak&spaghetty
Ăn lần thứ 3 mới review em rất ấn tượng nhà hàng này
Đồ ăn : cá nhân e rất hợp khẩu vị ,mỳ ý thịt nguội sốt kem ở đây đầy đặn sốt ngậy , sợi mỳ mềm chỉ 60k . Steak e gọi bò sốt bbq ăn vừa miệng rất thơm vị ngọt đậm đà, thịt thì mềm rất ngon đúng vị steak phải hơi đỏ bên trong ( e thic ăn thế ai ko thic có thể gọi chín). Thực đơn phong phú có đủ cả bò, cừu, cá, gà, đà điểu giá lại hạt rẻ chỉ từ 70-80k/suất. 2 ce ăn hết có 180k mà no nê..
Quán : Khá rộng rãi, ấm cúng sáng sủa, chỗ để xe thoải mái .
Nhân viên : phục vụ nhanh, nhiệt tình, lễ phép mỗi tội nói khó nghe phải hỏi đến 3 lần mới hiểu bạn ý nói gì . Chưa được chuyên nghiệp lắm.
Túm lại cà nhân em thấy ổn 8/10 điểm sẽ quay lại dài dài..
P/s : Quán hơi khó nhìn đi 3 lần vẫn quá toàn phải quay lại, lối đi xe chắn hết rất khó vào cửa.
Anna steak 130A Lạc Trung
KÍNH HỘI! xem tiếp
Nhanh lên mọi người nhé. 5k mà ngon tội gì k xếp hàng ) HuangCha 65 Hồ Đắc Di xem tiếp
[ Góc khen ] [ Cháo thịt bằm ] 90 Thuỵ Khuê
Vào một ngày không mấy hoan hỉ vì trải nghiệm k mấy tốt đẹp ở alfreshco và ốc chị lệ. Một buổi chiều tà ngày không nắng. Vô tình đi qua một quán cháo vỉa hè thấy nhiều ng ngồi đông và đứa bạn đòi vào vì nó muốn ăn cháo. Trong tâm trạng k mấy hoan hỉ vì m cực ghét ăn cháo. Ban đầu cũng định k ăn n mà nghĩ k ăn cũng kỳ nên cũng gọi. Nghĩ bụng k ăn cháo thì ăn quẩy ruốc. Nhưng mà cuối cùng m đã ăn hết cả bát mn ạ. Eo ôi! Cháo sánh mịn như nhung,ăn lại beo béo. Ăn cùng với ruốc nữa là đậm vị thôi rồi luôn. Quẩy thì ăn rồi mới cắt chứ k phải kiểu cắt sẵn nên rất giòn. Nói chung là rất ấm bụng trong một buổi chiều tà. M ăn cháo quẩy ruốc 10k 1 bát
B m ăn cháo không hết 6k+ 1 trứng vịt lộn 6k
22k cho một cuộc tình quá rẻ luôn
Ở đây còn có cả cháo trai. Thấy mn xung quanh ăn nhiều còn mua cho cả cháu nhỏ ăn vì nó chả khác j bột cho trẻ e ăn. Thấy quán vỉa hè n sạch sẽ lắm. Vì ăn lần đầu nên cũng k biết mấy h mở cửa!!! xem tiếp
Ai đang ở mộc châu không
Cho e xin miếng thời tiết với :(( T2 đi mà sợ mưa quá xem tiếp
Ai đang ở Sapaa cho e xin tình hình thời tiết với huhu. Cuối tuần e đi mànk biết thời tiết thế nào

xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]
Nhà hàng nướng hàn quốc Jlegu BBQ
Góc chê:
- địa điểm ngồi quá nóng là nóng. Vì bữa nay mìk đi trời đã oi bức k có tý gió nào thì chớ nên vào đó ngồi k có điều hoà cái là mồ hôi vã ra như tắm đó là lúc cần chưa ngồi ăn đấy. Còn lúc ăn thì khỏi phải bàn luôn.
- nhìn nhà hàng cũng sang chảnh mà cho khách ăn toàn bát mẻ vs sứt k àh. Bàn ghế lúc mìk đến nhìn thì sạch sẽ nhưng lúc mìk lấy giấy lau cho con mìk chơi thì thôi rồi lượm ơi đen mà sạn dã man lại còn dầu nó cứ nhờn nhờ k tả nổi.
- về phần nhân viên thì không quá chu đáo gọi gì làm nấy thôi.
- trong ảnh là mìk gọi size XXL cả nhà ạh mà thịt bò chả thấy đâu mấy toàn thịt lợn, tim gà, lưỡi lợn, nầm thì đc đâu 6,7 miếng. Nói chung là đĩa thịt này mìk k ưng chút nào hết.
Góc khen:
- Kim chi của nhà hàng rất ngon ăn cái là bị thích ý.
- giá cả thì rất rẻ chỗ trong hình mìk thanh toán hết tầm 450k.
Kết: Là mìk thì mìk sẽ không quay lại đó nữa vì có thể nó k hợp vs khẩu vị của mìk cho lắm. Nhưng b nào muốn kiếm chỗ ăn rẻ mà đồ ăn tạm ổn thì có thể ra đây thử xem. Lời khuyên thành thật hãy ra ngày mát trời ý xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Le Castella - 96 Nguyễn Hữu Huân
Các chị em đã thử bánh này chưa ạ? Hôm nay em ăn thử thì thấy thất vọng ghê gớm, không ngon như kỳ vọng
Bánh chesse thì nồng mùi trứng mà còn hơi tanh nữa, có phết 1 tí lớp cheese ăn không bõ mà lại đắt hơn original 30k liền, ăn mà không khác gì vị bánh bông lan + trứng rán là mấy
Điểm cộng duy nhất là túi và hộp đựng sang chảnh thôi
Nói chung đắt mà không đáng tiền chút nào. Chắc chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua nữa xem tiếp
Góc có khen và có chê
Khen thì khen thịt của nhà hàng tươi và ngon không bị mỡ.
Chê là chê đồ uống quá chát. 40n 1 lon pepsi trời ơi. Tiền đồ uống và tiền đồ gọi thêm gần bằng tiền 1 phiếu giảm giá.
Nhân viên phục vụ chậm và có vẻ hơi kiêu kỳ.
Khuyên các bạn nào cbi đi ăn bằng phiếu giảm giá thì khi đi ăn chỉ nên gọi trà đá. Và đừng gọi thêm các món ngoài combo. Ai mà ăn thích ăn cay thì hãy gọi lẩu hongkong ai mà ko ăn cay đc thì chớ dại gọi lẩu đấy vì cay đến chảy nc mắt và nước mũi. xem tiếp
Sora chicken Số 1 Lương yên
Trong hình là 1/2 gà sốt soả và salad chân giò Hàn. Gà không nóng và cay như mình nghĩ, ngọt ngọt, kiểu gà Hàn nhưng không cay, không có chút vị cay nào luôn! Mình hơi thất vọng vì không hấp dẫn như Papa chicken, hay Hi koko's. Salad kèm theo cũng nhạt nhạt, có vẻ chưa ngấm lắm. Salad chân giò hàn giống thịt chân giò đóng gói, mình cũng k biết tả ntn, bắp cải trộn hơi nhiều dấm, nên ăn nhiều sẽ r chua Quán rộng nhưng hơi vắng, nv cũng chưa niềm nở mấy, chắc tại nằm trong Creative city nên không thu hút được khách. Suất 1/2 gà là 145k, salad chân giò 85k, 2 lon coca 40k, checkin được giảm 5% Thử để biết chứ đóng họ thì hơi khó xem tiếp
Các anh chị cho em hỏi quanh khu vực Cầu Giấy hoặc Mỹ Đình có quán nướng nào ngon và giá cả ok chút cho 2 người không ạ
Em xincamon ạ.
Note :Duyệt bài giúp em với ạ. xem tiếp
- Đồ ăn : 7 / 10 , được. Nhưg nói chung k có gì đặc sắc hay là ngon xuất sắc. Cá nhân mình thấy ăn lẩu thái Bình xeko ngon hơn
Hôm đi mình gọi set lẩu thái 4 người ăn 385k, 1 đĩa bò thêm 130k. 1 rượu táo mèo 130. Thêm rau, bún, linh tinh. Tổng thiệt hại 4 người hết gần 8 lốp.
- Nhân viên: bình thường. Vì khá đông khách nên thái độ cũng k nhiệt cho lắm
- Nếu đc quay lại mình vẫn có khả năng quay lại nếu đc mời đi ăn. Còn nếu để tự đi ăn sẽ đến chỗ khác. Ở đây phù hợp cho liên hoan công ty, sinh nhật hội họp....
- Điểm trừ: chốt oder sớm. Sau 2h trưa chắc giao ca nên ko cho gọi thêm đồ nữa. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
One Piece-35 Thái Hà
Hôm trước thấy có bạn đi ăn về khen quán ngon, buffet ăn no cả lẩu lẫn nướng... Nên mình đặt bàn để họp lớp C3.
-Ấn tượng đầu tiên mình vào là quán sạch sẽ bắt mắt, nhưng lúc mình ăn lẩu thì bị nóng ý, kb tại bọn mình ăn đông hay tại quán bí nữa. Hôm ý mình đi thời tiết khá mát mẻ(T7 vừa r ngày bão về đó ạ). Chấm không gian 6/10
-Giá: Bf lẩu hoặc nướng là 159k/người, cả lẩu cả nướng là 189k/người. Vậy cũng kph rẻ 7/10
-Đồ ăn và vấn đề phục vụ: Đồ nhúng ổn gồm bò, gà, ngao, mực, ba chỉ, rau, nấm, nước lẩu đậm đà nhưng bảo là lẩu thái thì nó không phải vị lẩu thái đâu ạ. Đồ ăn 8/10
NHƯNG mình không rõ là hôm đó bọn mình đông hay thế nào, nhưng đồ ăn phục vụ siêu chậm ý ạ. Mình đi 20 người các bạn ý sắp 3 bàn mà nồi lẩu nhỏ, đợi lâuuuuuuuu thật lâu mới sôi xong đồ ăn thì hết từ rất lâuuuuuuu nhưng gọi mãi mà không có để ăn, cả rau và thịt Có bàn mình gọi đến 3 lần, đợi 30ph cũng k có gì để ăn cả Điểm pv 5/10
Nếu các đi nhóm 2,3 người thì hẵng chọn đây là địa điểm tụ tập, còn đi họp lớp nhóm đông thực sự mình sẽ k quay lại đây xem tiếp
Chốt lại: khi nào lên cơn thèm bánh tráng sẽ quay lại ăn bánh tráng cuộn xem tiếp
Ad duyệt giúp em với ạ, đừng bơ em
Đây là bài review đầu của em nên có gì sai sót mọi người xin hãy bỏ qua cho
[ Góc khen ]
Hôm nay trên đường đi học em vô tình kiếm được 1 chỗ bán phở ăn ngon lắm. Em gọi 1 bát tái chín như hình chỉ có 30k mà còn có trà đá free nữa. Nước dùng thì thanh, không quá nhiều mì chính. Anh chủ quán là người HN nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Anh ấy còn ngồi trông xe hộ nữa
Cơ mà quán không đông lắm với cả hơi nóng. Em đi hồi 5h15 mà quán chỉ có em và 1 vị khách khác thôi.
Em nhớ không lầm là quán tên là : Phở 79 hay 99 gì ấy ( có gì lát về em đi ngang em ngó lại )
Quán nằm cạnh cà phê soledad 223 Nguyễn Văn Công, Gò Vấp
Mọi người nếu có dịp thì đến ăn thử nhé
xem tiếp
(Góc khen)
Em rất nghiền ăn bún ngan chặt và tuần nào cũng phải ăn 3-4 lần là ít )và chỉ ăn duy nhất bún ngan ở đây siêu ngon lại còn có thêm quả nc chấm thần thánh k ở đâu có:)) hihi lần nào ăn cũng phải múc 2-3 bát nc chấm như húp mới chịu:))ăn xuất chặt 2 ng có 80k thui còn bát tiết kia là e gọi thêm nhé .
Địa chỉ : 67 phạm hồng thái (cs2 của bún ngan chặt 115e phùng hưng) ngồi có điều hoà mát lạnh. Bán từ 7h sáng-2h chiều
xem tiếp
<Góc khen> Bún ngan cô Loan Béo
Bún ngan thập cẩm số 42 Bùi Ngọc Dương
(Vào Bùi Ngọc Dương ngã 3 đầu tiên rẽ trái, nếu rẽ phải là vào ngõ 1 BND mọi ng nhé)
Xem trên Món Ngon Hà Nội nên mình phải đánh đu đi ăn luôn
Mình gọi bún ngan thập cẩm có mọc, trứng gà non, mề, lòng, măng, thịt lườn ngan thái mỏng, tiết. Bát CỰC KÌ NHIỀU, ăn xong no phè Chỉ 30k bát như ảnh ạ Có cả miến, cả bún trộn nhé
Bạn nào thích ăn nhiều ngan có thể gọi bún ngan cũng chỉ 30k thôi ạ
Về vị thì mình thấy chỉ dc 7/10, không có gì đặc sắc, ko thể so với bún ngan Nhàn hay bún trên hàng Vôi, nhưng giá rẻ, bát nhiều, cô bán hàng cực kì dễ tính chiều khách nên overall cảm thấy xứng đáng điểm 8.5/10
Các bạn sinh viên khu vực Bách Kinh Xây ra đây ăn rất gần nè
Đây là cảm nhận của mình khi ăn lần đầu tiên, và chắc chắn sẽ quay lại đây ăn tiếp
Ảnh ko được đẹp cho lắm vì lúc chụp mình đói quá chỉ nhanh nhanh còn được ăn xem tiếp
[ góc kiểm chứng ]; [ góc khen ]
- Nighteen Rooftop Hotpot ( 169 Nguyễn Ngọc Vũ )
Thấy có khen, có chê nên mình cứ tự vác miệng đi kiểm chứng xem thế nào :"> Quả thật đáng khen nhiều hơn ý. Theo mình với giá cả như này 119k/ng thì đáng để note vào list ăn ngon, rẻ, phục vụ tốt.
Mình đi 3 người, trên hình chưa chụp hết đồ đâu. Ở đây mình thích nhất món gà lắc phô mai ý, ngon vch.
Điểm cộng : Giá thành rẻ, đồ ăn được, sạch sẽ, thịt bò không bị nhiều mỡ, mình gọi nhiều lần ba chỉ bò mà ko bị mỡ nhiều, thischhh. Lẩu Thái chua chua , cay cay đúng vị. Món Gimbab ăn vừa miệng, chắc có bí quyết gì riêng, chứ mình làm ở nhà ko được ngon bằng :(( . Nhân viên nhiệt tình, hay đi lại hỏi han chứ ko như 1 số nơi, mang ra cho khách đc vài lần là lơ luôn. Đặc biệt cái thái độ mình ưng lắm, niềm nở vui vẻ, ko nề hà. Kể cả có bạn đang chuẩn bị dọn bàn, mình gọi đồ là bạn ý để việc đó đi lấy đồ cho mình luôn rồi lại ra dọn tiếp. Nv thu ngân rất hay hỏi han khách hàng về cảm nhận sau khi ăn, về cả thái độ nv nữa.
Điểm hơi trừ : Lúc mình vào quán hơi có mùi,chắc tại đông, vs cả trang trí hơi ít, tòa nhà thì hơi âm u ( kiểu đi lên thang may nó cứ lục cục sợ sợ = ))) )
Tóm lại : đáng để thử và sẽ quay lại xem tiếp
[góc hỏi han]
Nhà mình ơi ăn bò nhúng dấm ở đâu ngon nhỉ?
Tìm mãi mà chưa thấy bác nào cho cái review món này
Nghén ngẩm thèm quá
Thank các bác nhaaa xem tiếp
[ Góc chê ] [ Alfreshco Láng Hạ ]
Nhìn thì đẹp thế thôi nhưng khi ăn thì siêu thất vọng!!!!!
1. Salad Nga
M là đứa siêu nghiện salad Nga và cũng đang cơn thèm thuồng n k thể yêu thương nổi món này. Rau củ và sốt có vị như k tươi. M ăn đc mấy miếng phải bỏ mất!
2. Sườn
Sườn bị ngọt quá. Chấm với các loại sốt ở đây là tương ớt đỏ, tương ớt xanh và tương cà cũng chả cân bằng vị nổi. Sốt chấm ở đây cũng k ngon tẹo nào. Thấy nhãn ghi là của công ty nào đó ở vn sx. Nhưng nói công bằng thì món sườn là đỡ nhất.
3. Mỳ ý
M đã cố tình gọi mỳ ý sốt bò băm cho dễ ăn nhưng chả dễ ăn tẹo nào. Sốt siêu chua. M là đứa ăn chua n cũng k thế chấp nhận đc. Vị của mì k hề hài hoà và m ăn được 2 miếng là bỏ đĩa.
4. Khoai tây chiên và salad ăn kèm sườn
K giòn tẹo nào lại tẩm gia vị hơi chua chua k thể nào y thương nổi. Huhu. M ăn nửa miếng r chịu. Salad thì như kiểu trộn với mỗi dầu ô liu.
3 món này+ 2 coca tươi + 1 nước lọc hết gần 600k. Quá phí phạm luôn. Mỗi sườn là ăn cố được. Nói chung là sẽ k quay lại! xem tiếp
[Bún ốc Hoa béo Vĩnh hồ]
Em đọc bài trên hội nên cũng xách mông đi test thử giữa trời trưa nắng Không uổng công e phóng từ cầu giấy xuống để ăn mỗi bát bún. Quán nằm trong chợ, có vài bàn, khá sạch sẽ, bác chủ vui tính và thân thiện lắm. Mọi người có thể thấy bát bún đầy ứ ưj, nước ngọt, hành phi thơm và nhiều nên ăn đã kinh khủng. Miếng giò được bác trai cắt cẩn thận, mà e nhìn thấy miếng giò cũng to và dài hơn các nơi khác nên thích lắm luôn! Ốc thì ngon, trước đây e ăn 10 nơi thì 7,8 nơi họ để nguyên ruột, nên chuyện phải ăn ốc con thì là bình thường, ở đây thì khác hẳn nhá. Ruột được bỏ sạch sẽ, ăn sướng vô cùng. 2 đứa bọn e ăn 2 bát này, 2 cốc nhân trần với 1 đĩa quẩy hết có 80k thôi Theo em nhìn thấy cạnh quán này còn có hàng bún đậu, tào phớ, bánh giò Ăn tô bún xong không test nổi mấy quán đó nữa luôn Nếu đi từ Thái Thịnh vào thì sẽ xa hơn so với đi trục Tây Sơn đấy ạ, mọi người cứ đi thẳng sẽ thấy
Cảm ơn mọi người đã cho e thêm 1 địa chỉ đóng họ nữa xem tiếp
[góc hơi bị khen]
Sườn nướng tảng ở đây ạ
1 hộp này là 250k, 1 kg sườn thì phải, hộp giao khá nhanh khoảng hơn 30' là đến, mởi hộp ra nhìn sướng mắt luôn
Khen: thịt ngon, ngọt, mềm, đẫm sốt, dóc xương nữa ạ. Cá nhân mình thấy ngon hơn và ko nhạt nhẽo sườn kiểu Mỹ của Cowboy Jack.1 hộp này còn kèm 1 túi sốt bbq ngoài nữa. Bên này chuyên sốt, bán rất nhiều loại sốt.
Suất này 3 người ăn thì vừa. Mình vs ông anh đều thuộc dạng ăn khoẻ bị no lặc lè luôn
Góc ko khen: sườn được luộc qua trước cho chín và đỡ khô thì phải nên ăn vào trong hơi ướt và bị nhạt hơn
Đang háu đói nên chụp vội, ảnh hơi xấu tẹo
Túm váy lại là ngon, hợp túi tiền cho cái hộp này ))
e. Chỉ bán online ạ xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Bún chả Trường Chinh
Chào mng đây là lần đầu em rv đồ ăn nên văn hơi lủng củng mng thông cảm nhé ))) Em là đứa ăn uống hơi dị vì em không thích nước mắm... Nên càng ko thích bún chả ))) Nhưng mà bún chả canh thì em lại cực kì thích )) mỗi tội ít người có món ý :((((
Vì ko thích nhma hnay đi với bạn nên cx tặc lưỡi ăn cho xong với cũng chẳng mất gì ( được bao ) ). Nhưng mà lúc vào ăn đã thay đổi suy nghĩ thực sự mng ạ )))
Điểm cộng đầu tiên là CÓ ĐIỀU HOÀ ))) Các bác phải hiểu cảm giác đi đường nóng vchg lại còn được ngồi điều hoà ăn ý phê cực :(((. Tiếp đến là nv tuy ít với lớn tuổi tầm tuôi cô chú mình ý nhma mng rất nhiệt tình .
Vào cái chính luôn nhé. là đầu tiên cái nước chấm ở đây đã khiến em ko thích thành thích bún chả cmnl )))) vị kiểu khó tả lắm nói chung rất vừa miệng, ko bị mặn quá hay ngọt quá nói chung ăn rất vừa. tiếp là cái chả, cá nhân em thì em thấy chả ở đây ăn được, ko đến nối xuất sắc, nhma bác thái thịt bì mỏng nên ăn cái bì ngon )) bth ko thích ăn bì nên thấy ok lắm )) Mng có thể tháy thêm là rau ở đây cũng sạch bạn ghế các thứ sạch sẽ lắm nên em rất ưng. Và điều em thấy thích là NEM. đúng r đấy ạ nem cua bể ý nem cua bể bê lên sau nên em ko chụp nhma rất ngon, vị cua rõ ăn khác hẳn nem bth ( em thấy thế vì em ít ăn bún chả với nem nên nxet thế có gì sai mng thông cảm:)) ). Em ăn hai cái liền với bún no lòi mà vẫn thèm ))
Giá: niêm yết trên tường là bún chả 30k, nem cua bể 10k. Ăn no lòi luôn )
Đc: Có hai đchi trên biển, chỗ em ăn là ở trường chinh c63 gì gì đó mng nhìn biển nhé. Lúc em đến tầm 11r 12h gì đó hình như quán mới mở nên ko đông lắm đâu a xem tiếp