<<Góc nghiên>>
Nhân tiện chia sẻ quán chè ăn vặt ruột 5 năm từ thời sinh viên của em ở ngõ Gốc đề,giờ em chuyển sang Hà Đông vẫn mò về đây ăn
Giá từ 10k-15k ,ở đây e thường hay ăn chè khúc bạch 15k /bát mà chất lượng, thạch cô tất cả đều tự nấu, cả trân châu,ngoài ra cả nếp cẩm cô cũng tự làm, ăn có vị riêng, thanh, quán vỉa hè chỉ mở từ khoảng 19h-23h ,ở đây có rất nhiều quán, quán này do cô dưới hình bán, ngồi trong góc phải đi từ ngoài ngõ vào.
Trong ngõ có quán cô và quán bên cạnh đều khá đông nhưng cá nhân vẫn thích quán của cô hơn vì toàn đồ tự nấu
Quán cô chỉ có mỗi cái xe đồ, ngồi ghế nhựa xung quanh vào đây thì k cần giục cô, cứ tới lượt là cô gọi, gọi nhiều cô mắng đấy )) mắng iu thôi ý mà, cô k khó tính đâu mà thẳng tính thôi. xem tiếp
[Hỏi han]
Các cao nhân cho mình hỏi ở Hà Nội có quán nào uống bia chill chill nhẹ nhàng không ạ
Lâu lâu đổi gió muốn uống vài chai 1 mình. Quán kiểu không gian yên tĩnh. Nghe nhạc nhẹ nhàng vui tươi. Ngồi uống bia tự kỉ 1 mình. Không hò zô, ồn ào như mấy quán nhậu ấy
.......
Có bạn nào hay ngồi ăn lẩu 1 mình rồi uống vài chai không xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
[LAN KWAI FONG BUFFET LẨU HONGKONG - 149 TRIỆU VIỆT VƯƠNG]
Hôm mùng 2/9 vừa rồi mình có tổ chức sinh nhật ở đây, đơn giản vì mình thích cái ghế họa tiết con công chụp ảnh lên rất nổi và bắt mắt, mình cũng thích nước lẩu ở đây nữa, chua cay mặn ngọt đủ cả, nói chung rất ưng cái miệng đối với những người có sở thích ăn cay như mình nhưng lại thất vọng vô cùng về thái độ nhân viên.
Mình order đĩa thịt gà không dưới 5 lần, lần nào nhân viên cũng: "Dạ, vâng ạ!" rất lễ phép nên mặc dù đợi hơi lâu nhưng mình vẫn thông cảm cho các bạn ấy. Khoảng 15-20p chưa thấy nhân viên mang ra là mình lại nhắc, nhắc đến 5-7 lần rồi nhưng nv vẫn chỉ 1 câu "Dạ, vâng ạ!" mà vẫn không thấy thịt gà đâu, về sau mình cũng chán chẳng buồn nhắc nữa. Đến khi ăn xong và xuống thanh toán, mình vẫn k nhận được 1 câu giải thích và xin lỗi cho sự thiếu sót này của nhà hàng.
Thái độ của bạn nhân viên nữ ở tầng 2 làm mình khó hiểu thật sự, k biết có chuyện gì làm bạn ấy bực bội và khó chịu như vậy mà khi nói chuyện với khách mặt bạn ý cứ hằm hằm, mặt nặng mày nhẹ làm mình cũng ngại gọi món luôn . Đến khi mình nhờ bạn ý chụp ảnh cho cả nhóm, chụp xong mình cảm ơn hẳn hoi mà bạn ý k cười, k nói gì luôn!?
Mình đã mất 2 triệu rưỡi (tiền buffet lẩu cho 11 người + bia rượu + VAT) cho bữa ăn này mà bị phục vụ với cái thái độ như vậy quả thật k đáng đồng tiền 1 chút chút nào. Tạm biệt và không bao giờ quay lại xem tiếp
Chốt : ăn thử cho biết, không có nhu cầu quay lại, thích hợp cho những mẹ nào đi nhậu, hoặc đi đêm, không còn gì ăn (quán mở cũng khuya, 11 12h gì đó) xem tiếp
Mọi người cho tớ hỏi về kinh nghiệm đi du lịch Tam Đảo với ạ. Tư vấn giúp mình về chỗ nghỉ, chỗ ăn uống kèm giá cả nữa thì càng tốt ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
Anh chị nào đã đi Ninh Bình và ở Green Peace Bungalow hoặc Trang An Secret Garden Resort cho e vài review với ạ. E cảm ơn xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] Quán chú Long Kim Liên ngõ 4C Đặng Văn Ngữ.
Đầu tiên bước vào quán cũng thấy phấn khởi vì nhiều người ngồi, cũng khá sạch sẽ.
Vào 1 lúc không thấy ai ý kiến gì, ờ ô kê mình tự đi tìm Menu trên bàn khác, mãi sau đc đưa 1 cái bút vs tờ giấy ghi đồ, ok no problem.
Mình đi 2 người, gọi 1 đĩa kimbap chiên, 2 lạp sườn và 1 miến trộn. Chờ khoảng 10p thì kimbap chiên và lạp sườn lên.
Nói về kimbap thì chả có gì để nói vì max nhạt nhẽo, ko có vị gì cả, đc tí tẹo trứng và cà rốt, cái này nói chung cũng ko vấn đề. Lạp sườn như bao chỗ khác, oke. Mình ăn uống cũng dễ.
Vấn đề ở đây là miến trộn, 10p, 20p, 30p từ lúc ăn hết 2 món đầu vẫn chưa ra. Các bàn xung quanh vào sau mà đồ lên hết rồi. Mình có nhắc mấy lần nhưng lần nào cũng bảo ờ ờ đợi tí. Đến phút 30 thì bực mình ko chịu đc nữa đứng lên đi về. Tính tiền cũng bảo cháu đợi miến trộn bao nhiêu lâu. Không 1 câu xin lỗi, đổi lại là ánh nhìn thiếu thiện cảm ). Đi ăn trả tiền chứ có đi ăn xin đâu.
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!!!!!!!!!
P/s: Mình quên ko chụp ảnh @@, bực quá chả tâm trạng đâu mà chụp xem tiếp
Cả nhà ơi Tết dương lịch này mình định đi Sâp xuất phát từ Hải phòng. Không biết có bạn nào có tour 3 ngày 2 đêm không nhỉ? ....... xem tiếp
Các bác ở Hà Nội cho mình hỏi cúc họa mi còn nở không ạ. Còn thì cho mình xin vài địa chỉ ra ngắm với. Số là mình sắp có chuyến ra HN mà chưa biết làm gì.
À nếu muốn mua cúc họa mi về Sài Gòn làm quà thì nên mua ở đâu?
Xin đa tạ
xem tiếp
cho mình hỏi lên bà nà hills có đc dùng fly cam ko ạ ?...
xem tiếp
Hôm qua mình và đứa bạn có nổi hứng đi ăn dimsum thấy chỗ này khá là đông với bạn mình khen nên mình cũng vào ăn thử
Cảm nhận đầu tiên là quán sạch sẽ, nhân viên làm chuyên nghiệp
Đồ ăn thì mình gọi mỗi thứ 2 cái và 2 bát canh rong biển ăn thử cảm nhận của riêng mình thì mình k thích 2 loại bánh chiên lắm mặc dù lúc ăn vẫn hơi ấm nhưng mình cảm giác ăn hơi khô còn canh rong biển mình k ăn quen nên thấy hơi tanh (bạn mình đi cùng ăn thì khen ngon lắm) còn các loại dimsum khác ăn khá ổn vỏ mềm, nhân bánh lại k bị mỡ, nước chấm cũng khá ok giá lại rẻ từ 3-6k 1 cái thôi ạ
Lúc về còn đc chú trông xe tốt bụng, nhiệt tình nữa nên có thêm thiện cảm với quán
Quán còn có mấy loại nước uống nữa mình thấy lạ lạ định thử mà gọi canh rong biển rồi trong hội có bác nào uống rồi review cho e với
Chấm điểm:
- Về đồ ăn: 6/10
- Về nv: 10/10
Sẽ quay lại ạ
Địa chỉ quán ở 368 bạch mai nhé. Biển màu vàng to đùng luôn ý
P/s: Lần đầu viết rv nên vẫn còn lủng củng mong ae trong hội thông cảm xem tiếp
Edit thêm một chút: Lúc bọn mình mới ngồi xuống thì một bạn bước ra đặt menu với hỏi 2 em ăn gì? Mình thấy chí ít thì cũng nên gọi bạn hoặc chị chứ :”< Cái này mình cũng suy nghĩ có nên thêm vào không, nhưng bạn mình bảo là cứ thêm vào để nhắc là nếu không coi được khách hàng là thượng đế thì cũng nên xưng hô bằng vai phải lứa với nhau chứ :”< xem tiếp
Hồi trước lướt mạng thấy ở Phú Quốc có cái bãi nhiều sao biển chụp hình sống ảo đẹp lung linh nên cũng quyết tâm đi cho bằng được. Nhưng cận ngày đi thì thấy có anh chị nào trong cái group này review bảo Phú Quốc đắt đỏ lắm. Mà với số tiền hiện tại thì em sợ không đủ trong khi vé máy bay thì cũng sẵn sàng hết rồi. Em tính sang bên đó rồi kiếm cái khách sạn nào rồi ở. Nhưng sợ không biết giá cả chộp giật thế nào nên em cũng ráng kiếm cái homestay nào giá rẻ rẻ, đặt phòng trước để mình còn lường được đủ thiếu.
Tìm trong vội vàng mà cũng may là cái homestay này còn phòng các bác ạ! Nhà này tên là Peace House, gần chợ Dương Đông. Cái homestay này theo phong cách vintage, cổ xưa lại nhiều góc nhỏ xinh xắn nữa. Nó nằm rìa trung tâm nên cũng yên tĩnh nữa, mang công việc còn dở ra làm nốt với cái không gian này thì đúng tuyệt các bác ạ! Tính em hồi giờ rất khó chịu, hiếm có cái homestay nào vừa ý em, chủ yếu là do chủ khó hoặc chủ thân thiện nhưng quan tâm thái quá làm em cũng thấy phiền, nhưng mà cái Peace House này thì lại không có chủ nhà các bác ạ, ahehe, chỉ có cô quản gia xuất hiện lúc nào mình cần thôi nên thoải mái phết, muốn làm gì làm. Đặc biệt là homestay này có nuôi một em chó cực kì dễ thương nè, nó không sợ người lạ gì hết, muốn bắt về nuôi luôn.
Nói chung là chuyến đi của em đẹp hơn vì cái homestay này còn Phú Quốc thì đẹp chán, em đi vào mùa này hơi nhiều khách du lịch…
Khổ nỗi là bao nhiêu ảnh em chụp lưu trong thẻ nhớ bị mất hết rồi, không biết phục hồi bằng cách nào, em chụp cái hình này không biết bác nào có kinh nghiệm chỉ em khôi phục lại được không, hic, mấy cái hình này em cũng toàn lấy trên fanpage của homestay thôi ạ, nhìn hình vừa nhớ vừa tiếc cái đống hình của em. xem tiếp
( Góc hỏi han)
Có ai biết chỗ nào có bún trộn bánh đa trộn bán tầm chiều tối ngon bổ rẻ k ạ .
em cảm ơn!!! xem tiếp
Cả nhà cho em xin chút recommend địa điểm du lịch trong nước cho cặp đôi được không ạ?
Không biết trong tháng 1 thì đi đâu đẹp mng nhỉ? (trừ SAPA ra nhé ạ).
Cảm ơn mng. xem tiếp
(Góc chia sẻ)
Hôm nay mình có đi ăn ở foodhouse đc ở cây xăng Nam Đồng
Lần đầu tiên trong lịch sử đi ăn ở 1 nhà hàng cũng được coi là sạch sẽ nhưng k thể tưởng tượng được đồ ăn thì quá chán k hề tươi đồ mang ra còn đóng đá nguyên, nvpv còn chán hơn. Mình gọi 3 đĩa ba chỉ bò nv mang ra 2 đĩa không hề nói gì.1 lúc sau mình báo thiếu 1 đĩa thì bạn nv ấy bảo 3 đĩa gộp làm 2 rồi! What dờ heo??????
Mình đi ăn mất tiền chứ có ăn xin người ta đâu. Thái độ của nv quyết định đến việc bữa ăn có ngon hay k vậy mà ở đây đồ ăn vừa k ra gì lại bonus thêm cái thái độ của nv nữa đúng là k thể yêu thương được. Đã thế gọi đồ còn cả tiếng đồng hồ mới ra xin mấy gói mỳ tôm thì mang ra đc đúng 1 gói
Chắc chỉ đến 1 lần rồi thôi à mà giá cả thì cũng chẳng rẻ rúm gì
Có ai đã từng ăn ở đây rồi chia sẻ 1 chút đi ạ xem có cảm nhận giống nhau k xem tiếp
[GÓC KHEN THE COFFEE HOUSE số 1 Thái Hà]
Đến Uống TCH tại đây vài lần nhưng hôm nay thực sự cảm thấy hài lòng nên viết vài dòng review cho quán. Thật sự thì chưa bao giờ viết review cho quán nào dù tốt hay ko tốt nhưng hôm nay khi tới đây thì thật sự muốn viết nhưng tìm ko thấy page riêng của TCH Thái Hà.
Vào buổi chiều mình có ngồi tại quán, gọi đồ uống chất lượng khá tốt nhưng làm mình ấn tượng hơn cả là thái độ phục vụ của nhân viên, rất niềm nở và chuyên nghiệp. Tầm 4h chiều có 1 bạn nam ngồi bàn kế bên ko may làm vỡ cốc trà của mình xuống đấy làm mảnh vỡ thuỷ tinh bắn khắp nơi, khi bạn nam luống cuống chưa biết xử lý ntn thì 3-4 người nhân viên đi đến người đưa giấy, người hỏi han xem mảnh vỡ có bị bắn vào người ko, người thì cầm chổi quét và bảo bạn khách kia cứ ngồi xuống để bạn ấy xử lý hộ mảnh vỡ thuỷ tinh của cốc. Tôi cảm thấy khá tốt vì các bạn nhân viên vẫn tươi cười nhiệt tình và ko có gì là khó chịu, hay thái độ cáu bẳn. Nhưng hơn hết khoảng 5ph sau TCH Thái Hà lại mang tặng bạn nam 1 cốc trà tương tự thay cho cốc bị vỡ kia. Hành động của các nhân viên ở đây rất nice. Điều đó làm tôi phải viết review này trên hội. Mong rằng các bạn hãy luôn luôn nhiều năng lượng và nice hơn nữa. Tôi sẽ quay lại vào lần sau xem tiếp
Ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới, tại cây cầu gỗ dài nhất thế giới. xem tiếp
Cho em viết thêm: đầu ngõ có 2 quán và quán em nói là quan thứ 2 từ ngoài vào nhé. Quán bà béo béo ý xem tiếp
5. Alco House
Chỗ này bán rượu rất hay nhá. Có theo 100ml. Đủ loại từ rum đến wine. Chủ người Nga thân thiện lém, rượu uống khá ngon. Em làm 500ml tối ra bãi biển uống cho tình haha
P/s: bác nào có biết quán sushi nào ở Nha Trang cho em xin vài gợi ý với ạ. Hoặc những quán nào ngon các bác nghĩ đáng thử nữa cho em xin địa chỉ luôn nhé ạ. Cảm ơn các bác xem tiếp
Anh chị nào có cho thuê villa ở Nha Trang hoặc có contact cho em xin với ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
Hum nay lại tiếp tục của series : Mỗi Ngày Một Món Ăn Sáng Ở Hà Nội -
(Ảnh thực tế đc chụp bởi iphone X ko chỉnh sửa)
#2 :
Xôi Mẹ Hiền - Khi bạn đi phố vạn cao từ ngã tư Liễu Giai xong sẽ có cái dốc để đi lên phố Hoàng Hoa Thám , đi hết cái dốc đó thì sẽ thấy quán xôi của mợ ở ngay đầu tiên luôn ở phía bên tay phải - Khoảng 2xx Hoàng Hoa Thám gì đó
Xôi của mợ có quả thịt kho ngon vô mẹ địch , thơm ngọt mềm . Xôi thì thơm dẻo khó tả - Chả mới nên thơm nóng mềm mọng - Giá lại siêu mềm , một combo full option như trong ảnh là 22k , muốn thêm thịt thì khoảng 25-30k thì thêm nhiều thịt k . Xôi chỉ mở sáng sớm đến trưa sớm
Mình ăn ở đây được 5 năm rồi - mợ Hiền bán h cũng tai cũng ko tốt nên nhớ nhắc mợ để trả tiền xôi cho mợ nhé ko mợ quên , mợ rất tốt hay bán xôi rẻ cho người lao động vất vả để ủng hộ ng lao động
. Mợ Hiền rất hiền với tốt với mọi người nên dân xung quanh cũng mua của mợ nhiều lắm , ko ra ăn nhanh là hết ý xem tiếp
Edit :
Đầu tiên e xin chân thành cảm ơn 5000 anhchiem bản làng nhé . Chốt em thấy mng vote Hàng Khay cuối ngõ Cô Tuyến nhiều nhất , ngõ Phất Lộc Trung Hương , ngõ Đông Thái hàng cuối cùng , Mã mây , ngõ Gạch , Đào Duy Từ , Hàng Gà , Phan Huy Ích , Cát Linh , Hàng Thùng ... cơ bản là e vẫn xin cảm ơn mọi người ạ . E sẽ đi ăn thử dần dần một lần nữa em vẫn xin cảm ơn mọi người ạ xem tiếp
- Bán cả ngày.
- Giá: ~15k/món.
- Đánh giá: 7,5/10
- 2 cơ sở: 95 Hàng Bồ - 1 Bát Đàn.
xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
500 ae cho e xin địa chỉ quán cơm Tấm ngon ở Hà Nội với ạ xem tiếp
Mình xin bắt đầu Serie : Mỗi Ngày Một Món Ăn Sáng
Bún Thang Cô Bình 49 Cầu Gỗ - Ngay Cạnh Cái Circle K Thứ 2 Mới Mở Trên Phố Cầu Gỗ
Món này của mình hay được rơi vào combo ăn sáng + cafe Đinh của mình , mình ăn nhà cô cũng được 4 năm rồi . Quán của cô mở từ rất sớm tầm 5h30 thì phải - bát bún trong ảnh gọi là bát bún thang đầy đủ giá 40k ( nhớ hỏi xem cho mắm tôm hay không tuỳ khẩu vị còn mình thì cho mắm tôm ) : Mọc cực to luôn , nước dùng trong thanh nhẹ nhẹ , sợi trứng sợi chả sợi bún mềm mại cuộn vào nhau thơm lừng trên từng gắp bún , sụt một phát vào miệng bao phê , cắn thêm miếng nấm nho nhỏ mà vị nấm tràn miệng chấm điểm cho hương vị đa màu sắc của bán bún thang ở đây
Chưa kể quán cô có trà đá hoa nhài , max thơm xem tiếp
Nếu mà chủ thật sự của Vitamin Beer có đọc được bài này của em thì em chỉ muốn anh/chị nên đào tạo lại nhân viên, cái quan trọng là phải rõ ràng không khuất tất với khách và tôn trọng khách. Cảm xúc của em mấy ngày qua thực sự là nhẫn nhịn nhưng mà bị bùng phát cho đến tận lúc có hoá đơn. Một anh xưng danh là quản lý nhà hàng mang hoá đơn đến cho em và khi em không đồng ý khoản phí đã cầm luôn hoá đơn về, anh không hứa hẹn hay phản hồi là sẽ xử lý vụ hoá đơn cho em ntn luôn ạ!!!! Ô KÊ nhà hàng....hoan hô cách xử lý của nhà hàng luôn ạ!!! Thật linh hoạt và hiếu khách hihihihi xem tiếp
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu thôi.Và trong khi các hãng bánh khác bây giờ mới vào vụ thì chúng tôi sắp... xem tiếp
Góc không ưng
Vừa vác mồm đi tận Lạc Long Quân ăn bún bò Huế O Uông
Nước dùng cũng bình thường, cái bì cuộn ko ngấy lắm mà cũng bình thường nốt ) viên bò hnay mình ăn hơi chua, và ko hỉu sao bún bò Huế lại cho hành tây :((((( edit: cf là nhiều quán có nhưng quán t ăn ở Huế ko có và ko rõ vị giống hành tây trong phở như này ...
Edit 2: bạn t dẫn đi ăn thì khen nức nở lắm nên mới tha đi nhưng cũng công nhận là hqua t ăn bún ko ngon như mọi ngày, chắc do ... Đen )
6/10, lâu ko ăn bún bò Huế 65 Đường Láng mà vẫn thấy chỗ kia hợp vị hơn
Bonus ảnh cuối là Bún bò Huế Mỹ Tâm ăn ở Huế ạ xem tiếp
Four Springs Tea House - 159 Xã Đàn.
Đây không phải quán trà sữa, không phải quán cà phê, mà là quán chuyên về trà với phong cách vừa cổ điển vừa sang chảnh, mang hơi hướng Hàn Quốc.
Quán sở hữu không gian siêu xinh luôn, tông nâu trắng nhé. Cốc cũng xinh, mỗi tội không có nắp :< Biết là không cần thiết nhưng cá nhân mình thấy logo của quán hơi xấu, làm cái logo vintage chút thì đẹp hơn.
Về đồ uống, mình gọi Trà nhài sữa thấy trà khá nhạt, không giảm đường mà ngang bằng mấy quán trà sữa giảm đường 50%. Nhạt nhưng vẫn thơm mùi trà, ngậy vị sữa. Giá nhìn chung đắt, mình uống không topping đã 60k, nhưng cho điểm cộng vì dùng ống hút cỏ bàng và cốc giấy bảo vệ môi trường (có hai loại ống hút, ống hút tre to dùng để hút trân châu bạn phải mua thêm với giá 5k, còn ống hút mình dùng trong ảnh là ống hút cỏ bàng, dùng cho những món không có topping và hoàn toàn miễn phí nhé). xem tiếp
500 anh chị em cho em hỏi ở hà nội có chỗ nào bán thắng cố ngon mà sạch k ạ
P/s: e là người lào cai nên các bác đừng khuyên em là bẩn mới ngon nhé. Cứt non hay cứt già e cũng xin chịu ạ xem tiếp
[Góc khen dạo] Phở gà bún miến mọc cô Thủy! Hẻm 72 ngách 50 ngõ 310 Nghi Tàm, tuy hơi khó tìm nhưng ăn 1 lần nhớ mãi.
Điểm cộng: nước dùng thơm ngọt, đậm đà từ đầu đến cuối, toping đa dạng từ đuôi đến lưỡi lợn, tất cả đều làm tươi ngay khi gọi, cô chủ vui vẻ dễ tính, chiều khách, giá hạt dẻ 20-25k
Điểm trừ: quán ăn gia đình chỉ có cô chủ và con trai phục vụ nên nếu đông khách thì đợi hơi lâu, chỉ bán sáng 6-10h, không nên ăn ngày mưa xem tiếp
*Ngày 8(24/11/18): Hà Khẩu – Lào Cai – HN
-6h sáng về đến ga Hà Khẩu…Taxi về cửa khẩu (35 tệ/2 xe)
-Chờ 7h bên HK cho xuất cảnh. Nhớ giữ cuống vé lúc nhập cảnh bên hải quan đưa cho(lúc đi), đỡ phải khai lại.
-Sang bên VN nhập cảnh xong ra ngoài gọi xe Sao Việt (210k/giường) đến đón tại cửa khẩu về bến xuất trình vé xong đưa về tận nơi (Mỹ Đình, Giáp Bát hoặc văn phòng tại Giải Phóng).
=>Kết thúc hành trình. Tổng chi phí hết 8tr chưa gồm phí visa(80usd) xem tiếp
M.n ơi cho em xin ít review các homestay ở Đồng Văn và Mèo Vạc - Hà Giang với. Em tính qua Đồng Văn thì ở nhà cổ chú Thân. Không biết có xa chỗ phố cổ với chợ phiên gì không. Mong mọi người tư vấn giúp em xem tiếp
[GÓC KHEN]
Thịt xiên đê Nguyễn Khoái( dốc đối diện 814 Nguyễn Khoái)
Hàng này t ăn cũng nhiều năm rồi. Từ hôi xiên 6k, bh thịt đắt lên 7k. Xiên thịt tròn lẳn,kp kiểu bẹt bẹt mỏng dính đâu, dài gần 1 gang tay. Hàng cô bán từ tầm 4r chiều. Nhanh hết lắm lên ra muộn thì hết luôn. Xiên ăn ngon, thơm mùi xả, xiên kiểu 7 phần nạc 3 phần mỡ. Bánh mì 3k/cái. Lại sạch sẽ nữa nên t ưng và ăn cũng 3-4 năm rồi.
Cô ngồi ngay gần mặt đường đê Nguyễn Khoái, ngay đầu dốc đối diện 814 Nguyễn Khoái nhé xem tiếp
Mình nhận đặt khách sạn toàn quốc cam kết giá cạnh tranh nhất
Inbox/Zalo hoặc gọi: 0835.286.268 để được tư vấn & báo giá cụ thể. xem tiếp

Cuối tháng 7 đầu tháng 8 mình cùng bạn đi Thái Lan, bạn nào có vé khứ hồi tốt trong thời gian này inbox mình nhé. Ưu tiên vé của hãng Thailion, VNA,... xem tiếp
Em xin phép adm! Nhờ adm duyệt hộ bài:
[ Góc Cảnh Báo]




. Hôm nay thấy thất vọng quá về 1 shop bán hàng online hoa quả nhập.
Thấy bài post cũng ko care là thứ mấy vì sắp đến 1/8. Chốt đơn ở cmt : 1kg cherry, 1 kg nho ngón tay, 1 kg envy new . Thấy inbox. Chốt đơn. Nhẩm đơn khoảng 600k cả ship chắc 620k
Vậy là khi ship đến alo: chị ơi! Của chị 655k. Nghĩ chắc táo có nhỉnh kg hơn nên vậy. Zui zẻ cắp hoa quả lên văn phòng. Lên mới té ngửa. Cherry 340k. 40k nó ko là gì nhưng vấn đề nằm ở chỗ giá post 1 kiểu giao 1 kiểu. Không kể đặt một loại chery lại giao một loại khác. Như đặt iphone nhận nokia vậy. Đơn chốt 1 post xong ko báo giá thay đổi. Giờ m nói đấy là thiếu xót bên em vì ko báo kh, nó lại kêu chị trả lại em gọi ship.( thái độ rất lồi lõm, 1 câu xin lỗi ko có) Ok gọi ship ,thì nó kêu: chị trả 20k tiền ship về bên em sẽ cân lại, đủ thì em ck tiền trả chị. Oh! Tôi biết ông bà là ai mà hàng cũng ko lấy, tiền cũng ko đc nhận. Về chờ nhân viên cân lại rồi mới trả tiền, tiền chứ có phải lá cây đâu.hix. Còn mất tiền ship vì shop sai nên kh phải chịu.
Không thể chịu nổi cái thái độ của cái shop này.
Một câu chị ơi! Chị thông cảm, vì giá nó vậy. Do bên em thiếu sót ko báo lại chị trước. Cũng ko có 1 lời. Giờ kh là giun là dế hết rồi, làm nghề phục vụ mà những kỹ năng mềm cũng ko có.
Post đây để anh em cạch mặt cái shop này ra dùm. Ko lại ôm cục tức vào người.
Thôi! Coi như cúng cô hồn. Sắp hết tháng rồi.
Xin phép còn 2 ngày cho em sân si 1 tý
Mình đăng bài ko nhằm mục đích lấy lại tiền hay bất cứ điều j tương tự như thế. nên đừng ai nghĩ chỉ vì 40k này kia. Tiền ai cũng quý, nhưng nó phải được dùng cho đúng người đúng cách.
P/S:Trả lời thắc mắc: có bạn nói nho giảm ko kêu! Cherry tăng thì kêu thì nho 195k m vẫn trả đủ 200k nhé. Ko lại sân si bảo lợi nên ko nói tới. Haizzz. xem tiếp
mùa này là thời gian hợp lý trong năm để tới Đà Nẵng - Phố cổ Hội An.
tới những địa điểm du lịch nổi tiếng, thưởng thức các món ăn đặc sản và tuyệt vời hơn không khí mát mẻ có phần se se lạnh sẽ tạo nên những cảm xúc thật đặc biệt.
cùng xem một số hình ảnh mà tôi chụp tại Đà Nẵng - Phố cổ Hội An
nếu chưa biết phải bắt đầu từ đâu, đây là bí kíp du lịch cho bạn: TuAzqN xem tiếp
Điểm hạn chế : nước thịt hơi mặn. chỗ ngồi hay full mà nóng, mỡ màng - do cô ngồi nhờ buổi sáng ở hàng cơm rang phở xào. xem tiếp
Quán Bún Ốc Sườn Cô Sáu- 354 Bạch Mai ( mở cả ngày)
Vị trí : quán nằm ở gần ngã ba Bạch mai – Tạ Quang Bửu nên rất dễ tìm. Không gian quán thoáng, mang đến cảm giác sạch sẽ. Mình hay ăn bún sườn + ốc to, bát bún đúng cổ truyền với hoa văn kiểu bát ngày xưa Miếng sườn nhỏ, ốc to ăn thơm, ốc bé đôi lúc ăn bị sạn. Nước dùng có vị chua chua của dấm bỗng. Ớt chưng ở đây ăn khá cay nên các bạn cho vừa thôi nhé nếu ko ăn đc cay Bún cho hơi ít, bạn nào ăn khỏe thì nên bảo làm bát nhiều bún.
Giá cả: bát mình ăn là 35K nên cảm thấy giá cả phải chăng so với chất lượng
Cả 2 quán trên cá nhân mình thấy chưa đc coi là xuất sắc nhưng cũng đáng để các bạn thử 1 lần xem tiếp
có ai tháng 3/2019 định đi du lịch từ SG đến Phú Yên một mình k ạ? mình hẹn đi chung đi! ^^
ps: vé máy bay t3 vietjet 57k ạ! xem tiếp
Tips: Na mua sim ở đây nha: sim-du-lich. Bạn có thể tham khảo giống Na nha xem tiếp
Tết âm lịch này mình có dự định đi Đà Lạt 1 mình.. có bạn nào biết villa hay homestay nào đẹp ( không quan trọng giá ) phù hợp cho người đi 1 mình ko ạ mong các anh em vào review giúp em nhé xem tiếp
16/1/2019 có ai đi Đà Lạt săn hoa mai anh đào cùng chuyến với e ko ah? E bay Jetstar chuyến 8h từ Hà Nội ah, e muôn tìn thêm người để lập term xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mình dạo này ít ra đường quá chỉ biết loanh quanh mấy quán cafe nổi tên kiểu TCH. Cần lắm anh em bạn bè chỉ mình mấy quán bé bé xinh xinh để sống chậm 1 chút, ngồi xem tarot, đọc sách,... sống chậm 1 chút. Cầu mong mọi ngườu chia sẻ mình xin vài cái tên nha xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
-
Sắp tới mình muốn tổ chức buổi liên hoan nhỏ cho tầm 15-20 người, ăn chả cá, khu vực Đống Đa, Thanh Xuân
Mong mọi người chỉ giùm mình quán nào ăn ổn, sạch sẽ, có phòng riêng càng tốt, giá cả hợp lý.
Ngoài ra nếu có suggest gì liên quan tới món cá thì các bạn chỉ giùm mình luôn ạ ) ví dụ như món gì khác k phải chả cá, quán nào ổn...
Mình xin cảm ơn mọi người. Mong ad duyệt bài giúp mình, cảm ơn ad ạ xem tiếp
Với bạn nào thích uống nhạt hoặc các bạn nữ thì đây là sự lựa chọn hợp lý vì dễ uống, ít gas nên dù uống lon cũng khó bị sộc. xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
E rất thích ăn bánh bột lọc nhưng hôm nay quán quen hết sớm.Đánh liều mua ở 16 Ngô Thì Nhậm vì thấy quán khá đông.Hi vọng lần đầu sẽ có lần sau. : =>>>Dở không thể chịu được luôn!!!Như kiểu bánh cũ cho lại vào hộp bán cho khách vậy.Thực sự bột thì dai nhách-tôm thì khô-k có thịt luônCHÁN K CÒN NƯỚC NÀO ĐỂ MÀ CHÁN. cho sự trải nghiệm tệ hại.Mong k ai mắc sai lầm như mh nghe giọng a bán là ng miền Nam tưởng chừng có chút hi vọng k ngờ là mua về k nuốt nổi xem tiếp
Nói chung là không nên đến đây lần thứ 2, mất tiền ngu một lần là đủ rồi. xem tiếp