Góc chê bai
Bún ốc hàng khoai
Hôm rồi đi ăn ở đây ko chụp dc ảnh vì tối quá , 1 bát 50k , mình gọi ốc không , không thịt không giò , lúc tính tiền còn tưởng tính nhầm , nước dùng thì chua , ốc cũng tạm , nói chung là ko ấn tượng lắm , và ko muốn quay lại lần 2 , ah nhân viên thì cũng ko quá nhiệt tình nữa xem tiếp
Mọi người ơi ăn gà phô mai ở đâu ngon bổ rẻ ạ??? Ai ăn rồi mà có ảnh nữa, up cho em thèm vs ạ. Thèm quá huhu xem tiếp
Đây là món trứng chén nướng 24B Ng Quang Bích, bên hông phải chợ hàng Da.
Ưu điểm:
Ăn khá ngon và lạ miệng, giá 10k/chén với 4 quả trứng cút, phô mai, xúc xích... theo mình là hợp lý. Có thể gọi thêm trà quất, bánh mỳ nướng muối ớt... nói chung là đều ok. Phố này nhỏ nhỏ, khá yên tĩnh, ngổi vỉa hè chém gió với bạn bè khá vui.
Nhược điểm: ít chỗ gửi xe, lúc đông phải gửi ở gần đó mất tiền nhé!
Túm lại là 1 món Đà Nẵng rất đáng thử!!! xem tiếp
[Góc tìm đồ ăn] [Hơi gấp một xíu] ["Mình ăn chi thế má mi???"]
Khu vực Chùa Láng mở rộng về Mỹ Đình, Bờ Hồ hay Tây Sơn có quán nào ăn 2-4 người ngon ngon không ạ? Ngoài lẩu - nướng - fast food - ăn vặt?
Mình muốn tìm quán có:
- Đồ ăn đa dạng, thanh đạm, dễ ăn. Chứ mình nhìn nhà nhà ng ng lũ lượt đi ăn gà rán các thứ trên này mình cũng ngán quá
- Bình dân hoặc lịch sự vì mình đưa mẹ và có thể cả khách của mẹ đi.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Nhân tiện trong lúc chờ duyệt bài thì mình xin phép review một số quán mà mẹ và mình từng đi:
1. Tống Duy Tân: Quán đầu tiên bên phải từ Điện Biên Phủ đi vào.
- Chuyên chim, gà tần
- Đồ rất tươi. Nêm nấu ngon
- Giá cả xứng đáng
Chấm 9.8/10
Mẹ mình kĩ tính nên lúc nào bí món thì toàn ra đây vì cảm thấy chất lượng đảm bảo
2. Bánh cuốn, gà tần Dương Quảng Hàm: quán bên tay trái từ Cầu Giấy đi vào, k nhớ là có phải quán đầu tiên không nhưng cạnh nó là cái ngõ nhỏ, đối diện là 1 quán đồ nam. Hồi trước anh chủ có chị ng yêu làm khá khéo, ăn oke nhưng lần t2 mình qua thì nghe bảo ctay r, ông ý làm thì ăn hơi chán. Chả biết h khá hơn chưa
3. 83 Huỳnh Thúc Kháng: Không muốn nhớ tên luôn, quán kiểu cho dân văn phòng nhưng chất lượng tỷ lệ nghịch với bề ngoài. Ăn cảm giác khẩu vị của đầu bếp ở ý cứ dị dị thế qué nào ý. Ấn tượng nhất món trứng vịt hấp khai vị vừa tanh vừa đắng. Gọi 5 6 7 món gì đó mới có cái chả tôm hay cua tàm tạm mà cũng ngán dã man
3/10
À sau khi ăn xong thì được ng quen dẫn sang uống cà phê bên Nguyên Hồng oke phết ạ. Quán Kent hay Zen gì đó
4. Bò Tơ Năm Sánh số 8 Chùa Bộc: cảm giác gia vị khá ngon nhưng hôm ý chả biết mình xui hay thế nào mấy đĩa thịt đều bị cắt sai thớ dai nhách, tỷ lệ độn rau hành kèm cũng tầm 50:50
5/10
5. Bún chả Obama Lê Văn Hưu: 7/10 đồ hay bị nguội
Mình toàn viết theo cảm nhận cá nhân nên lủng củng với thiếu sót nhiều lắm. Mấy bạn cmt góp ý hay hỏi thêm j thì để mình bổ sung ha. Cảm ơn tập 2 ahihi xem tiếp
[ góc review ]
Lẩu thái 1 người Funny panda.Quán nằm ngay cạnh Bánh mì chảo cột điện. Vì ăn cũng lâu r mà h hứng lên lại đăng nên kb quán còn mở hay ko :(((((. Kia là lẩu thập cẩm và lẩu bò mĩ với giá 55K/1 nồi. Cũng hơi đắt, trông thế kia thôi nhưng toàn rau, nước dùng k có j đặc biệt, ăn cũng k đến nỗi no. Ncl nếu đói thì nên ăn cái khác chứ ăn cái này cho vui thôii ạ. Còn mì tại e k thích ăn mì thái nên ăn nó cứ bột bột k hợp khẩu vị lắm, e thấy ăn cùng mì tôm thì ngon hơn, gia vị là muối ớt bình thg. Ncl cũng tàm tạm xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho em hỏi nên ăn trưa ở đâu và ăn gì quanh khu vực đại học Ngoại Thương ạ? Mai bọn em có 2 đứa tính đi ăn xíu rồi đi xem phim luôn, có khoảng 1 tiếng ăn trưa thôi ạ thì nên ăn gì ạ? Giá cả cũng sinh viên tý ạ ))))))
Em cám ơn các bác nhiều nhiều xem tiếp
<Góc khen ngợi>
*Takoyaki Hatachi (Hatachi trong tiếng nhật hình là 20 tuổi )
Mình đi ăn nhiều quán Nhật rồi, từ mấy quán ngay lòng lề đường đến mấy quán sang chảnh, hội chợ bla blah nhưng mình thấy takoyaki chỗ này là ưng ý nhất )
Có nhiều sốt, nhưng mình khuyến khích sốt truyền thống là ngon nhất
•Phần nhân: Có quyên con bạch tuộc bự chà bá, ăn sml luôn ) có cho bắp, cục gì giòn giòn vào ăn đỡ ngán
•Phần bột: Không nhiều, ăn không ngấy
•Trên takoyaki có quá trời topping luôn, che hết mấy cục takoyaki, mà mình lười lấy ra nên để đó luôn ))
Mình kêu quán ship tới, nhưng takoyaki còn nóng hỏi, ăn phù miệng luôn ) Anh chủ nói tiếng trung?? Nên mình gặp không ít khó khăn đặt hàng với ảnh )) Nhưng dễ thương cực kỳ luôn
Tóm lại ăn rất được, chắc một phần là do mình ăn lúc đang đói khát 8.5/10
P/s: máy sida, nên ảnh cũng sida ko kém :(( hình đã qua chỉnh màu xem tiếp
Góc hỏi han
Cầu cứu đồ ăn
Anh/chị cho em hỏi bên Nghĩa Tân hoặc Tô Hiệu ( Cầu Giấy ) có những món nào ok ah. Mn tổng hợp danh sách cùng chia sẻ cho em với xem tiếp
<Góc khen dạo>
Quán nằm trên 96 Cửa Bắc, ngay đối diện trường Phan Đình Phùng. Quán có 3 tầng tương đối rộng, sạch sẽ, trang trí đẹp. Quán chủ yếu chuyên về matcha chính hiệu từ Nhật Bản. Các loại nước uống hay đồ tráng miệng, bánh được kết hợp đa dạng với matcha truyền thống. Món nào mùi matcha cũng thơm đặc trưng, vị chuẩn khỏi bàn, kem mềm mịn, màu bắt mắt. Mình thích nhất là trà matcha đào với miếng đào to, giòn ,tươi, uống thích hơp cho mùa hè này. Ngoài ra có matcha kết hợp vs dâu, sô cô la, latte, machiato lạ miệng. Có mojicha uống khá lạ, mùi thơm của trà khá đặc trưng. Món parfait tráng miệng của nhật có lẽ chưa bao giờ có ở hà nội. Thạch vs trân châu của quán ngon, giòn dai xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cmay recommend cho t mấy vị ngon ngon ở highlands đi để cho t thử với ) Từ trước h toàn uống freeze quen rồi nên chả baoh gọi vị khác í )
Cảm ơn cmay trước nhé !!! xem tiếp
[Góc tìm đồ ăn]
Có ai biết quán ăn vặt ngon ở chùa bộc với phạm ngọc thạch không. xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Lại là tui đây ) lần này giới thiệu món ăn vặt lạ miệng cho mọi người cùng thưởng thức
Nguyên tên gọi nó là Bánh Đúc Nộm
Gồm bánh đúc nguội xắt miếng, ăn kèm sữa lạc, với giá đỗ trần và một ít lạc vừng rang. Kèm bên cạnh là rổ rau sống gồm ngổ, kinh giới, rau chuối, húng bạc hà.. chấm nước mắm ăn kèm.
Nói chung là ăn lần đầu sẽ khá lạ, nhưng càng ăn càng nghiện vị mềm mịn của bánh đúc,vị bùi bùi, ngậy của nước canh vừng lạc, lại quyện mùi mắm tỏi rau sống mát mát...
Hàng tui giới thiệu nằm ở tầm giữa chợ Gốc Đề, đi vào ngõ 1 đoạn có cái ngã tư to, cô ngồi mé đường bên phải cạnh hàng bán rau ý. Giá 1 bát dư lày là 10k quá lý tưởng cho bữa xế chiều mùa hè nóng bức
Chẹp... Rì viu thế thôi tui xách mông ra hàng cô ý ăn đây, thèm quá xá
P/s: món này nguyên bản theo như các bạn nói thì ko có nước chấm. Nhưng chắc do cô chủ quán tự biến thể rùi cơ mà tui thấy thế có khi lại hợp với mấy đứa thích ăn đậm đậm chút. Mọi người chưa thử ăn kèm nước chấm thì ăn thử xem sao
Note2: Giờ cô bán cả sáng nhé. từ 8h cô đã có mặt rùi. Bạn nào bận k qua được chiều có thể tạt qua mua về ăn sáng xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình xin địa chỉ mấy quán gà ngon ngon vớii. Don với Papa ngon mà giá chát quá :s xem tiếp
Sau thời gian nằm vùng group thì Bánh mì Minh Nhật đã bị e liệt vào blacklist những nơi không bao giờ đặt chân tới mà vì con em e nó nằng nặc đòi ăn thử nên hôm nay dẫn nó đến ăn ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Quả đúng như lời đồn, đây là 1 trong những hàng bánh mì tệ hại nhất HN mà e từng ăn.
- Bánh mì tròn thập cẩm 23k: 1 lớp pate, 1 miếng thịt nguội tròn, 1 lớp sốt (chắc) giống mayonnaise nhão nhoét lỏng hơn cả tương ớt Chinsu, vài miếng dưa chuột, và không có rau xà lách. Tệ nhất là vỏ bánh, ôi ăn nó mủn mủn như thể bánh phải để từ cả tỷ năm trước rồi ấy . Tệ hại!
Rất tiếc lúc đấy vì bức xúc quá nên e quên không chụp ảnh lại.
- Trà táo quế 15k: Nên đổi tên thành trà quế táo. Mà thực sự thì e nghĩ là bỏ hẳn chữ "táo" đi vì uống chả thấy cái vị táo ở đâu cả. Trà toàn mùi quế, mà uống xong không thấy vị cay của quế đâu, tất cả chỉ đọng lại 1 vị chua rất kinh. Nv nói uống lạnh thì ngon hơn mà e uống kiểu gì cũng thấy tởm.
Từ hồi xem Master Chef đã không có cảm tình bà Minh Nhật này rồi, sau vụ miếng thịt bò trong hamburger thì càng không ưa. Bây giờ chính thức anti luôn. Mang cái danh vua đầu bếp mà mở cái chuỗi bánh mì ăn như đấm vào mồm. Bánh mì vừa đắt vừa không ngon, xách dép cho mấy hàng bánh mì 10-15k cổng trường c2, c3 mấy chục năm nữa cũng không ngon bằng. Chỉ được cái pr là giỏi, chs vẫn có người khen ngon.
___
Edit: Ngoài những ý kiến chê giống e ra thì cũng nhiều cmt khen ngon mà e thấy tốt nhất các bác nên ăn thử 1 lần cái loại bánh khác ở các cơ sở khác nhau. Với tùy khẩu vị mỗi người cũng khác nhau nên bài viết này chỉ mang tính chủ quan. Bác nào chưa ăn bao giờ đừng nhảy vào chê nhé ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Trong hội đã có ai uống trà sữa này chưa ạ? Có thể cho em xin chút review không ạ? Đang có khuyến mại giảm 30% nốt hôm nay nên em định đi uống xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho e hỏi địa chỉ ăn buffet nướng ngon với ạ
Giá tầm 200k/người đổ về, quanh khu vực thanh xuân đống đa
Có a/c nào ăn thử ở buffet Nam Hải ở Nguyễn Trãi chưa ạ cho e xin ý kiến với xem tiếp
"Góc khen- chê"
Ưu điểm : lát sườn ngấm gia vị, ngon, vừa miệng, ko hổ danh là sườn thần thánh
- nước sấu dừa uống thanh mát , nhạt, hợp với người thích uống nhạt như mih ( ai muốn uống ngọt thì nên bảo quán cho thêm đường )
- đùi gà ta giòn - nhon nhon
- Gửi xe dưới nhà được trừ vào hoá đơn tiền ăn ( free gửi xe )
- trứng lòng đào - nhon nhon
- gạo lức hạt to, dẻo - nhon nhon
Nhược điểm :
- Cơm tám tơi - ko dẻo ( như gạo khang dân ấy )
- Canh dứa chua ngọt quá ( k biết có cho đường k ạ )
- nước mắm ngọt quá ( chắc pha đường dấm , tớ k thích nước mắm ngọt lợ )
- muối củ quả ăn kèm ( nhạt nhẽo, k có vị )
- Chả trứng ăn chẳng có vị gì
Chấm 6/10 thôi ạ
xem tiếp
[ Góc Khen]
Bún riêu 41 Quang Trung

Mở cửa từ sáng đến tầm 9h tối là hết thì phải
Quán ngồi cả vỉa hè cả trong nhà, bên trong hơi chật. Cạnh có hàng sinh tố, mọi người hay sang hàng đó ngồi, ăn bún xong uống nước luôn
Cá nhân mình thấy bún ở đây khá ngon, vị nước đậm đà, thơm, gạch cua cũng nhiều.
Mình hay ăn bát riêu giò bò như hình í, là 35k. Mình thấy giá này xứng đánh vs giá tiền, đầy đặn. Lúc nào cũng kiểu no bụng đói con mắt, tưởng ít mà lúc sau ăn xong no căng ko thở đc .
Đĩa quẩy hay gọi ở bên trong í. Quẩy đặc ruột, ngon. 10k 5 cái to.
Nói chung mình thấy quán này ăn ok, quán quen luôn .
Cơ mà ai muốn ăn kiểu bún riêu mà chỉ bún vs riêu thì ăn ở ngõ 128c đại la nhé. Htrc thấy có bạn review. Ở gần công ty tớ, thỉnh thoảng ăn sáng. Riêu cực chất lượng. Hay gọi riêu đậu 20k/bát. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn cho mình hỏi tầm 11h tối còn hàng ốc nào mở không nhỉ? Gần khu vực Thanh Xuân càng tốt. Cảm ơn các bạn xem tiếp
[Góc chê bai ]
Ai mà có sở thích uống kem cheese thì đừng Baoh uống ở Tocotoco . Cái vị hồng trà kem cheese này tệ hơn 1 chữ tệ . Kem k thơm ngon mà trà thì chát chát . . Ám ảnh kinh hoàng thật sự xem tiếp
Góc Hỏi Han?
Các bạn có biết quán Kem nào ngon ngay gần bờ Hồ mà có thể đi bộ một vòng quanh bờ hồ , Nhà thờ ko? xem tiếp
[Góc so sánh]
Mình không biết là review ko ảnh thì có sao ko cơ mà mình muốn review bún đậu ngõ 36 Giếng Mứt và ngõ Quỳnh )
1. Giếng Mứt
1 suất đầy đủ là 30k có dồi, chả cốm, thịt và đậu
1 suất cũng tương đối nhiều
Dồi bé tí ăn không rõ vị, chả cốm và thịt thì nhiều mỡ mà cho lắm nhất nên ăn ngấy, đậu già ngon béo
Chị chủ tươi tắn vui vẻ dễ thương
Không có dưa chua như lời đồn )
Bàn biếc bát đũa sạch sẽ
Mắm tôm hơi loãng
Hành khô sạch và hơi lạ, chưa ăn kiểu cho hành vào mắm tôm bao giờ cơ mà vẫn thích ko thích cho hành
Ngồi ngoài đường nên hơi ngán tẹo
-> Kết luận là chỗ này ăn bún đậu ko 15k là ngon nhất các chế ạ
2. Ngõ Quỳnh
1 suất đầy đủ giống như trên 35k
Nhiều hơn
Dồi thơm to giòn bùi bùi đậu xanh ko bị mỡ, chả cốm mình ko quan tâm lắm ko thích ăn món này, thịt cắt lát hơi mỏng nhưng nhiều thịt và phần thịt này ngon mà ko bị khô xác đâu nhé, đậu thì cắt nhỏ nên cũng giòn và béo ở trong chứ ko bị teo
Bác chủ cũng bình thường cũng dễ tính nhg ko quá nồng nhiệt như chị ở trên )
Bàn ghế đũa hơi bẩn tí
Mắm tôm khá ngon nhưng cho hơi nhiều đường (thế mà hôm mình đi có ông đến đòi thêm 1 thìa đường đầy sợ thật)
Ngồi ở trong sân nhà nên cũng đỡ ngại
-> Ngon hơn quán trên
Thanks mn đã đọc. Và xin lỗi vì ko có hình ạ xem tiếp
Quán mở từ sáng đến tầm 3h chiều hay sao á, hem rõ lắm nhưng các cậu đến ăn trưa là hợp lý nhaaaa
xem tiếp
Mọi ng cho mình hỏi giữa Món Huế và Nét Huế thì nên ăn quán nào hơn ạ ) xem tiếp
TÌM QUÁN ĂN
Các bác cho em hỏi khu vực Thanh Xuân (Nguyễn Trãi càng tốt ạ) có quán ăn hay nhà hàng nào rộng (chứa khoảng 40 người) mà giá cả hợp lý, dịch vụ ok thì tư vấn em với ạ! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Cho mình xin địa chỉ các quán Hàn có cơm trronj ( bibimbap) ngon với. Quanh khu vực Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng nhé. Thanks mọi người nhiều xem tiếp
Gói gọn món xôi gà bằng 1 từ : Ngon
Xôi mềm bên trong, vỏ giòn, thịt gà thì mềm nóng hổi Ăn một miếng là đã no rồi ý. Ăn 2 miếng là no cả ngày luôn. Mà chỉ 5k thôi.
Nói chung là Sẽ gắn bó dài dài
Địa chỉ: Ngõ 130 Xuân Thủy xem tiếp
[góc hỏi han]
nhóm e có 4 người. định đi ăn lẩu hoặc nướng nhưng chưa biết ăn ở đâu ngon mà giá hợp lý cả. mọi người cho e xin ít rì viu tham khảo với ạ. Em cảm ơn ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Quanh khu nghĩa tân có hàng quán ăn nem khoai rán ốc các thứ nào ngon ngon k , tại lượn mấy quán mà ko đc vừa ý lắm, nen rán toàn dầu mỡ, ốc sốt me thì loãng loãng ko sánh xem tiếp
[góc hỏi han]
Các bạn ơii ko biết ở mạn Long Biên,hay qua cầu tý cũng được. Có quán bún ốc nào ngon buổi sáng ko nhỉ? xem tiếp
( Góc hỏi han)
Cho mình hỏi địa chỉ nào ăn nướng ( lẩu cũng được) ngon, rẻ, giá tầm 150k một người cho nhóm 5, 6 người. Địa chỉ ở Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa càng tốt!!! xem tiếp
( góc hỏi han)
Có ai biết quán lẩu nướng nào ở khu vực Thái Hà hay Tây Sơn ngon k ạ. Chỉ giúp e với ạ trưa mấy đứa định tí tởn với nhau tí mà chưa tìm được quán ạ.
E cám ơn nhiều ạ. xem tiếp
Góc trả bài - THỊT EM ĐI (55 chùa láng)
Cái tội của việc nằm nhà chán cứ mở mấy hội review lên xem là thèm vật đồ ăn ra giữa đêm các mẹ ạ.sau khi đọc review ghim dc mấy quán mấy món òi thì hqa nhân ngày dc ra đường và tiện đường em đã ghé ăn trưa ở đây. Vì ăn trưa và ăn tại chỗ chứ k take away nên e thấy cũng nhanh, ko đông lắm, bánh mì ko đợi lâu chứ khoai đợi mòn mỏ luôn các mẹ ạ. Tuy nhiên đồ ăn ngon, rẻ bmi hai xiên có 17k, khoia cũng 17k, bmi bơ tỏi bnhieu e ko bik vì trong hdon ko thấy ghi. Bmi ở đây ở trên mặt có vừng ăn thơm, e thich. Thịt xiên ướp vừa, nướng ko cháy quá. Bánh mì bơ tỏi thì ăn chưa tới, e hơi thất vọng vì đọc review thấy bảo món này ngon lắm. Ăn cứ tnao í, chắc hqa e đen nên bị nướg vội, mùi chưa thơm lắm. Đặc biệt, khoia chiên ngon cực kì. Chờ dài cổ nhưng ra đĩa khoai nhìn mê luon. Có 17k mà giòn, ngon, nóng, ráo dầu. Hqa ko vội chắc e làm thêm đĩa nữa )) ở nhà vật khoai chiên k chịu dc. Nước quất hơi bé, bạn e bảo ko ngon lắm, chỉ uống dc thui. Điểm cộng cho quán là trà đá free. Ngoài ra quán bán oma bimbim, mì trẻ em, kẹo c giá cũng rất rẻ. Nhìn quán design lạ, ổn, nhân viên toàn xinh gái đzai, ai cx nhẹ nhàng. Riêng khoản giữ xe eo ôi xa vch í, nge nói có ô cho khách đi từ bãi xe ra và ngược lạ tuy nhiên bọn e lại ko dc bạn nv nói gì dù trời nắng ơi là nắng và một đứa chân đau cuón băng. Tổng thiệt hại 65k cho bữa trưa no oạch của hai đứa là ổn rồi. E thich ngồi trong hàng ntn hơn đỡ mùi, đỡ nắng mưa cho nên dù có lên giá xíu hay xiên thịt bị bé đi e vẫn thấy ok. (Hồi còn ở ngõ e ít khi ăn lắm tại ngại mùi ngại đông ngại cả xe ) ) xem tiếp
[góc hỏi han]
Các bác cho e hỏi trà sữa Bobapop uống vị gì ngon nhất ạ ) cả topping nữa ạ ) xem tiếp
(Góc chê bai) tối qua đi ăn hải sản! Đi về cú quá định rì viu nhưng e ko kịp nhớ tên quán nên ko bít rì viu cho chính xác thế nào! Sợ chữ tác đánh chữ tộ lại tội người ta! Nhưng giờ e sẽ miêu tả đường đi cho mọi người dễ để ý ạ! Số là hôm qua e và chồng e đi ăn hải sản trên phố Trấn Vũ, các bác đi từ Thanh Niên và qua quán bia nằm bên hồ Trúc Bạch nhìn bên phải sẽ thấy ngay quán hải sản này ( gồm 3 nhà liên tiếp nhau ý ạ): thứ nhất là về thái độ phục vụ thì e không nói gì hết, e cho 8/10; cái quan trọng là cái thứ hai ạ về chất lượng đồ ăn: hôm qua hai vợ chồng e gọi chem chép, sò huyết, hàu và cuối cùng là lẩu cua gạch. Hải sản ở đây thì to theo e nghĩ là đồ nuôi, cơ mà cungz chả sao, bia rượu vào thì phân biệt được quái gì đâu! Cái quan trọng là lẩu cua ạ! E thấy lẩu cua mang vào e nghi nghi cái gạch rồi, màu da cam tươi quá! E mới nói gạch làm sao ý nhi? Bạn phục vụ nói là gạch tươi mà chị, đúng màu đó ạ! Rồi coi như e ít ăn nên ko phân biệt được! Sau đó e cho vào nồi nước đun chín lên, nhưng ăn thì thề là như ăn bột ạ! Ko phải gạch cua e hay ăn đâu! Kết buổi 2 vc e cho rằng đây là gạch cua nhân tạo được bơm vào! Các bác có thể đến ăn thử để nhận xét ạ! Màn cuối đi thanh toán, lòi ra đĩa miến xào 160k! Mà rõ ràng e ko ăn! E nói lại thì bạn tính tiền gọi tùm lum bạn phục vụ ra để nói rằng ko phải bạn ý tự ý ghi thêm! Ok fine! Nhà e cũng làm hàng ăn e hiểu chứ! E có nói gì đâu! Nhưng thái độ bạn ý kiểu như giận dỗi ý ạ! Túm lại e sợ cua gạch ơr đây rồi! Lần sau vc e xin tiễn lun ạ. Đây là rì viu của e thôi! Hay do e đen e ko bitd ạ ( vì ko nghĩ cua gạch tệ vậy nên e ko chụp quả ảnh lên rồi! Mong các bác thông cảm) xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Về đồ ăn healthy , trước mình chỉ trung thành gọi đồ ăn tập gym bên YourSeventy thực đơn tuy ít món nhưng chất lượng thì khỏi bàn . Hôm trước thấy trong nhóm mình có review về Healthy box nên ord thử về và có thể nói cực kì THẤT VỌNG !! Đồ ăn thì trông ít hơn trên ảnh quảng cáo ) Cơm gạo lứt thì cứng và khô , salat thì chua loét không thể nào nuốt nổi, thịt gà thì bị nấu chín quá . Dù đã phải mua thêm sốt BBQ và tiêu đen để chấm cho đỡ nhạt nhẽo mà cũng không thể nào nuốt được . Mình bỏ hơn nửa hộp. Chưa kể thái độ phục vụ mình cũng không hài lòng nhắn tin + gọi cả fb lẫn tin nhắn rõ lâu mới trả lời . Thề không giờ quay lại !! xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho em xin địa chỉ ăn CHÈ KHÚC BẠCH ở Hà Nội đáng tin cậy với, nếu ship được thì tốt quá ạ! xem tiếp
Mấy bác cho em xin review mấy nhà nghỉ, khách sạn ở Minh Châu (Vân Đồn, Quảng Ninh) đc ko ạ? Em cảm ơn nhiều ạ
xem tiếp
Lâu lâu hnay m mới quay lại ăn kichi ở Tăng Bạt Hổ mà thất vọng và cảm thấy phí tiền vô cùng, lúc m đến là đã 7 rưỡi mà trên băng chỉ có rau và nấm , hỏi nv thì đc tloi là khách chưa đông nên đồ ăn chưa lên. Sau nv bê ra cho 1 điax thịt bò và 1 đĩa có 3 con tôm và ít râu mực trông cực kì chán đời thêm 6 miếng sushi vừa khô vừa cứng. Lúc sau thấy đồ ăn lên băng thì ôi thôi lèo tèo thêm đc tí thịt bò , tim và ngao. Thịt bò thì ko có mùi thơm còn tim thì hôi phát sợ . Sau m hỏi nv thì lại đc bê ra cho thêm 4v há cảo và 4 cái xúc xích. Ăn được 15' thì quay ra trên băng lại chỉ toàn rau và nấm, hỏi nv thì lại đc tloi rằng khách vắng nên đồ nhà e ko ra nữa. M chưa bao h đi ăn băng chuyền mà chán và lèo tèo như hnay kể cả trước có đi ăn voucher cũng đầy đủ ngon hơn rất nhiều.
229k/ người chưa vat m cảm thấy ko xứng đáng tí nào, nhất định sẽ ko quay lại kichi thêm lần nào nữa. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Anh chị em bạn bè có ai biết chỗ nào bán k ạ thèm quá mà chưa tìm thấy chỗ nào bán hicccc
Ai biết cmt mình xin địa chỉ ạ. Xincamon!!! xem tiếp
Hôm nay mình và bạn có đi uống CoCo ở 105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội. Cơ sở mới mở và hiện đang có chương trình KM mua 1 trà sữa bất kì tặng 1 trà sữa trân châu.
Mình nhận xét chút theo cảm nhận cá nhân như sau:
- Về chất lượng: CoCo một lần nữa đứng top 1 trong danh sách trà sữa của mình rồi trà sữa ngon, thanh, mát, đủ ngọt với một đứa hảo ngọt như mình
- Về phục vụ: vì hôm nay có KM nên quán hơi đông, nhưng cô chú, anh chị nhân viên vẫn rất thoải mái, làm việc nhanh nhẹn nên dù có phải xếp hàng chờ mình vẫn thấy vui vẻ
- Về quán: bày trí ấm cúng, vừa đơn giản vừa đẹp )))) phòng vệ sinh sạch sẽ.
Tổng kết thì với số tiền phải bỏ ra cho 4 cốc trà sữa là 84k thì mình cảm thấy rất hời
Sẽ còn quay lại dù k có chương trình KM )))))
Btw, bạn nào muốn qua thử thì thứ 4 và thứ 5 vẫn còn KM đó xem tiếp
Em định chiều thứ 7 2h30 bắt xe từ HN đi Móng Cái-QN. Mọi người cho em hỏi nên đi xe nào? Hay bắt chuyến xe đêm nhỉ? Và cho em hỏi homestay trên Móng Cái luôn với ) xem tiếp
[Góc hỏi han] ăn ở blackball thì chè nào ngon nhất vậy mọi người ))) xem tiếp
Bắt đầu hành trình đến một nơi chưa bao giờ từng tới dù là một địa danh rất quen thuộc với mọi người, bạn chọn cách nào? Lần này mình chọn cách phó mặc cho một... xem tiếp
À quên, mình gọi tổng cộng hết đúng 100k => 50k/người mà ăn ná thở luôn ý @@ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh chị em cho tớ xin gợi ý mấy địa điểm quán bia có cả đồ nướng ngon mà giá cả hợp lý đc k ạ? Tớ cảm ơn nhiềuuuuu xem tiếp
[Góc hỏi han]
Lâu lắm em không ra Nguyễn Trung Trực, thèm nộm bố già quá mà quán bố lại chuyển đâu rồi không biết :(( có anh chị em nào biết quán bố ở đâu cho em xin địa chỉ với. Nhân tiện em hỏi thăm luôn nem chua rán ở 1 cái trường nào ý ngon nổi tiếng, bán 2 3 tiếng là hết (khổ thân em, não cá ko nhớ được địa chỉ :((( ). xem tiếp
[góc hỏi han] tầm 9h tối đổ ra có chỗ nào bán nem chua rán nem chua nướng , khoai các kiểu ngon ngoài ấu triệu với thuỵ khuê k mng ? xem tiếp
[ Góc rì viu]
Bún ốc số 4 ngõ 128c Đại La
Nay mới thấy có bạn review bún ốc cũng ở Đại La mới sực nhớ quán này cũng ở Đại La mà khác ngõ
Phải nói là nước dùng quyện với riêu siêu đậm đà, thêm ớt chưng rồi ăn kèm rau sống thì cực thích. Riêu cua được xào đúng kiểu, ăn ko hề tanh mà thơm ngọt, hoà vào với nước dùng, bình thường mình ko thích húp nước mà ăn ở đây sạch bát luôn )
Bò và ốc thì không nổi trội lắm, ốc to giòn, béo, ốc bé hơi ít mà nhiều con vẫn lẫn ốc con hơi lạo xạo chút, đậu cũng hơi ít có 5-6 miếng thui @@
Giá cả cũng ko quá rẻ, dao động 25~40k ( bát như hình 40k)
Rau sống nguyên rổ to, ai thích ăn có thể thoải mái lấy thêm
Điểm trừ là quán ở ngách, nhà hơi bé nên nhiều khi đông là phải ngồi ngoài trời, nền lại là đất sỏi hơi ko thoải mái lắm
Hình như chỉ bán sáng đến tầm trưa thôi thì phải xem tiếp
Các bạn cho mình xin ít địa chỉ ăn đêm với ạ đặc biệt là về bún phở mình cảm ơn nhiều xem tiếp