[Góc khen + thắc mắc]
Nhân ngày mưa gió e viết chút review đây ạ. Theo thứ tự các hình là BÚN THỊT NƯỚNG - BÁNH BỘT LỌC - BÚN MẮM NÊM - CƠM TẤM.
- Bún thịt nướng: thịt nướng ướp xì dầu hơi quá nên ăn cảm giác đậm vị xì dầu, có ram khá giòn, rau sống dưới đáy tô, dưa leo, lạc và nộm cà rốt chua chua. Nước chan sánh vị chua ngọt tuy k giống bản gốc lắm nhưng ăn khá ngon.
- Bánh bột lọc: k ngon. Nhân tôm bên trong hơi bở, khuyên mn k nên ăn, bột lọc kiểu gì ấy em cũng k diễn tả đc.
- Bún mắm nêm: lúc em gọi món này thì được cho sợi bún như bún bò huế ấy, nhưng bạn em lần trc đi ăn nó bảo bún sợi bé như bún thịt nướng cơ nên em hơi thắc mắc nhưng vội đi nên k hỏi chủ quán. Mắm nêm xuất sắc giống người huế trong chỗ em làm, khá cay nên bạn nào k ăn đc cay thì nên gọi món khác nha. Có cả rau sống, dưa leo, lạc, tai heo và nộm cà rốt. Thật sự mắm nêm ở đây chuẩn hơn Hoàng Bèo hay mấy quán miền trung mà em đã thử.
- Cơm tấm: hạt cơm to k biết phải cơm tấm k, trên menu thì k có món này thấy ngta ăn thì gọi theo thôi ạ. Có đầy đủ trứng ốp, sườn nướng, dưa leo, cà chua và nộm cà rốt và một bát nước lèo (nước bún bò huế). Ăn khac được.
+ Điểm cộng: menu phong phú ngoài các món dưới này còn có bún bò huế (nhìn bàn bên cạnh ăn thì khá ngon, giò tròn trông rất hấp dẫn vs cả nhiều rau sống vs bắp chuối), bánh nậm và bánh bèo (hai lần đi ăn gọi đều k có), nem lụi (chưa thử nên k biết). Quán sạch sẽ, nhân viên có lẽ là người đồng bào nên nói hơi khó nghe, chủ người huế nhiệt tình.
+ Điểm trừ: chỗ để xe khá chật.
Nói chung rất đáng để thử đối với các anh chị em miền trung, nam ra bắc ạ. Ăn nhiều quán miền trung nhưng quán này em ưng nhất vì nó giống vị trong ấy nhất. Giá mềm với sinh viên hầu như là 30k một suất ạ.
Địa chỉ: số 151 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông. xem tiếp
( Góc khen dạo)
Cho những tâm hồn cuồng bún đậu . 2 suất trong hình đầy đủ bún, đậu, chả cốm, nem, dồi đồng giá 20k )
Quá rẻ cho 1 cuộc tình )). Bình thường mình sv Neu nên hay ăn ở Ngõ Tự Do. Hôm nọ vô tình phát hiện ra quán Bún Bà béo này thấy cô chủ quán nhiệt tình cho đồ đầy đặn lắm. Cũng ăn lâu lâu r mà chả nhớ ra chụp hình )
Mình ăn 1 suất thấy no ú ụ lại còn đc xin thêm bún nữa chứ. Ngoài ra hình như ở đây bán nhiều loại bún nữa cũng đồng giá 20k thôi. Đồ ăn đây khá bình dân
Ngoài ra nhược điểm
-Quán hơi hẹp
-Có 2 cô chú chủ quán thôi nên khi đông quá lên đồ hơi chậm chút
- Quán hơi khó tìm vì chỗ đấy toàn quán bún với ốc
- sau ktx nên phải đi qua dàn zai vẫy của Dũng béo mới tới nơi đc ))
Nay qua ăn thấy cô chú bảo có nhận ship đồ
Và freeship luôn mới thích chứ )) các bạn muốn gọi ship thì gọi số trong hình )) mình mới xin đc chiều nay
Địa chỉ nhà 8 Đh KTQD sau ktx Neu Quán Bà béo xem tiếp
< Góc Khen >
Bánh cuốn, bánh đúc ngõ 29 Thụy Khuê. Bánh đúc bột khá là mịn, ăn không bị dẻo. Thịt và nước khá là vừa. Còn bánh cuốn thì ko còn gì phải chê. Ngon và thơm. Em chỉ bt nói thế thôi ns chung là ngon các bác nên đến ăn thử 1 lần
Giá: bánh cuốn 10k
thêm chả là 5k
Bánh đúc là 6k
Quán bán hơn 20 hay 40 năm rồi í. Ngày xưa là bà bán giờ bà nhìu tiền thì con gái bán. Chủ yếu ván cho công nhân vs trẻ em nên giá ko đổi xem tiếp
Mọi người có ai cuồng mấy cái xiên và viên như thế này giống mình ko ạ? Mình cuồng nhất là viên hải sản mayonaise trong hình với viên phô mai khi ăn lẩu. Cứ cách mấy hôm phải đi ăn bằng đc. Có bạn nào biết chỗ bán mấy viên dưới hình chưa rán ở đâu không chỉ mình với, cả phô mai viên nữa, giá cả phải chăng nhé xem tiếp
Nộm chân gà rút xương - Chè xoan số 2 cầu giấy (cạnh đại học GTVT) - 35k một bát nộm (hơi bị đắt )) bằng bát phở)
Quán có nhiều loại chè thạch sữa chua caramen như các quán khác nhưng nổi nhất là chè thái sầu và nộm chân gà rút xương.
Hnay xin phép rì viu nộm chân gà thui ạ món nổi nhất của quán mà nếu đến muộn quá trong ngày chắc cũng hết.
Nx: chân gà ngon, giòn nhưng ... hơi ít :(( thấy hơi thòm thèm. Nước trộn nộm ngon nhưng quen thuộc. Nhìn chung là hương vị dễ ăn, bát to nhưng nhiều rau hơn là chân nên hơi tiếc )))) xem tiếp
Nchung là quay về tuổi thơ cũng thấy thú vị nhưng hương vị thật ra vẫn kém so với sữa chua ông già lò đúc ^^ xem tiếp
- Phục vụ: Cũng nhẹ nhàng và thoải mái, toàn các cô các bác thôi hihi. Menu quán còn có thêm nem lụi, bột lọc. Bột lọc thì tối mới có còn nem thì ko thích nên mình k gọi
Chấm tổng mình sẽ cho 9/10. Sẽ quay lại! xem tiếp
Đây là 2 ảnh mình chụp tại 2 Sumo khác nhau. Ảnh bên trái là sumo bigc => mình cực kỳ ưng từ nhân viên tới đồ ăn và cách phục vụ. Đến 1h30 chiều mà đồ mang lên vẫn ngon và rất chu đáo.
Ảnh bên phải là sumo hoàng quốc việt, đùa nhìn miếng thịt trông k khác gì đồ thiu. Có miếng ba chỉ lợn thì phải nói là miếng mỡ đúng hơn =]] Ngay lần 1 mang đồ ra trông đồ đã mủn mủn xong ôi ôi rồi.
Trong ảnh phải là em nhân viên bảo: e gửi chị ba chỉ bò
Còn mấy đĩa mỡ heo mỹ mình trả nhân viên rồi
Chỉ vì bên bigc hết chỗ mà fai sang bên này ạ xem tiếp
Bê lô các ông! Như đã hứa thì hôm nay t sẽ review quán cánh gà chiên mắm mà t mới khai quật được
MẮM QUÁN địa chỉ ở 30 Thi Sách. Các ông đi chậm chậm thôi không khéo đi qua mất mà không để ý ấy. Biển hiệu khá nhỏ. Quán phải đi vào ngõ và lên tầng 2 chứ không phải mặt đường đâu. Nhưng các ông sẽ được để xe ở bên kia đường siêu rộng rãi thoải mái luôn.
T chấm 9.5/10 cho Mắm quán các ông ạ!
Hôm qua t có gọi 2 đùi sốt cay, 2 cánh chiên mắm, 1 salad dưa chuột và 2 trà sâm dứa.
Dưa chuột và nước chấm được mang lên trước. Ngay từ salad đã hút hồn r ấy. Chua ngọt mặn thực sự tròn vị. Nước chấm thì t phải đánh giá 12/10 luôn. Chấm rau sống không thôi cũng ngon luôn Nước chấm chua ngọt thơm mùi quất và lá chanh.
Đến cánh gà chiên mắm mang lên ngay sau đó. Về màu sắc và mùi thơm đã làm t k kiềm chế nổi rùiiii Thơm cực kì cực kì ấy. Da giòn, đậm vị. Đậm cả vào trong thịt chứ không phải được mỗi lớp áo ngoài đâu. Không bị nồng mùi nước mắm mà mọi vị hoà quyện với nhau ấy các ông ạ
Cực phẩm là đến đùi gà sốt cay. T ăn mấy quán thì chỉ có rang muối với chiên mắm thôi Ở đây có cả sốt cay nữa. Sau khi ăn cánh chiên mắm sẽ hơi ngấy thì vị cay lại khiến vị giác của t được kích thích hơn nhiều. T thích ăn cay nên t siêu khoái món này luôn. Màu cực đẹp ấy. Màu nâu đỏ cảm giác rất giòn và thực sự da giòn thật. Mùi ớt đặc trưng thơm ngào ngạt luôn. Thịt đùi dày như thế mà gia vị các kiểu vẫn thấm sâu. Ăn vào đến bên trong vẫn không hề bị nhạt. À gọi là sốt cay nhưng không cay quá đâu nhé. Cay vừa vị thôi nên ai không ăn đc cay cũng đừng sợ.
Các ông đi ăn nhất định phải gọi cả chiên mắm lẫn sốt cay nhéee. Ăn 1 loại thôi sẽ dễ ngấy. Nhưng ăn 2 loại sẽ tăng level siêu cấp cho bữa ăn luôn!!!
Quán tuy trong ngõ và trên tầng 2 nhưng không hề chật chội hay bí một chút nào. Quán rất sạch. T thấy có cả điều hoà nữa nên mấy hôm nóng các ông cứ dẩy đi không sợ đâuu.
T cộng điểm cho nhân viên nữa. Phục vụ nhanh, niềm nở. Toàn các anh trai thôi có thể tại t mê trai nên t cộng điểm ) Lần trước đi ăn ở Pop quán t khó chịu thái độ nhân viên cực kì luôn. Không hiểu thế giới nợ chị í mấy nghìn đô mà mặt sưng lên như cái thớt ấy. Thế nên hôm qua phát hiện ra quán này t đã đi ngay và rất hài lòng về nhân viên
Không thể quên giá được. Giá ở đây thì cũng tương tự như vô vàn quán chân cánh gà khác. 35k/đùi, 21/cánh, 20k/salad.
Ngoài ra quán còn cực kì nhiều món rang muối, chiên mắm, sốt cay khác, các loại khoai ngô chiên. T ngó qua menu có cả xôi chiên, cháo tay cầm và các loại lẩu. T sẽ đi kiếm menu và up dưới comment sau nhé!
À lại phải cộng điểm thêm vì quán mở đến tận 11h tối. T thường đi dạy đến muộn 9h30 có hôm hơn 10h mới xong. Các quán khác đóng mất r nên ở đây là lựa chọn tối ưu nhất luôn
Tóm lại là các ông nên đi ăn điii vì ngon thực sự À đấyyyy khen suốt mà sao lại chỉ có 9.5 chứ không phải 10 điểm. Vì béooooo chứ còn làm sao nữa ))) đồ ngon thì sẽ ăn lắm mà đồ chiên rán thế này t lại phát phì nhanh thôi
Update: T đã kiếm đc menu và có cả ship đấy các ông ạ
Update2: Các ông kêu t viết bài PR nhiều quá t cáu t xoá menu đi nhé ) ai cần thì tự đi tìm nhé Anh chị nào mở nhà hàng cần thuê viết bài thì thuê em trả cát xê cho em chứ em review có tâm cho mọi người đọc free mà mang tiếng PR mà chẳng có miếng gì cả...
xem tiếp
[Góc tạm được] Bún cá cay 607 Trương Định
Thấy có bạn comt bún cá ở đây ngon xuất sắc nên mình mò qua ăn thử. 1 bát như trên đầy đủ là 40k (nếu muốn có thể gọi thêm topping), có mức khác là 30k. Bát ở đây phải gấp rưỡi chỗ khác nên 1 đứa mồm loe dạ dày doãng như mình cũng không ăn hết được. Topping gồm: cá rán, lòng nhồi bò (ko nhớ có phải tên thế ko?), bóng cá rán, da cá và rau cần. Topping cực ngon đặc biệt là lòng nhồi và cá rán, thơm và rất ngọt. Điểm trừ là nước dùng, ko chua và cay đủ, cũng ko ngọt, làm giảm chất lượng bát bún. Trên bàn có để lọ dấm bỗng, ai thích ăn nước chua rõ ràng thì nên cho vào, sẽ ngon hơn.
Chắc là mình ăn 1 lần cho biết vậy thôi xem tiếp
Góc Review "Bún riêu Bề bề"
Trước giờ e toàn ăn ké các bác, hôm nay để đền đáp em xin giới thiệu các bác quán bún riêu bề bề ngon gần công ty em
Đầu tiên là hình thức, quán chủ yếu phục vụ dân văn phòng nên rất sạch sẽ, nấu nướng chế biến tại quầy phía trước luôn nên mình nhìn được luôn, có thể tạm yên tâm. Nội dung cũng đầy đủ, bát bún to, nhiều bún nhiều nhân, nước ngọt thanh thanh chua dịu, gạch của thơm không bị tanh, bề bề tươi chắc thịt, có thể gọi thêm toping như sụn, giò, bò.. bát này mình gọi bề bề với sụn, rau sống trần nên rất dễ ăn, nước ăn em tốt mà vẫn không ăn hết một bát như kia đâu ạ Rổ giá thì nice luôn, 30k cho một cuộc tình như trên, bát đầy đủ là 40k, trà đá free, nhân viên ngoan. Điểm trừ mà cũng không hẳn là trừ, giờ cao điểm 12h trưa trở đi là lúc các anh chị vp dắt díu nhau đi ăn nên quán rât đông, có khi phải đứng chờ người này ăn xong người kia mới có chỗ ngồi í, chờ đồ thì cũng lâu hơn. Nhưng thôi cái này vẫn có thể thông cảm, địa chỉ quán nằm trên đường Cốm vòng, các bác đến ngõ số 2 Duy Tân xong đi thẳng vào đường Cốm vòng, khoảng 100m là thấy, ngay mặt đường luôn, đối diện quán cơm 30k ạ
P/s: em thêm vào cái ảnh có địa chỉ bên dưới cho bác nào thắc mắc nha
xem tiếp
Lời cuối: Mong các bạn sẽ, chuẩn bị, và sắp đến những quán cf tâm huyết của mình rằng: Xin đừng làm quá ồn ào nơi đây, để quán vẫn có thể giữ nguyên bản sắc của nó nhé!!! xem tiếp
Mọi ng cho e hỏi mùa này đi đâu thì đẹp nhỉ, e đi trong nc kiểu nghỉ dưỡng thui ạ chứ e ko đi dc vất vả vs xa, tks cả nhà xem tiếp

28/9 - 6/10 nhà mình đi du lịch Đà Lạt, trong đó có 1 bé 10 tháng. Các bạn tư vấn cho mình:
- Tình hình thời tiết, trang phục cho bé mặc như nào hợp lý?!
- Cửa hàng đồ cho bé uy tín, chất lượng
- Khách sạn sạch sẽ, gần chợ, nước nóng ổn định, ấm áp, giá giao động từ 400-600k/ đêm
- Chỗ vui chơi, nhà mình ở Đà Lạt 1 tuần mong rằng khám phá đc hết Đà Lạt trobg chuyến đi này!
Cảm ơn các bạn! xem tiếp
Hi cả nhà, mình lên lịch du lịch Phú Yên - Quy Nhơn vào tháng 10. Mình bay đến Tuy Hòa là khoảng 7h40 sáng, và mình sẽ di chuyển ra quy nhơn trước.Cơ mà mình không tìm thấy xe khách nào có khung giờ chạy tầm 8h30 hay 9h sáng, cả nhà biết thì giới thiệu cho mình. Xin đa tạ! xem tiếp
[GÓC CẢNH BÁO VÀ CHÊ THẬM TỆ]: Pizza Home Hanoi 28 Đại Cồ Việt
- Ở đây có cuộc thi ăn bánh pizza khổng lồ và nhận dc 5tr nên mình và các bạn quyết định đi thi. Bọn mình đi thi 2 nhóm mỗi nhóm 3 người và thời gian là 18p.
Giá : 600.000đ ( đã giảm giá ) được free nước uống
- Bọn mình nhịn ăn tối qua và sáng để trưa đi thi nên rất tự tin có thể giành dc giải. Nhưng khi ăn miếng đầu tiên thì đã cảm thấy buồn nôn !??? càng ăn cố cảm thấy buồn nôn và khó chịu ->> bọn mình thua.
-Bánh tệ, chán, không ngon
Các bạn mình đến cổ vũ có gọi 2 suất pizza thường và cx kêu là chán
- Kết quả: 5/6 người buồn nôn và tiêu chảy, cơ thể rất mệt mỏi
- Thái độ nhân viên: thờ ơ, k niềm nở. Bọn mình có 1 nhóm ngồi trên tầng ( quán khá bé ) rất nóng và yêu cầu xuống tầng thì nhân viên trả lời là đã bê lên r và nóng thì bật điều hòa cho ->> đương nhiên là k bật.
- Về nhà mình có ib phản ánh và sau đó hình như fb lỗi nên k thấy phản hồi
=> Mình nghĩ đây là chiêu trò bán hàng BẨN . Bọn mình toàn con trai tuổi ăn tuổi lớn ăn vật vã còn k hết. Ấy thế mà vẫn có những bạn nữ siêu nhân có thể ăn hết cả cái bánh ( có thể là hôm đấy bánh ngon !? ) Một số livestream mình xem thì hình như là đều k ăn hết và bỏ dở, chỉ có 1 cặp nam nữ trong vid post từ đầu là thắng. Mấy video có người được giải thì toàn quay trao giải mà k thấy quay quá trình ăn !?
==>> TÓM LẠI mình khuyên là k nên ham hố 5tr như mình và rước mệt mỏi và khó chịu vào người xem tiếp
Góc cảm thấy được làm thượng đế ở Suche 20 Nguyễn văn lộc ) ( đính chính đây là ảnh t ăn no bể bụng r nên n ko đẹp, các bạn nv cứ bảo ăn thêm gì k í nhưng t k gọi nữa ))
Ưng quá phải review ngay các ace ạ hihi, đồ ăn ok 8/10 buffet 149k đa dạng cực, nhưng phục vụ 12/10 từ bác bảo vệ đến nhân viên nên chấm chung 10/10 luôn ) Các bạn nhân viên nhiệt tình , quan tâm khách, đầu tiên thì giới thiệu đồ cứ gọi thoải mái, sau liên tục ra hỏi bàn cần thêm gì ko, xong kiến thoắng giới thiệu các món, hỏi ăn cái này không, ăn cái kia không , mệt mỏi )), đồ lên nhanh k phải ngồi chống đũa hay nhắc lần 2 rồi chú ý bảo mình cắt thịt, nướng thịt ntn k bị cháy, thay vỉ liên tục,CoCa uống thả ga, xong đồ tráng miệng còn có kem, sữa chua nép cẩm nhiều thứ khác nữa, ăn bao nhiêu cũng đc:v nói chung đáng yêu lắm )) về bác bảo vệ còn bảo “ để bác dắt xe cho con gái “ )) Nói chung ưng cái bụng,nhiều khi ưng thái độ vp hơn là đồ ăn nên còn quay lại. Ngắn gọn vậy thôi
Mải ăn gần xong mới chụp ảnh hơi xấu tí nha cb ) xem tiếp
Ps: ăn đều tặng khai vị bánh mì ngũ cốc kèm pate gan ngỗng và tráng miệng pattan chanh leo ăn khá ngon. Mình quên ko chụp mỳ và salat.
Địa chỉ: khu đô thị Nam Cường.
Update ảnh mỳ ý cua và steak ăn hôm nay ạ xem tiếp
[Góc cực khen] Ốc ngõ 105 Doãn Kế Thiện
Bình thường tàu ngầm thôi nhưng hôm nay phải đặc biệt ngoi lên để giới thiệu quán ốc + ngao + trứng các thể loại cho hiệp hội Bụng đói khu Mai Dịch :((((
Hôm nay thèm ốc quá hai đứa quyết định lượn kiếm quán ốc. Lúc đầu bọn tớ không định vào quán vì vắng. Không trần trừ nữa đánh giá nè:
Bọn tớ gọi ốc mít xào me, trứng cút xào me và hoa quả tổng hợp 10k
+ ốc: ngậy, béo, xào với me siêu ngon, chưa thử luộc nhg anh chủ bảo muốn ăn luộc mắm thì ăn ốc hột (ốc bé bt ấy).
+ trứng: nc là ở đâu chả như nhau đc cái anh ý cho nhiều dừa và me nên ăn đã mồm
+ hoa quả: ko có hình chụp nhưng má ơi tớ còn phải nhìn nhau kiểu 10k đấy m ạ cũng đầy đặn mà ngon, xoài hơi chín nhh thôi ahihihi
+ MẮM CHẤM: cái mục này với tớ mới là quan trọn nhất!!! Vì cả hai đều là xào me nên anh chủ cho bọn tớ mắm me sệt sệt, ngon dã man, siêu ngon luôn. Còn mắm cay thường thì chưa thử, nhg dự cũng ngon.
+ nhân viên: cộng điểm thôi ko có trai đẹp đâu cơ mà hiền lành tốt tính, có cái đoạn có mấy đứa đi qua cứ chỉ chỉ xong cười cợt rổ đồ ốc ngao bày ở ngoài, mà anh chủ hỉ cười thôi. Lúc sau mấy người ấy đi rồi tớ còn phải bảo là eo ôi anh ơi thề mấy đứa ý vô duyên, dốt vía đi anh, anh ý bảo không sao quán anh vẫn có khách thề luôn là cộng điểm dã man phục vụ tốt, tư vấn tốt
Điểm trừ duy nhất chắc là ko có lựa chọn đồ uống, trong quán chỉ có nước vối, ngoài ra vẫn có đủ các loại nước ngọt bia hơi. Không có trà đá huhuhu.
À bọn tớ thiệt hại mất 125k nha, tính ra là ngon bổ rẻ rồi xem tiếp
<Góc dị vật> <Góc thứ 6 ngày 13>
Chẳng biết có phải do hôm nay là ngày số nhọ quốc tế không mà tự nhiên mình đi ăn Tú Gà cơ sở Thái Hà kiếm được quả dị vật trông trừu tượng vchg ))))) Thôi thì tiếc tiền nên bỏ miếng có dị vật ra để ăn tiếp những thứ khác nhưng do ám ảnh nên không thấy ngon gì cả, cánh gà bên trong còn hơi sống, xương vẫn đỏ, lạy chúa )))
Trong hình là đĩa khoai 30k, sụn đã tăng giá và thật sự là ít hơn hẳn mọi khi. Mình ăn ở Tú Gà rất nhiều lần rồi nhưng tự dưng lần này bị như thế nên hơi thất vọng, dàn nv mới thì mặt mày khá cau có khó chịu với khách. Mình cũng không xác định được dị vật này là gì, bạn mình an ủi bảo chắc bột cháy thôi nhưng nhìn nó trừu tượng quá mình cũng hơi mất cảm tình ))))
Có thể do hôm nay đông, cũng có thể do số mình đen vì mình ăn nhiều lần rồi không sao cả...
Nhưng dạo gần đây thấy làm đồ có vẻ hơi ít hơn so với trước nên chỉ ý kiến nhẹ xả stress vậy thôi, đã cố quên rồi mà nghĩ đến dị vật lại hơi rợn rợn, trái tim nhỏ bé cần được các bạn an ủi huhu :((( xem tiếp
Góc hỏi han: Cho mình hỏi thịt chó ở đâu ăn ngon nhất.
Thèm quá xem tiếp
[Góc khen]
Bún hải sản 2S. Đc: số 110 đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông.
Đầu tiên phải nói về chất lượng hải sản thì ăn khá ngon. Suất như hình là mình gọi suất bún hải sản thập cẩm có giá 35k. Menu thì còn có suất đặc biệt là 50k và suất hoàng gia 80k cơ. Về phần nước dùng thì chua ngọt rất vừa vặn. Suất 35k thập cẩm của mình gồm có chả cá, đậu phụ, bề bề, tôm, rau, mực. Mấy bạn ăn khoẻ thì mình nghĩ nên gọi suất 50k, vì bản thân mình ăn xong suất 35k vẫn thèm . À quán còn có cả cơm chiên hải sản ăn cũng ngon. Nói chung là ăn xong hôm sau lại muốn đến ăn nữa. Bị thèm cái vị bún hải sản lắm! Nói chung chốt lại là bạn nào ở Hà Đông thì nên qua ăn thử, có lẽ sẽ nghiện đấy xem tiếp
Góc chê: thứ 6 ngày 13 có khác
Mình gọi 1 bát bánh canh ghẹ và đây là sp bưng ra: nửa bát vs vài sợi bánh canh, 1 con tôm, 3 miếng chả và 1 xíu vụn ghẹ 45k. Ăn chả ra gì về ăn mì còn ngon hơn 500 ae ạ!
Đc nếu ai muốn thử: bánh canh ghẹ Mai lại ghé số 1 hồ đắc di xem tiếp
( Khen chê đầy đủ)- Chè sầu liên- 79 Trần Quốc Hoàn
Hình như địa chỉ này khá là nổi tiếng rồi thì phải, cũng gần nhà mình nhưng bh mới có dịp qua kiểm chứng.
Đầu tiên là khen:
- Quán khá sáng sủa sạch sẽ, lúc mình đến (buổi tối) thì khá ít khách nên ngồi thoải mái, có điều hoà quạt trần các thứ mát mẻ, không gian quán tươi sáng, đẹp.
- Nhân viên thái độ lịch sự, không có gì cần comment.
- Bát chè sầu liên to vật vã, khá nhiều sầu riêng, 3, 4 miếng mít, 4, 5 miếng thạch to đủ các loại màu và thạch trắng trắng dài dài ( không biết gọi là thạch gì). Giá 30k/bát- gọi là ok chấp nhận được. Và đảm bảo là no!
- Menu nhiều đồ hay, nhìn hấp dẫn, ngon hay không thì không rõ.
Bây giờ là chê này:
- Chè quá ngọt, không, phải là quá quá ngọt mới đúng. Mặc dù mình đã cho đầy đá vào rồi nhưng vẫn ngọt kinh khủng. Ăn xong mà cảm giác cứ bị ứ vị ngọt trong cổ họng.
Kết luận lại là: Có thể sẽ quay lại để thử các món khác, nhưng trong 1 tương lai khá xa nữa, vì mình sợ ngọt lắm! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Giấy Đình
Mọi người cho e xin địa chỉ đặt bánh sinh nhật ngon, bổ, rẻ với ạ. Có ship thì càng tốt. E cảm ơn ạ ! xem tiếp
Mình mới chuyển sang khu Trương Định Hà Nội.Thèm ăn bún đậu lắm mà không biết chỗ nào ăn ngon cả.Mong cả nhà chỉ giáo cho mình quán nào bán cả ngày lẫn tối ý ạ (tầm đến 9h tối ) xem tiếp
[Góc khen]
Bún ốc đậu chả - 20k
Add : 2 Ngõ 17 Nguyễn Văn Lộc
20k bát bún này max rẻ ấy, chuẩn bún sv, max nhiều bún và topping ăn no căng bụng luôn ấy nếu ăn thập cẩm cũng chỉ có 25k thôi mà full topping ốc, đậu, chả cá, chả lá lốt, cá, thịt mà u đáng yêu vđ, u toàn cho nhiều bún thôi ăn xong u toàn hỏi con có ăn hết bún ko u cho hơi nhiều mà ai ăn u cũng hỏi chứ ko riêng gì mình Quán bán cả ngày nha ae xem tiếp
Xuất bên dưới là em ăn 1 người ạ. Túm lại là em khá ưng , kính hội xem tiếp
Tóm lại là đồ ăn của quán khá là ngon, đúng như bài review .
Mà đặc biệt hơn là menu rẻ vãi chưởng, <15k. quá là hợp với túi tiền của t Ai thích đồ nướng thì nên qua thử nhá. xem tiếp
Trước đây mình hay ăn ở quán và thấy rất ngon nhưng không hiểu sao dạo này cảm thấy quán không còn được như trước nữa. Gọi combo ngày xưa chất cực ý, ướp cũng ngon hơn nhiều mà bây giờ combo toàn những thứ linh tinh, thịt thì thái dày cộp, nhai méo hết cả mồm Có hôm thịt cũng hơi có mùi mà ăn bã nữa...
Được mỗi kim chi ngon thôi. Có ai đồng quan điểm không??? xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Delivery: /spoonit.vn
Món: Salad Miến thịt nướng
Tình hình là em ăn nhiều thịt quá nên vợ bắt đặt Salad cho nó có tí rau. Nhưng mà vẫn cứ phải là Salad thịt )) không thì miệng em nó cứ nhè nhè ra.
Bên này ăn được, em thử hết các món rồi. Rau cỏ thì vợ em bảo là tươi, phong phú, chị em nào giảm cân chắc mê. Bên này bán cả Salad không thịt. Xốt đặc biệt ngon. Em chỉ quan tâm đến thịt thấy tẩm ướp đậm đà, miếng thịt mềm, nạc nhưng không hề bị khô. Với suất ăn đầy đặn lắm, ban đầu tưởng lát liếc rau cỏ không no, ai dè no luôn. Món này em thích vì còn có cái miến khoai lang của Hàn ý, ăn chất.
Lần đầu đăng đàn, cho anh em team thịt một địa chỉ bổ sung rau cho mùa hè để đỡ bị vợ với bạn gái kêu nhá.
Ah rổ giá thì mức chấp nhận được, như suất này em ăn là 79k.
Bên này chỉ bán ship tới thôi ạ. Với đồ đựng là hộp bã mía nhé, trắng trắng kia không phải hộp xốp đâu. Chai đựng xốt thủy tinh với cho cả dĩa inox, sang xịn mịn.
xem tiếp
[ Góc khen ]
Bát bánh đa chất lượng nhất vịnh Bắc Bộ
Full option cá bò cua đậu 30k
Thanh niên to khỏe ăn 1 bát no từ sáng sớm đến trưa còn các chị em thì nên gọi bát tầm 20-25k là vừa .
Đồ U làm rất tươi ngon , nước dùng u bảo không cho mì chính chỉ có xương cùng các gia giảm khác - công nhận ăn xong mình k bị say mì chính , không như nhiều hàng khác rất là kết chỗ này . Còn cả lọ mắm tôm hàng thửa , niềm tự hào của U . Lúc nào ăn cũng phải cho vào 1 ít cho thơm ))
Địa chỉ : gốc cây đa , cạnh UBND phường Phương Liệt , đi từ đầu phố Phương Liệt vào là thấy . xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có thể giới thiệu giúp mình vài quán cà phê nhỏ yên tĩnh có thể đọc sách hoặc học bài ít người biết càng tốt. Cám ơn mọi người nhiều xem tiếp
[góc hỏi han]
Tính dẫn bạn đi ăn chè sầu riêng đà Nẵng, mà k biết quân nào ngon.
Chè Mẹ Nhím hay Chè Hàng Cót.... Cả nhà ơi tư vấn giúp cái ha? xem tiếp
[GÓC KHEN]
Chè khoai dẻo của fb Minh Hà
0932326698
.
Hôm trước vừa ăn mà thấy ngon quá, gọi lại lần 3 và quyết định review cho mọi người biết. Chị này chỉ chuyên bán chè khoai dẻo thôi, trong ảnh là hộp chè mình mua về nhà sau 2 tiếng.
.
Mình order từ tối hôm trước để được giữ phần vì mấy hôm gọi đều nhanh hết mong chủ quán khắc phục
.
Điểm cộng
- Từ khâu order đến khi nhận hàng nói chung là mình rất thích cách phục vụ nhẹ nhàng tâm lí. Chốt đơn nhanh, ship đúng giờ mặc dù ở tận hà đông )
- Hình thức hộp sạch đẹp trông rất lịch sự nhé, mình gọi h sớm nên đến nơi chè vẫn hơi ấm chắc vừa nấu xong
- Khoai dẻo và trân châu ăn rất ngon và vừa miệng, thơm, k ngọt quá. Cá nhân mình thấy ăn ngon hơn mấy hàng nổi nổi bh (mình k nói tên nhé ^^)
- Thấy chủ quán bảo ngày nào cũng nấu chè mới nên yên tâm.
.
Điểm trừ
- Mình k thích cho sẵn cốt dừa vào lắm vì k ăn luôn nhìn sẽ k đẹp bằng ban đầu. Chắc do mình. Nhưng vẫn thích cốt dừa để riêng túi.
- Cảm giác cho thạch đen chưa đều tay có hôm cho hơi nhiều 1 chút nên hơi át vị.
.
Dù sao những cái kia mình góp ý riêng thì chị chủ cx ok nên thấy rất đáng để mn thử. Vì ngoài ăn ngon, đẹp để chụp ảnh mình còn chú trọng cách giao tiếp với khách nên chắc chắn sẽ ăn lại nhiều. Mong sớm có chè khúc bạch để ăn vì tin tưởng tay nghề ) (tiện thể ai biết đâu bán chè khúc bạch ngon chỉ tớ nhé)
À giá 25k/ hộp nhé
.
Cảm ơn mn đã đọc xem tiếp
alo chào cả nhà. Mình đang muốn đi khám phá thành phố Hồ Chí Minh tháng sau. Mn cho mình xin review được k?
Ai có Tour luôn càng tốt
Xin cảm ơn ạ! xem tiếp

Ai từng đi tour Hàn rồi cho em xin ít kinh nghiệm với ạ
- Nên đi tour của công ty nào thì giá hợp lý, thoải mái, uy tín?
- Bên tour có nhận làm visa hay có dịch vụ chứng minh tài sản hộ không ạ? Em còn sinh viên nên không đủ điều kiện tài sản :< Chi phí làm visa thế nào và có khó đậu không ạ? xem tiếp
Không riview đồ ăn đâu,t đăng cái này xem mn có tưởng tượng đến món dừa nạo không??? Chứ t ghét ăn dừa lắm.
Chắc phải ngồi nửa ngày mới nặn giấy đẹp thế này,của bạn nào thì xem xong tự giật mình cái hộ nhé. Ý thức không bằng con Ruồi vậy. xem tiếp
[Góc review] Buffet lẩu 99k 7Cua- 287 Tô Hiệu
Tình cờ lướt facebook thấy quán đang chạy quảng cáo hiện lên nên đánh liều đi ăn thử )
Set này mình ăn là buffet 99k/ người (99k khi đi 4 người trở lên)
Bao gồm: thịt bò, thịt gà, xúc xích, chả cá, thịt viên? Rau, đậu, nấm như bao quán khác. Và bạn sẽ đc tặng 1 đĩa khoai chiên, phồng tôm, dưa chuột nếu đi từ 4 người trở lên. So sánh về giá 99k thì mình thấy menu ở đây đa dạng hơn những chỗ khác
Nước lẩu: mình chọn nước lẩu Thái, tuy nhiên mình thấy mùi vị bình thường, vị chưa được rõ ràng lắm, ở mức chấp nhận được chứ không quá xuất sắc
Đồ ăn bao gồm các thứ mình liệt kê như trên, thịt bò vừa phải không quá mỡ, đồ ăn cũng thấy tươi, đặc biệt thịt gà không bị bở nên cá nhân mình thấy đồ ăn tương đối ổn
Nhân viên cũng khá lễ phép, tuy nhiên mình thấy phục vụ chưa được nhanh nhẹn lắm
Tổng kết:
Điểm cộng: giá rẻ, chất lượng đồ ăn ổn so với giá thành, quán có không gian tương đối sạch sẽ, nhân viên lễ phép
Điểm trừ: nước lẩu chưa thật sự tạo dấu ấn, đồ ăn lên hơi chậm mặc dù mình đến quán không đông lắm
Chấm điểm: 8/10, với tầm giá này mình nghĩ đây cũng là 1 địa điểm nên thử, đặc biệt là những bạn sinh viên kinh tế eo hẹp như mình hihi
À nhắc 1 chút là hình như 99k là giá khuyến mại, nên các bạn vào page xem rõ hơn nhé vì mình cũng k rõ giá này áp dụng đến bao giờ ))
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài review xem tiếp
< GÓC KHEN >
Chuyên gia nằm vùng trong hội nhưng hôm nay phải ngoi lên để share bên này vì siêu ưng ạ. Chẳng là hôm rồi hai đứa em thèm nướng với lẩu quá, thấy quán này mới, nhìn cũng ổn lại đang khuyến mãi cả nướng cả lẩu chỉ có 169k nên hai đứa làm xong lóc cóc đèo nhau sang ăn thử cho biết. Ấn tượng đầu tiên là quán rất xinh, gọn gàng sạch sẽ. Bọn em me được bàn cạnh cửa sổ nên cộng một điểm cho vị trí đẹp, nhân viên khá ngoan, mình ngồi cái là ra hỏi thưa gửi đàng hoàng.
Đói mờ mắt bọn em gọi một vòng các loại thịt, nói chung thịt ướp ngon, thái dày vừa, nhưng điểm nhấn chính là lòng nướng và chân gà rút xương TT^TT, bọn em phải gọi thêm đến 2 lần chân gà và lòng luôn vì quá đãaaa. Lúc đầu nhìn cái chân gà trông không thiện cảm lắm nhưng đứa bạn em khen quá nên gọi ăn thử, ai thích ăn vị béo béo ngậy ngậy thật lòng không nên bỏ qua món này còn lòng thì giòn "tanh tách" mê mẩn lắm huhu (em là con nghiện lòng)
Ăn xong hai đứa thử thêm lẩu, nước lẩu thái ở đây ngon lắm, trong nồi còn có dừa, em đi ăn lẩu thái nhiều nơi rồi nhưng thực sự ăn nước lẩu bên này vẫn siêu ấn tượng, đậm vị mà ăn một lần thấy muốn ăn từ nay về sau trung thành ở đây ý . Hai đứa gọi thêm đĩa chân gà rút xương đem thả lẩu luôn. Bị cái hôm đấy ăn xong no quá, lúc về lặc là lặc lè cả đôi, đi về cứ nghĩ lần sau quay lại chỉ gọi một thứ thôi nhưng đứa thì thích nướng hơn đứa thì thích lẩu hơn nên vẫn rơi vào bế tắc giữa cơn đồ ăn này TT^TT
À, quán Pappami ở Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông ạ. Hôm em đi thì đi từ hướng coop mart vào, quán ngay mặt đường nhưng mà cũng hơi dễ bị đi qua ấy ạ mọi người nhớ để ý nha.
Thực sự là mải ăn quá nên e ko chụp nhiều ảnh
Edit thêm chút địa chỉ chi tiết là LK3C1 nguyễn văn lộc hà đông nhé mọi người siêu thị coop mart rẽ vào ý xem tiếp
Góc khen.
Mình ít ăn bún ốc nên thấy ở đây ngon. Thêm 1 cái nữa là mình k ăn đc mì chính. Ăn sẽ bị say mà ở đây thấy rất ok. Ốc tươi giòn k tanh k dai, đậu cg mới. Quán sạch sẽ. Điểm trừ là quán đóng cửa sớm. Đ.c ở 18b kim liên hay 16b gì đó. Lương định của rẽ vào ở bên phải
Giá 30k.
Mở cửa từ sáng đến 8h tối xem tiếp
[góc hỏi han]
T7 tuần này e có họp hội bạn cũ, khoảng 6-7ng, kinh phí dự kiến là 300k/ng ạ.. các bác cho e xin vài địa chỉ nào ấm cúng, giá cả hợp lý. Chúng em là hội bỉm sữa nên k uống rượu bia gì đâu, chỉ ăn thôi ạ
Em cảm ơn các bác trước ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mng ơiiii ở Bắc Giang có đồ gì ngon ko ạ??? Em lên đây 1 tháng mà chả biết ăn gì :(( quanh quẩn cơm với bún chán quá mất huhuu xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Cả nhà có ai biết quanh khu vực Hà Nội chỗ nào có quán miến trộn ngon không ạ, ở Cầu Giấy thì càng tốt ạ. Ai biết chỉ e với. E cảm ơn !!
Mong ad duyệt bài giúp ạ xem tiếp
[ Góc khen ]
Mỳ ramen súp thịt heo - 109 Triệu Việt Vương
Cái quán này mở cũng tầm 6-7 năm gì đấy, quán thì bé bé thôi, đâu được 2 bàn to với 1 bàn bé, còn đâu là ghế lẻ, được cái sạch sẽ sáng sủa, nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. Mỳ Nhật mình ăn cũng nhiều nơi rồi nhưng mỗi quán này là ghiền, vì thấy nước súp đặc biệt, sánh ngậy, đậm đà, vừa miệng, trứng lòng đào ngâm xì dầu thì ngọt thanh, còn thịt chashu thơm mềm. Ngày xưa bát mì ở quán chỉ có 1 size nhưng giờ còn có cả size bé và size đại, mà 2 vợ chồng ăn quen size trung nên lần nào đến cũng gọi 1 bát y hình ) thêm topping tổng hợp mới đủ đô ) giá cả thì vừa phải dao động từ 60k đến 160k tuỳ size, tuỳ topping mình gọi. Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo, anh em có tâm hồn ăn uống như mình thì nên thử xem tiếp
[Góc khen] Chả cá Lão Ngư 117 Thái Hà
---------------
Cuối tuần vừa rồi, mình vừa đưa bố mẹ đi ăn chả cả ở đây xong và thấy vô cùng ưng ý, vì vậy muốn đề cử với mọi người
1. Về món ăn: Món chính đương nhiên là Chả cá rồi, ngoài ra mình còn ăn lòng cá, nem cá, cháo hải sản, tráng miệng được tặng tào phớ nước gừng. Nhận xét chung cho bữa này của mình là ngon!!!
Cụ thể thì khá nguyên vị, nêm nếm vừa phải nên nếu những ai ưa đồ ăn tẩm ướp nhiều như mình ngày trước chắc sẽ không quen và không thấy ngon. Với mình món chả cả ngon chứ không đặc sắc. Nhận xét này sẽ mang tính chủ quan nhiều hơn vì mình vốn đã không phải đứa thích ăn cá, lại chưa ăn chả cá kiểu này ở các nơi khác nên sẽ khó so sánh. Vì đi 4 người lại muốn ăn nhiều món nên mình chỉ gọi 2 suất chả cá thôi.
Mình lại ấn tượng với món hơn. Lúc đầu gọi 1 đĩa ăn thử thôi, cuối cùng vì ngon quá nên bố mình bảo gọi thêm. Lòng cá basa ăn giòn giòn, ngon ngon mà vui lắm. Nhưng mình nghĩ để giữ độ thòm thèm thì mọi người chỉ nên gọi 1 đĩa thôi. Nhà mình đã ăn chả cá và 1 đĩa lòng trước đó rồi, gọi thêm đĩa thứ 2 thì nửa đầu còn thấy ngon, nửa sau là kiểu ăn cố ) Nhưng chốt lại vẫn là ngon nhé
thì ăn giống kiểu nem bơ í, mềm, ngậy. Ở đây chiên khá ráo dầu nên không bị ngán. Có 4 loại sốt là xì dầu, tương ớt và sốt gì trộn với mù tạt í ăn cũng được. Mỗi người ăn 1 cái là được. Ăn cái thứ 2 thì no bụng không thưởng thức được cái khác mà lại còn ngán í.
cũng ngón giống các món cháo hải sản khác. Không có gì đặc biệt hơn hẳn để review. 1 thố cháo cỡ nhỏ thì tầm như thố cháo ếch Singapore í. Nói thế để mọi người ước lượng khi gọi, tránh gọi dư lại phí.
Bát được tặng kèm thì không phải gu của mình nên mình không thích lắm. Lý do là mình quen ăn tào phớ nước đường hoa nhài, giờ ăn nước đường gừng nên thấy nóng quá. Nếu mùa đông chắc ok, còn mùa hè thì chắc nực lắm.
-
2. Về giá cả: Chưa ăn ở các quán chả cá tương tự nên không biết so sánh thế nào. Nhưng với nhà mình thì chi phí ở mức chấp nhận được. 750k cho 1 bữa 4 người gồm: 2 chả cá x 129k + 2 lòng cá x 119k + 4 nem cá x 15k + 1 thố cháo hải sản nhỏ x 59k (cái này mình không nhớ lắm nhưng không chênh lệch hơn thế này nhiều đầu) + 2 bia k nhớ bn tiền + 1 bình trà đá 50k + free 4 chén trà và 4 bát tào phớ nước đường gừng
-
3. Về phục vụ: Cái này mới là điều khiến mình muốn viết review nè!!! Mình thích phục vụ ở đây lắm luôn, mang đến không khí gia đình, bố mẹ mình cũng rất thích. Mình đánh giá phục vụ ở đây thật thà, tử tế và có tâm.
Cụ thể là khi ăn hết món chính rồi, nhà mình gọi cháo ra ăn thêm. Cũng no bụng mấy phần nên định gọi 1 cháo cá 1 cháo hải sản. Nào ngờ lúc bê ra thố cháo hải sản lại thấy nhiều nhiều, sợ ăn không hết, thế là cả nhà đang hỏi nhau xem có nên gọi cháo cá nữa không để báo nhà bếp nếu chưa làm thì hủy (dù nói thế nhưng thực ra mình cũng chẳng tin lắm các cửa hàng cho hủy đâu). Còn chưa kịp gọi thì chị phục vụ đứng gần đó đã mở lời trước: "Nhà mình có ăn cháo cá nữa không ạ? Không thì để em báo nhà bếp hủy cho. Không sao đâu ạ!"
Nhà mình khá bất ngờ vì thấy họ tử tế ghê. Đang định nhờ báo nhà bếp thì có 1 chị phục vụ khác bê cháo cá lên rồi. Nên thôi nhà mình vẫn lấy. Nhưng chị kia vẫn hỏi lại: "Nhà mình có muốn ăn cháo cá này nữa không ạ? Nếu không thì em sẽ để lại cho bàn khác. Không sao đâu ạ!"
Trời ơi, nói thật là mình thích cách phục vụ này hết sức luôn ấy Kiểu rất biết nghĩ cho khách hàng chứ không phải cố ép họ dùng càng nhiều càng tốt (dù ở trường hợp nhà mình, họ không hỗ trợ cũng chẳng sai). Chính vì đuều này nên mình rất cảm tình với .
Nhất định sẽ quay lại xem tiếp
[Góc chê]
Lần đầu tiên viết review về đồ ăn nhưng lại là chê ạ
Bánh tráng Hoàng Bèo 111 Láng Hạ
Mình có mấy lần vào Hoàng Bèo ở các cơ sở Nguyễn Ngọc Vũ hay Duy Tân đều hài lòng về đồ ăn hay thái độ phục vụ của các bạn nhân viên đều rất nhiệt tình. Nhưng hôm nay có vào cơ sở Láng Hạ, mình có gọi 1 bánh tráng heo quay, 1 nem lụi. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như đĩa heo quay không được thái tinh xảo mỏng tang như tờ giấy, nem lụi thì k biết làm bằng gì mà bột bột bở bở, bún ăn kèm nem lại có cả bún nắm các bạn ạ
Nói chung là thất vọng và sẽ không quay lại xem tiếp
Đc hôm rảnh rảnh review cho các bạn địa điểm ăn mì vằn thắn mà mình đóng họ đã bao lâu nay r ))
Ăn cũng mấy chỗ khác nhau mà chốt lại có cửa hàng bé tí hin phố Đông Các là ưng nhất hic hic.
Nước dùng thơm, mì chín mềm và há cảo cực ngon. Bát 30k ăn no ná thở. Bạn nào thích gọi thêm bát há cảo nữa mà chén )
Điểm cộng to đùng là bác hay cô bán hàng cực kì tô bụng vs niềm nở.
Điểm trừ là chỗ ngồi hơi ít. Có 2 bàn ăn thôi nên nhiều khi hết chỗ p đợi ngta ăn xong
Các bạn recomment thêm chút địa điểm bán vằn thắn đienh đi ạ ) nghiện wa rùi
Edit: 136 Đông các nha xem tiếp
[GÓC KHEN]


Vào nhóm đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp đăng bài để chia sẻ về quán ruột của mình. Mong được ad duyệt bài ạ.
Hầu như tuần nào mình cũng sang BK và ăn bún riêu ạ. Bát cực kì đầy đặn, nước dùng đậm đà cực kì ngon luôn ấy. Mình cực thích ăn món này vào mùa đông, mặc dù vậy mùa hè cũng vẫn cứ ăn vì bị nghiện ạ. Quán đạt được tất cả các tiêu chí mà mình cần có ở 1 quán ăn. Điều đầu tiên là ngon thì khỏi bàn rồi. Tiếp đó là chỗ ăn thì sạch sẽ, nhân viên thì rất nhanh nhẹn, nhiệt tình ạ. Và 1 điều nữa mà mình cực ưng ở quán đấy là chỗ nấu ăn và chỗ khách ngồi ăn là 2 gian nhà tách biệt hoàn toàn luôn ạ. Tạo cảm giác ngồi ăn cực kì thoải mái mà không bị ám mùi ấy. Mình thấy quán đặc biệt đông vào lúc 12r-1h trưa. Nhiều khi đến tầm này khéo còn không có chỗ mà ngồi luôn ấy.
Suất mình hay ăn là bò đậu 35k. Còn bạn nào thích ăn thêm giò thì gọi thêm. Quán còn có thêm bún, mì, phở trộn cũng rất ngon luôn ấy. Bản thân mình thích ăn phở trộn nhất mặc dù vị không có gì khác biệt nhưng cảm giác phở để trộn là hợp nhất ấy.
Đồ uống ở quán có trà đá, sữa đậu.
Chấm điểm 9,5/10
0,5 vì trà đá ở đây pha đặc còn mình thì thích uống loãng. Còn lại thì không có gì để chê cả. xem tiếp
[góc khen và chê]

Mong ad đăng bài giúp em!
Em đọc những bài khen về quán này nhiều nhưng toàn bị hụt không đi được nên hôm nay quyết định đến ăn bằng được. Cảm nhận như sau ạ:
[khen] trong lúc ngồi chờ bực mình nhìn sang bàn bên của bàn bên thì thấy đĩa cá miếng cá to, k bị quắt như một vài quán => cái khen duy nhất!!!!
[chê] vừa đến địa chỉ 30, 1 cô tóc ngắn hơi xoăn đi ra hất tay đúng là hất luôn nói: “để xe sang bên kia đi!” - giọng kp là bình thường đâu + nhăn nhó
Tiếp theo có 2 ng đến trc đứng đấy nên e cũng xếp hàng đợi cô xếp chỗ cho thì có 2 nhóm ng đi vào tầm 3-4ng/ nhóm. Cô bỏ mặc e và 2 cô kia hỏi nhóm kia r xếp bàn và GIỌNG NHẸ NHÀNG HẲN + CƯỜI
Xếp bàn thì đặt MẠNH, ghế thì VỨT XUỐNG
R cô mới quay ra 2 cô kia hỏi “2 em đi mấy người?” - “2 người, chị” => giọng thay đổi luôn lại hất tay “2 ng vào trong kia đi” - ngồi cái chỗ k có bàn mà để bát vào thùng đựng đá ý ạ.
E hỏi thì cô lơ luôn. Đến lúc bạn e sang hỏi cô mới hơi gắt kêu “sang bên kia sang bên kia” - chỗ để xe. Vậy sao k bảo từ đầu luôn đi ạ? Khi e sang ngồi vào chỗ r cũng k thấy ai ra hỏi gì luôn (khoảng 5-7’) nên e đứng lên đi về
Em bình thường cực dễ tính và biết điều ý ạ. Kiểu đến sau là phải xếp hàng đợi đồ là chuyện bình thường và thái độ hơi “ấy” 1 tí thì cũng thôi. Nhưng đây đến sau là có trước + thái độ như vậy.
Theo e hiểu là đi ít người là không được chào đón đúng k ạ? Phải đi nhóm người mới được phục vụ? Thực sự đồ ăn nếu có ngon thật thì với kiểu ntn e sẽ k bao h quay lại
Lần đầu đăng bài nên lủng củng mong mọi ng đọc hết ạ. Tức quá hiu hiu xem tiếp