Chả là mình có review món NEM NƯỚNG CÔ HƠN NHA TRANG Ở CHỢ XANH PHỐ PHAN VĂN TRƯỜNG thì theo ý kiến mình thấy n không ngon nước chấm mặn hơn ram thì rắt răng thấy nchung là k oke như hồi trc thì bác mình có nhà gần quán có kể mình là đổi chủ nên k ngon và nghe đâu thì chủ nhà đòi nhà lấy lại nghề và bán nhưng nc chấm k bằng chủ cũ ! Nên mình ăn thấy cx đúng và có review trên hội về món vì cá nhân mình ăn và mình bỏ đồng tiền ra thấy k ngon và k đáng để bỏ tiền nữa chi bằng ăn chỗ khác đôi khi giá cao hơn nhưng ngon thì mình chấp nhận ! Nhưng thực sự thì đồ ăn thì kém mà thái độ pvu của nhân viên ở đó thì tồi thái độ và rất chậm trong việc dọn dẹp để khách mới vào ngồi ! Oke quán đông mình hiểu nhưng ít ra cái thái độ tốt thì vớt vát đc đây chả đc cái nào ! Mình đăng thì k hiểu sao 1 bạn có fb Thuỳ Dương Lê có cmt như ảnh mình cap lại và nói kiểu như mình vu khống không bằng ! Tiện đây mình đăng cho mng xem có thể fb này là ng của quán nói mìnhh nvay thì ra đó ăn thì các bạn hiểu n pvu thì ntn ! Mình nói luôn ạ cá nhân mình ăn thấy tn mình chỉ muốn góp ý cho ace trong hội thấy và biết quán nào ngon hơn thì gth mình thôi chứ mình chả bán hàng onl hay ntn mà tạo phốt kiếm fame đâu ạ ) hơi dàii mong ace hội đọc và ad thông cảm vì e quá bức xúc ạ !!!! xem tiếp
[ Góc Hơi Chê]
Có bạn nào thích món Milo đá bào không ?
Trước mình ăn ở bên Tràng Thi ( quán đầu mở đó ) này đi ăn thử quán hình như ở 5 ngõ 9 Nguyễn Tri Phương
Có chút nhận xét: để mà nói thì về chất lượng dù nhiều toping hơn bên Tràng Thi nhưg đá k được nhuyễn và vị khá nhạt nhoà, có nhiều vị hơn nhưng các vị cũng không rõ ràng ấy. Như bên TT thì sốt khá đậm và sánh khi dầm vào đá n không bị nhạt. Được cái thì ngồi trong nhà điều hoà mát mẻ hơn còn bên kia ngồi ngoài đường hơi tối
25-30k/cốc full option
(Ảnh trái là NTP phải là TT) xem tiếp
[ Góc rì viu ]
Xôi Hoa Điếc ở 37 Lò Đúc nhé.
Mở từ 4h chiều đến 12h đêm thì phải
Ở đây không hiểu kiểu gì mà trứng chiên quả nào cũng lòng đào hết á. Ăn phê vler. 1 suất 3 loại nhân hình như 25k thì phải mình không nhớ lắm. 1 suất đầy đặn phết mình ăn no lắm lắm luôn ý. NHƯNG không biết do đó đen hay thế nào mà hôm đó trừ xôi ra thì đồ mình và người yêu mình ăn hoàn toàn nguội nguội lắm luôn ấy đáng nhẽ ngon nhưng tự dưng thế làm giảm đi mất 2-3 lần :(((( pùnnnn
Không biết bình thường có thế không
Anyway, trứng lòng đào ăn best vler các bạn ạ xem tiếp
Cuối tuần tới, team em định đi xả hơi gần HCM. Đảo Ó_ Đồng Nai.
Nhưng search gg ko thấy thông tin để đặt phòng nghỉ.
Bác nào thổ địa ở đó hoặc đi rồi cho em xin tí thông tin với. Em cảm ơn rất nhiều. xem tiếp
Địa chỉ: 37 ngõ 12 Chính Kinh.
Bán từ 6h sáng đến trưa. Hôm nào đông tầm 1 rưỡi là hết sạch rồi ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Mọi người có ai biết quán lẩu kem nào ngon ở hà nội không cho mình xin địa chỉ vs ạ xem tiếp
500 ae Hà Nội cho mình hỏi có khu nào ở nội thành bán Bánh sắn nướng này không ạ?
Trước thấy ở khu đường Hoàng Quốc Việt có bán mà giờ tìm không thấy
Thanks mn!
Edit: mọi người cho mình xin thông tin những chỗ hiện tại vẫn bán được không? Vì mùa hè với cả chưa phải mùa sắn nên không biết những chỗ đấy hiện còn bán không!!! xem tiếp
Đi ăn buffet lẩu được ngắm pet!
-----------
Không liên quan lắm, các thánh ăn cho em hỏi ăn chân gà rang muối, mắm ở đâu ngon như ở Triệu Việt Vương ạ. Ngon mà mò từ Trần Duy Hưng lên đấy ăn xong về đến nhà bụng chả còn gì. xem tiếp
Review nhẹ về Mắm quán
Tàu ngầm cũng lâu nhưng hn lên cơn thèm chân gà nên cũng nhớ nhiều ng review Mắm quán quá nên chấp nhận phi từ Cầu Giấy lên chén thử )
_Không Gian : 7/10 cá nhân thấy cứ mỡ mỡ hay dính dính khó diễn tả ý )
_Đồ ăn : 9/10 cho đồ chiên mắn, Chiên cay thì bình thường vì mình thích ăn cay hơn
+ Chân cánh : to gặm sướng
+ Đùi : Có bạn review đùi ngon nhưng mà chắc ăn no quá nên bị ngấy nên k thích ) Chỉ nên ăn cánh với chân + nộm chống ngấy )
_Phụ vụ : Mình k chấm vì dễ tính ) Ăn ngon là đc nhưng lúc thanh toán tính sai mất của mình 1 đĩa rau củ nhưng báo cái được trừ luôn
Tổng kết : Thèm chân với cánh thì ăn bao ngon )
Cánh : 21k / c ăn 2c , Chân 11k/c ăn 4c, Nộm + Bia vs Nc ngọt
2 Ng ăn tầm 2 là đủ ngon ))
Bổ sung địa chỉ : 30 Thi Sách, tầng 2 ạ xem tiếp

Chào các bác,chả là lâu lắm rồi mới quay lại ăn bún cá hàm long vì thèm chả xương độc của quán mà thất vọng tràn trề
Mình đã ăn ở đây từ những năm 2012 rồi nên biết rõ chất lượng nó đi xuống thậm tệ như thế nào . Ngày đó 1 bát bún đầy đặn có giá 20k gồm nhiều cá và 2 miếng chả cá + rau trần rồi lên 25k nhưng chất lượng ko hề thay đổi,tối nào đi làm về cũng phải đá 1 bát
Mới ấm bụng , cho đến tận hnay đi ăn lại(sau ~2-3 tháng ko ăn) vì thèm chả xương quá nên đã quyết định ko ăn đi ăn bún riêu trần xuân soạn mà ghé vào ăn , nhưng ôi thôi ,dời ơi đất hỡi 1 điều sau khi gọi đồ và nv bê ra là đã ko còn ấn tượng gì hết,đươc 4 miếng cá bé tí tẹo + 1 miếng chả cá , bát nước thì trong vắt , ko có mùi cá , xếp đồ thì ngổn ngang,nhìn đúng kiểu 1 mớ hỗ lộn được làm lại từ bát ai đó ăn dở vậy :(( (ảnh là mình đã cho ớt và chụp qua app nên mới đỡ lại 1 tí màu), nước thì nhạt nhẽo,cá thì khô đét ăn đúng kiểu nhai cao su vậy , tính theo điểm thì cả bát được 4/10d ,may được sợi bún ngon bóng mượt và dai nên gỡ lại được 1 chút .
Giá vẫn 25k/bát nhưng chất lượng chỉ còn 4đ , thà rằng quán tăng giá lên cho nhân đầy đặn hơn thì mọi thứ sẽ khác nhưng ko ngược lại hết các bác ơi thà rằng bỏ thêm 10k sang thi sách ăn bún cá hà thành còn ngon hoen bội lần . Bonus là ăn xong về còn bị đau bụng đi ngoài , có ai từng là fan của bún cá hàm long trước đó thì nên suy nghĩ lại ko lại làm tội cái mồm xem tiếp
(Góc hơi chê )
Mình ăn món dừa dầm lý tiểu long này thấy bị ngọt hắc ghê gớm. Cảm giác ăn xong đi tiểu đường mất. Chỉ là lạ lạ thì mua thôi, mua xong thấy k đáng, thà mua quả dừa nguyên chất uống có 12-20k/quả trên đường còn hơn. ăn dừa dầm Lý tiểu long này chỉ là pha tí sữa ông thọ với cốt dừa và cùi dừa, thêm tí hạt trân trâu trắng ăn chán chán vào mà giá Lên 29k. Mình nghĩ 29k thì mua chè sầu ăn ngon hơn. Vậy nên các b muốn thử thì nên suy nghĩ nhé! xem tiếp
Sắp tới 2vc e đi Đà Nẵng chơi 5ngay ace nào biêt điểm ăn chơi ngon và đẹp review cho e đc ko a? Tiện thể cho e xin it kinh nghiệm vê tour đi bà nà, núi thần tài ạ. Cách đi lại các thứ. E đi cách đây 3 năm r nhung chắc h đổi mới nhìu nên muốn xin kinh nghiệm của các ac nguoi dân đà nẵng hoặc ac nào đi du lịch nhiu a?!! EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN MN Ạ!! xem tiếp

Xin chào mọi người chẳng là hôm qua mình có buổi tụ tập cùng bạn, sau một hồi lựa chọn giữa ăn bánh và ăn cơm thì chúng mình quyết định rẽ vào ăn ở Đào Viên 29B Hàng Vôi, bước vào quán thì thấy quán sạch sẽ, tầng 1 là khu order, tầng 2 ngồi ăn có cả tầng 3 nhưng không biết là bếp hay là tầng ăn nữa.
Mình và bạn order 1 cơm gà Đào Viên ( cơ bản ) 1 cơm sườn nướng 1 đĩa cải chíp xào và đồ uống là trà Olong và Hongkong milk tea.
Đồ lên khá nhanh tầm 5-7p là có, mỗi tội lúc bọn mình ngồi đợi thì điều hoà bật hơi cao độ nên thấy khá nóng, lúc sau đã có khách vào thì thấy mát hơn rất nhiều.
Suất cơm của mình là cơm sườn nướng gồm 4 miếng sườn, lạc hấp xì dầu ( cái này mình cũng không biết diễn tả sao ) và đặc biệt là cơm trộn gừng không phải cơm trộn miếng gừng mà là trộn những sợi gừng siêu mỏng ( chắc không bằng sợi tóc luôn ).
Sườn tẩm ướp vừa miệng, miếng sườn cũng không dày thịt lắm nhưng với mình vậy là vừa ăn, lạc mềm ngọt ăn rất lạ miệng. Nhưng đến phần cơm thì mình không thể ăn nổi vì trộn lẫn với gừng và mình là đứa siêu ghét gừng ăn được 3 miếng thì phải nhờ con bạn ăn hộ cơm. À quên mỗi suất cơm được 1 bát canh nữa, hình như canh su hào luộc và vẫn có vị gừng mình cũng ăn được 3-4 thìa canh là dừng . Đồ uống của mình thì gồm trà sữa và thạch sương sáo, thạch mềm đúng vị mình hay tự làm còn trà sữa thì nhạt, nhạt vl luôn nên mình chỉ ăn thạch không.
May là hôm qua bạn mình có gọi thêm đĩa cải chíp chứ không chắc mình chết đói cải thì ăn cũng bình thường thôi không có gì đặc sắc hếtttt được cái nhìn ngon mắt.
Phần cơm gà của bạn mình thì cũng là cơm trộn gừng, gà luộc và có dưa chuột cùng gia vị ăn kèm, gà luộc ở đây mềm, ăn khá ngon .
Tóm lại là do mình không thích ăn gừng nên cảm thấy ăn ở đây khá bình thường và hơi tiếc tiền ( dù không phải mình trả). Nếu hỏi mình có quay lại hay không thì chắc chắn là không (trừ khi có loại cơm bình thường thì sẽ suy nghĩ )
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây xem tiếp
[ góc chê bai ]
Lại là t .
Thấy cm lên khen vịt 29 Nguyễn Thượng Hiền.
T vs thằng b liền quất ngay bữa trưa tại đây.
Nv ok vì lúc bọn t đến khá sớm và chỉ có 1 bàn đang ăn.
Bọn t gọi combo 341k gồm những thứ trên( ko bia vs trà đá ) Đĩa vịt đc mang ra đầu tiên. Do đang cúm , ko ngửi đc nên t đã ăn luôn nhưng thấy vị hơi lạ nên hỏi thằng b , nó bảo vịt bị hôi m ạ. Xog , vịt hôi thì stop luôn và t đã bị ăn 1 miếng , còn thằng b t ăn thêm 2 miếng vì kêu đang đen , ăn hôi vào cho vừa hôi vừa đen .
Tiếp đến món vịt xào @.@ ăn ko ngon , thịt khô , nhìn tưởng thịt rang ) nhưng thằng b t vẫn đả sạch.
Nộm ăn tạm đc.
Cơm vịt ) đậm chất cơm đảo qa dầu cho nóng r để vào nồi gang ) hạt cơm rời , nhai cứng , vcđ ăn cơn như tra tấn.
Và kết thúc cuộc tình t đã mang thịt còn lại về cho lũ mèo nhà t cm à.
B t nó bảo nó hay ăn ở đây nhưng toàn ăn tối , chắc vịt lúc đó hết hôi ??!!??? Wtf ???? Đếu hiểu.
Chắc t cạch 29 này ra mất.
À ăn xog trên đường về còn âm ỉ đau bụng nữa chứ ... :(( :(( :(( xem tiếp
chào mọi người
Vào giữa tháng 11 này e có chuyến đi du lịch đà nẵng. Không biết thời tiết có đẹp không ạ. Với lại giữa huế và cù lao chàm mọi người thấy nên đi cái nào hơn.
Em vẫn đang tìm nơi tổ chức tour bà nà hay cù lao chàm, huế giá học sinh sinh viên để tham khảo
mong mọi người tư vấn giúp em với ạ xem tiếp
Cho mình hỏi thăm. Mình muốn đi cây thông cô đơn; tuyệt tình cốc va secret garden. Nên đi xe máy hay thuê xe (4. 7 chỗ) đưa đón ạ ??? Vì nhóm mình toàn con gái nên mọi người góp ý kiến hộ nhé xem tiếp
Xôi gà Pate
Xôi gà pate nổi tiếng phố Lương Văn Can. Mình hay ăn của bác gái bán khá là lâu năm rồi. Giờ nhà bác có việc nên nghỉ hẳn không bán nữa. Giờ chỗ đó có một cô khác bán thay thế, là bát trong hình đây, hương vị khá ngon như bản gốc, mỗi tội của bác trước có cả 1 nồi trứng kho thịt ăn kèm, cô mới bảo mùa đông sẽ có. Xôi ăn dẻo, pate rất thơm, thịt gà luộc dai ròn, bát nước phở húp đậm đà đi kèm, và luôn có cả hành tây dầm, ăn rất vào
Xôi gà Pate - số 2 Lương Văn Can (40k 1 bát) chỉ mở sáng sớm đến tầm 12h là hàng bán đồ lưu niệm rồi nhé xem tiếp
*Review món Phở chua ngọt tại 212 Lê Trọng Tấn *
_ Là món ăn khá là lạ miệng ở Hà Nội. Sợi phở mềm cộng thêm cái bùi bùi của lạc. Thêm vào đó là sự giòn của cà rốt với dưa chuột....vv. Nói chung khá ngon và bắt mắt.
Điểm cộng là quán có tầm nhìn thoáng, mát mẻ nhưng chỗ để xe hơi bé 1 chút.
Nói chung là rất ngon xem tiếp
Xin chào mọi người. Khoảng 20-25/11 mình có book vé đi Hà Giang-sapa-Hà Nội, mọi người chia sẻ cho em ít kinh nghiệm đi 3 địa điểm này tiêt kiệm thời gian và trải nghiệm Hà Giang với ạ. Có anh chị em nào đi cùng cho vui ko ạ.
xem tiếp
Mọi người ơi, cho e hỏi đầu tháng 12 e đi sapa 3n2 đêm e tính ở vietrekking homestay mọi người cho review với ạ xem tiếp
[Góc tào tháo đuổi]
Chẳng là sau bao ngày nắng muốn teo mỡ thì được hôm mát mẻ, thèm thịt nướng quá mà Buk Buk lại hết bàn nên tớ có qua Jlegu 240 Ngô Gia Tự ăn nướng.
Sau khi chén bon mồm tới nửa bữa thì phát hiện 1 chú sâu béo ngậy đang bò trên lá rau gói kèm thịt nướng, nhà tớ đành nhẹ nhàng gọi nhân viên ra đổi giúp rổ rau khác kèm lời nhắn rửa kỹ giúp tớ, thế nhưng mặc cho nhà tớ mấy lần gọi nhân viên lại hỏi rau của nhà tớ có chưa thì đến tận lúc về thanh toán nhà tớ vẫn không thấy dấu vết của rổ rau đâu.
Ok! Mát trời nên dễ tính, nhà tớ thanh toán đi về.
Thế nhưng của đáng tội, đi khỏi quán chưa được 15 phút thì bạn nam nhà tớ đã kêu đau bụng quá, sau đó là cả một hành trình ôm nhà vệ sinh đến tận sáng hôm sau
Bụng tớ tốt hơn thì đến 11h đêm mới bắt đầu công cuộc ôm nhà vệ sinh
Mà thật sự biết người biết ta nên nhà tớ nướng đến cháy khét cả ra mới dám ăn chứ cũng chẳng dám vội vàng gì
Cũng không có ý định rì viu gì đâu nên nhà tớ không chụp ảnh lại, xin đính kèm ảnh nhà tớ chụp hồi ăn ở Jlegu 70 Nguyên Khiết ạ
Thôi thì từ đây, xin chào và không hẹn gặp lại Jlegu :(( xem tiếp
Mọi người ơi có ai biết quán vịt nướng nào ngon khu vực đống đa k ạ cho e xin ít review với. Gấp gấp xem tiếp
:
"Đi Ladakh mùa thu ngắm tuyết đầu mùa"
có nghĩa là “land of high passes” Vùng đất của những con đèo cao. Ladakh thuộc bang Jammu and Kashmir, nằm ở phía Bắc Ấn Độ với phần lớn lãnh thổ nằm trong dãy Himalaya, giáp biên giới với Trung Quốc, Tibet và Pakistan.. Ở đây các phương tiện truyền thông hạn chế, mọi thứ hàng hoá ko phong phú như những nơi mình hay đi, đồ ăn khá khó ăn. Ladakh đã vắng, lại còn cao, nơi thấp nhất cũng 3000 m mà đèo cao nhất cũng trên 5000, Và vì nằm trên độ cao toàn từ 3000m trở lên, nên một trong những điều cần lưu ý nhất khi đến Leh và một số vùng khác của Ladakh chính là việc shock độ cao (AMS). Thời gian lí tưởng nhất để du lịch Ladakh chính là vào mùa thu. Thời gian tuyệt vời nhất là đầu tháng 9 đến đầu tháng 10 hàng năm. Thời tiết vào thời điểm này không quá nóng như mùa hè và không quá lạnh như mùa đông. Ngoài ra, bạn còn có thể chiêm ngưỡng lá vàng và tuyết rơi đầu mùa cùng một lúc. xem tiếp

Thấy có 1 bạn review nem nướng ở Xuân Thuỷ nên tớ viết 1 bài cho các bạn biết quán nem nướng ngon. 25k 1 suất nhé các tình yêu. Như hình của t là 3 suất
Quán này trước ở 17 Dương Quảng Hàm bây giờ chuyển ra số 14 ngõ 439 Nguyễn Khang rồi nè. Trước ac chủ có cửa hàng bán mà bh chỉ bán onl thôi. Các cậu ở gần có thể qua mua về nhà ăn nha. Mình đi ăn từ lúc anh chị mới mở quán ăn xong nghiện luôn ý. Kiểu tuần nào cũng đến đóng họ 1-2 lần anh chị chủ dễ thương cực, cứ để ý khách gần hết gì là lại cho. Nem k bị cháy mà nó cứ thơm ý. Ưng nhất cái nước chấm á. Mà a chị chủ là ng miền trong nữa chứ. Như hình của mình là 3 suất. Đầy đặn mà nước chấm lúc nào cũng nóng hổi ý. Có lần a chị nghỉ mình đi ăn thử ở Xuân Thuỷ ) chắc chẳng bao giờ có lần t2 quay lại quán nem ở Xuân Thuỷ nữa. Nem thì cháy, nước chấm thì nhật toẹt
#góckhen xem tiếp
Mình có dự định chụp ảnh ở Đà Lạt. Bạn nào biết ai chụp đẹp và nhiệt tình giới thiệu mình với. Cảm ơn! xem tiếp
Chuyến đi ĐL lần này là một chuyến đi buồn nhất của mình. xem tiếp
Bạn nào có kinh nghiệm đi tour miền Tây, vào vườn trái cây với ra chợ nổi cho mình xin kinh nghiệm với. Book tour với agency nào thì tốt? Mùa này đi miền Tây có j hay ko? Có vườn nào còn trái cây ko? Tại mình thấy tầm này hết mùa trái cây rồi thì phải mình ở SG có 4 ngày thôi, muốn đi miền Tây mà ko biết phải làm sao. Cảm ơn các bạn trước nha !!! xem tiếp
Rì viu món NEM NƯỚNG NHA TRANG CHỢ XANH nói chung là em ăn nhìu rồi và lâu lắm k ăn nói thiệt là quán bị đổi chủ nc chấm k ngon như trc nữa mặn hơn và cái bánh tráng chiên thì dắt răng voãi thịt thì k đậm như trc mà phục vụ kém dã man đã đứng đông xếp hàng rồi mà nhân viên kiểu blablo ) thực sự em ăn hồi đầu đúng nhà thì ngon bh quán kiểu chủ nhà cướp nghề làm chán dã man nc chấm mặn thái độ phục vụ như shit !!! Quán cô Hơn này bị chủ nhà cho thuê cướp nghề nên làm nc bị mặn nchung là FAKE ce gần xa tránh đii nhé ) khách ăn xong còn k thèm dọn bày bừa dã man xem tiếp
[góc có ai khao cũng không đi]
"Nhà hàng" An Viên Chùa Láng ))) bàn ghế bẩn đầy dầu mỡ không ai lau, cơ sở vật chất tồi tàn nhếch nhác. Bước vào đã nghĩ thôi ăn l rồi )))) và các man đoán xem đĩa sụn gà trong ảnh bn tiền=))) so sánh kích cỡ của đĩa vs bát con nước chấm để biết độ to của đĩa nha
và lần đầu tiên trong đời trả 60k cho 1 cái đĩa mà 3/4 đĩa là cóc non, 1/4 là chân gà )) éo hiểu là chân gà dầm cóc hay cóc dầm chân gà nữa ngán ngẩm éo buồn chụp lại luôn. Mình có gọi thêm 1 salad 39k vs 1 nước chanh. Đứng dậy 211k bay khỏi túi nhưng bụng vẫn như chưa hề được ăn
Nói chung cạch, bạn bè có rủ đi ăn ở đây hay có ai khao để đi cũng không đi, ghét. Và đĩa sụn gà trong ảnh 88k nha các mẹ xem tiếp
Lịch trình Quy Nhơn – Phú Yên 4 ngày 3 đêm với 2400k và vé máy bay.
----
có rất nhiều bài review cực chi... xem tiếp
E muốn xin các bác rì viu cho em mấy quán cafe nào mà phù hợp ngồi làm việc với học tập. Đợt trước toàn ngồi The coffee house vs tổ coffee nên muốn đổi chỗ chút vì sắp tới e cần ôn thi với làm việc riêng. Khu vực mạn quận ba đình thì càng tốt a~, hoặc không khu hồ gươm hay bà triệu cũng được. Xie xie trước ạ xem tiếp
P.S Các bạn cứ thắc mắc cách tính tiền thế nhỉ? Tớ viết bên trên là HƠN 600k , sau khi TRỪ 10% thì còn 594k. Tức là HƠN 600k và tớ không nhớ chính xác là bao nhiêu, chỉ nhớ sau khi trừ là còn 594k đó ạ, chứ không phải là HẾT VÙA TRÒN 600k nhé ạ ^^
Tiếp nữa là vấn đề giống bài quảng cáo, thì tớ cũng mạnh dạn khẳng định luôn Quảng cáo chính là MỤC ĐÍCH của tớ khi viết bài review này. Nhưng tớ hoàn toàn KHÔNG ĐƯỢC TRẢ TIỀN và cũng KHÔNG PHẢI là nhân viên quán ^^ Chỉ vì tớ rất thích quán này! Đồ ăn chính lẫn đồ ăn kèm (kimchi, dưa chuột muối, canh giá đỗ, trứng rán, miến xào...) đều nhiều và ngon và thái độ phục vụ tốt! Nhưng mấy lần tớ đến thấy quán vắng hơn các quán khác dù tốt hơn về mọi mặt nên viết bài này vừa là review quán vừa mong giúp quán được biết đến nhiều hơn. Chứ tớ cũng chỉ là một đứa thích ăn ngon thôi ^^ xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG ]
ROYALTY (Sự hoàng gia ở đẳng cấp...như Royaltea) CÁT BÀ
.Chỗ đoạn khách sạn Phú Thành
Phí tiền vch Xúc phạm tình yêu trà sữa của e các bác ạ. Ai đi Cát Bà thì nên cân nhắc.
T mua năm cốc.
1. Hồng Trà Vải kem cheese pudding trứng 53k
T đc thưởng thức nước lọc nhà với một mớ kem cheese ko ngọt cũng ko mặn. Kiểu đống bầy nhầy vô vị. Pudding ít vch và ăn cũng như kiểu thạch nước lã. Hi vọng ko đau bụng
2. Matcha kem cheese 57k
Ôi vch, toàn đá. Nhạt toẹt còn bột bột. Cháu t uống chưa đến 1/3. Nó bảo thà ăn bánh gạo one one còn ngon hơn.
3. Lục trà xoài kem cheeese pudding trứng 63k
Cái món t tự hào thì xoài ủng. Vô vị toàn đá. Pudding và kem cheese thì thôi khỏi bàn. Ít vch ra còn chả có vị gì cả. Kinh dị. Khó tả.
4. Trà sữa kem cheese trân châu trắng
Trân châu còn đỡ. Nhưng mà cho một đống đá đến nửa cái cốc mà uống vẫn ngọt lợ. Wtf à ít ra ko có sinh vật lạ. May
5. Socola trân châu trắng
Một đống bột cộng đá cộng đường cộng trân châu trắng hơi dính. Ngon t tự pha còn đỉnh hơn. Chán chả muốn nói.
Đợt trc mình ở Hà Nội uống mấy trà thuộc dòng trái cây của Royal. Cũng chán cơ mà đỡ hơn còn uống đc. Thất vọng vch luôn. Cảm thấy bị phản bội. T dễ tính lắm ạ nhưng mà t ko thể uống đc.
À đc cái view đẹp là điểm cộng nho nhỏ ah. Chắc là m vào phải quán fake nhưng cũng mong m.n cân nhắc khi đi du lịch và lên cơn nghiện trà sữa giống t ở đây. xem tiếp
Cuối tháng 11 đi sapa, mộc châu có dc ko ạ ? A/C/E nào đi rồi cho e xin ít review với ạ. Em cám ơn. xem tiếp
Góc khen.
Bún mọc thịt phố Kim Ngưu.
Trên hình là mình chụp up insta story của mình nên chụp rất vội, ko filter gì cả. Nghĩ đến là nên share với mng 1 địa chỉ ăn sáng ngon, đầy đặn, sạch sẽ, giá rẻ.
Quán này ngồi chỗ bình dân thôi, bàn ghế nhựa ngồi ở đầu 1 ngõ.
Giá 1 bán bún thịt mọc đầy đặn là 20k.
Địa chỉ: ngõ ngay sát trường mầm non Quỳnh Mai, mặt phố Kim Ngưu, đoạn số khoảng 250 Kim ngưu.
Cô bán hàng tên Trúc. xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ]
Không hiểu tại sao mấy bài em đăng hỏi địa điểm ăn chơi ở Phú Quốc k dc duyệt còn bị xóa. Đành tự thân vận động đi tìm và chia sẻ với m.n kinh nghiệm bản thân!!!
* Chỗ ở:
Mọi người tìm trên mạng sẽ ra toàn các resort. Đây là sai lầm đầu tiên đấy ạ! Vì ở PQ các resort đều cách rất xa trung tâm. 20-30km. Nhà em ở mất 3 ngày đầu. Hic tiền taxi cứ phải gọi là. Tìm chỗ ở mn nên tìm ở các cung đường: Bạch Đằng, Nguyễn Trãi, đường 30/4, đường Nguyễn Trung Trực phía chợ đêm( vì con đường này rất dài, nên ở phía gần trung tâm). Ở đường Trần Hưng Đạo k gần trung tâm lắm đâu ạ. Được cái nhiều khách sạn thôi.
Nhà em 3 ngày đầu ở Palm Hill resort nhưng xa trung tâm quá.
Điểm cộng: có bể bơi, sân vườn sống ảo và khá ấm cúng. Nhân viên thân thiện. Sạch sẽ yên tĩnh.
Điểm trừ: nhiều muỗi và kiến. Hệ thống vệ sinh hay bị tắc :< có buffet ăn sáng nhưng thật sự nó k ngon lắm. Di chuyển lên trung tâm k dc thuận tiện.
3 ngày sau nhà em chuyển lên khách sạn Nipola ở đường Bạch Đằng
Điểm cộng: rất rất gần trung tâm luôn ấy ạ. Mất 5p đi bộ ra đến chợ đêm PQ. 10p ra đến ngọn hải đăng, dinh Cậu, dinh Bà. Nhiều quán ăn, đông đúc k như bên Palm Hill tối đến vắng hoe. Phòng rất sạch sẽ và thơm tho
Điểm trừ: k có )
* Chỗ chơi:
Cái này thì trên các web cung cấp khá đầy đủ hoặc mn liên hệ chỗ mình ở. Người ta sẽ hướng dẫn nhiệt tình và đặt tour luôn cho mình ạ. Nói sơ sơ qua có hòn Móng Tay( biển xanh ngắt và cát trắng đẹp dã man luôn ấy :<) Nam đảo( nhà tù PQ, Nhà thùng nước mắm, vườn tiêu, bãi Sao, chỗ nuôi ngọc trai,...), Bắc đảo( có vinpearl, đền thờ Ng Trung Trực... ), dinh Cậu( ở đây có ngọn hải đăng và đường ra biển như đảo jeju Hàn Quốc )), dinh Bà đối diện dinh cậu luôn ạ. Chợ đêm Phú Quốc....
* Các địa điểm ăn uống:
Đây là phần chính và hầu như ảnh em up lên là đồ ăn=))
Em sẽ chú thích rõ ở từng ảnh mn ấn vào xem ạ. Còn các món đặc sản thì đầu tiên vẫn là hải sản. Hải sản ở PQ rất tươi và ngọt. Ở chợ người ta cũng k nói thách nhiều đâu ạ( ở các bãi tắm thì chặt chém thôi rồi). Nhà em hay ra chợ Dương Đông mua hải sản rồi nhờ hấp luôn ra bãi Dinh Cậu thuê bàn ngồi ăn.
Lần đầu tiên viết review nên hơi lủng củng. Mn cmt thắc mắc gì em sẽ giải đáp hết ạ Loveeee xem tiếp
Ai đã từng ở homestay này ở Sapa cho em biết chút review đi ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chẳng là mình sắp đi du lịch bụi ở Nha Trang, Đà Lạt, mới lên xong lịch trình chứ chưa tìm hiểu được những chỗ ăn ngon và những quán ăn nên tránh ở 2 địa điểm du lịch này. Mong ngóng được nhận review từ các bạn đã đi ( hoặc thổ địa). Monng ad duyệt bài giúp mình
Ps: Ảnh mang tính chất chống trôi, lướt ván xem tiếp
Đầu tháng sau mình có tổ chức cho nhan vien đi chơi ở Đà Lạt tầm 3 ngày . Khoảng 10nguời đi , mn ai biết khách sạn nào ok gần chợ chỉ mình với ạ ,cám ơn mn nhiều ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Xin nhờ 500 ace reviewer cho mình xin địa chỉ của một vài quán xôi ngon,nhiều ngập miệng giá hợp lý ở khu vực Ba Đình,Đống đa với ạ!!
xem tiếp
Góc bức xúc!!!!
Đi ăn trả tiền mà cứ như đi ăn xin vậy???? Thực sự là lần đầu tiên đi ăn mà bị phục vụ kiểu này!!! Nhân viên cực kì dối trá khi đi ăn buffet mà bảo với khách hàng cái gì cũng hết. Quẩy hết, bò ống tre hết, chắc chốc nữa hết cả quán mất... Đến lúc sau phòg mình ăn có 1 bà chị lên tiếng bảo gọi quản lý nói chuyện thì mới bắt đầu ra xin lỗi và mang đồ ra??? Và sau nữa vì đợi đồ quá lâu cũng như nhiều lần gọi đồ mà chả thấy có động thái của quán thì mình cũng bùng nổ sau bà chị ý. Gần 40p ms ra đc 2 lượt đồ cho mình??? Mà mỗi lượt cũng lèo tèo vài thứ chứ nhiều nhặn j đâu? Đống đó chưa chắc đã đủ cho 1 ng ăn huống chi bọn mình có tận 2
ng. Tiếp đến bạn mình đi cũng cực kì tỏ ra khó chịu khi gọi đồ mấy lần liền, trên bàn trống trơn như trên ảnh, trog nồi chỉ còn mỗi rau??? Lúc sau có bạn nhân viên ra hỏi bạn mình có lấy thêm thịt không và đưa cho 2 khay thịt chả biết bò hay lợn mà nhìn thớ chả khác j thịt lợn thì bạn mình mới điên tiết lên nói cho 1 trận. Chắc phải tầm 10p sau đó mới bắt đầu mag thêm ít đồ ra??? Sau gần 2 tiếng thì bọn mình đã bỏ cuộc và xuống thanh toán cùng với sự thất vọng tràn trề về chất lượng đồ ăn kèm với thái độ phục vụ cực kì tệ hại như này. Đây là bếp thái sawadee số 6b ngõ 92 nguyễn khánh toàn!!!!! xem tiếp
[Góc hỏi han] mình mới chuyển đến ngõ Chợ Khâm Thiên, mọi người tư vấn giúp mình có quán ăn nào ăn vặt/ ăn trưa/ ăn tối/ ăn đêm ngon mà vừa túi tiền sv không?
P/s: mình ở đầu ra Xã Đàn nhé!
P/s2: Mình ăn khá khỏe nên quán nào đồ nhiều chút thì tốt! xem tiếp
E xin ít địa chỉ về khách sạn ở gần Hạ Long Park với ạ ? xem tiếp

Cả nhà cho mình hỏi địa chỉ bán dừa dầm gần mễ trì hạ vs ạ, e thèm quá mà toàn biết chỗ bán ở xa xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi cuối tháng 11 em có dịp ra Hà Nội. Cho em hỏi là đi Ninh Bình hay Mộc Châu lúc đó thì cái nào đẹp hơn ạ? Em cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp
[Góc khen dạo)
Thịt xiên nướng
Chả là hôm đi phụ quán chè ở khu Thái Hà em tình cờ thấy quán này. Văn vở em thì cũng không giỏi, mồm miệng dễ ăn dễ uống nên em thấy hàng này đáp ứng tốt tiêu chí ngon + rẻ ạ )) xiên thịt to, ướp ngon, lại bán kèm nước mía uống giải ngấy cho mọi người 6k/xiên, 3 xiên thêm cốc nước mía là cũng vừa đủ lót dạ ạ ))
Địa chỉ: trong ngõ 163 thái hà, cứ đi thẳng vào nhìn bên phải là thấy, quán bán vào chiều, nghe bảo đông toàn phải xếp hàng, mà em chưa phải xếp hàng chờ bao giờ ))) xem tiếp
Mọi người cho em hỏi 1 chút, ở khu vực Ba Đình, Láng Hạ và Hà Đông có quán ăn chay nào ngon ko ạ. Em định mời thầy ở Quy Nhơn về chơi mà ko biết rủ thầy đi ăn ở quán chay nào. xem tiếp
Tiệm ăn dung dung )) 7h-7h30 sáng k một ai ra vào chỉ có 2 mẹ con mình đây
cảm quan nhìn đầy đặn
Nước dùng Nguội chs k đun sôi đc cái nước bún lên , ngọt lợ mì chính , k có cái thơm của nước dùng hải sản cảm giác các thành phần trong bát bút không hoà quyện được vào nhau
- mình đi sáng đầu ngày mà còn hết viên nhúng lẩu nhé , rau hơi rập k tươi
- miếng ghẹ thịt bên trong cũng ngọt lợ mì chính ,
- bề bề mình ăn phải con khá là tanh
- mực và tôm ăn tạm được
Đánh giâ : 5/10 ( không xuất sắc để khen và để quay lại )
Giá : / bát ( có viên hải sản hay không viên hải sản đều giá kia )
Lúc về nhìn vào tủ kính khu để tôm viên ngao thì mình thấy khá nhiều ruồi , tất nhiên anh chị có đặt giấy dính ruồi để loại bỏ chúng , nhưng có 1 số em ruồi vẫn khá tỉnh táo tránh xa cạm bẫy né vào khu tôn thịt được xem tiếp
[góc hỏi han]
Mát giời tự dưng thèm món này bánh giày này thế, huhu
Mn có chỗ nào quanh ngã tư sở bán món này ngon bảo mình với
Thèm quớ xem tiếp

EDIT: tên quán là Bún chả Tuyến Hằng nhé mn. K phải cô Lan đi bộ.
Nhân một ngày trờii xanh mây trắng nắng sml tớ xin giới thiệu với mn quán bún riêu t hay ăn nhất ở khu vực bách kinh xây nói chung và bách khoa nói riêng.
25k bát này với riêu cua giò đậu. Toping có cả bò nữa nhưng t đi muộn quá nên hết. K có ốc. Quán bán cả bún riêu và bún chả. Riêu từ sáng tầm 6h-9h. Bún chả từ 9h-13h. Muốn ăn bún riêu thì phải đi sớm vì nó hay hết mà cô ý cũng chả để ngoài đâu. Phải hỏi mới biết còn hay ko lúc mới ăn t cũng k biết có bún riêu mãi khi thấy khách khác ăn mới biết.
Riêu ăn thấy rõ vị cua. Hơi sạn của cua xay. Rất thơm. Nước dùng thơm vị hành phi. Rau sống cắt khúc vừa dễ ăn dễ chín và đặc biệt có tía tô. riêu cua thiếu tía tô thì đúng là mất đi phân nửa vị ngon. Sáng làm bát riu cua như này thêm tí ớt chưng, giấm tỏi, rau sống nữa ngon ngất người hihi.
Địa chỉ: Đi vào ngõ 1 Tạ Quang Bửu, đi qua chợ đến đoạn giao ngõ 27 Đại Cồ Việt nhìn chếch qua trái thấy quán tên cô Lan bún chả. (Hoặc cô gì đấy t chả để ý tên bh hihi). Hoặc đi thẳng từ ngõ cạnh nhà ăn A1-5 vào sâu tít tít cũng sẽ thấy.
WARNING: Xin đừng nhầm vào quán bún bung bún mọc. xem tiếp