Chào cả nhà, mình vừa đặt vé máy bay đi Đà Nẵng 20-23/4 cho 4 người lớn. Mọi người có thể cho mình xin lịch trình và review những điểm ăn ngon đc Ko ??? Mình xin cảm ơn!! xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Chiều nay , ny mình có đọc được 1 bài rv của 1 bạn rất khen về 1 quán chuyên những món miền trung , cô chủ là người gốc nghệ an hay vinh gì đó , thấy có vẻ được ,nên tối mình và ny cũng hí hửng đi ăn. Địa chỉ quán ở số 17 ngõ 231 Trần Đại Nghĩa .
- Về không gian : quán cũng khá dễ tìm , nhỏ nhắn , ngồi bệt , có tầm 5-6 bàn gì đó , không gian cũng ấm cúng
- Về đô ăn : Ny mình gọi trà quất , uống ngụm đầu tiên chua loét xong ny mình phải xin thêm đường , ok ko sao. Có thể chưa pha quen nên pha chưa chuẩn. Đến món ăn. Bọn mình gọi 1 bánh bèo rán , 1 bánh canh lẫn , 1 bánh bèo lá. Mình vs ny thì chưa ăn bánh bèo rán bao h , nhưng cảm nhận đầu tiền là bánh dai , có cái còn cứng , nước chấm ( mình cũng ko biết nên gọi là nước chấm gì ? ko rõ vị nước mắm , ngọt hay cay gì cả ) . Theo bạn của ny mình người gốc Nghệ An thì bánh bèo rán phải ăn như thế nó rất dai , chứ ko đc mềm. Thứ 2 là món bánh canh lẫn , vị nước dùng ko rõ vị , nghe hồi chiều đọc rv là nước xương , nhưng ko hề thấy thơm mùi xương , vị nhạt , có thêm thịt xay , giò thái chỉ . Thứ 3 , món bánh bèo lá , bọn mình đang ăn thì gọi thêm bánh này , nhưng phải đợi 1 hồi rất lâu sau mới mang ra. Bọn mình có giục anh order thì anh có bảo là bánh này phải hấp lâu kêu bọn mình ráng đợi, Ok , sau khi bánh ra thì bóc đến cái thứ 2 thì bánh này còn sống , mình đã bảo vs anh order thì ngay sau đó được đổi cho 1 cái khác . Lức mang bánh bèo lá ra anh còn nói thêm là bánh lá này để tủ đá xong bỏ xuống hấp hơi lâu , mong bọn mình thông cảm chút . Đến cái thứ 5 thì ny mình ăn có 1 mẩu của DÂY CHUN MÀU ĐỎ như ảnh số 1 .
- Khi bọn mình thanh toán thì ny mình có nói vs anh order là có dây chun trong bánh bèo lá thì anh ý có bảo là cái này chắc do người ta làm bị sót ?? Và mình cũng ko hề nhận được 1 câu xin lỗi nào từ anh này cả. À quên còn lọ ớt chưng bị mốc trắng 1 phần và có 1 sợi tóc ở thành lọ nữa nhé ae , ảnh số 2 có thể bọn mình chụp mọi ng có thể sẽ ko nhìn rõ. Tổng thiệt hại bọn mình ăn hết 78k bao gồm bánh bèo lá 20k . bánh bèo chiên 20k , bột canh lẫn 25k ,1 trà đá + 1 trà quất giá bình dân ko đắt
Cái mà để mình khó chịu đến mức phải viết bài rv như bây giờ chính là câu nói sau cùng của 1 chị hay 1 cô gì đó về sau đi ra ( cái này là ny mình lúc đang ngồi đi tất ngoài cửa nghe thấy , sau đó kể lại cho mình ) . Anh lúc nãy có nói chuyện vs cô ( hoặc chị ) đó về chuyện cái chun mà ny mình ăn phải , nhưng cô này thản nhiên tl là " cái chun của người ta thì sao " , vâng ý là chun của bọn mình bỏ vào đấy ạ . Các bạn có thể thấy bây h , chun đỏ ngta sử dụng đã ít , bọn mình còn chẳng phài kinh doanh mặt hàng tương tự gì sao lại phải làm cái trò bỏ chun vào đồ ăn của họ. Làm đồ ăn biết là không thể tránh khỏi nhiều cái dính vào , nhưng ít ra thay vì nói khách như thế thì sao ko tự xem lại mình ntn. Xin phép không cho điểm và cũng never come back , 1 mẩu dây chun là quá đủ cho 1 buổi tối rồi Cảm ơn admin duyệt bài và mọi người đã đọc
P/s : mình biết cũng có 2 đôi đi ăn cùng lúc vs bọn mình có 1 đôi là đọc được bài rv trên hội nên mới đi ăn , mong bạn có thể confirm xem mình nói về đồ ăn có chuẩn ko , để tránh mang tiếng cho bọn mình và cả quán xem tiếp
Kem ngọt vừa không bị ngọt sắc quá. Hợp với giá tiền. Nước dừa ngọt dịu được ủ đá đóng chai, trời nắng nóng mà tạt qua tu 1 hơi thì best rồi
Chú bán xe đẩy bán kem dừa và nước dừa tươi lun. Kem có cùi cừa, đã nạo miếng cho dễ ăn + kem +dừa khô+ lạc + siro. 1 quả 20
Mình mua mới là chặt dừa ngay tại chỗ. Nước dừa bán riêng 15k 1 chai. Mua 2 chai chú bán 10k
Mình mua ở cổng đại học Hà Nội
Ngon lắm ạ , mn thử đi xem tiếp
[Hỏi Han]
Đợt đi vũng tàu được ăn cái bánh khọt này
Lạ mắt với hay hay. Anh chị em ở Hà Nội biết chỗ nào bán mà chuẩn vị không
Bên trái là Khọt tôm. Phải là khọt mực. Có 50k/1 đĩa xem tiếp
Thêm: mới thấy trên ABC news các bạn ạ
PUnKvRTvAjc xem tiếp
Kem trà sữa nesttle ngon vãi
Circle K 22k các mày ạ xem tiếp
Phú Quý mùa này đẹp lắm, hải sản lại nhiều
Phú Quý luôn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, cùng con người chất phát, thật thà.. xem tiếp
( Góc chê ) Hôm nay mình và bạn mình có vao Island của Big C Thăng Long . Cá nhân mình là người thích bingsu nên đã chọn bingsu xoài , nhưng miếnh xoài thì miếng ngọt kiểu chín quá , miếng thì lại chua. Phần kem bên trên thì ngọt quá . Bên dưới là lớp đá , nhưng ko có vị xoài ở dưới . Nói chung là 5/10 , thái độ phục vụ nhân viên ổn , đồ ăn được mang lên nhanh . Nhưng chắc k bg quay lại . Mình gọi size S 70k nhớ xem tiếp
Chẳng là sắp nghỉ lễ rồi mà em vẫn chưa tìm được địa chỉ nào ăn thịt nướng ( lợn ) chuẩn hàn để ăn. Đợt trước ăn bên hàn thấy mê quá nên muốn tìm ở hà nội chỗ nào giống nhất có thể. Ảnh chụp ăn lần trước để minh hoạ ạ ). Em cảm ơn! xem tiếp
[Góc không bao giờ quay lại]
Hôm trước nhân ngày trời nóng dã man, mình có rẽ vào quán LE COTTA COFFEE ở hồ Tây để uống nước. Mình gọi sinh tố mãng cầu ít sữa ông thọ để bớt ngọt. Khi nhận được đồ uống thì mình uống thấy rất ít vị mãng cầu mà cảm giac toàn nước là nước. Mình có đưa em mình uống thử cũng thấy vậy. Mình có hỏi 1 bạn nhân viên là sao mình thấy nước nhạt thế thì bạn quay ra bảo em không biết chị xuống hỏi bartender. Mình bê cốc xuống bartender hỏi rất nhẹ nhàng sao lại nhạt thế mình k thấy vị mãng cầu thì nhận lại thái độ khá gay gắt, nói do mình kêu ít sữa ông thọ nên thế. Mình nghĩ việc đồ uống k ngọt với việc k thấy vị mãng cầu k thể giống nhau được. Mình giải thích rất nhẹ nhàng là mình k thấy vị mãng cầu chứ k phải ngọt nhạt gì cả thì bạn ý thái độ với mình và nói pha cốc khác. Mình ok quay lên thì bạn đó quay ra nói với các nvien khác là “NHỚ MẶT CHỊ NÀY SAU KHÔNG LÀM THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH”. Mình khá bất ngờ trước thái độ của nhân viên. Bạn ý thậm chí còn nhắc lại 2 lần.
Ảnh này là cốc nước sau khi được pha lại. Cốc đầu mình nhận đc chỉ sau 5-7p đã tách nước mà tầng nước gấp đôi cốc trong hình
Giá: 50K
Đồ uống: Chán
Thái độ nhân viên: Siêu tệ!!!! xem tiếp
Anw, nếu khách hàng không biết cách thưởng thức thì nhân viên nên tư vấn cụ thể ăn như thế nào cho phù hợp. Một bữa ăn 612k trong 15p liệu các bạn thấy có xứng đáng? xem tiếp
Em cần tìm vé từ Hà nội đi côn đảo, bay sáng 16/3, về 18/3. Bác nào có ib giúp em ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
GÓC QUAY LẠI
Em không biết cảm nhận của mọi người ra sao nhưng cá nhân em thấy kem chanh ớt của circle K ngon thực sự ấy ạ!!!!!!
Vị beo béo, ngòn ngọt ( không hề quá gắt) của kem vani quyện với vị chanh tươi và 1 chút dư vị cay sau cùng rất hợp nhau luôn .
Ủn mông cực mạnh cho mọi người luôn ạ!!!
Chỉ 9k cho 1 trải nghiệm tình yêu mới ^^
P/s: Mặc dù hơi ít nhưng circle k nên e thấy cx chấp nhận được.
Them nữa là ai đg có ý định ăn giải khát thì k hợp lắm nhé ^^ k ai ăn ớt giải khát mà.
Ai sợ cay thì cũng hơi khó yêu em này nha.
Em cảm ơn xem tiếp
[Góc hơi hụt hẫng]
Hường ốc : 12 Võ Thị Sáu
Vì lỡ cho mồm đi chơi xa tận Hải Phòng ăn ốc nên bị thương nhớ món ốc hương sốt trứng muối. Lang thang fb xem các quán hải sản để tìm món này ở Hà Nội thì thấy Hường ốc up cái ảnh nhìn khá ngon mắt, đến ăn thử mà kết quả thì như cái ảnh dưới kia
Hôm đó nhà mình gọi khá nhiều món nhưng số lượng món ưng í chưa đc nhiều.
- Ốc hương sốt trứng muối: sốt rất ít, nhạt, khô, được cái trứng ko bị tanh
- Ốc len xào dừa: ngọt, ngọt và ngọt. Tóm lại là sốt quá ngọt. Bạn mình ở SG ra đây ăn còn bảo “sao Hà Nội ăn ngọt quá zậy” )
- Ốc (quên tên) xào dừa: vâng, lại là xào dừa . 2 đĩa ốc xào dừa là 2 đĩa gần như còn nguyên trên bàn vì ngọt quá.
- Tu hài nướng mỡ hành: ăn cũng ổn, như mọi hàng khác.
- Ngao hấp (quên ko chụp): ngay khi vừa đặt bát ngao xuống thì 1ng bạn SG trong nhóm đã kêu là ngao bị hôi rồi, mình ko tin, với một đứa xoang kinh niên như mình phải dí sát mũi và ăn thử 1 con mới nhận ra là nó bị hôi. Được cái là ngay sau khi phản hồi thì nhà hàng nhanh chóng đổi cho một bát khác nhưng bị cụt hứng nên mọi ng cũng ko mặn mà lắm với món đó nữa.
- Ngao hoa hấp xả ớt (quên k chụp): món này thì nước ngao ngon, thơm.
- Miến xào cua mềm, ngon, dưới ít nước sốt chua ngọt ăn đưa mồm phết.
- Nem chua rán: rất ngon, nhà mình ăn xong còn mua thêm 1 túi mang ra tạ hiện ngồi ăn )
- Và cuối cùng là Tôm sốt kem dứa: best seller của quán. Tôm tươi ngon, sốt béo ngậy, hơi chua nhẹ của dứa, chấm bánh mỳ bao ngon luôn. Nhà mình gọi 2 lần vì ngon quá. Chắc chắn sẽ quay lại để ăn món này.
Ăn từng đấy món cộng thêm tiền nước hết 1trieu8. Giá cũng hợp lí.
Nhân tiện xin các cao nhân địa chỉ ăn hải sản sốt các kiểu ngon ở Hà Nội ạ. xem tiếp
Hi các anh/chị,
Em cùng gia đình sẽ đi Đà Nẵng - Hội An 5N4Đ vào tháng 5.
Mn tư vấn giúp cho gia đình em lịch trình phù hợp cho các bố mẹ với ạ
xem tiếp
Anh em cho em hỏi 1 chút ạ. Đầu tháng 4 này em đi Đà Lạt 2 đứa con gái với nhau. Bọn em lên lịch trình như trong ảnh thì liệu có đi kịp ko ạ, có bị gấp ko ạ?
Bọn e chiều t6 đến và 13h chiều t2 về ạ.
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
M chuẩn bị đi phú quốc 2 ngày mọi ng cho m xin review chỗ nào ăn uống ngon, đi chơi ,Hotel với ạ. Thank cả nhà xem tiếp
Cuối tuần sau e tính đi Lạng Sơn - Bằng Tường 3 ngày 2 đêm. AC nào đi rồi hướng dẫn e vs mấy thủ tục làm giấy thông hành với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Mình có 2 bạn muốn đi chơi 1-2 ngày ở Đà Nãng vào tháng 3 này, các bạn có thể giới thiệu cho mình đi chơi những đâu (bằng xe máy) ạ? Cảm ơn nhiều! xem tiếp

Sắp tới mình có chuyến Đà Lạt 4 ngày 3 đêm và đã đặt phòng chỗ Ngôi làng màu tím. Bạn nào đã ở đó cho mình xin review tí được không ạ? Dù sao cũng đặt phòng rồi nhưng muốn biết trước để lỡ có gì còn chuẩn bị tinh thần. Hehe
Nhân tiện thời tiết Đà Lạt lúc này thì nên chuẩn bị trang phục như thế nào cho xinh và hợp lý nhỉ mọi người?
Cảm ơn mọi người xem tiếp
Chương trình khuyến mãi toàn bộ 8 Resort hệ thống
Vinpearl:2Evaoez xem tiếp
Nhờ các bạn tư vấn homestay, địa điểm tham quan, ăn uống tại quảng bình, mình đi 2 vc và 2 bé 3 tuổi, 5tuổi. Mình đi từ Nghệ An. Cám ơn cả nhà. xem tiếp
Mọi người cho e hỏi tầm giữa tháng 3 e co kế hoạch đi Đà Nẵng và Đà lạt tầm 8 đến 10 ngày. Mọi ng có thể cho e biết lịch trinh đi ntn nên đi những đâu k ak.
Tiẹn bạn nào nhận đặt vé máy bay giá hợp lý thi ib e ak
xem tiếp
Bánh mì Pate chân cầu đò quan Nam Định.
Ngoài xíu páo ra đến Nam Định nhất định phải thử 1 lần bánh mì pate ở đây. Bánh mì ở đây lúc nào cũng được nướng kiểu giòn tan, nướng bằng bếp lò chứ không phải là ép xẹp lép bằng máy nướng ép. Pate ở đây thơm, cực ngậy vào ngon, ai không ăn được mỡ nhớ dặn cô bỏ mỡ nhé )) ngoài ra thì có thêm thịt xíu( cá nhân mình thấy nam định rất hay có thịt xíu nhé, đi đâu cũng thấy bán thịt xíu) thịt xíu ở đây thơm cực kì luôn thịt có kiểu có gân mỡ ý ăn thích cực. Hành phi kiểu nhà làm nên ăn ổn áp lắm Hành giòn mà thơm, đúng chất lượng. Ăn kèm là dưa nộm đu đủ Chua ngọt cực đỉnh Cứ phải khen ý ))) Ngại mỗi chỗ là các cô còn dùng tay trần, hơi mấ vệ sinh
Giá cả thì 15k cho 1 ổ bánh mì pate xíu, cá nhân thấy bánh hơi bé. Chắc bình thường thì 2 ổ là no, thèm thèm thì quất 3 ổ vậy )))
Có 3 quán bán cạnh nhau thì mình hay ăn ở quán thứ 3, quán cô bán ngoài đường ý
Mọi người đến Nam Định nhớ thử nhé xem tiếp
~8k cho 1 chiếc kem chuối tuổi thơ
Kem nằm trong 1 cái khay và bọc nilon nên mình phải xin thìa ăn sữa chua để ăn ))))
Ăn cũng ngon, nhiều chuối
Kính hội !!! xem tiếp
Hello các ace . Mình có dự định đi du lịch miền tây và mũi né từ sg trong tháng 4. Lịch của mình là 5 ngày . Mình muốn đi chợ nổi miền tây thì đi khu vực nào và đi xe khách như thế nào thì thuận tiện nhất.Nên đi An giang hay đi cần thơ? Các ace có kinh nghiệm rồi cho mình biết với. Từ việc đi xe cho đến khách sạn và địa điểm đi. Thanks ace nhiều nhiều xem tiếp
Tổng thiệt hại hết 223k:
- Nem nướng 58k
- Nộm rau 35k
- Ếch rang muối 125k
- Trà đá 5k xem tiếp
Mai em phải ra Vinmart tậu vài em nữa về để nhà chống đói
Lảm nhảm thế thuii ) chúc các bác buổi tối zui zẻe
Edit chút: Bát phở của mình vid thấy hơi ít nên đã cho thêm nửa gói Phở gà thần thánh ý ) và thêm chút bột canh của gói Phở gà nữa nên ăn vừa miệng cựcc xem tiếp




"Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời
Dần dần cứ xa... xem tiếp
#vungtau
Đầu tuần tới gd mình có plan đi vũng tàu, nhà có bé nhỏ mới 6th, đang phân vân giữa romeliess và la castle, có ai đã ở 2ks đó chưa cho e xin chút review ah!!! Với chỗ ăn chơi nữa, e nghe nói có quán ốc 131 xô viết nghệ tĩnh với hải sản bao la quan cũng nhiều ng nói, nhưng e chưa đi chỗ nào hết, chỉ sợ thất vọng thui!!!
Em cám ơn cả nhà!!! xem tiếp
Ăn ở mì cay seoul 91 Trần Đại Nghĩa và điều buồn nhất là sau khi ăn hết mấy cái chân gà rang muối mới phát hiện ra em nó xem tiếp
Miến trộn - ngõ 252 Tây Sơn
Rẻ và đầy đặn vc ấy mn ạ , siu nhìu thịt gà và ngan mềm ngọt thịt vđ , có thêm 1 miếng tiết to nữa . chỉ cần thêm chút chanh chút sa tế thì ăn ko dừng đc mồm luôn á ) quán khá dễ tìm , ngõ 252 Tây Sơn rẽ vô thấy quán tên là Cô Khuê , mình nhớ là ở cạnh quán cháo đậu đen đậu xanh nhé ạ . Và giá chỉ có 30k thôi ạ ngon bổ rẻ vc
À thêm nữa là chỉ bán tầm trưa mn nhé , có trà lá nếp free nữa nhé xem tiếp
500 anh em xin hãy quân sư cho đệ biết một ít địa chỉ bán Bánh bèo ở Hà Nội với. Có thằng ôn ở Vinh nó lên hà nội chơi ít hôm, dẫn nó đi ăn nó mà quán nào nó cũng chê các bạn ạ ) nó tuyên bố 1 câu “Hạ nội nị ặn ko ngon bặng ợ Vinh mi ợi” cay cú làm sao )))) xem tiếp
Chào mọi người!
Sắp tới e định đi du lịch trình Nha Trang- Mũi Né- Đà Lạt.
E tìm trên airbnb chỗ ở thì thấy Nha Trang có cái Multi- unit building, Mũi Né có Ocean House villa, Đà Lạt có Helen's House.
Không biết trong Group mình có ai thử book ở đây chưa cho em xin chút review với ạ. E muốn ở Homestay hoặc cả căn nhà ý vì đi 10 người.
Thêm nữa là e muốn thuê xe 16 chỗ tự lái khi đi chơi với cả di chuyển từ các địa điểm trên. Đến Đà Lạt thì e ra sân bay về Hà Nội luôn, mọi người thấy nên thuê như nào cho chi phí hợp lý với ạ. E cảm ơn :x xem tiếp
Up up up
Ai ở gần quận Hai Bà Trưng thì ghé qua quán Bún Miến Ngan ( Chan/Trộn)
Có cả tiết luộc, tiết canh
Đặc biệt có món măng ngâm cay rất ngon
Địa chỉ đầu ngõ 107 Hồng Mai - HBT ( Bạch Mai rẽ vào)
Gần trường cấp 3 Đoàn Kết- HBT
Mở bán từ 11h trưa đến tối luôn nhé ^^ xem tiếp
Full HD ko che hành trình Bali 6N5D của vc mình ạ, mng bật chế độ HD để chiêm ngưỡng vẻ đẹp Bali nhé ^^
P/s: Cứ xem lại cảnh ở Nusa Penida chỉ muốn đi lại Bali... xem tiếp
Gọi 2 phần bún đậu đặc biệt, topping gồm chả nem, đậu, chả cốm, chân giò và dồi sụn. 40k/ phần
Mẹt 2 người nhưng lèo tèo Chả nem chắc được cắt làm 3, bé tí mà nhân một nhúm. Dồi sụn thì ăn chắc toàn rau chứ không có thịt "mấy". Một đứa hảo đạm như em thấy thất vọng.
Để nói ưng nhất thì chắc là chân giò. Chắc thịt, thơm mà cuộn tròn xong luộc khá đúng kiểu ) Và em lại phải than lần nữa, ít vãi!!
Chỗ topping tổng hợp như ảnh, chiếm ít hơn 1/4 mẹt 1 tí.
Ăn bún đậu thì phải có mắm tôm, nhưng mặn dẳng mọi người ạ. Tiên sư, em ăn mặn mà còn phải chấm dè. Chắc ăn với topping thì hợp. Ăn dè hà tiện kèm bún cho chắc dạ )
Mời mọi người!
Em chắc chắn là không quay lại rồi. Còn nhiều quán ăn hợp miệng em hơn dù đi xa một tí. Các bác sinh viên vã quá mà lười đi xa thì gọi là tạm ổn - hơi đắt.
Bàn khác em thấy ăn sạch nhưng em bỏ lại khá nhiều. Trước khi đi cũng no no, vả lại không ngon lắm nên chẳng buồn cố!
---------
Ảnh thứ hai là em chụp chị gái. Trần đời em mới thấy có một người thèm ăn bún đậu nhưng xin bột canh để chấm mọi người ạ. Em chưa hiểu ăn bún đậu với bột canh thì nó ngon ở chỗ nào )) cíuuuuu
Tiện thể có gì ngon ở Cổ Nhuế thì các bác note lại khai sáng cho em nhé!
xem tiếp
P/s: đến HL thì thôi cứ quán bia cho mát, hoặc tối thì ngồi trà đá/bia rồi mực nướng các kiểu ngắm cầu ngắm biển, đừng tìm quán cafe, trà sữa cho phí trừ khi các bác đi lâu, chán bia rồi )
Lưu ý nữa cho các bác ít đi biển là nên dùng kem chống nắng và che chắn cẩn thận, tóc tai gọn gàng, gió biển làm da dễ bắt nắng và rất là rít tóc, qua cầu lại ko vuốt đc tóc nữa thì ... )) xem tiếp
E khẩn thiết xin 1 địa chỉ ăn tiết ngon ở hà nội ạ xem tiếp
Vài gợi ý cuối tháng cho các fan cuồng thịt.
- Golden Spoon có GoGi, Sumo chắc các bạn không lạ gì . Thịt thì không có gì để chê, giá cũng 320k/người gọi thoải mái. Cuối tháng đi thì hơi căng. Mình ăn thử ở Shogun thấy khá ổn. Thịt ngon, tẩm ướp sẵn. Cả nướng lẩu có 229k (gốc là 249), tráng miệng có Mochi nước. Thịt cùng loại với Sumo . Giờ nướng 159k, 199k nhan nhản nhưng nói thật ăn phí mồm thật sự, nhìn màu sắc miếng thịt mang lên mà chả dám ăn.
- Trưa nay thì ăn thử bít tết ở Le Pettit. Hai người 245k thấy ổn. Thịt cừu ngon, sốt ngon. Mỗi tội miếng bít tết bò của mình bảo chín kĩ mà vẫn cảm tưởng nó đang kêu trên đĩa vậy . Nhưng dù sao vẫn ngon. Địa điểm hẹn hò hợp lí cho mấy bạn trẻ xem tiếp
mọi người ơi, đi Nha Trang, đi đảo mình nên đi tháng mấy nhỉ và đi đảo nào đẹp vậy? mn cho e xin ít review với ạ xem tiếp
Làm 1 chiếc mỳ chua cay không các bạn eiiii????
48 Hàng Tre nha cuý vị.
1 bát 50k đầy ụ như này chắc khỏi cần ăn trưa luôn quá ạ.
Phục vụ nhanh, dễ gần nên cái này là điểm cộng đầu tiên.
Nghe bảo quán này bán tới 2h chiều rồi từ 5h chiều tới tối thì phải ạ. xem tiếp
E Order 2 con chim - 2 bát Nộm - 1 đĩa tá lả - 5 Bánh Bột lọc - 2 cốc trà đá Hết 155k giá hợp lý xem tiếp
Cho m hỏi ở hn chỗ nào bán bánh bò thốt nốt và bánh bò thốt nốt nướng ạ.
Thank mọi người xem tiếp
Thấy mn rầm rộ kem dừa Thái, ở chỗ em cũng có nhé. Các bạn về chợ Ninh Hiệp sẽ thấy có 2 anh đẩy xe bán kem dọc đường chợ. Giá 20k/1 phần như thế này. Cherry giòn, không kiểu mềm héo. Phần socola trên không đặc quánh cho lắm. Có thêm dừa khô giã nhuyễn + đậu phộng cũng ra gì lắm ạ, ncl em cảm nhận thấy cũng tạm tạm, 7/10 điểm
Edit: phần cùi dừa sẽ được nạo sẵn thành miếng rồi mới cho kem lên trên ạ. Phần kem rối rối không được mịn như kem tươi. xem tiếp
Những đơn hàng thế này shipper được công ty hỗ trợ rủi ro. Còn khách hàng thì vẫn cứ là THƯỢNG ĐẾ! xem tiếp

Ôi giời ơi Lẩu Phan bò Úc mà pha thịt lợn này, thịt lợn trắng bóc ăn đúng là thịt lợn mà, ko nhầm đâu, mình sành mồm ăn mình biết!!!
Mình định viết như vậy đấy, nhưng thật may đọc lại menu thì đúng là có món gáy lợn thật, suýt nữa thì ăn gạch rồi.
Tuy nhiên, mọi thứ khác cũng không khá khẩm hơn ngoại trừ việc phục vụ đã khá lên rất nhiều, nhân viên ngoan, lễ phép, nhanh nhẹn và ăn thịt thả phanh. Còn lại thì không gian khá nóng, có điều hoà mà như không có điều hoà, nước chấm gia vị không có gì đặc biệt, đồ ăn kèm ngấy, nên ăn không còn cảm thấy đã như hồi mới mở mấy năm trước, ăn set 129k cũng không khác set 99k là mấy nên nếu ai định ăn thì gọi suất 99k là được rồi.
Bạn nào thích ăn salat thì gọi suất 129k.
Xin hết vì cũng không có gì để nói. xem tiếp
P/S: những ai dùng Now mà lâu lâu ko có đơn hàng mới thì Now hay tặng mã giảm giá như này. Tao up lên để chúng mày biết ngày xưa tao rất trung thành với Nơ thôi chứ code tao dùng hết rồi nha ) xem tiếp
Mình bảo ơ ? Tôi gọi cho cháu bát bình thường như ngoài cửa kia cơ mà ? Thì anh ta trả lời là 30k là bát bé ! Bát cho trẻ con ! Còn bát Bình thường là 40k bát đăc biệt còn đắt hơn nữa !
Mình thấy chán hẳn và ko nói thêm câu nào ! Cảm giác đúng bị lừa mà thái độ của anh ta thì vô cùng khó chịu ! Kiểu bố thiên hạ chứ ko phải là lỗi tại nhà hàng ko có menu ! Và ko nói trước với khách là giá và hình quảng cáo kia ko rành cho Quý khách mà rành cho trẻ con !
Chắc ko bao giờ mình vào đó nếu còn biển cá lóc Cường Ba !
Nếu ai là bạn bè người thân của tôi thì tôi can một can 10000 lít là ko ăn đc đâu ! Đừng vào phí tiền ! xem tiếp

Hello mọi người, mình nằm vùng trong nhóm được khá lâu hôm nay mới dám review một bài. Chả là mình mới làm ở Creative city số 1 Lương Yên, trưa hay lượn quanhh khu này ăn thì phát hiện ra hàng này, về cơ bản đầu tiên thì không gian quán không quá rộng, khá là sạch sẽ, mỗi tội mình toàn đi vào buổi trưa nên quán đông hơi khó để xe. Vào vấn đề chính nhé, mình là tín đồ mấy món trộn nên đầu tiên đánh giá nước trộn khá là ok, chua chua ngọt ngọt kiểu thanh thanh ấy theo ý kiến riêng thì mình thấy ngon, tiếp theo là bò viên, cái này thì là thịt bò xay rồi chủ quán tự làm chứ không phải thịt bò viên mua sẵn trong túi, ăn thơm mùi thịt với tiêu, còn măng khô thì mình không đánh giá thêm vì mình ăn măng thấy ở đâu cũng giống nhau ý, mà có hộp mang về nên mấy bạn văn phòng ra mua về ăn cũng được )) ở đây mình thấy còn có bún- miến mọc thịt dọc mùng nữa, mình chưa ăn thử nên không nói thêm, nhưng bát nước dùng để mình ăn cùng đồ trộn ấy thì khá vừa miệng nên chắc là đồ nước cũng ok, mà giá chỉ có 25k một suất thui, ai ăn nhiều lắm mới ăn 30k.Nói chung theo khả năng cảm nhận của mình thì chắc chắn là tín đồ ở đây. Lần đầu mình review nên văn hơi lủng củng các bác thông cảm. Kính hội !
Địa chỉ 106 Lương Yên, quán mở đến 2h trưa nha mng xem tiếp