Edit: t khuyên là nên đặt bàn trước nha cm. để được sale 10% với cả đỡ bị hết đồ. vì cái cải mèo này rất nhanh hết xem tiếp
[góc hỏi han]
Vợ chồng em định tổ chức sinh nhật ăn lẩu tại nhà, nhưng vì hơi bận nên em sợ làm không kịp. Bác nào biết quán nào order set lẩu sẵn không ạ? Ăn ngon ngon mà giá thì ok ạ?
Cảm ơn các bác trước xem tiếp
+ Nhân viên: lịch sự
+ Không gian: Tầng 1 là bếp chế biến, tầng 2 ngồi mát mẻ, sạch sẽ.
+ thời gian chờ đồ ăn: chờ 10-15p, không quá lâu.
+ Giá cả: 378k/ 2 người ăn no. Giá này cũng bt không rẻ không đắt.
+ Món ăn:
- Súp bí ngô sò điệp:bí ngô sệt sệt, một miếng há cảo sò điệp trong súp.
- há cảo tôm: nhiều nhân, vỏ mỏng khá ngon.
- chân gà hấp xì dầu: không rút xương, vị ăn cũng được, không quá nổi bật.
- bánh bao kim sa: ngon.
- vịt quay bắc kinh: fail dã man, vịt quay mà gói trong bánh tráng , đắt nữa . xem tiếp
Nhưng chốt lại là mình tẩy chay dingtea này. Review để các bạn uống socola ở đây đề phòng "anh hùng núp" này! xem tiếp
Hôm lâu lâu thấy có bác review về chất lượng xúc xích everyday Hạ Long mk đã mặc kệ cho qua, vì cũng khá thích ăn xx.Nên ăn thì cứ ăn thôi ).Nhưng hôm nay thì cạch luôn mn ạ.Giun đấy :((.Chính là một e giun các bác ạ .Sáng ăn đc nắm xôi.Tí thì ra hết luôn hic xem tiếp
[ góc bình thường ]
Thấy mn khen nhiều nên hnay dù muộn bọn mình phi lên tận đây để ăn , quán bún cá số 42 hàng đậu, đến nơi sẽ thấy biển to ghi là bún cá chuyển vào đây ( ngõ Hồng Phúc )
Cô bán hàng bình thường mặt ko biểu lộ cảm xúc nên ko có gì bàn cãi nên mình sẽ tập trung review bún luôn ha .
Theo cảm nhận của mình thì cũng ko có gì đặc biệt, nước dùng tạm được , ko ngọt đậm, cũng ko có vị chua hay gì, trong bát bún cá đầy đủ thì có chả cá , cá miếng là cá chao nhưng mềm , ko giòn, đặc biệt là nhiều xương, cắm thủng cả lợi , lòng cá mình cứ thấy sao sao ý , ăn ko hợp nó cứ sai sai và trứng cá Chao sật sật nổ bóp bóp trong miệng hay hay , mình ăn bát bún này thấy nó ko hoà quyện , cho thêm giấm tỏi và ớt xào thì thấy ổn hơn
Nói chung chấm 6,5/10, ko thoả mong đợi vì mn khen nhiều mà ăn lại thất vọng
Hoặc do cảm nhận của bọn mình khác mn nhưng bọn mình sẽ ko quay lại nữa ( vì xa mà ko ngon lắm ) xem tiếp

E định đi đà nẵng -hội an vào tầm cuối t3 . Không biết khi đấy thời tiết ntn? Với nên đi theo tour hay đi tự túc và đặt phòng ks ntn ạ . Và đi tầm mấy ngày là ổn xem tiếp
Đc: trước cửa nhà 35, Ngõ 9, Đào Tấn (bán từ 3h-6h) xem tiếp
[Góc khen + chê]
Cuốn gia đình - Số 7 ngõ 242 Đường Láng
Quán mở ở góc sân nhà, nhỏ nhỏ 4-5 bàn đông quá là đứng xếp hàng
Trong ảnh là 3 set: mẹt thịt nướng và mẹt nem lụi để chung, mẹt hải sản
Mẹt thịt nướng (2ng) thì khoảng 8 miếng thịt, mẹt nem lụi 6 chiếc, mẹt hải sản 6 con tôm, 1 ít chả cá và mấy miếng thịt luộc
Điểm cộng: Đồ cuốn kèm rất nhiều: rau, trứng luộc, trứng rán, nem chua, giò, dưa chuột, dứa, bánh đa rán, bánh đa khô, bánh đa ướt, ... nước dứa + trà chanh khá ngon, phục vụ nhiệt tình, đồ gọi mới chế biến.
Điểm trừ là tôm bở cảm giác để tủ lạnh lâu rồi, thịt nướng chưa tới tầm vẫn hơi trắng, rau có lá rửa chưa sạch, nước chấm không thấy vị gì mình phải đổ rất nhiều tương ớt vào để có vị
6/10
Có thể thử chứ không ăn được lâu dài. xem tiếp
Tổng kết thì em thấy khá đáng thử, nghe nói là món 'Sườn trà' lần đầu xuất hiện ở Hà Nội. Em thấy menu có vẻ toàn món nhẹ nhàng ít dầu mỡ, dễ ăn. Ai không ăn được cay nhớ nhắc nhân viên trước tại em biết ăn cay mà miếng đầu tiên hơi giật mình . À quên thấy bảo cơm gà Hải Nam ngon gần bằng Kampong . Các món khác nếu có cơ hội thử em sẽ review sau ạ xem tiếp
Lần đầu ăn bánh đa cá rô Phủ Lý, nhà kê quá lúc đầu còn tưởng có bán cả bún, hóa ra chỉ có bánh đa. Cá ở đây không phải kiểu rán như bình thường mà là cá xào. Ngoài cá xào còn có trứng cá trưng rất đậm đà, chả cá mềm thơm. Nước dùng thanh ngọt, kèm rau cải trần. Ăn lạ miệng mà ngon Một bát 40k không chả cá, 50k bát có chả cá. Ngồi điều hòa, free trà đá bán từ 8h-21h nhaaaaaaaa xem tiếp
Góc “Rì viu”
Hôm qa đọc đc bài về hàng đồ Tàu ở Đại La, thấy ngay gần nhà nên phi ra thử liền. Kết quả thu đc như sau :
- Sủi rán mà cứ ngỡ sủi luộc, dính dính 1 tí trứng được đính kèm )
- Bát mì như ảnh, khoảng 3 miếng sườn to như đốt ngón tay, may mà dừ ngon ) nước dùng thì tuyệt vời, không khác gì nước sôi, nhạt nhẽo đến kinh )
Tóm lại siêu chán ) Không có gì đặc sắc để thử xem tiếp
[GÓC KHEN] [CƠM GÀ XỐI MỠ LINH ĐÀM]
Địa Chỉ: Lô 1, Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Đối Diện Khách Sạn Mường Thanh
Chả là hôm nọ cả nhà mình có lên Thành Phố Lạng Sơn chơi (Bố Mẹ mình làm ăn trên đó) lúc về tới Hà Nội, đi qua khu Linh Đàm, tình cờ thấy quán Cơm gà xối mỡ này ở bên đường, nó gần như 1 cái Booth nhỏ xinh thôi, nằm ngay mặt đường Linh Đàm, chỗ để xe cũng khá rộng rãi.
Điểm cộng đầu tiên phải nói là cô chú bán hàng siêu niềm nở, chú đầu bếp là người Sài Gòn luôn. Chú kể là gia vị nêm nếm y hệt quán bán trong Sài Gòn, bỏ mỗi vị cay, ban đầu mở cũng sợ không hợp khẩu vị ngoài Bắc nhưng sau nhận đường nhiều phản hồi Khách Hàng cũng rất thích nên cô chú lại càng quyết tâm. Bonus thêm là chú đang xin phép tòa nhà (chỗ chú ấy bán hàng) để vẽ cái Chợ Bến Thành lên tường cho Khách có không gian Checkin, Chụp Choẹt nữa.
Về quan điểm cá nhân của mình thì Gà chiên ở đây ngập dầu nên bên vỏ ngoài giòn thơm, bên trong thịt gà vẫn còn độ mềm và ẩm, ko bị quá khô cứng. Cơm thì SIÊU NHIỀU, mình con gái chỉ ăn hết có ½, dù cơm chiên trứng thơm lừng, vỏ bên ngoài giòn giòn, bên trong thì mềm, ngon lắm nhưng do quá no nên có ngon thì mình cũng không thể tải thêm nổi
Ăn kèm thì có chút rau sống, 1 lát cà chua và 1 bát canh rau như hình, rau sống, cà chua không phải sở trường nên mạn phép không Comment, còn bát canh rau kia thì đúng Chất lượng, ngon, ngọt Nước uống thì nhà mình gọi 3 cốc: 1 trà đá, 1 dứa ép và 1 nước gì mà màu cũng y hệt như nước dứa, mình quên mất tên rùi Về cơ bản thì cũng không thể quá mong đợi vào các loại đồ uống của 1 quán ăn, cơ mà cái chai vừa xinh vừa hịn, đến trà đá cũng để vào cốc cắm ống hút thì thích hợp cho chuyện sống ảo của chị em mình : ))
8/10 (Trừ 1 điểm vì quá xa :(( không thể ăn thường xuyên được, chỉ có các anh chị em bên Khu Vực Linh Đàm thì nhất định nên qua thử! 1 Điểm nữa vì NHIỀU CƠM QUÁ ĂN DỄ BÉO ) xem tiếp
(Góc chê)
Big nướng 245 Trần Đại Nghĩa
Thật sự phải nói thất vọng với buffet lẩu bên này ( 135k/1 suat đang sales 120k/1 suất) giá không đắt nhưng với già này còn nhiều chỗ ăn buffet giá rẻ ăn còn ngon hơn vạn lần.
Mới tới quan nhân viên thì thái độ, quán đã vắng thái độ bán cho ma ah.
váng đậu,đậu (như ảnh chụp)
sụn. Vl ăn thế ai gọi là buffet chứ, ăn éo bjo hết đống đó mà muốn ăn bò cũng phải ăn xong đem cả đống lên k có đĩa riêng, thế gọi là set combo đĩa chứ buffet cái mợ gì nữa.
Nói nhân viên thì thái độ bên em chỉ bán vậy.vcl
Thấy nhà bên cạnh còn chẳng buồn ăn hết 1 đĩa đi về
Bán buffet vậy dẹp cho nhanh, còn k bằng chỗ khác bán buffet 99k ngon gấp mấy lần
==>>P/s: không bao giờ quay lại xem tiếp
Các tiền bối cho em hỏi ở Hà Nội giờ đi ăn buffet ở đâu ngon mà giá phải chăng. Nhà e muốn có cả Thịt và ít hải sản, đặc biệt là cần HÀU vì ck em nghiện món này
Quanh khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên ạ.
Em cảm ơn mọi người nhiều! xem tiếp
[GÓC THẦN THÁNH]
Nếu ai là tín đồ của hải sản thì đây chắc hẳn là món ăn thần thánh đấy
Út Còi 2B Quang Trung- Hoàn Kiếm. Ăn nhiều lần hnay mới review đc.
Có thể do khẩu vị của từng ng ngon hay k ngon nhưng e ăn lần đầu tiên đã nghiện rồi. Ăn vào mùa đông thì thích hợp hơn vì bánh canh có phần hơi ngấy,nhưng mùi vị rất thơm gồm có bánh canh, tôm, ghẹ, thịt,trứng cút,nước dùng sền sệt.. bla bla. 1 bát có giá là 60k và nếu ai ăn đc nhiều thì có thể ăn bát đặc biệt tầm 80k gì đấy, e k nhớ lắm. Ngoài ra ở đây còn có tôm cực kì ngon, có cả bánh bột lọc...
(E đã từng ăn ở Ô Chợ Dừa nhưng ko ngon bằng ở đây đâu ý. ) xem tiếp
Chả là hôm nọ đi ăn Vua Chả Cá đến lần 2 chất lượng vẫn ok định về review ngay nhưng quên khấy mất giờ mới nhớ ra
Đồ ăn: 9/10
Mình đi 2 người, ăn combo 1 là 389k gồm: 2 suất chả cá + 1 lòng cá (hình 1) và 1 lẩu đầu cá (thực ra là canh đầu cá dọc mùng thôi, chắc người ta để tên thế cho sang).
=> Cá lăng: thịt thơm, mềm, bỏ vào miệng cảm giác tan luôn được ý, phê thực sự ạ. Nếu các bạn ăn phần thịt ở rìa mang cá trong canh thì sẽ dai, chắc, ngọt dã man
=> Lòng cá lăng: nó là cái dạ dày cá nhé, dai giòn sần sật, không bị tanh tí nào. Nhưng t không thích ăn )
=> Bún tươi ăn kèm + lạc sấy + mắm tôm quốc hồn của dân tộc là free nhé, gọi bn cũng được.
=> nhìn thì hơi ít nhưng ăn kễnh bụng thực sự, bọn tớ 2 đứa ăn khỏe nhưng đến lúc sau bê nồi canh lên là no lắm rồi ấy.
=> suất như kia thì con gái ăn 3 người là ok, con trai 2 người là vừa đẹp.
Đồ uống: mấy loại cơ bản bia nước ngọt các thứ thôi nhưng đắt. Ngoài ra có một số loại rượu nghe tên hay hay nhưng cũng đắt, hợp gọi khi đi nhóm bạn.
Không gian quán: 9/10
Đẹp long lanh lóng lánh ánh vàng kim ) Tớ thề luôn, ăn chả cá thôi mà nhìn hàng nhìn cũng sang vch, check-in sống ảo thì best. Trong quán còn xông tinh dầu sả thơm thơm thích lắm.
=> Bàn nào cũng có hút mùi, ăn xong vẫn đi chơi các thứ được, khỏi lo bám vào quần áo.
Nhân viên: 9/10. Các bạn rất nice, ngoan. Chú ý đến khách. Ra vào có bạn mở cửa cho và cúi chào cảm ơn các thứ. À cái bạn đang đảo cá cho bàn tớ kia thì tay đẹp như tay con gái ))
=> Đi ăn vào buổi tối nên đặt chỗ để nhân viên set-up các thứ trước, hôm đó t đến k đặt lên các bạn dẫn lên tầng 3 luôn chưa kịp bật điều hòa và khử mùi nên phải chờ một lúc mới ok. Btw, lúc đặt chỗ nếu muốn ăn combo 1 thì hỏi luôn xem còn k nhé, vì họ còn có combo 1 đặc biệt nữa. Tớ ăn cả 2 loại rồi và thấy không khác nhau là mấy mà đắt hơn gần 200k lận
Tổng hợp lại thì chắc chắn sẽ quay lại vào một ngày rủng rỉnh hoặc lên cơn vật chả cá chẳng hạn. xem tiếp
Lần đầu tiên uống sharetea ở NCT và cũng là lần cuối cùng. Trà sữa thì ngọt lợ trân châu thì nát bét ăn như đấm vào mồm ýtrong khi mọi lần uống trên nhà thờ với nguyễn hữu huân chưa bh chê còn ở đây thì CẠCH CẠCH. Phí tiền phí mồm vcđ ra . Xin thề cho sharetea ở NCT vào danh sách BLACKLIST xem tiếp
[GÓC TIỆN LỢI]
Hôm qua ghé Vinmart + thấy món nộm đu đủ này mới, nhân thời tiết nóng bức thèm rau cũng mua về ăn thử.
Điểm cộng: Đóng gói đẹp mắt, sạch sẽ, tiện lợi, rất đầy đặn, lạc rang, bò khô, rau thơm đủ cả,hộp kia bỏ ra phải được một bát ô tô đầy. Nước nộm khá được, hơi thiếu ngọt, mình cho thêm chíu xíu đường là ngon lành cành đào. So với các món Vinmart Cook khác thì mình thấy món này khá đúng vị.
Điểm trừ: Đu đủ không được giòn, so với nộm Hoa Mai ở Thành Công - địa chỉ ruột mỗi khi mình thèm nộm - thì giá hơi cao chút xíu (35k)
Độ tiện lợi: 9/10
Độ ngon: 7/10
Giá: 7/10
xem tiếp
[GÓC KHEN NỨC NỞ] Bún cá Bống
Dạo này mình bị nghiền quán bún cá Bống ngon lắm luôn mọi người!
-Không gian quán: quán nằm ở đằng sau bệnh viện đa khoa Đức Giang, không gian quán khá bé nhưng được cái rất sạch sẽ, có chỗ để xe rộng rãi
-Phục vụ: nhân viên phục vụ khá nhiệt tình và ra đồ cx nhanh!
- đồ ăn: quán có ba loại bánh đa bánh tráng và bún cá.... Những người hoài cổ hoặc muốn tìm lại miền kí ức tuổi thơ thì mình khuyên nên chọn bánh tráng... Còn cá nhân mình thì lại rất thích món bánh đa cá ở đấy. Nghe cô chủ quán bảo là cả vùng chỉ có chỗ này là bán bánh tráng thôi! Mọi người ăn bánh tráng thì nhớ là ăn nhanh không thì rất dễ bị nhũn, trương phềnh lên.
- Mức giá thì khá là hợp lí chỉ 25k/ một bát kèm một cốc vối đá miễn phí..
Quán này cũng mới mở thôi, nhưng vị ngon thì phải gọi là.., Sáng nào mình cũng phải tạt qua làm một bát cho ấm bụng xong mới đi học được!!
Giờ mở cửa: từ 6h sáng đến 11h trưa
Địa chỉ: hợp tác xã Việt Hưng, đằng sau bệnh viện đa khoa Đức Giang, gần đường Ô Cách.
Mong ad duyệt bài dùm em !! Huhu
xem tiếp
Giúp em ạ. Mọi người ai đã đi miền tây. Làng nỗi tân lập long an chỉ em địa điểm ăn uống và chơi với ạ. Em địng cuối tuần này đi xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Dimsum Đại Hưng - 124 Ô Chợ Dừa
Câu trả lời chất lượng nhất khi các bạn hỏi ăn dimsum ở đâu ngon bổ rẻ. Mình xin đánh giá một số tiêu chí sau:
1. Bảo vệ: 9/10
Dắt xe cho khách, thái độ tốt. Tuy nhiên mình có nhắn là nếu mưa anh cất giúp em mũ bảo hiểm vì chỗ để xe ko có mai che. Anh ấy đồng ý nhưng lúc mình ra về thì mũ vẫn bị ướt, vắt ra nước.
2. Lễ tân: 10/10
Mặc sườn xám cửa cho khách, tươi cười chào hỏi lúc đến và lúc về.
3. Phục vụ: 10/10
Ôi nvien ở đây đông như quân Nguyên vậy nhìn đâu cũng thấy nvien )) phải nói là các bạn ấy cực kì lễ phép, phục vụ rất chu đáo tận tình, có mở bia rót bia dọn khay hết và refill bắp cải muối free khi thấy bọn mình ăn hết. Tóm lại phục vụ ko có điểm gì để chê.
4. Đồ ăn: 8/10
Đồ ăn ở đây thuộc mức khá hơn chữ khá ) vì cũng ko hẳn là tuyệt ngon. Há cảo ăn ngon, nhân đầy đặn cắn ngập miệng, nhân rất rõ và thơm chứ ko kiểu lêu hêu. Mình ko nhớ rõ tên nhưng có 1 loại ăn khá tanh, còn lại đều ok. Bánh bao matcha (ko có trong ảnh) ăn thơm mùi matcha, ko bị ngọt quá đối với đứa ko ăn dc ngọt như mình. Cháo bào ngư (ko có trong ảnh) ăn hơi nhạt, mình cho thêm xì dầu ăn vừa hơn, nhưng bạn mình ko thích ăn xì dầu nên chê ko ngon hic. Bắp cải muối ăn ngon thế huhuu cứ muốn ăn thêm thôiii (free mà hehee).
4. Phản hồi sau khi ra về: 10/10
Mình phát hiện cửa hàng vẫn tính há cảo tứ xuyên dù đã báo với mình là hết. Mình gọi điện luôn thì cửa hàng xin lỗi và xin số tk để back tiền lại. Không hề khó chịu hay gì. Nhưng mình ko nhận tiền mà hẹn lần sau đến ăn sẽ trừ, bạn nv cũng xin thông tin để lần sau trừ tiền. Tốt!
Tổng quan rất thoả mãn. Sẽ quay lại! xem tiếp
em_những người đã đi Bali và review rất rất có tâm để em có những kinh nghiệm sách vở, chuẩn bị tốt nhất cho chuyến Bali vừa rồi
Và em cũng mong muốn đóng góp review về chuyến đi Bali vừa rồi, thêm chút thông tin hữu ích cho những bạn sẽ tới Bali trong tương lai.
Many thanks xem tiếp
Xin lỗi công đồng FACEBOOK ,mình xin phép chia sẻ thông tin lừa đảo. Anh Chị có biết đối tượng này chuyên lừa đảo mua vé máy bay không trả hết tiền , tên là HUỲNH CÔNG MẾN - GĐ CTY SẮC MÀU CUỘC SỐNG , Q10 . CMND 365799310 , NƠI CẤP SÓC TRĂNG .Cộng đồng nên cảnh giác tên lừa đảo này , mua vé không trã tiền ,còn nợ chúng tôi gần 40 triệu , và nhiều nhà cung cấp khác lên đến hàng 100 triệu .Anh Chị biết thông tin vui lòng cho chúng tôi biết sẽ có hậu tạ , ĐT 0917279372 MR PHỤNG ( PV CTY GIA HUY -TP.HCM) ,Có kèm theo hình của đối tượng . xem tiếp
Tháng 10, Pù Luông - lúa chín rộ trên các thửa ruộng bậc thang bên sườn đồi, điểm tô cho thảm xanh Pù Luông nét trù phú,... xem tiếp
[Góc khen nhẹ và chê nhẹ] Tú Gà 14 Hàng Thùng.
Thưa các bác là em vừa đi ở Tú Gà về, lên giường nằm phát là phải viết review luôn cho mọi người cho nóng.
Khen: Đồ ăn: 8.5/10
Chân vs cánh to, ăn đã miệng
Bát óc to đùng các bác sẽ thấy video em up phía dưới.
Khoai lang ok, cá nhân em thấy ngon hơn khoai tây, recommend k nên gọi khoai tây menu khá nhiều món nhưng lần nào đi em cũng chỉ gọi những món như trên
Chê: bát cháo to vật 35k, hơi nhạt, cả chồng mình cả mình đều thấy thế, dù cháo nấu ok, vẫn ăn hết, điểm trừ chút là nhạt thôi ạ.
Thêm điểm trừ nhẹ nữa là hôm nay mình ăn có mỗi 3 em gái làm chạy bàn, đông khách nên hơi chậm. Order mà k mang theo quyển sổ hay bút gì để ghi đồ nên phải ra hỏi lại 2 lần, em k khó chịu lắm nhưng thấy buồn cười thôi. Phục vụ tốt hay dở tùy hôm và tùy người phục vụ.
Bthg em thấy có anh chắc là quản lý có hình xăm ngồi ở quầy thu ngân, hnay k thấy.
Nói chung vẫn ưng nhẹ, dù mình chưa đi ăn ở các cơ sở khác nên kbiet thế nào, vì nhà mình ở gần cơ sở Hàng Thùng nhất.
Tiện đây em muốn xin thêm vài địa chỉ ăn gà ngon gần quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng ạ. Em cảm ơnnnn xem tiếp
Mình có dự định đi tam đảo vào chủ nhật này. Bạn nào đã từng phượt bằng xe máy từ hà nội đi tam đảo. Không biết đường lên có khó không ?
Lên tam đảo thì nên check in ở các điểm nào ạh xem tiếp
Gr mình có bạn nào bán Tour Ninh Bình ko ạ? Từ Thanh Hóa ạ. Inb mình xíu thông tin với ^^
Cảm ơn mọi người.
xem tiếp
[GÓC KHEN]

Đọc review của hội đi ăn cũng kha khá rồi nên từ nay quyết định viết chút review cho mn tham khảo để đỡ mất công chuột bạch hỏng ))
Hôm nay ngy thèm pizza nên mình gọi thử pizza express để chuột bạch vì cũng chưa thấy bài nào trên hội mình review hàng pizza này.
Mình đặt ở cơ sở Ngọc Khánh 1 pizza bò với 1 pizza hawaii giá 150k tất cả, mình đến lấy tận nơi còn được tặng thêm 1 chai Coca như hình
Ưu điểm: Tầm 30p sau mở ra ăn thì vẫn còn nóng, cảm nhận pizza bò thì đế k bị dày quá, sốt với bò rất nhiều, đẫm vị, bên trên còn có phô mai ăn béo thơm , cho pizza bò 8 đ. Còn cái hawaii có dứa chua chua nên ăn k bị ngán ) thơm mùi phô mai với thịt xông khói, nhưng ăn đến đâu no rồi nên k cảm thấy ngon như cái bò nữa nếu ăn trước thì vị sẽ còn tốt hơn nữa, chấm 7,5 đ.
Nhược điểm: nếu có nhược điểm thì là vì Expess nên quán không có chỗ ngồi ăn mà phải mua mang về hoặc gọi ship, nếu di chuyển lâu thì pizza nguội sẽ bớt ngon liền.
Kinh nghiệm là 2 bánh vừa này đủ cho 3 người ăn nhé, 2 đứa mình ăn mỗi đứa 3 miếng đã ngang bụng, 4 miếng là no r ))
Kết luận: khá ngon, hợp khẩu vị, giá hợp lí với sinh viên, nhiều khuyến mãi. Có đặt lại lần nữa không. Chắc chắn là có rồi ))
Chúc mn ngon miệng. Peace! xem tiếp
Em chuẩn bị đi Quan Lạn mà chưa biết ăn uống ở trên đảo thế nào ạ. K biết dịch vụ ăn uống tnao có pải mang đồ ăn theo k ạ, e sợ cảnh Robinson trên đảo hoang đói khát lắm ạ. Xin knghiem 500 anh em xem tiếp
Các bác trong hội mình có bác nào sang Đài Loan và đã đi thăm quan trải nghiệm tự làm bánh dứa ở lâu đài dứa Virgo Kobo chưa ạ Em thấy trên mạng ít thông tin về cái này quá mà ở trên KKdays chỉ có voucher tự làm bánh dứa ở bảo tàng Kuo Yuan Ye thui
Bác nào đi Virgo Kobo rùi cho em xin ít thông tin về việc làm thế nào để có thể mua dịch vụ tự làm bánh dứa ở đấy và chi phí là bao nhiêu cho 1 người với ạ
Em cảm ơn các bác
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Vì muốn thử pizza viền khoai lang ở MrPizza Thái Phiên nhưng từ nhà lên đó xa xôi với nắng quá. Bọn em quyết định thử quán này ngay gần The Garden Mễ Trì
Số là được thầy giáo của em gái review cho quán này
Em có gọi 1 pizza viền khoai lang với topping là tôm cajun hình như kiểu tôm cay ấy ạ, ngô, hành tây, ớt chuông,phô mai các kiểu với viền bánh bằng kem khoai lang. Ấn tượng của e về pizza của quán là đế bánh mỏng vừa ăn ko bị ngấy vì quá nhiều bánh. Vì là pizza tươi nên chờ khoảng 20' mới có bánh ăn ạ. Khá ưng sau khi e thử nhiều hãng pizza khác nhau. Quán còn có các món gà nhìn menu cũng phong phú, lần sau chắc chắn e sẽ quay lại thử gà
Pizza sz M viền khoai lang này là 265k ạ

xem tiếp
1. Giá thành 13k ko giò (theo mặt bằng chung là bị đắt)
2. Đồ ko ngon. Nhân bánh toàn thịt mỡ. Vỏ bánh ko ngon ko thơm.
3. Muối vừng bị mặn quá
4. Cô bán hàng + em bán hàng: không thân thiện xem tiếp
<GÓC HỎI HAN>
Mọi người cho em hỏi ở khu vực Hà Đông - Thanh Xuân có chỗ nào bán bánh tiêu không ạ? em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc hỏi han kiêm nhờ vả]
Các thánh cho hỏi Hà Nội có địa chỉ nào có Gà hầm sâm Hàn Quốc ngon không ạ? Mình kiếm mãi không ra xem tiếp
[Cần tư vấn]




Mình định đi Hà Nội - Ba Vì bằng xe máy ngắm hoa dã quỳ, có thể đi được ngày thường để tránh thất thủ.
Anh chị em tư vấn mình nên đi ngày nào (sáng đi tối về) và đến chỗ như trong ảnh (đường xe máy đi được, bên đường là hoa) thì phải đi lộ trình ra sao.
Câu hỏi phụ: Trong quần thể vườn quốc gia Ba Vì thì dịp này đến đâu là vui nhất? Có rừng mà có các con thú, bò sát nữa thì càng tốt )
Ok đã hỏi xong, rất mong nhận được sự tư vấn của anh chị em. Mình cảm ơn rất nhiều ạ. xem tiếp
[ Góc ấn tượng] Cafe Linh - 86A Hàng Mã
Sau những tối oi bức, tranh thủ được buổi Hà Nội mát mẻ. Gấu dẫn mình đi cafe Linh - 86A Hàng Mã để uống thử bạc xỉu (do Gấu ngâm cứu kỹ review trong hội).
Quả thực, thời tiết không phụ lòng người và đồ uống cũng ko phụ vị giác người uống lun.
Gấu gọi bạc xỉu còn mình gọi trứng đậu xanh để thử cho biết...yummm phải nói sao nhỉ???
* Vì mình thích trứng đậu xanh của quán wa đi nên mình sẽ nói món này trước nhé. Trứng đậu xanh được đánh bông trắng lên quyện với vị thơm thơm của đậu xanh, ngọt ngọt đầu lưỡi và béo ngậy nơi cuống họng...cốc mang ra vẫn còn ấm, đúng là ực ực thèm woa .
* Còn cốc bạc sỉu của Gấu, thấy bạn ấy gật gù kiểu tâm đắc lắm ý, lại còn lôi xì phôn ra chụp choẹt (mà dùng hẳn app cho lung linh luôn ), nên mình cũng tranh thủ uống trộm tí nhân lúc bạn ấy mải chỉnh ảnh. oa oa bạc sỉu ở đây ngon cực nhé. Cốc bạc xỉu có tới 3 lớp màu sắc mê hoặc: Ở dưới là lớp cốt dừa vs sữa đặc rồi đến lớp sữa tươi lắc lên cùng đá và trên cùng là lớp cà phê nhìn hấp dẫn cực. Cà phê thơm, đậm ngậy vị sữa.
Hơi tiếc chút là Quán hơi bé, không nhiều ánh sáng lắm, vì chỉ có đèn đường thôi, nhưng không sao, vẫn nhìn thấy chính cái cốc bạc xỉu to oành, cốc trứng đậu xanh ngậy thơm là đủ rồi ). hì hì
Giá rổ: Bạc xỉu 30k/cốc, trứng đậu xanh: 25k/cốc. Menu của quán còn nhiều món nữa, mình phải thử hết mới được xem tiếp
hello các bạn, mình muốn xin thông tin về combo vé cáp treo Bà Nà hill + buffet giá tốt ạ. Mọi người có biết thông tin cho mình xin với nhé xem tiếp
Số là hôm nay đẹp trời bọn mình có vào Lotte Tây Sơn chơi. Tại cũng trưa và bạn mình muốn thử ăn ở quán Hotto nên 2 bọn mình có vào quán và order 1 há cảo, 1 bánh korokke, 1 ba chỉ heo sốt tiêu, 1 gà cuộn phomai sốt cay. Há cảo, korokke với ba chỉ heo ăn cũng ổn, mình không có gì phàn nàn. Vấn đề ở đây là Gà Cuộn Phomai Sốt Cay, một đĩa 118k và chỉ có 4 miếng gà BỐN CON MẸ NÓ MIẾNG GÀ. Đm ăn toàn cải bắp. Ăn xong mà nhìn như còn nguyên, à ừ tất nhiên rồi bọn mình ăn được mỗi 4 miếng gà với phomai phủ ở trên thôi mà
Thế nên mình viết bài này để cảnh báo các bạn có ăn Hotto thì đừng gọi gà. Tiếc tiền lắm mà cũng chẳng ăn nổi đống bắp cải đấy đâu. xem tiếp
Muốn bước chân vào ngành du lịch, để chí ít chưa đi cũng có cơ hội được nắm bắt thông tin và chia sẻ cùng mọi người, biết đâu một mai những điều bất ngờ sẽ đến - sớm thôi mà!








Tuần sau đi Sapa nữa..
Cũng nhìu nhìu, muốn post vài tấm hình, muốn chia sẻ kinh nghiệm du lịch cùng mọi người lắm! xem tiếp
GÓC CHÊ
Sữa tươi trân châu đường đen - Bizou 30 Đào Tấn
Điểm cộng:
Nhân viên nhiệt tình, lên đồ nhanh,quán mát mẻ, list nhạc hay với âm lượng vừa phải.
Hết
Điểm trừ:
Ly sữa tươi trân châu đường đen vừa đưa ra còn đang nóng ẩm, nhìn siêu đẹp siêu thích mắt.Thế rồi, nghe lời của các ông trên hội, tôi cắm ống xuống tận đáy và hút như đúng hướng dẫn.
Nhưng, các ông êi, có sai gì không?
Sau đó tôi còn lại gì? Một miệng đầy thứ nước ngọt thé tưởng như không nuốt xuống nổi Thực tế là trân châu nó cứ nghẹn ở cổ không xuống í chắc do lực hấp dẫn kém...
Không nản chí, tôi tiếp tục khuấy nó lên, khuấy đều, khuấy đều,...
Nhưng rồi, nó vẫn dở các ông ạ. À thực ra công bằng mà nói thì vẫn ngon hơn hớp đầu tiên. Thế thôi. Trân châu vẫn rất ngọt, và độ ngon có khi còn chả bằng Tocotoco ôi má ơi. Sữa tươi uống không thì cũng thanh ngọt đấy nhưng hòa chung với trân châu đường đen ra một tổng thể chả ra làm sao...
Btw bạn tôi uống trà nhài kem cheese nhưng kem cheese có lẽ max tệ. À tôi cũng không biết nó có phải là kem cheese hay không hay chỉ là một hỗn hợp hơi đặc nào đấy...
Nói chung là chấm 1.5/5 và có lẽ sẽ không quay lại quán (ít nhất với vị sữa tươi đường đen đang hot này nữa).
Update: Bỏ dở gần nửa ly, đi ị một lần, có dấu hiệu bụng hơi đau, và lần sau không quay lại dưới bất kì hình thức nào
Ai bao cũng không đi, cho tiền cũng không đi. = ))) xem tiếp
Địa chỉ: quán Bún Ngon Hà Nội, ngõ 87 Lê Văn Hiến, Cổ Nhuế ( đối diện số nhà 25) xem tiếp
Tổng quan thì em vẫn ưu ái chấm điểm 9/10 cho quán này, chỉ cần cải thiện chút xíu nữa thôi thì chắc chắn sẽ là địa chỉ không tồi để các thần ăn "đóng họ" ạ xem tiếp
< GÓC KIỂM CHỨNG >
dưới hình là bát phở bò mọc dọc mùng 25k - ngõ 40 Chính Kinh.
Mình thấy review quán này mấy lần trên hội rồi nhưng hôm qua mới đi ăn thử.
Lúc mình đi là 8h30 và đồ ăn vẫn còn nhiều, ăn rất no và ngon nha các bạn
Cô chủ rất nhiệt tình, thân thiện.
mình rất thích ăn dọc mùng nên bảo cô bớt thịt cho thêm dọc mùng cũng đc ạ ^^
Thì cô bảo ko ko ko bớt gì cả đâu
và tèn ten...
bò ngập mặt!
ăn đc nửa bái r cô còn múc vào thêm cho 1 muôi to dọc mùng nữa.
Ở đây có măng cay cũng rất ngon, và trà đá freeeeee
Tuyệt vời
Quán có bún/phở, gà, mọc, thịt, thịt bò, bò sốt vang kèm măng và dọc mùng, nhiều lựa chọn nha
Địa chỉ: ko nhớ chỉ nhớ là đi từ ngõ 40 chính kinh vào là tầm 15m, bên tay phải ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cần lắm 1 quán lẩu Thái ngon trong khu vực Hà Đông - Thanh Xuân. Dạo này vợ chồng mình đang bị nghén lẩu Thái trước ăn lẩu ếch nhiều quá nên ngán muốn đổi khẩu vị mà chưa tìm đc quán nào ưng ý. Mọi người có địa chỉ hay thì chia sẻ cho vợ chồng tớ với nha. Cảm ơn mn ạ. xem tiếp
Dưới ảnh e up là ốc Hường ở 33 An Trạch, cũng ổn. Và ăn kb bao nhiều lần ốc Ngô Sỹ Liên mà vẫn chưa hết thèmm . Hnay nảy sinh ý định đi thử các quán ốc ngon nên up ảnh lên nhờ mn chỉ giáo ạ xem tiếp
(Góc ghi lại để nhớ ạ)
SẦM SƠN! Lại là sầm sơn các bác nhé! Dành cho ai đang có ý định đi SS ạ.
1. Chỗ ở : ks Hoa phượng đỏ, k quay mặt ra biển n cách bãi tắm C khoảng 2 phút đi bộ, phòng có 2 giường 1,5m, tv, đh, tủ lạnh có, cũng khá sạch, nếu ở các phòng đuôi 08, 07 phòng sẽ đẹp rộng thoáng hơn. Chỗ phơi quần áo khá bí, vì 10 phòng 1 tầng mà có khoảng 4 giàn quần áo nhỏ. Móc áo phòng có phòng không, khăn tắm cũng thế ( mình nhận phòng buổi trưa nên thế chăng). Thay ga thì phải bảo, k hỏi chỉ quyét dọn thôi. Tiền phòng là 750k cuối tuần, trong tuần thì chưa biết.
2. Ăn ở khách sạn: 150k/ bữa/ người. Bữa đầu Mâm 6 có 1 đĩa hàu mỡ hành (12 con), tôm hấp 12 con, đĩa mực chao dầu, 1 thịt rang, cá sốt cà, rau muống luộc, nước canh, cà ( ngon vì giòn và k chua ạ- món cứu cánh của e trong bữa cơm). Cá nhân e thấy ổn vì giá phù hợp Vs n j mình ăn, những ng khác thì chê như: tôm chưa làm sạch, mực hơi dai... Bữa 2: cũng tương tự như thế n có món nộm sứa ngon ngon n hơi ít, 3 gắp là hết. Nói túm lại là ks có khoảnh 3 thực đơn Vs cái giá đấy, mình tự xào xáo các bữa thôi.
3. Ăn sáng: ác mộng
Nghe nhiều rồi n có con nhỏ e k muốn đi đâu xa. Ra biển từ 5h lê lết đến 6h, ku con đói quá, 2 mẹ con đi ăn sáng. 2 mẹ con 90k /bữa sáng mà k được no . Quán đầu tiên ( không nhớ địa chỉ, chỉ nhớ từ phở lý quốc sư xuống khoảng 10 nhà, có 1 bà khoảng 70 ngồi tráng bánh cuốn, nhìn sạch sẽ nên vào, giá chung : 30k / suất bất kể bánh cuốn, phở , bún... trừ oder thêm, nhà ấy kinh doanh cả nhà nghỉ nữa thì phải. Mình ăn bánh cuốn, 5 cuốn và 2 viên thịt rán, ăn cũng tạm n ăn xong vẫn đói. Con mình ăn bún bò, nhai 1 miếng thịt mà nó như khóc ấy, mẹ cố ép cho vài miếng bún + nước xong k chịu ăn nữa , bát bún còn nguyên, thế là e thử ah. Nước dùng giống nước lã thêm gói gia vị phở, nhạt, thịt thì ... ối giời ơi: dai đã đành lại còn có mùi... nên nhả vội mà suýt nôn nốt bánh cuốn ( thực ra là lên mồm rồi lại nuốt lại ). Vẫn đói nên ăn tiếp bát phở gà 30k ở phớ lý quốc sư thấy ổn hơn hẳn trừ 1 điểm là bánh phở hình như là bánh đa nên cũng k thích lắm, ăn hết thịt thì next.
3. Thuê phao bơi
E cũng chẳng định nói đâu n mà các chị đi cùng bảo phải nói để tránh ạ.
Con e 4 tuổi, thuê phao bơi hình doremon, 2 mẹ con k dám ra xa chỉ dám đứng ở chỗ đến ngực con e, chơi khoảng 15 phút, phao bục. Đến chỗ cho thuê bảo bị tóm lại bắt đền, trời thì nắng, nói qua nói lại, cô cho thuê phao bắt 50k tiền đền + 20k tiền thuê vì cô ấy nói là cái phao cô mua phải 100k, bảo con e vặt cổ phao ra thì thế, con e ngẩn ra hỏi mẹ: ơ con chỉ nắm tay cầm thôi mà, sao bác ấy lại bảo thế. Có ng nháy e vào trong ks mua đền chỉ 30k thôi, n e vướng con k đi được, e mặc cả coi như mua luôn cái phao ngay từ đầu nên chỉ trả thêm 30k ( e trả tiền thuê 20k trc rồi). Cô ấy k nge, kêu chị đứng từ sáng h mệt cho e mượn phao mà e còn đòi à, nhiều người nói bênh e thì bắt đầu chạy qua nơi khác, còn mình e thì bắt đầu giở giọng anh chị đe dọa, bắt e để lại con về ks lấy tiền. E cho nhờ ng cho con về trước rồi bảo giờ theo về ks lấy tiền thì trả 50k. Lúc e về ks mọi ng bảo e là sao k bỏ luôn dưới biển ý, có ng đem cả phao về ks cũng có nói j đâu, mất chả biết, ai bảo tử tế quá làm j, cái phao ấy nếu có giá 100k thật thì cho thuê vài ngày đủ tiền mua rồi, mà bắt đền khiếp thế, phao ý ngta lại sửa lại lại cho người khác thuê rồi lại bục nhanh nữa thôi, lại đền tiếp. E nghĩ cũng giật mình vì lúc ấy e cũng k xé phao hoặc mang về nên nói cho mọi ng cùng né.
Lần đầu viết nên lan man dài dòng. Thanks mọi ng đã đọc!( ảnh đĩa bánh e lấy trên mạng vì ở ngoài nó cũng thế ạ, đi biển nên k cầm đt) xem tiếp

Sống ở Hà Nội 24 năm mà chưa biết mùa cúc họa mi bao giờ, cuối tuần này đón đứa em xuống chơi mà nó bắt đưa đi chụp, thì đi chơi với chụp ở đâu cho đẹp ạ xem tiếp
Góc chê
Huhu vì nghe mọi người tán tụng bánh bao xá xíu Kido ngon nên đi đến đâu thấy cái lồng hấp của kido cũng nhảy vào hỏi có không
Trộm vía 3 lần vào 2 chỗ hỏi thì 2 lần bị lừa
1 lần thì bánh bao xá xíu hãng khác làm nhưng ăn vẫn tạm
- còn lần này thì vì m đi bơi bạn nhân viên bảo k có xá xíu kido chỉ có xá xíu thọ phát , tặc lưỡi nhân xá xíu khác ăn tạm cũng đc m mua vội rồi đi luôn đến nơi cách có 1km thì giở ra bánh nguội tanh , nhân thì lại là nhân thịt trứng bonus thêm thịt bên trong còn đỏ hỏn
Đến lúc mình đi bơi về qua quán có thắc mắc lại thì cả chủ cả nhân viên cứ khăng khăng như này là nhân xá xíu nhưng của hãng thọ phát mình ghét quá vứt cái bánh bao lại rồi đi
Đúng thật là treo đều dê - bán thịt chó
À còn hãng bánh bao Thọ Phát này nữa . Mua gặp phait 2 lần bẻ ra thịt bên trong còn đỏ hỏn sợ vcđ thôi lại cai bánh bao đến khi nào hết sợ thì thôi vậy
Địa chỉ quán mình mua : từ ngõ 381 nguyễn khang đi vào 150m . Quán tạp hoá nằm phía tay trái trước khi rẽ vào phố hoa bằng xem tiếp

Mình đang có dự định đi Đà Nẵng vào đầu tháng 12, anh/chị/em/bạn có kinh nghiệm ở Đà Nẵng vào khoảng thời gian đó có thể cho mình biết thời tiết như nào không ạ? Mình cảm ơn mọi người xem tiếp